THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

Khóa LTXC XXVIII - TGP Galveston-Houston TX

 

Thông Báo

 Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXVIII

TGP Galveston-Houston TX

 

Năm 2018 là thời điểm mừng kỷ niệm đúng 30 năm (1988) Biến Cố Hiển Thánh của 117 Vị Anh Hùng Tử Đạo ở Việt Nam. Máu Chứng Tử Đạo vẫn tiếp tục chảy ngay từ ban đầu của lịch sử Giáo Hội cho tới ngày nay, thậm chí càng ngày càng chảy hơn bao giờ hết, nhất là trong một thời điểm thế giới con người đã đạt tới tột đỉnh văn minh về nhân bản và nhân quyền từ sau Thế Chiến II tới nay.

Đó là lý do trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT), thời điểm kéo dài Năm Thánh Mẫu Fatima 2017, các Khóa Lòng Thương Xót Chúa do nhóm tổ chức ở các nơi đều tập trung vào chủ đề: "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34): 1- Từ Cạnh Sườn Chúa Kitô Tử Giá; 2- Từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria; 3- Nơi Kitô Hữu trong Lịch Sử Giáo Hội và Hiện Đại; 4- Nơi Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam; 5-  Ở Thị Kiến Fatima Cuối Cùng; 6- Ở Thị Kiến Fatima Bí Mật Phần III; 7- Nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II; 8- Nơi Đạo Binh Thương Xót.

Xin kính mời anh chị em chúng ta, thành phần môn đệ chứng nhân trung thực của Chúa Kitô và là con cháu của các Thánh Tử Đạo hào hùng, tham dự Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXVIII, vào cuối tuần L Chúa Chiên Lành 20-22/4/2018  Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang: 12320 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086, với những bài giảng huấn chủ đề của Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, Cha Trịnh Thế Huy, OPCha Phạm Duy Khánh, OP, và phần phụ họa của TĐCTT Cao Tấn Tĩnh. Xin ghi danh với Ông Nguyễn Điềm 281-736-2235. Chân thành đa tạ.

 Image result for Giáo Xứ Lavang Houston TX

 

 KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXVIII - 2018

 

 

Chủ Đề: "Máu và Nước chảy ra..." (Gioan 19:34)

Mừng kỷ niệm 30 năm Hiển Thánh (1988-2018) 

của 117 Vị Anh Hùng Tử Đạo ở Việt Nam

 

 

Thứ Sáu, Thứ Bảy & Chúa Nhật 20-22/4/2017

 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

 12320 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086

 

Giờ

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

 

 

Sáng

 

8:30

Thánh Lễ

 

9:00

 

Kinh Mân Côi

 

9:45

 

"Máu và Nước chảy ra..."

Nơi Các Thánh Tử Đạo ở V.N

(Cha Trịnh Thế Huy, OP)

"Máu và Nước chảy ra..."

Ở Thị Kiến Fatima Bí Mật Phần 3

(TĐCTT CTT)

 

10:45

Giải lao

Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt (DVD)

 

11:00

 

"Máu và Nước chảy ra..."

Ở Thị Kiến Fatima cuối cùng

(TĐCTT CTT)

 

 

12:00

 

Viếng Chúa

Viếng Chúa

 

12:15

 

Bữa trưa &

chụp hình

Bữa trưa &

chụp hình

 

 

Chiều

 

1:00

 

Hội Thảo

 

1:45

"Máu và Nước chảy ra..."

Nơi Thánh Giáo Hoàng GP II 

(TĐCTT CTT)

 

3:00

Lần Chuỗi

Thương Xót

 

3:30

 

"Máu và Nước chảy ra..."

Từ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR)

 

4:30

 Giải lao

 

4:45

"Máu và Nước chảy ra..."

Nơi Kitô Hữu trong lịch sử Giáo Hội và hiện đại

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR)

 

5:45

Giải lao

 

6:00

Thánh Lễ

Thánh Lễ 

 

 

Tối

 

7:00

"Máu và Nước chảy ra..."

