VỚI CÁC GIÁO XỨ THUỘC GIÁO PHẬN RÔMA

 

 

 

ĐTC với các giáo xứ thuộc Giáo Phận Rôma về mối hiệp thông huynh đệ

Chiều tối Thứ Bảy, 27/3/2004, ĐTC đã cử hành Lễ ở Sảnh Đường Đức Phaolô VI cho các tín hữu thuộc các giáo xứ Thánh Gioan Thánh Giá, giáo xứ Thánh Felicity cùng 7 Anh Em Tử Đạo và giáo xứ hai thánh Chrysanthus và Đaria.

Trong bài giảng của mình, ĐTC nói rằng các tín hữu thuộc giáo xứ đã sửa soạn cho cuộc qui tụ này bằng việc suy nghĩ đến “những ưu tiên về mục vụ cũng như những thách đố tông đồ khẩn trương và quan trọng nhất”. Họ đã đi đến chỗ kết luận rằng “đối với việc dứt khoát làm chứng về Kitô giáo trong thế giới hôm nay thì việc cổ võ mối hiệp thông huynh đệ nơi tất cả mọi phần tử thuộc giáo xứ là vấn đề bất khả châm chước.

“Một giáo xứ hiệp nhất biết tôn trọng tính cách đa dạng của các thừa tác vụ và đặc sủng là nơi tỏ ra như là một gia đình thân tình, đặc biệt được tác động bởi ước muốn loan truyền và làm chứng cho Phúc Âm! Anh chị em thân mến, hãy tiếp tục đường lối này!

ĐTC lập lại lời kêu gọi “hãy ra chỗ nước sâu” và thôi thúc tín hữu “hãy quan tâm đến những ai còn xa đức tin cùng với những ai có tín ngưỡng. Trước hết hãy chăm sóc các gia đình và giới trẻ. Chớ gì mục đích đặc biệt của anh chị em đó là việc chăm sóc mục vụ cho giới trẻ…. Ngoài ra, đừng bao giờ thôi nuôi dưỡng các ơn gọi làm linh mục và đời sống tận hiến bằng việc nguyện cầu và bằng gương sáng…. Thêm vào đó, hãy chú trọng tới các nhu cầu thiêng liêng và thể lý cho anh chị em của mình, gần cũng như xa. Về điều này, Tôi xin cám ơn anh chị em về việc dấn thân nhận nuôi một con trẻ ở xứ sở khác mà mỗi cộng đồng muốn cho Tôi thấy hôm nay đây.

“Chớ gì lời cứu độ và tình yêu nhân hậu của Người thấm nhập lương tâm anh chị em và hướng dẫn anh chị em trong những quyết định thường nhật…. Cần phải truyền bá Phúc Âm cho nhiều người đang chờ đợi Phúc Âm mà thậm chí không hề biết đến Phúc Âm. Chúa Kitô tin tưởng nơi anh chị em. Anh chị em đừng làm cho Người bị thất vọng!”

 

ĐTC tiếp tục việc mục vụ hằng tuần với các giáo xứ Rôma: “Hãy Kín múc từ Chúa Kitô tử giá và phục sinh lòng can đảm để truyền bá phúc âm hóa thế giới”

Tối Thứ Bảy 20/3/2004, tại Sảnh Đường Phaolô VI, ĐTC lại tiếp tục việc mục vụ hằng tuần với các giáo xứ Rôma, như các giáo xứ trước. Lần này tới phiên 4 giáo xứ thuộc phía đông của thành phố Rôma, đó là giáo xứ Thánh Maximilian Kolbe, Thánh Patrick, Thánh Margaret Mary Alacoque và Thánh Maria Hộ Giúp Kitô Hữu. Tất cả số giáo xứ được Ngài đến viếng thăm cách đây hai năm trở về trước là 300 và những giáo xứ đến với Ngài tại Sảnh Đường Phaolô VI hằng tuần là 14. Trong bài giảng lần này, Ngài nhấn mạnh đến vấn đề hãy nhìn lên Chúa Kitô Phục Sinh Tử Giá để lấy sức mạnh mà truyền bá phúc âm hóa. Sau đây là những lời giảng dạy huấn dụ tiêu biểu của Ngài:

“Chúng ta đã tiến đến Chúa Nhật thứ 4 Mùa Chay, theo truyền thống được gọi là Chúa Nhật Hân Hoan, và chúng ta được tiên hưởng một cách nào đó niềm vui thiêng liêng của Lễ Phục Sinh”.

