THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG 2/2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 28, 2019 at 9:26 AM
Subject: Thứ Bảy Đầu Tháng và Mừng Tân Xuân 2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Cuối tuần này là Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng 2/2019. Nhóm TĐCTT chúng ta nói chung có hai ngày đặc biệt trong tháng để tỏ lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa nơi Thánh Thể vào Thứ Sáu Đầu Tháng và Khiết Tâm Mẹ vào Thứ Bảy Đầu Tháng. 

Riêng Nhóm TĐCTT Nam CA thì vẫn tiếp tục Một Giờ Với Thày vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 1-2, từ 8 đến 9 giờ tối, ở Nhà Thờ Saint Justino ở Anaheim. Xin Ban Kinh Nguyện tiếp tục phục vụ Giờ Chầu Thánh Thể này nhé. 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/2/2019, Lễ Đức Mẹ Dâng Con, sau 40 ngày sinh con của Mẹ, Nhóm TĐCTT chúng ta có 2+ biến cố một lúc: 

1- Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹđồng thời cũng là dịp giỗ đầy năm cho LH mẹ chồng của Chị Đinh Tuyết Mai, tại chính tư gia của Chị Mai:  2418 Bobby Lane – Santa Ana, CA 92706 / 714-675-2055. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng Thánh Lễ lúc 11:30 am, sau đó tiếp tục bữa giỗ và sinh hoạt đền tạ như thường, cho tới 3:30 pm;  

2- Mừng Tân Niên 2019 ở Saint Patrick, từ 5 giờ đến 9 giờ tốiChúng ta sẽ mặc đồng phục mầu Xanh Thánh Mẫu cho giờ Đền Tạ, còn mặc quốc phục tùy nghi trong buổi mừng tân xuân như năm 2018 nhé. Trong buổi mừng tân xuân này, chúng ta sẽ góp quà mừng các cha linh hướng, vì chúng ta không còn Tháng Năm mừng các ngài kỷ niệm thụ phong nữa. Cũng trong dịp này, cuốn Kỷ Yếu dầy gần 600 trang, đầy những hình ảnh, như một cuốn album hình vậy, sẽ được trao tặng cho những anh chị em TĐCTT đã đóng góp vào quĩ truyền giáo 2018, và cho cả ngoài TĐCTT nữa, qua anh chị em TĐCTT. Tập kỷ yếu đồ số này đang còn thiếu tiến để trả cho nhà in, nếu được xin quí anh chị góp thêm nhé tùy quí anh chị chứ không buộc đâu nghe. Bằng không, nếu còn thiếu, bé tĩnh nhỏ nga này sẽ bù cho đủ. Cám ơn quí anh chị. 

Hẹn và mong tái ngộ cùng quí anh chị TĐCTT thân yêu của em. 

em tĩnh

THÁNH LỄ MẸ DÂNG CON - CẦU CHO LH MARIA

 

Bài Đọc 1 - Anh Lung, chồng chị TĐCTT Đinh Tuyết Mai, người con trai của LH Maria

Cha Đức Minh chủ tế và giảng lễ

Lời Nguyện Cộng Đồng - Chị TĐCTT Đinh Tuyết Mai, con dâu của LH Maria

Trong lời cám ơn của gia chủ trước khi kết lễ, sự kiện đông đảo tham dự viên kéo đến đầy nhà,

trong đó bao gồm thành phần chính yếu và đông nhất là Nhóm TĐCTT,

ngoài ra còn có một số chị thuộc gia Đình Tận Hiến Đồng Công và thân nhân cùng thân hữu của gia đình

đến không còn chỗ ngồi, bất chấp mưa gió,

khiến gia đình tổ chức vốn lo không biết có bao nhiêu người tới thật là quá lòng mong đợi.

 

BỮA GIỖ TRONG MƯA GIÓ

Hai người con trai của Chị Đinh Tuyết Mai đã phải cột lại các nút thắt cho thật chặt hơn nữa ở các tấm bạt vây kín patio đằng sau nhà đang bị mưa to gió lớn thổi bật lên

 

CHIA SẺ PVLC VÀ ĐỀN TẠ ĐỨC MẸ

 

Hát Kính Chúa Thánh Thần và Xin Ơn Chúa Thánh Thần

 

bé tĩnh chia sẻ Bài Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C,

một bài Phúc Âm cho thấy Chúa Kitô tỏ mình ra là Đấng Thiên sai ngay cả ở 2 sự kiện trái ngược, đó là

1- sự kiện Người thoát khỏi đám đông đang kéo người ra bờ vực để xô Người xuống cho chết, vì Người phải chết theo kiểu và lúc Cha muốn;

2- sự kiện Người là Đấng Thiên Sai phải bao gồm cả những bách hại và bị sát hại nữa, chứ không phải Đấng toàn năng không ai làm gì được.

