THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

KHÓA LTXC XXXII NEW YORK

Tại Giáo Xứ Thánh Jude GP Rochester

 

 

 

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

XXXII - 2018

 

 

Chủ Đề: “Máu và Nước chảy ra” (Gioan 19:34)

Mừng kỷ niệm 30 năm Hiển Thánh (1988-2018) của 117 Vị Anh Hùng Tử Đạo ở Việt Nam

 

 

Thứ Sáu & Thứ Bảy

24-25/8/2018

 

 

Giáo Xứ Thánh Jude

4100 Lyell Rd - Rochester, NY 14606 US

 

Giờ

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

Sáng

 

8:30

 

Qui tụ

Qui tụ

9:00

 

Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi

9:30

 

“Máu và Nước chảy ra”

Từ Cạnh Sườn Chúa Kitô Tử Giá

Cha Khoa

“Máu và Nước chảy ra”

Từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Cha Khoa

10:30

 

Giải lao

Giải lao

10:45

 

“Máu và Nước chảy ra”

Nơi Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Cha Khoa

“Máu và Nước chảy ra”

Nơi Kitô Hữu trong Lịch Sử Giáo Hội và Hiện Đại

Cha Khoa

11:45

 

Chụp hình

Chụp hình

12:00

 

Viếng Chúa

 

Viếng Chúa

 

Chiều

 

12:15

 

Bữa trưa

Bữa trưa

1:00

 

Hội thảo nhóm

1:45

 

Hòa giải

“Máu và Nước chảy ra”

Ở Thị Kiến Fatima Bí Mật Phần III TĐCTT CTT

2:45

 

 

Giải lao

3:00

 

ChuỗiThươngXót

Chuỗi Thương Xót

3:30

 

“Máu và Nước chảy ra”

Ở Thị Kiến Fatima Cuối Cùng

TĐCTT CTT

“Máu và Nước chảy ra”

Nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

TĐCTT CTT

4:30

 

         Giải lao___

“Máu và Nước chảy ra”

Ở Tấm Ảnh LTXC qua Chuỗi Kinh Thương Xót

Giải lao

4:45

 

Tâm sự kết khóa

5:45

TĐCTT qui tụ 

Giải lao

 

6:00

Thánh Lễ 

Thánh Lễ

Thánh Lễ

 

Tối

(chỉ cho riêng nội bộ TĐCTT tối Thứ Năm;

Còn chung cộng đoàn 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy)

 

7:00

Bữa Tối

 

 

 

 

TÔI THỨ NĂM 23/8

 

Nhà Thờ Thánh Jude Tông Đồ

Nhà xứ

Khuôn viên Thánh Gia với 14 Đàng Thánh Giá viền theo hồ nước tự nhiên

Hội trường (700 chỗ) ngay sát liền với đầu nhà thờ

Một trong những căn phòng vừa đủ cho khoảng 50 chỗ được Nhóm TĐCTT chọn tĩnh tâm thay vì cả hội trường quá rộng và loãng

Sau khi đến hội trường nhà thờ Saint Jude để sửa soạn phòng ốc lúc 1:30 pm,

 là Thánh Lễ 6 giờ chiều hằng ngày ở Nhà Thờ Saint Helene

Theo chương trình của Nhóm TĐCTT địa phương thì sau lễ chiều Thứ Năm là bữa tối ở nhà AC trưởng nhóm Thông Nha

một ngôi nhà có mảnh vườn nho nhỏ đằng sau để có được các thứ rau cỏ organic tươi ngon

Bữa tối Thứ Năm được gọi là bữa ăn cây nhà lá vườn

tiêu biểu nhất là món canh được Chị Hoàng Nha nấu đãi nhóm thật hấp dẫn ngon lành

Bữa tiệc cho khoảng 20 anh chị em, bao gồm cả 3 anh chị đến muộn vừa được thưởng thức vừa được mang về nữa.

AC Thông Nha chẳng những đãi bữa tối Thứ Năm trước Khóa LTXC XXXII,

mà còn cả bữa tối Chúa Nhật sau khi đi phục vụ homeless về nữa.

Thật là tràn đầy tình nghĩa.

