THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

TĐCTT Những Bài Hát Nhờ Mẹ Đến Chúa

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 12, 2021 at 11:42 AM
Subject: Quà Tặng TĐCTT - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 12.6.2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trước hết, chắc chắn là ai trong Nhóm TĐCTT chúng ta cùng nhau cử hành Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria của chúng ta là con cái Mẹ một cách thiết tha hôm nay.

Xin "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa", như Mẹ hứa với Thiếu Nhi Fatima thụ khải ngày 13/6/1917.


Nếu Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bất khả phân ly, nên Giáo Hội đã cử hành hai lễ này liền nhau, Chúa hôm trước và Mẹ ngay hôm sau,

thì hôm qua em có quà tặng TĐCTT thế nào thì hôm nay em cũng cần phải có một món quà nào đó để tặng quí TĐCTT thân yêu của em.


Nếu món quà hôm qua trong Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là một cái link mp3 toàn bộ Kinh Nguyện Thương Xót: KinhNguyenThuongXot.mp3,vốn có trong kho tài liệu là các tác phẩm chính yếu của TĐCTT, thì hôm nay, món quà em có thể nghĩa được, căn cứ vào ý thích của một số anh chị, nhất là quí chị, đã từng tự ý xin em, và thù nhận là hằng ngày vẫn sử dụng, đó là các bài hát tủ của TĐCTT.


Những bài hát "tủ" của em được quí anh chị yêu thích, em đã tính tặng một tuyển tập nhạc của em đến Quí TĐCTT dịp Picnic 8/2020, như dự tính từ năm 2019, nhưng bất thành vì đại dịch.

Nay em xin phổ biến, cùng một lúc, một ít bài hát "tủ" tiêu biểu nhất như quí TĐCTT tỏ ra hào hứng và mong muốn có, ở cuối email này.


Chắc quí TĐCTT của em đã từng nghe em hát thì đã quen điệu nhạc, không tất cả thì đa số. Tuy nhiên, em đã có ý định thâu băng, kèm theo tiếng đàn phụ họa nữa, với tài đàn địch của Anh Nguyễn Chí Long.

Sau khi hoàn thành em sẽ gửi đến quí anh chị sau nhé, nhất là quí TĐCTT ở xa của em. Xin chờ đợi. Chắc chắn em sẽ làm, vì lợi ích thiêng liêng của anh chị em TĐCTT thân yêu của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Sau đây là 12 bài hát tủ của em cho TĐCTT theo chủ đ "Nhờ Mẹ đến Chúa - per Mariam ad Jesum"

Sáu Bài về Mẹ: Dâng mình cho Mẹ sáng tối (3 bài), Sống bè nhỏ với Mẹ (1 bài), Cầu Kinh Mân Côi của Mẹ (1 bài) và Ngợi Khen Chúa như Mẹ (1 bài)

1- Lời Thức Giấc 

2- Dâng Mẹ Ngày Sống

3- Dâng Mẹ Vào Đêm

4- Cho Con Náu Ẩn

5- Chuỗi Ngọc Yêu Thương

6- Tung Hô Chúa Trời

Sáu Bài về Chúa

7- Con Xin Cám Ơn (Chúa đã tạo dựng nên chúng ta)

8- Chúa Đã Ban Cho Con (luôn ý thức về ơn gọi làm người của chúng ta)

9- Đứa Con Tôi T (luôn cảm nhận thân phận loài người tạo vật bất toàn tội lỗi của mình để luôn hoán cải)

10- Tìm Gặp Đức Kitô (đời sống trần gian là một hành trình đức tin tìm kiếm cho đến khi thực sự gặp gỡ Đức Kitô đích thật)

11- Ôi Tình Yêu - Con Tín Thác (nhờ đó mới cảm nghiệm thấy được LTXC)

12- Hiện Thân Từ Ái (nhờ cảm nghiệm thấy LTXC chúng ta mới có thể làm chứng cho LTXC bằng đức ái trọn hảo)

 

 

Xin cám ơn Quí TĐCTT đã thương đón nhận chút quà nhỏ mọn của em cho Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hôm nay.

 

Quí TĐCTT có thể sử dụng 2 youtube ở cuối trang này, để vừa nghe vừa đọc lời ca phía dưới từng youtube

 

 

Sau đây là Lời Nhạc của 12 bài hát tủ em tặng Nhóm TĐCTT

1- Lời Thức Giấc
Mẹ ơi con đã dạy rồi, 
dạy từ giấc ngủ Chúa Trời ru con.
Giờ đây con thấy khỏe hơn,
con xin dâng Mẹ xác hồn của con,
cuộc đời đau khổ vui buồn,
Mẹ cho con được luôn luôn yêu đời,
yêu nhau mến Chúa không ngơi,
như Mẹ con sống mỗi ngày trần gian

