THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Khóa LTXC XXXVIII - GP Orange CA 7-8/6/2019

tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 7/6/2019

Sáng

9:00 - Thánh lễ chung trong nguyện đường

9:30 – Điểm danh và điểm tâm nhẹ

10:00 - Kinh Mân Côi

10:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 1: Thời Điểm Thương Xót của thế giới ngày nay

11:30 - Viếng Chúa, Cử Hành LTXC và Kinh Truyền Tin

Chiều

12:00 - Bữa trưa và sinh hoạt

1:00 - Hội thảo: Lòng tôn sùng Mẹ Maria là Dấu Chỉ được Ơn Cứu Độ

1:45 - Giải lao

2:00 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Mẹ" - Cha Nguyễn Tuấn Long

2:45 - Giải lao

3:00 – Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" - Cha Nguyễn Tuấn Long

3:45 - Giải lao và sinh hoạt

4:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 2: Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu qua Chị Thánh Faustina

5:00 - Giải lao

5:15 - Chia sẻ chung: đúc kết hội thảo riêng

6:15 - Giải lao

6:30 - Chầu Thánh Thể

7:00 - Về nghỉ qua đêm kèm theo food to go

 

Thứ Bảy ngày 8/6/2019

Sáng

9:00 - Thánh lễ chung trong nguyện đường 

9:40 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

10:00 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" - Cha Trần Quân

10:45 – Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" - Cha Trần Quân

11:45 - Giải lao 

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin + Viếng Chúa + Kinh Mân Côi và chụp hình 

12:30 - Bữa trưa và sinh hoạt

1:30 -  Chia sẻ thời sự về LTXC 3: Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô.

2:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" - Cha Phạm Ngọc Tuấn

2:45 - Giải lao

3:00 - Thánh Lễ

4:00 - Tiệc mừng Tân TĐCTT

5:00 - Bế mạc

 

Thứ Năm - Ngày sửa soạn gần

 

Chiều: Cảnh Sắc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange CA

Tối: Ban Ẩm Thực Họp Bàn Phục Vụ cho Khóa LTXC 2019

 

THỨ SÁU: Ngày Đề Tài Canvê - Mầu Tím Đau Thương

Trưng Bày từ 8:30 am

Lễ 9 giờ sáng với cộng đồng ở Đền Thánh Tử Đạo

9:40 am - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

Kinh Mân Côi khai mạc - Nhờ Mẹ đến Chúa / Per Mariam ad Jesum

 

Sinh Hoạt dẫn nhập: Gặp Gỡ Đức Kitô

(mục đích của đời người nói chung và các cuộc tĩnh tâm nói riêng là để gặp gỡ Đức Kitô)

 

Chia sẻ thời sự về LTXC: Thời Điểm Thương Xót của thế giới ngày nay

Xin nghe đoạn Dẫn Nhập Khóa LTXC XXXVIII - 2019 GP Orange CA, bằng cách bấm ngay vào cái link trong hàng chữ (mầu nâu) này

 

“Đây là thời điểm thương xót”

(ĐTC Phanxicô với hàng giáo sĩ Roma ngày 6/3/2014)

“Chúng ta không phải ở đây để thực hiện một cuộc tĩnh tâm vào đầu Mùa Chay,

mà là lắng nghe tiếng của Vị Thần Linh đang nói cùng toàn thể Giáo Hội trong thời điểm của chúng ta đây, thực sự là thời điểm thương xót.

Tôi chắc chắn như thế. Nó không phải chỉ trong Mùa Chay. Chúng ta đang sống trong thời điểm thương xót đã 30 năm hay hơn thế nữa, cho đến hiện nay".

“Đây là thời điểm thương xót trong toàn thể Giáo Hội. Nó đã được thiết lập bởi Chân Phước Gioan Phaolô II.

Ngài đã "trực giác" thấy rằng đây là thời điểm thương xót.

Chúng ta nhớ lại việc phong chân phước và hiển thánh cho Nữ Tu Faustina Kowalska; sau đó ngài đã lập lễ Lòng Thương Xót Chúa.

Ngài đã đi từ từ, từ từ, và đã dẫn đầu về điều này”.

"Thời Điểm Thương Xót" phát xuất “bởi mầu nhiệm lỗi lầm - mystery of iniquity

(ĐTC GPII - 18/8/2002 ở Đền Thánh LTXC Krakow Balan)

"Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này.

