THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT TẶNG QUÀ PHỤC SINH HOMELESS LOS ANGELES

Thứ Bảy 14/4/2018

 

9:00 Bắt đầu sắp xếp các món quà được bày ra trên mặt bàn từ bên phải sang bên trái

Guống máy giây chuyền bắt đầu vòng quanh khu bàn ở giữa garage, từ bên phải sang bên trái

Bên trong bếp cũng đang cho hotdogs vào các bao nylon nhỏ.

Cái vòng giây chuyền được bắt đầu ở tác động gỡ bao nylon cho mở miệng bao sẵn

Món đầu tiên là nước uống

Món thứ 2 và 3 là 2 thứ gói kẹo và bánh ngon lành

Món thứ 4 là 1 gói chip

món thứ 5 và 6 là 1 thỏi cheese và 2 quả trứng gà

món thứ 7 - 8 là chuối và 1 bao 2 hotdogs

Ở đằng sau garage cũng có hai chị đập dẹp các hộp đựng thải ra trước khi cho vào thùng rác

Trong bếp vẫn tiếp tục cho 2 hotdogs đã luộc (như 1200 quả trứng gà đã luộc chín từ hôm qua) vào bao

Còn 2 món chính nữa là chả giò (từ El Monte LA) và đùi gà (ở Santa Ana) 10 giờ mới lấy về

Bởi thế các bao mới có 8/10 món quà cần phải dồn vào một chỗ chờ 2 món quà chính rồi mới cột lại đưa lên xe

Đùi gà chiên về tới sau chả giò

Khi 2 món chính về mới lấy foil (giấy nhuôm) gói cả 2 lại với nhau trước khi cho vào bao quà 10 món

Nhìn vào 10 món quà tặng này chỉ muốn làm homeless một năm 2 lần vào thời điểm tặng quà của Nhóm TĐCTT

Bắt đầu chuyển từng bao quà lên xe: 2 xe mini-van và 2 xe nhỏ

Các thứ còn dư cộng với một số quà extra (không có trong số 10 món)

được cho vào một số bao để tăng thêm lượng quà trên 600 ấn định

 

11:00 bữa trưa trước khi lên đường

 

Món ăn trưa chính là món bún chả giò, vì chả giò đặt làm 600 cái cho homeless không lấy nước mắm, nên được cho thêm 50 cái.

Xin Chúa ban phép lành cho của ăn của uống của chúng con,

và xin biến chúng thành sức sống thần linh cho chúng con,

để chúng con có thể phục vụ Chúa nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa.

 

11:30 am lên đường từ Orange County lên Los Angeles - hôm nay hơi bị kẹt xe ở freeway 605 N

 

Tất cả có 4 xe quà, 2 mini-van và 2 xe nhỏ, cùng với 1 xe chở đầy người theo tham quan

Chiếc xe nhỏ bé tĩnh lái chở 2 chị theo phụ được chia ở góc đường Gladys và đường số 6

đến khu vực này người ta không thể không ngứa mũi bởi mùi khai nồng nực xông lên giữa trời nắng

Los Angeles, đệ nhị phố của một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ... là thế đó!

 vẫn không thể giải quyết nạn homeless tràn lan cả 10 ngàn người ở rải rác khắp đệ nhị phố này...

thế nhưng hầu hết tập trung ở khu vực chính của downtown LA là khu vực giữa đường số 6 và 7 (hướng đông tây)

với các đường liền nhau San Pedro, San Julian, Towne và Gladys (hướng nam bắc)

một gia đình có 3 đứa con 1 trai 2 gái sống chui rúc trong túp lều bên vệ đường

Một bếp than barbecue thơm phức cả khu đường homeless

Một người anh em vất vưởng giữa bên hè phố, mê ngủ như thể bị say rượu chán đời đến độ không thể thức dậy để nhận bao quà.

Giai đoạn tặng quà chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ là xong 150-200 phần quà ở mỗi xe,

trong khi sửa soạn các phần quà mất cả gần như một ngày, bao gồm cả việc mua quà, dọn quà và gói quà,

thế nhưng, đó là những giây phút tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với tha nhân.

 

2:00 pm - các xe từ Los Angeles tuần tự qui tụ về lại nhà AC Duy Dung là điểm xuất phát sáng nay

 

không phải để giải khát cho bằng đã hẹn hò nhau hội ngộ chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa để tự phát hình (qua youtube)

Gần 3 tiếng đồng hồ, từ 2:30 đến 5:15 pm, bao gồm cả giải lao 10 phút giữa, sau chia sẻ 1 và chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều

Chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật IV (ngày 22/4), CN V (ngày 29/4) và CN VI (ngày 6/5) Phục Sinh

Sau chia sẻ gợi ý của bé tĩnh là phần chia sẻ cảm nghiệm của một số chị cho từng bài Phúc Âm - thật hào hứng

Sau bài chia sẻ đầu tiên về PVLC Chúa Nhật IV Chúa Chiên Lành, TĐCTT cùng nhau cử hành LTXC

Máy thâu hình của Anh Trần Ngọc Bích hết cả pin, nên anh phải sử dụng cả điện thoại cầm tay thâu tiếp cho đầy đủ

Trước khi chia tay nhau, còn một bữa lót dạ tối ngon lành bằng món bánh mì bò kho do Chị Nguyễn Nancy nấu đãi mọi người

Các chị bảo quả là no nê cả hồn (Lời Chúa) lẫn xác (bánh mì bò kho chiều và bún chả giò trưa)

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT một ngày sống tràn đầy ý nghĩa yêu thương (tặng quà) và thần linh (Lời Chúa)

Xin cám ơn quí anh chị đã tham dự và giúp chuyên chở nhau.
Xin cám ơn quí anh chị đã phụ giúp cho các phần quà bằng cách góp quà, mua quà, lấy quà và luộc quà (trứng gà và hotdogs cùng thái cheese từ một thanh bự thành từng thỏi nhỏ được gói lại từ một ngày trước) và gói quà.
Xin cám ơn quí chị đã dọn bữa trưa và bữa chiều.
Xin cám ơn AC gia chủ Duy Dung đã luôn luôn welcome và hết sức niềm nở cống hiến tư gia của mình thành một nơi qui tụ sinh hoạt của Nhóm TĐCTT.
Xin cám ơn quí anh chị đã góp vào quĩ homeless phục sinh 2018 để có được 600 + phần quà thật ngon lành trân trọng để trao tặng. 
Sau đây là bản tường trình quĩ homeless Tặng Quà Phục Sinh 2018: