THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thế Giới Ngày Nay Cần Đến LTXC Biết Bao 2024

 

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu 2024

Quỹ Đáp ứng Nhu cầu Nguồn nước ở Mozambique 10/2024

 

 

Zimbabwe giết thịt 200 con voi để cứu đói

 

Namibia lấy thịt 700 động vật hoang dã phân phát cho ...

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 8, 2024 at 11:07 AM
Subject: Những Hậu Chấn: Quỹ Truyền Giáo 10/2024 cho Mozambique và Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt VN 9/2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Hôm qua, Thứ Hai mùng 7/10/2024, chúng ta vừa tổng kết cả 2 thứ quỹ khác nhau: Quỹ Truyền Giáo 10/2024 cho Mozambique và Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt VN 9/2024,

với những số tiền đóng góp của nội bộ TĐCTT trong một thời gian ngắn ngủi như một chấn động không nhỏ xuất phát từ những tấm lòng cảm thương và bàn tay chia sẻ của chúng ta.

Ngay sau cơn chấn động này là một số hậu chấn xẩy ra theo thứ tự thời gian như sau:


Hậu Chấn Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt ở Việt Nam


From: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>

Date: Tue, Oct 8, 2024 at 2:39 AM
Subject: Re: Xin đóng góp cứu trợ quý nạn nhân bão lụt 9/2024 ở Việt Nam
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn anh Cao Tĩnh. 
Phòng Tài chánh của UBBAXH - CVN thông báo đã nhận được số tiền 25.000.00 Dollars Mỹ mà Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương - Hoa Kỳ gửi. 
Chúng con sẽ gửi Thư xác nhận và cám ơn ký bởi Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu. Giám Mục GP. Bùi Chu và Chủ Tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam.
Sr Maria Thiên Thu

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 8, 2024 at 4:24 AM
Subject: Re: Xin đóng góp cứu trợ quý nạn nhân bão lụt 9/2024 ở Việt Nam
To: Vietnam Caritas <caritasvietnamccsa@gmail.com>

Cám ơn Sơ Thiên Thu đã báo tin mừng cho chúng con - Lần đầu tiên chúng con vừa chuyển ngân thì người nhận đã nhận được ngay.
Tạ ơn LTXC và cám ơn cơ quan Caritas VN đã giúp chúng con thực hiện một chút cảm thương và đóng góp của chúng con từ hải ngoại 
trong việc cứu trợ qúy anh chị em và gia đình nạn nhân của trận bão lụt Yagi số 3 vào trung tuần Tháng 9/2024 vừa qua.
Xin LTXC biến đổi những chết chóc của nạn nhân, cùng với những thiệt hại và đau thương của những ai còn sống sót,
trở thành cầu vồng cứu độ cho thế giới loài người đang bị chìm ngập trong trận đại lụt văn minh chết chóc vô thần duy vật ngày nay.
con tĩnh

Hậu chấn Quỹ Truyền giáo 10/2024 ở Mozambique:


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 8, 2024 at 10:34 AM
Subject: Tóm lược cuộc điện đàm với Cha Giang sáng hôm nay Thứ Ba ngày 8/10/2024
To: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>
Cc: Giang Nguyen <giang15@gmail.com>

 

Quý Chị Thừa Sai Thương Xót trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique rất thân mến,

Sáng nay em đã được nói chuyện điện thoại với Cha Nguyễn Tiên Giang, SVD, và sau đây là tóm lược nội dung trao đổi giữa 2 cha con:

1- Cha cần lập một nhóm tin nhắn chung để dễ liên lạc với nhau. Em đã cung cấp cho ngài điện thoại của từng người chúng ta để ngài thực hiện theo kỹ thuật free của ngài ở Mozambique.
2- Cha sẽ lắp sim điện thoại của chúng ta ở ngay phi trường Nampula để chúng ta sử dụng điện thoại của mình trong thời gian ở Monapo Mozambique.
3- Cha sẽ cung cấp cho mỗi người chúng ta một chứng nhận thư để chúng ta có thể trình báo tại phi trường cho dễ dàng hơn khi làm thủ tục thay visa.
4- Cha nói chúng ta cứ mang dollars sang để Cha đổi thành tiền địa phương thì được giá hơn, nhưng cho Cha biết trước tất cả khoảng bao nhiêu?
5- Cha trấn an chúng ta đừng lo vấn đề chi phí gì hết: có gì ăn nấy, phái đoàn sẽ có chỗ ngủ trong khu vực của quý cha và quý sơ, kể cả wifi cũng có nữa.
6- Cha dặn hành lý mang theo được gì thì cứ mang, nhưng cố gắng làm sao cho nhẹ nhàng  có thể sẽ bị kiểm soát bởi chúng ta là người ngoại quốc.
7- Cha xin lỗi vì không thể lo cho dàn khoan giếng kịp về tới nơi trong thời gian phái đoàn ở đó, nhưng có mấy giếng đã hư cả 1 năm rưỡi cần sửa chữa...
8- Cha bảo chúng ta cứ gửi 25 ngàn MK cho nhà dòng của ngài ở Chicago: 102 Jacoby Dr. SW - Epworth, IA 52045, với ghi chú cho dự án của Cha Giang Mozambique
9- Cha xin chúng ta một số tấm hình LTXC cỡ lớn để ngài phổ biến và loan truyền LTXC ở vùng truyền giáo của ngài (em cho ngài biết em đã có sẵn và sẽ mang sang).
10-Cha bảo là năm nay 2024 Mozambique bị hạn hán, nên kể cả giếng cũng không đủ nước... hy vọng đến tháng 11 có mưa hay chăng... 
    (đó là lý do các nước ở miền nam Phi Châu như Mozambique đã bị mất mùa gây ra bởi hạn hán, không có gì ăn, chính phủ phải giết voi hay dã thú để cứu đói cho dân:
    Người dân Nam Sudan phải săn động vật hoang dã vì nạn đói hoành hành.) 
    Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn TĐCTT chúng ta sang giúp nguồn nước ở Mozambique thật là đúng lúc, theo sự an bài quan phòng thần linh huyền diệu của LTXC.

Còn đúng 1 tuần nữa là phái đoàn TĐCTT chúng ta thực hiện chuyến truyền giáo chính yếu trong năm 2024, 
vì vào Tháng 10 Truyền giáo của Giáo Hội và để đáp ứng nhu cầu nguồn nước thiết yếu nhất ở Phi Châu là châu lục vốn bị hạn hán và mất mùa nên đói khát khốn khổ hơn ở đâu hết!
Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, vị Giáo hoàng thứ 2 trong 4 Giáo hoàng tông du gần hết 54 nước ở Phi Châu (chưa Ethiopia v.v.), đã tông du Mozambique năm 1988,
một quốc gia cũng được ĐTC Phanxicô tông du năm 2019, đồng hành với chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique của TĐCTT chúng ta. 

em tĩnh


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 7, 2024 at 12:12 PM
Subject: TĐCTT: Quĩ Truyền Giáo Tháng 10/2024 - Tường trình lần 2 và tổng kết
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024     

 

 

Tạ ơn LTXC đã "động lòng thương" nơi TĐCTT chúng ta để chúng ta "động lòng thương" Người đang bần cùng khốn khổ ở "tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8; 13:47),

như chúng ta đã được phúc tận mắt chứng kiến thấy, qua phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 1 ở Ethiopia 17-31/5/2024 vừa qua,

để rồi chúng ta đã nối vòng tay lớn đáp ứng với 120 ngàn MK cho các nhu cầu truyền giáo của Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM và Dòng Chúa Thánh Thần của Các Cha Spiritan,    

và các nhu cầu mục vụ ở GP Hosanna: tất cả là 5 dự án về giáo dục, 3 dự án về nhà thờ, 1 dự án về y tế, 1 dự án về dân cư, 1 ngày tặng quà, nhưng không có một dự án / nhu cầu nào về nước.

 

 

Chính vì lý do đó mà LTXC muốn TĐCTT chúng ta tiếp tục Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất như chặng 2 ở một nơi còn bần cùng hơn Ethiopia và cần nước hơn hết, đó là Mozambique.

Lòng khao khát của Nhóm TĐCTT trong việc thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu đã sẵn lòng đóng góp cho nhu cầu nước, nên đã được LTXC đáp ứng ở Mozambique.

Đó là lý do Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục "động lòng thương" Chúa Kitô, Đấng ở nơi dân chúng Mozambique đang xin chúng ta rằng: "Hãy cho Ta uống" (Gioan 4:10) - "Ta khát" (Gioan 19:28).


Thật không ngờ, quỹ truyền giáo Tháng 10/2024 cho Mozambique này mới quyên góp được 1 tuần, từ mùng 8/9, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, đã phải ngưng lại cho Quĩ Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam từ 15/9,

thế mà Quỹ Truyền Giáo Tháng 10/2024 cho Mozambique, sau lần tường trình đầu tiên mùng 9/9, ngay hôm sau ngày phát động, với số tiền là $21,100.00, cho đến nay đã lên gần gấp đôi như dưới đây.

Hoàn toàn là một "sự lạ" bánh hóa ra nhiều do LTXC thực hiện, một sự lạ bao gồm cả Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt VN 9/2024 (sẽ được tường trình chiếu nay) cũng không vì thế mà ít đi trái lại cũng dồi dào...

Ôi, càng sống LTXC, chúng ta mới càng bất khả chối cãi được LTXC thực sự và hiển nhiên hiện diện nơi lòng tin của chúng ta và tỏ hiện qua đức ái của chúng ta nơi việc truyền giáo và bác ái của chúng ta.

Do đó, chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique này là chuyến chính yếu, bởi vào Tháng 10 là Tháng truyền giáo của Giáo Hội, và nhất là bởi 

đáp ứng nhu cầu chính yếu về nguồn nước ở châu lục thường bị hạn hán, đến độ một số chính phủ phải giết hoang thú cứu đói cho dân: Người dân Nam Sudan phải săn động vật hoang dã vì nạn đói hoành hành.

Phái đoàn 5 người chúng em sẽ được hoan hưởng một Tuần Trăng Mật Thương Xót ở một nơi tận cùng trái đất Phi Châu, một châu lục nghèo khổ nhất thế giới, nhưng lại phong phú với Mỏ Vàng Đức Ái cho ai tìm kiếm...


Phái đoàn TĐCTT 5 người, 3 ở Nam California và 2 ở Houston TX, sẽ đại diện chung nhóm sang thăm viếng truyền giáo cho dân ở khu vực truyền giáo của Cha Nguyễn Tiên Giang, SVD,

trong thời khoảng 18 ngày 14-31/10/2024để tặng quà truyền giáo của chúng ta, với số tiền 25 ngàn MK để mua dàn khoan giếng nhờ đó có thể sử dụng thực hiện 50 giếng khoan như dự tính,

mỗi giếng sâu từ 50 mét (165 feet). Dàn khoan mua của Trung quốc và được gửi từ Hải Phòng sang Mozambique cho kịp thời điểm phái đoàn TĐCTT đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo. 

Số tiền còn lại trong Qũy Truyền Giáo 2024 cho Mozambique sẽ được giữ lại cho những khu vực truyền giáo khác ở Mozambique, nếu cần, như đã xẩy ra trong chuyến ở Ethiopia phải thêm Quĩ Hậu Ethiopia.

