THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề "Máu và Nước chảy ra"

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-09 14:56 GMT-07:00
Subject: TĐCTT Tĩnh Tâm - Chúa Nhật 15-7
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX, 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Tối hôm qua em đã gửi email chính thức thông báo bãi Khóa LTXC XXX (21-22/7/2018). Hôm nay em xin thông báo về Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề "Máu và Nước chảy ra" cho nội bộ TĐCTT Nam California.

Thật vậy, thưa quí anh chị, Nhóm TĐCTT chúng ta ở Nam CA chưa được tham dự tĩnh tâm về chủ đề này, trong khi TĐCTT ở TGP Galveston-Houston và ở GP Fort Worth TX đã được tham dự từ 4/2018 (Khóa XXVIII và XXIX), TĐCTT ở GP Arlington Virginia cùng với TĐCTT ở Maryland thuộc TGP Washington DC, cũng như ở GP Rochester New York sẽ được tham dự vào Tháng 8 (Khóa XXX và XXXI), và TĐCTT GP San Jose CA vào Tháng  9/2018 (Khóa XXXII). 

Biến cố Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động hoàn toàn về Nhóm TĐCTT, không liên quan gì đến chủ đề tĩnh tâm hằng năm này. Bởi thế, em đã cố gắng để làm sao make up được cho nội bộ TĐCTT Nam CA của chúng ta không bị missed chủ đề này. Cả buổi sáng hôm nay em đã liên lạc mấy nơi (bao gồm cả Brothers of Saint Patrick, cả Nhà Thờ Saint Justin v.v.), để book chỗ, rồi em xem thời điểm có thể còn lại trong Tháng 7/2018 này, bao gồm cả dự báo thời tiết để chọn địa điểm thích hợp cho Ngày Tĩnh Tâm đặc biệt này nữa...! 

Cuối cùng, LTXC đã chọn cho chúng ta một mini-địa đường là khu vườn sau nhà của AC Ngát Hương, nơi có thể ngồi cả 70 anh chị em. Nếu thiếu chỗ, chị Đinh Tuyết Mai, trưởng tiểu nhóm 4, nói là cứ leo lên cây và như thế con số lên tới cả trăm. Và Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề 2018 của TĐCTT Nam CA là Chúa Nhật 15/7/2018 cuối tuần này, một ngày mà dự báo thời tiết là 84 độ ở Orange County. 

Xin các trưởng tiểu nhóm làm ơn gọi báo cho anh chị em trong tiểu nhóm của mình nhé. Xin mặc đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh. Xin dự lễ Chúa Nhật trước hay sau Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề này nhé, vì ngày tĩnh tâm này không có lễ riêng, vì không được phép làm lễ Chúa Nhật tại gia, cho dù Anh Hương gia chủ đã xui em là xin Đức Cha Thành giám mục phụ tá giáo phận Orange cho em làm lễ và anh ấy đồng tế! Sau đây là chương trình tổng quan:

Sáng

9:00   - Qui tụ

9:15   - Kinh Mân Côi

9:45   - Chủ đề "Máu và Nước chảy ra" 

10:45 - Giải trí

11:00 - Đề tài "Máu và Nước chảy ra nơi 2 thị kiến Fatima"

12:00 - Bữa trưa (do Ban Tiệc Thân phục vụ với quĩ chung) và chụp hình lưu niệm 

Chiều

1:00   - Đề tài "Máu và Nước chảy ra ở Thánh Faustina và Gioan Phaolô II"

2:00   - Hội thảo và/hay chia sẻ

3:00   - Cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

3:30   - Nghi thức tuyên hứa TĐCTT cho một số anh chị em nào đã tham dự các Khóa LTXC trước đây mà chưa kịp tuyên hứa ở chính các khóa ấy.

4:00   - Bế mạc (quí anh chị em nào tham gia chuyến Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018 ở lại gặp nhau lần thứ hai theo ấn định lịch trình họp mặt lần 2 trong 3 lần)

5:00   - Kết thúc 

Xin cám ơn quí anh chị phục vụ cũng như quí anh chị hưởng ứng tham dự Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề Chúa Nhật 15/7/2018 cuối tuần này. 

Hẹn tái ngộ quí anh chị TĐCTT rất thân yêu của em. 

bé tĩnh 

 

Quả vậy, anh chị em TĐCTT nào tới đây hôm ấy cũng đều cảm thấy tuyệt vời, một địa điểm tĩnh tâm nội bộ lý tưởng, nơi sắp xếp ghế xong chỗ ngồi lên tới 90.

Đấy là chưa kể ở đằng sau bức màn mà đằng trước là tâm điểm của địa điểm tĩnh tâm, nơi có thể kê được cả 20 chỗ ngồi nữa.

Khu vườn này có sẵn bếp và chỗ cắm điện rất thuận lợi cho cả bàn giải khát nữa

Mé bên đối diện với bếp còn một bàn được bày biện các thứ đồ phụ tùng cho nhà bếp

Các hình ảnh về Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động được trưng bày, kèm theo tấm hình và lá cờ Trái Tim Mẹ Việt Nam cho Đêm Thắp Sáng Niềm Tin VN

Bé tĩnh chào mừng và cám ơn anh chị em TĐCTT đã đến tham dự Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề ngoại lệ CN 15/7/2018

Theo chương trình, 9:15 am bắt đầu bằng Chuỗi Kinh Mân Côi

Theo dự báo thời tiết suốt cả tuần trước thì Ngày Tĩnh Tâm nóng 84% ở Orange County, nhưng chính hôm đó lúc nóng nhất trong ngày là 81%

Khí trời chẳng những mát, lại còn ở dưới bóng cây nữa, kèm theo nhiều đợt gió thoang thoảng lại càng mát hơn... đến độ có 2 chị cảm thấy lạnh, đã phải khoác thêm áo cho đỡ lạnh.

