THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm
Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
Tin nhắn lên đường ngày 11/3/2025
“Quý AC ơi, hôm nay, 11.3.2025, ngày phái đoàn TĐCTT chính thức lên đường.
Chúng ta từ 4 phương ở HK hải ngoại trở về với quê hương dân nước Việt Nam thân
yêu "ngoại biên" của chúng ta đúng vào thời điểm 50 năm Người Việt chúng ta tha
hương.
Phái đoàn chúng ta về VN hôm nay tất cả là 16 người như sau:
Từ miền Đông New York có Chị Trần Tươi;
Từ miền Tây HK có 10 anh chị em: AC Hoàng Hoa (phi trường Ontario) AC Đạt Hoà
(phi trường San Francisco), Quý Chị Ngọc Huệ, Phạm Hương và Wendy Huyền, cùng
Anh Hà Tuấn Anh và chúng em tĩnh nga (phi trường Los Angeles);
Từ miền nam HK ở Houston TX có 4 người là AC Điềm Mỹ và quý Chị Phan Thanh cùng
Vũ Mùi;
Từ miền bắc HK có Chị Nguyễn Kim Ngọc ở Seattle WA.
4 người bay với China Airline và về tới Nội Bài lúc 10:30 sáng ngày 13.3.2025 là
AC Hoàng Hoa ở Chino Hills, Anh Hà Tuấn Anh ở OC và Chị Trần Tươi ở New Jersey.
Ngoài ra số còn lại, dù ở Houston TX (4) hay Nam California (7) hoặc Bắc
California (2), bay với hãng Eva sẽ gặp nhau ở Taiwan Đài Loan rồi cùng chuyến
bay về tới Nội Bài lúc 11:35 am.
Nhờ lời chuyển cầu đầy Ơn Phúc của Mẹ Ngôi Lời, Vị Thừa Sai Bác Ái tiên khởi,
xin LTXC ở cùng người anh chị em chúng ta và chủ sự chuyến Hành hương Thánh Mẫu
Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của TĐCTT chúng ta.
Sáng nay em đã gửi email cho chung nhóm TĐCTT cuối cùng trước khi lên đường.
Hy vọng quý AC đã nhận được và càng phấn khởi trở về quê hương dân nước Việt Nam
thân yêu ở "ngoại biên" vào đúng thời điểm 50 năm tha hương của chúng ta để Hành
hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
Tạ ơn LTXC.
Bây giờ chúng em mới bắt đầu sửa soạn hành lý lên đường...
Quý AC ơi đừng quên passport nhé.
Địa chỉ ở VN quý AC có thể lấy Địa chỉ phái đoàn chúng ta ăn trưa sau khi ra
khỏi phi trường Nội Bài, để bị thất lạc hành lý họ mang đến cho chúng ta ở chỗ
này, đó là Cộng đoàn Vân Thê của Sơ Hoàng Hoạch đã mời phái đoàn chúng ta bữa
trưa.
Trường hợp hành lý của chúng ta bị thất lạc thì ngày 16.3 từ Sapa về chúng ta sẽ
ghé lấy cho tiện và cho nhanh. Vì nơi này gần phi trường nhất và cũng thuận
tiện với lộ trình của chúng ta.
Địa chỉ thí dụ có thể được ghi như sau:
Cao tấn tĩnh
Nhà thờ Vân Thê
Khu 3,
xã Hà Lộc,
thị xã Phú Thọ.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC. Xin bình an của Chúa Kitô Phục Sinh ở cùng chúng ta
và Hành trình của phái đoàn TĐCTT chúng ta hôm nay nhé.
em tĩnh
Cảm ơn Chị Hòa. Em đã xuống phi trường Nội Bài 3 lần với TĐCTT đều an toàn không
bị trục trặc gì hết bao gồm cả tiền đút lót. Ở phi trường TSN thì khó hơn nhưng
em cũng lọt 2 lần khi về với Nhóm THĐC.
Không biết hiện nay ra sao. Nhưng khi bị làm khó dễ chúng ta đành phải bất đắc
dĩ sử dụng chiêu "đầu tiên" thôi.
Thường chúng ta không bị hỏi ở hải quan mục đích về VN đâu, như ở Ethiopia hay
Mozambique, nhưng nếu bị hỏi, nhất là khi bị khám xét hành lý quá nhiều quà
tặng, thì cứ trả lời là về thăm thân nhân và thân hữu, thế thôi.
Xin Mẹ Maria luôn đồng hành với anh chị em TĐCTT chúng con.
em tĩnh
From: Nguyen Duy-An <duyan99@gmail.com>
Date: Tue, Mar 11, 2025 at 9:35 AM
Subject: Re: TĐCTT về với quê hương dân nước VN yêu dấu - một vùng "ngoại
biên"
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>,
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
KÍNH GỬI NHÓM TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG
THAM GIA CHUYẾN HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU
THỪA SAI BÁC ÁI NĂM THÁNH 2025 TẠI VIỆT NAM
Gửi lời thương mến đến đoàn người
Truyền giáo quê hương rộn rã vui
Từ Năm ra Bắc gieo hạt ái
Đến vùng ngoại biên trải sáng ngời.
Lòng muốn cùng đi nhưng sức yếu
Nguyện cầu tha thiết Chúa đỡ nâng
Bình an che chở trên muôn lối
Sứ mệnh hoàn thành đẹp thánh ân!
Kính,
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 11, 2025 at 10:25 AM
Subject: Re: TĐCTT về với quê hương dân nước VN yêu dấu - một vùng "ngoại
biên"
To: Nguyen Duy-An <duyan99@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>,
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Đại diện Nhóm TĐCTT nói chung và phái đoàn TĐCTT hành hương nói riêng xin
cám ơn Anh Nguyễn Duy An từ Pensacola Florida đã chia sẻ bài thơ Lên Đường
của anh nhé.
Dù chúng ta người đi kẻ ở, với tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ"
chúng ta vẫn luôn hiệp hành trong LTXC và với Người Mẹ Lời Nhập Thể là
Vị Thừa Sai Bác Ái đầu tiên của chúng ta.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 11, 2025 at 6:32 AM
Subject: TĐCTT về với quê hương dân nước VN yêu dấu - một vùng "ngoại biên"
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy
vọng của anh em.”
(1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT
chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Hôm nay là đúng Thứ Ba ngày 11/3/2025, trước 2 ngày thời điểm ĐTC Phanxicô
của chúng ta hiện nay được LTXC tuyển chọn làm vị đại diện Người trên trần
gian này 12 năm trước, 13/3/2013.
Ngày 11/3 đã được LTXC an bài cho Nhóm TĐCTT chúng ta bắt đầu thực hiện
chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 trong
thời gian 3 tuần lễ 21 ngày (11-31/3).
Cũng ngày 11/3 này, ở Việt Nam, chiếc xe ở Đồng
Nai chuyên chở phái đoàn chúng ta xuyên Việt đã từ nam ra bắc từ 4 giờ sáng,
bao gồm cả Anh Lưu Chủ và cháu của anh là Phạm
Thủy ở Biên Hòa;
Đồng thời quý AC về Việt Nam ngày 4/3/2025, bao
gồm 8 AC: Cặp AC Nguyễn Hoàng & Vũ Thủy / Tammie, Quý Chị Hoàng Minh, Ngô
Trâm, Lý Nguyễn Oanh, Mai Ngọc Dung, Lăng
Nguyệt cùng Anh Nguyễn Thế
cũng rời nhà lúc 5 giờ sáng để kịp chuyến bay 7 giờ sáng từ phi trường TSN
ra bắc trước cho có nhiều giờ hơn để thực hiện những mục như thăm
viếng riêng và tham quan thêm...
Vào lúc hơn 6 giờ 30 sáng ngày 11/3/2025 ở California đây thì ở VN đã hơn 8 giờ
30 tối.
Phái đoàn 8 anh chị đi máy bay chắc đang dùng bữa tối và
những vị đi xe chắc cũng dừng bước giang hồ ở một khách sạn nào đó dọc đường
để lấy sức đi tiếp ngày mai cho kịp đón phái đoàn 16 anh chị em từ HK, qua
Đài Loan, và hạ cánh ở Nội Bài lúc 11:35 trưa... ngày 13/3/2025.
Chúng ta cũng hoàn toàn không ngờ rằng ngày phái đoàn chúng ta bắt đầu cuộc
hành trình xuyên Việt của chúng ta ở Việt Nam vào ngày 13/3/2025 này lại là
ngày kỷ niệm 12 năm (13/3/2013) LTXC đã tuyển chọn cho Giáo
Hội của Người
một vị giáo hoàng "đến từ tận cùng trái đất" là Á Căn Đình, như ngài đã công
khai tuyên bố như vậy lúc ra mắt Giáo Hội và toàn thế giới, vị giáo hoàng
chú trọng tới những gì là "ngoại biên / peripheri" về cả địa dự lẫn nhân bản.
Thật vậy, Nhóm TĐCTT chúng ta được LTXC thành lập qua lời của Thánh Giáo
hoàng Gioan Phaolô II và đồng thời cũng được LTXC cống hiến tấm gương Thừa
sai Thương xót nơi ĐTC Phanxicô để noi gương bắt chước đến vùng "ngoại
biên".
Chính vì thế mà từ Năm Thánh Thương Xót 2016, một Năm Thánh ngoại lệ về LTXC
được Vị Giáo hoàng Thương xót Phanxicô mở ra, mà Nhóm TĐCTT đã bắt đầu Hành
trình Truyền giáo với các chuyến đến các vùng sâu vùng xa "ngoại biên":
Như Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt I - 2016 và II - 2018 cùng Hành trình
Truyền giáo Tận cùng Trái đất 2 chuyến vào năm 2024 ở Ethiopia (Tháng 5) và
Mozambique (Tháng 10), toàn là những khu vực truyền giáo "ngoại biên" về địa
dư;
và chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái ở Calcutta Ấn Độ năm 2022,
một "thành phố" được coi là "ngoại biên" về nhân bản bởi nhân sinh ở đó
quá bần cùng khốn khổ nằm đường đây đó, nên mới cần 1 Mẹ Thánh Têrêsa
Calcutta...
Chuyến Hành
trình Xuyên Việt Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 cũng bao gồm tính cách
"ngoại biên" cả về địa dư (ở các khu truyền giáo TĐCTT chưa viếng thăm và
tặng quà 2016 & 2018) lẫn nhân bản (là các cơ quan phục vụ bác ái).
Nhưng có lẽ "ngoại biên" đây, ở một ý nghĩa sâu xa nào đó,
chúng ta có thể áp dụng cho toàn thể đất nước Việt Nam thân
yêu của chúng ta, nơi ĐTC Phanxicô mong muốn được đến mà chưa thể đến được
cho tới thời điểm an bài của LTXC!
Chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Năm
Thánh 2025 chẳng những nặng tính chất Công giáo: Hành hương Thánh Mẫu, Thừa
sai Bác ái và Hành trình Ngoại biên, mà có liên quan đến 50 năm tha hương
của Người Việt hải ngoại,
bởi thế nên trước khi lên đường để
từ Hoa Kỳ về VN, em xin gửi đến quý AC TĐCTT thân yêu của em một số đường
kết nối ở cuối email này, những hình ảnh về Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu
Thương 22 ngày 4-20/7/2019 với 7 TĐCTT,
một chuyến về VN ít người nhất mà em đã quên
không liệt kê vào các chuyến Hành trình xuất ngoại bên ngoài HK trong
17 chuyến mà đáng lẽ đúng hơn là 18 chuyến từ 2014 đến 2030 trong email
mới đây, nhưng không ngờ, lại là chuyến đi được nhiều nơi nhất trong các
chuyến về VN (2016, 2018, 2019, 2025) liên quan cả đến công việc viếng thăm
bác ái kèm theo quà tặng, bao gồm cả tham quan quê hương đất nước, trong đó
có một số nơi được lập lại năm 2025 này như Đà Lạt và Sài Gòn...
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót”
(Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống
chứng nhân thương xót của TĐCTT,
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương
xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay.
Amen.
em tĩnh
Em sẽ cố gắng cập nhật
chuyến đi hàng ngày bao nhiêu có thể như các chuyến đi trước. Nhớ quý AC
TĐCTT của em lắm. Cầu nguyện cho chuyến đi của TĐCTT chúng ta được nên trọn
trong LTXC vô biên nhé. Cảm ơn quý AC.
Trong tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và hiệp
thông cầu nguyện cho quê hương dân nước Việt Nam thân yêu của chúng ta
vào thời điểm 50 năm tha hương của chúng ta, chúng ta cùng
nhau theo dõi nhé...
Hội Ngộ Yêu Thương - Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước
Hội Ngộ Yêu Thương - Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên
Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Sáng Thứ Sáu ngày 12/7/2019, tiện lộ trình xuôi nam, phái đoàn TĐCTT bất
ngờ được ghé qua kính viếng Đền Chân Phước Anre Phú Yên,
nơi bao gồm cả thượng thiên ngục địa, tức có cả đồi cao bên trên lẫn hầm
sâu bên dưới, rất hợp với ý nghĩa của một hạt miến mục nát đi mới sinh
nhiều hoa trái (Gioan 12:24)

Đàn bà con gái gì mà bạo nghịch hơn con trai
ở đường lên Động Thiên Đường ở Phong Nha Quảng Bình sáng Chúa Nhật
7/7/2019!

Nàng Thượng lai Kinh TĐCTT nào đây xuất hiện
trên đỉnh Lang Biang Đà Lạt sáng Thứ Bảy 13/7/2019?

Anh chàng TĐCTT nào phải về tận VN để được cắt
tóc kiểu cổ truyền ở khu Chợ Bến Thành trưa ngày 20/7/2019?
Tin nhắn tối ngày
10/3/2025 cho Sơ Hoạch về giáo điểm Văn Bàn
Sơ Hoạch ơi,
Con mới đọc lại 2
emails của Sơ về giáo điểm Văn Bàn thì thấy trong email ngày
27.2 vào ban sáng Sơ nói từ nút giao IC16 hay Bảo Hà đến Văn
Bàn 24 km mất 1 tiếng, còn trong email cùng ngày vào ban tối
Sơ lại viết 3 tiếng.
Nếu chỉ mất 1 tiếng thôi thì chúng con có thể ghé thăm thay
cho giáo điểm Bản Lầu là nơi hơi có vấn đề cần phòng thủ...
Con vừa gọi điện
thoại cho Sơ Quyền ở Văn Bàn nhưng không nghe thấy trả lời,
rồi con gọi cho Sơ nữa cũng bất thành nên con đành gửi tin
nhắn này hy vọng Sơ trả lời cho con và,
sau khi Sơ liên lạc với Sơ Quyền, Sơ cho con biết phái đoàn
TĐCTT chúng con có thể ghé thăm giáo điểm Văn Bàn này sáng
Thứ Bảy 15.3 trước khi chúng con đến Hàm Rồng được không?
Đêm ngày mai
11.3.2025 phái đoàn TĐCTT chúng con bắt đầu bay về VN. Hy
vọng còn kịp để con cập nhật lịch trình ngày 15.3.2025.
Con cám ơn Sơ nhiều nhé. Xin cầu cho TĐCTT chúng con và
chuyến đi của chúng còn nữa nhé. Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ
Hoạch.
con tĩnh.
Sơ Hoạch ơi,
trước khi ra phi trường để lên đường về VN chúng con cần
báo lại cho Sơ gấp về ý định chúng con ghé thăm Giáo
điểm Văn Bàn như con đã gọi điện thoại cho Sơ nhờ Sơ báo
cho Sơ Quyền giúp con.
Tuy nhiên con
mới coi lại đường đi từ Văn Bàn tới Hàm Rồng mất hơn 3
tiếng nên sẽ về Nhà Mẹ Dòng của Sơ hôm ấy quá muộn. Bởi
thế xin cho chúng con hủy mục viếng thăm Văn Bàn nhé.
Xin LTXC luôn
ở cùng Quý Sơ đang phục vụ truyền giáo ở Bản Lầu và Văn
Bàn là 2 giáo điểm truyền giáo của Dòng MTG Hưng Hóa
chúng con đã rất tiếc bị hụt lần này... cho tới thời
điểm an bài của LTXC. Amen.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 10, 2025 at 6:11 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Hồi hương sau 50 năm Người Việt hải ngoại - Một chuyến đi cho quê hương dân nước
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy
vọng của anh em.”
(1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT
chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Hôm nay là Thứ Hai ngày 10/3/2025, ngày thứ 3 cũng là ngày cuối cùng trong
Tuần 3 Ngày cầu cho chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT.
Ngay mai, Thứ Ba 11/3/2025, ngày phái đoàn TĐCTT đại diện chung nhóm rời Hoa
Kỳ, từ khắp 4 phương đông tây nam bắc: Đông (từ New York) - Tây (từ
California) - Nam (từ Houston Texas) - Bắc (từ Seattle Washington).
Không ngờ, hoàn toàn không ngờ, ngay từ đầu chuyến đi chỉ chú trọng tới thời
điểm Năm Thánh 2025 thôi, nên mới là chuyến Hành Hương, cuối cùng lại trùng
hợp với thời điểm tưởng niệm 50 năm tha hương của Người Việt hải ngoại!
Do đó, chuyến đi xuyên Việt 3 tuần lễ 21 ngày (11-31/3) của phái đoàn TĐCTT
trong Năm Thánh 2025 chẳng những đậm chất Công giáo: Hành hương Thánh Mẫu &
Thừa sai Bác ái mà còn mang mầu sắc quê hương dân nước VN nữa.
Thời điểm Hồi hương sau 50 Năm Tha hương

(tấm hình được em tĩnh chụp ở phi trường Nội
Bài ngày 6/10/2018)
Đó là
lý do chiều ngày 30/3/2025, sau Lễ Tạ ơn và bế mạc ở Trung Tâm Hành
Hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, phái đoàn sẽ từ Thủ Đức tiến vào thủ đô
Sài Gòn để đến
Bến Bạch Đằng,
một địa điểm lịch sử vào 2 ngày
29-30/4/1975, 50 năm trước, ngay trước khi và ngay sau khi thủ đô
Sài Gòn bị lọt vào bàn tay của thành phần lực lượng miền Bắc, vì đệ nhất
cường quốc Hoa Kỳ tháo chạy
sau khi bị thảm bại/hại ở chiến trường VN với 58 ngàn quân mạng, đã thừa
thắng xông vào chộp chiếm ngay lấy một miền Nam giàu thịnh mà họ tuyên
truyền là nghèo khốn cần phải được "giải phóng "!
Ở Bến Bạch Đằng lịch sử này, phái đoàn chúng ta sẽ dạo một vòng bằng
waterbus trên Sông Bạch Đằng để tưởng nhớ đến những con tầu tìm
cách vượt thoát khi rời Bến Bạch Đằng ngày 29-30/4/1975...
(tấm hình được em tĩnh chụp ở phi trường Nội
Bài ngày 6/10/2018)
Bến
Bạch Đằng lịch sử 50 Năm trước
Thật
vậy, theo các nhân chứng tháo chạy vào những giây phút Sài Gòn sắp/đã thất
thủ thì Thành
phố Sài Gòn đang giới
nghiêm, di chuyển rất khó khăn, hỗn loạn, đường phố bị hàng rào kẽm gai
ngăn chặn.
Súng đạn của Nhân Dân Tự Vệ và lính tản hàng bắn loạn xạ, không còn biết
đường nào để mà tránh khỏi, mạnh ai nấy chạy, không ai liên lạc được với
ai, ngay cả với cha mẹ và anh chị em ruột!
Nhưng vì pháo kích dữ dội vào Sài Gòn, nghe VC đã đánh
tới Ngã Tư Bẩy Hiền... Nên tại Bến
Bạch Đằng, ngày 29/4 đông nghẹt người muốn ra đi...
Các chiến hạm lần
lượt tách bến từ khoảng 2 giờ chiều để
tập trung ở ngoài đảo Phú Quốc.

(hình từ Google seach)
Bến Bạch Đằng, khúc cuối
đường Nguyễn Huệ, lúc 8 giờ sáng 30-4-1975, đồng bào ào ạt
tuốn đến rất
đông chen nhau để lên một chiếc tàu buôn đang đậu ở đó, tên tầu là "Đông
Hải",
nhưng
sau khi nhiều người đã lên
tầu được một lúc thì chủ tầu nói: "Tầu
này không chạy đâu."
Thế
là đám đông
chen lấn nhau lên tầu cho bằng được bấy
giờ lại xô nhau xuống tầu nhanh bao nhiêu có thể để kịp tìm lối khác thoát thân,
do đó đã gây ra cảnh tượng hết sức hỗn
loạn
chỉ
vì tình trạng một
số không biết chuyện tầu này không chạy nên cứ tranh
nhau lên
tầu cho bằng được... Thế
rồi khoảng 9 giờ sáng, bờ sông Sài Gòn bị pháo kích dữ dội, người ta la hét
vì
quá
sợ hãi, trên
tầu những người còn ở lại đều kêu lên: “Cho tầu chạy đi không thì chết hết tất cả bây
giờ." Lúc đó rất may là trên tầu có mấy sĩ quan Hải quân nên họ đã tự
chặt dây neo và cho tầu chạy, để tránh đạn pháo kích. Cầu lên tầu không kịp
rút, nên một số người đang đi trên cầu đã bị rớt xuống sông, không biết sống
chết ra sao, trong khi chủ tầu và gia đình của họ còn đang ở trên bờ.

(hình từ Google seach)
Tầu chạy về hướng Vũng
Tàu. Khi đi đến khúc sông Vàm Cỏ vào lúc 10 giờ sáng thì nghe trên radio mở
Đài phát thanh Sài Gòn, phát lời của ông “Tổng thống” Dương văn Minh mới lên
tuyên bố đầu hàng. Thế là Miền Nam Tự Do đã bị thất thủ và rơi vào tay Cộng
Sản Miền Bắc. Những ai vượt sóng bằng thuyền từ Phước Tỉnh, nhất là
Bến Đá, nơi đã bị pháo kích từ sáng Chúa Nhật 27/4/1975 và đã được may mắn kéo lên trên
một trong những chiếc Tầu thuộc Hạm Đội 7 của Mỹ đậu sẵn ở ngoài hải phận quốc
tế, sáng hôm đó, Thứ Tư 30/4, một sáng lâm râm mưa, cũng nghe thấy cùng
một ai tín, một ai tín không phải là "mất nước" mà là còn nước nhưng mất
chính nghĩa.
Bởi thế, một khi chưa "mất nước", chẳng hạn trường hợp Việt Nam đã bị Trung Cộng
xâm chiếm như đại cường Nga ngang nhiên xua quân xâm chiếm Ukraine từ ngày
24/2/2022 tới nay mà vẫn bất thành, quê hương đất nước Việt Nam lại càng
trở nên sinh động hơn bao giờ hết trong lòng
yêu nước của biết bao nhiêu là con dân Việt Nam, ở cả quốc nội (dù có bị
ngục tù chỉ vì 'tội' yêu nước) lẫn hải ngoại (dù có xa mặt nhưng không cách
lòng), thì một khi
tới thời điểm của Đấng quan phòng thần linh, Đấng làm chủ lịch sử loài người, dân
nước Việt Nam chắc chắn sẽ vươn tới ngày được hoan hưởng an
vui thái hòa trong công lý và hòa bình.
.jpeg)
(Hình từ Google seach - chờ để được đưa lên / cho lên / kéo lên Tầu Mỹ
đậu sẵn ở ngoài khơi hải phận quốc tế)
Chuyến đi cho một quê hương
dân nước Việt Nam
Chính vì thế, tại Bến Bạch Đằng ở vào thời
điểm 50 năm lịch
sử linh thiêng này, phái đoàn TĐCTT sẽ dâng dân nước Việt Nam cho
Vị Trinh Vương Thương xót Nữ vương
Hòa Bình Maria
để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam yêu dấu
sớm được hoan hưởng thực trạng công
lý và hòa bình chân chính.
Bởi thế
nên trong hành trình Xuyên Việt hằng
ngày trên xe phái đoàn sẽ dâng
Chuỗi Mân
Côi ban sáng và
Chuỗi Thương Xót ban chiều.
Sau Kinh Mân Côi
ban trưa sẽ hát bài "Mẹ ơi đoàn
thương xem nước VN, trời u ám nước non điêu tàn...", và sau
Chuỗi Thương Xót ban chiều sẽ hát bài "...
Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời"
Sáng
Thứ Hai 31/3/2025, sau Thánh lễ 5:30 ở
Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn,
phái đoàn TĐCTT sẽ qui tụ lại trước
tượng đài Nữ Vương Hòa Bình ở
khuôn viên cuối Nhà thờ để tiếp tục dâng Việt Nam cho
Mẹ,
trước khi cùng nhau trở về Mỹ chiều hôm ấy, sau một vòng tham quan Thủ đô
Sài Gòn một thời vang bóng và hiện thời tân tiến theo văn minh tư bản
của Tây phương Âu Mỹ để khỏi bị tự diệt hay giải thể.
Chính vì chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 không
ngờ trùng vào thời điểm tưởng niệm 50 năm quốc biến và tha hương mà
phái đoàn TĐCTT,
tại từng
Trung Tâm Hành Hương
Thánh Mẫu đều
dâng quê hương dân nước Việt Nam cho Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bằng lời
kinh của Ngày Thánh Mẫu hằng năm ở Hoa Kỳ sau đây:

(hình Tượng đài Regina Pacis ở khuôn
viên cuối Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn do em tĩnh chụp ngày 15/7/2019)
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt
Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ.
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn năng, là
Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần Mẹ cứu vãn
Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng
thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che
chở phù trì ngày nay và mãi mãi!
Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm,
dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Me giúp sức cho toàn thể giáo
dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ.
Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn
khó vì Đạo Chúa.
Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh
đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ
cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng
nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn
Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ
hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.
Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một
đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên
Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.
Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì
chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn
hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Amen.

(Hình từ Google seach)
Các con tầu khổng lồ to con lớn tướng thuộc Hạm Đội 7 của Mỹ rời
hải phận quốc tế trước sau vào một ngày đầu tháng 5,
đều tiến về Sulbic Bay của Phi Luật Tân, tạt ngang qua đó một
chút rồi thẳng tiến đến Guam Island, tới nơi vào những ngày ở thượng
tuần tháng 5.
Đoàn dân Việt vượt thoát nạn cộng sản đầu tiên ấy đã bất chấp
mọi giá khốn khổ (về ăn uống và vệ sinh v.v.) trên các hạm đội hải
hành đông chật lúc nhúc ấy,
miễn là được bắt đầu tự do sống đời lênh đênh hải ngoại như một
Cộng đồng Người Việt tỵ nạn, nhất là ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Châu...
cho tới nay, 50 năm sau!
Xin Mẹ Maria Trinh Vương Thương
Xót luôn ấp ủ dân nước
Việt Nam thân yêu của chúng con và Nhóm TĐCTT chúng con để chúng con
tiếp tục tin tưởng vào LTXC như Mẹ, với Mẹ và nhờ Mẹ.
em
tĩnh
Tin nhắn nội bộ phái đoàn ngày 10/3/2025
Chao buoi sang tat ca moi nguoi, Chung ta se gap nhau o dau Phi
truong Noi Bai? Customs (Hai quan)? Chuyen bay cua em toi truoc 1
gio. Em khong can phai doi tien. Em se dua $1,000 USD.
Cảm ơn Anh Hà Tuấn Anh đã hỏi.
Mấy anh chị trong phái đoàn từ Mỹ về VN ngày 11.3 cũng cùng chuyến
bay China với Anh và xuống Phi trường Nội Bài lúc 10 giờ 30.
Xin anh và quý Chị cứ chờ ở chỗ lấy hành lý, nhất là vào khoảng 12
giờ, bởi lúc ấy nhóm đi Eva mới xuống máy bay lúc 11 giờ 35 và có
thể đến lấy hành lý.
Nếu anh và quý Chị gặp phái đoàn TĐCTT đến đón phái đoàn ở Phi
trường thì cứ chờ chúng em để cùng ra với nhau một lượt kẻo lại tìm
nhau mất giờ.
Hiện nay đồng MK đã mất giá, không được giá như vào thời điểm chúng
ta chuyển ngân về phân tặng cho các nơi đâu.
Mà đổi tiền ở Phi trường càng bị thiệt. Do đó xin anh cứ tạm giữ cho
tới lúc đáng đổi nhé. Cảm ơn Anh.
em tĩnh
Chúng ta cầu nguyện cho phái đoàn về VN trước đã lên đường từ nam ra
bắc, cả bằng máy bay với 8 anh chị em từ 7 giờ sáng ngày 11.3 hay 5
giờ chiều California ngày hôm nay mùng 10.3,
và cả chiếc xe thuê chở phái đoàn chúng ta cũng xuất phát từ Đồng
Nai từ 4 giờ sáng, chở theo Anh Lưu Chủ cùng với người cháu Phạm
Thủy của anh.
Hẹn gặp nhau trưa 13.3 ở Phi trường Nội Bài nhé.
Chào anh. Xin Chúc Anh và các anh chị đi và về được bình an và
đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.
Xin Chúa và Mẹ giữ gìn và ban bình an cho các Anh Chị. Xin thân
chào 

.
Cảm ơn Anh Lê Thanh, TĐCTT Khóa 70 2024 ở Fort Worth TX rất nhiều.
Hy vọng sẽ được đồng hành với anh trong ít là 1 trong 5 chuyến cuối
cùng 2026 - 2030 nhé.
em tĩnh
Dạ. Em cũng mong muốn được như vậy.


From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 9, 2025 at 6:21 AM
Subject: Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Việt Nam 2025 và Toàn bộ các
chuyến Hành trình Hải ngoại từ quá khứ (2014) đến tương lai (2030)
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về
niềm hy vọng của anh em.”
(1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Hôm
nay, Chúa Nhật
Thứ
1 Mùa Vọng ngày mùng 9/3/2025,
ngày thứ 2 trong Tuần 3 Ngày cầu cho chuyến Hành Hương Thánh Mẫu
Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
Như đã hứa khi bắt đầu phát động Tuần 3 Ngày cầu nguyện này từ
chiều tối hôm mùng 7/3/2025, em xin tiếp tục thêm 2 emails liên
hệ nữa
trước ngày phái đoàn TĐCTT lên đường,
và email thứ nhất trong 2 emails này
là
về Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Việt Nam 2025 và Toàn bộ
các chuyến Hành trình Hải ngoại từ quá khứ (2014) đến tương lai
(2030), như sau:
PHÁI ĐOÀN TĐCTT HÀNH TRÌNH 2025
22 TĐCTT
1 Việt
Nam: Chị
Mai Ngọc Dung đi thay chồng, Anh
Nguyễn Văn Hóa
1 Carthage Missouri: Anh
Lưu Chủ
1 New Jersey
NJ: Chị Trần Nguyễn Tươi
1 Seattle
WA: Chị Nguyễn Kim Ngọc
2 San
Jose CA: AC Trần Đạt
& Hòa
3 Houston
TX: AC
Nguyễn Điềm & Mỹ cùng Chị Phan
Thị Thanh
13 Nam
California:
-
Chị Thủy
Tammie (Orange County),
- Chị Trần
Kim Oanh (Orange County),
- Chị Lý
Nguyễn Oanh
(Orange County),
- Chị
Nguyễn Châu Ngọc Huệ (Orange County),
- Chị Hoàng
Minh (Orange County),
-
Chị
Phạm Hương (Orange County),
-
Chi Lăng Thị Nguyệt
(Orange County)
- Chị Ngô
Trâm Jackie (Los Angeles),
-
Anh Nguyễn Văn Thế (Los
Angeles),
-
AC Lê
Hoàng & Đinh
Hoa (San Bernardino),
- Chúng
em tĩnh nga (San
Bernardino).
8 Thân
hữu
-
Anh Nguyễn Hoàng (chồng của Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie)
- Chị Trần Vũ Mùi
(Houston
TX, đã tham dự 3 chuyến Hành trình Truyền giáo quốc tế 1 ở
Calcutta 2022 và 2 ở Phi Châu năm 2024)
- Anh
Hà Tuấn Anh
(OC CA đã tham dự Khóa LTXC)
- Chị
Nguyễn Huyền Wendy (OC
CA trong GĐTHĐC)
-
3
chị em Anh
Bùi Hồng Việt, em Bùi Thu
Hường (cả 2 ở SJ) và Chị
Bùi Thị Tảo (VN)
-
Chị Phạm Thị Thủy
(VN, cháu của Anh Lưu Chủ trong phái đoàn)
Phái đoàn 30 người này đã được LTXC
tuyển chọn,
sau khi Người sàng sẩy như thể
bộ bài cào trên tay của Người được
Người
xào đi đảo lại 4 lần:
Lần 1 vào thời điểm đầu Tháng 1/2025
sau khi kết thúc thời hạn ghi danh, vẫn còn 2 chỗ và 1 chị đã
ghi danh lại bỏ nên được thay
thế bởi Anh Bùi Hiển thân hữu ở San Jose và 2 người chị em
ruột của anh;
Lần 2 vào thời điểm giữa Tháng
1/2025, sau Thứ Bảy Đầu Tháng 4/1/2025, 1 chị đã ghi danh nữa bỏ
cuộc nên được thay thế bằng
Chị Wendy Huyền Thân hữu cũng ở
Orange County;
Lần 3 vào thời điểm giữa tháng 2, cách ngày lên đường 1 tháng
thì Anh Nguyễn Văn Hóa ở VN không thể tham dự được nữa nên vợ
Anh là Chị Mai Ngọc Dung thay chỗ của anh;
Lần 4 vào thời điểm cuối tháng 2 chỉ
còn 2 tuần nữa lên đường thì Anh
Hà Đại Thắng bị tai
nạn xe và Chị
Tống Thanh Liên vẫn bị
trục trặc passport, được thay bởi Chị Lăng Nguyệt OC và Phạm
Thủy VN.
Phái đoàn TĐCTT đã về Việt Nam 11
người được chia ra làm 3 đợt:
Ngày 26.2 gồm 4 AC ở Nam California: Anh Nguyễn Văn Thế (LA)
cùng Quý Chị Trần Kim Oanh, Lý Nguyễn Oanh và Ngô Trâm (LA);
Ngày 4.3 bao gồm 5 người: Anh Lưu
Chủ ở Carthage Missouri, cặp AC Nguyễn Hoàng & Thủy Tammie
cùng Quý Chị Hoàng Minh và Lăng Thị
Nguyệt ở OC;
Ngày 9.3 có cặp anh em Anh Bùi Hồng Việt và Bùi Thu Hường ở San
Jose California.

