KÊU GỌI SỐNG NĂM THÁNH THỂ

Theo mục đích và ước mong của ĐTC GPII trong việc mở Năm Thánh Thể, chúng ta, cá nhân, gia đình và cộng đoàn đã ý thức Mầu Nhiệm Thánh Thể và cảm nghiệm Phụng Vụ Thánh Thể hơn trước chưa? Phần Đức Thánh Cha, Ngài vẫn tiếp tục lợi dụng mọi cơ hội để nhắc nhở con cái mình về Năm Thánh Thể. Chẳng hạn những lần điển hình sau đây.

ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 26 Thường Niên 25/9/2005 về Thánh Thể và Tình Yêu

ĐTC Biển Đức XVI: Chúa Nhật XXV 18/9/2005 về Thánh Thiện và Bí Tích Thánh Thể

ĐTC Biển Đức XVI: Chúa Nhật 11/9/2005 về Thánh Thể và Thánh Giá

ĐTC Biển Đức XVI: Chúa Nhật XXIII 4/9/2005 về Giai Đoạn Cuối Cùng của Năm Thánh Thể

ĐTC GPII: Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2004 về Thánh Thể

ĐTC GPII với sinh viên đại học về “Thánh Thể và Sự Thật về Con Người”
Thánh Thể với vấn đề Thượng Hội Giám Mục Thế Giới 2005, với Lễ Tạ Ơn Ý Quốc, và với việc cầu cho Các Đẳng

Với ĐTGM Carlo Ghidelli TGP Lanciano-Ortona: "Đối với Kitô hữu chúng ta thì Thánh Thể là tất cả mọi sự"

ĐTC GPII với thành phần Giới Trẻ Rôma: “Thánh Thể và Truyền Giáo là hai thực tại bất khả phân ly”.

 

 

 

ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 26 Thường Niên 25/9/2005 về Thánh Thể và Tình Yêu

Anh Chị Em thân mến,

Trong ngày Chúa Nhật cuối cùng tôi sống ở Castel Gandolfo này, tôi muốn gửi lời chào tới tất cả mọi người trong tỉnh đây, lập lại tất cả tấm lòng tri ân chân thành của tôi về việc họ tiếp đón tôi.

Tiếp tục suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể, tâm điểm của đời sống Kitô giáo, hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh đến mối liên kết giữa Thánh Thể và đức ái. Tình yêu, “theo tiếng Hy Lạp là “agape”, theo tiếng Latinh là “caritas”, trước hết không có nghĩa là một tác động hay cảm tình bác ái, mà là tặng ân linh thiêng, là tình yêu Thiên Chúa được Thánh Thần tuôn đổ vào lòng con người, để rồi dẫn con người hiến mình cho chính Thiên Chúa và tha nhân của mình.


Cả cuộc sống trần gian của Chúa Giêsu, từ khi được hoài thai cho đến khi chết trên thập tự giá, là một tác động yêu thương, cho đến độ chúng ta có thể tóm đức tin của chúng ta bằng những lời này: “Chúa Giêsu là đức ái” – Giêsu là yêu thương. Trong Bữa Tiệc Ly, biết rằng đã đến giờ của mình, vị Tôn Sư thần linh này đã ban cho các môn đệ của mình một tấm gương yêu thương cao cả, rửa chân cho các vị, và phó cho các vị di sản quí giá là Thánh Thể, một bí tích gồm tóm tất cả mầu nhiệm vượt qua, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đáng kính đã viết trong thông điệp “Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể”. Tất cả các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì “này là Mình Thày”, “tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén Máu Thày”.

Những lời của Chúa Giêsu trong nhà tiệc ly đã tiên dự cuộc tử nạn của Người và bộc lộ việc Người ý thức về cuộc tử nạn ấy, biến nó thành việc Người tự ban tặng bản thân mình, bằng tác động yêu thương hoàn toàn hiến ban. Nơi Thánh Thể, Chúa Giêsu hình mình cho chúng ta bằng thân thể của Người, bằng linh hồn của Người và bằng thần tính của Người, và chúng ta trở nên một với Người và giữa chúng ta.

Bởi thế, việc chúng ta đáp ứng tình yêu cần phải là những gì cụ thể, và cần phải được thể hiện bằng một cuộc hoán cải chân thực cho tình yêu, bằng việc thứ tha, bằng việc chấp nhận nhau và bằng việc lưu tâm tới các nhu cầu của tất cả mọi người. Những hình thức phục vụ, nếu chúng ta chú ý một chút, thì nhiều và khác nhau chúng ta có thể cống hiến cho tha nhân của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Thánh Thể nhờ đó trở thành một nguồn lực linh thiêng canh tân đời sống của chúng ta hằng ngày, và nhờ đó, canh tân tình yêu của Chúa Kitô giành cho thế giới.

