THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Các Cuộc Gây Quĩ Năm 2024:
Quĩ Bác Ái - Tháng 2,
Quĩ Thánh Phêrô - Tháng 6
Quĩ Cứu Trợ - Tháng 7
Quĩ Truyền Giáo - Tháng 10
Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu 2024: Quĩ Truyền Giáo
Quĩ Cứu Trợ - Tháng 7
Vị bác sĩ thừa sai Tom Catena đã phải lên tiếng như sau:
"Họ muốn tống cổ chúng tôi đi. Họ muốn hủy diệt bất cứ hạ tầng cơ sở nào ở đây.
Họ biết tầm quan trọng của bệnh viện này đối với dân chúng.
Họ muốn làm cho mọi người thất kinh hoảng hốt".
Bệnh viện Thánh Mẫu Thương Xót ở Gidel trong vùng núi Nuba ở Nam Sudan, nơi có diện tích tương đương với Nước Áo ở Âu Châu,
và là nơi phục vụ khoảng 1.5 triệu người trong một địa dư có chu vi là 300 dặm.
Xuất thân từ trường y khoa cao cấp ở Hoa Kỳ,
nhưng vị bác sĩ thừa sai Tom Catena này lại quyết định dấn thân phục vụ ở nơi xa xôi hẻo lánh bần cùng này
sau khi đến thăm nơi đây từ năm 2008:
"Tôi quyết định ở đây để chăm sóc cho những con người này rất đơn giản thôi, đó là, nếu tôi bỏ đi, nhiều người nam nữ và trẻ em chắc chắn sẽ chết.
Chúng tôi ở lại là vì chúng tôi chấp nhận những lời Chúa Kitô phán khi Người truyền cho chúng ta chăm sóc cho 'kẻ hèn mọn nhất trong những kẻ hèn mọn'.
Hai điều giữ tôi ở lại đây là tính chất dẻo dai bền bỉ và khả năng phục hồi của dân Nuba,
cùng với những gì tôi thấy với vai trò là một viên thừa sai về y khoa.
Vai trò của tôi chỉ là tỏ cho những người khác thấy tình yêu của Chúa Kitô.
Và điều này chỉ có thể thực hiện khi tỏ ra trong những lúc gian nan khốn khó nhất"
Chính vì thế, bất chấp mọi thử thách, dù mỗi ngày phải khám trị cho 500 bệnh nhân, vị bác sĩ thừa sai này phục vụ từ sáng sớm tới tối mịt, suốt 7 ngày trong tuần.
Bản thân ông lại còn trực suốt 24 tiếng, bao gồm cả ban đêm, cho dù có phải sử dụng đèn pin, bộ hành qua các bụi cây để trở lại bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp.
Chính bản thân vị bác sĩ chuyên nghiệp thừa sai thương xót này cũng đã phải trải qua những cơn sốt rét và lao phổi.
Cảm nhận của vị bác sĩ thừa sai thương xót này như sau:
"Dân chúng có thể nói về những gì chúng tôi đang làm đây như giọt nước trong đại dương.
Thế nhưng khi quí vị ở đó, quý vị lại không thấy 1 giọt nước trong đại dương. Quý vị sẽ thấy một con người. Quý vị sẽ thấy một sự sống"
Rabbit Erica Gerson, vị đồng bảo trợ Giải cho Kitô Hữu Xuất Sắc trong Việc Phục Vụ Y Khoa Truyền Giáo
- the L’Chaim Prize for Outstanding Christian Medical Missionary Service đã nhận định về vị bác sĩ thừa sai này như sau:
"Đã hơn một thập niên rồi, Bác sĩ Tom đã trải qua bom đạn, dịch tễ, mưa lụt, mất điện, thiếu dụng cụ và nhân viên
cùng với hạn hiếm liên lạc với thế giới bên ngoài, tất cả đều vì ông muốn dấn thân phục vụ dân chúng ở Nuba"
https://sdnrlf.com/campaigns/mother-of-mercy/
Mother of Mercy Hospital - Sudan Relief Fund
Tin nhắn ngày 9/7/2024 kêu gọi tư riêng đóng góp cứu trợ Nam Sudan
Chị KL ơi,
Em mới theo dõi tin tức hàng ngày từ Vatican News tiếng Việt thì thấy có một tin
rất cảm động và cần gấp rút trợ cấp. Đó là ở miền nam Nước Sudan, nơi được liệt
kê là tận cùng trái đất nhất thế giới trong 190 quốc gia trên thế giới hiện nay.