ĐTC đề cao việc họ “liên lỉ nỗ lực truyền bá phúc âm hóa. Tôi chúc mừng tất cả những ai, bất chấp bản chất tạm thời của các cơ cấu, nhiệt thành theo đuổi cuộc hành trình đào luyện Kitô giáo và giáo lý, hiến thân cho việc phụng vụ cũng như cho việc bác ái đối với anh em thiếu thốn của họ, sửa soạn cho giới trẻ tiến đến bí tích hôn phối và đời sống gia đình”.

Ngài nói đến Tor Vergata, nơi tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới “không thể quên được” vào Tháng Tám Năm Thánh 2000, là một phần của cùng một miến với giáo xứ Thánh Margaret Mary Alacoque: “Ở tâm điểm của biến cố đáng nhớ này là Cậy Thánh Giá của Năm Thánh Cứu Chuộc. Giới trẻ thân mến, các bạn hãy lấy Thánh Giá làm điểm qui chiếu căn bản của các bạn. Các bạn lấy kín múc từ Chúa Kitô tử giá và phục sinh lòng can đảm để truyền bá phúc âm hóa thế giới của chúng ta, một thế giới đang bị chìm ngập bởi chia rẽ, hận thù, chiến tranh và khủng bố, nhưng lại phong phú rất nhiều về phương diện nhân bản và thiêng liêng. Tôi mong được gặp nhiều bạn ở Quảng Trường Thánh Phêrô vào ngày Thứ Năm Ử” và “vào Chúa Nhật Lễ Lá cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới”.

 

ĐTC với tín hữu thuộc 4 giáo xứ ở giáo phận Rôma về việc tổ chức sống đạo cho các gia đình trong giáo xứ

Đúng như đã hứa với hằng giáo sĩ của giáo phận Rôma hôm gặp các vị hằng năm theo truyền thống vào đầu Mùa Chay hôm Thứ Năm 26/2/2004 tuần trước và được thoidiemmaria.net phổ biến hôm qua, ĐTC đã tiếp tục lệ viếng thăm các giáo xứ thuộc giáo phận Rôma là giáo phận trực thuộc quyền cai quản của chính Giáo Hoàng, với tư cách là Giám Mục Rôma. Thật vậy, như đã xẩy ra một số lần trong đời giáo hoàng của Ngài, vì lý do sức khỏe ĐTC đã phải tạm ngừng lại một số hoạt động mục vụ của Ngài, điển hình nhất là việc Ngài không thể tiếp tục đi thăm các giáo xứ ở Rôma cách đây 2 năm cũng vào Mùa Chay năm 2002.


Đó là lý do vào ngày Thứ Ba 5/3/2002, cách đây đúng 2 năm, vị Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh là Joaquin Navarro Valls đã loan báo như sau: “Bác sĩ riêng của ĐTC, sau khi đã tham vấn với các vị đồng nghiệp của mình, cũng như sau khi đã để ý đến những triệu chứng đau đớn liên tục xẩy ra nơi đấu gối chân phải của ĐGH, một triệu chứng thật sự được bắt nguồn từ bệnh phong khớp, đã khuyên ĐTC cần phải nghỉ ngơi cho việc chữa lành bệnh này. Bởi thế, buổi triều kiến chung ngày mai, 6/3, sẽ có hai phần riêng biệt; Phần đầu tại Sảnh Đường Phaolô VI, bài giáo lý do ĐTC soạn sẽ được đọc bằng một số ngôn ngữ khác nhau. Sau đó, phái đoàn hành hương sẽ ra ngoài Quảng Trường Thánh Phêrô để ĐTC Gioan Phaolô II chào đón và ban phép lành cho từ cửa sổ Điện Vatican của Ngài. Ngoài ra, hai cuộc viếng thăm giáo xứ thuộc giáo phận Rôma vào hai Chúa Nhật tới cũng được hoãn lại vào một ngày khác sau này”. Đài Phát Thanh Vatican đã đặt câu hỏi với vị giám đốc này là chứng đau đầu gối của ĐTC liệu có ảnh hưởng gì đến các cuộc hẹn sắp đến hay chăng, và đã được trả lời như sau: “Không, chắc chắn là không. Những cuộc hẹn đã được sắp xếp vào tuần tới cũng như cho những ngày này sẽ không thay đổi tí nào. Bởi thế, tất cả những cuộc triều kiến riêng của ĐTC nơi thư viện Điện Vatican của Ngài, cũng như những cuộc họp vẫn tiếp tục như đã ấn định. Những việc cần phải giảm bớt chỉ là hoạt động của ĐTC ở ngoài Điện Vatican, là những gì có thể sẽ gây thêm rắc rối cho chứng bệnh phong khớp này”.