Những chứng nhân gương mẫu về tình yêu này là các vị thánh, những vị kín múc từ Thánh Thể sức mạnh của một đức ái sinh động và thường là anh hùng. Giờ đây tôi đặc biệt nghĩ đến Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô chúng ta sẽ cử hành lễ nhớ vào ngày kia, vị đã nói: “Hân hoan biết bao được phục vụ con người Chúa Giêsu nơi các phần tử nghèo khổ của Người!” và Người đã làm vậy bằng cả cuộc sống của Người. Tôi cũng đang nghĩ tới Chân Phước Mẹ Têrêsa, vị sáng lập dòng Chư Thừa Sai Bác Ái, vị mà nơi các người nghèo nhất trong các người nghèo đã yêu mến Chúa Giêsu là Đấng được lãnh nhận và chiêm ngưỡng hằng ngày nơi Bánh Thánh Hiến.

Đức ái thần linh biến đổi tấm lòng của Trinh Nữ Maria trước và hơn con tim của tất cả mọi vị thành. Sau biến cố Truyền Tin, được tác động bởi Đấng Mẹ đang được cưu mang trong lòng, Mẹ của Lời nhập thể đi thăm và giúp đỡ người chị em họ của Mẹ. Chúng ta hãy nguyện cầu để hết mọi Kitô hữu, được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Thánh Chúa, càng ngày càng lớn hơn trong tình yêu Chúa và quảng đại giúp đỡ anh chị em mình.


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch theo Zenit ngày 25/9/2005

 

 

TOP

 

ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXV 18/9/2005 về Thánh Thiện và Bí Tích Thánh Thể

 

Anh Chị Em thân mến,

 

Vì Năm Thánh Thể đang đi đến hồi kết thúc, tôi muốn tiếp tục một lần nữa một đề tài đặc biệt quan trọng, một đề tài rất thân thương với tâm hồn của vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đó là mối liên hệ giữa sự thánh thiện là con đường và là mục tiêu của Giáo Hội cũng như của mỗi người Kitô hữu với Thánh Thể.

 

Đặc biệt là hôm nay đây tôi muốn nói với các vị linh mục để nhấn mạnh rằng cái bí mật của việc thánh hóa họ là ở nơi Thánh Thể. Vì chức thánh, linh mục lãnh nhận tặng ân và việc dấn thân lập lại theo bí tích những cử chỉ và lời nói được Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly thiết lập việc tưởng nhớ đến Cuộc Vượt Qua của Người.

 

Nơi đôi tay của các vị phép lạ cả thể của tình yêu này được lập lại, từ đó, ngài được kêu gọi biến mình thành chứng nhân và là người rao giảng, từng ngày một cách trung thành hơn (Tông Thư Xin Chúa Ở Với Chúng Con, 30).

 

Bởi thế mà vị linh mục, trước hết mọi sự, cần phải là con người tôn thờ và chiêm ngưỡng Thánh Thể, từ lúc ngài cử hành bí tích này.

 

Chúng ta quá biết rằng sự thành hiệu của bí tích không lệ thuộc vào sự thánh thiện của vị cử hành, thế nhưng công hiệu của bí tích này đối với ngài và đối với người khác sẽ dồi dào hơn ở chỗ ngài sống bằng một đức tin sâu xa, một tình mến nồng nàn và một tinh thần thiết tha nguyện cầu.

 

Trong năm này, phụng vụ cho chúng ta thấy những mẫu gương nơi các vị thừa tác viên bàn thờ thánh đức, những vị đã tìm thấy sức mạnh để bắt chước Chúa Kitô từ mối thân tình hằng ngày với Người nơi việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể.

 

Mấy ngày trước đây chúng ta đã cử hành lễ Thánh Gioan Chrysostom, vị thượng phụ Constantinople vào cuối thế kỷ thứ 4. Ngài được cho là “kim khẩu” vì tài lợi khẩu phi thường của ngài, thế nhưng ngài cũng được gọi là “tiến sĩ Thánh Thể” vì tính cách vĩ đại và uyên thâm nơi giáo huấn của ngài về Thánh Thể.

 

Phụng Vụ Thánh, một phụng vụ được cử hành ở các Giáo Hội Tây Phương nhiều hơn và mang tên của ngài cùng với câu tâm niệm của ngài – “Một con người đầy nhiệt tâm đủ để biến đổi cả một dân tộc” – cho thấy tính chất hiệu năng của tác động Chúa Kitô nơi các bí tích của Người.

 

Trong thời đại của chúng ta, nổi bật là hình ảnh Thánh Pio Pietrelcina, vị chúng ta sẽ nhớ đến vào Thứ Sáu tới đây. Khi cử hành Thánh Lễ, ngài đã sốt sắng sống lại mầu nhiệm Canvê cùng với đức tin và hết lòng sùng mến. Thậm chí những dấu tích Thiên Chúa ban cho ngài cũng đã là những biểu lộ cho thấy việc ngài hết sức nên giống Chúa Giêsu tử giá.

