THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024

 

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024

 

Nội Dung


1- Nhập Cuộc
2- Các Trụ Sở Truyền Giáo
3- Thăm Viếng Nhân Sinh
4- Thăm Viếng Các Nhà Thờ
5- Ngày Hội Chợ Hằng Tuần
6- Ngày Tặng Quà Truyền Giáo
7- Tham Quan Các Cơ Sở Giáo Dục
8- Tham Quan Các Cơ Sở Y Tế

 

Nhập cuộc

 

Inside

 

With Foreign Ethiopia Missionaries

With Vietnamese Missionaries in Africa and Ethiopia

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Tếu Ngạo Giang Hồ

Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024

Tận Cùng Trái Đất: Chỉ biết ngậm ngùi xót thương!

Tận Cùng Trái Đất: Cảm Nhận Hiện Trường

Tận Cùng Trái Đất: Nơi Hiện Diện và Tỏ Hiện LTXC hơn hết

Truyền giáo: Cốt Lõi của Thực Thể và Linh Đạo Đồng Công

Hang Belem tại Mazoria ở Ethiopia

THĐC: Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024

Phái đoàn Thừa sai Thương xót TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất: Một số hình ảnh sơ khởi dẫn nhập

TĐCTT Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất

 

 

Foreign Ethiopia Missionaries

 

Bishop Seyoum Fransua

From: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>
Date: Thu, May 30, 2024 at 11:41 AM
Subject: Greetings+ thanks
To: Dominic Mary Tinh Tan Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic Mary Tinh Tan Cao,
Greetings in the Lord from Hosanna, Ethiopia.
I would like to express my gratitude to you and your team who came to share our joys and suffering, especially the poor communities  from the US, God bless you all.
Please find attached a bank account  details of the Apoostolic Vicariate of Hosanna. Besure of my prayers to you and your team. 

Wishing you a safe trip back home.
Yours Sincerely in Christ,
 Bishop Seyoum

--
Abune Seyoum Fransua
Apostolic Vicar of Hosanna &
Apostolic Administrator of Soddo
P.O.Box 27 Hosanna Ethiopia
Cellphone: +251910776861

Bank:              Commercial Bank of Ethiopia

Account Name:          ECS- Apostolic Vicariate of Hosanna

Account Number:           1000021223615

Branch:                             Hosanna

  Swift Code:                   CBETETAA

   City:                            Hosanna,  

Country:                            Ethiopia

 Here is also our postal address. O. Box 27, Hosanna, Ethiopia

my cell phone number: +251910776861

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 2, 2024 at 7:11 AM
Subject: Re: Greetings+ thanks
To: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Respectfully Yours Bishop Seyoum,

Thanks be to God and to You who came to meet with our team, The Viet Apostolate of Divine Mercy, on Wednesday afternoon May 29, 2024 in Hawasa Ethiopia.
This is the very first time, through FMM Sisters, Sr. Chan and Sr. Thi, we were very glad to meet You, a young, joyful, smiling and charismatic Bishop.
Regarding the two priests in you Hosanna diocese as we mentioned to you at this meeting: Fr. Zeleke, who needs a new church, and Fr. Tamrat Seyu, who needs to improve a poor school in Mazoria, we will try to respond to their needs as much and as soon as possible through your diocese's bank per your given information in your first email. Now we begin to make announcement to our group about these two needs and try to make promotion of fundraising, then we will send our group's fundraising to you later at the time of God's loving providence.
At the meantime we continue to unite in our Church's Mission and please pray for our new and small apostolate layperson group. 

Best regards,

Dominic Mary tinh tan cao

 

From: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>
Date: Mon, Jun 3, 2024 at 12:08 AM
Subject: Bank Detail
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: hosanna vicariate <hosanna.vicariate@gmail.com>, Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Rev. Domenic, 

Warm greetings and good wishes to you from Hosanna, Ethiopia .

First of all I am so grateful to you and to your team for the time you had with our Bishop His Excellency Seyoum Fransua and for the concern you have shown for the need of Mazoria St. Gabriel school and Kutube Chapel in our Vicariate. Here below are bank details of the Vicariate and we thank you in advance for the support that you provide for our need and we assure you to keep you and all the benefactors in our prayer.
Bank detail: 
Bank Name: Commercial Bank of Ethiopia 
Account Name: ECS-Apostolic Vicariate of Hosanna
Account Number: 1000021223615
Swift Code: CBETETAA

United in prayer, 

Abba Amanuel Yoseph
Vicar Delegate  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 3, 2024 at 5:16 AM
Subject: Re: Bank Detail
To: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>
Cc: hosanna vicariate <hosanna.vicariate@gmail.com>, Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Dear Abba Amanuel Yoseph
Vicar Delegate  
Well received with thanks from Diocese of San Bernardino Southern California. 
We are trying to promote the fundraising following our past wonderful visitation trip of missionary in Ethiopia (May 17-31/2024).
Please wait and see God's loving providence by our trust in His infinite mercy on His time and in His way.
Dominic Mary tinh tan cao on behalf of The Viet Apostolate of Divine Mercy

 

Two Priests in Hosanna Diocese


From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Sat, May 25, 2024 at 6:37 AM
Subject: Greetings
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Dear Dominic, How are you? I am Fr Tamrat Seyoum, parish priest of Mazoria Catholic Church and st. Gabriel primary and Midiam school Director in Mazoria Shone Ethiopia.
Thank you for visiting our poor school.
Yours in Christ
Fr.Tamrat Seyoum.

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 2, 2024 at 5:02 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>

Dear Father Tamrat Seyoum,
Sorry for the late reply due to wifi plus electricity issues and also due to my tied schedule plus limited travel times.
I just returned from the missionary trip, during it our group met with your Bishop Seyoum Fransua in Hawasa on Wednesday May 29, 2024.
We mentioned to him about St. Gabriel primary and medium school, and we said to him that we will try to respond to the need of your poor school through him, who will notify you our possible contribution when God's time comes. 
At this moment we need to trust in God's loving providence and to unite in our prayer to each other. 
Respectfully yours.
Dominic Mary tinh tan cao





From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 7:05 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thank you for your response. Dear Dominic I am happy to get the replay. I was worried that my email is not reached you. I pray to God to fulfill in his own time and l belive in his providence.l wish you all the best to work to the poor children and people. May God bless you and the group. Please bring my greetings to them.
Yours in Christ.
Fr. Tamrat Seyoum
From Mazoria.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 9:22 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>


Fr. Tamrat Seyoum
From Mazoria.

Can you let me know how much cost you need to improve your poor school in Mazoria?
We will try our best to make fundraising to share with you as well as with Fr. Zeleke's new church, and also with the Spiritan Fathers' missionary needs in Yabello.
We already know that our small group can't cover many different pastoral needs in Mazoria and missionary needs in Yabello, but we hope we have something to share with each of the above needs.

Sincerely,
Dominic Mary tinh tan cao





From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 7:07 PM
Subject: Re: Greetings
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic Maria tinh tan Cao, thank you I will make you know actuall price approximately not exact, to dimolish that old and poor three rooms to build new three rooms with brics and cement three good rooms, for children who are coming from kindergarden to primery and mideam school of st.Gabrieal of Mazoria with, it needs approximately 36,000 USA Dolars. May all the blessings of the Lord be with you all.
Yours sincerely in Christ.
Fr. Tamrat Seyoum
From Mazoria.




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 9:07 PM
Subject: Re: Greetings
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>

Noted with thanks, Fr. Tamrat Seyoum.
Dominic



From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Wed, Jun 5, 2024 at 8:18 PM
Subject: Re: Greetings
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thank you for the information. Fr.Tamrat seyoum
Mazoria Ethiopia

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 6, 2024 at 4:31 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>

Dear Fr. Tamrat Seyu,

Can you give me one more estimation of the cost for the classroom that needs to be remodeled the most of your school in below picture:



Thanks,
Dominic Mary tinh tan cao

From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Thu, Jun 6, 2024 at 12:10 PM
Subject: Re: Greetings
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thank you for your concerne. I will look into this and get back to you, but the picture below is not opening to see what is it. Our intention is to build new rooms concrit by cement and stone. As you see it, the old classrooms, were  built since long ago by wood. The wood were eaten by termites and chinged into soile. The estimation of the cost do you mean the bill of quantity ? The picture did't  opening yet.
Sincerely yours,
Fr. Tamrat seyoum

From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Fri, Jun 7, 2024 at 12:55 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Yes, I can see it now, what I presented  to you is not only that one.  This picture estimation is about 18,000 USD Dolar. My estimation is included the big picture near by besid it. That is the worest two big classrooms. They look like good but they are two big rooms. Only colore infront is good and the back side is worest and falling. My first estimation was including this one. You can see in the attached picture below.
Sincerly yours.
Fr.Tamrat Seyoum.



From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Fri, Jun 7, 2024 at 4:19 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

This is two big classrooms attached below beside picture you took and send me back. Fr.Tamrat Seyoum.




This yelow two big classrooms are falling inside and back side look like good from front. Please consider it.
Yours in Christ
Fr.Tamrat seyoum 
Mazoria Ethiopia.
Yours in Christ
Fr.Tamrat seyoum 
Mazoria Ethiopia.

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 7, 2024 at 5:09 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>

Thanks for useful information Father Tamrat seyoum.
Best Regards,
tinh cao


From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Fri, Jun 7, 2024 at 7:06 AM
Subject: Re: Greetings
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

You are welcome Dominic,
best wishes to you and the group.
Yours in Christ
Fr. Tamrat Seyoum.





From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Sun, Jun 9, 2024 at 6:24 AM
Subject: Greetings,
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dear Dominic, here l am sending to you some picture photos of picture one classroom and students.
Full picture of the class room and srore of Mazoria. Yellowish colore rooms are worest than this inside and back side are falling and entering to the ground. This is for you information. May God bless you all.
Yours in christ
Fr.Tamrat Seyoum
From Mazoria













From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 2, 2024 at 8:10 AM
Subject: A new church
To: zelekegainamo45@gmail.com <zelekegainamo45@gmail.com>

Warm greeting from the Viet Apostolate of Divine Mercy from California Sunday June 2,2024
Dear Father Zeleke Gainamo,
Shone - Hosanna Ethiopia
+251910311294

Thanks be to God and to you who gave us the opportunity to visit your churches in your pastoral responsibilities on Wednesday May 22, 2024, among them is an old and small church that will be replaced by the new one in a new land given by the government over one year ago. 
However in order for me to begin to make announcement to my group and to do the promotion of the fundraising from our group, we need what our group can contribute to this new church, such as metal sheets and nails, and how much the cost of these things. Please give us these necessary details as soon as possible.
On Wednesday May 29, 2024, our group met with your Hosanna diocese Bishop Seyoum in Hawasa and we mentioned to him about your project, upon which he agreed to receive our possible contribution to your new church through his diocese bank and then he will distribute it to you later. Please give us the cost we need to know and wait until the time of God's loving providence.
May God be with you and your pastoral mission for the communities you have beeb entrusted by God through your local bishop. And please pray for our group, The Viet Apostolate of Divine Mercy.

Best Regard,

Dominic Mary tinh tan cao





From: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 7:33 AM
Subject: Re: A new church
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Dear mr.dominic mary I thank you very much I am happy in your greeting letter God bless you and your friends. The cost of the new church building is 36,825 US dollar. I will remember for you and for your riends in my daily prayer and my daily Eucharistic celebration. Thank you very much. Yours in christ Father Zeleke Gainamo from Apostolic Vicariate of hossana shone Catholic church.TinhSwipe.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 9:30 AM
Subject: Re: A new church
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>


Thank you for the information Fr. Zeleke Gainamo.
Our small group will try our best to share with your project depending on our members' donation amount during our fund raising.
As I said in previous email we will send you what we have to your project through your local bishop, and we will notify you when we do it.
May God Bless You and your project for his most glory according to your trust in His infinite Mercy.

Respectfully yours,
Dominic Mary tinh tan cao





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 5, 2024 at 5:07 AM
Subject: Fwd: Dear dominic how are you with your friends? I have seen your greeting letter and I am happy on it. Yesterday I wrote the cost of the new building of the church in Kutube, but there is some mistake in cost. The improved cost is 17,857 US Dollar. Please inform me what you decide in your side and ask any explanation about the project. I remember you and your friends in my daily Eucharistic celebration, God be with you. Yours in christ father Zeleke from shone- hossana -Ethiopia. Thanks a lot!
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>

Thanks Fr. Zeleke Gainamo,
We would like to know the cost so that we can promote fundraising, not only for your new church but also for other needs, in pastoral such as for the poor school in Mazoria from Fr.  Tamrat Seyu, and in missionary such as for medical, education and religious of Spiritan Fathers in Yabello. Our contribution to those pastoral and missionary needs completely depend on our members' donation. PLease wait and see our best and the rest God will do His work through your trust. 
Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao




From: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Sun, Jun 16, 2024 at 9:05 AM
Subject: Re: A new church
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

How are you dominic and how is doing? The Kutube 's christian greeted you and your friends. And also they waiting from you  to hear Good news about the new church building project.God be with you. Fr. Zeleke Gainamo  




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 17, 2024 at 6:23 AM
Subject: Re: A new church
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>

Fr. Zeleke Gainamo,

I understand the situation including the expectation of the Kutube's Christians from the last year until now regarding the new church. 
Please continue to pray by trusting more in God's mercy, Who always is the One starts and completes His plans in His own time and His works by His mystical ways. 
Please pray for us who are promoting a fundraising for 7 different pastoral projects in Mazoria and missionary projects in Dubuluk.
Our fundraising during the whole month of June will be finished at the end of June and then we will divide the total contribution amount to different projects depending on its priority.
As I said to you from the beginning, the amount of money our small group contribute to your new church will be sent directly to your bishop, who will give it to you afterward.
May God be with your pastoral service to the People of God entrusted to you by Gos' Mercy. 

Best wishes,
Dominic Mary tinh tan cao



From: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Mon, Jun 24, 2024 at 3:27 AM
Subject: Re: A new church
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic Thank you for the information. God bless you and your good work. Fr.Zeleke Gainamo





From: rosy metilda <rosymeti@gmail.com>
Date: Thu, Jun 6, 2024 at 12:17 AM
Subject: Greetings from Mazoria community sisters.
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dear Dominic, 
                     Greetings from Mazoria community sisters.  This is sr.Rosy Fmm from Mazoria community.  How are you all? How are you doing?we are ok and doing well and getting ready for the closing ceremony in the schools. Bit busy schedule.  I didn't  hear anything from  you all after reaching.  So I am just writing to ask about  your trip back to USA.  Hopefully you had safely journey and back home safely.  Greetings to all the families. Specially those who were with you.  We really miss you all your presence  here. May God bless you all.  We thank God for you all and your service. Once again we thank you all and keep you under his protection.  
United in prayers, 
Sr.Rosy Fmm. 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 6, 2024 at 4:22 AM
Subject: Re: Greetings from Mazoria community sisters.
To: rosy metilda <rosymeti@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>

Dear Sr. Rosy Metilda,
Thanks be to God and to You FMM Sisters in Mazoria Ethiopia, including Sr. Kim, Sr. Chan and Sr. Thi, for the precious and wonderful moments we were together in God's loving providence in the area of missionary in Mazoria during one historic week, from Monday May 22 until Sunday May 26, 2024.
We enjoyed each missionary trip, including the special one in Calcutta India in 10/2022. Our missionary trips were ended however our mission of/in/with the Church will never end, even in the Heaven, like Saint Therese of Jesus' dream during her life on earth. May the mercy of God will be our joy during our journey of faith on earth until we all are in united with God forever. Amen. 
Dominic Mary tinh tan cao



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 24, 2024 at 11:15 AM
Subject: Pictures for an ever unforgettable missionary trip
To: rosy metilda <rosymeti@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, <triminh.thi@bushulo.org.et>, Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>

Dear Sr. Rosy Metilda,

Again thanks be to God for our ever unforgettable missionary trip during the last 15 days of May 2024. 
Over the half of these days, we stayed in your FMM's facilities, both in Addis Ababa and Mazoria (May 19-26/2024).
I tried to take pictures as much as possible especially in the moments, at the places and with the persons we are not allowed to forget.
Now please see those pictures I took relating to the time we stayed with you including all related activities in the following links (in Vietnamese, but you only need to see the pictures).
May God be with you and bless all your hard works for the people of God in your entrusted care and service.
Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 2- Các Trụ Sở Truyền Giáo / Missionary Stations



From: rosy metilda <rosymeti@gmail.com>
Date: Fri, Jul 5, 2024 at 5:36 AM
Subject: Greetings from Sr.Rosy.
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dear Dominic,
               Greetings of peace, joy and love from sisters from Mazoria community sisters.  How are you and your family members?I hope  you are doing well and keeping well by the grace of God. Thank you so much for the mail and information. You have done wisely. That is the greatest help for the churches and missionaries. Thank you so much for everything you have done for us. May God bless you all and your families. We assure our prayers for you all. 
            I do believe that you help not only Ethiopia but all over  the world.  As you have said that 5 loaves and 2 fish  increased and you were able to help many missions. I do appreciate all your generous help. I was so busy that  I  couldn't reply to your email.  I am really  sorry for not responding to your information. Is there any news for the St.Gabriel kindergartens? We are still waiting for your reply. We started with  the houses for the poor families.  Today  I  went with  abba zeleke to visit the families. They have collected the wood. So we provide iron sheets and nails in the coming week. Thank you so much for everything. We continue to pray for each other. May God bless you  
United in prayers,
Sr.Rosy Fmm. 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 5, 2024 at 6:26 AM
Subject: Re: Greetings from Sr.Rosy.
To: rosy metilda <rosymeti@gmail.com>

Good morning Sr. Rosy, FMM, from the hot desert of San Bernardino Southern California,

It is very good to hear from you. We have still been waiting for your notice about two new Kindergarten classrooms so that we can transfer $20,000.00 to you. As you remember that we intended to send this amount to you since the end of April 2024, when you were in your vacation in India. Now, if you are ready, we will send you at once. We intended to do it along with other donated and promised amounts to the account of Diocese of Hosanna, Provincial offfice of Spiritans and Adwa Don Bosco via Fr. Trinh Luan in Ethiopia today, Friday, July 5, 2024.
Also please provide us with the necessary information so that we can complete our bank transferring procedure of money. Thanks.