Từ cạnh sườn Chúa Kitô Tử Giá

(Cha Phạm Duy Khánh, OP)

 

 


Thứ Sáu 20/4/2018 - Ngày Khai Mạc

 

 

Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, một trong 4 Giáo Xứ lớn

(cùng với GX Lộ Đức, GX Ngôi Lời Nhập Thể và GX Các Thánh TĐVN)

của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Galveston-Houston TX

 

Thánh lễ khai mạc vào lúc 6 giờ chiều theo chương trình lễ ngày thường của Giáo Xứ

Phía cuối nhà thờ, nên phải, có một phòng Chầu Thánh Thể có thể dung nạp cả trăm người,

nơi diễn ra bài giảng huấn đầu tiên cho Khóa LTXC XXVIII - 2018 của Nhóm TĐCTT

Cha Phạm Duy Khánh, OP, phó xứ, giảng huấn đề tài đầu tiên cũng là đề tài nồng cốt của Khóa LTXC XXVIII này:

"Máu và nước chảy ra" từ cạnh sườn của Chúa Kitô tử giá

Trong cả 3 ngày tĩnh tâm, tuy ở một Giáo Xứ lớn và có phòng ốc rộng rãi,

nhưng chỉ có một ít tham dự, hầu hết là nội bộ TĐCTT.

Tấm hình chỉ chụp riêng anh chị em TĐCTT với đồng phục Mầu Tím Thương Xót cho Thứ Sáu.

Hy vọng năm tới sẽ khá hơn với các phương cách phổ biến rộng rãi hơn và hiệu nghiệm hơn

như anh chị em đã bàn đến trong lúc tâm sự kết khóa.

Vì khi xong đề tài 1 vào lúc 8:15 pm, Nhóm TĐCTT cũng cung cấp mỗi người một hộp đồ ăn lót dạ bữa tối

Tiền đường nhà thờ về đêm - vào lúc 8 giờ 45 phút tối

Lễ đài Đức Mẹ Lavang "by night", đối diện nhà thờ, ở bên kia đường,

nơi hằng năm cử hành Lễ Đại Trào Đại Hội Lavang đầu Tháng 5

 

Thứ Bảy 21/4/2018: Ngày Half Day

 

Địa điểm tĩnh tâm chính của Khóa LTXC XXVIII - 2018 là ở nguyện đường phía sau Lễ Đại Mẹ Lavang.

Tuy nhiên, vì đang còn trong năm học,

nên buổi chiều tất cả các nơi được biến thành lớp học Giáo Lý và Việt Ngữ cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể.

Đó là lý do Thứ Bảy được gọi là Ngày Half Day - Ngày thứ hai của Khóa LTXC XXVIII được chấm dứt sau Viếng Chúa

với ổ bánh mì tay cầm ăn trưa tại chỗ hay trên đường về.

Thứ Bảy - Ngày Half Day được bắt đầu bằng Thánh Lễ vào lúc 8:30 sáng

Anh Trưởng Nhóm Nguyễn Điềm - Bài Đọc 1

Cha Trịnh Thế Huy, OP, chủ tế và giảng thuyết kiêm giảng huấn đề tài 2 sau lễ

Anh Lưu Chủ, Thư Ký TĐCTT TGP Galveston-Houston TX - Lời Nguyện Cộng Đồng

Anh chị em TĐCTT tham dự hầu hết với đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu cho Thứ Bảy;

những ai không đồng phục hầu như toàn là tham dự viên ngoài nhóm.

Sau lễ có 20 phút điểm tâm một chút lấy sức tham dự 2 đề tài của Thứ Bảy - Half Day

Phòng giải lao ở ngay bên cạnh nguyện đường, phía cuối, bên phải

Cha Trịnh Thế Huy, OP, đề tài 2:

"Máu và nước chảy ra" nơi các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam

Anh Trưởng Nguyễn Điềm thay mặt anh chị em ngỏ lời cám ơn và tặng quà cho vị giảng huấn

Sau đề tài 2 của Cha Trịnh Thế Huy và 15 phút giải lao, là đề tài thứ 3

"Máu và Nước chảy ra" ở Thị Kiến Fatima cuối cùng 13/6/1929

do bé tĩnh trình bày,

nhưng để cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa từng đề tài với chung chủ đề "Máu và Nước chảy ra"

bé tĩnh, trước hết, đã chia sẻ về 4 ý nghĩa chính yếu và hết sức sâu xa về sự kiện "Máu và Nước chảy ra"

Viếng Chúa trước khi chụp hình và chia tay nhau vào lúc Half Day,

và hẹn nhau sáng mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng tại cùng một địa điểm nguyện đường này

Trước Lễ Đại Đức Mẹ La Vang vào một buổi trưa không nắng không nóng không lạnh không gió

Sau Half Day, khoảng 10 anh chị em TĐCTT kéo nhau đến nhà thương để thăm một bệnh nhân,

thân nhân của Chị Phó Vũ Thị Lụa và quen biết của AC Mẫu Soi.