 

Khi nghĩ tới các vị linh mục say mê Thánh Thể, chúng ta không thể nào quên được Thánh Gioan Maria Vianney, một vị linh mục coi xứ khiêm tốn ở họ Ars vào thời Cách mạng Pháp. Bằng một đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành mục vụ, ngài đã có thể làm cho tỉnh nhỏ ở Ars thành một cộng đồng Kitô hữu mô phạm được Lời Chúa và các phép bí tích làm sinh động.

 

Giờ đây chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria, đặc biệt cầu xin cho tất cả mọi vị linh mục trên thế giới, để các ngài có thể gặt hái được trong Năm Thánh Thể này hoa trái của một tình yêu đổi mới đối với bí tích được các ngài cử hành.

 

Chớ gì các vị, nhờ lời chuyển cầu của Trinh Mẫu Thiên Chúa, bao giờ cũng có thể sống và làm chứng cho mầu nhiệm được trao phó trong tay các vị vì phần rỗi thế giới.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch theo Zenit ngày 18/9/2005 

 

 

TOP

 

ĐTC Biển Đức XVI - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 11/9/2005 về Thánh Thể và Thánh Giá

Anh Chị Em thân mến!

Thứ Tư tới đây, ngày 14/9, chúng ta cử hành phụng vụ Lễ Tôn Dương Thánh Giá. Trong năm Kính Thánh Thể đây thì việc cử hành này có một ý nghĩa đặc biệt, ở chỗ, nó kêu mời chúng ta hãy suy niệm mối liên hệ sâu xa và bất khả tách biệt nối kết việc cử hành Thánh Thể với mầu nhiệm thập giá. Thật vậy, mỗi một Thánh Lễ đều hiện thực hóa hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô II yêu dấu của chúng ta đã viết trong thông điệp “Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể” là “hết mọi vị linh mục cử hành Thánh Lễ, cùng với cộng đồng Kitô hữu tham dự, trở về với Đồi Gongôta cũng như với ‘giờ’ tử nạn trên thập giá” (khoản số 4).

Bởi thế Thánh Thể là việc tưởng niệm toàn thể mầu nhiệm vượt qua: khổ nạn, tử giá, xuống ngục tổ tông, phục sinh và thăng thiên, mà thập giá là việc biểu lộ tỏ tường của tác động yêu thương vô biên được Con Thiên Chúa thực hiện để cứu độ con người và thế giới khỏi tội lỗi và sự chết. Vì thế mà việc làm dấu thánh giá là cử chỉ căn bản của vấn đề Kitô hữu nguyện cầu. Việc làm dấu thánh giá là việc nói lên tiếng xin vâng hữu hình và công khai với Đấng đã chết vì chúng ta và đã sống lại, với Thiên Chúa là Đấng toàn năng trở nên khiêm hạ và yếu mềm vì yêu, mạnh mẽ hơn tất cả mọi quyền lực và khôn ngoan của thế gian.

Sau lời truyền phép, cộng đồng tín hữu, ý thức được nơi sự hiện diện thực sự Đấng tử giá và phục sinh, thì than lên rằng: “Lạy Chúa Giêsu, chúng tôi loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang”. Bằng con mắt đức tin, cộng đồng này nhận ra Chúa Giêsu hằng sống với những dấu hiệu khổ nạn của Người, và cùng với tông đồ Tôma hết sức ngỡ ngàng lập lại rằng: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!” (Jn 20:28). Như thập tự giá, Thánh Thể là mầu nhiệm tử nạn và hiển vinh, một vinh quang không phải là những gì đột biến mà là cuộc tiến vào vinh quang của Chúa Kitô (x Lk 24:26) và hòa giải toàn thể nhân loại, chế ngự tất cả mọi địch thù. Bởi vậy mà phụng vụ mời gọi chúng ta hãy tin tưởng nguyện cầu: “Mane nobiscum Domine!” Xin ở với chúng con, Lạy Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc nhân loại!

Mẹ Maria, hiện diện trên Đồi Canvê bên cây thập tự giá, cũng hiện diện, cùng với Giáo Hội và với tư cách là Mẹ Giáo Hội, hiện diện nơi mỗi một lần cử hành Thánh Thể của chúng ta (x Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể, 57). Đó là lý do không ai hơn Mẹ có thể dạy chúng ta hiểu và tin tưởng sống Thánh Lễ, liên kết chúng ta với hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Khi chúng ta Hiệp Lễ, chúng ta cũng, như Mẹ Maria và hiệp với Mẹ, ôm lấy cây thập tự giá này, một cây gỗ đã được Chúa Giêsu vì yêu thương biến thành khí cụ cứu độ, và thưa lời “Amen” của mình, lời “xin vâng” đối với Tình Yêu tử giá và phục sinh.