Đúng là Chúa - Mẹ chiều Nhóm TĐCTT đã cho Ngày Tĩnh Tâm nội bộ ở ngoài trời lần đầu tiên, tại một khu vườn rộng mát, trong bầu khí thật dễ chịu!  

Trước đề tài 1 là một chút sinh hoạt lành mạnh vui tươi với bài thánh ca mở đầu kèm theo cử điệu thích hợp

Bài chia sẻ thứ nhất (từ 9:45 đến 10:45 am): Chủ đề "Máu và Nước chảy ra" - có 3 ý nghĩa chính yếu như sau:

1- Một Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa Kitô được hạ sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô như Evà xuất phát từ cạnh sườn của con người tiên khởi

2- "Máu và nước chảy ra" khi khi bị lưỡi đòng đâm vào và chỉ chảy ra qua lỗ đâm bởi lưỡi đòng, chất chứa ý nghĩa là "Bất chấp tội lỗi gia tăng, ân sủng còn trổi vượt hơn thế nữa" (Roma 5:20)

3- "Máu và nước chảy ra từ bên phải nhưng bắt nguồn từ trái tim ở bên trái, nói lên ý nghĩa: "Lòng thương xót thắng vượt phán quyết - Mercy triuphs on judgment" (Giacôbê 2:14)

xin nghe trọn bài nói ở cái link mp.3 sau đây:

Chủ đề "Máu và Nước chảy ra"

 

15 phút giải lao, anh chị em dùng một chút xôi do Chị Đặng Kim Nhung đóng góp cho bữa điểm tâm

 

Bài chia sẻ thứ hai (từ 11 giờ am - 12 giờ pm): đề tài "Máu và Nước chảy ra" ở hai thị kiến Fatima:

1- Thị Kiến Bí Mật Fatima phần 3 - "Máu và nước chảy ra" nơi Đạo Binh Thương Xót của Mẹ cho phần rỗi các linh hồn đang tìm đến với Thiên Chúa

2- Thị Kiến Fatima "ân sủng và tình thương" - "Máu và nước chảy ra" từ dung nhan và cạnh sườn của Chúa Kitô tử giá nhỏ xuống bánh thánh và chén thánh cần đền tạ những tội lăng nhục, phạm thánh và thơ ơ lãnh đạm.

Xin nghe trọn bài chia sẻ ở cái link đưới đây:

"Máu và Nước chảy ra" ở hai thị kiến Fatima

 

Bữa trưa từ 12 đến 1:00 chiều: món phở thơm ngon do Chị Lý Nguyễn Oanh trưởng ban tiệc thân nấu.

Những trái dưa hấu được đóng góp bởi Chị Nguyễn Tina Nga, một TĐCTT hụt Khóa LTXC XV và sẽ cùng tuyên hứa hôm nay với Khóa LTXC XXX.

Thiếu bàn ngồi ăn phở là món lỉnh kỉnh đủ thứ kèm theo, cần phải có bàn ngồi, trên đó có đĩa giá, rau thơm cùng chanh, kèm theo các lọ tương hay lọ ớt v.v.

Nhìn tổng quan cảnh bữa trưa của Nhóm TĐCTT hôm ấy thì chẳng khác gì một tiệm phở ngoài trời kín đáo mà lại đông khách

Bài chia sẻ thứ ba (từ 1 giờ - 2 giờ pm): đề tài "Máu và Nước chảy ra" nơi nhị vị Thánh LTXC:

1- Thánh Quan Thày TĐCTT Faustina - "Máu và nước chảy ra" nơi Thánh Faustina ở chỗ chấp nhận mọi đau khổ (máu) gây ra bởi tội lỗi của tội nhân để họ được cứu độ (nước)

2- Thánh Sáng Lập TĐCTT Gioan Phaolô II - "Máu và nước chảy ra" nơi Thánh GH Gioan Phaolo II bị ám sát chết hụt (máu) vào ngày 13/8/1981 để biến đổi lịch sử thế giới và loài người nhận biết Thiên Chúa mà được cứu độ (nước)

Xin nghe trọn bài chia sẻ ở cái link đưới đây:

"Máu và Nước chảy ra" nơi nhị vị Thánh LTXC

 

 

Sau đề tài 3 là một chút sinh hoạt lành mạnh vui tươi, dù hầu như không có ai ngủ khi nghe đề tài ngay sau bữa trưa

Hội thảo "thời thế tạo anh hùng" để nhờ đó "anh hùng tạo thời thế"

Bé tĩnh gợi ý:

"thời thế" đây là một quê hương đất nước Việt Nam đang lân nguy, hay một cuộc đời đầy gian nan thử thách v.v.

"tạo anh hùng" ở chỗ "cái khó nó bó cái khôn" v.v.

