THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Khóa LTXC LXIV (64) 14-15/6/2024 ở Nam California

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

 Thứ Sáu 14/6/2024

 

Ngày Giảng Huấn về hiện tượng "khi các sự ấy bắt đầu xẩy ra..."

Sáng

8:00 - Qui tụ

8:30 – Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:30 - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Chuỗi Mân Côi

10:00 - Đề tài 1: Hiện tượng Giáo huấn Kitô giáo bị xuyên tạc lừa đảo bởi "những kitô giả và những tiên tri giả(Mt. 24:24) - Cha Nguyễn Uy Sỹ

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2: Hiện tượng Đức tin Kitô giáo bị khủng hoảng đến phá sản nơi "tình trạng bỏ đạo rối đạo" (2Thes. 2:3) - Cha Nguyễn Uy Sỹ

11:45 - Giải lao 

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin và cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

12:30 - Bữa trưa

1:15 - Sinh hoạt

1:30 - Hội thảo - từng nhóm  

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Giảng huấn Đề tài 3: Hiện tượng Chứng nhân Kitô giáo bị bách hại bởi "những kẻ nhạo báng lừa dối" (2Phêrô 3:3) - Cha Nguyễn Huy Bảo

4:00 - Giải lao

4:15 - Giảng huấn Đề tài 4: Hiện tượng Giáo Hội bị tấn công khi: "doanh trại Các Thánh và Thành Đô yêu dấu bị bao vây" (KH 20:9) - Cha Nguyễn Huy Bảo

5:15 - Giải lao

5:30 - Thánh lễ: Cha Nguyễn Huy Bảo, và sau lễ chụp hình lưu niệm

6:00 - Hẹn Thứ Bảy ngày tĩnh tâm Hội Thảo dưới sự hướng dẫn của Mẹ Maria, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II

          và ĐTC Phanxicô về tác động "... Các con hãy ngẩng đầu lên và nhìn chung quanh mình..."

  

 

 

Thứ Bảy 15/6/2024

 

Ngày Hội Thảo về tác động "... các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên"

 

Sáng

8:00 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

8:30 - Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Kinh Mân Côi

9:00 - Hội thảo Đề tài 1- Như Mẹ Maria: "Đứng kề bên thập giá của Chúa Giêsu có Mẹ Người” (Gioan 19:25)  

10:00 - Giải lao

10:15 - Hội thảo Đề tài 2: Như Chị Thánh Faustina: "Chúa Giêsu muốn khổ đau chứ không phải là cái chết.(Nhật ký khoản 1316)

11:15 - Giải lao

11:30 - Viếng Thánh Thể 

11:45 - Bữa trưa

 

Chiều

12:30 - Hội thảo Đề tài 3: Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II"Đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" (Bài giảng 22/10/1978)      

1:15 - Giải lao

1:30 - Hội thảo Đề tài 4: Như Đức Thánh Cha Phanxicô"Đây là thời điểm thương xót... rất nhiều những thương tích(với giáo sĩ Roma 6/3/2014).         

2:15 - Giải lao

2:30 - Thánh LễCha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh hướng Nhóm TĐCTT, trong lễ có nghi thức Tuyên Hứa gia nhập Nhóm TĐCTT

3:30 - Mừng Tân TĐCTT

4:00 - Bế mạc và thu dọn 

 

 Thứ Sáu 14/6/2024

Ngày Giảng Huấn về hiện tượng "khi các sự ấy bắt đầu xẩy ra..."

 

 

Hiện Trường St. Patrick

 

 

Saint Patrick là cơ sở được Nhóm TĐCTT ngay từ ban đầu (2011-2012) mở các Khóa Hãy Học Cùng Cha vào Tháng 8 sau Khóa Hãy Đến Với Cha ở Marywood Center vào Tháng 6

 

 

 

Sau đại dịch Covid-19 năm 2020, tức từ 6/2021, nơi này đã trở thành trụ sở sinh hoạt hàng tháng của Nhóm TĐCCC Nam Calfironia vào các Thứ Bảy Đầu Tháng

 

 

Trong năm, cũng tổ chức 3 Ngày Tĩnh Tâm: Tĩnh Tâm về LTXC tháng 4, Tĩnh Tâm về Nên Thánh tháng 10 và Tĩnh Tâm về Thánh Mẫu tháng 12

 

 

Đồng thời cũng mừng tân xuân hằng năm ở đây thường vào Tháng 2

 