(Sau Kinh Truyền Tin)

Thứ Tư tới đây là ngày bắt đầu diễn ra ở Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước một thượng nghị của các vị lãnh đạo quốc gia và chính quyền, thành phần sẽ bàn đến các đề tài quan trọng liên quan tới hòa bình thế giới, đến việc tôn trọng nhân quyền, đến việc cổ võ việc phát triển và đến việc củng cố Liên Hiệp Quốc. Như thường lệ, Tòa Thánh cũng đã được mời tham dự, và ĐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh, sẽ đại diện cho tôi.

Tôi thiết tha hy vọng rằng các vị lãnh đạo chính trị qui tụ lại ở đó sẽ tìm thấy những giải quyết xứng hợp để đạt được những mục tiêu cao cả trước mắt, trong tinh thần hòa hợp và quảng đại kết đoàn. Tôi đặc biệt chúc cho họ được thành đạt trong việc áp dụng những biện pháp hiệu nghiệm cụ thể trong việc đáp ứng những vấn đề khẩn trương nhất gây ra bởi tình trạng cực bần cùng, yếu đau và đói khổ, một tình trạng đang đọa đầy rất nhiều người.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, theo Zenit ngày 11/9/2005

 

 

TOP

 

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIII 4/9/2005 về Giai Đoạn Cuối Cùng của Năm Thánh Thể

 

Anh Chị Em thân mến!

 

Năm Thánh Thể giờ đây đang tiến đến giai đoạn cuối cùng. Năm này sẽ kết thúc vào tháng 10 tới đây, bằng việc tổ chức cuộc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới thường lệ về chủ đề: “Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tột Đỉnh của Đời Sống và Sứ Vụ Giáo Hội”.

 

Năm đặc biệt giành cho mầu nhiệm Thánh Thể này được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi để khơi lên nơi dân Kitô hữu niềm tin tưởng, nỗi bàng hoàng và lòng mến yêu đối với bí tích cao cả là kho tàng đích thực này của Giáo Hội. Ngài đã sốt sắng biết bao khi cử hành Thánh Lễ là tâm điểm từng ngày sống của ngài! Ngài bỏ biết bao thời gian để tôn thờ và thinh lặng nguyện cầu trước nhà tạm!

 

Vào những tháng cuối cùng, bệnh nạn của ngài đã làm cho ngài càng nên giống Chúa Kitô khổ đau. Thật là cảm động khi biết rằng vào giờ lâm chung của mình, ngài đã trao phó sự sống của ngài với sự sống của Chúa Kitô trong Thánh Lễ bấy giờ đang được cử hành bên giường của ngài. Cuộc sống trần gian của ngài được kết thúc trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngay giữa Năm Thánh Thể, một năm chuyển từ đại giáo triều của ngài sang giáo triều của tôi. Bởi thế, ngay từ lúc bắt đầu việc phục vụ do Chúa muốn tôi đảm nhận, tôi đã hân hoan tái khẳng định đặc tính chính yếu của bí tích Chúa Giêsu hiện diện thực sự nơi đời sống của Giáo Hội và của mọi Kitô hữu.

 

Hướng tới thượng nghị Tháng Mười này, các vị giám mục sẽ tham dự đang nghiên cứu “bản văn kiện hoạt động” được soạn dọn cho biến cố ấy. Tuy nhiên, tôi cũng yêu cầu là toàn thể cộng đồng giáo hội đều làm sao để có thể tham dự vào giai đoạn sửa soạn trực tiếp này, và cộng đồng đây tham dự vào đó bằng lời nguyện cầu và suy tư, lợi dụng mọi cơ hội, mọi biến cố và mọi buổi gặp gỡ. Trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới mới đây, cũng có nhiều điều qui hướng về mầu nhiệm Thánh Thể. Chẳng hạn, tôi nhớ đến đêm canh thức Thứ Bảy, 20/8, đầy cảm kích, ở Marienfeld, một biến cố lên đến tuyệt đỉnh của mình nơi việc tôn thờ Thánh Thể: một quyết định can đảm làm cho giới trẻ hướng mắt và con tim về Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Cực Thánh. Ngoài ra, tôi nhớ rằng trong những ngày đáng ghi nhớ này, tại một số nhà thờ ở Cologne, Bonn và Duesseldorf diễn ra việc liên tục tôn thờ Thánh Thể ngày đêm, với sự tham dự của nhiều giới trẻ, nhờ đó họ có thể cùng nhau khám phá ra vẻ đẹp của việc nguyện cầu chiêm niệm.