"Anh hùng" là những con người biết lợi dụng thời cơ để vươn lên, để thăng hóa bản thân gây ra bởi thời thế,

nhờ đó họ chẳng những có thể chịu đựng gian nan thử thách mà còn thắng vượt chúng và biến đổi chúng, như nỗi khổ trở thành niềm vui!

Anh Huỳnh Lâm Sum là tác giả một bài viết (như anh đang cho thấy) về âm mưu khai thác dầu mỏ của Trung cộng từ lâu và nay đang tiến tới mưu đồ đặc khu

Chị Phạm Ngọc Anh đang nói về Cha Nguyễn Đức Minh, vị linh mục về hưu nhưng còn bận hơn là chưa hưu, vì vẫn còn hăng say với việc mục vụ với bất cứ thành phần nào và cá nhân nào cần đến cha.

Tất cả có 8 anh chị em (2 nam 6 nữ) tuyên hứa ngoại lệ (xem email dưới cùng) làm TĐCTT Khóa LTXC XXX - 2018

Đức ông Nguyễn Đức Minh, Cha Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT, chủ sự lễ nghi tuyên hứa, được bắt đầu vào đúng 3 giờ chiều, trước khi toàn nhóm cử hành LTXC.

8 anh chị em đọc lời tuyên hứa trong tập Nội Qui mới phổ biến ở Đại Hội 10 Năm, sau khi được bé tĩnh giới thiệu cùng cha chủ sự và sau khi được cha chủ sự nhắn nhủ

Cha chủ sự làm phép huy hiệu và đeo huy hiệu cho từng tân TĐCTT Khóa LTXC XXX

Chị Nguyễn Thị Ngát bất ngờ đã tự động tiến đến ôm chấm lấy phu quân gia chủ của mình là một trong 8 tân TĐCTT

Tân TĐCTT Vincentê Vũ Viết Hương,

người anh có vợ là TĐCTT Nguyễn Thị Ngát quen gọi là AC Ngát Hương,

cặp gia chủ của ngôi nhà có khu vườn rộng mát là nơi Nhóm TĐCTT đã chọn để sinh hoạt một Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề CN 15/7/2018,

và ngôi nhà này, từ năm 2016, đã từng là nơi sinh hoạt của tiểu nhóm 4 rồi sau đó bao gồm cả tiểu nhóm 1, và cả sinh hoạt Thứ Bảy Đầu Tháng

Tân TĐCTT Anna Ngô Trâm Jackie,

cùng chồng là chủ tiệm Gà Fast Food, chị dâu của Cha Ngô Chữ, SJ

đã từng ủng hộ gà và sinh hoạt tặng quà homeless với nhóm, cùng tham gia Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018

Tân TĐCTT Maria Văn Thị Lan,

người cùng phu quân tham dự Khóa LTXC XX-2016 ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô,

đã tham gia Hành Trình Niềm Vui Thương Xót I - 2016 và các sinh hoạt lớn nhỏ của nhóm

Tân TĐCTT Theresa Nguyễn Hoàng Minh

đã từng tham gia các sinh hoạt lớn nhỏ của nhóm và đã ghi danh tham dự Khóa LTXC XXX nhưng khóa đạ bị bãi

Tân TĐCTT Maria Nguyễn Thị Nhơn,

đã từng tham dự Khóa LTXC 2015 XV và XX 2016

Tân TĐCTT Micae Maria Hồ Minh Phú,

phu quân của tân TĐCTT Văn Thị Lan, đã cùng vợ tham dự Khóa LTXC XX - 2016 và các sinh hoạt lớn nhỏ của Nhóm

Tân TĐCTT Therese Nguyễn Phượng,

một thân hữu của Nhóm TĐCTT đã từng sinh hoạt lớn nhỏ với nhóm, nhất là liên lỉ tham gia 1 năm rưỡi liền Cử Hành LTXC 3 giờ chiều,

đã ghi danh tham dự Khóa LTXC XXX nhưng khóa đã bị bãi

Tân TĐCTT Nguyễn Tina Nga,

một tham dự viên Khóa LTXC XV - 2015 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, nhưng khi gọi tên lên tuyên hứa thì không thấy đâu,

nhưng vẫn âm thầm theo dõi email của nhóm, đã từng đóng góp bác ái cứu trợ với nhóm, cùng tham gia sinh hoạt lớn nhỏ của nhóm,

nhất là Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018 với nhóm 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-12 17:44 GMT-07:00
Subject: Re: TĐCTT Tĩnh Tâm - Chúa Nhật 15-7
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT của em ơi, 

Em cứ tưởng rằng em không còn làm phiền quí anh chị về Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ 15/7 nữa chứ, hóa ra vẫn không thể không viết. Bởi sau giờ kinh Thương Xót 3 giờ chiều nay, em đã phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến ngày này, đúng hơn liên quan đến quí anh chị em tuyên hứa trong dịp ngoại lệ này, cũng như đến chính bản thân em, những vấn đề Nhóm TĐCTT nói chung (dù không ở Nam CA) cũng nên biết, bởi đụng chạm đến việc sống LTXC và áp dụng LTXC vào các trường hợp ngoại lệ. 