 

 QUỸ TRUYỀN GIÁO HÀNG NĂM - THÁNG 10, 2024 (cho MOZAMBIQUE)
           
  NAMES (Last, First, Middle)
Tên theo kiểu Mỹ
Receiv'd Cash  Amount Sub-total
    Date Check/Zelle    
  Những tên in nghiêng 
là thân hữu / thân nhân của TĐCTT

 

  Ngày nhận
Bằng cách
Số tiền    Tích hợp

  Tổng số tiền quĩ tường trình đợt 1       $21,100.00
47 Trần, Đạt Tất & Hòa  (SJ) 09/14/24 Ck #5385 $500.00 $21,600.00
48 Phạm, Bách  (SJ) 09/14/24 Ck #5385 $60.00 $21,660.00
49 Bùi, Kim  (SJ) 09/14/24 Ck #5385 $20.00 $21,680.00
50 Đỗ, Dung (thân hữu c. Hòa SJ)  09/14/24 Ck  5385 $100.00 $21,780.00
51 Vũ, MỹLệ T.  (SJ) 09/14/24 Ck #163 $300.00 $22,080.00
52 Nguyễn,Ngàn / Trần,Doris Hà (SJ) 09/14/24 Cash $500.00 $22,580.00
53 Nguyễn, Hoàng Thị (SJ) 09/14/24 Cash $100.00 $22,680.00
54 Chị Tiêu Linh (SJ) 09/14/24 Cash $50.00 $22,730.00
55 Nguyễn, Don V & Thu K (MI) 09/17/24 Zelle $1,000.00 $23,730.00
56 Lê, Dung T  (MI) 09/17/24 Zelle  $200.00 $23,930.00
57 Nguyễn,Phát Việt & Xuân Hồng (EM) 09/18/24 Cash $1,500.00 $25,430.00
58 Một vị Ẩn Danh (El Monte) 09/18/24 Cash $500.00 $25,930.00
59 Nguyễn, Deena Diễm K (MI) 09/18/24 Zelle $2,000.00 $27,930.00
60 Phạm, Hạ Xuân  (PA) 09/18/24 Ck #467 $200.00 $28,130.00
61 Ngô, Chính & Jacqueline Trâm 09/19/24 Zelle $200.00 $28,330.00
62 Hoàng, Thành T (Houston) 09/19/24 Zelle $500.00 $28,830.00
63 Phạm, Nhung Thị  (SJ) 09/24/24 Zelle $500.00 $29,330.00
64 Lã, Loan Kim  (SJ) 09/24/24 Zelle $200.00 $29,530.00
65 AC. Tòng + Oanh (Houston) 09/25/24 Zelle $100.00 $29,630.00
66 Một Tân TĐCTT Ẩn Danh (DFW) 09/28/24 Cash $400.00 $30,030.00
67 Nguyễn, Thơm Ngọc  (DFW) 09/28/24 Cash $100.00 $30,130.00
68 Nhóm TĐCTT Rochester NY 09/30/24 Zelle $1,130.00 $31,260.00
69 Trần, Xuân Hường (LA) 10/01/24 Zelle $2,000.00 $33,260.00
70 Nhóm TĐCTT Houston 10/01/24 Zelle $1,760.00 $35,020.00
71 Nguyễn, Kim (không rõ là ai) 10/02/24 Zelle $100.00 $35,120.00
72 Bùi, Huy & Nguyễn, Thế (LA) 10/03/24 Cash $200.00 $35,320.00
73 Huỳnh, Thanh Thị  (OC) 10/05/24 Cash $40.00 $35,360.00
74 Nguyễn, Nancy Thanh (OC) 10/05/24 Cash $200.00 $35,560.00
75 Nguyễn, Trương & Cúc (OC) 10/05/24 Cash $200.00 $35,760.00
76 Nhóm chị Ngôi cđ. Westminster 10/05/24 Cash $300.00 $36,060.00
77 Phạm, Hương Thị  (OC) 10/05/24 Cash $200.00 $36,260.00
78 Đinh, Vân Thị  (OC) 10/05/24 Cash $200.00 $36,460.00
79 Phạm, Hoàng Kim  (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $36,560.00
80 Nguyễn, Hồng-Danh  (OC) 10/05/24 Cash $50.00 $36,610.00
81 Tống, Minh Quang  (OC) 10/05/24 Cash  $50.00 $36,660.00
82 Nguyễn, Liên & Hoa (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $36,760.00
83 Khổng,Nhàn & Bùi,Đăng (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $36,860.00
84 Nguyễn, Giang Thị  (OC) 10/05/24 Cash $200.00 $37,060.00
85 Phạm, Mến Thị  (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $37,160.00
86 Nguyễn, Loan Thị  (OC) 10/05/24 Cash $50.00 $37,210.00
87 Hoàng, Ngân Thị  (OC) 10/05/24 Cash $50.00 $37,260.00
88 Nguyễn, Bích-Thủy  (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $37,360.00
89 Nguyễn, Bích-Thảo  (OC) 10/05/24 Cash $200.00 $37,560.00
90 Nguyễn, Hải Thị  (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $37,660.00
91 Phạm, Anh Ngọc  (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $37,760.00
92 Đỗ, Liên Kim  (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $37,860.00
93 Trịnh, Hồng Thị  (OC) 10/05/24 Cash $200.00 $38,060.00
94 Trần, Lily XuânHuệ (OC) 10/05/24 Cash $100.00 $38,160.00
95 Một TDCTT Ẩn Danh ở OC 10/05/24 Cash $500.00 $38,660.00
96 Lê, Lộc Thị (OC) 10/05/24 Cash $250.00 $38,910.00
97 Trần, An Thị (OC) 10/05/24 Ck #295 $100.00 $39,010.00
98 Trần, Vinh Quang (OC) 10/05/24 Ck #295 $200.00 $39,210.00
99 Bà Chi (mẹ chồng Mỹ-Dung) 10/05/24 Ck #295 $100.00 $39,310.00
100 2 chị TDCTT Ẩn Danh  (OC) 10/05/24 Ck #295 $600.00 $39,910.00
101 Nguyễn, Marie Ngọc Huệ (OC) 10/06/24 Zelle $100.00 $40,010.00
102 Nhóm TDCTT Dallas Fort Worth 10/07/24 Zelle $850.00 $40,860.00
103 Đinh, Khương & Tina (DFW) 10/07/24 Zelle $150.00 $41,010.00
104 Cao, Tĩnh Tấn & Thúy-Nga 10/07/24 Zelle $490.00 $41,500.00
  Tổng kết Quỹ Truyền Giáo 10/2024       $41,500.00


Thay cho dân chúng và 3 vị Lm thừa sai VN Dòng Ngôi Lời ở khu vực truyền giáo của Cha Giang, chúng em xin hết lòng cám ơn quí AC đã đóng góp được liệt kê ở bản tường trình lần đầu trên đây.

Xin LTXC bù đắp xứng đáng cho quý AC đã đóng góp, bằng cách ban cho quý AC được niềm vui "cho đi hơn nhận lãnh" (Acts 20:35) và "đã có thì được tăng thêm cho càng dư dật" (Mathêu 25:29).


em tĩnh


Xin tiếp tục theo dõi Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt VN chiều tối hôm nay, bao gồm cả biên nhận của Nhà Băng về số tiền đã được chuyển ngân về VN qua Caritas Việt Nam.







From: <+12153917931@tmomail.net> Chị Phạm Xuân Hạ
Date: Fri, Sep 13, 2024 at 9:29 AM
Subject:
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tỉnh ,em báo cho anh biết em mới gởi chech $200 cho Quĩ Truyền Giáo.Chúc anh chị nhiều sức khỏe và luôn được mọi sự bình an trong Lòng Chúa Thương Xót.TĐCTT Philadelphia

Chúc Khóa LTXC 69 mọi sự tốt đẹp trong Thánh Ý Chúa



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 10, 2024 at 11:50 AM
Subject: Fwd: TĐCTT: Quĩ Truyền Giáo Tháng 10/2024 - Tường trình lần 1
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN AC EMAIL CỦA CHA NGUYỄN CÔNG AN / ANTHONY, SVD,
VỊ LINH MỤC EM ĐàĐƯỢC TRỰC TUYẾN VỚI NGÀI ĐỂ SỬA SOẠN CHO CHUYẾN HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT PHI CHÂU CHẶNG 2 Ở MOZAMBIQUE:
Mảnh Đất Hứa Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu: https://youtube.com/live/lG5GC9SB7ds


From: Anthony Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>
Date: Mon, Sep 9, 2024 at 2:27 PM
Subject: Re: TĐCTT: Quĩ Truyền Giáo Tháng 10/2024 - Tường trình lần 1
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chú Tĩnh khả kính,
Tạ ơn Chúa đã gửi chú và nhóm TDCTT những vị ân nhân rất tuyệt vời đến. 
Của ít lòng nhiều và với ơn Chúa giúp, 5 vị "tiên phong" sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa mà Chúa muốn quý anh chị thực hiện cho những người bất hạnh ở Mozambique với số tiền đóng góp trên. 
Hy vọng trong vài tuần tới đây người dân Tỉnh Nampula sẽ được uống những giòng nước sạch và mát mẻ chảy ra từ những cái giếng sẽ được được khoan trong vài tuần tới.  
Xin Chúa chúc phúc cho tất cả quý vị ân nhân và tất cả thành viên của nhóm TDCTT, 
đặc biệt là những hoạch định mà nhóm TDCTT sẽ thực hiện ở trên đất nước Mozambique trong Tháng 10 sắp tới đây.
Kính,
Công An, SVD


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 9, 2024 at 3:22 PM
Subject: Re: TĐCTT: Quĩ Truyền Giáo Tháng 10/2024 - Tường trình lần 1
To: Anthony Nguyen <acnguyensvd@gmail.com>

Chúng con cám ơn Cha Nguyễn Công An, SVD,
Số tiền quĩ cho Mozambique sẽ được tiếp tục đúng 1 tháng (8/9 - 7/10/2024), 
nhờ đó Quĩ Truyền Giáo Tháng 10/2024 của Nhóm TĐCTT chúng con sẽ còn tăng thêm cho tới mức độ "5 chiếc bánh và 2 con cá"...
để Đấng Quan Phòng Thần Linh hóa ra thành 1 dàn khoan và 50 cái giếng khoan theo cách thức huyền diệu của Ngài và vào thời điểm ấn định của Ngài.
Tạ ơn LTXC và cám ơn quí Cha Ngôi Lời Truyền Giáo đã cho Nhóm TĐCTT nhỏ bé và mới mẻ chúng con được góp phần nhỏ mọn của chúng con 
vào việc truyền giáo của Giáo Hội qua Dòng Ngôi Lời ở Mozambique.
Xin quí Cha thương tiếp tục cầu cho chúng con.
con tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 8, 2024 at 3:52 PM
Subject: TĐCTT: Quĩ Truyền Giáo Tháng 10/2024 - Tường trình lần 1
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024     

 

Tạ ơn LTXC đã "động lòng thương" nơi TĐCTT chúng ta để chúng ta "động lòng thương" Người đang bần cùng khốn khổ ở "tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8; 13:47),

như chúng ta đã được phúc tận mắt chứng kiến thấy, qua phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 1 ở Ethiopia 17-31/5/2024 vừa qua,

để rồi chúng ta đã nối vòng tay lớn đáp ứng với 120 ngàn MK cho các nhu cầu truyền giáo của Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM và Dòng Chúa Thánh Thần của Các Cha Spiritan,    

và các nhu cầu mục vụ ở GP Hosanna: tất cả là 5 dự án về giáo dục, 3 dự án về nhà thờ, 1 dự án về y tế, 1 dự án về dân cư, 1 ngày tặng quà, nhưng không có một dự án / nhu cầu nào về nước.

 

Chính vì lý do đó mà LTXC muốn TĐCTT chúng ta tiếp tục Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất như chặng 2 ở một nơi còn bần cùng hơn Ethiopia và cần nước hơn hết, đó là Mozambique.

Cha Nguyễn Công Anthony, SVD, vị môi giới cho chuyến hành trình chặng 2 này của TĐCTT, từ Mozambique về 6/2024 cho biết, thậm chí rửa tội và tiệc cưới cũng chỉ có nước ao vẩn đục!

Lòng khao khát của Nhóm TĐCTT trong việc thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu đã sẵn lòng đóng góp cho nhu cầu nước, nên đã được LTXC đáp ứng ở Mozambique.

Đó là lý do Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục "động lòng thương" Chúa Kitô, Đấng ở nơi dân chúng Mozambique đang xin chúng ta rằng: "Hãy cho Ta uống" (Gioan 4:10) - "Ta khát" (Gioan 19:28).

 

Phái đoàn TĐCTT 5 người, 3 ở Nam California và 2 ở Houston TX, sẽ đại diện chung nhóm sang thăm viếng truyền giáo cho dân ở khu vực truyền giáo của Cha Nguyễn Tiên Giang, SVD,

trong thời khoảng 18 ngày 14-31/10/2024để tặng quà truyền giáo của chúng ta, một phần đóng góp bao nhiêu có thể trong tổng số tiền mua dàn khoan để có được 50 giếng khoan như dự tính,

mỗi giếng sâu từ 50 mét (165 feet). Dàn khoan mua của Trung quốc và được gửi từ Hải Phòng sang Mozambique cho kịp thời điểm phái đoàn TĐCTT đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo. 