Bởi thế em chợt nghĩ đến chị để mạo muội đề nghị số tiền 10 ngàn MK của chị tặng
cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót ở Nam Sudan này nhé. Nếu được xin chị hồi
âm cho em biết ngay để chiều nay chúng em khỏi phải chuyển tiền phân tặng của
chị cho Ethiopia nữa, mà là cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót này.
Hình như LTXC đã an bài để dùng chị cho nơi thật sự là tận cùng trái đất này.
Xin chị theo dõi bản tin đính kèm theo đây ở đường kết nối này:
https://www.vaticannews.va/vi/
Dạ vâng nơi nào LTXC hướng dẫn thì mình làm Anh ạ . Cảm ơn Anh đã cho em biết.
Tạ ơn LTXC. Chị đọc tin nhanh thế.
Để em âm thầm kêu gọi thêm trong nhóm xem sao nữa, trong khi chúng em liên lạc về nơi mình gửi tặng,
sau đó chúng ta sẽ gửi tặng cho họ một lúc nhiều hơn hầu có thể đáp ứng nhu cầu của họ bao nhiêu có thể nhé.
Cảm ơn chị.
Dạ em chưa đọc được Anh ạ, vì em đang lo thuốc men cho Mẹ em, lúc nào rảnh em mới đọc, vì những nhắn tin thì em phải trả lời ngay,
với phần em chỉ là người quản lý của Chúa, còn Chúa là tất cả ạ . Thật sự em tin Anh hoàn toàn mà.
Tạ ơn LTXC vì LTXC đã thực sự hiện diện nơi hồn nhỏ của chị và tỏ hiện tỏ hiện qua đời sống tông đồ âm thầm của chị.
Việc chị đáp ứng ngay những gì liên quan đến LTXC về Đức Ái yêu thương đã chứng thực như thế.
Việc tông đồ bác ái của chị chính là lời cầu nguyện cho mẹ chị thần lực nhất và phúc cho mẹ chị đã có một người con như chị.
Xin cầu cho em với. Cảm ơn chị.
Cảm ơn Anh, Anh khen em quá, em cũng là một con người tội lỗi bất xứng, xin Anh thêm lời cầu nguyện cho em nhé.
AC BH và VT ơi,
Em mới theo dõi tin tức hàng ngày từ Vatican News tiếng Việt thì thấy có một tin
rất cảm động và cần gấp rút trợ cấp.
Đó là ở miền nam Nước Sudan, nơi được liệt kê là tận cùng trái đất nhất thế giới
trong 190 quốc gia trên thế giới hiện nay.
Bởi thế em chợt nghĩ đến AC để mạo muội đề nghị số tiền AC 19 ngàn MK AC tính từ
từ cho Nhà thờ của Cha Denis ở Ethiopia,
trong đó AC đã trích tặng 6 ngàn MK cho Cha Luân ở bắc Ethiopia, còn lại 13 ngàn cho 2 dàn khoan giếng ở Mozambique,
tặng cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót ở Nam Sudan này nhé.
Hình như LTXC đã an bài để dùng AC cho nơi thật sự là tận cùng trái đất này. Xin
AC theo dõi bản tin đính kèm theo đây ở đường kết nối này:
https://www.vaticannews.va/vi/
Chị WMC ơi,
Em mới theo dõi tin tức hàng ngày từ Vatican News tiếng Việt thì thấy có một tin
rất cảm động và cần gấp rút trợ cấp. Đó là ở miền nam Nước Sudan, nơi được liệt
kê là tận cùng trái đất nhất thế giới trong 190 quốc gia trên thế giới hiện nay.
Bởi thế nếu chị còn có thể, bao nhiêu tuỳ chị, hoàn toàn ở trong tầm tay và tấm
lòng vốn thương xót của chị, tặng cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót ở Nam
Sudan này nhé.
Hình như LTXC đã an bài để dùng chị cho nơi thật sự là tận cùng trái đất này.