Tuyên Hứa Đặc Biệt:

Bản thân em nói riêng và Nhóm TĐCTT nói chung, một nhóm sống LTXC và loan truyền LTXC, bao giờ cũng phải áp dụng nguyên tắc và đường lối LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự: đó là tôn trọng tác đồng Thần Linh nơi từng người một, tức là nguyên tắc con chiên duy nhất được vị chủ chiên nhân lành tìm kiếm cho tới cùng theo hoàn cảnh và tình trạng đặc biệt của nó. Vị giáo hoàng thương xót Phanxicô của chúng ta luôn áp dụng nguyên tắc cứu xét từng trường hợp một. 

1- Bởi thế, ngay từ đầu, Nhóm TĐCTT tổ chức tĩnh tâm, ngoài vấn đề free về lệ phí, mà còn sẵn sàng chấp nhận những ai ghi danh chậm, đã hết hạn ghi danh, bởi cho tới bấy giờ họ mới sắp xếp được và mới quyết định dứt khoát, và cho dù không tham dự trọn vẹn Khóa LTXC mà cảm thấy được đánh động dấn thân làm TĐCTT thì vẫn được. Chúng ta không được đoán xét ý lòng của người khác là những gì thuộc quyền của một mình Thiên Chúa, chúng ta chỉ biết chấp nhận nhau mà thôi, như LTXC đã chấp nhận chúng ta mỗi khi chúng ta đến với Người, dù Người biết chúng ta xưng tội xong sẽ tiếp tục tái phạm! 

2- Một số trường hợp chung riêng được châm chước theo tác động Thánh Linh vào thời điểm bấy giờ, nhưng rất hăng say cho đến nay. Nhóm TĐCTT GP Rochester NY là một thí dụ điển hình, cho dù khi thành lập mới chỉ nghe có 1 tiếng tổng quan về LTXC và về Nhóm TĐCTT thôi mà đã trở thành một Nhóm TĐCTT năng nổ gắn bó từ đó đến nay. Còn những ai ngoại lệ sau này không còn theo đuổi nữa là do họ với Chúa, chúng ta không được quyền phán xét họ và trách móc họ, trái lại hãy tiếp tục cầu cho nhau. 

3- Nhóm 8 anh chị em TĐCTT, trong phái đoàn 24 anh chị em Hành Hương Tia Sáng Từ Balan năm 2014, tuyên hứa tại chính Đền Thờ LTXC ở Krakow Balan, trong đó có Cha Nguyễn Đức Minh, là một trường hợp điển hình ngoại lệ thứ hai, vì em coi chuyến hành hương này như là một Khóa LTXC và vì thế chính em đã tự ý kêu gọi những ai trong phái đoàn không phải TĐCTT gia nhập Nhóm TĐCTT, và tất cả 8 người đã OK. 

4- Trong lần tuyên hứa ngoại lệ 15/7/2018 tới đây, như quí anh chị thấy, em đã bao gồm cả trường hợp những anh chị phối ngẫu của phần tử TĐCTT, như chồng quí chị Khổng Thị Nhànchị Nguyễn Thị Ngátchị Trần Thị Nhuậnchị Nguyễn Marychị Đinh Tuyết Mai v.v. nếu quí anh đồng ý! Ngoài ra, em cũng bao gồm cả một chị đã từng năng nổ sinh hoạt với Nhóm và rất muốn tham dự Khóa LTXC mà chưa thể, như Chị Nguyễn Phượng 

5- Còn hai trường hợp ngoại lệ nữa đó là Chị Hoàng Minh (không phải Chị Hoàng Minh Mindy Khóa LTXC IV), bạn của chị Văn Thị Nguyệt, cũng đã từng sinh hoạt với nhóm và rất thích nhóm, muốn gia nhập khi có thể, và Chị Châu, nghe nói thông gia gì đó với Chị Trần Mỹ Dung, người từng phụ giúp chuyên chở Nhóm TĐCTT đi tham dự Đại Hội và tĩnh tâm, đã ghi danh tham dự Khóa XXX nhưng bị bãi, em cũng đã chấp nhận tuyên hứa trong dịp này, miễn là sẽ tham dự Khóa LTXC bù lại sau như Chị Nguyễn Phượng. Tại sao chúng ta không chấp nhận những anh chị em tha thiết với nhóm, dù chưa chính thức thành phần tử, trong khi chính phần tử đã tuyên hứa lại lơ là chẳng thiết tha gì!?! 

6- Chúng ta áp dụng nguyên tắc luật trừ đặc biệt này, không phải để có thêm nhiều phần tử, mà là để theo nguyên tắc và đường lối LTXC được Chúa giáo huấn và làm gương trong Phúc Âm, một nguyên tắc và đường lối khó chấp nhận và theo đuổi đối với những ai chỉ biết nguyên tắc, duy luật, chỉ biết công bằng. Nếu chúng ta cứ sống theo phép công bằng với nhau đâu vào đó và từng ly từng tí, thì chúng ta làm sao có thể trả lẽ trước mặt Chúa vô cùng công minh, nếu Ngài cũng đối xử công bằng với chúng ta, những con người bất xứng và bất toàn, chỉ làm được một việc chuyên môn là phạm tội và chỉ đáng hỏa ngục đời đời, nếu không có LTXC! "Mercy triumphs over judgment" (Giacôbê 2:14).  