Có lẽ vì thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lãnh vực,

cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm 'mystery of iniquity'”.

"Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác này.

Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại, kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có.

Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa.

Họ tự cho mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con người.

Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách léo lái việc truyền giống cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết".

"Khi loại trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý, họ công khai tấn công cơ cấu gia đình.

Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người;

họ muốn làm cho Thiên Chúa 'hoàn toàn khuất bóng' nơi văn hóa và lương tâm các dân tộc.

'Mầu nhiệm lầm lỗi' tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này".

“Cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nơm nớp lo sợ về tương lai,

lo sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt.

Có lẽ chính vì lý do này mà Chúa Kitô, qua việc sử dụng chứng từ của một Nữ Tu thấp hèn,

đã đến với thời đại của chúng ta để tỏ cho chúng ta thấy một cách rõ ràng nguồn mạch sống khuây khỏa và hy vọng ở nơi tình thương đời đời của Thiên Chúa”. 

Đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa cho Đức Kitô (ĐTC GPII – 22/10/1978)

"Thời Điểm Thương Xót" vì có rất ư là nhiều vết thương” (ĐTC Phanxicô với hàng giáo sĩ Roma ngày 6/3/2014)

“Ngày nay, chúng ta có thể nghĩ về Giáo Hội như là ‘một bệnh viện lưu động - a field hospital’. …

Cần phải chữa trị các vết thương, rất ư là nhiều vết thương! Rất ư là nhiều vết thương!

Có rất nhiều người bị thương, bởi các vấn đề về vật chất, bởi gương mù gương xấu, cả ở trong Giáo Hội nữa...

Thành phần bị thương bởi những ảo tưởng của thế gian...

Tình thương trước hết là chữa trị các vết thương…. thế nhưng cần chữa trị các vết thương bên ngoài (open wounds) trước.

Đối với tôi, vào lúc này đây, đó là những gì quan trọng nhất.

Rồi cũng có cả các vết thương sâu kín nữa, vì có những con người rời xa khiến không thấy được các vết thương của họ...

Có những con người rời xa vì hổ thẹn, vì ngại ngùng để lộ ra vết thương của họ....

Và họ rời xa có lẽ mang một bộ mặt lầm lỡ khác với Giáo Hội, nhưng tận thâm tâm họ mang một vết thương đau... Họ cần một vỗ về nào đó!”

Xin nghe lại bài chia sẻ thời sự về Thời Điểm Thương Xót của Thế Giới ngày nay ở cái link audio mp3 ngay chính hàng chữ (mầu tím) của đề tài này

Nguyện Kinh Lạy Nữ Vương và Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa

Vì thời điểm 3 giờ chiều vốn là lúc Nhóm TĐCTT cử hành LTXC lại đang ở giữa 2 đề tài của Cha Nguyễn Tuấn Long,

nên Chuỗi Kinh Thương Xót đã được thực hiện sớm hơn, vào trước bữa trưa.

 

Bữa Trưa lấy sức

 

Sinh hoạt tiêu cơm cho tan mỡ để đỡ buồn ngủ

 

Hội Thảo Nhóm

Đề tài hội thảo 

 1-   CÁC THÁNH NHÂN THẤY RẰNG LÒNG TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ DẤU HIỆU ĐƯỢC CỨU ĐỘ? ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?

2-   NẾU ĐÚNG THÌ TÔI ĐÃ CÓ DẤU HIỆU ẤY CHƯA? Ở CHỖ NÀO VÀ TỚI MỨC ĐỘ NÀO?

Hai nhóm hội thảo ở 2 gian Hội Trường

Nhóm Nhị Huynh TĐCTT Anh Nguyễn Chí Long và Anh Trần Sơn Định

Nhóm Anh Chị TĐCTT Huỳnh Lâm Sum và Huỳnh Mỹ Hạnh

  

Nhóm AC TĐCTT Hồng Phát bên gian phòng dùng bữa

Hai nhóm hội thảo ở 2 gian Hội Trường

 

Sinh Hoạt Thư Giãn bằng vũ điệu theo bài Làm Dấu Thánh Giá trước khi lắng nghe 2 đề tài đầu tiên trong 5 đề tài

 

Giảng Huấn Đề Tài 1 và 2

 

Phúc Âm theo Thánh Gioan 19: Dưới chân thập giá

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." (đề tài 1)

27 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." (đề tài 2). Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT (2009-2014),

1 trong 8 TĐCTT đầu tiên sau Khóa LTXC I 2-4/2009 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

Cha Nguyễn Tuấn Long được thụ phong linh mục vào ngày 31/5/2018 ở Nhà Thờ Chính Tòa TGP LA,

khi ngài chưa đầy 30 và năm 2019 kỷ niệm 11 năm thụ phong này ngài mới gần chạm 40.