Quí AC TĐCTT không thể tham gia, hay muốn tham gia mà lực bất tòng tâm, thì có thể đóng góp vào Quĩ Truyền Giáo 10/2024 cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Chặng 2 ở Mozambique. 

 

Tạ ơn LTXC, ngay sau Quĩ Hậu Hành Trình Ethiopia hồi Tháng 6/2024, một số đóng góp vẫn tiếp tục diễn tiến không ngờ cho đến nay, thời điểm chính thức gây quĩ truyền giáo 8/9 - 7/10/2024.
Hôm nay, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ mùng 8/9, ngày chính thức đầu tiên cho Quỹ Truyền Giáo 10/2024, chúng em xin tường trình lần 1 về Quĩ Truyền Giáo 10/2024 của chúng ta, như ngay dưới đây: 


  Donation To The VIET APOSTOLATE of DIVINE MERCY for MISSIONARY IN OCTOBER YEARLY
        ĐÓNG GÓP QUỸ TRUYỀN GIÁO HÀNG NĂM - THÁNG 10, 2024 (cho MOZAMBIQUE)
           
  NAMES (Last, First, Middle)
T
ên theo kiểu Mỹ
Receiv'd Cash  Amount Sub-total
    Date Check / Zelle    
  Những tên in nghiêng 
là thân hữu / thân nhân của TĐCTT

 

  Ngày nhận
Bằng cách
Số tiền    Tích hợp   
 
    
 
 
1 Phạm,MeaganTú-Quỳnh (RanchoCucamongaCA) 07/03/24 Zelle $1,000.00 $1,000.00
2 Lê, Hoàng & Đinh, Hoa (Chino Hills CA) 07/04/24 Zelle $500.00 $1,500.00
3 TT Pioneer Shopping Center LLC 07/04/24 Zelle $500.00 $2,000.00
4 Trần, Nhuận T & Lê, Thuận (Orange County CA) 07/07/24 Cash $200.00 $2,200.00
5 Phạm, Bạch-Tuyết  (Orange County CA)  07/07/24 Cash $100.00 $2,300.00
6 Nguyễn, Ngát Thị   (Orange County CA)  08/20/24 Cash $200.00 $2,500.00
7 Nguyễn, Thanh-Mai  (Virginia) 07/08/24 ck #547 $130.00 $2,630.00
8 Cao, Chí Thị (Houston TX) 07/12/24 Zelle $1,000.00 $3,630.00
9 Cao, Lan Phương (Houston TX) 07/14/24 Zelle $500.00 $4,130.00
10 Hội Thân Hữu Đồng Công USA 07/15/24 Cash $1,500.00 $5,630.00
11 Giáo Xứ Nữ Vương CTTĐ Pensacola, Florida 07/28/24 ck #0553 $5,300.00 $10,930.00
12 Lê, Tư & Đinh, Huyền (Los Angeles CA) 08/02/24 Cash $1,000.00 $11,930.00
13 Phạm, Hùng & Tuyền Ngọc (Virginia) 08/10/24 ck#4847 $500.00 $12,430.00
14 Phạm, Tuyền Ngọc (Virginia) 08/10/24 Cash $100.00 $12,530.00
15 Châu, Trà Thị (Virginia) 08/10/24 Cash $200.00 $12,730.00
16 Đinh, Nương Thị (Virginia) 08/10/24 Cash $100.00 $12,830.00
17 Phạm, Tuấn Mary (Virginia) 08/10/24 Cash $200.00 $13,030.00
18 Saul, Bích-Thủy (Virginia) 08/10/24 Cash $60.00 $13,090.00
19 Nguyễn, Cúc (Orange County CA)  08/20/24 Cash $2,000.00 $15,090.00
20 Đặng, Trâm Madelene (El Monte CA) 08/21/24 Cash $1,000.00 $16,090.00
21 1 Chị GX Nữ Vương CTTĐ Pensacola, Florida 08/21/24 ck#0556 $200.00 $16,290.00
22 Nguyễn, Thái & Thể  (Rochester NY) 08/25/24 Cash $500.00 $16,790.00
23 Nguyễn, Điền & Phương  (Rochester NY) 08/25/24 Cash $200.00 $16,990.00
24 Cháu Nguyễn, Hồng Ân  (Rochester NY) 08/25/24 Cash $20.00 $17,010.00
25 Cháu Nguyễn, Hoài Ân  (Rochester NY) 08/25/24 Cash $20.00 $17,030.00
26 Nguyễn, Minh Diệu   (Rochester NY) 08/25/24 Cash $100.00 $17,130.00
27 Lê, Kính Thị  (San Jose CA) 08/25/24 Cash $200.00 $17,330.00
28 Hai người con chị Kính  (San Jose CA) 08/25/24 Cash $200.00 $17,530.00
29 Hoàng, Mỹ-Phượng  (Rochester NY) 08/25/24 Cash $100.00 $17,630.00
30 Huỳnh, Phúc + Yến   (Rochester NY) 08/25/24 Cash $200.00 $17,830.00
31 Vũ, Loan + Khanh  (Rochester NY) 08/25/24 Cash $100.00 $17,930.00
32 1 Tham dự viên Ẩn Danh  (Rochester NY) 08/25/24 Cash $100.00 $18,030.00
33 Dương, Nga  (Rochester NY) 08/25/24 Cash $90.00 $18,120.00
34 Phan, Hanh (zelle không biết là ai!) 09/06/24 Zelle $100.00 $18,220.00
35 Nguyễn, Thế V & Đỗ, Lan (Los Angeles CA) 09/07/24 Cash $200.00 $18,420.00
36 Đinh,Duy N & Mỹ-Dung (Orange County CA) 09/07/24 Cash $500.00 $18,920.00
37 Đỗ,Catherine T & Phạm,Tú  (Orange County CA) 09/07/24 Cash $200.00 $19,120.00
38 Nguyễn,Long Chí & Hoa  (Orange County CA) 09/07/24 Cash $200.00 $19,320.00
39 Vũ, Thụ S & Nguyễn, Hải  (Orange County CA) 09/07/24 Cash $200.00 $19,520.00
40 Trần, Bích Ngọc (Orange County CA) 09/07/24 Cash $200.00 $19,720.00
41 Trần, Tuyết Hồng (Orange County CA) 09/07/24 Cash $100.00 $19,820.00
42 Nguyễn, Mary & Bảo (Orange County CA) 09/07/24 Cash $100.00 $19,920.00
43 Vũ, Tracy Phượng (Orange County CA) 09/07/24 Cash $150.00 $20,070.00
44 Trần, Tú-Anh Mary (Orange County CA) 09/07/24 Cash $30.00 $20,100.00
45 Mai, Trinh Tuyết (Orange County CA) 09/07/24 Ck#1029 $1,000.00 $21,100.00

        $21,100.00


Thay cho dân chúng và 3 vị Lm thừa sai VN Dòng Ngôi Lời ở khu vực truyền giáo của Cha Giang, chúng em xin hết lòng cám ơn quí AC đã đóng góp được liệt kê ở bản tường trình lần đầu trên đây.

Xin LTXC bù đắp xứng đáng cho quý AC đã đóng góp, bằng cách ban cho quý AC được niềm vui "cho đi hơn nhận lãnh" (Acts 20:35) và "đã có thì được tăng thêm cho càng dư dật" (Mathêu 25:29).

 

Như thường lệ, quí AC có thể đóng góp bằng 3 cách:

1- Bằng Zelle từ nhà băng của quý AC sang nhà bằng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy qua số điện thoại 909-210-4884;

2- Bằng chi/ngân phiếu payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;

3- Bằng trực tiếp trao cho chúng em khi hội ngộ chung như ở San Jose CA 13-14/9, ở Fort Worth TX 27-28/9, và ở Nam California ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh mùng 5/10/2024, Lễ Thánh Faustina.

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 6, 2024 at 6:23 AM
Subject: TĐCTT - Quỹ Truyền Giáo cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Mozambique 10/2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024     

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện chẳng những nơi các sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và cách năm của TĐCTT chúng ta,

mà còn tỏ hiện một cách sống động và tỏ tường qua các lần gây quĩ định kỳ hay bất thường hàng năm nữa, 

khi Người tiếp tục "động lòng thương" nơi những tâm hồn TĐCTT rộng mở đôi tay chia sẻ những gì được LTXC ban cho mình.

 

Điển hình nhất là trong năm 2024 này, sau chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia 17-31/5/2024, 
chúng ta phát động Quĩ Truyền Giáo hậu Hành Trình Ethiopia trong Tháng 6/2024 để có thể đáp ứng các nhu cầu mục vụ và truyền giáo ở đất nước này,

và chúng ta đã quyên góp được số tiền gần 80 ngàn MK, chưa kể 40 ngàn MK đã tặng trước và trong chính chuyến đi Ethiopia ấy.


Ngoài ra, chúng ta cũng bất ngờ có được 10 ngàn MK cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô Peter Pence 6/2024, một quĩ chúng ta đã tạm dừng để thay thế bằng Quĩ Hầu Ethiopia.

Chưa hết, trong Tháng 7/2024, chúng ta bất ngờ còn có được 23 ngàn MK cho Quĩ Cứu Trợ nạn nhân chiến cuộc đang bần cùng khốn khổ và đói khát nhất thế giới ở South Sudan. 

Còn nữa, Quĩ Truyền Giáo hậu Ethiopia, sau khi đã được phân tặng, vẫn có những đóng góp cho Quĩ Truyền Giáo 2024 ở Mozambique để đáp ứng nhu cầu về nước nữa. 

Chúng em sẽ tường trình số tiền đã có được ấy (như ở Florida, Virginia, Rochester...) cùng với những đóng góp chúng em nhận được sau thông báo gây Quĩ Truyền Giáo Tháng 10/2024 này.

 

Tạ ơn LTXC đã hiển nhiên tỏ hiện rạng ngời hơn bao giờ hết qua những đóng góp thật là dồi dào chưa từng thấy trong năm phá kỷ lục 2024 này, như được trình bày trên đây.
Tuy nhiên, vì nhu cầu khẩn trương về nước ở Mozambique tại khu vực truyền giáo của Cha Nguyễn Tiên Giang, SDV, Dòng Ngôi Lời, thật tốn kém, bao gồm cả dàn khoan lẫn 50 giếng khoan,
nơi dân chúng không có nước sạch để uống mà chỉ có nước sông hay nước ao, vừa bẩn vừa đục, cho mọi sinh hoạt cần nước hằng ngày của họ... Thậm chí rửa tội và tiệc cưới cũng chỉ có thế!

Do đó Quĩ Truyền Giáo 10/2024 vẫn được tiếp tục trong 30 ngày nữa, từ Chúa Nhật mùng 8/9, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, cho đến Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/2024, trước chuyến đi 1 tuần.

 

Như thường lệ, quí AC có thể đóng góp bằng 3 cách:

1- Bằng Zelle từ nhà băng của quý AC sang nhà bằng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy qua số điện thoại 909-210-4884;

2- Bằng chi/ngân phiếu payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;

3- Bằng trực tiếp trao cho chúng em khi hội ngộ chung ở Nam California: vào Thứ Bảy ngày mùng 7 Đầu Tháng 9/2024 hay ngày mùng 5 Đầu Tháng 10/2024. 

    Ở San Jose CA và Fort Worth TX cũng thế, quý AC có thể đưa cho em khi em đến để phục vụ Khóa LTXC ở địa phương của quý AC trong tháng 9.2024 tới đây nhé. 

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh

 

Hy vọng với một chút đóng góp vào Quỹ Truyền Giáo 10/2024 của TĐCTT cho khu vực của Cha Giang, SVD, niềm vui có được nhiều nguồn nước giếng khoan được vỡ òa như một số hình ảnh tiêu biểu minh họa dưới đây: 

 

………

gift-clean-water-pump







Tin Nhắn
cho riêng Nhóm TĐCTT Rochester NY

Chị Hoàng Nha ơi, Thứ sáu tuần này, ngày 6 tháng 9, em bắt đầu gửi email cho chung Nhóm TĐCTT về Quĩ Truyền Giáo tháng 10.2024 cho chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique 18 ngày 14-31/10/2024.