Tuyệt Thực Bữa TrưaChị Văn Thị Nguyệt đề nghị nên cùng nhau tuyệt thực bữa trưa trong dịp này, vừa đỡ phiền nấu nướng, lại vừa hiệp thông cầu cho VN trong lúc này. Chị Lý Nguyễn Oanh, trước Chị Văn Thị Nguyệt, sáng nay, khi nghe em nói em sẽ tuyệt thực bữa trưa, cũng nói "nếu vậy thì tất cả đều tuyệt thực", nhưng em không đồng ý. Tuy nhiên, trong khi em tuyệt thực mà chung lại không tuyệt thực cùng một lúc thì có thể gây áy náy và khó nghĩ cho một số tâm hồn nhạy cảm, cho dù họ có theo em tuyệt thực hay không tùy ý. Bởi thế, để dung hòa, em đã giải quyết như sau: 

1- Trước hết, em áp dụng nguyên tắc ngặt rộng: ở chỗ chúng ta cần ngặt với mình nhưng phải rộng rãi với anh chị em của mình, chúng ta không thể bắt mọi người phải theo như mình; 

2- Sau nữa, em áp dụng nguyên tắc thay thế: nếu không tuyệt thực chung bữa trưa thì chúng ta sẽ hy sinh hãm mình khi cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi ban sáng (đứng suốt chuỗi, không ngồi), và Mầu Nhiệm Thương Xót ban chiều (quì trên gạch đau chân, trừ những ai không thể hay cho đến khi nào không thể quì nữa thì ngồi lên hay đứng dậy); 

3- Sau cùng, em áp dụng nguyên tắc thích nghi: nếu em cần dùng bữa trưa cho hòa đồng với mọi người bấy giờ để anh chị em khỏi cảm thấy làm sao ấy, thì em sẽ tuyệt thực một bữa khác trong ngày, một là bữa sáng hai là bữa tối thay thế. Amen. 

Xin Thánh Mẫu Thương Xót giúp cho TĐCTT chúng con xứng đáng trở thành một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi, để LTXC hiện diện và tỏ hiện như là một cuộc thần hiển (theophany) nơi chúng con và qua chúng con. 

bé tĩnh

Nếu 8 tân TĐCTT Khóa LTXC XI được tuyên hứa ngay tại Đền Thánh LTXC ở Krakow Balan ngày CN 4/5/2014,

thì 8 Tân TĐCTT Khóa LTXC XXX 2018 được tuyên hứa vào đúng 3 giờ chiều trong Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề kiểu Picnic lần đầu tiên của Nhóm.

Sau đó chung Nhóm mới cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót.

Ý nguyện cầu chính yếu của việc cử hành LTXC là một Việt Nam trong công lý và hòa bình

Ý nguyện cầu thứ hai rất cần là cho TĐCTT Nguyễn Hoàng Quang liên quan đến vấn đề giải quyết pháp lý của anh ở tiểu bang Texas sau khi anh đã vừa xong với Liên Bang

Anh Quang xin phép lành của Cha Phó Tổng Linh Hướng cho vấn đề án tòa cùa anh sắp đến

Sau khi Thủ Quĩ Bùi Xuân Hồng tường trình tiền đóng góp của nội bộ cho Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề,

nhỏ nga đã công bố số tiền đóng góp hôm ấy vào Quĩ Truyền Giáo cho Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018,

nhưng trích ra từ đó 500 MK tặng cặp TĐCTT Thừa Sai Giáo Dân Hiệp Vân của Dòng Mary Knoll sẽ trở về địa điểm truyền giáo của mình ở Bolivia 2 tuần nữa

Anh Vũ Quốc Hiệp ngỏ lời cám ơn và xin cầu nguyện

bé tĩnh ngỏ lời tri ân cảm tạ như email dưới đây:



From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-18 22:56 GMT-07:00
Subject: TĐCTT - Magnificat Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>




Ave Maria TMTX,

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi TĐCTT chúng ta qua Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề "Máu và Nước chảy ra" hôm Chúa Nhật 15/7/2018 cuối tuần vừa rồi, một Ngày Tĩnh Tâm lần đầu tiên theo kiểu picnic, ở một khu vườn rợp bóng bởi cây cối tốt tươi cao lớn và rộng rãi cho thể chứa tới hơn 100 chỗ ngồi, bao gồm đầy đủ mọi tiện ghi nấu nướng, đằng trước nhà có nhiều chỗ đậu xe, khí hậu thay vì 84-85% theo dự báo chỉ còn 81% với nhiều cơn gió thoảng mát thật là dễ chịu.

Xin cám ơn quí anh chị đã đến tham dự.

Xin cám ơn quí anh chị giúp chuyên chở.

Xin cám ơn quí anh chị đến sớm hay về muộn đệ phụ trưng bày hay dọn dẹp.

Xin cám ơn Chị Đinh Tuyết Mai và Chị Hoàng Minh đã mang thêm ghế ngồi tới.

Xin cám ơn quí anh chị đã góp thêm phần thực phẩm.

Xin cám ơn AC Hồng Phát đã giúp phần sinh hoạt.

Xin cám ơn Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (và Chị Bùi Mộng Điệp) đã chụp hình gửi cho em một số hình ảnh cần thiết khi máy của em hết pin.

Xin cám ơn Anh Trần Ngọc Bích đã quay video và đáng lẽ đã edit xong, nhưng cái chip anh quay hầu hết biến cố hôm ấy thì anh bị thất lạc; em tìm thấy chưa kịp đưa anh ngay rồi đến khi đưa anh tối hôm Thứ Ba 17/7 thì chỉ có cái vỏ (adaptor) mà không có ruột, cho dù em đã trở lại tìm, cho mãi đến chiều Thứ Tư 18/7, khi lục tung thùng rác của nhà AC Ngát Hương mới thấy nó.

