THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động

 

Thứ Bảy 9/6: Ngày Khiết Tâm Mẹ Maria - Mầu Xanh Thánh Mẫu

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL biên soạn kèm theo hình ảnh tự chụp

(trừ những hình được ghi chú đính kèm)

 

Suốt đêm có những tâm hồn thao thức không ngủ hay khó ngủ đều tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể

Nhất là vào lúc bình minh 4-5 giờ sáng vào thời điểm xuân qua hè tới như thời điểm đại hội thế này

TĐCTT thức dậy không phải chỉ tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mà còn để phục vụ nhau nữa, ở dưới bếp

6:00 thức giấc và 6:30 dâng mình cho Đức Mẹ và cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng chuỗi Kinh Mân Côi trước Thánh Lễ 7 giờ

Thứ Bảy sau Lễ Thánh Tâm Chúa là Lễ Khiết Tâm Đức Mẹ - Ca Nhập Lễ: Hãy đến tung hô Chúa

Cha Phạm Ngọc Tuấn TLH dâng lễ khai mạc tối Thứ Sáu và Cha Nguyễn Đức Minh PTLH dâng lễ bế mạc chiều Chúa Nhật, 

thì Cha Nguyễn Tuấn Long nguyên TLH dâng lễ sáng Thứ Bảy

Bài Đọc 1 - TĐCTT Đinh Tuyết Mai

Bài Đọc 2 - TĐCTT Huỳnh Mỹ Hạnh, phụ trách tiểu ban phụng nguyện Đại Hội

Hai TĐCTT Hồ Văn Thông và Nguyễn Văn Thế phụ trách tiểu ban cung thánh kiêm giúp lễ

TĐCTT Nguyễn Chí Long phụ giúp ban thánh ca đánh đàn và TĐCTT Trần Ngọc Bích quay video toàn bộ đại hội

Bữa tối Thứ Sáu hôm qua có món bún riêu, bữa điểm tâm sáng Thứ Bảy có món cháo cá nóng do Chị Văn Thị Nguyệt nấu

Bài ca sinh hoạt Tôi Chọn Giêsu trước 1 trong 4 đề tài là "Thời Điểm Thương Xót", đề tài đầu tiên của Đại Hội

do bé tĩnh chia sẻ theo lời của nhị vị giáo hoàng của Thời Điểm Thương Xót là Gioan Phaolô II và Phanxicô (Tập sách trang 64-68)

Đề tài thứ hai "Mục Vụ Thương Xót" được Cha Nguyễn Tuấn Long, tuyên úy hải quân Hoa Kỳ, chia sẻ,

bài chia sẻ chỉ cho nội bộ Nhóm TĐCTT, có tính cách tế nhị, nên ngài yêu cầu không được quay video hay thâu âm.

Phần Thắc Mắc được bắt đầu với TĐCTT Nguyễn Hoàng Quang

TĐCTT Đặng Hạnh Hannah từ Virginia, vừa nói vừa thổn thức về đứa con muốn gia nhập hải quân

Viếng Chúa trong phòng chầu trước bữa trưa

Tấm Hình gần 90 anh chị em với Cha Nguyễn Tuấn Long trước Tượng Đài Đức Mẹ Đồng Công

một Mầu Xanh Thanh Mẫu tuyệt vời!

Từ tượng đài Mẹ Đồng Công tiến vào dùng bữa trưa với món bánh mì bò kho do đầu bếp Chị Trần Kim Oanh nấu và phụ bếp Đinh Tuyết Mai

Sau bữa trưa, trong 45 phút nghỉ trưa, có những người anh em ra ngồi dưới gốc cây ở Vườn Thánh Tâm trò truyện

Có những anh chị em ngồi trong phòng ăn để hàn huyên tâm sự, thậm chí trêu chọc nhau đến vui nhộn

Có những anh chị em lên hội trường để dượt hát văn nghệ tối nay

Chầu Thánh Thể đơn (chỉ để bình đựng Bánh Thánh trên bàn thờ) vào lúc 3 giờ chiều bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

Sau giờ chầu là giờ chia sẻ về đề tài TĐCTT Hội Ngộ

Trước tiên bé tĩnh nói qua về việc hội ngộ ở Nam California

liên quan đến các thứ hội ngộ khác nhau, mục đích hội ngộ, phân chia hội ngộ tổng nhóm và tiểu nhóm suốt năm, cùng nội dung hội ngộ tiểu nhóm.

