THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
CÁC NHÓM TĐCTT HỘI NGỘ ĐỊNH KỲ
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025
Tháng 3/2025
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Thứ Bảy 1/3/2025 - TĐCTT Nam California
2:00 - 3:00 pm: Chầu Đền Tạ nhờ Khiết Tâm Mẹ đền tạ Thánh Tâm Chúa
Chia sẻ PVLC
1- Mùa Chay bao nhiêu ngày? Từ ngày nào tới ngày nào??
Mùa Chay 40 ngày, từ Thứ Tư Lễ Tro đến Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
như lời của vị linh mục chủ sự chủ sự nghi thức lập lại lời hứa Rửa tội:
"Hôm nay, thời gian thanh luyện của Mùa Chay đã chấm dứt...",
Tất cả là 46 ngày, nhưng trừ đi 6 Chúa Nhật không chay tịnh thì còn lại 40.
2- Tiến trình của PVLC Chúa Nhật trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh ra sao???
PVLC Chúa Nhật trong Mùa Chay 5 tuần đầu không kể Tuần Thánh
CN 1- Chúa Giêsu chay tịnh 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ;
CN 2- Chúa Giêsu biến hình trên núi;
(3 tuần sau cho những nơi có dự tòng sửa soạn lãnh nhận Phép Rửa trong Lễ đêm Vọng Phục Sinh, theo Năm A:)
CN 3- Chúa Giêsu ban nước hằng sống cho người phụ nữ Samaritano ở Giếng Giacóp - Nước thanh tẩy nơi Phép Rửa
CN 4- Chúa Giêsu là Ánh sáng thế gian qua phép lạ Người phục quang cho người mù từ lúc mới sinh - Nến sáng nơi Phép Rửa
CN 5- Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống qua phép lạ hồi sinh Lazarô sau 4 ngày ở trong mộ - Dầu xức Thánh Linh nơi Phép Rửa.
PVLC Chúa Nhật trong Mùa Phục Sinh: Tuần Bát Nhật và 6 tuần còn lại
Chủ đề chung cho Mùa Phục Sinh ở Lời Chúa trong Phúc Âm: "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25)
Trước hết, Tuần Bát Nhật PS toàn là những bài Phúc Âm trong tuần về sự kiện Chúa Kitô "sống lại" và hiện ra với các môn đệ và tông đồ của Người;
6 Tuần còn lại các bài Phúc Âm mang ý nghĩa về thực tại Chúa Kitô "là sự sống"
Tuần 2: Chúa Kitô là sự sống ở chỗ tái sinh bởi trời, bởi nước và Thánh Linh
Tuần 3: Chúa Kitô là sự sống như Bánh Bởi trời
Tuần 4: Chúa Kitô là sự sống như Vị Chủ Chiên nhân lành thí mạng sống mình vì chiên
Tuần 5: Chúa Kitô là sự sống như Cây Nho thông truyền nhựa sống cho các cành nho
Tuần 6: Chúa Kitô là sự sống khi thông ban Thánh Thần là Đấng ban sự sống cho Giáo Hội
Tuần 7: Chúa Kitô là sự sống hiệp thông thần linh với Chúa Cha và với Giáo Hội của Người
Thông tin nội bộ
Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
Chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt của chúng ta, về tôn giáo, chẳng những vào thời điểm Năm Thánh 2025, mà còn,
về dân sự, vào trúng ngay thời điểm 50 Năm người Việt bỏ nước ra đi lênh đênh hải ngoại nữa, thời điểm chúng ta trở lại với quê hương dân nước thân yêu của chúng ta.
Thật là tuyệt vời hơn nữa cho chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 Tưởng Niệm 50 Năm Tha Hương Lênh đênh Hải ngoại.
Chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của TĐCTT còn thực hiện Khóa LTXC đầu tiên ở VN tại Giáo xứ Kala Di Linh GP Đà Lạt,
một Khóa LTXC, theo sự an bài thần linh của LTXC, cần phải vào một thời điểm và địa điểm ý nghĩa thích hợp với LTXC: Thời điểm là Năm Thánh 2025 và địa điểm là GX Kala liên quan đến vị Thừa sai Thương xót Jean Cassaigne.
Có 2 người không thể đi nữa là Anh Hà Đại Thắng vừa bị tai nạn xe hôm Thứ Năm 20/2/2025, và vợ anh bị thương nặng đang nằm bệnh viện,
và Chị Tống Thánh Liên bị trục trặc giấy thông hành, cho dù đã làm lại từ 6 tuần nay và được báo là passport của chị đã gửi về cho chị từ 15/1/2025 mà chẳng thấy đâu nên chị phải làm lại không kịp nữa.
Tuy nhiên, đã có 2 người khác thay vào 2 chỗ trống đó nên phái đoàn vẫn còn nguyên 30 anh chị em.
Ngày Tĩnh Tâm về LTXC Năm Thánh 2025
TĐCTT Nam California sẽ không cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/4/2025, mà là thực hiện Ngày Tĩnh Tâm về LTXC như mọi năm, vào sáng Thứ Bảy 26/4/2025, áp CN LTXC, tại Saint Patrick.
