THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

 

GẶP GỠ CÁC SƠ VÀ CÁC CHA QUEN BIẾT,

QUA CÁC CHUYẾN TRUYỀN GIÁO, TỪ VN SANG HK

 

 

Gặp Gỡ Cha Nguyễn Thế Trường,

Chánh Xứ Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh GP Phú Cường

Thứ Tư ngày 18/9/2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 14, 2019 at 9:30 PM
To: TDCTT NVTX II 2018
Cc: Truong The <domthetruong@yahoo.com>
Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 rất thân thương của em,
Hôm em đang giúp Khóa LTXC XXXXII ở Nhà Thiờ Siant Jude GP Rochester New York 23-24/8/2019 thì nhận được điện thoại từ Việt Nam của cha báo tin cha sẽ sang Mỹ vào khoảng giữa Tháng 9/2019. Sáng hôm nay, Thứ Bảy 14/9/2019, ngài gọi cho em một lần nữa, và cha con gặp nhau sau Lễ của Dòng MTG Los Angeles ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Quả thực, sau lễ chúng em đã đến gặp ngài:



Ngài cho biết ngài mới sang Mỹ hôm qua, và sẽ ở Mỹ 3 tuần lễ, nhưng chỉ ở California 5 ngày, cho tới Thứ Năm ngày 19/9/2019. Bởi vậy, em hứa với ngài sẽ cố gắng sắp xếp để anh chị em chúng ta có cơ hội tái ngộ với ngài ở Orange County. Em đề nghị vào tối Thứ 4 ngày 18/9/2019, tại nhà Chị Trần Kim Oanh: 15821 Bristol Circle - Westminster, CA 92683, từ 6 giờ chiều: gặp gỡ và bữa tối với cha.

Xin mời quí anh chị đã từng gặp ngài cùng nhau đến chào mừng ngài nhé. Mong gặp lại quí anh chị.

em tĩnh


From: nguyet van <nguyetvan1101@gmail.com>
Date: Sat, Sep 14, 2019 at 9:46 PM
Subject: Re: Tái Ngộ Cha Nguyễn Thế Trường Tây Ninh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con rất vui khi biết tin cha đến, không ngờ được gặp lại cha Tạ Ơn Chúa 
Maria Nguyệt

From: truong nguyen <domthetruong@yahoo.com>
Date: Sun, Sep 15, 2019 at 8:15 PM
Subject: Re: Tái Ngộ Cha Nguyễn Thế Trường Tây Ninh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con cảm ơn Chú Tĩnh cùng Quý ông bà cô bác anh chị em nhé ! 



Trước hết, đại diện anh chị em TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II 2018, và quí TĐCTT hiện diện,
em đã ngỏ lời chào mừng và giới thiệu với 2 vị linh mục khách




Nhóm TĐCTT về VN 2018 bao gồm 30 anh chị em, nhưng 10 không ở California, 4 ở Nam California đang vacation,
chỉ còn lại 16 anh chị em, và trong số đúng 16 anh chị em hiện diện chỉ có 9, còn 7 chị khác thay cho 7 anh chị vắng mặt



Cha Trường thuật lại, đúng hơn cập nhật hóa, những diễn biến từ khi Nhóm TĐCTT ghé đến GX Suối Dây Tây Ninh của ngài



Ngoài nhiều điều Nhóm TĐCTT đã biết từ ngài lần về VN 2018, còn 2 điều đặc biệt mới được ngài nhắc tới, đó là:
1- Dân Việt ta từ Cam Bốt càng kéo về đông hơn - hiện nay ngài phải phục vụ cho 1500 gia đình;



2- Năm 2018 ngài cảm nhận họ "đáng thương nhưng không dễ thương", lần này ngài dám nói họ "mất dậy",
ở chỗ không thể nào giúp họ cải tiến, thậm chí con cái của họ đang được dạy dỗ đàng hoàng thì họ kéo chúng về, vì họ bảo nhà thờ chỉ nuôi con họ mà không chịu nuôi họ!



Để đáp ứng nhu cầu mục vụ truyền giáo của ngài, anh chị em hiện diện, cả về VN 2018 hay không, bao gồm cả một số về VN không hiện diện nhờ ứng trước, 
đã góp được một số tiền là $2,750.00, kèm theo 1 bao thư dán kín khác của 1 chị về VN gửi đưa cho ngài được chị nói là $2,000.00 nữa,
cộng chung thành $4,750.00, không kể 1 anh chị trực tiếp trao cho Cha Trường ngay trước khi khai mạc, không biết bao nhiêu.



Cha Hiếu, vị linh mục bạn của Cha Trường, cũng từ VN sang Mỹ với Cha Trường và có mặt bấy giờ,
được Cha Trường giới thiệu đang coi Xứ Dầu Tiếng, chỉ với khoảng 50 gia đình VN từ Cam Bốt về.

Bởi thế, nhóm cũng tặng cha 300 MK trích từ $2,750.00 tính tặng hết cho Cha Trường, để tặng Cha Hiếu.
Nhưng sau đó số tiền 300 MK này tăng lên $1,000.00, nhờ 2 chị tặng riêng cha Hiếu mỗi người 100 MK, và 1 chị 500 MK nữa.



Phải công nhận là tổng số tiền $4,750.00 tính tặng hết cho Cha Nguyễn Thế Trường lần này
gần tương đương với tất cả số tiền $5,092.00 nhóm về VN 2018 đã góp tặng cho các vị sang trước ngài trong cùng năm 2019:

Sơ Mai Hà Dòng MTG Hưng Hóa $1,792.00 ngày 19/1/2019;
Sơ Ánh Hoa Dòng Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku $1,100.00 ngày 5/2/2019;
Cha Phạm Văn Quế Chánh Xứ Phúc Địa GP Thanh Hóa $1,200.00 ngày 2/5/2019;
Cha Đỗ Anh Tuấn, Giám Đốc Cơ Sở Thánh Hóa Sài Gòn $1,000.00 ngày 27/5/2019.

Tại sao có sự khác biệt quá lớn này, về số tiền tặng này? Lý do cũng quá dễ hiểu!

Không phải vì chính bản thân của Cha Trường, mà là vì môi trường mục vụ của ngài!

