THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018
ĐỀN THÁNH GIOAN NEUMANN Ở TGP PHILADELPHIA PA
Nhóm TĐCTT được thành lập vào năm 2009, nhưng sau 1 năm
(2010) hoàn toàn âm thầm như hạt lúa miến cần phải mục nát đi để nhờ đó sinh
nhiều hoa trái, Nhóm TĐCTT bắt đầu được phát triển từ năm 2011, ngay sau biến cố
ĐTC Gioan Phaolô II được Giáo Hội tuyên phong chân phước ngày 1/5/2011.
Thật vậy, sau biến cố vị Thánh Sáng Lâp Nhóm TĐCTT là
Gioan Phaolô II được trở thành chân phước, Nhóm TĐCTT đã bắt đầu mở các Khóa
LTXC (bấy giờ được gọi là Khóa Hãy Đến Với Cha và Khóa Hãy Học Cùng Cha) ở Giáo
Phận Orange California.
Tuy nhiên, Khóa LTXC ở ngoài GP Orange, cũng ở ngoài Nam
California đầu tiên, theo thiên định, đã xẩy ra TGP Philadelphia, nơi Nhóm TĐCTT
Khóa LTXC III - 2011 (30/9-1/10), bao gồm anh chị em thuộc Đạo Binh Hồn Nhỏ ở
Philadelphia PA và Virginia, sau khi quá thấm LTXC từ khóa ngoại lệ do một mình
bé tĩnh hướng dẫn suốt 2 ngày liền, đã mời bé sang mở khóa ở Giáo Xứ Các Thánh
Anh Hài 2/2012.
Khóa LTXC 2/2012 lần đầu tiên ở đây không được Cha Quản
Nhiệm Tùng cho phép tuyên hứa làm TĐCTT. Bởi thế, một năm sau, cũng vào tháng
2/2013, một Khóa LTXC nữa, đã được tổ chức ở Saint Katherine of Drexel National
Shrine cho Nhóm TĐCTT Khóa LTXC III cũng như cho những thân hữu của họ. Cuối
cùng đã trở thành Khóa LTXC V với một số Tân TĐCTT bao gồm cả ở Philadelphia và
Virginia.
Thế rồi, sau đó, vì sự xung khắc giữa một số Hồn Nhỏ kiêm
TĐCTT lãnh
đạo ở Philadelphia liên quan đến ĐTC Phanxicô, Khóa LTXC không còn được tiếp tục
ở Philadelphia nữa, ngoại trừ Khóa LTXC XVI cho chung TĐCTT cùng thân hữu ở khắp
nơi qui tụ về Đền Thánh Catherine de Drexel National Shrine nhân dịp ĐTC
Phanxicô tông du Hoa Kỳ 9/2015 nhân Ngày Thế Giới Các Gia Đình VIII.
Bé tĩnh vẫn tiếp tục cố gắng làm sao thực hiện được các Khóa LTXC ở TGP
Philadelphia, cho dù ở Miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã phát triển ở các nơi khác, như
Virginia 9/2013 - Khóa LTXC X, New York 8/2014 - Khóa LTXC XIII và Maryland
8/2017. Bởi thế, để hướng về Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động, từ cuối
năm 2017, bé tĩnh đã liên lạc với một cặp TĐCTT ở TGP Philadelphia, dó là AC
Quang Dậu, và được AC giới thiệu Cha Phêrô Quốc Linh Dòng Chúa Cứu Thế VN Hoa
Kỳ, vị linh mục đang ở Đền Thánh Gioan Neumann và đã tổ chức Đại Hội LTXC hằng
năm ở đây.
Bé tĩnh đã liên lạc với ngài qua emails và điện thoại. Ngài đã bàn đến
chuyện phối hợp Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT với Đại Hội LTXC 2017 do ngài tổ
chức ở Đền Thánh Gioan Neumann mấy năm rồi, nhưng bé tĩnh đã bị vướng mắc
chương trình hằng năm vào thời điểm này nên không thực hiện. Bé tĩnh đề nghị
vào Tháng 8/2018 cho tiện vì là tháng bé tĩnh có 2 khóa LTXC ở Miền Đông Bắc
Hoa Kỳ (Virginia và New York), nhưng cha hẹn năm tới tính sau.
Nhân dịp giữa hai Khóa LTXC XXXI ở VA (17-18/8) và Khóa LTXC XXXII ở New
York (24-25/8) bé tĩnh (cùng với AC TĐCTT Quang Dậu) đã ghé thăm cha, sau lễ
7:30 sáng Thứ Tư ngày 22/8/2018, Lễ Đức Mẹ Nữ Vương. Sau lễ cha dẫn đi điểm
tâm và trong bữa điểm tâm chuyện tổ chức Khóa LTXC ở TGP Philadelphia đã tạm
thời được cha đồng ý vào cuối tuần thứ 2 của Tháng 8/2019. Bé tĩnh cũng nói
với ngài rằng có thể vào cuối tuần thứ 3 tháng 8, với sự tham dự của 3 Nhóm
TĐCTT Virginia, Maryland và New York nữa.
Sau đây là một số hình ảnh bé tĩnh chụp được để lưu niệm chuyến viếng thăm
lịch sử cho các Khóa LTXC tương lai ở TGP Philadelphia PA.
Trước hết, cha dân sang Trung Tâm Thánh Gioan Nuemann, nơi có hội trường
chứa được 700 chỗ ngồi, có nhà bếp đàng hoàng, và cũng là nơi có bảo tàng việc
của vị thánh.
Trong đó, có hai vật đặc biệt là ghế ngồi của ĐTC GPII
khi đến viếng thăm Đền Thánh Gioan Neumann trong chuyến tông du Hoa Kỳ, và chén
lễ mà ngài đã nhờ làm lại cho một nhà thờ bị cháy nhưng chén thánh này cứ ở
bưu điện không được gửi đi như ngài nhờ 1 vị linh ục đi gửi, cho tới khi ngài ra
tận bữu điện tìm thì thấy nó còn đó, và trên đường về thì ngài qua đời!
Trước khi vào nhà thờ trên lầu, khi ghé qua tượng Đức Mẹ ở hành lang bên
ngoài gần cửa chính của nhà thờ, cha và 3 TĐCTT dừng lại để cầu nguyện cùng
Mẹ cho các dự tính đã được àn định, cho thân phụ của ngài đang bị bệnh ở
Việt Nam phảu vào nhà thương. Sau đó cùng nhau đọc Kinh Lạy Nữ Vương và Kinh
Hãy Nhớ.
Bàn thờ trong nhà thờ là nơi đã được 2 vị thánh dâng lễ, đó là Thánh Gioan
Neumann và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Tòa giảng ngày xưa nay trở thành nơi cho ca trưởng điều khiển hát cả nhà thờ
Xác của ngài vẫn còn nguyên và ở dưới bàn thờ trong nhà nguyện dưới hầm.
Ngay sau khi viếng xác của vị thánh, cha Linh bất ngờ cầm Thánh giá ở
gần đó đặt lên rán của bé tĩnh và sau dó trên cả anh chị Quang Dậu để cầu
nguyện cho từng người.