Bà sơ chị đang túc trực bên giường bệnh của em mình vào những giây phút cuối đời

Nữ bệnh nhân này đã từng tham dự các Khóa LTXC của Nhóm TCTTĐ trước đây, nhưng chưa gia nhập...

nhưng dấu tích của các khóa LTXC này vẫn được người bệnh trân quí, đó là tập sách tĩnh tâm còn mang theo cả vào bệnh viện!

Nhờ Half Day mà bé tĩnh còn được dịp ghé thăm tư gia của AC Trưởng Nguyễn Điềm và Nguyễn Mỹ ở gần cực nam Houston

 

Chúa Nhật 22/4/2018 - Ngày Full Day

 

Lễ Đài Đức Mẹ La Vang chụp ở bên trong cổng chính, từ ngoài đường vào, đối diện với Nhà Thờ của Giáo Xứ

Lễ Đài Đức Mẹ La Vang - Nhìn từ phía sau và bên trái

 

Lối đi trong khuôn viên giữa Lễ Đài Đức Mẹ La Vang và Nhà Nguyện đằng sau Lễ Đài

Cánh cửa để vô phòng giải lao (sát cạnh nguyện đường), có thể chứa 30 người,

nơi có lớp VN (Việt Ngữ) 8A và lới GL (Giáo Lý) 10A vào chiều Thứ Bảy.

phía bên kia nguyện đường cũng có một phòng như vậy.

Bởi thế Khóa LTXC XXVIII - 2018 mới có Half Day.

Hy vọng năm tới, thời điểm tĩnh tâm vào lúc mới nghỉ hè sẽ không còn Half Day như năm nay

Sáng nào cũng được sửa soạn sẵn các thứ điểm tâm nhẹ.

Chúa Nhật mới xuất hiện thùng đóng góp ủng hộ tùy nghi.

Mở đầu của Ngày Full Day Chúa Nhật là việc Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi Mùa Mừng

Tiếp ngay sau việc Cầu Kinh Mân Côi là đề tài thứ 3:

"Máu và Nước chảy ra" từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

một trong hai đề tài đáng lẽ theo chương trình vào buổi chiều và được Cha Nguyễn Phi Long, CSsR giảng huấn.

Tuy nhiên, vì cha bất ngờ bị biến chứng trở bệnh lạ ở New York không thể về kịp,

nên bé tĩnh đã kiêm đề tài này của ngài.

Khóa LTXC XXVIII - 2018 ở TGP Galveston-Houston TX năm nay có 3 điều lạ:

1- Vừa tĩnh tâm vừa đi thăm bệnh nhân (chiều Thứ Bảy)

2- Vừa tĩnh tâm vừa xem phim / video (sáng Chúa Nhật)

3- Vừa tĩnh tâm vừa ra nhà hàng ăn trưa (trưa Chúa Nhật)

Vì là Khóa LTXC trùng với thời điểm mừng 30 năm hiển thánh của 117 Vị Anh Hùng Tử Đạo ở Việt Nam

mới có giờ xem lại Video "Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt" do Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP LA trình diễn

ở Ngày Thánh Mẫu năm 2009, dài 1 tiếng 15 phút, với 5 màn liên tục ở trên Lễ Đài, không hề kéo màn hay mở màn.

Sau khi xem phim Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt,

trong đó có một số đoạn đã làm cho không ít người tự thú là đã ngậm ngùi rơi lệ,

kể cả bé tĩnh là người ở trong ban đạo diễm và đã coi 2 lần,

tham dự viên Khóa LTXC XXVIII 2018 đã trở vào nguyện đường để Viếng Chúa trước bữa trưa.