Lần nào tiếp đón các cha hay các sơ từ VN sang, những vị đã từng tiếp đón phái đoàn TĐCTT về VN 2018,

cũng đều ở tư gia của Chị Trần Kim Oanh, trừ lần Sơ Ánh Hoa vừa quá gấp vừa vào ngay ngày tết, phải đón tiếp ngoài tiệm

Trong bữa ăn, Cha Trường cho em, ngồi bên cạnh ngài, biết cảm nhận của ngài là Nhóm TĐCTT quả thật là "tông đồ" vì có lòng

Trong bài chia sẻ lúc đầu, ở phần vấn đáp cuối cùng, khi nói đến các phái đoàn đến thăm viếng môi trường mục vụ của ngài,

đều bị ngăn trở bởi chính quyền xã nên họ bỏ đi không đến nữa, bởi quà tặng của họ phải qua chính quyền xã.

Chính vì thế Cha Trường đã xác nhận rằng

biến cố Nhóm TĐCTT ghé giáo xứ của ngài năm 2018 để tặng quà một cách đại thể như vậy,

mà không bị chính quyền làm khó dễ quả thực là "một phép lạ"!

Anh chị em TĐCTT đến chào từ biệt hai vị linh mục

Em xin Cha Trường ban phép lành cho nhóm trước khi ngài lên đường

Buổi gặp gỡ được kết thúc sớm hơn một chút bởi 2 cha cần đi thăm thân nhân ngay tối hôm ấy, trước khi lên Bắc California ngày mai.

Và như em xin, buổi gặp gỡ được kết thúc bằng phép lành của Cha Trường và Cha Hiếu ban cho anh chị em TĐCTT,

kèm theo kinh nguyện và bài "Đến Muôn Đời Con Cảm Tạ Ơn Chúa" do Cha Trường tự phát xướng lên

Gia chủ Kim Oanh, cùng với một số anh chị em còn lưu lại,

vừa hàn huyên vừa dọn dẹp phần thực phẩm thặng dư đầy Island ở bếp nhà chị!

Xin LTXC bù đắp cho chị và quí anh chị đã đóng góp lần này bằng chính lòng quảng đại hơn nữa như chính LTXC vô biên bất tận vậy.

Amen.

 

 

Gặp Gỡ Cha Đỗ Minh Tuấn,

Giám Đốc Trụ Sở GP Thanh Hóa Sài Gòn

Thứ Bảy ngày 25/5/2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 2, 2019 at 6:32 AM
Subject: Fwd: THU XIN GIUP DEN THANH NAM
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tuan Minh <raphaeltuan@gmail.com>, Cha Que Thanh Hoa <jos_que2003@yahoo.ca>


Ave Maria TMTX
 

Quí TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 rất thân thương của em,

Dưới đây là email của Cha Đỗ Minh Tuấn, Giám Đốc Trụ Sở Thanh Hóa Sài Gòn, nơi TĐCTT chúng ta, cả 2 lần về VN truyền giáo 2016 và 2018 đều ghé trọ trước khi về Mỹ. Cha thuộc Giáo Phận Thanh Hóa, một giáo phận chúng ta đã từng đến cả 2 lần, ở Giáo Xứ Cha Quế: Giáo Xứ Tân Đạo (2016) và Giáo Xứ Phúc Địa (2018), và năm 2018 chúng ta còn được hân hạnh, qua Cha Quế, gặp chính Đức tân Giám Mục Nguyễn Đức Cường tại tòa giám mục nữa. 

Cha Tuấn, đang ở Anaheim Orange County California, đã gọi điện thoại cho em hôm 31/3/2019, và vì em đang sửa soạn cho chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 12-22/4/2019 mà việc gặp gỡ ngài của chúng ta không thể thực hiện ngay, cho tới Thứ Bảy 25/5/2019, sau khi Cha từ Houston về lại California trước khi về Việt Nam. Cha Quế cũng đã gọi cho em cả hơn tháng nay về việc ngài cũng sang Mỹ vào dịp sau Phục Sinh nữa. Bởi thế, nếu chúng ta được gặp cả 2 vị cùng 1 lúc thì quá tốt. Em sẽ thông báo dứt khoát sau nhé.

Tạm thời chúng ta cầu nguyện cho các ngài được hoàn thành tốt đẹp những sứ vụ các ngài được bề trên trao phó cho mỗi chuyến "công du" Mỹ quốc của các ngài nghe. Hạn tái ngộ quí anh chị vào dịp đặc biệt sắp tới của chúng ta. Hy vọng 2 cha sắp xếp cùng ngày cho chúng ta được tái ngộ các ngài ở tại Orange County California. 

em tĩnh

From: Tuan Minh <raphaeltuan@gmail.com>
Date: Sun, Mar 31, 2019 at 4:51 PM
Subject: THU XIN GIUP DEN THANH NAM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 Bác Tĩnh và Quý Anh Chị kính mến,

Lời đầu tiên, Con kính chúc Bác và Quý anh chị cùng gia đình luôn được bình an, mạnh khỏe, công việc được tốt đẹp và niềm vui hạnh phúc mãi ở nơi gia đình Bác và Quý anh chị.

Thứ đến, con xin gửi tới Bác và Quý anh chị thư xin giúp XÂY DỰNG ĐỀN THÁNH TỬ ĐẠO – GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM tại Bồng Trung – Thanh hóa, cũng là quê hương của con.  Chính tại nơi này, vào thời các vua chúa cấm đạo, cùng với phong trào nhóm Văn Thân với khẩu hiệu “Bình Tây – Sát Tả” mà gần 100 người giáo dân đã bị sát hại. Nhiều người sống sót thì phải bỏ chạy trốn khắp nơi, đến nương náu tại các làng bên lương và phải đổi họ, như trường hợp của ông cố nội Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa – nguyên chủ tịch HĐGMVN. Đến thời chế độ cộng sản vô thần thì việc bắt bớ những người đi tu hay làm chức việc liên tục diễn ra. Vào năm 1963, ông nội con đang làm quản giáo tại Bồng Trung thì bị công an bắt cho vào trại tù Lam Sơn và đã chết trong tù vào năm 1969. Còn người em ông nội là thầy Đỗ Đình Vượng cũng bị bắt cùng năm chỉ vì là thầy tu. Sau khi trải qua 7 trại giam với tổng số 14 năm tù (1963-1977), thầy Vượng được về sống tại gia đình với mẹ già, nhưng luôn bị quản thúc (1977-1991). Trong thời gian bị quản thúc tại gia đình, thầy Vượng đã cùng với một người thợ bí mật tạc tượng cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm cao 3m để mừng Ngài được phong hiển thánh năm 1988. Tuy nhiên, việc làm này lúc bấy giờ là phạm luật, nên chính quyền đã cho dân quân vào bắt nhốt Cha Thánh Năm tại ủy ban. Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng chính quyền cũng phải trả lại tượng Cha Thánh cho giáo dân. Phần thầy Vượng, thì sau khi chính thể ở Liên xô và khối Đông âu sụp đổ, chính quyền đã cho thầy được về Tòa Giám Mục để tiếp tục con đường tu trì. Một năm sau thầy Vượng được Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm phong chức linh mục năm 1992. Cha Vượng thi hành chức linh mục được 14 năm thì qua đời tại Sầm Sơn - Thanh Hóa. Khi còn sống, cha Vượng luôn mong muốn xây dựng lại ngôi đền thánh tử đạo để kính cha thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, hầu nâng đỡ đức tin của cộng đoàn tín hữu nơi đây. Vậy nên, con là con cháu của các ngài, được Giáo phận gọi cộng tác để hoàn thành công trình Nhà Chúa.