 

Tôi tin tưởng rằng, nhờ việc dấn thân của các vị chủ chiên và tín hữu, mà vấn đề tham dự vào Thánh Thể sẽ càng trở nên siêng năng và sốt sắng hơn ở hết mọi cộng đồng. Đặc biệt hôm nay đây tôi xin hãy hân hoan hy sinh cho Ngày Của Chúa”, Ngày Chúa Nhật, một ngày linh thánh đối với Kitô hữu. Bởi thế, tôi vui mừng nhắc lại hình ảnh của Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả được chúng ta cử hành lễ hôm qua. Vị đại Giáo Hoàng này đã đóng góp phần lịch sử quan trọng vào việc cổ võ phụng vụ ở các khía cạnh khác nhau, cách riêng là việc cử hành xứng đáng Thánh Thể. Chớ gì lời chuyển cầu của ngài, cùng với lời chuyển cầu của Rất Thánh Maria, giúp chúng ta sống trọn vẹn mỗi Ngày Chúa Nhật với niềm vui Phục Sinh và việc gặp gỡ Vị Chúa phục sinh.

 

(Sau khi Nguyện Kinh Truyền Tin, ĐTC tiếp)

 

Trong những ngày này, tất cả chúng ta đều cảm thấy đau buồn vì tai ương do trận bão lụt gây ra ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhất là ở New Orleans. Tôi hứa nguyện cầu cho thành phần qua đời cùng thân quyến của họ, cho những ai bị thương tích và những người mất nhà mất cửa, cho thành phần đau yếu, trẻ em, và già lão. Tôi chúc lành cho tất cả những ai tham gia vào các hoạt động khó khăn để giải cứu và tái thiết. Tôi đã xin ĐTGM Paul Josef Cordes, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh “Đồng Tâm” bày tỏ lòng liên kết của tôi với những người gặp hoạn nạn ấy.

 

Tôi cũng nghĩ đến nhân dân Iraq, những người mà vào Thứ Tư tuần trước đã chứng kiến thấy cả hằng trăm anh chị em đồng bào của mình bỏ mạng, nạn nhân của cuộc hoảng hồn bất khả kiềm chế, hầu hết là thành phần già nua tuổi tác, phụ nữ và trẻ em, qui tụ lại ở Baghdad để tưởng lễ. Xin Đấng Toàn Năng chạm đến tâm hồn của tất cả mọi người, để cuối cùng bầu khí hòa giải và tin tưởng nhau được thiết lập nơi xứ sở tang thương này.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch theo Zenit ngày 4/9/2005

 

TOP

ĐTC GPII: Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2004 về Thánh Thể

1.     "Adoro te devote, latens Deitas." “Thần Linh đang ẩn mình nơi đây, Đấng tôi thật sự tôn thờ”. Vào Đêm này, những lời mở của bài thánh ca về Thánh Thể được cử hành này âm vang trong lòng tôi. Những lời này hằng ở với tôi hằng ngày trong năm được giành cho Thánh Thể đây. Nơi Người Con của Đức Trinh Nữ, “được bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ” (Lk 2:12), chúng ta nhận biết và tôn thờ “Bánh bởi trời xuống” (Jn 6:41, 51) là Đấng Cứu Chuộc đã đến giữa chúng ta để mang lại sự sống cho thế giới.

2.     Bêlem! Thành phố là nơi Chúa Giêsu giáng sinh để làm trọn Sách Thánh này, theo Do Thái ngữ, có nghĩa là “nhà bánh”. Chính ở nơi đó mà Đấng Thiên Sai đã được sinh ra, Đấng đã nói về mình rằng: “Tôi là bánh sự sống” (Jn 6:35,48). Ở Bêlem Đấng được hạ sinh, dưới dấu hiệu của tấm bánh bẻ ra, khiến chúng ta nhớ đến Cuộc Vượt Qua của Người. Vào Đêm Thánh này, việc tôn thờ Con Trẻ Giêsu trở thành việc tôn thờ Thánh Thể.

3.     Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Chúa thực sự hiện diện trong Bí Tích trên bàn thờ, Bánh hằng sống ban sự sống cho nhân loại. Chúng con nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất của chúng con, một Con Trẻ nhỏ bé nằm bất lực trong máng cỏ! “Khi thời gian viên trọn, Chúa đã trở thành một con người giữa loài người, để nối kết tận điểm với khởi điểm, tức là nối kết con người với Thiên Chúa” (cf. St. Irenaeus, "Adversus Haereses," IV, 20, 4). Chúa được sinh ra vào Đêm này, hỡi Đấng Cứu Chuộc thần linh của chúng con, và trong cuộc hành trình tiến bước trên con đường thời gian, Chúa đã trở nên lương thực sự sống đời đời cho chúng con.

Xin hãy nhìn đến chúng con, hỡi Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã mặc xác thể trong cung lòng Trinh Nữ Maria! Toàn thể nhân loại, đang mang gánh nặng thử thách và trục trặc, đang cần đến Chúa. Xin hãy ở với chúng con, hỡi bánh hằng sống từ trời xuống vì phần rỗi của chúng con! Xin hãy ở với chúng con đến muôn đời! Amen!

 

Về đầu

 

ĐTC GPII với sinh viên đại học về “Thánh Thể và Sự Thật về Con Người”

Tối Thứ Ba 14/12/2004, hằng ngàn ngàn sinh viên đại học cùng với thành phần giáo sư của mình thuộc các đại học Rôma, những vị đại biểu từ các đại học Âu Châu và các vị thẩm quyền dân sự và tôn giáo đã đến tham dự Thánh Lễ hằng năm ở Đền Thờ Thánh Phêrô với Đức Thánh Cha. Ngài đã nhắc nhở và kêu gọi họ như sau:

“Là ‘những tay lính canh ban mai’, các bạn cần phải tỉnh thức – hôm nay đây, trong các tuần lễ Mùa Vọng này cũng như cả cuộc sống – để sẵn sàng nghênh đón Vị Chúa là Đấng đang đến”.

“Các bạn sinh viên đại học thân mến, chúng ta đang ở trong Năm Thánh Thể, và đang sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới, các bạn đang suy tư về đề tài ‘Thánh Thể và Sự Thật về Con Người’. Đây là một đề tài rất cần thiết. Thật vậy, trước mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta cảm thấy cần phải chứng thực sự thật về đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta. Chúng ta không thể tỏ ra dửng dưng lạnh lùng khi Chúa Kitô nói rằng: ‘Cha là bánh hằng sống từ trời xuống’. Người đã hỏi tâm trí chúng ta rằng: ‘Con có tin rằng đó chính là Cha hay chăng? Con có thực sự tin hay chăng?’ Căn cứ vào những lời của Người ‘Ai ăn bánh này sẽ được sự sống đời đời’, chúng ta không thể không tự hỏi mình về ý nghĩa và giá trị nơi cuộc sống thường nhật của chúng ta”.

Ghi nhận rằng tình yêu cao cả nhất là tình yêu của Chúa Kitô “Đấng hy hiến Bản Thân mình cho thế gian được sự sống”, ĐTC nói rằng chúng ta cần phải tự vấn xem chúng ta đã sống cho kẻ khác chưa: “Nhân tính của tôi, cuộc sống của tôi có tràn đầy tình yêu mến Thiên Chúa và tình yêu thương tha nhân hay chưa? Hay nó bị giam cầm trong một cái vòng dồn nén của vị kỷ?”

Ngài nói rằng việc tìm kiếm “sự thật về con người không đạt tới chỉ duy bằng phương tiện của khoa học” mà là “nhờ ánh mắt đầy yêu thương của Chúa Kitô. Chính Người, Là Chúa, là Đấng đang đến với chúng ta nơi mầu nhiệm Thánh Thể. Đừng bao giờ thôi tìm kiếm Người và các bạn sẽ khám phá ra nơi ánh mắt của Người một phản ánh của lòng từ nhân và vẻ đẹp mà chính Bản Thân Người đã đặt để nơi tâm can của chúng ta bằng tặng ân Thần Linh của Người”.

 

Về đầu

 

Thánh Thể với vấn đề Thượng Hội Giám Mục Thế Giới 2005, với Lễ Tạ Ơn Ý Quốc, và với việc cầu cho Các Đẳng

Hôm Thứ Ba 16/11/2004, ĐTC GPII đã gặp gỡ tham dự viên cuộc họp của Hội Đồng sửa soạn cho Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XI vào Năm 2005, một thượng hội sẽ bàn đến chủ đề “Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tuyệt Đỉnh của Đời Sống cũng như Sứ Vụ Truyền Giáo của Giáo Hội”. Trong buổi gặp gỡ này, ĐTC đã nêu lên 3 mục tiêu chính của Thượng Hội Giám Mục Thế Giới năm 2005 quan trọng này, đó là để củng cố đức tin nơi Thánh Thể, để canh tân mối hiệp thông hàng giáo phẩm và để cổ võ đức bác ái. Ngài nói:

“Cuộc thượng hội tới đây một lần nữa sẽ là một cơ hội thuận lợi để củng cố nơi Giáo Hội mầu nhiệm Thánh Thể đáng tôn thờ, để canh tân mối hiệp thông về đoàn tính và về phẩm trật, cũng như để cổ võ tình huynh đệ bác ái”.

Trong bài Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 14/11/2004, Ngài đã ghép ý nghĩa về ngày Lễ Tạ Ơn ở Ý với Thánh Thể thế này: ”Đối với Kitô hữu chúng ta thì việc tạ ơn được thể hiện trọn vẹn nơi Thánh Thể. Nơi hết mọi Thánh Lễ, chúng ta chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của vũ trụ, khi dâng lên Ngài bánh và rượu là hoa mầu ‘ruộng đất và lao công của con người’. Chúa Kitô đã liên kết hiến tế của mình với những thứ lương thực đơn giản này. Hiệp nhất với Người, tín hữu cũng được kêu gọi để hiến dâng lên Thiên Chúa đời sống và việc làm thường nhật của họ”.

