Th nht, để nên Thánh, nên ti bc trn lành, con người cn phi được Thiên Chúa chiếm đot, được Thiên Chúa sng trong mình, nhđó, nh dính lin vi thân nho h tr thành cành nho sinh muôn vàn hoa trái (x Jn 15:4-5).

Chẳng hạn như có lần chị Lucia của các em bị cám dỗ tham gia vào việc tổ chức hội hè chơi đùa theo kiểu thế gian với giới trẻ quen biết, vì Lucia nổi tiếng có tài về ca vũ, đã bị Phanxicô phản đối và ngăn chặn, bằng cách em bày mưu cho chị làm sao để từ chối khéo, đến nỗi, kết quả đã xẩy ra hết sức bất ngờ là, giới trẻ thiếu nhi chẳng những đã bỏ cuộc tổ chức vui chơi của họ mà còn theo 3 em đến chính chỗ Mẹ Maria hiện ra để lần hạt cầu nguyện chung với các em nữa.

Ngoài ra, ngay trước lần Mẹ Maria hiện ra lần thứ ba, 13/7/1917, lần quan trọng nhất, vì là lần Mẹ sẽ cho các em thấy hỏa ngục và tiết lộ Bí Mật Fatima cho các em, thì chị Lucia của các em bị cám dỗ rất nặng nề, thậm chí chị đã nản chí và quyết tâm trốn lánh các em để khỏi phải đến nơi Mẹ Maria muốn như hai lần trước vào giờ nhất định, đã bị tinh thần và gương sáng của Phanxicô và Giaxinta lôi kéo làm chị bừng tỉnh để đi trọn con đường Tông Đồ Fatima của mình.

Chưa hết, trước lần Mẹ Maria hiện ra lần thứ bốn vào tháng tám, cả ba em đang bị nhốt trong tù cho đến khi các em phải khai báo tất cả Bí Mật Fatima lên chính quyền địa phương, như các em được Mẹ Maria cho biết vào tháng bảy trước đó, thiếu nhi Phanxicô đã lên tiếng nhắn nhở một tù nhân người lớn đang cùng với các em đọc kinh phải bỏ mũ ra khi cầu nguyện với Chúa, và ông đã làm theo ý của em.

Th hai, để nên Thánh, phn con người, cn phi “hoán ci và tr nên như tr nh (Mt 18:3).
Thật vậy, chính vì các em Thiếu Nhi Fatima Phanxicô 9 tuổi và Giaxinta 7 tuổi vào ngày 13/5/1917 bấy giờ vốn có một tâm hồn “như trẻ nhỏ”, mà các em đã có thể nhận ra được chẳng những tính chất chân thật của Biến Cố Fatima, nghĩa là các em tin thật rằng Biến Cố này là do trời cao chứ không phải giả dối, các em còn ngây thơ thành thật mau mắn đồng thanh đáp ứng lời kêu gọi của một Bà Đẹp từ trời xuống, một lời kêu gọi rất kinh hoàng nếu theo xu hướng vốn suy tính đắn đo khôn ngoan của người lớn thì các em đã không tỏ thái độ hết sức khờ dại nguy hại như thế.

Phải chăng chính nhờ tinh thần đơn sơ đầy phó thác cậy trông này của các em mà các em không phải trải qua đêm tối tăm để thanh tẩy đức tin của các em, trước khi các em được Thiên Chúa chiếm đoạt và sống hiệp sinh thần linh với Ngài!?

Th ba, khi nên ti bc trn lành, ti bc hip sinh được nên mt vi Chúa, linh hn nào cũng được ung chén đắng vi Người, được thông phn vào cuc Kh Nn ca Người.

Đó là lý do cuộc đời của các em thật là đau khổ, ngoài sự kiện vì Biến Cố Fatima các em bị dân làng và cha sở ngờ vực, và bị cả chính quyền địa phương chộp bắt, giam nhốt và hăm dọa sát hại, về phần xác, các em còn bị bệnh nạn hành hạ khổ sở khiến các em phải chết sớm; các em còn đau khổ cả về tâm thần nữa, như Phanxicô bị khổ vì không bao giờ được trực tiếp nghe thấy tiếng Đức Mẹ nói mỗi lần Người hiện ra với 3 em, còn Giaxinta thì được Mẹ Maria oái oăm báo cho em biết trước rằng em sẽ phải chết cô đơn lẻ loi một mình, không có một người thân nào ở bên cạnh em bấy giờ, dù là cha mẹ hay chị Lucia rất thân yêu của em! Trong bài giảng phong Chân Phước cho hai em, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhận định riêng về Giaxinta như sau:

Em có th xng đáng cùng vi Thánh Phaolô kêu lên rng: ‘Tôi hân hoan trong nhng ni đớn đau tôi phi chu vì anh em, và trong xác tht ca mình, tôi làm trn nhng gì còn thiếu nơi nhng kh nn ca Chúa Kitô phi chu vì thân th ca Người là Giáo Hi’ (Col 1:24)”.

Th bn, dù còn nh các em cũng có th nên Thánh được, vn có thđược Chúa s dng để t mình Ngài ra

Đó là lý do đề tài chính của bài giảng Phong Chân Phước cho hai em được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói tới ngay lời mở đầu là “Ly Cha,... Con chúc tng Cha; vì nhng gì Cha giu không cho k thông thái và k tinh khôn biết thì Cha li t cho nhng tr em nh mn hay” (Mt 11:25). Và vì Ngài là Tình Yêu Nhân Hậu, một tình yêu nhân hậu đã tỏ hiện trọn vẹn nơi Chúa Kitô Tử Giá mà bất cứ một tâm hồn nào đạt tới đỉnh trọn lành cũng phải trở thành hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa đối với các tội nhân, cũng phải là tông đồ cho Lòng Thương Xót Chúa cho các tội nhân– Các em Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta đã không phải là hiện thân và là tông đồ cho Lòng Thương Xót Chúa hay sao, kể từ khi các em được Ngài chiếm đoạt và sống từng giây từng phút của cuộc đời ngắn ngủi còn lại của các em như một vật Tế Thần.

Trong một thế giới hầu như không còn nghe thấy chữ thánh thiện hay có nói đến chữ này thì người ta tự nhiên cũng cảm thấy ngượng ngùng và thấy mình không giống ai, trái lại, chính trong cái thế giới (nhất là Âu Mỹ) chẳng những không dạy đức dục ở học đường mà còn dạy tính dục (sex education) cho giới trẻ hiện nay, Vị Mục Tử Tối Cao của Giáo Hội Công Giáo lại gửi một Sứ Điệp cho chung Giới Trẻ trong dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, với chủ đề “Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Gioan 1:14), trong đó ngài đã kêu gọi họ quyết tâm nên thánh như sau:

Gii tr thân mến, ch gì tham vng thin ho ca các con là nên thánh như Ngài là thánh… Hi gii tr ca mi địa lc, các con đừng s là nhng v thánh ca thiên niên mi! …Chúa mun các con là nhng tông đồ gan d cho Phúc Âm ca Người và là nhng nhà xây dng cho mt nhân loi mi”.