THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HỘI NGỘ MỪNG TÂN XUÂN 2019

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 31, 2019 at 7:25 PM
Subject: Thay Đổi Ngày Giờ Mừng Tân Niên Nam Cali
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Theo dự báo thời tiết thì Thứ Bảy và Chúa Nhật tuần này sẽ bị mưa 100% và mưa cả ngày.

Bởi thế, em vừa mới đổi được ngày giờ cho buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân 2019 của Nhóm TĐCTT như sau: 

Thời điểm: Thứ Sáu ngày mai mùng 1-2/2019, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Địa điểm: Tại Brothers of Saint Patrick

Chương trình:

11 giờ - sửa soạn phòng ốc và bữa tiệc

11:30 - nhập cuộc hát mừng và chúc mừng

12:00 - tiệc mừng

13:00 - quà mừng Quí Cha Linh Hướng

13:30 - quà mừng Kỷ Yếu

14:00 - Thông báo và chia sẻ

13:00 - Chầu Thánh Thể Đền Tạ LTXC Thứ Sáu Đầu Tháng "Một giờ với Thày"  

Em xin lỗi quí anh chị trưởng nhóm lại phải thông báo lại cho nhóm của mình. 

Hẹn tái ngộ quí anh chị đông đảo trong Ngày Hội Ngộ Mừng Tân Xuân của chúng ta ngày mai nhé. 

em tĩnh

Đức Ông Nguyễn Đức Minh đang dâng lời nguyện đầu xuân khai mạc

Chị Trần Mỹ Dung (hồng) và Nguyễn Nancy (xanh) cùng khai mạc chương trình mừng xuân

Quí nàng TĐCTT nào mặc áo dại được mời lên hạt bài mừng xuân về Chúa đầu tiên cùng với cộng đoàn TĐCTT tham dự

Sau đó các nàng TĐCTT còn lại sang bài mừng xuân trần thế

Cha Nguyễn Đức Minh cải lão hoàn đồng với anh chị em TĐCTT

Phải nhận thật rằng các nàng TĐCTT mặc áo dài vào trông trẻ đẹp hẳn lên

Sau mục mừng xuân mở đầu và trước tiệc mừng, tất cả chụp chung một tấm ngoài trời

Cha PTLH Nguyễn Đức Minh làm phép bữa tiệc mừng xuân 2019

Bữa tiệc mừng tân niên 2019 này do tiểu nhóm 3 phục vụ

Những món cho bữa tiệc mừng tân xuân này vừa hợp mùa, vừa ngon miệng, vừa gọn ghẽ, vừa tự làm, thật khéo léo!

Anh chị em vừa hoan hưởng bữa tiệc mừng tân xuân một chút thì bỗng nhiên... nghe thấy tiếng hô ở đằng sau: "Nhìn lên đây nhé!"

thì ra bé tĩnh tinh nghịch muốn chụp một tấm hình xuân đặc biệt cho chung nhóm

Xin chúc quí TĐCTT một tân niên 2019: Hồn An - Xác Mạnh - Đời Vui - Sống Thánh - Chết Lành

Trong bữa tiệc mừng xuân, có các nghệ sĩ cây nhà lá vườn góp vui

Trước hết là giọng ngâm thơ xuân Nguyễn Văn Thế, cựu chiến binh Đồng Đế đánh trận Bù Đăng 

Trước mục tặng quà xuân là cuốn Kỷ Yếu Niềm Vui Thương Xót II 2018, là giọng ca xuân của nhỏ nga 

Đại diện nhóm TĐCTT biếu quà tết cho Cha PTLH Nguyễn Đức Minh

bao gồm 300 MK + 1 cuốn Kỷ Yếu + 1 bánh chưng

Đây là lần đầu tiên TĐCTT biếu quà tết quí cha linh hướng địa phương,

thay cho quà mừng kỷ niệm thụ phong linh mục vào THáng 5 trước đó.

Số tiền đóng góp từ quí TĐCTT tham dự Hội Ngộ Mừng Tân Xuân là $900.00

(nếu đông hơn 30 anh chị em nữa như mọi lần thì quà tết của quí cha nhiều hơn nữa).

Tất cả có 3 cha ở Nam CA:

Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn (đang bay từ VN về HK), Cha PTLH Nguyễn Đức Minh và Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên TLH (ở San Diego không về được)

Trước khi nghe lời huấn dụ đầu năm của Cha PTLH Nguyễn Đức Minh và tặng quà Kỷ Yếu cho nhau....