Trong Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXII Thường Niên 7/11/2004, Ngài đã ghép việc cầu cho các Đẳng với Thánh Thể thế này: “Thiên Chúa ‘không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống; vì tất cả đều sống cho Ngài’ (Lk 20:38). Ngài vẫn trung thành thực hiện giao ước tha thiết của Ngài với con người, một giao ước thậm chí kể cả sự chết cũng không thất hứa. Giao ước này, một giao ước được niêm ấn bằng Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, được liên lỉ tái diễn nơi bí tích Thánh Thể. Bởi thế, nơi đây, lời nguyện cầu cho kẻ chết đạt tới tột đỉnh của nó. Bằng việc hiến dâng Thánh Lễ cầu cho các vị, tín hữu giúp đỡ các vị trong cuộc thanh tẩy cuối cùng. Bằng việc tin tưởng lên Hiệp Lễ, họ củng cố những mối liên hệ yêu thương thiêng liêng với các vị”.

 

 

Về đầu

 

 

Với ĐTGM Carlo Ghidelli TGP Lanciano-Ortona: "Đối với Kitô hữu chúng ta thì Thánh Thể là tất cả mọi sự"

Trong một bức thư gửi ĐTGM Carlo Ghidelli TGP Lanciano-Ortona, giáo phận đã từng là nơi xẩy ra phép lạ Thánh Thể đầu tiên nổi tiếng nhất từ đầu thế kỷ thứ VIII, ĐTC đã viết: “Tôi rất mong muốn là trong Năm Thánh Thể này, hết mọi cộng đồng giáo phận công khai lập lại tác động đức tin của mình nơi Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích bàn thờ này, cũng như tái diễn tất cả đời sống và hoạt động mục vụ của mình theo linh đạo Thánh Thể là linh đạo hiện lên rất rõ ràng trong các trình thuật phúc âm”.

Thật vậy, vào khoảng năm 700, có một linh mục đan sĩ dòng Thánh Basiliô, khi đang cử hành Thánh Lễ theo lễ nghi Latinh tại nhà thờ Thánh Legonziano ở Lanciano, Nước Ý, thì bắt đầu nghi ngờ về việc hiện diện thực sự của Chúa Kitô dưới các hình bánh và rượu sau khi các hình bánh rượu này được truyền phép. Ngay lúc ấy vị linh mục liền thấy bánh thánh được biến thành thịt người, và rượu thành máu người sau đó đông lại. Ngày nay các di tích thánh này đang được lưu giữ ở vương cung thánh đường ấy.

Vào ngày 18/11/1970, Bác Sĩ Edoardo Linoli đã phân tích những di tích của “huyết nhục lạ lùng” này và đã kết luận rằng tấm bánh thánh biến thành thịt đó là thứ mô thịt tim của con người và rượu thánh biến thành máu là thứ máu người thật sự, máu loại AB.

Trong thư gửi vị TGM ở nơi xẩy ra phép là Thánh Thể đầu tiên nổi tiếng vẫn còn di tích khiến khoa học không thể chối cãi này, ĐTC GPII còn viết tiếp: Đối với Kitô hữu chúng ta thì Thánh Thể là tất cả mọi sự. Thánh Thể là tâm điểm đức tin của chúng ta và là nguồn mạch của tất cả đời sống thiêng liêng chúng ta”, cách riêng đối với cộng đồng ở thành phố Lanciano này, một thành phố được ĐTC nhắc nhở là “bảo quản viên của hai phép lạ Thánh Thể mà, ngoài việc được tín hữu ở nơi đó hết sức yêu chuộng, còn là đối tượng của nhiều người hành hương từ Ý quốc cũng như từ khắp nơi trên thế giới”.

 

 

Về đầu

 

 

ĐTC GPII với thành phần Giới Trẻ Rôma tham dự sứ vụ “Chúa Giêsu Dưới Phố”: “Thánh Thể và Truyền Giáo là hai thực tại bất khả phân ly”:

Thứ Bảy 9/10/2004, ĐTC GPII đã gặp một nhóm giới trẻ thuộc giáo phận Rôma đang tham dự vào sứ vụ, nhắm vào thành phần bạn bè của mình, sửa soạn cho Năm Thánh Thể, một sứ vụ mang dang xưng “Chúa Giêsu dưới phố”. Giới trẻ này cũng tham dự cuộc họp các đại diện thuộc các nhóm giới trẻ Âu Châu tôn thờ Thánh Thể.