Anh chị em sau 15 phút Viếng Chúa đã kéo nhau sang Hội Trường bên  Nhà Thờ để dùng bữa trưa

Món Bún Bò Huế, đã được đặt trước 100 phần, nhưng rút lại còn 50 phần

Ba bàn đã được dọn sẵn giành riêng cho tham dự viên Khóa LTXC XXVIII - 2018

Quí AC TĐCTT thay nhau vào bếp mang từng mâm đựng các tô Bún Bò Huế ra từng bàn

TĐCTT Trần Trung Thành< Khóa LTXC XVII - 2016

TĐCTT Phạm Theresa, Khóa LTXC X - 2014, năm nay có thêm phu quân giua nhập Nhóm TĐCTT

TĐCTT Trần Tự Hồng, Khóa LTXC VI - 2013

TĐCTT Phạm Hồng Liên, tuyên hứa ở Khóa LTXC XXVI - 2017 Virginia

Thay vì 3 bàn trở thành 4 bàn hay đúng hơn là 3 bàn rưỡi, gần đủ 50 phần như đã đặt trước.

Sau bữa trưa ở nhà hàng, chương trình tiếp tục với đề tài thứ 5

"Máu và Nước chảy ra" ở Bí Mật Fatima phần 3

do bé tĩnh trình bày, một đề tài cũng liên hệ mật thiết với ý nghĩa của chủ đề "Máu và Nước chảy ra"

Sau mỗi đề tài đều có 15 phút giải lao ở phòng nhỏ bên cạnh nguyện đường, nơi có cả phòng vệ sinh tiện lợi

Đúng 3 giờ chiều là buổi Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót với 5 Ý Nguyện Thánh Tâm

Khóa LTXC XXVIII - 2018 ở TGP Galveston-Houston TX là Khóa thứ năm ở đây:

Năm 2014 và 2015 ở Nhà Tĩnh Tâm Saint Clement Dòng Chúa Cứu Thế,

Năm 2016 và 2017 ở Hội Trường của Nhà Thờ Saint Christopher,

Nhưng việc cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót bao gồm cả cử động mới bắt đầu từ năm này.

Sau Chuỗi Kinh Thương Xót là đề tài thứ 6:

"Máu và Nước chảy ra" nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

cũng do bé tĩnh chia sẻ,

và đề tài về Thánh Giáo Hoàng GPII, theo bất cứ chủ đề nào, cũng được sử dụng để dẫn nhập vào Nhóm TĐCTT

vì ngài chính là vị sáng lập Nhóm TĐCTT, mà lời kêu gọi của ngài được vang qua cái loa bé tĩnh.

Sau khi nghe chia sẻ đề tài về Thánh Giáo Hoàng GP II và về Nhóm TĐCTT,

đã có 4 tham dự viên (trong số 5 người bấy giờ ngoài nội bộ Nhóm TĐCTT) ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT.

Như thế, về tỷ lệ thì có tới 80% (4/5) tham dự viên của Khóa LTXC XXVIII - 2018 gia nhập Nhóm TĐCTT.

Vì Cha Nguyễn Phi Long, Linh Hướng của Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

năm nay không thể tới với khóa như hằng năm, mỗi năm 2 đề tài,

mà đề tài 1 bé tĩnh đã make up vào sáng hôm nay,

còn đề tài thứ 2 của ngài được tạm ngưng để giành giờ cho tâm sự kết khóa

Có 3 vấn đề chính được đặt ra và góp ý trong buổi tâm sự kết khóa 40 phút trước Lễ Bế Mạc:

1- Có nên tiếp tục tổ chức Khóa LTXC ở Giáo Xứ La Vang nữa hay chăng?

--> Có. Nhưng với phương thức cổ võ làm sao cho nhiều người tham dự hơn.

Như mời gọi riêng, như nhờ cha loan báo cuối lễ, như trực tiếp mời các hội đoàn trong giáo xứ v.v.;

2- Nhóm TĐCTT được chia thành 3 nhóm để sinh hoạt với nhau dễ dàng hơn

--> Thật ra Nhóm TĐCTT ở đây đã được chia ra làm 3 tiểu nhóm rồi, từ nam lên bắc như sau:

Tiểu nhóm ở Nhà Thờ Siant Christopher bao gồm cả Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo VN gần đó, do Anh Điềm điều hành;

Tiểu nhóm ở Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Tâm downtown Houston do Anh Mẫu phục vụ;

Tiểu nhóm ở 3 Giáo Xứ: La Vang, Lộ Đức và Ngôi Lời Nhập Thể, do Chị Vụ Thị Lụa phục vụ.