Sau 9 năm (2008 - 2017) phục vụ ở 3 giáo xứ với vai trò tuần tự thăng tiến: phó xứ, quản xứ và chánh xứ,

ngài đã xin phép giáo quyền của mình để phục vụ quân đội Hoa Kỳ với vai trò tuyên úy hải quân (navy)

Trong 2 đề tài chia sẻ về Mẹ Maria của mình liên quan đến mẹ con,

ngài chẳng những nói đến người mẹ thân yêu của ngài mấy lần,

ngài còn lồng vào đó các trải nghiệm của ngài về vai trò mục vụ lênh đênh...

Ngài không chối cãi được những khó khăn thử thách và mệt mỏi hơn là an lành phục vụ giáo xứ.

Thế nhưng, ngài cho biết, một trong những phương thế xả stress của ngài đó là Kinh Mân Côi trên boong tầu vào lúc ban mai.

Do đó ngài xin mọi người đứng lên cùng ngài dâng 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng danh

Tham dự viên công khai tỏ lòng mộ mến những gì ngài chia sẻ trong 2 đề tài của ngài.

Trong phần vấn đáp, có một nữ tham dự viên đã hỏi ngài về gia cảnh của ngài và về lý do ngài đi tu.

Ngài đã cho biết ngài là con trai cả trong một gia đình có 2 anh em (ngài là Long em ngài là Dũng).

Ngài đi tu sau khi ngài đã thấy được sự cố bất hạnh xẩy ra cho cái chết của một tên bạn trong "băng đảng",

và được vị đồng sáng lập phong trào Thiếu Nhi Fatima TGP LA (Anh Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT I - 2009 TGP LA) bất ngờ gợi ý đi tu,

và chỉ sau khi ngài tiến vào nguyện đường của một dòng nam tu ở Nam California cảm thấy một trạng thái bình an siêu vời vào năm ngài 16 tuổi.

Sau phép lành kết thúc 2 đề tài của mình, tham dự viên tiến lên gặp gỡ ngài sau khi ban tổ chức tặng quà cho ngài.

Quà tặng ngài là 1 bao thư 300 MK cash là số tiền Nhóm TĐCTT góp Mừng Xuân quí cha linh hướng dịp hội ngộ Mừng Xuân 2/2019

và cuốn Kỷ yếu Niềm Vui Thương Xót II - 2018 dầy gần 600 trang, toàn mầu từ đầu đến cuối, rất quí,

vì chính ngài cũng là vị linh mục từ lâu vẫn tiếp tục trợ giúp cho một số cơ quan phục vụ bác ái xã hội ở VN

Vị linh mục tuổi trẻ tài cao đầy kinh nghiệm dấn thân mục vụ ở các lãnh vực khác nhau này

ngày xưa là một huynh trưởng Thiếu Nhi Fatima (1994-1998) ở Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance TGP Los Angeles,

do bé tĩnh phục vụ với vai trò là Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles (1991-2005).

Ngài chính là dấu hiệu được LTXC sử dụng để cho bé tĩnh biết ý Chúa thực sự muốn Nhóm TĐCTT được thành lập (4/4/2009).

(xin xem lại bài giảng huấn thứ nhất của cha ở cái link youtube dưới đây:)

CĐ "Này Là Con Mẹ" Cha Nguyễn Tấn Long Giảng Huấn
https://youtu.be/4Q3Nznhc1QY

(video trên đây bao gồm cả 2 đề tài của Cha Long)

 

Giải Lao chút chè và Sinh Hoạt tin yêu

 

Đúc Kết Hội Thảo Nhóm

Anh Nguyễn Việt Phát đại diện nhóm hội thảo bên gian phòng ăn

Chị Huỳnh Mỹ Hạnh đại diện nhóm hội thảo cuồi hội trường

Anh Trần Sơn Định đại diện nhóm hội thảo đầu hội trường

Xin nghe lại bài đúc kết hội thảo của bé tĩnh ở cái link audio mp3 dưới đây:

Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria là Dấu Hiệu được Cứu Độ

 

Chia sẻ thời sự về LTXC: Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu qua chị Faustina

 

Nếu tột đỉnh của LTXC là ở nơi Chúa Kitô Tử Giá:

"Khi nào quí vị treo Con Người lên, quí vị sẽ biết LÀ TÔI" (Gioan 8:28),

thì tất cả Sứ Điệp Thương Xót là ở nơi Chúa Kitô Phục Sinh:

"Lạy Chúa của tôi và lạy Thiên Chúa của tôi" (Gioan 20:28).