ĐTC đã nhận định rằng những sáng kiến mà giới trẻ ở Âu Châu và Hiệp Chủng Quốc đang tham dự “dẫn chúng ta đang trong thời điểm ân sủng đặc biệt đối với toàn thể Giáo Hội” này vào Năm Thánh Thể.

Từ ngày 1-10/10/2004, những con người trẻ này đã dấn thân loan báo Phúc Âm cho giới trẻ khác ở trung tâm lịch sử Rôma, như một phần thuộc sứ vụ của họ được gọi là “Chúa Giêsu Trọng Tâm”. Câu tâm niệm này ám chỉ trung tâm thành phố Rôma cũng như trung tâm của cuộc sống. Biến cố được khởi xướng bởi giáo phận này đã qui tụ được 400 “nhà thừa sai” trẻ trung.

Sứ vụ này luân phiên rao giảng Phúc Âm và tôn thờ Thánh Thể ở Nhà Thờ Thánh Agnes ở Piazza Navona. Những màn trình diễn và hòa nhạc Kitô giáo cũng được biểu diễn vào buổi tối ở piazza này. Vào những ngày 6-10, lần đầu tiên xẩy ra Cuộc Họp Các Nhóm Trẻ Tôn Thờ Thánh Thể. Cả hai sáng kiến này đều theo chiều hướng sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 ở Cologne Đức Quốc. Trong bài huấn từ của mình ngỏ cùng giới trẻ, ngài đã nói:

Thánh Thể và truyền giáo là hai thực tại bất khả phân ly… Không thể nào thực sự cử hành và tôn thờ Thánh Thể mà không đi đến chỗ truyền giáo. Cũng thế, việc truyền giáo cần phải có yêu tố Thánh Thể thiết yếu khác, đó là mối hiệp nhất của các tâm hồn”.

Ngài đã khuyên giới trẻ 3 điều thực tế như sau:

“Trước hết, hãy mến yêu Thánh Thể. Đừng bao giờ thôi cử hành và tôn thờ Thánh Thể cùng với toàn thể cộng đồng Kitrô hữu, nhất là vào ngày Chúa Nhật. Hãy biết làm thế nào để lấy Thánh Thể làm tâm điểm cuộc sống chung riêng của mình, nhờ đó, mối hiệp thông với Chúa Kitô mới giúp cho các bạn thực hiện những chọn lựa can trường”.

“Thứ hai, hãy say mê truyền giáo. Đừng sợ phải làm chứng cho niềm hy vọng… có một danh xưng đặc biệt là Chúa Giêsu Kitô!”

“Kinh nghiệm mục vụ này, kinh nghiệm là một học đường hiệp thông và tân truyền bá phúc âm hóa chân thực, sẽ tiếp tục và lan rộng. Tôi khuyến khích các bạn hãy tiếp tục để óc sáng tạo và lòng quảng đại được các bạn bày tỏ những những ngày này trở nên kích thích tố cho toàn Giáo Hội Rôma để giữ cho tinh thần truyền giáo còn sinh động”.

“Đừng sợ việc cần phải cống hiến những lý do tại sao các bạn ôm ấp niềm hy vọng ở nơi các bạn, một hy vọng mang một danh xưng rất cụ thể đó là Chúa Giêsu Kitô! Niềm hy vọng này cần phải được truyền đạt cho các người đương thời của các bạn, giúp cho họ tìm kiếm, cống hiến cho họ tình bạn chân thực và thông cảm đón nhận nhau, dẫn họ đến chỗ khám phá ra tặng ân cao cả Thánh Thể”.

“Để dễ dàng làm cho thế giới giới trẻ gặp gỡ linh đạo Thánh Thể thực sự thì đừng bao giờ bỏ việc uốn nắn nơi học đường của việc lắng nghe Lời Chúa, học đường của nguyện cầu, và học đường của việc cử hành các bí tích. Hãy luôn nhớ rằng địa điểm đầu tiên của việc truyền giáo đó là con người, thành phần được Thánh Thể thúc đẩy, xin chúng ta khả năng để lắng nghe và yêu mến vậy.… Theo ý nghĩa ấy, Tôi khuyến khích việc giáo phận phục vụ thừa tác vụ giới trẻ trong việc nghiên cứu phác ra những dự án mới để kiến tạo nên các học đường thực sự của việc truyền bá phúc âm cho giới trẻ”.

ĐTC cảm tạ giới trẻ “về những gì các bạn có cũng như đối với tất cả những gì các bạn làm cho Chúa Kitô và Giáo Hội. Tôi hứa với các anh chị em rằng Tôi sẽ nhớ đến anh chị em trong Thánh Lễ và việc tôn thờ Thánh Thể là những gì Tôi đã làm từ khi còn trẻ. Tôi muốn các bạn biết rằng Tôi đã gặt hái được nhiều hoa trái, chẳng những cho tôi mà còn cho tất cả những ai được trao phó cho Tôi nữa”.

Về đầu