2- Dâng Mẹ Ngày Sống
Ôi Maria Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô.
Ngày hôm nay, con xin dâng lên Mẹ:
Con người bé nhỏ của con, cuộc đời ngắn ngủi của con và tình yêu thơ dại của con.
Xin Trái Tim Mẹ là nơi con nương náo và là đường đưa con  đến với Chúa muôn đời. Amen

3- Dâng Mẹ Vào Đêm
Ôi Maria Tình Thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Đêm hôm nay, con xin dâng lên Mẹ:
linh hồn bất tử của con, thân xác tro bụi của con và sự sống mong manh của con.
Xin Trái Tim Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

4- Cho Con Náu Ẩn 
Trinh Vương thương xót Mẹ ơi,
cho con náu ẩn trong nơi đầy tình,
vì đang giữa chốn giao chinh,
thân con yếu dại đẫm mình tội nhơ.
Nguyện xin Mẹ rất nhân từ,
đoán thương cứu giúp hộ phù hồn con.

5- Chuỗi Ngọc Yêu Thương

Điệp Khúc: 
Tay con lần chuỗi ngọc yêu thương,
miệng con đọc những lời thiên đường,
trí con suy những sự xa xôi,
lòng con say mầu nhiệm Mân Côi

Phiên Khúc Mùa Vui:
Mẹ là nữ tỳ diễm phúc xin vâng,
băng rừng núi Mẹ đi thăm họ hàng,
trong chuồng bò Mẹ sinh ra Con Chúa,
trong Đền thánh Mẹ dâng Con đầu lòng,
và tìm được Con mình nơi ấy nữa.
Điệp Khúc: 
Tay con lần chuỗi ngọc yêu thương,
miệng con đọc những lời thiên đường,
trí con suy những sự xa xôi,
lòng con say mầu nhiệm Mân Côi
Phiên Khúc Mùa Thương:
Con Mẹ nấc vì chén đắng chua cay,
Thân Người nát vì bao nhiêu roi cầy,
Đầu Người nhức bị óc bị gai thâu,
Sức Người kiệt nhuộm thánh giá đỏ ngầu,
Mẹ đồng công kề Thánh giá Con yêu.
Điệp Khúc: 
Tay con lần chuỗi ngọc yêu thương,
miệng con đọc những lời thiên đường,
trí con suy những sự xa xôi,
lòng con say mầu nhiệm Mân Côi
Phiên Khúc Mùa Mừng:
Nhưng Con Mẹ từ mồ hoang bừng sống,
để lên trời trong vinh quang chiến thắng,
sai Thần Linh để canh tân địa cầu,
rồi đón Mẹ về với Người say đắm
trong vương quyền Mẹ Nũ vương thần thánh
Điệp Khúc: 
Tay con lần chuỗi ngọc yêu thương,
miệng con đọc những lời thiên đường,
trí con suy những sự xa xôi,
lòng con say mầu nhiệm Mân Côi

6- Tung Hô Chúa Trời
Hồn tôi ca lên tung hô Chúa Trời,
trong Đấng Cứu độ lòng mừng vui,
Ngài đã thương xem thân tôi nũ tỳ,
Phận tớ của Ngài thật thấp hèn.
Từ Nay muốn dân khen tôi diễm hạnh
đầy muôn phúc lộc và hiển vinh
Ngài đã ban cho thân tôi những sự
thật rất vĩ đại vì danh Ngài.
Tình thương vô biên qua muốn thế hệ,
Thiên Chúa ấp ủ người thành tâm,
Ngài đã ra tay oai phong đánh tan
lòng trí kiêu căng bọn ngang tàng.
Ngài đã nâng lên tâm can bé mọn
và đã giáng bệ kẻ quyền cao,
Ngài cho no nê thân ái đói khổ
và đã tước đoạt kẻ sang giầu.
Lòng thương yêu Chúa yêu thương Ích-Diên
Tôi tớ Chúa đã chọn lựa riêng.
Ngài đã phán hứa với Abraham
và với miêu duệ người muôn đời.
Nguyện xin vinh danh Ngôi Thiên Chúa Cha,
và Thiên Chúa Con và Thần Linh,
từ trước khi nay cho đến bất tận
hằng có chân thật và vô cùng.

7- Con Xin Cám Ơn
Phiên khúc: 
Con xin cám ơn Chúa Trời đã dựng nên con là người,
không dựng nên con là đất, không dựng nên con là cây, không dựng nên con là thú vật.
Điệp khúc: 
Để con nhận biết Đấng Tạo thành, 
để con yêu mến Chúa nhân lành, 
để con phụng sự Chúa tình yêu.

8- Chúa Ban Cho Con
Điệp khúc:
Chúa đã ban cho con hai con mắt để chiêm ngưỡng những việc Chúa làm;
Chúa đã ban cho con hai lỗ tai để nghe lời Chúa nói;
Chúa đã ban cho con hai cánh tay để phục vụ nhân loại;
Chúa đã ban cho con hai cái chân để tiến về quê hương bất diệt.
Phiên khúc:
Chúa ơi con có một trái tim đã hiến dâng Chúa rồi.
Chúa ơi con có một cuộc đời chỉ sống vì Chúa thôi.
Chúa ơi con có một nụ cười nở ra lúc đau thương.
Chúa ơi con có một tiếng khóc cảm thương Chúa muôn đời.