 

 

NGÀY THỨ SÁU 24/8

 

Theo chương trình thì ngày nào cũng mở đầu bằng Chuỗi Mân Côi: Thứ Sáu Mùa Thương và Thứ Bảy Mùa Vui

Bài thánh ca mở đầu và kết thúc đều cầu cho Việt Nam

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, Quản Nhiệm Cộng Đoàn VN GP Rochester New York

Theo chương trình thì ngài giảng huấn 2 đề tài đầu tiên sáng Thứ Sáu và 2 đề tài sáng Thứ Bảy

Đề tài thứ nhất của ngài là "Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô", 9:30 - 10:30 am,

và ngài căn cứ vào giáo huấn của Giáo Hội cho biết "máu và nước chảy ra" khai nguồn các bí tích của Giáo Hội

để nói về các bí tích ban sự sống (thực tại của máu và nước).

15 phút giải lao 10:30-10:45 am, anh chị em tham dự viên được thưởng thức món bắp luộc đặc biệt

Đề tài thứ hai của Cha Khoa, 10:45 - 11:45 am, là "Máu và Nước chảy ra nơi các thánh tử đạo ở Việt Nam".

Cả 2 đề tài cha đều nói ngắn gọn nhưng đầy đủ, để giờ cho tham dự viên đặt câu hỏi,

nhất là về các bí tích nói chung và 3 bí tích nhập môn Kitô giáo nói riêng,

đặc biệt là bí tích Thêm Sức liên quan đến chứng từ của các Thánh Tử Đạo nói chung

trong khi anh chị em nghe giảng huấn thì một vài anh chị vẫn đang ở trong bếp lo bữa trưa

bao gồm cả đức cháu gái của AC Thông Nha trưởng nhóm tự động sắp xếp trước một số cần cho bữa ăn

Theo chương trình thì trước bữa trưa, vào lúc 12:15 pm là 15 phút viếng Chúa từ 12 giờ ở trong nhà thờ,

tuy nhiên, bấy giờ lại đang có lễ an táng, nên anh chị em viếng Chúa và rước Chúa thiêng liêng ngay tại phòng tĩnh tâm

Các bữa ăn của Khóa LTXC XXXII 2018 của Nhóm TĐCTT ở GP Rochester NY này có một cái đặc biệt là

hầu như từng người không phải đi lấy thực phẩm mà ở ngay bàn ăn đã có sẵn phần ăn của từng người,

vừa gọn ghẽ, vừa no ngon, vừa sạch sẽ lại vừa mau chóng bữa trưa

Ngoài ra, ngay sau khi làm phép của ăn cho bữa trưa, chờ cho nhà bếp đã xong mọi công việc dọn bữa,

tất cả mới qui tụ lại (thường thì mất mặt anh chị em phục vụ trong bếp) cho đầy đủ để lấy hình lưu niệm

Sau bữa ăn ai cũng nhào vô thu dọn

Vì món ăn nhanh gọn nên sau bữa ăn vẫn còn giờ để hàn huyên những chuyện bên lề tĩnh tâm

Sau bữa trưa vào lúc 1:15-2:45 và trước Chuỗi Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều là mục hòa giải.

Trong khi đó những ai chờ hòa giải hay không cần hòa giải bấy giờ cùng nhau ôn lại

những gì quan trọng trong việc xưng tội qua gợi ý của bé tĩnh, chẳng hạn như:

1- Về vấn đề xét mình, khi nào thành tội (khác với bị cám dỗ) và làm sao biết được đâu là tội trọng hay tội nhẹ;

2- Về việc xưng tội, đừng xưng tội người khác ở chỗ thêm lý do vì sao mình phạm tội (thường vì người khác gây ra mình mới phạm);

3- Về việc ăn năn tội, yếu tố then chốt trước khi xưng tội (mới được tha) nên không cần đọc Kinh ăn năn tội trước khi cha tha tội;

4- Về việc đền tội, đền cái vạ của tội, liên quan đến đức công bằng về vật chất hay danh giá, đến hậu quả do tội gây ra;

5- Chính vì con người không thể đền lại cái vạ nguyên tội của mình phạm đến Thiên Chúa vô cùng mà Ngài đã phải nhập thể cứu thế;

6- Về vấn đề nếu con người không phạm tội thì Thiên Chúa có giáng thế làm người hay chăng cũng được Thánh Kinh cho thấy là có!

Trước giờ lần Chuỗi Thương Xót là bài chia sẻ của bé tĩnh về đề tài "Máu và nước chảy ra nơi thị kiến Fatima cuối cùng".