May God Bless You, your FMM community in Mazoria and all the entrusted people of God in your care and services. Please pray for us, especially our next missionary trip to Mozambique in 10/2024.

Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao



Spiritan Fathers CSSp in Arba Minch and Borana



From: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Date: Sun, May 26, 2024 at 11:06 AM
Subject: thank you
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Friend, 
warm greetings from Arba Minch Ethiopia.
Please find attached the acknowledgement letter for the received donation of 5000 US dollars.
We are very grateful and thank you very much for this support. We highly appreciate it. 
 God bless you and we keep praying for each other.
--
Fr Kilimpe Garbicha CSSp
Superior I  Spiritan Ethiopia Group
Cell Phone: +251 9 52654455
Alt Cell Phone: +251 9 46727142
P.O.Box 9166, Addis Ababa - Ethiopia
Alt P.O.Box 23, Arba Minch - Ethiopia



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 30, 2024 at 1:58 PM
Subject: Pictures
To: kilimpecssp@gmail.com <kilimpecssp@gmail.com>

Good evening Father,

We are waiting for boarding at midnight tonight at the airport in Addis Ababa.
May God be with you always including the accident last night in Hawasa.
Now as I promised, I would like to send you the last pictures during and after mass on Wednesday May 29.
Please see tham in the attached file.
Thanks for everything.

Dominic Mary




From: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Date: Fri, May 31, 2024 at 2:27 AM
Subject: Re: thank you
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic,
Greetings from Ethiopia and I hope you had a safe journey back home.
 you must be very tired and I think you need some rest to recover from the trip. 

It was such a wonderful time to have you in Ethiopia, especially in our missions areas. It was a blessing for us to get to know you in person. Everything was God's plan and we appreciate thank you for the support you gave us.  Thank you so much. 
I really enjoyed and admired your energy. very hard working and God fearing man. May God bless you, grant you good health and fulfil all the good intentions you have in your heart and your dreams.

I hope and believe that your visit will open a door of opportunities and  friendship between us. you will be our voice to your people there . That is how the spirit works. All the videos and photos you did were done  with love, passion and dedication. I really thank you for that. 
trust my prayers!


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 2, 2024 at 6:43 AM
Subject: Re: thank you
To: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>

Dear Father Kilimpe Garbicha CSSp
Superior I Spiritan Ethiopia Group,

Thanks be to God and to you for our precious and wonderful time with Spiritans in Arba Minch and Borana Ethiopia.
We just returned safely and joyfully from Ethiopia.
Our missionary journey was ended but our mission with the Church through missionaries will be continued as our journey of faith of our Christian life.
Now I would like to continue with following things:
1- First of all we would like to thank for your acknowledge letter dated on May 26, 2024 about $5,000.00 of our contribution to your CSSp's Dhadim and Dubuluk in Borana Ethiopia.
2- Regarding the power voltage converter as I promised to leave it with Sister Thi at Hawasa, I took it home because I still needed it in the airports, Addis Ababa and Istanbul to work. So I will send it to you via postal mail in the future at P.O.Box 23, Arba Minch - Ethiopia.
3- Please forward the pictures of Father CHIA I took on Wednesday morning mass in May 29, 2024 to him for I don't have his email.
4- Our group can contribute to some of the needs for the kindergarten school (restroom), the clinic (air conditioner for medical storage room), and the sleeping room for high school students. We need your cost estimation for each of these needs before I can make announcement to my group and promotion of fundraising in my group.

May the loving God will be your joy of mercy in your mission commitment for the poor people in Ethiopia, but in God's Mercy they are the blessed people for the heaven will belongs to the ones who were indentified with Jesus (cf. Mt 25:40-45), the incarnate God as the poor God on our earth!

Dominic Mary tinh tan cao



From: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Date: Sun, Jun 2, 2024 at 11:52 PM
Subject: Re: thank you
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominc, 
Greetings in the name of our Jesus christ.
Thank you so much for your email and for your willingness to support the needs of our mission. We are very grateful to you, the team leader and the almighty God who brought us together. 
the areas you pointed out to support are important for us to our people here. Fr. Kenneth and Fr. Chia are working on the project and as soon as they finish it we shall send it to you. 

Regarding the power voltage converter, I think there is no need to send it via the post office because they are not trustworthy. They suspecte and checked all the electronics coming from abroad. The DHL is better but I don't want you to pay an unnecessary cost for that. Maybe you can wait a bit until Fr. Chia visits you so that he will bring it to me. In a simple language I don't let things get lost on the way. I hope you understand me. 
So once again thank you so much for everything Dominci, May God bless you and your family. 
please my regards to your family especially to your wife.
united in prayers!


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 3, 2024 at 5:36 AM
Subject: Re: thank you
To: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>

Thank you for your information, Father Kilimpe Garbicha CSSp,
May God Bless You, your CSSp and its mission in Ethiopia as well as all over the world.
Dominic Mary tinh tan cao




From: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 2, 2024 at 11:28 PM
Subject: Re:Gratitude
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic 
Greetings from Dhadim Yabello Ethiopia. 
I have been informed by the provincial that you arrived safely with your team in the USA.
We are truly grateful for your support and we look forward for future opportunities from you and your team. 
God bless you tremendously and we implore Mother Mary maternal blessings upon you and your family and your team now and always. 
With kind regards 
FR CHIA TERSUGH 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 3, 2024 at 5:29 AM
Subject: Re: Gratitude
To: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>

It was our pleasure Fr. Chia Tersugh, CSSp.
Thanks be to God for the minutes and hours we be with each other during the time we were together in Ethiopia.
We are united in the mission of the Church.
May God be with you and become your joy of mercy throughout your missionary life.
Dominic Mary tinh tan cao






From: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 8:58 AM
Subject: Re: Gratitude
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Hello Brother Dominic
Greetings from Dhadim.
Please to what address shall the project be addressed to?
I look forward to hearing from you as soon as possible. As requested I am writing the project proposal.
With kind regards
Fr Chia






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 10:16 AM
Subject: Re: Gratitude
To: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>


Thank you, Fr. Chia,
Please see the below pictures so that you will know what we want to make some contributions to have them repaired and improved:

1- The kindergarten's collapsed restroom that need to be repaired/rebuilded

2- The high school student's beds in their sleeping room need to have mattresses.
    You already showed us some of new mattresses but we don't know you have enough fund to buy for all high school students who are staying over there?

I hope those above details are what you want to know when you ask me.

Best wishes,
Dominic Mary tinh tan cao




From: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 5, 2024 at 12:12 AM
Subject: Re: Gratitude
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Noted with thanks. 




From: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 5, 2024 at 7:52 AM
Subject: Re: Gratitude
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: kilimpecssp@gmail.com <kilimpecssp@gmail.com>

Dear Cao,
Greetings from Dhadim.
Please find attached the projects from Dhadim Catholic School Yabello Ethiopia. I will send photos on wetransfer.com 
With kind regards
Fr. Chia





From: Kilimpe Cssp <kilimpecssp@gmail.com>
Date: Thu, Jun 6, 2024 at 3:04 AM
Subject: Fwd: The Clinic Project
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dear Cao,
Greetings from Ethiopia and I hope this email finds you well. 
Please find the attached Dhadim clinic project. 
united in prayers!
Fr. Kilimpe


---------- Forwarded message ---------
From: kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>
Date: Thu, 6 Jun 2024 at 10:25
Subject: The Clinic Project
To: <kilimpecssp@gmail.com>, Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Dear Fr. Superior, 
Good morning. Greetings. Please find attached the project proposal for Dhadim Spiritan Clinic. 
Thanks and regards.
Ken



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 6, 2024 at 4:22 AM
Subject: Re: The Clinic Project
To: Kilimpe Cssp <kilimpecssp@gmail.com>
Cc: kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>

Thanks Fr. Kilimpe and Fr. Henneth, CSSp.
We need these project amount from you so that we can promote fundraising in our small group with all our and your trust in God's loving providence.
Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 11, 2024 at 4:49 AM
Subject: Re: Gratitude
To: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Cc: kilimpecssp@gmail.com <kilimpecssp@gmail.com>

Good morning Fr. Chia from Southern California,

We will begin to promote our internal fundraising very soon in this week until the end of this month and then we will begin the process to transfer our some or whole contribution via bank procedure to each project among 7 of them that need to be sponsored in Ethiopia where we just complete our trip recently at the end of May 2024.

Our fundraising is not only for the restroom to be rebuilt but also for different missionary and pastoral projects in both Mazoria and Yabello: 4 from CSSp, 2 from diocesan priests and 1 from FMM. We had all information regarding the amount of money we need to know prior to our internal fundraising. That's why we wonder about your given cost to rebuild the restroom for the kindergarten. According to your estimation amount: 

If I make announcement the costs of all the projects to our group that need to be sponsored, I believe that your project will become a question mark and I don't think it will be a favorite project to be sponsored. In fact, in Mazoria, we have been given three pastoral projects from two different diocesan priests and one educational project from FMM Sisters as follows:

1- The church needs to be rebuilt in another new land and costs only $17,857.00




2- The classrooms needs to be remodeled and cost $36,000.00


3- the two new kindergarten classrooms that will be built in a new land need only $20,000.00


Dear Father Chia, because I really want to help your project I need to raise my personal concern ahead of time to you so that you can reconsider your project to be reasonable in comparing with other mentioned projects above before I officially make announcement very soon for our internal group fundraising. Thanks.

May God bless you and your missionary works for the people of God in your pastoral care.

Best regards,

Dominic Mary tinh tan cao





From: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 11, 2024 at 10:31 AM
Subject:
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Tinh,
Greetings from Dhadim Yabello Ethiopia.
I truly appreciate your efforts aim at supporting our mission in Borana Ethiopia. Your intervention on the cost of the project is noted. However, several factors are put into consideration when the projects in Borana are being estimated.
1. the remote nature of Dhadim and the challenges of getting skilled workers for construction works
2. The distance of conveying materials to the country is a disadvantage to the cost estimates for projects in Dhadim
3.    Most of the construction materials are brought from Addis ababa and this makes the estimates rather high for the same project in other places other than Borana.
However, I will speak to the contractor on the possibility of adjusting some of the areas on the project, such as the cost of excavation of trench and unskilled labour.
I will get back to you as soon as possible.
Thank you
Fr Chia





From: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 15, 2024 at 4:00 AM
Subject: Edited bill of quantities
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: kilimpecssp@gmail.com <kilimpecssp@gmail.com>

Dear Dominic 
Greetings from Dhadim Yabello Ethiopia 
Please find attached the edited bill of quantities from the contractor. It's around 17 000.00 USD. 
Thanks for your support 
Fr Chia 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 17, 2024 at 6:28 AM
Subject: Re: Edited bill of quantities
To: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Cc: kilimpecssp@gmail.com <kilimpecssp@gmail.com>

Thanks Fr. Tersugh Chia,

Please pray for us who are promoting a fundraising for 7 different pastoral projects in Mazoria and missionary projects in Dubuluk.
Our fundraising during the whole month of June will be finished at the end of June and then we will divide the total contribution amount to different projects depending on its priority.

Best wishes,
Dominic Mary tinh tan cao





From: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 17, 2024 at 6:33 AM
Subject: Re: Edited bill of quantities
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <kilimpecssp@gmail.com>

I will thank you so much





From: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Date: Thu, Jun 13, 2024 at 12:35 AM
Subject: Fwd: PROJECT COMPLETION OF THE CONSTRUCTION FOR THE CHAPEL FOR THE BORANA UNIVERSITY CATHOLIC CHAPLAINCY, SOUTHERN ETHIOPIA
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

A very Warm greeting from Borena-Ethiopia and I hope this email finds you well.
I hope you have received the Dhadim Clinic project that I sent you a few days ago,
i thank you for your willingness to support our mission here in Ethiopia. 

Today I am forwarding the Yabello church project.
I am aware we have already overwhelmed you with a couple of the projects. Again, we are sharing this project with you seeking for the possibilities and opportunity to accomplish it.
This Church Project is a mega project and a very important one. We took a big land but without putting infrastructure in place in Ethiopia you cannot claim the empty land.  Church is the foundation and center of all our works. Therefore, I pray and hope that through you  we may find a fund to complete this Church. It does matter how small it may be, all donations are highly appreciated. As Mother Teresa said together we can do something beautiful for God. So we need your prayers and support.
May God bless us and help us to do his will.
Best regards!

---------- Forwarded message ---------
From: mugalula denis <mugaluladenis@yahoo.co.uk>
Date: Fri, Jun 7, 2024 at 10:09 PM
Subject: PROJECT COMPLETION OF THE CONSTRUCTION FOR THE CHAPEL FOR THE BORANA UNIVERSITY CATHOLIC CHAPLAINCY, SOUTHERN ETHIOPIA
To: Ethiopia Cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Dear Fr. Kilimpe, attached are the project details. Thanks

Fr. Denis Mugalula C.S.Sp MA, PPM
Parish Priest, Yabello Catholic Mission
#41,Yabello,Ethiopia.+251900017366
Skype:deniecssp Twitter:@DenieCssp 
Whatssap:+256757319380
Facebook:Denis Mugalula


Fr Kilimpe Garbicha CSSp
Superior I  Spiritan Ethiopia Group
Cell Phone: +251 9 52654455
Alt Cell Phone: +251 9 46727142
P.O.Box 9166, Addis Ababa - Ethiopia
Alt P.O.Box 23, Arba Minch - Ethiopia



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 17, 2024 at 6:31 AM
Subject: Re: PROJECT COMPLETION OF THE CONSTRUCTION FOR THE CHAPEL FOR THE BORANA UNIVERSITY CATHOLIC CHAPLAINCY, SOUTHERN ETHIOPIA
To: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>

Thank you so much for sharing! 
Dominic Mary tinh tan cao





From: johannes luwani <johannesluwani@gmail.com>
Date: Fri, Jun 14, 2024 at 7:04 AM
Subject: Greetings
To: <httc1958@gmail.com>
Cc: <hoatran768@yahoo.com>, <marymiran1@yahho.com>, <priscillangy@gmail.com>, <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear friends (The Viet Apostolate of the Divine Mercy),

I hope this email finds you well. It is my hope that you returned well and safely to the United States.

I would like to appreciate your visit and the donation of $3000 that you (The Viet Apostolate of the Divine Mercy) made to the feeding program of the children affected by the drought in Dubuluk . We are able to continue serving the children with the meals thanks to your donation. May the good Lord in His abundance of mercy continue to bless every one of you and your apostolate. "Whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me" (Matthew 25:40).

Wishing you all God's abundant blessings.

Yours in Christ,

Fr. Mphatso John Luwani, CSSp
Dubuluk Catholic Mission
C/O Dhoqolle Catholic Parish
P. O. Box 2 Yabello
Borana-Ethiopia.
phone/Whatsapp: 00251922848023





From: Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Date: Fri, Jun 14, 2024 at 11:27 AM
Subject: Re: Greetings
To: johannes luwani <johannesluwani@gmail.com>
Cc: <httc1958@gmail.com>, <hoatran768@yahoo.com>, <marymiran1@yahho.com>, <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Greetings from San Jose, California USA
Dear Abba Johannes,
Trusting this email finds you well. Thanks for your well wishes and thanks for taking your time to show us around your area and the opportunity to meet your students.
May God abundantly bless you and all the works we all try to do to serve His children.
In Christ,
Priscilla
************************************************
Priscilla P. Nguyen
Ph: 408-348-9860




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 17, 2024 at 5:56 AM
Subject: Re: Greetings
To: johannes luwani <johannesluwani@gmail.com>
Cc: <httc1958@gmail.com>, <hoatran768@yahoo.com>, <marymiran1@yahho.com>, <priscillangy@gmail.com>

Dear Fr. Johannes Luwani, CSSp

Thanks be to God, Who sent us to Ethiopia in His loving providence, and also to you, His apostle of mercy in your missionary works at Dubuluk Catholic Mission, where we were blessed to visit on Tuesday May 18, 2024. Thank you for very warming welcome us and accepting our small gift as you let us participate in your hard works of ministry. 

May your mission life become a blessing to all the persons entrusted to you by God's Mercy. We (you - a priest and us - laypersons) are constantly united in mission of the Church, especially in prayer to God, Who always is the One starts and completes His plans and His works in His own time and by His mystical ways. Please pray for us. 

Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao




From: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Date: Sat, Jun 22, 2024 at 2:44 AM
Subject: Re: thank you
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Cao (Dominic)
Greetings from Ethiopia and I hope this email finds you well. 
The sad news is that  Fr. Iede the old priest you met in Yabello got in a car accident on Wednesday and he was rushed to Hospital in Hawassa.  All the diagnosis has confirmed that Fr. Iede didn't get serious internal injuries except a simple fracture around the arm wrist & an injury on the leg. His Oxygen level was low since yesterday mostly because of the pain, but he is stabilized today.  He was discharged from Yanet Hospital & he is now at Bushulo sister's hospital, for he needed more attention and specialized facilities. As a result of the accident he lost three (3) teeth and this case has not yet been addressed, however he started to eat soup, vegetables  & bananas.
Otherwise, everything is fine here and tomorrow is the feast of Pentecost in Ethiopia and also the feast day of our congregation. so please pray for speedy recovery for Fr. Iede and for our congregation and mission here in Ethiopia.
Any progress concerning the projects? It is not difficult to imagine how much effort you put on this project. I really appreciate your effort and assure you may always pray for you that God continues granting you good health, grace and blessing. 
united in prayers!