9- Đứa Con Tôi Tớ
Con:
1- Cha ơi con đã lỗi phạm đến trời và đến cha,
con không đáng gọi là con cha nữa đâu,
xin hãy coi con như đầy tớ của cha thôi.
2- Cha ơi, con đã đứng dậy đã về, về với cha,
Con đây hối hận và ăn năn thiết tha
Xin hãy thương con như đầy tớ của cha thôi.
Cha:
ĐK: Ôi con tôi như đã chết mà sống lại,
đã lạc lại tìm thấy!

10- Tìm Gặp Đức Kitô
Điệp khúc mở:
Lạy Thày, Thày hiện đang ở đâu?
Lạy Thày, Thày hiện đang ở đâu? 
Lạy Thày, Thày hiện đang ở đâu?
Lạy Thày, Thày hiện đang ở đâu?  
Phiên khúc:
Hãy đến mà xem Ta ở nơi nào:
Loài người là nơi ở của Ta,
Bần cùng là nơi ở của Ta;
Phục tùng là nơi ở của Ta,
Thập tự là nơi ở của Ta.
Điệp khúc kết:
Đó là Đức Kitô mà chúng tôi đã gặp:
Người chính là Thiên Chúa ở giữa chúng ta!

11- Ôi Tình Yêu - Con Tín Thác

Điệp khúc:
Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu hạ giáng xuống với con;
Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu thập giá chết cho con;
Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu nên bánh thánh nuôi con!
Phiên khúc:
Con chỉ là một tạo vật vô cùng thấp hèn;
Con chỉ là một tội nhân vô cùng yếu đuối;
Con chỉ còn một tấm lòng tan nát khiêm cung;
Con chỉ còn biết tín thác vào Chúa mà thôi!

12- Hiện Thân Từ Ái

Điệp khúc
Một khi đời con đã thế hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng,
tình yêu mà con giành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian
Phiên khúc:
1- Con là hiện thân của Chúa nhân từ,
Đấng làm mưa trên kẻ lành người dữ,
làm nắng soi cả kẻ dữ người lành,
như Cha hiến thật rộng lượng muôn vàn.
Điệp khúc
Một khi đời con đã thế hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng,
tình yêu mà con giành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian

2- Con là chứng nhân của Chúa Kitô,
Đấng đã đến không phải để luận phạt
nhưng đã đến để cứu đời trầm hư
như mục tử kiếm tìm con chiên lạc. 
Điệp khúc
Một khi đời con đã thế hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng,
tình yêu mà con giành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian
Điệp khúc kết:
Xin cho con biết thương xem mọi người là anh em,
Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã;
Xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em, 
Xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã...

 

TĐCTT - Hiện Thân Từ Ái

 

TĐCTT - Các Điệu Nhạc Lời Ca

 

"Nhờ Mẹ đến Chúa - Per Mariam ad Jesum" 

 

 

Dâng Mẹ Vào Đêm

 

 

 



PHAN 1 : Lời Ca #1-10 phía dưới DISCRIPTION -TĐCTT Điệu Nhạc Lời Ca Chủ Đề Nhờ Mẹ Đến Với Chúa

https://youtu.be/fO39lXxVghs 
PHAN 2 : Lời Ca #6-12 phía dưới DISCRIPTION -TĐCTT Điệu Nhạc Lời Ca Chủ Đề Nhờ Mẹ Đến Với Chúa
https://youtu.be/yeYrWDwWcq8

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 16, 2021 at 5:59 AM
Subject: TĐCTT: Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót và Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Em đã gửi đến Quí anh chị 2 emails:

1- Email cho Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 11/6/2021 về Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót, và 

2- Email cho Thứ Bảy Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 12/6/2021 về Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa.


Em đã kèm theo cả mp3 cho từng ngày, nhất là Thứ Bảy để quí anh chị nào muốn hát thì biết điệu nhạc mà hát theo.

Em còn nhờ Chị Nguyễn Thy làm youtube để quí anh chị dễ dàng hơn trong việc vừa nghe điệu nhạc vừa theo dõi lời ca một lúc.

Chưa hết, em còn thiết lập 2 cái links riêng biệt cho từng quà tặng em đã trao tặng quí anh chị nữa để chúng ta tiện lưu trữ và sử dụng khi cần,

quí anh chị sẽ thấy cả mp3 và youtube (ở cuối cùng) cho cái link TĐCTT Những Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa:


TĐCTT Những Điệu Nhạc Lời Ca Nhờ Mẹ Đến Chúa

TĐCTT Toàn Bộ Kinh Nguyện Thương Xót

em tĩnh