 

Cách đây 3 năm, khu vực St Patrick này đã được tân trang hầu như mọi sự, và nhờ đó đã trở nên khang trang mỹ miều hơn trước

 

 

nhờ khu vực "Cộng đồng hưu dưỡng" cho người lão thành mà nhà dòng cho lease ở khu đất vào sâu đằng sau như bối cảnh cho toàn khu

 

 

 

 

 

Hai dẫy garage từ bên trong khu hưu dưỡng nhìn ra ngoài đường Bolsa

 

 

 

 

 

Bên khu vực tu viện

 

 

 

 

Từ cổng thẳng vào khu sinh hoạt cho thuê

 

 

Khu văn phòng, hội trường và nhà nguyện

 

 

Khu vườn ở đằng sau hội trường và ở đầu nhà nguyện

 

 

Bên kia hàng rào là khu dưỡng đường cho thuê

 

 

Từ năm 2024 này, Nhóm TĐCTT sẽ liên tục mở các Khóa LTXC hằng năm ở đây trong Tháng Sáu kính Thánh Tâm Chúa

 

 

 

 

Sửa soạn nhập cuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy tụ và điểm tâm nhẹ

 

 

 

 

 

 

Cha Nguyễn Uy Sỹ giảng huấn về "những tiên tri giả, kitô giả" và "tình trạng bỏ đạo rối đạo"

 

 

Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Cầu Kinh Mân Côi trước khi nhập cuộc các bài giảng huấn trong ngày

 

 

Vị linh mục 60 tuổi, chịu chức 33 năm, Chánh xứ GX Thánh gia GP Orange, luôn mặc áo chùng đen, trung thành với truyền thống của Giáo Hội

 

 

Ngài gom 2 đề tài lại trong vòng 1 tiếng 30 phút, thay vì 2 lần 45 phút, để tư tưởng thống nhất được ngài giảng huấn về vấn đề then chốt là "ma quỷ"

 

 

Trước hết ngài dám công khai tuyên bố: "Chúng ta đang sống trong thời kỳ tận thế". Tất nhiên, ngài cũng công nhận không ai biết được ngày giờ

 

 

Nhưng Chúa cũng tỏ cho biết những dấu hiệu về tận thế - và ngài đã trưng dẫn các hiện tượng quái gở cùng mưu chước cám dỗ của ma quỷ

 

 

Các hiện tượng quái gở:

1- Tối cao Pháp viện Hoa kỳ tiếp tục cho phép bán và sử dụng thuốc phá hủy thai

Tối Cao Pháp Viện tiếp tục cho bán rộng rãi thuốc phá thai mifepristone;

2- Một người xưng mình là con mèo và không nói, chỉ kêu meo meo vậy thôi;

3- Một cặp đồng tính nữ có đứa con thụ thai nhân tạo (trứng lấy từ người nữ này nhưng cưu mang ở bụng người nữ kia) xin ngài rửa tội cho cháu;

4- Kitô giáo đang bị bách hại ở khắp nơi, kể cả bởi Hồi giáo (như Nigeria) và trong thế giới Kitô giáo (dưới hình thức pháp luật)

 

 

Các mưu chước ma qủi:

1- Loại bỏ đau khổ

2- Loại bỏ Thiên Chúa nếu Ngài không nhận lời cầu xin của mình

3- Không tin vào Chúa vì Ngài tốt lành mà lại đầy những đau khổ trên đời

4- Tội lỗi bất xứng và bất lực không thể nào nên thánh được

5- Thiên Chúa yêu thương luôn tha thứ do đó mình cứ phạm tội cũng vẫn được cứu độ.

 

 

Xin nghe lại 2 đề tài giảng huấn chập một của ngài ở đường kết nối trực tuyến sau đây:

 

https://youtube.com/live/KcAano1YF4E
(hình như Cha Sỹ dám lột trần chân tướng ma quỷ nên đang quay livestream thì tự nhiên chân đứng của laptop bị sụp xuống 2 lần, may em đứng ngay đó đỡ được nên mới không bị hư toàn bộ bài nói của Cha Sỹ)

 

 

 

Năm nay là lần thứ tư Cha Nguyễn Uy Sỹ đến với Khóa LTXC của chúng ta: 2010 ở Marywood Retreat Center, 2016 ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con và 2024 ở St. Patrick.