Xin cám ơn Ban Kinh Nguyện, Chị Huỳnh Mỹ Hạnh Chị Nguyễn Nancy, đã điều hành Chuỗi Mân Côi ban sáng và Chuỗi Thương Xót ban chiều.

Xin cám ơn Chị Lý Nguyễn Oanh Chị Hoàng Minh cùng nhiều chị khác đã đặc trách món phở chính cho biến cố này.

Xin cám ơn AC gia chủ Ngát Hương đã cho nhóm sự dụng ngoại lệ lần đầu tiên này khu vườn sau nhà quá lý tưởng của AC.

Xin cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của TĐCTT, đã đến chủ sự nghi thức tuyên hứa và ban phép lành kết thúc Ngày Tĩnh Tâm cho chúng con.

Xin cám ơn quí anh chị đã tiếp tục đóng góp vào quĩ truyền giáo của chúng ta cho Hành Trình Niềm Vui Thuơng Xót II - 2018.

Sau đây em xin cập nhật hóa về Quĩ Truyền Giáo của chúng ta cho đến Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề của nội bộ TĐCTT chúng ta:

$2,110.00 - Ngày Thứ Năm 5/7/2018 

$2,010.00 Một TĐCTT ẩn danh

$0,100.00 Một chị trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công

$2,470.00 - Ngày TĐCTT Tĩnh Tâm Chủ Đề 15/7/2018, từ các TĐCTT đóng góp sau đây

$500.00 Chị Tracy Phượng Vũ

$100.00 Chị Nguyễn Ngọc Huệ

$300.00 Chị Đinh Tuyết Mai (lần 2)

$100.00 Chị Tống Thanh Liên (lần 2)

$100.00 Chị Nguyễn Nancy

$100.00 Chị Nguyễn Vũ Tammie Thủy (lần 2)

$100.00 Chị Trần Thị Nhượng

$150.00 Chị Đỗ Thoa Catherine

$020.00 Chị Nguyễn Phượng (lần 2)

$500.00 Nhóm Bạn Các Linh Hồn của Chị Khổng thị Nhàn

$500.00 Các em của Chị Khổng thị Nhàn

$500.00 Nhóm trích Quĩ Truyền Giáo tặng AC Hiệp Vân, cặp TĐCTT Giáo Dân Thừa Sai của Dòng Mary Knoll sắp trở lại khu truyền giáo của mình trong vòng 2 tuần nữa.

Như thế, số tiền còn lại của Quĩ Truyền giáo mới được đóng góp sau lần tường trình cuối cùng vừa rồi là

$4,080.00 MK ($4,580.00 - $500.00)

Vậy tổng số tạm kết Quĩ Truyền Giáo cho tới Chúa Nhật 15/7/2018 là:

$16,575.00 ($12,495.00 + $4,080.00)

   

em tĩnh

 

 

Chúng ta có thể xem lại toàn bộ Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề này qua video đã được cho lên youtube:

 

 

Họp Mặt Truyền Giáo

 



From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-16 16:54 GMT-07:00
Subject: Re: Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018: Họp Mặt Lần 2
To: Nhóm HTNVTX II - 2018

Ave Maria TMTX
Quí TĐCTT và Thân Hữu Tham Gia Hành Trình Niềm Vui Thường Xót II - 2018 rất thân mến,
Cám ơn quí anh chị đã đến gặp mặt lần thứ hai để sửa soạn hành trang (cho kịp) mà lên đường. Sau đây là những gì chúng ta đã bàn đến với nhau trong lần gặp mặt thứ hai kéo dài 1 tiếng 30 phút (4 - 5:30 PM Chúa Nhật 15/7) ở vườn sau nhà của AC Ngát Hương, nơi cả nhóm sinh hoạt Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề "Máu và Nước chảy ra".

1/  Hành lý lên máy bay:  hãng Eva Air được chevk in free 2 kiện/suitcase/thùng giấy; mỗi check in baggage tối đa 50 pounds.  One free Carry-on lên trên máy bay tối đa là 15 pounds và 1 personal items như laptop, purse, backpack.      

2/  Quần áo nên đem đồ nhẹ/mỏng nhưng rút mồ hôi; như áo dùng chạy bộ.  Tuy nhiên tùy quí anh chị.  Có thể mang theo áo len mỏng cho khí hậu lạnh. Khăn tắm và khăn rửa mặt, nên dùng micro fiber. Mang theo áo mưa and/or dù.

3/ Medication/thuốc/chích ngừa:  nên kiểm trả lại các thứ chích ngừa cần thiết trước khi đi.  Và nhớ mang theo các loại thuốc cần uống mỗi ngày như cao máu, tiểu đường v.v. nếu có. Thuốc trị muỗi cắn.  Có chị đề nghị dùng giấy thơm xấy đồ.

4/  Unlock phone bên Mỹ tiện hơn.

5/  Phone của American Ambassy: Anh Tĩnh sẽ provide (xin xem bên dưới)

6/  Adaptor để dùng điện ở VN khi cần phải cắm điện vì điện thế khác và hình thể hai chấu cắm điện tròn chứ không dẹp; 

7/  Passport và air ticket: Xin quí anh chị text/email chúng em copy của cả 2 thứ này nhé để chúng em nộp trình và giữ làm tài liệu backup cho quí anh chị trong trường hợp quí anh chị bị mất;

8/ Toiletries: các đồ dùng cá nhân; mang theo giấy ướt/baby wipe etc...