Anh Lưu
Chủ gửi hình ảnh kèm theo tin nhắn ngày 7/3/2025: "Bưởi hái tận vườn,
(cả ổi nữa), sẵn sàng cho phái đoàn khi đến phi trường Nội bài".

Anh Lưu Chủ gửi hình ảnh
kèm theo tin nhắn ngày 7/3/2025:
"Chuối chín cây tại vườn nhà được người nhà ủng hộ cho phái đoàn TĐCTT xin hợp
lòng, hợp ý cùng anh chị cho cuộc hành trình 13/31 năm thánh này".
Nhóm chính thức về ngày 11.3 là 16 người:
6 Nam CA:
Cặp AC Hoàng Hoa đi từ phi trường Ontario; Quý Chị Châu Ngọc
Huệ, Phạm Hương và Huyền Wendy cùng Anh Trần Tuấn Anh;
2 San Jose Bắc CA:
Cặp AC Trần Đạt và Phan Hòa;
4 Houston TX:
Cặp AC Nguyễn Điềm & Mỹ cùng 2 Chị Phan Thanh và Vũ Mùi;
1 Seattle WA
có Chị Nguyễn Kim Ngọc;
1 New Jersey
đi từ phi trường NY có Chị Trần Tươi;
2 San Bernardino CA:
Chúng em tĩnh nga.
Toàn bộ Phái đoàn bao gồm 23 TĐCTT và 7 Thân hữu sẽ gặp nhau
trưa 13.3.2025 ở Phi trường Nội Bài Hà Nội để bắt đầu chuyến
Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025,
một chuyến Hành Hương đi theo lộ
trình / hành trình từ trên cao xuống thấp,
từ Sapa ở Miền Thượng du Bắc Việt
giáp biên giới Trung quốc
nơi Cửa khẩu Lào Cai,
và
Sapa là nơi có
ngọn núi cao nhất VN là Fansipan,
nơi phái đoàn sẽ tham quan và thưởng ngoạn vào ngày hôm sau....

Hai người chị và em của Chị TĐCTT Bùi Xuân Hồng LA, cùng nhau hân hoan lên
đường truyền giáo ở nước Kenya Phi châu hôm mùng 7/2/2025 ở phi trường Seattle WA
và mới về tuần vừa rồi (cuối tháng 2):
Chị Bùi Hoa (phải), TĐCTT 2018 đã tham dự Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018
và
Chị Bùi
Tuyết Mai (trái), người đã tham dự Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân ở Hy
Lạp với Nhóm TĐCTT 11/2023,
Sau chuyến đi Kenya Phi Châu này,
Chị Tuyết Mai đã chia
sẻ cảm nghiệm với Chị Xuân Hồng vắn gọn như sau:
"We got back last week from Malindi, Kenya. We are
thrilled to share his passion for encountering Christ throuh the
poor."
Khi đọc được một chút cảm nghiệm ấy của Chị Tuyết Mai, em đã
viết cho Chị Xuân Hồng như sau:
"Cảm nghiệm của Chị Tuyết Mai thật chính xác cho những
ai đã trải qua ít là một chuyến đi để gặp gỡ một Chúa Kitô bần
cùng khốn khổ ở tận cùng trái đất như Phi Châu.
Nước
Kenya còn khá hơn Ethiopia
và Mozambique rất nhiều mà còn như vậy thì đến
South Sudan nghèo nhất thế giới sẽ ra sao?!
Sudan đã nghèo mà lại nội chiến nữa, đến độ bé gái 1 tuổi cũng
bị quân ô hợp hiếp, và các em thiếu nhi nam đã phải cầm súng
chiến đấu...
Nhưng cũng phải tạ ơn
LTXC luôn "động lòng thương"
(Luca10:33) nơi anh chị em TĐCTT chúng ta,
dù không thể và không được tham gia các chuyến đi như em phát
động, nhưng mỗi lần gây quỹ Bác Ái và Truyền giáo anh chị em
TĐCTT chúng ta cũng hết sức tích cực hưởng ứng.
Như
năm 2024 quỹ truyền giáo được hơn 150 ngàn MK, hay
quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 trên 70 ngàn MK.
Việc trực tiếp tham gia chuyến đi hay đóng góp đều là hành
động "hiệp thông tham gia sứ vụ" của TĐCTT theo
chiều hướng của ĐTC Phanxicô cho Giáo Hội hiện nay. Amen."
Xin LTXC là niềm vui "hiệp thông tham gia sứ vụ" tông đồ thương xót của phái
đoàn Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
TOÀN BỘ CÁC CHUYẾN HÀNH TRÌNH TỪ QUÁ KHỨ 2014 ĐẾN TƯƠNG LAI 2030
Nhóm TĐCTT có thông lệ phác họa Lịch
trình sinh hoạt và phổ biến sinh hoạt các hành
trình xa từ mấy năm trước để kịp sửa soạn rồi cứ thế mà thực
hiện,
và nhờ LTXC tất cả các chuyến hành
trình ấy đã được hoàn toàn nên trọn như được LTXC soi động, trừ
chuyến 2020 nhưng đã được
thay bằng chuyến 2025:
12 Hành trình
Hải
ngoại trong
Quá khứ (2014-2024)
2014
Hành hương Tia sáng từ Ba Lan ở Roma và Ba Lan 12 ngày 24/4
- 5/5, dịp ĐTC Gioan Phaolô II được Giáo Hội tuyên phong hiển
Thánh 27.4 - với 24 Anh Chị em;
2015
Hành trình Cho Tình Yêu Lên Ngôi Miền Đông Bắc HK 10
ngày 20-29/9 nghênh đón ĐTC Phanxicô vị chủ sự Ngày Hội Ngô Các
Gia Đình lần 7 ở TGP Philadelphia PA - với 65 Anh Chị em;
2016
Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt I
trong Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 3
tuần lễ 18/9 - 8/10 - với 20 Anh Chị em;
2017
Hành hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria ở Fatima, Lộ Đức, La
Salette và Paris 13 ngày 10-22/5 - với 58 Anh Chị em;
2018
Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt
II 21 ngày 3 tuần lễ
4-24/10 - với 30 Anh Chị em;
2019
Hành hương Thánh địa Tuần Thánh Vượt
Qua 11 ngày 12-22/4 - với 37
Anh Chị em;
Hành trình Việt Nam Hội ngộ Yêu
thương 22 ngày 4-20/7 - với 7 anh chị em;
2020
Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 3 (nhưng bất thành bởi đại
dịch)
2021
Hành hương Đức tin Dấu Chứng Phục Sinh ở Ý và Roma 12 ngày
8-19/11 - với 24 Anh Chị em;
2022
Hành trình Truyền giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ 2 tuần
14 ngày 11-24/10 - với 8 Anh Chị em;
2023
Hành hương Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân ở Hy Lạp 11 ngày 31/10
- 10/11 - với 32 Anh Chị em;
2024
Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất ở Phi Châu: đợt 1 ở
Ethiopia 15 ngày 17-31/5 - với 6 Anh Chị em, và đợt 2 ở
Mozambique 18 ngày 14-31/10 - với 5 Anh Chị em.
24 TĐCTT Hành hương Tia sáng từ Ba
Lan ở Roma và Ba Lan 12 ngày 24/4
- 5/5/2014, chuyến Hành trình xuất ngoại đầu tiên của Nhóm
TĐCTT.
5 TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo
Tận Cùng Trái Đất ở nước Mozambique Phi Châu (14-31/10/2024),
chuyến Hành Trình xuất ngoại cuối cùng trong 11 năm qua...
(2014-2024)
nhưng sẽ được tiếp nối bởi những chuyến Hành Trình trong tương
lai: 2 chuyến Thừa sai Bác Ái + 3 chuyến Truyền giáo + 1 chuyến
Hành hương kết thúc toàn bộ 17 chuyến hành trình vào năm 2030.
6 Hành Trình Hải
ngoại trong
Tương
lai (2025-2030):
2025 Hành hương Thánh Mẫu
Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 (thay năm 2020 bị hủy
bỏ vì đại dịch) 21 ngày 3 tuần lễ 11-31/3 - với 30 Anh Chị em;
2026
Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên Tôn ở Mông Cổ vào cuối tháng
8 và đầu tháng 9, thời điểm kỷ niệm 3 năm ĐTC Phanxicô tông du
nước này (31/8 - 4/9/2023);
2027
Hành trình VN Thừa Sai Sai Thương xót vào cuối tháng 11 và đầu
tháng 12, thời điểm 100 năm Vị Thừa sai Thương xót Jean
Cassaigne rửa tội cho một phụ nữ Thượng bị cùi ngày 7/12/1927;
2028
Hành trình Truyền giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ lần II
vào Tháng 10 là Tháng Truyền giáo, thời điểm Mẹ Thánh Teresa bắt
đầu sống và lập dòng Thừa Sai Bác Ái (17/8 - 21/12/1948);
2029
Hành trình Truyền giáo Trời Mới Đất Mới ở Papua New Guinea ở Đại
Dương Châu vào tháng 9, thời điểm kỷ
niệm 5 năm ĐTC Phanxicô tông du nước này (6-9/9/2024);
2030
Hành hương Mạc khải Cứu độ, một hành trình từ Ai Cập dân ngoại
về Jerusalem
Do Thái giáo và đến Roma Kitô
giáo, một hành trình cho Năm Thánh 2025 bị hủy bỏ bởi chiến
tranh Gaza 7/10/2023.
Chuyến
hành hương 2030 là
chuyến hành trình cuối
cùng ngoài HK kết thúc
toàn bộ 18 chuyến sinh
hoạt hành trình
hải ngoại của Nhóm
TĐCTT: Hành hương (7), Truyền
giáo (8) và Thừa Sai Bác Ái (3).
Hai chuyến
hành trình ngoài HK đầu tiên
2014 (ở
Roma và Balan) và 2016
(ở Việt Nam) hoàn toàn
bất ngờ do LTXC tác động và bất chợt, chứ không
có dự định trước như
các chuyến sau đó.
Chuyến
Hành Hương Tia Sáng Từ Balan liên quan đến ĐTC GP II,
vị sáng lập Nhóm TĐCTT
bằng lời kêu gọi của ngài ngày 17/8/2002 trong bài giảng ngài
cung hiến Đền thờ LTXC ở Krakow Balan;
Chuyến
Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 liên
quan đến ĐTC Phanxicô,
vị GH mở Năm Thánh Thương
Xót và chú
trọng đến các vùng ngoại biên
về nhân bản, nhân sinh và
nhân quyền.
Cùng với Mẹ Maria đầy ơn
phúc, TĐCTT chúng con xin Magnificat dâng lời tri ân cảm tạ
ngợi khen LTXC về toàn
bộ sinh hoạt hành
trình của chúng con trong quá khứ và xin LTXC tiếp tục chúc
lành cho các chuyến hành trình tương lai của chúng con. Xin
LTXC luôn ấp ủ TĐCTT nhỏ bé chúng con trong Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót ở mọi
nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự!
em tĩnh
Tin nhắn nội bộ phái đoàn về email hôm nay 9/3/2025
Chị Mùi ơi thấy quả bưởi anh Luu Chủ quảng caó làm em lại nhớ tới
nhóm mình ở Ấn Độ.Hàng ngày Ăn bưởi và ăn ổi trừ cơm. Mình phải cảm
ơn anh ấy trước . Em Hòa
Em chưa nhìn thấy nhưng khi đọc email em thèm lắm nuốt nước
miếng để về VN vào thứ tư này chị nhắn anh giùm em là để dành cho em
Chị
ơi thấy mê chưa em không có giờ mà em cũng cố gắng gửi để cho
chị thèm (gửi kèm theo 2 tấm hình của Anh Lưu Chủ đã được em
phổ biến trong email được lấy xuống gủi qua tin nhắn).
Trời ơi sao ác quá thèm muốn chết mà cứ treo để heo nhịn đói
From: kim
maria <mdtkim@gmail.com>
Date: Sat, Mar 8, 2025 at 7:28 PM
Subject: Con chào Thầy
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Tạ ơn Chúa cùng nhóm TĐCTT cầu chúc Thầy,cô cùng quý cô chú có
chuyến Hành Hương Năm Thánh xuyên Việt được nhiều ơn thánh của
Chúa. Kính chúc quý cô chú Mùa Chay Thánh được nhiều ân sủng của
Chúa. Cầu chúc quý cô chú khoẻ mạnh bình an và tràn đầy sức mạnh
của Chúa Thánh Thần để chuyến đi được gặp hái nhiều kết quả.
Năm nay đoàn không ghé Nữ Tỳ chúng con hả Thầy ơi!
Con Maria Đào thị Kim
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 8, 2025 at 8:31 PM
Subject: Re: Con chào Thầy
To: kim maria <mdtkim@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ Kim.
Xin Người Nữ Tỳ Đầy Ơn Phúc
Xin Vâng của Ngôi Lời Nhập Thể luôn là mẫu gương ngồi vào chỗ
cuối của Sơ và những tâm hồn theo đuổi Ơn gọi trong Dòng Nữ Tỷ
Chúa Giêsu Tình Thương nhé.
Lần về VN trong Năm Thánh
2025 này phái đoàn TĐCTT chúng con không ghé thăm Hội dòng của
Sơ nhưng chúng con vẫn không quên Hội dòng do Cha Tổng Linh
hướng Phạm Ngọc Tuấn của chúng con sáng lập.
Hy vọng LTXC sẽ an bài cho
chúng con trở lại thăm Hội dòng của Sơ vào một thời điểm ý nghĩa
hơn, như năm 2018 vậy. Xin Sơ thông cảm và cầu cho chúng con với
nghe. Chúng con xin cám ơn Sơ.
con tĩnh
From: kim
maria <mdtkim@gmail.com>
Date: Sat, Mar 8, 2025 at 9:00 PM
Subject: Re: Con chào Thầy
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ con cám ơn Thầy nhiều. Cùng cầu nguyện trong Chúa Tình Thương nhé
Thầy... Con hy vọng sẽ được gặp quý cô chú trong nhóm dịp khác..
Tin nhắn phái đoàn ngày 8/3/2025 về việc đổi tiền MK ra VNĐ
Quý anh chị mến, còn vài ngày nữa là chúng ta bắt đầu chuyến HHTSBA
xuyên Việt của chúng ta rồi. Chắc ai cũng excited nhỉ?
Ngày mai 3/9 có hai anh em từ SJ lên đường. Và đến 3/11, 16 người
(1 NJ, 1 Sea, 4 Hou, 2 SJ, và 8 Nam CA).
Em xin cám ơn quý AC về VN trước, đã vui lòng đổi $1,000 usd (chi
phí) ra tiền Việt, để chúng ta dễ dàng chi trả cho các dịch vụ.
Quý AC về sau, xin không đổi tiền tại phi trường. Các AC cứ góp 1K
usd, vì đằng nào chúng ta cũng sẽ dùng usd để TẶNG cho các Dòng hoặc
các cơ sở bác ái mà chúng ta sẽ nghỉ lại qua đêm, và ăn tối +
sáng...
Em cám ơn quý AC.
Hẹn gặp nhau tại phi trường Nội Bài ,trước trưa ngày 13 tháng 3.
Thúy Nga
Tuy nhiên quý AC nào cần đổi để chi tiêu cá nhân ở VN thì
Anh Thế đã có sẵn tiền VND từ 2 ngàn MK của anh,
và Sơ Hoàng Hoạch Dòng MTG Hưng Hóa là vị nữ tu sẽ đãi chúng
ta bữa trưa đầu tiên sau khi rời Nội Bài, cũng sẽ đổi cho
chúng ta nữa nhé.
Vâng ngày mai, mùng 9 tháng 3 Chúa Nhật 1 Mùa
Chay, 2 anh em Anh Bùi Hiển và Bùi Thu Hường ở San Jose về
VN. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai anh em của anh về VN
bằng an nhé.
Chúng em vẫn dồn các thứ đồ cần mang về VN vào một chỗ cho
nhớ để đến Thứ Hai mới đóng thùng hay cho vào hành lý ký
gửi.
Anh Lưu Chủ cũng sẵn sàng các thứ trái cây nhà lá vườn của
các cháu, như chuối, bưởi và ổi, mang theo xe từ nam ra bắc
cho chúng ta. Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Lưu Chủ.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 6:13 PM
Subject: Dâng Tuần 3 Ngày xin Mẹ Maria là Vị Thừa Sai Bác Ái
đầu tiên chuyển cầu cho chuyến Hành trình VN Năm Thánh 2025
của Nhóm TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>,
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai
chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
TĐCTT
chúng ta cử hành Năm Thánh 2025 một cách đặc
biệt đúng như tinh thần và ý nghĩa của Năm Thánh
theo mạc khải Thánh Kinh và giáo huấn của Giáo
Hội,
chẳng những ở chỗ Hành Hương, mà là Hành
Hương Thánh Mẫu, theo gương mẫu của Đệ
Nhất Tạo Vật về ân sủng,
Vị Thừa
sai Bác ái đầu tiên trong việc thăm viếng và
tặng quà
theo lộ trình từ bắc (Galilê) xuống nam (Judea),
như phái đoàn TĐCTT Xuyên Việt từ bắc vô nam.
Tuần 3 Ngày được bắt đầu từ Thứ Bảy mùng 8/3 đến
hết Thứ
Hai 10/3/2025, xin Người Mẹ Đầy Ơn
Phúc "chỉ bảo đàng lành" cho
chuyến đi của TĐCTT chúng ta được nên trọn mọi
sự trong LTXC.
Mỗi người chúng ta mỗi ngày dâng Mẹ
1 Kinh Hãy Nhớ,
và quý AC trong 2 giờ kinh hàng ngày xin đọc
Kinh Hãy Nhớ sau Kinh Tuần 7 vào
giờ Kinh Trưa và dâng Lời Nguyện vào Giờ Kinh
Chiều nhé.
Xin Thánh
mẫu Maria Trinh Vương Thương
Xót giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện
nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện
qua đức ái trọn hảo của chúng con,
như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
em tĩnh
Xin đón xem tiếp 2 emails
1- Vào ngày thứ hai trong Tuần 3 Ngày mùng
9/3/2025: Phái
đoàn TĐCTT Hành Trình Việt Nam 2025 và Các
chuyến Hành trình tương lai 2026-2030
2- Vào
ngày
cuối Tuần 3 Ngày mùng 10/3/2025: Phái
đoàn TĐCTT Xuất Hành - Tưởng niệm 50 Năm Tha
hương
From: huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 3:40 PM
Subject: Re: Phụng Vụ Lời Chúa: Mùa Chay tuần 1
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bác Tĩnh cho con hỏi đoàn của mình đi 1 xe ạ?
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 3:49 PM
Subject: Re: Phụng Vụ Lời Chúa: Mùa Chay tuần 1
To: huong tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Vâng thưa Sơ. Chúng con 32 nguoi đi 1 xe lớn 45 chỗ, không biết có vào được
tận khu vực của Quý Sơ truyền giáo Hàm Rồng không?
From: huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 4:00 PM
Subject: Re: Phụng Vụ Lời Chúa: Mùa Chay tuần 1
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ chỗ cộng đoàn con chỉ xe 16 chỗ đi vừa thôi bác ạ
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 4:02 PM
Subject: Re: Phụng Vụ Lời Chúa: Mùa Chay tuần 1
To: huong tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Vậy thì chúng con vào tận nơi thì có cách nào không thưa Sơ?
Chúng con sẽ đi qua Làng Nủ trước hay sau khi chúng con từ Bản Lầu Mường
Khương xuống Hàm Rồng của Sơ?
From: huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 4:25 PM
Subject: Re: Phụng Vụ Lời Chúa: Mùa Chay tuần 1
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chú gửi cho con sđt của chú để trao đổi cho tiện
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 4:34 PM
Subject: Re: Phụng Vụ Lời Chúa: Mùa Chay tuần 1
To: huong tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Vâng thưa Sơ.
Số điện thoại của con ở Mỹ là 1 909 974 9520, và Sơ có thể gọi cho con qua
viber thì không tốn tiền.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 8, 2025 at 9:28 AM
Subject: Re: Phụng Vụ Lời Chúa: Mùa Chay tuần 1
To: huong tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Sơ Hương ơi,
Con vẫn đang chờ Sơ giúp cho phái đoàn TĐCTT chúng con
vượt qua trở ngại về đường đi nước bước để có thể
tới được giáo điểm truyền giáo Hàm Rồng của Quý Sơ.
Không biết ở đó có loại xe trung chuyển nhỏ 16 chỗ
không? Chúng con sẵn sàng thuê 2 xe là xong??
Từ địa điểm xe lớj như của chúng con không thể tiến sâu
hơn được nữa tới khu vực truyền giáo của Quý Sơ có xa
không, đi bộ một quãng ngắn được không??
Xin LTXC tỏ hiện hiển linh trong những lúc gian nan khó
khăn như thế này.
con tĩnh
From:
huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 9, 2025 at 6:10 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <
Mariaplan121283@gmail.com>
Con thưa chú cùng đoàn. Con đường vào cộng đoàn chúng con có khó
khăn nhưng chúng con cố gắng và sẵn sàng xắp xếp xe
để đưa mọi người đến thăm và ở lại dùng bữa cơm trưa với cộng
đoàn chúng con. Chúng con hân hạnh được đón tiếp chú và đoàn.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 9, 2025 at 6:46 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: huong tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Quý Sơ rất nhiều. Nếu có tốn kém thêm về
chuyên chở chúng con xin trang trải hết nhé.
con tĩnh
From: huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 9, 2025 at 6:50 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Chú và phái đoàn cứ yên tâm để được trải nghiệm những cảm nhận
của niềm vui và phục vụ chú ạ
From: huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 9, 2025 at 6:51 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Từ đoạn đường xe đến vào chỗ cộng đoàn con khoảng gần 3km
From: HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 6:30 PM
Subject: Re: Dâng Tuần 3 Ngày xin Mẹ Maria là Vị Thừa Sai
Bác Ái đầu tiên chuyển cầu cho chuyến Hành trình VN Năm
Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh kính mến,
Chúng em xin hiệp ý với phái đoàn để cầu nguyện, xin Đức
Mẹ cùng đồng hành với mỗi người và xin Mẹ chuyển cầu
cùng Chúa luôn ban ơn và gìn giữ và chúc lành cho chuyến
hành trình của phái đoàn luôn bình an, gặp nhiều thuận
lợi và mang lại nhiều điều tốt đẹp.
Kính mến,
Em Maria Minh Huê
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 6:39 PM
Subject: Re: Dâng Tuần 3 Ngày xin Mẹ Maria là Vị Thừa Sai
Bác Ái đầu tiên chuyển cầu cho chuyến Hành trình VN Năm
Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Minh Huệ.
Rất mong được gặp Sơ lần đầu tiên vào ngày lành tháng
tốt như được LTXC an bài nhé.
con tĩnh
From:
HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Sat, Mar 8, 2025 at 12:42 AM
Subject: Re: Dâng Tuần 3 Ngày xin Mẹ Maria là Vị Thừa Sai
Bác Ái đầu tiên chuyển cầu cho chuyến Hành trình VN Năm
Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ, chúng em cũng mong được gặp và đón tiếp phái đoàn, nhất
là được gặp anh Tĩnh.
Nguyện xin Chúa luôn an bài mọi sự cho phái đoàn để mọi
người được bình an, khỏe mạnh đi đến nơi về đến chốn.
Em Minh Huệ
From: kc1977
kc <kc201077@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 7:18 PM
Subject: Thăm viếng thiên ân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con Chào Cha!
Con đã nhận được tin đoàn chuẩn bị lên đường hành hương.
Việc tiếp đón Đoàn của chúng con tại Việt Nam là một
hồng ân. Nếu có thể được thì Xin cho chúng con biết tên
và số lượng người nam và nữ để chúng con thuận tiện
trong việc sắp xếp phòng ở
Chúc cho hành trình được diễn tiến tốt đẹp và bình an
trong tình yêu Chúa quan phòng
Sr Maria KIM CHI
Phụ trách CĐ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 7:42 PM
Subject: Re: Thăm viếng thiên ân
To: kc1977 kc <kc201077@gmail.com>
Sơ Kim Chi kính,
Con xin lỗi
Sơ vì không báo cho Sơ biết rõ về số người,
trong khi con báo cho các nơi có điều chỉnh về
ngày thăm viếng.
Phái đoàn chúng con tất cả là 32 anh chị em, bao
gồm cả 2 tài xế Sơ nhé.
Phái đoàn chúng con sẽ từ Đức Mẹ Măng Đen đến Tu
viện Thiên Ân do Sơ phụ trách vào chiều tối Thứ
Năm 20/3 để thăm mái Ấm Thiên Ân,
dùng bữa tối, rồi qua đêm để
sáng hôm sau cùng cử hành Phụng vụ Giờ kinh
và Thánh Thể với Quý Sơ
sau đó dùng điểm tâm
trước khi chúng con tiếp tục
cuộc hành trình đến kính viếng Đức Mẹ Phượng
Hoàng v.v.
Xin Sơ cầu nguyện cho chúng con và xin LTXC
luôn ở cùng Sơ và Tu viện Thiên Ân của Sơ nhé.
con tĩnh
From: kc1977
kc <kc201077@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 8:49 PM
Subject: Re: Thăm viếng thiên ân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
cám ơn Cha đã hồi âm
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 7, 2025 at 9:04 PM
Subject: Re: Thăm viếng thiên ân
To: kc1977 kc <kc201077@gmail.com>
Sơ ơi, con chỉ là một tông đồ giáo dân thôi Sơ.
Con xin lỗi Sơ đã làm Sơ hiểu lầm cách nào nhé.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 8, 2025 at 9:48 AM
Subject: Re: Dâng Tuần 3 Ngày xin Mẹ Maria là Vị Thừa Sai
Bác Ái đầu tiên chuyển cầu cho chuyến Hành trình VN Năm
Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT
To: nhu nhu <mnhuhunghoa@gmail.com>
Cc: Tran Phuong <phuongtranmtg@gmail.com>, mai ha
<ha_mtg@yahoo.co.uk>, Sr Hoang Hoach
<Mariaplan121283@gmail.com>, huong tran
<huonggiangmtghh@gmail.com>
Sơ Nhụ kính,
Phái đoàn TĐCTT chúng con theo lịch trình sẽ đến
thăm viếng Giáo điểm Truyền giáo Bản Lầu của Quý
Sơ ở Muờng Khương Lào Cai sáng Thứ Bảy 15/3/2025.
Sau đó trên đường về Nhà Mẹ MTG HH ở Sơn Tây, chúng
con sẽ ghé thăm Giáo điểm Truyền giáo Hàm Rồng
cũng đang được Quý Sơ MTG HH phục vụ.
Tuy nhiên, Sơ Hương ở đó cho chúng con biết rằng xe
lớn 45 chỗ của chúng con không thể vào đó
là đoạn đường chỉ xe 16 chỗ mới tới được thôi.
Còn một nơi nữa đang được các Nữ tu MTG HH phục vụ
nữa là Văn Bàn cũng thuộc Giáo hạt Lào Cai,
Giáo điểm Truyền giáo trước Giáo điểm Hàm Rồng từ
Mường Khương về,
nhưng chúng con không dám tới vì nghe Sơ Hoạch nói "đến
nút giao Bảo Hà IC 16 thì ra để đi vào cộng đoàn Văn
Bàn là 24 km (đi mất 3 giờ)",
nghĩa là đường khi vô cùng khó khăn, còn hơn ở
Ethiopia và Mozambiqua là 2 nước ở bên Phi Châu tận
cùng trái đất chúng con mới được diễm phúc hoan
hưởng năm 2024 nữa.
Bởi vậy con nghĩ ngay đến giáo điểm Bản Lầu của
Sơ và Sơ Phương xem chiếc xe lớn 45 chỗ của phái
đoàn 32 người chúng con có thể tới được không?
Hy vọng mỗi nơi mỗi khác. Xin
LTXC tỏ hiện hiển linh trong những lúc gian nan
khó khăn như thế này.
con tĩnh
From: nhu
nhu <mnhuhunghoa@gmail.com>
Date: Sat, Mar 8, 2025 at 7:33 PM
Subject: Re: Dâng Tuần 3 Ngày xin Mẹ Maria là Vị Thừa Sai
Bác Ái đầu tiên chuyển cầu cho chuyến Hành trình VN Năm
Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ! Con chào Chú!
Chúng con cám ơn Chú đã cho chúng con biết rõ lịch trình
của Đoàn ạ.
Thưa Chú, đường vào Giáo điểm Bản Lầu nơi chị
em chúng con đang tá túc thì khá thuận lợi, khi xuống
xe, chỉ mất vài phút đi bộ thì vào tới Nhà Nguyện Bản
Lầu.
Còn việc đi thăm một số các gia đình và các
điểm trường như hôm trước Chú đã ngỏ ý, chúng con đã
tham khảo ý kiến của Quý Cha đang phục vụ và chúng con
đã trực tiếp thì chúng con thấy chưa thuận lợi vì một
vài lý do: Thứ nhất, xe lớn không thể đi vào thăm các
gia đình trong các bản cũng như các điểm trường được.
Hơn nữa, về mặt an ninh còn rất khó khăn. Khi Cha và
chúng con đi thăm và trao quà cho các gia đình hay các
điểm trường thì luôn có các anh an ninh đi cùng hoặc
theo sau cách kín đáo. Vì thế, chúng con muốn nói qua
tình hình thực tế để Chú và anh chị em trong đoàn biết
và tiếp tục cầu nguyện nhiều cho chúng con cũng như các
anh chị em trong vùng truyền giáo này a.
Theo như email Chú gửi cho chúng con, thì Chú và
phái đoàn không thể ghé thăm hai giáo điểm Hàm Rồng và
Văn Bàn của Hội dòng MTG. Vì thế, chúng con Kính mời Chú
cùng Đoàn lưu lại dùng cơm trưa với chị em chúng con và
quý Ban Hành Giáo tại Giáo điểm Bản Lầu đơn xơ này.
Chúng con rất hân hạnh được đón tiếp Chú cùng Đoàn.
Nếu chương trình có gì thay đổi hoặc phải đoàn không thể
dự cơm trưa cùng chúng con, thì xin cho chúng con biết
trước để thuận tiện cho việc đón tiếp và chuẩn bị.
Chúng con xin kính chúc Chú cùng phái đoàn có một chuyến
đi bình an và đầy ý nghĩa trong Mùa Chay Thánh cũng như
trong Năm Thánh Hy Vọng này.
Kính Thư,
Nt. Maria Nguyễn Nhụ, MTG HH
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 8, 2025 at 8:44 PM
Subject: Re: Dâng Tuần 3 Ngày xin Mẹ Maria là Vị Thừa Sai
Bác Ái đầu tiên chuyển cầu cho chuyến Hành trình VN Năm
Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT
To: nhu nhu <mnhuhunghoa@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ Nhụ nhé.
Trước hết về chuyện thăm viếng như chúng con mong muốn nhưng như
Sơ cho biết thì đúng là cảnh bất tòng tâm.
Vậy thì các em có thể tập trung ở khuôn viên nhà thờ để chúng
con trao quà được không? Hôm đó là Thứ Bảy các em nghỉ học.
Nếu cũng không thể nữa thì chúng con chắc không ghé nữa bởi
chẳng có sinh hoạt truyền giáo nào hết.
Con vẫn đang chờ quý Sơ ở Hàm Rồng cho biết cách để phái đoàn
chúng con có thể đến viếng thăm.
Con sẽ chuyển email con đã gửi cho Sơ Hương để Sơ theo dõi nhé.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và Thừa Sai của Sơ nhé.
con tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 4, 2025 at 2:16 PM
Subject: Phái đoàn TĐCTT về VN - Bản ghi nhận chi phí từng ngày
trong suốt 19 ngày
To: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Cùng với Lịch trình Tổng kết được cập cuối cùng và mới phổ
biến cho quý AC chị, được cc cho chung nội bộ nhóm TĐCTT.
Nhưng em chỉ gửi riêng cho nội bộ phái đoàn chúng ta Bản
ghi nhận chi phí từng ngày trong suốt 19 ngày,
nhờ đó Ban Thủ Quỹ bao gồm 3 chị Thúy Nga, Phan Hòa và
Kim Oanh dễ dàng giữ sổ sách và tường trình trong phiên
họp tổng kết ngày 30/3/2025.
Trong các nơi qua đêm, chúng ta có 4 đêm ở 2 khách sạn,
Huế và Sài Gòn, và 2 đêm ở Resort (Khu Nghỉ Mát): một ở
Ninh Chữ sát bờ biển và ở Bến Tre.
Chúng ta sẽ trả tiền theo giá biểu ở từng nơi như người
anh TĐCTT tài công Trần Bảo Quốc của chúng ta đã lấy
phòng và cho biết như sau:
"Cháu gửi chú giá tiền ở 2 khách sạn và 2 resort
nha chú
KS ở Huế giá 850.000VND
1 Phòng/2 Người
Resort Ninh Chữ
1.200.000VN 1 Phòng/2
Người
Resort ở Bến Tre
Bằng giá Resort ở Ninh Chữ
1.200.000VN 1
Phòng/2 Người
KS ở Thủ Đức
800.000VND 1 Phòng/2
người
Chú xem ok chưa rồi cho cháu số lượng để cháu đặt
cọc cho bên KS nha chú".
(Đêm 30/3 chúng ta
còn lại 20 anh chị em sẽ ở KS trong
Thành phố Sài Gòn hay Tân
Định nên giá KS có thể tăng lên bằng các Resort hay
chăng?)
Còn đối với 5 Dòng tu và 7 cơ sở Công giáo đón tiếp
chúng ta, cống hiến cho chúng ta chẳng những thực phẩm
phần xác mà còn phần hồn nữa, như
em đã từng đề nghị,
chúng ta nên tặng hơn là giá ở khách sạn, với chủ ý ủng
hộ thêm cho các Dòng cũng như các cơ sở Công giáo trong
Giáo Hội ở VN của chúng ta.
Em đề nghị mỗi nơi là 1 ngàn MK. Ngoài ra, cá nhân chúng
ta có thể ủng hộ thêm bằng cách xin lễ với quý Cha hay
xin khấn ở các dòng tu v.v.
Ở Sapa chỉ có 2 đêm mà không có bữa ăn, cũng thế, cũng 1
ngàn MK vì là nơi du lịch và còn dâng 1 Thánh lễ ngoại
lệ cho chúng ta vào sáng chúng ta lên đường.
Ở Giáo xứ Truyền
giáo Kala Di Linh cũng 2 đêm, nhưng ngày 23/3/2025 chúng
ta đã bao thầu 3 bữa ăn cho các tham dự viên khóa LTXC
rồi, nên cũng 1 ngàn MK.
Ở các nơi mời chúng ta dùng bữa trưa hay bữa tối,
chúng ta cũng tặng cho các nơi này một chút tương xứng,
tùy hoàn cảnh, nơi thì 200 MK nơi thì 300 MK...
chứ không ăn free ở những nơi cần chúng ta hỗ trợ về tài
chính và dù chúng ta đã chuyển ngân tặng quà cho nơi ấy
rồi, nhưng vẫn không ăn để bù trừ...
Từ hôm nay, mùng 4/3/2025, thì chỉ còn đúng 1 tuần nữa
là 16 anh chị em chúng ta, không về VN sớm như 11 anh
chị em đã về, 26/4 (4), 4/3 (4), 5/3 (1) và 9/3 (2),
sẽ lên đường từ 5 phi trường khác nhau ở 4 tiểu bang, từ
đông sang tây và từ bắc xuống nam: Los Angeles CA (8),
San Francisco CA (2), Houston TX (4), Seattle WA (1) và
New York NY (1)
Hẹn gặp nhau vào trưa ngày 13/3/2025 ở Phi trường Nội
Bài Hà Nội để chúng ta cùng nhau bắt đầu chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025
Tưởng Niệm 50 Năm Tha Hương
của Người Việt hải ngoại tại Hoa
Kỳ chúng ta. Xin LTXC luôn hiện diện nơi từng anh chị em
chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.
em tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 4, 2025 at 12:56 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Lịch Trình Tổng Kết
To: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về
niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí
TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC, Đấng luôn hiện diện và tỏ hiện trong việc phác họa toàn
bộ lịch trình của chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025.
Bởi thế, lịch trình của chuyến đã
phải cập nhật hóa từ từ đến 3 lần,
và lần
thứ 3 cũng là lần cuối cùng hôm
nay 4/3/2025 chỉ trước ngày
lên đường đúng 1 tuần lễ (11/3/2025).
Lịch trình được cập nhật lần cuối cùng này em xin được phổ biến ở
cuối email này để quý AC tham dự có thể theo dõi trực tiếp từ điện
thoại của mình,
cho dù em cũng sẽ in nó ra
giấy để trao cho từng AC vào phiên họp sơ khởi ở Sapa tối ngày
đầu tiên 13/3/2025 ở quê hương VN yêu dấu vào thời điểm tưởng
niệm 50 năm (1975-2025) chúng ta tha hương.
Xin Người Mẹ
cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể đi Thăm
Viếng chủ sự và điều hành chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác
Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của TĐCTT chúng con,
để chúng con luôn biết "hiệp thông tham gia sứ vụ" với Giáo Hội và
trong Giáo Hội theo chiều hướng của ĐTC
Phanxicô cho Cộng đồng Dân Chúa hoàn vũ hiện
nay,
nhờ đó TĐCTT chúng con xứng
đáng được hoan hưởng Niềm vui Thương xót tuyệt
vời ân tình thánh của LTXC với Mẹ và như Mẹ.
em tĩnh
Thời
gian: 21 ngày từ 11 => 31/03/2025
Ngày 01
thứ ba 11/03:
Khởi
hành từ Mỹ - Hãng
Eva cất
cánh lúc 12:30 am Ngày 12/3 từ
LAX; hãng China cất cánh lúc 11:40 pm từ San Francisco
Đồng thời chiếc xe thuê cũng khởi hành
từ nam ra bắc, bao gồm cả 2 cậu cháu Anh Lưu Chủ và cô cháu Phạm
Thủy ở Biên Hòa đi theo.
Ngoài ra một số quý chị về VN trước, như AC Nguyễn Tammie Thủy &
Hoàng, A. Nguyễn Văn Thế cùng Quý Chị Ngô Trâm, Hoàng Minh, Lý
Nguyễn Oanh,
kể cả Chị Mai Ngọc Dung ở VN, cũng từ nam bay ra bắc cùng ngày.
Ngày 02 thứ tư 12/03:
Phái
đoàn khởi hành từ Mỹ vào nửa đêm về sáng ngày 11-12/3 đang
bay tới TAIPEI Đài Loan
Ngày 03 thứ năm 13/03:
Tới
phi trường Nội Bài: Hãng
China lúc 10:30 am và Hãng
Eva lúc 11:35 am.
Một số AC về VN trước, như Chị Trần Kim Oanh ở OC và 2 anh em
của Anh Bùi Hồng Việt ở SJ cùng với người chị ở VN, cũng bay ra
Nội Bài hôm nay.
Sau thủ
tục nhập
cảnh và
lấy hành lý ở phi trường, 16 anh chị em từ Mỹ về tái ngộ với 11
quý AC về VN trước và 3 chị ở VN,
rồi lên xe và cùng nhau
đến Cộng đoàn Vân Thê của Dòng MTG Hưng Hóa dùng
bữa trưa
trên đường lên Sapa.
Kính viếng Nhà thờ Đá Sapa, dự
lễ 7 giờ tối, bữa tối và
qua đêm tại cơ
sở Nhà xứ Giáo xứ Sapa.
Ngày 04 thứ sáu 14/03:
Tham
quan nguyên ngày các thắng cảnh ở Sapa
như Đỉnh Fansipan, Núi Hàm Rồng, Thác Bạc - ngọn thác đẹp và nổi
tiếng nhất Việt Nam, Thung lũng Mường Hoa, Cầu Kính Rồng Mây Lai
Châu, Làng Cát Cát v.v.
Những anh chị nào
không có sức lên Núi Hàm Rồng hay không muốn tham dự những chỗ
đáng sợ như Đỉnh Fansipan thì tham quan ở những chỗ khác được
liệt kê trên đây.
Dự lễ 7
giờ tối ở 1 bản với người H'mông, tham quan và dùng bữa tối ở
Chợ Đêm Sapa hay ở nhà hàng Hoa Đồng Tiền gần nhà thờ của ông
trong Hội đồng Giáo xứ,
sau đó
về qua đêm thứ
2 ở cơ sở Nhà xứ Giáo xứ Sapa.
Ngày
05 thứ bảy 15/03:
Sau lễ sáng và điểm
tâm ghé
tham quan cửa khẩu Lào Cai ở biên
giới Việt Trung;
Sau đó đến thăm khu
vực truyền giáo của Dòng MTG Hưng Hóa ở Văn
Bàn, Lào
Cai
Ghé
thăm và dùng bữa trưa như được mời tại Giáo điểm truyền giáo Hàm
Rồng của Dòng MTG HH
Sau
cùng về thăm Dòng
MTG Hưng Hóa dùng
bữa tối và qua đêm ở đây.
Ngày
06 chủ nhật 16/03:
Sau
Thánh lễ chúa nhật và điểm
tâm ở Dòng MTG Hưng
Hóa về Đan
Viện Xito Thánh
Mẫu Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình để thăm Đức
Tổng Kiệt,
vị sau
bữa trưa sẽ đích thân dẫn phái đoàn đến thăm Giáo
họ Truyền
giáo Đồng
Bầu GP
Phát Diệm:
Đức Tổng sẽ làm phép quà tặng và chủ
sự việc tặng quà, rồi trở
về qua đêm tại Đan viện.
Ngày
07 thứ hai 17/03:
Sau Lễ
và điểm tâm sáng ở Đan viện, ghé thăm Nhà
Thờ Đá Phát Diệm, sau đó đến thăm
Mái Ấm
Hồng Ân của Dòng
Mến Thánh Giá Phát Diệm, dùng
bữa trưa ở đây,
rồi tới
thăm Trung
tâm Khuyết tật 19/3 của Dòng Thừa
Sai Bác Ái GP Vinh
Cuối
cùng ghé thăm Dòng
MTG Vinh và Mái Ấm
Betania của
quý sơ rồi
dùng bữa tối và
qua đêm ở đây.
Ngày 08 thứ ba 18/03:
Sau lễ
và điểm tâm ở Dòng MTG Vinh, đến Nhà
thờ Giáo xứ Dũ Lộc để cùng
với Ban Caritas Hà Tĩnh tặng quà cho 30 gia đình đại diện cho 3
Giáo xứ nạn nhân (mỗi
Giáo xứ 10):
Đông Yên, Dũ Yên và Dũ Lộc, cả 3 đều ở Huyện Kỳ Anh Quảng
Bình;
sau đó tham quan vùng trời / biển thảm họa độc hại ở Vũng Áng
gây ra bởi Hãng Thép Formosa Đài Loan
rồi đến thăm Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng
Bình của dòng MTG Vinh
ở Hướng Phương, và
dùng bữa trưa
như được mời.
Rồi ghé thăm Mái
Ấm Martino của
Quý Sơ Dòng MTG Huế và dùng
bữa tối như được mời.
Sau đó về trung tâm Đức
Mẹ La Vang kính
viếng và qua
đêm tại Nhà
Khách Lâm Bích của Dòng MTG Huế.
Ngày 09 thứ tư 19/03:
Sau lễ
5 giờ sáng, kính viếng Mẹ Lavang và điểm tâm ở Lavang cùng kính
viếng Đức Mẹ, đến thăm Đan Viện Biển
Đức Thiên An Huế.
Có thể mua sắm đồ đạo làm quà kỷ
niệm ở đây, sau đó về khách
sạn Huế
Midtown (vì Đan Viện Thiên An không còn
chỗ vào thời điểm phái đoàn đến Huế)
nhận phòng và bỏ hành lý, rồi dùng bữa trưa ở một nhà
hàng ở Huế;
sau đó, ban chiều, tham
quan Núi Ngự Bình và Đồi Vọng Cảnh - điểm đến ngắm trọn
vẻ đẹp xứ Huế;
tối đến thưởng thức màn xuống thuyền nghe hát hò trên Sông Hương
sau bữa tối,
hay dạo bước thưởng
ngoạn Phố Đêm ở 1
trong 2 nơi kiêm ăn tối ở Phố Đêm hay
ở Nhà hàng, cuối ngày qua đêm tại khách sạn Huế
Midtown.
Ngày 10 thứ
năm 20/03:
5:15 sáng Lễ ở Nhà
Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế Huế và điểm
tâm chính gốc bún bò Huế ở tiệm, sau đó:
Kính
viếng Đức Mẹ Trà Kiệu (GP
Đà Nẵng), sau đó Kính
viếng Đức Mẹ Măng Đen (GP
Kontum), nhưng
khi đến Măng Đen dùng bữa trưa đã trước khi kính viếng;
Về thăm Tu viện và Mái Ấm
Thiên Ân của Dòng
Thánh Phaolo de Chartres dùng bữa
tối và qua đêm ở đây.
Ngày
11 thứ sáu 21/03:
Sau lễ và điểm
tâm ở Tu viện Thiên Ân
của Dòng
Thánh Phaolo thành Chartres
Kính viếng Đức
Mẹ Phượng Hoàng (GP Kon Tum), dùng bữa
trưa trong khoảng đường đến kính viếng Đức
Mẹ Giang Sơn (GP
Buôn Mê Thuột)
Cuối ngày về Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (GP
BMT) dùng
bữa tối và qua đêm.
Ngày
12 thứ bảy 22/03:
Sau lễ và điểm
tâm Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình thăm buôn
Bu Sóp của Dòng Đức
Maria Nữ Vương Hòa Bình.
Sau bữa trưa ở
nhà hàng thì đến
kính
viếng Đức Mẹ Thác Mơ (GP
Buôn Mê Thuột); buổi
chiều hôm đó
Ghé thăm và
tặng quà cho các bệnh nhân ở Trại
Cùi Di Linh; cuối
ngày
Về Giáo xứ Kala gần trại cùi cũng ở Bảo
Thuận Di Linh để
thăm Giáo
xứ Truyền Giáo
Kala,
nơi tương lai
là Trung
Tâm Truyền giáo của Giáo Phận Đà Lạt, dùng
bữa tối, giao lưu văn hóa dân tộc và qua đêm
Ngày 13 chủ nhật 23/03:
Mở Khóa
LTXC đầu tiên ở Việt Nam hôm
nay, Chúa Nhật thứ 3 Mùa
Chay trong Năm Thánh
2025, một Chúa Nhật PVLC có câu đáp ca rất thích hợp
với Khóa LTXC: "Chúa
là Ðấng từ bi và hay thương xót" (TV
102:8), và
ngay tại Giáo xứ
Kala, một danh địa sẽ trở thành Trung Tâm Truyền Giáo cho Người
Thượng ở Di Linh của GP Đà Lạt vào năm 2027, thời điểm kỷ niệm bách
chu niên vị thừa sai Pháp quốc Jean Cassaigne truyền giáo và phục vụ
người bị phong cùi ở đây, một vị thừa sai truyền giáo kiêm tông đồ
phong cùi tràn đầy cảm nghiệm thương xót và sống đời thương xót
cho đến độ trở nên phong cùi đáng thương như thành phần được ngài
phục vụ, vị linh mục thừa sai bác ái nguyên Giám mục Đà Lạt
này đã được LTXC âm thầm tuyển chọn và sử dụng để biến danh địa Kala
này trở thành Đất Hứa Thương Xót,
và đã được TGP Sài Gòn bắt đầu tiến trình phong thánh từ Đại Năm
Thánh 2000, và đó là lý do Trung Tâm Truyền Giáo Dinh Linh của Giáo
phận Đà Lạt tại Giáo xứ Kala này đang được vị linh mục lão thành Lê
Đức Huân xây
dựng có thể dung nạp 30 ngàn người, vì ngài nhắm đến ngày vị thừa
sai thương
xót Jean Cassaigne được
Giáo Hội tuyên phong...
Ngày 14
thứ hai 24/03:
Sau Thánh
lễ 5 giờ sáng ở Nhà thờ
Giáo xứ Kala Di Linh và điểm
tâm sẽ:
Ghé thăm Giáo
xứ Truyền
giáo Thánh PhaoLo Lâm Đồng rồi
thăm Mái
Ấm Tín Thác xong
rồi
thì dùng bữa trưa được AC Đạt
Hòa trong
phái đoàn quê ở
Bảo Lộc khoản đãi.
Sau đó thăm
viếng và tặng quà cho Giáo
xứ Truyền giáo Đạ Tông rồi ăn
tối và qua đêm ở đây.
Ngày 15 thứ ba 25/03:
Sau lễ
và điểm tâm ở Giáo
xứ Truyền giáo Đạ Tông về Trung
Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt chào
Cha Giám đốc, nhận phòng và bỏ hành lý;
Sau đó tham
quan các thắng cảnh ở thành phố Đà
Lạt như Núi Liangbiang,
Thung lũng Tình yêu và Làng
Hoa Vạn Thành, dự Chợ Đêm, bữa tối và về qua đêm ở Trung
Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt
Ngày 16 thứ tư 26/03:
Sau Lễ
và điểm tâm ở Trung
Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt, thăm ba Giáo xứ
Truyền giáo đều ở Ninh Thuận GP Nha Trang.
Giáo
xứ Truyền
giáo Tầm
Ngân & dùng
bữa trưa ở đây như được mời; rồi thăm Giáo xứ
Truyền giáo Lương
Giang, tiếp
theo là thăm Giáo
xứ Truyền
giáo Bà
Râu.
Về qua đêm tại Ninh
Chữ Resort TTC ở Phan
Rang gần
Đức Mẹ Tà Pao GP Phan Thiết hơn.
Ngày 17 thứ năm 27/03:
Đến Trung
tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao (GP
Phan Thiết) và trọ
tại Nhà
khách Mẹ Thăm Viếng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục,
sau bữa trưa sẽ kính viếng Trung tâm Hành hương này và dự lễ 7 giờ
tối, dùng bữa tối và qua đêm
Ngày 18
thứ sáu 28/03:
Sáng
sau lễ
5 giờ sáng ở nhà nguyện Thánh Thể và điểm tâm ở Nhà khách Mẹ Thăm
Viếng thì đến kính viếng Đức
Mẹ La Mã (GP
Vĩnh Long)
kịp dự lễ 6 giờ chiều ở đây, dù đã lễ sáng ở
Tà Pao, sau lễ và bữa tối thì về qua đêm ở Riverside
Resort.
Ngày 19
thứ bảy 29/03:
Sau điểm
tâm sáng ở khách sạn đến kính viếng Đức
Mẹ Núi Cúi (GP
Xuân Lộc);
Sau bữa trưa ở nhà hàng thì tham quan Trung Tâm Hành Hương để Kính
viếng Đức Mẹ Núi Cúi;
4:30 pm Dự Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ Rước Kiệu và
Phép Lành Thánh Thể cho Bệnh Nhân do Đức cha Giuse chủ tế.
Cuối ngày
về Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo dùng
bữa tối và trọ đêm ở đây.
Ngày 20
chủ nhật 30/03:
Sau điểm
tâm và họp tổng kết ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức
Mẹ Carmelo ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng Đồng Công.
Có thể mua sắm quà kỷ niệm về đạo ở
trung tâm mục vụ của Nhà Dòng sau đó. Rồi dùng bữa trưa tại một nhà
hàng ở Thủ Đức.
Sau
bữa trưa đến kính viếng Trung
Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bình Triệu,
một Trung
Tâm Hành Hương Đức Mẹ thứ 10 (thay cho Trung Tâm Hành Hương Đức
Mẹ Trinh Phong bị cấm),
Dự lễ Chúa Nhật 3 giờ chiều để tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Trinh Vương
Thương Xót Maria về chuyến đi,
sau lễ 10 anh chị trong phái đoàn còn ở lại VN được thân nhân đón về
sớm;
20 anh chị còn
lại sẽ về Bến Bạch Đằng để tưởng niệm đúng
1 tháng trước ngày 30 tháng tư đen 50 năm bỏ nước tha hương từ bến
cảng lịch sử Sài Gòn này, rồi dùng bữa tối và qua đêm ở
khách sạn Asian Ruby.
Ngày 21 thứ hai 31/03:
Sau lễ 5
giờ 30 sáng ở Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn, sẽ dùng điểm
tâm ở nhà hàng và tham quan Sài Gòn,
bao gồm cả Chợ Bến Thành để mua sắm cho đến bữa trưa ở Tân
Định trước khi ra phi trường về lại HK.
Quý ACcòn ở lại VN có thể được thân nhân
đón sau bữa tối hôm qua 30/3 hay sau bữa trưa 31/3 hôm nay.
Biệt chú:
Mầu Xanh: 10
Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu
(Lavang Quảng
Trị, Trà
Kiệu Đà Nẵng, Măng Đen & Phượng
Hoàng Kontum, Giang
Sơn & Thác
Mơ Buôn Mê Thuột, Tà
Pao Phan Thiết, La
Mã Bến Tre, Núi
Cúi Đồng Nai và Bình
Triệu Thủ Đức)
Mầu Tím:
19 nơi Thừa sai Bác ái
(10
khu vực truyền giáo: 2 ở GP Hưng
Hóa + 1 ở GP Phát Diệm + 1 ở GP Buôn Mê Thuột + 3 ở GP Đà Lạt + 3 ở
GP Nha Trang;
9 cơ
sở phục vụ bác ái xã hội: 1 ở
Ninh Bình + 2 ở Nghệ An + 2 ở Quảng Bình + 1 ở Quảng Trị + 1 ở Bảo
Lộc + 1 ở Di Linh + 1 ở
Ninh Thuận)
Mầu Nâu: 18
nơi qua đêm (5
Nhà dòng 5 đêm + 7
Cơ sở Công giáo 9 đêm, trong đó có 2 đêm
ở Cơ Sở Nhà Thờ Đá Sapa và 2 đêm ở Giáo xứ Kala Di Linh + 4
Khách sạn 4 đêm)
Mầu Hồng: 3
thành phố tham quan du lịch (Sapa ở
Bắc, Huế ở
Trung và Đà
Lạt ở
Nam)
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 4, 2025 at 6:48 AM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: CMC Rev tuong huu <
vinhsontuong@gmail.com>
Anh Tường ơi,
Em email cho quý Sơ mà chẳng nhận được hồi âm gì hết.
Anh gọi được cho quý sơ thì xin giúp em làm ơn nhắc báo cho quý sơ
về ngày giờ 27/3 chúng em mới đến và bữa trưa hôm đó nữa nhé, ngoài
bữa tối và bữa điểm tâm sáng hôm sau như thường.
Cám ơn anh nhiều.
tâm phương
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
5/3/2025
Happy Lent quý AC nhé. Chính vào ngày Thứ tư Lễ Tro mùng 5.3 hôm nay lại
thêm 1 người anh trong phái đoàn về VN nữa. Đó là Anh Lưu Chủ ở Carthage
Missouri. Rồi tới chính ngày chung phái đoàn chúng ta từ Mỹ về VN ngày 11.3
thì anh và người cháu Phạm Thủy của anh cả 2 ở Biên Hòa sẽ cùng chuyến xe từ
Đồng Nai từ nam ra bắc kịp ngày 13.3. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những
người anh chị em ra đi trước chúng ta về VN nhé, trong đó có Anh Lưu Chủ của
chúng ta hôm nay nghe. Tạ ơn LTXC. em tĩnh
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
4/3/2025
Quý AC ơi, em vừa gửi cho quý AC 2 emails cần được quý AC theo dõi. Cảm ơn
quý AC nhiều. Tạ ơn LTXC.
Chúc AC Nguyễn Hoàng- Thủy Tammie và Quý Chị Hoàng Minh với Lăng Nguyệt cùng
phu quân của quý Chị về VN hôm nay bằng an nhé.
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
3/3/2025
Quý AC
ơi, ngày mai Thứ Ba mùng 4.3 phái đoàn chúng ta có thêm 4 anh chị nữa lên
đường về VN trước chúng ta. Đó là AC Tammie Thủy và Hoàng, cùng quý Chị
Hoàng Minh và Lăng Nguyệt,
cả 2 chị đều có chồng đi theo nhưng ở lại Sài Gòn chứ không tham gia chuyến
đi với chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cả 3 cặp anh chị này nhé. Hẹn
gặp lại nhau trưa ngày 13.3 ở Phi trường Nội Bài.
Ngày mai Nhóm TĐCTT cử hành LTXC 3 giờ chiều hàng ngày bằng Chuỗi Kinh
Thương Xót sẽ cầu nguyện đặc biệt cho quý AC về VN đợt 2 trong phái đoàn của
chúng ta.
Thế là chúng ta đã có 4 anh chị về hôm 26.3 và 4 người sắp nữa là 8. Còn 3
anh chị về trước ngày 11.3 nữa... 1 vào ngày mùng 5.3 và 2 vào ngày 9.3.
Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
Goodnight quý AC.
em tĩnh
Anh Quốc ơi,
theo dõi các tin nhắn trong nội bộ phái đoàn mới đây anh đã thấy những
thay đổi và bổ sung về số người vẫn còn nguyên 30 chưa kể 2 tài công.
Như thế là chẵn 16 phòng bao
gồm cả 2 tài công.
Nhưng ở qua đêm ở Sài Gòn ngày
30.3 chỉ còn 20 người thôi. Vậy:
1. Xin anh kiểm tra lại 1 KS ở
Huế và 2 Resorts xem chúng ta đã giữ đủ phòng chưa nhé để điều chỉnh cho
kịp.
2. Xin anh lấy 11 phòng, bao
gồm cả 2 tài công ở một khách sạn nào đó ngay tại Sài Gòn hay cùng lắm ở
Tân Định để tiện di chuyển cho ngày cuối cùng 31.3 nhé. Sau khi lấy chỗ
xong thì cho mình biết để hoàn tất lịch trình chuyến đi lần cuối trước
khi lên đường nhé. Cảm ơn Anh.
Chú yên tâm KS và Resorts đủ phòng rồi
Còn ngày về Sài Gòn cháu sẽ lấy đúng như số lượng phòng cho bên nhóm
luôn
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
2/3/2025
Quý AC ơi, càng ngày chúng ta càng tiến gần đến ngày lên đường chính thức
của chung phái đoàn chúng ta là ngày 11.3.2025.
Tuy nhiên, vì phái đoàn chúng ta có những đợt về trước ngày ấy nên càng
khiến những người chưa đi rộn rã hẳn lên. Như 4 vị đã về từ ngày 26.2, Thứ
Tư tuần trước: Anh Nguyễn Thế cùng Quý Chị Kim Oanh, Lý Oanh và Ngô Trâm;
tiếp theo thêm 4 vị nữa vào ngày mùng 4.3 Thứ Ba tuần này: AC THủy Hoàng,
Qúy Chị Hoàng Minh và Lăng Nguyệt, ngay hôm sau là Thứ Tư mùng 5.3 lại 1 vị
nữa: Anh Lưu Chủ.
Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn chúng ta vẫn trọn vẹn 30 anh chị em, con số sinh
lực nhất của tuổi đời con người trên trần gian này, một con số tuổi được Vị
Thiên Chúa Làm Người chọn làm thời điểm bắt đầu thực hiện sứ mệnh Thiên Sai
Cứu Thế của Người.
Chúng em đã phân chia lại phòng ngủ 2 người. Nhưng trước khi book phòng ở
khách sạn vùng Sài Gòn em xin hỏi lại xem có ai thay đổi gì nữa không vào
ngày 30 và 31.3, hai ngày cuối cùng. Nhất là quý Chị đã cho em biết không ở
lại khách sạn đêm 30.3, và về ngay sau lễ bế mạc 3 giờ chiều 30.3 ở Trung
Tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, như AC Thủy Hoàng, Quý Chị Kim
Oanh, Nguyễn Oanh, Hoàng Minh, Ngô Trâm và Trần Tươi. Còn AC Đạt Hòa và Quý
Chị Phạm Hương cùng Wendy Huyền đã đổi ý tiếp tục chứ không chia lìa sớm
nữa.
Nếu 7 người rời phái đoàn chiều ngày 30.3, thêm Anh Thế rời phái đoàn từ
ngày 24.3 là 8, và Chị Lăng Nguyệt đi theo Chị Hoàng Minh nữa là 9 và Chị
Mai Ngọc Dung vợ của Anh Hoá nữa là 10 thì chỉ còn lại 20 Anh Chị.
Vâng chúng em sẽ chờ thêm 1 ngày nữa xem còn ai đổi ý vào phút chót không
trước khi chúng em chính thức book khách sạn ở Sài Gòn cho những sinh hoạt
cuối cùng mang tính cách lịch sử 50 năm bỏ nước ra đi lênh đênh hải ngoại...
Ngày 30.3, sau lễ 3 giờ ở Nhà thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, phái đoàn đến
Bến Bạch Đằng, nơi dân chúng ở Sài Gòn bỏ nước ra đi cuối Tháng Tư Đen 1975.
Sau đó ăn tối và qua đêm ở khách sạn;
Ngày 31.3, sau lễ 5:30 sáng ở Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn và tham quan sẽ dùng
điểm tâm rồi tham quan một vòng Sài Gòn một thời và tân thời, bao gồm cả khu
chợ Bến Thành, nơi có thể mua sắm hay dạo chơi,
cuối cùng dùng bữa trưa ở một nhà hàng nào đó trước khi ra phi trường vào
lúc 12 giờ, kết thúc chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025 của chúng ta trong LTXC vô biên.
Xin hoi anh cac phi ton cho 2 ngay 30 va 31 co can phai phu them
tien vao khong???
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Hiển. Số tiền 1 ngàn MK mỗi tham dự viên đóng góp
là để chi tiêu trang trải cho các sinh hoạt chuyên chở, ăn uống, ngủ nghỉ và
tham quan cùng típ từ ngày 13.3 đến hết ngày 31.3 thưa anh.
Phiên họp tổng kết ngày 30.3 toàn bộ phái đoàn chúng ta sẽ được ban thủ quỹ
3 chị tường trình cho biết tổng chi và thừa thiếu... Hy vọng dư hơn là
thiếu.
Xin Mẹ Thăm Viếng luôn dìu dắt chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm 2025 của chúng con. Amen.
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
1/3/2025
Tạ ơn LTXC, Đấng luôn làm những điều surprise.
Mới hôm qua quân số phái đoàn xuống còn 28 rồi lên 29 với Chị Lăng Thị
Nguyệt.
Chắc con số 30 là con số tốt do đó phái đoàn chúng ta lại lên 30 như trước,
với người cháu Phạm Thị Thủy ở VN của Anh Lưu Chủ.
Đúng là chúng ta là phái đoàn được LTXC tuyển chọn.
Và người cuối cùng là nữ này đã làm even số phòng 2 người bên nữ.
Hy vọng đây là surprise cuối cùng trước 10 ngày lên đường của chúng ta.
Goodnight quý AC.
em tĩnh
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
28/2/2025
Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn 4/5 anh chị em TĐCTT đã về đến VN nhờ đó em đã
nhận được tin nhắn của Chị Kim Oanh về cháu chị không tham gia chuyến đi với
chúng ta.
Trong khi đó Chị Lăng Nguyệt đã mua vé máy bay để đi với chúng ta. Thế là
xong.
Phái đoàn TĐCTT chúng ta chỉ có 29 người theo sự an bài Thần Linh của LTXC.
Chúng ta sẽ chấm dứt số người ở đây.
Không thêm nữa và cũng mong rằng không bớt nữa ngoài dự tưởng của chúng ta
như trường hợp bất đắc dĩ của Anh Đại Thắng và Chị Thanh Liên.
Chúng em sẽ phải sắp xếp lại phòng ngủ ở khách sạn để thuê cho đủ phòng.
Chúng em cũng sẽ in lịch trình chuyến đi ra mang về VN để trao tận tay cho
từng anh chị vào phiên họp sơ khởi ở Sapa tối ngày 13.3.2025.
Chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt của chúng ta, về tôn
giáo, chẳng những vào thời điểm Năm Thánh 2025,
mà còn, về dân sự, vào trúng ngay thời điểm 50 Năm người Việt bỏ nước ra đi
lênh đênh hải ngoại nữa, thời điểm chúng ta trở lại với quê hương dân nước
thân yêu của chúng ta.
Thật là tuyệt vời hơn nữa cho chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 Tưởng Niệm 50 Năm Tha Hương Lênh đênh Hải ngoại.
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
26/2/2025
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC đã cho em biết không ở lại khách sạn Thủ Đức qua
đêm cuối cùng 30.3.
Đó là AC Đạt Hoà và quý Chị Hoàng Minh, Phạm Hương và Wendy Huyền. Vậy chỉ
còn lại 17 người.
Sáng 31.3, ngoại trừ Anh Lưu Chủ phải ra phi trường bằng xe thuê riêng từ 5
giờ sáng, còn tất cả về lại HK vào buổi chiều từ 3:55 pm tới 5:30 pm.
Mà nếu điểm tâm xong lúc 6 giờ 30 sáng thì quá sớm.
Bởi vậy quý AC còn lại sẽ lên Bến Bạch Đằng để cùng nhau tưởng niệm 50 năm
xuất ngoại vượt thoát nạn cộng sản,
sau đó về kính viếng Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn rồi ăn trưa ở Tân định trước
khi ra phi trường.
Hy vọng LTXC ban cho chúng ta đủ giờ cho những nơi lịch sử này của quê hương
dân nước thân yêu của chúng ta nhân dịp 50 năm lênh đênh hải ngoại ...
Quý AC nào không ở lại qua đêm cuối cùng muốn tham gia những nơi còn lại vào
sáng 31.3 như em vừa bất ngờ được ngọn "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan
3:8) gợi ý,
nói với thân nhân đến đón về ở Nhà Thờ Chính Toà Sài Gòn nhé. Tạ ơn LTXC và
cảm ơn quý AC.
em tĩnh
Nếu Anh Tĩnh nói vậy, có nghĩa là quý AC tính không ở lại Thủ-Đức, có
thể đổi ý ở lại, để tham gia vào chuyến tham quan bến Bạch Đằng và Nhà Thờ
Đức Bà?
Sau đó người nhà đón tại nhà thờ Đức Bà trước trưa 31/3, thay vì tại khách
sạn Thủ Đức chiều 30/3?
Vâng đúng là như vậy.
Xin lỗi quý AC vì Thánh Thần là gió nên cứ thổi bất ngờ từng lúc một vào
thời điểm an bài của Ngài chứ không phải của loài người tạo vật chúng ta.
Nên chúng ta chỉ biết lắng nghe để mau chóng hưởng ứng và tích cực đáp ứng
thôi. Amen.
Ý kiến hay! Em đồng ý! Cám on các anh chị
Em
Kim Ngọc Seattle WA
Ý kiến hay quá để em suy nghĩ lại. Chắc em phải theo các anh chị quá.
Em Phan Hòa
Em xin cập nhật số người trong phái đoàn của chúng ta cho tới nay còn 28,
sau khi Chị Tống Thanh Liên hôm nay đã cố gắng giải quyết vấn đề giấy thông
hành của chị mà không xong.
Tuy nhiên 2 người khác có thể nhào vô thay thế là Chị Lăng thị Nguyệt ở OC
và người cháu ruột của Chị Trần Kim Oanh ở VN.
Chúng ta sẽ biết được số người của chúng ta có trở lại nguyên trọn 30 hay
chăng vào cuối tuần này.
Đúng là mọi sự đã được Thiên Chúa quan phòng và an bài mà loài người tạo vật
chúng ta không thể biết được cho tới thời điểm được Ngài tỏ cho biết để sống
Đức tin tuân phục mà thôi.
Chúng ta được hiệp thông Thần Linh với Thiên Chúa ở chỗ tuân theo Thượng trí
vô cùng khôn ngoan và thương xót của Ngài. Ngoài ra tất cả mọi sự khác chỉ
là phương tiện để đến với Ngài mà thôi, bao gồm cả những việc lành thánh như
hành hương. Tất cả những gì chúng ta làm, dù tốt lành thánh đức đến đâu
chăng nữa mà không hợp với ý muốn tối cao của Thiên Chúa cũng tác hại cho
linh hồn của chúng ta.
Xin LTXC bù đắp lại cho Anh Hà Đại Thắng và Chị Tống Thanh Liên bằng niềm
vui được hiệp thông Thần Linh với LTXC trong lúc lực bất tòng tâm này hơn
bao giờ hết nhé.
Xin cảm ơn Anh Thắng và Chị Liên về số tiền 500 MK của cả 2 người đóng góp
vào Quỹ Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 nhé.
Xin dâng hy sinh trái ý của 2 người cho LTXC để cầu nguyện cho chúng em và
cho chung chuyến đi của chúng ta. Xin đa tạ.
em tĩnh
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
25/2/2025
Quý AC ơi, ngày mai 26.2.2025 phái đoàn của chúng ta đã có 4 anh chị em về
VN trước ngày lên đường chính thức 11.3 đúng 2 tuần lễ.
Đó là Anh Thế và Quý Chị Trần Kim Oanh, Lý Nguyễn Oanh và Ngô Trâm.
Tuy nhiên em xin hỏi quý AC một điều cần thiết liên quan đến số người trước
khi chính thức book chỗ ngủ tại Khách sạn ở Thủ Đức.
Trước đây phái đoàn họp Tổng kết vào buổi tối Chúa Nhật 30.3 nên em đã xin
quý AC ở lại qua đêm để sau lễ Tạ Ơn hôm sau thì chia tay nhau một lúc.
Tuy nhiên, như chương trình em đã phổ biến lần cuối vừa rồi, chúng ta sẽ
thảnh thơi hơn.
Bởi vậy buổi họp tổng kết sẽ vào sau bữa trưa Chúa Nhật 30.3 để rồi sau
Thánh lễ 3 giờ chiều ở Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu,
một Thánh lễ Chúa Nhật trọng thể được phái đoàn chúng ta coi như Lễ Tạ Ơn
kết thúc chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025 của chúng ta.
Chúng ta có thể chia tay nhau vào lúc này, sau lễ bế mạc 3 giờ chiều hôm đó.
Để quý AC ở lại VN với thân nhân có thêm khoảng thời gian bonus ngay chiều
hôm đó nếu muốn.
Nhưng xin cho em biết ngay để em còn biết mà book đủ chỗ ngủ ở khách sạn đêm
cuối cùng 30.3.
Sáng hôm sau người bay về Mỹ sớm nhất là Anh Lưu Chủ ở Carthage Missouri lúc
8:30 am.
Bởi thế chúng em sẽ book xe riêng cho Anh Chủ ra phi trường Tân Sơn Nhất từ
5 giờ sáng hôm đó, Thứ Hai 31.3.2025.
Còn 9 Anh chị em trong phái đoàn về buổi chiều hôm đó sẽ dự lễ 5 giờ sáng ở
Nhà thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, sau đó điểm tâm rồi mới ra phi trường
chung với nhau.
Riêng 2 vợ chồng chúng em ở lại về sau vào ngày 11.4 từ Đà Nẵng cũng sẽ theo
xe ra phi trường với quý AC.
Chị Tống Thanh Liên đã được báo cho biết passport đã gửi về cho chị từ ngày
15.1, cả 5 tuần rồi mà chị vẫn chưa nhận được...
Xin tiếp tục cầu nguyện cho chị vượt qua cơn gian nan khốn khó thông hành
này, để chị sớm mua vé máy bay về VN cho kịp với chúng ta.
em tĩnh
Tạ ơn LTXC. Vâng tất cả 10 anh chị em về lại HK ngày 31.3, như em đã liệt kê
trong email gửi cho riêng nội bộ phái đoàn ngày mùng 9 tháng 2, trong đó có
4 vị ở Houston TX + 4 vị ở OC + 1 vị ở Missouri + 1 vị ở Seattle WA.
Những anh chị nào về lại HK 31.3 tất nhiên sẽ qua đêm trong khách sạn ở Thủ
Đức. Chỉ có quý AC nào còn ở lại VN mới có thể không ở lại đêm cuối cùng
30.3 thôi như quý Chị đã báo:
Trần Kim Oanh, Lý Nguyễn Oanh, Ngô Trâm và Trần Tươi.
Bao gồm cả AC Thủy Hoàng cũng không dù về lại HK ngày 31.3.
Như thế, nếu không còn ai cần qua đêm 30.3 ở khách sạn Thủ Đức nữa thì chỉ
còn 22.
Tổng số 29 anh chị em còn lại trong phái đoàn cho đến nay, trừ đi 6 AC trên
đây và cả Anh Thế đã rời phái đoàn sau ngày 23.3 cũng là sau Khóa LTXC ở
Giáo xứ KaLa Di Linh còn lại 22. Em sẽ chờ thêm cho đến tối ngày mai xem còn
anh chị nào không qua đêm 30.3 ở Thủ Đức nữa không để em bắt đầu book hotel
ở Thủ Đức.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Quý AC.
em tĩnh
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
24/2/2025
Quý AC ơi, phái đoàn TĐCTT tham gia chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác
Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 đã bất ngờ bị giảm quân số từ 30 còn 29.
Bởi Anh Hà Đại Thắng mới bị tai nạn xe hơi cuối tuần vừa rồi. Chị Mai Trang
là vợ của anh đang nằm ở phòng cấp cứu ICU ở bệnh viện UCI vì bị gãy 6 chiếc
xương và anh cũng bị thương nhưng nhẹ hơn.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho AC Thắng Trang nhé. Anh Thắng cho biết anh có
mua bảo hiểm và nếu là bảo hiểm trip protection thì sẽ được bồi hoàn vé máy
bay.
Nếu không có ai nhào vô thay anh vào phút chót thì phái đoàn chỉ còn 29.
Ngoài ra Chị Tống Thanh Liên vẫn chưa nhận được passport cho đến nay và
không biết cho tới bao lâu, trong khi thời gian lên đường chỉ còn đúng nửa
tháng 15 ngày nữa thôi.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Chị Tống Thanh Liên nữa nhé.
em tĩnh
Chúng em thắng-trang
xin cám ơn phái đoàn TDCT THƯƠNG đã thăm hỏi và cầu nguyện cho 2 em.
Chúng em Nguyện xin
Thiên
Chúa ban muôn vàn sự tốt đẹp đến với chuyến đi Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Aí Xuyên Việt Nam Trong Năm Thánh 2025.
em thắng
Tin nhắn trong nội bộ phái đoàn ngày
18/2/2025
Trâm cảm ơn anh Tĩnh chị Nga đã bỏ thì giờ, công sức để lo
sắp xếp chương trình cho chuyến HHVN, cũng như phân phát quỹ từ thiện, thật
quá đầy đủ và chi tiết.
Xin Chúa ban muôn ơn lành xuống cho anh chị và gđ.
Vâng chị Trâm nói đúng anh chị Tĩnh Nga đã bỏ rất nhiều thời giờ.. liên lạc
và sắp xếp Cuộc hành trình cho chúng ta rất là công phu...
nên dù anh nói em muốn thay đổi gì nhưng em không dám đâu.
List 20 người em chỉ biết số phone có 10 người thôi chắc từ từ em sẽ làm
quen thôi
Em Hòa
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Trâm và Hòa.
Như em đã xác tín và công khai tuyên xưng trong mấy emails rằng: Chuyến Hành
hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của chúng ta là do
bởi LTXC tác động, với LTXC an bài, như LTXC mong muốn và theo LTXC dẫn đưa.
Chúng em chỉ là cây bút chì được LTXC sử dụng để phác họa Lịch trình chuyến
đi, một chuyến đi đã được cục tẩy nơi cây bút chì của Người từ từ tẩy xoá đi
mấy lần ở một số chi tiết chưa hợp với LTXC của Người và viết lại cho tới
khi hoàn toàn theo như LTXC ấn định.
Bởi thế yếu tố chính yếu đáng chú trọng và tri ân cảm tạ không phải là cây
bút chì mà là chính bàn tay thần linh. Nào chúng ta cùng nhau nhờ Mẹ Maria
Đầy Ơn Phúc và hợp với Mẹ dâng lời Chúc Tụng Ngợi Khen Chúa Magnificat anima
mea Dominum!
Tất cả số điện thoại của từng người trong phái đoàn em đã phổ biến trong
email em gửi riêng cho phái đoàn về chuyện về VN trước và về HK sau rồi chị
Hòa nhé. Phái đoàn xin cảm ơn AC trước vì AC đã tự động ngỏ lời mời phái
đoàn bữa trưa ở Bảo Lộc ngày Thứ Hai 24.3.
Và cũng chính vì bữa trưa này em đã hỏi chị xem nhà của chị gần Giáo xứ
Truyền giáo Thánh Phaolô hay Mái Ấm Tín Thác là 2 nơi phái đoàn chúng ta
viếng thăm sáng hôm đó ở Bảo Lộc trước khi đi lên Giáo xứ Truyền giáo Đạ
Tông ở Đam Rông chiều hôm ấy, và chị đã trả lời là nhà chị gần Mái Ấm Tín
Thác hơn nên em đã xếp Lịch trình đến Giáo xứ Thánh Phaolô rồi sang Mái Ấm
Tín Thác trước khi về nhà chị dùng bữa trưa. Chị đâu có đòi hỏi hay yêu cầu
gì thưa chị. Phái đoàn còn cảm ơn AC nữa.
Tóm lại xin tạ ơn LTXC, Đấng lo cho chúng ta tất cả... đến từng chi tiết...
em tĩnh
Nhớ bữa cơm năm nào ở nhà Hòa đã được ăn ngon mà mọi người còn được quà của
gia đình Hòa nữa , Anh Tĩnh và Nga còn nhớ không ?
Da em nhớ chi Oanh. Thật hạnh phúc cho chung ta được gặp
gia đình anh Dat chi Hoa.
Xin chân thành cảm ơn anh chi một lan nữa va cam ơn loi mời cua anh chi
trong tháng tới.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chuyến đi của chúng ta và cho gia đình anh chị
Đạt Hoà.
Ngọc Huệ



Vâng, đúng thế, năm 2019. Nhưng lần này chúng ta sẽ không còn được thấy ông
bà cụ khả kính và dễ thương là thân sinh của Anh Trần Tất Đạt, chồng của Chị
Hòa nữa,
vì trong thời gian gần 6 năm qua 2 cụ đã được về hưu trên quê hương Vĩnh
phúc Nước Trời rồi. Lần này ghé chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho 2 cụ
nhé.
Quý anh chị trong nhóm HHTMTSBAVN thân mến,
Chỉ còn 3 tuần nữa là hành trình xuyên Việt của chúng ta bắt đầu.
Cho đến hôm nay, chúng ta đã xong 2 trong 3 điều chính thức cho chuyến đi:
1) Đã hoàn tất vé máy bay, kể cả Visa.
2) Đã hoàn tất phần đóng góp vô quỹ truyền giáo & bác ái.
*** phần chi phí của mỗi người cho hành trình, sẽ góp sau khi về đến VN.
Hôm nay em xin nhắc vài điều cần thiết sau (em tính nhắc sớm hơn, nhưng bận
nên quên):
1) nên hỏi bác si gia đình hoặc travel advisor, xem có cần chích thuốc ngừa
(vaccine) gì không.
2a) có một số ngày chúng ta sẽ trải qua những vùng trời có muỗi, vì thế nên
có thuốc chống sốt rét (thuốc này phải có toa của bác sĩ).
2b) mang theo cream hay thuốc xịt (spray) để chống lại muỗi cắn.
3) đem theo thuốc trị tiêu chảy.
4) quý anh chị nào có những thứ thuốc phải uống hàng ngày (như cao máu, tim,
tiểu đường, v.v...), xin đem theo thuốc cho đủ số ngày chúng ta ở VN.
5a) Bảo hiểm: người Việt mình thông thường không để ý đến vân đề này.
Chúng ta nên tập quen với việc mua bảo hiểm cho chuyến đi/ travel
insurance/trip protection, trong trường hợp phải hủy chuyến đi, máy bay trễ
v.v...
5b) tối thiêu ta nên có phần Medical Insurance (bảo hiểm sức khỏe).
Medicare hoặc bất cứ bảo hiểm sức khỏe nào của chúng ta ở Mỹ này sẽ KHÔNG
dùng được ở nước khác.
Có thể họ sẽ reimburse (hoàn lại) sau khi về lại Mỹ, nhưng cũng có thể
không. Ngay lúc có chuyện, chúng ta phải trả trước bằng tiền mặt hay credit
card.
5c) quý AC có thể tìm hiểu về trip protection với các hãng bảo hiểm mình
biết, hay vô trang mạng travelInsurance.com, hoặc squaremouth.com
Nếu chỉ cần bảo hiểm sức khỏe (medical insurance), có thể liên lạc với chị
Ngọc-Huệ trong nhóm chúng ta 949-422-6553.
*** kể chuyện: trong chuyến hành hương Hy Lạp Nov 2023, anh Tĩnh ngã, gãy 5
xương sườn, phải đi emergency rồi nằm viện 6 ngày, tốn hết $20,000. Nếu
không có medical insurance, thì phải dùng credit card, và chắc bây giờ chúng
em vẫn còn đang trả nợ ...
Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ và kinh nghiệm của chúng em thôi. Quý AC
không bắt buộc phải theo. Chắc có vị sẽ bảo "lo gì, cứ tín thác vào lòng
thương xót Chúa".
Vâng ạ!
Chúc quý anh chị ngủ ngon.
Em Thúy-Nga (Tĩnh)
Quý AC ơi, theo thông lệ, dù đi hành hương hay truyền giáo, chúng ta thường
mặc đồng phục. Lần này cũng thế, xin quý AC mang toàn bộ 3
áo 3 màu nhé. Chúng ta sẽ mặc đồng phục (thay đổi màu) khi kính viếng các
Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ, nhất là khi chúng ta cùng nhau phục vụ Khóa
LTXC ở Giáo xứ KaLa Di Linh với màu tím thương xót. Quý AC thân hữu thì mặc
tuỳ nghi theo màu đồng phục ở từng nơi càng tốt.
Em nhắc sớm vì có một số AC về VN vào ngày 26.2 tới đây. Tạ ơn LTXC và cảm
ơn quý AC.
em tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 16, 2025 at 2:00 PM
Subject: Xin anh giúp
To: Hoa Nguyen <tinhchuayeucon2011@gmail.com>
Cc: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>
Anh Hóa quý mến,
Vì Khóa LTXC đã được chuyển từ sau chuyến đi (CN 4/6) vào trong
chuyến đi (CN 23/3).
Nếu sau chuyến đi thì em có thể đến Đền ĐMHCG của DCTT Kỳ Đồng để
mua một số mẫu ảnh để đeo cho các tân TĐCTT
tuyên hứa cuối Khóa LTXC.
Nên em xin nhờ anh ở gần và đi lễ ở Đền ĐMHCG ghé mua hộ em nhé, như
hình ở ngay dưới đây:


Ở HK em tìm không thấy, mà sao ở VN lại có, hay do chính VN sản xuất?
Trong chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019 em đã ghé
Tiệm ở Đền ĐMHCG để mua được một ít nên em biết ở đấy có.
Nếu họ còn tiếp tục bán mẫu ảnh này thì xin anh hỏi cho em biết: giá bao
nhiêu một mẫu? Họ có bao nhiêu mẫu, vì em cần cả 100 mẫu hay hơn?? Nếu
mua nhiều có bớt hay chăng???
Cám ơn anh rất nhiều. Xin LTXC luôn là tất cả niềm tin tưởng của chúng
ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.
em tĩnh
From: Hoa
Nguyen <tinhchuayeucon2011@gmail.com>
Date: Sun, Mar 2, 2025 at 3:58 AM
Subject: Re: Xin anh giúp
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh quý mến,
Email của anh gửi cho em bị trôi nên hôm nay rà soát lại thì em
mới thấy email này anh gửi cho em cũng gần nửa tháng nay rồi.
Thứ Ba 4/3/2925, em sẽ đến Nhà Sách DCCT Kỳ Đồng để tìm mua (
thứ Hai Nhà Sách nghỉ bán )
Em thành thật xin lỗi anh nhé.
Em Hoá
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 2, 2025 at 6:20 AM
Subject: Re: Xin anh giúp
To: Hoa Nguyen <tinhchuayeucon2011@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Hóa.
Chúa Nhật mùng 9/3 tiện đi lễ thì ghé hỏi cho em: có hay không
và giá bao nhiêu thôi là đủ.
Cám ơn Anh.
em tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 16, 2025 at 2:03 PM
Subject: Fwd: Xin anh giúp
To: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>
Anh Tường ơi,
Nếu ở Gift Shop ở Trung tâm Mục vụ Nhà Mẹ Thủ Đức có bán loại
mẫu ảnh đeo ngực dưới đây anh làm ơn cho em biết để em mua trực tiếp
từ Nhà Dòng và Anh mang đến cho em nhé.
Cám ơn anh.
em tâm phương
From: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Sun, Feb 16, 2025 at 6:56 PM
Subject: Re: Xin anh giúp
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
OK đê em tìm xem
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 17, 2025 at 6:28 AM
Subject: Re: Xin anh giúp
To: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Co thể một ảnh LTXC đeo ngực như vậy nhưng kiểu hơi khác cũng được,
miễn là cỡ đừng nhỏ quá thôi. Cám ơn anh.
em tâm phương
Tin nhắn qua viber ngày 21/2/2025
Em đã mua cho Anh 100
ảnh LCTX, hết 1.200.000 vnd
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Tường.
Xin anh mang tới cho Khóa LTXC ở KaLa Di Linh nhé.
Chúng em sẽ hoàn tiền lại cho Anh lúc ấy nghe.
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 16, 2025 at 6:31 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Khóa LTXC đầu tiên ở VN tại Đất Hứa Thương Xót
To: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quý AC Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
rất thân yêu của em trong LTXC vô biên,
Hy vọng quý AC cũng cảm nhận được thực sự chuyến đi của Nhóm TĐCTT
mà phái đoàn 30 anh chị em chúng ta đại diện:
Là một sự kiện đồng thời cũng là một biến
cố bởi LTXC tác động, với
LTXC an bài thần linh, như LTXC mong
muốn và theo LTXC dẫn dắt,
qua những dấu hiệu tỏ tường được LTXC tỏ cho chúng ta thấy một cách
bất ngờ, tự nhiên mà thoạt tiên chúng ta không nghĩ ra,
nhưng nhờ chúng ta biết hưởng ứng và đáp ứng ngay mà chuyến đi của
chúng ta càng ngày càng thích hợp và thích ứng với LTXC hơn nữa.
Điển hình nhất là những trường hợp bất ngờ đột xuất lạ lùng sau đây:
1- Giáo
xứ Truyền giáo Đạ Tông bất ngờ được
khám phá ra, 1 trong 2 Giáo xứ Truyền giáo lớn của GP Đà Lạt mà tí
nữa chúng ta bị missed, ngay trước khi phân tặng Quỹ Thừa Sai
Bác Ái;
2- Khóa
LTXC ở GX Kala, nhờ việc sắp xếp lại lịch trình để đến GX
Đạ Tông, bất ngờ khám phá ra được thời điểm để tổ chức
thích hợp - CN 23/3 ngay trong chuyến đi, hơn là sau chuyến đi vào
CN 6/4;
3- Vùng
trời thảm họa Formosa độc hại Quảng Bình, bất
ngờ xuất hiện đang khi gây
quỹ, thay cho Làng Nủ Lào Cai, và là nơi phái đoàn bỗng được
Caritas Hà Tĩnh giúp tặng quà trực tiếp cho nạn nhân nữa;
4- Trung
tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu Thủ Đức cũng bất ngờ được
nghĩ tới khi phái đoàn kết thúc chuyến đi ở Thủ Đức, để thay Đức
Mẹ Trinh Phong ở Ninh Thuận GP Nha Trang bị cấm....;
5- Quỹ
Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 cũng bất
ngờ tăng lên tới 50 ngàn MK sau lần tường
trình tổng kết hôm 11/2/2025, khi mới có $42,840, chưa đủ 46 ngàn MK
cần phân tặng - sẽ tường trình ngày 2/3.
Riêng Khóa LTXC quả thật đã được LTXC sắp xếp để chúng nhóm TĐCTT,
qua phái đoàn đại diện về VN, cùng nhau phục vụ ngay trong
chuyến đi, vì ai trong Nhóm TĐCTT cũng có sứ vụ thương xót là loan
truyền LTXC qua các Khóa LTXC là 1 trong 3 chủ trương và hoạt động
chính.
Cũng chính LTXC đã an bài thần linh cho NHóm TĐCTT có thể thực hiện
một Khóa LTXC đầu tiên ở Việt Nam quê hương thân yêu của mình vào
một thời điểm và ở một địa điểm có ý nghĩa nhất về LTXC và theo
LTXC.
Trước hết, về thời điểm thì hợp với LTXC đó là Năm Thánh 2025, Năm
Hồng Ân Cứu Độ của Thiên Chúa, Đấng "giầu lòng xót thương" (Epheso
2:4), thay vì năm 2020 là năm đã được sắp đặt đâu vào đó rồi thì bị
đại dịch covid-19 nên đành phài hủy bở và chờ thời cơ là chính Năm
Thánh 2025 này.
Sau nữa, về địa điểm thì càng hợp với
LTXC hơn ở đâu hết, bởi nơi được LTXC chọn cho Khóa LTXC đầu tiên ở
VN này của Nhóm TĐCTT phải là Đất Hứa Thương Xót, nơi đã được
LTXC tuyển chọn trong suốt giải đất Việt Nam từ bắc vô nam để
LTXC được hiển linh nơi công cuộc truyền giáo cho Người Thượng và
phục vụ nhất là thành phần bị phong cùi của họ được bắt đầu từ cuối
năm 1927 bởi vị thừa sai Pháp quốc Jean Cassaigne.
Với tâm tình cảm tạ ngợi khen LTXC và bằng tất cả càm nghiệm
LTXC ấy, em xin phổ biến lại cho phái đoàn TĐCTT toàn bộ Chương
trình của Khóa LTXC đã được em hoàn chỉnh trước khi thực hiện
dưới đây để chúng ta cùng nhau "làm chứng cho tình thương" như vị
sáng lập Nhóm TĐCTT chúng ta là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã
kêu gọi và làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta nhé.
em tĩnh
Khóa LTXC ở Giáo xứ Kala Di Linh
Chúa Nhật 3 Mùa Chay ngày 23/3/2025
Chủ đề:
"Chúa
Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta",
"những người lữ hành hy vọng"
(ĐTC Phanxicô: Đề tài cho loạt bài
Giáo lý năm Thánh 2025)
Sáng
5 giờ:
Thánh lễ khai mạc
6 giờ: Dẫn nhập
6 giờ 30:
Cầu Kinh Mân Côi để nhờ Đức Mẹ đến với LTXC
7 giờ: Điểm tâm và giao lưu thân hữu
8 giờ:
Đề tài 1
"Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
vì "Người động lòng thương" khi chúng ta sống trong nghèo
nàn đói khổ
(Giảng huấn: Cha Lê Đức Huân
- Mathêu 14:13-21)
8 giờ 45: Giải lao
9 giờ:
Hội thảo 1
"Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
nên chúng ta cần
phải hoàn toàn tin tuởng vào LTXC
(Quý AC TĐCTT được mời điều hành các phân nhóm)
9 giờ 45: Giải lao
10 giờ:
Chia sẻ 1
Ảnh LTXC, Lễ LTXC và Chuỗi LTXC
(TĐCTT Cao Tấn Tĩnh)
10 giờ 45: Giải lao
11 giờ:
Viếng Thánh Thể
và chụp
hình lưu niệm
11 giờ 30: Bữa trưa
Chiều
12 giờ 30: Sinh hoạt
13 giờ:
Đề tài 2
"Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
vì Người tìm gặp
chúng ta trong khi chúng ta sống trong tội lỗi
(Giảng huấn: Cha Mai Hữu Tường, CRM
- Gioan 4:7-19, 28-30, 39-42)
13 giờ 45: Giải lao
14 giờ:
Hội thảo 2
"Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
nên chúng ta cần
phải mang "vui mừng và hy vọng" đến cho "những linh hồn
cần đến LTXC hơn"
(Quý AC TĐCTT được mời điều hành các phân nhóm)
14 giờ 45: Giải lao
15 giờ:
Cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương
Xót
15 giờ 30:
Chia sẻ 2
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương)
(TĐCTT Cao Tấn Tĩnh)
16 giờ 15: Giải lao
16 giờ 30: Tâm sự kết khóa
17 giờ 15:
Chầu Thánh Thể
Bao gồm cả nghi thức
tuyên hứa sống Ơn gọi Thương xót và Sứ vụ Thương xót như ĐTC
Gioan Phaolô II kêu gọi
18 giờ: Bữa tối
19 giờ: Nhóm
TĐCTT tặng Quà truyền giáo
20 giờ: Bế mạc
From: Graceof
God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Date: Mon, Feb 17, 2025 at 12:38 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025: Khóa LTXC đầu tiên ở VN tại Đất Hứa Thương Xót
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thật tuyệt vời!
Ta ơn Chúa, Cam ơn anh Tĩnh.
Ngọc Huệ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 18, 2025 at 6:44 AM
Subject: Đề tài Khóa LTXC đầu tiên ở VN tại Giáo xứ Kala Di Linh
To: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>
Anh Tường quý mến,
Trước hết chúng ta cùng nhau tạ ơn LTXC đã an bài cho Khóa LTXC
đầu tiên ở VN của Nhóm TĐCTT chúng em được một thời điểm và
một địa điểm thật là tuyệt vời hợp với LTXC hơn lúc nào hết và
hơn ở đâu hết để tổ chức.
Sau nữa em cũng xin cám ơn anh đã nhận lời giúp Khóa LTXC đầu
tiên này, một Khóa đầu tiên được LTXC muốn giành riêng cho anh
em Người Thượng đơn sơ dễ thương, nên nó đã được đơn giản hóa,
về cả chương trình lẫn nội dung: Về chương trình thì ngắn hơn, 1
ngày thay vì 2 ngày; về nội dung, có hai phần sáng và chiều như
nhau, mỗi buổi có 3 mục: 1 đề tài giảng huấn, 1 đề tài hội thảo
và 1 vấn đề chia sẻ.
Riêng vê đề tài giảng huấn chỉ 45 phút thay vì 1 tiếng; 2 đề tài
về LTXC liên quan đến 2 khía cạnh thể lý và tâm linh: đề tài 1
về nghèo khổ (như đời sống của Người Thượng); đề tài 2 về tội
lỗi (nhân vô thập toàn không ai lại hoàn toàn vô tội).
Anh giảng huấn đề tài 2 vào buổi chiều: "Chúa
Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta" vì Người tìm gặp chúng ta
trong khi chúng ta sống trong tội lỗi (Gioan
4:7-19, 28-30, 39-42).
Đúng thế, LTXC tìm
gặp chúng ta trong khi
chúng ta sống trong tội lỗi như
trường hợp điển hình nhất là người phụ nữ Samaria đang sống với
6 người đàn ông không phải là chồng của chị.
LTXC không bỏ rơi một ai, Người biết từng con người đã được dựng
nên để được sống đời đời nên Người tìm hết cách để cứu họ, dù họ
tội lỗi đến đâu chăng nữa, mà "càng
là tội nhân càng có quyền đối với tình thương cùa Cha" (Nhật
Ký 723).
Hy vọng năm 2027, năm nhóm TĐCTT về VN để dự mừng Khánh Thành
Trung Tâm Truyền Giáo Di Linh của GP Đà Lạt nhân dịp 100 năm
liên quan tới vị Thừa Sái Thương Xót Jean Cassaigne,
Nhóm TĐCTT sẽ mở thêm 1 Khóa nữa cho Người Thượng tại Giáo xứ
Truyền giáo Đạ Tông ở Đam Rông Lâm Đồng GP Đà Lạt và Khóa đầu
tiên cho Người Kinh VN ta ở Đồng Xoài thuộc phạm vị phục vụ của
anh.
Xin LTXC tiếp tục hiện diện sống động nơi lòng tin tưởng của
chúng con và tỏ hiện rạng ngời nơi đức ái trọn hảo của chúng
con để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót như Mẹ
Maria Trinh Vương Thương Xót. Amen.
em tâm phương
Tin nhắn ngày 15/2/2025 về Khóa LTXC ở VN và
gia nhập Nhóm TĐCTT
Chị Wendy Huyền ơi, như chị đã biết, trong chuyến Hành hương
Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT mà chị được
LTXC an bài để đồng hành với chúng em, có một sự kiện hết sức ý nghĩa và liên hệ
với LTXC, đó là Khóa LTXC hôm Chúa Nhật 23.3 tại Giáo xứ Truyền giáo KaLa ở Di
Linh.
Theo sự quan phòng thần linh của LTXC, Khóa LTXC này được nhóm TĐCTT HK tổ chức
lần đầu tiên ở Việt Nam này (sau 70 Khóa ở HK), đáng lẽ vào Chúa Nhật ngày 6.4
sau chuyến đi, đã được chuyển vào CN 23.3, nhờ đó cả Nhóm TĐCTT có cơ hội ngọc
ngà hiếm quý để phục vụ Khóa này, cũng như để chung phái đoàn tham dự chuyến đi
được dịp nghỉ ngơi về phần xác và bồi dưỡng về tâm linh.
Em có ý định là trong số quý AC tham dự chuyến đi không phải là TĐCTT (Tông Đồ
Chúa Tình Thương) như chúng em, như Chị và một số AC nữa, nếu muốn, nhờ tiện dịp
tham dự Khóa LTXC thứ 71 này, Khóa LTXC đầu tiên ở VN Năm Thánh 2025 này, cũng
có thể chính thức tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT vào cuối khóa chiều hôm ấy, để
chúng ta cùng nhau sống LTXC và loan truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hết
sức khẩn trương hiện nay, nhất là bằng những hoạt động Thừa Sai Bác Ái, như
chuyến đi về VN của nội bộ TĐCTT được chị đồng hành.
Nếu chị cảm thấy những sinh hoạt và hoạt động về LTXC của TĐCTT chúng em thích
hợp và đáng giá, và muốn gia nhập thì cho em biết sớm để em còn sửa soạn đầy đủ
Huy hiệu và Nội quy cho các tân TĐCTT để mang theo về VN nhé. Cảm ơn chị và tạ
ơn LTXC.
em tĩnh / tâm phương
Chị Vũ Mùi rất thân thương ơi, người chị em thân hữu đã đồng
hành 3 chuyến truyền giáo với nhóm TĐCTT, như chị đã biết, trong chuyến Hành
hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT mà chị
được LTXC an bài để đồng hành với chúng em, có một sự kiện hết sức ý nghĩa và
liên hệ với LTXC, đó là Khóa LTXC hôm Chúa Nhật 23.3 tại Giáo xứ Truyền giáo
KaLa ở Di Linh.
Theo sự quan phòng thần linh của LTXC, Khóa LTXC này được nhóm TĐCTT HK tổ chức
lần đầu tiên ở Việt Nam này (sau 70 Khóa ở HK), đáng lẽ vào Chúa Nhật ngày 6.4
sau chuyến đi, đã được chuyển vào CN 23.3, nhờ đó cả Nhóm TĐCTT có cơ hội ngọc
ngà hiếm quý để phục vụ Khóa này, cũng như để chung phái đoàn tham dự chuyến đi
được dịp nghỉ ngơi về phần xác và bồi dưỡng về tâm linh.
Em có ý định là trong số quý AC tham dự chuyến đi không phải là TĐCTT (Tông Đồ
Chúa Tình Thương) như chúng em, như Chị và một số AC nữa, nếu muốn, nhờ tiện dịp
tham dự Khóa LTXC thứ 71 này, Khóa LTXC đầu tiên ở VN Năm Thánh 2025 này, cũng
có thể chính thức tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT vào cuối khóa chiều hôm ấy, để
chúng ta cùng nhau sống LTXC và loan truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hết
sức khẩn trương hiện nay, nhất là bằng những hoạt động Thừa Sai Bác Ái, như
chuyến đi về VN của nội bộ TĐCTT được chị đồng hành.
Nếu chị cảm thấy những sinh hoạt và hoạt động về LTXC của TĐCTT chúng em thích
hợp và đáng giá, và muốn gia nhập thì cho em biết sớm để em còn sửa soạn đầy đủ
Huy hiệu và Nội quy cho các tân TĐCTT để mang theo về VN nhé. Cảm ơn chị và tạ
ơn LTXC.
em tĩnh
OK anh nhưng em tham gia 4 khóa rồi Ấn Độ, Greek, Ethiopia & Mozambique giờ
anh bảo sao em nghe vậy 
Tạ ơn LTXC và cảm ơn người Chị hăng say Thừa Sai Bác Ái của em. Hẹn gặp chị ở
Houston vào đầu tuần tới nhé.
Anh Hà Tuấn Anh ơi, như anh đã biết, trong chuyến Hành hương
Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT mà anh được
LTXC an bài để đồng hành với chúng em, có một sự kiện hết sức ý nghĩa và liên hệ
với LTXC, đó là Khóa LTXC hôm Chúa Nhật 23.3 tại Giáo xứ Truyền giáo KaLa ở Di
Linh.
Theo sự quan phòng thần linh của LTXC, Khóa LTXC này được nhóm TĐCTT HK tổ chức
lần đầu tiên ở Việt Nam này (sau 70 Khóa ở HK), đáng lẽ vào Chúa Nhật ngày 6.4
sau chuyến đi, đã được chuyển vào CN 23.3, nhờ đó cả Nhóm TĐCTT có cơ hội ngọc
ngà hiếm quý để phục vụ Khóa này, cũng như để chung phái đoàn tham dự chuyến đi
được dịp nghỉ ngơi về phần xác và bồi dưỡng về tâm linh.
Em có ý định là trong số quý AC tham dự chuyến đi không phải là TĐCTT (Tông Đồ
Chúa Tình Thương) như chúng em, như
Anh và một số AC nữa, nếu muốn, nhờ tiện dịp tham dự Khóa LTXC thứ 71 này, Khóa
LTXC đầu tiên ở VN Năm Thánh 2025 này, cũng có thể chính thức tuyên hứa gia nhập
Nhóm TĐCTT vào cuối khóa chiều hôm ấy, để chúng ta cùng nhau sống LTXC và loan
truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hết sức khẩn trương hiện nay, nhất là
bằng những hoạt động Thừa Sai Bác Ái, như chuyến đi về VN của nội bộ TĐCTT được
anh đồng hành.
Nếu anh cảm thấy những sinh hoạt và hoạt động về LTXC của TĐCTT chúng em thích
hợp và đáng giá, và muốn gia nhập thì cho em biết sớm để em còn sửa soạn đầy đủ
Huy hiệu và Nội quy cho các tân TĐCTT để mang theo về VN nhé. Cảm ơn anh và tạ
ơn LTXC.
em tĩnh
Anh Tinh than men,
Em it di hoi hop lam hay tinh Tam, nen em hong Gia nhap vao Hoi Ltxc bac
ai.
Neu anh can em giup dong gop Tai chinh thi Cho em biet nha.
Em rat vui khi duoc di chuyen hanh huong xuyen Vietnam voi Ltcx Chua Thang
toi.
Em Tuan Anh
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Tuấn Anh. Goodnight nhé.
Chị Tammie Thủy ơi, như chị đã biết, trong chuyến Hành hương
Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng ta có
một sự kiện được LTXC an bài hết sức ý nghĩa và liên hệ với LTXC, đó là Khóa
LTXC hôm Chúa Nhật 23.3 tại Giáo xứ Truyền giáo KaLa ở Di Linh.
Theo sự quan phòng thần linh của LTXC, Khóa LTXC này được nhóm TĐCTT HK chúng ta
tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam này (sau 70 Khóa ở HK), đáng lẽ vào Chúa Nhật
ngày 6.4 sau chuyến đi, đã được chuyển vào CN 23.3, nhờ đó cả Nhóm TĐCTT có cơ
hội ngọc ngà hiếm quý để phục vụ Khóa này, cũng như để chung phái đoàn tham dự
chuyến đi được dịp nghỉ ngơi về phần xác và bồi dưỡng về tâm linh.
Em có ý định là trong số quý AC tham dự chuyến đi không phải là TĐCTT (Tông Đồ
Chúa Tình Thương) như chúng em, như
Anh Hoàng chồng chị và một số AC nữa, nếu muốn, nhờ tiện dịp tham dự Khóa LTXC
thứ 71 này, Khóa LTXC đầu tiên ở VN Năm Thánh 2025 này, cũng có thể chính thức
tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT vào cuối khóa chiều hôm ấy, để chúng ta cùng nhau
sống LTXC và loan truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hết sức khẩn trương
hiện nay, nhất là bằng những hoạt động Thừa Sai Bác Ái, như chuyến đi về VN của
nội bộ TĐCTT chúng ta hãy các chuyến đi trước 2016, 2017 và 2019 ở VN, hay 2022
ở Calcutta hoặc 2024 ở Ethiopia và Mozambique Phi Châu...
Nếu Anh Hoàng cảm thấy những sinh hoạt và hoạt động về LTXC của TĐCTT chúng ta
thích hợp và đáng giá, và muốn gia nhập thì cho em biết sớm để em còn sửa soạn
đầy đủ Huy hiệu và Nội quy cho các tân TĐCTT để mang theo về VN nhé. Cảm ơn chị
và tạ ơn LTXC.
em tĩnh
(đã gọi điện thoại xin mang extra huy hiệu theo)
Tin nhắn ngày 14/2/2025 về chuyến xe từ nam ra
bắc đón phái đoàn
Anh Chủ ơi, chắc theo dõi email Anh đã rõ chỉ còn 2 người theo
xe từ nam ra bắc ngày 11.3 thôi.
Nhưng hôm nay Chị Dung là 1 trong 2 người mới báo cho em biết chị cũng bay chứ
không theo xe nữa.
Vậy anh có muốn bay luôn không? Một điều rất đáng làm vì những lý do chính đáng
sau đây:
1. Anh được ở thêm với gia đình 2 ngày nữa, vì ngày 13.3 anh mới bay còn theo xe
thì từ 11.
Máy bay ngày 13.3 từ Sài Gòn ra Nội Bài kịp đón chung phái đoàn lúc 11:35 sáng
hôm đó.
Ba chị em Anh Hiển cũng bay vào sáng hôm 13.3. Anh có thể liên lạc với Anh Hiển
như em liệt kê điện thoại của mọi người trong phái đoàn trong email em mới gửi
cho riêng phái đoàn.
2. Anh đỡ mất nhiều giờ trên xe đường trường suốt 2 ngày liền, nhờ đó cũng đỡ
mệt. Trong khi chi phi ăn uống ngủ nghỉ 2 ngày dọc đường còn có thể tốn hơn vé
máy bay.
Em chỉ gợi ý có lợi cho anh mọi bề nhưng vẫn hoàn toàn tuỳ anh nhé. Tạ ơn LTXC
và cảm ơn Anh. Goodnight.
Như vậy chỉ còn 1 mình em theo xe ra nội bài? Cũng hơi buồn tí nhưng em chọn
đi xe để xem thêm cảnh quê hương cho chi tiết hơn . Cám ơn anh đã có gợi Ý...
Tuyệt vời. Chuyến Xuyên Việt của chúng ta cũng giúp cho anh thấy được giải Giang
Sơn Việt Nam quê Hương, như thế anh càng thấy rõ hơn nữa.
From: hoach
hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Fri, Feb 14, 2025 at 6:31 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào bác Tĩnh!
Con cám ơn bác đã cho con được hiệp thông cùng với Quý AC tham dự chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025. Con
không biết trong chuyến hành hường này thì có ai dẫn đoàn mình đi thăm
các điểm ở Hưng Hoá, cụ thể là Sa Pa, Co Hay và Huổi 1 không ạ?
Theo lịch trình bác đã đưa ra con xin có ý thế này ạ:
- Thứ nhất: Phái đoàn của mình sẽ về đến sân bay Nội Bài lúc 11h35
ngày 13/3, vì vậy cho con được kính mời bác và đoàn của mình sẽ dùng
cơm trưa tại Cộng Đoàn Vân Thê chúng con lúc 14h chiều nhé vì từ sân
bay Nội Bài về đến Cộng Đoàn con đi mất khoảng 1 giờ và cũng trên
tuyến đường đi Sa Pa ạ, hoặc nếu không được thì chúng con sẽ nấu cơm
đem ra phi trường đón và mời bác cùng phái đoàn dùng cơm trưa trên
đường lên Sa Pa ạ.
- Thứ 2: Theo lịch của đoàn là sáng thứ 7 ngày 15/3 thì tham dự
thánh lễ và ăn sáng ở Sa Pa sau đó tham quan cửa khẩu Lào Cai thì
tuyến đường này này không cùng với tuyến đường đoàn đi thăm Co Hay
và Huổi 1 ạ vì Từ Sa Pa đi Co Hay và Huổi 1 mình sẽ đi theo hướng đi
Lai Châu.
- Thứ 3: Con thấy lịch trình của ngày 15/3 mình đi như vậy con thấy
đi dài quá (khoảng 600km có đường đèo), con sợ không đi kịp được vì
tuyến đường đó đi khá là xa và cũng có đường đèo nữa ạ. Và trên
đường đi con cũng chưa thấy đoàn mình tính nghỉ ăn trưa hay ăn
chiều ở đâu ạ. Vì theo như con biết thì mình từ Sa Pa đi Co Hay và
Huổi 1 sẽ theo hướng đi Lai Châu, cụ thể là đi đến ngã ba Kim -
Quỳnh Nhai - Thuận Châu rồi đến Thành Phố Sơn La - Sông mã rồi đến
Co Hay trước (khoảng 260km đi mất khoảng 7 giờ), từ Co Hay đi lên
Huổi 1 khoảng 9km, từ Huổi 1 về nhà mẹ Hội Dòng con ở Sơn Lộc khoảng
310 km, đi mất khoảng 8 giờ (chưa tính thời gian thăm 2 lưu xá và ăn
trưa, ăn chiều )
Con xin có một vài điều thưa với bác như vậy để bác sắp xếp cho
chuyến đi ạ.
Nguyện xin LTXC luôn đồng hành và hướng dẫn Bác cùng phái đoàn được
mọi sự bình an. Cộng Đoàn Vân Thê chúng con rất mong được đón bác
cùng phái đoàn đến thăm và dùng bữa trưa với chúng con ngày 13/3.
Con: NT Hoàng Hoạch
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 14, 2025 at 9:53 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Cc: TDCTT XXXIV - VN Tran Bao Quoc <tranbaoquoc3005@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Hoạch rất nhiều, vị thiên thần hộ mệnh dẫn dắt
của chúng con trong các chuyến về VN của TĐCTT chúng con 2 năm 2016 và
2018,
và vẫn tiếp tục âm thầm theo dõi để tiếp tục dẫn dắt chúng con trong
chuyến về VN 3/2025 tới đây, đặc biệt là vùng thuộc Giáo phận Hưng
Hóa mà Sơ là thổ địa.
Theo lịch trình ban đầu, phái đoàn chúng con còn tính ghé Làng Nủ
nữa, sau khi tham quan cửa khẩu Lào Cai, nhưng đã bị hủy bỏ vì lý do
xa xôi, đường xá và thời giờ.
Tài xế Trần Bảo Quốc chuyên nghiệp hành hương và du lịch của chúng
con đã phê duyệt lịch trình thì có nghĩa là có thể khả thi cho dù
hơi mệt nhưng vẫn vui với nhau trên xe và ngắm cảnh đồi núi thiên
nhiên.
Nếu cần chúng con sẽ uyển chuyển ngay trong chuyến đi khi tới
thời điểm của nó (như bỏ cửa khẩu Lào Cai v.v.), không nên thay đổi
ngay từ bây giờ kẻo đã tuyên bố là lịch trình cập nhất cuối cùng
rồi.
Còn về bữa trưa 13/3/2025 sau khi phái đoàn chúng con rời Phi trường
Nội Bài thẳng tiến Sapa hơn 5 tiếng lái xe, như năm 2016 chúng con
cũng lên thẳng Tam Đảo vậy, làm sao cho kịp lễ 7 giờ tối, sau đó ăn
tối và nghỉ đêm.
Lần này chúng con lên Sapa không phải chỉ để thăm viếng cùng tặng
quà cho các giáo điểm truyền giáo như năm 2018, mà là tham quan du
lịch thay cho năm 2018 không có giờ thực hiện theo lòng mong ước.
Chúng con tính ghé Làng Nủ ở Lào Cai, nơi được chúng con coi như một
khu vực truyền giáo mà chúng con cần tới thăm và tặng quà, nhưng
LTXC lại muốn chúng con tới vùng trời thảm họa Formosa độc hại ở
Quảng Bình.
Nếu Sơ theo dõi kỹ các emails con phổ biến cho nội bộ TĐCTT về
chuyến đi 2025 này, Sr. chắc cũng có cùng cảm nghiệm với con
rằng đây là chuyến đi bởi LTXC, với LTXC, như LTXC và theo LTXC.
Bởi thế, chính LTXC sẽ tiếp tục chủ sự và lèo lái chuyến Hành Hương
Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của chúng con -
Xin Sơ cầu cho chúng con và chuyến đi của chúng con nhé.
Hy vọng chúng con sẽ được gặp Sơ và Sơ Mai Hà vào buổi tối phái đoàn
TĐCTT chúng con ghé thăm Hội Dòng MTG HH như 2 lần trước, 2026 và
2018.
con tĩnh
TB. Cám ơn Sơ về thịnh tình tự nguyện muốn cống hiến bữa trưa
13/3/2025 cho chúng con.
Chúng con sẽ giải quyết vấn đề bữa trưa làm sao cho thích hợp vào
ngày đầu tiên này, tùy vào hoàn cảnh xẩy ra lúc bấy giờ, không thể
tiên liệu trước được.
Hiện tại chúng con đang chờ tin tức của Sơ TPT cho biết về số tiền 3
ngàn MK chúng con chuyển ngân cho Hội Dòng MTTHH 8 ngày nay rồi.
Nếu bị trục trặc gì chúng con cần phải giải quyết ngay với ngân hàng
bên này trước chuyến đi kẻo không kịp. Hy vọng chỉ chậm chứ không bị
nạn.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 14, 2025 at 6:25 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Sơ Hoạch ơi,
Con xin được hỏi Sơ cho rõ 1 điều liên quan đến chung hành trình
ngày 15/3/2025 của chúng con và riêng Nhà Huổi Một của Dòng Sơ, một
trong 2 nơi chúng con đã có lịch trình ghé thăm chiều hôm đó:
1- Nhà Huổi Một có phải là cơ sở chăm nuôi các em thiếu niên Người
Thượng như ở Lưu xá Co Hay?
2- Nhà Huổi Một này có phải là cơ sở mới của Dòng Sơ và sắp được
khánh thành, nên có 1 nhóm ở Hoa Kỳ và Pháp, những người đã đóng góp
xây nhà này về tham dự??
3- Nếu quả thực như vậy thì phái đoàn TĐCTT chúng con sẽ không ghé
Lưu xá Co Hay nữa, mà đến thẳng Nhà Huổi Một này thôi???
4- Sở dĩ chúng con dự tính đến Lưu xá Co Hay vì đó là nơi liên quan
tới 7 ngàn MK chúng con tặng Dòng Sơ năm 2022 và được Dòng Sơ sử
dụng cho Lưu xá Co Hay này.
5- Nhưng nay Nhà Huổi Một cũng giống như Lưu xá Co Hay thì chúng con
không cần tới cả 2, và nhờ đó đỡ hơn 1 tiếng đồng hồ bao gồm vừa
thời giớ lái xe đến đó và về Nhà Huổi Một cùng thời giờ viếng thăm.
6- Và sở dĩ chúng con chọn Nhà Huổi Một không phải chỉ để tiết kiệm
thời giờ căng chật hôm đó, mà còn để cho 1 cặp anh chị trong
phái đoàn TĐCTT chúng con ghé thăm,
bởi AC này cũng đã đóng góp với nhóm ở số 2 trên đây, nhưng
không về VN chung với họ cho kịp ngày khánh thành mà về sau với
chung phái đoàn TĐCTT chúng con.
Con vẫn thắc mắc cho tới bây giờ về vị linh mục nào đó đã bí mật can
thiệp với công an dọc đường để phái đoàn TĐCTT 2018 chúng con bị
chặn phạt và Sơ đang tính gọi cho vì linh mục nào đó...
Vị linh mục huyền nhiệm đó theo con chẳng ai khác ngoài Vị Thượng Tế
Giêsu, vì sắp sửa kết thúc Chuỗi Thương Xót chiều hôm đó thì xe bị
chặn.
Đó là lý do, qua bao nhiêu chuyến đi, chuyến nào con cũng thấy được
LTXC hiện diện nơi lòng tin tưởng của chúng con và tỏ hiện qua những
gian nan khốn khó trục trặc ngoài dự tưởng của chúng con.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ rất nhiều.
con tĩnh
From: hoach
hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Sun, Feb 16, 2025 at 1:02 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào bác
Thưa bác, cả 2 cơ sở Huổi 1 và Co Hay của Hội Dòng chúng con đều là
lưu xá cho các em người dân tộc H'mông ở bác ạ (Co Hay 23 em, Huổi 1
29 em).
Cả 2 cơ sở trên của Hội Dòng chúng con không tổ chức lễ khánh thành
cơ sở nhưng đã được làm phép nhà mới và đi vào hoạt động,
con cũng không rõ có nhóm người Pháp hay Hoa Kỳ nào về tham dự dịp
làm phép nhà mới tại 2 cơ sở đó không bác ạ.
Vì thời gian căng chật của ngày 15/3 và để anh chị đã hỗ trợ để xây
dựng cơ sở có thể đến thăm được cơ sở đó
thì đoàn mình có thể chọn đến thăm lưu xá Co Hay thôi để không mất
thêm 3 giờ đồng hồ đi lên lưu xá Huổi 1 rồi lại vòng lại để trở về
nhà mẹ Hội dòng ở Sơn Tây nữa bác ạ.
Con tiếp tục hiệp ý với phái đoàn để xin LTXC tiếp tục đồng hành,
gìn giữ và hướng dẫn phái đoàn trên mọi nẻo đường.
Kính chúc
Con: Hoàng Hoạch
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 16, 2025 at 4:59 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Hoạch đã cho con biết các chi tiết con cần
biết để dứt khoát cho hành trình ngày 15/3/2025 tới đây của chúng con
trong việc chúng con có thể đáp ứng gợi ý của Sơ cho chuyến đi của chúng
con được tốt đẹp hơn.
Nếu thật sự Nhà Huổi Một không như con nghe nói thì phái đoàn chúng
con, trong đó có AC Đạt Hòa được con đề cập tới trong nhóm đóng góp
cho nhà này, không cần đến đó nữa, mà chỉ đến Lưu Xá Co Hay thôi.
Bằng không, AC Đạt Hòa cần phải trực tiếp hỏi Sơ Mai Hà xem sao, vì
Sơ Mai Hà năm 2024 đã đến nhà của AC, và được AC giúp gây quỹ cho
nhà dòng....
Hy vọng mọi sự đã được sắp xếp cho chuyến đi từng ngày của chúng
con được nên trọn theo LTXC.
Xin LTXC luôn ở cùng mọi ước vọng và tinh thần "hiệp thông tham gia
sứ vụ" của Sơ là nữ tu và của thành phần tông đồ giáo dân TĐCTT
chúng con nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 20, 2025 at 10:25 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Sơ Hoạch ơi,
Từ cửa khẩu Lào cai về Dòng của Sơ có một giáo điểm truyền giáo nào
đang được Dòng của Sơ phục vụ không?
Nếu có thì chắc phái đoàn của chúng con ghé thăm nơi này thì tiện
đường hơn là đến Lưu xá Co Hay quá xa từ cửa khẩu và từ đó về Dòng
của Sơ nữa.
Năm 2018 phái đoàn TĐCTT chúng con được Sơ và Cha Bình dẫn đi thăm
viếng và tặng quà ở Sapa thôi, còn Lào Cai bao rộng của Cha Thành
năm ấy thì chưa.
Bởi thế, lợi dụng chuyến đi 2025 này, chúng con muốn ghé thăm 1-2
giáo điểm tiêu biểu ở Lào Cai đang được Dòng Sơ phục vụ thì hay quá,
tiện đường về Dòng của Sơ nữa.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ đã luôn cầu nguyện và đồng hành với chúng
con như vị thiên thần được LTXC sai đến với chúng con mỗi chuyến về
VN của chúng con.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 24, 2025 at 8:21 PM
Subject: Xin hỏi
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Sơ Mai Hà ơi,
Chúng con tính thay đổi lịch trình một chút cho ngày Thứ Bảy
15/3/2025 từ Sapa đến Cửa khẩu Lào Cai rồi về Dòng MTG Hưng Hóa,
không thăm Nhà Huổi Một và Lưu xá Co Hay nữa vì quá xa và không đủ
giờ.
Bởi thế, từ cửa khẩu Lào Cai về Dòng MTG Hưng Hóa, trên đường đi,
chúng con tính ghé thăm 1-2 giáo điểm truyền giáo ở Lào Cai
đang được Quý Sr. MTG Hưng Hóa phục vụ.
Xin Sơ làm ơn cho chúng con biết những nơi này nhé, bao gồm tên gọi,
địa chỉ và Sr. phụ trách để chúng con liên lạc lấy hẹn viếng thăm
truyền giáo,
nhờ đó, sau khi ghé tham quan Cửa khẩu Lào Cai chúng con sẽ ghé thăm
1-2 giáo điểm truyền giáo này trước khi chúng con về Dòng MTG Hưng
Hóa chiều hôm đó.
Con xin cám ơn Sơ nhiều.
con tĩnh
From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 2:26 AM
Subject: Re: Xin hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em chào Bác,
ở lao Cai chúng Em có điểm truyền giáo tại Bản Lầu,
hiện tại có 2 Sơ đang phục vụ tại đây là Sơ Nhụ Phụ
Trách và Sơ Phương.
Em xin gửi Bác địa chỉ:
Sơ Nhụ số đt: 0977166278
Sơ Phương số Đt: 0963288984
Nhà Nguyện Bản Lầu
Thôn Na Lin
Xã Bản Lầu
Huyện Mường Khương
Tỉnh Lao Cai
Nguyện xin Chúa chúc lành cho chuyến đi truyền giáo của
Đoàn Bác nha.
Rất kính mến,
Nt.M.Hà
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 5:10 AM
Subject: Re: Xin hỏi
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Mai Hà rất nhiều.
Con sẽ liên lạc với quý sơ ở Bản Lầu xem sao.
Nếu Sơ có email của một trong 2 Sơ xin cho con nữa nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 11:57 AM
Subject: Re: Xin hỏi
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Sơ Mai Hà ơi,
Nếu Sơ có hình ảnh về Nhà Huổi Một thì xin cho con xin ít là 1
tấm được không?
Cám ơn Sơ nhiều.
con tĩnh
From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 5:48 AM
Subject: Về việc: Re: Xin hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em gửi Bác email của Sơ Phương:
Rất kính mến,
Nt.M.Hà
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 1:58 PM
Subject: Fwd: Xin tham vấn
To: <mnhuhunghoa@gmail.com>
Cc: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>, <phuongtranmtg@gmail.com>
Kính Sơ Nhụ, vị nữ tu MTG Hưng HÓa phụ trách khu vực Truyền giáo Bản Lầu
Lào Cai,
Sáng nay, vừa được Sơ Mai Hà cho con email của Sơ Phương, con mừng
quá, liền email cho Sơ Phương như dưới đây.
Con lại vừa được Sơ Mai Hà cho con thêm địa chỉ email của Sơ nữa,
nên con email thêm cho Sơ
để xin phép Sơ cho phái đoàn chúng con được ghé thăm khu vực truyền
giáo ở Lào Cai đang được Quý Sơ MTG Hưng Hóa phục vụ nhé.
Trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt của chúng con 2016
và 2018, chúng con đã được Sơ Hoàng Hoạch dẫn đến thăm viếng và tặng
quà truyền giáo
cho Giáo họ Phù Yên và Mai Sơn (2016) và các giáo điểm truyền giáo ở
Sapa (2018), nhưng chưa đến 1 giáo điểm nào ở Lào Cai còn bao rộng
hơn cả Sapa nữa.
Do đó, khu vực truyền giáo Bản Lầu của Quý Sơ là nơi đầu tiên và có
thể là duy nhất Nhóm TĐCTT chúng con đến thăm viếng,
còn quà tặng truyền giáo trong Năm Thánh 2025 này, chúng con đã
chuyển ngân về cho Sơ tân Bề trên TPT 3 ngàn MK rồi, để Nhà Dòng tùy
nghi sử dụng cho việc truyền giáo.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Quý Sơ, những nữ tu thừa sai truyền giáo của
LTXC.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: nhu nhu <mnhuhunghoa@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 12:50 AM
Subject: Re: Xin tham vấn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào Chú nhé! Chúng con xin lỗi, vì chúng con đang tham gia khoá học
a. Chúng con kính mời Chú và Đoàn ghé thăm giáo điểm Bản Lầu nơi chúng
con đang sống. Dạ đây là điểm mới, chúng con mới hiện diện được hơn 5
tháng a. Hiện tại chúng con đang ở tạm nơi phòng mặc áo của Nhà Nguỵen
Bản Lầu. Từ đây, chúng con giúp, mục vụ, thăm vieng và cộng tác với Quý
Cha dòng Phanxico đang phục vụ tại Chuẩn Xứ Mường Khương . Từ chỗ chúng
con lên chợ Mường Khương nơi Quý Cha ở là 30km a. Chúng con rất vui được
đón Chú và Đoàn a. Chú a! Chợ Mường Khương họp vào ngày Chủ Nhật, Chú
cho chúng con biêt chương trình của Đoàn như thể nao và Đoàn của mình có
bao nhiêu người a. Con cám on Chú.
From: Tran
Phuong <phuongtranmtg@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 1:49 AM
Subject: Re: Xin tham vấn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào Bác Tĩnh,
Con là Sr. Phương ạ.
Con cám ơn Bác và phái đoàn đã có nhã ý đến thăm giáo điểm truyền giáo
Bản Lầu chúng con. Chúng con rất vui được tiếp đón Bác và phái đoàn ạ.
Mọi thông tin thì Sơ Nhụ đã email cho Bác rồi nên con xin không nhắc lại
nữa.
Con xin gửi Bác một vài tấm hình chúng con đi mục vụ thăm viếng và phát
quà cho người nghèo và cho học sinh tại một vài điểm trường trong vùng
truyền giáo Bản Lầu.
Chúng con mong được đón tiếp Bác và Phái đoàn trong những ngày gần nhất.
Kính chúc Bác và phái đoàn có chuyến đi thăm viếng bình an và thật ý
nghĩa. Xin Cháu chúc lành cho tấm lòng quảng đại và nhiệt tâm Tông đồ
của Bác và phái đoàn.
Kính mến,
Sr. Phương Trần, LHC




From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 6:21 AM
Subject: Re: Xin tham vấn
To: nhu nhu <mnhuhunghoa@gmail.com>, Tran Phuong
<phuongtranmtg@gmail.com>
Cc: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Nhụ và Sơ Phương, 2 nữ tu thừa sai truyền giáo
của Dòng LHC Hưng Hóa ở Giáo điểm Bản Lầu Lào Cai.
Chúng con xin cám ơn Sơ Nhụ đã cho chúng con biết khu vực truyền
giáo mới nhất của Hội Dòng MTG Hưng Hóa ở Hạt Lào Cai Giáo phận Hưng
Hóa.
Về Chợ phiên Mường Khương họp vào Chúa Nhật thì chúng con đã mất dịp
tham quan, bởi ngày phái đoàn 30 anh chị em chúng con ghé Bản Lầu là
Thứ Bảy 15/3.
Cám ơn Sơ Phương đã gửi cho chúng con một số hình ảnh về một Chúa
Kitô khổ nạn ở nơi những con người đồng loại như chúng ta,
những con người cần đến LTXC hơn ai hết nhờ một số tấm lòng cảm
thương và bàn tay phục vụ của quý vị thừa sai truyền giáo như quý Sơ
hiện nay ở đó cũng như ở các nơi khác.
Dù chúng con đã tặng 3 ngàn MK quà truyền giáo vào ngày Thế Giới
Bệnh Nhân 11/2/ Năm Thánh 2025 vừa rồi trực tiếp cho Hội Dòng của
Quý Sơ để Hội Dòng tùy nghi sử dụng đáp ứng nhu cầu truyền giáo,
nhưng khi đến chúng con vẫn mang theo quà cho các con em ngây thơ
trong trắng như thần trời cũng như các em bị tật nguyền bất
hạnh đang đền tội thay cho chúng ta để "xin Cha thương đến chúng con
và toàn thế giới"!
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của Quý Sơ nhé. Xin quý Sơ cũng
thương cầu cho phái đoàn chúng con cũng như chuyến Hành hương Thánh
Mẫu Thừa sai Bác ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của chúng con nhé.
con tĩnh
From: hoach
hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 6:54 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào bác Tĩnh
Hôm nay con mới mở thấy email này
Về việc của anh chị Đạt Hoà thì con có thưa với chị nguyên tổng Hà
sẽ email cho bác ạ.
Thưa bác từ cửa khẩu Lào Cai về Hội Dòng con có 2 cộng đoàn trên
điểm truyền giáo là VĂn Bàn và Hàm rồng, nơi gần làng Nủ vừa rồi bị
ảnh hưởng bão lũ nặng nề. Đi từ Sa pa về 2 cộng đoàn này mất khoảng
2 giờ 30 phút, cụ thể đi cao tốc theo hướng Lao Cai đi Hà Nội, đến
nút giao IC 16 (nút giao Bảo Hà) thì rẽ vào cộng đoàn Văn Bàn 24 km
(đi mất 1 giờ), từ IC 16 đi về cộng đoàn Hàm Rồng 50km, cách làng
Nủ 20km. Rồi tùw 2 cộng đoàn này phái đoàn trở ra IC 16 và về Hội
Dòng con.
Thưa bác, vì sự giới hạn về thời gian của ngày hôm đó nên có lẽ phái
đoàn mình đi thăm 2 điểm mục vụ vùng này thì khả thi hơn đi Co Hay
và Huổi 1 ạ.
Thưa bác, một điều rất nho nhỏ con thấy từ 2 chuyến hành trình trước
con được đồng hành cùng với đoàn, con thấy nhiều anh chị em có nhu
cầu đổi tiền Việt để xử dụng trong truyền hành trình và cũng may là
trong 2 chuyến hành trình đó con có đem dự chữ ít tiền Việt đi, còn
lần này thì con khôg đồng hành cùng đoàn được, do vậy có thể bác nói
với các thành viên trong phái đoàn để mọi người chuẩn bị trước, có
thể nhờ nhà xe dự trù cho mình hoặc không thì chúng con sẽ chuẩn bị
giúp rồi đem ra đưa cho đoàn ở nút giao IC 9 Phú Thọ trên đường phái
đoàn từ sân bay Nội Bài đi Sa pa ạ.
Con xin hiệp thông cùng với phái đoàn trong chuyến hành trình bằng
lời cầu nguyện và con sẽ cố gắng sắp xếp để gặp bác và phái đoàn vào
tối 15/3 tại nhà Mẹ Sơn Lộc. Xin LTXC luôn đồng hành, hướng dẫn và
ban ơn cho bác cùng phái đoàn luôn mãi.
Con: Nt Hoàng Hoạch
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 12:28 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Sơ Hoạch kính,
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ đã hồi âm cho con. Vậy:
1. Xin Sơ cho con xin địa chỉ của 2 giáo điểm truyền giáo
Văn Bàn và Hàm Rồng, và cho con biết từ Hàm Rồng về Nhà Mẹ
Dòng của Sơ bao lâu và bao xa?
2. Xin Sơ cho con xin địa chỉ của Cộng đoàn Vân Thê của Sơ
nữa nhé để chúng con ghé dùng bữa trưa như được Sơ ngỏ lời
mời.
Lúc đầu con chưa dám nhận lời Sơ mời ngay vì phái đoàn của
chúng con lần này hơi phức tạp bởi có cả chục anh chị em về
VN trước,
rồi từ nam ra bắc bằng cả máy bay lẫn xe hơi đón phái đoàn
về sau,
để gặp nhau vào trưa ngày 13.3 trước khi bắt đầu cuộc hành
trình thẳng tiến Sapa cách Nội Bài Hà Nội 5 tiếng lái xe.
Nếu xuôi thuận thì chúng con sẽ rời Nội Bài khoảng 12 giờ
rưỡi và đến cộng đoàn của Sơ lúc 1 rưỡi.
Từ cộng đoàn của Sơ tới Sapa còn bao xa và bao lâu nữa thưa
Sơ? Chúng con cần kịp lễ 7 giờ tối ở đó.
3. Về việc đổi tiền Đô ra VND, Nhóm anh chị em về trước được
kêu gọi đổi sẵn cho những người về sau. Nhưng không biết có
đủ hay chăng.
Bởi vậy nếu Sơ có sẵn mấy ngàn MK tiền VND chắc một số anh
chị em chúng con thích đổi tiền với Sơ. Con xin cảm ơn Sơ
nhiều.
Nếu chúng con đã được gặp Sơ ở ngay Cộng đoàn Vân Thê của Sơ
rồi thì Sơ khỏi mất công mất giờ về Nhà Mẹ Dòng cho chúng
con gặp nữa,
một nữ tu MTG HH được LTXC ban cho một tấm lòng luôn quan
tâm đến mọi người và sẵn sàng mau chóng phục vụ mọi người.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ.
con tĩnh
From: hoach
hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 8:10 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bác Tĩnh kính mến!
Con cám ơn bác đã nhận lời mời của ghé thăm và dùng cơm trưa ngày
13/3 tại cộng đoàn chúng con.
Địa chỉ cộng đoàn con là nhà thờ Vân Thê, khu 3 xã Hà Lộc, thị xã
Phú Thọ, các nút giao IC 9 thị xã Phú Thọ 2 km. SDT của con:
0367407488.
Khi nào xe của đoàn mình về gần đến nút giao IC 9 thì gọi cho con
trước để chúng con ra đón và dẫn đoàn đến cộng đoàn con.
Chúng con rất vui và chờ đón bác cùng phái đoàn tại cộng đoàn Vân
Thê chúng con như xua chị em Matta đã chờ đón Chúa Giêsu đến nhà của
mình.
Từ cộng đoàn con đi Sapa mất 4 giờ (đi bình tĩnh).
Đây là địa chỉ của 2 cộng đoàn Văn Bàn và Hàm Rồng:
Cộng đoàn Văn Bàn: Thôn 6 (nhà thờ VĂn Bàn) xã Hoà Mạc, huyện Văn
Bàn, tỉnh Lào Cai. Sơ Quyền phụ trách cộng đoàn, sdt 0974850374.
Cộng đoàn Hàm Rồng: Nhà thờ Hàm Rồng, thôn Hàm Rồng, xã Việt Tiến,
Bảo Yên, Lào Cai. Sr Chiểu phụ trách, sdt 0367049225.
Đây là hướng đi đi cụ thể từ Sapa về Cộng đoàn Văn Bàn. Từ Sapa đi
theo hướng về Lào Cai đến nút giao Bảo Hà IC 16 thì ra để đi vào
cộng đoàn Văn Bàn là 24 km (đi mất 3 giờ)
sau đó lại quay ra nút giao IC 16 để đi cộng đoàn Hàm Rồng, từ IC 16
về cộng đoàn Hàm RỒng 50 km (đi mất 2 giờ)
Sau đó lại quay ra IC 16 đề về nhà mẹ Sơn Lộc, từ Hàm Rồng về nhà
mẹ Sơn Lộc đi mất 6 giờ ạ.
Con xin đơn cử thời gian biểu cho hành trình từ Sapa đi Việt Hải và
Hàm rồng như thế này này
8h khởi hành từ Sapa đi Văn Bàn, 11h trưa đến cộng đoàn Văn Bàn -
thăm cộng đoàn
11h 30 - 12h30 ăn trưa tại cộng đoàn Văn Bàn hoặc ở quán gần nút
giao IC 16 (quán người công giáo)
12h 30 từ IC 16 đi Hàm Rồng, 14h30 thăm cộng đoàn Hàm Rồng
15h từ cộng đoàn Hàm Rồng về nhà mẹ Sơn Lộc 21 giờ đêm ăn tối và
nghỉ đêm
Con thưa bác theo thời gian đi như vậy thì con sợ hơi kẹt vì thế bác
cùng phái đoàn có thể chọn lựa đi thăm một trong hai điểm Văn Bàn
hoặc Hàm Rồng thì thời gian sẽ rút ngắn lại, đoàn sẽ về tới nhà mẹ
Hội Dòng sớm hơn 4 - 5 giờ đồng hồ ạ.
Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn bác cùng phái đoàn
có hành trình bình an và ơn Chúa.
Con: Nt Hoàng Hoạch
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 9:18 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Sơ Hoạch kính,
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ rất nhiều đã rất mất công và mất giờ với
chuyến đi của chúng con, cả về bữa ăn trưa lẫn đường đi nước bước.
Căn cứ vào địa chỉ Sơ cho, chúng con tính khoảng đường từ chỗ
này đến chỗ kia mất bao lâu, để phác lại lộ trình khả thi cho Ngày
15/3/2025, như sau:
7:30 sáng từ Sapa tới cửa khẩu Lào Cai vào lúc 8:30 sáng, tham quan
20 phút cho tới 8:50 sáng, rời cửa khẩu lên Mường Khương cách 48 Km
hay 1 tiếng 20 phút
10:15 sáng thăm Cộng đoàn MTG HH Bản Lầu cho đến 11 giờ 30 thì xuống
Cộng đoàn MTT HH Hàm Rồng ở Bảo Yên Lào Cai cách 71 Km hay 1:45 phút
lái xe
1:15 thăm Cộng đoàn MTG Hàm Rồng cho đến 2 giờ 30 chiều (bao gồm cả
bữa trưa) rồi từ đó về Nhà Mẹ Dòng MTG HH ở Trung Sơn Trầm Sơn Tây,
tới nơi lúc 6 giờ 30 chiều.
Sơ thấy lộ trình mới này do con ước tính có hợp tình hợp lý không?
Nếu cần xin Sơ bổ túc cho con nhé. Cám ơn Sơ.
con tĩnh
Nếu được mời Sơ, sau bữa trưa ở cộng đoàn Vân Thê của Sơ ngày 13/3,
đi chơi Sapa với chúng con hôm sau 14/3 và ghé thăm 2 cộng đoàn MTG
HH của Sơ như trên đây rồi về Nhà Mẹ nhé.
From: hoach
hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Sat, Mar 1, 2025 at 7:30 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào bác Tĩnh
Tạ ơn LTXC đã hướng dẫn hành trình của phái đoàn để phái đoàn có
những chải nghiệm thật ý nghĩa.
Theo lịch trình bác gửi đưa ra như vậy thì rất hợp lý rồi bác ạ, có
thể thời gian sẽ du di một chút, nếu cần điều chỉnh thì thực tế lúc
đó phái đoàn mình sẽ điều chỉnh ạ.
Con cám ơn bác về lời mời của bác, con cũng rất muốn đi cùng với
đoàn trong chuyến hành trình tại Hưng hoá năm nay
tuy nhiên ngày hôm sau con lại có ngày thường huấn dưới nhà mẹ Hội
Dòng nên cũng xin hiệp thông với phái đoàn trong lời cầu nguyện ạ.
Con kính chúc bác cùng phái đoàn có chuyến hành trình bình an,
ơn Chúa và nhiều niềm vui và hy vọng.
Con: Nt Hoàng Hoạch
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 1, 2025 at 8:01 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ.
Sơ có thể cho con xin email của Sơ phục vụ ở cộng đoàn Hàm Rồng để con liên
lạc với Sơ ấy trước được không?
From: hoach
hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Sun, Mar 2, 2025 at 6:28 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con cám ơn bác
Thưa bác vì Sơ Chiểu phụ trách cộng đoàn không dùng Email nên con
gửi bác địa chỉ Email của Sr Hương đang ở cộng đoàn Hàm Rồng ạ,
Con chào bác.
Con: Nt Hoàng Hoạch
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 2, 2025 at 5:35 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: <huonggiangmtghh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Sr. Hương,
LHC MTG Hưng Hóa kính,
Được Sơ Hoàng Hoạch, vị nữ tu đã dẫn phái đoàn TĐCTT (Tông
Đồ Chúa Tình Thương) đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo
2 lần (2016 và 2018)
cho những giáo điểm được Quý Sơ MTG HH phục vụ, như ở Phù
Yên cùng Mai Sơn (2016) và Sapa (2018) cho con email của Sơ để
con có thể liên lạc với Sơ.
Theo lịch trình chuyến Hành hương Thánh mẫu Thừa sai Bác ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của phái đoàn TĐCTT chúng con thì
vào ngày Thứ Bảy 15/3/2025, sau khi chúng con ghé thăm giáo điểm Bản Lầu ở Mường Khương Lào Cai,
phái đoàn chúng con dự tính sẽ ghé thăm giáo điểm Hàm Rồng đang được Sơ Chiều và Sơ phục vụ, khoảng 12 giờ 30 tới 1 giờ để thăm viếng khu vực Hàm Rồng này cho tới 2 giờ,
sau đó phái đoàn TĐCTT chúng con sẽ về Nhà Mẹ Dòng của Sơ ở Sơn Lộc để dùng bữa tối và qua đêm để hôm sau, sau lễ và điểm tâm chúng con tiếp tục xuôi nam...
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu thương và phục vụ của Quý Sơ MTG HH, như 2 Sơ ở giáo điểm Hàm Rồng,
đang dấn thân phục vụ Chúa Kitô bần cùng khốn khổ ở các khu vực truyền giáo miền Tây Bắc Thượng Du Bắc Việt bao rộng nhất trong toàn bộ cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội ở Việt Nam.
Xin Quý Sơ thương cầu cho phái đoàn TĐCTT chúng con cũng như cho chuyến đi của chúng con nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 2, 2025 at 5:44 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Dạ vâng ạ
Con cảm ơn chú Tĩnh ạ
Con rất hân hạnh được đón tiếp phái đoàn ạ
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 3, 2025 at 5:47 AM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: huong tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Sơ Hương ơi,
Hạt Lào Cai của Giáo phận Hưng Hóa là cả một cánh đồng truyền giáo
bao rộng, còn hơn cả Sapa nữa.
Năm Thánh 2025 này phái đoàn TĐCTT chúng con lần đầu tiên mới tới 2
giáo điểm truyền giáo ở Lào Cai được Dòng MTG HH phục vụ,
đó là Giáo điểm Bản Lầu ở Mường Khương và Giáo điểm Hàm Rồng ở Bảo
Yên, không thể tới Giáo điểm Văn Bàn vì không đủ giờ hôm đó.
Khi phái đoàn 32 anh chị em chúng con tới xin Sơ dẫn chúng con đến
thăm một số gia đình bần cùng khốn khổ nhất để chúng con tặng quà
cho các con em của họ nhé.
Còn quà truyền giáo cho các giáo điểm truyền giáo được Dòng MTG phục
vụ chúng con đã gửi thẳng về cho Sơ tân Bề trên TPT 3 ngàn MK rồi.
Chúng con cũng không dám làm phiền quý sơ bữa trưa hôm ấy, bởi giờ
giấc và vật chất của quý sơ cần phải giành phục vụ cộng đoàn dân
Chúa cùng lương dân ở đó.
Xin LTXC luôn là Đức ái trọn hảo của những con người môn đệ thừa sai
thương xót như Quý Sơ MTG HH Chiểu và Hương ở Giáo điểm Hàm Rồng
nhé.
con tĩnh
From: huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 3, 2025 at 4:29 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Cộng đoàn kính mời bác cùng đoàn dùng bữa cơm trưa hôm đó ạ. Một bữa cơm nhỏ
của cộng đoàn thể hiện sự kính mến, sự chia sẻ cùng lòng biết ơn ạ.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 3, 2025 at 4:51 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: huong tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Nếu quý Sơ đã ngỏ lời mời thì chúng con không dám từ chối bởi được hoan
hưởng một bữa trưa truyền giáo thanh đạm.
Và chúng con sẽ tỏ ra xứng đáng được thưởng thức bữa ăn độc đáo
mà ở đệ nhất cường quốc HK không thể có...
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ.
con tĩnh
From: huong
tran <huonggiangmtghh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 3, 2025 at 4:53 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Sr Hoang Hoach <Mariaplan121283@gmail.com>
Con cũng đang đi vắng bác ạ. Thứ 5 con về cộng đoàn rồi. Chúng con rất mong
muốn Chú cùng cộng đoàn ở lại dùng bữa cơm với cộng đoàn chúng con.
Niềm vui của mỗi người chúng ta giành cho nhau chỉ đơn giản vậy thôi bác.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 6:52 AM
Subject: Xin tham vấn
To: <phuongtranmtg@gmail.com>
Cc: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Sơ Phương kính,
Được Sơ Mai Hà, nguyên Bề trên TPT cho con số điện thoại và email
của Sơ để con liên lạc với Sơ
về việc phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con
có ý định ghé thăm khu vực truyền giáo Bản Lầu của Dòng MTH Hưng
Hóa, nơi Sơ và Sơ Nhụ đang phục vụ đại diện cho nhà dòng.
Vâng thưa Sơ, sáng ngày
15/3/2025, phái đoàn chúng con từ Sapa đến tham quan Cửa khẩu
Lào Cai, sau đó chúng con lên thăm khu
vực truyền giáo Bản
Lầu qúy Sơ đang phục vụ được không?
Hình như khu Bản Lầu của Sơ cũng gần với khu Chợ
phiên Mường Khương phải không?
Chúng con xin cám ơn Sơ và xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của
các vị nữ tu thừa sai truyền giáo như Quý Sơ Dòng MTG Hưng Hóa nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 2:08 PM
Subject: Re: Xin tham vấn
To: <mnhuhunghoa@gmail.com>
Cc: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>, <phuongtranmtg@gmail.com>
Nếu được xin Sơ gửi cho con mấy tấm hình về khu truyền giáo Bản Lầu của
Sơ nữa nhé.
Con xin cám ơn Sơ.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 5:49 AM
Subject: Re: Về việc: Re: Xin hỏi
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Mai Hà.
con tĩnh
From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 1:22 PM
Subject: Về việc: Xin tham vấn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>,
<phuongtranmtg@gmail.com>
Và đây là email của Sơ Nhụ Phụ trách Em mới xin được Bác gửi cho cả Sơ
nữa Bác nha.
From: ha mai <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 5:59 AM
Subject: Ảnh Huổi Một
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Ngay từ buổi sớm mai xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa.


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 6:15 AM
Subject: Re: Gửi ảnh Huổi Một
To: ha mai <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ.
Xin LTXC luôn hiển linh nơi đức ái trọn hảo của Quý Sơ ở mọi nơi và
từng nơi Quý Sơ MTG Hưng Hóa phục vụ
trong cánh đồng truyền giáo bao rộng nhất của Giáo Hội ở VN thuộc
miền Tây Bắc Thượng Du Bắc Việt.
con tĩnh
Tin nhắn cho AC Đạt Hòa về Nhà Huổi Một
Anh chị , em đọc email mà anh gửi cho sơ Hoạch sơ nói là không có khánh
thành nhưng người bạn của em nói sẽ khanh thành trách em là sao không về sớm
với anh ấy.
Anh ấy đi Roma mới về em chưa có dịp nói chuyện. Để sáng mai em hỏi anh ấy.
Chương trình cũ lúc trước thì em có gửi cho anh ấy rồi mới thì em chưa .
Anh chị như vậy mình vẫn ghé vào hưng hóa phải không ạ.
Chị Hòa ơi,
Xin chị hỏi thẳng Sr. Mai Hà cho rõ và chắc hơn. Em thắc mắc là chị là người
trong nội bộ đóng góp mà cũng chẳng biết như thế nào là làm sao?
Sr. Mai Hà là người đã xác định với em rằng nhóm chị đóng góp vào Nhà Huổi
Một một phần thôi chứ không phải toàn phần.
Còn Sr. Hoach cho biết cơ sở mới này đã được làm phép, không mang tính cách
khánh thành,
nên Sr. không biết gì về sự kiện khánh thành như chúng ta nói, và hiện nay
Nhà Huổi Một này đã bắt đầu hoạt động phục vụ 29 em người dân tộc H'mông.
Sr. Hoạch còn cho biết là Nhà Huổi Một cũng giống như Lưu xá Co Hay, nơi
Nhóm TĐCTT đã giúp cho 7 ngàn MK năm 2022.
Bởi vậy, vì lý do thời gian căng chật với đường đi xa xôi ngày 15.3 từ Cửa
khẩu Lào cai về Dòng MTG Hưng Hoá,
Sr khuyên phái đoàn chỉ cần ghé Lưu xá Co Hay là đủ. Và phái đoàn TĐCTT
chúng ta sẽ theo lộ trình này của Sr Hoạch.
Chị theo dõi emails trao đổi giữa em và Sơ Hoạch đã biết là em chọn đến Nhà
Huổi Một vì AC ở trong nhóm đóng góp nhưng mọi sự đã được rõ ràng như thế
rồi...
Chị thử gọi thẳng Sr. Mai Hà nữa xem sao để tránh hiểu lầm nhé. Tạ ơn LTXC
và cảm ơn Chị.
em tĩnh
Dạ để em hỏi anh ấy vì anh ấy cho em biết ngày ấy về để khánh thành nhà
đó.
Vâng em cũng thấy thơ của anh trao đổi với Sơ Hoạch
Em đề nghị chị hỏi thẳng nhà dòng trước thì hơn, kẻo cứ lòng vòng càng
gây hoang mang bối rối cho chị và tình trạng bất đồng giữa chị với anh ấy.
Em mới gọi không bắt máy em sẽ gọi sau bên đó giờ khuya rồi anh
Chị cứ từ từ tìm hiểu xem sao, nhất là với nhà dòng qua Sr Mai Hà trước
khi liên lạc lại với anh ấy.
Gọi không được em đang text với sơ rồi.
Liên lạc với em hôm tết nói chuyện qua lại mà em quên không hỏi.
Vâng em sẽ liên lạc trước rồi nói chuyện với anh ấy như anh nói .
cảm ơn anh
Anh ơi sơ Mai Hà text lại qua cho em như thế:
Trên đó vùng dân tộc nếu tổ chức Khánh thành sẽ có rất nhiều rắc rối cho mọi
chuyện nên chỉ đi thăm thôi Chị ạ.
Chị có về cùng đoàn Bác Tĩnh ko?
Như thế thì đúng như Sơ Hoạch đã cho em biết và khuyên tới Lưu xá Co Hay
cũng đủ, bởi Huổi Một cũng như Co Hay, nhưng từ Co Hay về Nhà Dòng gần hơn,
bớt được 2 tiếng v.v.
Nhưng mình có tới Chỗ nhà mới xây không anh?
Nếu AC muốn cả phái đoàn sẽ cố gắng đến đó và không đến Lưu xá Co Hay
nữa dù xa hơn và mất giờ hơn.
Email em viết cho Sơ Hoạch rằng vì có AC Đạt Hoà trong nhóm đóng góp cho Nhà
Huổi Một nên phái đoàn sẽ đến Nhà Huổi Một chứ không đến Co Hay.
Nhưng Sơ can bởi Nhà Huổi Một đã được làm phép rồi, không có chuyện khánh
thành, và cả 2 nơi đều như nhau, đều nuôi các em thiếu niên người H'mông, do
đó đến Co Hay thì gần hơn và save giờ hơn.
Riêng em, trong lịch trình em cứ sắp xếp đến Nhà Huổi Một như AC mong muốn
nhé, nhưng cho tới chính ngày 15.3 hôm đó, thực tế không cho phép bởi không
còn giờ thì xin AC thông cảm nhé.
Hy vọng mọi sự tốt đẹp theo LTXC và như LTXC cho dù không được như lòng
chúng ta mong muốn.
Dạ vâng anh cứ sắp xếp theo chương trình anh đã sắp xếp Đừng quan tâm về
chung em. anh ơi từ chỗ BL đến chỗ truyền giao Da tong bao xa ?
116 Km hay 2 tiếng 45 phút lái xe.
Như vậy ăn trưa xong mình đi thẳng đến chỗ đó anh hả.
Em tưởng gần chứ mấy đứa em em nó không biết chỗ này thế cũng xa anh hả.
Đây là một Giáo xứ Truyền giáo lớn nhất về dân số ở Giáo phận Đà Lạt,
các em của chị trong cùng Giáo phận nên đến thăm cho biết.
AC có thể đi với các em đến đó lại càng có giờ với nhau nhiều hơn. Rồi sau
tặng quà thì các em chị về khỏi qua đêm.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 4:14 PM
Subject: Nhà Huổi Một
To: TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa Tran
<dattran_50@yahoo.com>
Cc: 1GDCB Marie Cao <marietn58@gmail.com>, TDCTT XXXIV - VN Tran Bao
Quoc <tranbaoquoc3005@gmail.com>
AC Đạt Hòa quý mến,
Ngay từ đầu em đã lưu ý đến Nhà Huổi Một này rồi.
Do đó, như AC thấy, em đã phải liên lạc nhiều lần với cả
Sơ Mai Hà lẫn Sơ Hoàng Hoạch để nắm bắt rõ ràng về nó.
Cuối cùng như AC đã biết là Nhà Huổi Một này giống như
Lưu xá Co Hay, cả 2 đều là nơi nuôi ăn ở cùng học hành
cho các em thiếu niên Người Thượng trong địa phương Sông
Mã Sơn La.
Nó đã được làm phép và đang sinh hoạt chứ không khánh
thành gì hết như phái đoàn bảo trợ một phần xây cất ngôi
nhà này nghĩ tưởng nên rủ nhau về tham dự!
Riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, như AC đã biết, em đã cố gắng
sắp xếp để làm sao cho AC được đến và đến được Nhà Huổi
Một này.
Tuy nhiên, sau khi em nhận được 2 cảnh báo, một từ Cha
Phạm Thanh Bình ở Sapa trước và một từ Sơ Hoàng Hoạch
sau, như 2 emails của 2 vị ngay dưới đây:
Anh Tĩnh ơi lộ trình này
không khả thi vì hành trình quá xa:
Ngày 05 thứ
bảy 15/03:
Sau lễ sáng
(đặc biệt cho riêng phái đoàn TĐCTT) và điểm
tâm ghé
tham quan cửa khẩu Lào Cai ở biên
giới Việt Trung;
Tiếp tục thăm Lưu
xá Co
Hay và Nhà
Huổi Một của
Dòng MTG Hưng Hóa, cuối ngày
về
thăm Dòng
MTG Hưng Hóa và
qua đêm ở đây.
Lm. Phêrô
Phạm Thanh Bình
Nhà thờ
Sapa
Phường
Sapa, thị xã Sapa, Lào Cai
Đt:
0912234500
Con chào bác Tĩnh!
Con cám ơn bác đã cho con được hiệp thông cùng với
Quý AC tham dự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025. Con không biết
trong chuyến hành hường này thì có ai dẫn đoàn mình
đi thăm các điểm ở Hưng Hoá, cụ thể là Sa Pa, Co Hay
và Huổi 1 không ạ?
Theo lịch trình bác đã đưa ra con xin có ý thế này
ạ:
- Thứ nhất: Phái đoàn của mình sẽ về đến sân bay
Nội Bài lúc 11h35 ngày 13/3, vì vậy cho con
được kính mời bác và đoàn của mình sẽ dùng cơm
trưa tại Cộng Đoàn Vân Thê chúng con lúc 14h
chiều nhé vì từ sân bay Nội Bài về đến Cộng Đoàn
con đi mất khoảng 1 giờ và cũng trên tuyến đường
đi Sa Pa ạ, hoặc nếu không được thì chúng con sẽ
nấu cơm đem ra phi trường đón và mời bác cùng
phái đoàn dùng cơm trưa trên đường lên Sa Pa ạ.
- Thứ 2: Theo lịch của đoàn là sáng thứ 7 ngày
15/3 thì tham dự thánh lễ và ăn sáng ở Sa Pa sau
đó tham quan cửa khẩu Lào Cai thì tuyến đường
này này không cùng với tuyến đường đoàn đi thăm
Co Hay và Huổi 1 ạ vì Từ Sa Pa đi Co Hay và Huổi
1 mình sẽ đi theo hướng đi Lai Châu.
- Thứ 3: Con
thấy lịch trình của ngày 15/3 mình đi như vậy
con thấy đi dài quá (khoảng 600
km có đường
đèo), con
sợ không đi kịp được vì
tuyến đường đó đi khá là xa và cũng có đường đèo
nữa ạ. Và trên đường đi con cũng chưa thấy đoàn
mình tính nghỉ ăn trưa hay ăn chiều ở đâu ạ. Vì
theo như con biết thì mình từ Sa
Pa đi Co Hay
và Huổi 1 sẽ theo hướng đi Lai Châu, cụ thể là
đi đến ngã ba Kim - Quỳnh Nhai - Thuận Châu rồi
đến Thành Phố Sơn La - Sông mã rồi đến Co Hay
trước (khoảng 260 km đi mất khoảng 7 giờ), từ Co
Hay đi lên Huổi 1 khoảng 9
km, từ Huổi 1 về nhà mẹ
Hội Dòng con ở Sơn Lộc khoảng 310 km, đi mất
khoảng 8 giờ (chưa tính thời gian thăm 2 lưu xá
và ăn trưa, ăn chiều )
Con xin có một vài điều
thưa với bác như vậy để bác sắp xếp cho chuyến
đi ạ.
Nguyện xin LTXC luôn đồng hành và hướng dẫn Bác
cùng phái đoàn được mọi sự bình an. Cộng Đoàn
Vân Thê chúng con rất mong được đón bác cùng
phái đoàn đến thăm và dùng bữa trưa với chúng
con ngày 13/3.
Con: NT Hoàng Hoạch
Mà quả thật, cho dù tài xế Trần Bảo Quốc đã phê
duyệt toàn bộ lịch trình của chuyến đi trước khi
em phổ biến lần đầu tiên, bao gồm cả lộ trình
ngày 15/3/2025 trên đây,
em cũng đã phải tự
nghiên cứu lại đường đi nước bước xem sao mà Cha
Bình và Sơ Hoạch đều cảnh
báo chúng ta như vậy?
Đúng thế, nếu chúng ta tiếp tục lộ trinh như đã
phác họa cho ngày 15/3, thì chúng ta từ Sapa đến
Cửa Khẩu Lào Cai 1 tiếng lái xe, ở đó tham quan
chừng nửa tiếng, là 1 tiếng rưỡi,
rồi từ Cửa
khẩu Lào Cai về Nhà Huổi Một và Lưu xá Co Hay cả
2 cách nhau 15 phút lái xe và đều ở Sông Mã Sơn
La, cách Cửa khẩu Lào Cai 8 tiếng rưỡi lái xe,
là 10 tiếng,
rồi thăm nơi Nhà Huổi Một này khoảng 1
tiếng là 11 tiếng, chưa có giờ nghỉ ăn trưa ít
là nửa tiếng là 11 tiếng rưỡi,
sau cùng từ Nhà Huổi Một về Nhà Dòng MTG Hưng
Hóa ở Trung Sơn Trầm Sơn Tây mất 7 tiếng lái xe
nữa, tất cả ngày hôm đó là 18 tiếng rưỡi thì làm
sao có thể thực hiện được!!!
Nếu rời Sapa lúc 7 giờ sáng thì sau 18 tiếng
rưỡi hành trình hôm đó phái đoàn chúng
ta mãi đến 1-2 giờ sáng ngày 16/3/2025 mới về
tới Dòng MTG Hưng Hóa.
Quả đúng như lời Cha Bình đã cảnh báo: lộ
trình này không khả thi vì
hành trình quá xa, cũng
như Sơ Hoàng Hoạch đã lo ngại: con
sợ không đi kịp được
Do đó, em đã liên lạc với Sơ Mai Hà để xin Sơ
cho biết Dòng của Sơ có giáo điểm truyền giáo
nào ở Lào Cai hay chăng để phái đoàn ghé thăm
trên đường từ Cửa khẩu Lào Cai về Dòng MTG Hưng
Hóa,
và Sơ đã cho biết giáo điểm Bản Lầu ở phía đông
bắc Cửa khẩu Lào Cai đi mất 45 phút; sau khi
thăm giáo điểm này 1 tiếng phái đoàn từ đó về
Nhà Dòng Hưng Hóa 6 tiếng kịp bữa tối và
qua đêm ở Nhà Dòng.
(Post 2 tấm hình Nhà Huổi Một ở đây)
Sơ Mai Hà đồng thời cũng đã gửi cho em một số hình ảnh về Nhà Huổi
Một được em post ngay trên đây
như em đã ngỏ ý xin Sơ cố ý để cho AC xem qua hình thù của nó thay
vì đích thân đến đó nhưng "lực bất tòng tâm" như trên em đã trình
bày.
Tuy nhiên, phái đoàn trên đường từ Mái Ấm Hy Vọng Quảng Bình về Trung
Tâm Hành Hương Đức Mẹ Lavang sẽ ghé thăm Mái Ấm Martino ở Cam Lộ Quảng
Trị của Dòng MTG Huế,
nơi cũng nuôi ăn ở và học hành cho các em
thiếu niên Người Thượng, như Lưu xá Co Hay và Nhà
Huổi Một của Dòng MTG Hưng Hóa, chúng ta sẽ
thấy mẫu thức của Nhà Huổi Một.
Tóm lại xin AC thông cảm vì ích chung mà em đành phải phác họa lại lộ
trình ngày 15/3/2025 cho khả thi hơn bằng cách bỏ qua Nhà Huổi Một là
nơi AC nhắm đến.
Chớ gì hy sinh của AC là món quà tặng vô giá cho công cuộc thừa sai
bác ái của Dòng MTG Hưng Hóa, một quà tặng còn cao quý hơn số tiền vật
chất AC đã đóng góp vào việc thiết dựng Nhà Huổi Một này.
Hơn nữa, giáo điểm truyền giáo Bản Lầu bần
cùng khốn khổ của Dòng MTG Hưng Hóa ở Lào
Cai cũng rất đáng đến thăm viếng, hơn là ở một nơi
các em dân tộc sống khang trang đầy đủ tiện nghi thoải mái.
Đó là nơi truyền giáo đầu tiên ở Lào Cai phái đoàn TĐCTT chúng ta ghé
thăm sau 2 chuyến 2016 và 2018 chưa hề đến một giáo điểm nào ở cánh đồng
truyền giáo bao rộng Lào Cai GP Hưng
Hóa.
em tĩnh
Sau đây là một số hình ảnh được Sơ Phương là 1 trong 2 Sơ MTG Hưng
Hóa đang phục vụ ở Bản Lầu gửi cho em để AC xem có đáng đến viếng thăm
hơn là Nhà Huổi Một (như 2 tấm hình trên đây) không nhé:
(Post 8 tấm hình ở Bản Lầu ở đây)
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 12, 2025 at 5:29 PM
Subject: Phòng ngủ cho phái đoàn TĐCTT qua 2 đêm
đầu tiên ở Sapa
To:
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Cc: Thanh Binh Sapa <bibaha@gmail.com>
Quý AC phái đoàn Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 rất thân thương của em trong Tâm tình Magnificat của Người Mẹ
Thăm Viếng Maria của chúng ta,
Ngay từ đầu, chúng ta đã được Cha Phạm Thanh
Bình, Chánh xứ Giáo xứ Nhà thờ Đá ở
Thị xã du lịch Sapa, nơi phái đoàn TĐCTT 30 anh chị em trong Hành trình
Truyền giáo Xuyên Việt 10/2018 đã ghé thăm và được ngài dẫn đi thăm các
bản làng ở Sapa kèm theo quà tặng của chúng ta, mời chúng ta ghé trọ ở
cơ sở Giáo xứ Sapa của
ngài; đồng thời ngài cũng gửi cho chúng ta một khung mẫu được ghi sẵn
số phòng ngủ đàng hoàng cho phái đoàn 32
anh chị em chúng
ta. Mới đây ngài đã gửi lại cho chúng ta khung mẫu phòng ngủ này để
chúng ta phân chia và nộp lại cho ngài, nhờ đó ngài sẽ không cho bất cứ
một phái đoàn nào khác chiếm
mất chỗ của chúng ta. Sau đây là mấy emails trao đổi giữa ngài và em về chuyện phòng
ngủ, bao gồm cả về khí hậu, về
tình hình du lịch và về nhà hàng:
Gửi lại anh số phòng, sau khi sắp xếp anh gửi lại cho em nhé.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Bình.
Phái đoàn chúng con tất cả là 32 anh chị em, bao gồm cả 2 tài xế.
Chúng con sẽ sắp xếp để gửi lại cha nhanh bao nhiêu có thể nhé.
Hình như vào thời gian chúng con ở Sapa khí hậu mát dịu phải không
Cha?
Vậy thì chúng con không cần AC mà
làm gì cho tốn kém, ngủ
phòng nào cũng được.
Thời gian chúng con ở đó có đông đảo và tấp nập du khách lắm không
Cha?
Cha có thể giới thiệu với chúng con trước mấy nhà hàng vừa
phải ở Sapa để chúng con dùng 2 bữa tối (13-14/3/2025) với Cha được
không?
Chúng con mong được gặp lại Cha sau 6 năm từ năm 2018.
con tĩnh
Thời tiết Sapa khác thường lắm nên không báo trước được anh à,
chẳng hạn tuần qua sương mù và lạnh, khách đều sợ, nhưng từ sáng
tới giờ trời nắng ấm rất đẹp!
Tháng sau chắc khoảng trên dưới 20 độ C, du khách khi đó chắc
cũng không đông nữa vì mọi người đã lo công việc làm ăn rồi.
Về nhà hàng thì dễ thôi
anh, ăn cơm thì khoảng $3-4usd/xuất, sang hơn thì $10usd/xuất.
Có lẽ nhà hàng Hoa Đồng Tiền của một ông trong Hội Đồng Giáo Xứ
ngay gần nhà thờ là tiện nhất.
Em gửi lại số phòng để anh sắp xếp.
Hẹn gặp anh và đoàn.
Như
thế những phòng không có máy điều hòa cũng không sợ nóng, bởi
20C tức là 68F, và ban đêm còn thấp hơn 68F nữa, quá dễ chịu để
ngủ, không cần đắp chăn nếu tuổi còn trẻ với đầy
nhiệt huyết.
Và thời gian chúng ta tham
quan du lịch ở Sapa cũng bớt du khách nên chúng ta đỡ mất giờ
chờ đợi và nhờ đó chúng ta được tham
dự và hoan hưởng nhiều
hơn những nơi đáng đến.
Sau đây là khung mẫu phân
chia phòng ngủ đã được chúng em cố gắng hoàn thành để gửi về cho
ngài, trong đó chỉ có 1 phòng 502 là được ngài ghi sẵn dành cho
2 tài xế, chắc vì lý do thuận tiện cho 2 vị.
Có cần thay đổi gì vào
phút chót:
1- như trường hợp ở
Việt Nam Anh Nguyễn
Văn Hóa vì
mới kiếm được việc làm tại nhà nên không thể
tham gia với phái đoàn được nữa mà là Chị Mai Ngọc Dung vợ của
anh;
2- hay
trường hợp phái đoàn theo xe của tài công Trần Bảo Quốc từ nam
ra bắc ngày 11/3/2025 chỉ còn có 2 người là Anh Lưu Chủ và Chị
Mai Ngọc Dung
(657-262-8989); 7 anh chị còn
lại thì bay ra trước....
chúng ta sẽ biến báo uyển
chuyển thích ứng
sau cho thuận
lợi nhất nhé.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 12, 2025 at 5:48 PM
Subject: Re: Trả lời: Trả lời: Trả lời: TĐCTT Hành Hương
Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025: Làng Nủ
To: Thanh Binh <bibaha@gmail.com>
Cha Bình ơi,
Con xin kính gửi lại Cha khung mẫu phân chia phòng ngủ
của phái đoàn TĐCTT của chúng con như được post ngay
trong email này nhé.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha
con tĩnh
PHÒNG NGỦ Ở GIÁO XỨ SAPA CHO PHÁI ĐOÀN TĐCTT QUA 2 ĐÊM 13-14/3/2025 |
|
Phòng |
Giường
1,2m |
Điều
hoà |
WC |
Khách |
Ghi chú |
|
|
401 |
2 |
x |
x |
Cặp AC Đạt & Hòa |
2 |
|
|
402 |
2 |
x |
x |
Cặp AC Hoà & Mỹ |
2 |
|
|
403 |
2 |
|
x |
Quý Chị: Kim-Ngọc & Tươi |
2 |
|
|
404 |
2 |
x |
x |
Quý Chị: Vũ Mùi & Phan Thanh |
2 |
|
|
405 |
2 |
|
x |
Cặp AC Hoàng & Hoa |
2 |
|
|
406 |
2 |
x |
x |
Quý Chị: Phạm Hương & Wendy Huyền |
2 |
|
|
407 |
2 |
|
x |
Cặp chúng em Tĩnh & Nga |
2 |
|
|
408 |
3 |
x |
x |
Anh Việt, Chị Tảo & Chị Thu-Hường |
3 chị em |
|
|
409 |
2 |
|
x |
Cặp AC Nguyễn Hoàng & Tammie Thủy |
2 |
|
|
413 |
4 |
x |
x |
QC Lý Oanh,Kim-Oanh,Hoàng Minh,Ngô Trâm |
4 chị |
|
|
414 |
4 |
x |
x |
Quý Chị: Thanh-Liên, Ngọc-Huệ, Ngọc
Dung... |
3 chị |
|
|
415 |
4 |
x |
x |
Quý Anh: Thắng, Thế, Tuấn-Anh và Lưu Chủ |
4 anh |
|
|
502 |
2 |
|
x |
2 Tài xế |
2 |
|
|
Cộng |
33 |
8 |
|
Tổng cộng: |
32 |
|
From: Binh
Thanh <bibaha@gmail.com>
Date: Thu, Feb 13, 2025 at 6:21 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh ơi lộ trình này không khả thi vì hành trình quá xa:
Ngày 05 thứ bảy
15/03:
Sau lễ sáng (đặc biệt cho riêng
phái đoàn TĐCTT) và điểm tâm ghé
tham quan cửa khẩu Lào Cai ở biên
giới Việt Trung;
Tiếp tục thăm Lưu
xá Co
Hay và Nhà
Huổi Một của
Dòng MTG Hưng Hóa, cuối ngày về
thăm Dòng
MTG Hưng Hóa và
qua đêm ở đây.
Lm. Phêrô
Phạm Thanh Bình
Nhà thờ
Sapa
Phường
Sapa, thị xã Sapa, Lào Cai
Đt: 0912234500
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 13, 2025 at 6:31 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Binh Thanh <
bibaha@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha đã góp ý giúp chúng con.
Toàn bộ Lịch trình chuyến đi của chúng con đã được chính tài xế chuyên nghiệp
Hành hương và du lịch của chúng con đã duyệt xét 3 lần.
Do đó chúng con đã bỏ Làng Nủ để từ cửa khẩu Lào Cai về Lưu xá Co Hay và Nhà
Huổi Một của Dòng MTG HH ngay, cả 2 nơi gần nhau, cách nhau 15 phút,
và không mất giờ thăm cho lắm, trước khi về Dòng MTG Hưng Hoá chiều tối hôm đó.
Xin Cha cầu cho chúng con và chuyến đi của chúng con được nên trọn trong LTXC
nhé. Mong được gặp lại Cha.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 5:58 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To: Binh Thanh <bibaha@gmail.com>
Cha Bình kính,
Con xin kính báo lại Cha về lộ trình ngày 15/3/2025 của chúng
con đã được cập nhật như sau:
1- Từ Sapa chúng con ghé tham quan Cửa khẩu Lào Cai như chương trình
trước đây;
2- Sau đó chúng con lên thăm giáo điểm của Dòng MTG Hưng Hóa ở Bản Lầu
phía đông bắc Cửa khẩu Lào Cai, cách cửa khẩu này 26 Km hay 40 phút lái
xe,
thay vì đến Lưu xá Co Hay và Nhà Huổi Một ở Sông Mã Sơn La quá xa từ
Cửa khẩu Lào Cai và từ đó về Dòng MTG Hưng Hóa;
3- Cuối cùng chúng con về thắng Dòng MTG Hưng Hóa ở Trung Sơn Trầm Sơn
Tây ăn tối và qua đêm để sáng hôm sau chúng con đến Đan Viện Xitô Nho
Quan thăm Đức Tổng Kiệt
để ngài dẫn chúng con đến thăm và tặng quà truyền giáo cho Giáo họ
Truyền giáo Đồng Bầu của GP Phát Diệm.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã nhắc nhở chúng con.
Chúng con mong được gặp lại Cha chiều tối ngày 13/3/2025, trước hay kịp
Lễ 7 giờ tối.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 11, 2025 at 6:11 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác
Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Hành trình cập nhật đúc kết
To:
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quý AC tham dự chuyến Hành Hương Thánh
Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025 rất quý mến của em,
Hôm nay là ngày 11/2/2025, Lễ Đức Mẹ
Lộ Đức 11/2/2025, Ngày Thế Giới Bệnh
Nhân,
ngày quỹ Bác Ái Thừa Sai Bác Ái Năm
Thánh 2025 của TĐCTT chúng ta đã tới
tay của phân nửa (9/18) nơi
chúng ta phân tặng, như
các Chứng Nhận thư em đã phổ biến,
đồng thời cũng là thời điểm chỉ
còn đúng 1 tháng nữa là phái đoàn
TĐCTT chúng ta lên đường về VN
vào ngày 11/3/2025.
Bởi vậy, sau khi lắng nghe những
soi động và tác đồng thần linh của
LTXC bất ngờ và từ từ tỏ ra trong
thời gian 1 tháng chúng ta đang gây
quỹ,
em đã nhận thức, hưởng ứng
và đáp ứng bao nhiêu có thể để
có được một Lịch
Trình đúc kết cuối
cùng theo LTXC sau đây,
trong đó có một thay đổi quá bất
ngờ vào phút cuối nữa, đặc biệt và ý
nghĩa nhất đó là Chúa
Nhật 23/3/2025 Khóa LTXC đầu tiên
được thực hiện ở VN,
khi còn đông đủ phái đoàn TĐCTT để
cùng nhau phục vụ khóa, thay vì
vào Chúa Nhật ngày 6/4/2025 sau
chuyến đi chỉ còn 2 cặp giúp khóa
thôi.
2 chi tiết then chốt được thay đổi
cuối cùng liên quan đến Khóa LTXC, chi
tiết mới được khám phá, thích
ứng và cập nhật vào hôm
Chúa Nhật 9/3 vừa
rồi, 2 ngày trước đây,
và chi tiết Vùng trời thảm họa
Formosa độc hại mới được cập nhật
ngay lúc 5 giờ sáng hôm nay (xem
thêm emails đính kèm cuối cùng)
trước khi em chính thức phổ biến
Hành trình Cập nhật Đúc kết này.
Hai thêm thắt thích ứng cuối cùng
liên quan trực tiếp đến LTXC bất khả
bỏ qua này trong chuyến đi của Nhóm
TĐCTT càng chứng thực là
Hành Hương
Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025 quả thực bởi LTXC,
với LTXC, như LTXC và theo LTXC
vậy.
Magnificat
anima mea Dominum!
Thời gian: 21
ngày từ 11 => 31/03/2025
Ngày 01 thứ ba 11/03:
Khởi hành từ Mỹ
- Hãng
Eva cất
cánh lúc 12:30 am Ngày 12/3 từ
LAX; hãng China cất cánh lúc 11:40 pm từ San Francisco
Đồng thời chiếc xe thuê cũng khởi hành từ nam ra bắc,
bao gồm cả 2 cậu cháu Anh Lưu Chủ và cô cháu Phạm Thủy ở Biên Hòa đi
theo.
Ngoài ra một số quý chị về VN trước, như AC Nguyễn Tammie Thủy & Hoàng,
A. Nguyễn Văn Thế cùng Quý Chị Ngô Trâm, Hoàng Minh, Lý Nguyễn Oanh, kể
cả Chị Mai Ngọc Dung ở VN, cũng từ nam bay ra bắc cùng ngày.
Ngày 02 thứ tư 12/03:
Phái đoàn khởi
hành từ Mỹ vào nửa đêm về sáng ngày 11-12/3 đang
bay tới TAIPEI Đài Loan
Ngày 03 thứ năm
13/03:
Tới phi
trường Nội Bài: Hãng
China lúc 10:30 am và
Hãng Eva
lúc 11:35 am.
Một số AC về VN trước, như Chị Trần Kim Oanh ở OC và 2 anh em của Anh
Bùi Hồng Việt ở SJ cùng với người chị ở VN, cũng bay ra Nội Bài hôm nay.
Sau thủ
tục nhập
cảnh và
lấy hành lý ở phi trường, 16 anh chị em từ Mỹ về tái ngộ với 11 quý AC về VN trước
và 3 chị ở VN,
rồi lên xe và
cùng nhau đến Cộng đoàn Vân Thê của Dòng MTG Hưng Hóa (cách
Nội Bài 1 tiếng và cách Sapa 4 tiếng) - Sơ Hoàng Hoạch
0367407488
dùng bữa trưa
trên đường lên Sapa (cách Nội Bài Hà Nội 5 tiếng lái xe).
Kính viếng
Nhà thờ Đá Sapa, dự lễ
7 giờ tối, bữa tối và
qua đêm tại cơ
sở Nhà xứ Giáo xứ Sapa - Cha
Phạm Thanh Bình (84) 912 234 500
Ngày 04 thứ sáu
14/03:
Tham quan
nguyên ngày các thắng cảnh ở Sapa
như Đỉnh
Fansipan, Núi Hàm Rồng, Thác Bạc - ngọn thác đẹp và nổi tiếng nhất Việt
Nam, Thung lũng Mường Hoa, Cầu Kính Rồng Mây Lai Châu, Làng Cát Cát v.v.
Những anh chị nào không có
sức lên Núi Hàm Rồng hay không muốn tham dự những chỗ đáng sợ như Đỉnh
Fansipan thì tham quan ở những chỗ khác được liệt kê trên đây.
Dự
lễ 7 giờ tối ở 1 bản với người H'mông,
tham quan và dùng bữa tối ở Chợ Đêm Sapa hay ở nhà hàng Hoa Đồng
Tiền gần nhà thờ của ông trong Hội đồng Giáo xứ, sau đó về qua đêm thứ
2 ở cơ sở Nhà xứ Giáo xứ Sapa.
Ngày 05 thứ bảy
15/03:
Sau lễ sáng
(cho riêng phái đoàn TĐCTT) và điểm
tâm ghé
tham quan cửa khẩu Lào Cai ở biên
giới Việt Trung (cách thị trấn Sapa 1 tiếng);
Sau đó đến thăm khu
vực truyền giáo của Dòng MTG Hưng Hóa ở Văn
Bàn,
xã Hoà Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Sơ Quyền phụ trách cộng
đoàn, sdt 0974850374
(cách cửa khẩu Lào Cai 88 cây số hay 2 tiếng lái xe);
Ghé thăm và dùng bữa trưa như được mời tại Giáo điểm truyền giáo
Hàm Rồng
của Dòng MTG HH (cách Văn Bàn 71 Km hay 1:45 lái xe)
ở xã Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai - Sr Chiểu phụ trách, sdt
0367049225 và dùng bữa trưa như được mời.
Sau cùng về thăm Dòng
MTG Hưng Hóa 5/183 Sơn
Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội +84
984 830 887
dùng bữa tối và
qua đêm ở đây.
Ngày 06 chủ nhật
16/03:
Sau Thánh lễ chúa nhật và điểm
tâm ở Dòng
MTG Hưng Hóa về Đan
Viện Xito Thánh
Mẫu Châu Sơn ở Thôn
4, Nho Quan Ninh Bình (cách
Dòng MTG ở Sơn Tây 2 tiếng),
-
Thày Vũ Văn Hệ 0973644916 / 0985495551 để thăm Đức
Tổng Kiệt - 84 01227 388 708,
vị sau
bữa trưa sẽ đích
thân dẫn phái đoàn đến thăm Giáo
họ Truyền
giáo Đồng
Bầu GP
Phát Diệm ở bản Đồng Bầu, thị trấn Chi Nê, tỉnh Hòa Bình -
Cha Buì Tú Đt: 0915956799,
Đức Tổng sẽ làm phép quà tặng và chủ sự việc
tặng quà, rồi trở
về qua đêm tại Đan viện.
Ngày 07 thứ hai
17/03:
Sau Lễ
và điểm tâm sáng ở Đan viện, ghé thăm
Nhà Thờ Đá Phát Diệm (cách Đan Viện Nho
Quan 1 tiếng 20 phút), sau đó đến thăm ở gần đó
Mái Ấm Hồng Ân của Dòng
Mến Thánh Giá Phát Diệm,
nơi đang phục vụ 40 em mồ côi khuyết tật, ở Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn,
Ninh Bình
- (84) 0229.3862.321 / 0914 540 679,
dùng bữa trưa ở đây,
rồi tới Trung
tâm Khuyết tật 19/3 của
Dòng Thừa
Sai Bác Ái GP Vinh ở Xóm
7, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An - Sr.
Nguyễn Thị Lành 84
0383 613 947
Cuối
cùng ghé thăm Dòng
MTG Vinh và Mái Ấm
Betania của
quý sơ ở Xóm 9, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An - Sơ
TPT Nguyễn thị Nga (+84)
917252449, 84
0982.868.275 - 0386.501.245
rồi dùng bữa tối
và qua đêm ở đây.
Ngày 08 thứ ba 18/03:
Sau lễ
và điểm tâm ở Dòng MTG Vinh
đến
Nhà thờ
Giáo xứ Dũ Lộc (cách
MTG Vinh 2 tiếng rưỡi),
ở xã Kỳ Trinh, cùng huyện Kỳ Anh với Khu vực Formosa, tỉnh Hà Tĩnh,
để cùng với Ban Caritas Hà Tĩnh
-
Cha
Tuấn Giám Đốc Caritas Hà Tĩnh 0976042469 /
Sr. Điểu 0372918158
tặng quà cho 30 gia đình đại diện cho 3
Giáo xứ nạn nhân (mỗi Giáo xứ 10): Đông Yên, Dũ Yên và
Dũ Lộc, cả 3 đều ở Huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh;
Sau đó
ghé tham quan vùng trời / biển thảm họa độc hại gây ra bởi
Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp
Formosa Hà Tĩnh
(FHS),
ở Vũng Áng Kỳ Long
Kỳ Anh Hà Tĩnh, chi nhánh của Tập
đoàn nhựa Formosa,
Đài Loan;
Từ đó phái đoàn đến thăm Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng
Bình của dòng MTG Vinh
ở cộng đoàn Hướng Phương, (cách Formosa 2 tiếng 45 phút / 135),
ở Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình
- Sr.
Cao Minh Huệ 84 0367 308 762
và dùng bữa trưa
như được mời.
Rồi ghé thăm Mái
Ấm Martino của Quý Sơ Dòng
MTG Huế
Sơ - Thu Hương 84
03664733959
ở Nhà thờ Phước Tuyền, xã
Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Quảng trị (cách
Mái Ấm Hy Vọng 150 Km hay 3 tiếng
xe), dùng bữa tối như được mời.
Sau đó về trung
tâm Đức
Mẹ La Vang ở
làng Cổ Vưu, huyện
Hải Lăng, tỉnh Quảng
Trị, kính viếng và
qua đêm tại Nhà
Khách Lâm Bích của Dòng MTG Huế - ĐT 84
0394 430 664 ở Hải
Phú, Hải Lăng, Quảng Trị.
Ngày 09 thứ tư 19/03:
Sau lễ
5 giờ sáng, kính viếng Mẹ Lavang và điểm tâm ở Lavang cùng kính viếng Đức Mẹ,
đến thăm Đan
Viện Biển Đức Thiên An Huế ở Thủy
Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Thày
Giuse Hoàng -
84 234 3865 910.
Có
thể mua sắm đồ đạo làm quà kỷ niệm ở đây, sau đó về khách
sạn Huế
Midtown
(vì Đan
Viện Thiên An không còn chỗ vào thời điểm phái đoàn đến Huế)
nhận phòng và bỏ hành lý, rồi dùng bữa trưa ở một nhà hàng
ở Huế;
sau đó, ban chiều, tham quan Núi Ngự Bình
và Đồi Vọng Cảnh - điểm đến ngắm trọn vẻ đẹp xứ
Huế;
tối đến thưởng thức màn xuống thuyền nghe hát hò trên Sông
Hương sau bữa tối, hay dạo bước thưởng
ngoạn Phố Đêm ở 1
trong 2 nơi kiêm ăn tối ở Phố Đêm
hay ở Nhà hàng, cuối ngày qua đêm tại khách
sạn Huế
Midtown.
Ngày 10 thứ
năm 20/03:
5:15 sáng Lễ
ở Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế Huế ở đường
Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, thành phố Huế, và điểm tâm chính gốc bún
bò Huế ở tiệm, sau đó:
Kính viếng Đức
Mẹ Trà Kiệu (GP
Đà Nẵng) ở Xã Duy
Sơn, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng
Nam (cách Huế
135 Km hay 3 tiếng lái
xe);
sau đó
Kính viếng Đức
Mẹ Măng Đen (GP Kontum) ở thôn
Măng Đen, xã Đắk Lông, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum (cách Đức
Mẹ Trà Kiệu 109
Km), nhưng
khi đến Măng Đen dùng bữa trưa đã trước khi kính
viếng;
Về thăm Tu viện và Mái Ấm
Thiên Ân
của Dòng
Thánh Phaolo de Chartres - Sr. Kim
Chi 84 0965 111 475 ở Thôn
2, Chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai (238 Km
hay 4 tiếng 30 phút từ Đức
Mẹ Măng Đen),
dùng bữa tối và qua đêm ở đây.
Ngày 11 thứ sáu
21/03:
Sau
lễ và điểm tâm ở
Tu viện Thiên Ân của Dòng
Thánh Phaolo thành Chartres
Kính viếng Đức
Mẹ Phượng Hoàng (GP
Kon Tum) ở
huyện Đức Cơ, tỉnh Pleiku
/ Gialai (cách
Tu viện Thiên Ân 1
tiếng 10 phút
hay 61 Km), bữa
trưa trong khoảng đường đến
kính
viếng Đức
Mẹ Giang Sơn (GP
Buôn Mê Thuột) ở đồi Giang
Sơn, Yang
Reh, Krông Bông, Đắk Lắk (cách Đức
Mẹ Phượng Hoàng 269 km hay 5 tiếng 20 phút)
Cuối ngày về Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (GP
BMT)
dùng bữa tối và qua đêm, - Sơ
Hồng Loan 84 0935 741 690, ở 254
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thành Công, Tp.BMT, tỉnh Đăk Lăk (1 tiếng
40 phút / 146 Km từ ĐM
Phượng Hoàng)
Ngày 12 thứ bảy
22/03:
Sau lễ
và điểm tâm Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình thăm buôn
Bu Sóp của Dòng Đức
Maria Nữ Vương Hòa Bình -
Sơ Cao Thị Trọng - 84
0938 741 690 ở xã
Đăk nia, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông (cách
dòng 129 Km / 2 tiếng 30);
Sau bữa
trưa ở
nhà hàng thì
đến
kính
viếng Đức
Mẹ Thác Mơ (GP
Buôn Mê Thuột) ở chân
núi Bà Rá của phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước Z (cách
Buôn Bu Sóp 200 Km hay 4 tiếng xe);
buổi
chiều hôm đó
Ghé thăm và
tặng quà cho các bệnh nhân ở Trại Cùi Di
Linh ở Bảo Thuận, Di Linh, Lâm Đồng (cách
Đức Mẹ Thác Mơ 131 cây số) được
phục vụ bởi Các Sơ Nữ Tử Bác Ái Thánh Phaolô -
Sr. Trinh Tân 84
091 748 2970;
cuối
ngày
Về Giáo xứ Kala
gần trại cùi cũng ở Bảo Thuận Di Linh để
thăm Giáo
xứ Truyền Giáo
Kala
- Cha
Lê Đức Huân 84 2633500805,
nơi tương lai là Trung
Tâm Truyền giáo của Giáo Phận Đà Lạt, dùng
bữa tối, giao lưu văn hóa dân tộc và qua đêm
Ngày 13 chủ nhật 23/03:
Mở Khóa LTXC
đầu tiên ở Việt Nam
hôm nay, Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay trong
Năm Thánh 2025, một Chúa Nhật PVLC có câu đáp ca rất thích hợp
với Khóa
LTXC: "Chúa
là Ðấng từ bi và hay thương xót" (TV
102:8),
và ngay tại Giáo xứ Kala,
một danh địa sẽ trở thành Trung Tâm Truyền Giáo cho Người Thượng ở Di Linh
của GP Đà Lạt vào năm 2027, thời điểm kỷ niệm bách chu niên vị thừa sai Pháp
quốc Jean Cassaigne
truyền giáo và phục vụ người bị phong cùi ở đây, một vị
thừa sai truyền giáo kiêm tông đồ phong cùi tràn đầy cảm nghiệm thương xót
và sống đời thương xót cho đến độ trở nên phong cùi đáng thương
như thành
phần được ngài phục vụ, vị linh mục thừa sai bác ái nguyên Giám mục Đà Lạt
này đã được LTXC âm thầm tuyển chọn và sử
dụng để biến danh địa Kala này trở thành Đất Hứa Thương Xót,
và đã được TGP Sài Gòn
bắt đầu tiến trình phong thánh từ Đại Năm Thánh 2000, và đó là lý do Trung
Tâm Truyền Giáo Dinh Linh của Giáo phận Đà Lạt tại Giáo xứ Kala này đang
được vị linh mục lão thành Lê Đức Huân
xây dựng có thể dung
nạp 30 ngàn người, vì ngài nhắm đến ngày vị thừa sai
thương
xót Jean Cassaigne
được Giáo Hội tuyên phong...
Ngày 14 thứ hai
24/03:
Sau Thánh
lễ 5 giờ sáng ở Nhà thờ Giáo xứ
Kala Di Linh và điểm
tâm sẽ:
Ghé thăm Giáo xứ Truyền
giáo Thánh PhaoLo Lâm Đồng ở Phước
Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng (Cách
Di Linh 35 Km)
- Cha Antôn Vũ Thanh Hòa 0907
027 401
Rồi thăm Mái
Ấm Tín Thác - Sơ
Hường 84
975 498 310 ở 178
Trần Bình Trọng, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng, xong rồi
thì dùng bữa trưa được AC Đạt
Hòa
trong phái đoàn quê ở
Bảo Lộc khoản đãi.
Sau đó thăm
viếng và tặng quà cho Giáo
xứ Truyền giáo Đạ Tông -
Cha Nguyễn Văn Gioan 0983
154 393 ở Đạm
Rông Lâm Đồng GP Đà Lạt (cách
Bảo Lộc 116 Km, 2 tiếng 45 phút) rồi ăn
tối và qua đêm ở đây.
Ngày 15 thứ ba 25/03:
Sau lễ
và điểm tâm ở Giáo
xứ Truyền giáo Đạ Tông về Trung
Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt ở 51a
Đường Vạn Kiếp, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng (cách
Giáo xứ Đạ Tông 2 tiếng rưỡi hay 103 Km) để
chào
Cha Giám đốc, nhận phòng và bỏ hành lý;
Sau đó tham
quan các thắng cảnh ở thành phố Đà Lạt như Núi
Liangbiang, Thung lũng Tình yêu và Làng
Hoa Vạn Thành, dự Chợ Đêm, bữa tối và về qua đêm ở Trung
Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt -
Cha Hoàng Văn Chính 093
373 1800
Ngày 16 thứ tư 26/03:
Sau Lễ
và điểm tâm ở Trung
Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt, thăm ba
Giáo xứ Truyền giáo đều ở Ninh
Thuận GP Nha Trang.
Giáo
xứ Truyền giáo Tầm
Ngân ở Thôn Tầm
Ngân, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận (162
cây số hay
3 tiếng
40 lái xe cách
Di Linh Lâm Đồng)
- Cha
Giuse Phan Hoàng Huy - 0933919657 / 0366
396 279,
dùng bữa trưa ở đây như được mời; rồi thăm
Giáo
xứ Truyền giáo Lương
Giang ở Xã
Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận - Cha
G.B Nguyễn Thế
Trung -
097609 6646
Tiếp
theo là thăm Giáo
xứ Truyền giáo Bà
Râu ở Thôn
Bà Râu - Xã Lợi Hải - Huyện Thuận Bắc,
Tỉnh Ninh Thuận - Cha
Gioan Baotixita Nguyễn Trung Hiếu - 0987979701
Về qua đêm tại Ninh
Chữ Resort TTC ở Phan
Rang (35
phút lái xe từ Giáo xứ Bà Râu) gần
Đức Mẹ Tà Pao GP Phan Thiết hơn.
Ngày 17 thứ năm 27/03:
Đến Trung
tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao (GP
Phan Thiết) ở xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (cách
Phan Rang 206 Km hay 3 tiếng 30 phút lái
xe),
và trọ tại
Nhà khách Mẹ Thăm Viếng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục -
Sơ Kim Hiền
ĐT 094 8531 632,
sau bữa
trưa sẽ
kính viếng Trung tâm Hành hương này và dự lễ 7 giờ tối, dùng bữa tối và qua
đêm
Ngày 18 thứ sáu
28/03:
Sáng sau lễ
5 giờ sáng ở nhà nguyện Thánh Thể và điểm tâm ở Nhà
khách Mẹ Thăm Viếng thì
đến kính viếng Đức
Mẹ La Mã (GP
Vĩnh Long)
ở Ấp Bầu Dơi, xã
Hương Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, (cách Đức Mẹ Tà Pao 4
tiếng 45 phút),
kịp dự lễ 6 giờ chiều ở đây, dù đã lễ sáng ở Tà Pao, sau lễ và bữa tối thì
về qua đêm ở Riverside Resort.
Ngày 19 thứ bảy
29/03:
Sau
điểm tâm sáng ở khách sạn đến kính viếng Đức
Mẹ Núi Cúi (GP
Xuân Lộc) ở xã
Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai (cách Đức Mẹ Bến Tre 195 Km hay 4 tiếng
xe)
Sau bữa
trưa ở nhà hàng thì tham quan Trung Tâm Hành Hương để Kính viếng Đức Mẹ Núi
Cúi;
4:30 pm Dự Thánh lễ
tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ Rước Kiệu và Phép Lành Thánh Thể cho
Bệnh Nhân do Đức cha Giuse chủ tế.
Cuối ngày về Trung
Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo
- Cha
Cường Tôn 84 038 6407 953
ở 425 Khu Công
Nghiệp Giang
Điền, Trảng Bom, Đồng Nai của Dòng Đồng Công dùng
bữa tối và trọ
đêm ở đây (35 phút / 28 Km từ Đức Mẹ Núi Cuí)
Ngày 20 chủ nhật
30/03:
Sau điểm
tâm và họp tổng kết ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo ghé thăm
Nhà Mẹ của Dòng Đồng Công 0838968471
ở 521 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam
Phú, Thủ Đức (cách Trung Tâm này 51
phút 36 km).
Có
thể mua sắm quà kỷ niệm về đạo ở trung tâm mục vụ của Nhà Dòng sau đó.
Rồi dùng bữa trưa tại một nhà hàng ở Thủ Đức.
Sau bữa trưa đến kính viếng Trung
Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bình Triệu Lm
Gioakim Trần Văn Hương Chánh Xứ 84 0976 603 486 / 84
028 6272 5225 ở 58
đường 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (10 phút từ Dòng Đồng
Công),
một Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ
thứ 10 (thay cho Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Trinh Phong bị cấm),
Dự lễ Chúa Nhật 3 giờ chiều để tạ ơn LTXC
và Thánh Mẫu Trinh Vương Thương Xót Maria về chuyến đi, sau lễ
10 anh chị trong phái đoàn còn ở lại VN được thân nhân đón về sớm;
20 anh chị còn lại sẽ về Bến Bạch Đằng để tưởng
niệm
đúng 1 tháng trước ngày 30 tháng tư đen 50 năm bỏ nước tha hương từ bến cảng
lịch sử Sài Gòn này, rồi dùng bữa tối và qua đêm ở khách sạn Asian
Ruby
Ngày 21 thứ hai 31/03:
Sau lễ 5 giờ
30 sáng
ở Nhà Thờ
Chính Tòa Sài Gòn, sẽ dùng điểm tâm ở nhà hàng và tham quan Sài Gòn, bao gồm cả Chợ Bến Thành để mua sắm cho đến bữa trưa ở Tân Định trước
khi ra phi trường về lại HK.
Quý AC nào còn ở lại VN có thể được thân nhân đón sau bữa tối hôm qua 30/3
hay sau bữa trưa 31/3 hôm nay.
Biệt chú:
Mầu Xanh:
10 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu
(Lavang
Quảng Trị,
Trà Kiệu Đà Nẵng,
Măng Đen &
Phượng Hoàng
Kontum, Giang Sơn
& Thác Mơ
Buôn Mê Thuột,
Tà Pao Phan
Thiết, La Mã
Bến Tre, Núi Cúi
Đồng Nai và
Bình Triệu
Thủ Đức)
Mầu Tím:
19 nơi Thừa sai Bác ái
(10 khu vực truyền giáo:
2 ở GP Hưng Hóa + 1 ở GP Phát Diệm + 1 ở GP Buôn Mê Thuột + 3 ở GP Đà Lạt +
3 ở GP Nha Trang;
9 cơ sở phục vụ bác ái xã hội:
1 ở Ninh Bình + 2 ở Nghệ An + 2 ở Quảng Bình + 1 ở Quảng Trị + 1 ở Bảo Lộc +
1 ở Di Linh + 1 ở Ninh Thuận)
Mầu Nâu:
18 nơi qua đêm (5
Nhà dòng 5 đêm
+
7 Cơ sở Công giáo 9 đêm, trong đó có 2 đêm
ở Cơ Sở Nhà Thờ Đá Sapa và 2 đêm ở Giáo xứ Kala Di Linh +
4 Khách sạn
4 đêm)
Mầu Hồng:
3 thành phố tham quan du lịch (Sapa ở
Bắc, Huế ở
Trung và Đà Lạt ở
Nam)
Tạ ơn LTXC và xin chân thành và hết lòng cám ơn Quý AC đã theo dõi email
này.
em tĩnh
Vùng trời thảm họa Formosa Thảm hại vừa được cập
nhật cuối cùng cho ngày Thứ Ba 18/3/2025 trên đây:
Chú ơi, chương trình của đoàn hành hương đến
thăm các nạn nhân Formosa như thế nào, xin Chú cho con biết để Caritas
Hà Tĩnh chúng con lên chương trình đi phát quà cùng đoàn với nhé.
Con cám ơn Chú thật nhiều.
Nếu tiện liên lạc qua zalo hoặc viber: 0372918158, đây là số zalo và
Viber của con.
Kính thư,
Con Sr Maria Nguyễn Thị Điểu.
Vừa nhận được email trên
đây của Sơ Điểu,
(gửi
từ 2:07 sáng hôm nay theo giờ ở
California HK nhưng là 5:07 chiều giờ ở Hà Tĩnh VN),
em đã gọi về VN ngay cho Sơ để hỏi rõ về đường đi
nước bước, nhờ đó nếu
có thể về giờ giấc,
phái đoàn sẽ tới và phải tới, thay vì
chỉ có dự tính tham quan vùng biển bị độc hại bởi Hãng Thép Fomosa
của Đài Loan từ năm 2016 thôi...
nhưng LTXC lại muốn phái đoàn chẳng
những nhìn thấy khung cảnh bị tàn phá bởi hãng thép phạm
nhân mà còn phải gặp gỡ và tặng quà cho nạn nhân của họ nữa
mới trọn vẹn!
Do đó mới có email thứ hai dưới đây
của Sơ Điểu là thư ký văn phòng Hội Bác Ái Xã Hội GP Hà Tĩnh, nhờ đó
em xem lại bản đồ và thấy quả thực còn đủ giờ để hiện thực LTXC.
Ôi LTXC
- Ân
tình thánh tuyệt vời!
Địa chỉ của Cha Tuấn: Nhà thờ Kim Lâm, thôn
Cự Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Khi nào đoàn đến đây chúng con sẽ dẫn đoàn đi tới Formosa nơi các
gia đình bị thảm họa
From: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 11, 2025 at 5:39 AM
Subject: Địa chỉ và số điện thoại Cha Tuấn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Địa chỉ của Cha Tuấn Giám đốc Caritas Hà Tĩnh: Nhà thờ Kim
Lâm, thôn Cự Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0976042469
Khi nào đoàn đến đây chúng con sẽ dẫn đoàn đi tới
Formosa nơi các gia đình bị thảm họa.
Sơ Hồng Điểu
From: CARITAS
HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 7:27 PM
Subject: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính gửi Chú Cao Tấn Tĩnh,
Con là Sr Hồng Điểu, con có trao đổi với Cha Giám đốc Caritas Hà
Tĩnh về việc trao quà cho những gia đình bị nhiễm độc bởi Formosa
tại Kỳ Anh.
Trong ngày 18/03/2025, chúng con dự định cùng với đoàn hành hương đi
trao quà cho 1 số nơi như thế này không biết có tiện cho đoàn không
- 8h30: Đón
đoàn hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái xuyên Việt Năm Thánh 2025
tại nhà thờ Kim Lâm (thôn Cự Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà
Tĩnh), sau đó đi cùng đoàn vào Giáo xứ Đông Yên
- 10h30: Trao
194 suất quà cho các gia đình tại Giáo xứ Đông Yên
- 11h30: Trao
70 suất quà tại giáo xứ Dũ Yên
- 12h30: Trao
70 suất quà tại giáo xứ Dũ Lộc
* Vì có nhiều giáo xứ thuộc vùng biển bị nhiễm độc, nhưng chúng con
chỉ chọn 3 giáo xứ là những nơi vừa lại nghèo và vừa bị nhiễm độc
Formosa.
* Chúng con sẽ trao mỗi suất quà là 2 yến gạo.
Caritas Hà Tĩnh chúng con cũng đã gửi thư bằng đường bưu điện
tới Đức Ông Nguyễn Đức Minh cách đây hơn 1 tuần theo địa chỉ như
chú đã cho trong email lần trước.
Xin Chú thông tin cho con biết để con có thể điều chỉnh lại lịch
trao quà chú nhé.
Con cám ơn Chú rất nhiều.
Kính thư,
Sr Maria Hồng Điểu
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 9:05 PM
Subject: Re: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sr. Hồng Điểu rất nhiều đã giúp phái đoàn chúng
con được cơ hội ngọc ngà hiếm quý thăm viếng và tặng quà cho quý nạn
nhân của thảm họa độc hại Formosa.
Rất tiếc chúng con không có nhiếu giờ để có thể đi hết các nơi bao
gồm 3 giáo xứ Đông Yên, Dũ Yên và Dũ Lộc. Bởi chúng con đã có hẹn
với các nơi khác hôm đó rồi.
Hôm 18/3/2025, chúng con từ Dòng MTG Vinh ở Nghệ An tới thẳng Nhà
thờ Kim Sơn cách nhau gần 90 cây số hay 1 tiếng 45 phút lái xe.
Con không biết từ Nhà Thờ Kim Sơn tới Giáo xứ Đông Yên bao xa, nhưng
nếu chúng con từ Nghệ An đến thẳng Giáo Xứ Đông Yên ở Kỳ Phương Ký
Anh Hà Tĩnh là 3 tiếng.
Nếu chúng con rời Nghệ An lúc 7 giờ 30 sáng thì tới Giáo xứ Đông Yên
khoảng 10 giờ 30 và chúng con chỉ có thể cùng với Ban Caritas Hà
Tĩnh tặng quà tượng trưng khoảng nửa tiếng cho đến 11 giờ,
để rồi sau đó chúng con phải đi ngay bởi đã hẹn đến Mái Ấm Hy Vọng
Quảng Bình cách gần 3 tiếng đồng hồ hay 135 km trưa hôm đó để vừa
thăm viếng vừa dùng bữa trưa ở đó.
Chiều tối hôm đó từ Mái Ấm Hy Vọng Quảng Bình chúng con còn ghé thăm
Mái Ấm Martino ở Cam Lộc Quảng Trị nữa, trước khi về Trung Tâm Hành
Hương Đức Mẹ Lavang cho kịp Lễ 7 giờ tối.
Lần này rất tiếc chúng con không có nhiều giờ, nhưng chúng con vẫn
cố gắng để có thể thực hiện tối đa những gì liên quan đến sứ vụ và
vai trò thừa sai bác ái.
Xin hẹn với Sơ lần sau, chúng con sẽ giành nhiều giờ hơn với Ban
Caritas Hà Tĩnh nhé trong công cuộc thừa sai bác ái trong tinh thần
và đường hướng của ĐTC Phanxicô: "hiệp thông tham gia sứ vụ"
của/với/trong Giáo Hội của chúng ta.
Xin trân trọng,
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 2, 2025 at 7:16 AM
Subject: Re: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Sơ Hồng Điều kính,
Trước hết chúng con xin hết lòng cám ơn Sơ đã cố gắng sắp
xếp mọi sự thuận lợi nhất để phái đoàn TĐCTT chúng con có
thể cùng với Ban Caritas Hà Tĩnh tặng quà cho thành phần nạn
nhân của thảm họa độc hại gây ra bởi Hãng thép Đài Loan
Formosa ở Quảng Bình.
Sau nữa, hôm qua, cuối Thánh lễ Thứ Bảy đầu tháng ngày
1/3/2025, ngày sinh hoạt hằng tháng của Nhóm TĐCTT Nam
California của chúng con, chúng con đã kính báo với Đức Ông
Nguyễn Đức Minh về chuyện tặng quà với Ban Caritas Hà Tĩnh
cũng như bức thư của Ban Caritas Hà Tĩnh gửi đến Đức Ông
mà Đức Ông chưa nhận được, Đức Ông tỏ ra vui lắm, sau đó,
trên đường chở ngài về tư gia, ngài cho biết ngài cũng muốn
về VN một chuyến cuối cùng nhưng hiện tại ngài đang bị đau
chân gây ra bởi chứng "gao" (gout).
Sau hết, về chuyện tặng quà như được Sơ sắp xếp cho
phái đoàn TĐCTT chúng con, như con đã trình bày với Sơ rằng
chúng con chỉ có nửa tiếng thôi, không thể thực hiện toàn bộ
chương trình tặng quà cho cả 3 giáo xứ Đông Yên, Dũ Yên và
Dũ Lộc. Bởi thế, nếu có thể, con đề nghị như thế này:
Phái đoàn chúng con sẽ đến Nhà thờ Kim Sơn khoảng 9 giờ 30
ngày 18/3/2025, thay vì đến thẳng Giáo xứ Đông Yên lúc 10
giờ 30. Và ở nhà thờ Kim Sơn xin Sơ kêu gọi một số
gia đình đại diện cho 3 giáo xứ, bao gồm cả một số gia đình
lương dân nạn nhân nữa (nếu có thể), để Cha Giám đốc Caritas
chủ sự việc tặng quà hôm ấy, trước hết ban phép lành cho quà
tặng rồi Sơ hướng dẫn chúng con thứ tự tặng cho các gia đình
đại diện thuộc từng giáo xứ. Sau đó, chúng con xin phép được
lên đường vào lúc 10 giờ, còn ở tại 3 Giáo xứ thì xin Ban
Caritas Hà Tĩnh tự động trao tặng nhé. Hy vọng lần sau về
chúng con sẽ có nhiều giờ hơn với các cơ quan phục vụ bác ái
xã hội trong Giáo phận Hà Tĩnh như Sơ đã gợi ý cho chúng con
2 lần.
Cuối cùng con xin được
hỏi Sơ là địa điểm của Hãng Thép Formosa của Đài Loan có gần
với Nhà Thờ Kim Sơn không? Lộ trình từ Nghệ An tới Nhà Thờ
Kim Sơn thì phải qua địa điểm của Hãng Thép Formosa trước
hay qua Nhà Thờ Kim Sơn trước? Bởi vì phái đoàn TĐCTT chúng
con lần này nhiều anh chị em cũng muốn tạt qua một tí xem
sao, tuy phái đoàn TĐCTT chúng con 20 anh chị em trong
chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 đã ghé qua Giáo
xứ Đông Yên, riêng con 10/2017 đã ghé
qua cả địa điểm Vũng Áng của Hãng Thép Formosa. Chúng con
cám ơn Sr. Hồng Điều nhé.
con tĩnh
Hãng Thép Formosa Vũng Áng