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 22, 2024 at 2:59 PM
Subject: Re: thank you
To: <ethiopiacssp72@gmail.com>

Thanks for your email.
God always is with all who live in His loving providence and trust in His mercy.
As I said through previous emails, we are in process of fundraising during the whole month of June. We already made $41.500.00 to different needs in both northern and southern areas of missionary in Ethiopia during our missionary trip last May.

Please wait and pray for our fundraising so that we can share our material best to 6 different pastoral and missionary projects in both Mazoria and Yabello. We don't know how much more our members' contribution for this additional fundraising to Ethiopia.

May God bless your CSSp in your patron feast day tomorrow.

Dominic Mary tinh tan cao

 



 Vietnamese Missionaries in Ethiopia and Africa




Fr. Luan Kinh Trinh, SDB, Northern Ethiopia


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 2, 2024 at 5:37 AM
Subject: Xin phép 3 vị thừa sai truyền giáo
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>, acnguyensvd@gmail.com <acnguyensvd@gmail.com>

Trọng kính Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, đang truyền giáo ở miền Bắc Nước Ethiopia,
Cha Nguyễn Công Anthony, SVD, đã từng truyền giáo ở Phi Châu 8 năm, và
Sơ Tri Minh Thi, FMM, vẫn đang truyền giáo ở Nam Ethiopia từ năm 2009,
con xin phép được chuyển đến 2 Cha và Sơ một số emails con viết về và trong khi đang Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con 15 ngày qua (17-31/5/2024), để 2 Cha và Sơ thấy được một phần nào cảm nghiệm thương xót của chúng con với các khu vực truyền giáo cũng như lòng cảm phục của chúng con trước tinh thần dấn thân truyền giáo của các vị thừa sai Việt Nam (cả 100 vị) ở khắp Châu Phi hiện nay.
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của 2 Cha và Sơ trong cuộc đời thừa sai truyền giáo nhé và xin cũng thương cầu cho TĐCTT chúng con với. Amen.
Con TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 


From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Sun, May 26, 2024 at 9:14 AM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 23-26/5/2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Oh em kính chào anh Tĩnh. Anh qua bên Ethiopia rồi sao? Anh qua khi nào vậy? Kính chúc anh có dc những ngày ý nghĩ bên ethiopia.
Em

Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Technical College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 26, 2024 at 10:31 AM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 23-26/5/2024
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Tạ ơn LTXC đã đưa phái đoàn TĐCTT 6 người chúng con, được Sơ Mỵ Chân hướng dẫn,
đến Addis Ababa vào nửa đêm về sang CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 19/5/2024.
Chiều Thứ Hai 20/5 chúng con đã đến Mazoria cho đến sáng hôm nay thì đến Arba Minch 
cho tới sáng mai thì đến Yabello, sau đó ở Hawasa Thứ Tư, rồi Thứ Năm 30/5 
về lại Addis Ababa để kịp chuyến bay đêm 30/5 để về Mỹ chiều 31/5.
Chúng con rất tiếc không đến thăm viếng khu vực truyền giáo của cha.
Xin LTXC luôn là tất cả nguồn phúc lành và niềm vui phục vụ của cha nhé.
con tĩnh



Sr Tri Minh Thi, FMM, Southern Ethiopia


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 30, 2024 at 12:54 PM
Subject: Đa tạ
To: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>

Sơ Minh Thi ơi,
chúng con đang chờ chuyến bay sang Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 0 giờ 45 phút nữa đêm 
ngày 30/5/2024.
Chúng con cám ơn Sơ rất nhiều nhé về tinh thần phục vụ của Sơ . 
Xin LTXC bù đắp xứng đáng cho Sơ nhé và cầu cho chúng con với.
Đáng lẽ con để lại cho Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần 
bộ phận biến diện ngài ngỏ ý xin con, và con để lại ở chỗ sơ cho ngài.
Nhưng con lại phải mang theo để làm việc ở hai phi trường 
Addis Ababa (đợi 6 tiếng) và ở Istanbul (6 tiếng 45 phút.
Con sẽ gửi ngày sau khi con về đến HK.




From: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>
Date: Thu, May 30, 2024 at 1:09 PM
Subject: Re: Đa tạ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em chao anh Tinh,
Anh chi den Addis binh an la tot roi. Chuc anh chi chuyen ve tot dep. Xin tiep tuc cau nguyen cho chung em. Em se noi lai voi cha Giam Tinh.
Hy vong se gap lai anh chi trong tuong lai . Cho em goi loi tham het moi nguoi.
Em Minh Thi, fmm.



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 31, 2024 at 7:27 AM
Subject: Re: Đa tạ
To: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>

Sơ Minh Thi ơi,
Cha CHIA tình hình hiện nay ra sao rồi thưa Sơ?
Các chị vẫn cứ hỏi con về ngài!
Chiếc chìa Khóa phòng cư trú cho các nam engineer con quên không để lại Hawasa nhưng con đã nhờ Sơ Chân lưu lại ở tu viện Addis Ababa rồi nhé. 
Cảm ơn sơ một lần nữa. Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót nơi sơ và tinh thần phục vụ của sơ. 

con tĩnh 


From: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>
Date: Fri, May 31, 2024 at 10:41 PM
Subject: Re: Đa tạ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chao Anh Tinh,
Anh Chi da ve den noi binh an? Cha Chia da ve lai cong doan va moi su tot dep. Cam on cac Anh Chi da hy sinh den Ethiopia de thay duoc doi song cua nguoi dan o dat nuoc nay..Em cam on Chua da, dang va se the hien long bao dung va thuong xot cua Chua qua Anh Chi. Hy vong se co nhieu nha hao tam giup do anh chi em o day. Cho em kinh loi tham den tat cac chi va toan the anh chi em trong Hoi.
Hiep thong trong kinh nguyen va tinh thuong men voi Anh Chi.
Em Minh Thi, fmm.



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 1, 2024 at 6:26 AM
Subject: Re: Đa tạ
To: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Tu sa mac San Bernardino Nam California con xin chao binh minh So Minh Thi, FMM o Hawasa Ethiopia.

Truoc het con xin loi so va quy chi vi chu VN khong co dau, khong biet vi sao computer cua con xuong duong sau 15 ngay no bi con bo be lam no that nghiep.
Ta on LTXC da cho chung con duoc mot chuyen Hanh Trinh Truyen Giao Tan Cung Trai Dat lich su va tuyet voi chua tung co.
Cam on So My Chan da duoc LTXC bat ngo sai den voi chung con khi chung con bat dau tim cach lien lac voi So Thi qua Chi Kim Loan trong Nho1m TD9CTT cua chung con.
Neu chung con da duoc LTXC tuyen chon de cam nghiem thay duoc LTXC hien dien noi Ethiopia o Mazoria va Yabello nhu nhung noi tieu bieu cho tan cung trai dat
thi LTXC cung muon Nhom TDCTT chung con va rieng phai doan hanh trinh chung con vua qua lam sao de cho LTXC duoc hien linh o nhung noi nay bao nhieu co the.
Xin Quy So cau cho chung con de chung con xung dang dap ung tac dong than linh cua LTXC noi chung con trong Hanh Trinh Truyen Giao Tan Cung Trai Dat nay nhe1.

con tinh


From: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>
Date: Sat, Jun 1, 2024 at 10:39 AM
Subject: Re: Đa tạ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Em kinh chao Anh Tinh, chi Chan va cac Chi,
Cam on Anh Chi da hy sinh thoi gio, cong viec de den Ethiopia. Em hy vong Anh Chi co duoc kinh nghiem gap go Chua qua moi nguoi, nhat la nhung anh chi em ngheo kho. Duc Cha Seyoum, cac so FMM va moi nguoi deu danh gia cao Anh Chi: dao duc, hien lanh, quang dai, tot bung va than thien.
Xin Anh Chi tiep tuc cau nguyen va nang do cho nhung vung truyen giao con nhieu thieu thon.
Em cam on Anh Chi va xin Chua chuc lanh cho moi nguoi cung the quy vi an nhan.
Em Minh Thi, fmm.



Tin nhắn ngày Thứ Năm mùng 6/6/2024

Quý Chị thừa sai thương xót đã tham dự Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Ethiopia Phi Châu 2024 rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC cho chuyến hành trình lịch sử một đời của chúng ta đã được kết thúc thật là tuyệt vời ân tình Thánh của LTXC nơi mỗi người chúng ta, một thiểu số được LTXC tuyển chọn để nhờ đó đích thân mỗi người cảm nghiệm thấy LTXC và làm cho LTXC càng được tỏ hiện qua những đóng góp có thể sau đó

Như quý Chị đã thấy và đã biết, trong khi em đang cố gắng hoàn thành toàn bộ 7 bài tường trình theo từng mục của chuyến đi lịch sử chúng ta vừa trải qua, trước khi phải nhào vô phục vụ 2 Khóa LTXC liền 14-15/6 ở Orange County California và 21-22/6 ở TGP Philadelphia Pennsylvania, em đã dồn dập nhận được các emails về những dự án hay nhu cầu truyền giáo của quý Cha Dòng Chúa Thánh Thần ở Yabello, cùng với các nhu cầu mục vụ của quý Cha ở Mazoria, và phải trao đổi hàng ngày với các ngài. Tất cả các emails trao đổi giữa các ngài và em, em đều gửi bcc cho quý Chị. Quý Chị có thể căn cứ vào đó mà đóng góp những gì có thể nhé, để nhờ đó em tiếp tục kêu gọi chung TĐCTT đồng tâm chung tay đáp ứng nhu cầu truyền giáo ở tận cùng trái đất Ethiopia này.

Xin LTXC tiếp tục " động lòng thương" qua tấm lòng quảng đại và bàn tay rộng mở thiện chí của chúng ta nhé.

Rất thân thương,
em tĩnh bé mọn của Quý đại Tỷ.



Cảm ơn anh Tinh da làm việc không moi mệt để gửi cho các anh chị em nhiều tai liệu khác nhau.

Em chi có vài điều nhan nhu là:
Trước khi anh gửi tiền qua bên Ethiopia, em muốn discuss một vài điều nhé, từ từ, đừng voi vàng  



Vâng thưa Sơ.

Để phát động việc gây quỹ, chúng con cần nắm bắt tình hình một cách chắc chắn và rõ ràng.
Sau đó chúng con sẽ phân phối tuỳ như cầu ưu tiên ở các nơi tuỳ theo số quỹ có được.
Sau hết chúng con mới bắt đầu chuyển ngân.
Lý do con chuyển các emails của các Cha cho chung phái đoàn không phải chỉ để biết mà còn để cùng nhau đáp ứng một cách khôn ngoan và hiệu nghiệm nhất có thể.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ.  


Tin nhắn ngày Thứ Sáu mùng 7/6/2024

Cam on anh Tinh rất rất nhiều đã gửi những hình ảnh tuyệt vời về chuyến đi, unforgettable trip. Anh phải mất nhiều thì giờ lắm mới làm nổi.
Anh quên không gửi hình lúc chúng ta distribute maize cho người dân ở Mazoria. Anh có hình đó không? Cảm ơn anh. God bless you 


Tạ ơn LTXC. Cảm ơn Sơ Mỵ Chân.
Con sẽ còn phải tường trình thêm 5 bài nữa mới hết toàn bộ chuyến đi. Bài nào cũng có một mục tiêu riêng, như 2 bài vừa rồi về Các Trụ Sở Truyền giáo và về Viếng thăm Nhân sinh.
Bài hôm nay về Viếng thăm Các Nhà Thờ, sau đó tới Ngày Hội Chợ tiếp theo là Ngày Tặng Quà truyền giáo là mục được Sơ đề cập tới.
Nếu Sơ cần gấp 1 số hình ảnh để viết bài tường trình cho nhà dòng còn sẽ gửi Sơ một số tấm tiêu biểu ngay đây  




From: Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>
Date: Tue, Jun 18, 2024 at 6:53 AM
Subject: Changing email address Re: Quỹ Truyền Giáo hậu Hành Trình tận Cùng Trái Đất 2024: Tường trình 1
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear all,
Greetings from Bushulo. I would like to inform you about my new email address to be used for the work in Bushulo and kindly asking you to refer to this email address for Bushulo MNCHSC's matters: triminh.thi@bushulo.org.et
Thank you for your understanding and kind regards,
Sr. Thi



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 18, 2024 at 9:06 AM
Subject: Re: Changing email address Re: Quỹ Truyền Giáo hậu Hành Trình tận Cùng Trái Đất 2024: Tường trình 1
To: <triminhthi@gmail.com>

Cảm ơn Sơ Thi đã thông báo. Vâng con sẽ đổi email của Sơ từ đây nhé.
Như thế thì Sơ đã được bài sai đến phục vụ truyền giáo ở một khu vực khác của nhà Dòng, không còn ở Hawasa nữa mà là ở Bushulo?
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót và phục vụ của Sơ ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự của Sơ nhé.
Chắc Sơ vẫn không quên thương cầu nguyện cho TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng con.
con tĩnh




Tin nhắn ngày 28/6/2024

Sơ Mỵ Chân ơi, chúng con sắp kết thúc quỹ truyền giáo hậu Hành trình tận cùng trái đất 2024 vào Chúa Nhật 30.6.2024 tới đây, sau đó chúng con sẽ chuyển ngân sang Ethiopia cho 2 Trương mục ngân hàng chính là Trương mục của Tòa Giám mục Hosanna và Trương mục của Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần. Sơ đã nói với chúng con rằng trước khi gửi tiền xin cho Sơ biết và hôm nay con xin báo để Sơ biết rồi nhé.

Tiện đây con cũng xin hỏi Sơ là Sơ đã viết xong bài tường trình về chuyến đi của Sơ để giúp chúng con trong Tháng 5 vừa qua chưa? Nếu rồi thì Sơ Bề Trên của Sơ thấy như thế nào?? Sơ có thể viết sang tiếng Việt cho nhóm TĐCTT chúng con được không? Chúng con hết lòng cảm ơn Sơ.

con tĩnh  




TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Tếu Ngạo Giang Hồ

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 1, 2024 at 11:54 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Tếu Ngạo Giang Hồ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn TĐCTT, bao gồm cả Sơ Mỵ Chân, FMM, đã từ vùng trời tận cùng trái đất Ethiopia Phi Châu trở về Mỹ bằng an, tuy Chị Hoàng Thành ở Houston bị thất lạc 1 vali đựng quần áo bẩn không quan trọng, và Chị Bích Phượng ở San Jose còn 1 vali bao gồm hành lý và quà tặng của cả Chị Phan Hòa, vẫn ở bên Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sẽ được mang đến tận nhà để trả lại cho chủ nhân, thế thôi.

Trong các chuyến đi xa của TĐCTT từ 2014 tới nay, bao gồm cả truyền giáo (năm chẵn) và hành hương (năm lẻ), với tư cách là người khởi xướng, phát động và tổ chức từng chuyến đi, em càng ngày càng xác tín rằng: Nếu chuyến đi thực sự do LTXC tác động thì sẽ được hoàn thành một cách tốt đẹp, chẳng những về sự kiện của chuyến đi mà còn thăng tiến đời sống đức tin thể hiện qua đức ái nơi những ai tham dự. Đặc biệt là những chuyến đi có tính cách nguy hiểm khiến nhiều anh chị em sợ không dám tham gia hay bị gia đình cùng thân hữu can ngăn, nhưng sau đó lại tiếc xót bởi thấy ngược lại với tất cả những gì là cảm giác tự nhiên lo sợ của mình sau mỗi chuyến đi. Điển hình là 3 chuyến đi sau đây: 

1- Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 11/2021 ở Ý quốc và Rôma, ngay thời điểm chưa hoàn toàn chấm dứt đại dịch covid-19 từ đầu năm 2020, một chuyến đi hết sức bấp bênh và liều lĩnh, kèm theo những trục trặc về testing covid-19 cả trước khi đi lẫn khi về, trong khi đó có 3 anh chị ở New York không hề có kết quả về testing này, mà vẫn không hề bị chặn hỏi, thậm chí chuyến bay chuyển tiếp từ Đức sang Ý đã tự động mở cửa lại sau khi đóng vì đã tới giờ bay để chờ 2/3 phái đoàn TĐCTT bị đình trệ ở trạm kiểm soát thẻ thông hành và visa 50 phút. Chưa kể thời điểm tháng 11 ở Ý quốc hay bị mưa thế mà lại nắng đẹp hầu như suốt chuyến hành hương. Trái lại, Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng và là linh hướng cho chuyến hành hương của Nhóm TĐCTT đã trực tiếp gặp ĐTC Phanxicô và được ngài ban phép lành 60 năm linh mụvc của Đức Ông. Nhờ hầu như không có ai hành hương vào thời điểm này mà phái đoàn TĐCTT đã đi được nhanh và nhiều địa điểm hành hương khắp Ý quốc trong thời điểm hạn hẹp nhưng thảnh thơi hơn thời điểm đông đảo h]khách hành hương.

2- Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 10/2022 ở Calcutta Ấn Độ: Qúy chị tham dự chuyến đi này đã phải vượt qua các tin tức (và những lời can ngăn của gia đình và thân hữu) tiêu cực về Ấn Độ liên quan đến nạn hiếp dâm thường xuyên và tình trạng sống nghèo khổ của dân chúng ở nước này, cùng với tình trang bấp bênh và mập mờ của việc xin visa nhập cảnh Ấn Độ chưa từng thấy, nhờ đó, từng người trong phái đoàn tham dự hành trình này đã thực sự cảm thấy LTXC hiện diện và tỏ hiện hơn hết trong chuyến đi, nhờ đó phái đoàn 8 người đã có thể vượt qua tất cả mọi sự một cách lạ lùng, và càng tin vào LTXC hơn ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, và đó là lý do 5/8 TĐCTT tham dự chuyến 2022 này (3 chị còn lại lực bất tòng tâm bất đắc dĩ) đồng thời cũng là 5/6 đã tiếp tục tham dự Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 15 ngày cuối tháng 5/2024.

3- Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất 5/2024 ở Ethiopia Phi Châu: Một chuyến đi chỉ có vỏn vẹn 6 người, ít nhất trong các chuyến truyền giáo của Nhóm TĐCTT, so với Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016 (20 người), Hành trình Truyền Giáo Xuyên Việt II 2018 (30 người) và Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 (8 người). Hình ảnh và tin tức cùng với những lời can ngăn của thân nhân cùng thân hữu bất lợi về Phi Châu đã là lý do chính yếu khiến nhiều anh chị em lo sợ: nào là nội chiến, diệt chủng, khủng bố, bắt cóc, hiếp dâm khắp nơi thường xuyên ở Phi Châu. Thế nhưng thực tế đã chứng tỏ cho thấy hoàn toàn ngược lại qua hành trình tận cùng trái đất của phái đoàn TĐCTT, một hành trình khiến cho từng TĐCTT tham dự đã cảm thấy thấm thía sâu xa hơn bao giờ hết LTXC ở nơi bản thân mình trước những gì họ tận mắt thấy và tận tai nghe và đã tỏ ra những ước muốn đáp ứng sau chuyến đi lịch sử chưa từng có quá sức là tuyệt vời ân tình thánh này. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ không trải qua những giây phút tếu ngạo giang hồ sau đây:

3.1- Một rest area đầu tiên, duy nhất và cuối cùng ở Ethiopia:
       
Trong chuyến xe từ Yabello là khu vực truyền giáo của Quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp lên Hawasa là khu vực truyền giáo của Dòng qúy Sơ FMM Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria, phái đoàn đã được ghé vào một nhà xứ dọc đường để đi vệ sinh, thay vì đã từng xuống dọc đường nhào vô bụi rậm để xả nước cứu thân. Cuộc hành quân chớp nhoáng trong vòng 15 phút này, có người trong phái đoàn đã tự thú trên xe sau đó rằng không biết chỗ nào để mà giật cầu, nên đành lẳng lặng để lại những gì chẳng đặng đừng... Người nào vội vàng không kịp mang theo giấy thì không thể nào thoát được cảnh vô cùng bối rối sau khi nhẹ bụng, nhưng lại loay hoay thực hiện chuyện "cái khó bó cái khôn" bí mật quân sự không thể đơn sơ bộc lộ cho ai hay biết...







3.2- Một cuộc shopping ngay trên xe:

Các chị thích trái cây, nên dọc đường từ Yabello đến Hawasa, hễ thấy trái cây nào hiếm quí như ở Việt Nam thì xin quý Cha lái xe dừng lại để mua. Xe của em, bao gồm em và 3/5 chị, hay dừng xe nhất, có lễ vì có nhiều chị hơn xe bên kia chỉ có 2/5 chị và 2 Sơ. Có hai lần các chị xin dừng xe, lần đầu khi thấy măng cầu và lần hai khi thấy dứa. Một giỏ măng cầu 7 quả giá 200 Bơ (tiền Ethiopia = 3.5 MK, vì 1 MK bằng 57 Bơ), đáng lẽ chỉ có 100 MK như vị linh mục tài xế ở địa phương cho biết, chỉ vì phái đoàn ngoài quốc mua nên giá tăng gấp đôi, nhưng phái đoàn vẫn chấp nhận mua, chẳng những vị lâu lắm chưa thưởng thức măng cầu hiếm quí, nhất là ở tại Ethiopia, sau nữa là mua ủng hộ cho anh chị em nghèo khổ buôn thúng bán bưng dọc đường như thế ấy. Cũng thế, khi ghé mua một rổ 10 quả dứa, khi vị linh mục địa phương hỏi giá bao nhiêu thì được người bán cho biết 300 Bơ, mà lúc ấy em ngồi đằng trước với ngài và người bán cũng thấy em, nhưng chắc vì em đã đen gần giống như dân địa phương nên nếu em đưa tiền cho họ là xong rồi. Tuy nhiên, tiền lại ở trong tay của quí chị ngồi băng ghế 3 người ở đằng sau, nên khi vừa hé cửa xuống để vừa lấy rổ 10 quả dứa vừa trả tiến thì nghe thấy giá từ 300 Bơ lên 500 Bơ ngay, bởi các chị thuộc thành phần du lịch giầu có. Cuối cùng thì vị linh mục đã can thiệp với giá 400 Bơ (= 7 MK). Đây là dịp để phái đoàn TĐCTT tiếp tục trao tặng quà truyền giáo qua việc chopping trên xe như thế này ở những nơi buôn bán trên đường đi hay ở khu vực đặc biệt dưới đây.

Theo dự tính ban đầu thì ngay hôm Chúa Nhật 19/5, ngày phái đoàn TĐCTT đặt chân đến Ethiopia thì, trong khi chờ xe lớn của 1 vị linh mục của Giáo Phận Hosanna chở về Mazoria sáng hôm sau Thứ Hai 20/5, phái đoàn sẽ dạo phố và mua quà tặng v.v. Nhưng chiều hôm ấy là lúc thuận lợi để shopping thì bị mưa. Rồi ngày trở lại Thủ đô Addis Ababa này phái đoàn lại được chở thẳng ra phi trường từ chuyến xe full van thuê riêng từ Hawasa, không còn dịp shopping mua đồ kỷ niệm ở Ethiopia. Để thay thế, ngày cuối cùng ở Hawasa, Thứ Tư 29/5/2024, trước khi rời Hawasa về Addis Ababa để về lại Mỹ hôm sau Thứ Năm 30/5, phái đoàn đã được Sơ Minh Thi, FMM, ở Hawasa dẫn đi thăm viếng 2 nhà thờ, 1 của Công giáo và 1 của Chính Thống giáo, sau đó ghé shopping ở những nơi có thể cho khách du lịch. Nhưng không ai dám xuống shopping mà vẫn mua được những gì cần shopping ngay ở trên xe, nhờ Sơ Minh Thi xuống xe đi lùng xem các thứ đồ cần shopping và giúp phái đoàn ngồi trên xe mua từ những món hàng được dân chúng đổ xô đến xe để tranh nhau bán cho phái đoàn không dám xuống xe chỉ vì sợ bị đám đông vây quanh và bị đánh cắp đồ quý như được Sơ Mỵ Chân căn dặn nhiều lần.





3.3- Một cuộc Marathon ở Phi trường Addis Ababa Ethiopia:
Chưa từng có chuyện hành khách phải tự động biết máy bay đậu ở cổng nào mà đến cho kịp giờ bay, bằng không thì bị nhỡ chuyến bay (của hãng Turkish Airline) giáng chịu, như ở Addis Ababa Thủ đô của nước Ethiopia gần khuya Thứ Năm 30/5/2024 vừa rồi. Căn cứ vào bảng liệt kê các chuyến bay quốc tế thì 5/6 người trong phái đoàn TĐCTT phải đến gate B3. Thế rồi ngồi chờ mãi, khi gần đến giờ, may mà có chị trở lại xem lại bảng liệt kê lại thấy sang cổng A7, cách nhau khá xa, có đi nhanh cũng phải 12 phút trở lên mới tới. Trước đó hễ thay đổi seat thì em đều được báo qua tin nhắn mà thay đổi gates quan trọng hơn lại chẳng thấy gì. Đến gate A7 em đã phải make sure hỏi cô tiếp viên ở đó có phải cho chuyến bay TK 677 của phái đoàn không, cô ấy trả lời là "yes", bởi lúc bấy giờ sắp tới giờ boarding của chuyến bay về Swiss, và cô ấy nói là sau chuyến bay đi Swiss này. Thế rồi, chờ mãi vẫn chưa thấy mình được gọi boarding, có chị cảm thấy bất an ra xem lại bảng liệt kê thì lại thấy ở Gate B6, thế là phái đoàn chạy trở lại Gate B ban đầu, tới nơi thì lại được báo bằng miệng bởi nhân viên phi trường rằng ở Gate B7 chứ không phải B6. Đúng là một trận hú hồn, bằng không đã bị nhỡ chuyến bay cả đám. Chắc chắn đã có không ít người bị nhỡ chuyến bay, bởi thế em thấy khá nhiều hàng ghế hành khách nằm dài ra ngủ ở cả 3 seat sát nhau không ai ngồi. Nguyên chuyện lạ bốn phương này cũng cho thấy LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi từng bước đường của Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của TĐCTT chúng ta vậy.

Chuyến xe full van từ Hawasa chở phái đoàn thẳng ra phi trường để bay sang Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bay về Hoa Kỳ.

Phái đoàn TĐCTT ra phi trường Addis Ababa Ethiopia từ 7 giờ tối và cho check in cùng gửi hành lý cho tới 9:30 pm rồi chạy Marathon tìm Gates

Xe bus chở ra chiếc máy bay từ Phi trường Addis Ababa ở Ethiopia để bay sang Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ nửa đêm về sáng Thứ Năm 30-31/5/2024

Phái đoàn 5/6 ở Phi trường Istanbul Turkey hơn 6 tiếng để chờ chuyến bay về Hoa Kỳ sáng Thứ Sáu 31/5/2024, Lễ Mẹ Thăm Viếng



From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Mon, Jun 3, 2024 at 7:38 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 - Tếu Ngạo Giang Hồ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kinh tham cac anh chi,
Wow, chuyen bay o Addis Abeba va Instanbul that la thu vi, chay marathon qua da luon.
My Chan, fmm

 

Tin nhan ngay 31/5 ve Hanh Trinh Truyen Giao 2026

Tạ ơn LTXC cho Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024. Để tiếp tục tích cực tham gia vào sứ vụ và công cuộc truyền giáo của Giáo hội trên khắp thế giới, Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện Chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn 2026 ở Mông cổ và Đài loan, những nơi liên hệ trực tiếp tới văn hóa Trung Quốc về Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo.

Nhất là ở Mông Cổ là nơi mới chỉ có 1,300 tín hữu Công giáo trong tổng số hơn 3 triệu dân trong một lãnh thổ rộng lớn toàn là  sa mạc, rộng lớn hơn cả VN 100 triệu dân, nhưng số Kitô hữu Công Giáo chỉ là một tỷ lệ quá nhỏ nhoi,  tiêu biểu cho một Á Châu đa số còn chưa biết Chúa, thậm chí  thua cả ở Phi Châu Tận cùng Trái đất về nghèo khổ về thể lý nữa.

Tuy nhiên Mông Cồ lại được LTXC chiếu cố với 1 tân Hồng ý vào năm 2022, vì Hồng y trẻ nhất, nhất là lại được ĐTC Phanxicô tông du 2023, hơn cả Việt Nam ta.

Nếu Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn 2026 này thực sự được thúc động bởi ngọn gió Thánh Linh thì nó cũng sẽ được hiện thực như chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Phi Châu Ethiopia 2024 này vậy, một chuyến Hành trình Truyền giáo được nhen nhúm từ 6 năm trước ngay trong Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II 2018. 

 

Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 31, 2024 at 2:22 AM
Subject: Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Từ phi trường Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ sáng Thứ sáu ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 31.5.2024 em xin gửi lời chào rất thân ái của em, cũng như của chung phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 vừa được hoàn tất hết sức tốt đẹp trong LTXC vô biên, đến Quí AC TĐCTT nhé.

Trước hết, TĐCTT vẫn hằng mong muốn cứu trợ các nạn nhân chiến tranh ở dải Gaza Thánh địa hết sức thảm thương. Thậm chí chính ĐTC Phanxicô cũng chưa lên tiếng kêu gọi trợ giúp họ như Ngài bao giờ cũng làm điều này từ trước đến nay. Như thế mới biết cuộc chiến tranh ở Gaza Thánh địa còn khủng khiếp kinh hoàng hơn cả ở Ukraine nữa. 

Tuy nhiên không phải vì thế mà sẽ không bao giờ cứu trợ họ khi có thể, một khi ĐTC thực hiện một việc bất khả thiếu đó một cách an toàn. Nhưng trong khi chờ đợi không biết đến bao giờ với trận chiến ở Thánh địa tại Giải Gaza từ Lễ Đức Mẹ Mân Côi mùng 7.10.2023 tới nay, chúng ta hãy tạm ngưng Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô năm 2024 này, để tiếp tục Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành trình Tận cùng Trái đất ở Phi Châu tại miền Nam Ethiopia 2024 vừa chính thức chấm dứt hôm nay 31.5.2024, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng. 

Thật vậy quý AC TĐCTT ơi, không phải tự nhiên mà phái đoàn TĐCTT có thể đến được tận cùng Trái đất là Phi Châu ở Ethiopia đâu, như tất cả mọi sự kiện làm nên chuyến hành trình lịch sử này đã chứng thực bất khả chối cãi. Và nếu chính LTXC đã muốn đưa TĐCTT chúng ta, qua phái đoàn đại diện chúng em, đến để được đích thân thấy, tận mắt thấy và tận tai nghe về tình trạng khốn khổ ở chốn tận cùng trái đất này, không phải để chúng ta biết vậy, nhưng là để chúng ta đáp ứng, đúng hơn là để chúng ta chộp bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này để sống LTXC, nghĩa là để LTXC được hiển linh, qua tấm lòng quảng đại cảm thương và bàn tay rộng mở chia sẻ của chúng ta với tất cả những gì chúng ta được LTXC ban cho chúng ta một cách nhưng không thì chúng ta cũng phải cho đi nhưng không.

Bởi vậy, thay mặt toàn bộ phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, em xin trình bày cùng quý AC một số thực trạng và nhu cầu truyền giáo ở Ethiopia, bao gồm 2 khu vực truyền giáo chính là  Mazoria và Yabello, những nơi đã được an bài thần linh đưa chúng em tới như sau:

Ở Mazoria
: Có 2 nhu cầu truyền giáo của 2 linh mục triều thuộc Giáo Phận Hosanna.
- Một nhà thờ mới cần được xây dựng của Cha Zeleke Gainamo, vị linh mục phục vụ 5 cộng đoàn khác nhau  
- Một trường tiểu học cần được sửa chữa của Lm Tamrat Seyu Cha Sở Nhà Thờ Mazoria

Ở Yabello: Có 4 nhu cầu truyền giáo quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần cần, được các cha kèm theo bản dự án chi tiết chuyên nghiệp đàng hoàng, bao gồm như sau: 
Một trường mẫu giáo do Cha Chia phụ trách hoàn toàn bị hư hoại phòng vệ sinh 
Một khu nội trú cũng Cha Chia phụ trách cho các em học sinh trung học cần phải nâng cấp phòng ngủ quá thê thảm 
Một phòng chứa thuốc men cùng với các đồ phụ tùng supplies do Cha Kenneth phụ trách cho bệnh xá địa phương cần được lắp ráp máy lạnh 
Một nhà nguyện được Cha Dennis đang xây ở Borana Yabello có 9 ngàn dân cho 150/1000 tín hữu Công giáo sống đạo cần số tiền hoàn tất là (Sở dĩ xếp ngôi nhà thờ dang dở này vào ưu tiên thứ 6, ưu tiên cuối cùng là vì đã có ngôi nhà thờ ở ưu tiên thứ 1 rồi)
 

Còn một hai cái giếng nước nữa để giúp cho 1 hay 2 khu vực truyền giáo ở các quốc gia khác ở Phi Châu đang được quý Cha Việt Nam Dòng Ngôi Lời phục vụ, chúng ta sẽ chia sẻ truyền giáo sau khi chúng ta gây quỹ truyền giáo vào Tháng 10 hàng năm tới đây. Còn tháng 6.2024 này, thay vì đóng góp cho quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô, thì chúng ta đóng góp Quĩ Truyền Giáo Hậu Hành trình Tận cùng Trái đất 2024, để đáp ứng 6 nhu cầu truyền giáo như em đã trình bày trên đây. 

Quý AC nào muốn đóng góp chung hay đặc biệt cho 1 trong 6 càng tốt, chúng em sẽ cho biết chi tiết tổng phí từng nhu cầu trên sau. Hiện tại chỉ biết nguyện đường đang xây còn thiếu 35 ngàn MK nữa mới xong. Còn 2 linh mục triều với 2 nhu cầu mục vụ, chúng em đã gặp Đức Giám mục Giáo Phận Hosanna hôm chiều Thứ năm 30.5 ở Hawasa, và sẽ chuyển ngân trực tiếp cho ngài để ngài trao lại cho 2 vị linh mục này và chính ngài sẽ cung cấp cho chúng ta chứng nhận thư. 

Sở dĩ email phát động và kêu gọi đóng góp cho Quỹ truyền giáo hậu Hành trình tận cùng trái đất 2024 này cần phải gửi đi ngay hôm nay là vì hôm nay là ngày chính thức kết thúc hành trình lịch sử này vào chính Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng trong khi chúng em mới rời Ethiopia chưa về đến đệ nhất cường quốc hiệp chủng Hoa Kỳ. 

Chớ gì nhóm TĐCTT chúng ta trở thành bụi gai nghèo hèn bốc cháy thương xót để LTXC được thần hiển ở nơi tận cùng trái đất trong một thế giới cần đến LTXC biết bao hiện này. Amen. 

em tĩnh 

Sau đây xin mời quí AC theo dõi các hình ảnh liên quan đến 6 nhu cầu mục vụ (2) và truyền giáo (4) 
ở 2 khu vực truyền giáo Mazoria và Yabello:

Ở Mazoria:
1 nhà thờ mới cần được xây dựng 




Khu đất được chính phủ cho để xây nhà thờ cho giáo dân và trường mẫu giáo cho chung dân địa phương

1 trường tiểu học cần được sửa chữa



Phòng họp của quí Cha ở Giáo xứ Mazoria

Lớp K4 (cuối cùng bên trái đã quá bệ rạc) trong trường tiểu học gần 400 học sinh tiêu học này thuộc Giáo xứ Mazoria

Ở Yabello: 
1 trường mẫu giáo hoàn toàn bị hư hoại phòng vệ sinh




Bức tường của giẫy lớp học sát với và đối diện với phòng vệ 5inh bị sụp đổ

1 khu nội trú cho các em học sinh trung học phòng ngủ quá thê thảm





1 phòng chứa thuốc men cùng với các supplies cho bệnh xá cần được lắp ráp máy lạnh 






1 nhà nguyện cho khoảng 150 tín hữu Công giáo sống đạo 

 

From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Thu, May 30, 2024 at 5:52 PM
Subject: Cám ơn
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Bác trưởng kính mến,

Cám ơn Bác đã chia sẻ những tâm tình rất tuyệt vời. Kính chúc Bác, Chị Hoà và phái đoàn luôn đem Chúa đến với mọi người như Mẹ xưa đã đem Chúa đến với gia đình Bà Elizabeth ạ.