Xin chị theo dõi bản tin đính kèm theo đây ở đường kết nối này:
https://www.vaticannews.va/vi/
AC KE ơi,
Tạ ơn LTXC. AC đã quả thực được LTXC đánh động.
Bởi thế AC đã đáp ứng ngay, lần này cả 2 anh chị đều nhiệt tình nói chuyện với
em một lúc như cả hai chỉ có một tấm lòng xót thương.
Ngoài 5 ngàn MK AC sẽ gửi cho chúng em trong tuần này để giúp cho Trung Tâm Y Tế
Đức Mẹ Thương Xót ở miền nam Nước Sudan là nơi được liệt kê là tận cùng trái đất
này,
nơi Nhóm TĐCTT cũng muốn đến mà không thể bởi cuộc nội chiến kinh hoàng kéo dài hơn 1 năm rưỡi cho đến nay,
nhưng hy vọng AC có thể sắp xếp để cùng chúng em thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique nhé.
Quĩ Thánh Phêrô - Tháng 6
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Chiều hôm
nay, Thứ Ba ngày 9/7/2024, như chúng em được nhà băng Wells Fargo của The
Viet Apostolate of Divine Mercy cho cái hẹn để chuyển ngân tới các
nơi đã được Nhóm phân tặng trước đây:
Lệ phí cho mỗi lần chuyển ngân là $45.00, tổng phí chuyển ngân $315.00 ($45.00 x 7 lần chuyển cho các nơi, có 2 nơi 2 lần) tất nhiên phải được trích từ trong quĩ truyền giáo hậu hành trình 5.2024.
Xin mời quý AC theo dõi các chứng nhận từ nhà băng (ở cuối email này) về việc chuyển ngân của TĐCTT và từng số tiền được chuyển ngân theo phân tặng.
Xin MTVTX (Maria Trinh Vương Thương Xót) giúp chúng con xứng đáng
để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
em tĩnh
Quĩ Bác Ái - Tháng 2
From: HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Fri, Feb 23, 2024 at 6:15 AM
Subject: Re: BIÊN NHẬN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh và các anh chị quý mến,
Trâm thật cảm động khi nhận được Email của anh Tĩnh báo tin sẽ gửi tiền về giúp Mái Ấm Vincente.
Dạ, Tạ ơn Chúa, đây cũng là một cách các anh chị gián tiếp giúp Trâm với số tiền Trâm đã hứa giúp các sơ và các em MAV.
Trâm thành thật cảm ơn các anh chị và NTDCTT đã “động lòng thương” mà giúp đỡ cho các soeur và các em MAV cùng những nơi khác.
Trâm về Quãng Bình, ở lại dòng với soeur Huệ được 3 ngày để thấy
các soeur và các em sống thật thiếu thốn và lạnh rét với thời tiết thật
rét cắt da mà thương quá.
Với số tiền soeur Huệ nhận được sẽ giúp đỡ cho các em rất nhiều.
Xin Chúa trả công bội hậu và ban muôn ơn lành xuống cho tình yêu
của các anh chị và nhóm TĐCTT dành cho các em và cho tha nhân.
Trong Chúa,
Trâm Ngô
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tổng Quĩ Bác Ái 2024 của chúng ta hơi khiêm tốn, có lẽ vì chúng ta chỉ quyên góp cho 2 nơi, thay vì 3 nơi như năm 2022 và 2023.
Vào ngày 5/2/2024 tổng Quĩ Bác Ái 2024 là $4,800.00, sau đó quĩ được tăng thêm với 2 đóng góp nữa như sau:
$0,200.00 - Chị Tracy Phượng Vũ OC qua zelle - Xin cám ơn Chị TĐCTT Tracy Phượng Vũ
$1,100.00 - Nhóm TĐCTT ở Rochester New York (đã báo và chúng em vẫn đang chờ để nhận được qua zelle) - Xin cám ơn Nhóm TĐCTT Rochester NY
$1,300.00 - Tổng cộng 2 đóng góp cuối trên đây
$4,800.00 - Tổng số Quĩ Bác Ái được tường trình hôm 5/2/2024
$6,100.00 - Tổng Quĩ cho tới hôm nay, Thứ Sáu 16/2/2024.