Khi em vừa đến tận xe để chào đón ngài thì sau khi cha con chào hỏi nhau cha liền bất ngờ hỏi tuổi của em, sau khi biết được tuổi trẻ hơn 3/4 thế kỷ của em, ngài cũng tự thú ra là ngài vừa chẵn lục tuần!

 

 

Còn 2 chị nữa không kịp chụp hình vì lo lấy đồ ăn cho Cha Sỹ mang về. Con số lên xuống tùy lúc, tối đa mỗi ngày là 45 tham dự viên, đa số là TĐCTT, bao gồm cả 3 GP: Orange, Los Angeles và San Bernardino

 

 

Viếng Thánh Thể trước bữa trưa, vì "Người ta không sống nguyên bởi bánh mà còn bởi Lời Thiên Chúa" (Mt 4:4) là Bánh Sự Sống (Jn 6:63)

 

 

Bữa trưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai Chị TĐCTT mang tên Điệp (trái) Lan (phải) xin chụp một tấm hình chung để nhắc nhở câu chuyện tình duyên giữa Lan và Điệp

 

 

AC Thụ Hải chẳng những liên tục sinh hoạt với nhóm từ khi gia nhập nhóm 6/2023 mà còn kêu gọi thêm thân hữu đến sinh hoạt và gia nhập nữa. Cám ơn AC.

 

 

Hai chị theo dõi tờ Hiệp Thông biết có Khóa LTXC 2024 ở St. Patrick, nên cứ đến mà không ghi danh gì hết - nhưng vẫn xin welcome!

 

 

Hội Thảo

 

 

Nhóm Anh Thế ở Hội trường

 

 

 

Nhóm Anh Long ở Nhà nguyện

 

 

 

Hai anh trưởng nhóm Long (trên) và Thế (dưới) tường trình tổng kết nhóm của mình về đề tài hội thảo

 

 

 

Viếng Chúa trước bữa trưa

 

 

Sửa soạn bữa trưa

 

 

Cha Nguyễn Huy Bảo giảng huấn về "những kẻ nhạo báng lừa đảo" và "doanh trại Các Thánh và Thành Đô yêu dấu bị bao vây"

 

 

Cha Nguyễn Huy Bảo là Giáo sư về Giáo luật ở Đại Chủng Viện St John TGP Los Angeles và đặc trách tòa án hôn phối của TGP LA

 

 

Trong ngày giảng huấn về "những dấu hiệu" về tận thế, nếu ban sáng Cha Sỹ nhấn mạnh đến ma quỷ thì ban chiều Cha Bảo tập trung vào thế gian

 

 

Cha Bảo đã giảng huấn và đúc kết đề tài đầu của ngài về "những kẻ nhạo báng lừa đảo" (2Phêrô 3:3) liên quan đến LTXC như thế này:

 

 

Ngày xưa trên thập tự giá Chúa Giêsu đã bị loài người nhạo báng thế nào thì ngày nay loài người sống văn hóa loại trừ tẩy chay cũng nhạo báng LTXC nơi Người chấp nhận và chữa lành toàn là các đồ bỏ.

 

 

Về đề tài tiếp theo "doanh trại Các Thánh và Thành Đô yêu dấu bị bao vây" (KH 20:9), theo Cha Bảo, ở chỗ thế gian nói chung và cộng sản nói riêng cho là tôn giáo là một thứ thuốc phiện... mê hoặc Kitô hữu

 

 

Nhưng thật ra, như Cha minh định, Kitô hữu sống hành trình đức tin như chân đạp đất mắt ngước lên trời, tức sống ở thế gian mà không thuộc thế gian.

 

 

 

(Vì Cha Bảo không đồng ý cho livestream trực tuyến nên không có đường kết nối để nghe lại hay xem lại hoặc mới theo dõi như của Cha Nguyễn Uy Sỹ)

 

 

Xin Cha vui nhận 1 chút quà mọn của Nhóm TĐCTT chúng con, Cha lái xe 4 tiếng đồng hồ aroud trip để đáp lời mời giảng huấn cho chúng con

 

 

Giải Khát giữa 2 đề tài

 

 

Món chè được yêu thích từ bữa trưa Tĩnh Tâm về LTXC 4/2024 tiếp tục được 2 Chị Đinh Vân và Phạm Hương công phu thực hiện cho anh chị em thưởng thức

 

 

 

 

 

 

Thánh lễ

 

 

Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng ban Phụng vụ rao lễ trước lễ; Chị Đinh Xuân Hoa, TĐCTT 10/2023: Bài Đọc 1

 

 

Cha Nguyễn Huy Bảo chủ tế và giảng lễ thay cho Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT, bất ngờ vào giờ chót bị gout hành phải nằm liệt trên giường không thể đi đâu được nữa

 

 

 

 

 

 

Khổ quá, lần nào em đã nói rằng không cần có em mà, nhưng cuối cùng thì hình như cứ phải có em nữa mới "thành hình" hay sao?! Vậy thì hình em chụp chung lại không "hình thành" à?