Rất kính mến,
Nt. M. Hà

 

Tận Cùng Trái Đất: Chỉ biết ngậm ngùi xót thương!

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 30, 2024 at 10:14 AM
Subject: Tận Cùng Trái Đất: Chỉ biết ngậm ngùi xót thương!
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Từ Phi trường ở Thủ đô Addis Ababa Ethiopia tối Thứ Năm ngày 30/5/2024 chờ máy bay về lại Hoa Kỳ
em xin chào Quý CRM thân yêu của em trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Quý AC ơi, Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 15 ngày của TĐCTT cuối tháng 5/2024 ở Ethiopia có 2 chặng,
như chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 15 ngày cuối Tháng 4/2024 mừng 50 năm thành lập THĐC.
Em tưởng rằng ở chặng 1, tại khu vực truyền giáo Mazoria, nơi đang được Dòng Nữ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria,
em đã thấy được tận cùng trái đất rồi chứ, không ngờ, ở chặng 2, tại khu vực truyền giáo của Dòng Chúa Thánh Thần,
hóa ra LTXC lại càng cho em thấy được tình trạng tận cùng trái đất hơn nữa, đặc biệt về nhà dân và đường xá.

Sau đây là một số hình ảnh ở Yabello quý AC sẽ thấy, so với một số hình ảnh ở Mazoria, những gì em nói không sai.
Em chỉ biết thú nhận cảm xúc, thái độ và cử chỉ của em khi được tận mắt thấy tình trạng tận cùng trái đất ở Yabello:
đó là lắc đầu... cúi xuống... ngậm ngùi... xót thương... 
và tự hứa với lòng mình rằng sẽ hết sức tìm cách đáp ứng tác động thần linh vào giây phút ấy bao nhiêu có thể. 
Khi nhận được emails của em gửi bcc về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này, 
ĐTGM Ngô Quang Kiệt đã phải thốt lên: "Dân nghèo quá Lạy Chúa"

Trước hết em sẽ phát động việc quyên góp truyền giáo vào Tháng 10/2024 như mọi năm,
bằng cách trình bày tình trạng và nhu cầu truyền giáo kèm theo hình ảnh cụ thể cần thiết
để Quý AC TĐCTT của em cùng nhau đóng góp truyền giáo bao nhiêu có thể.

Tuy nhu cầu truyền giáo thì nhiều nhưng LTXC chỉ cần cái "best" - hết sức của chúng ta thôi,
chứ không buộc chúng ta phải hoàn toàn đáp ứng tất cả nhu cầu truyền giáo mà LTXC đã cho em thấy được.
Khi đóng góp truyền giáo hay bác ái xã hội, là chúng ta chỉ trả về cho Chúa những gì là của Chúa thôi,
những gì Ngài đã ban cho chúng ta, nhưng không trực tiếp trả lại cho Đấng toàn mãn chẳng cần gì của chúng ta,
mà là gián tiếp qua những người anh chị em hèn mọn nhất đã được Ngài đồng hóa với Ngài.
Và khi chúng ta chia sẻ truyền giáo và bác ái là chúng ta đầu tư vào Nước Trời, để được lợi gấp trăm!

Với CRM thân yêu của em, vì truyền giáo là cốt lõi của thực thể và linh đạo Đồng Công, 
như em đã chợt cảm nhận và chia sẻ với Quí AC trong email hôm Thứ Năm 23/5/2024 từ Mazoria Ethiopia.
Thật vậy, ý định lập dòng của Anh Cả, Vị sáng lập hội dòng Đồng Công, là để truyền giáo cho dân nước Việt Nam.
Tuy nhiên, như em đã nhận định một số lần 
trong cả cuốn Kỷ Yếu Đồng Công Mùa Gặt Thương Xót (2023) và Đồng Công Ấn Tượng Một Đời (2024) rằng 
Dòng Đồng Công là Dòng của Chúa, Đấng đã sử dụng Cha Thủ để thành lập trong giòng lịch sử của dân nước VN,
nhưng Chúa vẫn hiện diện và tỏ hiện bằng những ấn tín thần linh theo ý muốn tối cao của Ngài. Chẳng hạn, 
Ngài muốn Đồng Công có số linh mục nhiều hơn 1/3 như hiến định, có thể nói đã lên tới 2/3 ở HK và 3/5 ở VN,
để có thể đáp lại cả nhu cầu truyền giáo nữa chứ không phải chỉ quản trị và đáp ứng nhu cầu thiêng liêng trong dòng thôi.

Còn mục đích truyền giáo của dòng, không phải chỉ ở VN mà còn ở ngay Hoa Kỳ, 
nơi Đấng Sáng Lập đã công khai tuyên bố không muốn anh em dòng được Anh sai đi năm 1975 đến.
Bởi thế, theo lệnh truyền của Chúa Kitô Phục Sinh trước khi tăng thiên về trời, 
các tông đồ phải đi khắp các dân nước (Mathêu 28:19) chứ không phải chỉ ở Do Thái (Acts 1:8).
Em nghĩ Hội Dòng CRM nên mở rộng cách đồng truyền giáo ra khắp thế giới, 
nhất là ở những nơi tận cùng trái đất như ở Ethiopia này,
những nơi đang cần đến các vị thừa sai thương xót thực hiện sứ vụ truyền giáo,
nhờ đó, Hội Dòng CRM có thể thành lập thêm 1 tỉnh dòng, 
và cũng nhờ thêm tỉnh dòng, Hội Dòng CRM sẽ được nâng cấp thành Dòng Giáo Hoàng dễ hơn và nhanh hơn.

Trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 2024 này
1 vị LM Dòng Ngôi Lời đã từng truyền giáo ở Phi Châu 6 năm cho em biết khi em thăm dò về chuyến đi này
đó là vị giám mục địa phương ngài quen biết sẽ đích thân dẫn phái đoàn đi thăm viếng các khu vực truyền giáo.
Bởi thế em thấy được rằng các vị chủ chăn ở Phi Châu muốn có thêm các vị thừa sai truyền giáo đến giúp các ngài.

Trước khi kết thúc Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 2024,
Phái đoàn TĐCTT, qua trung gian của Qúy Sơ VN Dòng FMM Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria
đã bất ngờ được vị Chủ chiên GP Hosanna đến tu viện của Quý Sơ thuộc Giáo phận Hawasa gặp gỡ.
Em đã chộp ngay cơ hội để hỏi ngay từ đầu riêng vị Giám mục trẻ trung nhiệt huyết, vui tươi, hay cười và hoạt bát này rằng: 
"Đức Cha có cần thêm các vị thừa sai đến phục vụ ở Giáo phận của Đức Cha không?"
"Có chứ, rất ư là cần thiết". ngài đã khẩn trương trả lời ngay như vậy.
Và 2 cha con đã trao đổi các chi tiết để có thể liên lạc với nhau sau này:
Bishop SEYOUM FRANSUA 
Phone: +251910776861

Cánh đồng truyền giáo tận cùng trái đất đang đợi chờ các vị thừa sai của "Đống Công Mùa Gặt Thương Xót" Việt Nam...
Nếu Hội Dòng CRM có một tỉnh dòng truyền giáo ở Ethiopia hay một nước nào đó ở Phi Châu tận cùng trái đất này, 
thì TH tâm phương TĐCTT cao tấn tĩnh đây chắc chắn sẽ trở lại Phi Châu một lần nữa, 
bằng không thì Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) 
như dư định, sẽ là chuyến đi duy nhất, đầu tiên cũng là sau hết của một tông đồ giáo dân thiện chí 
muốn tham gia vào sứ vụ và công cuộc truyền giáo của Giáo Hội bất khả thiếu hơn bao giờ hết và hơn ở đâu hết 
là khu vực truyền giáo tận cùng trái đất Phi Châu này.

THĐC tâm phương - TĐCTT cao tấn tĩnh 

VỀ ĐƯỜNG XÁ

Con đường ra vào ngay trước cổng khu vực trú ngụ của quý Cha Dòng Chúa Thánh Thần ở Yabello

Con đường đi lên khu vực sẽ trở thành trung tâm truyền giáo của Dòng Chúa Thánh Thần ở Yabello

Con đường lở loét từ đường lộ chính dẫn vào khu vực truyền giáo của Dòng Thánh Thần ở Yabello

Đoạn đường Núi Sọ gẫy sụp giữa đường từ nhà quý Cha Spritan CSSp ở Yabello ra đường lộ chính 12 miles

 

VỀ NHÀ DÂN

Cả một làng nhà chòi kiểu như đội ô dù trên mái ở Yabello khác với nhà chòi ở Mazoria

Ở Yabello không phải là nhà tranh vách đất và nhà tôn vách đất mà là nhà cây mái cỏ mọc lên từ đất ở trên nóc nhà

Tận cùng trái đất là chỗ này – không còn biết gọi là kiểu nhà gì nữa ngoài ngôi nhà tận cùng trái đất mắt chưa hề thấy…

Chưa bao giờ niềm vui thương xót được cảm nghiệm như lúc này đây, khi em đứng trước một ngôi nhà như thế này,

như ngày xưa Mose đứng trước cuộc thần hiển của Thực Tại Hiện Hữu Thần Linh ở bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi!

Nếu LTXC đã xuống tận cùng khốn nạn của con người thì phải chăng Ngài đang thực hữu ở nơi ngôi nhà tận cùng trái đất này!

 

Tận Cùng Trái Đất: Cảm Nhận Hiện Trường


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 28, 2024 at 8:42 AM
Subject: Tận Cùng Trái Đất: Cảm Nhận Hiện Trường
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Từ Yabello Ethiopia chiều tà ngày Thứ Ba 28/5/2024 em xin thân ái chào quí TĐCTT trong LTXC vô biên,

Như quí AC đều biết, chuyến đi nào của Nhóm TĐCTT chúng ta đều có một danh xưng hợp với từng chuyến đi, 
cả những chuyến hành hương lẫn những chuyến truyền giáo. Chẳng hạn:
 
Về hành hương chúng ta đã thực hiện 3 chuyến liên hệ bất khả phân ly như sau:
2019: Hành Hương Thánh Lễ - Tuần Thánh Vượt Qua ở Thánh Địa,
2021: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh ở Ý Quốc và Roma, và
2023: Hành Hương Truyền Giáo - Ánh Sáng Muôn Dân ở Hy Lạp theo chân Thánh Phaolô

Về truyền giáo chúng ta cũng đã thực hiện 4 chuyến cả quốc nội (2) lẫn hải ngoại (2)
2016 & 2018: Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt, rất tiếc chuyến 2020 bị hủy bỏ dù đã xong lịch trình và quĩ truyền giáo;
2022: Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ, và
2024: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu.

Với tư cách là người khởi xướng, phát động và tổ chức từng chuyến hành hương và truyền giáo, 
em đều phải nghĩ đến danh xưng thích đáng nhất cho từng chuyến đi, một cách tổng quan và chủ quan vậy thôi.
Thế nhưng, cho tới khi đến tận nơi và chứng kiến tận mắt mới thấy thế nào là ý nghĩa của danh xưng mình đã lựa chọn,
điển hình nhất là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này.

"Tận cùng trái đất" là Phi Châu đây không chỉ ở tại Phi Châu lạc hậu nhất, nghèo khổ nhất 
và loạn lạc nhất thế giới hiện nay, ở chỗ nhiều nơi nội chiến, khủng bố, bắt cóc, hãm hiếp, diệt chủng, 
mà còn ở những thực tế cụ thể của tất cả những gì là "tận cùng" về cả thể lý, tâm trí lẫn nhân bản 

"Tận cùng Trái đất": 
Ở chỗ một trong những dân nước Phi Châu, 
nơi phái đoàn TĐCTT của chúng ta được LTXC dẫn đến đó là Ethiopia,
ở những khu vực truyền giáo như Mazoria, (chưa kể đến ở Yabello sẽ được nói đến ở 1 email sau)
một trong mấy cánh đồng truyền giáo đang được phục vụ bởi Dòng Nữ Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria, 
chúng em đã trải nghiệm 5 ngày liền, từ Thứ Ba đến Thứ Bảy 21-25/5,
và đã từ từ và dần dần thấy được những dấu chứng đích thực và sống động 
của những gì là "Tận cùng Trái đất" ở Ethiopia, 
ít nhất ở những gì em được tận mắt thấy tại Mazoria thôi và trong 5 ngày qua thôi, 
chứ không dám bao gồm toàn bộ dân nước Ethiopia nói riêng và Phi Châu nói chung.
Tuy nhiên, dọc con đường từ Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia về Mazoria cách nhau 5 tiếng lái xe hôm Thứ Hai 20/5,
và dọc con đường từ Mazoria tới Abar-Minch cách nhau 3 tiếng lái xe, em cũng thấy chẳng khác gì hay hơn gì Mazoria.

1. "Tận cùng Trái đất"
Ở chỗ nước sâu. Nghĩa là phải khoan giếng rất sâu vào lòng đất mới có nước, 
như ở nhà các sơ sâu 250 mét tức 820 bộ / feet,
chứ không phải đào giếng một cách dễ dàng như ở những nơi sẵn nước thuộc vùng nhiều sông suối. 
Phi Châu vốn nổi tiếng là nắng nóng và hãy bị hạn hán nên nước là nhu cầu về thể lý quan thiết nhất.
Nhưng để có được một nguồn nước đầy đủ mọi sự (bao gồm khoan giếng, máy bơm, bể chứa và bệ cao) 
như tại nhà của quý Sơ FMM ở Mazoria thì tổng chi phí trên 60 ngàn MK 5 năm về trước. 
Chỉ có nhà giầu và các cơ quan mới có nước xài trong nhà,
không phải đi kín nước vất vả hàng ngày ở các giếng nước chung gần nhà mình nhất.

2.  "Tận cùng Trái đất":
 
Ở chỗ vì hiếm nước như vậy nên dù ở trong nhà của các Sơ có nguồn nước giếng lẫn nước mưa như thế 
mà nước có những lúc chỉ nhỏ giọt khi cần đánh răng xúc miệng, nhất là khi cần tắm rứa. 
Kể cả khi cần giật nước ở nhà cầu trong toilet restroom cũng cứ lì lợm không chịu biến mất những gì cần phải trôi đi. 
Bởi thấy ở đây quá hiếm nước, hiếm nên cứ nhỏ giọt vậy thôi, 
tắm rửa khó khăn, tiêu tiểu bất tiện dù tiện nghi hơn ở nhà của đại đa số dân chúng, 
trong khi đó dân nghèo phải kín nước hàng ngày mới có mà xài một cách tiết kiệm 
mới đủ cho cả gia đình đông người, nên em xin thú thật, 
em đã quyết định sống đời thừa sai và giống như dân chúng tạm 6 ngày không tắm suốt cả thời gian ở Mazoria. 

Cũng may là vì khí hậu trong thời gian em chọn cho chuyến hành
trình 17-31/5/2024 thật mát mẻ dễ chịu thay cho nhu cầu nước khan hiếm. 
Tạ ơn LTXC đã cho em được tắm hơi thiên nhiên hiếm quý 
ở Đất Hứa Thừa Sai truyền giáo Mazoria Ethiopia này. 
Đúng là một sự lạ như em đã được tắm ở Lộ Đức 
trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 2017, 
ở chỗ không cần lau mình cũng tự nhiên khô sau khi nhúng mình từ bể nước suối Lộ Đức bước ra ngoài.


3.  "Tận cùng Trái đất"
Ở chỗ vì không có nước nên trẻ em hình như không quen đánh răng rửa mặt ban sáng, 
nên mặt mũi lem luốc của các em đã trở thành nơi hấp dẫn thu hút đầy ruồi,
nhưng dù mặt bị bám đầy ruồi, các em vẫn tỉnh bơ cứ để chúng bám và tha hồ 
đi chuyển trên đó như không có chuyện gì xảy ra, 
chẳng khác gì những tay cao thủ khinh thường bất chấp địch thủ, 
vượt hơn cả phái đoàn TĐCTT từ đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ tới, 
cứ liên lỉ giơ từ 1 tay đến 2 tay chống trả quờ quạng đánh đuổi từng con ruồi 
bỗng chốc dám trêu ngươi mặt mũi sạch sẽ và trang điểm đàng hoàng, 
đáng được dân chúng cứ kéo nhau tới ngắm nghía và theo đuổi
mỗi khi thấy phái đoàn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu,
thế mà phái đoàn cũng lo ngại cả đám đông vây quanh mình, 
chẳng khác gì khó chịu với ruồi bám lấy da thịt của mình,
dù ruồi không chích như muỗi và dân chỉ hiểu kỳ vậy thôi.





4.  "Tận cùng Trái đất": 
Ở chỗ toàn ăn ngũ cốc.
Nên chẳng lạ gì dân Phi Châu vừa đen bởi nắng nóng vừa gầy còm, 
bao gồm cả xúc vật như bò bê cũng còm cõi, 
bởi không được tẩm bổ vì hiếm có thịt cho người và cỏ cho bò, 
trái lại còn bị chết đói nữa mỗi khi, đúng hơn là thường khi bị hạn hán. 
Mấy thứ cây thường thấy được dân trồng là miá, chuối, đậu đỏ, ngô và cây làm nhà
mà gặp hạn hán, như năm 2023 đã không có mưa cả năm,
khiến chẳng những mất mùa trồng trọt mà còn chết cả chiên dê...

Dân có nuôi gia súc, hay thấy nhất là bò, bê, dê, gà v.v., 
(chưa thấy chó hay mèo - có thể hai con thú này là loài giá súc thuộc loại xa xỉ, 
không thực tế và hữu ích cho đời sống khổ nhọc kiếm sống ở đây), 
trong việc đáp ứng nhu cầu làm việc cho dân, 
nên dân không dám ăn thịt mà chỉ sử dụng để làm tiền hay bán lấy tiền thôi. 
Ở Mazoria cũng chẳng ngửi thấy mùi thuốc lá bao giờ. 
Một năm tỉnh lỵ Mazoria này mới ăn thịt một lần vào Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9. 
Ngày Hội Chợ Thứ Sáu hàng tuần có đủ mọi thứ ngoại trừ sạp bán thịt thì chẳng thấy đâu.





5.  "Tận cùng Trái đất": 
Ở chỗ nấu nướng
 hầu như vẫn còn bằng than hay củi,
khói bốc lên làm bầu khí bị ô nhiễm, 
trong khi thế giới đang nỗ lực tiến tới chỗ giảm độ hâm nóng toàn cầu (global warming)...





6.  "Tận cùng Trái đất": 
Ở chỗ phòng vệ sinh của chung dân chúng là nơi chúng ta ở Việt Nam
trước năm 1954 gọi là chuồng xí, ngồi chồm hổm trên một cái lỗ đào xuống đất,
thường ở ngoài trời được che chắn hở hang. 
Tận cùng trái đất ở chỗ vệ sinh này được hiểu là sống thiên nhiên 
và gần thiên nhiên hơn ở đâu hết và hơn ai hết. 
Chỗ nào có bò và thả bò thì coi chứng đạp phải phân bò. 
Chỗ nào tiện thì cứ việc tiểu tiện lẫn đại tiện khi mót, 
miễn là đừng để ai thấy được của quý private part của mình thôi.






7.  "Tận cùng Trái đất": 
Ở chỗ đa số dân chúng sống ở nhà tranh vách đất hay khá hơn một chút là nhà tôn vách đất. 
Chật hẹp, ọp ẹp và bẩn thỉu,
thậm chí có gia đình nuôi cả bò trong nhà,
biến ngôi nhà mình trở thành chuồng bò.
Lý do có thể là vì họ sợ bò là loài quí và đắt giá 
bị trộm cắp hay hoang thú giết hại nếu chuống của chúng ở ngoài trời.
Thậm chí còn thấy không ít những ngôi nhà chòi giống thời của các dân tộc bộ lạc ngày xưa.
Tuy nhiên, em chưa hề thấy cảnh homeless như ở Los Angeles CA, New York NY hay Houston TX,
đồng thời cũng chưa hề thấy cảnh ăn mày ăn xin ở Ethiopia này tại các nơi em đã đi qua.
Ngay ở hai nơi phái đoàn chúng em ở trọ là Mazoria và Arba-Minch của 2 nhà dòng,
dù nhà cửa có vẻ khang trang và tiện nghi hơn dân chúng quá nhiều, 
nhưng vẫn không thoát được những trục trặc về cửa ra vào khó khăn hư hỏng và nước tắm,
thế mới biết các vị thừa sai của chúng ta, dù là Việt Nam hay ngoại quốc, 
phải dấn thân hy sinh đến đâu để sống chết với phần rỗi của lương dân ở tận cùng trái đất này.


8.  "Tận cùng Trái đất": 
Ở chỗ phương tiện chuyên chở rất đơn sơ cổ lỗ và cũ kỹ. 
Trong khi đó đường xá giao thông thì lởm chởm loang lỗ khó đi v.v.
Có xe gắn máy nhưng không thấy xe đạp. 
Có xe lambretta chở hành khách đi chuyển gần gần trong cùng một tỉnh lỵ ở địa phương. 
Cũng thường thấy xe bò chở đồ, đôi khi được dùng để chở người như một ambulance
trong trường hợp cấp cứu... như đã từng xảy ra. 
Còn đi bộ thì là phương tiện di chuyển đỡ tốn kém nhất, bất chấp có phải khiêng vác nặng nề...








9.  "Tận cùng Trái đất": 
Ở chỗ điện hay bị cúp hay wifi không có hoặc có cũng rất yếu... 
Dù em đã có internal plan về data giá 12 MK một ngày hay hotspot mà vẫn vô dụng.
Bởi thế, lúc nào vừa thấy điện là charge điện liền cho điện thoại hay laptop,
và vùa có wifi mạnh là nhào vô ngay để gửi email v.v.
Dân chúng đa số vẫn còn sử dụng đèn dầu hay đèn cầy, tân hơn nữa là đèn pin.
Ấy thế mà hầu hết chẳng thấy ai đeo kính gì cả. 
Cũng có thể vì họ không đọc sách...

10.  "Tận cùng Trái đất": 
Ở chỗ thấy người lạ, nhất là không cùng mầu da như mình, 
thì dù Âu hay Á, dân chúng, từ lớn đến bé cũng ùa nhau ra xem và vây kín, 
như những kẻ lạ mặt này là người từ một hành tinh ngoài trái đất này tới vậy.
Riêng em hình như được nhiều người chủ ý nhất 
bởi vì hình như em có một màu da cũng đã được biến hình, 
trở thành hiển dung hơi giống họ sau 2 ngày giãi nắng mát, chứ không phải nắng nóng hay nắng ấm. 
Trong Ngày Hội Chợ (Market Day) Thứ Sáu hàng tuần 24/5 ở Mazoria, 
em muốn chụp nhiều cảnh buôn bán ở ngoài chợ cũng không được,
bởi vừa bị đám đông theo đuổi che chắn vừa sợ bị giật mất điện thoại như đã được các Sơ cảnh báo nhiều lần.

Tuy nhiên họ vẫn không thể nào hiểu được nỗi đau xót tận thâm tâm của em,
cũng như của từng anh chị em trong phái đoàn TĐCTT đó là
khi nhìn thấy họ quá đáng thương và mình thì lại đến giúp đáp họ
mà cũng không thể nào móc túi ra cho người lớn tiền hay cho con nít kẹo bánh, 
để tránh cảnh họ xô lấn nhau, giành giật nhau, 
thậm chí anh chị em trong phái đoàn chia sẻ có thể còn bị tấn công nữa,
như các Sơ đã cảnh báo và như đã thực sự xẩy ra ở giếng nước công cộng 
nơi phái đoàn TĐCTT đã bộ hành đến tham quan sáng Thứ Ba 21/5.

em tĩnh

Phái đoàn TĐCTT chúng em đã ở Yabello 2 ngày rồi, nơi còn tận cùng trái đất hơn cả Mazoria nữa,
xin mời quí AC theo dõi ở bài chia sẻ cảm nghiệm thương xót tại hiện trường 
ở email cuối cùng trước khi em cùng phái đoàn rời Ethiopia trở về Mỹ vào Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5/2024.
Ngày mai, Thứ Tư 29/5, chúng em sẽ rời Yabello, khu vực truyền giáo Dòng Chúa Thánh Thần  CSSp,
để đến Hawasa, một khu vực truyền giáo khác, như ở Mazoria, của Dòng Nữ FMM Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria.
Trưa Thứ Năm 30/5 chúng em từ Hawasa thuê xe (thay vì đi express bus) 
chở riêng phái đoàn đi thẳng ra phi trường Addis Ababa cho kịp chuyến bay đêm...
Cám ơn quí AC đã tiếp tục theo dõi email của em và đồng hành với chúng em bằng lời cầu của quí AC.

 

Tra loi tin nhan ngay 27/5

Chỉ ghé qua Arba Minch 1 đêm thôi. Bằng không phải đi cả ngày mới từ Mazoria đến Yabello mệt lắm, bởi đường xấu không thể đi nhanh như ở bên Mỹ. Chỗ chính của các Cha Spiritian là ở Yabello. Chiều hôm qua đã ghé thăm 2 nơi truyền giáo của các ngài đến mệt nghỉ, hôm nay thêm một nơi nữa. Sáng mai sau lễ và điểm tâm sẽ đi xe thuê về Hawasa chỗ Sơ Thi, chứ các Cha không chở mình đi nữa như dự tính ban đầu, vì các ngài phải đi 2 xe mới chở hết 8 người cùng với nhiều hành lý như các ngài đã làm từ Arba Minch tới Yabello đây.
Yabello còn nghèo khổ hơn cả Mazoria nữa, đi đến đâu cũng chỉ biết lắc đầu, nhắm mắt mà ngậm ngùi cho kiếp sống trần ai bất hạnh của anh chị em đồng loại của mình ở nơi đây và càng cảm phục các nhà thừa sai truyền giáo đang tự nguyện hiến cả cuộc đời văn minh tân tiến sung sướng để thay Giáo Hội âm thầm khổ cực trở nên mọi sự cho mọi người ở những khu vực truyền giáo tận cùng trái đất này.  

 

Tận Cùng Trái Đất - Nơi Hiện Diện và Tỏ Hiện LTXC hơn hết


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 26, 2024 at 7:04 PM
Subject: Tận Cùng Trái Đất - Nơi Hiện Diện và Tỏ Hiện LTXC hơn hết
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Từ Abar Minch (Thập Tứ Hồ) Ethiopia em xin chào binh minh Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn TĐCTT 6 người được trọn đủ 6 người. 
Bằng không chỉ còn 1 người duy nhất là em vào phút chót. 
Bởi vì 3 chị ở Houston TX bị bão đến độ nhà của quý
Chị bị cúp điện cho tới khi quý Chị sang tới Ethiopia mà vẫn chưa có điện. 
Thế mà máy bầy không bị hủy hay bị đình trệ... 
Còn Chị Hòa ở San Jose California có người chồng bị ngã bất tỉnh khi đi bộ ban chiều, 
trầy trượt tay chân, có cả vết trên mặt, hôm sau phải được bác sĩ thần kinh và bác sĩ tìm khám. 
Sự vụ xẩy ra ngay trước ngày chị lên đường.
Chưa hết, Chị Bích Phượng cũng ở San Jose Calfiornia,
đã khóc trong giờ Kinh Phụng Vụ ban tối Thứ Hai 20/5 khi chị mới tới Mazoria,
thì chị nghe tin con trai út của chị bị đụng xe vì ngủ gật sau khi đi làm về mệt.
Xe bị total loss, một tai nạn mà xẩy ra trước ngày chị đi thì chắc chị đã không đi. 
Vì lý do "ở đâu có 2-3 người tụ lại vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa" (Mathêu 18:20)
mà LTXC đã tự giải quyết hết mọi trục trắc bất ngờ vào giây phút cuối 
để phái đoàn 6 người chúng em có thể đi trọn chuyến hành trình 
đã được Người thúc đẩy từ năm 2018 và thực hiện qua TĐCTT chúng ta từ năm 2023.

Phái đoàn TĐCTT và Sơ Mỵ Chân, FMM, được tu viện của Sơ ở Mazoria đón tiếp thân tình với những hàng chữ trên tường có tên The Viet Apostolate of Divine Mercy

Trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Phi Châu tại miền Nam Ethiopia 2024 này
phái đoàn chúng em cảm nhận được chẳng những LTXC quan phòng thần linh 
luôn hiện diện nơi những người dân bần cùng nghèo khổ và
tỏ hiện qua chúng em đại diện chung cho Nhóm TĐCTT để thăm viếng cùng tặng quà truyền giáo,
mà còn điều hành dẫn dắt đường đi nước bước của phái đoàn 
theo đúng sự quan phòng thần linh vô cùng mầu nhiệm của Ngài,
chẳng khác gì như các chuyến đi truyền giáo và hành hương của nhóm trước đây.

Sáng Thứ Ba 21/5, phái đoàn đến tham quan một giếng khoan công cộng gần nhà quý Sơ, khoảng 45 phút bộ hành

Lần này bất ngờ phái đoàn được LTXC, qua các Sơ FMM, dẫn đến viếng thăm 4 nhà thờ của một vị linh mục 
coi 5 cộng đoàn khác nhau vừa xa nhau vừa khó tới nhất là vào mùa mưa lụt lội,
hoàn toàn ngoài chương trình ấn định từ ban đầu, nhưng phái đoàn đã đáp ứng liền khi vừa được gợi ý,
nhờ đó đã thấy được tất cả những gì là tận cùng trái đất ở các cộng đoàn dân Chúa,
để làm cho LTXC được tỏ hiện hơn nữa với những đóng góp sau Hành Trình Truyền Giáo 2024 này.

Cũng Thứ Ba, buổi trưa, phái đoàn đã ghé thăm ngôi trường Mẫu Giáo của Quý Sơ đang phục vụ 378 em ở gần nhà thờ và nhà dòng

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn TĐCTT, được LTXC tuyển chọn làm thừa sai thương xót
đại diện chung nhóm để được đến với mảnh đất hứa thừa sai Ethiopia thuộc Phi Châu,
vùng đất thật sự là "tận cùng trái đất" về cả thể lý, tâm lý và nhân bản.
Thế nhưng cũng chính tại những nơi tận cùng này lại được LTXC chiếu cố đến hơn
hết các nơi khác tân tiến hơn về mọi phương diện. 

Sáng Thứ Tư 22/5, phái đoàn cùng với 2 Sơ FMM, được vị linh mục coi 5 cộng đoàn Dân Chúa, dẫn đi thăm 4 nhà thờ, 
và sau khi thăm viếng ngôi nhà thờ và 1nhà dân được Nhóm TĐCTT bảo trợ xây 1 ngôi nhà mới, phái đoàn băng qua 1 ruộng mía,
vị linh mục chỉ xin chủ vườn mía theo Tin Lành 2 cây mía cho các chị mang về thưởng thức, nhưng họ lại tặng mỗi người 1 cây làm gậy chống như phái cái bang

Bởi vì những người anh chị em hèn mọn nhất đã được đồng hóa với Vị Thiên Chúa Làm Người. 
Như thế ở đâu có người nghèo ở đấy là nơi hiện diện của LTXC. 
Như thế thì phái đoàn TĐCTT đang thực sự ở trong LTXC nơi Tận cùng trái đất Ethiopia này. 
Nhờ đó LTXC được tỏ hiện qua họ, chẳng những bằng cuộc dấn thân tham gia vào một chuyến truyền giáo 
ít tham dự viên nhất và khổ cực cùng tốn kém nhất, mà còn qua việc họ thăm viếng và tặng quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT
cho những ai đáng thương nhất.

Chiều Thứ Ba 21/5, phái đoàn được Sơ Risie dẫn đi thăm 2 gia đình nghèo khổ lại đông con, trong đó có gia đình trở nên như Hang Belem của em

Xin quí AC tiếp tục đồng hành với chúng em bằng lời cầu nguyện của quí AC nhé.

em tĩnh

Tạ ơn LTXC phái đoàn chúng em đã hân hoan vượt qua chặng 1 (17-26/5), đặc biệt ở Mazoria 
của Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 trong thời khoảng 15 ngày tuyệt vời này (17-31/5).
Để tiếp tục trải nghiệm tiếp chặng thứ 2 (26-31/5), 
đặc biệt ở Yabello của Các Cha Dòng Chúa Thánh Thần Spiritan CSSP, và
ở Hawasa của Quý Sơ Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria (bao cả cả Mazoria vừa qua),
hôm nay, sau lễ 6:30 am và điểm tâm 7:30 am phái đoàn chúng em sẽ đến Yabellơ, 
nơi chúng em được 2 vị linh mục Spiritans chở từ Arba Minch đến Yabello cách nhau 4-5 tiếng lái xe.
Xin quí AC tiếp tục đồng hành với phái đoàn đại diện chúng em bằng lời cầu nguyện nhé.

Phái đoàn được người bạn của Sơ Mỵ Chân dẫn đi Hội Chợ hàng tuần vào Thứ Sáu (24/5) để mua quà tặng, trái cây, vải vóc và các chất tẩy gội


From: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Mon, May 27, 2024 at 12:05 AM
Subject: Re: Tận Cùng Trái Đất - Nơi Hiện Diện và Tỏ Hiện LTXC hơn hết
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dân nghèo quá
Lạy Chúa
nqk

Tin nhan cua Chi Thuy Nga tu My ngay 25/5

Mấy ngày trời được trải nghiệm sự nghèo nàn, thiếu thốn tiện nghi, mà những nụ cười vẫn nở tươi trên môi các anh chị em, các nhà thừa sai của TDCTT.
Qua vài tấm hình và tin ngắn anh Tĩnh gửi, em biết chắc đây là một trải nghiệm để đời và quý giá mà quý anh chỉ sẽ không thể nào quên.  Em vẫn nuối tiếc vì không thể tham dự.
Đã được một tuần rồi  

 

Truyền giáo: Cốt Lõi của Thực Thể và Linh Đạo Đồng Công


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 23, 2024 at 8:22 AM
Subject: Truyền giáo: Cốt Lõi của Thực Thể và Linh Đạo Đồng Công
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Từ Mazoria Ethiopia chiều tối Thứ Năm 24/5/2024 em xin thân ái chào quí CRM trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Nếu Calcutta là Thánh Địa Thương Xót thì Ethiopia là Đất Hứa Thừa Sai của thời đại văn minh tân tiến và nhân bản nhân quyền ngày nay
Nếu Phi Châu có thể nói là tận cùng trái đất ở nghĩa chậm tiến nhất, nghèo khổ nhất, lại bị bóc lột nhất và bạo lực nhất,
thì Ethiopia là nước có thế nói là tiêu biểu cho ý nghĩa của "tận cùng trái đất" nhất.
Ở chỗ Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia còn nghèo khổ hơn cả Calcutta Ấn Độ về xe cộ và đường xá, về nhà cửa, thực phẩm và kỹ thuật... 
Hạ tầng cơ sở còn rất đơn sơ và loang lổ khó đi, mất nhiều giờ từ chỗ này đến chỗ kia,
Kiến trúc với nhà tôn vách đất, kỹ thuật với ruộng còn cầy bằng trâu bò; bò thì ốm o gầy còm, lừa được sử dụng để chở nước...
Nếu Chúa Kitô được xức dầu Thánh Thần để đi rao giảng cho người nghèo khổ 
thì Ethiopia, với môi trường sống khốn khổ như vậy, quả thực là Đất Hứa Thừa Sai truyền giáo vậy.