Đồng thời, cho riêng Nhóm TĐCTT Rochester, chị mong muốn có được mấy lời kêu gọi của em để chị đọc khi họp chung nhóm lại vào Chúa Nhật ngày mùng 8.9 tới đây, trước khi AC về VN ngày mùng 10. Chúc AC đi về bình an và được mọi may lành trong LTXC nhé.

Sau đây là mấy lời em xin được qua AC gửi đến quý AC TĐCTT Cộng đoàn Phục sinh Giáo xứ Holy Family Giáo Phận Rochester NY:

Bé tĩnh xin được chào quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã quy tụ chúng ta lại thành Nhóm TĐCTT từ cuối Tháng 8 năm 2014 khi cộng đoàn còn ở nhà thờ Saint Helen. Từ đó năm nào chúng ta cũng được dịp gặp nhau một lần vào thời gian của Khóa LTXC cuối tuần của cuối Tháng 8, gần lễ Thánh Monica 27.8.

Ngoài ra, quý AC ở chung một cộng đoàn còn được dịp gặp nhau hàng ngày trong Thánh lễ chiều, hàng tuần trong Thánh lễ Chúa Nhật, hàng tháng trong cuộc họp nhóm 2 tháng 1 lần và hàng năm vào Lễ quan thầy của mình là Lễ LTXC và Khóa LTXC.

Chưa hết, hàng năm quý AC TĐCTT ở Rochester còn chung nhau tích cực đóng góp cho các thứ quỹ định kỳ với chung TĐCTT nữa: quỹ bác ái tháng 2 hay quỹ truyền giáo tháng 10.

Riêng trong năm 2024 này, Nhóm TĐCTT thực hiện gây quỹ truyền giáo 2 lần: tháng 6 cho các như cầu truyền giáo của các vị thừa sai giáo sĩ và tu sĩ nam nữ ở nước Ethiopia, và tháng 10
cho nhu cầu nước sạch ở khu vực truyền giáo của Dòng Ngôi Lời, bằng cách thực hiện các giếng khoan và mua dàn khoan giếng để có được 50 giếng khoan ở khu vực truyền giáo Nampula Dòng Ngôi Lời bên nước Mozambique hiện nay.

Nhu cầu nước cần khẩn trương giải quyết này rất ư là tốn kém, cần đến những đóng góp phần nào của chúng ta, để từ 5 chiếc bánh thiện chí của chúng ta và 2 con cá chia sẻ của chúng ta, LTXC sẽ biến hóa ra nhiều thành 50 cái giếng khoan để dân chúng có đủ nước sử dụng hàng ngày cho mọi thứ, khỏi phải khó nhọc đi xa lấy nước, mà chỉ là nước ao tù bẩn đục, như họ đã quen thuộc và NO CHOICE.

Xin Chúa Kitô tiếp tục "động lòng thương" dân nghèo khốn khổ ở khu vực truyền giáo Nampula Mozambique qua các tâm hồn sống LTXC của TĐCTT chúng ta.

Em xin cám ơn một số AC đã trực tiếp đóng góp cho quỹ truyền giáo tháng 10.2024 này qua em hôm Thứ Bảy 24.8, sau khi nghe em nói về Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu ở Ethiopia và ở Mozambique. Quý AC nào chưa và muốn đóng góp cho quỹ truyền giáo tháng 10.2024 tới đây thì xin cứ gom góp chung và gửi về cho chúng em, bằng cách zelle, như Anh Phong vẫn làm những lần trước đây nhé, hạn chót vào cuối tháng 9 này nghe. Cảm ơn quý AC nhiều.

Xin LTXC bù đắp cho tấm lòng quảng đại và đôi tay rộng mở chia sẻ của quý AC, để "ai đã có thì lại càng được ban thêm cho càng dồi dào hơn" (Nathêu 25:29) trong Đức Mến Chúa yêu người. Amen.

em tĩnh


Da vâng cám ơn Anh em sẽ thông báo vào chủ nhật ngày 8 tháng 9 anh nhé.  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 5, 2024 at 2:32 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất: Chặng 2 ở Nước Mozambique Phi Châu
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT rất thân ái trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Trinh Vương Thương Xót Maria trong LTXC vô biên,
Hôm nay em đã nhận được một email rất đáng lưu tâm và hữu ích của một anh chị Thân hữu TĐCTT, một trong những TH TĐCTT đã từng tham gia các sinh hoạt của/với TĐCTT, 
về chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique, liên quan đến vấn đề giếng khoan kèm theo cả của lẫn công trong việc thực hiện.
Nguyên văn email của anh chị Thân hữu TĐCTT này như sau:

"Thưa anh,

Xin cho em  hỏi một câu:

'Cha Giang nói nếu được Chú Tĩnh và TDCTT tặng cho một giàn máy khoan giếng khoảng $5-6 ngàn đô (mua ở Việt Nam hay ở đâu cũng được) thì sẽ  bớt tốn kém và tiện lợi hơn nhiều vì cha Giang sẽ khoan cho mỗi làng 1 cái giếng để có nước sạch để cho người dân uống.'

Nếu quả thực một giàn máy khoan giếng mà chỉ khoảng từ 5-6k đôla là giá tốt đó anh, xin anh nhờ cha xác định, nếu một giàn máy khoan với giá nêu trên có bao gồm những bộ phận sau đây?

1) Một máy phát điện chạy bằng xăng (để cung cấp điện cho máy khoan).
2) Một giàn khung sắt để support máy khoan (vì máy sẽ phải khoan từ trên xuống).
3) Máy khoan.
4) Ống sắt ( nhiều hay ít ống tùy theo độ sâu từ mặt đất đến nguồn nước ngầm, bên Mozambique trung bình chỉ cần khoan từ 30 đến 40 mét là có nước).
5) Mũi khoan ( tốn bao nhiêu mũi khoan tùy theo độ cứng của đất).
6) Thùng phuy chứa nước (cần rất nhiều nước để làm nguội mũi khoan đang lúc khoan).

Dĩ nhiên máy bơm (hoặc chạy bằng điện, hay chạy bằng cơm), ống pvc (đưa vào bên trong ống sắt, nối với máy bơm), sỏi dùng để chèn ống pvc ....., phải mua riêng.
Và cần đến 5/6 chuyên viên tay nghề cao tốn từ 4 đến 6 giờ để khoan được một giếng nước. Không biết khi có máy khoan, các cha và dân làng sẽ tự khoan, hay vẫn phải mướn chuyên viên?

'như chúng ta đã có ý định đóng góp cho khu vực truyền giáo cần nước hơn Ethiopia này, và chúng ta chẳng những sẽ tài trợ mà còn sang tận nơi để thực hiện việc khoan các giếng cho các làng nữa ở chặng 2 Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 15 ngày 7-21/10/2024'.

Vậy là anh quyết định qua Mozambique hai tuần để khoan giếng giúp các cha, giữa trời nắng gắt (nhiệt độ tháng 10 từ 80 đến 90 độ F), không bóng mát (thường giếng đươc khoan tránh những chỗ có cây, sợ vướng rễ), bùn đất (toàn đất đỏ), không có nước để rửa, ngay cả nước làm nguội mũi khoan cũng phải tự mang đến (vì giếng chưa khoan, mà nếu khoan xong chưa chắc đã có nước, đôi khi phải dời ra chỗ khác khoan lại). Công việc khoan giếng sẽ rất cực. Càng cực hơn và nguy hiểm nếu tự khoan. Phục anh!

Mặc dầu cực thiệt, nhưng ngay khi nhìn thấy những giọt nước đầu tiên được bơm lên, chung quanh anh sẽ là vô vàn niềm vui vỡ òatừ dân bản làng đang quây tròn quanh máy khoan. Nhất là được tận mắt nhìn thấy niềm hạnh phúc từ những đôi mắt trẻ thơ trong sáng, nhưng làn da đen bị mốc trắng vì một hoặc hai tuần mới được tắm một lần. Có giếng nước các bé có thể tắm rửa mỗi ngày. Niềm hạnh phúc này sẽ chạm vào sâu thẳm trái tim anh. Cảm nghiệm này thật tuyệt vời! Vâng, hãy cứ đi, thưa anh."


Trong niềm cảm xúc sâu sa sau khi đọc được email này của AC Thân hữu TĐCTT này, em đã hồi âm cho AC ấy như sau:


"Không ngờ, thật hoàn toàn không ngờ là LTXC đã sai đến cho em một thiên thần phù hộ trong âm thầm để giúp em trong việc tông đồ của em với Nhóm TĐCTT.
Vị thiên thần hộ phù đó chính là anh, ở chỗ chẳng những bằng những đóng góp to lớn bất ngờ ẩn danh của AC vừa qua, mà còn qua những gợi ý thích đáng, hữu ích và xây dựng. 
....................

"Qua email anh phân tích về việc giếng khoan ở Mozambique thì anh chứng thực là một kỹ sư hay có tài kỹ sư, (rất tiếc google chưa có tiểu sử của nhân vật ... như anh).
Thật vậy, ở phần trên anh phân tích về chính những gì cần phải có để trở thành một giếng khoan, và ở phần dưới anh nhấn mạnh đến công khó để có thể đào được một giếng khoan,
và trong phần hai này anh đã đề cập trực tiếp đến em, được anh tỏ ra thông cảm và phấn khích - Thật là an ủi và càng được tăng nhiệt tình cùng nhiệt huyết để lên đường...

"Qua bao lần tổ chức các chuyến đi, bao gồm cả hành hương lẫn truyền giáo, em nghiệm thấy một điều bất khả chối cãi sau đây, đó là 
phái đoàn của từng chuyến đi đều được LTXC tuyển chọn rõ ràng, điển hình nhất là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia vừa qua:
chỉ có 6 người, vừa đủ chỗ ngủ và xe chuyên chở, và là những tâm hồn vừa có công đi lại còn có lòng và có của để nhờ đó đáp ứng các nhu cầu truyền giáo nhiều nhất nữa (42%).

"Trong 6 người của phái đoàn chuyến đi 5/2024 vừa rồi, em là người đóng góp ít nhất theo khả năng tài chính hạn hẹp hưu trí của 2 nhân viên công chức vợ chồng chúng em,
nhưng bù lại em đã hết sức vận động gây quĩ nội bộ trong Tháng 6 vừa rồi, và không ngờ được một số tiền cả trước lẫn sau chuyến đi nhiều đến như vậy,
trên 110 ngàn MK, hơn cả số tiền gần 108 ngàn MK cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2018 từ bắc vô nam của phái đoàn 20 anh chị em TĐCTT.

"Chúng em còn dành dụm tiền để đi chuyến nữa tới Mozambique, một chuyến đi em cũng mới phát động hôm qua, 4/7/2024, đang chờ những tâm hồn được LTXC tuyển chọn ghi danh.
Chuyến đi này cần nhiều nam, trong đó đã có em, nhưng em lại bị đau thần kinh tọa, như các chị trong phái đoàn vừa rồi biết, chắc chẳng giúp được bao nhiêu, trừ phi em liều mình...
Nếu Anh là một kỹ sư hay có tài kỹ sư, anh sẽ là một thừa sai thương xót đắc lực để đến hỗ trợ cho công cuộc thực hiện điện nước ở Mozambique thì càng tuyệt vời!

"Thật ra, nhân viên chính giúp thực hiện việc khoan giếng này vẫn là các gia trưởng và thanh niên ở các làng được Cha Giang phục vụ và cần nước, còn phái đoàn chỉ phụ thuộc thôi.
Cha Giang sẽ sử dụng 1 dàn máy khoan giếng để di chuyển đến nhiều làng khác nhau, nhờ đó từng làng có một giếng nước riêng, thì phái đoàn đâu thể ở lâu cho tới khi xong.
Nguyên vấn đề di chuyển dàn khoan từ làng này sang làng khác qua đường đất gập ghềnh khó đi cũng cả là một công trình vất vả khó nhọc nhưng lại càng tăng thêm giá trị giếng khoan.

"Chi phí cho dàn máy khoan giếng thì bằng đó (5-6 ngàn MK), còn chi phí cho các thứ phụ khác được Anh đặt ra đã được Cha Nguyễn Công An (Anthony), SVD, cho biết như sau:
'Cha Giang nói mỗi cái giếng khoan tốn 2-3 ngàn đô, bơm tay vì không có điện, tuỳ mỗi vùng cạn hay sâu 
và vật liệu phải ra thành phố Nampula mua, khoảng 2-3 tiếng lái xe, đường đất và hố'.

"Tuy nhiên vẫn cần các chị nữa, để ở nhà nấu nướng những bữa ăn Việt nam. Như em đã công khai tuyên bố nếu không ai đi thì em sẽ đi một mình, nếu nhà em đi nữa thì càng tốt.
Nàng không thể bị missed chuyến đi thứ hai không ngờ ngàn năm một thuở này, sau khi đã thật sự tiếc xót cho chặng đầu của Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất lịch sử ấy.
Và nếu chỉ có 2 vợ chồng em thôi thì quả thực là chúng em được hoan hưởng 2 Tuần Trăng Mật trong LTXC ở tận cùng trái đất này.

"Em đã liên lạc với Cha Giang bằng cả điện thoại vào sáng Thứ Ba mùng 2/7 và đã email vào chiều Thứ Ba cùng ngày, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy ngài hồi âm gì hết.
Cũng tại vì Mozambique ở nơi tận cùng trái đất không có hay khó có wifi để liên lạc - chính Cha Nguyễn Công An vẫn liên lạc với ngài thường xuyên cũng không thấy ngài trả lời.
Đó là lý do Mozambique được liệt kê 5 Top quốc gia bần cùng khốn khổ nhất thế giới, cách riêng về điện nước tối thiểu, trong khi đó Ethiopia thứ 33 trong bản liệt kê 190 nước. 

"Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng con, những chứng nhân và thừa sai thương xót càng được dịp chìm sâu vào LTXC ở những đáy vực trần gian này."

Tạ ơn LTXC đã luôn theo dõi và dìu dắt chúng ta qua những chia sẻ thân tình hữu ích trên đây của một AC Thân Hữu TĐCTT.
Bản thân em đã nhận ra những dấu chỉ quả thực là Nhóm TĐCTT chúng ta cần phải hoàn thành Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu Chặng 2 ở Mozambique,
sau chặng 1 ở Ethiopia, như em đã bày tỏ và chia sẻ cho quí AC trong email phát động chuyến đi hôm qua.

Nếu TĐCTT chúng ta đi với Cha Nguyễn Công An 1 tháng ở Botswana (1 tuần) và Mozambique (3 tuần) thì chắc chắn chúng ta không hề biết đến Ethiopia là gì,
nhưng LTXC đã quan phòng thần linh cho TĐCTT chúng ta đi từ từ xuống tận đáy vực sâu của LTXC, từ Calcutta Ấn Độ 10/2022, Ethiopia 5/2024 mới tới Mazambique 10/2024.
Nếu chặng 2 của hành trình truyền giáo tận cùng trái đất Phi Châu ở Mozambique 10/2024 này liên quan đặc biệt đến giống nước, 
thì thứ giếng này sâu 190 mét là hết cỡ (tượng trung cho 190 quốc gia), trong đó, nước Mozambique ở tầng sâu 185 mét (607 feet), tức ở gần đáy và chạm đáy vực sâu của LTXC vậy. 

Những tâm hồn nào khao khát LTXC và muốn càng chìm sâu hơn vào LTXC thì xin chộp ngay lấy cơ hội vô tiền khoáng hậu đời người chỉ có 1 lần này thôi nhé. 
Nàng Thúy Nga nhà em sẽ khám sức khỏe và đang luyện tập hằng ngày để có thể qualify được LTXC tuyển chọn cho chuyến đi dự báo còn cực hơn chuyến đi Ethiopia nữa. 
Xin cầu nguyện cho chúng em với. Mong thay mong thay. 

em tĩnh





From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Fri, Jul 5, 2024 at 7:18 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất: Chặng 2 ở Nước Mozambique Phi Châut
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chúc mừng Anh Tình và tất cả anh chị em Tổng Đó Chua Tình Thương . 
Kết quả rất tốt cho việc Bác ái Phi Châu . 




Tin nhắn ngày 4/7/2024 cho các em ruột ở Texas để kêu gọi đóng góp với TĐCTT


Chúc Mừng các em của anh chị Ngày Sinh Nhật cũng là Ngày Độc Lập của Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, 2024 hôm nay nhé.

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta đang sống ở một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này, được hoan hưởng tất cả những gì là văn minh vật chất tiện nghi thoải mái đến độ dư thừa: chọn mãi mới được màu áo quần trưng diện, hay trong tủ lạnh đầy đồ ăn thức uống mà vẫn than chẳng có gì hết...

Trong khi đó, ngay trong thời điểm thế giới tân tiến chưa từng thấy này, bao gồm cả đất nước VN của chúng ta hiện nay, thì vẫn còn tồn tại thảm trạng tận cùng trái đất ở các nước Phi Châu, đặc biệt là ở nước Ethiopia, nơi anh đã thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu 15 Ngày 17-31.5.2024 vừa rồi. Một chuyến đi anh chỉ còn biết nói tóm gọn như thế này thôi: ngậm ngùi nhắm mắt xót xa.

AC sẽ thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu chặng 2 ở nước Mozambique còn khổ nạn hơn cả Ethiopia nữa, vào thời khoảng 7-21.10.2024 tới đây để tài trợ và phụ giúp họ về hệ thống giếng nước và điện solar.
Các em có thể chia sẻ với cảm xúc của anh trên đây khi các em theo dõi các hình ảnh chính anh tận mắt thấy và chụp được ở đường kết nối sau đây:

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2024/000-TDCTTHanhTrinhTruyenGiaoTanCungTraiDat2024.9-%20Nh%E1%BB%AFng%20Th%E1%BA%A3m%20C%E1%BA%A3nh%20T%E1%BA%ADn%20C%C3%B9ng%20Tr%C3%A1i%20%C4%90%E1%BA%A5t.html

Nếu các em cảm thấy động lòng thương thì các em cứ việc tự động chia sẻ với những người anh chị em bần cùng này, những con người đã được Chúa Kitô đồng hóa với họ, đến độ chúng ta không giúp họ là không giúp Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta những gì hiện là thiên đường trần thế đối với họ trong lúc này đây.

Nếu các em mở lòng cảm thương và rộng tay chia sẻ, xin zelle cho điện thoại của anh là 909-210-4884, hay viết check thì payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ của AC 12173 Highgate Court, Rancho Cucamonga, CA 91734. Cảm ơn các em.


Xin LTXC bù đắp xứng đáng cho các em những chia sẻ bác ái yêu thương này của các em nhé.

Anh Tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 4, 2024 at 6:10 AM
Subject: THĐC "hiệp thông, tham gia và truyền giáo / communion, participation and mission" ở tận cùng trái đất Phi Châu
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>


Quý AC THĐC rất thân yêu của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 15 ngày trong Tháng 4 (13-27) 2024, khi ghé thăm Anh Linh mục Trần Khả, THĐC XI, ở Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston TX chiều 22/4, phái đoàn THĐC đã nghe anh cho biết dự án của Anh Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên, CRM, muốn tái thiết Nguyện đường của Nhà Mẹ Dòng ở Thủ Đức, và em đã đề nghị Anh Khả ứng trước để THĐC matching như năm 2018 cho Trụ sở Truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Hưng Hóa. Anh đã đồng ý ứng trước 20 ngàn MK (lần trước 25 ngàn MK, và THĐC đã matching hơn gấp đôi là 54 ngàn MK).
Em đã liên lạc với Anh Nhiên về dự tính của THĐC chúng ta xin được đóng góp qua email ngày 7/6/2024 như sau: "Em tính phát động trong nội bộ THĐC chiến dịch gây quĩ phụ giúp Nhà Mẹ về dự tính tái thiết Nhà Nguyện của anh." Anh Nhiên đã hồi âm cho em qua email ngày 8/6 thế này: "Về việc giúp Nhà Mẹ tái thiết ngôi thánh đường, tùy anh thấy điều gì tốt đẹp. Chúng em xin chân thành cám ơn. Hiện tại, chúng em vẫn đang xin phép, nhưng chưa được phép để xây.... Hôm anh Khả về giúp dạy học, em có chia sẻ chương trình dự án tái thiết nhà nguyện nhà Mẹ, và cho ảnh xem mô hình, và ảnh bảo khi nào bắt đầu khởi công thì cho ảnh biết...." Do đó em đã thưa cùng Anh Nhiên qua email cùng ngày rằng: "Như Anh Trần Khả, chúng em cũng xin Anh 'khi nào bắt đầu khởi công thì cho chúng em biết', để chúng em được dịp càng tỏ ra liên kết gắn bó với Dòng một cách cụ thể và mạnh mẽ hơn nhé. Cám ơn Anh."

Nếu dự án tái thiết nguyện đường Nhà Mẹ được cho phép trong mấy tháng nữa, chẳng hạn như Tháng 10/2024 là tháng Truyền giáo của Giáo Hội (CN Truyền Giáo, CN thứ 3 trong tháng 10), tháng THĐC chúng ta vẫn đóng góp cho việc truyền giáo của Dòng hằng năm, thì THĐC chúng ta thay vì gây quĩ truyền giáo thì gây quĩ đóng góp cho việc tái thiết nguyện đường Nhà Mẹ của Dòng này ở Thủ Đức. 

Vậy thì trong khi chờ đợi, em mạo muội nhân danh dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ ở các khu vực truyền giáo Ethiopia và các vị thừa sai truyền giáo đang dấn thân phục vụ một cách hết sức vất vả, khốn khó và thiếu thốn, xin kêu gọi THĐC, thành phần cựu tu sỹ của một hội dòng truyền giáo nổi tiếng ở VN, chúng ta cần có một tinh thần truyền giáo đại đồng và tích cực cộng tác vào công cuộc truyền giáo của chung Giáo Hội với các vị thừa sai truyền giáo, nhất là ở Châu Phi tận cùng trái đất về đủ mọi phương diện vô cùng đáng thương, hình ảnh của một Chúa Kitô khổ nạn trong dòng lịch sử của loài người cho tới khi Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết về Đức Bác Ái yêu thương...

Thật vậy, quý THĐC rất thân mến, theo mạc khải Thánh Kinh thì hình như Thiên Chúa coi trọng đức bác ái yêu thương hơn cả việc thờ phượng Ngài, hơn cả việc xây nhà thờ nữa kìa: "Ta muốn lòng nhân lành chứ không phải của lễ" (Hosea 6:6; Mathêu 9:13); "khi các con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em phạm đến con điều gì đó has something against you / habet aliquid adversum te, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình." (Mathêu 5:23-24). Bởi thế mà trong cuộc chung thẩm liên quan đến phần rỗi đời đời vô cùng cao quý và quan trọng, Người sẽ không phán xét chúng ta về kinh nguyện và phụng vụ chúng ta làm mà chỉ phán xét chúng ta về đức bác ái yêu thương là hoa trái của "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6)  
Vì được thấm nhuần tinh thần "Ta muốn lòng nhân lành chứ không phải của lễ" như thế mà các Thánh trong dòng lịch sử của Giáo Hội đã sống "đức tin thể hiện qua đức ái" như gương mẫu về một đức ái trọn hảo như sau:
Thánh Phó Tế Laurensô (thế kỷ thứ 3 - lễ kính ngày 10/8): "Tâu Hoàng đế (Valerianô tham lam muốn chiếm tài sản của Giáo Hội nên bắt Phó tế Laurenso bấy giờ đang phụ trách giúp người nghèo và làm quản lý tài sản của Giáo Hội để hạch hỏi và bắt giao nộp tất cả tài sản của Giáo Hội cho ông), đây là tất cả kho tàng quí báu của Giáo Hội Công giáo chúng tôi, đây là những người nghèo khổ, bệnh tật (phong cùi, mù loà què quặt, độ chừng 1.500 người) , nhưng chính nhờ công việc cứu trợ họ và chúng tôi đã tích trữ được nhiều kho báu trên trời. Xin Hoàng đế hãy đón nhận tất cả của cải này để dùng cho thành Rôma và cho chính Hoàng đế."