Và sau Chuỗi Thương Xót là đề tài "Máu và Nước chảy ra nơi Tấm Ảnh LTXC" cũng được bé tĩnh chia sẻ.

Như Kinh Mân Côi ban sáng, Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều cũng cầu cho quê hương VN,

bằng 5 ý nguyện mở màn cho 5 chục kinh, kèm theo câu thưa "xin thương đến VN và toàn thế giới"

và kết thúc bằng bài Thánh ca Thánh Tâm cầu cho Việt Nam

Giờ giải lao đầu tiên ban sáng có món ngô luộc thế nào thì giờ giải lao ban chiều sau Chuỗi Thương Xót cũng có món xôi như vậy

Toàn là những món khá phình bụng mà anh chị em vẫn tận tình đáp ứng...

Thậm chí tới bữa chính trưa hay tối vẫn còn bụng để lên cân và nở nang theo chiều ngang

bên ngoài hội trường đang giải lao bằng món xôi chắc bụng thì trong bếp tiếp tục lo bữa tối.

Theo chương trình thì ngày tĩnh tâm nào cũng có Thánh lễ vào lúc giờ chiều.

Như bữa trưa, bữa tối vẫn theo đường lối dọn bữa ăn một cách gọn ghẽ, từng phần ăn, vừa no vừa ngon, và cho từng người

Bữa nào cũng có cha quản nhiệm làm phép của ăn, chưa kể chính ngài cũng xông xáo vào bếp phục vụ

Sau mỗi bữa và sau khi rửa các thứ chén, tô hay đĩa của nhà xứ mang ra dùng thì lau chùi sạch sẽ

 

NGÀY THỨ BẢY 25/8

 

Chuỗi Kinh Mân Côi cho Ngày Thứ Bảy ngắm Mùa Vui nhưng vẫn cầu cho Việt Nam như sáng hôm qua

Tân phó tế Nguyễn Bình Yên của cộng đoàn CG VN GP Rochester NY

Thày được Cha Vũ Toàn Khoa giao cho 2 đề tài Thứ Bảy mà đáng lẽ chính cha kiêm nhiệm

Đề tài thứ nhất của thày là "Máu và nước chảy ra từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria"

Thày đã khai triển đề tài về 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ

Thày chia ra thành 7 nhóm nhỏ khác nhau, mỗi nhóm hội thảo với nhau một chút về từng sự thương khó của Đức Mẹ

Sau đó từng nhóm cử người đại diện tóm gọn những gì nhóm chia sẻ cảm nghĩ của mình về sự thương khó của Đức Mẹ

7 anh chị em đã được cử làm đại diện trình bày về cảm nghiệm của nhóm mình

15 phút giải lao đầu tiên giữa 2 đề tài sáng Thứ Bảy - sáng nay không có bắp luộc như sáng hôm qua

Sau giải lao là đề tài "Máu và Nước chảy ra từ Thị Kiến Fatima phần thứ ba" do bé tĩnh chia sẻ,

một đề tài đã phải nói thêm nửa tiếng sau bữa trưa nữa (1:15 - 1:45) mới hết

Trong bếp đang dọn bữa trưa, bao gồm cả cha quản nhiệm phụ giúp những khi có thể

Trước bữa trưa hôm nay 12:15 là 15 phút Viếng Thánh Thể trước nhà tạm, không bị ngăn trở như hôm qua

Sau khi Viếng Thánh Thể, anh chị em lấy tấm hình lưu niệm khác,

bao gồm một số người khác hôm qua và ở nơi khác hôm qua

Bữa trưa Thứ Bảy là món phở tái thật mềm, kèm theo món khai vị là chả giò

 trong khi chờ từng tô phở từ bếp mang lên cho từng người

Cho dù món phở hơi phức tạp và vất vả, nhưng vẫn cố gắng làm để thiết đãi tham dự viên

Thu dọn sau bữa trưa

Phó tế Nguyễn Bình Yên tiếp tục sang đề tài thứ hai của mình:

"Máu và Nước chảy ra" nơi Kitô hữu qua giòng lịch sử của Giáo Hội

Cũng theo cách thức ban sáng, trong đề tài của mình, thày cũng gợi ý cho đối thoại theo 4 nhóm khác nhau

mỗi nhóm cử đại diện trình bày những chia sẻ tiêu biểu của mình

Sau giải lao 15 phút thì tới Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều, cũng với bài thánh ca và các ý nguyện cầu cho VN như hôm qua

Ngay sau Chuỗi Thương Xót là đề tài cuối cùng của bé tĩnh "Máu và Nước chảy ra nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II".