Trong thời khoảng gần cả một tuần lễ ngày nào cũng được dẫn đến thăm viếng các làng truyền giáo ở vùng Mazoria miền nam của nước Ethiopia,
khu vực truyền giáo được quý Sơ Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM phục vụ, trong đó có 2 Sơ Việt Nam đã từng ở đây hơn 10 năm,
em mường tượng thấy được khung cảnh truyền giáo từ đầu thập niên 1940 ở Việt Nam bấy giờ còn quê mùa với nhà tranh vách đất và cầy cấy bằng trâu bò,
thời điểm khi Cha Đaminh Trần Đình Thủ được Đấng Quan Phòng Thần Linh tuyển chọn lập một hội dòng đầu tiên cho người Việt Nam trong Giáo Hội ở Việt Nam,
vị sau khi dâng dòng mới kèm theo lời tuyên khấn trọn đời truyền giáo ngày 21/11/1941, để rồi sau đó đã tự nguyện làm trưởng ban truyền giáo của GP Bùi Chu từ 2/2/1952.

 

Truyền giáo: Cốt Lõi của Thực Thể Đồng Công. 

Vì Dòng Đồng Công được hình thành từ lòng yêu quê hương dân nước của Vị Sáng Lập.
Một dân nước, theo sự quan phòng thần linh, bắt đầu trải qua cuộc khổ nạn cộng sản vô thần,
một chủ nghĩa và dân chủ đang hình thành và bắt đầu xuất đầu lộ diện vào đầu thập niên 1940,
thời điểm Dòng Đồng Công cũng đồng thời được xuất hiện bởi vị linh mục luôn cầu nguyện cho dân nước Việt Nam thân yêu của ngài.
Và động lực chính yếu và sâu xa khiến ngài lập hội dòng thuần túy Việt Nam cho người Việt Nam đó là để truyền giáo cho dân nước Việt Nam.

Có cái lạ về Vị Sáng Lập Hội Dòng Đồng Công này là ngay từ ban đầu ngài muốn vào một dòng khổ tu, hơn là dòng hoạt động,
ấy thế mà khi lập dòng thì ngài lại muốn hội dòng của ngài phải là một hội dòng truyền giáo hơn là dòng chiêm niệm.
Tuy nhiên không phải vì thế mà thành phần anh em tu sĩ Đồng Công chỉ ưu tiên cho việc truyền giáo,
trái lại, Đấng sáng lập lại nhấn mạnh đến đời sống nội tâm và thánh đức bằng tinh thần tận hiến, hoàn toàn phó thác đời mình cho Chúa qua bề trên.

Bởi thế thừa sai truyền giáo chưa đủ, mới chỉ là một danh xưng, một vai trò đảm nhận và thi hành, mà về tinh thần còn phải là thừa sai bác ái nữa, 
như danh xưng của hội dòng được Mẹ Thánh Têrêsa thành lập ở Calcutta Ấn Độ đồng thời với Cha Thủ lập Dòng Đồng Công vào thập niên 1940.
Bằng không, vị thừa sai truyền giáo sẽ luống công vô ích cho đến khi thực sự trở thành thừa sai thương xót như một Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành,
nhờ đó Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, qua các vị thừa sai truyền giáo của mình từ bắc vô nam, mới có được một "Đồng Công - Mùa Gặt Thương Xót"'.

Truyền giáo: Cốt Lõi của Linh Đạo Đồng Công.

Mục tiêu của Linh Đạo Đồng Công là Làm Thánh Việt Nam, nhưng không phải cho bản thân mình mà là cho phần rỗi của dân nước VN, bằng việc truyền giáo.
Trong 3 tinh thần chính thuộc Linh Đạo Đồng Công đó là Bỏ Mình, Tận Hiến và Yêu Nhau.
Đức Ái Trọn Hảo (Yêu Nhau) chính là bản chất và là tột đỉnh của trạng thái Thánh Thiện, của việc Nên Thánh, Làm Thánh.
Tận Hiến là đường lối chính yếu để Nên Thánh và Làm Thánh, vì sống đời tận hiến chỉnh là sống đức tin tuân phục, như Mẹ Maria.

Tận Hiến cũng bao gồm cả Bỏ Mình, một tinh thần bất khả phân ly với Tận Hiến,
ở chỗ, không phải là con mà là Chúa, không thuộc về con mà là thuộc về Chúa, 
"tất cả của con là của Chúa - Totus Tuus" (Thánh Long Mộng Phố - Thành Thật Sùng Kính Mẹ Maria, số 233),
"không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Galata 2:20), nhờ đó Chúa Kitô yêu trong tôi, 
khiến tôi có thể "yêu nhau như Thày yêu các con" (Gioan 13:13;15:32), nghĩa là sống Đức Ái Trọn Hảo.
Đức Ái Trọn Hảo chính là bản tính của Thiên Chúa là Cha vô cùng nhân hậu thương xót.
Vậy nếu Nên Thánh là Nên Trọn Lành như Cha ở trên trời là Đấng thương xót 
thì càng Thánh lại càng thương xót và càng là Thừa Sai thương xót, nhờ đó mới càng dồi dào hoa trái truyền giáo.
Tâm Phương cao tấn tĩnh
Mazoria Ethiopia Phi Châu
Khởi viết vài cảm nghiệm truyền giáo từ ngày Lễ Mẹ Giáo Hội
Thứ Hai ngày 20.5.2024
trong Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024 với Nhóm TĐCTT

Biệt chú:

Đổi với em, Lễ Mẹ Giáo Hội cũng là Lễ Mẹ Đồng Công (khác với Lễ Mẹ Đau Thương 15.9). 
Thật vậy, đổi với cảm nghiệm Thánh Mẫu của em, một giáo dân hèn mọn thì
Tước hiệu Mẹ Giáo Hội đã chất chứa vai trò Đồng Công của Mẹ Đầy Ơn Phúc, 
ở chỗ Mẹ đã là Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể bởi quyền phép Đấng Tối Cao thế nào, 
thì Mẹ cũng trở thành Mẹ Giáo Hội cũng bởi Chúa Kitô Vượt Qua như vậy.

Mẹ đã đáp ứng Thiên Chúa để làm Mẹ Con Thiên Chúa Làm Người thế nào thì Mẹ cũng Đồng Công với Con Mẹ để làm Mẹ Giáo Hội,
Mẹ của những ai tin vào Đức Kitô Con Thiên Chúa Thiên Sai Cứu Thế như vậy.

Trong Hành trình Hội Ngô Yêu Thương THĐC 2024 vừa rồi, quý THĐC cùng đồng hành đã từng nghe em thú nhận đại quan như thế này:
Phải công nhận rằng khi em ra khỏi Dòng thì Dòng lại càng trở thành Ấn Tượng Một Đời của em, 
đến nỗi Đồng Công đã trở thành nguồn hứng cứ bất ngờ như "gió thổi đâu thì thổi" (Gioan3:8) thúc đẩy em không ngừng viết về Dòng cho tới nay... 

 

Hang Belem tại Mazoria ở Ethiopia


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 24, 2024 at 10:41 PM
Subject: Hang Belem tại Mazoria ở Ethiopia
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

 

Từ Mazoria Nam Ethiopia sáng Thứ Bảy ngày 25/5/2024 phái đoàn TĐCTT thừa sai thương xót đại diện quý AC

xin gửi lời chào thăm quí TĐCTT chí thiết của chúng em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Hôm nay kể như là ngày cuối củng chúng em ở Mazoria, khu vực truyền giáo của Dòng FMM Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria,

từ khi chúng em sang Ethiopia nữa đêm về sáng Thứ Bảy 18/5 rạng Chúa Nhật 19/5, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Để tiếp theo email được quí AC theo dõi hôm Chúa Nhật 19/5/2024 về phái đoàn chúng em đa tới Ethiopia,

em xin tiếp tục gửi quí AC vài emails nữa khi có thể, mở đầu bằng emailo hôm nay về chính vùng truyền giáo Mazoria này.

Với tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho chung việc truyền giáo của Giáo Hội và chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Dất 2024 của chúng ta,

xin quí AC theo dõi một số cảm nhận thực tế kèm theo những hình ảnh cụ thể do chính em là chứng nhân và chứng dự chụp được vô cùng hiếm quí sau đây:


Hang Belem tại Mazoria ở Ethiopia

 TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của Nhóm TĐCTT ở Miền Nam Nước Ethiopia 5 ngày 17-31/5, phái đoàn 6 người chúng em đã được quí sơ, thậm chí có ngày được thêm cả một vị linh mục, dẫn đến viếng thăm những khu vực phục vụ truyền giáo của các vị, như những khu vực học đường giáo dục đông đảo học sinh, những ngôi nhà thờ nhỏ bé thô sơ của giáo xứ chỉ đáng là giáo họ ở Việt Nam, nhất là những căn nhà của dân chúng ở chật chội và bần cùng bẩn thỉu có thể nói còn thua cả garage đậu xe ở Hoa Kỳ. Phái đoàn đã tận mặt chứng kiến thấy bề ngoài không biết bao nhiêu là Hang Belem ở nơi dân cư ngụ, mà ở Việt Nam, phái đoàn TĐCTT đã trong 2 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2026 và 2018 đã thấy tại Kontum GP Kontum và Sapa GP Hưng Hóa, chỉ tìm thấy những ngôi nhà bần cùng khốn khổ này ở những nơi của anh chị em dân tộc thiểu số người Thượng mà thôi. Thế nhưng, trong số các Hang Belem ở các khu vực truyền giáo, bao gồm cả Việt Nam trước đây và ở Mazoria Ethiopia mới cách đây 3 ngày, phái đoàn TĐCTT đã bất ngờ được đến thăm viếng và ở trong một Hang Belem vào chiều ngày Thứ Ba 22/5/2024.

Sở dĩ trong nhiều Hang Belem bần cùng nghèo khổ ở Mazoria Ethiopia này chỉ có một nhà phái đoàn TĐCTT thấy được tính cách Hang Belem hơn hết là vì từng người đã thấy được cảnh người sống chung với bò trong cùng một mái nhà, như xưa bò lừa cũng ở trong Hang Belem với Thánh Gia nói chung và với Vị Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người nói riêng.

Người mẹ đang cho đứa con thứ 8 của mình bú ngay ngưỡng cửa từ phòng ngoài vào phòng trong… Ở bên trái của bà là chuồng bò.

Cũng ở bên trái của bà và trước mặt của bà là giuờng của 2 vợ chồng bà, ở chung cùng gian phòng với chuồng bò của gia đình bà:

Cảnh tượng cho thấy tất cả những gì là “tận cùng trái đất”, còn hơn cả nhà của Người Thượng ở VN (Sapa, Kontum, Buôn Mê Thuột)

những vùng dân tộc thiểu số mà phái đoàn TĐCTT đã thấy trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016 và II 2018.

 

 

Cảnh chung sống giữa loài người và loài vật trong cùng một mái nhà Hang Belem chẳng khác gì như thời Lụt Hồng Thủy, trên Tầu Noe có cả loài người lẫn loài vật, một cảnh tượng của Vườn Địa Đường trước nguyên tội vậy, khi con ngườì duy nhất đầu tiên bấy giờ ở giữa loài thú vật (xem Khởi Nguyên 2:….)

Cảnh chung sống giữa hai loài sinh vật có giác hồn và linh hồn ở cùng một mái nhà ấy, hình ảnh của một Hang Belem của Con Thiên Chúa Làm Người như một “Thiên Chúa ở cùng loài người chúng ta là Emmanuel” (Gioan 1:14), còn mang tính cách thần linh là Nước Trời ở giữa chúng sinh trên trần gian này.

Đúng thế, nếu chính vì Hang Belem bần cùng khốn khổ như một thứ đồ bỏ, hoàn toàn bất xứng với loài người, chỉ đáng cho loài vật, mới được Thiên Chúa toàn thiện và toàn năng khôn ngoan thượng trí chọn để làm nơi Giáng Sinh Làm Người, thì hơn ở đâu hết, thậm chí hơn cả ở thế giới văn minh mang danh Kitô giáo Âu Mỹ, LTXC lại hiển linh nhất ở chung Phi Châu và riêng Ethiopia này, bởi Đức Kitô Thiên Sai Cứu Thế đã tự đồng hóa mình với những con người đói khát và trần trụi… đáng thương nhất ở chốn tận cùng trái đất này.

 


Hang Belem chung sống với bò này có 8 ngưòi con: 3 gái nằm trên giường còn 4 trai nằm dưới sàn đất ở căn phòng ngoài


               

 

Đó là lý do em đã từng chia sẻ cảm nghiệm của em với các phái đoàn Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 rằng:

Khi hành hương (vào các năm lẻ 2017, 2019, 2021, 2023), TĐCTT như thể lên núi Tabor chiêm ngưỡng Chúa biến hình, ở chỗ phái đoàn TĐCTT thấy được các di tích lịch sử ghi dấu vết thần linh, điển hình nhất là ở Thánh Địa trong chuyến Hành Hương Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua 4/2019, và ở Ý Quốc cùng Rôma trong chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 11/2021.

Khi truyền giáo vào các năm chẵn ngay sau đó, TĐCTT như thể cùng Thày hạ sơn hành hiệp giữa lương dân ở những nơi được tác động Thần Linh dẫn dắt, như ở Calcutta Ấn Độ (10/2022) hay ở Ethiopia Phi Châu (5/2024), và chỉ ở những nơi như thế, TĐCTT mới gặp được một Chúa Kitô sống động nơi những con người anh chị em đồng loại mà Người đã đồng hóa bản thân Người với họ. Và cũng chỉ ở những chốn thâm cung tận cùng trái đất về cả thể lý lẫn nhân bản này, LTXC mới tự nhiên bộc phát từ thẳm sâu tâm hồn của TĐCTT, đến độ nước mắt của họ tự nhiên chảy ra bất khả  cầm hãm, cùng với bàn tay của họ rộng mở hơn bao giờ hết để chia sẻ như chẳng còn tiếc gì nữa!


From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Thu, May 23, 2024 at 6:21 PM
Subject: Cám ơn
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn Bác Trưởng đã chia sẻ hành trình chuyến đi đong đầy tình thương mến đến với những anh em nghèo của Chúa và của chúng ta cũng như những tâm tình Bác viết về Dòng Đồng Công là cái nôi để Chúa chuẩn bị Bác Trưởng của TDCTT. Chúa luôn có chương trình đặc biệt cho mỗi người Con yêu dấu của Chúa Bác nhỉ?
Kính chúc Bác và phái đoàn luôn mạnh khỏe, bình an để đem tình thương đến cho những người anh em nghèo, đặc biệt qua Bác Trưởng và phái đoàn những người anh em này biết đến Chúa là nguồn cội của Lòng Xót Thương.

Rất kính mến,
Nt.M.Hà


THĐC - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 18, 2024 at 4:18 AM
Subject: THĐC - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>

Từ Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ chiều ngày Thứ Bảy 18/5/2024, em xin thân ái mến chào Quý CRM trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Chính em cũng không ngờ rằng một trong số Vốn liếng Đồng Công, chưa được em khám phá ra và ghi nhận, qua bài viết về Vốn liếng Đồng Công này ngay sau khi Anh Cả qua đời năm 2007, đó là tinh thần truyền giáo. Thật vậy, nếu em chỉ là một cao tấn tĩnh thuần tuý mà không một thời là cao tấn phương với biệt danh là Tâm Phương thì chắc chắn đã không có những chuyến truyền giáo cả ở trong nước lẫn ở hải ngoại. 

Ở trong nước với Nhóm TĐCTT 2016 và 2018, cũng như với AE THĐC 2017 và 2022; ở hải ngoại với Nhóm TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta 2022 và Hành Trình Truyền Giáo Tận cùng Trái đất 2024, hướng tới Hành Trình Truyền Giáo Văn Hoá Liên Tôn ở Đông Á 2026 và Hành Trình Truyền Giáo Trời Mới Đất Mới ở Úc Châu 2028, với Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công III 2027.

Thật ra em không phải là thành phần thừa sai truyền giáo, như quý anh CRM tại các giáo điểm truyền giáo ở Việt Nam, hay như quý giáo sĩ và tu sĩ nam nữ cả trăm vị đang phục vụ trực tiếp tại các khu vực truyền giáo giữa lương dân ở chung Phi Châu và riêng Ethiopia, nơi phái đoàn TĐCTT của em sắp tới đây. Nhưng vì truyền giáo là sứ vụ và công cuộc truyền giáo  làm nên bản chất của Giáo Hội mà phần tử nào trong Giáo Hội, kể cả giáo dân và bệnh nhân liệt giường, cũng phải truyền giáo, tuỳ theo vai trò, khả năng và hoàn cảnh của mình. Chính vì thế mới có một nữ tu Dòng kín Cát Minh là Teresa Hài Đồng Giêsu được Giáo Hội tuyên phong là vị Đồng Quan thày các xứ truyền giáo với vị linh mục thừa sai truyền giáo Phan sinh Xuân Việt (Phanxicô Xavier).

Phần em, để tích cực truyền giáo trong và với Giáo Hội, theo tinh thần truyền giáo Đồng Công, em đã tìm cách và tim dịp tổ chức những chuyến đi có tính cách truyền giáo, với cả Nhóm TĐCTT và anh em THĐC. Tính cách truyền giáo Đồng Công vẫn được thể hiện nơi em, qua chiếc áo polo đồng phục mừng khai Dòng 70 năm 1953-2023 em mặc.

Như trong chuyến Hành hương Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân ở Hy Lạp 11/2023, và chính với chiếc "áo dòng" yêu quý này em đã té ngã vào chiều Thứ Sáu đầu tháng ngày mùng 3/11/2023 khi dẫn phái đoàn TĐCTT từ du thuyến xuống tham quan Hải Đảo Mykonos Hy Lạp, với 5 chiếc xướng sườn bên phải bị gãy. Lần này, để bắt đầu Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024 ở Phi Châu, em cũng mặc lại chiếc áo quí báu này, chiếc áo của một hội dòng đã trở thành Đồng Công Ấn Tượng Một đời của em.