Sự kiện dân làng Nazarét của Người bách hại Người và muốn sát hại Người ngay khi Người mới xuất đầu lộ diện trong Phúc Âm Thánh Luca CN IV Thường Niên

là dấu báo rằng Người sẽ bị chính dân Do Thái của Người bách hại và sát hại, nhưng chính nhờ bị bách hại và sát hại với hợp với thân phận của Đấng Thiên sai của Người.

Và đó là lý do Đấng Thiên Sai không muốn người ta chỉ tôn vinh Người và ma quỉ tuyên xưng Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa hay là Con Thiên Chúa.

Một vấn đề liên quan đến hiện tượng bị quỉ ám được đặt ra là quỉ có ở trong con người ta khi nó ám người nào hay chăng?

Xin thưa, nó chỉ được phép trên thân xác của con người thôi, chứ nó không bao giờ có thể ngự trong linh hồn của con người như Thiên Chúa.

Những chia sẻ gợi ý của bé tĩnh và những vấn đáp được trao đổi rất hào hứng (như thấy trong hình chụp trên đây).

Xin mời nghe lại bài chia sẻ này, trong đó có cả phần liên quan đến việc Đền Tạ Đức Mẹ, ở cái link dưới đây:

TDCTT-PVLC/ChúaNhật.IV.TN-C.mp3

 

Trong giờ Đền Tạ Đức Mẹ, Nhóm TĐCTT bao giờ cũng lần Chuỗi Mân Côi trước và Chuỗi Thương Xót sau:

bởi vì, cặp điều kiện thứ hai trong 2 cặp điều kiện Mẹ Maria muốn con cái Mẹ thực hành trong 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liền đó là:

Cầu Kinh Mân Côi một chuỗi 50, và suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi 15 phút.

Tại sao có cặp điều kiện thứ hai này?

Xin thưa, tại vì Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là Trái Tim bị gai nhọn quấn chung quanh hằng liên lỉ bị những tội vô ơn và lộng ngôn đâm vào,

nên cần phải được con cái Mẹ rút ra bằng việc ca tụng Mẹ bằng 50 Kinh Mân Côi chúc Mẹ Đầy Ơn Phúc (bù lại tội lộng ngôn)

và bằng việc suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi (bù lại tội vô ơn), nhớ đến công ơn Cứu Chuộc của Chúa xuất phát từ LTXC (nên cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót)

(Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn, vừa từ VN về chiều tối hôm qua, hôm nay đã cố gắng đến vừa kịp Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương Xót

như thấy trong 2 tấm hình trên đây, với Nhóm TĐCTT bù lại chiều mừng tân xuân hôm qua)

 

MỪNG XUÂN CHA TLH PHẠM NGỌC TUẤN

 

Nhóm TĐCTT biếu ngài quà tết 300 MK kèm theo cuốn Kỷ yếu Niềm Vui Thương Xót II - 2018

Ngài đã cám ơn và chia sẻ về dòng của ngài, về chuyến đi của ngài trong Tháng 1/2019 vừa rồi

Ngài đã vào thăm Đức Cha GP Qui Nhơn để biết được

ngày ngài có thể cho 8 nữ tu đầu tiên của Dòng Nữ Tý Chúa Giêsu Tình Thương do ngài lập từ năm 2012 được tuyên khấn trọn đời.

Biến cố lịch sử này của dòng ngài sẽ diễn ra vào ngày Thứ Năm 11/7/2019, tại Nhà Thờ Chính Tòa, trong Lễ 5 giờ sáng.

Nhóm TĐCTT đại diện, dù chỉ có 2 người cũng rất quí như ngài nói,

sẽ ở dinh thực 6 lầu mới xây xong, ngay tại khu du lịch Ghềnh Ráng rất đẹp, phòng nào cũng có máy lạnh và vệ sinh riêng.

Ngài kể chuyện dẫn trên 60 phần tử của dòng ngài đi tham quan và thăm viếng, trên 2 chiếc xe: 45 chỗ và 35 chỗ.

Phái đoàn dòng của ngài đã ghé thăm các gia đình phần tử dòng ngài, thăm một số dòng, kể cả giáo xứ,

bao gồm cả việc tham quan Động Phong Nha.

Ngài đã cho bé tĩnh biết ngay sau khi gặp Đức Cha ngày 11/7 để Nhóm TĐCTT có thể sửa soạn cho Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019;

và bé tĩnh cũng cho ngài biết số điện thoại của Sơ Vĩnh Dòng MTG Vinh đặc trách Khách Sạn Phương Hà để ngài liên lạc cho chuyến tham quan Phong Nha của dòng ngài.

