Chuyến Tông Du Mục Vụ 95: Kazakhstan và Armenia

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thực hiện chuyến tông du mục vụ 95 của Ngài đến Kazakhstan và Armenia, 2 nước cộng hòa Liên Bang Sô Viết xưa, từ 22 đến 27/9. Đây là chuyến tông du mục vụ đặc biệt nhất từ trước đến nay, vì là chuyến đi thực hiện không lâu sau biến cố Khủng Bố Hoa Kỳ 11/9/2001. Bởi thế, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Sodano, vị sẽ điều hành giáo triều trong thời gian trống ngôi giáo hoàng, đã phải ở lại Giáo Đô Rôma để giao tiếp với các nơi liên quan đến tình hình quốc tế bấy giờ cũng như để liên lạc với Đức Thánh Cha về những biến chuyển mới. Ngoài ra, để đề phòng bất trắc, Đức Thánh Cha đã phải bay xa hơn đường bay bình thường, và các quốc gia Ngài bay qua không phận của họ đều có phi cơ bay lên hộ tống máy bay của Ngài. Sau đây là những lời Ngài chia sẻ vào buổi Triều Kiến Chung, Thứ Tư 3/10/2001, sau chuyến tông du mục vụ 95 này của Ngài.

 

“Cuộc viếng thăm có hai mục đích. Với Khazakhstan là một cuộc Viếng Thăm Mục Vụ cộng đồng Công Giáo, một cộng đồng sống giữa một xứ sở Hồi Giáo hưng thịnh 10 năm trước đây mới thoát khỏi chế độ khắc nghiệt và đàn áp của Liên Sô. Với Armenia, Tôi đến thăm như một người hành hương kính viếng một Giáo Hội có một nguồn gốc hết sức cổ kính, ở chỗ, nhân dân Armenia đang cử hành 1700 năm chính thức trở thành một xứ sở Kitô giáo.

 

“Ở Kazakhstan, đề tài của cuộc Viếng Thăm Mục Vụ là giới răn của Chúa Kitô: ‘Các con hãy yêu thương nhau’. Rất cần phải mang sứ điệp này đến một xứ sở có cả hơn trăm sắc tộc chung sống và cùng nhau cộng tác xây dựng cho một tương lai tốt đẹp hơn…

 

“Khi Tôi rời bỏ quê hương rộng lớn ở miền Trung Á này, Tôi đã đến Armenia như một người hành hương… Đây là lần đầu tiên Vị Giám Mục Rôma đặt chân đến mảnh đất yêu dấu, một mảnh đất, theo lưu truyền, đã được lãnh nhận hạt giống Phúc Âm bởi hai Thánh Tông Đồ Batôlômêô và Thađêô, một mảnh đất nhờ công cuộc của Thánh Grêgôrêô Illuninator, đã chính thức trở thành một nước Kitô giáo vào năm 301”. (biệt chú riêng của người dịch: Armenia là quốc gia đầu tiên trên thế giới toàn tòng theo Kitô giáo).