Đó là lý do Chúa Kitô Phục Sinh muốn thiết lập Lễ LTXC trong Mùa Phục Sinh chứ không phải trong Mùa Chay hay Tuần Thánh,

và đó cũng chính là lý do Tấm Ảnh LTXC bao gồm một Chúa Kitô Vượt Qua, bất khả thiếu hàng chữ "Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa".

Sau đây là một số câu được Chúa Giêsu tỏ cho Chị Thánh Faustina tuyệt với về LTXC chúng ta cần thật sự cảm thấu, sống và loan truyền.

1-   Con hãy công bố rằng lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa.

Tất cả những việc Cha làm đều do lòng thương xót tỏ hiện.

(Thánh Faustina: Nhật Ký 301)

2-   Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật.

Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy 

(Nhật Ký 1576) 

3-   Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha

(Nhật Ký 723

Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha.

Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha

(Nhật Ký 1182)

4-   Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn 

(Nhật Ký 1739)

 Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực! 

Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất 

(Nhật Ký 1076) 

Xin nghe lại bài chia sẻ thời sự về Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu qua Chị Thánh Faustina ở cái link audio mp3 ngay chính hàng chữ (mầu tím) của đề tài này

 

 

Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng

Đức Ông Nguyễn Đức Minh hay Cha Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT

và cũng là TĐCTT Khóa XI 2014 ở Đền Thánh LTXC Krakow Balan

Ngài đã từng làm linh hướng cho cả 3 chuyến Hành Hương của Nhóm TĐCTT:

Chuyến Hành Hương Tia sáng Từ Balan 2014, khi ngài 86 tuổi;

Chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 2017, lúc ngài 89 tuổi;

Chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019, khi ngài 91 tuổi.

Ngài như Thánh Gioan Vianney chuyên giải tội và thích ngồi tòa.

Có lần ngài hỏi bé tĩnh là "anh có biết tại sao người ta thích xưng tội với tôi không?"

Sau đó ngài đã trả lời: "Vì tôi không nghe thấy gì hết!".

Mỗi lần giải tội ngài phải đeo máy nghe và ngài khuyên bảo to tiếng đến độ ai ở gần đó đều nghe thấy...

Tuy về hưu đã lâu, và vẫn thuộc TGP Los Angeles,

nhưng ngài vẫn tiếp tục phụ giúp phụng vụ và mục vụ ở Giáo Xứ Lavang GP Orange,

nơi gần mobile home của ngài, chỉ cần đi bộ 5-7 phút là tới nơi hay về nhà.

Ngài cũng cùng một số anh chị em TĐCTT tuyên hứa làm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (HSTTM)

vào lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2017 ở Đền Thánh Mẹ dâng Con Corona.

Hằng tháng, Nhóm TĐCTT nói chung và TĐCTT-HSTTM nói riêng, cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng,

bao giờ ngài cũng tới để giải tội và dâng lễ cho nội bộ của nhóm.

Năm 2020 ngài sẽ mừng kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục,

chắc chắn nhóm TĐCTT sẽ tổ chức mừng ngài một cách đặc biệt

Nguyện Cầu Lòng Thương Xót Chúa

(Thánh Faustina, Nhật Ký 163 - Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh dịch)

      Ôi Ba Ngôi Chí Thánh!/ Bao nhiêu lần con hít thở,/ bao nhiêu lần tim con rung nhịp,/ bao nhiêu lần máu con rộn ràng trong cơ thể của con/

thì con ngàn lần muốn tôn vinh tình thương của Chúa.

     Ôi Chúa,/ con muốn đươc hoàn toàn biến đổi thành tình thương của Chúa/ và trở thành phản ảnh sống động của Chúa/.