Em mặc chiếc áo polo đồng phục 70 năm khai dòng trong ngày xuống du thuyến là để tưởng nhớ những ngày lênh đênh xuất hành 1975 của AE CMC




Nàng Thúy Nga con dâu Mẹ Đồng Công của em không thể đồng hành với em, đã chở em ra phi trường LAX trưa ngày Thú Sáu 17/5/2024 để lên đường


Như thế, đối với em, lời trăn trối sai đi của Anh Cả trước khi anh em dòng xuất ngoại 4/1975, trong đó có em, là "Các em đi để giữ lấy Dòng và để truyền giáo" vẫn được thực hiện bởi em và hiện thực nơi em. Ở chỗ, nếu Đồng Công không còn tồn tại trong em, sâu xa như là một Ấn Tượng, thì đã không có những chuyến truyền giáo từ trước đến nay qua em. Cùng với em, một phần tử CRM với tư cách THĐC, hội dòng truyền giáo của Anh Cả còn vươn ra ngoài đất nước VN nữa, qua các Hành trình Truyền giáo ở Calcutta Ấn Độ 2022 và ở Ethiopia Phi Châu 2024 này. Tất cả đều do sự quan phòng thần linh của LTXC. 

LTXC quan phòng thần linh đã làm nên tất cả nơi từng phần tử của Giáo Hội cũng như qua các hội dòng trong Giáo Hội. Như chính sự kiện Đồng Công ở Hoa Kỳ, một nơi hoàn toàn ngược hẳn lại với ý muốn và ý định của vị Sáng lập Dòng năm 1975 muốnanhem dòng đến, nhưng Đấng quan phòng thần linh đã khôn ngoan định liệu để hiện thực hóa chính lệnh ngài sai anh em dòng xuất ngoại để giữ lấy Dòng và để truyền giáo, mà dòng của ngài chẳng những được trở thành một tỉnh dòng mà còn được Tòa Thánh trao phó cho trách nhiệm Truyền Giáo giáo ở một đệ nhất cường quốc Hoa kỳ đang cần đến LTXC biết bao này. 

Chính Ngày Thánh Mẫu hằng năm từ năm 1978 của anh em Đồng Công bấy giờ chưa trở thành Tỉnh Dòng, một Ngày Thánh Mẫu do chính anh em dòng tự khởi động nhưng sau đó mấy năm lại xin bãi bỏ. Tuy nhiên, nhờ bỏ mình để tiếp tục tổ chức Ngày Thánh Mẫu theo ý Giáo quyền địa phương mà nhờ đó thành phần tu sĩ Đồng Công tầm thường hèn kém trong Giáo Hội ở Việt Nam, đã được LTXC sử dụng để biến thành phố Carthage Missouri hầu như là Tin Lành, cho tới nay, có thể nói, trở thành một Phố Thánh Mẫu vào mỗi Ngày Thánh Mẫu, với thái độ hết sức cởi mở chào đón khach hành hương Công giáo Việt Nam, và tích cực thân tình hợp tác với anh em CRM Tỉnh Dòng để phục vụ đoàn con cái Mẹ đông đảo kéo nhau về tôn vinh Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa. 

Magnificat anima mea Dominum. Alleluia. Amen. 

tâm phương 

Hẹn tái ngộ quý THĐC vào NTM 2024 để cùng nhau mừng Kim Khánh 50 thành lập THĐC. Và xin hẹn tái ngộ quý CRM trong loạt bài tường trình về Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024 ở Ethiopia Phi Châu 15 ngày 17-31/5/2024 này nhé. Xin cầu cho em với. Đa tạ.



From: Peter Thieu <peterthieucrm@gmail.com>
Date: Sun, May 19, 2024 at 9:11 PM
Subject: Re: THĐC - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn Anh Tâm Phương đã thể hiện ước vọng Truyền Giáo qua Linh đạo Đồng Công do Anh Cả ấp ủ, nuôi dưỡng trong con người mang danh hiệu Đồng Công từ khi Nhập Đệ Tử Viện, Tập Sinh và Khấn sinh...ngay cả trong tâm hồn của anh em Thân Hữu Đồng Công như anh Tâm Phương. Thanks be to God.

Thân ái trong lòng Mẹ Đồng Công và Mẹ Giáo Hội..
Br. Peter M. Nguyễn Quang Thiều, CRM.


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 24, 2024 at 4:35 AM
Subject: Re: Cám ơn
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>

Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ về những tâm tình truyền giáo của Sơ. 
Thật sự là con có máu truyền giáo, đã âm thầm và ngấm ngầm ở nơi con từ khi con được Cha Thủ huấn Thánh 18 năm, và năm 2017 này là đúng 60 năm khấn dòng của con.
Ở Ethiopia và tại khu vực truyền giáo Mazoria này, được chứng kiến thấy đời sống bần cùng khốn khổ của dân chúng con lại nhớ đến Sapa và Kontum cùng Buôn Mê Thuột. 
Nhưng LTXC lại hiện diện sống động và tỏ hiện hơn ở đâu hết. Tạ ơn LTXC đã cho con diễm phúc sống ở nơi đây như con đang sống trong LTXC vậy. 
Cảm ơn Sơ đã và đang cầu cho con và phái đoàn TĐCTT, trong đó có chị Trần Phan Hòa...

 

Phái đoàn Thừa sai Thương xót TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất: Một số hình ảnh sơ khởi dẫn nhập

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 18, 2024 at 7:01 PM
Subject: Phái đoàn Thừa sai Thương xót TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất: Một số hình ảnh sơ khởi dẫn nhập
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Từ Addis Ababa thủ đô nước Ethiopia sáng sớm Lễ Thánh Thần Hiện Xuống CN 19/5/2024 xin thân ái chào Quý AC TĐCTT rất mến thương của em,

Trong tâm tình mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một sự kiện ra mắt của Giáo Hội và là khởi điểm truyền giáo của Giáo Hội,
và với tinh thần hiệp thông truyền giáo của Giáo Hội và với Giáo Hội, 
em thay quý chị trong phái đoàn để chia sẻ với quý AC một số hình ảnh sơ khởi về ngày đầu tiên đến Ethiopia sau đây.
Xin quý AC đồng hành với phái đoàn TĐCTT đại diện chúng em bằng òi cầu nguyện của quý AC nhé.

em tĩnh




Chị Phan Hòa và Bích Phượng từ San Jose CA




Chị Hoàng Thanh, Vũ Muì và Christy Mai từ Houston TX




Sơ Mỵ Chân (đến sớm nhất, đứng giũa em và 2 chị ở San Jose), vị nữ tu thừa sai truyền giáo ở Ethiopia 11 năm, là hướng dẫn viên của phái đoàn TĐCTT




Toàn bộ 6 vị nữ thừa sai thương xót trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024




Trong khi chờ đợi được đón vào lúc 5:15 am, có những chị ngồi bên nhau hàn huyên tâm sự giữa đêm khuya



Trong khi đó cũng có các chị quây quần bên ly cà phê đêm canh thức đợi chờ hừng đông của một ngày mới nơi vùng trời tận cùng trái đất này




Đêm canh thức được tiếp tục ngồi trên hành lý hàn huyên với nhau ... như chưa bao giờ có.





Nồi Cháo Tình Thương

 

Kính thưa qúi anh chị TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG (TĐCTT)

 

Hôm nay em xin được nhiều chuyên để kể về nồi cháo tình thương em đã dịp được nghe giờ đã dịp được thấy.

 

Chuyện kể như sau một thầy dòng, khi đi ngang qua một vùng quê nghèo nàn thì cảm thấy đói bụng tạt vào để xin chén cháo. người dânnơi đây không biết ngài nên từ chối. May mắn thay một bếp của gia đình kia mang tới cho ngài một cục đá mời ngài ngồi xuống để nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi hãy tiếp tục đi. Ngài cầm cục đá trong tay xin bếp cho ngài chút nước, đồng thời ngài cũng muợn một cái nồi để nấu cháo. Ngài đặt cục đá đổ nước vào nồi để nấu. Khi nước bắt đầu sôi ngài nếm thử khen cháo rất ngon, nhưng sẽ ngon hơn nếu thêm chút muối. bếp nghĩ bụng, chút muối thì thể cho được. Ngài bỏ muối nồi cháo tiếp tục nấu, sau đó ngài lại nếm thử kêu lên nồi cháo rất ngon, mà nếu bỏ thêm ít củ carrot thì sẽ ngon hơn nữa. Nghe vậy người ta lại mạng cho ngài ít củ carrot. Ngài lại bỏ tất cả carrot nồi cháo tiếp tục nấu. Cũng như những lần trước khi cháo đã sôi ngài nếm thử kêu lên thật tuyệt vời, nhưng nếu thêm ít khoai tây thì sẽ tốt biết mấy. Nghe ngài nói vậy họ lại mang tới cho ngài it khoai tây. Ngài lại bỏ khoai nồi tiếp tục nấu sau đó ngài nếm thử khen nồi cháo rất ngon, nhưng sẽ ngon hơn gấp nhiều lần nếu thêm chút thịt hoặc dăm ba con tôm con cá. Lần nầy dân làng lại mang tới cho ngài chút thịt dăm ba con cá. Ngài nhận lấy bỏ tất cả nồi tiếp tục nấu. Sau cùng ngài nói nồi cháo nầy ngài muốn cho dân làng hãy thử ăn cùng ngài, nhưng trước khi ăn xin cho ngài chút gạo bỏ nồi để nấu thì thật tuyệt vời. Họ lại mang gạo tới cho ngài cuối cùng thì nồi cháo cũng chín toả mùi thơm ngào ngạt. Thầy dòng toàn thể dân làng cùng nhau ăn uống vui vẻ. Họ cùng hãnh diện nhờ những đóng góp của họ đã làm nên nồi cháo đầy đủ chất dinh dưỡng như chất đạm, ngũ cốc rau củ, còn người nấu thì nấu với tất cả tấm lòng của mình.

 

Kính thưa qúi anh chị TĐCTT, nồi cháo tình thương đã cho chúng ta thấy những gì? Sự bao dung, lòng quảng đại, sự đoàn kết. Nếu chúng ta cùng chung tay góp sức thì sự việc khó khăn cách mấy cũng sẽ hoàn thành.

 

Sự quảng đại bao dung: qua mấy ngày này em tin chắc các anh chị TĐCTT đã nhận được những emails trong đó những hình ảnh người anh cả của chúng ta (A. Tĩnh) đã gửi tới quí anh chị. Những hình ảnh đó của vùng quê nghèo nàn thuộc giáo phận HOSANA cũng nơi các cha dòng CHÚA THÁNH THÂN đang làm công tác mục vụ.

 

Thứ nhất phải nói tới Mazoria: một làng quê nghèo nàn rất xa thành phố, người dân nơi đây lương thực chính homily nghĩa những hột bắp già nấu chung với các hột đậu một chút muối để ăn cho no bụng, không thịt, không cá, không tôm. Họ chỉ được ăn thịt 1 lần trong năm vào ngày 14 tháng 9, ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô, mà vì được ăn thịt nên em nghĩ đây ngày New Year của họ. Nơi đây cũng không các công sở nên người lớn không công ăn việc làm. Các em nhỏ thì không được đi học phải giúp đỡ gia đình bằng cách đi chăn những đoàn súc vật cho những gia đình giàu có. Nơi đây họ quá nghèo nên con cái không hội tới trường hầu hết chữ. Chính thế, một số các linh mục triều đã được đưa tới nơi đây để lo cho họ

 

Trong số các linh mục triều thuộc giáo phận HOSANA cha ZELEKE GAINAMO - một mình ngài phải phục vụ 5 công đoàn khác nhau. Có những nơi 1 hoặc 2 tháng mới thành lễ một lần. Chính phủ Ethiopia mới đây đã cho cộng đoàn miếng đất để xây cất 1 Chapel nhỏ thay thế cho miếng đất ngài đang thuê để làm công việc mục vụ cho giáo dân. Điều kiện để được miếng đất phải xây cất một


nguyện đường trong vòng một năm từ khi cho. Nếu không hoàn thành, miếng đất sẽ bị chính phủ Ethiopia lấy lại. Ngài đã tới gặp anh Cả của chúng ta xin anh chuyển lời tới tất cả anh chị em TĐCTT để xin sự giúp đỡ.

 

Cha Tamrat Seyu: ngài cha chánh xứ cũng hiệu trưởng của trường tiểu học của giáo phận Mazoria. Ngài cũng muốn sửa chữa lại một số lớp học đã cùng xuống cấp. Vách tường cửa đã bị hại tới 80%. Ngài cũng rất cần đến sự giúp đỡ sợ rằng vào 1 ngày mưa to gió lớn ngôi trường đổ xuống trên các em thì thật khốn khổ, thế nên ngài cũng xin sự giúp đỡ từ các anh chị nếu thể.

 

Chapel 17,857.00 USD

2 Lớp học 18,000 USD

 

Thứ hai YABELLO: từ Mazoria tới YABELLO khoảng 5 tiếng lái xe, nơi đây được các linh mục dòng CHÚA THÁNH THẦN phụ trách. Người dân nơi đây thiếu thốn mọi phương tiện. Nước nơi đây khan hiếm, điện lúc lúc không, bởi nơi đây vùng sa mạc sỏi đá khô cằn. Đối với họ nước thứ hiếm quí còn điện thứ xa xỉ . Phương tiện di chuyển chính nơi đây chính đôi chân của họ. Họ sống đời sống du mục rày đây mai đó. Họ trong những căn chòi mục nát thể nói được rằng họ đang đi ngược lại thời đại.

 

Kính thưa qúi anh chị TĐCTT, từ con đường làng ra tới con lộ chính 12 dặm. Chính sự xa xôi cách trở nên người dân nơi đây không dám nghĩ tới nhà thương trong những lúc khẩn cấp như sinh em bé, đau bệnh... Chính vậy các cha dòng Chúa Thánh Thần đã lập ra 1 clinic để tiện việc giúp đỡ ho. Chúng em gọi clinic chứ thật ra chỉ một căn phòng nhỏ chứa đựng it hộp thuốc nhức đầu, đau bụng, một ít thuốc trụ sinh, thuốc bổ. Thời tiết nơi đây khá nóng, nên sau khi thăm viếng, anh cả của chúng ta ý định lắp ráp mày lạnh nơi phòng thuốc để bảo đảm thuốc không bị hỏng.

 

Vấn đề giáo dục: nơi đây các lớp từ mẫu giáo tới bậc trung học do cha CHIA phụ trách. Đối với lớp mẫu giáo, cha xin được làm cho các em những nhà vệ sinh để phân biệt nam nữ . Đối với các em bậc trung học cha xin được nâng cấp phòng ngủ cho các em đang nội trú hầu hết nam sinh.

 

Vấn đề mục vụ: phần này do cha DENNIS phụ trách ngài cũng đang xây cất ngôi thánh đường nhỏ để giáo dân đến thờ phượng CHÚA trẻ em nơi sinh hoạt. Ngài mong muốn ngồi thánh đường này sớm hoàn thành để các em trẻ tìm đến Chúa, học hỏi lời Chúa chia sẻ lời Chúa

 

Clinic 11,211 USD

Phòng vệ sinh cho khu trường mẫu giáo 17,000 USD

Ngôi thánh đường 35,000 USD

Phòng ngủ nội trú 6,106 USD

 

Kính thưa qúi anh chị TĐCTT đó tất cả những về nồi cháo tình thương của Ethiopia em đã trình bày một cách đầy đủ như mục vụ, y tế giáo dục. Tuy vậy, cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cứ làm những khả năng thể làm được. Phần còn lại mình xin Chúa hoàn tất những gì Ngài muốn, bằng cách thức Ngài chọn và vào thời điểm Ngài định.

Câu chuyện của em tới đây hết. Xin kính chào quý anh chị.

 

Maria Vũ Thị Mùi, một Thân hữu của TĐCTT ở Houston TX, đã từng tham dự 2 hành trình truyền giáo với Nhóm TĐCTT 2022 và 2024.








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 3, 2024 at 6:00 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024: Nhập Cuộc
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>, Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, <acnguyensvd@gmail.com>

Quí AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Như quí AC đều biết, sau mỗi một biến cố chính yếu và chung của Nhóm TĐCTT chúng ta, em đều tường trình cặn kẽ từng biến cố lịch sử biểu hiện cho ơn gọi thương xót cùng sứ vụ thương xót của chúng ta, theo lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta từ năm 2008 tới nay.

Để tiếp tục truyền thống bất khả thiếu này, nhất là đối với các Hành Trình Truyền Giáo vào các năm chẵn đầy ân tình thánh tuyệt vời của LTXC và bởi LTXC đối với chung Nhóm TĐCTT và riêng quí anh chị tham dự viên của từng chuyến, và với tất cả tâm trình tri ân cảm tạ LTXC đã cho TĐCTT chúng ta qua từng chuyến đi có tính cách truyền giáo càng tràn đầy lòng tin tưởng vào LTXC và càng dồi dào niềm vui thương xót hơn, chúng ta cùng nhau theo dõi lại toàn bộ những gì em đã phổ biến trong chuyến đi, bao gồm cả những gì bị missed (như hình ảnh về Hang Belem ở Ethiopia) hay chưa được included (như với các vị thừa sai cả ngoại quốc lẫn Việt Nam ở Ethiopia). 

Vậy, trước khi theo dõi kỹ lưỡng hơn, đầy đủ hơn và tỉ mỉ hơn toàn bộ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 2024 của Nhóm TĐCTT chúng ta, qua những bài tường trình tiếp theo email Nhập Cuộc này, xin mời quí AC bấm vào đường kết nối đầu tiên sau đây: 
Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: Nhập cuộc
em tĩnh