THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

Khóa LTXC XXXIII - 2018 GP San Jose California

 

 

 

 

 

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXXIII

 

Chủ Đề:

“Máu và Nước chảy ra” (Gioan 19:34)

 

Mừng kỷ niệm 30 năm Hiển Thánh (1988-2018) của 117 Vị Anh Hùng Tử Đạo ở Việt Nam

 

 

Thứ Sáu & Thứ Bảy 21-22/9/2018

 

 

Vietnamese Catholic Center GP San Jose CA  

2849 S. White Rd. - San Jose, CA 95148  

                                             

Giờ

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

 

Sáng

 

9:00

 

Chuỗi Mân Côi

 

9:30

 

“Máu và Nước chảy ra” Từ Cạnh Sườn Chúa Kitô Tử Giá

Cha Phan Thế Lực

 

10:30

 

Giải lao

 

10:45

 

 “Máu và Nước chảy ra” Từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Cha Phan Thế Lực

 

11:45

 

Chụp hình và viếng Chúa

 

12:00

 

Bữa trưa

 

 

Chiều

 

1:00

 

“Máu và Nước chảy ra” - Thời Điểm Thương Xót

 TĐCTT CTT

 

2:00

 

Giải lao

 

2:15

 

“Máu và Nước chảy ra” - Đạo Binh Thương Xót TĐCTT CTT

 

3:15

 

Giải lao

 

3:30

 

Chuỗi Thương Xót và tuyên hứa TĐCTT

 

4:00

 

Nhóm TĐCTT

cũ mới hội ngộ giao duyên ở phòng bên cạnh

 

5:30

Chào đón

(từ 5 giờ chiều)

Thánh Lễ chung với cộng đoàn

 

6:00

 Thánh Lễ

 

6:45

“Máu và Nước chảy ra” nơi các thánh tử đạo trong Giáo Hội

Cha Nguyễn Thư

8:00

Chút lót dạ trước khi ra

về nghỉ đêm


Khóa LTXC XXXIII 2018 GP San Jose này ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose năm nay bất ngờ bị mất đi nguyên cả Chúa Nhật, như chương trình đã phác họa ngay từ đầu. Cho đến Tháng 8/2019 Chị Trưởng Nhóm TĐCTT GP San Jose là Chị Đỗ Thu Hương báo cho biết rằng Giáo Xứ Lavang lại mới thêm 1 lễ Chúa Nhật nữa vào buổi sáng ở Trung Tâm Công Giáo.

Thế là chương trình tĩnh tâm của Nhóm TĐCTT bao gồm cả sáng Chúa Nhật cho tới chiều cùng ngày, như 2 năm 2016 và 2017, như thế chẳng còn là bao, chỉ còn mấy tiếng ban chiều Chúa Nhật, hoàn toàn bị gián đoạn, cắt quãng và bất tiện. Nên quyết định cuối cùng là đành phải buông bỏ chiều Chúa Nhật, mà chỉ giữ nguyên chương trình từ chiều Thứ Sáu tới chiều Thứ Bảy mà thôi.

Chiều Thứ Sáu 21/9

 

Đón tiếp

Chị Đỗ Thu Hương (hình đầu bàn bên phải) mời TĐCTT cùng 2 cha và thân hữu dùng bữa trưa

vào giờ bé tĩnh nhỏ nga tới lúc 1 giờ trưa

Cha Bố Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose, và Cha Con Phan Thế Lực

trông giống nhau như đúc, chẳng khác gì bố con ở ngoài đời,

hai cha con chẳng những giống nhau về khuôn mặt mà còn lành tính cũng y như nhau vậy!

Hình như 3 cha con trông giông giống nhau thì phải...

