THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT - CÁC CUỘC HỘI NGỘ TRONG THÁNG 9-10/2018

 

 

Tiểu Nhóm GP Arlington VA Hội Ngộ Thứ Bảy 20/10/2018 Giáo Xứ Các Thánh TĐVN

 

From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Tue, Nov 6, 2018 at 5:18 PM
Subject: Báo cáo
To: TDCTT - VA

Kính chào Quý anh chị trong Lòng Thương Xót Chúa.

Xin gởi đến Quý anh chị những hình ảnh do anh Hùng Chụp trong buổi sinh hoạt hội ngộ của tháng 10/2018 như để tường trình lại buổi sinh hoạt hội ngộ bằng hình.

Trong sinh hoạt có 2 vấn đề cần nhắc lại trong email này để mọi người cùng biết :

-          Một Party nhỏ mừng Giáng sinh vào giữa tháng 12/2018. Sẽ bàn cụ thể vào buổi sinh hoạt hội ngộ Thứ Bảy 17/11 tuần tới.

-          Một buổi dâng kinh cầu hồn tại nhà chị Mùi, chị muốn mời tất cả Quý anh chị ai có thể. Buổi dâng kinh vào lúc 6PM ngày Chúa nhật 18/11/2018 tại :

 6930 Regent Ln  Falls Church  VA 22042  -   Phôn : 703 – 340 – 4175

Xin cám ơn Quý anh chị.

 

 

Tiểu Nhóm GP San Jose CA Hội Ngộ Thứ Hai 1/10/2018 tại Trung Tâm Công Giáo VN GP San Jose

 

From: hung tran <hung_z_tran@yahoo.com>
Date: Thu, Oct 25, 2018 at 12:17 AM
Subject: Bản tóm lược Buổi Hội ngộ tháng 10 của TĐCTT G/P San Jose Địa điểm TTCG / VN 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Huong Legio <theresado7@gmail.com>, Hoa Tran <hoatran7683@yahoo.com>, hung tran <hung_z_tran@yahoo.com>, KimLien Tran <klvt64@gmail.com>


Bản tóm lược Buổi Hội ngộ của TĐCTT G/P San Jose ngày Thứ Hai đầu tháng 10

Địa điểm TTCG / VN 

Chương Trình  nhóm viên TĐCTT có mặt lúc 5giờ 30 để lần Chuỗi Thương Xót cùng với Cộng đoàn

và dự Thánh lễ lúc 6 giờ

7 giờ là chương trình buổi Hội ngộ bắt đầu

Số người tham dự : 37 , điều chú ý là những tân nhóm viên khóa 33 LTXC hiện diện khá đông đủ

Chị Trưởng nhóm rước Mình Thánh từ nhà tạm ra và đặt trên bàn thờ

Vẫn theo như thông lệ, chuỗi Thương xót và  những bản Thánh ca là khởi đầu cho buổi hội ngộ hôm naỵ

Sau đó Mình Thánh Chúa được đưa trở lại Nhà Tạm.

Chị Trưởng nhóm chào mừng anh chi em TĐCTT đã đến tham dự đông đảo trong buổi hội ngộ để thể hiện sự đoàn kết của nhóm hôm nay. Chị Trưởng nhóm cũng cho biết trong tương lai chị sẽ dùng group email để có thể liên lạc với nhóm  và tiết kiệm đuợc nhiều thì giờ hơn.

Ngoài ra Thư ký tôi cũng xin giới thiệu cho các nhóm viên mới : Ban Trị Sự , ngày giờ và đề tài  chia xẻ lời Chúa là Phúc Âm Chúa Nhật đầu tháng trước ngày họp để các anh chị chuẩn bị nếu muốn tham gia chia xẻ. Đề tài là bài Phúc Âm tuy nhiên trong một đoạn nào đó nói về LTXC thì chúng ta cũng có thể chia xẻ LTXC

Đề tài chia xẻ Lời Chúa hôm nay là Phúc Âm của thánh Marco : Mc 9,37-42. 44,46-47