 

 

 

 

Thứ Bảy 15/6/2024

 

Ngày Hội Thảo về tác động "... các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên"

 

 

Hôm qua Khóa LTXC 2024 còn được sử dụng hội trường, hôm nay nó vốn được nhóm dancing class sử dụng mỗi thứ bảy hàng tuần,

nên bữa trưa và các lúc giải lao được xếp dọc theo hành lang văn phòng của St. Patrick, không ngờ lại thoáng mát khiến anh chị em thích thú

 

 

Điểm tâm nhẹ với xôi, như sáng hôm qua với cháo, cả 2 bữa đều do Chị Tammie Thủy cung cấp và cống hiến, trước khi nhập cuộc tĩnh tâm

 

 

 

 

Hội Thảo Đề Tài 1: "Đứng kề bên thập giá của Chúa Giêsu có Mẹ Người” (Gioan 19:25)  

 

 

Vì không còn sử dụng hội trường nên hiệu cờ TĐCTT được chuyển sang bên nhà nguyện, nơi sinh hoạt suốt ngày thứ 2 của Khóa LTXC 2024

 

 

Ngày thứ 2 của Khóa LTXC 2024 này là Ngày Hội Thảo về 4 đề tài liên quan đến thái độ "... các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên"

Bởi thế, sau khi cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng việc cầu Kinh Mân Côi, tham dự viên đã được chia làm 2 nhóm để hội thảo cùng 1 đề tài:

"Đứng kề bên thập giá của Chúa Giêsu có Mẹ Người” (Gioan 19:25)  

 

 

 

Nếu hôm qua 2 nam TĐCTT làm trưởng nhóm thì hôm nay 2 nữ TĐCTT làm trưởng nhóm: Chị Ngô Trinh SB và Chị Tammie Thủy OC

 

 

Nhóm của Chị Ngô Trinh ở ngoài hàng hiên dùng bữa và giải lao

 

 

Còn nhóm của Chị Tammie Thủy ở trong nhà nguyện.

 

 

Tuy nhiên, vì bị cắt bớt 3 tiếng đồng hồ, thay vì 7:00 pm thì 4:00 đã xong, bởi giờ lễ bế mạc lúc 2:30 pm tùy vào giờ của Cha Phạm Ngọc Tuấn,

thay Cha Đức Minh không làm lễ chiều Thứ Sáu được, nên phải chuyển giờ lễ chiều Thứ Sáu của Cha Tuấn cho Cha Đức Minh,

cuối cùng Cha Đức Minh cũng không tới được lễ chiều Thứ Sáu nên Cha Nguyễn Huy Bảo đã dâng lễ thay.

 

Chính vì ít giờ hơn 3 tiếng nên 4 buổi hội thảo thay vì 1:15 phút từng buổi đã phải cắt bớt còn 45 phút, và sau đề tài một 1 tiếng không còn chia nhóm nữa,

mà là hội thảo chung căn cứ vào tài liệu cho từng đề tài hội sau tiếp theo: về Thánh Faustina (2), Thánh Giáo Hoàng GP II (3) và ĐTC Phanxicô (4)

Xin theo dõi những chia sẻ cho từng đề tài ở những đường kết nối trực tuyến sau đây:

 

 

 

"... các con hãy đứng thằng và ngẩng đầu lên" - Như Mẹ Maria: "Đứng kề bên thập giá của Chúa Giêsu có Mẹ Người” (Gioan 19:25)

 

https://youtube.com/live/rcveQy5Nt9s

 

 

"... các con hãy đứng thằng và ngẩng đầu lên" - Như Chị Thánh Faustina: "Chúa Giêsu muốn khổ đau chứ không phải là cái chết." (Nhật ký khoản 1613)

 

https://youtube.com/live/eG9rLFI7Mrs

 

(rất tiếc đề tài thứ 2 được trực tuyến này bất ngờ bị trục trặc trong khi livestream mà không biết nên chỉ có 32 giây mở đầu

- hình như bài chia sẻ này cảm động nhất, đến độ chính em cũng ngậm ngùi ngưng nói..., và là vấn đề then chốt cứu các linh hồn nên đã bị ma quỷ phá đám hay chăng?!)