Bởi vậy, để bảo trì sức khỏe mới được phục hồi sau chuyến tông du 102 (11-14/9/2003) tới Slovakia, thời điểm sửa soạn mừng kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng 25 năm (16/10/2003) của Ngài năm trước, thời điểm tưởng Ngài không thể tiếp tục sứ vụ kế thừa Thánh Phêrô được nữa, thay vì Ngài đích thân đến từng giáo xứ thuộc giáo phận Rôma như trước vào mỗi ngày Chúa Nhật hằng tuần, Ngài đã gặp gỡ họ tại chính Điện Vatican, không phải là một giáo xứ mà là nhiều giáo xứ một lúc (Ngài còn 40, trong tổng số 340, giáo xứ nữa chưa thăm). Điển hình là trưa Chúa Nhật vừa rồi, 28/2/2004, ĐTC GPII đã cử hành Thánh Lễ tại Sảnh Đường Đức Phaolô VI cho tín hữu thuộc các giáo xứ Thánh Anselm, Thánh Charles Borromeo, Thánh Gioan de la Salle và Thánh Maria Minh Tinh Truyền Bá Phúc Âm Hóa.

Trong bài giảng của mình, ĐTC đã giải nghĩa về bài Phúc Aâm Chúa Giêsu ăn chay và chịu cám dỗ trong hoang địa như sau: “Chúng ta nhìn lên Chúa Kitô là Đấng đã chay tịnh và chiến đấu với ma quỉ… Cả chúng ta nữa, như Chúa Kitô, đều được kêu gọi để cương quyết và gay go chiến đấu với ma quỉ. Chỉ có thế, bằng một tấm lòng canh tân gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể trung thành với ơn gọi Kitô hữu của chúng ta, đó là ơn gọi trở thành những người rao giảng và làm chứng cho Phúc Âm”.

Sau khi diễn tả niềm vui để có thể “tiếp tục truyền thống tốt đẹp của việc viếng thăm các giáo xứ, mặc dù theo kiểu cách khác. Những cuộc gặp gỡ này giúp cho Tôi có thể bày tỏ lòng cảm mến liên kết Tôi chặt chẽ hơn với anh chị em, những người tín hữu thân yêu ở giáo phận Rôma. Đừng bao giờ quên rằng: anh chị em bao giờ cũng kề cận bên lòng của Tôi! Anh chị em là một phần thuộc dân Kitô giáo được đặc biệt ký thác cho việc chăm sóc mục vụ của Tôi”.

Ngài cũng kêu gọi các tín hữu thuộc các giáo xứ tham dự “hãy tiếp nhận các gia đình một cách thân thương và cởi mở” và hãy bao gồm cả các bậc phụ huynh “trong việc sửa soạn cho con em cũng như cho giới trẻ lãnh nhận các phép bí tích và đời sống Kitô giáo. Theo chương trình và nhu cầu của đời sống gia đình, hãy tổ chức các buổi gặp gỡ về thiêng liêng và huấn luyện… Hãy nhớ rằng nơi đầu tiên của việc giáo dục Kitô giáo chính là ở trong gia đình. Anh chị em hãy gần gũi với các gia đình đang trải qua tình trạng khó khăn hay những trường hợp bất ổn, giúp cho họ hiểu được cách thức để thực hiện ý định thực sự của Thiên Chúa nơi cuộc sống hôn nhân và gia đình. Tôi biết rằng vào lúc này đây anh chị em đang có những cơ sở tạm thời cho sinh hoạt phụng vụ và công việc mục vụ. Hy vọng rằng anh chị em sớm được hưởng những cơ sở xứng hợp. Tuy nhiên, trong lúc này đây, anh chị em hãy cố gắng biến những giáo xứ của mình thành những cơ sở thiêng liêng được xây dựng trên tảng đá góc tường là Chúa Kitô!”