THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thế Giới Ngày Nay Cần Đến LTXC Biết Bao 2024

 

 

TĐCTT Quỹ Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu 2024

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 15, 2024 at 11:56 AM
Subject: Lời em tiên đoán - Đã được ứng nghiệm
To: <cnwarren98@gmail.com>, Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, <triminh.thi@bushulo.org.et>

Quý Chị Thừa Sai Thương Xót trong Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu Ethiopia 5/2024 rất thân thương của em,

Hy vọng quý chị đã đọc được email em vừa trả lời cho Cha Denis, Quản Lý của Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần ở Ethiopia, 
về số tiền được Nhóm TĐCTT chúng ta gửi lần đầu $14,500.00 dòng ngài đã nhận được. 

Background ở đằng sau email ngài gửi cho em sáng hôm nay là như thế này:
Ngài gửi em đến 3 emails, cứ sửa đi sửa lại cho đúng... nhất là email đầu tiên ngài gửi lộn cho chúng ta và sau đó ngài đã đính chính ở email thứ 2 như sau:
"Please ignore the first receipt that I sent earlier, for it was meant for other donors. Thanks"

Rất tiếc em đã mở "the first receipt" được ngài đính kèm ở email đầu tiên thì thấy dòng ngài đã nhận được 8 ngàn Euro cho bệnh xá này từ Áo quốc hồi Tháng 7/2024.
Xin quí chị cứ việc mở bản đính kèm theo email em gửi đây sẽ rõ....
Như thế lời em tiên đoán và trấn an mấy lần quí chị cứ lo lắng cho các dự án quá nhiều tiền chúng ta không với tới của Dòng Chúa Thánh Thần ở Ethiopia,
và chắc quý chị nếu đọc kỹ các lần em nhắc nhở chung riêng, qua các emails hay texts thì nội dung tổng quan lời em tiên đoán là như thế này:

Các Cha Dòng Chúa Thánh Thần là một dòng quốc tế, các ngài có những nguồn hỗ trợ ngầm chúng ta không biết được, và các ngài cũng đâu dễ gì cho chúng ta biết;
các ngài chẳng bao giờ nói với chúng ta rằng dự án của chúng tôi thì bằng đó, nhưng chúng tôi đã được tặng bằng này rồi, bây giờ chúng tôi chỉ cần bằng này nữa thôi.... 
Ngoài ra, em còn nhấn mạnh thêm là chúng ta chỉ cần làm hết sức của chúng ta thôi, Chúa chỉ cần cái best của chúng ta,
rồi sau đó chính Ngài sẽ bù đắp những gì chúng ta cảm thấy còn thiếu bằng cách thế lạ lùng và vào thời điểm ấn định của Ngài.

Dầu sao cũng tạ ơn LTXC đã ban cho quý chị thừa sai thương xót tận cùng trái đất có một tấm lòng cảm thương và bàn tay rộng lượng chia sẻ,
lại còn muốn cố gắng đáp ứng trọn vẹn tất cả những gì quí chị đã được LTXC cho thấy tận mắt tại hiện trường.
Tuy nhiên, LTXC cũng đáp lại lòng quảng đại của quí chị bằng cách cho quý chị thấy thêm chứng cớ hừng hồn và thực sự hôm nay,
để sau này chúng ta cần tin tưởng vào LTXC thêm, chứ đừng nghĩ rằng mình có khả năng làm được mọi sự như Ngài!

em tĩnh

Tiện đây em cũng xin tiết lộ cho quý chị biết thêm rằng nhà thờ mới của Cha Zeleke ở Kubute, 1 Lm triều ở Giáo phận Hosanna, không có nhiều nguồn hỗ trợ như Dòng Chúa Thánh Thần, 
đã được LTXC âm thầm đáp ứng qua "hai trái tim vàng" ẩn danh trọn đủ số tiền cha mong muốn $17,857.00 rồi, thay vì chỉ có $15,700.00 như đã được Nhóm TĐCTT phân tặng trước đây.

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 15, 2024 at 11:10 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Spiritans Ethiopia Group <bursarcsspethiopia@gmail.com>
Cc: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>, Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>, kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>

Fr. Denis Mugalula C.S.Sp MA PPM
Finance Administrator,
Spiritans Ethiopia Group
Thanks be to God who did everything for the best things to his people under your Spiritans' lovely care as well as through our group's little contribution.
Thanks for your acceptance of our group's tiny donation. We are in "communion, participation and mission" according to our Church's current direction.
Respectfully,

Dominic Mary tinh tan cao

Note: We will notify you the second amount of $20,000.00 after we finished of bank transferring procedure. Now we are waiting for the diocese of Hosanna who hasn't received our transferred donation to its account. Hopefully it will be today or tomorrow. After that we will make another appointment with the bank's specialist for the second transference at the same time to both accounts. Thanks for your understanding and patience. Pray for us.

https://youtu.be/KAMbmgJr_pw

 

 

From: Spiritans Ethiopia Group <bursarcsspethiopia@gmail.com>
Date: Sun, Jul 14, 2024 at 11:44 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>, kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>

Dear Mr. Dominic Mary, greetings from Yabello Ethiopia.
Thanks for the transfer of the funds and may God bless your organization. 

Here is the official letter for the acknowledgement of the funds and the receipt from the bank.



Fr. Denis Mugalula C.S.Sp MA PPM
Finance Administrator,
Spiritans Ethiopia Group
#9166 Addis Ababa
Tel:+251900017366
Whatssap:+256757319380

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 12, 2024 at 11:15 AM
Subject: Re: cộng đoàn em đã nhận được số tiền
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã báo tin vui cho chúng con.

Thật ra, chúng con phải cám ơn Cha hơn là Cha cám ơn chúng con.
Ở chỗ, chúng con đang hoan hưởng một đời sống tiện nghi thoải mái ở một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, chỉ trích có một chút cái dư của chúng con mà lại có giá trị truyền giáo vô giá,
nhờ được ăn ké vào Cha, vị đã chấp nhận một chút đóng góp nhỏ mọn của chúng con để phục vụ lương dân cùng giáo dân bần cùng khốn khổ đói khát ở khu vực truyền giáo của Cha.
Cha đã hy sinh cả cuộc đời tu trì của Cha cho sứ vụ và công cuộc truyền giáo với biết bao nhiêu là gian nan khốn khổ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của Cha ở khu vực hiện nay.
Xin LTXC vô cùng bất tận thấu suốt mọi sự luôn được hiển linh trong tâm hồn mỗi người chúng ta, qua những gì Người tác động nơi chúng ta và hành động qua chúng ta cho Dân Chúa.

con tĩnh

 

 

From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Fri, Jul 12, 2024 at 10:48 AM
Subject: cộng đoàn em đã nhận được số tiền
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em kính chào anh Tĩnh cùng quý vị ân nhân trong hiệp hội TĐCTT. Anh Tĩnh ơi, hôm nay cộng đoàn của em đã nhận được số tiền 10,000USD mà hiệp hội TĐCTT gởi rồi ạ.
Trong thư này em xin gởi anh bản Advice bank receipt từ ngân hàng của cộng đoàn em.
Tuần sau em sẽ mua bột để làm bánh mì và em sẽ quay video, photo và thư cảm ơn để gởi cho anh và quý vị ân nhân nhé.
Một lần nữa em xin cảm ơn anh và quý vị ân nhân. Xin anh download bản bank advice tại phần attached file.
Xin tình yêu Chúa luôn ban muôn ơn lành xuống trên anh cùng quý vị ân nhân. Em kính chào anh.

Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Technical College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 12, 2024 at 6:24 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: rosy metilda <rosymeti@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, <triminh.thi@bushulo.org.et>, Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>

Good Morning Sr. Rosy from Southern California on Friday July 12, 2024,

Thanks be to God for everything.
Upon receiving our donation at this time, please provide us with an official letter of acknowledgement including the amount of money and its purpose,
as you did from the last two times with $3,000.00 for ten houses and $5,000.00 for kindergarten students.
Regarding the second time with $5,000.00 for kindergarten students,
please provide us one more time via email instead of hard copy because we want to keep it on record electronically too. Thanks.

Best regards

Dominic Mary tinh tan cao






From: rosy metilda <rosymeti@gmail.com>
Date: Thu, Jul 11, 2024 at 11:14 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <seyoum.fransua4@gmail.com>

Dear Dominic
     

Greetings of peace, joy and love from sr.Rosy from Mazoria community. Thank you so much for your message and information. 

How are you? How is the mission going on? I hope and pray that God will continue to bless you all. How is your family members doing? Greetings to all the family members.

Today I just went to the bank we have received the money. May God bless you all and grant you all the generous ...s that helped us .

May God bless you all. We assure our prayers for you all. Keep well. Once again we thank God for you all.


United in prayers,
Sr.Rosy Fmm.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 11, 2024 at 9:41 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Most Reverend Bishop Seyourn,

Thanks for your sharing very happy news. According to it since 15th of September, 2024, you will be released from the responsibility with Soddo Vicariate in order to focus on your Hosanna Vicariate.
In the spirit of "communion, participation and mission", per your recommendation, I will pray for your local Church in Ethiopia and peace for our troubled world. Pray for us.

Dominic Mary tinh tan cao





From: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>
Date: Thu, Jul 11, 2024 at 6:48 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic Maria Cao and the team, 
Thank you for your kind support and concern to support our needy  communities in various parts of our country,Ethiopia, God bless you all. 
I  am also very happy that the Vatican appointed new Apostolic Vicar for Soddo Vicariate to be consecrated Bishopon 15th of September, 2024. Please pray for our local Church in Ethiopia and peace for our troubled world. 
Be sure of my prayers. 
Bishop Seyoum 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 11, 2024 at 6:31 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>
Cc: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Fr. Amanuel Yoseph   

Following are the exchanged texts between myself and Fr. Tamrat Seyu, please read them in order to know his school classrooms' situation and how he plans to demolish and rebuild them. Sorry our small group's fund can't respond completely to his plan as you already know. Hopefully God will help him some way to fulfill his plan with our best donation for the benefits of elementary school students in Mazoria. 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 9:22 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>

Fr. Tamrat Seyoum

Can you let me know how much cost you need to improve your poor school in Mazoria?
We will try our best to make fundraising to share with you as well as with Fr. Zeleke's new church, and also with the Spiritan Fathers' missionary needs in Yabello.
We already know that our small group can't cover many different pastoral needs in Mazoria and missionary needs in Yabello, but we hope we have something to share with each of the above needs.

Sincerely,
Dominic Mary tinh tan cao




From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Tue, Jun 4, 2024 at 7:07 PM
Subject: Re: Greetings
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic Maria tinh tan Cao, thank you I will make you know actuall price approximately not exact, to dimolish that old and poor three rooms to build new three rooms with brics and cement three good rooms, for children who are coming from kindergarden to primery and mideam school of st.Gabrieal of Mazoria with, it needs approximately 36,000 USA Dolars. May all the blessings of the Lord be with you all.
Yours sincerely in Christ.

Fr. Tamrat Seyoum
From Mazoria.


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 6, 2024 at 4:31 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>

Dear Fr. Tamrat Seyu,

Can you give me one more estimation of the cost for the classroom that needs to be remodeled the most of your school in below picture:


Thanks,
Dominic Mary tinh tan cao



From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Fri, Jun 7, 2024 at 12:55 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Yes, I can see it now, what I presented  to you is not only that one.  This picture estimation is about 18,000 USD Dolar. My estimation is included the big picture near by besid it. That is the worest two big classrooms. They look like good but they are two big rooms. Only colore infront is good and the back side is worest and falling. My first estimation was including this one. You can see in the attached picture below.
Sincerly yours.
Fr.Tamrat Seyoum.



From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Fri, Jun 7, 2024 at 4:19 AM
Subject: Re: Greetings
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

This is two big classrooms attached below beside picture you took and send me back. Fr.Tamrat Seyoum.


This yelow two big classrooms are falling inside and back side look like good from front. Please consider it.
Yours in Christ
Fr.Tamrat seyoum 
Mazoria Ethiopia.
Yours in Christ
Fr.Tamrat seyoum 
Mazoria Ethiopia.





From: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>
Date: Thu, Jul 11, 2024 at 5:35 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Dear Dominic Mary tinh tan cao, 
Thank you for the support and for your concern towards our need, and we will let you know with the acknowledgment letter as soon as we receive the transfer. 
Best Regards, 
Fr. Amanuel Yoseph 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 10, 2024 at 11:14 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>
Cc: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Dear Fr. Amanuel Yoseph 
Vicar delegate ECCSDCO Hosanna,

Thanks be to God for our union in the mission of the Church. Regarding the total amount of money we already sent you and will send you later, in order to respond to two different pastoral projects from your two priests in the Diocese of Hosanna, 
please help them to complete their works from the beginning to the end. That's why we don't want to send them directly our donation to each of them but via your diocese 's account under your authority.  May the Mercy of God be our joy of "communion, participation and mission". 

Best regards,

Dominic Mary tinh tan cao



From: Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Date: Wed, Jul 10, 2024 at 10:26 AM
Subject: Fwd: Wire Transfer Receipt to OBOLO DI SAN PIETRO
To: Ufficio dell'Obolo di San Pietro <obolo@spe.va>

Sr. Loredana Peteani

Peter's Pence office
Secretariat for the Economy

Dear Sir

I hope this email finds you well.

Thank you for confirming the bank details for Peter's Pence account.

Yesterday afternoon, July 9, 2024, on behalf of The Viet Apostolate of Divine Mercy, I request to transfer money from our account at Wells Fargo bank to Obolo di San Pietro (Peter's Pence) account, with the beneficiary's banking information which you have confirmed, in the amount of $10,000.00 (ten thousand dollarsin US Dollars.  Please see the copy of the "Wire transfer receipt" attached.  
Since The Viet Apostolate of Divine Mercy is a nonprofit organization, the US government requires proof of all our donations.  We ask that you can send us a brief official acknowledgement stating the amount received and the intended use of the funds, once the funds have been deposited to the Obolo di San Pietro account, either by email or via post office.

Our organization's name and address:    The Viet Apostolate of Divine Mercy
                                                                 12173 Highgate Ct.
                                                                 Rancho Cucamonga,  CA 91739

May God pour out His abundant love on you. 

Best Regards,

Thuy-Nga Cao-Bui, President
The Viet Apostolate of Divine Mercy

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 10, 2024 at 10:24 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>
Cc: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>, zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>, Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Dear Fr. Amanuel Yoseph 
Vicar delegate ECCSDCO Hosanna,

I would like to notify you that this morning, Tuesday July 10, 2024 in Southern California, we already transferred $9,500.00 from our bank Wells Fargo's account to your ECS Apostolate Vicariate of Hosanna's account in Ethiopia as you see below:


We will send you one more time in amount of $15,700.00 when we receive your notification along with your official letter of acknowledgment regarding this first amount of money. Thanks.
May Gob bless you and your Diocese(s) for the salvation of the poeple of God, among them are miserable persons in your pastoral care and service in our God of Mercy.
Pray for us.

Best regards,

Dominic Mary tinh tan cao

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 10, 2024 at 6:27 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Cc: Spiritans Ethiopia Group <bursarcsspethiopia@gmail.com>, Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>, kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>, deniemgs9@gmail.com, mugsdenie@hotmail.com

Good morning Fr. Kilimpe Garbicha, CSSp, from Southern California July 10/2024,

I would like to notify you that yesterday afternoon, we already transferred $14,500.00 from our bank Wells Fargo's account to your Holy Ghost Father's account in Ethiopia as you see below:


We will send you one more $20,000.00 when we receive your notification along with your official letter of acknowledgment regarding this first amount of money. Thanks.
May Gob bless you and your Spiritan's missionary works for the salvation of the poor souls and miserable persons in your care and service in Ethiopia. Pray for us.

Best regards,

Dominic Mary tinh tan cao

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 9, 2024 at 9:56 PM
Subject: Re: Greetings from Sr.Rosy.
To: rosy metilda <rosymeti@gmail.com>
Cc: <triminh.thi@bushulo.org.et>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>

Good evening Sr. Rosy Meltida, FMM, from Southern California July 9/2024,

I would like to notify you that we already transferred $20,000.00 from our bank Wells Fargo's account to your FCC account in Ethiopia as you see below:


Upon receiving it, please provide us with an official letter of acknowledgement regarding its amount along with its specific and clear purpose. Thanks.
May Gob bless you and your missionary works for the salvation of the poor souls and miserable persons in your care and service. Pray for us.

Best regards,

Dominic Mary tinh tan cao

 

From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Tue, Jul 9, 2024 at 7:54 PM
Subject: Re: Đã Chuyển Ngân Phân Tặng Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Ethiopia 5.2024 Hôm Nay
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em kính chào anh Tĩnh, Em xin cảm ơn anh và quý vị ân nhân trong hội TĐCTT đã luôn nghĩ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn tại đây.
Khi nào nhận được số tiền, em sẽ viết thư để gởi cho anh và hội TĐCTT anh nhé. xin tình thương Chúa ban muôn ơn lành xuống trên anh và quý vị ân nhân.
kính,
Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Technical College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 9, 2024 at 6:28 PM
Subject: Đã Chuyển Ngân Phân Tặng Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Ethiopia 5.2024 Hôm Nay
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Chiều hôm nay, Thứ Ba ngày 9/7/2024, như chúng em được nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy cho cái hẹn để chuyển ngân tới các nơi đã được Nhóm phân tặng trước đây:

 

1. Trương mục của Giáo phận Hosanna cho 2 dự án của 2 linh mục triều ở Mazoria và Kutube thuộc Giáo Phận này, tổng số tiền là $24,700.00 
    nhưng được gửi làm 2 lần, lần đầu $9,000.00 cho các lớp tiểu học và chuyển cấp ở Mazoria và lần sau $15,700.00 cho ngôi nhà thờ mới ở Kubute
2. Trương mục của Tỉnh dòng Chúa Thánh Thần ở Arba-Minch Ethiopia, tổng số tiền là $34,500.00 
    nhưng được gửi làm 2 lần, lần đầu $14,500.00 cho clinic ($8,500.00), 2 phòng vệ sinh mẫu giáo ($3,000.00) và phòng ngủ nội trú nam trung học $3,000.00), và lần sau $20,000.00 cho 2 nhà thờ.
3- Trương mục của Dòng Don Bosco ở Adwa Bắc Ethiopia sẽ nhận được số tiền là $10,000.00
4- Trương mục của Tòa Thánh ở Vatican sẽ nhận được số tiền là $10,000.00. 
5- Trương mục của Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM ở Ethiopia số tiền $20,000.00 cho 2 lớp mẫu giáo ở Mazoria (đã phân tặng trước đây mà chưa gửi cho tới lần gửi chung này).

 

 

Lệ phí cho mỗi lần chuyển ngân là $45.00, tổng phí chuyển ngân $315.00 ($45.00 x 7 lần chuyển cho các nơi, có 2 nơi 2 lần) tất nhiên phải được trích từ trong quĩ truyền giáo hậu hành trình 5.2024.

Xin mời quý AC theo dõi các chứng nhận từ nhà băng (ở cuối email này) về việc chuyển ngân của TĐCTT và từng số tiền được chuyển ngân theo phân tặng.


Xin MTVTX (Maria Trinh Vương Thương Xót) giúp chúng con xứng đáng 

để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


em tĩnh


Xin quý AC theo dõi 4/5 văn bản chứng nhận những gì chúng ta chuyển ngân hôm nay  dưới đây: 

(trừ khoản tiền của Giáo Phận Hosanna, vì cái hẹn lúc 4:00 pm mà kéo dài cả tiếng tới 5:00 pm thì nhà băng đóng cửa nên đã hẹn lại sáng ngày mai).

Tuy nhiên, ngay chiều tối hôm nay, em sẽ chính thức thông báo cho các nơi chúng ta đã chuyển ngân biết để các vị báo lại cho chúng ta sau khi nhận được tiền chúng ta gửi.

Gửi cho Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM của Sơ Mỵ Chân và Minh Thi $20,000.00

 

Gửi cho Dòng Chúa Thánh Thần CSSp của Quí Cha Spiritan lần đầu $14,500.00

 

Gửi cho Dòng Don Bosco của Cha Trịnh Kinh Luân bắc Ethiopia $10,000.00

 

Gửi cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô của ĐTC ở Tòa Thánh Vatican $10,000.00

 

Gửi cho Tòa Giám Mục GP Hosanna lần thứ nhất  $9,000.00

 

Tin nhắn ngày 9/7/2024 kêu gọi tư riêng đóng góp cứu trợ Nam Sudan

 

Chị KL ơi,

Em mới theo dõi tin tức hàng ngày từ Vatican News tiếng Việt thì thấy có một tin rất cảm động và cần gấp rút trợ cấp. Đó là ở miền nam Nước Sudan, nơi được liệt kê là tận cùng trái đất nhất thế giới trong 190 quốc gia trên thế giới hiện nay.

Bởi thế em chợt nghĩ đến chị để mạo muội đề nghị số tiền 10 ngàn MK của chị tặng cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót ở Nam Sudan này nhé. Nếu được xin chị hồi âm cho em biết ngay để chiều nay chúng em khỏi phải chuyển tiền phân tặng của chị cho Ethiopia nữa, mà là cho Trung Tâm Y Tế  Đức Mẹ Thương Xót này.

Hình như LTXC đã an bài để dùng chị cho nơi thật sự là tận cùng trái đất này. Xin chị theo dõi bản tin đính kèm theo đây ở đường kết nối này:

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2024-07/trung-tam-y-te-duc-me-thuong-xot-sudan.html

 

Dạ vâng nơi nào LTXC hướng dẫn thì mình làm Anh ạ . Cảm ơn Anh đã cho em biết.  

 

Tạ ơn LTXC. Chị đọc tin nhanh thế.

Để em âm thầm kêu gọi thêm trong nhóm xem sao nữa, trong khi chúng em liên lạc về nơi mình gửi tặng,

sau đó chúng ta sẽ gửi tặng cho họ một lúc nhiều hơn hầu có thể đáp ứng nhu cầu của họ bao nhiêu có thể nhé.

Cảm ơn chị.

 

 

Dạ em chưa đọc được Anh ạ, vì em đang lo thuốc men cho Mẹ em, lúc nào rảnh em mới đọc, vì những nhắn tin thì em phải trả lời ngay,

với phần em chỉ là người quản lý của Chúacòn Chúa là tất cả ạ . Thật sự em tin Anh hoàn toàn mà. 

 

 

Tạ ơn LTXC vì LTXC đã thực sự hiện diện nơi hồn nhỏ của chị và tỏ hiện tỏ hiện qua đời sống tông đồ âm thầm của chị.

Việc chị đáp ứng ngay những gì liên quan đến LTXC về Đức Ái yêu thương đã chứng thực như thế.

Việc tông đồ bác ái của chị chính là lời cầu nguyện cho mẹ chị thần lực nhất và phúc cho mẹ chị đã có một người con như chị.

Xin cầu cho em với. Cảm ơn chị.   

 

Cảm ơn Anh, Anh khen em quá, em cũng là một con người tội lỗi bất xứng, xin Anh thêm lời cầu nguyện cho em nhé.

 

AC BH và VT ơi,

Em mới theo dõi tin tức hàng ngày từ Vatican News tiếng Việt thì thấy có một tin rất cảm động và cần gấp rút trợ cấp.

Đó là ở miền nam Nước Sudan, nơi được liệt kê là tận cùng trái đất nhất thế giới trong 190 quốc gia trên thế giới hiện nay.
Bởi thế em chợt nghĩ đến AC để mạo muội đề nghị số tiền AC 19 ngàn MK AC tính từ từ cho Nhà thờ của Cha Denis ở Ethiopia,

trong đó AC đã trích tặng 6 ngàn MK cho Cha Luân ở bắc Ethiopia, còn lại 13 ngàn cho 2 dàn khoan giếng ở Mozambique,

tặng cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót ở Nam Sudan này nhé.
Hình như LTXC đã an bài để dùng AC cho nơi thật sự là tận cùng trái đất này. Xin AC theo dõi bản tin đính kèm theo đây ở đường kết nối này:

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2024-07/trung-tam-y-te-duc-me-thuong-xot-sudan.html

 

Chị WMC ơi,
Em mới theo dõi tin tức hàng ngày từ Vatican News tiếng Việt thì thấy có một tin rất cảm động và cần gấp rút trợ cấp. Đó là ở miền nam Nước Sudan, nơi được liệt kê là tận cùng trái đất nhất thế giới trong 190 quốc gia trên thế giới hiện nay.
Bởi thế nếu chị còn có thể, bao nhiêu tuỳ chị, hoàn toàn ở trong tầm tay và tấm lòng vốn thương xót của chị, tặng cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót ở Nam Sudan này nhé.
Hình như LTXC đã an bài để dùng chị cho nơi thật sự là tận cùng trái đất này. Xin chị theo dõi bản tin đính kèm theo đây ở đường kết nối này:

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2024-07/trung-tam-y-te-duc-me-thuong-xot-sudan.html

 

AC KE ơi,
Đã lâu không liên lạc với nhau, nhưng em vẫn không quên AC và chắc AC vẫn tiếp tục sinh hoạt với nhóm ít là bằng việc theo dõi emails em gửi cho nhóm.
Sáng nay em mới theo dõi tin tức hàng ngày từ Vatican News tiếng Việt thì thấy có một tin rất cảm động và cần gấp rút trợ cấp.
Đó là ở miền nam Nước Sudan, nơi được liệt kê là tận cùng trái đất nhất thế giới trong 190 quốc gia trên thế giới hiện nay.

Bởi thế nếu AC có thể, bao nhiêu tuỳ AC, hoàn toàn ở trong tầm tay làm ăn được LTXC ban cho AC và cùng với tấm lòng vốn thương xót của AC,
tặng cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót ở Nam Sudan này nhé.

Hình như LTXC đã an bài để dùng AC cho nơi thật sự là tận cùng trái đất này.
Xin AC theo dõi bản tin đính kèm theo đây ở đường kết nối này:


https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2024-07/trung-tam-y-te-duc-me-thuong-xot-sudan.html


Tạ ơn LTXC. AC đã quả thực được LTXC đánh động. Bởi thế AC đã đáp ứng ngay, lần này cả 2 anh chị đều nhiệt tình nói chuyện với em một lúc như cả hai chỉ có một tấm lòng xót thương.
Ngoài 5 ngàn MK AC sẽ gửi cho chúng em trong tuần này để giúp cho Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót ở miền nam Nước Sudan là nơi được liệt kê là tận cùng trái đất này,

nơi Nhóm TĐCTT cũng muốn đến mà không thể bởi cuộc nội chiến kinh hoàng kéo dài hơn 1 năm rưỡi cho đến nay,

nhưng hy vọng AC có thể sắp xếp để cùng chúng em thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique nhé.  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 5, 2024 at 2:32 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất: Chặng 2 ở Nước Mozambique Phi Châu
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT rất thân ái trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Trinh Vương Thương Xót Maria trong LTXC vô biên,
Hôm nay em đã nhận được một email rất đáng lưu tâm và hữu ích của một anh chị Thân hữu TĐCTT, một trong những TH TĐCTT đã từng tham gia các sinh hoạt của/với TĐCTT, 
về chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique, liên quan đến vấn đề giếng khoan kèm theo cả của lẫn công trong việc thực hiện.
Nguyên văn email của anh chị Thân hữu TĐCTT này như sau:

"Thưa anh,

Xin cho em  hỏi một câu:

'Cha Giang nói nếu được Chú Tĩnh và TDCTT tặng cho một giàn máy khoan giếng khoảng $5-6 ngàn đô (mua ở Việt Nam hay ở đâu cũng được) thì sẽ  bớt tốn kém và tiện lợi hơn nhiều vì cha Giang sẽ khoan cho mỗi làng 1 cái giếng để có nước sạch để cho người dân uống.'

Nếu quả thực một giàn máy khoan giếng mà chỉ khoảng từ 5-6k đôla là giá tốt đó anh, xin anh nhờ cha xác định, nếu một giàn máy khoan với giá nêu trên có bao gồm những bộ phận sau đây?

1) Một máy phát điện chạy bằng xăng (để cung cấp điện cho máy khoan).
2) Một giàn khung sắt để support máy khoan (vì máy sẽ phải khoan từ trên xuống).
3) Máy khoan.
4) Ống sắt ( nhiều hay ít ống tùy theo độ sâu từ mặt đất đến nguồn nước ngầm, bên Mozambique trung bình chỉ cần khoan từ 30 đến 40 mét là có nước).
5) Mũi khoan ( tốn bao nhiêu mũi khoan tùy theo độ cứng của đất).
6) Thùng phuy chứa nước (cần rất nhiều nước để làm nguội mũi khoan đang lúc khoan).

Dĩ nhiên máy bơm (hoặc chạy bằng điện, hay chạy bằng cơm), ống pvc (đưa vào bên trong ống sắt, nối với máy bơm), sỏi dùng để chèn ống pvc ....., phải mua riêng.
Và cần đến 5/6 chuyên viên tay nghề cao tốn từ 4 đến 6 giờ để khoan được một giếng nước. Không biết khi có máy khoan, các cha và dân làng sẽ tự khoan, hay vẫn phải mướn chuyên viên?

'như chúng ta đã có ý định đóng góp cho khu vực truyền giáo cần nước hơn Ethiopia này, và chúng ta chẳng những sẽ tài trợ mà còn sang tận nơi để thực hiện việc khoan các giếng cho các làng nữa ở chặng 2 Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 15 ngày 7-21/10/2024'.

Vậy là anh quyết định qua Mozambique hai tuần để khoan giếng giúp các cha, giữa trời nắng gắt (nhiệt độ tháng 10 từ 80 đến 90 độ F), không bóng mát (thường giếng đươc khoan tránh những chỗ có cây, sợ vướng rễ), bùn đất (toàn đất đỏ), không có nước để rửa, ngay cả nước làm nguội mũi khoan cũng phải tự mang đến (vì giếng chưa khoan, mà nếu khoan xong chưa chắc đã có nước, đôi khi phải dời ra chỗ khác khoan lại). Công việc khoan giếng sẽ rất cực. Càng cực hơn và nguy hiểm nếu tự khoan. Phục anh!

Mặc dầu cực thiệt, nhưng ngay khi nhìn thấy những giọt nước đầu tiên được bơm lên, chung quanh anh sẽ là vô vàn niềm vui vỡ òatừ dân bản làng đang quây tròn quanh máy khoan. Nhất là được tận mắt nhìn thấy niềm hạnh phúc từ những đôi mắt trẻ thơ trong sáng, nhưng làn da đen bị mốc trắng vì một hoặc hai tuần mới được tắm một lần. Có giếng nước các bé có thể tắm rửa mỗi ngày. Niềm hạnh phúc này sẽ chạm vào sâu thẳm trái tim anh. Cảm nghiệm này thật tuyệt vời! Vâng, hãy cứ đi, thưa anh."


Trong niềm cảm xúc sâu sa sau khi đọc được email này của AC Thân hữu TĐCTT này, em đã hồi âm cho AC ấy như sau:


"Không ngờ, thật hoàn toàn không ngờ là LTXC đã sai đến cho em một thiên thần phù hộ trong âm thầm để giúp em trong việc tông đồ của em với Nhóm TĐCTT.
Vị thiên thần hộ phù đó chính là anh, ở chỗ chẳng những bằng những đóng góp to lớn bất ngờ ẩn danh của AC vừa qua, mà còn qua những gợi ý thích đáng, hữu ích và xây dựng. 
....................

"Qua email anh phân tích về việc giếng khoan ở Mozambique thì anh chứng thực là một kỹ sư hay có tài kỹ sư, (rất tiếc google chưa có tiểu sử của nhân vật ... như anh).
Thật vậy, ở phần trên anh phân tích về chính những gì cần phải có để trở thành một giếng khoan, và ở phần dưới anh nhấn mạnh đến công khó để có thể đào được một giếng khoan,
và trong phần hai này anh đã đề cập trực tiếp đến em, được anh tỏ ra thông cảm và phấn khích - Thật là an ủi và càng được tăng nhiệt tình cùng nhiệt huyết để lên đường...

"Qua bao lần tổ chức các chuyến đi, bao gồm cả hành hương lẫn truyền giáo, em nghiệm thấy một điều bất khả chối cãi sau đây, đó là 
phái đoàn của từng chuyến đi đều được LTXC tuyển chọn rõ ràng, điển hình nhất là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia vừa qua:
chỉ có 6 người, vừa đủ chỗ ngủ và xe chuyên chở, và là những tâm hồn vừa có công đi lại còn có lòng và có của để nhờ đó đáp ứng các nhu cầu truyền giáo nhiều nhất nữa (42%).

"Trong 6 người của phái đoàn chuyến đi 5/2024 vừa rồi, em là người đóng góp ít nhất theo khả năng tài chính hạn hẹp hưu trí của 2 nhân viên công chức vợ chồng chúng em,
nhưng bù lại em đã hết sức vận động gây quĩ nội bộ trong Tháng 6 vừa rồi, và không ngờ được một số tiền cả trước lẫn sau chuyến đi nhiều đến như vậy,
trên 110 ngàn MK, hơn cả số tiền gần 108 ngàn MK cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2018 từ bắc vô nam của phái đoàn 20 anh chị em TĐCTT.

"Chúng em còn dành dụm tiền để đi chuyến nữa tới Mozambique, một chuyến đi em cũng mới phát động hôm qua, 4/7/2024, đang chờ những tâm hồn được LTXC tuyển chọn ghi danh.
Chuyến đi này cần nhiều nam, trong đó đã có em, nhưng em lại bị đau thần kinh tọa, như các chị trong phái đoàn vừa rồi biết, chắc chẳng giúp được bao nhiêu, trừ phi em liều mình...
Nếu Anh là một kỹ sư hay có tài kỹ sư, anh sẽ là một thừa sai thương xót đắc lực để đến hỗ trợ cho công cuộc thực hiện điện nước ở Mozambique thì càng tuyệt vời!

"Thật ra, nhân viên chính giúp thực hiện việc khoan giếng này vẫn là các gia trưởng và thanh niên ở các làng được Cha Giang phục vụ và cần nước, còn phái đoàn chỉ phụ thuộc thôi.
Cha Giang sẽ sử dụng 1 dàn máy khoan giếng để di chuyển đến nhiều làng khác nhau, nhờ đó từng làng có một giếng nước riêng, thì phái đoàn đâu thể ở lâu cho tới khi xong.
Nguyên vấn đề di chuyển dàn khoan từ làng này sang làng khác qua đường đất gập ghềnh khó đi cũng cả là một công trình vất vả khó nhọc nhưng lại càng tăng thêm giá trị giếng khoan.

"Chi phí cho dàn máy khoan giếng thì bằng đó (5-6 ngàn MK), còn chi phí cho các thứ phụ khác được Anh đặt ra đã được Cha Nguyễn Công An (Anthony), SVD, cho biết như sau:
'Cha Giang nói mỗi cái giếng khoan tốn 2-3 ngàn đô, bơm tay vì không có điện, tuỳ mỗi vùng cạn hay sâu 
và vật liệu phải ra thành phố Nampula mua, khoảng 2-3 tiếng lái xe, đường đất và hố'.

"Tuy nhiên vẫn cần các chị nữa, để ở nhà nấu nướng những bữa ăn Việt nam. Như em đã công khai tuyên bố nếu không ai đi thì em sẽ đi một mình, nếu nhà em đi nữa thì càng tốt.
Nàng không thể bị missed chuyến đi thứ hai không ngờ ngàn năm một thuở này, sau khi đã thật sự tiếc xót cho chặng đầu của Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất lịch sử ấy.
Và nếu chỉ có 2 vợ chồng em thôi thì quả thực là chúng em được hoan hưởng 2 Tuần Trăng Mật trong LTXC ở tận cùng trái đất này.