3:00 - 4:00 pm: Chầu Đền Tạ nhờ Khiết Tâm Mẹ đền tạ Thánh Tâm Chúa
Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 122-135)
4:00 - 5:00 pm: Thánh Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
Bài đọc 1: Chị Lăng Thị Nguyệt; Cha Nguyễn Đức Minh giảng lễ theo gương Đức Mẹ
Vì Anh Nguyễn Văn Thế trưởng ban Phụng vụ và Anh Hà Đại Thắng (phụ tá của Anh Thế) lại bị tai nạn xe nên Anh Tống Quang Minh giúp chầu và giúp lễ thay.
Phép lành lên đường cho 6 tham dự viên Quý chị từ trái sang: Phạm Hương, Thúy Nga, Lăng Nguyệt, Hoàng Minh và Tamie Thủy,
đại diện 30 anh chị em trong phái đoàn Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 (11-31/3/2025)
Hai chị về ngay sau lễ không chụp hình là Chị Trần Xuân Hường và Chị Nguyễn Bích Thủy (tất cả là 33 anh chị em, kể cả Cha Nguyễn Đức Minh đã là TĐCTT từ 4/2014)
Cuối lễ, em đã đại diện anh chị em tham dự dâng lời cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh, đặc biệt là cám ơn ngài về 5 ngàn MK ngài tặng cho các nạn nhân của thảm họa Fomosa độc hại ở Quảng Bình năm 2016.
Tại tư gia của Đức ông Nguyễn Đức Minh, còn có những tấm bảng tổng hợp các hình ảnh về bác ái xã hội được ngài trợ giúp, trong thời gian ngài thường về VN trước đây, thậm chí ngài tự tay viết vào bên dưới từng tấm hình nữa.
Trên đây là một trong những bảng hình được ngài trân quý và lưu giữ ở ngay bên trong cửa vào từ đằng trước. Ngài tỏ ý rất muốn về VN lần cuối khi ngài sắp 97 tuổi, nhưng chân đau nên ngài vẫn đợi chờ thời điểm an bài của LTXC!
5 giờ chiều Thứ Sáu 28/2/2025, trước khi đến dự tiệc gây quỹ của Cộng đồng CG VN GP Orange cho Đại Hội Thánh Mẫu kỳ 4 10-11/7/2025,
hai vợ chồng chúng em đã ghé đón Chị Tống Thanh Liên ở Garden Grove để cùng nhau đến thăm Chị Mai Trang, vợ của Anh Hà Đại Thắng,
một cặp vợ chồng TĐCTT bị tai nạn xe hơi bởi chiếc xe của AC bị chiếc xe vượt đèn đỏ đâm vào ở đầu xe bên Chị Mai Trang ngồi.
Bởi thế, chị bị nặng hơn anh, và đã được mang vào phòng cấp cứu ICU ở bệnh viện UCI,
như Anh Thắng đã gửi tin nhắn báo cho em và em đã trao đổi tin nhắn với anh ấy thứ tự như sau:
Em xin chào Anh Chị Tĩnh-Nga. Anh Chị khỏe không? Chắc là em không có duyên đi chuyến Truyền Giáo xuyên việt Năm Thánh rồi!
Thứ Năm vừa rồi chúng em có ra ngoài Mẹ ở Long Beach đọc kinh sau Thánh Lễ 6:00pm. Trên đi về nhà chúng em gặp tai nạn.
Anh Tĩnh thì bị 5 xương xường vợ em thì tới 6 cái thèm xương giữa nửa.
Xin Anh
Chị cẩu nguyện cho chúng em nghe. Mọi thủ tục hoàn tất mà duyên chưa đến. em
thắng-trang
Tạ ơn LTXC đã cho AC còn sống. Chúng em cũng vừa ở Houston về.
Chiều này Nhóm kinh 3 giờ chiều sẽ cầu nguyện cho chị Trang 3 ngày liền nhé.
Chúng em missed anh trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
Nhưng cũng may anh còn sống thì còn dịp khác.
Xin LTXC bù đắp lại cho AC những gì AC bị thiệt hại bằng lòng tin tưởng cậy
trông vào LTXC hơn ai hết và hơn bao giờ hết nhé.
Anh
có bị thương tích gì không? Chị Trang đang ở trong nhà thương nào vậy và ở
phòng nào?
Anh hủy chuyến bay có thể được refund không? Nếu anh mua bảo hiểm trip
protection thì lấy lại được full... em tĩnh
Dạ, em thì không bị tới xương, nhưng khi chụp city scan thì thấy có vài dấu vết ờ thận và lá lách, em thì được xuất viện sau một ngày.
Trang thì vẫn ở UCI, Phòng ICU 6231. Em có mua bảo hiểm không biết có được refund không?
Chúng con Tạ ơn LTXCHÚA.,Mẹ Maria,.Thánh Giuse Quan Thầy.Người dạy em sống với lòng công chính của đời mình. em thắng
Nếu anh đã mua bảo hiểm trip protection thì sẽ nhận được bồi hoàn khi họ
nhận được thông báo của anh.
Thứ Bảy đầu tháng cuối tuần này chúng em sẽ ghé thăm chị.
Vậy thì tối Thứ sáu này chúng em bị missed AC ở bữa tiệc gây quỹ cho Đại Hội Thánh Mẫu 2025. Xin LTXC luôn ở cùng AC.
Cái xương giữa của chị bị gãy có phải là xương sống hay cũng chỉ là xương sườn?
Nếu bị xương sống thì kể như bị liệt mất rồi. Hy vọng chị không bị xương sống... em tĩnh
Dạ, em sẽ gởi trả tiền 2 vé tiệc cho anh ngày thứ bẩy đầu tháng nhé. Cái xương gãy ở phía trước anh Tĩnh. em thắng
Nhóm kinh 3 giờ chiều của TĐCTT đã bắt đầu Tuần 3 ngày cầu nguyện cho AC nhất là chị Trang.
AC không đi dự tiệc thì không cần phải đóng góp, trong khi AC đang cần tiền
cho tai nạn mới xảy ra cho AC.
Thứ sáu tới đây chúng em sẽ chở chị Tống Thanh Liên đến nhà thương thăm Chị
Trang trước khi đến dự tiệc với Cộng đồng. em tĩnh
Anh Thắng ơi, theo dự tính, chiều nay, trước khi đến dự tiệc của Cộng đồng, 2 vợ chồng chúng em và Chị Tống Thanh Liên sẽ ghé thăm Chị Trang vợ anh.
Không biết chị còn nằm trong ICU ở UCI tại số phòng anh cho em trước đây hay không và bệnh tật của chị cho đến nay đã hơn 1 tuần ra sao rồi? em tĩnh
Anh Chị Tĩnh-Nga. Vợ em vẫn ở UCI và phòng # 3231. Em xin lỗi không đi tiệc và Thánh Lễ thứ bẩy đầu tháng ở ST. Patric được.
Hôm qua em có ghé nhà chị Dzung để giao Vali chén Thánh cho Chị rồi.
Chúng em xin cám
ơn Anh Chị và Bác Liên đến thăm hỏi và cầu nguyện cho chúng em. em
thắng-Trang
Thật vậy, 3 TĐCTT chúng em chiều cuối tháng ngày 28/2/2025 mặc đồ bảnh (để dự tiệc sau đó) đã tới thăm Chị Mai Trang nửa tiếng (5:00 - 5:30 pm).
Gặp lại 3 TĐCTT chúng em trong các trang phục bảnh bao Chị cảm thấy vui và khỏe hẳn lên như chị thú nhận,
nhưng chị vẫn không dám để em chụp hình trong lúc chị cũng cảm thấy dung nhan của chị như đã tàn tạ trên giường bệnh cả 10 ngày trời, từ ICU mới được chuyển ra phòng ngoài.
Mỗi lần chị cần xoay lưng đổi thế nằm cho đỡ mỏi thì khó khăn và đau đớn lắm như chúng em chứng kiến thấy.
Đặc biệt là bản thân em, người đã bị gẫy 5 chiếc xương sườn ngày Thứ Sáu 3/11/2023 ở ngoài Đảo Mykonos của Hy Lạp, mới cảm thấy cái đau của chị và thương chị hơn ai hết.
Chị được LTXC in các dấu thánh phục sinh của Người trên thân xác tro bụi phái yếu của chị, cả ở trước ngực lẫn sau lưng cùng với cánh tay phải bị gẫy, nhưng chị không muốn mổ tay.
Tuy nhiên, chị vẫn nói chuyện vui vẻ và kể lại cho chúng em nghe toàn bộ tai nạn, bao gồm cả chuyện bên xe đâm vào xe của AC đã trắng trợn tố cáo là AC đã đâm vào họ!
Bởi lúc bị đụng xe cả 2 AC đều bị thương chẳng còn tỉnh táo mà làm biên bản kèm theo hình chụp làm bằng chứng với bên kia nên họ đã làm chủ tình hình đến độ gian dối lừa đảo bảo hiểm kinh khủng như vậy.
Nhưng LTXC ở nơi nạn nhân Mai Trang đã giúp chị vượt qua những gì là bất chính và bất công của đối phương, nên người chị em đã nói với chúng em rằng: "Hoàn toàn tùy Chúa... Mình còn sống là may rồi!"
Anh Thắng ơi,
Chị Trang hôm nay sao rồi? Chuyện mổ tay có tiến hành không?
Hôm qua vợ chồng em với chị Liên vào thăm chị.
Nhìn thấy Trang là cảm thấy đau quá.
Chiều nay, chị Dung có đưa cho em một bao thư của anh chị, trong đó có $500, anh viết là đóng góp vào quỹ.
Em muốn confirm là ac có ý góp Thêm vào quỹ bác ái VN kỳ này?
Vì hôm trước anh đã đóng góp $500 vô quỹ rồi (mỗi người đi đều góp). Bây giờ anh không đi được nữa, mà lại còn góp thêm.
Em Thúy Nga
Dạ. Anh Chị Tĩnh-Nga. Trang vợ em từ chối mỗ, giờ phút cuối.
Nhà thương cho về hôm nay, y tá thấy còn mệt nên ở lại đêm nữa.
Dạ. em thêm vào qũy bác ái VN. Chúng em xin cám
ơn Anh Chị
em thắng-trang.
Anh chị Thắng- Trang mến,
Cám ơn anh chị đã thương nghĩ đến những con người kém may mắn hơn chúng ta
(những Giêsu đau khổ) mà đóng góp thêm, trong thời điểm anh chị cũng đang
mang thương tích.