Kính thưa Bác và Quý anh chị, con cám ơn Bác và Quý anh chị đã dành chút thời giờ vàng ngọc để đọc bức tâm thư này của con. Kính mong Bác và Quý anh chị rộng tay làm phúc, để con có thể hoàn thành sứ vụ được Giáo phận ủy thác trong lần lạc quyên cho Đền Thánh Năm này. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho anh chị và gia đình.  Rất mong được gặp Bác và Quý anh chị tại Mỹ hoặc tại Trụ Sở Thanh Hóa - Sài Gòn. 

Hiện con đang ở : 1735 S Ivanhoe St, Anaheim, CA 92804. Điện thoại : 714.759.0258.

Lm. Raphael Đỗ Minh Tuấn

Chỉ có 8 anh chị em đại diện 2 phái đoàn hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016 và 2018 đến đón tiếp Cha Đỗ Minh Tuấn,

quà tặng cha là 2 tập kỷ yếu Niềm Vui Thương Xót I-2016 và II-2018 kèm theo bao thư hiện kim $1,000.00 từ 8 gia đình

 

Gặp Gỡ Cha Phạm Văn Quế,

Chánh Xứ Giáo Xứ Phúc Địa GP Thanh Hóa

Thứ Năm mùng 2/5/2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 29, 2019 at 9:29 AM
Subject: Mừng Đón Tiếp Cha Phạm Quế
To: TDCTT-NVTX I-2016 va II-2018
Cc: Cha Que Thanh Hoa <jos_que2003@yahoo.ca>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT Niềm Vui Thương Xót I - 2016 và II - 2018 rất thân thương của em,

Cha Phạm Quế của chúng ta, vị linh mục chúng ta đã được hân hạnh gặp trong cả 2 chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016 và 2018, mới từ Việt Nam sang Mỹ. Theo lịch trình, cha sẽ có mặt ở Nam California 4 ngày, từ Thứ 4 tới hết Thứ 7 tuần này, 1-4/5/2019. 

Trong khi đó, chung nhóm chúng ta sẽ bận vào cả tối Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng, chưa hết, chính gia đình chúng em cũng bận chuyện riêng vào Thứ Bảy, từ tối Thứ Sáu tuần này, nên em đã mời ngài đến với chúng ta vào tối Thứ Năm mùng 2/5/2019. Hy vọng quí anh chị có thể đến tham dự như sau:

1- Địa điểm tại nhà Chị Trần Kim Oanh.
2- Thời điểm từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối Thứ Năm ngày 2/5/2019.
3- Liên lạc nếu cần: bé tĩnh 909-974-9520

Xin cầu cho cha được một chuyến đi may lành trong sự quan phòng thần linh đầy yêu thương của LTXC.

em tĩnh

 

 

Gặp Gỡ Sơ Ánh Hoa Dòng Thánh Phaolô de Chartres Pleiku

Ngày 5-2-2019, Mùng Một Tết

 

Vào lúc 9:49 am sáng Thứ Ba ngày mùng một tết mùng 5/2/2019, bé tĩnh bất ngờ nhận được cú điện thoại đầu tiên trong ngày đầu năm từ Chị TĐCTT Trần Thị Nhuận, báo tin rằng: "Anh tĩnh có biết Sơ Ánh Hoa đang ở đây không?" - Dĩ nhiên là "không". Chị bảo chị đi lễ minh niên ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange thì thấy trong số các sơ có một sơ trông quen quen, và chị đã tự động hỏi "sơ có phải ở Pleiku hay chăng?" Sau khi được sơ xác nhận, và sau khi chị cho sơ biết chị thuộc phái đoàn về VN năm 2018 của "anh tĩnh", sơ ngỏ ý muốn gặp bé tĩnh, dù nghe thấy Chị Nhuận bảo rằng bé tĩnh đang ở New York. Không ngờ, qua cuộc điện đàm giữa sơ và bé tĩnh qua điện thoại di động của Chị Nhuận, mới vỡ lẽ ra rằng: 1- bé tĩnh còn ở California, mai mới đi New York; 2- sơ lại cứ tưởng bé tĩnh ở San Jose nên ngày mai lên San Jose xong sơ mới liên lạc bằng email với bé tĩnh; 3- tuy nhiên, bé tĩnh cũng hứa với sơ là cho dù mùng một tết, vẫn cố gắng sắp xếp để (ít là hai vợ chồng bé tĩnh nhỏ nga đại diện phái đoàn TĐCTT về VN 2016 và 2018) gặp sơ vào chiều tối mùng một tết; 4- bé tĩnh đã xin sơ số điện thoại để liên lạc sau khi đã sắp xếp đâu vào đó.

Sau khi điện đàm với sơ, bé tĩnh tự nhiên cảm thấy nên có thêm một số anh chị em TĐCTT thuộc phái đoàn về VN 2018 nữa cho vui và cho có thêm quà tặng dòng của sơ, thay vì chỉ có 2 vợ chồng bé tĩnh nhỏ nga tiếp sơ ở một nhà hàng và tặng sơ chút quà nhỏ bé vậy thôi. Thế là trong khi sơ đang dự lễ ở Trung Tâm Công Giáo cho tới gần 12 giờ trưa thì bé tĩnh đã hoàn thành việc sắp xếp với một số anh chị em: 1- điểm hẹn là Nhà Hàng Góc Phố Hà Nội; 2- vào lúc 7 giờ tối; 3- Chị Trần Thị Nhuận sẽ chở sơ tới (sau đó chị phải về tiếp khách ở nhà không thể tham dự bữa hội ngộ đầu xuân). Trước sau 7 giờ một chút, anh chị em đã quy tụ đông đủ và bắt đầu hàn huyên tâm sự, trước khi order các món ăn chung khai vị và riêng từng người kèm theo nước uống. Bữa mừng tân xuân này bé tĩnh nhỏ nga xin được khoản đãi sơ và quí anh chị tham dự.