Sau bữa trưa, bé tĩnh nhỏ nga chở cha Tịnh về lại nhà hưu dưỡng của ngài: Vila Siena

cách nửa tiếng lái xe nếu không bị kẹt đường

"Ở đây an nhưng không vui" - suốt ngày lủi thủi một thân một mình

Trước khi về phòng 133 của ình ở đầu đối diện,

ngài dẫn vào nguyện đường viếng Thánh Thể cầu cho Nhóm TĐCTT và cho Việt Nam

Một thời vang bóng: Tiến sĩ khoa học ở Đức quốc, chủ tịch Liên Đoàn CG VN HK tiên khởi 1980-1984

nay biệt tích giang hồ, đi vào bóng tối... ở tuổi 86... sức yếu dần

nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo, tai nghe vẫn rõ ràng và giọng nói vẫn dòn dã...

chỉ có điều là không có ai bên cạnh để tâm sự truyện trò - ngoài một mình Đấng thấu suốt mọi sự!

 

 

Tối Thứ Sáu 21/9

 

Khóa LTXC XXXIII - 2018 ở GP San Jose được khai mạc ngay sau lễ chung cộng đồng vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu

Mấy bài thánh ca liên khúc về LTXC được mở màn

Chỉ cần hai giọng ca chọn lọc

và ban nhạc hai người chơi đàn dương cầm (piano) và tây ban cầm (guitar) là đủ

Trong các bài thánh ca về LTXC mở đầu, có bản của vị giảng huấn đề tài đầu tiên

vị linh mục văn sĩ kiêm nhạc sĩ, từng là Chánh Xứ Chánh Tòa Đà Lạt đầu thập niên 1970

đó là Cha Nguyễn Thư, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận San Jose

"Máu và Nước chảy ra" là chủ đề cho các Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT năm 2018,

một chủ đề bao gồm cả LTXC lẫn các Thánh Tử Đạo VN, kỷ niệm 30 năm hiển thánh (1988-2018)

Đề tài đầu tiên được Cha Nguyễn Thư hướng dẫn đó là:

"Máu và Nước chảy ra" theo giòng lịch sử của Giáo Hội

Ngài nhấn mạnh đến yếu tố thân phận của Giáo Hội cần phải nên giống Chúa Kitô

khổ nạn và tử giá, như lịch sử cho thấy, điển hình là tình hình Giáo Hội hiện nay v.v.

Ngài đồng thời cũng nhấn mạnh đến khía cạnh sống đạo nội tâm, hơn là hình thức,

chỉ xin hết ơn này ơn kia, mà không dám hy sinh chịu khổ,

tổ chức rùm beng linh đình, mà sau đó lại cãi nhau đụng chạm vì việc tổ chức v.v.

Ngài cũng để 15 phút cuối cho vấn đáp,

nhất là về tình hình Giáo Hội hiện nay... gây ra bởi nạn giáo sĩ ấu dâm!

Bữa tối sau 1 tiếng lắng nghe đề tài 1 và trước khi về nghỉ đêm

 

Sáng Thứ Bảy 22/9

 

Ngày thứ hai được mở màn bằng 1 Chuỗi Kinh Mân Côi 5 chục Mầu Nhiệm Mùa Vui

Nhờ Mẹ đến với Chúa - Per Mariam ad Jesum

Kết thúc 50 Kinh Mân Côi là Bài Thánh Ca cầu cho dân nước Việt Nam thân yêu

Cha Phan Thế Lực, vị linh mục 28 năm được thụ phong,

tân linh hướng của Nhóm TĐCTT GP San Jose

Đề tài đầu tiên trong 2 đề tài của ngài vào sáng Thứ Bảy là:

"Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của Chúa Kitô tử giá"

Ngài hướng dẫn tổng quát những điểm chính yếu của đề tài,

kéo dài hơn kém nửa tiếng đồng hồ, sau đó ngài để cho tham dự viên chia sẻ

Bài nói được dọn sẵn của ngài có đệm thêm những câu lập lại theo ngài trong khi ngài nói,

nhất là có những câu truyện có thật được kèm vào bài nói...

khiến cho bài nói của ngài thêm sống động và cụ thể hóa

Chính những câu truyện ngài kể

 đã gợi hứng cho tham dự viên thay nhau chia sẻ về ơn riêng họ nhận được

Đề tài thứ nhất của Cha Phan Thế Lực được kết thúc bằng bài thánh va về LTXC 

Bé tĩnh bày tỏ cảm nhận về bài nói của cha

Giải lao 15 phút giữa 2 đề tài sáng Thứ Bảy

Trong ít phút giải lao, ca đoàn vẫn tiếp tục hát thánh ca về LTXC để tiếp tục giữ bầu khí tĩnh tâm

Đề tài thứ hai của Cha Phan Thế Lực là

"Máu và Nước chảy ra" từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

liên quan đến các đau khổ Mẹ chịu để đồng công cứu chuộc với Chúa Kitô Con Mẹ

Như đề tài trước, Cha Lực cũng để giờ cho việc chia sẻ của tham dự viên

Nhưng đề tài thứ hai này có ít tham dự viên chia sẻ hơn đề tài trước đó

bé tĩnh đại diện cám ơn cha, và tặng quà cho cha

ngoài bao thư còn bao gồm cả cuốn Kỷ Yếu Thời Điểm Thương Xót

mừng kỷ niệm 10 Năm Ơn Khởi Động của Nhóm TĐCTT

Tất cả tham dự viên, trừ mấy chị TĐCTT đang lo sửa soạn bữa trưa,

trong đó có chị Thu Hương Trưởng Nhóm và Chị Kim Liên thủ quĩ v.v.

Cha Lực ban phép lành của ăn ngay tại chỗ vừa chụp hình xong, quay về phía phòng ăn

Bé tĩnh xin cha làm phép huy hiệu để chiều đeo cho các tân TĐCTT trong nghi thức gia nhập,

 vì bấy giờ cha không thể có mặt.

Nhưng cha cho biết cha sẽ chủ tế lễ 5:30 chiều cho cộng đồng GX Lavang.

Bé tĩnh đã xin cha cho tuyên hứa trong lễ và cha đã bằng lòng ngay.

Tiếng hát vẫn tiếp tục sau bữa trưa còn giờ nghỉ ngơi... trước 2 đề tài cuối cùng buổi chiều

 

Chiều Thứ Bảy 22/9

 

Bài Thánh Ca về LTXC mở màn cho 2 đề tài chủ yếu ban chiều do bé tĩnh chia sẻ.

Đề tài đầu tiên là: "Máu và Nước chảy ra" - Thời Điểm Thương Xót.

Đề tài này được chia làm 3 phần:

1- Khởi điểm thương xót

2- Tột điểm thương xót

3- Tận điểm thương xót

Sau mỗi phần trong 3 phần này đều có một bài Thánh ca về LTXC thích hợp với ý nghĩa từng phần

Bài thánh ca về LTXC của đề tài "thời điểm thương xót" cho phần thứ nhất về "khởi điểm thương xót"

liên quan đến ý định tạo dựng nên con người từ đời đời của Thiên Chúa

Phần thứ hai "tột điểm thương xót" của đề tài "thời điểm thương xót"

là cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô nói chung và giây phút "máu và nước chảy ra" nói riêng.

Phần thứ ba "tận điểm thương xót" của đề tài "thời điểm thương xót"

là chính lúc con người sợ tự diệt bởi những gì mình chế tạo ra,

nhưng vẫn thà chết còn hơn đón nhận Đấng đến để giải thoát mình,

 "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (ĐTC GPII - nhan đề Thông điệp đầy tay 4/1979),

theo lời kêu gọi khai triều của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:

"Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô - Open wide the doors for Christ" (22/10/1978).