Anh chị em cùng nhau hát một bài hát xuân có ý nghĩa mừng xuân quí cha

bé tĩnh đã đại diện anh chị em TĐCTT hiện diện hay vắng mặt chúc tết quí cha linh hướng nói chung và Cha PTLH Nguyễn Đức Minh nói riêng

Trong lời đáp từ kiêm huấn từ đầu năm của mình, Cha Nguyễn Đức Minh đã bày tỏ cảm nhận của ngài như sau:

1- Cha thuộc về gia đình 8 anh chị em, mà cha là người con út trong gia đình (năm nay cha 90 tuổi thật, chứ không phải theo giấy tờ khai rút tuổi);

2- Chỉ còn mình cha là còn sống trên trần gian này, do đó, cha muốn nhận anh chị em TĐCTT là "mẹ tôi và anh chị em tôi" theo gương Chúa Giêsu;

3- Cha cảm thấy vui khi sinh hoạt với Nhóm TĐCTT và xin Chúa ban cho sức khỏa để cha tiếp tục phục vụ cộng đồng dân Chúa cho đến cùng.

Quà mừng tân xuân 2019 cho TĐCTT (hầu hết đã đóng góp vào quĩ truyền giáo 2018 của nhóm)

là cuốn Kỷ Yếu Niềm Vui Thương Xót II - 2018, một cuốn Kỷ Yếu dầy gần 600 trang,

hầu như toàn là hình ảnh, giống như một cuốn album đựng hình,

bao gồm cả 12 trang cuối cùng liêt kê danh sách đóng góp viên cho quĩ truyền giáo lên tới gần 108 ngàn MK quá sức tưởng tượng.

Nhỏ nga, người kỷ lưỡng lập danh sách đóng góp,

 trước hết đã gọi tên quí anh chị em TĐCTT đóng góp và bé tĩnh trao Kỷ Yếu cho quí anh chị em;

sau đó đến những đóng góp viên qua anh chị em TĐCTT và nhờ anh chị em TĐCTT trao lại cho họ.

Trong số 270 cuốn Kỷ Yếu, có 170 cuốn toàn mầu và 100 cuốn chỉ trắng đen bên trong (bìa vẫn mầu).

Sở dĩ không in mầu hết như cuốn Kỷ Yếu Niềm Vui Thương Xót I - 2016

(dầy chưa bằng nửa Kỷ yếu 2018 lần này) là vì không đủ tiền.

Đầu tiên bé tĩnh tưởng chỉ khoảng 500 trang, nhưng không ngờ nhiều hơn gần 100 trang nữa,

và lại quá nhiều hình, hình cả trang rất nhiều,

nên rất hao mực mầu là thứ mực rất đắt tiền để in gần 600 trang kỷ yếu, không phải 1 cuốn mà là 270 cuốn.

Nên cuối cùng đành phải bỏ ý định 270 cuốn mầu mà chỉ còn 170,

và chỉ cho nội bộ TĐCTT cùng quí đóng góp viên ngoài nhóm từ 500 MK trở lên.

Cuốn trắng đen hình ảnh cũng rất rõ, chỉ khác là không mầu ở bên trong, thế thôi.

Tổng số tiền ấn phí là 8 ngàn MK, tức 30 MK 1 cuốn

(nếu in ở nhà in lớn bé tĩnh quen biết sẽ là 60 MK một cuốn như đã khảo giá).

Trong khi đó, số tiền đề dành cho ấn phí là $5,200.00, tức thiếu mất $2,800.00.

Nhóm 30+ anh chị em về VN 2018 là những người đầu tiên được bé tĩnh âm thầm thông báo về tình trạng thiếu hụt ấn phí này,

và đã được quí anh chị (8 người) đáp ứng ngay với số tiền là $1,360 MK, chưa kể còn 2 chị hứa góp mỗi chị 100 MK nữa.

Hôm chúng em đến lấy sách lần cuối cùng thì người in quen biết của bé tĩnh chỉ lấy 7 ngàn MK, bớt cho nhóm 1 ngàn MK.

Chúng em cũng đã trình bày cho chung quí TĐCTT biết trước khi trao tặng kỷ yếu,

và được quí anh chị đóng góp ngay bây giờ là $550 MK cộng với hôm sau ở nhà Chị Đinh Tuyết Mai 140 MK nữa là $690.00 MK.

Như thế tổng số tiền quí anh chị đóng góp vào ấn phí bị thiếu hụt là $2,050.00 MK ($1,360 từ nhóm 30 về VN + 690.00 từ chung).

Kể như vừa đủ cho ấn phí 7 ngàn MK, còn dư 250 MK đã nhận và 200 MK nữa còn được hứa.