Trong bữa tiệc thân tân xuân, hỏi thăm mới biết Sơ Ánh Hoa đã sang Mỹ được 3 tháng, trong thời gian vừa qua sơ đã ở Washington D.C, ở Ohio v.v. Khi ở Ohio, một trong các tiểu bang thuộc miền Trung Tây Hoa Kỳ đã trải qua một mùa đông chưa từng có trong lịch sử, nơi lạnh hơn cả Bắc Cực, đến độ có lúc âm dưới 30 độ C, nếu có giớ thì lên tới âm 50 độ C. Sơ Ánh Hoa kể rằng ở Ohio, hôm ấy âm 32 độ C, thấy tuyết rơi, vì  thích tuyết nên sơ đã ra ngoài nhà chụp hình tuyết. Vừa thò hai bàn tay ra để chụp, hai bàn tay của sơ liền bị đông cứng ngắc, không thể nào nhúc nhích được nữa, vội thụt vào và xoa nắn mãi 20 phút sau mới cử động được. Sơ đến Orange County đã 3 ngày và chẳng quen biết ai ở đây. Gặp anh chị em TĐCTT bất ngờ thật là vui. Anh chị em kể lại câu chuyện sơ báo tin công an đã được thông báo phái đoàn TĐCTT đến dòng của sơ ở Pleiku và họ có thể xuất hiện làm việc. Sơ đã bảo nhóm vào hết trong phòng và tắt hết điện đi, trong khi đó có một chị đang tắm trong phòng chẳng còn thấy gì nữa v.v.

 

Sau hơn một tiếng vừa ăn uống vừa hàn huyên tâm sự, cuối cùng bé tĩnh đã đại diện anh chị em TĐCTT cám ơn sơ đã là duyên cớ để anh chị em TĐCTT lần đầu tiên bất ngờ có được một cuộc Hội Ngộ Bonus Ngọc Ngà vào ngay ngày đầu năm chưa bao giờ có này. Anh chị em đã góp chung thành một món quà hiện kim tặng cho việc tông đồ truyền giáo của dòng sơ ở Pleiku. Số tiền là $1,100.00, trong đó bao gồm những anh chị em đến tham dự bấy giờ, cả của 2 chị không thể tới tham dự và con của Chị Trần Kim Oanh. Đồng thời nhóm cũng không quên tặng sơ cuốn Kỷ Yếu Niềm Vui Thương Xót II - 2018. Ngày mai Thứ Tư 6/2, sơ sẽ đi xe đò Việt Nam lên San Jose thăm họ hàng trên đó. Và sơ sẽ về lại VN ngày 3/3/2019. Nhóm chúc sơ lên đường bình an và có một chuyến đi sabatico / nghỉ ở Mỹ quốc này được mọi sự may lành trong Thánh Ý Chúa. Xin cám ơn Chị Trần Thị Nhuận đã: 1- dò hỏi sơ và báo tin cho em; 2- đã chở sơ tới bữa tiếp tân đầu năm của nhóm, và 3- đã đóng góp tặng quà cho dòng sơ dù không thể tham dự.

 

From: hoa le 
Date: Sat, Feb 9, 2019 at 6:51 AM
Subject: Cám ơn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tĩnh.

Và các anh chị trong nhóm TĐTT

Mấy ngày nay sr  đi hoài không ngồi một chỗ, nên không có wifi để viết thư.

Hôm nay cũng bận rộn tranh thủ giờ sáng sớm viết bài chữ cám ơn anh đã tạo điều kiện để sr Hoa có thể gặp nhóm TĐTT. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng thân tình. 

Rất may gặp chị Nhuận nếu không lên đến San Jose thì quá muộn mà tiếc lắm.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho anh chị và các thành viên trong nhóm nhiều sức khỏe thể xác và tinh thần để tiếp tục giúp xây dựng và làm tông đồ cho Chúa trong nhóm. Xin Mẹ Maria và Thánh cả Giuse luôn đồng hành nâng đỡ nhóm trong công tác tông đồ. 

Thân mến.

Sr Anna Ánh Hoa  

Nếu Chúa thương có dịp sr sẽ gặp lại

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 5, 2019 at 4:25 PM
Subject: Re: Báo tin
To: hoa le <anlespc@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Sơ Ánh Hoa kính,

Chúng con cám ơn LTXC đã cho chúng ta có được cơ hội, chẳng những gặp nhau bên Việt Nam, mà còn cả bên Mỹ này nữa.

Tạ ơn LTXC đã cho đi về bình an, và chúng con xin cám ơn sơ đã trích ra 100 MK từ số tiền $1,100.00 chúng con tặng dòng sơ để cầu cho nhóm chúng con.

Hy vọng chúng con sẽ tái ngộ sơ và nhà dòng ở Pleiku vào 10/2020 nhé, trong chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III của chúng con.

Kính chúc sơ và dòng Thánh Phaolô de Chartres của sơ được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh trong Mùa Chay Thánh 2019.

con tĩnh

 

From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Tue, Mar 5, 2019 at 4:18 PM
Subject: Báo tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Anh Tĩnh mến.

Sr đã về tới Việt Nam bình an. Tối thứ 6 sr sẽ về lại Pleiku. Sr cám ơn anh Tĩnh và nhóm đã thương yêu quý mến các người nghèo, các sr trên vùng cao.

Sr sẽ chuyển số tiền anh và nhóm gởi cho người nghèo cho sr phụ trách cộng đoàn.

Sr muốn thưa với anh Tĩnh điều này.

Khi sr thay công việc,  bất cứ Nhóm nào cho tiền người nghèo, việc đầu tiên sr làm là sẽ trích ra $ 100 để gởi về Tập Viện hay nhà hưu dưỡng để xin các bà và các em cầu nguyện. Vì sr biết ai ai cũng cần lời cầu nguyện, để bảo đảm việc làm này cho những ân nhân. Sr gởi về trung tâm chuyên việc cầu nguyện là các em Tập Sinh, hay các sr hưu dưỡng của nhà dòng.

Với số tiền $ 1.100 anh và nhóm gởi, sr cũng sẽ trích $100 để xin cầu nguyện cho nhóm. 

Sr Ánh Hoa xin báo cho anh như vậy, xin anh cũng thông báo cho nhóm biết điều này anh Tĩnh nhé.

Sr sẽ chuyển số tiền anh và nhóm cho sr phụ trách khi về tới cộng đoàn.