Thánh Gioan Kim Khẩu (thế kỷ thứ 4 - lễ nhớ ngày 13/9): "Nếu anh em muốn tôn kính thân mình của Chúa Kitô, thì đứng khinh bỉ thân thể ấy khi nó bị trần trụi; đừng tôn kính Đức Kitô Thánh Thể bằng những lễ phục lụa là gấm vóc để rồi ra khỏi nhà thờ thì bỏ bê Đức Kitô khác đang khổ đau vì lạnh lẽo và trần trụi" (Hom. in Matthaeum, 50.3: PG 58). 
Thánh Vinh Sơn Phaolô (thế kỷ 17 - lễ nhớ ngày 27/9): “Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn… Vậy khi chị em bỏ đọc kinh nguyện để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng, đó là chị em phục vụ Thiên Chúa” (Kinh Sách, Các bài đọc lễ Thánh nhân ngày 27/9).
ĐTC Phanxicô (Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo tiên khởi Chúa Nhật 33 Thường Niên ngày 19/11/2017): "Nếu chúng ta thực sự muốn gặp gỡ Chúa Kitô chúng ta cần phải chạm đến thân thể của Người nơi những tấm thân đau thương của người nghèo, như là một đáp ứng cho mối hiệp thông về bí tích chúng ta được ban cho trong Thánh Thể. Thân Mình của Chúa Kitô, được bẻ ra nơi phụng vụ thánh, có thể được thấy, qua đức ái và việc chia sẻ, nơi các dung nhan và con người của những người anh chị em mềm yếu dễ bị tổn thương nhất của chúng ta." 

Em hy vọng khi xem thấy các hình ảnh được em là chứng nhân chụp được tại hiện trường trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 17-31/5/2024 với phái đoàn TĐCTT  ở đường kết nối tuyển hợp Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh, bài tường trình em đã gửi cho chung cộng đồng dân Chúa vào đầu Tháng 6/2024, trong đó có THĐC, quý THĐC nào tự nhiên cảm thấy không thể nào không "động lòng thương" (Luca 10:33), thì rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) mới mẻ và nhỏ bé chúng em, một nhóm tông đồ giáo dân hết sức nỗ lực để đóng góp và chia sẻ cho mảnh đất hứa truyền giáo Ethiopia năm 2024 này $113,250.00, trong khi các vị linh mục đang lo mục vụ và truyền giáo ở 2 khu vực Mazoria và Yabello cần tới $241,789.00 liên quan đến các dự án về tôn giáo, giáo dục, y tế, thực phẩm cho lợi ích hồn xác của lương dân lẫn giáo dân bần cùng khốn khổ đang được các vị dấn thân và tận tình phục vụ. 

Các vị linh mục triều ở Ethiopia, như ở Giáo phận Hosanna, không có lương từ Tòa Giám mục, ngoại trừ mảnh đất được Tòa Giám mục cho để trồng cấy, và cũng chẳng được xin lễ gì cả, phải tự lực cánh sinh bằng trồng trọt hay một cách nào đó, để có thể phục vụ cộng đoàn dân Chúa được ủy thác cho các vị. Ở Mazoria, phái đoàn TĐCTT đã thấy 3 vị linh mục phục vụ ở các nơi khác nhau ở chung 1 căn nhà, để đỡ tiền nhà và tiền ăn uống. Bởi thế để thực hiện một dự án nào đó cần thiết cho cộng đoàn dân Chúa, các ngài thật là chật vật, khó khăn. Chính vị Giám mục Giáo phận Hosanna, trong buổi gặp gỡ phái đoàn TĐCTT chúng em ở Hawasa chiều hôm Thứ Tư 29/5/2024, cũng đã thú nhận khi được các cha của Giáo phận đang phục vụ ngỏ lời xin tiền để làm nhà thờ hay sửa chữa học đường, Tòa Giám mục cũng chẳng có tiền để đáp ứng. 

Về phần Nhóm TĐCTT, sau chặng đầu 15 ngày truyền giáo ở Ethiopia 5/2024, sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở quốc gia Mozambique gần cực nam Châu Phi, một nước còn nghèo hơn cả Ethiopia, ở chỗ, trong 190 quốc gia thì Ethiopia đứng thứ 33 nghèo nhất, trong khi Mozambique đứng thứ 5 https://gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world/, và chuyến viếng thăm cùng tặng quà truyền giáo chặng 2  ở Mozambique này, như chặng 1 ở Ethiopia, cũng trong vòng 15 ngày, 7-21/10/2024, để cứu trợ lương dân và giáo dân ở khu vực truyền giáo Monapo thuộc tỉnh Nampula đang được các Cha Việt Nam Dòng Ngôi Lời phục vụ, và đang rất cần tài trợ để giải quyết nạn khan hiếm nước và điện, bởi không có đủ giếng khoan lẫn giếng đào, và khi có giếng rồi lại cần phải có đủ phương tiện để kín nước nữa, vì không có điện.

Dân nước Việt Nam chúng ta đã từng sống như thể lạc hậu trước thế giới Tây phương tân tiến từ thập niên 1940 và 1950, nhất là ở Bắc Việt. Tuy nhiên, xem lại một số hình ảnh được một nhiếp ảnh gia Pháp thì VN ta còn hơn cả 1 thế kỷ đối với Ethiopia bần cùng nhất thế giới ở hạng 33 hiện nay: https://vietnamnet.vn/chum-anh-mau-hiem-ve-viet-nam-nhung-nam-dau-the-ky-20-2297217.html. Quí AC thấy rõ tình trạng "tận cùng trái đất", qua hình ảnh em chứng kiến, chụp được và tường trình, như thế nào nơi Phi Châu nói chung và một số nước như Ethiopia, ở ngay giữa một thế giới văn minh tột bậc hơn bao giờ hết hiện nay. Bởi thế, chúng ta phải là những người thương cảm hơn ai hết và hơn lúc nào hết với các dân nước ở Phi Châu đang sống như ở tận cùng trái đất hiện nay về mọi phương diện, và nếu quí AC cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi thâm tâm của mình, để rồi muốn rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT và qua Nhóm TĐCTT thì quý AC có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau đây:

1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;
3- Cash / tiền mặt dưa cho chúng em khi gặp chúng em vào Ngày Thánh Mẫu 2024 Thứ Bảy 3/8 ở Đại Hội THĐC mừng kim khánh 50 năm thành lập, ngày chấm dứt chiến dịch gây qũy cho Ethiopia.

Số tiền trước hết đóng góp vào quĩ truyền giáo Phi Châu từ chung THĐC là $1,500.00, số tiền còn tồn dư trong trong tổng số $1,850.00 từ Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 4/2024. Ban Phục Vụ THĐC 2023-2026 đã đồng ý về việc đóng góp đầy ý nghĩa và có tính cách đại đồng truyền giáo này. Hy vọng quí THĐC cũng tham gia vào sứ vụ và công cuộc truyền giáo đại đồng của Giáo Hội, nhất là ở Châu Phi là một đại lục vẫn còn sống bần cùng lạc hậu như ở tận cùng trái đất này hiện nay... 

Nhóm TĐCTT, với danh xưng là The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được Đấng Bản quyền Giáo phận Orange California công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội bằng văn thư chính thức ngày 17/7/2018, và đồng thời cũng đã chính thức trở thành một hiệp hội tư nhân bất vụ lợi (private non-profit association) của tiểu bang California ngày 4/3/2019, cùng được Sở Thuế IRS (Internal Revenue Service) Liên Bang cấp cho tư cách miễn thuế (tax exempt status) cũng trong năm 2019, do đó Nhóm TĐCTT sẽ có thể và phải cung cấp chứng thư (acknowledgement letter) đóng góp của các bảo trợ nhân, để ai cần có thể sử dụng mà khấu trừ thuế lợi tức khi khai thuế năm 2024 này. 

Xin LTXC (Lòng Thương Xót Chúa), nhờ lời chuyển cầu của MTVTX (Maria Trinh Vương Thương Xót), luôn trở thành niềm vui yêu thương, chia sẻ và phục vụ của THĐC chúng ta nhé.

em tâm phương
Đaminh Maria cao tấn tĩnh,
Tổng vụ viên Nhóm TĐCTT.

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 4, 2024 at 6:08 AM
Subject: TNF nối vòng tay lớn truyền giáo bằng việc đóng góp trợ giúp các vị thừa sai phục vụ dân nước Phi Châu
To: TNFatima <tnfatima@googlegroups.com>
Cc: Bao Nguyen <viaspei@yahoo.com>

Quý TNF rất thân mến trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

Chắc Quý TNF của tôi đã nhận được và đã đọc loạt emails tôi gửi cho chung Cộng đồng Dân Chúa về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 15 ngày 17-31/5/2024, nơi tôi chưa từng thấy, hay đã thấy thì từ thập niên 1950 ở bắc Việt, nghĩa là nơi còn quê mùa lạc hậu không thể tượng tượng ở ngay giữa một thế giới văn minh vật chất và hưởng thụ hiện nay. 

Tôi đã phát động việc gây quỹ này cho riêng Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) từ tháng 10/2023 và sau chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia tôi tiếp tục phát động gây quĩ tiếp chỉ trong Tháng 6/2024, Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, để có thể đáp ứng các nhu cầu truyền giáo, mà khi đến tận nơi tôi cũng như chung phái đoàn TĐCTT mới thấy được thật sự là cần thiết cho chung lương dân cũng như cho riêng giáo dân bần cùng khốn khổ ở Ethiopia. 

Nhưng chỉ một mình Nhóm TĐCTT mà thôi thì không thể nào có thể đáp ứng trọn vẹn những projects / dự án khác nhau lên đến gần 250 ngàn MK ở mảnh đất hứa truyền giáo tận cùng trái đất này, nên tôi phải kêu gọi thêm cộng đồng Dân Chúa, trong đó có TNF thân yêu của tôi, thành phần TNF đã từng là huynh trưởng ngày xưa nay đã thành nhân, thành tài và thành công về đủ mọi mặt trong xã hội dân sự. Chúng ta hãy lợi dụng và chộp bắt lấy những dịp gây quỹ hiếm quý như thế này để tạ ơn Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta một đời sống may mắn, phúc hạnh và tiện nghi ở đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, và kèm theo lòng biết ơn này chúng ta trả về cho Ngài những gì Ngài đã ban cho chúng ta, bằng cách chia sẻ với những người anh chị em hèn mọn nhất được Người đồng hóa như là Người (xem Mathêu 25:40, 45).

Không biết quí TNF của tôi, sau khi theo dõi từng bài tường trình của tôi, đặc biệt là bài thứ 9 cuối cùng, bài tuyển hợp tất cả những gì là tận cùng trái đất nhất ở Ethiopia, ở đường kết nối này: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh, có cảm thấy dân nước Ethiopia này đáng thương không, nghĩa là có như Chúa Giêsu "động lòng thương" (Luca 10:33) hay chăng? Chúa Giêsu, nơi người Samaritanô nhân lành, sau khi "động lòng thương" nạn nhân đang quằn quại nửa sống nửa chết bên đường, đã xuống lừa và tiến đến cứu chữa nạn nhân, còn TNF thì sao, có hành động cụ thể nào không, hay chỉ cảm thương xuống vậy thôi, chỉ như vị tư tế và Levi bỏ qua không ra tay giúp đỡ! 

Nếu chúng ta có lý do chính đáng thì không buộc chúng ta ra tay cứu giúp, như chúng ta còn ở trong tình trạng "tận cùng trái đất" bần cùng khốn khổ hơn họ nữa. Ngoài ra, nếu chúng ta cảm thấy mình may mắn hơn họ, cảm thấy nhớ ơn Chúa là Đấng ban cho mình may lành hơn họ, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không chia sẻ với họ những gì Thiên Chúa vô cùng toàn thiện, toàn ái và toàn mãn đã ban cho chúng ta, một vị Thiên Chúa đồng thời cũng đã đồng hóa mình với họ là những người anh chị em hèn mọn nhất (xem Mathêu 25:40, 45) của Người trên trần gian này, để nhờ đó, nhờ họ, chúng ta có thể trả về cho Người đang bần cùng khốn khổ nơi họ, chính những gì chúng ta đã được Người ban cho một cách nhưng không và dồi dào như chúng ta đang hoan hưởng ở đệ nhất cường quốc HK này.