Trước khi chia xẻ, toàn thể nhóm đã đứng lên ca tụng lời Chúa với bản "Lắng Nghe Lời Chúa" hòa với tiếng nhạc đệm Tây ban cầm của anh Nguyễn Thưởng và sau đó đã cùng nhau đọc bài Tin Mừng  ( Xin bấm vào Attachment (1)

Để bắt đầu mục chia xẻ Lời Chúa, chị Trưởng nhóm kêu gọi và khuyến khích anh chị em đóng góp lời chia xẻ của mình thì một tân nhóm viên đặt ra câu hỏi:

 " Phúc Âm có câu là...dù có đủ 2 mắt mà phải ném xuống hỏa ngục nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Tại sao Chúa dựng lên hỏa ngục, hỏa ngục là  gì mà nghe sao thấy ghê sợ quá vậỵ?  Chúa mà thương con người thực sự tại sao Chúa tạo nên hỏa ngục để cho con người cái khổ như thế" . Cũng vì câu hỏi này mà đề tài chia xẻ lời Chúa bị ngưng lại và biến ra một cuộc hội thoại xoay quanh câu hỏi "Tại sao Chúa dựng lên hỏa ngục ...."  .  

Sau đây là những câu trả lời của một vài anh chị em:

-Tình trạng mình quay lưng lại với Thiên Chúa đó là tình trạng hỏa ngục. Tình trạng hỏa ngục là không có Chúa ..

- Không có hỏa ngục . Lấy hình anh hỏa ngục là để răn đe chúng ta tránh tội lỗi.

- Đức Mẹ Fatima đã cho hai em Phanxico và Giaxinta đã nhìn thấy hoả ngục. Vậy là có hỏa ngục.

- Chúa cho con người tự do: theo Chúa hay theo ma qủy. Nếu theo ma qủy là chống lại Chúa, từ khước ơn cứu độ của Chúa, kiêu ngạo không sám hối ăn năn thì phải xa hỏa ngục.

- Một phát biểu cuối cùng để bổ túc cho các ý kiến trên (xin bấm vào attachment (2) mọi người  vỗ tay và cho là chung kết để sang đề tài Chia xẻ Lời Chúa (xin bấm vào attachment 2)     

Phần chia xẻ lời Chúa,

Chị Thanh Đoàn đã chia xẻ Lời Chúa theo Phúc Âm của Thánh Marco như sau: 

(Xin bấm vào attachment 3)

Tiếp theo là lời chia xẻ của anh Nguyễn Thưởng được trích ra trong đoạn đầu của bài Phúc Âm (tân nhóm viên TĐCTT).

Sau lời chia xẻ này của anh Thưởng là lời chia xẻ  bổ túc của chị Thanh Đoàn

(Xin bấm vào attachment 4)

Bá cáo tài chánh: Chị Thủ qũy Kim Liên cho biết kỳ tổ chức tĩnh tâm vừa rồi tạ ơn Chúa, tài chánh của chúng ta chi tiêu không bị thiếu hụt . Ngày hôm nay túi kín thu được $85.00 . Cám ơn chị Trưởng nhóm  cho một nồi cháo gà để mừng các anh chị tân hội viên TĐCTT ngay sau buổi hội ngộ và cám ơn anh Thưởng, chị Thanh đã cho nồi phở rất ngon và các anh chị khác đã góp công sức hổ trợ một cách tận tình cho 2 ngày tĩnh tâm . Chi Thu Hương cũng cho biết qũy của nhóm TĐCTT San Jose như bà góa không có tiền mà cũng đã đóng vào qũy Truyền giáo của anh Tâm Phương $200.00.

Linh tinh:

Một nhóm viên đã nêu lên ý kiến xây dựng là ban trị sư nên lưu ý về chương trình nghị sự , ấn định thời gian họp và phân chia thời gian cho mỗi đề tài là bao nhiêu phút, không nên kéo dài để cho hội viên thu xếp thời giờ đi họp. Chị Trưởng cho biết chị đã có chương trình buổi hội ngộ và đã đọc lên cho mọi người cùng nghe (theo ý của chị là chỉ có mục hội thoại về "hoả ngục" là ngoài dự tính đã làm thời gian bị kéo dài .)