Bước vào mùa chay kính chúc anh và nhóm một mùa chay sốt sắng, thánh thiện 

Mến chào 

Sr Anna Ánh Hoa

 

 

Gặp gỡ Quí Sơ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ngày 19-1-2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 18, 2019 at 1:03 PM
Subject: Re: Hội Ngộ Đón Tiếp Sơ TPT MTG HH Mai Thị Hà
To: tinh cao
daminhmariacaotantinh@gmail.com

Qúi AC rất thân mến của chúng em,

Ngày mai, Thứ Bảy 19/1/2019, chúng ta lại được tái ngộ để cùng nhau đón chào Sơ Mai Thị Hà, TPT Dòng MTG Hưng Hóa. Sơ đã liên lạc với em qua email sáng hôm qua để xin điện thoại của em, và sáng hôm nay sơ đã gọi cho em về vấn đề chuyên chở. Em đã xin địa chỉ của sơ, nơi sơ đang ở với sơ Xuân, người nữ tu dòng của sơ được gửi đi du học HK, ở San Pedro (vùng Long Beach)..

Sáng mai, chúng em sẽ vừa đi lấy kỷ yếu ở Los Angeles vừa đến đón 3 sơ: Sơ Hà, Sơ Yến và Sơ Xuân đến với chúng ta. Sau buổi hội ngộ chào mừng các sơ, chúng em sẽ chở các sơ lên downtown LA để tham quan Nhà Thờ Chính Tòa LA và thế giới homeless. Cuối cùng chúng em sẽ drop các sơ về lại nơi các sơ ở vào lúc 4 giờ để các sơ xuống San Diego.

Bởi vậy, xin anh chị em đến đúng giờ: 11 giờ sáng, để chúng ta hội ngộ và ăn uống cùng tặng quà cho dòng các sơ cùng lắm tới 1:30 pm (2 tiếng rưỡi) mới kịp cho các sơ. Xin mặc đồng phục xanh nhé. Vì chúng ta không có Thánh Lễ nữa.

Lịch trình sinh hoạt sẽ diễn tiến như sau:

11:00 am - Chào mừng và giao lưu thân tình

11:45 - Tặng quà cho dòng các sơ và trao tặng Kỷ Yếu cho nhau

12:00 pm - Kinh Truyền Tin và bữa tiệc thân (trong bữa tiệc thân, ai muốn tham gia chuyền về VN 7/2019 làm ơn cho riêng chúng em biết nhé).

1:15 - Tạ từ

2:00 - Thăm Vương Cung Thánh Đường TGP LA

2:45 - Tham quan phố homeless

3:15 - Về lại nhà các sơ

4:00 - Các sơ lên đường xuống San Diego

em tĩnh

 

Sau lời chào mừng của bé tĩnh đại diện anh chị em TĐCTT hiện diện bấy giờ,

Sơ Tổng Phụ Trách (TPT) Dòng MTG Hưng Hóa Mai Thị Hà ngỏ lời với phái đoàn TĐCTT về VN 10/2018

Sau Sơ Yến, du học Mỹ quốc 10 năm và đang đem kiến thức của mình ra phục vụ chị em trong dòng từ năm 2017,

tháp tùng Sơ TPT trong chuyến viếng thăm chị em dòng ở Mỹ, đã tự giới thiệu với nhóm

(rất tiếc hình của sơ cùng với một số hình nữa chụp bấy giờ bị nhòa bởi ánh sáng trong phòng),

Sơ Xuân, đang du học ở Đại Học Loyola của Dòng Tên ở TGP LA và trọ ở Dòng Tiểu Muội Thánh Clara ở San Pedro gần Long Beach,

cũng đã tự giới thiệu với nhóm.

(từ trái sang phải: Sơ Xuân, Sơ TPT Mai Thị Hà và Sơ Yến)

Trong hình chụp chung (cả trên lẫn dưới) chỉ có 12/30 anh chị em trong phái đoàn TĐCTT về VN 10/2018 và 1/20 trong phái đoàn TĐCTT về năm 2016

Ngoài ra còn có 6 TĐCTT đại diện chung và 2 khách đặc biệt - tất cả là 20 anh chị em hiện diện đón mừng và tặng quà cho dòng của quí sơ.

Gia chủ Trần Kim Oanh chủ trương nấu những món non-Vietnamese, vì các sơ đã quá quen với món Việt, cần ăn các món lạ mới ngon... không ngờ

Sơ TPT Mai Thị Hà dâng lời nguyện trước bữa tiệc thân thanh đạm nhưng rất thân tình

Không ngờ các sơ lại cho biết ăn đồ Mỹ lâu rồi đang mong được ăn lại món Việt Nam...

Tuy nhiên, các sơ ăn rất ngon lành các món được dọn ra khoản đãi quí sơ, đặc biệt là món súp măng cua.

Tổng số tiền hiện kim tặng cho Dòng MTG Hưng Hóa, qua Sơ TPT Mai Thị Hà,

 do anh chị em đóng góp là $1,792.00. Trong đó:

1 chị 500 MK + 1 chị (ở NY) 200 MK + 1 cặp 200 MK + 1 cặp 200 MK + 1 cặp 20 MK + 4 chị 400 MK = $1,570.00

Trong số quí anh chị không thuộc phái đoàn về VN 2018 hiện diện bấy giờ cũng đóng góp:

1 chị về năm 2016 + 3 chị nữa: 222 MK

Quí sơ là người đầu tiên được tặng cuốn Kỷ yếu "Niềm Vui Thương Xót II - 2018" của Nhóm TĐCTT,

trước cả quí anh chị trong phái đoàn về VN 2018 có mặt bấy giờ,

một tập kỷ yếu đồ sộ, dầy gần 600 trang, đầy những hình từ đầu đến cuối, khiến quí anh chị trong phái đoàn cảm thấy phấn khởi lạ thường...

Cuốn kỷ yếu này sẽ trở thành món quà Tết 2019 tặng cho chung TĐCTT vào Thứ Bảy 2/2/2019 ở Saint Patrick.

Sơ TPT Mai Thị Hà bày tỏ cảm tưởng buổi gặp gỡ và ngỏ lời cám ơn anh chị em TĐCTT

Trước khi bịn rịn quyến luyến chia tay nhau, tất cả đứng lên hướng về Ảnh LTXC hát bài Thánh Ca về LTXC cầu cho nhau và phó mình cho LTXC.