Tôi hy vọng khi xem thấy các hình ảnh được tôi là chứng nhân chụp được tại hiện trường trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 17-31/5/2024 với phái đoàn TĐCTT  ở đường kết nối tuyển hợp Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh, bài tường trình tôi đã gửi cho chung cộng đồng dân Chúa vào đầu Tháng 6/2024, trong đó có TNF, quý AC TNF nào tự nhiên cảm thấy không thể nào không "động lòng thương" (Luca 10:33), thì rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) mới mẻ và nhỏ bé của tôi nhé, một nhóm tông đồ giáo dân hết sức nỗ lực để đóng góp và chia sẻ cho mảnh đất hứa truyền giáo Ethiopia năm 2024 này là  $113,250.00, trong khi các vị linh mục đang lo mục vụ và truyền giáo ở 2 khu vực Mazoria và Yabello cần tới $241,789.00 liên quan đến các dự án về tôn giáo, giáo dục, y tế, thực phẩm cho lợi ích hồn xác của lương dân lẫn giáo dân bần cùng khốn khổ đang được các vị dấn thân và tận tình phục vụ.

Các vị linh mục triều ở Ethiopia, như ở Giáo phận Hosanna, không có lương từ Tòa Giám mục, ngoại trừ mảnh đất được Tòa Giám mục cho để trồng cấy, và cũng chẳng được xin lễ gì cả, phải tự lực cánh sinh bằng trồng trọt hay một cách nào đó, để có thể phục vụ cộng đoàn dân Chúa được ủy thác cho các vị. Ở Mazoria, phái đoàn TĐCTT đã thấy 3 vị linh mục phục vụ ở các nơi khác nhau ở chung 1 căn nhà, để đỡ tiền nhà và tiền ăn uống. Bởi thế để thực hiện một dự án nào đó cần thiết cho cộng đoàn dân Chúa, các ngài thật là chật vật, khó khăn. Chính vị Giám mục Giáo phận Hosanna, trong buổi gặp gỡ phái đoàn TĐCTT chúng tôi ở Hawasa chiều hôm Thứ Tư 29/5/2024, cũng đã thú nhận khi được các cha của Giáo phận đang phục vụ ngỏ lời xin tiền để làm nhà thờ hay sửa chữa học đường, Tòa Giám mục cũng chẳng có tiền để đáp ứng. 

Về phần Nhóm TĐCTT, sau chặng đầu 15 ngày truyền giáo ở Ethiopia 5/2024, sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở quốc gia Mozambique gần cực nam Châu Phi, một nước còn nghèo hơn cả Ethiopia, ở chỗ, trong 190 quốc gia thì Ethiopia đứng thứ 33 nghèo nhất, trong khi Mozambique đứng thứ 5 https://gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world/, và chuyến viếng thăm cùng tặng quà truyền giáo chặng 2 ở Mozambique này, như chặng 1 ở Ethiopia, cũng trong vòng 15 ngày, 7-21/10/2024, để cứu trợ lương dân và giáo dân ở khu vực truyền giáo Monapo thuộc tỉnh Nampula đang được các Cha Việt Nam Dòng Ngôi Lời phục vụ, và đang rất cần tài trợ để giải quyết nạn khan hiếm nước và điện, bởi không có đủ giếng khoan lẫn giếng đào, và khi có giếng rồi lại cần phải có đủ phương tiện để kín nước nữa, vì không có điện.

Dân nước Việt Nam chúng ta đã từng sống như thể lạc hậu trước thế giới Tây phương tân tiến từ thập niên 1940 và 1950, nhất là ở Bắc Việt. Tuy nhiên, xem lại một số hình ảnh được một nhiếp ảnh gia Pháp thì VN ta còn hơn cả 1 thế kỷ đối với Ethiopia bần cùng nhất thế giới ở hạng 33 hiện nay: https://vietnamnet.vn/chum-anh-mau-hiem-ve-viet-nam-nhung-nam-dau-the-ky-20-2297217.html. Quí AC thấy rõ tình trạng "tận cùng trái đất", qua hình ảnh tôi chứng kiến, chụp được và tường trình, như thế nào nơi Phi Châu nói chung và một số nước như Ethiopia, ở ngay giữa một thế giới văn minh tột bậc hơn bao giờ hết hiện nay. Bởi thế, chúng ta phải là những người thương cảm hơn ai hết và hơn lúc nào hết với các dân nước ở Phi Châu đang sống như ở tận cùng trái đất hiện nay về mọi phương diện, và nếu quí AC cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi thâm tâm của mình, để rồi muốn rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT và qua Nhóm TĐCTT thì quý AC có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau đây:

1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.

Nhóm TĐCTT, với danh xưng là The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được Đấng Bản quyền Giáo phận Orange California công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội bằng văn thư chính thức ngày 17/7/2018, và đồng thời cũng đã chính thức trở thành một hiệp hội tư nhân bất vụ lợi (private non-profit association) của tiểu bang California ngày 4/3/2019, cùng được Sở Thuế IRS (Internal Revenue Service) Liên Bang cấp cho tư cách miễn thuế (tax exempt status), do đó Nhóm TĐCTT sẽ có thể cung cấp chứng thư (acknowledgement letter) đóng góp của các bảo trợ nhân để ai cần có thể sử dụng mà khấu trừ thuế lợi tức khi khai thuế năm 2024 này. 

Xin LTXC (Lòng Thương Xót Chúa), qua lời chuyển cầu của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, luôn là niềm vui "hiệp thông, tham gia và truyền giáo / communion, participation and mission" của TNF chúng ta nhé.

TNF cao tấn tĩnh

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 5:44 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), qua phái đoàn 6 anh chị em, được đến một miền đất có thể nói là mảnh Đất hứa Truyền giáo. 
Bởi vì ở nơi đây, theo cảm nhận của từng anh chị em trong phái đoàn đến từ một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, có tất cả những gì được gọi và phải gọi là "tận cùng trái đất" về nhân sinh, như thời dân nước Việt Nam còn ở vào thập niên 1940-1950.

Bởi thế, cho dù đã quyên góp để trao tặng $41.500.00 (41 ngàn 500 MK) ngay trong chuyến đi cho các khu vực truyền giáo, bao gồm cả nam lẫn bắc Ethiopia, nhưng khi đến tận nơi anh chị em chúng tôi vẫn thấy  các vị linh mục đang lo mục vụ và truyền giáo ở 2 khu vực Mazoria và Yabello cần tới $241,789.00 liên quan đến các dự án về tôn giáo, giáo dục, y tế, thực phẩm cho lợi ích hồn xác của lương dân lẫn giáo dân bần cùng khốn khổ đang được các vị dấn thân và tận tình phục vụ. Để có thể đáp ứng phần nào tổng số tiền cho các dự án phục vụ truyền giáo này của các vị thừa sai ở Ethiopia, Nhóm TĐCTT lại phát động một cuộc quyên góp Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất (17-31/5/2024) vừa rồi. Và trong Tháng 6, Tháng Thánh Tâm Chúa 2024 vừa rồi, Nhóm chỉ có thể có được 5 chiếc bánh và 2 con cá đó là $79,550.00, nhưng vẫn chưa đủ, dù tất cả số tiền Nhóm TĐCTT đóng góp (kể cả trước và trong chuyến đi $41,500.00) cho Ethiopia năm 2024 này là $113,250.00.

Ngoài ra, Nhóm TĐCTT, sau chặng đầu 15 ngày truyền giáo ở Ethiopia 5/2024, sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở quốc gia Mozambique gần cực nam Châu Phi, một nước còn nghèo hơn cả Ethiopia, ở chỗ, trong 190 quốc gia thì Ethiopia đứng thứ 33 nghèo nhất, trong khi Mozambique đứng thứ 5 (Top 5) https://gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world/, và chuyến viếng thăm cùng tặng quà truyền giáo chặng 2  ở Mozambique này, như chặng 1 ở Ethiopia, cũng trong vòng 15 ngày, 7-21/10/2024, để cứu trợ lương dân và giáo dân ở khu vực truyền giáo Monapo thuộc tỉnh Nampula đang được các Cha Việt Nam Dòng Ngôi Lời phục vụ, và đang rất cần tài trợ để giải quyết nạn khan hiếm nước, bởi không có đủ giếng khoan lẫn giếng đào, và khi có giếng rồi lại cần phải có đủ phương tiện để kín nước nữa, vì không có điện.

Dân nước Việt Nam chúng ta đã từng sống như thể lạc hậu trước thế giới Tây phương tân tiến từ thập niên 1940 và 1950, nhất là ở Bắc Việt, nhưng ở Phi Châu, như quí AC thấy qua hình ảnh em chứng kiến, chụp được và tường trình, vẫn còn đang sống vào thời 75 năm trước như ở Việt Nam, nhất là trong một thế giới văn minh tân tiến hơn bao giờ hết hiện nay, chúng ta phải là những người thương cảm hơn ai hết và hơn lúc nào hết với các dân nước ở Phi Châu đang sống như ở tận cùng trái đất hiện nay về mọi phương diện, và nếu quí AC nào cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi thâm tâm của mình, để rồi muốn rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT và qua Nhóm TĐCTT thì quý AC có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau đây:

1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.

Nhóm TĐCTT, với danh xưng là The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được Đấng Bản quyền Giáo phận Orange California công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội bằng văn thư chính thức ngày 17/7/2018, và đồng thời cũng đã chính thức trở thành một hiệp hội tư nhân bất vụ lợi (private non-profit association) của tiểu bang California ngày 4/3/2019, cùng được Sở Thuế IRS (Internal Revenue Service) Liên Bang cấp cho tư cách miễn thuế (tax exempt status) cũng trong năm 2019, do đó Nhóm TĐCTT sẽ có thể và phải cung cấp chứng thư (acknowledgement letter) đóng góp của các bảo trợ nhân, để ai cần có thể sử dụng mà khấu trừ thuế lợi tức khi khai thuế năm 2024 này. Xin cho chúng tôi biết email để chúng tôi tường trình về số tiền đóng góp của từng người, (nếu không muốn lộ tên thì ẩn danh), và cũng qua email chúng tôi tường trình về số tiền nhận được, phân tặng, chuyển ngân và chứng nhận thư của nơi được tặng. Chiến dịch nối vòng tay lớn đóng góp cho cánh đồng truyền giáo tận cùng trái đất ở Phi Châu, như ở Ethiopia và Mozambique này sẽ được chấm dứt vào ngày Thứ Bảy mùng 3/8/2024. 

Hy vọng LTXC "động lòng thương" (Lc 10:33) nơi một số tâm hồn nào đó qua email này, nhờ đó LTXC được hiển linh ở nơi "tận cùng trái đất" Ethiopia đáng thương ấy. Xin chân thành và hết lòng đa tạ.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh

 

  


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 5, 2024 at 1:11 PM
Subject: Re:
To: MB

Anh ... quí mến,

Không ngờ, thật hoàn toàn không ngờ là LTXC đã sai đền cho em một thiên thần phù hộ trong âm thầm để giúp em trong việc tông đồ của em với Nhóm TĐCTT.
Vị thiên thần hộ phù đó chính là anh, ở chỗ chẳng những bằng những đóng góp bất ngờ ẩn danh của AC vừa qua, mà còn qua những gợi ý thích đáng, hữu ích và xây dựng. 
$3,000.00 cho 10 căn nhà ở khu vực truyền giáo của Dòng FMM Mazoria Ethiopia,
$6,000.00 cho Khu vực truyền giáo Adwa - Tigray thuộc miền bắc Ethiopia đang được phục vụ bởi Dòng Don Bosco qua Cha Trịnh Kinh Luân, và ... ở Mozambique v.v.

Qua email anh phân tích về việc giếng khoan ở Mozambique thì anh chứng thực là một kỹ sư hay có tài kỹ sư, (rất tiếc google chưa có tiểu sử của nhân vật Michael Hien Bui Biloxi...).
Thật vậy, ở phần trên anh phân tích về chính những gì cần phải có để trở thành một giếng khoan, và ở phần dưới anh nhấn mạnh đến công khó để có thể đào được một giếng khoan,
và trong phần hai này anh đã đề cập trực tiếp đến em, được anh tỏ ra thông cảm và phấn khích - Thật là an ủi và càng được tăng nhiệt tình cùng nhiệt huyết để lên đường...

Qua bao lần tổ chức các chuyến đi, bao gồm cả hành hương lẫn truyền giáo, em nghiệm thấy một điều bất khả chối cãi sau đây, 
đó là phái đoàn của từng chuyến đi đều được LTXC tuyển chọn rõ ràng, điển hình nhất là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia vừa qua:
chỉ có 6 người, vừa đủ chỗ ngủ và xe chuyên chở, và là những tâm hồn vừa có công đi lại còn có lòng và có của để nhờ đó đáp ứng các nhu cầu truyền giáo nhiều nhất nữa (42%).