Từ đó đã dẫn nhập vào Nhóm TĐCTT và kêu gọi tham gia nếu có thể để đáp ứng lời kêu gọi của vị giáo hoàng này.

Sau 15 phút giải lao, là mục "tâm sự kết khóa".

Trong số tham dự viên chỉ có một cảm nhận duy nhất đó là "cho ăn nhiều quá"

Anh Nguyễn Thông, trưởng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY ngỏ lời cám ơn bé tĩnh,

và bé tĩnh cám ơn lại AC Thông Nha và Quí TĐCTT đã cộng tác phục vụ Khóa LTXC XXXII 2018 này.

Chị Khải, đại diện các bà mẹ Công giáo của cộng đoàn địa phương cũng ngỏ lời cám ơn bé tĩnh.

Bé tĩnh đã gợi lại kỷ niệm được Cha Leo Huyến mời sang giúp các bà mẹ tĩnh tâm, để rồi Nhóm TĐCTT bất ngờ được thành lập

chỉ sau một tiếng duy nhất bé tĩnh nói tổng quát về LTXC và Nhóm TĐCTT trước lễ sáng Chúa Nhật.

Tất cả có 4 dự TĐCTT, nhưng có 5 huy hiệu vì có một chị TĐCTT bị mất huy hiệu cần một huy hiệu được làm phép

Nghi thức tuyên hứa lần này ở đầu lễ, như nghi thức ở Virginia tuần trước đó vào cuối lễ.

Anh Trưởng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY đang đọc tên từng dự TĐCTT

Phó tế Nguyễn Bình Yên

Chị Phạm Thị Gái

Chị Trần Thu Hiền

Chị Võ Thị Vân

Linh mục chủ sự kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT địa phương nhắn nhủ mấy lời trước khi tuyên hứa

Các dự TĐCTT quì xuống đọc lời tuyên hứa làm TĐCTT

Cha chủ sự làm phép các huy hiệu trước khi đeo cho từng tân TĐCTT

Thánh lễ bế mạc được bắt đầu ngay sau nghi thức tuyên hứa trước lễ

Anh trưởng nhóm Nguyễn Thông tặng quà cho cha quản nhiệm kiêm giảng huấn viên

bao gồm cả phó tế kiêm giảng huấn viên

bé tĩnh, vì cũng là người của Nhóm TĐCTT, xin đóng góp lại,

như ở Virginia cuối tuần trước, mà không được ở cả 2 nơi nhận lại.

Khóa LTXC hằng năm ở Rochester đều không có thùng đóng góp, mà là quĩ của Nhóm TĐCTT và Hội Các Bà Mẹ bỏ ra.

Bữa tiệc ly hơi khác với 3 bữa chính trước

thu dọn sau bữa

phải công nhận là nhà bếp của Giáo xứ này thật là lớn, có cả 500 đĩa và ly cho tiệc tùng,

nhất là có cả một phòng lạnh walk-in lớn bằng cái garage nhỏ

đầy đủ mọi thứ đồ dùng thật là tiện nghi

phòng tĩnh tâm cho 50 người bao gồm 2 gian trở lại trống không như lúc ban đầu

Chiếc xe chở mọi thứ đồ tĩnh tâm của AC trưởng nhóm Thông Nha

Hông bên phải của Nhà thờ Thánh Jude vào lúc chiều tà khi bóng đêm dần buông

vào lúc anh chị em tham dự viên và Nhóm TĐCTT chia tay sau Khóa LTXC XXXII 2018

 

 

NGÀY CHÚA NHẬT 26/8

 

Thánh Lễ 11:00 am - 12:30 pm

 

11:00 am - Anh Nguyễn Thông bắt kinh và lần chuỗi Mân Côi

Ca đoàn ôn hát với cộng đoàn cho câu đáp ca trong lễ

Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở đây được trên 100 gia đình

 mỗi Chúa Nhật dự lễ khoảng 300 người cả lớn lẫn bé

Hôm nay cộng đoàn có ý mừng lễ Thánh Monica (trước 1 ngày), quan thày Các Bà Mẹ Công giáo

 

Đọc Kinh Liên Gia sau lễ - 1:30-2:45

 

Gia đình tới phiên cộng đoàn đến đọc kinh Chúa Nhật tuần này ở khu nhà mới ngoại ô, xa nhà thờ nửa tiếng lái xe

Sau lời cám ơn của gia chủ là bữa trưa muộn tại chỗ, mỗi người một hộp thực phẩm vừa ngon vừa gọn vừa đỡ chiếm chỗ

 

Phục Vụ Homeless - 3:45 - 5:45 pm

House of Mercy - Ngôi Nhà Tình Thương

Bên ngoài

House of Mercy là cái tên được gợi ý bởi một homeless

Do sơ Grace Miller (nay đã 83 tuổi) sáng lập từ năm 1985

Nhóm TĐCTT đã bắt đầu phục vụ homeless hằng tháng từ năm 2016, vào mỗi Chúa Nhật thứ 2 trong tháng

Ngôi Nhà Tình Thương mới này được một ân nhân ẩn danh mua tặng để làm nơi cư trú cho anh chị em homeless

Cùng với số tiền đóng góp của nhiều người mới có đủ tiện nghi cho Ngôi Nhà Tình Thương này,

ngôi nhà mới này được bắt đầu khánh thành từ Tháng 3/2018, lớn gấp ba lần ngôi nhà cũ bần cùng xưa kia

bên trong Ngôi Nhà Tình Thương này vẫn có đủ chỗ ngủ mà vẫn có người ra góc vườn nằm lẻ loi một mình

Cách Ngôi Nhà Tình Thương một chút cũng vẫn thấy những dấu vết homeless như thể bất khả loại trừ

 

House of Mercy - Bên trong

 

Bức ảnh này được treo trên tường trong phòng chính

 bé tĩnh đã phải leo cao để chụp nguyên vẹn tấm hình này

các giẫy phòng ngủ (90 chỗ) vừa đủ kê giường nằm và lối đi

Có gian giữa rộng rãi có các bàn để chơi và cũng dùng để ăn

Có cả một khu vực nhỏ với 5 máy điện toán

 

Dưới Bếp

 

Khu băm thái cho các món chiên (cơm) và sào (rau)

Khu chiên sào: món cơm chiên và món rau sào

Bếp nấu thuộc loại commercial đàng hoàng

Chiên cơm thập cẩm (combo) và cơm chiên áp chảo thưởng thức

trước hết là chiên trứng

sau đó mới chiên cơm

bỏ ham đã được thái nhỏ vào cơm chiên

bỏ thêm các thứ đậu, củ và hành

nhất là bỏ thêm trứng chiên đã được thái nhỏ

Cha quản nhiệm Vũ Toàn Khoa, CRM, thường là đầu bếp chính

cuối cùng món cơm chiên đã trở thành món cơm chiên combo thập cẩm ngon lành

theo đề nghị của một số chị, lần nào cũng có một phần cơm chiên áp chảo,

được chiên kỹ hơn, cho nó chay cháy một tí, cho Nhóm TĐCTT thưởng thức cái dòn dòn của món cơm chiên thập cẩm này

bé tĩnh thật tình không muốn thưởng thức,

nhưng cuối cùng cũng đành phải chiều theo ý của anh chị em của mình cho vui cửa vui nhà

 

Sào rau 2 món

phải rửa bếp sau chiên cơm để bắt đầu sào rau

sau đó xịt chất chống cháy khét vào

rồi phết bơ cùng bỏ hành tỏi vào phi lên

sào từng món rau một

món rau thứ hai

Các món tráng miệng

Các thứ tráng miệng là của House of Mercy, còn các món chính khác do Nhóm TĐCTT bỏ quĩ ra cung cấp

Các món cơm chiên cùng 2 món rau sào cho bữa tối vào lúc 6 giờ

Sở dĩ có hai khay cơm chiên khác nhau một chút, khay có ham, và khay không ham (bên phải),

vì khay không ham cho những anh chị em homeless người Ả Rập Hồi giáo không ăn thịt heo

Sau khi hoàn thành các món ăn chính xong thì Nhóm TĐCTT liền biến khỏi hiện trường,

để chính nhân viên của House of Mercy phục vụ bữa tối cho anh chị em homeless.

 

Nhóm phục vụ TĐCTT

15 anh chị em, hầu hết là TĐCTT (trừ 2): cảnh ở ngay cửa nhà bếp ra

bé tĩnh mặc chiếc áo thun đen có logo House of Mercy mới được tặng