Cặp TĐCTT bé tĩnh nhỏ nga được hân hạnh đưa đón quí sơ cho buổi hội ngộ thật là thân tình hôm ấy,

bao gồm cả việc dẫn quí sơ ghé tham quan thế giới homeless ở downtown Los Angeles,

và ghé ngắm (bên ngoài) thoáng qua ngôi Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles,

cuối cùng về đến nơi quí sơ đang trú ngụ là trụ sở Dòng Tiểu Muội Thánh Clara ở San Pedro vào lúc 3:50 phút,

để quí sơ kịp xuống San Diego vào lúc 4 giờ chiều đúng như chương trình của quí sơ.

(hình chụp trước khi tạ biệt quí sơ)

TẠ ƠN LTXC

 

 

Các Em Dân Tộc H'Mong ở Sapa ăn tết

với số tiền 500 MK của 1 chị trong phái đoàn TĐCTT về VN 2016 và 2018 tặng riêng

From: mai ha 
Date: Thu, Jan 17, 2019 at 9:49 AM
Subject: Cám ơn Bác
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính thưa Bác,

Con là Maria Mai Hà Tpt dòng MTG Hưng Hoá.
Con và Sơ Yến đã tới  Cali nơi Sơ. Xuân đang học ở đây ạ.
Con cám ơn Bác đã thu xếp để con được gặp nhóm Hội kính lòng Chúa thương xót vào 11h ngày 19/1 này để được cùng hiệp thông trong sứ mạng tông đồ của Lòng Chúa xót thương.
Bác có thể cho con xin số điện thoại để tiện việc liên lạc được không ạ?
Nguyện xin. Chúa chúc lành cho mọi công việc tốt đẹp mà Bác và nhóm đang thực hiện.

Kính mến, 
Con:nt.M.Hà

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 17, 2019 at 10:16 AM
Subject: Re: Cám ơn Bác
To: mai ha

Con xin kính chào sơ nhé.

Xin LTXC luôn đồng hành với sơ trong suốt hành trình Mỹ quốc của sơ để lo việc cho dòng của sơ với tư cách là bề trên TPT.

Vâng, chúng con đang hướng tới ngày hẹn hò của "chúng ta", giữa Nhóm TĐCTT chúng con với Quí Sơ Dòng MTG Hưng Hóa, đặc biệt là Sơ TPT chúng con chưa được hân hạnh diện kiến trong chuyến về VN 2018 vừa rồi.

Mong gặp sơ. Hy vọng Thứ Bảy này chúng con gặp được cả 3 sơ, bao gồm cả Sơ Yến và Sơ Xuân nữa.

Xin sơ cầu nguyện cho chúng con.

con tĩnh

Số điện thoại di động của con là 909-974-9520.  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 20, 2019 at 5:00 PM
Subject: Xin đa tạ
To: yen chu

cc: mai ha

Chúng con xin cám ơn Sơ Yến đã gửi cho email của nhà con tấm hình chụp trong máy điện thoại của sơ vào giây phút chúng ta chia tay nhau ở trụ sở dòng Tiểu Muội Thánh Clara ở San Pedro TGP LA hôm Thứ Bảy 19/1/2019.

Để đáp lễ, con xin gửi sơ tấm hình chụp trong máy điện thoại của con dưới đây:

Hình như sơ là người, sau khi nghe con nói về dự án chúng con về VN mở Khóa LTXC ở Giáo Phận Hà Tĩnh (Giáo Phận mới nhất, từ ngày 22/12/2018, GP thứ 27 của GH ở Việt Nam), thì đã gợi ý và kêu mời chúng con mở cả ở Hưng Hóa nữa. 

Vâng, nếu Chúa muốn, chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt lần thứ ba cũng là lần cuối cùng truyền giáo ở VN vào năm 2020, chúng con có thể đến Hưng Hóa mở Khóa LTXC, nếu được phép, tại ngay dòng MTG Hưng Hóa, và ở Giáo Xứ Hòa Bình, nơi có Đền Thánh LTXC. Xin LTXC luôn là Niềm Vui Thương Xót của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

À quên, trong túi đựng các tác phẩm con tặng cho thư viện nhà dòng, hình như con có để cả 2 cuốn Kỷ yếu quí sơ tặng cho con và một ít tài liệu khác ở đó nữa. Nếu được xin sơ trao lại cho một trong những anh chị em con ở Orange County khi quí sơ có dịp trở về đó vào Thứ Ba này thì phải? Chúng con cám ơn quí sơ.



From: mai ha 
Date: Mon, Jan 21, 2019 at 9:11 AM
Subject: Re: TĐCTT Hội Ngộ Quí Sơ Dòng Mến Thánh Gia Hưng Hóa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Trọng kính Anh trưởng hội và quý Anh Chị hội TĐCTT.

Em thật cảm động trước những tấm lòng quảng đại, đầy tràn yêu thương, chan chứa tình Chúa, tình người của quý Anh Chị. 
Nguyện xin Tình yêu của Lòng Thương Xót Chúa luôn trào tràn trên mỗi thành viên để những ai sống cùng và gặp gỡ mỗi Anh Chị đều cảm nhận "Tình Yêu Chúa ngọt ngào biết bao qua những Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa"
Xin cho Em thay mặt hơn 300 Chi Em trong Hội Dòng MTG HH xin chân thành cám ơn. Chúng ta hiệp ý với nhau trong kinh nguyện mỗi ngày.

Kính mến,
Em:M.Hà



From: mai ha 
Date: Mon, Jan 21, 2019 at 10:23 AM
Subject: Xin Tri ân
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Anh trưởng hội và quý Anh Chị hội TĐCTT.

Em thật cảm động trước những tấm lòng quảng đại, đầy tràn yêu thương, chan chứa tình Chúa, tình người của quý Anh Chị. 
Nguyện xin Tình yêu của Lòng Thương Xót Chúa luôn trào tràn trên mỗi thành viên để những ai sống cùng và gặp gỡ mỗi Anh Chị đều cảm nhận "Tình Yêu Chúa ngọt ngào biết bao qua những Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa"
Em cám ơn Anh Trưởng Hội đã ngỏ lời về việc mở khoá LTXC. Nếu mở ở Hd Thì chúng Em sẽ quyết định còn mở ở Giáo Xứ Hoà Bình thì Em sẽ thưa với Cha Xứ trong đợt Em trở về Vn và sẽ báo tin lại ạ.
Em sẽ nói với Sr Xuân gửi lại cuốn kỷ yếu của Hội Dòng và những tài liệu đó.
Xin cho Em thay mặt hơn 300 Chi Em trong Hội Dòng MTG HH xin chân thành cám ơn. Chúng ta hiệp ý với nhau trong kinh nguyện mỗi ngày.