Với số tiền tổng quĩ trên đây, chúng ta sẽ phân tặng đều cho mỗi nơi 3 ngàn MK, còn 1 trăm MK được sử dụng cho lệ phí chuyển ngân cho 2 nơi qua nhà băng.
Sau khi kết thúc một quĩ định kỳ nào đó trong năm, chúng em bắt đầu liên lạc với những nơi chúng ta nhắm tới khi gây quĩ, trong thời khoảng 1 tuần,
sau đó là 1 tuần để nhận được chứng thư của nơi nhận sau khi họ nhận được số tiền phân quĩ của TĐCTT chúng ta dành cho họ.
Chúng em đã liên lạc với 2 cơ quan bác ái xã hội của 2 Dòng nữ:
1- Viện Mồ Côi của Quí Sơ Dòng Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku;
2- Mái Ấm Vincentê Quảng Bình của Quí Sơ Mến Thánh Vinh Hướng Phương.
Và cả 2 nơi đã cung cấp cho chúng em những chi tiết cần thiết bất khả thiếu
để chúng em chuyển ngân vào tuần tới, hy vọng mọi sự sẽ hoàn tất vào cuối tháng 2 này.
Xin mời quí AC theo dõi những trao đổi emails giữa em và 2 Sơ phụ trách phục vụ bác ái xã hội của 2 nơi này ở cuối email này.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta,
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô),
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
em tĩnh
SWIFT CODE: ICBVVNVX470
BRANCH : Quảng Bình.
Trong Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 2019 chúng con lại ghé thăm và tặng quà ngày 6/7
TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 ngày 18/10
Một số anh chị em TĐCTT chúng con, bao gồm cả nam nhi, đã không khỏi rơi lệ trước cảnh tượng Hài Nhi Giêsu bị bỏ rơi ở nơi các bé mồ côi này.
Quí Sơ chính là vòng tay Mẹ Maria ôm ấp Hài Nhi Giêsu bị bỏ rơi nơi các bé mồ côi đang được Quí Sơ trân trọng đón nhận và phục vụ chăm sóc.
Qúy ân nhân nhóm TĐCTT quý mến!
Soeur là Nữ tu Anne Trần Thị Lan Hương – phụ trách cộng đoàn Phaolô Thiên Ân và Mái Ấm Thiên Ân 1 – tại Pleiku – Gia Lai.
Qua soeur Ánh Hoa, soeur được biết quý ân nhân đã ghé thăm tu viện và Mái Ấm Thiên Ân 2 lần vào năm 2016 và 2018. Cám ơn quý ân nhân nhóm TĐCTT rất nhiều.
Sr xin gởi những chi tiết mà nhóm cần cung cấp (theo tài khoản tiền Việt Nam)
· Tài khoản nhà băng:
Ngân hàng Vietcombank – số tài khoản: 1027285116
· Người đứng tên tài khoản: TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
· Địa chỉ của người đứng tên có viện mồ côi:
TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
Tu Viện Phaolô Thiên Ân – Thôn 2 – Xã Chư Á
Thành Phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai – Việt Nam
Điện Thoại: 0933042582
· Swift Code: BFTVVNVX029
Mến chúc quý ân nhân nhóm TĐCTT được nhiều sức khỏe, nhiều ơn Chúa, và luôn là những Sứ Giả Tin Mừng nhiệt thành của Chúa Kitô.
Thân mến
Sr Anne Trần Thị Lan Hương, SPC
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục gia tăng Quĩ Bác Ái 2024 của TĐCTT trong thời gian qua,
từ lần tường trình thứ hai ngày 22/1/2024, với những đóng góp được liệt kê tiếp theo sau đây:.