 

 

"... các con hãy đứng thằng và ngẩng đầu lên" -  Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II"Đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" (Bài giảng 22/10/1978)

 

https://youtube.com/live/qzbuX5JQ6mQ

 

 

"... các con hãy đứng thằng và ngẩng đầu lên" - Như Đức Thánh Cha Phanxicô"Đây là thời điểm thương xót... rất nhiều những thương tích(với giáo sĩ Roma 6/3/2014)

 

https://youtube.com/live/EoUwgfdSe1Y

 

 

 

Viếng Thánh Thể với Chuỗi Thương Xót

 

 

 

 

 

 

 

Bữa Trưa - Bánh Cuốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho cái khó bó cái khôn, ở chỗ không có hội trường thì có hành lang, nơi ngồi ăn uống thoáng mát còn thoải mái hơn trong hội trường

 

 

 

 

 

 

Tri ân cảm tạ

 

 

Ngay sau khi đúc kết đề tài hội thảo thứ 4 cũng là đề tài cuối cùng để giải lao 15 phút trước Lễ Bế Mạc, Chị Thúy Nga đã xin được ngỏ lời:

 

 

tri ân cảm tạ Ban Phục Vụ Khóa LTXC nói chung (phụng vụ, thánh ca, kinh nguyện, trang trí v.v.) nói chung và ban Ẩm Thực nói riêng:

Nhóm Chị Hoàng Minh (và Trần Kim Oanh) bữa trưa, Nhóm Chị Tammie Thủy (và Chị Lê Ghi và Hồng Danh) bữa điểm tâm, còn giải lao thì chính Chị Thúy Nga phục vụ

 

 

Thánh Lễ Bế Mạc

 

 

 

 

 

 

Cha chủ tế làm phép huy hiệu

 

 

Hai chị dự TĐCTT tuyên hứa bằng 3 câu đối đáp chấp nhận 3 lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tác động nên Nhóm TĐCTT từ ngày Thứ Sáu 11/4/2008

 

 

 

Hai tân TĐCTT: Chị Maria Phạm Kim Hoàng và Chị Maria Giuse Nguyễn Venna

 

 

Ca kết Lễ: Đền Tạ Trái Tim Mẹ.

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho chung TĐCTT và tham dự viên không pro choice Thánh Linh, ở chỗ hễ có cha giảng mới tham dự bằng không thì thôi, nghĩa là chỉ linh mục mới có Thánh Thần,

và Thánh Thần chỉ ở đầu ở mặt chứ không ở các bộ phận tầm thường khác trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Hôm qua 2 Cha sáng chiều mà chỉ có 40-43, còn hôm nay không cha 48-50.

Chính vì luôn welcome và cởi mở với Thánh Linh mà quí AC tham dự ngày thứ hai đã cố gắng tìm cho bằng đủ các tài liệu hiếm quí để có thể "đứng thẳng và ngẩng đầu cao" trong "thời điểm thương xót" hiện nay!

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 16, 2024 at 5:04 PM
Subject: Khóa LTXC LIV (64) 2024 Nam California
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Rev. Sy Uy Nguyen <frsyn@hforange.org>, Bao Nguyen <viaspei@yahoo.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Tạ ơn LTXCC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Khóa LTXC 64 của chúng ta ở OC Nam California 2 ngày cuối tuần vừa qua 14-15/6/2024.

Cám ơn quý Cha đã đến giảng huấn cho chúng con.

Cám ơn Quí AC trong Ban Phục Vụ chung, trong đó đặc biệt là Ban Ẩm Thực.

Cám ơn Quí AC đã tham dự và đóng góp.

Cám ơn Quí AC đã giúp chuyển chở và kêu gọi tham dự.

Cám ơn quí AC đã cầu nguyện cho Khóa này.


Với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC và với nhau, chúng ta cùng nhau theo dõi bài tường trình ở đường link kết nối sau đây:

Khóa LTXC LXIV 14-15/6/2024 ở Nam California

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh