Bản Tin Công Giáo Việt Nam

 

Thư ngỏ kính gởi quí Phương tiện Truyền thông Công giáo

 

 

Kính thưa Quí cha và Quí vị,

 

Trong Bản Tin (email-magazine) của Vietcatholic ngày 19.01.2007, tác giả LG với bài viết "Vụ giáo sĩ làm mật vụ" đã nêu đích danh hàng loạt các Linh mục tại VN để sánh ví với chuyện thời sự tại Ba Lan. Chúng tôi đếm được gần 20 vị, đầy đủ họ và tên, trong đó có những vị đã an nghỉ trong Chúa hàng chục, vài chục năm nay rồi.

 

Việc làm này thật không nên chút nào.

 

Theo chúng tôi được biết, bài viết này đã được sử dụng ở một vài diễn đàn dân sự khác. Chúng tôi cũng đã nhận được qua email (có lẽ do tác giả trực tiếp gởi đến). Trong trường hợp này, chúng tôi không dám có ý kiến, vì cần tôn trọng tự do của mọi người.

 

Tuy nhiên, Vietcatholic, với tư cách là một Bản Tin Công Giáo, thậm chí là Bản Tin của một cơ quan "Thông Tấn Xã Công Giáo" , và còn "Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo" đã đăng tải nguyên văn theo ý tác giả như trên đã nêu, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải góp ý, để phần nào giảm thiểu tối đa những hậu quả không hay.

 

Chúng tôi không bình luận gì về nội dung hoặc chi tiết của bài viết, chỉ mong Quí phương tiện truyền thông nên tôn trọng nhân phẩm của từng cá nhân trong cộng đoàn. Đồng thời xin hãy góp ý, sửa bảo cho chính chúng tôi, nếu Quí vị nhận thấy chúng tôi có thiếu sót cách nào...

 

Để chia sẻ với những độc giả đã tín nhiệm chúng tôi và từng gởi email nêu thắc mắc về quan điểm của chúng tôi trong những sự việc tương tự. Chúng tôi xin trích lại suy nghĩ của một Linh mục đang làm cố vấn cho chúng tôi, đã từng chia sẻ với Ban Biên Tập như sau:

 

"Trước hết : Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và biến đổi. Quyền năng Ngài đã biến đổi Bánh và Ruợu (vật chất vô tri) trở nên Mình Máu Thánh Chúa. Quyền năng ấy cũng có thể biến đổi con người thành tốt hơn.

 

Thứ hai : Chúa Giêsu chỉ nhìn vào con người được biến đổi trong tương lai bởi ơn thánh. Thực vậy, bọn  biệt phái và dân chúng chỉ nhìn thấy một phụ nữ ngoại tình, nhưng Ngài nhìn xa hơn và thấy một Thánh nữ Tông đồ của sự sống lại.

 

Thứ ba : Đã là người thì ai cũng có khuyết điểm. Có lỗi thì sửa lỗi, và khi đã sửa rồi thì không còn lỗi nữa. Nếu người ta không còn vấp phạm những lỗi lầm trong dĩ vãng, nhưng đã cải hóa và làm việc tốt, thì đó là điều đáng mừng. Chính Chúa cũng đã muốn người có tội ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi để được sống. (Đó là ý của câu “Nhân thùy vô quá, hữu quá tắc cải, thị vị vô quá”).

 

Chính Giáo Hội trong dĩ vãng cũng đã có những lầm lỗi và Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã gần 100 lần xin lỗi. Không ai đổi lại được dĩ vãng. Bài học dĩ vãng sẽ gíup người ta sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. 

 

Sự tha thứ và tình thương sẽ biến đổi và chữa lành mọi sự.

 

Xin chân thành cám ơn và xin cũng cầu nguyện cho nhau.

 

Ban Tin CGVN