Tổng quĩ sau 2 lần tường trình 1 và 2 |
|
|
|
$3,700.00 |
13 | Nguyễn, Thoa Thị (SJ) | 01/22/24 | Zelle | $100.00 | $3,800.00 |
14 | Lê, Kim Thị (SJ) | 01/23/24 | Zelle | $200.00 | $4,000.00 |
15 | Vũ, Hợp Phan (SJ) | 01/29/24 | Zelle | $100.00 | $4,100.00 |
16 | Vũ, MỹLệ (SJ) | 02/02/24 | Zelle | $100.00 | $4,200.00 |
17 | Đinh, Vân Thị OC | 02/03/24 | Cash | $100.00 | $4,300.00 |
18 | Phạm, Hương Thị OC | 02/03/24 | Cash | $100.00 | $4,400.00 |
19 | Vũ, Sinh & Nguyễn, Hải OC | 02/03/24 | Cash | $100.00 | $4,500.00 |
20 | Nguyễn, Hóa & Mai, Dung OC | 02/03/24 | Cash | $100.00 | $4,600.00 |
21 | Nguyễn, Long Chí & Hoa OC | 02/03/24 | Cash | $100.00 | $4,700.00 |
22 | Trần, Lily XuânHuệ OC | 02/03/24 | Cash | $100.00 | $4,800.00 |
Cám ơn quí AC tiếp tục đóng góp cho Quĩ Bác Ái 2024.
Xin Chúa Kitô tiếp
tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta,
để LTXC luôn là
“dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô),
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
em tĩnh
Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Trước hết, em xin chúc mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Hài Nhi Giêsu được Giáo Hội cử hành hôm nay, 2/2/2024 nhé.
Nguyện xin Mẹ Maria cũng ấp ủ TĐCTT nhỏ bé chúng ta trong Trái Tim từ mẫu của Mẹ đế chúng ta được xứng đáng Mẹ dâng lên cho LTXC.
Quí AC ơi, đáng lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của Quĩ Bác Ái hàng năm của
chúng ta, vì trong Tháng 2 có Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân.
Tuy nhiên, vì Quĩ Bác Ái năm 2024 này đã gần như bị Quĩ Truyền Giáo 2023 lấn át, bởi Quĩ Truyền Giáo 2023 từ Tháng 10 năm ngoái
vẫn cứ tiếp tục với những hậu chấn bất ngờ sau khi đã chính thức kết thúc, để cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 5/2024 sắp tới.
Thế nhưng quí AC nào đã đóng góp cho Quĩ Truyền Giáo 2023 rồi thì không
cần phải tiếp tục với quĩ này nữa, xin quay sang Quĩ Bác Ái 2024 nhé,
một Quĩ Bác Ái 2024 cho tới nay mới được trên 4 ngàn MK như sau: $3,700.00 (tường trình lần 2 ngày 22/1) + $400.00 MK (mới đóng góp từ ngày 22/1 tới nay) = $4,100.00:
Những đóng góp mới đây được zelle từ 3 Quí Chị ở San Jose CA: Nguyễn Kim Thoa $100.00 + Lê Thị Kim $200.00 + Phan Vũ Hợp $100.00
Vì Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân vào ngày 11/2/2024, chứ không phải hôm nay, nên Qũy Bác Ái 2024 sẽ được kéo dài tới đúng ngày 11/2/2024, tức là còn 10 ngày nữa.
Thời gian 10 ngày này, ai muốn đóng góp thì xin theo thủ tục từ
trước đến nay như sau:
Check hay Money order hoặc Cashier check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về cho chúng em ở địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739
Zelle qua số điện thoại của nàng Thúy Nga nhà em là 909 210 4884 là vô thẳng nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy.
Cash quí
AC ở Nam CA có thể trực tiếp đưa cho chúng em vào các dịp hội ngộ chung
như Thứ
Bảy Đầu Tháng 2/2024 mừng
Tết ngày mai mùng 3/2/2024.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta,
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô),
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
em tĩnh
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi anh chị em TĐCTT chúng ta trong thời gian qua.
Bởi thế, từ lần tường trình lần thứ nhất hôm 10/1/2024, số tiền đóng góp cho Quĩ Bác Ái TĐCTT đã từ từ tăng lên, từ 2000 MK lên 3700 MK, như bản tường trình lần hai ở cuối email này.
Xin cám ơn quí AC TĐCTT đã đóng góp trong lần tường trình lần thứ 2 này, và xin niềm vui thương xót tràn ngập tấm lòng "cho đi hơn là nhận lãnh" (Tông Vụ 20:35) của quí AC.
Quĩ Bác Ái 2024 của TĐCTT vẫn còn tiếp tục, từ 8/1/20024 đến 2/2/2024), tức còn 12 ngày nữa kể cả hôm nay, anh chị em nào muốn đóng góp thì xin theo thủ tục từ trước đến nay như sau:
Check hay Money order hoặc Cashier check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về cho chúng em ở địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739
Zelle qua số điện thoại của nàng Thúy Nga nhà em là 909 210 4884 là vô thẳng nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy. Xin ghi chú / Note là Quĩ Bác Ái.