Kính mến,
Em:M.Hà



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 21, 2019 at 12:51 PM
Subject: Re: Xin Tri ân
To: mai ha

Sơ Hà rất kính ơi, 

Con vừa bày tỏ ý tưởng chợt nghĩ của con trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 của Nhóm TĐCTT, trong đó có Khóa LTXC ở GP Hưng Hóa, ở cả trụ sở dòng của Sơ cũng như ở GX Hòa Bình là nơi có Đền Thánh LTXC, thế mà Sơ đã quan tâm và ngỏ ý muốn đáp ứng liền.  

Thật là cảm động và an ủi cho chúng con. Chúng con coi đó như là dấu hiệu tích cực LTXC muốn chúng con dấn thân tiến hành. Vâng, nếu "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:9), thì chúng con không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, vì còn dài thời gian nên còn có nhiều thay đổi theo sự Quan Phòng Thần Linh của LTXC, nên xin Sơ chưa cần ngỏ ý với Cha Sở của GX Hòa Bình vội, cho đến khi chúng con bắt đầu lên chương trình vào cuối năm 2019 này nhé.  

Bởi tới lúc bấy giờ chúng con mới kèm theo cả chương trình của Khóa LTXC tổng quan để trình lên Sơ và ngài, nếu ngài hỏi xem Khóa LTXC này như thế nào rồi mơi chập thuận. Xin LTXC luôn ở cùng Sơ và Dòng MTG Hưng Hóa nhé. Xin Quí Sơ cầu cho chúng con với.  

Kính mến, 

con tĩnh

From: Yen Chu 
Date: Thu, Jan 24, 2019 at 2:32 PM
Subject: Re: Xin đa tạ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>


Con cám ơn chú Tĩnh thật nhiều đã tổ chức một buổi gặp gỡ với quý Cô Chú trong hội Tông Đồ LTX thật ấm cúng tình người. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành của Chúa trên từng cô chú và gia đình của các Cô Chú.

Con cám ơn Chú, tấm hình rất đẹp.

Chúng con sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho quý Cô Chú trong hội. Xin cũng thêm lời cầu nguyện cho chúng con!

Kính mến,

Yến

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 24, 2019 at 4:49 PM
Subject: Re: Xin đa tạ
To: Yen Chu
Cc: mai ha


Chúng con rất hân hạnh được gặp Quí Sơ, những tâm hồn trẻ trung nhưng sống đời tận hiến chứng nhân giữa một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và đức tin càng bị phá sản trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

Xin LTXC luôn là sinh lực thần linh của Quí Sơ và là niềm vui thương xót cho cuộc đời tu trì phục vụ của Quí Sơ nhé. Xin thương đến chúng con là những con người trần thế nhưng vẫn luôn cố gắng sống chẳng những không thuộc về thế gian mà còn làm tông đồ giáo dân của mình nữa.

Kính chúc Quí Sơ ngày mai rời California và sau đó trở về lại quê hương thân yêu Việt Nam với tất cả những gì tốt đẹp nhất của chuyến đi cho lợi ích của chung hội Dòng MTG HH của Quí Sơ. Hy vọng tái ngộ cùng Quí Sơ 10/2020.

con tĩnh

From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Sat, Jan 26, 2019 at 11:22 AM
Subject: Fwd: gửi hình ăn tết
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Trưởng Kính mến,

Trong buổi gặp gỡ quý Anh Chị, Em nhận được 1.812 UsD quý Anh Chị giúp cho Hd và 500 UsD quý Anh Chị cho các cháu dân tộc ở Sông Mã ăn tết. Vì người dân tộc ăn tết rất sớm. Họ mặc quần áo đẹp nhất để vui Xuân từ bây giờ nên Em đã Email về Hd ứng tiền cho các Cháu được ăn tết đúng dịp và Sr Tịm đã gửi email cùng hình ảnh cho Em. Em xin gửi lại Anh Trưởng để Anh gửi cho các Anh Chị trong nhóm cùng vui.
Em xin chân thành đa tạ tấm lòng của quý anh chị. Xin Chúa chúc lành cho mỗi thành viên ạ.

Kính mến,

Nt. M.Hà


Từ: phan phannhattinh-cln <phannhattinhyt@gmail.com>
Ngày: 07:21:22 GMT-8 Ngày 26 tháng 01 năm 2019
Đến: ha_mtg@yahoo.co.uk

Em thưa chị ! em gửi chị mấy hình ảnh các cháu ở bản Tạng Sỏn hôm nay ăn tết ạ, mai em gửi tiếp cho chị mấy ảnh các cháu ở bản Co hay

và Huổi Một nữa  ạ. Em thay lời cho các cháu cảm ơn chị và quý ân nhân đã giúp đỡ cho các cháu có được bữa tết vui vẻ.

các cháu thích lắm chị ạ, chưa bao giờ các cháu được tổ chức đông vui như vậy. Em kính chúc chị năm mới mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa. Em Tịm.











From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 26, 2019 at 7:22 PM
Subject: Re: gửi hình ăn tết
To: mai ha
Xin Cám ơn Sơ TPT vẫn tiếp tục liên lạc với chúng con, với những tấm hình ăn tết của các em dân tộc từ số tiền 500 MK của một người chị em trong nhóm chúng con hôm gặp quí sơ, 
số tiền tặng riêng cho các em dân tộc ăn tết, nhưng nhờ sơ gửi về gấp nên các em được ăn tết trông hình có vẻ ngon lành và vui vẻ như tết vậy. Nguyên chúc Sơ về lại hội dòng trước tết mang mùa xuân an bình và thánh đức về cho chị em trong dòng của sơ nhé.
con tĩnh
email con gửi sơ đây có bcc cho quí anh chị em con nữa, trong đó có cả người chị em tặng 500 MK cho các em dân tộc ăn tết.



From: mai ha 
Date: Sun, Jan 27, 2019 at 2:21 PM
Subject: Fwd: Em thua chi em gui anh an yet cua cac chau o Co Hay va Huoi Mot a
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Hôm nay con lại nhận được tiếp hình của các châu 2 bản: Co hay và huổi một  ở Sông mã ăn tết tất vui. Con xin gửi Anh Trưởng và Ân nhân của các Cháu ạ.

Con: M.Hà

From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Mon, Jan 28, 2019 at 11:54 AM
Subject: Fwd:
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính thưa Anh Trưởng.

Một bản nữa được ăn tết ạ.