Bởi thế mà ĐTC GPII đã phải than lên rằng: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao!" (Balan 17/8/2002)

Giữa 2 đề tài là 15 phút giải lao, trong khi đó ca đoàn vẫn tiếp tục ca ngợi LTXC

Mới ăn trưa hơn 1 tiếng đồ hồ, vẫn còn bụng ăn tiếp món nặng khác, dù chỉ có 15 phút giải lao.

Sau giải lao 20 phút là đề tài 2 cho chiều Thứ Bảy:

"Máu và nước chảy ra" - Đạo Binh Thương Xót

một đề tài liên quan đến Bí Mật Fatima phần thứ 3 nói chung

và vai trò can thiệp của Thánh Mẫu Thương Xót,

trong việc cấp cứu nhân loại đáng bị Trời Cao tiêu diệt,

bằng một Đạo Binh Thương Xót

như đoàn người bao gồm đủ mọi thành phần trong Giáo Hội

trong thị kiến của Bí Mật Fatima phần 3,

dẫn đầu là vị giám mục mặc áo trắng - ĐTC GP II,

Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT, Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của LTXC cho Thời Điểm Thương Xót

Cử hành LTXC vào lúc 3:30 chiều... theo kiểu cách của Nhóm TĐCTT ở khắp nơi

Sau Chuỗi Thương Xót là 4 giờ chiều,

Nhóm TĐCTT và tham dự viên đã điền mẫu gia nhập Nhóm TĐCTT Khóa XXXIII - 2018 GP San Jose,

gặp nhau ở ngoài hàng hiên trước Thánh Lễ bế mạc 5:30 chiều của GX Lavang

Quí AC TĐCTT tham dự và phục vụ Khóa TĐCTT XXXIII - 2018

Quí dự TĐCTT tham dự Khóa LTXC XXXIII

 

Tuyên Hứa TĐCTT

 

Anh Bùi Quốc Dzoanh

Chị Gienger Trần Cẩm Liên

Chị Tô Thị Hạnh

Chị Vũ Thị Hoa

Chị Lê Thị Hương

Chị Nguyễn Thị Hoa

Anh Hồ Thái Khanh

Anh Nguyễn Văn Kiên

Chị Trần Hương Lan

Anh Trần Michael

Chị Trần Ngọc Mỹ

Chị Nguyễn Oanh Natalia

Chị Hồ Hồng Phương

Anh Phạm Minh Tâm

Chị Lê Thục Theresa

Anh Nguyễn Thomas

Chị Phạm M. Tuyền

Chị Nguyễn Thị Tuyết

Anh Nguyễn Văn Thưởng

Sau khi được gọi tên lên trước cung thánh vào lúc cuối lễ,

và trước khi chính thức đọc lời tuyên hứa TĐCTT,

Cha chủ tế kiêm linh hướng TĐCTT GP San Jose ban vài lời huấn dụ cho 19 dự TĐCTT

19 dự TĐCTT quì xuống đọc lời tuyên hứa.

Sau lời tuyên hứa, 19 tân TĐCTT được cha chủ tế kiêm linh hướng đeo huy hiệu vừa được cha làm phép

Xin trân trọng giới thiệu cùng cộng đoàn dân Chúa 19 tân TĐCTT của Nhóm TĐCTT chúng tôi

Nhóm TĐCTT 3 năm có 3 nghi thức tuyên hứa khác nhau:

Năm 2016 nghi thức mở đầu cho cuộc Cung Nghinh Ảnh LTXC từ nguyện đường ra Đài Đức Mẹ

Năm 2017 trong Giờ Chầu Thánh Thể bế mạc;

Năm 2018 trong Thánh Lễ chiều Thứ Bảy thay Chúa Nhật của cộng đồng GX Lavang.

Toàn thể Nhóm TĐCTT GP San Jose cũ mới, cho dù không đầy đủ...

nhưng có cha tân linh hướng ở giữa như sự hiện diện của LTXC!

bé tĩnh cũng là một TĐCTT của chung Nhóm TĐCTT cũng như của từng Nhóm TĐCTT