Số tiền dư này được sử dụng vào bưu phí, hy vọng đủ, mà nếu còn dư tí nào thì sẽ tặng người in kỷ yếu cho chúng ta như tiền tip cho vị này.

Quí TĐCTT ở ngoài CA chúng em sẽ mang đến trao tận tay khi có Khóa LTXC, chẳng hạn như ở Houston TX vào đầu Tháng 3/2019 sắp tới đây.

hay chúng em gửi bưu điện qua các trưởng vùng, như ở Fort Worth TX (Khóa LTXC 5/2019), San Jose (Tháng 7), Virginia & New York (Tháng 8).

Ngoài ra, cuốn kỷ yếu chỉ cô đọng lại những hình ảnh thiết yếu nhất và tiêu biểu nhất, kèm theo những chi tiết dẫn giải vắn gọn;

tất cả hình ảnh và chi tiết ấy đều được lấy từ những gì đã post lên website trước đó, nơi chưa đựng gấp 10 lần cuốn kỷ yếu cả về hình ảnh lẫn chi tiết.

Bởi thế, nếu cần cho mình hay cho thân nhân hoặc thân hữu của mình, xin xem lại cái link sau đây:

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót 2018

 

Vì là Thứ Sáu Đầu Tháng, Nhóm TĐCTT Nam CA có lệ Chầu Thánh Thể "Một Giờ Với Thày" từ 8 đến 9 giờ tối ở Nhà Thờ Thánh Justin Anaheim.

Bởi vậy, ngay sau hội ngộ mừng tân xuân 2019 với nhau, anh chị em đã sang nguyện đường để Chầu Thánh Thể, từ 3 đến 4 giờ chiều.

Tấm hình ngay trên đây đầy đủ nhất vì có cả Anh Trần Ngọc Bích quay phim và em chụp hình.

Chỉ có tối đa 50 anh chị em, không như những lần hội ngộ tổng nhóm vẫn thường từ 80 tới 90.

Lý do là vì thời gian mừng tân xuân còn có nhiều anh chị em đang làm việc.

Tuy nhiên, vì thời tiết nếu giữ đúng ngày mừng thì con số cùng lắm cũng chỉ bằng hay kém hôm nay,

mà lại còn không được những tấm hình ngoài trời đẹp như 3 tấm hình chung chụp hôm nay.

Xin xem mấy tấm hình trời mưa em chụp hôm sau ở nhà Chị Đinh Tuyết Mai đúng như dự báo thời tiết,

và như thế quả thực buổi hội ngộ mừng tân xuân 2019 của Nhóm TĐCTT Nam CA chúng ta rất buồn tẻ.

 

Tạ ơn LTXC!

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 3, 2019 at 2:16 PM
Subject: TĐCTT Mừng Tân Xuân 2019 Thứ Sáu 1-2-2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX,

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biến,

Xin tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT Nam CA chúng ta được một cuộc Hội Ngộ Mừng Tân Xuân 2019 thật vui và thật tình, trong một bầu trời quang tạnh và nắng ấm Cali, giữa một cuối tuần mưa gió, lầy lội và lạnh lẽo. 

Chúng con xin cám ơn Cha Phó TLH đã đến mừng tân xuân với chúng con. Em xin cám ơn quí anh chị đã cố gắng đến tham dự, lại còn trang điểm thật đẹp cho đậm đà hơn buổi hội ngộ mừng tân xuân của TĐCTT chúng ta.

Xin cám ơn Chị Nguyễn Vũ Tammie cùng tiểu nhóm 3 đã lo phục vụ bữa tiệc mừng tân xuân tự làm ở nhà chị Thủy từ hôm trước (chị và chị Nguyễn Hồng danh phải nghỉ làm 2 ngày liền cho biến cố này). Xin cám ơn quí anh chị đã phụ với Chị Thủy lo cho bữa tiệc mừng tân xuân này.

Xin cám ơn Chị Trần Mỹ Dung đã thay phu quân Đinh Ngọc Duy soạn chọn các bản nhạc mừng xuân và chị còn chuyên chở các anh chị TĐCTT đến tham dự nữa. Xin cám ơn ban kinh nguyện (Chị Huỳnh Mỹ Hạnh và Chị Nguyễn Nancy) phụ trách giờ Chầu Thánh Thể. Xin cám ơn quí anh chị đã góp quà mừng tuổi quí cha linh hướng và đóng góp cho ấn phí còn thiếu hụt của cuốn Kỷ Yếu. 

em tĩnh

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót 2018