Cash quí AC ở Nam CA có thể trực tiếp đưa cho chúng em vào các dịp hội ngộ chung v.v.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta,
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô),
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.
em tĩnh
TĐCTT QŨY BÁC ÁI hàng năm nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2024 | |||||
NAMES (Last, First MI) | Date | Means | Amount | Sub-total | |
1 | Cao, Tĩnh Tấn & Thúy-Nga (SB) | 01/10/24 | Zelle | $500.00 | $500.00 |
2 | Hoàng, Thành Thị (HOU) | 01/05/24 | Zelle | $500.00 | $1,000.00 |
3 | Nguyễn, Don V & Thu K (MI) | 01/09/24 | Zelle | $1,000.00 | $2,000.00 |
4 | Phan, Thanh Thị (HOU) | 01/10/24 | Zelle | $500.00 | $2,500.00 |
5 | Đỗ, Thoa Catherine & Tú (OC) | 12/16/23 | Cash | $200.00 | $2,700.00 |
6 | Bùi, Chiến & Mộng-Điệp (OC) | 01/11/24 | Zelle | $50.00 | $2,750.00 |
7 | Nguyễn, Ngàn (SJ) | 01/20/24 | ck# 2099 | $300.00 | $3,050.00 |
8 | Nguyễn, Thomas & Rosalie (LA) | 01/21/24 | Cash | $200.00 | $3,250.00 |
9 | Nguyễn, Thế Văn (LA) | 01/21/24 | Cash | $200.00 | $3,450.00 |
10 | Nguyễn, Mary (OC) | 01/21/24 | Cash | $100.00 | $3,550.00 |
11 | Vũ, Lung & Đinh, Mai Tuyết (OC) | 01/21/24 | Cash | $100.00 | $3,650.00 |
12 | Lê, Ghi Thị (OC) | 01/21/24 | Cash | $50.00 | $3,700.00 |
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC, Quĩ Bác Ái 2024 của TĐCTT chúng ta vừa được phát động ngày 5/1/2024
thì quĩ đã có được $1,000.00 MK: $500.00 của chúng em Tĩnh Nga và $500.00 từ Chị Hoàng Thành ở Houston TX qua zelle
và ngay sau ngày quĩ bắt đầu khởi dự là Thứ Hai mùng 8/1, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa,
quĩ lại gia tăng thêm $1,000.00 MK nữa từ cặp TĐCTT AC Don Kiều Thu ở Rochesters Michigan qua zelle, tổng cộng là $2,000.00 MK
Xin cám ơn Chị Hoàng Thành và AC Don Kiều Thu đã mau mắn hưởng ứng và đóng góp.
Xin LTXC luôn là Niềm Vui Thương Xót cho những ai như quý AC biết nhiệt tình "cho đi thì tốt hơn là nhận lãnh" (Tông Vụ 20:35).
Thời gian còn hơn 3 tuần lễ cho Quĩ Bác Ái 2024 của TĐCTT này (8/1 -
2/2/2024), anh chị em nào muốn đóng góp thì xin theo thủ tục từ
trước đến nay như sau:
Check hay
Money order hoặc Cashier check payable
to The
Viet Apostolate of Divine Mercy và
gửi về cho chúng em ở địa
chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739
Zelle qua số điện thoại của nàng Thúy Nga nhà em là 909 210 4884 là vô thẳng nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy. Xin ghi chú / Note là Quĩ Bác Ái.
Cash quí
AC ở Nam CA có thể trực tiếp đưa cho chúng em vào các dịp hội ngộ chung
v.v.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta,
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô),
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.
em tĩnh
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết
của em trong Năm thế
giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC đã gợi ý cho chúng ta, từ năm 2022, thông lệ về Quí Định Kỳ hằng năm 3 lần vào những tháng ý nghĩa:
Quĩ Bác Ái cho Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân 11/2
Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô cho Ngày Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6, và
Quĩ Truyền Giáo cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, CN áp cuối tháng.