9/ Quà tặng riêng: Ngoài số tiền đóng góp vào quỹ chung, nếu quí anh chị nào muốn mang extra quà như dầu nóng, thuốc để cho riêng những nơi cần thiết. Những gì quí anh chị muốn tặng (quần áo, giầy dép) nên để trong thùng giấy; để khi về lại Mỹ, không phải đem vali không về.

10/ Lần họp cuối cùng vào 15/9, chúng ta sẽ finalize số tiền tặng cho mỗi địa điểm (theo nhu cầu nơi đó) tùy theo số tiền chúng ta gây quỹ được bao nhiêu. Ngày 15/9 mỗi người chúng ta sẽ đóng số tiền $600 chi phí và $1,000. Những anh chị ngoài Nam CA, sẽ đưa sau khi về đến VN.

11/ Quĩ truyền giáo:
 Cho đến sau Ngày Tĩnh Tâm 15/7/2018, tổng cộng quỹ là khoảng $45,000 (tính cả 30K từ 30 người về).  Hy vọng chúng ta sẽ gây được số tiền như năm 2016 hoặc hơn nữa, từ quí anh chị em TĐCTT, thân nhân và bạn bè.

12/ Lịch trình truyền giáo: được yêu cầu phổ biến lại (xin xem ở phần cuối email này)

 


Các số điện thoại liên hệ khi khẩn cấp liên quan đến công dân Hoa Kỳ:

 

Những trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm: bệnh tật, tử vong, túng quẫn, bị bắt giữ, bị mất hộ chiếu, nạn nhân của tội phạm, mất tích, những trường hợp bắt cóc trẻ em

 

 liên quan đến bố mẹ. Để biết thêm thông tin về các hỗ trợ khẩn cấp và thông thường của Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng xem trên trang Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ.




Lịch Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018

4/10 Hoa Kỳ:

-        Khởi hành (từ LAX California, nếu chuyến bay của hãng hàng không Evà, thường vào lúc gần 1 giờ sáng ngày 5/10, nhưng phải có mặt tại phi trường từ lúc 9 giờ

 tối ngày 4/10)

 

6/10 Hà Nội:

-        Ngày mùng 6: Từ phi trường Đài Bắc (Taipei) Đài Loan (Taiwan) về phi trường Nội Bài (thường vào gần trưa), tham quan một vòng Hà Nội (Ha Noi Tour by Bus),

 

 Thủ Đô 36 phố phường cũng là Thăng Long thành hoài cổ, sau đó về Dòng MTG Hưng Hóa, nghỉ ngơi, ăn tối, kinh tối và nghỉ đêm.

 

7-9/10 Sapa:

-        Ngày mùng 7: sau thánh lễ và điểm tâm khởi hành lên Sapa (cách nhà dòng 6 tiếng), nếu còn sớm sẽ thăm thắng cảnh thiên nhiên ở đây, trọ đêm ở khách sạn;

 

-        Ngày mùng 8: Thánh lễ, điểm tâm, sáng tặng quà cho anh chị em Hmong ở xa về Nhà Thờ Sapa; chiều viếng thăm và tặng khoảng 400 phần quà ở một số

 

 buôn/bản/làng rồi ăn tối ở buôn làng này và ở lại nghỉ qua đêm (nếu anh chị nào không muốn ngủ đêm ở bản làng thì có thể thuê hotel ngủ lại trên khu trung tâm

 

du lịch gần Nhà Thờ Sapa).

 

-       Ngày mùng 9: Thánh lễ sáng ở buôn làng vừa ngủ qua đêm, điểm tâm, lên đường về lại Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, thu đồ, bữa tối, kinh đêm và nghỉ đêm…..

 

10-11/10 Ninh Bình:

-        Ngày mùng 10: Thánh lễ, điểm tâm và tạ từ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, lên đường đi Ninh Bình thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh

 

 Bình, ăn tối, nghỉ đêm....

 

-        Ngày 11: Thánh lễ, điểm tâm, lên đường đi Thanh Hóa…..

 

11-12/10 Thanh Hóa

-        Ngày 11: Thăm Cha Phạm Quế và theo cha viếng thăm và tặng quà một số giáo điểm ở GP Thanh Hóa đáng quan tâm nhất;

 

-        Ngày 12: Thánh lễ, điểm tâm, lên đường về Lavang, ghé trọ đêm ở Phong Nha..

 

12-13/10 Phong Nha

-        Ngày 12: bữa tối, trọ đêm ở Nhà Trọ Phương Hà của Dòng Mến Thánh Giá Vinh 0169 809 0323;

 

-        Ngày 13: điểm tâm và tham quan Động Phong Nha (Hang Động phải đi bằng thuyền), bữa trưa rồi về La Vang ăn tối, dự lễ 7:00 tối và nghỉ đêm.