Sr M.Hà

Mục Vụ Vùng Cao "Thầm lặng giữa núi rừng Tây Bắc"

 

From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Sat, Nov 9, 2019 at 7:01 PM
Subject: Mục Vụ Vùng Cao "Thầm lặng giữa núi rừng Tây Bắc"
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


https://youtu.be/9mJKviBXmSM

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 9, 2019 at 9:43 PM
Subject: Re: Mục Vụ Vùng Cao "Thầm lặng giữa núi rừng Tây Bắc"
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, Sr Hoang Hoach
Mariaplan121283@gmail.com

Kính  Sơ Tổng Phụ Trách Dòng MTG Hưng Hóa Mai Thị Hà,   

Con xin cám ơn sơ đã cho chúng con được thưởng thức một thước phim hơn 21 phút 32 giây đầy thú vị và ý nghĩa: một nửa đầu về sinh hoạt và đời sống của anh chị em dân tộc Hmong, với nhạc phụ họa của chính anh em dân tộc Hmong, và phần sau là vết chân bước tới cùng với đôi tay phục vụ của các Sơ MTG Hưng Hóa ở 11 giáo điểm truyền giáo trong Giáo Phận Hưng Hóa, nghĩa là hầu như nơi nào cũng chỉ thấy quí sơ MTG Hưng Hóa, phần sau của thước phim này kèm theo thánh ca phụ họa Việt Nam; trong số các sơ thừa sai tiêu biểu xuất hiện ở phần 2 này chúng con thấy được Sơ Tạ Thị Hải, ở Buôn Lao Chải trên Sapa, nơi chúng con đã đến vào tối Chúa Nhật 7/10 và tặng quà vào lúc 6 giờ sáng Thứ Hai 8/10/2018.

Qua thước phim hiếm quí này, khi được dịp nhìn lại và nhìn thêm các phong cảnh vùng núi Tây Bắc, thuộc Vùng Thượng Du Bắc Việt nghèo khổ, vừa thơ mộng vừa hùng vĩ, và đời sống nghèo khổ nhưng hồn nhiên của anh chị em dân tộc thiểu số Hmong trong phần đầu của thước phim, chúng con chẳng những nghĩ lại 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt tuyệt vời ân tình thánh của chúng con, bao giờ cũng được khởi đi từ ở GP Hưng Hóa, trong hai năm: năm 2016 ở Phù Yên và Mai Sơn (hụt Sông Mã), và năm 2018 ở 4 giáo điểm trên Sapa, mà còn phấn khởi nghĩ đến Hành Trình Tuyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, cũng 3 tuần trong Tháng 10, cũng khởi đi từ GP Hưng Hóa, lần này phái đoàn chúng con sẽ tới Lào Cai, vùng Cha Quản Hạt Nguyễn Văn Thành. 

Đồng thời, như sơ cũng đã biết, vào lần thứ 3 này, chúng con cũng sẽ thu nhận một số TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) như chúng con ở ngay tại VN, những TĐCTT đầu tiên tham dự Khóa LTXC do chúng con thực hiện ở VN, với sự hỗ trợ của quí sơ và tại dòng quí sơ, để sau này, sau 3 chuyến về VN, chúng con, dù đi truyền giáo khắp thế giới, ngoài Việt Nam, đầu tiên ở Calcutta vào năm 2022, rồi Phi Châu năm 2024... vẫn có sẵn một số TĐCTT của chúng con ở VN, tiếp tay với chúng con và thay chúng con ở Hoa Kỳ, thực hiện sứ vụ truyền giáo của chúng con và với chúng con ở Việt Nam quê hương ta.  

Trong tháng tới, tháng 12/2019, con mới có giờ phác họa sinh hoạt tông đồ của Nhóm TĐCTT chúng con trọn năm 2020, bao gồm cả các Khóa LTXC suốt năm ở các nơi và Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III-2020. Con sẽ liên lạc với sơ sau về cả vấn đề truyền giáo lẫn Khóa LTXC nhé. Con tính 3 tuần về VN 10/2020 là từ ngày mùng 7 tới ngày 28. Tức là chiều mùng 9/10 chúng con đã ở tại dòng của quí sơ rồi, và ngày Thứ Bảy 10/10 là Khóa LTXC, sau đó Chúa Nhật bắt đầu hành trình đi Lào Cai cho tới Thứ Ba về lại dòng của sơ. Tạm thời như vậy. Con sẽ gửi chương trình đến sơ sau nhé. Xin sơ cầu cho chúng con và xin LTXC luôn là hồn sống cho tinh thần truyền giáo của quí sơ. 

con cao tấn tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 10, 2019 at 5:47 AM
Subject: Re: Mục Vụ Vùng Cao "Thầm lặng giữa núi rừng Tây Bắc"
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>

Kính Sơ Bề Trên Mai Thị Hà,

Nhân dịp sơ gửi cho con thước phim  "Mục Vụ Vùng Cao 'Thầm Lặng giữa núi rừng Tây Bắc'", con duyệt qua một loạt hình ảnh kỷ niệm với các Sơ MTG Hưng Hóa, những vị nữ tu thừa sai có mặt hầu như ở khắp các giáo điểm truyền giáo của GP Hưng Hóa. Nếu so sánh với 2 Giáo Phận cũng thuộc Vùng Thượng Du Bắc Việt (giáp với Trung cộng) là Cao-Bằng Lạng Sơn và Bắc Ninh, thì phải nói GP Huưng Hóa là cánh đồng truyền giáo lớn nhất của Giáo Hội Việt Nam. 

Bởi thế, chúng con sẽ trở lại với GP Hưng Hóa này lần thứ 3, trong khi các giáo phận khác chúng con không trở lại nữa, vì đã đến 1 lần (Như GP Long Xuyên năm 2016, GP Cần Thơ và Giáo Phận Phú Cường năm 2018), hay đến 2 lần 2016 và 2018 (như GP Komtum, GP Ban Mê Thuật và TGP Huế). Chính vì Dòng MTG Hưng Hóa ở ngay một cánh đồng truyền giáo lớn nhất của Giáo Hội VN như thế mà con nghĩ danh xưng của dòng nên thêm "Dòng MTG Thừa Sai Hưng Hóa". Xin kính chúc Quí Sơ luôn tràn đầy niềm vui thương xót trong sứ vụ thừa sai tuyệt vời của mình nhé. Cầu cho chúng con với.

con cao tấn tĩnh

 

From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Tue, Nov 12, 2019 at 1:34 AM
Subject: Re: Mục Vụ Vùng Cao "Thầm lặng giữa núi rừng Tây Bắc"
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Xin chân thành cám ơn Anh Trưởng Hội.

Cùng tạ ơn Lòng thương xót Chúa và cùng hiệp ý trong lời cầu ạ.

Kính mến,

Nt.M.Hà