Chớ gì ưu phẩm thần linh cao cả nhất trong các ưu phẩm,/ ưu phẩm tình thương khôn lường của Chúa/ xuyên qua tâm can và linh hồn của con/ sang anh chị em của con.

Ôi Chúa,/ xin hãy giúp con để mắt con biết xót thương,/ nhờ đó,/ con không bao giờ ngờ vực hay phán đoán theo bề ngoài,/

nhưng biết nhìn thấy những gì/ là mỹ miều nơi tâm hồn của anh chị em con/ và ra tay cứu trợ họ.

Xin hãy giúp con/ để tai con biết xót thương,/

nhờ đó,/ con nghe thấy được các nhu cầu của anh chị em con,/

và không tỏ ra dửng dưng lạnh lùng/ trước những đớn đau và than van của họ.

Ôi Chúa,/ xin hãy giúp con,/ để lưỡi con biết xót thương,/

nhờ đó,/ con không bao giờ nói tiêu cực/ về anh chị em con,/ mà là những lời ủi an và tha thứ.

Ôi Chúa,/ xin hãy giúp con/ để tay con biết xót thương/ và đầy những việc thiện,/

nhờ đó,/ con chỉ biết làm lành cho anh chị em con,/ và nhận lấy cho mình/ những việc làm khó khăn và vất vả hơn.

Xin hãy giúp con,/ để chân con biết xót thương,/

nhờ đó/ con biết mau mắn hỗ trợ anh chị em con,/ thắng vượt cái mệt mỏi và buồn chán của con./

Việc nghỉ ngơi thực sự của con/ là ở chỗ phục vụ anh chị em con.

Ôi Chúa,/ xin hãy giúp con/ để tim con biết xót thương,/

nhờ đó,/ chính con có thể cảm thấy được/ tất cả mọi khổ đau của anh chị em con./

Lòng con sẽ không tìm nương tựa/ nơi bất cứ một người nào./

Con sẽ tỏ ra chân thành/ ngay cả với những ai con biết rằng/ sẽ lạm dụng lòng tốt của con./

Và con sẽ nép chặt mình/ trong thẳm cung/ của Trái Tim hết sức nhân hậu Chúa Giêsu./

Con sẽ âm thầm chịu đựng khổ đau của con./

Ôi Chúa,/ xin tình thương của Chúa/ hãy nương tựa nơi con.

Chính Chúa truyền cho con/ phải thực thi ba cấp độ xót thương./

Cấp thứ nhất là tác hành xót thương,/ bất cứ tác hành nào./

Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương/ – nếu con không thể làm được việc xót thương,/ con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con./

Cấp thứ ba là cầu nguyện/ – nếu con không thể tỏ tình thương/ bằng việc làm hay bằng lời nói,/ con vẫn luôn có thể làm bằng nguyện cầu./

Việc nguyện cầu của con/ thậm chí còn vươn tới cả những nơi/ con không thể nào vươn tới được về thể lý.

Ôi Giêsu của con ơi,/ xin hãy biến đổi con thành Bản Thân Chúa,/ vì Chúa có thể làm được mọi sự.  

Chúa Ở Lại

 

7:00 pm - về nghỉ đêm kèm theo food to go

 

Tấm hình chung thứ 1 trong 3 tấm,

chụp trước bữa trưa và trước Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange

(thiếu ban ẩm thực cả chục người không thể góp mặt - con số hiện diện hôm nay đếm được là 106)

 

Xin xem sinh hoạt tĩnh tâm Khóa LTXC XXXVIII - 2019 Thứ Sáu ở các cái links sau đây:

TĐCTT Thực Hiện Khóa LTXCXXXVIII - CĐ "GƯƠM SẮC ĐÂM THÂU"
https://youtu.be/vDzvFTq-Lgg

CĐ "Này Là Con Mẹ" Cha Nguyễn Tấn Long Giảng Huấn
https://youtu.be/4Q3Nznhc1QY
(video trên đây bao gồm cả 2 đề tài của Cha Long)


Xin nghe lại những chia sẻ của bé tĩnh ở 4 cái links audio mp3. sau đây:

Dẫn Nhập Khóa LTXC XXXVIII - 2019 GP Orange CA

Thời Điểm Thương Xót của Thế Giới ngày nay

Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria là Dấu Hiệu được Cứu Độ

Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu qua Chị Thánh Faustina

 

XIN XEM TIẾP

KHÓA LTXC XXXVIII - 2019 THỨ BẢY 8/6