Thông cảm cho Trang không muốn mổ vì đau lắm; nhưng không mổ chắc sẽ lâu
lành.
Dâng hết cho LTXC anh ạ. Trong giờ kinh 3 giờ hôm nay, chúng em vừa tiếp tục cầu nguyện cho anh chị, nhất là Trang.
Được về nhà vui hơn, nhưng lại mệt cho anh, vừa chăm cho mẹ vừa chăm cho vợ. Xin Chúa giúp sức cho anh.
Em Thúy Nga
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã cống hiến cho TĐCTT chúng ta một trong những cơ hội ngọc ngà hiếm quý tràn đầy ý nghĩa và giá trị siêu nhiên là Thứ Bảy Đầu Tháng,
để chúng ta cùng nhau đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ Maria về tội lỗi loài người nói chung và Kitô hữu nói riêng càng ngày càng xúc phạm đến Chúa,
đến độ ngay từ đầu Thế kỷ 20, cách đây 118 năm, vào ngày 13/10/1917, chính Mẹ Maria buồn khổ đã phải đích thân hiện ra để van xin con cái mình ở Fatima rằng:
"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".
Chính vì thế Trái Tim của Mẹ Maria được Mẹ tỏ cho chung 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải và riêng Lucia lớn nhất thấy có một vòng gai nhọn quấn chúng quanh đâm vào cần được rút ra,
bằng việc đền tạ Trái Tim Mẹ, như Mẹ cho Thiếu Nhi Fatima thụ khải duy nhất trong 3 em còn sống sót đã trở thành Nữ tu Lucia ở Pontevedra Tây Ban Nha vào ngày 10/12/1925:
"Con hãy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con đã bị gai nhọn cuốn quanh
do những vô ơn bội
nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để
rút những gai ấy ra".
"Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ.
Mẹ hứa sẽ phù giúp, trong giờ lâm tử, bằng những ơn cần thiết đến phần rỗi, cho những ai,
trong năm ngày thứ
bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân
Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ý đền tạ Mẹ".
Tại sao Đức Mẹ xin con cái Mẹ giữ 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp? Đó là 1 trong 6 câu hỏi của Cha Goncalves ngày 12/6/1930,
và câu hỏi này đã được Chị Lucia trả lời theo chỉ dẫn của Chúa Giêsu là để đền tạ 5 thứ tội xúc phạm đến Mẹ (xin đọc tập Chuỗi Ngọc Yêu Thương tái bản lần 2 11/2022 trang 121)
Lịch trình sinh hoạt để cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng của TĐCTT chúng ta vẫn diễn tiến thường lệ như sau:
1:45 pm - Qui tụ
2:00 pm - Chia sẻ PVLC Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm C và thông tin nội bộ (chuyến về VN 3/2025, Tĩnh tâm về LTXC 4/2025, Hội ngộ Về Nguồn Miền Tây Nam HK 6/2025)
2:45 pm - Giải lao
3:00 pm: Chầu Thánh Thể và hòa giải đang khi Chầu
(Xin cử hành Chuỗi Mân Côi Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria - Tập Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 122-135)
4:00 pm: Thánh Lễ kính Khiết Tâm Đức Mẹ
(Cuối lễ là Phép lành lên đường cho quý AC TĐCTT tham dự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025)
Đồng
phục: Mầu Xanh Thánh Mẫu
Hành trang: Cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương
Đóng góp: Quý AC nào chưa kịp đóng góp cho Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 có thể đóng góp vào dịp này - Em sẽ tổng kết và tường trình lần cuối cùng vào Chúa Nhật mùng 2/3/2025.
Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con,
để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.
em tĩnh
Tin nhắn cho TĐCTT Nam California (GP Orange, TGP Los Angeles và GP San Bernardino) và phản hồi từ TĐCTT TGP Los Angeles
Quý AC TĐCTT ơi,
Chiều nay ngày 1 tháng 3 là Thứ Bảy đầu tháng nhóm TĐCTT nam California
chúng ta có sinh hoạt hàng tháng ở St Patrick từ 2 đến 5 giờ chiều nhé.
Xin mặc đồng phục Xanh và mang theo cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương nghe.
Mong được gặp quý AC trong Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Mẹ Maria.
Quý AC tham gia chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025 sẽ lĩnh Phép lành lên đường hôm nay.
em tĩnh
Chúc anh chi lên đường bình an va xin Chúa chúc lành cho những việc
bác ái của anh chi mang lại ích lợi cho nhiều người
KL
Anh Tĩnh có dùng zelle? Em muốn đóng góp... cho em số dt zelle...God bless...
Cảm ơn Chị Mai Ngân. Xin chị zelle cho số điện thoại 909 210 4884 nhé.
Hôm nay là ngày đóng góp kể như cuối cùng để mai em sẽ tường trình Tổng kết Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 của TĐCTT chúng ta. Tạ ơn LTXC.
Em cũng mong co dịp được đi chung cùng anh chi trong nhóm
Cảm ơn Chị Kiều Lan.
LTXC thường tác động lòng muốn của chúng ta trước hết, để rồi Ngài sẽ
tạo cơ hội cho chúng ta đáp ứng...
Trong tương lai gần, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện 2 chuyến đi sau
đây:
Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn ở Mông Cổ 2 tuần cuối tháng
5.2026; và
Hành trình Việt Nam Thừa Sai Thương xót Bách Niên 2027.
Tạ ơn LTXC đã cống hiến cho TĐCTT chúng ta những cơ hội ngọc ngà hiếm
quý từ Năm Thánh Thương Xót 2016 tới nay để chúng ta sống LTXC và loan
truyền LTXC như lời ĐTC Gioan Phaolô II kêu gọi làm nên TĐCTT chúng ta.
em tĩnh.
Tháng 2/2025
Thứ Sáu 28/2
TĐCTT Nam California tham dự Tiệc Gây Quỹ Đại Hội Thánh Mẫu 10-11/7/2025
Từ trái sang phải Quý Chị: Nguyễn Thanh Nancy, Tống Thanh Liên, Phạm Thị Hương, Đnh Thị Vân và Trần Thị Phương
Từ trái sang phải (tiếp tục vòng bàn ngồi 10 TĐCTT) Chị Hoàng Nancy, chúng em tĩnh nga, Chị Huỳnh Thanh và Anh Trần Ngọc Bích
Chúa Nhật 23/2
TĐCTT Philadelphia
Lần đầu tiên Nhóm TĐCTT Chầu Thánh Thể ở Nhà thờ Đức Mẹ Thăm Viếng (Visitation B.V.M Church): 2646 Kensington Ave - Philadelphia, PA 19125, nơi Cha Nguyễn Thành Huyên, CSsR, đang phục vụ.
Trong tương lai, Cha Huyên đã đồng ý để Nhóm TĐCTT tiếp tục hội ngộ và Chầu Thánh Thể hằng tháng, vào lúc 1 giờ, sau lễ 11 giờ sáng, ở Nhà thờ Đức Mẹ Thăm Viếng thay vì ở Đền Thánh như trước đây.
Hy vọng giờ Chầu Thánh Thể của Nhóm TĐCTT sau Lễ Chúa Nhật rất thuận lợi như thế cho cả nội bộ anh chị em TĐCTT lẫn cho chung cộng đoàn Dân Chúa VN ở Cộng đoàn này, ở chỗ,
mỗi tháng hội ngộ nội bộ một lần anh chị em TĐCTT vừa dự lễ Chúa Nhật vừa sinh hoạt hội ngộ ngay sau lễ, và cộng đoàn dân Chúa ở đây cũng tham dự giờ Chầu Thánh Thể sau lễ với TĐCTT nữa.
Tạ ơn LTXC. Cám ơn Cha Huyên và Quý AC. Từ trái sang phải: Quý Chị Nhi, Dung, Hạ, AC Quang Dậu, Cha Huyên, 2 chị em Chị Vân (Em chị là Hòa đứng bên Cha Huyên), và 2 Chị em Chị Hạnh (đứng bên Chị Vân).
Tin nhắn ngày Thứ Năm 20/2/2025 nhắc mời hội ngộ hàng tháng TĐCTT Philadelphia
Thứ Bảy 15/2
TĐCTT Virginia
Thứ Sáu 14/2
TĐCTT San Jose
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Nhóm TĐCTT Nam California trong buổi cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng và Mừng Tân Niên hôm Thứ Bảy ngày 1/2/2025 ở St. Patrick.
Một lần nữa chúng con xin cám ơn Cha Đức Minh đã đến chủ sự phụng vụ và dự mừng xuân với chúng con.
Và cám ơn quý AC đã cố gắng sắp xếp thời giờ để tham dự với nhóm, bao gồm quý AC lực bất tòng tâm như bị bệnh (AC Sinh Hải), hay phải về sớm sau Thánh Lễ (AC Thế Lan và Anh Đại Thắng).
Giờ đây, với lòng tri âm cảm tạ LTXC và cám ơn nhau, chúng ta cùng nhau theo dõi một số hình ảnh tiêu biểu ở cuối email này kèm theo lời những dẫn giải cần thiết nhé.
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria trong tân niên Năm Thánh 2025. Amen
em tĩnh
Nhóm TĐCTT Nam California mừng Tân Xuân Năm Thánh 2025 - Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 1/2/2025 tại Brothers of Saint Patrick
PHỤNG VỤ MỪNG XUÂN
Chầu Thánh Thể
Trong Giờ Chầu Thánh Thể, anh chị em TĐCTT tham dự cùng hiệp thông cầu Kinh Mân Côi và lần Chuỗi Thương Xót, đồng thời hòa giải tùy tâm hồn.
Chầu Thánh Thể để cùng với và cậy nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thánh Lễ tân niên
Bài đọc 1 - Chị Đinh Tuyết Mai; Bài đọc 2 - Chị Hoàng Minh Mindy
Tất cả là 38 anh chị em, bao gồm cả 2 vợ chồng chúng em, người thì đang lo tiệc mừng xuân bên hội trường người thì chụp hình.
Số lượng anh chị em tham dự Mừng Tân Xuân ít hơn Mừng Giáng Sinh, vì một số quý AC bận việc gia đình, xã hội hay bị bệnh.
AC Sinh Hải liên tục tham dự chưa bao giờ bỏ cũng vắng mặt vì bị bệnh, nhưng AC vẫn cố gắng đến (Chị đeo khẩu trang) chỉ để trao cho em 200 MK góp vào Quý Bác Ái Năm Thánh 2025 của chung nhóm mà thôi.
TIỆC XUÂN
Cuối Lễ, em đã đại diện anh chị em TĐCTT chúc tuổi Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng, và chúc xuân quý AC TĐCTT tham dự trong nhà nguyện;
Tại hội trường, anh chị em TĐCTT tham dự hát bài "Đầu Năm Dâng Chúa" (dưới đây) để vui xuân và chúc xuân cho nhau trước khi khai tiệc!
Cha Nguyễn Đức Minh ban phép lành cho bữa tiệc xuân Năm Thánh 2025
Trong các món chính, ngoài các món chúng em đã đặt mua (miến xào tôm cua và chả giò) và làm (xá lách và bò viên),
còn 3 món phụ trội từ 3 chị: Món bánh đúc (Chị Phạm Hương), Giò thủ (Chị Nguyễn Thanh Nancy), và chè đậu đen (2 nồi đầy hình dưới - Chị Nguyễn Vẻ)
Nàng Thúy Nga của em lo bữa tiệc nên đã ngỏ lời cám ơn một số qúy chị đã góp thêm món.
Sau đó hát bài Ly Rượu Mừng với các chị Tống Thanh Liên (trái) trái và Nguyễn Nancy (phải)
Chị Nguyễn Cúc (đằng sau là Anh Nguyễn Trương chồng chị) hát một bài mừng xuân trong Chúa, bài chị được dạy hát từ khi mới có 9 tuổi.
Nếu trong buổi Mừng Tân Xuân 2024, 3 cặp TĐCTT: Thắng Trang + Thế Lan + Liên Hoa, thì trong buổi Mừng Tân Niên 2025 này lại chỉ có duy một mình Anh Liên!
Còn chị Hoa vợ anh Liên bất đắc dĩ không thể tham dự, còn Anh Hà Đại Thắng và AC Thế Lan cũng bị ngăn trở phải về sớm sau Thánh Lễ... Chứng tỏ quý AC đã hết mình sắp xếp để tham dự với nhóm.
Trong bữa tiệc mừng xuân, Chị Nguyễn Thy đã mở mục rút thăm để có được 1 cái ly duy nhất, có hình Năm Thánh, và Anh Trần Ngọc Bích đã trúng thăm
Chụp Ảnh Mừng Xuân
Chị Nguyễn Nancy Thanh là người chị em lo trang trí trước bàn thờ ở trên cung thánh và hoa cảnh ở trên bàn chính trong hội trường
Cặp TĐCTT Cúc Trương là 2 người em của Chị Nguyễn Nancy Thanh, lần nào cũng cộng tác với chị để trang hoàng
Chị Trần Xuân Huệ đứng bên Cha Nguyễn Đức Minh khiến ngài trẻ hơn cả 1 thế hệ 25 tuổi
Anh Trần Ngọc Bích 85 đứng với vị Linh mục lão thành 97 - trông như ngang tuổi nhau!
THĂM VIẾNG ĐẦU NĂM
Hôm Chúa Nhật ngày 19/1/2025, chúng em bất ngờ nhận được điện thoại của Chị Mỹ Dung báo rằng Chị Văn Thị Lan là chị của Chị Văn Thị Nguyệt bị tai nạn,
do bị cướp giật khi chị đang đi phố với chồng của chị, nhưng sau đó chúng em lại được chị Dung cho biết là bởi bị xe đạp đụng ngã vỡ sọ và đang nằm trong nhà thương UCI ở Orange OC.
Chị Mỹ Dung cho biết hầu như không ai dám nhìn cái đầu ghê rợn của chị Lan.
Ngay khi nghe tin này, chúng em đã hứa cầu nguyện cho Chị Lan 1 tuần 3 ngày vào giờ kinh thương xót ban chiều và nếu được phép thì sẽ đến thăm chị... Nhưng rất tiếc...
Thế rồi vào ngày mùng 1 tết, 29/1/2025, khi chở một số chị đến thăm Chị Lan, Chị Dung đã âm thầm hỏi thẳng Chị Lan về việc Nhóm TĐCTT ngỏ ý muốn cầu nguyện cho chị cũng như đến thăm chị và đã được chị đồng ý.
Nhóm TĐCTT cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều đã dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho chị Lan, và chúng em có ý định đến thăm Chị Lan trước khi đến St. Patrick cử hành Thứ 7 Đầu Tháng và Mừng Tân Xuân với Nhóm.
Đúng thế, 2 vợ chồng chúng em đã đến thăm chị, nhưng khi gần đến UCI ở Orange vào lúc 1 giờ trưa thì nghe điện thoại từ Chị Mỹ Dung báo cho chúng em biết rằng chị nghe thấy mấy chị nói "Chị Lan chết rồi"...
Chúng em trả lời rằng để chúng em đến nhà thương xem sao rồi sẽ báo lại, và khi tới nhà thương chúng em tìm mãi không có chỗ đậu xe, mà gần tới giờ ở St. Patrick nên nhà em vào nhà thương một mình trong khi em ngồi coi xe đợi.
Đang khi chờ đợi thì lại được điện thoại Chị Dung báo là chị nghe nói "Chị Lan chưa chết mà chỉ bị hôn mê thôi", và em gọi cho nhà em thì nàng cho biết không bị hôn mê mà là không còn nhận ra ai nữa, kể cả 2 con của chị bấy giờ!
Vì thấy Chị Lan không bị hôn mê, còn tỉnh, dù không còn nhận ra ai nữa bởi không nói được gị, nàng Thúy Nga cũng cố nói chuyện với chị, hy vọng chị vẫn còn nghe thấy trong đầu óc của chị là Nhóm TĐCTT cầu cho chị và thăm chị.
Sở dĩ Chị Lan còn trả lời (trong đó chị đồng ý cho TĐCTT đến thăm) và khá hơn hôm 29/1/2025 khi chị Mỹ Dung cùng các chị đến thăm mà bây giờ quá tệ như vậy là vì chị mới bị ngã trong nhà thương, máu chảy ở trong đầu...
Chị sẽ được chuyển đến ICU để được cấp cứu, một người chị em, như nàng Thúy Nga cho biết, phía bên trái đầu của chị đã bị lõm vào vì khoảng lõm này là phần óc bị vỡ đã được lấy đi khi chị bị mổ lúc đầu v.v.
Em đã thuật lại câu chuyện trên đây về người Chị Văn Thị Lan bị nạn cho quý AC TĐCTT tham dự cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng và Mừng Tân Niên ngay hôm ấy, và trong Thánh Lễ em cũng đã dâng Lời Nguyện Giáo Dân cầu cho chị.
Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều lại tiếp tục dâng 1 tuần 3 ngày nữa cầu cho chị, kể từ ngày Chúa Nhật lễ Đức Mẹ Dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thánh Giêrusalem mùng 2/2/2025.
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tết âm lịch thường xẩy ra hằng năm từ hạ bán Tháng Giêng, như Tết 2023 ngày 22/1 dương lịch, cho đến hạ bán Tháng 2, như Tết 2015 ngày 19/2 dương lịch, năm 2025 này vào ngày Thứ Tư 29/1.
Vì ngày 29/1 gần với Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, mùng 1/2, nên Nhóm TĐCTT gộp chung 2 biến cố vào chung một ngày, Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, để bao gồm trọn vẹn cả phần thiêng liêng lẫn thể chất.
Chương trình thiêng liêng như Thứ Bảy Đầu Tháng thường lệ, từ 2 tới 5 giờ chiều, và phần thể chất từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ tự như sau:
1:45 pm - Quy tụ
2:00 pm - Chia sẻ PVLC và về Xuân
3:00 pm - Thánh lễ
4:00 pm - Chầu Thánh Thể
5:00 pm - Sửa soạn hội trường (Anh Hà Đại Thắng, Nguyễn Trương và Tống Quang Minh)
5:30 pm - Mừng Xuân (vui xuân, hát xuân và chúc xuân) - BPV TĐCTT GP Orange
6:00 pm - Tiệc mừng (chúng em khoản đãi như mọi năm; ai có muốn đóng góp thêm gì nữa, như vẫn tự động xẩy ra, xin cho nàng Thúy Nga của em biết: 909-210-4884)
6:45 pm - Thu dọn
7:00 pm - Kết thúc
Đóng góp Quỹ Bác Ái Năm Thánh 2025 cho chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh thì đây là ngày cuối cùng trước khi kết thúc vào ngày hôm sau 2/2/2025.
Trang phục truyền thống nếu có thể.
Hành trang: Cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương
Xin Thánh mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót giúp chúng con luôn được hoan hưởng "Mùa Xuân Muôn Thuở Maria".
em tĩnh
Mấy Hình ảnh tiêu biểu gợi nhớ TĐCTT Nam California mừng Xuân 2024
TRONG KHI CHỜ ĐỜI GIÂY PHÚT TĐCTT CHÚNG TA CÙNG NHAU HÂN HOAN CỬ HÀNH MỪNG TÂN XUẤN THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN TỚI,
XIN MỜI QUÝ AC THƯỞNG THỨC TRƯỚC MÓN KHAI VỊ TRỰC TUYẾN LIVESTREAM DẠO KHÚC:
https://youtube.com/live/rq_
Tháng 1/2025
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Em xin được thay đổi cách thức cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa 26/1 Năm Thánh 2025.
Đáng lẽ theo thông lệ chúng
ta có một buổi hội ngộ ở Nam California, như năm 2020 và 2024,
kèm theo livestream cho quý AC ở các nơi ngoài Nam California.
Nhưng vì quá cận ngày với Tết trong Năm Thánh 2025 này, nên chúng ta đã tính thực hiện bằng livestream chung thôi để ở đâu cũng sắp xếp theo dõi chung cùng lúc.
Tuy nhiên, đó không phải là cách hội ngộ với nhau, cho dù không trực diện thì chúng ta có thể hội ngộ một cách trực tuyến bằng zoom hay google meet,
cũng vào lúc 5 giờ chiều
California Thứ Sáu 24/1/2025 qua Google Meet này: https://meet.google.com/
Thật ra em đã livestream đề tài Cách
Thức suy niệm Phụng Vụ Lời Chúa rồi, ở đường
kết nối trực tuyến này: https://youtube.com/
Xin mời quý AC theo dõi trước để khi gặp nhau trên Google Meet, chúng ta sang phần thứ 2 là phần áp dụng thực hành, phần bài tập nhé về Cách thức Suy niệm Phụng Vụ Lời Chúa.
Trân trọng và tha thiết mong muốn được hội ngộ với quý AC TĐCTT thân yêu của em trên Google Meet vào chiều ngày kia Thứ Sáu 24/1/2025 nhé.
em tĩnh
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Ngày Chúa Nhật Lời Chúa được ĐTC Phanxicô thiết lập từ ngày 30/9/2019 và ấn định cử hành vào Chúa Nhật thứ 3 Thường niên hằng năm.
Theo truyền thống, Nhóm TĐCTT bao giờ cũng hưởng ứng và đáp ứng những gì được ĐTC phát động ngay, bởi thế, Nhóm TĐCTT đã cử hành Chúa Nhật Lời Chúa hằng năm như sau:
Thứ Năm 23/1/2020 hướng về Chúa Nhật Lời Chúa ngày 26/1: Tại tư gia AC TĐCTT Duy Dung - Đề tài: Tổng lược Tông Sắc Aperuit Illis về việc thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa
Năm 2021, năm đại dịch covid-19 vẫn bị phong tỏa, nên đã bắt đầu sinh hoạt TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Hằng Tuần
Năm 2022, tiếp tục sinh hoạt TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Hằng Tuần
Năm 2023, vẫn tiếp tục sinh hoạt Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Hàng Tuần
Năm 2024, từ sinh hoạt PVLC hàng tuần Online sang sinh hoạt TĐCTT Trực Tuyến Hiệp Thông cử hành PVLC Chúa Nhật Hàng Tuần, tuy nhiên, vẫn cử hành Chúa Nhật Lời Chúa riêng như sau:
Chúa Nhật Lời Chúa 21/1/2024: Tại tư gia AC TĐCTT Duy Dung 1- Mạc Khải Thần Linh: Lời Chúa và Thánh Kinh; 2- Mạc Khải Thần Linh: Thời Điểm và Địa Điểm.
Vì Chúa Nhật Lời Chúa Năm Thánh 2025 là ngày 26/1, cận kề Tết Nguyên đán 29/1, thời điểm anh chị em TĐCTT đang bận rộn mừng tết, nên sẽ được cử hành trực tuyến vào chiều Thứ Sáu 24/1.
Đề tài: Cách
Thức suy niệm Phụng Vụ Lời Chúa
Tham dự: 5
giờ chiều California (7:00 pm Texas và 8:00 pm Miền Đông Hoa Kỳ;
8 giờ sáng VN) ở đường kết nối livestream sau đây: https://youtube.com/
Nhờ Mẹ Maria có phúc vì đã tin, xin Lời Chúa là ngọn đèn soi đường con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi, là thần linh cho con nhận biết, và là sự sống cho đời chứng nhân của TĐCTT chúng con.
em tĩnh
Nhóm TĐCTT San Jose CA Thứ Bảy 18/1
3- Gợi Ý Chia Sẽ:
1. Gia đình bạn có kinh nghiệm gì về những thiếu thốn?
2. Gia đình bạn có kinh nghiệm gì về sự nhạt nhẽo tình nghĩa?
3. Bạn đã có kinh nghiệm về việc thực hành Lời Chúa trong gia đình chưa?
4. Có bao giờ bạn cảm thấy gia đình bạn được Chúa cứu thoát khỏi hiểm
nguy, thử thách, thất bại?
4- Nhật Ký LCTX của Chị Faustina. (Maria.net)
“Ái nữ của Cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu Cha dạy cho con về lòng
nhân lành của Cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi
ích.”
(NK 1142)
5- Phổ biến:
6- Cập nhật
7- Thủ quỹ
III- Kết thúc : Đọc kinh tuyên hứa (rút ngắn) để cùng nhau lập lại lời
nguyện ước sống đời
Tông Đồ Chúa Tình Thương (trang 36 tập sách KN & TN; trang 42 tập sách
CNHN)
Quý AC có thể đóng góp qua 2 cách:
1- Zelle cho số điện thoại 909-210-4884 để chuyển tiền từ nhà băng của Quý AC trưc tiếp vào nhà băng Wells Fargo của chung Nhóm TĐCTT là The Viet Apostolate of Divine Mercy;
2- Chech payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy, kèm theo ghi chú / note: Quỹ Bác Ái TĐCTT 2025, rồi gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.
Nhóm TĐCTT San Jose CA Thứ Sáu 17/1
Quý AC có thể đóng góp qua 2 cách:
1- Zelle cho số điện thoại 909-210-4884 để chuyển tiền từ nhà băng của Quý AC trưc tiếp vào nhà băng Wells Fargo của chung Nhóm TĐCTT là The Viet Apostolate of Divine Mercy;
2- Chech payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy, kèm theo ghi chú / note: Quỹ Bác Ái TĐCTT 2025, rồi gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.
Cám ơn Chị Nguyễn Ngàn luôn luôn mau mắn hưởng ứng những lần gây quỹ định kỳ hay cứu trợ bất thường trong năm của Nhóm TĐCTT, bao gồm cả lần đang quyên góp này.