Trong 6 người của phái đoàn chuyến đi 5/2024 vừa rồi, em là người đóng góp ít nhất theo khả năng tài chính hạn hẹp hưu trí của 2 nhân viên công chức vợ chồng chúng em,
nhưng bù lại em đã hết sức vận động gây quĩ nội bộ trong Tháng 6 vừa rồi, và không ngờ được một số tiền cả trước lẫn sau chuyến đi nhiều đến như vậy,
trên 110 ngàn MK, hơn cả số tiền gần 108 ngàn MK cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2018 từ bắc vô nam của phái đoàn 20 anh chị em TĐCTT.

Chúng em còn dành dụm tiền để đi chuyến nữa tới Mozambique, một chuyến đi em cũng mới phát động hôm qua, 4/7/2024, đang chờ những tâm hồn được LTXC tuyển chọn.
Chuyến đi này cần nhiều nam, trong đó đã có em, nhưng em lại bị đau thần kinh tọa, như các chị trong phái đoàn vừa rồi biết, chắc chẳng giúp được bao nhiêu, trừ phi em liều mình...
Nếu Anh Hiển là một kỹ sư hay có tài kỹ sư, anh sẽ là một thừa sai thương xót đắc lực để đến hỗ trợ cho công cuộc thực hiện công cuộc điện nước ở Mozambique thì càng tuyệt vời!

Thật ra, nhân viên chính giúp thực hiện việc khoan giếng này vẫn là các gia trưởng và thanh niên ở các làng được Cha Giang phục vụ và cần nước, còn phái đoàn chỉ phụ thuộc thôi.
Cha Giang sẽ sử dụng 1 dàn máy khoan giếng để di chuyển đến nhiều làng khác nhau nhờ đó từng làng có một giếng nước riêng, thì phái đoàn đâu thể ở lâu cho tới khi xong.
Nguyên vấn đề di chuyển dàn khoan từ làng này sang làng khác qua đường đất gập ghềnh khó đi cũng cả là một công trình vất vả khó nhọc nhưng lại càng tăng thêm giá trị giếng khoan.

Chi phí cho dàn máy khoan giếng thì bằng đó, còn chi phí cho các thứ phụ tùng khác được Anh Hiển đặt ra đã được Cha Nguyễn Công An (Anthony), SVD, cho biết như sau:
"Cha Giang nói mỗi cái giếng khoan tốn 2-3 ngàn đô, bơm tay vì không có điện, tuỳ mỗi vùng cạn hay sâu 
và vật liệu phải ra thành phố Nampula mua, khoảng 2-3 tiếng lái xe, đường đất và hố".

Tuy nhiên vẫn cần các chị nữa, để ở nhà nấu nướng những bữa ăn Việt nam. Như em đã công khai tuyên bố nếu không ai đi thì em sẽ đi một mình, nếu nhà em đi nữa thì càng tốt.
Nàng không thể bị missed chuyến đi thứ hai không ngờ ngàn năm một thuở này sau khi đã thật sự tiếc xót cho chặng đầu của Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất lịch sử này.
Và nếu chỉ có 2 vợ chồng em thôi thì quả thực là chúng em được hoan hưởng 2 Tuần Trăng Mật trong LTXC ở tận cùng trái đất này.

Em đã liên lạc với Cha Giang bằng cả điện thoại vào sáng Thứ Năm mùng 4/7 và đã email vào chiều Thứ Năm cùng ngày, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy ngài hồi âm gì hết.
Cũng tại vì Mozambique ở nơi tận cùng trái đất không có hay khó có wifi để liên lạc - chính Cha Nguyễn Công An vẫn liên lạc với ngài thường xuyên cũng không thấy ngài trả lời.
Đó là lý do Mozambique được liệt kê 5 Top quốc gia bần cùng khốn khổ nhất thế giới, cách riêng về điện nước tối thiểu, trong khi đó Ethiopia thứ 33 trong bản liệt kê 190 nước. 

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng con, những chứng nhân và thừa sai thương xót càng được dịp chìm sâu vào LTXC ở những đáy vực trần gian này.
em tâm phương cao tấn tĩnh






From: MB 
Date: Thu, Jul 4, 2024 at 8:22 PM
Subject:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa anh,

Xin cho em  hỏi một câu:

"Cha Giang nói nếu được Chú Tĩnh và TDCTT tặng cho một giàn máy khoan giếng khoảng $5-6 ngàn đô (mua ở Việt Nam hay ở đâu cũng được) thì sẽ  bớt tốn kém và tiện lợi hơn nhiều vì cha Giang sẽ khoan cho mỗi làng 1 cái giếng để có nước sạch để cho người dân uống."

Nếu quả thực một giàn máy khoan giếng mà chỉ khoảng từ 5-6k đôla là giá tốt đó anh, xin anh nhờ cha  xác định, nếu một giàn máy khoan với giá nêu trên có bao gồm những bộ phận sau đây?

1) Một máy phát điện chạy bằng xăng (để cung cấp điện cho máy khoan).
2) Một giàn khung sắt để support máy khoan (vì máy sẽ phải khoan từ trên xuống).
3) Máy khoan.
4) Ống sắt ( nhiều hay ít ống tùy theo độ sâu từ mặt đất đến nguồn nước ngầm, bên Mozambique trung bình chỉ cần khoan từ 30 đến 40 mét là có nước).
5) Mũi khoan ( tốn bao nhiêu mũi khoan tùy theo độ cứng của đất).
6) Thùng phuy chứa nước (cần rất nhiều nước để làm nguội mũi khoan đang lúc khoan).

Dĩ nhiên máy bơm ( hoặc chạy bằng điện, hay chạy bằng cơm), ống pvc (đưa vào bên trong ống sắt, nối với máy bơm), sỏi dùng để chèn ống pvc ....., phải mua riêng.

Và cần đến 5/6 chuyên viên tay nghề cao tốn từ 4 đến 6 giờ để khoan được một giếng nước. Không biết khi có máy khoan, các cha và dân làng sẽ tự khoan, hay vẫn phải mướn chuyên viên?

"như chúng ta đã có ý định đóng góp cho khu vực truyền giáo cần nước hơn Ethiopia này, và chúng ta chẳng những sẽ tài trợ mà còn sang tận nơi để thực hiện việc khoan các giếng cho các làng nữa ở chặng 2 Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 15 ngày 7-21/10/2024".

Vậy là anh quyết định qua Mozambique hai tuần để khoan giếng giúp các cha, giữa trời nắng gắt (nhiệt độ tháng 10 từ 80 đến 90 độ F), không bóng mát (thường giếng đươc khoan tránh những chỗ có cây, sợ vướng rễ), bùn đất (toàn đất đỏ), không có nước để rửa, ngay cả nước làm nguội mũi khoan cũng phải tự mang đến (vì giếng chưa khoan, mà nếu khoan xong chưa chắc đã có nước, đôi khi phải dời ra chỗ khác khoan lại). Công việc khoan giếng sẽ rất cực. Càng cực hơn và nguy hiểm nếu tự khoan. Phục anh!

Mặc dầu cực thiệt, nhưng ngay khi nhìn thấy những giọt nước đầu tiên được bơm lên, chung quanh anh sẽ là vô vàn niềm vui vỡ òa, từ dân bản làng đang quây tròn quanh máy khoan. Nhất là được tận mắt nhìn thấy niềm hạnh phúc từ những đôi mắt trẻ thơ trong sáng, nhưng làn da đen bị mốc trắng vì một hoặc hai tuần mới được tắm một lần. Có giếng nước các bé có thể tắm rửa mỗi ngày. Niềm hạnh phúc này sẽ chạm vào sâu thẳm trái tim anh. Cảm nghiệm này thật tuyệt vời! Vâng, hãy cứ đi, thưa anh.

Em HB




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 30, 2024 at 7:01 PM
Subject: Re:
To: MB

HÌNH NHƯ CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO?
phải nói lại là QUẢ THỰC LÀ CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO!  Xin thưa, tại vì:
1- Chiều hôm qua, vừa họp với phái đoàn hành trình truyền giáo tận cùng trái đất Phi Châu ở Ethiopia 5/2024 về việc phân tặng xong, thì nhận được tin nhắn của một số điện thoại chưa từng lưu trong điện thoại của em, mà cũng không phải trong số quý chị vừa họp xong, về 1 trong những chi tiết được số phone lạ đặt vấn đề nên em phải hỏi cho rõ là ai?
2- Đến khi biết được người hỏi tên là "Hiển" thì lại tưởng là Anh Hiển chồng của Chị Nguyễn Bích Phượng là 1 trong 5 cô khôn ngoan ở trong phái đoàn hành trình nên mới biết được chi tiết vừa mới bàn với nhau xong, nên em cứ thế mà trả lời cho nhân vật tên "Hiển" họ Lã là chồng của Chị Bích Phượng ở San Jose, chứ không phải Bùi Hiển THĐC LK XI.
3- AC HP đóng góp $5,000.00 cho ngôi nhà thờ cần $118,615.00 nữa để hoàn thành, dự án mà như em đã nói với anh là em không dám bao gồm với 6 dự án được em liệt kê và kêu gọi đáp ứng, bởi quá sức TĐCTT bé nhỏ, vì em biết các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp là Dòng quốc tế này có nhiều phái đoàn giầu có từ Âu Mỹ sang thăm và hỗ trợ.
4- Chi tiết "...em và  nhà em (cám ơn chị Ngavừa nhớ ra Ethiopia còn một chỗ nữa cần số tiền 4 ngàn này, hay hơn nữa nếu còn (thêm)" em cũng chỉ gửi riêng cho quý chị tham dự hành trình thôi sao mà anh cũng biết được như chi tiết $16,000.00, trong khi đó em không include email của anh hay của Chị T, hay là anh theo dõi qua trang web của TĐCTT?
5- Căn cứ vào email của anh, AC muốn tặng thêm 19 ngàn MK cho đủ 35 ngàn MK của dự án # 6 về nguyện đường cần thêm bằng đó mới đủ 35 ngàn MK, nhưng vì đã có Chị BP rồi, nên AC chuyển số tiền này sang những chỗ khác: $6,000.00 cho khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở miền bắc Ethiopia, còn 13 ngàn nữa cho 2 giàn khoan ở Mozambique!
6- QUẢ THỰC LÀ CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO! Tất cả những gì LTXC muốn thực hiện, sau khi đã xui khiến / tác động lòng muốn của chúng ta, để khi chúng ta bắt đầu cố gắng đáp ứng và thực hiện ý muốn của Ngài nơi ý muốn của chúng ta thì chính LTXC lại âm thầm nhúng tay vào một cách kỳ diệu, qua một số tâm hồn nào đó được Người build-in (cài đặt sẵn) tấm lòng quảng đại như Người.
7- Thú thật với AC HT rất thân thương, bản thân em đã chứng nghiệm biết bao sự lạ lùng LTXC làm cho riêng bản thân em, cũng như cho Nhóm TĐCTT, và qua Nhóm TĐCTT cho chung Cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt là các cơ quan bác ái xã hội, các khu truyền giáo cả ở VN lẫn hải ngoại, miễn là em hoàn toàn tin tưởng vào Người và hoàn toàn vì bác ái yêu thương. 
8- Tiện đây em đề nghị với AC như thế này nhé. Em đã có ý định kêu gọi chung cộng đồng Dân Chúa, trong đó có THĐC, nối vòng tay lớn truyền giáo với Nhóm TĐCTT, bằng cách đóng góp cho các dân nước ở tận cùng trái đất Phi Châu bần cùng khốn khổ về mọi phương diện này, điển hình nhất là ở Ethiopia, nơi phái đoàn TĐCTT đã đến, và Mozambique, nơi phái đoàn TĐCTT sắp đến. Vậy, 6 ngàn của AC em sẽ list vào với Nhóm TĐCTT lần này, còn 13 ngàn MK cho 2 dàn khoan ở Mozambique em xin liệt kê vào số tiền đóng góp của TH được không?
Tạ ơn LTXC và cám ơn AC rất nhiều. Xin LTXC bù đắp cho AC những gì AC quảng đại hiến tặng cho việc truyền giáo với Nhóm TĐCTT bằng cách AC "đã có lại được tăng thêm cho dồi dào hơn nữa" (Mathêu 25:29).