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi anh chị em TĐCTT chúng ta mỗi khi gây quĩ định kỳ, bao gồm cả 3 quĩ,
chưa kể đến Quĩ Cứu Trợ bất thường cho các nạn nhân của thiên tai hay nhân tai mà năm nào cũng có ít là 1 lần.
Nếu 3 thứ quĩ định kỳ cách nhau 4 tháng 1: Tháng 2, Tháng 6 và Tháng 10,
thì nếu thêm Quĩ Cứu Trợ bất chợt vào thời điểm nào đó trong năm, thì trung bình 3 tháng một quĩ.
Tạ ơn LTXC đã mở rộng bàn tay của một số anh chị em TĐCTT chúng ta để chúng ta có được quĩ bác ái trong 3 năm qua như sau:
Năm 2019: $20,112.00
Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 13 ngày 4-16/7/2019
Đặc biệt trong 7 nơi trao tặng là Trại Phong Qui Hòa Qui Nhơn và Di Linh Lâm Đồng
Năm 2022: $11,202.00
1- $3,000.00 cho Trung Tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật chất độc da cam 19/3 ở Nghệ An của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh,
2- $3,000.00 cho Trại Phong 2 Gia Hiệp ở Di Linh của Các Sơ Nữ Tử Bác Ái Thánh Phaolô, và
3- $4,500.00 cho Mái Ấm Tín Thác ở Bảo Lộc của Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt
Năm 2023: $10,630.00
1- $4,000.00 cho Mái Ấm Thiện Tâm Faustina - Quí Sơ Dòng Mến Thánh Giá Vinh phục vụ trên 100 nạn nhân đa số mồ côi và khuyết tật;
2- $2,700.00 cho Mái Ấm Khiếm Thị Đà Lạt - Quí Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phục vụ 400 nạn nhân trẻ em khiếm thị ở các nơi khác nhau, nhưng ở Đà lạt chỉ có 10 em;
3- $2,500.00 cho Cơ sở Chăm sóc - Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai - Quí Sơ Dòng Khiết Tâm Bình Cang phục vụ 50 nạn nhân trẻ em khuyết tật.
Năm 2024: $................?, chúng ta sẽ nối vòng tay lớn đóng góp vào quĩ bác ái cho 2 nơi khác nhau sau đây:
1- Mái Ấm Vincentê Quảng Bình của Các Sơ Dòng MTG Vinh, và
2- Viện Mồ Côi ở Pleiku của Các Sơ Dòng Thánh Phaolô de Chartres, nơi phái đoàn TĐCTT trong 2 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 đã ghé trọ qua đêm.
Để có thể gửi kịp quà tặng cho 2 cơ quan bác ái xã hội của 2 dòng tu nữ trên đầy vào đúng ngày 11/2, Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân,
quĩ bác ái năm 2024 sẽ được bắt đầu từ ngày 8/1, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, cho đến ngày 2/2, Lễ Đức Mẹ Dâng Con vào Đền Thánh.
Thời gian gần 4 tuần lễ này, ai muốn đóng góp thì
xin theo thủ tục từ trước đến nay như sau:
Check hay Money order hoặc Cashier check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về cho chúng em ở địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739
Zelle qua số điện thoại của nàng Thúy Nga nhà em là 909 210 4884 là vô thẳng nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy.
Dù gửi bằng check hay qua Zelle xin ghi: Quĩ Bác Ái.
Cash quí AC ở Nam CA có thể trực tiếp đưa cho chúng em vào các dịp hội ngộ chung như Thứ Bảy Đầu Tháng 1/2024 hay Tháng 2/2024.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta,
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô),
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.
em tĩnh
Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 ghé thăm và tặng quà ở Viện Mồ Côi của Quí Sơ Dòng Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku sáng 18/10
Em bé này đang muốn nói gì đây? - Muốn la to lên phải không? Chỉ vì em cảm thấy uất hận bị chính cha mẹ mình bỏ rơi! Nhưng LTXC, qua TĐCTT, em đã có thể nở nụ cười hồn nhiên!
Có những giọt nước mắt không thể cầm được đã tự do nhỏ xuống từ cả cặp mắt của các chị lẫn của các anh khi bất ngờ chứng kiến các em nhỏ vô tội bị bỏ rơi đáng thương