Ngoài ra ngài còn kể đến 2 mảnh đất ngài đang có và tính xây cất theo dự tính của ngài:

một ở Bảo Lộc Lâm Đồng để là Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Đức Mẹ Ban Ơn với 1 tượng Mẹ lớn nhất thế giới ở đó,

và một ở Sài Gòn để nuôi giữ trẻ, để dòng ngài có thể tự lực mưu sinh, nhờ đó, ngài không cần phải ở HK để cung cấp tiền về nuôi nhà dòng,

mà có thể về hưu sớm ("mấy năm nữa" như ngài tiết lộ) với dòng được ngài thành lập để giúp dòng đi đúng tinh thần và đường hướng của chính đấng sáng lập,

hơn là tạm nhờ vả Dòng Mến Thánh Giá Qui nhơn từ đầu cho tới nay....

Ngài quả là một linh mục vừa có tinh thần mục tử, đi sát với con chiên và xong mùi chiên,

lại vừa có bộ óc kinh doanh, đi đâu ngài cũng xây cất, và rất khéo có tiền.

Nguyên tắc của ngài đó là không cần đóng góp thêm mà chỉ cần bớt chi những gì không cần.

3 Năm phục vụ ở Giáo Xứ Saint Barbara mà mỗi năm ngài còn dư được 800 ngàn MK.

Cuối cùng, sau 1 tiếng cha con chia sẻ hào hứng,

Cha Phạm Ngọc Tuấn ban phép lành đầu năm cũng là phép lành bế mạc Ngày Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ 2/2/2019

Hậu chấn của Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/2/2019 là một bữa phở tái tại nhà của Chị Trưởng Nhóm 3 Nguyễn Vũ Tammie,

một bữa phở tối được chị nấu và mời 2 cặp TĐCTT chúng em và AC Huỳnh Sum - Mỹ Hạnh cùng thưởng thức.

Sở dĩ chúng em có mặt là vì chúng em đi tìm Anh Thư Ký Huỳnh Lâm Sum, và cứ tưởng anh ở lại sau Lễ ở nhà Chị Đinh Tuyết Mai trưa hôm nay.

Sau khi không thấy anh và dò hỏi thì biết anh sẽ tới nhà Chị Tammie, chúng em đã tới - để làm gì?

Để đưa cho anh Bản Qui Chế - By Laws của Nhóm TĐCTT - The Viet Apostolate of Divine Mercy,

một văn kiện căn bản bất khả thiếu để có thể

xin chính quyền Tiểu Bang California hợp thức hóa thành một thực thể pháp nhân bất vụ lợi và Liên Bang ban cho được Tax Exemption.

Nhờ đó Nhóm TĐCTT mới có thể bắt đầu mở nhà băng và quyên tiền xây dựng Trung Tâm LTXC và phục vụ việc bác ái tông đồ truyền giáo v.v.

 

Tạ ơn LTXC đã cho em vừa hoàn tất văn kiện tối quan trọng này vào ngày 31/1/2019,

và bản văn kiện này đã được 3 chị TĐCTT ký vào buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân 1/2/2019:

Ba nữ nhân vật này đều chuyên môn về vấn đề tài chính là vấn đề được chính quyền lưu ý nhất đối với các cơ quan bất vụ lợi:

President - Cao-Bùi Thúy-Nga; Secretary - Nguyễn Vũ Tammie và Treasurer - Bùi Xuân-Hồng Rosalie.

Anh Thư Ký Huỳnh Sum, người đã từng phụ giúp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP LA về vấn đề non-profit sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục hành chính cho tới khi

Nhóm TĐCTT được hợp thức hóa thánh một Non-Profit Organization The Viet Apostolate of Divine Mercy.

 

Có một sự trùng hợp lạ thường đó là:

Năm 2018, trong dịp Nhóm TĐCTT Mừng Tân Xuân 2018 ở Giáo Xứ Lavang, bé tĩnh đã đưa Thư Xin Giáo Quyền GP Orange công nhận cho hai Cha TLH và PTLH ký,

thì năm 2019, cũng vào ngay dịp Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Mừng Tân Niên 2019, bé tĩnh đã đưa Qui Chế non-profit cho 3 chị TĐCTT ký.

Nếu sau đó 5 tháng, Giáo Quyền GP Orange đã hợp thức hóa Nhóm TĐCTT thành một hội đoàn chính thức trong Giáo Hội thế nào,

thì trong vòng 6 tháng chính quyền California cũng có thể công nhận một tân tổ chức bất vụ lời là The Viet Apostolate of Divine Mercy!

Chúng ta hãy cầu nguyện và tin tưởng vào LTXC.

"Giêsu ơi, Nhóm TĐCTT chúng con tin nơi Chúa!"