Chị Trưởng nhóm xin nhóm chúng ta luôn lần chuỗi Mân côi vì có lời Đức Giáo Hoàng kêu gọi thế giới hãy năng lần chuỗi Mân Côi , Satan đã nổi lên đánh phá Giáo hội ta. 

Buổi Hội ngộ kết thúc. Chụp hình chung làm kỷ niệm và cuối cùng xuống cuối Nguyện đường, đỡ dạ món cháo gà của chị Thu Hương và bắp ngô luộc của Các cha Châu Sơn trồng do chị Đoàn Thanh thết đãị

Giuse Trần Hùng tự Ký quèn

 

 

 

Tiểu Nhóm 1 + 3 + 4 GP Orange CA Hội Ngộ Thứ Bảy 29/9/2018 tại Tư Gia Chị Trần Kim Oanh ở Westminster

 

31 anh chị em qui tụ lại hội ngộ trong LTXC

Chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên B

Trong Chúa không thành kiến đố kỵ nhau - "Ai không chống đối các con là ủng hộ các con"

Gương mù do thế gian gây ra, thậm chí khiến cho cả kẻ bé mọn đã tin vào Chúa vấp ngã

Dịp tội ở nơi bản thân mỗi người, cần phải làm chủ và khổ chế mới được cứu rỗi!

Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều

đặc biệt cầu cho Giáo Hội và Đức Thánh Cha Phanxicô

Và cầu cho Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót II - 2018

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 29, 2018 at 9:25 AM
Subject: Re: TĐCTT Nam California - Sinh Hoạt Hội Ngộ Tiểu Nhóm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Good Morning quí TĐCTT của em, 

Hôm nay, 29/9/2018, Lễ Các Tổng Thần, 3 tiểu nhóm (1 + 3 + 4) ở Nam CA hội ngộ.

Sáng nay, bất ngờ em nhận được text của Chị Trần Kim Oanh, gia chủ của ngôi nhà chúng ta sẽ hội ngộ hôm nay.

Xin quí anh chị theo dõi sau đây nhé:

  

From: Chị Trần Kim Oanh

Date: Sat, Sep 29, 2018 at 9:15 AM
Subject: 
To: tinh cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Vì có lời yêu cầu đó anh Tĩnh vả lại có đầu bếp ỏ TX qua nấu  không thưởng thức là không có dịp nào nữa

  

From:  Chị Trần Kim Oanh  
Date: Sat, Sep 29, 2018 at 9:14 AM
Subject: 
To: tinh cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh ơi bà chị tôi có món hủ tíu mời mọi người đó nhé ,anh thông báo mọi người tới sớm ăn lunch nhé

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 29, 2018 at 9:15 AM
Subject: 
To: Chị Trần Kim Oanh 

Chị Kim Oanh ơi,
Em đã cố gắng sắp xếp giờ hội ngộ tránh bữa ăn mà quí chị thân yêu của em vẫn cứ muốn làm "khổ chủ". Tội nghiệp chẳng những cho quí chị mà còn cho cả bé tĩnh này nữa đó nghe.

From: Chị Trần Kim Oanh

Date: Sat, Sep 29, 2018 at 9:15 AM
Subject: 
To: tinh cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Vì có lời yêu cầu đó anh Tĩnh vả lại có đầu bếp ỏ TX qua nấu  không thưởng thức là không có dịp nào nữa

  

 

Chúa Nhật 23/9/2018: Nhóm TĐCTT TGP Houston-Galveston hội ngộ

 

Thứ Bảy Tuần 3 trong tháng ngày 22/9/2018

 

Cha linh hướng Trịnh Đức Hòa và Nhóm TĐCTT GX Các Thánh TĐVN GP Fort Worth hành hương

 

 

Thứ Bảy Tuần 3 trong tháng ngày 22/9/2018

Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ

 

Giáo X Các Thánh T Đo Vit Nam Arlington VA.