3- TĐCTT Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/6/2018

--> Về thời điểm đại hội - Vì có Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu 8/6 và Lễ Khiết Tâm Mẹ Thứ Bảy 9/6;

Về địa điểm - Ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con, nơi Nhóm TĐCTT được hạ sinh vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009;

Về hợp thức hóa bởi GP Orange - Hy vọng vào trước Đại Hội;

Về tham dự viên: Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX đã có 2 người mua vé máy bay là Anh Điềm và Anh Chủ,

một số chị cũng đã bắt đầu rủ nhau sang tham dự như Chị Khổng Thị Hoàng, Chị Phạm Hồng Liên v.v.

 

Thánh Lễ Bế Mạc

 

Bài Đọc 1 - Chị Vũ Thị Lụa, Phó Nhóm

Bài Đọc 2 - Chị Nguyễn Ngọc Ánh, Thủ Quĩ

Cha Châu Xuân Báu, CSsR, nguyên bề trên phụ giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thể VN Hải Ngoại,

Cha thay cho Cha Nguyễn Phi Long đến dâng lễ và giảng lễ cùng nhận lời tuyên hứa của 4 tân TĐCTT trong lễ bế mạc.

4 tham dự viên ở hàng nghế đầu chờ lên tuyên hừa để gia nhập Nhóm TĐCTT (từ trái sang phải):

Chị Trần Kim Ánh (chị của TĐCTT Bùi Xuân Hồng),

Chị Nguyễn Thị Kỳ (người đang phục vụ Nhóm LTXC 17 giới trẻ),

Chị Nguyễn Thị Hương và Anh Nguyễn Quang John (phu quân của Chị Phạm Theresa)

Sau bài giảng của chủ tế và lời dẫn nhập của bé tĩnh, Anh Trưởng Điềm gọi tên các dự TĐCTT lên tuyên hứa

Vị chủ tế ban mấy lời khuyên nhủ và phấn khích các dự TĐCTT

Các dự TĐCTT (hầu hết mặc đồng phục) đang đọc lời tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT

Tất cả anh chị em TĐCTT bên dưới cũng tái lập lại lời tuyên hứa với các dự TĐCTT

Sau khi làm phép huy hiệu, vị chủ tế đeo huy hiệu cho từng tân TĐCTT, kèm theo lời nhắc nhủ đầy ý nghĩa

Xin trân trọng giới thiệu với chung Nhóm TĐCTT chúng ta 4 anh chị em tân TĐCTT, nâng tổng số lên 569 TĐCTT.

 

Chúc mừng Nhóm TĐCTT TGP Galveaton-Houston TX có thêm 4 TĐCTT tỏ ra rất năng động

Lời Nguyện Giáo Dân - Anh Lưu Chủ, Thư Ký

Anh Trưởng Nhóm Nguyễn Điềm ngỏ lời cám ơn kết thúc

Trước khi chia tay nhau lên đường để loan truyền LTXC bằng chính đời sống của mình,

tất cả TĐCTT cũ mời đến trước Tòa Đức Mẹ để dâng mình cho Mẹ.

Vì mục tiêu tấn công của thần dữ là chính thành phần TĐCTT,

bởi thành phần này dấn thân trở thành một Đạo Binh Thương Xót của Mẹ Maria

như trong thị kiến Bí Mật Fatima phần 3 trong sứ vụ cứu độ "các linh hồn cần đến LTXC hơn".

"Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền,

dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến.

Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn,

để đời con luôn vui sống bình yên"

"Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy,

tấm thân xác hồn con đến hiến dâng,

quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ,

Vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ,

Nước Mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới,

xây đắp vinh quang, Nước Cha muôn đời"

Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!

Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!

Nhóm TĐCTT chia tay lên đường với sứ vụ Thừa Sai Thương Xót ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

Thành phố Houston, đệ ngũ phố của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ chiều tối ngày Chúa Nhật 22/4/2018.

bé tĩnh