"Em đã liên lạc với Cha Giang bằng cả điện thoại vào sáng Thứ Ba mùng 2/7 và đã email vào chiều Thứ Ba cùng ngày, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy ngài hồi âm gì hết.
Cũng tại vì Mozambique ở nơi tận cùng trái đất không có hay khó có wifi để liên lạc - chính Cha Nguyễn Công An vẫn liên lạc với ngài thường xuyên cũng không thấy ngài trả lời.
Đó là lý do Mozambique được liệt kê 5 Top quốc gia bần cùng khốn khổ nhất thế giới, cách riêng về điện nước tối thiểu, trong khi đó Ethiopia thứ 33 trong bản liệt kê 190 nước. 

"Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng con, những chứng nhân và thừa sai thương xót càng được dịp chìm sâu vào LTXC ở những đáy vực trần gian này."

Tạ ơn LTXC đã luôn theo dõi và dìu dắt chúng ta qua những chia sẻ thân tình hữu ích trên đây của một AC Thân Hữu TĐCTT.
Bản thân em đã nhận ra những dấu chỉ quả thực là Nhóm TĐCTT chúng ta cần phải hoàn thành Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu Chặng 2 ở Mozambique,
sau chặng 1 ở Ethiopia, như em đã bày tỏ và chia sẻ cho quí AC trong email phát động chuyến đi hôm qua.

Nếu TĐCTT chúng ta đi với Cha Nguyễn Công An 1 tháng ở Botswana (1 tuần) và Mozambique (3 tuần) thì chắc chắn chúng ta không hề biết đến Ethiopia là gì,
nhưng LTXC đã quan phòng thần linh cho TĐCTT chúng ta đi từ từ xuống tận đáy vực sâu của LTXC, từ Calcutta Ấn Độ 10/2022, Ethiopia 5/2024 mới tới Mazambique 10/2024.
Nếu chặng 2 của hành trình truyền giáo tận cùng trái đất Phi Châu ở Mozambique 10/2024 này liên quan đặc biệt đến giống nước, 
thì thứ giếng này sâu 190 mét là hết cỡ (tượng trung cho 190 quốc gia), trong đó, nước Mozambique ở tầng sâu 185 mét (607 feet), tức ở gần đáy và chạm đáy vực sâu của LTXC vậy. 

Những tâm hồn nào khao khát LTXC và muốn càng chìm sâu hơn vào LTXC thì xin chộp ngay lấy cơ hội vô tiền khoáng hậu đời người chỉ có 1 lần này thôi nhé. 
Nàng Thúy Nga nhà em sẽ khám sức khỏe và đang luyện tập hằng ngày để có thể qualify được LTXC tuyển chọn cho chuyến đi dự báo còn cực hơn chuyến đi Ethiopia nữa. 
Xin cầu nguyện cho chúng em với. Mong thay mong thay. 

em tĩnh





From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Fri, Jul 5, 2024 at 7:18 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất: Chặng 2 ở Nước Mozambique Phi Châut
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chúc mừng Anh Tình và tất cả anh chị em Tổng Đó Chua Tình Thương . 
Kết quả rất tốt cho việc Bác ái Phi Châu . 

 

 

Tin nhắn ngày 4/7/2024

Chào Anh, Anh Chị khỏe không  ? Em mong Anh Chị luôn khỏe, ngày mai em sẽ gởi tới Anh cái check 10 ngàn để lo cho Phi Châu Ethiopia, trong đó em có viết lo cho những nơi  nào xin Anh Chị giúp em, cảm ơn Anh Chị. Xin LTXC luôn chúc lành và đồng hành cùng nhóm chúng ta. 



Tạ ơn LTXC và hết lòng cám ơn Chị.
Quĩ cho Ethiopia chúng ta đã đóng góp và phân tặng trên 110 ngàn MK rồi. Nay tới Mozambique nghèo khổ hơn cả Ethiopia.
Tuy nhiên quỹ truyền giáo tháng 10 này cho Mozambique cũng sẽ được phân tặng lại cho Ethiopia nếu có thể.
Như chúng em chia đôi số tiền 10 ngàn MK của chị cho chỗ Cha Trịnh Kinh Luân 5 ngàn MK nữa.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và chia sẻ của chúng con.
Happy Independent Day tới Chị và Mẹ của chị nhé. Hy vọng có dịp được gặp 2 Mẹ cơn của chị ở Nam California.  




Tin nhắn ngày 8/7/2024
(tiếp tin nhắn ngày 4/7 trên đây cho liên tục)

Tạ ơn LTXC. Cảm ơn Chị.

Chúng em vừa nhận được check $10,130.00 chị gửi giúp thêm cho một số dự án truyền giáo ở khu vực truyền giáo của quý Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần ở Dhadim và Borena.

Việc phân tặng quỹ truyền giáo hậu Hành trình tận cùng trái đất 5.2024 được cả phái đoàn TĐCTT tham gia Hành trình này bàn luận và biểu quyết chung.
Riêng 2 phòng restrooms ở khu trường mẫu giáo của Cha Chia, một dự án được chúng em chú ý nhất.
Không phải vì nó ưu tiên nhất hay cần nhất trong 7 dự án, mà vì cái giá quá cao so với giá trị của 2 phòng vệ sinh này ở một khu vực dân chúng vô cùng nghèo khổ.

Trước hết chính em đã đặt vấn đề với Cha Chia qua email: tại sao 2 restrooms của Cha cần tới trên 20 ngàn MK, trong khi cả ngôi nhà thờ mới có gần 18 ngàn MK thôi... Thấy thế ngài xuống còn 17 ngàn MK.
Sơ Mỵ Chân cũng gọi cho em về 2 phòng vệ sinh này, hoàn toàn quá đáng, trong khi đó nhóm TĐCTT đã tài trợ cho 20 căn nhà ở khu vực Mazoria của dòng Sơ Mỵ Chân có 3 ngàn MK là đủ. 10 căn nhà không bằng 2 phòng vệ sinh?!
Khi họp bàn phân tặng, có chị không tham dự Hành trình, đã xin tăng lên cho phòng vệ sinh này 1 ngàn MK, nhưng bị phái đoàn phản đối...

Chị thử tưởng tượng khi nội bộ TĐCTT xem toàn bộ bản liệt kê được phân tặng mà thấy 2 phòng vệ sinh này tới 5 ngàn MK thì họ sẽ nghĩ sao...
Trong dự án cho 2 phòng vệ sinh này Cha Chia muốn làm chúng theo kiểu tối tân và bao gồm cả tiền toilet training nữa.
Thật là bất xứng với một khu vực truyền giáo bần cùng ở đó, trong khi về nhà các em mẫu giáo vẫn phải ra gốc cây hay vào chuồng xí.


Phái đoàn TĐCTT Hành Trình được đến tận nơi để thấy toàn cảnh nhân sinh, chứ không phải chỉ một nhu cầu nào thôi.
Đó là lý do toàn bộ phái đoàn đã phân tặng Tổng quỹ truyền giáo hậu Hành trình 2024 theo trị giá và ưu tiên của từng dự án trong toàn bộ 7 dự án.
Trong khi các dự án khác quan trọng hơn và cần thiết hơn thì lại ít, ngược lại 2 phòng vệ sinh lại được nhiều.


Một AC đã tăng thêm cho Cha Luân 6 ngàn MK nữa, bằng không ngài cũng chỉ có 4 ngàn MK, trong khi 2 phòng vệ sinh tới 5-6 ngàn MK.
Thật là không hợp tình hợp lý và bất khả chấp. Lần sau em có kêu gọi cũng có những người anh chị em đặt vấn đề với em...


Vài hàng đến chị để chị nắm bắt được trị giá của 2 phòng vệ sinh và quyết định phân tặng của chung phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia 5.2024 vừa qua.
Nếu có thay đổi gì xin chị cho em biết ngay nhé. Vì ngày mai chúng em bắt đầu chuyển ngân cho các nơi như đã được phân tặng và sẽ được phân tặng thêm theo ý của chị.
Tuy nhiên chúng em phải tường trình thêm về $10,130.00 này kèm theo ý của chị, nhất là cho 2 phòng vệ sinh. 

Vì số tiền đóng góp này của chị đã trở thành của chung ai cũng cần biết được sử dụng như thế nào.
Riêng em thấy 2 khu 4 lớp học ở Mazoria cần thêm số tiền cho 2 phòng vệ sinh của chị, nhưng hoàn toàn tuỳ chị.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và chia sẻ của chúng ta nhé.

em tĩnh



Dạ vậy thôi Anh ạ, Vì chính Anh và các Chị đã đi và biết rõ tình trạng như thế nào và nơi nào thật cần thiết thì Anh và nhóm quyết định nhé, em xin theo .
Cảm ơn Anh rất nhiều đã phân tích cho em biết rõ. Xin LTXC luôn đồng hành cùng chúng ta.  



Cảm ơn chị đã trả lời cho em vậy thì số tiền Chị tính cho vào 2 phòng vệ sinh này sẽ giữ lại hay chuyển đi đâu? 


Dạ em không chuyển vào 2 phòng vệ sinh  nữa mà xin Anh cho vào Cha Luân dùm em, cảm ơn Anh.


Tạ ơn LTXC. Đúng số tiền em đề nghị khi nhận được tin báo về 10 ngàn của chị. Tạ ơn Chúa và cảm ơn Chị.  



Dạ  



Chị KL ơi, vậy thì lần này em đề rõ ai tặng số tiền này và phân tặng ra sao nhé? 



Dạ cũng như trước Anh ạ, vì em cũng không muốn, cảm ơn Anh.  




Tin nhắn ngày 4/7/2024 cho các em ruột ở Texas để kêu gọi đóng góp với TĐCTT


Chúc Mừng các em của anh chị Ngày Sinh Nhật cũng là Ngày Độc Lập của Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, 2024 hôm nay nhé.

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta đang sống ở một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này, được hoan hưởng tất cả những gì là văn minh vật chất tiện nghi thoải mái đến độ dư thừa: chọn mãi mới được màu áo quần trưng diện, hay trong tủ lạnh đầy đồ ăn thức uống mà vẫn than chẳng có gì hết...

Trong khi đó, ngay trong thời điểm thế giới tân tiến chưa từng thấy này, bao gồm cả đất nước VN của chúng ta hiện nay, thì vẫn còn tồn tại thảm trạng tận cùng trái đất ở các nước Phi Châu, đặc biệt là ở nước Ethiopia, nơi anh đã thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu 15 Ngày 17-31.5.2024 vừa rồi. Một chuyến đi anh chỉ còn biết nói tóm gọn như thế này thôi: ngậm ngùi nhắm mắt xót xa.

AC sẽ thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu chặng 2 ở nước Mozambique còn khổ nạn hơn cả Ethiopia nữa, vào thời khoảng 7-21.10.2024 tới đây để tài trợ và phụ giúp họ về hệ thống giếng nước và điện solar.
Các em có thể chia sẻ với cảm xúc của anh trên đây khi các em theo dõi các hình ảnh chính anh tận mắt thấy và chụp được ở đường kết nối sau đây:

http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2024/000-TDCTTHanhTrinhTruyenGiaoTanCungTraiDat2024.9-%20Nh%E1%BB%AFng%20Th%E1%BA%A3m%20C%E1%BA%A3nh%20T%E1%BA%ADn%20C%C3%B9ng%20Tr%C3%A1i%20%C4%90%E1%BA%A5t.html

Nếu các em cảm thấy động lòng thương thì các em cứ việc tự động chia sẻ với những người anh chị em bần cùng này, những con người đã được Chúa Kitô đồng hóa với họ, đến độ chúng ta không giúp họ là không giúp Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta những gì hiện là thiên đường trần thế đối với họ trong lúc này đây.

Nếu các em mở lòng cảm thương và rộng tay chia sẻ, xin zelle cho điện thoại của anh là 909-210-4884, hay viết check thì payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ của AC 12173 Highgate Court, Rancho Cucamonga, CA 91734. Cảm ơn các em.


Xin LTXC bù đắp xứng đáng cho các em những chia sẻ bác ái yêu thương này của các em nhé.

Anh Tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 4, 2024 at 6:10 AM
Subject: THĐC "hiệp thông, tham gia và truyền giáo / communion, participation and mission" ở tận cùng trái đất Phi Châu
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>

Quý AC THĐC rất thân yêu của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 15 ngày trong Tháng 4 (13-27) 2024, khi ghé thăm Anh Linh mục Trần Khả, THĐC XI, ở Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston TX chiều 22/4, phái đoàn THĐC đã nghe anh cho biết dự án của Anh Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên, CRM, muốn tái thiết Nguyện đường của Nhà Mẹ Dòng ở Thủ Đức, và em đã đề nghị Anh Khả ứng trước để THĐC matching như năm 2018 cho Trụ sở Truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Hưng Hóa. Anh đã đồng ý ứng trước 20 ngàn MK (lần trước 25 ngàn MK, và THĐC đã matching hơn gấp đôi là 54 ngàn MK).

Em đã liên lạc với Anh Nhiên về dự tính của THĐC chúng ta xin được đóng góp qua email ngày 7/6/2024 như sau: "Em tính phát động trong nội bộ THĐC chiến dịch gây quĩ phụ giúp Nhà Mẹ về dự tính tái thiết Nhà Nguyện của anh." Anh Nhiên đã hồi âm cho em qua email ngày 8/6 thế này: "Về việc giúp Nhà Mẹ tái thiết ngôi thánh đường, tùy anh thấy điều gì tốt đẹp. Chúng em xin chân thành cám ơn. Hiện tại, chúng em vẫn đang xin phép, nhưng chưa được phép để xây.... Hôm anh Khả về giúp dạy học, em có chia sẻ chương trình dự án tái thiết nhà nguyện nhà Mẹ, và cho ảnh xem mô hình, và ảnh bảo khi nào bắt đầu khởi công thì cho ảnh biết...." Do đó em đã thưa cùng Anh Nhiên qua email cùng ngày rằng: "Như Anh Trần Khả, chúng em cũng xin Anh 'khi nào bắt đầu khởi công thì cho chúng em biết', để chúng em được dịp càng tỏ ra liên kết gắn bó với Dòng một cách cụ thể và mạnh mẽ hơn nhé. Cám ơn Anh."

Nếu dự án tái thiết nguyện đường Nhà Mẹ được cho phép trong mấy tháng nữa, chẳng hạn như Tháng 10/2024 là tháng Truyền giáo của Giáo Hội (CN Truyền Giáo, CN thứ 3 trong tháng 10), tháng THĐC chúng ta vẫn đóng góp cho việc truyền giáo của Dòng hằng năm, thì THĐC chúng ta thay vì gây quĩ truyền giáo thì gây quĩ đóng góp cho việc tái thiết nguyện đường Nhà Mẹ của Dòng này ở Thủ Đức. 

Vậy thì trong khi chờ đợi, em mạo muội nhân danh dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ ở các khu vực truyền giáo Ethiopia và các vị thừa sai truyền giáo đang dấn thân phục vụ một cách hết sức vất vả, khốn khó và thiếu thốn, xin kêu gọi THĐC, thành phần cựu tu sỹ của một hội dòng truyền giáo nổi tiếng ở VN, chúng ta cần có một tinh thần truyền giáo đại đồng và tích cực cộng tác vào công cuộc truyền giáo của chung Giáo Hội với các vị thừa sai truyền giáo, nhất là ở Châu Phi tận cùng trái đất về đủ mọi phương diện vô cùng đáng thương, hình ảnh của một Chúa Kitô khổ nạn trong dòng lịch sử của loài người cho tới khi Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết về Đức Bác Ái yêu thương...

Thật vậy, quý THĐC rất thân mến, theo mạc khải Thánh Kinh thì hình như Thiên Chúa coi trọng đức bác ái yêu thương hơn cả việc thờ phượng Ngài, hơn cả việc xây nhà thờ nữa kìa"Ta muốn lòng nhân lành chứ không phải của lễ" (Hosea 6:6; Mathêu 9:13); "khi các con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em phạm đến con điều gì đó has something against you / habet aliquid adversum te, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình." (Mathêu 5:23-24). Bởi thế mà trong cuộc chung thẩm liên quan đến phần rỗi đời đời vô cùng cao quý và quan trọng, Người sẽ không phán xét chúng ta về kinh nguyện và phụng vụ chúng ta làm mà chỉ phán xét chúng ta về đức bác ái yêu thương là hoa trái của "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6)  
Vì được thấm nhuần tinh thần "Ta muốn lòng nhân lành chứ không phải của lễ" như thế mà các Thánh trong dòng lịch sử của Giáo Hội đã sống "đức tin thể hiện qua đức ái" như gương mẫu về một đức ái trọn hảo như sau:
Thánh Phó Tế Laurensô (thế kỷ thứ 3 - lễ kính ngày 10/8): "Tâu Hoàng đế (Valerianô tham lam muốn chiếm tài sản của Giáo Hội nên bắt Phó tế Laurenso bấy giờ đang phụ trách giúp người nghèo và làm quản lý tài sản của Giáo Hội để hạch hỏi và bắt giao nộp tất cả tài sản của Giáo Hội cho ông), đây là tất cả kho tàng quí báu của Giáo Hội Công giáo chúng tôi, đây là những người nghèo khổ, bệnh tật (phong cùi, mù loà què quặt, độ chừng 1.500 người) , nhưng chính nhờ công việc cứu trợ họ và chúng tôi đã tích trữ được nhiều kho báu trên trời. Xin Hoàng đế hãy đón nhận tất cả của cải này để dùng cho thành Rôma và cho chính Hoàng đế."

Thánh Gioan Kim Khẩu (thế kỷ thứ 4 - lễ nhớ ngày 13/9): "Nếu anh em muốn tôn kính thân mình của Chúa Kitô, thì đứng khinh bỉ thân thể ấy khi nó bị trần trụi; đừng tôn kính Đức Kitô Thánh Thể bằng những lễ phục lụa là gấm vóc để rồi ra khỏi nhà thờ thì bỏ bê Đức Kitô khác đang khổ đau vì lạnh lẽo và trần trụi(Hom. in Matthaeum, 50.3: PG 58). 
Thánh Vinh Sơn Phaolô (thế kỷ 17 - lễ nhớ ngày 27/9): “Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn… Vậy khi chị em bỏ đọc kinh nguyện để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng, đó là chị em phục vụ Thiên Chúa (Kinh Sách, Các bài đọc lễ Thánh nhân ngày 27/9).
ĐTC Phanxicô (Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo tiên khởi Chúa Nhật 33 Thường Niên ngày 19/11/2017): "Nếu chúng ta thực sự muốn gặp gỡ Chúa Kitô chúng ta cần phải chạm đến thân thể của Người nơi những tấm thân đau thương của người nghèo, như là một đáp ứng cho mối hiệp thông về bí tích chúng ta được ban cho trong Thánh Thể. Thân Mình của Chúa Kitô, được bẻ ra nơi phụng vụ thánh, có thể được thấy, qua đức ái và việc chia sẻ, nơi các dung nhan và con người của những người anh chị em mềm yếu dễ bị tổn thương nhất của chúng ta." 

Em hy vọng khi xem thấy các hình ảnh được em là chứng nhân chụp được tại hiện trường trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 17-31/5/2024 với phái đoàn TĐCTT  ở đường kết nối tuyển hợp Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh, bài tường trình em đã gửi cho chung cộng đồng dân Chúa vào đầu Tháng 6/2024, trong đó có THĐC, quý THĐC nào tự nhiên cảm thấy không thể nào không "động lòng thương" (Luca 10:33), thì rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) mới mẻ và nhỏ bé chúng em, một nhóm tông đồ giáo dân hết sức nỗ lực để đóng góp và chia sẻ cho mảnh đất hứa truyền giáo Ethiopia năm 2024 này $113,250.00, trong khi các vị linh mục đang lo mục vụ và truyền giáo ở 2 khu vực Mazoria và Yabello cần tới $241,789.00 liên quan đến các dự án về tôn giáo, giáo dục, y tế, thực phẩm cho lợi ích hồn xác của lương dân lẫn giáo dân bần cùng khốn khổ đang được các vị dấn thân và tận tình phục vụ. 

Các vị linh mục triều ở Ethiopia, như ở Giáo phận Hosanna, không có lương từ Tòa Giám mục, ngoại trừ mảnh đất được Tòa Giám mục cho để trồng cấy, và cũng chẳng được xin lễ gì cả, phải tự lực cánh sinh bằng trồng trọt hay một cách nào đó, để có thể phục vụ cộng đoàn dân Chúa được ủy thác cho các vị. Ở Mazoria, phái đoàn TĐCTT đã thấy 3 vị linh mục phục vụ ở các nơi khác nhau ở chung 1 căn nhà, để đỡ tiền nhà và tiền ăn uống. Bởi thế để thực hiện một dự án nào đó cần thiết cho cộng đoàn dân Chúa, các ngài thật là chật vật, khó khăn. Chính vị Giám mục Giáo phận Hosanna, trong buổi gặp gỡ phái đoàn TĐCTT chúng em ở Hawasa chiều hôm Thứ Tư 29/5/2024, cũng đã thú nhận khi được các cha của Giáo phận đang phục vụ ngỏ lời xin tiền để làm nhà thờ hay sửa chữa học đường, Tòa Giám mục cũng chẳng có tiền để đáp ứng. 

Về phần Nhóm TĐCTT, sau chặng đầu 15 ngày truyền giáo ở Ethiopia 5/2024, sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở quốc gia Mozambique gần cực nam Châu Phi, một nước còn nghèo hơn cả Ethiopia, ở chỗ, trong 190 quốc gia thì Ethiopia đứng thứ 33 nghèo nhất, trong khi Mozambique đứng thứ 5 https://gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world/, và chuyến viếng thăm cùng tặng quà truyền giáo chặng 2  ở Mozambique này, như chặng 1 ở Ethiopia, cũng trong vòng 15 ngày, 7-21/10/2024, để cứu trợ lương dân và giáo dân ở khu vực truyền giáo Monapo thuộc tỉnh Nampula đang được các Cha Việt Nam Dòng Ngôi Lời phục vụ, và đang rất cần tài trợ để giải quyết nạn khan hiếm nước và điện, bởi không có đủ giếng khoan lẫn giếng đào, và khi có giếng rồi lại cần phải có đủ phương tiện để kín nước nữa, vì không có điện.

Dân nước Việt Nam chúng ta đã từng sống như thể lạc hậu trước thế giới Tây phương tân tiến từ thập niên 1940 và 1950, nhất là ở Bắc Việt. Tuy nhiên, xem lại một số hình ảnh được một nhiếp ảnh gia Pháp thì VN ta còn hơn cả 1 thế kỷ đối với Ethiopia bần cùng nhất thế giới ở hạng 33 hiện nay: https://vietnamnet.vn/chum-anh-mau-hiem-ve-viet-nam-nhung-nam-dau-the-ky-20-2297217.html. Quí AC thấy rõ tình trạng "tận cùng trái đất", qua hình ảnh em chứng kiến, chụp được và tường trình, như thế nào nơi Phi Châu nói chung và một số nước như Ethiopia, ở ngay giữa một thế giới văn minh tột bậc hơn bao giờ hết hiện nay. Bởi thế, chúng ta phải là những người thương cảm hơn ai hết và hơn lúc nào hết với các dân nước ở Phi Châu đang sống như ở tận cùng trái đất hiện nay về mọi phương diện, và nếu quí AC cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi thâm tâm của mình, để rồi muốn rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT và qua Nhóm TĐCTT thì quý AC có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau đây:

1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;
3- Cash / tiền mặt dưa cho chúng em khi gặp chúng em vào Ngày Thánh Mẫu 2024 Thứ Bảy 3/8 ở Đại Hội THĐC mừng kim khánh 50 năm thành lập, ngày chấm dứt chiến dịch gây qũy cho Ethiopia.

Số tiền trước hết đóng góp vào quĩ truyền giáo Phi Châu từ chung THĐC là $1,500.00, số tiền còn tồn dư trong trong tổng số $1,850.00 từ Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 4/2024. Ban Phục Vụ THĐC 2023-2026 đã đồng ý về việc đóng góp đầy ý nghĩa và có tính cách đại đồng truyền giáo này. Hy vọng quí THĐC cũng tham gia vào sứ vụ và công cuộc truyền giáo đại đồng của Giáo Hội, nhất là ở Châu Phi là một đại lục vẫn còn sống bần cùng lạc hậu như ở tận cùng trái đất này hiện nay... 

Nhóm TĐCTT, với danh xưng là The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được Đấng Bản quyền Giáo phận Orange California công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội bằng văn thư chính thức ngày 17/7/2018, và đồng thời cũng đã chính thức trở thành một hiệp hội tư nhân bất vụ lợi (private non-profit association) của tiểu bang California ngày 4/3/2019, cùng được Sở Thuế IRS (Internal Revenue Service) Liên Bang cấp cho tư cách miễn thuế (tax exempt status) cũng trong năm 2019, do đó Nhóm TĐCTT sẽ có thể và phải cung cấp chứng thư (acknowledgement letter) đóng góp của các bảo trợ nhân, để ai cần có thể sử dụng mà khấu trừ thuế lợi tức khi khai thuế năm 2024 này. 

Xin LTXC (Lòng Thương Xót Chúa), nhờ lời chuyển cầu của MTVTX (Maria Trinh Vương Thương Xót), luôn trở thành niềm vui yêu thương, chia sẻ và phục vụ của THĐC chúng ta nhé.

em tâm phương
Đaminh Maria cao tấn tĩnh,
Tổng vụ viên Nhóm TĐCTT.

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 4, 2024 at 6:08 AM
Subject: TNF nối vòng tay lớn truyền giáo bằng việc đóng góp trợ giúp các vị thừa sai phục vụ dân nước Phi Châu
To: TNFatima <tnfatima@googlegroups.com>
Cc: Bao Nguyen <viaspei@yahoo.com>

Quý TNF rất thân mến trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

Chắc Quý TNF của tôi đã nhận được và đã đọc loạt emails tôi gửi cho chung Cộng đồng Dân Chúa về Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 15 ngày 17-31/5/2024, nơi tôi chưa từng thấy, hay đã thấy thì từ thập niên 1950 ở bắc Việt, nghĩa là nơi còn quê mùa lạc hậu không thể tượng tượng ở ngay giữa một thế giới văn minh vật chất và hưởng thụ hiện nay. 

Tôi đã phát động việc gây quỹ này cho riêng Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) từ tháng 10/2023 và sau chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia tôi tiếp tục phát động gây quĩ tiếp chỉ trong Tháng 6/2024, Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, để có thể đáp ứng các nhu cầu truyền giáo, mà khi đến tận nơi tôi cũng như chung phái đoàn TĐCTT mới thấy được thật sự là cần thiết cho chung lương dân cũng như cho riêng giáo dân bần cùng khốn khổ ở Ethiopia. 

Nhưng chỉ một mình Nhóm TĐCTT mà thôi thì không thể nào có thể đáp ứng trọn vẹn những projects / dự án khác nhau lên đến gần 250 ngàn MK ở mảnh đất hứa truyền giáo tận cùng trái đất này, nên tôi phải kêu gọi thêm cộng đồng Dân Chúa, trong đó có TNF thân yêu của tôi, thành phần TNF đã từng là huynh trưởng ngày xưa nay đã thành nhân, thành tài và thành công về đủ mọi mặt trong xã hội dân sự. Chúng ta hãy lợi dụng và chộp bắt lấy những dịp gây quỹ hiếm quý như thế này để tạ ơn Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta một đời sống may mắn, phúc hạnh và tiện nghi ở đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, và kèm theo lòng biết ơn này chúng ta trả về cho Ngài những gì Ngài đã ban cho chúng ta, bằng cách chia sẻ với những người anh chị em hèn mọn nhất được Người đồng hóa như là Người (xem Mathêu 25:40, 45).

Không biết quí TNF của tôi, sau khi theo dõi từng bài tường trình của tôi, đặc biệt là bài thứ 9 cuối cùng, bài tuyển hợp tất cả những gì là tận cùng trái đất nhất ở Ethiopia, ở đường kết nối này: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh, có cảm thấy dân nước Ethiopia này đáng thương không, nghĩa là có như Chúa Giêsu "động lòng thương" (Luca 10:33) hay chăng? Chúa Giêsu, nơi người Samaritanô nhân lành, sau khi "động lòng thương" nạn nhân đang quằn quại nửa sống nửa chết bên đường, đã xuống lừa và tiến đến cứu chữa nạn nhân, còn TNF thì sao, có hành động cụ thể nào không, hay chỉ cảm thương xuống vậy thôi, chỉ như vị tư tế và Levi bỏ qua không ra tay giúp đỡ! 

Nếu chúng ta có lý do chính đáng thì không buộc chúng ta ra tay cứu giúp, như chúng ta còn ở trong tình trạng "tận cùng trái đất" bần cùng khốn khổ hơn họ nữa. Ngoài ra, nếu chúng ta cảm thấy mình may mắn hơn họ, cảm thấy nhớ ơn Chúa là Đấng ban cho mình may lành hơn họ, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không chia sẻ với họ những gì Thiên Chúa vô cùng toàn thiện, toàn ái và toàn mãn đã ban cho chúng ta, một vị Thiên Chúa đồng thời cũng đã đồng hóa mình với họ là những người anh chị em hèn mọn nhất (xem Mathêu 25:40, 45) của Người trên trần gian này, để nhờ đó, nhờ họ, chúng ta có thể trả về cho Người đang bần cùng khốn khổ nơi họ, chính những gì chúng ta đã được Người ban cho một cách nhưng không và dồi dào như chúng ta đang hoan hưởng ở đệ nhất cường quốc HK này.

Tôi hy vọng khi xem thấy các hình ảnh được tôi là chứng nhân chụp được tại hiện trường trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 17-31/5/2024 với phái đoàn TĐCTT  ở đường kết nối tuyển hợp Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh, bài tường trình tôi đã gửi cho chung cộng đồng dân Chúa vào đầu Tháng 6/2024, trong đó có TNF, quý AC TNF nào tự nhiên cảm thấy không thể nào không "động lòng thương" (Luca 10:33), thì rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) mới mẻ và nhỏ bé của tôi nhé, một nhóm tông đồ giáo dân hết sức nỗ lực để đóng góp và chia sẻ cho mảnh đất hứa truyền giáo Ethiopia năm 2024 này là  $113,250.00, trong khi các vị linh mục đang lo mục vụ và truyền giáo ở 2 khu vực Mazoria và Yabello cần tới $241,789.00 liên quan đến các dự án về tôn giáo, giáo dục, y tế, thực phẩm cho lợi ích hồn xác của lương dân lẫn giáo dân bần cùng khốn khổ đang được các vị dấn thân và tận tình phục vụ.

Các vị linh mục triều ở Ethiopia, như ở Giáo phận Hosanna, không có lương từ Tòa Giám mục, ngoại trừ mảnh đất được Tòa Giám mục cho để trồng cấy, và cũng chẳng được xin lễ gì cả, phải tự lực cánh sinh bằng trồng trọt hay một cách nào đó, để có thể phục vụ cộng đoàn dân Chúa được ủy thác cho các vị. Ở Mazoria, phái đoàn TĐCTT đã thấy 3 vị linh mục phục vụ ở các nơi khác nhau ở chung 1 căn nhà, để đỡ tiền nhà và tiền ăn uống. Bởi thế để thực hiện một dự án nào đó cần thiết cho cộng đoàn dân Chúa, các ngài thật là chật vật, khó khăn. Chính vị Giám mục Giáo phận Hosanna, trong buổi gặp gỡ phái đoàn TĐCTT chúng tôi ở Hawasa chiều hôm Thứ Tư 29/5/2024, cũng đã thú nhận khi được các cha của Giáo phận đang phục vụ ngỏ lời xin tiền để làm nhà thờ hay sửa chữa học đường, Tòa Giám mục cũng chẳng có tiền để đáp ứng. 

Về phần Nhóm TĐCTT, sau chặng đầu 15 ngày truyền giáo ở Ethiopia 5/2024, sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở quốc gia Mozambique gần cực nam Châu Phi, một nước còn nghèo hơn cả Ethiopia, ở chỗ, trong 190 quốc gia thì Ethiopia đứng thứ 33 nghèo nhất, trong khi Mozambique đứng thứ 5 https://gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world/, và chuyến viếng thăm cùng tặng quà truyền giáo chặng 2 ở Mozambique này, như chặng 1 ở Ethiopia, cũng trong vòng 15 ngày, 7-21/10/2024, để cứu trợ lương dân và giáo dân ở khu vực truyền giáo Monapo thuộc tỉnh Nampula đang được các Cha Việt Nam Dòng Ngôi Lời phục vụ, và đang rất cần tài trợ để giải quyết nạn khan hiếm nước và điện, bởi không có đủ giếng khoan lẫn giếng đào, và khi có giếng rồi lại cần phải có đủ phương tiện để kín nước nữa, vì không có điện.

Dân nước Việt Nam chúng ta đã từng sống như thể lạc hậu trước thế giới Tây phương tân tiến từ thập niên 1940 và 1950, nhất là ở Bắc Việt. Tuy nhiên, xem lại một số hình ảnh được một nhiếp ảnh gia Pháp thì VN ta còn hơn cả 1 thế kỷ đối với Ethiopia bần cùng nhất thế giới ở hạng 33 hiện nay: https://vietnamnet.vn/chum-anh-mau-hiem-ve-viet-nam-nhung-nam-dau-the-ky-20-2297217.html. Quí AC thấy rõ tình trạng "tận cùng trái đất", qua hình ảnh tôi chứng kiến, chụp được và tường trình, như thế nào nơi Phi Châu nói chung và một số nước như Ethiopia, ở ngay giữa một thế giới văn minh tột bậc hơn bao giờ hết hiện nay. Bởi thế, chúng ta phải là những người thương cảm hơn ai hết và hơn lúc nào hết với các dân nước ở Phi Châu đang sống như ở tận cùng trái đất hiện nay về mọi phương diện, và nếu quí AC cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi thâm tâm của mình, để rồi muốn rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT và qua Nhóm TĐCTT thì quý AC có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau đây:

1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.

Nhóm TĐCTT, với danh xưng là The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được Đấng Bản quyền Giáo phận Orange California công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội bằng văn thư chính thức ngày 17/7/2018, và đồng thời cũng đã chính thức trở thành một hiệp hội tư nhân bất vụ lợi (private non-profit association) của tiểu bang California ngày 4/3/2019, cùng được Sở Thuế IRS (Internal Revenue Service) Liên Bang cấp cho tư cách miễn thuế (tax exempt status), do đó Nhóm TĐCTT sẽ có thể cung cấp chứng thư (acknowledgement letter) đóng góp của các bảo trợ nhân để ai cần có thể sử dụng mà khấu trừ thuế lợi tức khi khai thuế năm 2024 này. 

Xin LTXC (Lòng Thương Xót Chúa), qua lời chuyển cầu của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, luôn là niềm vui "hiệp thông, tham gia và truyền giáo / communion, participation and mission" của TNF chúng ta nhé.