Gia Đình Tông Đ Chúa Tình Thương

Chương Trình Cùng Nhau Họp Mặt

Ngày 22 tháng 9 năm 2018

 I- Khai Tâm :  - Hát : Cầu Xin Chúa Thánh Thần    -    Chuổi Thương Xót

 II- Nội Dung :  

 GHI NHỚ : Theo lịch trình sinh hoạt cho các nhóm TĐCTT trong năm 2018

Tháng 9

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng :

Ý Phổ Quát : Giới Trẻ ở Phi Châu

Xin cho giới trẻ ở Phi Châu có đủ điều kiện được giáo dục và làm việc nơi xứ sở của họ.

1-   Phúc Âm (Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B)

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

a-Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 9, 29-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

b- Một vài gợi ý để chia sẽ :

-        Qua bài Phúc Âm, theo anh chị Chúa muốn dạy chúng ta điều gì ?

 

-        Cảm nhận của anh chị như thế nào trước câu hỏi tại sao Chúa Giêsu sinh làm một người bé nhỏ, nghèo hèn ?

 

-        Nhìn gương các thánh, nhất là mẹ Têrêxa, đời sống của mẹ có gần gủi với bài Phúc âm không?

 

-        Ngày nay người nghèo khó, bệnh tật, trẻ em, phụ nữ … dược quan tâm hơn xưa, theo anh chị đó có phải là dấu chỉ Lời Chúa đang được thực hiện ?

 

2- Báo cáo tổng quát về cuộc Tỉnh Tâm Tỉnh Huấn Khóa LTXC XXXI

3- Thủ quỷ báo cáo “Túi kín của lòng hảo tâm”, và tường trình chi tiết về chi thu của khóa LTXC XXXI.

4- Trao đổi về các sinh hoạt đạo đức của nhóm tại GX như : phụ trách các giờ chầu Thánh Thể ngày Thứ năm hàng tuần, Giờ kinh Lòng Thương Xót 3 giờ chiều ngày Chúa Nhật, Hát lễ sáng các ngày Thứ bảy (trừ Thứ bảy đầu tháng do ca đoàn Phanxicô phụ trách).

-Trình bày việc sống đạo có tính tập thể, thể hiện cách sống chuyên nghiệp về việc tôn sùng LCTX của nội bộ gia đình TĐCTT thời gian qua.

III- Kết thúc : Đọc kinh tuyên hứa (rút ngắn) để cùng nhau lập lại lời nguyện ước sống đời Tông Đồ Chúa Tình Thương (trang 36 tập sách KN & TN; trang 42 tập sách CNHN) 

 

Nhóm TGP Los Angeles CA Hội Ngộ Thứ Bảy 15/9/2018 tại Tư Gia AC Thế Lan ở Gardena

 

Vì là lần đầu tiên mở hàng cho Nhóm TĐCTT TGP Los Angeles tái hội ngộ (tạm ngưng từ năm 2015),

AC tân Trưởng Nhóm Thế Lan đã đãi Quí TĐCTT thuộc TGP LA một bữa ăn trưa thân tình, từ 12:30 - 1:30 pm,

trước giờ hội ngộ chính thức 1 tiếng.

nhẹ bụng như cháo cá và gỏi nhưng no nê với đủ mọi thứ trái cây đầy bụng

Anh chị em cùng nhau hào hứng chia sẻ trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà vẫn chưa xong...

Trong số quí TĐCTT hội ngộ lần này, đặc biệt có 2 TĐCTT (Khóa XV - 2015) mới tham dự hội ngộ lần đầu tiên,

đó là Chị Nguyễn Kiều Lan (sau lần ra mắt 8/2015) và Chị Trần Thị Vòng (vì không có ai chuyên chở);

Chị Nguyễn Phúc (Khóa LTXC XII - 2014) vắng bóng đã gần 2 năm, lần này cũng đến tham dự;

Chị Ngô Trâm, TĐCTT XXX - 2018, 1/8 tân TĐCTT mới nhất ở Nam CA, cũng sốt sắng tham dự.