 

14-15/10 La-Vang và Khe Sanh

-        Ngày 14: Đến Khe Sanh (cách Lavang 90 cây số hay 2 tiếng lái xe) dự Thánh lễ Chúa Nhật 8:30 sáng với anh chị em Đồng Bào Dân Tộc Vân Kiều nghèo khổ, điểm

 

 tâm trên xe, sau lễ thăm hỏi và tặng quà truyền giáo cho họ, về lại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang ăn trưa, nghỉ trưa, kính viếng Đền Thánh Mẹ Lavang mừng kỷ niệm

 

 220 năm (1798-2018) với ngôi Vương Cung Thánh Đường mới khánh thành, và chiều hôm ấy sẽ tặng quà truyền giáo cho những người anh chị em bị mù lòa ở

 

-        Ngày 15: Thánh lễ Chúa Nhật, điểm tâm, lên đường đi tham quan Cố Đô Huế (bao gồm các di tích vua chúa xưa và Chùa Thiên Mụ v.v.), ăn tối và trọ đêm ở Đan

 Viện Biển Đức Thiên An Thừa Thiên Huế

 

16-17/10 Qui Nhơn

-    Ngày 16: Thánh lễ sáng và điểm tâm ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Thừa Thiên Huế rồi đi Qui Nhơn thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Cha Tổng Linh

 Hướng Phạm Ngọc Tuấn, bữa tối và trọ đêm;

              - Ngày 17: Thánh lễ và điểm tâm ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, sau đó đi Kontum ...

 

17/10 Komtum - Pleiku

 

-        Ngày 17: Ở Kontum viếng thăm và tặng quà ở giáo điểm truyền giáo đáng quan tâm, được Cha Trương Cường (mà Chị TĐCTT Nguyễn Vũ Tammie Thủy quen biết

 và giới thiệu) về trọ ở Dòng Nữ Thánh Phaolô Thành Chartres ở Pleiku cho bữa tối và nghỉ đêm;

 

18-19/10 Buôn Mê Thuột

-       Ngày 18: Thánh lễ, điểm tâm ở Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres ở Pleiku, rồi đi Buôn Mê Thuột viếng thăm và tặng quà một giáo điểm truyền giáo đáng quan

 

 tâm ở Buôn Mê Thuột, bữa tối, nghỉ đêm (ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình)

 

-        Ngày 19: Thánh lễ, điểm tâm, về Tây Ninh, cách Ban Mê Thuột 350 cây số hay 7 tiếng lái xe.

 

19-20/10 Tây Ninh

-        Ngày 19: Thăm viếng, bữa tối & trọ đêm ở Giáo Xứ Suối Dây của Cha Dominico Nguyễn Thế Trường ở Ấp 1 Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh Việt Nam

 

-        Ngày 20: Thánh lễ, điểm tâm rồi tặng quà truyền giáo cho tới 10 giờ lên đường đi Cần Thơ, cách Tây Ninh 240 cây số hay 5 tiếng lái xe, ăn trưa trên xe.

 

20-22/10 Cần Thơ

-        Ngày 20: Đến Nhà Thờ Rạch Vọp (cách Sài Gòn khoảng 200 Km hay 4 tiếng), sau đó đi thuyền thăm thắng cảnh sông nước 1 tiếng từ Sông Rạch Vọp ra Sông Hậu,

 

 sau đó dự lễ 5 giờ chiều với cộng đoàn ở đây, 6:30 bữa tối, sau đó là câu chuyện truyền giáo với Cha Công là vị linh mục thừa sai ở giáo điểm này.

 

-        Ngày 21: Chúa Nhật, Sáng sớm theo xe và đò để rước bà con ở Giáo điểm này đến đi lễ (2 tiếng), 7:30 Kinh Sáng và Thánh lễ Chúa Nhật của bà con ở Giáo điểm, 9:30 Bà

 

 con ăn sáng, 10:00  Giao lưu với bà con lương dân, 11:00 Phát quà cho bà con và giải tán. 12:00 giờ Rời Rạch Vọp đến Giáo Xứ Như Gia của bào đệ Chị Huỳnh Mỹ

 

 Hạnh (cách 56 km hay 1:30 phút lái xe) dùng cơm trưa do Chị TĐCTT HUỳnh Mỹ Hạnh (về VN sau, trong khi phu quân của Chị là Huỳnh Lâm Sum đồng hành với phái

 

 đoàn TĐCTT) và gia đình mời, sau đó về Tắc Sậy viếng Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp, ăn tối và ngủ đêm ngay tại trung tâm.

 

-        Ngày 22: Thánh lễ 5 giờ sáng và điểm tâm ở Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp rồi sau đó lên đường về Vũng Tầu….. 

 

22-23/10 Vũng Tầu

-        Ngày 22: Thăm Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, bữa tối và trọ đêm ở Đan Viện Xitô Vũng Tầu

 

-        Ngày 23: Kinh Phụng Vụ Ban Mai và Thánh lễ 5 giờ sáng với các đan sĩ, điểm tâm, kính viếng Tượng Đài Chúa Kitô Vua ở Núi Tao Phùng, ăn trưa, về Sài Gòn: bữa

 

 tối và trọ đêm ở Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Thanh Hóa.

 

23-24/10 Sài Gòn

-        Tối 23: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Thanh Hóa (lấy áo dài đặt may - cho địa chỉ trú ngụ để người may mang tới thay vì thuê taxi đi tới lấy);

 

-        Sáng 24: Thánh lễ, điểm tâm, ra phi trường Tân Sơn Nhất trở về….. chấm dứt chuyến Niềm Vui Thương Xót II – 2018, TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II

 3 tuần lễ 4-24/10/2018!


em tĩnh