TNF cao tấn tĩnh

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: 9- Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 5:44 PM
Subject: Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), qua phái đoàn 6 anh chị em, được đến một miền đất có thể nói là mảnh Đất hứa Truyền giáo. 
Bởi vì ở nơi đây, theo cảm nhận của từng anh chị em trong phái đoàn đến từ một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, có tất cả những gì được gọi và phải gọi là "tận cùng trái đất" về nhân sinh, như thời dân nước Việt Nam còn ở vào thập niên 1940-1950.

Bởi thế, cho dù đã quyên góp để trao tặng $41.500.00 (41 ngàn 500 MK) ngay trong chuyến đi cho các khu vực truyền giáo, bao gồm cả nam lẫn bắc Ethiopia, nhưng khi đến tận nơi anh chị em chúng tôi vẫn thấy  các vị linh mục đang lo mục vụ và truyền giáo ở 2 khu vực Mazoria và Yabello cần tới $241,789.00 liên quan đến các dự án về tôn giáo, giáo dục, y tế, thực phẩm cho lợi ích hồn xác của lương dân lẫn giáo dân bần cùng khốn khổ đang được các vị dấn thân và tận tình phục vụ. Để có thể đáp ứng phần nào tổng số tiền cho các dự án phục vụ truyền giáo này của các vị thừa sai ở Ethiopia, Nhóm TĐCTT lại phát động một cuộc quyên góp Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất (17-31/5/2024) vừa rồi. Và trong Tháng 6, Tháng Thánh Tâm Chúa 2024 vừa rồi, Nhóm chỉ có thể có được 5 chiếc bánh và 2 con cá đó là $79,550.00, nhưng vẫn chưa đủ, dù tất cả số tiền Nhóm TĐCTT đóng góp (kể cả trước và trong chuyến đi $41,500.00) cho Ethiopia năm 2024 này là $113,250.00.

Ngoài ra, Nhóm TĐCTT, sau chặng đầu 15 ngày truyền giáo ở Ethiopia 5/2024, sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở quốc gia Mozambique gần cực nam Châu Phi, một nước còn nghèo hơn cả Ethiopia, ở chỗ, trong 190 quốc gia thì Ethiopia đứng thứ 33 nghèo nhất, trong khi Mozambique đứng thứ 5 (Top 5) https://gfmag.com/data/economic-data/poorest-country-in-the-world/, và chuyến viếng thăm cùng tặng quà truyền giáo chặng 2  ở Mozambique này, như chặng 1 ở Ethiopia, cũng trong vòng 15 ngày, 7-21/10/2024, để cứu trợ lương dân và giáo dân ở khu vực truyền giáo Monapo thuộc tỉnh Nampula đang được các Cha Việt Nam Dòng Ngôi Lời phục vụ, và đang rất cần tài trợ để giải quyết nạn khan hiếm nước, bởi không có đủ giếng khoan lẫn giếng đào, và khi có giếng rồi lại cần phải có đủ phương tiện để kín nước nữa, vì không có điện.

Dân nước Việt Nam chúng ta đã từng sống như thể lạc hậu trước thế giới Tây phương tân tiến từ thập niên 1940 và 1950, nhất là ở Bắc Việt, nhưng ở Phi Châu, như quí AC thấy qua hình ảnh em chứng kiến, chụp được và tường trình, vẫn còn đang sống vào thời 75 năm trước như ở Việt Nam, nhất là trong một thế giới văn minh tân tiến hơn bao giờ hết hiện nay, chúng ta phải là những người thương cảm hơn ai hết và hơn lúc nào hết với các dân nước ở Phi Châu đang sống như ở tận cùng trái đất hiện nay về mọi phương diện, và nếu quí AC nào cảm thấy LTXC "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi thâm tâm của mình, để rồi muốn rộng tay đóng góp với Nhóm TĐCTT và qua Nhóm TĐCTT thì quý AC có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau đây:

1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.

Nhóm TĐCTT, với danh xưng là The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được Đấng Bản quyền Giáo phận Orange California công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội bằng văn thư chính thức ngày 17/7/2018, và đồng thời cũng đã chính thức trở thành một hiệp hội tư nhân bất vụ lợi (private non-profit association) của tiểu bang California ngày 4/3/2019, cùng được Sở Thuế IRS (Internal Revenue Service) Liên Bang cấp cho tư cách miễn thuế (tax exempt status) cũng trong năm 2019, do đó Nhóm TĐCTT sẽ có thể và phải cung cấp chứng thư (acknowledgement letter) đóng góp của các bảo trợ nhân, để ai cần có thể sử dụng mà khấu trừ thuế lợi tức khi khai thuế năm 2024 này. Xin cho chúng tôi biết email để chúng tôi tường trình về số tiền đóng góp của từng người, (nếu không muốn lộ tên thì ẩn danh), và cũng qua email chúng tôi tường trình về số tiền nhận được, phân tặng, chuyển ngân và chứng nhận thư của nơi được tặng. Chiến dịch nối vòng tay lớn đóng góp cho cánh đồng truyền giáo tận cùng trái đất ở Phi Châu, như ở Ethiopia và Mozambique này sẽ được chấm dứt vào ngày Thứ Bảy mùng 3/8/2024. 

Hy vọng LTXC "động lòng thương" (Lc 10:33) nơi một số tâm hồn nào đó qua email này, nhờ đó LTXC được hiển linh ở nơi "tận cùng trái đất" Ethiopia đáng thương ấy. Xin chân thành và hết lòng đa tạ.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia Phi Châu 2024: Những Thảm Cảnh Tận Cùng Nhân Sinh

 

From: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 6:17 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic Mary Tinh  Cao,
and your beloved team, 
I very grateful to you for your selfless deeds and understanding of the needs of our communities in Ethiopia, God bless you.  
I am in Rome for Ad Limina visit and it going well. Be sure of my prayers and your missionary  team, and our benefactors.
Yours  Sincerely in Christ, 
+Abba Seyoum 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 6:53 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

The most Rev. Bishop Seyoum Fransua,

Thanks be to God and to your acceptance of our group's small contribution to your pastoral ministry in your diocese. We are union in our beloved Church's mission. 
I am glad to hear that you are in Rome with your Ethiopian brother bishops for Ad Limina visit with Pope Francis since June 22/2024. May God be with your diocese(s) and country.
Please pray for us, especially for our next missionary trip to Mozambique in coming October. 

Best regards,

Dominic Mary tinh tan cao

We see you again in this picture: you stands in the middle among your Ethiopian brother bishops: you are always look young and joyful in God.

 

From: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Thu, Jul 4, 2024 at 10:56 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic thank you very much for  the information and I will remember you and your team in my daily prayer,God be with you all time and everywhere you go. Thanks a lot!
Fr. Zeleke Gainamo

 

 

From: kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 6:10 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic,
good morning from here. 
Thanks a lot for everything. God bless you and your group abundantly Amen.
Yes, you are always in our daily Masses.
Yours in the Lord,

Fr. Iwunna

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 5:57 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>

Rev Fr.  Iwunna Kenneth CSSp
Thanks be to God and to you for acceptance of our group's small contribution to your clinic.
We will make appointment with our bank in order to transfer the money to you via your provincial office's bank account.
We will notify you and others when we did it.
May God be with you and pray for us, especially for our second trip to Africa in October of this year in Mozambique.
Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao

 

 

From: kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 5:52 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>, zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>, Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>, ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>, Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>, Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>, Kilimpe Cssp <kilimpecssp@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>

Dear Dominic,
greetings from Dhadim Borana, Ethiopia. I want to start by thanking God, who made it possible for you and your group to visit Ethiopia, and then visit Dhadim.
I thank you and your Team for your generosity. I thank you for supporting us and our people. May God Almighty continue to bless you and your group, and those who have contributed to this support in the name of Jesus Amen. 
Yous in the Lord,
Abba Iwunna Kenneth CSSp.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 2:29 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Cc: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>, Kilimpe Cssp <kilimpecssp@gmail.com>

Thanks be to God and to you for acceptance of our group's small contribution to your school kindergarten's restrooms.
We will make appointment with our bank in order to transfer the money to you via your provincial office's bank account.
We will notify you and others when we did it.
May God be with you and pray for us, especially for our second trip to Africa in October of this year in Mozambique.
Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao

 

 

From: Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 11:35 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: <sdcohosanna@gmail.com>
Cc: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, <tamratseyu@gmail.com>, <zelekegainamo45@gmail.com>, <fr.kencssp@gmail.com>, <seyoum.fransua4@gmail.com>, <ethiopiacssp72@gmail.com>, <kilimpecssp@gmail.com>, <tuanpham8857@yahoo.com>

Dear Dominic,
Greetings from Dhadim.
I truly appreciate your support for our school. May God bless you tremendously and your team.
Be assured of my prayers now and always.
With kind regards
Fr Chia Tersugh Cssp





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 2:23 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Cc: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>, Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Thanks be to God and to you for acceptance of our group's small contribution to your new church in Kutube.
We will make appointment with our bank in order to transfer the money to you via your diocese's bank account.
We will notify you and others when we did it.
May God be with you and pray for us, especially for our second trip to Africa in October of this year in Mozambique.
Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao






From: zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 11:31 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear Dominic I would like to thank you and your friends for this great works and wonderful deeds,and also Kutube's christians are very happy when they heard this Good News from you. We thank God through your good work, They said that, we will remember you and your friends in our daily prayer. And they wished you good health and long life. God bless you. Yours in christ Fr. Zeleke Gainamo

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 2:18 PM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>

Thanks be to God for everything, especially for the surprised things He have done for those who are His "useless servants" (Lk 27:10) but completely trust in His loving providence.
We will send via bank procedure with your given bank information details to your bank account $24,700.00 ($15,700.00 + $9,000.00) in place of $23,000.00 as indicated in our recent email.
We will notify you when we are done with this transferring process.
May God Bless You and be with your diocese. Pray for us.

Dominic Mary tinh tan cao

 

From: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 11:23 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>, zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>, Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>, kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>, Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>, Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>, Kilimpe Cssp <kilimpecssp@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>

Retv. Dominnic Mary tinh tan cao, 

May Almighty God's providence and Mercy be with you and with all the benefactors. On behalf of Hosanna Vicariate I am so grateful to you for your solidarity and generous heart. Your concern and hard work to support our needy people and to minimize our need is highly appreciated. We assure our prayer for you, for your colleagues and for all the benefactors and  we will provide you an acknowledgment letter as soon as we receive a grant. 
May good Lord bless you and your mission! 

United in Prayer, 

Fr. Amanuel Yoseph 
Vicar delegate 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 1:59 PM
Subject: Re: Thanks for 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Cc: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>, Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>

Thanks be to God and to you for acceptance of our group's small contribution to your school in Mazoria.
We will make appointment with our bank in order to transfer the money to you via your diocese bank account.
We will notify you and others when we did it.
May God be with you and pray for us, especially for our second trip to Africa in October of this year in Mozambique.
Best regards,
Dominic Mary tinh tan cao

 

From: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 11:30 AM
Subject: Re: Thanks for 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thank you so much Dominic for the great good  news announced for us. Your are so  generous. Please accept our thanks and joy from myself and mazoria school community. This is great for us we can do some thing for our school. We can inform you, all the information in the next future. We know that you are helping many communities here in Ethiopia and in Africa and other countries in the world. May God bless you all. My greetings to your group all.
Yours in christ,

Fr.Tamrat Seyoum
Mazoria Ethiopa.

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 1:49 PM
Subject: Re: Quỹ Truyền Giáo Ethiopia Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024: Phân Tặng
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, kính mến,
Tất cả đều là hồng ân. Mọi sự đều xuất phát từ LTXC.
Chính LTXC đã nhắc nhở chúng con về khu vực truyền giáo của Cha
khi chúng con họp nhau bàn quyết vấn đề phân tặng ngay trước tường trình tổng kết.

Qua dịp này chúng con không thể chối cãi được rằng, hay nói đúng hơn, càng xác tín hơn bao giờ hết:
Tất cả những gì xuất phát từ LTXC, thì chính LTXC sẽ định liệu mọi sự theo cách thức và vào thời điểm của Ngài.
Miễn là những ai dấn thân phục vụ tha nhân, trong các cơ quan bác ái xã hội hay ở các khu vực truyền giáo, nhất là khu vực nguy hiểm như của Cha,
hoàn toàn tin tưởng vào LTXC qua công việc được Ngài ủy thác cho và cũng là việc quí vị tông đồ và thừa sai tự nguyện dấn thân đáp ứng LTXC.

Chúng con sẽ lấy hẹn với nhà băng để chuyển ngân cùng một lúc cho các nơi, và chúng con sẽ kính báo cho từng nơi khi chúng con bắt đầu chuyển ngân.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của Cha ở tận cùng trái đất Ethiopia hiện nay.
Xin Cha cầu cho chúng con, nhất là cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu Chặng 2 ở Mozambique. Chúng con xin cám ơn Cha.

con tĩnh




From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 10:55 AM
Subject: Re: Quỹ Truyền Giáo Ethiopia Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024: Phân Tặng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em xin kính chào anh Tĩnh cùng quý ân nhân trong  hiệp hội TĐCTT, thật là một hồng ân lớn lao cho chúng em tại đây được Anh cùng quý vị ân nhân tiếp tục giúp đỡ để chúng em có thể tiếp tục công cuộc phục vụ cho người tị nạn tại đây đặc biệt là các em sống trong các trại tị nạn. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban muôn ơn lành xuống trên anh, quý vị ân nhân trong hiệp hội TĐCTT và gia đình. Dạ, số địa chỉ và tài khoản ngân hàng của nhà dòng vẫn như lần trước ạ. Em kính chào anh
kính thư,
Fr. Joseph Trinh Kinh Luan, sdb
Dean and Administrator of Don Bosco Technical College Adwa
P.O.Box 38 - Adwa - Tigray - Ethiopia
Mob: +251910531688 or +251922666999

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 7:07 AM
Subject: Fwd: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Cc: Spiritans Ethiopia Group <bursarcsspethiopia@gmail.com>, Kilimpe Cssp <kilimpecssp@gmail.com>

Dear Father Kilimpe, CSSp's Provincial Superior in Ethiopia,

Thanks be to God for our union in the mission of our beloved Church for the people of God in the world, especially in Africa in general and in Ethiopia as well as in Mozambique in particular.
Thanks for your acceptance our little donation along with your quick email. We will send you in amount of total $34,500.00 instead of $30,000.00 as indicated in our recent email. 
May God be with you and your C.S.Sp in the promised land of missionary in Ethiopia. 

Best regards,

Dominic Mary cao tan tinh







From: Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 6:36 AM
Subject: Re: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Spiritans Ethiopia Group <bursarcsspethiopia@gmail.com>

Dear Tinh Cao,
Greetings from Ethiopia and trust all is well here.
On the behalf of Spiritan in Ethiopia I would like to thank the Viet Apostolate of Divine Mercy for your support and generosity. i read your email with a lot of interest. Everything was well explained with clarity. it is true that the needs here are much but you shared with us few loaves and finished you had with love and prayers. we really appreciate. May God bless each one of you who tireless worked for the success of this projects and all those who contributed their donation for the church. please be assured of our prayers!

please find in attached the group bank account. 
Fr. Denis a group bursar and he will acknowledge when he receives the money in the bank. he is in copy in this email.
my best regards to all friends and your family. 


Fr Kilimpe Garbicha CSSp
Superior I  Spiritan Ethiopia Group
Cell Phone: +251 9 52654455
Alt Cell Phone: +251 9 46727142
Alt email: kilimpecssp@gmail.com
P.O.Box 9166, Addis Ababa - Ethiopia
Alt P.O.Box 23, Arba Minch - Ethiopia
www.score-et.org

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 2, 2024 at 9:20 PM
Subject: 5 loaves of bread and 2 fishes
To: Tamrat Seyu <tamratseyu@gmail.com>, zeleke gainamo <zelekegainamo45@gmail.com>, Tersugh Chia <tersugh@gmail.com>, kenneth Iwunna <fr.kencssp@gmail.com>
Cc: ECCSDCO Hosanna <sdcohosanna@gmail.com>, Seyoum Fransua <seyoum.fransua4@gmail.com>, Ethiopia cssp <ethiopiacssp72@gmail.com>, Kilimpe Cssp <kilimpecssp@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>

Dear Fathers in Our Lord Jesus Christ,

First of all we thank God for our meeting in His loving providence during the last two weeks in May 2024 we were in Mazoria as well as in Yebello / Dubuluk of Ethiopia. We are truly blessed to be with all of you in this promised land of missionary in Ethiopia. In God's mercy we had seen and heard whatever needed in your pastoral or/and missionary needs for benefits of the people of God in your responsibility of care and service according to God's entrustment of them to you. That's why right after our trip to Ethiopia we promoted fundraising during the whole month of June 2024. 

Our group, by the name the Viet Apostolate of Divine Mercy, is not a national or international organization like Caritas or CWR (Catholic World Relief). It is a private non profit association in terms of civil aspect. But in term of religious aspect it is a new and small group of laypersons who are called by Saintly Pope John Paul II to be witness to the mercy of God during the time of mercy here and now. In order to live our vocation of witness to the mercy of God we have tried to perform 3 main activities: 

1. To pray together daily via FCC (FreeConferenceCall) for the salvation of the souls in this materially modern and morally dangerous world; 
2. To provide retreats on mercy of God in different Vietnamese communities in U.S. as well as in Vietnam when and where possible;
3. To do charitable and missionary works by internal fundraising to when and where needed, and/or by services when available.

During the trip to Ethiopia in last May 2024 we already donated $41.500.00 to different missionary areas in both northern and southern Ethiopia. And right after this trip we promoted one more time an internal fundraising during the whole month of last June 2024 in order to respond to more different pastoral and missionary needs. By God's graces, our members contributed for Ethiopia one more time in a total amount of $79,550.00. Now with this amount of additional contribution to the previous one prior to the trip, this amount has to be provided into different projects as follows:

1. $15,700.00 to the new church in Kutube that needs $17,857.00 per Fr. Zeleke Gainamo 
     Notes: $5,000.00 from 1 member of our missionary trip + $2,000.00 from 1 member of our trip + $500.00 from 1 member of our trip + $8,200.00 from a number of donors in San Jose California;
2. $8,500.00 to the clinic in Dhadim that needs $11,211.00 per Fr. Kenneth Lwunna, C.S.Sp 
    Notes: $8,500.00 from two members of our missionary trip, however the one who donated $8,000.00 gives some recommendations regarding this clinic as follows: "to set up solar and water system, also        to make a concrete large side walk from gate to clinic and to supply building", and to buy some big refrigerator for medications in place of air conditioner;
3. $3,000.00 to the restroom of kindergartens in Dhadim that needs $17,000.00 per Fr. Chia Tersugh, C.S.Sp;
4. $9,000.00 to the elementary and medium school in Mazoria that needs $36,000.00 in completion or $18,000.00 in a half, per Fr. Tamrat Seyu
    Note: $1,000.00 from 1 member of our missionary trip;
5. $3,000.00 to the sleeping rooms of high school students in Dhadim that needs $6,106.00 per Fr. Chia Tersugh, C.S.Sp; and
6. $10,000.00 to the Chapel in Borena Field Office that is in progress and needs to be accomplished by amount of $35,000.00 per Fr. Denis Mugalula, C.S.Sp.
    Note: $5,000.00 from one member of our missionary trip
7. $10,000.00 to the Chapel for the Catholic Chaplaincy for the Borana University that needs $118,615.00 to be completed per Fr. Denis Mugalula,C.S.Sp.
    Note: $5,000.00 from one member of our missionary trip.  
8. $10,000.00 to Don Bosco in Tigray in Northern Ethiopia including especially Adwa where Fr. Luan Trinh, SDB, provides daily 5,000 loaves of bread to local people, and soup to 2,500 women and children
    Note: $6,000.00 from one anonymous couple, friends of our group  
9. $10,000.00 to Peter Pence 2024, as we have done annually in June to support the Pope's mission through the activities of the Holy See and the initiatives of solidarity in favor of the most needy.

We know ahead of time that we can't respond completely in full to each above projects and pastoral or missionary needs. However we still try with our best. God needs only that best of ours as 5 loaves of bread and 2 fishes so that He will multiple them in His surprising way and His due time for His people in Ethiopia, the miserable persons He entrusted to each of you as tenants in His vineyard and as "useless servant" (Lk.17:10). 
Please accept our small gift to each of your responsible community as a sign of our "communion, participation and mission" with each of you for the benefits of the people of God. May the mercy of God always be your joy of love and best service. 

We try our best to share with and support for not only Ethiopia ($113,250.00 in 2024) but also another Africa country, where even worse than Ethiopia in terms of poorest country (among 190 countries in the world, Ethiopia is listed at the range of thiry three while Mozambique is at the fifth). That's why we will visit Mozambique in coming October 2024 to Monapo in Nampula, the missionary area of the Divine Word Missionaries, in order to support them by both money and labor necessary to set up a water system and solar system in their local communities. Please pray for us.

Best regards,


Dominic Mary tinh tan cao,
General service coordinator of the Viet Apostolate of Divine Mercy 

Notes:

1. The total amounts of contribution to projects # 1 from Fr. Zeleke Gainamo and # 4 from Fr. Tamrat Seyu, in a total of $24,700.00, will be sent directly to the Bishop Seyoum Fransua of Hosanna. We already were given by the Bishop himself all information needed to transfer money via banking procedure; and

2. The total amounts of the rest of projects # 2, 3, 5 and 6 from Spiritan priests - Fr. Kenneth Lwunna, Fr. Chia Tersugh and Fr. Denis Mugalula, in a total of $34,500.00, will be sent directly to the Ethiopia CSSp's provincial account via Fr. Kilimpe Garbicha CSSp, your provincial superior. Please give us the account number, bank's name, account owner and address, plus bank swift code. Otherwise we can't transfer the money as soon as possible. Thanks.

3. It will take at least 5 working days to receive our money from the date we transfer, and upon receiving the amount of our money please provide us with the official acknowledgement letter that indicates the amount of received money from whom and to specify clearly the purpose in use of it to whom and where. 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 2, 2024 at 8:51 PM
Subject: Quỹ Truyền Giáo Ethiopia Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024: Phân Tặng
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT của LTXC vô biên trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót,

Tạ ơn LTXC, xưa chỉ vì "động lòng thương" (Mathêu 14:14) mà 2 lần phép lạ bánh hóa ra nhiều đã xảy ra để dân chúng theo nghe lời Chúa chẳng những được ăn no thỏa mà vẫn còn dư thừa, vì Chúa là "vị chủ chiên nhân lành đến cho Chiên được sự sống và là sự sống dồi dào" (Gioan 10:10). 

Trong dòng lịch sử của Giáo Hội, LTXC vẫn tiếp tục "động lòng thương" nhân loại bệnh tật khốn cùng qua các vị thánh thừa sai bác ái, như Mẹ Thánh Teresa Calcutta, bằng các phép lạ hóa bánh ra nhiều là các dòng tu cùng với những hoạt động phục vụ tông đồ bác ái của các vị, điển hình nhất là Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Teresa Calcutta ở khắp nơi trên thế giới để phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo như phục vụ chính Chúa Kitô.

Nhóm TĐCTT được hình thành bởi lời ĐTC Gioan Phaolô II kêu gọi "anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (17.8.2002). Chính vì vậy mà ngay từ đầu một trong 3 chủ trương và hoạt động chính yếu của TĐCTT đó là thực hiện các việc tông đồ bác ái và truyền giáo, bằng những đóng góp vào Quỹ Bác Ái trong Tháng 2,  Quỹ Truyền Giáo trong Tháng 10, và quỹ cứu trợ thiên tai hoặc nhân tai hàng năm, kèm theo các hành trình truyền giáo 2016, 2018, 2022 và 2024, hay hành trình bác ái ở VN 2019, cùng với quỹ bác ái cứu trợ các nạn nhân ở Ấn độ bị đại dịch 2020 và Việt Nam 2021, ở Philippines bị bão lụt và Ukraine bị chiến tranh 2022, ở Thổ Nhĩ kỳ bị động đất 2023...

Năm 2024 này không ngờ Nhóm TĐCTT lại gây quỹ 2 lần cho cánh đồng truyền giáo ở Ethiopia. Lần trước chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 15 ngày cuối tháng 5.2024, một cuộc gây quỹ tự nó cứ kéo dài, bất chấp những lần được công khai tuyên bố đây là  lần tường trình cuối cùng hay lần tường trình kết thúc, từ tháng 10.2023 cho tới tận sát ngày phái đoàn TĐCTT lên đường. Với số tiền của lần đóng góp liên tục kéo dài hơn 7 tháng này, nhóm TĐCTT đã tặng cho các khu vực truyền giáo ở Ethiopia 41 ngàn 500 MK, bao gồm cả miền bắc lẫn miền nam, và riêng ở miền Nam bao gồm 2 khu vực chính là Mazoria và Yabello của 2 dòng tu khác nhau, một dòng nữ là Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM và một dòng nam là Dòng Chúa Thánh Thần CSSp.

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ ở Mazoria của 2 vị linh mục Giáo phận Hosanna, và nhu cầu truyền giáo ở Yabello của các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần, như LTXC đã cho nhóm TĐCTT tận mắt thấy qua phái đoàn đại diện của mình, với 6 như cầu hay dự án khác nhau, với tổng chi phí lên đến 105 ngàn, nhóm TĐCTT đã gây quỹ một lần nữa trong tháng 6. 2024, tháng Thánh Tâm Chúa. Kết quả thu được là 5 chiếc bánh và 2 con cá là những gì cần thiết bất khả thiếu để hiện thực hoá phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai nơi Nhóm TĐCTT trong năm 2024 này, với tổng số tiền đóng góp truyền giáo đợt 2 của anh chị em TĐCTT và thân hữu cho Ethiopia là $73,250.00.

Phái đoàn 6 anh chị em TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 5/2024 đã họp nhau online chiều Thứ Bảy 29/6/2024 để bàn luận về việc phân tặng quĩ truyền giáo cho các dự án tùy theo giá trị của từng dự án và thứ tự ưu tiên của chung các dự án, đã biểu quyết chung việc phân tặng như dưới đây, và quyết định phân tặng này cũng đã được trình cho Tổng Ban Phục Vụ họp định kỳ cùng ngay ngay sau đó. Tuy nhiên, từ phiên họp phân tặng của phái đoàn và họp định kỳ của Tổng Ban Phục Vụ đã có một chút thay đổi từ một số đóng góp bổ khuyết cho một trong các dự án này, nghĩa là một số dự án được tăng thêm chứ không bị bớt đi, tất cả như sau:

1. Ngôi nhà thờ mới của Cha Zeleke Gainamo ở Kutube cần $17,857.00 sẽ nhận được tài trợ từ tổng quỹ truyền giáo hậu Hành trình tận cùng trái đất 2024 của TĐCTT là $15,700.00 (hoàn toàn từ các đóng góp riêng cho ngôi nhà thờ này, 3 số tiền đầu là của 3 chị trong phái đoàn hành trình, còn 2 số tiền cuối từ 1 trong 3 chị đã vận động: $5,000.00 + $2,000.00 + $500.00 + $200.00 + $8,000.00

2. Phòng dự trữ thuốc men cho bệnh xá của Cha Kenneth Lwunna ở Dhadim cần $11,211.00 sẽ được tài trợ từ quĩ truyền giáo hậu hành trình của TĐCTT $8,500.00 (từ 2 chị trong phái đoàn, 1 chị 8 ngàn MK và 1 chị 500 MK)

3. Phòng vệ sinh hoàn toàn bị hủy hoại trong khu trường mẫu giáo của Cha Chia Tersugh ở Dhadim cần $17,000.00 sẽ được tài trợ $3,000.00  

4. Trường tiểu học và chuyển cấp của Cha Tamrat Seyu ở Mazoria cần $18,000.00 để sửa chữa và tái thiết 2 lớp học quá tồi tệ sẽ nhận được số tiền $9,000.00 MK (1 chị trong phái đoàn tặng $1,000.00)

5. Phòng ngủ nội trú cho các em nam sinh trung học quá thê thảm của Cha Chia Tersugh ở Dhadim cần $6,106.00 để mua nệm giường sẽ được số tiền $3,000.00 MK 

6. Ngôi nhà thờ đang xây của Cha Denis Mugalula ở Borena cần $35,000.00 để hoàn thành sẽ nhận được số tiền $10,000.00 (1 chị trong phái đoàn tặng $5,000.00)

7. Ngôi nhà thờ ở gần khu Đại Học Borana đang tiến hành nhưng cần 118,615.00 MK để hoàn thành sẽ nhận được số tiền $10,000.00 (1 chị trong phái đoàn tặng $5,000.00)

8. Khu Truyền Giáo của Dòng Don Bosco (Don Bosco Adwa-Tigray – Ethiopia) ở miền Bắc Ethiopia, nơi vì đang xẩy ra nội chiến nguy hiểm, phái đoàn TĐCTT hành trình vừa rồi không thể tới, và là nơi Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, đang phục vụ cho chung dân chúng mỗi ngày 5 ngàn ổ bánh và cho 2000 - 2500 phụ nữ cùng trẻ em cháo ăn từng ngày, chưa kể đến các nhu cầu khẩn trương khác như giáo dục, nước dùng và nhà ở v.v., nơi rất cần được trợ giúp, nên TĐCTT sẽ tặng $10,000.00 (trong số tiền này có $6,000.00 của 1 AC Thân hữu ẩn danh mới gửi tặng hôm nay, 2/7/2024) cho khu vực truyền giáo này của Dòng Don Bosco (Tháng 10/2023, quĩ truyền giáo mới có 12 ngàn MK, TĐCTT đã tặng khu vực truyền giáo này 3 ngàn MK). Nếu thêm 6 ngàn MK mới này và 300 MK từ Nhóm TĐCTT Rochester NY mới thêm hôm nay nữa thì tổng quỹ hậu hành trình Phi Châu 5/2024 là $79,550.00

9. Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô $10,000.00. Năm 2024 này, vì nhu cầu truyền giáo cần được tài trợ, như chúng ta, qua phái đoàn TĐCTT tham dự hành trình đã thấy được và biết được, nên chúng ta tạm dừng Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô lại, để phát động Chiến dịch Đóng Góp Truyền Giáo cho Ethiopia hậu Hành Trình Phi Châu 5/2024. Tuy nhiên, tổng số tiền Quĩ Hậu Hành Trình cho Ethiopia này được LTXC hóa bánh ra nhiều ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nên chúng ta cũng nên trích ra một phần nào cho Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô 2024, để khỏi bị mất 1 năm. Nếu chúng ta chỉ gây Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô, chắc chắn chúng ta chỉ được khoảng hơn kém 10 ngàn MK như 3 năm vừa rồi, chứ không thể nào lên trên 70 ngàn MK cho chiến dịch đóng góp hậu hành trình 5/2024. Bởi vậy, thật là hợp tình hợp lý để chúng ta tiếp tục đóng góp vào Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô. Còn các dự án mục vụ và truyền giáo ở Ethiopia bằng ấy cũng đủ rồi, xét theo giá trị của từng projects cùng với những thứ liên hệ khác.  

Xin LTXC bù đắp cho những gì còn thiếu trong quỹ truyền giáo hậu Hành trình tận cùng trái đất 2024 của TĐCTT chúng con để nhờ đó chúng con có thể đáp ứng trọn vẹn từng nhu cầu trong các dự án trên đây. Số tiền được quỹ truyền giáo hậu hành trình tận cùng trái đất 2024 phân tặng đồng đều trên đây sẽ được chuyển ngân từ nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy cho Trương mục chung của các dự án này:

1. Trương mục của Giáo phận Hosanna cho 2 dự án của 2 linh mục triều ở Mazoria và Kutube thuộc Giáo Phận này, sẽ nhận được tổng số tiền là $24,700.00 và 
2. Trương mục của Tỉnh dòng Chúa Thánh Thần ở Arba-Minch Ethiopia, sẽ nhận được tổng số tiền là $34,500.00
3- Trương mục của Dòng Don Bosco ở Adwa Bắc Ethiopia sẽ nhận được số tiền là $10,000.00. Hy vọng những chi tiết cần để chuyển ngân vẫn không có gì thay đổi với lần gửi $3,000.00 trước đây)
4- Trương mục của Tòa Thánh ở Vatican sẽ nhận được số tiền là $10,000.00. Tòa Thánh có nhà băng riêng nên số tiền quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô năm nào cũng chuyển trực tiếp cho Quỹ Đồng Xu này)

Sau khi hai Trương mục này nhận được số tiền chuyển ngân của TĐCTT sẽ cung cấp chứng thư cho TĐCTT và chứng em sẽ tường trình cho chung nhóm sau như mọi lần trước nhé. 

Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC đã đóng góp với tất cả rung cảm "động lòng thương" của mình như LTXC. Xin LTXC bù đắp cho quý AC bằng niềm vui "cho đi thì hơn nhận lãnh" (Tông Vụ 20:35), ở chỗ "ai đã có lại càng được ban thêm cho càng dư dật" (Mathêu 25:29) nhé. "Magnificat anima mea Dominum- lính hồn tôi Ngợi Khen Chúa" (Luca 1:46).

em tĩnh 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 2, 2024 at 4:04 PM
Subject: Re: Ethiopia: Quỹ trợ giúp cho Ethiopia sau chuyến thăm viếng
To: Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Cc: Marie Cao <marietn58@gmail.com>

Chị Bích Phượng quý mến,

Tạ ơn LTXC đã tỏ mình ra qua quỹ hậu hành trình, hoàn toàn không ngờ và ngoài sức tưởng tượng.
Như chúng ta đã gặp nhau qua online vào chiều hôm Thứ Bảy 29/9 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô,
chúng ta đã cùng nhau bàn quyết dựa trên 2 yếu tố chính yếu: 
1- giá trị của từng dự án và 
2- ưu tiên của dự án và khả năng đáp ứng của chúng ta 

Trước hết về giá trị của từng dự án:

Chúng ta đã phân tặng đâu vào đó rồi, không tăng không giảm, xứng với từng dự án, 
bao gồm 2 dự án của 2 Cha triều ở GP Hosanna và 5 dự án của 3 Cha Spiritans ở Yabello.
Lúc đầu, khi em phát động gây quỹ thêm hậu hành trình, hoàn toàn không có dự án 7 liên quan đến ngôi nhà thờ lớn, cần đến gần 120 ngàn MK,
bởi chỉ sợ làm cho anh chị em nội bộ choáng váng mà bỏ cuộc: cái gì mà nhiều tiền thế, làm sao có thể đáp ứng được cơ chứ! 

Sau này khi bắt đầu mời riêng phái đoàn cùng nhau phân tặng, em mới cho thêm vào và, căn cứ vào số quỹ dự báo bấy giờ là 57 ngàn MK, chia cho project # 7 này một chút.
Cuối phiên họp, thấy còn dư 4 ngàn MK, chúng ta quyết định để đấy để chờ xem, và quả đúng là như thế, ở chỗ,
ngay sau phiên họp bất ngờ bị kết thúc, tự nhiên em nghĩ đến Cha Trịnh Kinh Luân ở miền bắc Ethiopia, nơi chúng ta không thể đến vì chiến loạn,
nơi cũng rất cần chúng ta hỗ trợ, bởi ở đây cha phục vụ nhu cầu tốt thiểu cũng là tối cần liên quan đến sự sống hằng ngày của dân chúng.

Bởi thế em vẫn nói với chung TĐCTT, nhất là qua các giờ kinh và email, nếu dân nghèo khổ yếu bệnh và chết đi thì có xây nhà thờ cũng bằng thừa, vô ích,
và đó là lý do trong cuộc chung thẩm (phán xét chung), Chúa Kitô Vua chỉ phán xét chúng ta về nhu cầu thiết yếu nhất của tha nhân thôi, chứ không phải xây nhà thờ.

Sau nữa, về ưu tiên của dự án  khả năng đáp ứng của chúng ta

Nói như thế không phải là việc xây nhà thờ không cần thiết, nhưng vấn đề ở đây là vấn đề ưu tiên và căn bản cần phải được trợ giúp trước hết và trên hết. Chúng ta hãy nghe các Thánh huấn dụ sau đây: 

Thánh Gioan Kim Khẩu
 (thế kỷ thứ 4 - lễ nhớ ngày 13/9): "Nếu anh em muốn tôn kính thân mình của Chúa Kitô, thì đng khinh bỉ thân thể ấy khi nó bị trần trụi; đừng tôn kính Đức Kitô Thánh Thể bằng những lễ phục lụa là gấm vóc để rồi ra khỏi nhà thờ thì bỏ bê Đức Kitô khác đang khổ đau vì lạnh lẽo và trần trụi" (Hom. in Matthaeum, 50.3: PG 58). 

Th
ánh Vinh Sơn Phaolô
 (thế kỷ 17 - lễ nhớ ngày 27/9): “Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn… Vậy khi chị em bỏ đọc kinh nguyện để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng, đó là chị em phục vụ Thiên Chúa (Kinh Sách, Các bài đọc lễ Thánh nhân ngày 27/9).

ĐTC Phanxicô
 (Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo tiên khởi Chúa Nhật 33 Thường Niên ngày 19/11/2017): "Nếu chúng ta thực sự muốn gặp gỡ Chúa Kitô chúng ta cần phải chạm đến thân thể của Người nơi những tấm thân đau thương của người nghèo, như là một đáp ứng cho mối hiệp thông về bí tích chúng ta được ban cho trong Thánh Thể. Thân Mình của Chúa Kitô, được bẻ ra nơi phụng vụ thánh, có thể được thấy, qua đức ái và việc chia sẻ, nơi các dung nhan và con người của những người anh chị em mềm yếu dễ bị tổn thương nhất của chúng ta.

Chúng ta chỉ để dành cho Cha Trịnh Kinh Luân ở Bắc Ethiopia có 4 ngàn MK thôi, có một AC biết được đã nhào ngay vô vào buổi tối hôm đó để tăng từ 4 ngàn MK lên 10 ngàn MK. Thật là chính đáng và chí lý theo lời huấn dụ và tinh thần Phúc Âm.
Ngoài ra, các dự án của Quý Cha Dòng Chúa Thánh Thần quá lớn, nhất là 2 ngôi nhà thờ, và sở dĩ các ngài dám xông vào các dự án bội tiền này là vì các ngài có các nguồn tài trợ ngầm mà chúng ta không biết, và chẳng bao giờ các ngài cho chúng ta biết. Phái đoàn nào đến, dù lớn hay bé (như chúng ta), các ngài đều dẫn (như phái đoàn chúng ta) đến những nơi các ngài đang cần thêm tiền. Vả lại, ngôi nhà thờ vĩ đại của các ngài ở Yabello gần khu đại học, xét về một khía cạnh nào đó, liên quan trực tiếp đến Dòng của các ngài ở Ethiopia thôi, hơn là trực tiếp đến nhu cầu / việc truyền giáo, vì chính tai em nghe Cha Giám Tỉnh nói ở ngay đấy rằng ngài muốn biến khu đất có ngôi nhà thờ vĩ đại này thành Trung Tâm của Dòng Chúa Thánh Thần. Trong khi đó, phái đoàn TĐCTT chúng ta lại chú trọng trực tiếp đến các nhu cầu mục vụ và truyền giáo hơn, và cần ít tiền hơn để có thể đáp ứng.

Còn một điều cuối cùng nữa là sở dĩ chúng ta có quỹ hậu hành trình này trên 70 ngàn MK, như em tường trình tối hôm qua, là vì chúng ta tạm dừng quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô lại, một quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô hằng năm chỉ được khoảng hơn kém 10 ngàn MK thôi. Không ngờ, nhờ Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô nhường bước mà Quĩ Hậu Hành Trình thừa thắng xông lên, vậy thì Quĩ Hậu Hành Trình phải bù lại cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô mới hợp tình hợp lý. Hợp tình ở chỗ nhờ Quĩ Thánh Phêrô tự mình nhường bước mà Quĩ Hậu Hành Trình mới có thể tiến lên, và hợp lý ở chỗ một khi Quĩ Hậu Hành Trình làm ăn lên thì phải bù lại cho phần thiệt thòi của Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô, một quỹ có tính cách đại đồng truyền giáo và bác ái của chính ĐTC, vị sử dụng số tiền chúng ta đóng góp, dù chỉ là một chút xíu chẳng là gì thì chút đóng góp của chúng ta trở thành vĩ đại về giá trị. Do đó, Quỹ Đồng Xu Thánh Phêrô là những gì bất khả thiếu nếu có cơ hội, như cơ hội của Quỹ Hậu Hành Trình 2024 này, và vì thế Quỹ Đồng Xu đã được bù đắp xứng đáng như mọi năm. Trong khi đó quĩ cho Ethiopia trong năm 2024 thật sự là vừa đủ trong tầm tay nhỏ bé của TĐCTT với $113,250.00 ($41,500.00 truớc và trong hành trình + 72,250.00 hậu hành trình), một số tiền phá kỷ lục trong lịch sử góp quỹ của TĐCTT, một số tiền còn lớn hơn cả số tiền gần 108 ngàn MK cho cả nước VN từ bắc vô nam, trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 của TĐCTT. 

Hy vọng những gì em trình bày cho riêng chị Bích Phượng, một người chị em duy nhất trong 5 cô khôn ngoan trong hành trình tận cùng trái đất Phi Châu 2024 vừa rồi lên tiếng về việc cần duyệt lại các dự án của các Cha Dòng Chúa Thánh Thần, các dự án được các ngài phác họa rất chuyên nghiệp, và vì chuyên nghiệp nên chúng được bao gồm đủ mọi thứ mà đối với chúng ta lại không cần mà chỉ cần những gì căn bản cho nhu cầu trước hết và trên hết về thể lý của dân chúng đang bần cùng khốn khổ, như gương Mẹ Thánh Têrêsa ở Calcutta, dấn thân phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô đang bị bệnh nạn tật nguyền và nghèo nhất trong các người nghèo, chứ Mẹ không chú trọng đến việc xây dựng các nhà thờ ở những nước nghèo được dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ phục vụ khắp nơi trên thế giới. Nhờ đó họ mới tin Chúa và mới sống đạo tốt lành. Đức tin chân chính phải nở hoa bác ái yêu thương là vậy! Xin LTXC luôn là niềm vui hiệp thông, tham gia và phục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.

em tĩnh

From: Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Date: Tue, Jul 2, 2024 at 10:55 AM
Subject: Ethiopia: Quỹ trợ giúp cho Ethiopia sau chuyến thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Anh chị ơi,
Em nghĩ mình nên đọc lại kỹ lại những project proposals của các cha lại trước khi mình phân chia số tiền đã được đóng góp ạ.
Em bích phượng
************************************************
Priscilla P. Nguyen
Ph: 408-348-9860


From: Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Date: Wed, Jul 3, 2024 at 9:46 AM
Subject: Re: Ethiopia: Quỹ trợ giúp cho Ethiopia sau chuyến thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

cám ơn anh.
************************************************
Priscilla P. Nguyen
Ph: 408-348-9860

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 1, 2024 at 10:04 PM
Subject: TĐCTT Tổng Kết Quĩ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất Ethiopia
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, <cnwarren98@gmail.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT Cha Nguyen Duc Minh <josducminh@gmail.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024     

 

Tạ ơn LTXC, Đấng đã tác động lòng của chúng ta muốn đến cánh đồng truyền giáo Phi Châu từ 5-6 năm trước, rồi cũng đã định liệu và sắp xếp để có thể đưa TĐCTT chúng ta, qua phái đoàn đại diện, đến tận cùng trái đất về nhân sinh là Ethiopia, nhờ đó chúng ta được tận mắt thấy được tất cả sự thật về thực trạng tận cùng trái đất về nhân sinh ở Ethiopia, cùng với các nhu cầu mục vụ và truyền giáo khẩn trương của các vị giáo sĩ triều và thừa sai dòng đang khốn khó và thiếu thốn dấn thân phục vụ cộng đồng dân Chúa cần được trợ giúp này, và đồng thời cũng là Đấng đã "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi nhiều anh chị em TĐCTT của chúng ta, đã nối vòng tay lớn đóng góp hết sức tích cực và dồi dào để có thể đáp ứng tối đa trong tầm tay các nhu cầu mục vụ và truyền giáo bất khả thiếu này ở Ethiopia.

 

Do đó, trong vòng đúng 1 tháng, Tháng Thánh Tâm Chúa 6/2024, thời điểm ngay sau khi chấm dứt chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 15 ngày 17-31/5/2024, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi số tiền đóng góp đã lên tới hơn phân nửa số tiền $105,174.00 cần được 2 linh mục Triều ở Mazoria thuộc Giáo phận Hosanna và 3 linh mục Spiritans Dòng Chúa Thánh Thần ở Yabello ngỏ ý xin chúng ta tài trợ. 

 

Thật ra, em đã giới hạn lại số tiền chúng ta cần đóng góp chỉ bằng đó thôi, để hợp với tầm mức chúng ta có thể đáp ứng, dù không trọn vẹn, chứ không dám tung ra trọn gọn tất cả những gì các ngài mong muốn, bằng không, tổng số tiền lên đến $241,789.00. Các vị còn có những nguồn tài trợ khác nữa, nhất là từ các phái đoàn Âu Mỹ giầu có, chứ không phải chỉ riêng chúng ta. TĐCTT chúng ta chỉ là một hội đoàn Công giáo tiến hành và là một hiệp hội tư nhân bất vụ lợi vừa mới mẻ lại nhỏ bé mà đóng góp trong vòng 1 tháng được số tiền $73,250.00 cho chiến dịch hậu hành trình Phi Châu 5/2024 như thế, nếu bao gồm cả 41 ngàn MK trước đó thì lên tới $114.250.00, những đóng góp hoàn toàn tự nguyện hơn là mở tiệc gây quỹ, đã đủ chứng thực LTXC hiển linh nơi và qua TĐCTT chúng ta.

 

Sau đây là những đóng góp cuối cùng chúng em nhận được từ lần tường trình thứ 2 hôm 24/6/2024, cách đây 6 ngày, thứ tự như sau:

 

  Người đóng góp Ngày Bằng Tiền Tích hợp

  Tổng số tiền 2 lần tường trình 1 và 2     $32,260.00
59 Một TĐCTT Ẩn Danh (OC) 06/24/24 Cash $100.00 $32,360.00
60 Trần, Lan Hương  (SJ) 06/24/24 Zelle $100.00 $32,460.00
61 Tôn, Phương Tú  (bạn Lan SJ) 06/25/24 Zelle $50.00 $32,510.00
62 Trần, Huyền  (em H-Lan SJ) 06/25/24 Zelle $100.00 $32,610.00
63 Nguyễn, Jasmin  (bạn Lan SJ) 06/25/24 Zelle $100.00 $32,710.00
64 Dương, Hồng  (bạn Lan SJ) 06/25/24 Zelle $20.00 $32,730.00
65 Phạm, Vân-Anh  (LOS) 06/26/24 Zelle $200.00 $32,930.00
66 Trần, Chi (mẹ chồng MỹDung) 06/29/24 Zelle $200.00 $33,130.00
67 Đinh, Diana (con của MỹDung) 06/29/24 Zelle $200.00 $33,330.00
68 Trần, An Thị  (OC) 06/29/24 Zelle $100.00 $33,430.00
69 Nguyễn,Nguyệt  (OC) 06/29/24 Zelle $100.00 $33,530.00
70 1 Thân hữu ẩn danh ở Houston (TX) 06/29/24 CashierCk $10,000.00 $43,530.00
72 1 TĐCTT cùng phu quân ẩn danh(SJ) 06/30/24 Zelle $5,000.00 $48,530.00
73 Nguyễn, Đạt Tất & Hòa (SJ) 06/30/24 Zelle $1,000.00 $49,530.00
74 Lý, Hưng Thị  (SJ) 06/30/24 Zelle $100.00 $49,630.00
75 Phạm, Ngọc-Anh  GDTH (SJ) 07/01/24 Zelle $500.00 $50,130.00
76 Đinh, Hương Xuân (SJ) 07/01/24 Zelle $500.00 $50,630.00
77 Trần, Cứu Thị  (SJ) 07/01/24 Zelle  $100.00 $50,730.00
78 Nguyễn, Nhớ Thị  GĐTH (SJ) 07/01/24 Zelle $20.00 $50,750.00
79 Phạm, Naomi Tố-Nga 07/01/24 Zelle $200.00 $50,950.00
80 Nguyễn,Phát V & Xuân-Hồng 07/01/24 Cash $2,000.00 $52,950.00
81 Bà Agnes (giáo dân Cha Lực SJ) 07/01/24 Ck $580.00 $53,530.00
82 One parishoner của Cha Lực 07/01/24 Ck $20.00 $53,550.00
83 Chị An (giáo dân Cha Lực SJ) 07/01/24 Ck $1,000.00 $54,550.00
84 St. Martin Church (quỹ người nghèo) 07/01/24 Ck $950.00 $55,500.00
85 Anh Trung (giáo dân Cha Lực SJ) 07/01/24 Ck $300.00 $55,800.00
86 Kim Sandwich qua Cha Lực (SJ) 07/01/24 Ck $2,150.00 $57,950.00
87 Trần, Sen Thị (giáo dân Cha Lực SJ) 07/01/24 Ck $3,000.00 $60,950.00
88 Nguyễn, Ngàn Thị (SJ) 07/01/24 Ck $1,000.00 $61,950.00
90 Nhóm TDCTT Rochester NY 07/01/24 Ck $3,000.00 $64,950.00
91 Vũ,Lung Đ & Tuyết Mai OC 07/01/24 Cash $300.00 $65,250.00
92 Đặng, Tammie OC 07/01/24 Cash $100.00 $65,350.00
93 Chị Thân Legio (bạn C.Tuyết Mai OC) 07/01/24 Cash $300.00 $65,650.00
94 Khổng Nhàn, TĐCTT OC 07/01/24 Cash $100.00 $65,750.00
95 Hoàng Thành, TĐCTT Houston TX (2) 07/01/24 zelle   $6,500.00 $72,250.00
96 Cao, Tĩnh Tấn & Thúy-Nga 07/01/24 Zelle $1,000.00 $73,250.00

 

Trong tổng số quĩ truyền giáo hậu hành trình Phi Châu 2024 này, phái đoàn TĐCTT (có 2 chị thân hữu) tham gia chuyến đi đã đóng góp $31,000.00 (gần 42%), chứng tỏ cảm nhận thương xót đã thấm đậm vào tầm hồn của từng tham dự viên đã tận mắt thấy và đã tận tai nghe, và nó đã trở thành niềm vui thương xót nơi họ, như chính bản thân họ đã được xót thương, đến độ họ thực sự cảm thấy "cho đi thì tốt hơn là nhận lãnh" (Tông Vụ 20:35). Tạ ơn LTXC đã tuyển chọn những tâm hồn tham gia hành trình truyền giáo tận cùng trái đất 5/2024, vừa có của lại có lòng, ngoài công khó tham dự, mỗi người tốn từ $2,500.00 tới $3,000.00, chỉ để được chứng kiến tận mắt tất cả thực trạng tận cùng nhân sinh ở Ethiopia, rồi sau đó đã mau mắn tận tình đáp ứng trong tầm tay của mình. Chưa hết, có thể nói rằng còn siêu hơn thế nữa, đó là, chỉ có và chỉ cần nhìn xem hình ảnh thôi, chứ không tận mắt thấy như phái đoàn TĐCTT, mà cũng đã có không ít tâm hồn, đặc biệt là ngoài Nhóm TĐCTT, đã mở lòng và rộng tay đóng góp $25,030.00 với Nhóm TĐCTT hay 34% của tổng số quĩ. 

 

Với bản tường trình tổng kết này TĐCTT chúng ta chính thức kết thúc Chiến Dịch Gây Quĩ Tháng 6/2024 cho các khu vực mục vụ và truyền giáo ở Ethiopia, nơi phái đoàn TĐCTT đã đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo. Em sẽ gửi một email riêng biệt về việc phân tặng số tiền tổng quĩ này ngày mai nhé, cũng là ngày em thông báo cho quí linh mục ở Ethiopia ngỏ ý muốn xin chúng ta bảo trợ các dự án phục vụ của các vị cho lợi ích chung của cộng đồng dân Chúa của các vị về tổng số quĩ của chung Nhóm TĐCTT, kèm theo việc phân tặng của chúng ta cho từng dự án của mỗi vị. Sau đó chúng em sẽ chuyển ngân sang cho các vị qua những trương mục thẩm quyền của Giáo phận Hosanna (2 vị linh mục triều) và của Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần ở Ethiopia (3 vị linh mục của dòng này), và xin các vị có thẩm quyền cung cấp chứng thư nhận tiền của Nhóm TĐCTT chúng ta, những chứng thư bất khả thiếu sẽ được chúng em phổ biến cho quý AC khi chúng em nhận được như thường lệ nhé. 

Chúng con xin cám ơn Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, đã mở màn đóng góp bằng số tiền 10 ngàn MK để làm gương cho chúng con và mở hàng cho ngân quĩ này.
Chúng con xin cám ơn Cha Phan Thế Lực, linh hướng của Nhóm TĐCTT San Jose California, đã vận động trên San Jose $8,000.00 cho dự án xây nhà thờ mới của Cha Zeleke Gainamo ở Kutube.

Xin cám ơn cách riêng Chị Trần Phan Hòa, trưởng Nhóm TĐCTT San Jose, ngay trước chuyến đi mấy ngày, nhờ ảnh hưởng quen biết từ sinh hoạt năng nổ trong môi trường tông đồ của chị, chị đã nhận được $4,600.00 cho Ethiopia, và sau chuyến đi, chị lại càng nỗ lực cố gắng vận động, qua sự trợ giúp của Cha Phan Thế Lực, Linh hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose, linh mục bào đệ của chị, cho ngôi nhà thờ ở Kutube của Cha Zeleke Gainamo, và chị đã nhận được thêm $8,000.00 MK nữa.

 

Em cũng không quên cám ơn Chị Vũ Kim Loan, TĐCTT XIV 2014 GP Arlington VA, nay đang ở Las Vegas Nevada với mẹ là TĐCTT Tống Thị Nhị cùng khóa, đã giới thiệu em với Cha Trịnh Kinh Luân và với Sơ Tri Minh Thi qua Sơ Yến để có thể liên lạc với Sơ Thi ở Ethiopia, nhưng Sơ Yến chỉ có số điện thoại của Sơ Mỵ Chân, vị nữ tu thừa sai đã từng truyền giáo với Sơ Minh Thi ở Mazoria Ethiopia từ năm 2009 tới 2020, nhờ đó em đã liên lạc ngay với Sơ Mỵ Chân, bấy giờ lại đang ở Orange County Nam California, để rồi cuối cùng, theo sự quan phòng thần linh của LTXC, Sơ Mỵ Chân, được phép bề trên, trở thành hướng dẫn viên truyền giáo của phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 17-31/5/2024, rồi từ đó mới có thêm quĩ hậu hành trình lạ lùng này.

 

Chúng con cũng xin cám ơn Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, và Vị Bề trên Tỉnh dòng HK đã cho phép Sơ giúp phái đoàn TĐCTT chúng con được hoan hưởng LTXC qua chuyến đi lịch sử để đời 2024 này.
Xin cám ơn quý Chị tham gia Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu Ethiopia 5/2024, năm cô khôn ngoan, cầm đèn đức tin đầy dầu tín thác cháy lửa xót thương, đã đóng góp dồi dào.

Xin cám ơn tất cả quí AC đã tích cực và quảng đại đóng góp vào Quĩ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Phi Châu 5/2024 - Xin LTXC là tất cả mọi sự cho "những ai đã có lại càng tăng thêm" (Mt 25: 29).  

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh

 

 

From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Tue, Jul 2, 2024 at 7:40 AM
Subject: Re: TĐCTT Tổng Kết Quĩ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất Ethiopia
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chúc mừng Anh Tinh 
Con so lam tu thien kinh khủng . 
Xin Chúa chúc lành cho Anh Chi em . 

 

 

Tin nhắn ngày 1/7

Chào mừng ngày đầu tiên của Tháng 7.2024 với quý Chị thừa sai thương xót 2024 vừa qua.
Chiều tối hôm qua em tưởng rằng em đã có thể công bố tổng kết gây quỹ hậu Hành trình 5.2024. Ai ngờ còn một số khoản đóng góp vẫn đang zelle ... hãy chờ zelle.
Trong khi chờ đợi mời quý Chị xem lại đoạn video clip về Ngày Tặng Quà Truyền giáo Thứ Bảy 25.5 sau đây:
http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2024/NgayTangQuaTruyenGiaoMazoria.mp4

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 29, 2024 at 9:40 PM
Subject: Re: Họp bàn về việc phân tặng quĩ truyền giáo hậu hành trình tận cùng trái đất Ethiopis 2024
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, <cnwarren98@gmail.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quý Chị ơi,

Thật là ý Chúa vô cùng nhiệm mầu.
Khi họp, chúng ta đã giữ lại 4 ngàn MK để cho Mozambique.
Không ngờ em và nhà em vừa nhớ ra Ethiopia còn một chỗ nữa cần số tiền 4 ngàn này, hay hơn nữa nếu còn.
Đó là khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân ở Miến Bắc Ethiopia, nơi chúng ta không dám đến trong hành trình vừa qua,
nơi chúng ta đã tặng 3 ngàn MK từ 10/2023, nhưng vẫn không thấm thía gì với nhu cầu hàng ngày của dân chúng, như chính Cha cho chúng ta biết qua email ngày 21/8/2023:

"Sự hiện diện của các anh em Don Bosco ở Adwa là một Phúc lành cho những người dân và trẻ em vô tội tại đây. Ngay cả khi các nguồn lực khan hiếm, Cộng đoàn Don Bosco Adwa đã cố gắng hết sức để cung cấp các viện trợ nhu yếu phẩm và thực phẩm cho người dân tại đây với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế chẳng hạn như xưởng bánh mì với mỗi  ngày cung cấp cho khoảng 5000 ổ bánh mì, trung tâm  nuôi dưỡng các trẻ em suy dinh dưỡng mỗi ngày có khoảng 2000 đến 2500 trẻ em và bà mẹ đến nhận cháo, thuê một căn hộ để chăm sóc cho một số phụ nữ đã bị lạm dụng bởi các tay lính trong cuộc chiến tranh, cung cấp nước cho người dân địa phương và các trung tâm tị nạn v.v…. hiện nay em đang làm quản lý cộng đoàn và là hiệu trưởng của trường kỹ thuật tại Don Bosco Adwa-Tigray – Ethiopia. Con số người tị nạn lên đến hơn 150,000 người."

Chị Vũ Kim Loan, TĐCTT đã giới thiệu Cha Trịnh Kinh Luân cho chúng ta, chị cũng đã ủng hộ vào quỹ truyền giáo ở Ethiopia 3 ngàn MK và chị ấy xin chúng ta giúp cho Cha Trịnh Kinh Luân Dòng Don Bosco với, vì, như Cha viết ở cuối email trên đây: "Qua đây em cũng không quên cảm ơn tấm lòng quảng đại của chị Loan và gia đình đã luôn nhớ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nơi em đang phục vụ. Xin Chúa trả công và ban muôn ơn lành xuống trên chị và gia đình.
Kính thư,
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb"

Em nghĩ chắc quí Chị cũng đồng ý với số tiền còn lại 4 ngàn MK hay hơn này, để tiếp tục làm quà tặng truyền giáo cho khu vực truyền giáo đang xẩy ra ở khu vực truyền giáo Edwa của Dòng Don Bosco của ngài, như ngài cho biết: "cuộc chiến tranh diệt chủng ở Tigray đã tạo ra những tổn thương trong toàn xã hội, đặc biệt là các em nhỏ. Đã có bắn phá, nổ súng, và một số người đã quan sát thấy những vụ giết thường dân vô tội và hãm hiếp các thành viên gia đình bởi các băng đảng của lực lượng xâm lược." (3 ngàn MK năm 2023, khi quĩ truyền giáo bấy giờ chỉ được 12 ngàn MK, TĐCTT đã tặng cho khu vực truyền giáo của Cha, Cha đã cho thành phần các chị em bị hãm hiếp trong cuộc nội chiến kinh khủng này).

Tạ ơn LTXC và cám ơn quý chị. Chiều tối ngày mai Chúa Nhật 30/6/2024, em sẽ phổ biến bản tường trình lần thứ 3 cũng là lần tổng kết Quĩ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Phi Châu 2024.

em tĩnh 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 29, 2024 at 7:04 PM
Subject: Re: Họp bàn về việc phân tặng quĩ truyền giáo hậu hành trình tận cùng trái đất Ethiopis 2024
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, <cnwarren98@gmail.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta được một buổi họp mặt 45 phút (trừ 15 phút đầu chờ đợi nhau và điều chỉnh kỹ thuật) thật là cởi mở và xây dựng trong vấn đề phân tặng. Cuối cùng, sau khi được biết tổng quỹ có thể lên tới 57 ngàn MK thay vì 53 ngàn MK, ý kiến muốn gia tăng thêm cho 1 số dự án đã bất thành, để rồi mọi sự vẫn giữ y nguyên như em gợi ý. Chỉ điều chỉnh lại một chút như thế này "$6,000.00 (?) from a numbers of donors in San Jose California???" thành $8,000.00 ($7,050.00 được cộng thêm $950.00 của AC Đạt Hòa cho chẵn $8,000.00).

Số tiền còn dư khoảng 4 ngàn MK ($57,000.00 - $53,000.00) được giữ lại để tài trợ cho dân nước Mozambique cần dàn khoan giếng và các giếng khoan, như chúng ta đã có ý định đóng góp cho khu vực truyền giáo cần nước hơn Ethiopia này, và chúng ta chẳng những sẽ tài trợ mà còn sang tận nơi để thực hiện việc khoan các giếng cho các làng nữa ở chặng 2 Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 15 ngày 7-21/10/2024. Tạ ơn LTXC và cám ơn quý anh chị đã họp mặt để bàn quyết vấn đề phân tặng quỹ truyền giáo hậu hành trình tận cùng trái đất 2024.

em tĩnh

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 29, 2024 at 2:06 PM
Subject: Re: Họp bàn về việc phân tặng quĩ truyền giáo hậu hành trình tận cùng trái đất Ethiopis 2024
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, <cnwarren98@gmail.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Em xin update thêm mấy chi tiết rất quan trọng dưới đây:
1- Email của chị Hòa em đã bị lộn sang một email hoatran khác, nhưng em đã bỏ email đó đi rồi, và chị Hòa cũng đã nhận được email em gửi dưới đây.

2- Tổng số quỹ được phân tặng, nếu cộng lại là $53,000.00. vì em căn cứ vào số tiền chúng em nhận được thêm và sẽ nhận được trước khi tổng kết, có thể còn hơn $53,000.00
    Do đó chúng ta sẽ du di sau khi có con số dứt khoát, chẳng hạn số tiền của một số anh chị em không phải TĐCTT ở San Jose, qua Cha Lực, là $7,050.00 chứ không phải là $6,000.00.

3- Tổng số tiền từ 7 projects lên tới gần 250 ngàn MK, chúng ta không thể nào với tới, nên em không bao hàm project thứ 7 gần 120 ngàn MK, chỉ sợ nội bộ TĐCTT ngán không đóng góp.

4- Chúng ta hỗ trợ hết sức của chúng ta thôi, ngoài ra LTXC sẽ lo việc của Ngài qua các vị thừa sai của Ngài bằng cách thức và vào thời điểm của Ngài.
    Chẳng hạn, Các Cha Dòng Chúa Thánh Thần là một Dòng quốc tế, xuất phát từ Âu Châu, nên các phái đoàn từ Âu Châu giầu có cũng sang thăm viếng các ngài ở Ethiopia như Cha Kenneth thú với Sơ Mỵ Chân.
    Chắc chắc các ngài cũng dẫn những phái đoàn Âu Mỹ này đến thăm và cũng gửi project cho họ như cho chúng ta.
    Các ngài không bao giờ thú với những ai cho các ngài tiền về 1 project nào đó rằng chúng tôi cần bằng này và có nơi đã góp cho chúng tôi bằng này rồi, chúng tôi chỉ còn thiếu bằng này thôi.
    Trong khi đó, còn nhiều nơi khác cần hơn các ngài nữa, như ở Mozambique v.v.
Mong gặp đông đủ quí chị chiều nay nhé.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 29, 2024 at 11:48 AM
Subject: Re: Họp bàn về việc phân tặng quĩ truyền giáo hậu hành trình tận cùng trái đất Ethiopis 2024
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, <cnwarren98@gmail.com>, hoatran7683@yahoo.com, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quý Chị Thừa Sai Thương Xót trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 rất thân mến của em,
Để cho buổi họp bàn quyết về vấn đề phân tặng quĩ truyền giáo hậu hành trình 5/2024 vừa rồi được dễ dàng nhận đình hơn, 
em xin gửi thêm cho quý chị những chi tiết cần nắm vững, cùng với những dự tính của riêng em về vấn đề phân tặng nữa, 
những gì cần nhớ lại một cách tổng hợp để suy nghĩ về giá trị của mỗi project và vị trí ưu tiên trong số các projects ấy:
Trước hết là Các Projects / Dự án Mục Vụ và Truyền Giáo chúng ta đang đóng góp, sau đó là Dự Tính Phân Tặng theo giá trị và ưu tiên cho các dự án này 

1- Các Projects / Dự Án Mục Vụ và Truyền Giáo 

1- Một nhà thờ cũ cần được xây dựng một nhà thờ mới ở khu đất mới của Cha Zeleke Gainamo: $17,857.00 - đã được thâu video chiều Thứ Sáu 24/5/2024 nhưng rất tiến lại bị thất lạc không thể tìm đâu ra

2- Một phòng chứa thuốc men cùng với các đồ phụ cấp y tế do Cha Kenneth, CSSp, phụ trách cho bệnh xá địa phương cần được lắp ráp máy lạnh: $11,211.00 - xin xem video https://youtu.be/JeF7xH1WncQ

3- Một trường mẫu giáo do Cha Chia, CSSp, phụ trách hoàn toàn bị hư hoại phòng vệ sinh do mưa bão từ năm 2023: $17,000.00 - xin theo dõi video (phần đầu): https://youtu.be/qdl8qlqViPU

4- Một khu nội trú cũng Cha Chia, CSSp, phụ trách cho các em học sinh trung học cần phải nâng cấp phòng ngủ quá thê thảm: $6,106.00 - xin theo dõi video (phần cuối): https://youtu.be/qdl8qlqViPU

5- Một trường tiểu học có một số lớp học Lm Tamrat Seyu là Hiệu trưởng đã quá tàn tệ cần được sửa chữa: $36,000.00 (nếu chỉ 2/4 lớp học, như ở dẫy B4 trong hình là $18,000.00) - Xin theo dõi video: https://youtu.be/OVLU8yrsfEQ

6- Một nhà nguyện được Cha Denis Mugalula, CSSp, đang xây ở Borena (9 ngàn dân) cho 150/1000 tín hữu Công giáo sống đạo cần hoàn thành với số tiền là: $35,000.00 - xin theo dõi video: https://youtu.be/KAMbmgJr_pw

7- Một nhà nguyện cho Văn phòng Tuyên Úy của sinh viên Công giáo Đại Học Borana - the Chapel for the Catholic Chaplaincy for the Borana University, đang được tiến hành nhưng cần hoàn thành với số tiền là: $118,615.00

 

Tổng cộng số tiền cần cho chi phí của 7 dự án hay projects trên đây (hay được tổng hợp lại dưới đây) là $241,789.00


Ở Giáo phận Hosanna
$53,857.00
Có 2 nhu cầu mục vụ của 2 linh mục triều:
$17,857.00 - Một nhà thờ mới cần được xây dựng của Cha Zeleke Gainamo, vị linh mục phục vụ 5 cộng đoàn khác nhau, với tổng phí là   
$36,000.00 - Một trường tiểu học có một số lớp học đã quá tàn tệ cần được sửa chữa do Lm Tamrat Seyu là Hiệu trưởng kiêm Chánh xứ Nhà Thờ Mazoria 
                     (tổng phí cho 2 khu lớp học là $36,000.00, nếu chỉ 1 khu 2 lớp học là $18,000.00)

Ở Dòng Chúa Thánh Thần$187,932.00
Có 5 nhu cầu truyền giáo của các Cha Spiritans bao gồm như sau: 
$17,000.00 - Một trường mẫu giáo do Cha Chia phụ trách hoàn toàn bị hư hoại phòng vệ sinh do mưa bão từ năm 2023;
$06,106.00 - Một khu nội trú cũng Cha Chia phụ trách cho các em học sinh trung học cần phải nâng cấp phòng ngủ quá thê thảm; 
$11,211.00 - Một phòng chứa thuốc men cùng với các đồ phụ cấp y tế do Cha Kenneth phụ trách cho bệnh xá địa phương cần được lắp ráp máy lạnh; 
$35,000.00 - Một nhà nguyện được Cha Dennis đang xây ở Borana (9 ngàn dân) cho 150/1000 tín hữu Công giáo sống đạo cần thêm tài trợ để hoàn thành;
$118,615.00 - Một nhà nguyện cho Văn phòng Tuyên Úy của sinh viên Công giáo Đại Học Borana đang được tiến hành nhưng cần thêm tài trợ để hoàn thành.

2- Dự Tính Phân Tặng theo giá trị và ưu tiên của từng Dự Án

1. $15,000.00 to the new church in Kutube that needs $17,857.00 per Fr. Zeleke Gainamo 
     Notes: $5,000.00 from one member of our missionary trip group + $2,000.00 from another member also in our trip group + $7,050.00 from a numbers of donors in San Jose California;
2. $8,000.00 to the clinic in Dhadim that needs $11,211.00 per Fr. Kenneth Lwunna, C.S.Sp 
    Notes: $8,000.00 from one member of our missionary trip group who includes some recommendations that you can use her total amount of donation to set up a solar and water system for this clinic,
    to make its front courtyard better in cleaning, and to buy some big refrigerator for medications in place of air conditioner;
3. $3,000.00 to the restroom of kindergartens in Dhadim that needs $17,000.00 per Fr. Chia Tersugh, C.S.Sp;
4. $8,000.00 to the elementary and medium school in Mazoria that needs $36,000.00 in completion or $18,000.00 in a half, per Fr. Tamrat Seyu;
5. $3,000.00 to the sleeping rooms of high school students in Dhadim that needs $6,106.00 per Fr. Chia Tersugh, C.S.Sp; and
6. $16,000.00 to the Chapel in Borena Field Office that is in progress and needs to be accomplished by amount of $35,000.00 per Fr. Denis Mugalula, C.S.Sp
    Notes: From this $16,000.00 you can take out $10,000.00 for the Chapel for the Catholic Chaplaincy for the Borana University that needs $118,615.00 to be completed per Fr. Denis
    Mugalula,C.S.Sp, or if you want you may use the whole of it ($16,000.00) for the Chapel for the Catholic Chaplaincy for the Borana University

3- Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu Chặng 2 ở Zambique Phi Châu 15 ngày: 7-21/10/2024

Như Quý Chị đã biết, nếu theo dõi kỹ các emails của em, thì ngay trước Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 2024, em đã có ý định gây quĩ truyền giáo Tháng 10 theo thường lệ hằng năm về việc cứu trợ một nước Phi Châu nào đó, không phải là Ethiopia, ở khu vực của các cha Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, một hội dòng em đã liên lạc đầu tiên, nhưng lại xuất hiện ngay sau Sơ Mỵ Chân, nên LTXC muốn chúng ta được Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, là thừa sai của Người dẫn đến Ethiopia trước, như chặng đầu của toàn bộ chuyến đi 30 ngày, mỗi chặng 15 ngày. 

Dấu hiệu tỏ tường cho thấy LTXC muốn chúng ta tiếp tục chặng 2 của hành trình này, sau khi nghỉ ngơi lấy sức 5 tháng, đó là trong 7 projects về mục vụ và truyền giáo ở Ethiopia, một đất nước không hề có một chút duyên hải gần biển nào, mà Nhóm TĐCTT đang nỗ lực đóng góp để đáp ứng sắp kết thúc vào ngày mai đây, không hề có một project nào về nước là yếu tố khẩn thiết nhất và quan trọng nhất ở Phi Châu. Trong khi đó, ở Mozambique, nước nghèo nhất thứ 5 trong 190 quốc gia trên thế giới, một nước ở gần cực nam Phi Châu và là một nước dọc suốt miền đông toàn là duyên hải sát với biển, oái oăm thay, lại cần nước hơn ở đâu hết như Cha Nguyễn Công An (Anthony) Dòng Ngôi Lời, vị linh mục xuất hiện ngay sau Sơ Mỵ Chân, đã cho em biết như thế từ chuyến viếng thăm Mozambique và Botswana của ngài kéo dài cả tháng (18/5-18/6/2024, trong đó nửa tháng đầu chuyến đi của ngài trùng với chuyến hành trình của chúng ta ở Ethiopia 17-31/5), ở tin nhắn ngày 18/6 như sau:

"Chào Chú Tĩnh. Con mới hạ cánh an toàn xuống Chicago nè. Con nghỉ lại ở nhà dòng mẹ ở Chicago đêm nay và ngày mai rồi sáng Thứ 5 bay về lại California. Con đã trao đổi thông tin với Cha Giang về việc khoan giếng trong 3 tuần ở Monapo, Mozambique. Ngài cho con biết là rất nhiều làng chỗ ngài đang truyền giáo chưa cho giếng khoan. Người dân phải đi lấy nước ở ao để uống, nước dơ lắm vì con đã đi với cha Giang đến Lunga để rửa tội và làm phép cưới cho mấy cặp người tân tòng và họ đã lấy nước từ ao để rửa tội và uống sau thánh lễ. Rất tội nghiệp. Cha Giang nói mỗi cái giếng khoan tốn 2-3 ngàn đô, bơm tay vì không có điện, tuỳ mỗi vùng cạn hay xâu và vật liệu phải ra thành phố Nampula mua, khoảng 2-3 tiếng lái xe, đường đất và hố. Cha Giang nói nếu được Chú Tĩnh và TDCTT tặng cho một giàn máy khoan giếng khoảng $5-6 ngàn đô (mua ở Việt Nam hay ở đâu cũng được) thì sẽ  bớt tốn kém và tiện lợi hơn nhiều vì cha Giang sẽ khoan cho mỗi làng 1 cái giếng để có nước sạch để cho người dân uống. Và nếu Chú và phái đoàn TDCTT qua Mozambique giúp ngài khoan giếng nữa thì quá tuyệt vời."

Ngay sau khi đọc tin nhắn của ngài, em liền có ý định trở lại Phi Châu 1 lần nữa, dù không ai đi với em. Hình như em đã mê đến nghiện dân nước Phi Châu mất rồi, vì ở Phi Châu em được thấy một Chúa Kitô sống động hơn ở đâu hết, hiện thân ở nơi những người anh chị em bần cùng khốn khổ như ở tận cùng trái đất giữa một thế giới càng văn minh và nhân bản càng vô thần duy vật hiện nay. Trong các đoạn video clips trong hành trình truyền giáo 2024 này, em thích nhất đoạn video clip em bất ngờ hứng lên quay cảnh thiên thần trần thế đang hoan hưởng từng bát ngũ cốc thô sơ thanh đạm bần cùng vào lúc mới 10:30 am trong khu trường Mẫu Giáo Saint Gabriel ở Shone sáng Thứ Sáu 24/5/2024: bữa ăn trưa và đồ ăn trưa hằng ngày của các em. Em nhớ họ quá, em thương họ quá, em không thể nào không chộp bắt lấy cơ hội hiếm quý này, vì không bao giờ Nhóm TĐCTT trở lại Phi Châu nữa. Hy vọng nàng Thúy Nga nhà em đang luyện sức từng ngày để cố chộp bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở chặng 2 Phi Châu 10/2024 này, sau khi nàng đã thật sự bị missed chặng đầu. Xin mời quý Chị, nếu còn có thể.

Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông, tham gia và truyền giáo - communion, participation and mission" theo chiều hướng của Giáo Hội hoàn vũ hiện nay của TĐCTT chúng ta nhé.

em tĩnh

 

Tin nhắn ngày 29/6

Sơ Mỵ Chân ơi,
Chúng con sắp kết thúc quỹ truyền giáo hậu Hành trình tận cùng trái đất 2024 vào Chúa Nhật 30.6.2024 tới đây, sau đó chúng con sẽ chuyển ngân sang Ethiopia cho 2 Trương mục ngân hàng chính là Trương mục của Tòa Giám mục Hosanna và Trương mục của Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần.
Sơ đã nói với chúng con rằng trước khi gửi tiền xin cho Sơ biết và hôm nay con xin báo để Sơ biết rồi nhé.
Tiện đây con cũng xin hỏi Sơ là Sơ đã viết xong bài tường trình về chuyến đi của Sơ để giúp chúng con trong Tháng 5 vừa qua chưa? Nếu rồi thì Sơ Bề Trên của Sơ thấy như thế nào??                                                                                              Sơ có thể viết sang tiếng Việt cho nhóm TĐCTT chúng con được không? Chúng con hết lòng cảm ơn Sơ.

Em sẽ gọi nói chuyện với anh sau nhé  

Cảm ơn Sơ. Vậy trong khi chờ đợi, để mừng lễ trọng kính 2 Thánh Phêrô và Phaolô 29.6 hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem lại giây phút chúng ta thấy các em nhỏ ở trường mẫu giáo St. Gabriel Shone ăn trưa rất vui tươi yêu đời, cho dù miếng ăn của các em trước con mắt Mỹ quốc quá tiện nghi hưởng thụ của chúng ta quá ư là tận cùng trái đất. Tạ ơn LTXC đã cho chúng con thấy được một đạo binh các Thiên thần ngay trên trần gian này trong Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất Phi Châu 15 ngày cuối Tháng Hoa 5.2024 vừa qua, ở đoạn video clip hiếm quý do chính em quay ở đường kết nối sau đây: http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-2024/MauGiaoThanhGabrielShoneBuaTrua.mp4

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 28, 2024 at 7:39 PM
Subject: Re: Họp bàn về việc phân tặng quĩ truyền giáo hậu hành trình tận cùng trái đất Ethiopis 2024
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, <cnwarren98@gmail.com>, <HoaTran5009@gmail.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Em xin lỗi phải đổi lại giờ họp online của chúng ta.
Thay vì 5 giờ chiều (CA hay 7 giờ tối TX) Chúa Nhật 30/6 thì vào lúc 4:00 pm Thứ Bảy nhé: https://meet.google.com/ouw-kvhy-oko
Lý do là vì 5 giờ chiều Thứ Bảy 29/6/2024, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, 
em phải họp với Tổng Ban Phục Vụ TĐCTT, họp định kỳ 3 tháng 1 lần, lần 2 này cũng bao gồm mục phân tặng quĩ truyền giáo.
Sau khi họp với quí AC trong phái đoàn xong, những người đã tham dự mới có thể đánh giá tính cách ưu tiên và trị giá của từng project,
em sẽ căn cứ vào đó mà tường trình lại cho Tổng Ban Phục Vụ.
Vẫn biết Chúa Nhật 30/6 mới đúc kết quĩ truyền giáo hậu hành trình này, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm được gần chính xác tổng số quĩ
căn cứ vào luồn tiền đang chuyển về, để nhờ đó tiến đến chỗ phân tặng sớm hơn, sau đó nếu cần thì uyển chuyển một chút cũng xong.
em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 28, 2024 at 5:55 PM
Subject: Họp bàn về việc phân tặng quĩ truyền giáo hậu hành trình tận cùng trái đất Ethiopia 2024
To: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, <cnwarren98@gmail.com>, <HoaTran5009@gmail.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>,
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí Chị Thừa Sai Thương Xót trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu ở Ethiopia 5/2024 rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã ban cho phái đoàn chúng ta chẳng những có được một niềm vui thương xót từ chuyến đi lịch sử chưa từng có này,
mà còn ban cho chúng ta có được một số quỹ khả quan ngoài lòng mong ước 
để có thể đáp ứng các nhu cầu / dự án của các vị linh mục đang phục vụ ở Ethiopia như Mazoria và Yabello.
Tuy nhiên, để có thể phân tặng một cách tương xứng với tính cách ưu tiên và trị giá của từng project,
em cần quý chị trong phái đoàn cùng em phân phối tổng số quĩ truyền giáo sắp kết thúc vào Chúa Nhật 30/6/2024 tới đây,
trước khi em chính thức công bố cho riêng nhóm TĐCTT cũng như thông báo cho các vị linh mục ở Ethiopia về số tiền từng vị được phân tặng.
Vậy chúng ta sẽ gặp nhau online vào lúc 5:00 pm (California = 7:00 pm Houston TX) chiều Chúa Nhật 30/6/2024  
ở Google Meet qua đường kết nối sau đây: https://meet.google.com/nyd-cjef-nxo
Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông, tham gia và truyền giáo / communion, participation and mission" của chúng ta.
em tĩnh






 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 24, 2024 at 6:08 AM
Subject: Quỹ Truyền Giáo hậu Hành Trình tận Cùng Trái Đất 2024: Tường trình 2
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024   

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh bẻ ra chia sẻ từ cõi lòng cảm thương của chúng ta cũng như từ 2 con cá đôi tay thiện chí rộng mở của chúng ta.

Chính vì thế mà trong mấy ngày qua, từ ngày 18/6, cách đây 6 ngày, tổng số quĩ truyền giáo được tường trình lần 1 là $28,060.00 đã tăng thêm $4,200.00 nữa, từ những đóng góp thứ tự sau đây:

  Người đóng góp Ngày Bằng Tiền Tích hợp

  Tổng quĩ đã tường trình lần thứ 1 06/18/24     $28,060.00
53 Trần, Kevin Chung thân nhân OC CA 06/18/24 Zelle $2,000.00 $30,060.00
54 Đặng, Flower Hoa TĐCTT FW TX 06/20/24 Zelle $500.00 $30,560.00
55 Đỗ, Phương Thị thân nhân SJ CA 06/20/24 Zelle $500.00 $31,060.00
56 Phạm, Hạ Xuân TĐCTT Philadelphia 06/22/24 Cash $100.00 $31,160.00
57 Tham dự viên Khóa LTXC 65 ẩn danh 06/22/24 Cash $100.00 $31,260.00
58 AC Quang Dậu TĐCTT Philadelphia 06/22/24 ck#2650 $1,000.00 $32,260.00


Xin cám ơn Quí AC và thân nhân đã tích cực đóng góp trong lần tường trình thứ 2 này. 

Xin LTXC, Đấng đã tác động việc đóng góp nơi quí AC, càng biến tấm lòng của AC nên giống LTXC vô biên của Người hơn.

 

Quý AC nào nữa cảm thấy tác dụng "động lòng thương" (Luca 10:33) của LTXC nơi thâm tâm của mình mà muốn đóng góp, xin thực hiện 1 trong 3 cách sau đây:
1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Viết check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;
3- Đưa cash tiền mặt khi gặp chúng em vào những lần gặp gỡ chung riêng, như Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia đã làm trong Khóa LTXC 65 cuối tuần vừa qua.
Chiến dịch Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 5/2024 chỉ được thực hiện trong Thánh Thánh Tâm Chúa 6/2024 và chấm dứt vào ngày Chúa Nhật 30/6/2024, 
ngày em sẽ tường trình lần 3 cũng là lần tường trình tổng kết quỹ này, để chuyển ngân ngay sang Ethiopia cho những dự án mục vụ và truyền giáo đang hết lòng mong đợi tài trợ của chúng ta.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 21, 2024 at 5:12 PM
Subject: Những Video Clips liên quan đến Qũy Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Tối Thứ Sáu 21/6/2024 từ TGP Philadelphia Pennsylvania em xin chào Quý AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Trong khi chờ đời lần tường trình thứ 2 về Qũy Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất, và để tiếp tục bài Nồi Canh Tình Thương em đã phổ biến hôm kia Thứ Tư 19/6, hôm nay, Thứ Sáu 21/6, xin mời quý AC theo dõi trực tiếp các video clips về những nhu cầu mục vụ và truyền giáo đang cần chúng ta đáp ứng bao nhiêu có thể trong Tháng 6 là Tháng Thánh Tâm Chúa 2024 này. Cám ơn Chị Priscilla Nguyễn Bích Phượng đã giúp thực hiện và edit những video clips truyền giáo lịch sử này, cũng như các video clips ở Calcutta Ấn Độ 10/2022. 

Em cũng có quay thêm 3 video clips nữa: 2 video clips liên quan đến ngôi nhà thờ mới ở mảnh đất mới được Cha Zeleke trình bày và Sơ Mỵ Chân chuyển dịch rất hay và 1 video clip nữa liên quan đến 1 trong 10 ngôi nhà sẽ xây cho một gia đình bần cùng nhất trong vùng thuộc khu nhà thờ mới này, nhưng rất tiếc không còn thấy 1 video clip nào trong điện thoại Samsung của em, ngoại trừ 5 ngàn tấm hình em chụp và đã chọn lựa để phổ biến trong loạt 9 bài tường trình về chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 17-31/5/2024.

Tất cả những gì bị missing ngoài ý muốn này của  chúng ta vị đã lọt vô LTXC rồi, nếu chúng ta tiếc rẻ thì chỉ còn tìm thấy chúng nơi sự quan phòng thần linh của LTXC thôi. Amen. Với tinh thần xin vâng của Mẹ Maria và với Mẹ Maria, chúng ta hãy tạ ơn LTXC và hoan hưởng những gì LTXC ban cho chúng ta qua 4 đoạn video clips dưới đây: 

video https://youtu.be/0PbkiCV8hlo phòng chứa thuốc men cùng với các đồ phụ cấp y tế do Cha Kenneth, CSSp, phụ trách cho bệnh xá địa phương cần được lắp ráp máy lạnh: $11,211.00  
video: https://youtu.be/3AUmebD3o9g trường mẫu giáo do Cha Chia, CSSp, phụ trách hoàn toàn bị hư hoại phòng vệ sinh do mưa bão từ năm 2023: $17,000.00 
Video: https://youtu.be/OVLU8yrsfEQ trường tiểu học có một số lớp học Lm Tamrat Seyu là Hiệu trưởng đã quá tàn tệ cần được sửa chữa: $36,000.00 (nếu chỉ 2/4 lớp học, như ở dẫy B4 trong hình là $18,000.00

video: https://youtu.be/KAMbmgJr_pw nhà thờ được Cha Dennis, CSSp, đang xây ở Borena (9 ngàn dân) cho 150/1000 tín hữu Công giáo sống đạo cần hoàn thành với số tiền là: $35,000.00 

 


Quý AC nào cảm thấy tác dụng "động lòng thương" của LTXC nơi thâm tâm của mình mà muốn đóng góp, xin thực hiện 1 trong 3 cách sau đây:

1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Viết check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;
3- Đưa cash tiền mặt khi gặp chúng em vào những lần gặp gỡ chung riêng, chẳng hạn như ở Philadelphia vào Khóa LTXC 21-22/6 cuối tuần này.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 19, 2024 at 4:17 PM
Subject: Nồi Cháo Tình Thương
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT rất thân ái của em trong LTXC vô biên,

Trước hết, chúng ta cùng nhau tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiển linh nơi dân nước Ethiopia bần cùng khốn khổ như ở tận cùng trái đất này, qua Nhóm TĐCTT chúng ta ở Chiến Dịch gây Quỹ Hậu Hành Trình Truyền Giáo Phi Châu 5/2024 vừa qua, mà thành quả bất ngờ cho lần tường trình đầu tiên là số tiền đã lên tới 28 ngàn MK, bằng số tiền được quyên góp trong mấy tháng trời cho Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ 10/2022. 

Tuy nhiên, so với tổng số tiền $105,174.00, bao gồm 6 nhu cầu nữa cần được TĐCTT chúng ta trợ giúp: 2 nhu cầu về mục vụ ở Mazoria cũng như ở Kutube và 4 nhu cầu truyền giáo ở Borena cũng như ở Dhadim thì số tiền này mới chỉ được hơn 1/4 một chút. Thế nhưng, chúng ta không buộc và không cần phải bao thầu trọn gói tất cả 6 nhu cầu trên 100 ngàn MK ấy. Số tiền đóng góp của chúng ta cho dù nhỏ bé như 5 chiếc bánh và 2 con cá với tất cả tấm lòng của chúng ta cũng đủ để phép lạ bánh hóa ra nhiều xẩy ra. Được bao nhiêu vào cuối tháng 6 này, chúng ta sẽ tổng kết và phân tặng cho từng nơi.

Quý AC nào cảm thấy tác dụng "động lòng thương" của LTXC nơi thâm tâm của mình mà muốn đóng góp, xin thực hiện 1 trong 3 cách sau đây:
1- Zelle từ nhà băng của mình vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy là Wells Fargo qua số điện thoại 909-210-4884;
2- Viết check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về: 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;
3- Đưa cash tiền mặt khi gặp chúng em vào những lần gặp gỡ chung riêng, chẳng hạn như ở Philadelphia vào Khóa LTXC 21-22/6 cuối tuần này.

Trong khi chờ đợi bản tường trình lần 2 về Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Phi Châu 2024, xin mời quý AC theo dõi bài viết của 1/6 tham dự viên chuyến đi lịch sử tuyệt vời LTXC 5/2024 vừa rồi sau đây:

Nồi Cháo Tình Thương

 

Kính thưa qúi anh chị TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG (TĐCTT)

 

Hôm nay em xin được nhiều chuyên để kể về nồi cháo tình thương  em đã  dịp được nghe và giờ đã có dịp được thấy.

 

Chuyện kể như sau có một thầy dòng, khi đi ngang qua một vùng quê nghèo nàn thì cảm thấy đói bụng và tạt vào để xin chén cháo. Vì người dân ở nơi đây không biết ngài nên từ chối. May mắn thay một bà bếp của gia đình kia mang tới cho ngài một cục đá và mời ngài ngồi xuống để nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi hãy tiếp tục đi. Ngài cầm cục đá trong tay  xin  bếp cho ngài chút nước, đồng thời ngài cũng muợn một cái nồi để nấu cháo. 

 

Ngài đặt cục đá và đổ nước vào nồi để nấu. Khi nước bắt đầu sôi ngài nếm thử và khen cháo rất ngon, nhưng sẽ ngon hơn nếu có thêm chút muối. Bà bếp nghĩ bụng, chút muối thì bà có thể cho được. Ngài bỏ muối  nồi cháo  tiếp tục nấu, sau đó ngài lại nếm thử  kêu lên nồi cháo rất ngon, mà nếu bỏ thêm ít củ carrot thì sẽ ngon hơn nữa. 

 

Nghe vậy người ta lại mạng cho ngài ít củ carrot. Ngài lại bỏ tất cả carrot vô nồi cháo và tiếp tục nấu. Cũng như những lần trước khi cháo đã sôi ngài nếm thử và kêu lên thật là tuyệt vời, nhưng nếu có thêm ít khoai tây thì sẽ tốt biết mấy. 

 

Nghe ngài nói vậy họ lại mang tới cho ngài it khoai tây. Ngài lại bỏ khoai  nồi  tiếp tục nấu sau đó ngài nếm thử  khen nồi cháo rất ngon, nhưng nó sẽ ngon hơn gấp nhiều lần nếu có thêm chút thịt 

hoặc dăm ba con tôm con cá. Lần nầy dân làng lại mang tới cho ngài chút thịt và dăm ba con cá. Ngài nhận lấy và bỏ tất cả vô nồi và tiếp tục nấu. 

 

Sau cùng ngài nói nồi cháo này ngài muốn cho dân làng thử ăn cùng ngài, nhưng trước khi ăn xin cho ngài chút gạo bỏ vô nồi để nấu thì thật là tuyệt vời. Họ lại mang gạo tới cho ngài và cuối cùng thì nồi 

cháo cũng chín toả mùi thơm ngào ngạt. Thầy dòng và toàn thể dân làng cùng nhau ăn uống vui vẻ. Họ vô cùng hãnh diện vì nhờ những đóng góp của họ đã làm nên nồi cháo đầy đủ chất dinh dưỡng nhưchất đạm, ngũ cốc và rau củ, còn người nấu thì nấu với tất cả tấm lòng của mình.

 

Kính thưa qúi anh chị TĐCTT, nồi cháo tình thương đã cho chúng ta thấy những gì? Sự bao dung, lòng quảng đại, và sự đoàn kết. Nếu chúng ta cùng chung tay góp sức thì sự việc dù khó khăn cách mấy cũng sẽ hoàn thành.

 

Sự quảng đại và bao dung: qua mấy ngày này em tin chắc các anh chị TĐCTT đã nhận được những emails trong đó  những hình ảnh  người anh cả của chúng ta (A. Tĩnh) đã gửi tới quí anh chị. Những hình ảnh đó là của vùng quê nghèo nàn thuộc giáo phận HOSANA và cũng là nơi mà các cha dòng CHÚA THÁNH THÂN đang làm công tác mục vụ.

 

Thứ nhất phải nói tới Mazoria: một làng quê nghèo nàn và rất xa thành phố, người dân nơi đây lương thực chính  homily nghĩa  những hột bắp già nấu chung với các hột đậu và một chút muối để ăn 

cho no bụng, không thịt, không cá, không tôm. Họ chỉ được ăn thịt 1 lần trong năm vào ngày 14 tháng 9, ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô, mà vì được ăn thịt nên em nghĩ đây là ngày New Year của họ. 

 

Nơi đây cũng không có các công sở nên người lớn không có công ăn việc làm. Các em nhỏ thì không được đi học  phải giúp đỡ gia đình bằng cách đi chăn những đoàn súc vật cho những gia đình giàu 

có. Nơi đây họ quá nghèo nên con cái không có cơ hội tới trường và hầu hết là mù chữ. Chính vì thế, mà một số các linh mục triều đã được đưa tới nơi đây để lo cho họ

 

Trong số các linh mục triều thuộc giáo phận HOSANA có cha ZELEKE GAINAMO - một mình ngài phải phục vụ 5 công đoàn khác nhau. Có những nơi 1 hoặc 2 tháng mới  thành lễ một lần. Chính phủ 

Ethiopia mới đây đã cho cộng đoàn miếng đất để xây cất 1 Chapel nhỏ thay thế cho miếng đất  ngài đang thuê để làm công việc mục vụ cho giáo dân. Điều kiện để được miếng đất là phải xây cất một

nguyện đường trong vòng một m từ khi được cho. Nếu không hoàn thành, miếng đất sẽ bị chính phủ Ethiopia lấy lại. Ngài đã tới gặp anh cả của chúng ta và xin anh chuyển lời tới tất cả anh chị em 

TĐCTT để xin sự giúp đỡ.

 

Cha Tamrat Seyu: ngài là cha chánh xứ và cũng là hiệu trưởng của trường tiểu học của giáo phận Mazoria. Ngài cũng muốn sửa chữa lại một số lớp học đã vô cùng xuống cấp. Vách tường và cửa đã bị 

 hại tới 80%.Ngài cũng rất cần đến sự giúp đỡ  sợ rằng vào 1 ngày mưa to gió lớn  ngôi trường đổ xuống trên các em thì thật là khốn khổ, thế nên ngài cũng xin sự giúp đỡ từ các anh chị nếu có thể

 

Chapel 17,857.00 USD

2 Lớp học 18,000 USD

 

Thứ hai là YABELLO: từ Mazoria tới YABELLO khoảng 5 tiếng lái xe, nơi đây được các linh mục dòng CHÚA THÁNH THẦN phụ trách. Người dân nơi đây thiếu thốn mọi phương tiện. Nước nơi 

đây khan hiếm, điện lúc có lúc không, bi nơi đây là vùng sa mạc sỏi đá khô cằn. Đối với họ nước là thứ hiếm quí còn điện  thứ xa xỉ . Phương tiện di chuyển chính nơi đây chính  đôi chân của họ. Họ sống đời 

sống du mục rày đây mai đó. Họ  trong những căn chòi mục nát có thể nói được rằng họ đang đi ngược lại thời đại.

 

Kính thưa qúi anh chị TĐCTT, từ con đường làng ra tới con lộ chính là 12 dặm. Chính vì sự xa xôi cách trở nên người dân nơi đây không dám nghĩ tới nhà thương trong những lúc khẩn cấp như sinh em bé, đau bệnh... Chính  vậy  c cha dòng Chúa Thánh Thần đã lập ra 1 clinic để tiện việc giúp đỡ ho. Chúng em gọi là clinic chứ thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ chứa đựng it hộp thuốc nhức đầu, đau bụng, một ít thuốc trụ sinh, thuốc bổ. Thời tiết nơi đây khá nóng, nên sau khi thăm viếng, người anh cả của chúng ta  ý định lắp ráp máy lạnh nơi phòng thuốc để bảo đảm thuốc không bị hư hỏng. 

 

Vấn đề giáo dục: nơi đây  c lớp từ mẫu giáo tới bậc trung học do cha CHIA phụ trách. Đối với lớp mẫu giáo, cha xin được làm cho các em những nhà vệ sinh đã hoàn toàn bị hư hoại bởi trận mưa lớn năm 2023 và cũng để phân biệt nam nữ. Đối với các em bậc trung học cha xin được nâng cấp phòng ngủ cho các em đang  nội trú hầu hết là nam sinh.

 

Vấn đề mục vụ: phần này do cha DENNIS phụ trách ngài cũng đang xây cất ngôi thánh đường nh để giáo dân đến thờ phượng CHÚA và trẻ em có nơi sinh hoạt. Ngài mong muốn ngôi thánh đường này 

sớm hoàn thành để các em trẻ tìm đến Chúa, học hỏi lời Chúa và chia sẻ lời Chúa

 

Clinic 11,211 USD

Phòng vệ sinh cho khu trường mẫu giáo 17,000 USD

Ngôi thánh đường 35,000 USD

Phòng ngủ nội trú 6,106 USD

 

Kính thưa qúi anh chị TĐCTT đó là tất cả những gì về nồi cháo tình thương của Ethiopia mà em đã trình bày một cách đầy đ như mục vụ, y tế  giáo dục. Tuy vậy, cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cứ làm những  khả năng  thể làm được. Phần còn lại mình xin Chúa hoàn tất những gì Ngài muốn, bằng cách thức Ngài chọn và vào thời điểm Ngài định. Câu chuyện của em tới đây  hết. Xin kính chào quý anh chị. 

 

 

Maria Trần Vũ Mùi, một Thân hữu của TĐCTT ở Houston TX, 

đã từng tham dự 2 hành trình truyền giáo với Nhóm TĐCTT 2022 ở Calcutta Ấn Độ và 2024 ở Ethiopia Phi Châu







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 18, 2024 at 6:52 AM
Subject: Quỹ Truyền Giáo hậu Hành Trình tận Cùng Trái Đất 2024: Tường trình 1
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, <cnwarren98@gmail.com>, Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024   


Tạ ơn LTXC, Đấng đã tuyển chọn phái đoàn 6 người chúng em để được Người tỏ mình cho thấy Người đang bần cùng khốn khổ hơn ở đâu hết và hơn ai hết, như ở nơi dân nước tận cùng trái đất Ethiopia, nhờ đó, Người đã thương tạo cơ hội hiếm quí cho chúng em nói riêng và quý TĐCTT nói chung, một cơ hội ngàn vàng để chúng ta cùng nhau chộp lấy mà có thể trả về cho Người là Đấng đã ban cho từng người chúng ta đang được hoan hưởng tất cả những gì là thiên đàng trần thế của dân nước Ethiopia, những gì chúng ta có thể chia sẻ với họ!


Trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 2024 vừa rồi, Nhóm TĐCTT chúng ta đã đóng góp rất dồi dào, nhờ đó, chúng ta đã tặng $41,500.00 cho các nhu cầu truyền giáo ở Ethiopia, bao gồm hai cả khu vực mà phái đoàn đại diện TĐCTT chúng em được dẫn đến thăm viếng, đó là khu truyền giáo Mazoria đang được các Sơ Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM phục vụ,  khu vực truyền giáo Dubuluk đang được các vị linh mục Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần, CSSp, phục vụ. Tuy nhiên, khi tới hai nơi này, LTXC lại cho chúng ta thấy thêm các nhu cầu khác nữa, như em đã tường trình và liệt kê ở email đầu tiên hôm 31/5/2024, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, thời điểm chấm dứt hành trình truyền giáo lịch sử này, email em gửi từ Phi trường Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ. 


Chính Đấng tỏ cho phái đoàn hành trình 2024 lịch sử đại diện chúng em đây thấy được Người thực sự là khốn khổ ở nơi dân nước Ethiopia đang sống trong một thảm trạng tận cùng trái đất, tận cùng nhân sinh, cũng đã không thể không tiếp tục "động lòng thương" (Mathêu 9:36; Luca 10:33) qua một số anh chị em TĐCTT chúng ta. Bởi thế mà sau khi em phổ biến email thứ 2 hôm 12/6/2024, để đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch gây Quĩ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Tận Cùng Trái Đất 2024 này, TĐCTT chúng ta đã có được những đóng góp đầu tiên thật là lạ lùng, tích cực và hết sức ngoạn mục bất ngờ như bản liệt kê ở cuối email này.


Trong các lần tường trình tiếp tới sẽ còn bao gồm một số đóng góp đáng kể khác nữa, chưa được liệt kê trong lần tường trình đầu tiên này, như 2 ngàn MK của 2 chị ở OC CA, mỗi chị 1 ngàn MK, và 6 ngàn MK hay hơn nữa từ Cha Phan Thế Lực, tuyên úy Nhóm TĐCTT San Jose CA v.v. Một trong 2 chị sẽ đóng 1 ngàn MK đã bày tỏ tâm tình đầy LTXC trong tin nhắn gửi cho chúng em hôm Thứ Hai 11/6, vì chị coi đây là một cơ hội cần chộp bắt hơn là gánh nặng cần xa tránh, như sau: "Hi Anh Chị Tĩnh Nga. Em cám ơn Anh Chị giúp cho chúng em trong công việc tông đồ bác ái... Xin lòng thương xót chúa luôn luôn ở với chúng con"

 

Bởi vậy, xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 9:36) mạnh hơn bao giờ hết nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô) nói chung và dân nước Ethiopia khốn cùng nói riêng,

và càng tăng bội sự sống thần linh nơi đời sống chứng nhân thương xót của TĐCTT chúng con cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh 

 

  Người đóng góp Ngày Bằng Tiền Tích lũy
1 ĐÔ Đức Minh, Phó TLH TĐCTT OC 05/13/24 check $10,000.00 $10,000.00
2 Hoàng, Nancy (lần 1) TĐCTT OC CA 05/16/24 Cash $200.00 $10,200.00
3 Trần, Đan / Trương, Julie TĐCTT OC 05/16/24 Zelle $200.00 $10,400.00
4 Nguyễn, Phương Kiều OC CA 05/19/24 Zelle $100.00 $10,500.00
5 Nguyễn, Hải Thị TĐCTT OC CA 06/01/24 cash $100.00 $10,600.00
6 Trần, Tuyết-Hồng TĐCTT OC 06/01/24 cash $100.00 $10,700.00
7 Võ, Khuông San Jose CA 05/14/24 Zelle $1,000.00 $11,700.00
8 Võ, Thanh  TĐCTT San Jose CA 06/03/24 Zelle $100.00 $11,800.00
9 Nguyễn, Thoa TĐCTT San Jose CA 06/03/24 Zelle $200.00 $12,000.00
10 Nguyễn, Lộc San Jose CA 06/03/24 Zelle $200.00 $12,200.00
11 Lưu, Trinh TĐCTT OC CA 06/05/24 ck #8206 $100.00 $12,300.00
12 Hoàng, Thành TĐCTT Houston TX 06/07/24 Zelle $5,000.00 $17,300.00
13 Uông, Thoa Thị  Houston TX 06/08/24 Zelle $100.00 $17,400.00
14 Vũ, Mùi TĐCTT Houston TX (lần 1) 06/12/24 Zelle $500.00 $17,900.00
15 Vũ, Mùi TĐCTT Houston TX (lần 2) 06/14/24 Zelle $1,200.00 $19,100.00
16 Nguyễn,Thế-Đỗ,Lan TĐCTT LA CA 06/14/24 Cash $500.00 $19,600.00
17 Đinh, Vân Thị TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $500.00 $20,100.00
18 Nguyễn, Bích-Thủy TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $100.00 $20,200.00
19 Lê,Hoàng-Đinh,Hoa TĐCTT SB CA 06/14/24 Cash $100.00 $20,300.00
20 Vũ,Thụ & Nguyễn,Hải TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $200.00 $20,500.00
21 Tạ, Tỵ Thị TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $100.00 $20,600.00
22 Tống, Thanh-Liên TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $100.00 $20,700.00
23 Trần, Bạch-Mai TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $300.00 $21,000.00
24 Nguyễn, Luyến Thị TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $100.00 $21,100.00
25 Ngô, Hương Thùy TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $50.00 $21,150.00
26 Chị Anna (bạn Chị Hương) OC 06/14/24 Cash $40.00 $21,190.00
27 Huỳnh, Thanh Thị TĐCTT OC CA 06/14/24 Cash $30.00 $21,220.00
28 Nguyễn, Mary TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $300.00 $21,520.00
29 Nguyễn, Long Chí TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $200.00 $21,720.00
30 Nguyễn,Hóa-Mai,Dung TĐCTT OCCA 06/15/24 Cash $200.00 $21,920.00
31 Nguyễn,Tâm-Ngô,Trinh TĐCTT SBCA 06/15/24 Cash $100.00 $22,020.00
32 Ngô, Chính & Trâm TĐCTT LA CA 06/15/24 Cash $100.00 $22,120.00
33 Nguyễn,Trương-Cúc TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $200.00 $22,320.00
34 Hoàng,Nancy TĐCTT OC CA (lần 2) 06/15/24 Cash $300.00 $22,620.00
35 Đỗ, Thoa TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $200.00 $22,820.00
36 Nguyễn, Giang Thị TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $300.00 $23,120.00
37 Nguyễn, Trinh Tuyết TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $100.00 $23,220.00
38 Nguyễn,Tammie Thủy TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $100.00 $23,320.00
39 Lăng, Nguyệt TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $300.00 $23,620.00
40 Nguyễn, Don & Thu Kiều TĐCTT MI 03/29/24 Zelle $1,000.00 $24,620.00
41 Nguyễn,Thu K & Lê,Dung TĐCTT MI 06/15/24 Zelle $1,000.00 $25,620.00
42 AC Lung & Tuyết Mai TĐCTT OC CA 06/15/24 Cash $100.00 $25,720.00
43 Bùi,Huy-Nguyễn,Thế TĐCTT LA CA 06/16/24 Cash $200.00 $25,920.00
44 Nguyễn, Nhung Hồng Orange County 06/16/24 Zelle $100.00 $26,020.00
45 Vũ, Mùi TĐCTT Houston TX (lần3) 06/17/24 Zelle $800.00 $26,820.00
46 C. Đức Phương San Jose CA 06/17/24 Zelle $100.00 $26,920.00
47 Vũ, Hợp Phan TĐCTT San Jose CA 06/17/24 Zelle $200.00 $27,120.00
48 Hồ, Thảo San Jose CA 06/17/24 Zelle $300.00 $27,420.00
49 Lê, Loan San Jose CA 06/17/24 Zelle $200.00 $27,620.00
50 Nguyễn, Nguyệt  San Jose CA 06/17/24 Zelle $400.00 $28,020.00
51 Lê, Kim TĐCTT San Jose CA 06/17/24 Zelle $20.00 $28,040.00
52 Đỗ, Thu-Hương TĐCTT San Jose CA 06/17/24 Zelle $20.00 $28,060.00
  Tổng Quỹ Tường Trình lần thứ 1 06/18/24     $28,060.00

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 18, 2024 at 10:22 AM
Subject: Thư Cám Ơn về số tiền $3,500.00 vào giờ chót không trích từ Qũy trong Nhà Băng của TĐCTT
To: GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Chị Hòa quý mến,

Tạ ơn LTXC đã ban cho chung Nhóm TĐCTT chúng ta và riêng phái đoàn TĐCTT 4/6 chúng ta được hoan hưởng một hành trình truyền giáo tận cùng trái đất ở Ethiopia Phi Châu thật là tuyệt vời LTXC!
Trong số $41,500.00 TĐCTT đã tặng cho dân nước Ethiopia ở hai khu vực truyền giáo Mazoria của quý Sơ Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức Maria FMM và Dubuluk của quý Cha Dòng Chúa Thánh Thần CSSp,
có số tiền $3,500.00/$4,600.00 chị đã thu được vào những ngày cuối trước khi phái đoàn khởi hành từ thành phần thân hữu của chị ở San Jose. 

Nhưng vì số tiền $3,500.00/$4,600.00 này không được deposit vào Nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy nên không được chính thức liệt kê vào Quĩ Truyền Giáo chung của TĐCTT, dù số tiền này cũng nhắm mục đích truyền giáo và đã thực sự được sử dụng vào việc tặng quà truyền giáo hôm Thứ Bảy 25/5/2024 ở khu trường Mẫu giáo St. Gabriel Mazoria. Vì là 1 trong số tiền truyền giáo trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 5/2024 như được kể đến trên đây mà Nhóm TĐCTT cần phải chính thức ngỏ lời tri ân cảm tạ những ai đóng góp bằng 1 văn thư.

Văn thư đính kèm (attached) đây được viết trên mẫu giấy letterhead của The Viet Apostolate với chữ ký của em, và đề ngày 19/6/2024 cho có ý nghĩa hơn. Do đó, nếu chị có phổ biến qua email hay trao tay thì xin chị bắt đầu từ ngày mai, Thứ Tư 19/6/2024 nhé. Trong văn thư tri ân cảm tạ này, ở phần cuối em cũng tiếp tục kêu gọi đóng góp thêm với Nhóm TĐCTT hầu có thể đáp ứng bao nhiêu có thể các nhu cầu mục vụ ở Mazoria (2) và nhu cầu truyền giáo ở Dubuluk  (4). Hy vọng LTXC tiếp tục hóa bánh ra nhiều từ lòng quảng đại và đôi tay rộng mở của những tâm hồn sống LTXC là thân hữu của chị ở San Jose.

em tĩnh

 

 

 

Số tiền đóng góp cho Chị Hòa ngay mấy ngày trước khi chị lên đường







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 15, 2024 at 7:08 PM
Subject: TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024: Quà Hành Trang Lên Đường
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chị Mùi <maryvutran1@yahoo.com>, Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, christy nguyen-warren <cnwarren1@att.net>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Hôm nay, Thứ Tư 15/5/2024, TĐCTT chúng ta đang ở ngày thứ 2 trong Tuần 3 Ngày cầu chuyện cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024,

một hành trình 15 ngày sẽ được bắt đầu từ xế trưa Thứ Sáu ngày 17/5/2024 sắp tới đây, chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi, 

phái đoàn California (2 San Jose và 1 San Bernardino) 3 người sẽ gặp nhau ở Istabul Thổ Nhĩ Kỳ rồi cùng nhau sang Addis Ababa, Thủ đô Ethiopia, lúc 11:45 pm đêm Thứ Bảy 18/5,

sau đó nửa tiếng, tức 12:15 am Chúa Nhật 19/5, 3 chị từ Houston Texas tới cũng ở phi trường Addis Ababa, để rồi cả 6 được xe 15 chỗ đón về chủng viện ở thủ đô này ngủ qua đêm,

hôm sau Chúa Nhật 20/5, phái đoàn thừa sai thương xót TĐCTT được chở đến Mazoria cách 4-5 tiếng để bắt đầu tham gia với các vị thừa sai truyền giáo ở tận cùng trái đất Phi Châu.

 

Trong thời gian phái đoàn sửa soạn lên đường tham gia chuyến truyền giáo lịch sử lần đầu tiên và duy nhất ở tận cùng trái đất Phi Châu 2024 này, ngay trước Năm Thánh 2025, 

một số thân hữu của TĐCTT biết tin đã tìm dịp gặp chúng em để gửi gắm quà truyền giáo cuối cùng như hành trang truyền giáo cho chúng em, như quí AC sau đây:

 

$0,100.00 - Chị Tống Thanh Liên OC đưa tiền mặt hôm Thứ Bảy đầu tháng ngày 4/5/2024

$0,100.00 - Chị Nguyễn Mary OC đưa tiền mặt hôm Thứ Bảy đầu tháng ngày 4/5/2024

$0,200.00 - Tổng cộng 2 số tiền đóng góp trên đây

46,937.00 - Tổng quĩ đã được tường trình hôm mùng 4/5/2024

47,137.00 - Tổng quĩ được tường trình hôm nay 15/5/2024

 

$0,150.00 - Xin lễ cho TĐCTT (100 MK từ AC Thế Lan LA và 50 MK Chị Tammie Thủy OC), chúng em sẽ xin lễ với các Cha thừa sai Dòng Thánh Thần Spiritian ở Abaminch và Yabello.

$4,290.00 - Số tiền này đã được trao riêng cho Chị Trần Phan Hòa ở San Jose, một trong 6 người thuộc phái đoàn truyền giáo, để làm quà truyền giáo ở Ethiopia là nơi phái đoàn đến,

                   nên nó cũng thuộc về Quĩ Truyền Giáo vì tặng cho chuyến đi truyền giáo 2024 của chung TĐCTT qua trung gian Chị Phan Hòa. 

                   Tuy nhiên nó không được đóng góp cho Nhóm TĐCTT, nên nó không được deposit vào nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy và nhận được chứng nhận thư.

$4,440.00 - Tổng số tiền vừa xin lễ vừa tặng riêng trên đây



Số tiền $4,290.00 trên đây được quý thân hữu của Chị Trần Phan Hòa ở San Jose trao riêng cho chị để chị làm việc truyền giáo ở Ethiopia tùy ý của chị, 
nhưng vì số tiền này gián tiếp trở thành quĩ truyền giáo chung của Nhóm TĐCTT nên phái đoàn truyền giáo sẽ cùng nhau trao tặng cho các gia đình nghèo khổ ở các khu truyền giáo.
Số tiền bằng MK này sẽ mang sang Ethiopia để các Sơ đổi sang tiền Ethiopia mà tặng cho dân chúng - nếu mỗi gia đình khoảng 100 hay 50 MK thì được khoảng 43 hay 86 gia đình...

Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta dồi dào quĩ truyền giáo để chẳng những tặng chung cộng đồng dân chúng: 10 căn nhà ($3,000.00), 2 lớp học ($20,000.00), cùng
đồ học sinh ở Mazoria ($5,000.00) và thực phẩm ở Yabello ($5,000.00), mà còn tặng riêng từng gia đình của dân chúng nữa, với số tiền $4,290.00 như Quà Hành Trang Lên Đường trên đây.
Nhóm TĐCTT xin trân trọng đa tạ quí anh chị ở San Jose đã đóng góp thêm ngoại lệ cuối cùng này nhé, bao gồm cả Anh Thế và Quý Chị Tammie, Thanh Liên & Nguyễn Mary.

Tổng cộng toàn bộ số tiền liên quan đến quĩ truyền giáo chính thức là $47,137.00 và bán chính thức là $4,440.00 thì tổng số tiền liên quan đến chuyến truyền giáo 2024 là $51,577.00


Xin LTXC hiển linh nơi lòng tin tưởng của TĐCTT chúng con, để chúng con xứng đáng trở thành thừa sai thương xót của LTXC ở tận cùng trái đất Phi Châu, 

trong chuyến Truyền Giáo 2024 sắp tới đây của chúng con  Ethiopia, một đất nước đã xuất hiện ở cả Cựu Ước nơi Nữ Hoàng Phương Nam đến gặp Vua Salomon (1Kg 10:1-29; Mt 12:42) 

lẫn Tân Ước nơi viên quan thái giám trên đường về quê hương Ethiopia của mình từ Giêrusalem đã được Phó tế Philiphê giải thích Thánh Kinh và đã lãnh nhận phép rửa (xem Acts 8:26-39). 

 

em tĩnh






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 4, 2024 at 9:13 AM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023: Thêm đóng góp và Được phân tặng
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: vu leo <vleo8459@gmail.com>, Fr. Leo Vu <vul@clergy.ptdiocese.org>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

   

 

Thêm đóng góp

Tuy Quỹ Truyền Giáo 1023 của TĐCTT đã chấm dứt qua email ngày 8/4/2024: 

"TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023: Xin chính thức kết thúc - Tường trình lần cuối cùng"

nhưng vẫn không ngăn cản được thêm một số đóng góp bất khả chống cưỡng nữa sau đây:

$0,500.00 - Cha Vũ Đình Huyến, CRM ngày 10/4, gửi 1 tấm check bao gồm quý AC TĐCTT và Cha (Chị Hảo, Bà Huấn, Anh Ngọc, Chị Hạnh, Cha Huyến mỗi người 100 MK)
$0,100.00 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ - Zelle từ Paris 24/4/2024
$0,100.00 - Anh Phạm Đức Long từ Paris, bạn của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ - Zelle từ Paris 24/4/2024
$0,700.00 - Tổng cộng 7 đóng góp trên đây
46,237.00 - Tổng quỹ được tường trình ngày 8/4/2024
46,937.00 - Tổng quĩ được tường trình hôm nay Thứ Bảy ngày 4/5/2024
Được phân Tặng 
$03,000.00 - Tặng cho khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở miền bắc Ethiopia, nơi bất an phái đoàn TĐCTT không thể đến viếng thăm;
$02,000.00 - Trang trải chi phí cho Sơ Mỵ Chân, FMM, vị nữ tu đã truyền giáo ở Ethiopia 11 năm, để Sơ mua vé máy bay và trả lệ phí visa v.v.
$03,000.00 - Để chỉnh trang lại 10 căn nhà, mỗi căn 300 MK, ở khu vực truyền giáo Mazoria;
$05,000.00 - Để làm quà giáo dục cho các em học sinh ở khu vực truyền giáo của Quý Sơ FMM: $2,000.00 school stationary + $3,000.00 school uniform;
$05,000.00 - Để làm quà truyền giáo cho 2 khu vực của quý Cha Spiritian, một ở Dadem $3,000.00 và 1 ở Yabello $2,000.00;
$20,000.00 - Để xây trường mẫu giáo ở khu vực truyền giáo của các Sơ FMM (số tiền sẽ gửi sau chuyến truyền giáo), còn các khoản tiền tặng trên đây đã gửi rồi.
$38,000.00 - Tổng quĩ phân tặng cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất (17-31/5/2024)
$08,937.00 - Số tiền tồn dư trong Quĩ Truyền giáo 2023 này sẽ được chuyển sang quĩ truyền giáo năm 2024 vào Tháng 10 tới đây 
                     để gửi tặng cho 1 khu vực truyền giáo khác nữa ở Phi Châu đang được Quý Cha Dòng Ngôi Lời phục vụ...

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 8, 2024 at 5:50 AM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023: Xin chính thức kết thúc - Tường trình lần cuối cùng
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Trước hết em xin chúc mừng Lễ Đức Trinh Nữ Maria được Truyền Tin Ngôi Lời Nhập Thể được Giáo Hội cử hành ở bậc lễ trọng (solemnity) hôm nay mùng 8/4/2024.

Sau nữa, xin tạ ơn LTXC, Đấng đã làm gia tăng Quĩ Truyền Giáo 2023 của chúng ta đến mức phá kỷ lục, 

không kể 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 (trên 60 ngàn MK với 20 anh chị em) và 2018 (trên 100 ngàn MK với 30 anh chị em),

những chuyến đi được anh chị em nồng nhiệt tham gia, và mỗi tham dự viên phải đóng 1 ngàn MK vào quĩ truyền giáo mới đủ điều kiện tham gia.


Sở dĩ Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT chúng ta gia tăng vượt trội hơn các năm trước là vì nó kéo dài, 

từ tháng 10/2023 tới nay 4/2024, hơn 6 tháng trời, một kéo dài do LTXC quan phòng thần linh, 

liên quan trực tiếp đến chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất của chúng ta ở Nam Ethiopia trong thời khoảng 17-31/5/2024.



Tổng Quĩ đã được tường trình ngày 03/03/24
tất cả là  $43,255.00
94 Bùi, Tuyết Mai Catherine WA 03/15/24 Zelle $300.00 $43,555.00
95 Kingston Technology US 04/02/24 Dir. Dep. $2,000.00 $45,555.00
96 Nguyễn, Thế Văn & Đỗ, Lan LA 04/06/24 Cash $200.00    $45,755.00 
97 Nguyễn, Bích-Thủy OC 04/06/24 Cash $100.00 $45,855.00
98 Nguyễn, Bích-Thảo OC 04/06/24 Cash $100.00 $45,955.00
99 Nguyễn, Thủy Thị OC 04/06/24 Cash $200.00 $46,155.00
100 Tạ, Tỵ Thị OC 04/06/24 Cash $80.00 $46,235.00


Quĩ Truyền Giáo 2022 cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ là 28 ngàn MK, và

quĩ Truyền Giáo 2023 cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Nam Ethiopia hơn 46 ngàn MK,

đều chứng tỏ là Nhóm TĐCTT, dù không tham gia nhiều như về VN, vẫn đóng góp mang tính cách phổ quát đại đồng đúng tính chất truyền giáo.

                                 

                                         

Xin cám ơn quý AC đã nối vòng tay lớn với những đóng góp mới nhất và cuối cùng này, cũng như quý AC từ đầu cho tới nay.

Đặc biệt là 2 chị thân hữu ngoài nhóm đã đóng góp với tư cách ẩn danh, một chị (cùng với chồng) đóng góp 3 ngàn MK và 1 chị đóng góp 11 ngàn MK.

Trong tổng số tiền đóng góp như được tường trình kết thúc lần cuối trên đây, chúng ta đã trích ra 8 ngàn MK:


$3,000.00 - Quà Truyền giáo Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, vị thừa sai ở Bắc Ethiopia, nơi vì bất an chúng ta không thể ghé thăm, số tiền khi quĩ mới có trên 10 ngàn MK - đã cấp chứng nhận thư;

$2,000.00 - Trả chi phí cho Sơ Mỵ Chân, FMM, vị đã truyền giáo ở Nam Ethiopia 11 năm và đã được phép bề trên dẫn phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo 2024 - như đã tường trình;

$3,000.00 - Quà Truyền giáo xây 10 ngôi nhà cho 10 gia đình nghèo nhất vùng Mazoria, khu vực truyền giáo của Dòng Sơ Mỵ Chân ở Nam Ethiopia - TĐCTT đã nhận được chứng thư sau đây:

 

 

 

From: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Date: Thu, Mar 7, 2024 at 12:10 PM
Subject: FMM Mazoria
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Dear Mr Tinh Cao
Please find the attached acknowledgement letter of receipt and check whether it is OK.  If you need a different format or wording, let me know.
Regards,
Sr Anna Kim, fmm

 

 

Tổng Quỹ Truyền Giáo 2023 có thể sẽ được giữ lại một ít cho Quỹ Truyền Giáo 2024 vào Tháng 10/2024 tới đây 

cho dự án giúp đào giếng và mua máy bơm nước rất tốn kém (vì phải đào giếng rất sâu mới có nước)

tại một khu vực truyền giáo của quí Cha Ngôi Lời ở Phi Châuđể đáp ứng nhu cầu nước rất cần thiết cho sự sống 

của những người anh chị em dân tộc Phi Châu nóng bức hằng ngày phải đi kín nước xa xôi vất vả cho mọi nhu cầu của gia đình vốn đông người.


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 
để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh







Tin nhắn ngày Chúa Nhật 7/4/2024



Chị Kim Ngân ơi,

Hôm nay chúng em kiểm Trương mục Ngân hàng của the Viet Apostolate of Divine Mercy thì thấy có số tiền 2 ngàn MK matching như chúng ta mong đợi.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị cùng người em của chị.
Không biết họ có cần chứng nhận thư từ hiệp hội bất vụ lợi của chúng ta hay không, xin cho chúng em biết nhé.
Dầu sao chúng ta cũng phải viết thư chính thức cảm ơn họ. Nhưng xin cung cấp cho chúng em tên của company với người nào đại diện (full name and position).
 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 7, 2024 at 1:43 PM
Subject: Re: FMM Mazoria
To: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Thanks Sr. Anna Kim, FMM,
Please modify the name of the authorized person in the letter.
Not my name but the name of president of the Board of Directors of the Viet Apostolate of Divine Mercy, 
the name appeared in the document of the bank we sent you regarding $3,000.00. 
Her name is Mrs. Thuy-Nga Cao-Bui, President of the Viet Apostolate of Divine Mercy. 
Sorry for confusion Sister.
Dominic Mary Tinh Cao



From: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Date: Wed, Mar 27, 2024 at 12:12 AM
Subject: Acknowledgement letter from FMM Sisters
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Dear Mr. Dominic Mary Tinh Cao
Greetings from Mazoria.
Please find the attached acknowledgement letter for the donation revised as advised.
We wish you a grace filled Holy week and Easter.
Regards,

Sr. Anna Kim, fmm

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 27, 2024 at 5:47 AM
Subject: Re: Acknowledgement letter from FMM Sisters
To: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Received with thanks Sr. Kim.
May the Mercy of God in his Son's Passion and Passover be with you and your FMM community in mission.
Dominic Mary tinh tan cao






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 6, 2024 at 11:05 AM
Subject: Re: Announcement
To: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Thanks be to God and to you Sister Heui.
Yes, we need an official letter of acknowledgement with letterhead and stamp.
May God's Mercy be your joy and service of mission to the least of our brothers and sisters in your present area.
Dominic Mary Tinh Cao.





From: Heui Soo Kim <heesooanna@gmail.com>
Date: Wed, Mar 6, 2024 at 12:57 AM
Subject: Re: Announcement
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, <rosymeti@gmail.com>

Dear Mr Dominic Mary Tinh Cao
Greetings from Mazoria, Ethiopia
It is to inform you that the money, 3000 USD, that your organization sent has been transferred to our account, FMM Mazoria for the purpose of repair of 10 poor families in our area.
The amount is converted in local currency to 169,460.10 birr.  I have not obtained the credit advice yet but I will send it to you as soon as I receive it from the bank.

Let me know whether you need an official letter of acknowledgement with letterhead and stamp.

Regards,

Sr Anna Kim, fmm

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 3, 2024 at 9:06 PM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023 - Truyện dài nhiều tập
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

Tạ ơn LTXC. Thật lạ lùng. Quĩ Truyền Giáo năm 2023 không ngờ, cho tới tận gần 5 tháng sau vẫn còn các hậu chấn bất ngờ.

Càng ngày càng gia tăng chưa từng thấy, cũng chỉ vì nó liên quan đến chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất là Miền Nam Ethiopia 5/2024 sắp tới.

Xin LTXC bù đắp lại cho những tấm lòng đóng góp được liệt kê dưới đây bằng cách "đã có lại càng tăng thêm cho dồi dào hơn nữa" (Mathêu 25:29) nhé:

 

  Tổng quĩ được tường trình             ngày 18/2     $38,670.00
84 AC Trần,Đạt&Phan,Hòa (TĐCTT SJ) 02/21/24 Zelle $600.00 $39,270.00
85 1 TĐCTT Ẩn Danh (HOU) 02/29/24 Zelle $505.00 $39,775.00
86 Chị Nguyễn, Nancy (TĐCTT OC) 03/02/24 Ck#1909 $300.00 $40,075.00
87 Anh Trần,Vinh(OC) em chị Mỹ Dung 03/02/24 Cash $300.00 $40,375.00
88 Chị Phan,BickieHoàng (TĐCTT OC) 03/02/24 Cash $300.00 $40,675.00
89 Chị Nguyễn, Mary (TĐCTT OC) 03/02/24 Cash $50.00 $40,725.00
90 Chị Hoàng,NancyNhàn (TĐCTT OC) 03/02/24 Ck# 161 $330.00 $41,055.00
91 AC Vũ,Lung&Đinh,Mai (TĐCTT OC) 03/03/24 Cash $500.00 $41,555.00
92 Chị Nguyễn, Ngát Thị (TĐCTT OC) 03/03/24 Cash $200.00 $41,755.00

93-Cha Khoa & 5 con chiên của Cha ở Florida hành hương 11/23 $1,500.00     $43,255.00

Vì thời gian lên đường còn cả gần 3 tháng nữa, do đó chúng em đã gửi 3 ngàn MK sang trước để làm 10 căn nhà cho 10 gia đình nghèo nhất ở khu vực truyền giáo của Quý Sơ Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Maria (FMM).

Hy vọng khi phái đoàn TĐCTT sang thì đã thấy xong hay đang hoàn thành, nhờ đó sẽ chụp hình lưu niệm với những căn nhà quà tặng truyền giáo của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh

 

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Bảy 2/3/2024

Sơ Mỵ Chân

Hello anh Tinh và nhóm. Sr. Rosie đã bay về India thăm gdinh chiều nay và sẽ trở lại vào đầu tháng 5. Sr.

Rosie có cho chúng ta sr. Anna Kim's email address và phone number để chúng ta có thể liên lạc trong lúc sr. Rosie vắng nhà .

Đây là email. heesooanna@gmail.com Phone: +251 93 845 974. Thanh you.

Sr. Rosie cũng nói là viec xây cất 10 ngôi nhà cho người nghèo, thì so ấy sẽ cho tiến hành sau khi trở về Ethiopia đầu tháng 5.

Còn xây cất 2 lớp học thì cần có thêm thời gian để suy tính trước khi start. Do đó  có lẽ khi nhóm tới thì chưa start được xây cất 2 lớp học .

Vài hàng thăm mọi  người nhé. 

 

Em tĩnh

 

Chúng con Cảm ơn Sơ đã cập nhật hóa cho chúng con biết về tình hình Sơ Rosie/Rosy.

Chúng con đâu có biết vacation của Sơ Rosie kéo dài đến 7-8 tuần như vậy

nên chúng con mới nghĩ đến việc chuyển tiền sớm để bắt đầu công trình trong thời gian gần 3 Tháng nữa phái đoàn mới sang thêm 2 tuần nữa.

Tất cả mọi sự được Thiên Chúa quan phòng thần linh đều là best choice của những ai tin vào Ngài.

Xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời  vậy.  Amen.

Goodnight Sơ và quý Chị. 

 

 

Trao đổi Tin nhắn ngày Thứ Sáu 1/3/2024

Sơ Mỵ Chân ơi, chúng con mới chuyển 3000 MK đợt đầu về cho Sơ Rosy Metla,
và sau khi nhận được hồi báo OK về số tiền đợt đầu cho 10 căn nhà này chúng con sẽ gửi tiếp đợt 2 cho 2 lớp học nhé.


Tuy nhiên chúng con cần email của Sơ Rosy để gửi biên nhận của Ngân hàng của nhóm TĐCTT chúng con cho Sơ ấy.
Và cũng qua email Sơ Rosy sẽ gửi cho chúng con Chứng Nhận thư về số tiền Sơ ấy đã nhận được từ nhóm TĐCTT chúng con.


Xin cám ơn Sơ nhiều. Goodnight Sơ.

con tĩnh  








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 18, 2024 at 8:53 PM
Subject: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Tường trình tiếp tục và phái đoàn tham gia
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Tạ ơn LTXC đã càng ngày càng hóa bánh ra nhiều Quĩ Truyền Giáo 2023 cho Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2024.
Đến độ, tổng quĩ truyền giáo sau khi kết thúc ngày 9/10/2023 là $12,970.00 giờ đây đã tăng lên gần 3 lần.
Hơn tổng quĩ truyền giáo 2022 ở Calcutta Ấn Độ là 28 ngàn MK, thậm chí hơn cả số quĩ 37 ngàn MK cứu trợ nạn nhân đại dịch covid-19 ở Ấn Độ năm 2021.
Sau đây là các đóng góp cuối cùng và xin hết lòng cám ơn quý tấm lòng đã cảm nghiệm được thật sự là "cho đi hơn nhận lãnh" (Tông Vụ 20:35)

$11,000.00 1 chị Thân hữu ẩn danh bằng cashier check (10 ngàn MK đóng góp cho 1 trong 2 lớp học, còn 1 ngàn MK đóng góp chung);
$03,000.00 1 chị TĐCTT ẩn danh bằng check ngày 12/2/2024
$00,200.00 - Chị Nguyễn Thanh Mai TĐCTT Virginia - cash ngày 18/2/2024
$00,300.00 - Chị KimDably, người chị nuôi của Chị Thanh Mai ở VA - cash ngày 18/2/2024
$00,200.00 - Chị Nguyễn Liên, người bạn của Chị Thanh Mai trong dưỡng lão viện ở VA - cash ngày 18/2/2024
$02,000.00 - Một gia đình ẩn danh ở OC - check ngày 18/2/2024
$16,700.00 - Tổng số tiền của các đóng góp cuối cùng trên đây
$21,970.00 - Tổng quĩ đã được tường trình hôm mùng 6/2/2024
$38,670.00 - Tổng Quĩ Truyền Giáo 2023 kết thúc hôm nay, Chúa Nhật 1 Mùa Chay 18/2/2024, cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024

Trong tổng quĩ truyền giáo $38,670.00 này, chúng ta đã trích ra 3 ngàn MK để tặng cho khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở bắc Ethiopia nơi chúng ta không thể tới vì bất an,
và chúng em gửi tặng bằng cách trực tiếp chuyển ngân cho ngài ngày 20/10/2023 và ngày 23/10/2023 ngài đã gửi chứng nhận thư cho chúng ta, tất cả 2 chuyện gửi nhận này em đã phổ biến.
Như thế, tổng quĩ chỉ còn $35,670.00 cho các khu vực truyền giáo ở miền Nam Nước Ethiopia là những nơi phái đoàn TĐCTT sẽ được Sơ Mỵ Chân dẫn tới thăm viếng và tặng quà.

Trong số tiền tổng quĩ còn lại này, có 3 ngàn MK của 1 AC ẩn danh giúp làm 10 căn nhà, và 11,000.00/20,000.00 MK 2 lớp học (10 ngàn MK của 1 Thân hữu ẩn danh và 1 ngàn của Chị Ngọc Anh).
Chúng ta sẽ trích thêm 9 ngàn MK nữa để tặng trọn 2 lớp học mẫu giáo 20 ngàn MK này, và 9 ngàn MK này bao gồm trong đó có 
$1,900.00 - Nhóm TĐCTT ở Rochester NY đóng góp ngày 6/10/2023
$1,100.00 - AC Nguyễn Don Kiều Thu đóng góp $100.00 và Chị Nguyễn Kiều Loan, chị của Chị Kiều Thu, đóng góp $1,000.00, cả 2 cùng ở Michigan và đóng góp cùng ngày 22/10/2023
$1,000.00 - Chị Thân hữu ẩn danh trong số 11 ngàn chị đóng góp ngày 10/2/2024
$3,000.00 - Chị TĐCTT ẩn danh đóng góp ngày 12/2/2024
$2,000.00 - Gia đình ẩn danh ở OC đóng góp ngày 18/2/2024

Trừ đi 20 ngàn MK dành cho 2 lớp học và 3 ngàn MK dành cho 10 căn nhà thì tổng quĩ còn lại là $12,670.00, 
khoản tiền vừa đủ cho các khu vực truyền giáo khác, như Sơ Mỵ Chân đã cho biết mỗi nơi cần gì và tốn phí bao nhiêu,
bao gồm cả 2 ngàn MK chi phí trang trải cho Sơ Mỵ Chân, (như lệ phí xin e-visa $82.00 và vé máy bay $1,824.32, chưa tính tiền ký gửi extra), 
vị nữ tu thừa sai 11 năm ở Ethiopia được LTXC bất ngờ sai đến làm hướng dẫn viên truyền giáo của chúng ta và cho phái đoàn TĐCTT chúng ta.

Về phái đoàn tham gia Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, bao gồm tất cả là 10 người, trong đó, ngoài Sơ hướng dẫn viên Mỵ Chân, FMM,
còn có 9 nữa (8 TĐCTT + 1 thân hữu): 2 Chị ở Houston TX là Chị TĐCTT Hoàng Thành và Chị Vũ Mùi thân hữu, 2 TĐCTT ở San Jose CA là Chị Trần Phan Hòa và Nguyễn Bích Phượng, 
5 TĐCTT ở Nam California là Quý Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie, Trần Xuân Hương, Trần Kim Oanh và hai vợ chồng chúng em. 
Phái đoàn hành trình truyền giáo 2024 đa số đã mua vé máy bay và đang lo thủ tục xin e-visa nhập cảnh Ethiopia.                                                                         

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh



 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 6, 2024 at 10:00 AM
Subject: Quĩ Truyền Giáo 2023 tiếp tục hậu chấn đóng góp
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Tạ ơn LTXC đã dai dẳng và liên tục hóa bánh ra nhiều cho Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT chúng ta,

một quĩ truyền giáo cho Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 ở Nam Ethiopia Phi Châu,

với những đóng góp từ sau ngày 24/1/2024 tới nay.



Tổng kết từ ngày 24/1/2024


$16,370.00
68 Vũ Trần, Mùi thân hữu (HOU) 01/29/24 Zelle $300.00 $16,670.00
69 Bùi, Tuyết Mai thân hữu (WA) 01/30/24 Zelle $600.00 $17,270.00
70 Hà, Thắng Đ & Mai-Trang OC 02/03/24 Cash $100.00 $17,370.00
71 Nguyễn, Liên Văn & Hoa OC 02/03/24 Cash $100.00   $17,470.00
72 Vũ, Thụ Sinh & Hải OC 02/03/24 Cash $100.00 $17,570.00
73 Phạm, Hương Thị OC 02/03/24 Cash $200.00 $17,770.00
74 Lưu, Trinh Ngọc OC 02/03/24 Ck#8127 $200.00 $17,970.00
75 Phạm, Anh / Nguyễn, Ken OC 02/03/24 Cash $1,000.00 $18,970.00
76 AC Thân hữu ẩn danh U.S. 02/03/24 Ck#745 $3,000.00 $21,970.00


Xin Đấng thấu suốt mọi sự ban cho quí AC tiếp tục đóng góp trên đây được tràn đầy niềm vui "cho đi hơn nhận lãnh" (Acts 20:35).

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

em tĩnh

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 24, 2024 at 9:51 AM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023 - Vẫn còn hậu chấn cho đến bây giờ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

TĐCTT chúng ta, như thông lệ từ năm 2022, đang đóng góp cho Quĩ Bác Ái nhân dịp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2024.

Tuy nhiên, Quĩ Truyền Giáo 2023 của chúng ta, dù đã được kết thúc trước Chúa Nhật Truyền Giáo 2023, 

cũng vẫn tiếp tục và liên tục bất ngờ xẩy ra những hậu chấn nho nhỏ, như em đã tường trình chung, nhất là ở bản tổng hợp dưới đây:

 

   Tên của Quý AC  ngày   
đóng góp    số tiền  tồn tăng  
1 Ngô, Phúc & Ngô, Đại (OC) 07/23/23 cash $200.00
2 Tống, Thanh-Liên (OC) 08/05/23 cash $100.00 $300.00
3 Ngô, Đan Kim  (MD) 08/12/23 cash $100.00 $400.00
4 Châu, Trà Thị  (VA) 08/12/23 cash $400.00 $800.00
5 Phạm, Tuấn Nguyễn  (VA) 08/12/23 cash $200.00 $1,000.00
6 Lê, Kính Thị  (SJ) 08/25/23 cash $200.00 $1,200.00
7 Nguyễn, Thái + Thể  (Roc) 08/26/23 cash $500.00 $1,700.00
8 Nguyễn, Điền+Phương (Roc) 08/27/23 cash $200.00 $1,900.00
9 Nguyễn, Minh Diệu  (Roc) 08/27/23 cash $200.00 $2,100.00
10 Cao, Tĩnh + Thúy-Nga (SB) 09/01/23 Zelle $500.00 $2,600.00
11 Ô.B. Phêrô Maria Mân  (OC) 09/02/23 cash $200.00 $2,800.00
12 Phạm, Anh Ngọc  (OC) 09/02/23 cash $200.00 $3,000.00
13 Nguyễn, Hải Thị  (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,050.00
14 Phạm, BạchTuyết  (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,150.00
15 Nguyễn, Thế + Đỗ, Lan (LA) 09/02/23 cash $200.00 $3,350.00
16 Trần, An Thị  (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,400.00
17 Ac. Thụ + Hải  (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,450.00
18 Huỳnh, Thanh Thị (lần1) (OC) 09/02/23 cash $20.00 $3,470.00
19 Trịnh, Hồng Thị  (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,570.00
20 Trần, Lily Xuân Huệ  (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,670.00
21 Lưu, Trinh Ngọc  (OC) 09/02/23 ck#8051 $100.00 $3,770.00
22 Đặng, Flower Hoa (FortWorth) 09/04/23 Zelle $200.00 $3,970.00
23 Hoàng, Thành Thị  (HOU) 09/07/23 Zelle $500.00 $4,470.00
24 Nguyen,King & Tran,Evy (SB)  09/09/23 ck #1276 $1,000.00 $5,470.00
25 Trần, Đạt Tất & Hòa  (SJ) 09/09/23 ck #153 $300.00 $5,770.00
26 Đinh, Hương Xuân  (SJ) 09/09/23 ck #153 $100.00 $5,870.00
27 Nhóm TĐCTT San Jose CA 09/09/23 cash $300.00 $6,170.00
28 Nguyễn, Ngàn T (SJ) 09/09/23 cash $500.00 $6,670.00
29 Nguyễn, Phát & Xuân-Hồng (LA) 09/11/23 cash dep $500.00 $7,170.00
30 Đỗ, Catherine Thoa + Tú  (OC) 09/18/23 cash $300.00 $7,470.00
31 Trần, Dung + Đinh, Duy   (OC) 09/18/23 cash $200.00 $7,670.00
32 Hoàng, Ngân Thị  (OC) 09/18/23 cash $50.00 $7,720.00
33 Nguyễn, Ngát Thi (OC)  09/18/23 cash $100.00 $7,820.00
34 Vũ, Lung + Đinh, Mai   (OC) 09/18/23 cash $100.00 $7,920.00
35 Trần, Đan Thị  (OC) 09/18/23 cash $230.00 $8,150.00
36 Nguyễn, Thoa Thi  (SJ) 09/21/23 Zelle $100.00 $8,250.00
37 Vũ, Hợp Phan  (SJ) 09/22/23 Zelle $100.00 $8,350.00
38 TĐCTT Ẩn Danh  (MD) 09/25/23 Zelle $300.00 $8,650.00
39 Nguyễn, Long Chí & Hoa  (OC) 09/30/23 cash $100.00 $8,750.00
40 Nguyễn, Nancy Thanh  (OC) 10/05/23 cash $200.00 $8,950.00
41 Đinh, Vân Thị  (OC) 10/05/23 cash $200.00 $9,150.00
42 Tạ, Tỵ Thị  (OC) 10/06/23 cash  $150.00 $9,300.00
43 TĐCTT Ẩn Danh (LA) 10/06/23 cash $300.00 $9,600.00
44 Nguyễn, Luyến Thị  (OC) 10/06/23 cash $100.00 $9,700.00
45 Nhóm TĐCTT Roschester NY 10/06/23 Zelle $1,900.00 $11,600.00
46 Ngô, Trâm & Chính (LA) 10/07/23 cash $100.00 $11,700.00
47 Hoàng,Tính & Nguyễn,Toàn (OC) 10/07/23 cash $200.00 $11,900.00
48 Hoàng, Nancy Nhàn  (OC) 10/07/23 cash $300.00 $12,200.00
49 Nguyễn,Trương & Thu Cúc (OC) 10/07/23 cash $200.00 $12,400.00
50 Lê,Hoàng & Đinh,Hoa (lần1) (SB) 10/07/23 cash $200.00 $12,600.00
51 Huỳnh, Thanh Thị (lần 2) (OC) 10/07/23 cash $20.00 $12,620.00
52 Nguyễn, Thuý Hoàng (MD) 10/08/23 cash $100.00 $12,720.00
53 Nguyễn, Hồng-Danh  (OC) 10/08/23 cash $100.00 $12,820.00
54 Nguyễn Vũ, Tammie Thủy (OC) 10/08/23 cash $150.00 $12,970.00
55 Đỗ, Cúc Hồng  (OC, lần 1) 10/10/15 cash $200.00 $13,170.00
56 Lê, Dung Thị  (MI) 10/22/23 Zelle $200.00 $13,370.00
57 Nguyễn,Thu K & Don (MI) lần1 10/22/23 Zelle $300.00 $13,670.00
58 Nguyễn, Lynn Kiều-Loan (AL) 10/22/23 Zelle $1,000.00 $14,670.00
59 Đỗ, Cúc Hồng  (OC, lần 2) 10/27/23 cash $300.00 $14,970.00
60 Hà, Thắng Đ & Trang  (OC) 10/27/23 cash $100.00 $15,070.00
61 Nguyễn, Deena Kiều Diễm (MI) 11/27/23 Zelle $500.00 $15,570.00
62 Nguyễn, Thụy-Trường  (OC) 12/16/23 ck3 3015 $100.00 $15,670.00
63 Trần, Tự Hồng   (TX) 12/20/23 Zelle $100.00 $15,770.00
64 Nguyễn,Thu & Don (MI) lần 2 12/27/23 Zelle $100.00 $15,870.00
65 Lê,Hoàng & Đinh,Hoa (lần2)(SB) 12/30/23 cash $200.00 $16,070.00

  2024     
66 Nguyễn, Ngân Kim  (OC) 01/21/24 Cash $200.00 $16,270.00
67 Trịnh, Hồng Thị  (OC) 01/21/24 Cash $100.00 $16,370.00


Xin cám ơn Chị Kim Ngân và Trịnh Hồng, hai hậu chấn mới nhất, đã đầu tư một chút vật chất mau qua tạm gửi vào Ngân Hàng Nước Trời để sinh lợi cho anh chị em chúng ta.

 

Biệt chú: Những con số nghiêng mầu xanh là số tiền quĩ được tường trình từng lần;

                Ngày 20/10/2023 đã chuyển ngân $3,000.00 MK cho Giáo Xứ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở Bắc Ethiopia,

                nơi phái đoàn TĐCTT không thể thăm viếng bởi bất an, và Cha đã sử dụng số tiền này để giúp cho các chị em bị hiếp bởi chiến quân.

                Như thế còn tồn quĩ truyền giáo 2023  $13,370.00 

 

Chúng ta đang gây Quĩ Bác Ái nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2024 hằng năm, cho đến hết ngày 3/2/2024 Thứ Bảy Đầu Tháng tới đây, xin cứ tiếp tục như thường.

Tuy nhiên, nếu ai trong chúng ta chưa kịp đóng góp cho Quĩ Truyền Giáo 2023 để làm quà truyền giáo cho chuyến đi Phi Châu 5/2024 của TĐCTT thì vẫn chưa muộn.

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

 

em tĩnh


Xin Quí AC tiếp tục theo dõi ở một email riêng vào chiều tối hôm nay v Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất được chi tiết hóa bởi Sơ Mỵ Chân, FMM,

vị nữ tu đã truyền giáo ở Phi Châu 11 năm và đã chia sẻ trải nghiệm truyền giáo với chúng ta hôm Thứ Bảy đầu Tháng ngày 2/9/2023 ở Saint Patrick,

sau đó Sơ cũng đã xin phép và được phép bề trên của Sơ để dẫn phái đoàn TĐCTT chúng ta đến các khu vực truyền giáo ở miền Nam Ethiopia Phi Châu.

                                                                          





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 30, 2023 at 2:28 PM
Subject: Re: TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Thanh Hoang <httc1958@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, <dinhhoa012@gmail.com>, <Josephle65@yahoo.com>

Quí AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Em xin tiếp tục update 2 chi tiết sau đây:
1- Quĩ Truyền Giáo được tặng thêm 200 MK nữa, từ AC Hoàng Hoa Nhóm TĐCTT San Bernardino - như thế tổng quĩ truyền giáo năm 2023  $16,070.00 ($15,870 + 200) 
2- Đã có 2 chị ghi danh tham gia chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024  Chị Hoàng Thành ở Houston TX và Chị Nguyễn Thủy Tammie ở OC CA.
Tạ ơn LTXC, cám ơn AC Hoàng Hoa đã đóng góp và Qúy Chị Thành & Thủy đã ghi danh truyền giáo. Tất nhiên cả 2 vợ chồng chúng em nữa thì phái đoàn đã có 4 người rồi!
em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 28, 2023 at 3:52 PM
Subject: Re: TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <cachonlinh@outlook.com>, <cacholinh@yahoo.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Diem <deenanguyen@gmail.com>, TDCTT XVI MI Nguyen Don <donvannguyen1956@yahoo.com>, ConĐườngNhỏ ThyCali <takhattakhattakhat@gmail.com>

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 22, 2023 at 11:42 AM
Subject: TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Tạ ơn LTXC đã chứng thực dự định Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 ở Phi Châu của Nhóm TĐCTT chúng ta từ năm 2018 thực sự là theo ý muốn của Thiên Chúa.

Ở chỗ, tân bề trên Giám Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ / Franciscan Missionaries of Mary (FMM) ở Hoa Kỳ của Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, 

đã tỏ ra tích cực cho phép Sơ giúp chúng ta thực hiện hành trình truyền giáo này, mà Ý Chúa qua ý bề trên, do đó, chuyến truyền giáo 2024 này của TĐCTT không phải là Ý Chúa sao?

Em thật sự cảm thấy vui hơn bao giờ hết khi thấy ý Chúa được tỏ hiện quá rõ ràng như thế, hơn bất cứ một chuyến đi nào, dù là hành hương hay truyền giáo trước đây.

 

Em càng nghiệm thực một khi Chúa muốn chúng ta làm việc gì của Chúa hay theo ý Chúa, trước hết, Ngài tác động vào lòng muốn của chúng ta, sau đó Ngài hoàn tất nó qua chúng ta.

Miễn là chúng ta tin tưởng hiện thực hết sức tự nhiên có thể của chúng ta như chúng ta đã bất ngờ nhận được tác động thần linh ấy của Chúa.

Trong tiến trình thực hiện các tác động thần linh, liên quan đến các chuyến truyền giáo hay hành hương, em đều thấy được ý Chúa từ từ tỏ hiện vào thời điểm và cách thức của Ngài.

Điển hình nhất là chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 2021 ở Ý Quốc và Roma giữa đại dịch,  chuyến Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022 ở Calcutta Ấn Độ.


Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 này cũng thế, Ý Chúa từ từ được tỏ hiện cho thấy chuyến truyền giáo này của TĐCTT chúng ta là từ Chúa và do Chúa như sau:

Trước hết, Ngài bất ngờ sai Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, một nữ tu xa lạ em chưa hề quen biết và gặp gỡ, đến với TĐCTT khi em bắt đầu bắt tay vào việc tìm kiếm 1 vị thừa sai ở Phi Châu.

Không ngờ bấy giờ Sơ Mỵ Chân lại đang ở Orange County, do đó em đã mời sơ đến để chia sẻ với chung Nhóm TĐCTT hôm 2/9/2023 (qua cả trực tiếp và trực tuyến) về truyền giáo ở Phi Châu,

một bài chia sẻ tuyệt vời, như đã được thâu trực tuyến: https://youtube.com/live/oy9saJbUkI4?feature=sharecàng làm em hứng khởi hơn bao giờ hết cần phải đi truyền giáo ở Phi Châu.


Nhiều anh chị em tham dự bấy giờ đã muốn đóng góp tiền cho việc truyền giáo Dòng của Sơ, nhưng Sơ đã nói cứ góp vào quĩ truyền giáo của Nhóm TĐCTT để được phân phối sau.

Em đã đại diện anh chị em TĐCTT chính thức mời sơ, một nữ tu thừa sai với 11 năm truyền giáo ở Phi Châu, làm hướng dẫn viên cho chuyến truyền giáo ở Phi Châu 2024 của chúng ta.

Sơ hứa sẽ giúp nếu được phép bề trên, và vị tân bề trên giám tỉnh này ban đầu thực ra có vẻ hơi ngần ngại cho phép, nhưng vẫn để cho sơ Mỵ Chân phân định theo gợi ý của sơ bề trên.

Sau khi Sơ Mỵ Chân nói chuyện với em qua điện thoại và sau khi sơ liên lạc với Sơ Thi cùng Dòng vẫn còn đang truyền giáo ở Phi Châu, Sơ Mỵ Chân đã trình lại cho sơ tân bề trên, bấy giờ 

sơ tân bề trên mới cảm thấy việc Sơ Mỵ Chân giúp Nhóm TĐCTT thực hiện Hành Trình Truyền Giáo 2024 ở Phi Châu là một sứ vụ cần phải thực hiện, nên đã tích cực cho phép.

 

Hiện tại Sơ Mỵ Chân đang kỹ lưỡng phác họa lịch trình viếng thăm và tặng quà truyền giáo, bao gồm cả số ngân quĩ truyền giáo cần có cho chuyến truyền giáo 2023 này của Nhóm TĐCTT.

Tuy nhiên, chúng ta đã biết được những chi tiết cần thiết để có thể bắt đầu phát động và sửa soạn cho kịp trong vòng 6 tháng như sau:

Thời gian: Từ 17/5 đến 1/6/2024 (16 ngày, cả thời gian máy bay khứ hồi, nghĩa là còn đúng 2 tuần 14 ngày để viếng thăm và tặng quà truyền giáo)

Không gianỞ miền Nam nước Ethiopia, miền trung đông Phi Châu, 1 dân nước đã được Thánh Kinh đề cập tới 44 lần, và là 1 dân nước duy nhất ở Phi Châu không bị Âu Mỹ đô hộ.

Thăm viếng: Trước hết là khu vực truyền giáo của Dòng FMM ở Mazoria GP Hasanna, sau đó đến khu vực truyền giáo của Dòng Qúy Cha Thánh Thần / Spiritan ở Yabello GP Hawasa.

Chuyến bay: Từ Hoa Kỳ tới phi trường quốc tế Addis Ababa ở Ethiopia với hãng bay Ethiopia https://www.ethiopianairlines.com/aa/book/network  

 

Riêng về Quĩ Truyền Giáo của Nhóm TĐCTT 2023 cho Phi Châu, sau lần tường trình tổng kết cuối cùng hôm 9/10/2023 với tổng quĩ là $12,970.00, vẫn gia tăng với các hậu chấn sau đây:

$0,200.00 - Em của Chị Đinh Vân ở Orange County Nam California

$0,200.00 - Bà Lê Thị Dung, TĐCTT mẹ của 2 cặp TĐCTT Andy - Kiều Diễm và Don - Kiều Thu, qua zelle

$0,300.00 - Cặp TĐCTT Don - Kiều Thu ở TGP Detroit Michigan, qua zelle

$1,000.00 - Chị Nguyễn Kiều Loan, chị của TĐCTT Kiều Thu và em của TĐCTT Kiều Diễm ở TGP Detroit MI, qua zelle

$0,300.00 - Chị Đỗ Hồng Cúc, thân hữu ở OC - cash 

$0,100.00 - AC Hà Đại Thắng Trang, Cặp TĐCTT OC - cash

$0,050.00 - Chị Trần Tự Hồng, Houston TX - zelle
$2,150.00 - Tổng cộng 7 hậu chấn trên đây

12,970.00 - Tổng quĩ đã tổng kết trước các hậu chấn

15,120.00 - Tổng Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT cho Phi Châu

$3,000.00 Đã tặng khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở Bắc Ethiopia hôm 20/10/2023, và Nhóm TĐCTT đã nhận được Chứng Thư của Cha Luân ngày 23/10/2023

12,120.00 - Tồn Quĩ Truyền Giáo 2023 cho Phi Châu, (bao gồm cả mọi phí tổn cho Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM, vị nữ tu giúp chúng ta thực hiện hành trình truyền giáo Phi Châu 2024).

 

Giờ đây, trong Niềm Vui Emmanuel 2023, Đấng chẳng những ở cùng chúng ta như "một con trẻ được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ" (Luca 2:12,16) ở Bêlem Thánh Địa,

mà còn tiếp tục ở với chúng ta nơi Thánh Thể, Lời Chúa, Huấn Quyền và Cộng Đồng Yêu Thương, nhất là nơi những anh chị em nghèo hèn khốn khổ, như ở Calcutta hay ở Phi Châu,

những nơi Nhóm TĐCTT chúng ta đã và sẽ được LTXC quan phòng dẫn tới để nhờ đó chúng ta thực sự càng cảm nghiệm thấy Niềm Vui Thương Xót hơn ở đâu hết và hơn lúc nào hết.

 

Em xin trân trọng thông báo và thiết tha kính mời quí TĐCTT là chứng nhân cho LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay hãy mau mắn tích cực ghi danh tham dự nhé,

hạn chót là 31/1/2024 để còn kịp hoàn tất lịch trình xin visa nhập cảnh và mua vé máy bay, đồng thời cũng để cho Sơ Mỵ Chân, FMM, biết số người mà lo chu đáo chỗ ăn chỗ ngủ nữa.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 24, 2023 at 6:01 AM
Subject: TĐCTT - Quĩ Truyền Giáo 2023: Thêm 3 Hậu Chấn Đóng Góp và Chứng Thư Quà Truyền Giáo
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Thu <thunguyen58169@yahoo.com>, TDCTT XVI MI Nguyen Don <donvannguyen1956@yahoo.com>, lynn nguyen <Lynnnguyen717@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục tỏ hiện nơi Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT chúng ta, 

trước hết bằng 3 hậu chấn đóng góp và sau nữa là món quà truyền giáo $3,000.00 MK của chúng ta được tặng cho một thành phần nạn nhân chúng ta không ngờ.

 

Thêm 3 Hậu Chấn Đóng Góp

 

$0,200.00 - Bà Lê Thị Dung, TĐCTT mẹ của 2 cặp TĐCTT Andy - Kiều Diễm và Don - Kiều Thu, qua zelle

$0,300.00 - Cặp TĐCTT Don - Kiều Thu ở TGP Detroit Michigan, qua zelle

$1,000.00 - Chị Nguyễn Kiều Loan, chị của TĐCTT Kiều Thu và em của TĐCTT Kiều Diễm ở TGP Detroit MI, qua zelle

$1,500.00 - Số tiền từ 3 hậu chấn đóng góp trên đây

13,170.00 - Số quĩ đã được tường trình cập nhật trong email chung ngày 21/10/2023 vừa rồi

14,670.00 - Tổng quĩ sau 3 hậu chấn trên đây và 1 hậu chấn trước đây từ tổng quỹ đã đúc kết $12,970.00 ngày 9/10/2023.

 

 

Chứng Thư Quà Truyền Giáo
 

 

From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Mon, Oct 23, 2023 at 11:10 AM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Em kính Chào anh Tĩnh. Em cảm ơn anh đã hồi âm cho em.
Anh Tĩnh ơi, cộng đoàn chúng em sẽ dùng số tiền này để chia sẻ cho những nạn nhân bị hãm hiếp bởi những người lính trong đợt chiến tranh vừa qua.
Ngày mai em sẽ ra rút tiền, sau đó sẽ sắp xếp ngày để chia sẻ số tiền này cho những nạn nhân và em sẽ gởi những hình ảnh khi em chia sẻ cho anh và hiệp hội sau nhé.
Em xin gởi anh donation receipt nhé, anh xem có được không ạ? Có gì anh cho em biết nhé. Em cảm ơn Anh trong tình yêu Chúa.

Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 23, 2023 at 11:18 AM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Cha Luân kính,
Con xin cám ơn Cha rất nhiều đã cung cấp cho chúng con Chứng Thư cần thiết đối với Hiệp Hội bất vụ lợi của chúng con.
Chứng Thư Cha viết bằng Anh ngữ quá đầy đủ và hoàn hảo chúng con chưa từng thấy và chưa từng có.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và sinh lực mục vụ của Cha nhé. 
Xin thương nhớ đến Nhóm TĐCTT nhỏ bé mới mẻ chúng con.
con tĩnh

 




From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Fri, Oct 20, 2023 at 10:24 PM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Em kính chào anh Tĩnh, em cảm ơn anh Tĩnh đã cho em thông tin về việc chuyển ngân giúp đỡ mọi người tại đây. hôm nay thứ bảy nên chắc có lẽ thứ hai hay thứ 3 em mới ra ngân hàng để kiểm tra được. khi em nhận được số tiền, em sẽ tiến hành các giấy tờ cần thiết để gởi anh và hiệp hội nhé. xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ các giáo hữu, cha Thánh Gioan Bosco ban nhiều ơn lành hồn xác xuống trên quý ân nhân, và nguyện chúc quý ân nhân luôn gặp nhiều may lành trong cuộc sống.
em, Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 20, 2023 at 4:39 PM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, kính,
Như con đã kính báo với Cha rằng chúng con sẽ chuyển ngân cho cha nhân dịp Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2023, 
một chút quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT cho khu vực truyền giáo đang rất bất ổn của cha ở miền Bắc Nước Ethiopia,
nơi chúng con rất muốn đến thăm viếng trong Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024 của chúng con nhưng chắc là bất khả.
Bởi thế nên hôm nay chúng con đã chuyển ngân từ Nhà Băng Wells Fargo của chúng con - The Viet Apostolate of Divine Mercy
sang Nhà Băng WEGAGEN BANK của Cha với số tiền 3 ngàn MK, như biên nhận từ nhà băng của chúng con được post ngay dưới đây.
Khi cha nhận được số tiền quà truyền giáo của chúng con, xin cha cung cấp cho chúng con, một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi, 
một Chứng Thư về số tiền này kèm theo mục đích của nó, để chúng con khai báo vào cuối năm tài chính (fiscal year) kèm theo chứng thư của cha nhé 
Quĩ Truyền Giáo vào Tháng 10 hàng năm của chúng con, năm 2023 này, không dồi dào bằng các năm trước,
trong khi đó chúng con còn một số khu vực truyền giáo khác nữa ở Phi Châu chúng con cũng muốn tặng quà truyền giáo như ở chỗ của cha.
Xin cha vui nhận chút quà này của chúng con để chúng con được "dự phần với Thày" (Gioan 13:8) - với LTXC, Đấng đã thương xót chúng con,
và cũng được dự phần với cha trong sứ vụ truyền giáo của cha ở khu vực cha được LTXC sai đến như một vị thừa sai thương xót của Người.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>
Date: Thu, Oct 19, 2023 at 10:52 AM
Subject: Re: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em xin kính chào anh Tĩnh, anh khỏe không ạ? Em xin cảm ơn anh Tĩnh đã luôn update thông tin cho em và mọi người về tình hình thế giới và công giáo chúng ta để em và mọi người có thể cập nhật và cầu nguyện. 
Kính thưa anh Tĩnh, tình hình chính trị nói chung bên đất nước Ethiopia thì rất bất ổn, ngay cả các con đường từ thủ đô đi đến các chỗ khác cũng rất nguy hiểm,
điển hình như là con đường đi từ thủ đô về chỗ cộng đoàn Sơ Chân ở lúc trước rất bấn ổn, đôi khi họ đốt xe, giết người là chuyện bình thường trong những tháng ngày này.
Một vài thông tin để anh biết về tình hình bên Ethiopia. 
Em xin cảm ơn anh và quý vị ân nhân đã luôn nhớ đến vùng truyền giáo chúng em tại đây.
Em xin gởi anh địa chỉ ạ: P.O.Box 38 Adwa, Tigray, Ethiopia
xin Chúa chúc lành cho anh, quý vị ân nhân cùng gia đình.
Kính thư,
Lm Giuse Trịnh Kinh Luân, sdb






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 19, 2023 at 10:26 AM
Subject: TĐCTT chuyển ngân "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Khu vực Truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB
To: Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>

Cha Luân kính,
Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta sắp sửa cử hành Ngày Truyền Giáo CN 4 Tháng 10 ngày 22/10/2023, Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Năm 2022, chính Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo này, 23/10, chúng con đã được dự Thánh Lễ CN tại ngôi nhà đầu tiên của Mẹ Têrêsa từ năm 1952,
70 năm trước, nơi được gọi là hospice, dành cho những người anh chị em khốn cùng trong xã hội ở Calcutta dọn mình chết, trong đó mắt con đã thấy 3 xác chết...
Năm nay, chúng con đang sửa soạn cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 2024, và chúng con đã gây được một số quĩ cho Phi Châu,
trong đó bao gồm cả khu vực truyền giáo của Cha ở miền Bắc Ethiopia, một nơi, vì tình hình bất ổn, không biết chúng con có thể tới được hay chăng.
Chúng con sẽ chuyển ngân trực tiếp từ nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy chúng con cho WEGAGEN BANK của Cha,
nhưng xin Cha cho chúng con biết địa chỉ MERRY HELP OF CHRISTIANS CATHOLIC PARISH ADWA nữa nhé, vì nhà băng bên này cần chi tiết ấy.
Hy vọng một chút quà truyền giáo Nhóm TĐCTT chúng con xin được kính biếu anh chị em địa phương thuộc khu vực truyền giáo của Cha
sẽ đến tay Cha, hy vọng trước ngày, hay cùng lắm đúng ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 22/10/2024 tới đây, bằng không thì vào đầu tuần tới.
Chúng con xin cám ơn Cha đã cho chúng con cơ hội để "hiệp thông, tham gia, truyền giáo" với Cha qua món quà nhỏ mọn này.
Xin LTXC luôn ở cùng Cha, để LTXC được hiển linh nơi khu vực truyền giáo được ủy thác cho Cha, qua vai trò Thừa sai Thương xót của Cha.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 9, 2023 at 11:09 AM
Subject: TĐCTT - Đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2023: Tường trình lần 3 cũng là tổng kết
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi một số tâm hồn TĐCTT.

Bởi thế, Quĩ Truyền Giáo 2023 của Nhóm TĐCTT đã từ từ gia tăng,

từ những đóng góp của một số anh chị TĐCTT trong thời gian qua (21/9 - 8/10/2023) như được tường trình dưới đây.



Số tiền 2 lần đóng góp trước --> -->  
-->  
$8,150.00
36 Nguyễn, Thoa Kim  (SJ) 09/21/23 Zelle $100.00 $8,250.00
37 Vũ, Hợp Phan  (SJ) 09/22/23 Zelle $100.00 $8,350.00
38 TĐCTT Ẩn Danh  (MD) 09/25/23 Zelle $300.00 $8,650.00
39 Nguyễn, Long Chí & Hoa 09/30/23 cash $100.00 $8,750.00
40 Nguyễn, Nancy Thanh 10/05/23 cash $200.00 $8,950.00
41 Đinh, Vân Thị 10/05/23 cash $200.00 $9,150.00
42 Tạ, Tỵ Thị 10/06/23 cash  $150.00 $9,300.00
43 TĐCTT Ẩn Danh (Los) 10/06/23 cash $300.00 $9,600.00
44 Nguyễn, Luyến Thị 10/06/23 cash $100.00 $9,700.00
45 Nhóm TĐCTT Roschester NY 10/06/23 Zelle $1,900.00 $11,600.00
46 Ngô, Trâm Jackie & Chính 10/07/23 cash $100.00 $11,700.00
47 Hoàng,Tính & Nguyễn,Toàn 10/07/23 cash $200.00 $11,900.00
48 Hoàng, Nancy Nhàn 10/07/23 cash $300.00 $12,200.00
49 Nguyễn, Trương & Thu Cúc 10/07/23 cash $200.00 $12,400.00
50 Lê, Hoàng & Đinh, Hoa 10/07/23 cash $200.00 $12,600.00
51 Huỳnh, Thanh Thị (lần 2) 10/07/23 cash $20.00 $12,620.00
52 Nguyễn Hoàng, Thuý  (MD) 10/08/23 cash $100.00 $12,720.00
53 Nguyễn, Hồng-Danh 10/08/23 cash $100.00 $12,820.00
54 Nguyễn Vũ, Tammie Thủy 10/08/23 cash $150.00 $12,970.00

 Tổng cộng Quĩ Truyền Giáo TĐCTT  2023    = $12,970.00


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

 

em tĩnh


Về một số trận động đất mới xẩy ra đây, như ở Morocco Phi châu hôm mùng 8/9 ở 6.8 độ chết 2 ngàn 800 người, 

và trận động đất hôm 7/10 ở A Phú Hãn Trung Đông ở 6.3 độ chết cho đến nay là 2 ngàn 500 nhân mạng,

Nhóm TĐCTT chúng ta không thể tiếp tục đóng góp cứu trợ thêm được nữa:

 

Lý do thứ 1 là vì tình hình cho thấy thiên tai liên tục và dồn dập xẩy ra khắp nơi, không biết đâu mà mò, cứu trợ không kịp v.v.

như Lybia ở Phi Châu bị bão lụt chết cả gần 12 ngàn người hôm 11/9 sau Động đất ở Morocco chỉ có 4 ngày v.v.

 

Lý do thứ hai đó là chúng ta đã đóng góp cứu trợ Động Đất chết 52 ngàn người ở Thổ Nhĩ K ngay từ đầu Tháng 2/2023, 

ngay sau khi chấm dứt Quĩ Bác Ái 2023, và tổng số tiền đóng góp của chúng ta cho Quĩ Cứu Trợ 2023 là $29,200.00.

 

Do đó, chúng ta cứ an tâm, vì chúng ta đã làm hết sức; những anh chị nào vẫn còn cảm thấy áy náy thì xin lễ cầu cho họ thôi.

Chung Nhóm TĐCTT bao giờ cũng cầu nguyện cho các nạn nhân cả thiên tai lẫn nhân tai vào buổi Kinh 3 giờ chiếu mỗi ngày.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 20, 2023 at 1:59 PM
Subject: TĐCTT - Đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2023: Tường trình lần 2
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>, Tri Minh Thi <triminhthi@gmail.com>, <fmmfin@aol.com>, Luan Trinh <kinhluansdb@gmail.com>, Kim Loan Vu <kim58vu@gmail.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi một số tâm hồn TĐCTT.

Bởi thế, Quí Truyền Giáo 2023 của Nhóm TĐCTT đã từ từ gia tăng,

từ những đóng góp của một số anh chị TĐCTT trong thời gian qua như được tường trình dưới đây.

 


Số tiền được tường trình lần 1 ngày 10/9 tổng cộng     tất cả là 
$6,670.00
29 Nguyễn, Phát & Xuân-Hồng 09/11/23 cash dep $500.00 $7,170.00
30 Đỗ, Catherine Thoa + Tú 09/18/23 cash $300.00 $7,470.00
31 Trần, Nancy Dung + Đinh, Duy 09/18/23 cash $200.00 $7,670.00
32 Hoàng, Ngân Thị 09/18/23 cash $50.00 $7,720.00
33 Nguyễn, Ngát T. (Hương) 09/18/23 cash $100.00 $7,820.00
34 Vũ, Lung + Đinh, TuyếtMai  09/18/23 cash $100.00 $7,920.00
35 Trần, Đan Thị 09/18/23 cash $230.00 $8,150.00

                                                                           

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

 

em tĩnh


Chúng ta có thể theo dõi gương truyền giáo ở Phi Châu của Thánh Daniel Comboni được ĐTC khuyên chúng ta ở đường link dưới đây:
Tiếp kiến chung 20/09/2023 - ĐTC Phanxicô: mọi người đều đóng vai chính trong sứ vụ loan báo Tin Mừng

 

Đồng thời xin cũng theo dõi lịch sử oai hùng của dân nước Ethiopia thời Phi Châu bị Âu Châu biến thành thuộc địa trừ Ethiopia ở đường link sau đây:

 

Quốc gia châu Phi duy nhất không trở thành thuộc địa nhờ ...

  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 10, 2023 at 1:31 PM
Subject: TĐCTT - Đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2023: Tường trình lần 1
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi một số tâm hồn TĐCTT.

Bởi thế, Quí Truyền Giáo 2023 của Nhóm TĐCTT đã từ từ gia tăng,

từ những đóng góp của một số anh chị TĐCTT trong thời gian qua như được tường trình dưới đây.

                                                                           

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

 

em tĩnh


                           TĐCTT - Đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2023


Quí AC ngày bằng   số tiền   tăng lên Phụ chú
 
1 Ngô, Hồng-Phúc / Đại  (OC) 07/23/23 cash $200.00  
2 Tống, Thanh-Liên (OC) 08/05/23 cash $100.00 $300.00  
3 Ngô, Đan Kim  (MD) 08/12/23 cash $100.00 $400.00  
4 Châu, Trà Thị  (VA) 08/12/23 cash $400.00 $800.00  
5 Phạm, Tuấn Nguyễn  (VA) 08/12/23 cash $200.00 $1,000.00  
6 Lê, Kính Thị  (SJ) 08/25/23 cash $200.00 $1,200.00  
7 Nguyễn, Thái + Thể  (Roc) 08/26/23 cash $500.00 $1,700.00  
8 Nguyễn, Điền+Phương (Roc) 08/27/23 cash $200.00 $1,900.00  
9 Nguyễn, Minh Diệu  (Roc) 08/27/23 cash $200.00 $2,100.00  
10 Cao, Tĩnh Tấn + Thúy-Nga 09/01/23 Zelle $500.00 $2,600.00  đã được tường trình ngay khi phát động
11 Ô.B. Phêrô Maria Mân (OC) 09/02/23 cash $200.00 $2,800.00 bạn của chị Phạm Ngọc Anh
12 Phạm, Anh Ngọc (OC) 09/02/23 cash $200.00 $3,000.00  
13 Nguyễn, Hải Thị (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,050.00  
14 Phạm, Tuyết Bạch (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,150.00  
15 Nguyễn, Thế + Đỗ, Lan (LA) 09/02/23 cash $200.00 $3,350.00  
16 Trần, An Thị (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,400.00  trao qua chị Mỹ Dung
17 Ac. Thụ + Hải (OC) 09/02/23 cash $50.00 $3,450.00  
18 Huỳnh, Thanh Thị (OC) 09/02/23 cash $20.00 $3,470.00  
19 Trịnh, Hồng Thị (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,570.00  
20 Trần, Lily XuânHuệ (OC) 09/02/23 cash $100.00 $3,670.00  
21 Lưu, Trinh Ngọc (OC) 09/02/23 ck#8051 $100.00 $3,770.00  
22 Đặng, Flower Hoa (FW TX) 09/04/23 Zelle $200.00 $3,970.00  
23 Hoàng, Thành T (Hous. TX) 09/07/23 Zelle $500.00 $4,470.00  
24 KE Fashion Nails & Spa Inc 09/09/23 ck #1276 $1,000.00 $5,470.00 AC. Nguyễn, King & Trần, Evy
25 Trần, Đạt Tất & Hòa (SJ-CA) 09/09/23 ck #153 $300.00 $5,770.00  
26 Đinh, Hương Xuân (SJ-CA) 09/09/23 ck #153 $100.00 $5,870.00           Cùng check với AC Đạt Hòa
27 Nhóm TĐCTT (SJ-CA) 09/09/23 cash $300.00 $6,170.00  
28 Nguyễn,Ngàn (SJ-CA) 09/09/23 cash $500.00 $6,670.00  

Xin cám ơn quí AC đã đóng góp được tường trình trên đây.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 1, 2023 at 5:31 PM
Subject: TĐCTT Quĩ Truyền Giáo 2023: dạo khúc đóng góp sơ khởi 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tuy chưa đến ngày bắt đầu Quĩ Truyền Giáo 2023 của chúng ta, trong thời khoảng từ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/9 đến hết Chúa Nhật 8/10/2023,

chúng ta đã có được một số tiền đóng góp sơ khởi từ quí TĐCTT các nơi khi gặp em hay ở các Khóa LTXC ở địa phương của Quí AC, thứ tự như sau:


$0,200.00: 
Chị Ngô Thị Đại và Ngô Hồng Phúc, 2 mẹ con TĐCTT ở Orange County CA - Tiền mặt ngày CN 23/7/2023;

$0,100.00: Chị Tống Thanh Liên, TĐCTT ở Orange County CA - Tiền mặt ngày 5/8/2023;

$0,100.00: Chị Ngô Kim Đan, TĐCTT ở Giáo xứ Mẹ Việt Nam Maryland - Tiền mặt ngày 12/8/2023;

$0,400.00: Chị Châu Thị Trà, TĐCTT ở Giáo xứ Các Thánh TĐVN Virginia - Tiền mặt ngày 12/8/2023;

$0,200.00: Chị Phạm Nguyễn Tuấn, TĐCTT ở Giáo xứ Các Thánh TĐVN Virginia - Tiền mặt ngày 12/8/2023;

$0,200.00: Chị Lê Thị Kính, TĐCTT ở San Jose California - Tiền mặt ngày 25/8/2023 ở Rochester New York;

$0,500.00: AC Thái Thể, cặp TĐCTT ở Rochester New York - Tiền mặt ngày 26/8/2023;

$0,200.00: AC Điền Phương, cặp TĐCTT ở Rochester New York - Tiền mặt ngày 27/8/2023;

$0,200.00: Chị Nguyễn Diệu Minh, ở Rochester New York, con của AC Thái Thể và chị của cặp TĐCTT Điền Phương - Tiền mặt ngày 27/8/2023

$0,500.00: Cặp TĐCTT tĩnh nga, ở Rancho Cucamonga Nam California - Đóng góp mở đầu ngay ngày phát động 28/8/2023 theo thói quen mỗi lần phát động gây quĩ.

$2,600.00 - Tổng cộng Quĩ Truyền Giáo sơ khởi từ 10 đóng góp đầu tiên được liệt kê trên đây                                                                                                                                                   

$28,100.00 - Tổng số Quĩ Truyền giáo năm 2022, bao gồm cả Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ (nhiều nhất) và một số khu vực truyền giáo ở VN,

                    như Dòng MTG ở Giáo phận Hưng Hóa, Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Giáo phận Buôn Mê Thuột và Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Giáo phận Kontum.

 

Như thường lệ, Quí AC TĐCTT hay thân nhân hoặc thân hữu nào của TĐCTT muốn tham gia đóng góp với chung Nhóm, xin thực hiện như sau:

Bằng Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739;

Bằng zelle cho Nhà Băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy qua số điện thoại 909-210-4884;

Bằng tiền mặt, vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2/9/2023 ở Saint Patrick hay vào dịp Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023 ở Trung Tâm Ngôi Lời Riverside CA.

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh

 

 

 

 

==========================================================================================================






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 9, 2024 at 5:47 PM
Subject: Re:
To: MB

Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Hiển rất nhiều.
Anh càng viết và trao đổi thì càng chứng thực Anh là "một thiên thần phù hộ trong âm thầm để giúp anh trong việc tông đồ của anh với Nhóm TĐCTT."
Không sai một tí nào. Vậy trong tinh thần xây dựng cho công ích, chúng ta cứ tiếp tục cởi mở đối thoại với nhau, càng lúc càng thân tình và hào hứng nhé:

1- Câu em nói trong email em viết riêng cho Chị Bích Phượng mà chỉ bcc cho một mình anh thôi, 
thậm chí không cho chung phái đoàn, là vì liên quan số tiền 6 ngàn MK anh cho thâm Cha Luân.
Nếu AC vẫn tiếp tục ý định giúp cho Nhà Thờ của Cha Denis ở Morena thì em chấp nhận ngay và mừng cho ngài, như anh theo dõi video đã thấy em kêu gọi ở đây ra sao.

2- Trong buổi phân tặng online chiều ngày 29/6/2024 về Quỹ Truyền Giáo Hậu Hành Trình Ethiopia 2024, toàn bộ phái đoàn chúng em đã phải căn cứ vào nhiều yếu tố lắm:
như giá trị của từng dự án so với địa phương và môi trường chung quanh, ưu tiên của dự án trong 7 dự án, cùng với số quĩ mình có được để phân tặng cho hợp tình hợp lý.
Bởi thế, bản liệt kê phân tặng là thành quả của từng anh chị em trong phái đoàn được được LTXC tuyển chọn cho đến tận nơi để thấy tận mắt mà cùng nhau đáp ứng tùy nghi.
3- Riêng trường hợp của Cha Zeleke ở Kutube, sở dĩ chúng em không tăng thêm cho ngài cho đủ, vì chẳng còn bao nhiêu nữa, nhưng chúng em thấy như vậy là ngài khá nhất, 
được nhiều ủng bộ viên nhất, bao gồm cả ngoại bộ, chưa kể nội bộ, trong khi đó nếu tăng cho ngài thì lại giảm chỗ khác; vả lại, ngài vẫn còn nhà thờ cũ để sử dụng,
chứ không phải là khẩn trương cho lắm; còn nữa, Sơ Mỵ Chân cũng đặt vấn đề với ngài là ngài xin tôn và đinh thôi, với giá trí khoảng 5 ngàn MK, nay lên tới gần 18 ngàn.
Bởi chúng em đã thấy ngài có hết các thứ khác, như cây lẫn trấu để làm tường, cùng với lao công free của dân làng, còn furnitures thì ngài vẫn còn sử dụng được từ nhà thờ cũ.

4- Về vấn đề cuối cùng "Sao anh không sừ dụng quĩ Đồng Xu Thánh Phêro trong trường hợp khẩn cấp này?" chắc anh có ý muốn nói đến Nam Sudan như em kêu gọi AC.
Tiện đây em cũng trình bày luôn: Sáng hôm nay em mới đọc được tin tức về "Trung Tâm Y Tế Đức Mẹ Thương Xót" ở Nam Sudan này, thật cảm động và đáng thương quá đi,
do đó, em đã âm thầm kêu gọi 4 người vừa có của lại vừa có lòng mà thôi, trong đó có AC là cuối cùng. Trước AC đã có 1 TĐCTT tặng 10 ngàn MK, và 1 AC tặng 5 ngàn MK ngay.
Em còn chờ người thứ ba và AC nữa thôi để mau chóng gửi cho họ. Trong lúc 10 ngàn MK cho Quĩ Thánh Phêrô chúng em vừa chuyển ngân cho Tòa Thánh rồi - anh sắp sửa thấy.

Tạ ơn LTXC và xin LTXC luôn là niềm vui "communion, participation and mission". Amen.

em tĩnh


  

From: MB 
Date: Tue, Jul 9, 2024 at 5:00 PM
Subject:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính anh,

Em đành phải thú thật với anh!

Trong email ngày 7/2 gởi cho chị BP anh viết:

"Bởi thế em vẫn nói với chung TĐCTT, nhất là qua các giờ kinh và email, nếu dân nghèo khổ yếu bệnh và chết đi thì có xây nhà thờ cũng bằng thừa, vô ích." 

Điều anh nói rất đúng, nhưng chỉ áp dụng cho  những giáo xứ đã có sẵn nhà thờ, dân lại nghèo mà muốn "đu trend" để xây lại  một nhà thờ mới. Nhưng trong chuyến hành trình truyền giáo vừa rồi,  nơi các anh chị đến là những thí điểm truyền giáo. Tại bất cứ thí điểm truyền giáo nào nhà nguyện/nhà thờ chiếm một vị trí rất là quan trọng. Vì nhà thờ sẽ là nơi cử hành Thánh lễ, nhờ đó  lời Chúa được công bố, Thánh thể là lương thực nuôi linh hồn được ban phát, những phép bí tích được cử hànhgiáo lý Công giáo đươc học hỏi.... Nói tóm lại, giúp đỡ để xây dựng nhà nguyện/nhà thờ tại những thí điểm truyền giáo là ưu tiên hàng đầu đối với em. Nhưng nơi đây là sân chơi của các anh chị, "nhập gia tùy tục", nên em phải tuân theo luật chơi của nhóm.

 Em còn đang băn khoăn không biết tiến thoái như thế nào, thì anh lại phong cho em là "một thiên thần phù hộ trong âm thầm để giúp anh trong việc tông đồ của anh với Nhóm TĐCTT."

Tuân theo "bài sai" của anh, "thiên thần phù hộ" đã âm thầm liên lạc với cha Zeleke Gainamo, hứa sẽ tài trợ cho ngài hoàn toàn số tiền còn lại $2,157.00, ( $17,857.00-15,700.00 ), cộng với chi phí cho bàn thờ và ghế ngồi, plus đồ phụng tự (nếu cần). Thế là trong âm thầm em đã tiêu hết một cái máy khoan của cha Giang (thật ra cha cũng chỉ cần một cái).

 Sao anh không sừ dụng quĩ Đồng Xu Thánh Phêro trong trường hợp khẩn cấp này?

 
Em Hiển
Chúc anh một ngày vui.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 5, 2024 at 1:11 PM
Subject: Re:
To: MB

Anh quí mến,

Không ngờ, thật hoàn toàn không ngờ là LTXC đã sai đền cho em một thiên thần phù hộ trong âm thầm để giúp em trong việc tông đồ của em với Nhóm TĐCTT.
Vị thiên thần hộ phù đó chính là anh, ở chỗ chẳng những bằng những đóng góp bất ngờ ẩn danh của AC vừa qua, mà còn qua những gợi ý thích đáng, hữu ích và xây dựng. 
$3,000.00 cho 10 căn nhà ở khu vực truyền giáo của Dòng FMM Mazoria Ethiopia,
$6,000.00 cho Khu vực truyền giáo Adwa - Tigray thuộc miền bắc Ethiopia đang được phục vụ bởi Dòng Don Bosco qua Cha Trịnh Kinh Luân, và ... ở Mozambique v.v.

Qua email anh phân tích về việc giếng khoan ở Mozambique thì anh chứng thực là một kỹ sư hay có tài kỹ sư, (rất tiếc google chưa có tiểu sử của nhân vật Michael Hien Bui Biloxi...).
Thật vậy, ở phần trên anh phân tích về chính những gì cần phải có để trở thành một giếng khoan, và ở phần dưới anh nhấn mạnh đến công khó để có thể đào được một giếng khoan,
và trong phần hai này anh đã đề cập trực tiếp đến em, được anh tỏ ra thông cảm và phấn khích - Thật là an ủi và càng được tăng nhiệt tình cùng nhiệt huyết để lên đường...

Qua bao lần tổ chức các chuyến đi, bao gồm cả hành hương lẫn truyền giáo, em nghiệm thấy một điều bất khả chối cãi sau đây, 
đó là phái đoàn của từng chuyến đi đều được LTXC tuyển chọn rõ ràng, điển hình nhất là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia vừa qua:
chỉ có 6 người, vừa đủ chỗ ngủ và xe chuyên chở, và là những tâm hồn vừa có công đi lại còn có lòng và có của để nhờ đó đáp ứng các nhu cầu truyền giáo nhiều nhất nữa (42%).

Trong 6 người của phái đoàn chuyến đi 5/2024 vừa rồi, em là người đóng góp ít nhất theo khả năng tài chính hạn hẹp hưu trí của 2 nhân viên công chức vợ chồng chúng em,
nhưng bù lại em đã hết sức vận động gây quĩ nội bộ trong Tháng 6 vừa rồi, và không ngờ được một số tiền cả trước lẫn sau chuyến đi nhiều đến như vậy,
trên 110 ngàn MK, hơn cả số tiền gần 108 ngàn MK cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2018 từ bắc vô nam của phái đoàn 20 anh chị em TĐCTT.

Chúng em còn dành dụm tiền để đi chuyến nữa tới Mozambique, một chuyến đi em cũng mới phát động hôm qua, 4/7/2024, đang chờ những tâm hồn được LTXC tuyển chọn.
Chuyến đi này cần nhiều nam, trong đó đã có em, nhưng em lại bị đau thần kinh tọa, như các chị trong phái đoàn vừa rồi biết, chắc chẳng giúp được bao nhiêu, trừ phi em liều mình...
Nếu Anh Hiển là một kỹ sư hay có tài kỹ sư, anh sẽ là một thừa sai thương xót đắc lực để đến hỗ trợ cho công cuộc thực hiện công cuộc điện nước ở Mozambique thì càng tuyệt vời!

Thật ra, nhân viên chính giúp thực hiện việc khoan giếng này vẫn là các gia trưởng và thanh niên ở các làng được Cha Giang phục vụ và cần nước, còn phái đoàn chỉ phụ thuộc thôi.
Cha Giang sẽ sử dụng 1 dàn máy khoan giếng để di chuyển đến nhiều làng khác nhau nhờ đó từng làng có một giếng nước riêng, thì phái đoàn đâu thể ở lâu cho tới khi xong.
Nguyên vấn đề di chuyển dàn khoan từ làng này sang làng khác qua đường đất gập ghềnh khó đi cũng cả là một công trình vất vả khó nhọc nhưng lại càng tăng thêm giá trị giếng khoan.

Chi phí cho dàn máy khoan giếng thì bằng đó, còn chi phí cho các thứ phụ tùng khác được Anh Hiển đặt ra đã được Cha Nguyễn Công An (Anthony), SVD, cho biết như sau:
"Cha Giang nói mỗi cái giếng khoan tốn 2-3 ngàn đô, bơm tay vì không có điện, tuỳ mỗi vùng cạn hay sâu 
và vật liệu phải ra thành phố Nampula mua, khoảng 2-3 tiếng lái xe, đường đất và hố".

Tuy nhiên vẫn cần các chị nữa, để ở nhà nấu nướng những bữa ăn Việt nam. Như em đã công khai tuyên bố nếu không ai đi thì em sẽ đi một mình, nếu nhà em đi nữa thì càng tốt.
Nàng không thể bị missed chuyến đi thứ hai không ngờ ngàn năm một thuở này sau khi đã thật sự tiếc xót cho chặng đầu của Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất lịch sử này.
Và nếu chỉ có 2 vợ chồng em thôi thì quả thực là chúng em được hoan hưởng 2 Tuần Trăng Mật trong LTXC ở tận cùng trái đất này.

Em đã liên lạc với Cha Giang bằng cả điện thoại vào sáng Thứ Năm mùng 4/7 và đã email vào chiều Thứ Năm cùng ngày, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy ngài hồi âm gì hết.
Cũng tại vì Mozambique ở nơi tận cùng trái đất không có hay khó có wifi để liên lạc - chính Cha Nguyễn Công An vẫn liên lạc với ngài thường xuyên cũng không thấy ngài trả lời.
Đó là lý do Mozambique được liệt kê 5 Top quốc gia bần cùng khốn khổ nhất thế giới, cách riêng về điện nước tối thiểu, trong khi đó Ethiopia thứ 33 trong bản liệt kê 190 nước. 

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng con, những chứng nhân và thừa sai thương xót càng được dịp chìm sâu vào LTXC ở những đáy vực trần gian này.
em tâm phương cao tấn tĩnh






From: MB 
Date: Thu, Jul 4, 2024 at 8:22 PM
Subject:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa anh,

Xin cho em  hỏi một câu:

"Cha Giang nói nếu được Chú Tĩnh và TDCTT tặng cho một giàn máy khoan giếng khoảng $5-6 ngàn đô (mua ở Việt Nam hay ở đâu cũng được) thì sẽ  bớt tốn kém và tiện lợi hơn nhiều vì cha Giang sẽ khoan cho mỗi làng 1 cái giếng để có nước sạch để cho người dân uống."

Nếu quả thực một giàn máy khoan giếng mà chỉ khoảng từ 5-6k đôla là giá tốt đó anh, xin anh nhờ cha  xác định, nếu một giàn máy khoan với giá nêu trên có bao gồm những bộ phận sau đây?

1) Một máy phát điện chạy bằng xăng (để cung cấp điện cho máy khoan).
2) Một giàn khung sắt để support máy khoan (vì máy sẽ phải khoan từ trên xuống).
3) Máy khoan.
4) Ống sắt ( nhiều hay ít ống tùy theo độ sâu từ mặt đất đến nguồn nước ngầm, bên Mozambique trung bình chỉ cần khoan từ 30 đến 40 mét là có nước).
5) Mũi khoan ( tốn bao nhiêu mũi khoan tùy theo độ cứng của đất).
6) Thùng phuy chứa nước (cần rất nhiều nước để làm nguội mũi khoan đang lúc khoan).

Dĩ nhiên máy bơm ( hoặc chạy bằng điện, hay chạy bằng cơm), ống pvc (đưa vào bên trong ống sắt, nối với máy bơm), sỏi dùng để chèn ống pvc ....., phải mua riêng.

Và cần đến 5/6 chuyên viên tay nghề cao tốn từ 4 đến 6 giờ để khoan được một giếng nước. Không biết khi có máy khoan, các cha và dân làng sẽ tự khoan, hay vẫn phải mướn chuyên viên?

"như chúng ta đã có ý định đóng góp cho khu vực truyền giáo cần nước hơn Ethiopia này, và chúng ta chẳng những sẽ tài trợ mà còn sang tận nơi để thực hiện việc khoan các giếng cho các làng nữa ở chặng 2 Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 15 ngày 7-21/10/2024".

Vậy là anh quyết định qua Mozambique hai tuần để khoan giếng giúp các cha, giữa trời nắng gắt (nhiệt độ tháng 10 từ 80 đến 90 độ F), không bóng mát (thường giếng đươc khoan tránh những chỗ có cây, sợ vướng rễ), bùn đất (toàn đất đỏ), không có nước để rửa, ngay cả nước làm nguội mũi khoan cũng phải tự mang đến (vì giếng chưa khoan, mà nếu khoan xong chưa chắc đã có nước, đôi khi phải dời ra chỗ khác khoan lại). Công việc khoan giếng sẽ rất cực. Càng cực hơn và nguy hiểm nếu tự khoan. Phục anh!

Mặc dầu cực thiệt, nhưng ngay khi nhìn thấy những giọt nước đầu tiên được bơm lên, chung quanh anh sẽ là vô vàn niềm vui vỡ òa, từ dân bản làng đang quây tròn quanh máy khoan. Nhất là được tận mắt nhìn thấy niềm hạnh phúc từ những đôi mắt trẻ thơ trong sáng, nhưng làn da đen bị mốc trắng vì một hoặc hai tuần mới được tắm một lần. Có giếng nước các bé có thể tắm rửa mỗi ngày. Niềm hạnh phúc này sẽ chạm vào sâu thẳm trái tim anh. Cảm nghiệm này thật tuyệt vời! Vâng, hãy cứ đi, thưa anh.

Em HB


Tin nhắn ngày 5/7/2024



Cảm ơn Anh BH, phu quân của Chị BVT ở ..... , Cảm ơn Anh đã nhắc nhỏ.
Hình như chỉ mình Anh theo dõi những gì em post hàng ngày liên quan đến sinh hoạt liên lỉ và năng động của nhóm.
Quả thực là "có sự an bài của ai đó ở trên cao" nên anh mới có cái tài lục lọi để nhờ đó Cha Trịnh Kinh Luân ở Bắc Ethiopia mới có thêm 6 ngàn MK nữa thành 10 ngàn MK...
Tạ ơn LTXC đã thực hiện tất cả những gì Ngài muốn bằng cách thức kỳ diệu và vào thời điểm ấn định của Ngài.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn AC HT, tác nhân thương xót - agents of mercy của một Đấng vẫn tiếp tục khổ nạn ở tận cùng trái đất Phi Châu như ở Ethiopia và Mozambique... 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 2, 2024 at 5:38 PM
Subject: Re:
To: MB


Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh BH.

Xin lỗi AC hôm qua trong bản tường trình tổng kết chưa có số tiền 6 ngàn MK mới của AC
tăng thêm số 4 ngàn MK nữa cho chẵn 10 ngàn MK để cứu trợ khu truyền giáo ở bắc Ethiopia của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB,
nhưng vẫn còn kịp để em cho thêm vào email tối hôm nay về việc phân tặng quĩ hậu hành trình Phi Châu 2024.

Như em đã chia sẻ với anh ở email mới vừa rồi đó là đức tin làm nên phép lạ chứ không phải phép lạ làm nên đức tin.
Chúng ta cứ tin vào Chúa khi làm việc "của" Chúa (chứ không phải là làm việc "cho" Chúa), nghĩa là hoàn toàn vô vị lợi, 
phép lạ hóa bánh ra nhiều không thể không xẩy ra, như đã từng xẩy ra ở nhiều trường hợp trong cuộc đời tông đồ của em,
đặc biệt ở nơi Nhóm TĐCTT qua các thứ sinh hoạt khác nhau: truyền giáo, hành hương, Khóa LTXC, đóng góp, đọc kinh hằng ngày...


Tất cả những cái giá phải trả về mọi phương diện để có thể và xứng đáng làm việc "của" Chúa cứ chấp nhận hết, nếu không sợ lỗ như làm business mới làm tông đồ được,
có thế, thành công hay thất bại của việc tông đồ chúng ta làm không phải ở chỗ được khen hay bị chê, được nhiều hay ít, mà là ở chỗ chúng ta có làm trọn Ý Chúa hay chăng?

Tất cả mọi sự đều cũng qua đi hết, kể cả các việc chúng ta đảm nhận, nhưng vấn đề là cái còn lại trong tâm hồn của chúng ta sau các việc ấy là gì?
Trong hành trình đức tin trần thế mau qua tạm gửi của chúng ta, tất cả những gì chúng ta có, công, của và thời gian, 
đều phải như sáp nến hay dầu đèn cần phải bị/được tiêu hao đi cho ngọn bấc tâm can của chúng ta liên tục cháy sáng lửa mến chứng nhân!

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, chia sẻ và phục vụ của chúng ta nhé.

cao tấn tĩnh






From: MB 
Date: Tue, Jul 2, 2024 at 2:46 PM
Subject:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa anh,

Xin lỗi đã trả lời anh trễ vì em phải đi xa nhà vài ngày. Cháu Tường Vi cũng nhắn tin em là đã zelle tiền cho anh chị. Tạ ơn Chúa. Thật ra em có thể gởi tiền qua cho anh sớm hơn mà không cần qua cháu, nhưng em không làm vậy vì hai lý do:

1) Em muốn cháu làm quen với những công việc thiện nguyện.

2) Em rất ấn tượng khi biết nhóm TĐCTT có Tax Exempt Status. Vì thế cháu có thể itemize số tiền donation khi khai thuế, và nhận về chừng $4,000.00 tax refund. Nếu chúng em nói nó bỏ $4,000.00 tiền túi ra giúp khoan giếng nước ở tận bên Phi Châu, nó cũng bỏ đấy nhưng măt sẽ sưng lên vì có biết Phi Châu khổ như thế nào đâu. Nhưng nếu em nói cháu donate $4,000.00 tax refund thì nó làm ngay, mà còn vui nữa. Từ từ rồi chúng cũng sẽ quen với những công việc tốt lành thôi, nếu anh chị em mình tạo điều kiện cho chúng.

 Như vậy trong nhóm có 3 ông tên H, hai ông họ B, một ông họ L. Năm 2025, anh tổ chức Hành Hương Năm Thánh, giả sử chúng em, cả ba H cùng ghi tên tham gia. Đang đứng tham quan một di tích nào đó, một nường gọi to: Anh Hiển ơi! Cả ba ông H đứng ba góc cùng "ơi". Có cái gì đó không ổn anh nhỉ...ha..ha..?

 Biết được những tin nhắn này nhanh như vậy chỉ có hai cách: hoặc là em biết cách hack vào camera của anh. Cái camera anh gắn gần màn hình computer, đối diện với ảnh Thánh Tâm Chúa đó. Nhiều lúc em đọc được những lỗi typo của anh...(chết tiệt)! À, anh đoán đúng, em vào trong trang web: thoidiemmaria.net.

Em với anh có họ, dân gian gọi là họ hai mang, tức là họ vừa bên nội, vừa họ bên ngoại, không kể họ Hồng Bàng. Bên nội là họ về TH.... Bên ngoại là họ của cô Thảo, TĐCTT.... Thân em chỉ còn lại mỗi 2 bến nước, trong nhờ đục chịu, anh xếp em vào đâu cũng được cả. Anh muốn mời gọi TH tham gia vào chương trình này, một ý kiến rất hay.

 
Đang mải mê đánh máy, không biết "bên ngoại" đang đứng sau lưng đọc lén. Mắt nàng tuy kém nhưng tại hàng chữ HÌNH NHƯ CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO? em lỡ dùng font chữ hơi lớn, lại còn gạch đít, nên nàng đọc được. Nàng bực, quát lên:"Anh sống Đạo gần 70 năm mà sao lại vẫn còn HÌNH NHƯ, phải viết như anh Tĩnh, QUẢ THỰC!". Trăm sự tại anh làm em bị la oan! Thôi để em sửa lại cho vừa lòng "bên ngoại" em..

                  CHẮC CHẮN  CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO!

Sau nữa, em xin chúc mừng anh và nhóm TĐCTT đã thành công vượt bậc trong việc gây quĩ lần này. Có được thành tựu này là vì các anh chị đặt niềm tin mãnh liệt vào riêng anh và công việc anh làm.

Chúc anh chị một ngày vui.
Em H

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 30, 2024 at 7:01 PM
Subject: Re:
To: MB

HÌNH NHƯ CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO?
phải nói lại là QUẢ THỰC LÀ CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO!  Xin thưa, tại vì:
1- Chiều hôm qua, vừa họp với phái đoàn hành trình truyền giáo tận cùng trái đất Phi Châu ở Ethiopia 5/2024 về việc phân tặng xong, thì nhận được tin nhắn của một số điện thoại chưa từng lưu trong điện thoại của em, mà cũng không phải trong số quý chị vừa họp xong, về 1 trong những chi tiết được số phone lạ đặt vấn đề nên em phải hỏi cho rõ là ai?
2- Đến khi biết được người hỏi tên là "Hiển" thì lại tưởng là Anh Hiển chồng của Chị Nguyễn Bích Phượng là 1 trong 5 cô khôn ngoan ở trong phái đoàn hành trình nên mới biết được chi tiết vừa mới bàn với nhau xong, nên em cứ thế mà trả lời cho nhân vật tên "Hiển" họ Lã là chồng của Chị Bích Phượng ở San Jose, chứ không phải Bùi Hiển THĐC LK XI.
3- AC HP đóng góp $5,000.00 cho ngôi nhà thờ cần $118,615.00 nữa để hoàn thành, dự án mà như em đã nói với anh là em không dám bao gồm với 6 dự án được em liệt kê và kêu gọi đáp ứng, bởi quá sức TĐCTT bé nhỏ, vì em biết các Cha Spiritan Dòng Chúa Thánh Thần CSSp là Dòng quốc tế này có nhiều phái đoàn giầu có từ Âu Mỹ sang thăm và hỗ trợ.
4- Chi tiết "...em và  nhà em (cám ơn chị Ngavừa nhớ ra Ethiopia còn một chỗ nữa cần số tiền 4 ngàn này, hay hơn nữa nếu còn (thêm)" em cũng chỉ gửi riêng cho quý chị tham dự hành trình thôi sao mà anh cũng biết được như chi tiết $16,000.00, trong khi đó em không include email của anh hay của Chị T, hay là anh theo dõi qua trang web của TĐCTT?
5- Căn cứ vào email của anh, AC muốn tặng thêm 19 ngàn MK cho đủ 35 ngàn MK của dự án # 6 về nguyện đường cần thêm bằng đó mới đủ 35 ngàn MK, nhưng vì đã có Chị BP rồi, nên AC chuyển số tiền này sang những chỗ khác: $6,000.00 cho khu vực truyền giáo của Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở miền bắc Ethiopia, còn 13 ngàn nữa cho 2 giàn khoan ở Mozambique!
6- QUẢ THỰC LÀ CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO! Tất cả những gì LTXC muốn thực hiện, sau khi đã xui khiến / tác động lòng muốn của chúng ta, để khi chúng ta bắt đầu cố gắng đáp ứng và thực hiện ý muốn của Ngài nơi ý muốn của chúng ta thì chính LTXC lại âm thầm nhúng tay vào một cách kỳ diệu, qua một số tâm hồn nào đó được Người build-in (cài đặt sẵn) tấm lòng quảng đại như Người.
7- Thú thật với AC HT rất thân thương, bản thân em đã chứng nghiệm biết bao sự lạ lùng LTXC làm cho riêng bản thân em, cũng như cho Nhóm TĐCTT, và qua Nhóm TĐCTT cho chung Cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt là các cơ quan bác ái xã hội, các khu truyền giáo cả ở VN lẫn hải ngoại, miễn là em hoàn toàn tin tưởng vào Người và hoàn toàn vì bác ái yêu thương. 
8- Tiện đây em đề nghị với AC như thế này nhé. Em đã có ý định kêu gọi chung cộng đồng Dân Chúa, trong đó có THĐC, nối vòng tay lớn truyền giáo với Nhóm TĐCTT, bằng cách đóng góp cho các dân nước ở tận cùng trái đất Phi Châu bần cùng khốn khổ về mọi phương diện này, điển hình nhất là ở Ethiopia, nơi phái đoàn TĐCTT đã đến, và Mozambique, nơi phái đoàn TĐCTT sắp đến. Vậy, 6 ngàn của AC em sẽ list vào với Nhóm TĐCTT lần này, còn 13 ngàn MK cho 2 dàn khoan ở Mozambique em xin liệt kê vào số tiền đóng góp của TH được không?
Tạ ơn LTXC và cám ơn AC rất nhiều. Xin LTXC bù đắp cho AC những gì AC quảng đại hiến tặng cho việc truyền giáo với Nhóm TĐCTT bằng cách AC "đã có lại được tăng thêm cho dồi dào hơn nữa" (Mathêu 25:29).
em tâm phương cao tấn tĩnh






From: MB 
Date: Sun, Jun 30, 2024 at 5:30 PM
Subject:
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com

Tối qua, em  nhắn tin cho anh: "Kính anh, như vậy số tiền $16,000.00 vẫn đươc phân bổ cho dự án số 6, the Chapel in Borena của các cha dòng CTT phải không anh?". Lý do hỏi anh là vì em muốn biết để còn cho thêm số tiền của chúng em vào cho đủ số $35,000.00 phí tổn. Không ngờ, huynh lại lộn BH của B với BH của San Jose, anh trả lời bằng tin nhắn cho anh BH San Jose trong phone em.. ha..ha..: "....$6,000.00 cho nhà thờ, còn $10,000.00 cho nhà nguyện S.V. Công giáo theo tâm  nguyện của chị Bích Phượng......". Em tự nhủ, đã là tâm nguyện thì đành phải "giữ nguyên trạng" thôi. Nhưng kẹt cho chúng em là ($35k - $6k) không lớn nhưng ngay một lúc lại là vấn đề. Nhớ lại hôm trước, trong email ngày 6/26/24 em đã gợi ý xin được "trả góp", hình như anh đã say no. Còn đang "tiến thoái lưỡng nan" không biết làm sao, thì may quá trong email 6/29/2024 anh viết gởi cho nhóm: "...em và  nhà em (cám ơn chị Nga) vừa nhớ ra Ethiopia còn một chỗ nữa cần số tiền 4 ngàn này, hay hơn nữa nếu còn (thêm)". Vâng thưa anh, còn thêm đấy. Chúng em sẽ nhờ cháu T.V. Zelle (phải nhờ đến cháu vì em đâu biết mặt mũi cô nàng Zelle này ra làm sao!) cho anh $6,000.00 để anh thêm vào số tiền $4,000.00 mà anh sắp chuyển đi. Phần tiền còn lại chắc cũng được hai giàn máy khoan (....một giàn máy khoan giếng khoảng $5-6 ngàn đô mua ở Việt Nam hay ở đâu cũng được...email 6/29/2024).

 HÌNH NHƯ CÓ SỰ AN BÀI CỦA AI ĐÓ Ở TRÊN CAO?

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 26, 2024 at 3:04 PM
Subject: Re: Quỹ Truyền Giáo hậu Hành Trình tận Cùng Trái Đất 2024: Tường trình 2
To: MB

Tạ ơn LTXC. Cám ơn AC HT đã chẳng những theo dõi tiến trình của chiến dịch gây quỹ hậu hành trình truyền giáo tận cùng trái đất 5/2024 vừa qua mà còn góp ý xây dựng nữa.

1- Phái đoàn chúng em thấy chỗ nào cũng cần hết. Các vị biết chúng ta không thể đáp ứng được trọn vẹn những giá biểu của từng dự án của các vị, những các vị cũng mong được chút nào hay chút ấy trong khi các vị, nhất là 2 cha triều ở Giáo phận Hosanna, chính Tòa Giám mục cũng nghèo, không thấy hay hiếm thấy một nguồn tài trợ nào khác ngoài chúng ta. Chúng em đã không dám bao gồm 1 dự án vĩ đại nữa của vị Linh mục Giám tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần ở Ethiopia, liên quan đến ngôi nhà thờ vĩ đại tốn cả mấy trăm ngàn MK của ngài, vì quá sức chúng ta, mà nếu thêm vào nữa thì em chắc chắn chỉ khiến cho toàn bộ 6 dự án kia bị sụp đổ một cách oan nghiệt thôi. Bởi vì anh chị em sẽ chán ngán và buông bỏ. Chúng ta chỉ cố gắng làm những gì có thể, dù nho nhỏ nhưng với tất cả tấm lòng tin tưởng và bác ái yêu thương của mình. Chúa chỉ cần cái our best. Ngài sử dụng 5 chiếc bánh và 2 con cá chứ không phải chỉ 1 bánh hay 1 cá. Số tiền có được sau khi tổng kết vào cuối Tháng 6 này cũng bao gồm 6 nhu cầu mục vụ và truyền giáo khác nhau, chứ không dồn lại 1 hay 2. 

2- Về việc gây quỹ cũng phức tạp lắm AC. Lý thuyết thì có vẻ tốt lợi như thế đấy. Nhưng thực tế thì chúng ta cần chứng thư 1 lần cho toàn bộ số tiền donation của chúng ta. Một năm chúng em có 4 đợt gây quĩ, cứ 3 tháng 1 lần: Quĩ Bác Ái Tháng 2, Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô Tháng 6, Quỹ Truyền Giáo Tháng 10, và Quỹ Cứu Trợ cho các nạn nhân của thiên tai hay nhân tai xẩy ra ở một nơi nào đó trên thế giới này và vào bất cứ lúc nào. Nên lần gây quĩ nào đều phải dứt khoát cho xong lần ấy, bao gồm cả việc tường trình, gửi tặng và nhận được chứng thư, kẻo bị confused cho cả chúng em lẫn người đóng góp, không biết tiền nào với tiền nào. Ngoài ra, chúng em còn nhiều hoạt động khác nữa chứ không chỉ gây quĩ liên tục suốt năm. Chẳng hạn các khóa LTXC trong năm hay hành hương v.v. Chuyến hành hương năm Thánh 2025 đã xong cả tháng nay, với tờ Brochure để phổ biến sẵn sàng, nhưng chúng em chưa dám tung ra trong lúc đang gây quĩ truyền giáo này, cho tới đầu Tháng 7/2024, nghĩa là ngay sau khi xong quỹ truyền giáo hậu hành trình vào ngày 30/6/2024 tới đây và tường trình đâu vào đó v.v. 

Một chút chia sẻ thêm với AC chuyện nội bộ của Nhóm TĐCTT. Xin LTXC luôn là lòng tin tưởng của chúng ta và là niềm vui yêu thương cùng phục vụ của chúng ta nhé.

em tĩnh / tâm phương






From: MB 
Date: Wed, Jun 26, 2024 at 12:45 PM
Subject: Re: Quỹ Truyền Giáo hậu Hành Trình tận Cùng Trái Đất 2024: Tường trình 2
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính anh,
Xin cho phép em được có 2 câu hỏi:
1) Như vậy trong 6 dự án (tổng cộng ~ $106,000.00) sao các anh chị không chọn ra 2 hoặc 3 dự án
    cấp bách nhất để tài trợ toàn phần thay vì phải chia quỹ ra cho cả 6 dự án?
2) Thay vì chuyển ngân cho một dự án nào đó toàn bộ số tiền, có thể nào chuyển ngân từng phần tùy theo
     tiến trình hoàn thiện của dự án không anh?
     Lợi:
       a) nhìn thấy nồi cháo tình thương (câu chuyện của chị M) đặt sẵn trên bếp, cộng với mùi thơm
     của cháo, dân làng góp thêm gạo, thịt, khoai...chứ không có nồi cháo đang bốc khói, chưa chắc..
      b) Có thêm thời gian và động lực để tiếp tục gây thêm quỹ.
Chúc anh một ngày vui.
Em H