AC Hồng Phát bất ngờ phải lo hậu sự cho TĐCTT Trần Hoài Sâm là mẹ của Anh Phát sắp qua đời.

Anh Lê Tư (bận Thứ Bảy), Chị Trần Xuân Hường (bệnh), Chị Nguyễn Kim Dung (bận) v.v. cũng không thể đến.

Chuỗi Thương Xót cử hành LTXC

AC Phạm Long và Phạm Lan mang đàn keyboard đến

để anh dạo đệm thêm cho tiếng hát bay cao của TĐCTT càng vang dội thiên đường

"Xin Cha thương xót VN và toàn thế giới"

Đã ăn no mà mỗi người còn được một bịch mang về.

Ở đằng trước ngôi nhà của AC Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Los Angeles

là một khu vườn nho nhỏ, những bao gồm đủ mọi thứ rau cỏ thông thường, và 2 cây ăn trái là chuối và bơ

Cụm chuối và chùm trái lủng lẳng trước nhà

Búp chuối bầu bĩnh lủng lẳng dưới chùm quả vươn mình trông thật là tình

Một trong những chùm bơ trên cây bơ ở trước nhà,

ở bên phải theo lối vào nhà, đối diện với chùm cây chuối bên kia

Rau thơm tuyệt vời cho tô phở nghi ngút khói những khi trời trở lạnh...

Chùm cây lá tía tô tươi tốt

Đố biết cây gì đây? Chùm lá cây này ở góc nhà đầu này, đối diện với một dàn cây lá mơ bên góc nhà đầu kia

Cụm xả góc nhà, đặc biệt cho món gà xả ớt, hay cho người cảm cần xông mình

 

Nhóm GP San Bernardino CA Hội Ngộ Chúa Nhật 9/9/2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con

 

Dù ít người, nhưng vẫn không đủ giờ nói, và không ai giục ai, tự đồng ngưoòi này nói xong người kia nhào vô liền,

cứ liên tục như vậy suốt một tiếng đồng hồ, từ 8 đến 9 giờ sáng,

trong đó, Chị Chu Thị Hoanh là một tâm hồn rất đơn sơ chân thành, chuyên viên đi lượm lon hằng ngày để giúp người nghèo,

tâm sự cho biết từ ngày vào Nhóm TĐCTT chị đã được rất nhiều ơn Chúa,

phải nói rằng ước gì được nấy, một cách bất ngờ và tỏ tường...,

như các câu truyện nho nhỏ chị kể làm như LTXC luôn theo dõi chị, lắng nghe chị và mau mắn đáp ứng những gì chị mong muốn cho việc bác ái của chị...,

sau đó cả nhóm dâng 1 Chuỗi Thương Xót để cử hành LTXC trước Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con

 

 

Thứ Bảy Tuần 2 trong Tháng Tháng ngày 8/9/2018

Tiểu Nhóm 2 GP Orange CA hội ngộ

xin xem ở Video đã được youtube sau đây:

Chia Sẻ Lời Chúa &Kiểm Điểm Sống Lòng TXC 8 9 18
https://youtu.be/wVcsv5RI8d8

 

 

Thứ Hai Đầu Tháng ngày 3/9/2018

 

Nhóm TĐCTT GP San Jose hội ngộ.

Vì Anh Thư Ký Trần Hùng là người rất cẩn thận tường trình hằng tháng,

bao gồm cả bài viết, hình ảnh và audio,

đang yếu bệnh nên chưa có hình ảnh lưu niệm cho nhóm ở đây trong tháng 9 này.

 

 

Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 7/9/2018

 

 

 

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2018

 

Xin xem lại ở cái link youtube sau đây:

0!- 9 -2018 Đền Tạ TTVSM
https://youtu.be/Q1uo1HHx6jE