Tiếp theo là Anh Nguyễn Luy Nhóm TĐCTT GP Virginia

Sau đó đến Chị Nguyễn Nghĩa Nhóm TĐCTT ở Maryland TGP Washington

Anh Nguyễn Điềm Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

Chị Trần Vũ Kim Liên Nhóm TĐCTT GP San Jose Bắc California

Chị Ngô Trinh Nhóm TĐCTT GP San Bernardino

Sau mục TĐCTT Hội Ngộ, anh chị em sang phòng ăn thưởng thức món chè đậu xanh do Chị Lý Nguyễn Oanh nấu

(Tấm hình này từ máy của Chị Ngọc Huệ)

Sau bữa giải lao bằng món ché, anh chị em qui tụ lại ở hội trường để tham dự đề tài chung là "TĐCTT Cảm Nghiệm Thương Xót"

Cặp TĐCTT Vũ Quốc Hiệp và Thành Thanh Vân, Khóa LTXC XV - 2015, cùng nhau chia sẻ 1 tiếng đồng hồ

về công việc truyền giáo của chung Dòng Maryknoll và của riêng anh chị là thành phần thừa sai giáo dân của dòng này

Chị Nguyễn Mai, TĐCTT III - 2011 GP Arlington Virginia, chia sẻ gần nửa tiếng, khiến nhiều người cảm động

về cuộc Vượt Qua trong hôn mê của chị sau cuộc chung sống từ năm chị 62 cho tới khi chị được Chúa chiếm đoạt

ở Khóa LTXC III (30/9-1/10/2011) tại Brothers of Saint Patrick, khi chị cùng nhóm Hồn Nhỏ Virginia sang tham dự đại hội hồn nhỏ ở Orange County năm ấy.

Bữa tối Thứ Bảy với món cơm chắc bụng kèm theo mấy món chính và phụ do đầu bếp Nguyễn Hoàng Quang và phụ bếp Hoàng Minh phục vụ

 

Trưởng ban văn nghệ đại hội là TĐCTT Nguyễn Chí Long, một tay one man ban nổi tiếng ở Cộng Đồng CG VN GP Orange

Anh đã tự biên tự diễn 1/3 các tiết mục, những tiết mục cười đến bể bụng, gẫy răng, tuôn nước mắt

mở đầu là một bài hợp ca được các anh chị em các nơi cùng hòa ca

TĐCTT Phạm Nguyễn Nga, GP San Bernardino, trình diễn 2 bài hát tâm tình

TĐCTT Bùi Mộng Điệp, Khóa LTXC XXV - 2017 GP Orange, lên tặng hoa cho ca sĩ,

chính bó hoa nho nhỏ mà ca sĩ tìm tặng cho Cha Nguyễn Tuấn Long khi cha lên giúp vui...

Màn ảo thuật của TĐCTT Hồ Văn Thông, người cầm mảnh giấy cuốn lại trước mặt mọi người

mà có thể sử dụng nó sau khi truyền nội lực vào nó để nó có thể đánh gẫy đôi cây bút chì ra

Màn ảo thuật thứ ba là màn dùng giây để bẫy chân người theo ước muốn

TĐCTT Nguyễn Thị Nghĩa ở Maryland cũng đóng góp bằng mục hò dô ta đầy ý nghĩa

TĐCTT THành Thanh Vân ở Bolivia cũng kể truyện nói ngoại ngữ để truyền giáo có những âm không khéo thành thô tục và nực cười

Sau các bài hát tếu ngạo giang hồ do chính diễn viên Nguyễn Chí Long chế lời theo các bản nhạc quen thuộc,

như bài Ô Mê Ly hay bài Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải... khiến khán giả chăm chú theo dõi lắng nghe cười mệt nghỉ...

anh còn mời các chị cùng anh nhẩy vũ điệu "gà mái" gì đó v.v., một màn vui nhộn không thể tưởng tượng

Quí chị TĐCTT tham dự Đại Hội, nhất là từ xa đến, cảm thấy khỏe mạnh hơn, ở chỗ chẳng những ăn nhiều món lạ Cali

mà còn có nhiều dịp tập thể dục thẩm mỹ liên tục cả bởi cặp sinh hoạt Hồng Phát lẫn tay văn nghệ Chí Long này

bé tĩnh ngở lời cám ơn các diễn viên trong suốt 2 tiếng đồng hồ, từ 8 đến gần 10 giờ đêm, đóng góp vào đêm văn nghệ ân tình

Sau đó hướng về Mẹ Maria để cùng nhau dâng mình và dâng đêm cho Mẹ

Cuối cùng là phép lành của Đức Mẹ qua bàn tay ân sủng của Cha Nguyễn Tuấn Long

(9 tấm hình cuối cùng của đêm văn ghệ trên đây từ máy của Chị Ngọc Huệ)

Tượng Đài Đức Mẹ Đồng Công by night tuyệt vời!