Giáo Xứ Đông Yên



From: CARITAS
HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 3, 2025 at 7:39 AM
Subject: Re: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính gửi Chú Cao Tấn Tĩnh,
Chúng con sẽ sắp xếp theo chương trình của đoàn hành hương là vào
Kim Sơn 9h30, và sẽ thuê xe chở đại diện mỗi giáo xứ đến nhà thờ Kim
Sơn nhận quà khoảng 10 người, 3 giáo xứ là 30 người.
Lộ trình từ Nghệ An đến Kim Sơn rồi mới qua Formosa.
Có gì thay đổi con sẽ báo chú sau.
Con cám ơn Chú
Sơ Hồng Điểu
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 3, 2025 at 10:23 AM
Subject: Re: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Hồng Điểu đã cố gắng đáp ứng nhu cầu
thời gian hạn hẹp của chúng con
để chúng con có thể hưởng ứng phần nào lịch trình tặng
quà đã được Sơ công phu sắp xếp cho chúng con.
Có phải Sơ thuộc Dòng MTG Vinh không thưa Sơ?
con tĩnh
From: CARITAS
HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 3, 2025 at 3:45 PM
Subject: Re: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con thuộc Hội Dòng MTG Vinh chú ah
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 3, 2025 at 5:08 PM
Subject: Re: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT QUÀ
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Cám ơn Sơ.
Vâng, nếu ở GP Hưng Hóa Quý Sơ MTG HH đã hoạt động truyền giáo và
phục vụ bác ái xã hội khắp nơi thế nào
thì ở GP Vinh và Hà Tĩnh (mới tách khởi GP Vinh) Quý Sơ MTG Vinh
cũng phục vụ truyền giáo và bác ái xã hội khắp 2 Giáo phận như vậy.
Năm 2016 chính sơ Bề trên TPT Quy đã đích thân dẫn chúng con đến
Giáo xứ Đông Yên để tặng quà như Sơ đã thấy trong hình con gửi Sơ.
Như thế là chuyến đi Năm Thánh 2025 của phái đoàn TĐCTT chúng con
không ngờ đã được giao tiếp và làm việc với Quý Sơ MTG Vinh nhiều
nhất:
Ở Mái Ấm Bêtania, ở chính Nhà Mẹ Dòng MTG Vinh (bữa tối, qua đêm,
phụng vụ, điểm tâm), ở Caritas Hà Tĩnh và ở Mái Ấm Hy Vọng Quảng
Bình.
Xin Sơ thương tiếp tục cầu nguyện cho phái đoàn TĐCTT chúng con với
nhé... chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi. Xin LTXC luôn ở cùng Sơ.
con tĩnh
From: CARITAS
HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 2:29 AM
Subject: Thong tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chú Đa Minh thân mến,
Con đọc lại lịch trình của đoàn trong ngày hôm nay thì con biết chắc
là có sự nhầm lẫn giữa giáo xứ Kim Lâm và Kim Sơn
Vì trong email ngày 27 tháng 02 thì chú có nhắc đến Giáo xứ Kim
Sơn, Giáo xứ này lại nằm ở Kỳ Anh, còn giáo xứ Kim Lâm là địa chỉ
con cho đó nơi Cha Tuấn giám đốc và các sơ Caritas Hà
Tĩnh đang ở đó.
Con cũng nhầm hay là chú muốn đổi chương trình để vào thăm giáo xứ
Kim Sơn rồi luôn tiện phát qua đại diện cho 3 giáo xứ ở đó
Chú kết bạn với con qua viber hoặc whatspp theo số điện thoại
của con để con nói chuyện với được không. 0372918158
Từ chỗ Kim Lâm vào trong Đông Yên khoảng 2 tiếng đồng hồ, còn từ Kim
Sơn vào trong Đông Yên khoảng 30 phút đi xe ô tô
Mến chào chú,
Con: Sơ Hồng Điểu
From: Hồng Điểu <hongdieu02@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 2:41 AM
Subject: Thong tin
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chú ơi, con sơ Hồng Điểu đây
Con có ý kiến như thế này có được không?
Caritas Hà Tĩnh đón đoàn tại giáo xứ Kim Lâm, tới giáo xứ Dũ Lộc
phát quà đại diện cho 3 giáo xứ ở đó, thay vì các gia đình đến giáo
xứ Dũ Lộc vào lúc 10h nhận quà thì gần hơn đi tới giáo xứ Kim Lâm,
vì từ Đông Yên ra Kim Lâm mất 2 tiếng đồng hồ. Con cũng nhầm giáo xứ
Kim Sơn như trong email chú nhắc đến là vào đó 9h30. Có gì chú kết
bạn với con qua viber theo số điện thoại của con để nói chuyện chú
hè. 0372918158.
Mến chào chú
Con: sơ Hồng Điểu
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 6:46 AM
Subject: Re: Thong tin
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Hồng Điểu đã liên lạc với con một lần nữa về nơi
tặng quà cho các nạn nhân của vùng thảm họa Formosa độc hại.
Trong email ngày 26/2 và mùng 2/3 con viết lầm Kim Lâm thành Kim
Sơn, nơi con chưa từng nghe thấy và không hề biết ở đâu...
Vậy con xin sửa lại là chúng con xin được gặp 30 gia đình nạn
nhân đại diện ở Nhà thờ Giáo xứ Kim Lâm cũng là Văn phòng của
Caritas Hà Tĩnh nhé.
Con coi lại đường đi từ Nhà Mẹ Dòng MTG Vinh ở Nghi Diên Nghi Lộc
Nghệ An tới Nhà thờ Kim Lâm ở Vương Lộc Can Lộc Hà Tĩnh chỉ mất 1
tiếng lái xe,
còn đến thẳng Giáo xứ Kim Sơn ở Kỳ Khang Kỳ Anh Hà Tĩnh mất 2 tiếng
rưỡi, còn đến Giáo xứ Đông Yên ở Kỳ Phương Kỳ Anh Hà Tĩnh mất 3
tiếng đồng hồ.
Trong khi đó phái đoàn TĐCTT chúng con ngày hôm đó còn thăm 3 nơi,
Khu vực Formosa cùng Mái Ấm Hy Vọng ở Quảng Bình, và Mái Ấm Martino
ở Quảng Trị, đường lại dài để làm sao về La Vang trước 7 giờ tối
nữa,
đó là lý do con đã xin Sơ nếu được cho chúng con được gặp một số
gia đình nạn nhân của 3 Giáo xứ Đông Yên, Dũ Yên và Dũ Lộc ở Nhà thờ
Giáo xứ Kim Lâm (mà con việt nhầm là Kim Sơn).
Con xin lỗi Sơ và con mới gọi điện thoại cho Sơ mà không gặp nên con
viết email này, vẫn còn kịp để trao đổi và điều chỉnh thưa Sơ.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 6:55 AM
Subject: Re: Thong tin
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Nếu chúng con đến Nhà thờ Giáo xứ Dũ Lộc mất 2 tiếng rưỡi.
Nếu chúng con rời Nghệ an lúc 7 giờ 30 thì 10 giờ tới và nếu rời 8
giờ thì 10 rưỡi tới.
Nếu tiện cho dân thì chúng con cũng hy sinh thôi thưa Sơ.
con tĩnh
From: CARITAS
HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 7:41 AM
Subject: Re: Thong tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ chú. Vì trên đường vào Hướng Phương thì cũng phải đi qua nhà thờ Dũ Lộc,
mà ở giáo xứ này cũng gần đường. Vì con sợ đại diện cả 3 giáo xứ đi ra Kim
Lâm để nhận quà thì không tiện lắm, vì hơi xa, hơn nữa các gia đình nhận quà
lại nằm rải rác, con sợ ra đến giáo xứ Kim Lâm lại không kịp giờ. Con xin
lỗi vì đã làm phiền đến Chú, lại phải thay đổi lịch trình.
Con: Hồng Điểu
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 8:57 AM
Subject: Re: Thong tin
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Vâng thưa Sơ.
Vậy thì chúng con sẽ tới Nhà thờ Giáo xứ Dũ Lộc lúc 10 giờ rưỡi, vì chúng
con muốn ghé Vững Áng Formosa một chút rồi mới tới.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Hồng Điểu rất nhiều nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 1:39 PM
Subject: Re: Thong tin
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Sơ Hồng Điểu ơi.
Con không biết từ Nghệ An tới Giáo xứ Dũ Lộc trước hay sau.
Nếu trước thì chúng con đến lúc 10 giờ đến 10 giờ 30, bằng
nếu sau thì chúng con tới từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ nhé.
con tĩnh
From: CARITAS
HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 7:23 PM
Subject: Re: Thong tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Từ Nghệ An đến Giáo xứ Dũ Lộc rồi mới đến Formosa chú ah
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 5, 2025 at 7:34 PM
Subject: Re: Thong tin
To: CARITAS HÀ TĨNH <caritashatinh@gmail.com>
VẬY CHÚNG CON SẼ TỚI NHÀ THỜ GIÁO XỨ DỮ LỘC SÁNG NGÀY 18/3/2025 TỪ 10
GIỜ TỚI 10 GIỜ RƯỠI NHÉ.
TẠ ƠN LTXC VÀ CÁM ƠN SƠ.
con tĩnh
Tin nhắn ngày 10/2/2025 trước khi phổ biến
lịch trình tổng kết ngày mai
Cho tài xế TDCTT Trần Bảo Quốc
Anh Quốc đã duyệt qua Lịch trình tổng kết mình gửi cho anh sáng hôm qua
chưa?
Có OK để mình tung ra lần cuối vào ngày mai là thời điểm đúng 1 tháng
nữa là bắt đầu chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025?
Dạ
Cháu đọc qua rồi
Vậy là quá ok rồi chú
Còn trên đường có phát sinh tính sau nha chú
Còn chương trình vậy tốt lắm rồi
Thay vì nghỉ đà Lạt thì 2 đêm ở KaLa một ngày làm việc truyền
giáo quá y nghĩa cho nhóm chú ạ
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Quốc rất nhiều. Sáng ngày mai Lễ Đức Mẹ Lộ
Đức đồng thời cũng là Ngày Thế Giới Bệnh Nhân rất ý nghĩa để phổ
biến Lịch trình đúc kết này.
Dạ Cháu đang đi La Vang vì tối cháu chạy xe nên không nghe
dt của chú được
Nên luc dung cháu mới đọc mail rồi nhắn tin cho chú liền
Anh Quốc làm nghề lái xe như vậy là người Hành hương du lịch
suốt đời, cái nghề không phải ai muốn cũng được. Chúc mừng anh
nhé.
Dạ. Cháu cảm ơn chú. Cháu chuyên chở khách hành hương đi mọi nơi họ
muốn đi chú ạ
Cho riêng phái đoàn
Hy vọng quý AC nói chung và quý AC về VN trước ngày 11.3.2025 đều đọc email
của em về lịch trình chuyến đi khác nhau trong phái đoàn TĐCTT chúng ta.
Nếu có gì trục trặc bất thường vào chính ngày lên đường 11.3 thì xin trực
tiếp liên lạc với tài xế Quốc ngay ở điện thoại 84 909866455. Cảm ơn quý AC.
Còn địa chỉ của Nhà thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu để dự lễ 6 giờ sáng ngày
lên đường từ nam ra bắc 11.3.2025 đó là
58 Đường 5
Phường Hiệp Bình Chánh
Thành phố Thủ Đức.
Nơi đây cũng chính là Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Bình Triệu mà chung phái
đoàn chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi vào chiều ngày Chúa Nhật 30.3 và sau lễ
Thứ hai ngày 31.3 sẽ chia tay nhau, một số ra phi trường về Mỹ còn 1 số ở
lại về sau...
Bởi vậy sau lễ ngày lên đường 11.3 chúng ta không nên bỏ thêm giờ ra tham
quan chỗ này kẻo muộn và mất giờ lên đường ra bắc đề phòng trục trặc trên
đường không kịp giờ đón chung phái đoàn vào trưa 13.3 ở Phi trường Nội Bài
nhé.
Cho Linh mục Mai Hữu Tường CRM
Anh Tường ơi, Lịch trình
của chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025 của Nhóm TĐCTT đã được thích ứng 2 chi tiết liên quan đến Anh
như sau:
1. Khóa LTXC được thực
hiện vào Chúa Nhật 23.3 ngay trong chuyến đi, chứ không phải sau
chuyến đi vào ngày Chúa Nhật mùng 6.4 nữa nhé.
2. Lễ sáng ngày 31.3 phái
đoàn sẽ dự lễ 5 giờ sáng ở Nhà thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, thay vì
ở nhà nguyện mục vụ của Nhà Mẹ Dòng do anh đã nhận lời chủ tế. Cảm
ơn Anh nhiều.
Lịch trình cập nhật lần 2 cũng là lần cuối cùng cho thấy quả thực
LTXC tác động và làm chủ chuyến đi.
Ngày mai là Lễ Mẹ Lộ Đức
11.2, đồng thời cũng là Ngày Thế Giới Bệnh Nhân, thời điểm còn đúng
1 tháng là phái đoàn lên đường hôm 11.3.2025, Lịch trình cập nhật
đúc kết cuối cùng này sẽ được phổ biến chung.
Xin anh cầu nguyện cho
TĐCTT chúng em và cho chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của chúng em với nhé.
tâm phương
Vâng. Tạ Ơn Chúa và Mẹ ĐC. Mấy ngày
nay em đang đi du Xuân ở Cù lao giêng, và lúc này đang từ chỗ
cha Bửu Diẹp về lại Dòng.
Anh Tường ơi,
1. Như thế là
anh vẫn OK với Chúa Nhật 23.3?
2. Em mới thấy CRM có một website DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC
VIỆT NAM trên nền Xanh lá cây ở main page. Anh cũng là
webmaster của nó nữa hay chỉ bên website Tin Mừng thôi?
3. Em dự tính xin anh, nếu
được, tạo cho em một website khác thoidiemmaria.net hiện
nay, chuyên về LTXC thôi để trang web của Tin Mừng đỡ
tốn chỗ,
nhất là cho thoidiemmaria.net càng
ngày càng đầy và cũng không có tính cách chuyên biệt về
LTXC.
Tất cả data cho website LTXC này đều từ computer của em,
để em tiếp tục tự update hàng ngày.
Và nếu được thì anh cho vào website tinmung ở chỗ nào đó
thích hợp nhất nhé. Anh nghĩ sao?
Không cần gấp. Bao giờ có giờ thì anh làm.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 9, 2025 at 5:21 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Toàn bộ Phái đoàn TĐCTT (25) và Thân hữu (5) - Lịch trình khứ hồi khác
biệt
To: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Quý AC tham dự chuyến Hành Hương
Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 rất quý mến của em,
Toàn bộ Phái đoàn TĐCTT (25) và Thân hữu (5)
25 TĐCTT
1 Việt
Nam: Anh
Nguyễn Văn Hóa
1 Carthage Missouri: Anh
Lưu Chủ
1 New Jersey
NJ: Chị Trần Nguyễn Tươi
1 Seattle
WA: Chị Nguyễn Kim Ngọc
2 San
Jose CA: AC
Trần Đạt
& Hòa
4 Houston
TX:
-
AC
Nguyễn Điềm & Mỹ,
- 2
Chị Trần Vũ Mùi & Phan Thị Thanh;
13 Nam
California:
- Chúng
em tĩnh nga,
- Chị Trần
Kim Oanh,
- Anh
Nguyễn Văn Thế,
- Chị
Nguyễn Châu Ngọc Huệ,
- Anh
Hà Đại Thắng,
- AC Thủy
Hoàng,
- Chị Ngô
Trâm Jackie,
- Chị Lý
Nguyễn Oanh,
- Chị Hoàng
Minh,
- Chị
Tống Thanh Liên,
- Chị
Phạm Hương
5 Thân
hữu
- Anh
Hà Anh Tuấn (OC
đã tham dự Khóa LTXC)
- Chị
Nguyễn Huyền Wendy (OC
trong GĐTHĐC)
-
3
chị
em Anh
Bùi Hồng Việt, em Bùi Thu
Hường (SJ) và Chị
Bùi Thị Tảo (VN)
Chị Tống Thanh Liên cho
tới bây giờ vẫn chưa có passport mới, dù đã xin cách đây hơn 4 tuần,
và có thể 2 tuần nữa mới có, lý do là vì chị làm lại 2 năm liền bởi
cứ bị thất lạc.
Nếu trước 2 tuần mà mua vé
kịp đi chung với nhóm thì quá hay, bằng không chị sẽ bay sau về Huế
và đợi phái đoàn ở đó ghé đón chị hay thân nhân chị đưa chị đến với
phái đoàn ở Lavang.
Phái đoàn: Tồng hợp thời gian chuyến đi khứ
hồi khác nhau
18 Lên
đường ngày 11/3:
- Quý Anh Hà Đại Thắng 714-815-0255 & Hà Tuấn
Anh 714-234-8650
- Quý Chị Phạm Hương 714-933-0175 và Wendy Huyền 714-878-3000
- Quý
Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ 949-422-6553 và
Tống Thanh Liên 714-949-8071
- AC Hoàng
Hoa 909-680-5979 / 909-539-5407
- AC Đạt
Hòa 408-859-6922
- AC
Nguyễn Điềm Mỹ 281-736-2235
- Quý
Chị Phan Thanh và Vũ Muì 281-744-5270
- Chị Trần
Vũ Tươi NJ 832-704-6678
- Chị
Nguyễn Kim Ngọc 206-459-8388
- Chúng em
tĩnh nga 909-974-9520 / 909-210-4884
10 Trước
ngày 11/3:
- 26/2: Quý
Chị Trần Kim
Oanh 714-710-0207, Lý Nguyễn Oanh 714-823-0484,
Ngô Trâm 626-905-5093 và Anh Nguyễn Văn Thế 714-728-8132
- 4/3: AC
Nguyễn Thủy
& Hoàng 909-319-4251 và Chị Hoàng Minh 714-767-2048
- 5/3: Anh
Lưu Chủ 346-412-3833
- 9/3: 2 AE
Bùi Hồng Việt
- Thu Hường SJ 408-220-4346
9 Theo
xe từ nam ra bắc ngày 11/3
Dự lễ 5 giờ am ở Nhà thờ Đức Mẹ
Fatima Bình Triệu, sau lễ xe đón từ đó ra bắc
Có gì trục trặc xin trực tiếp
liên lạc với tài công TĐCTT Trần Bảo Quốc - 84909866455 (có thể gọi
bằng viber)
1 Anh Lưu
Chủ MO (cũng ở Biên Hòa có thể theo xe ngay từ Biên Hòa lúc 5 giờ
sáng)
1 Anh Nguyễn Văn Hóa đang ở VN
1 Anh Nguyễn Văn Thế
3 Quý Chị Trần Kim
Oanh, Lý Nguyễn Oanh
và Ngô Trâm
3 AC
Nguyễn Thủy
Hoàng và Chị Hoàng Minh
12 Về
Mỹ ngày 31/3 (hay
trước):
- 8:30
am Anh
Lưu Chủ MO
- 3:55
pm Houston
TX: AC Nguyễn Điềm
Mỹ cùng Quý Chị Phan Thanh và Vũ Muì
- 5:30
pm Anh
Hà Tuấn
Anh OC và Chị Nguyễn Kim Ngọc WA
- Chiều AC
Nguyễn Thủy
Hoàng OC và Chị Hoàng Minh OC
-
28/3 Anh
Nguyễn Văn Thế LA, tách khỏi phái đoàn ngày 22/3 sau Đức
Mẹ Thác Mơ trên
đường
về
Di Linh ngang
qua Đồng
Xoài
16 Sau
ngày 31/3:
- 1/4: Anh
Hà Đại Thắng OC
- 2/4: Quý
Chị Trần Kim
Oanh, Lý Nguyễn Oanh
& Tống
Thanh Liên OC;
và Chị
Ngô Trâm LA
- 4/4: AC
Hoàng Hoa SB
- 8/4: AC
Đạt Hòa SJ
- 10/4:
Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ OC
- 11/4: 2
AE Bùi Hồng Việt & Thu Hường SJ; Chúng em tĩnh nga SB về từ Đà Nẵng
- 14/4: Quý
Chị Phạm Hương OC và Wendy Huyền OC
- 24/4: Chị
Trần Vũ Tươi NJ
Tạ ơn
LTXC và cám ơn quý AC.
Xin Mẹ
Maria Trinh Mẫu "đầy ơn phúc" (Luca 1:28), đã được Thánh
Thần thúc đẩy "vội vã lên đường" (Lc 1:39) viếng thăm và tặng quà "đầy Thánh
Linh" (Luca 1:41) của Ngôi Lời nhập thể, vừa được thụ thai và cưu
mang trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ, cho riêng thai nhi Tiền hô
Gioan Tẩy giả tương lai của Ngôi Lời, cũng như cho cả người mẹ
lẫn người cha của ngài đều được ơn nói tiên tri, đồng hành với
chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh của
Nhóm TĐCTT chúng con.
em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 9, 2025 at 6:28 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Một lộ trình Theo LTXC
To: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quý AC tham dự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 rất quý mến của em,
Chính vì chuyến Hành Hương Thánh Mẫu
Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 là một
chuyến đi bởi LTXC, với LTXC và như
LTXC mà chính LTXC đã chẳng những khởi động chuyến đi mà còn
chủ sự chuyến đi, qua những thay đổi hợp với LTXC hơn, liên
quan đến 3 nơi đã bất ngờ xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng,
thời điểm xẩy ra ngay trước và ngay sau khi đã kết thúc Quỹ
Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025, ngày
2/2/2025, đó là Giáo xứ Đạ Tông ở Đam Rông
Lâm Đồng Giáo phận Đà Lạt, Vùng trời thảm họa
Formosa độc hại ở Quảng Bình và Trung
Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu.
Nhận thức được tác động thần linh của LTXC trong chuyến hành
trình này, em đã hưởng ứng ngay và đáp ứng liền bằng cách từ
từ uyển chuyển cho thích ứng lộ
trình theo LTXC như
thế. Sau đây là tổng
tóm
lịch
trình được thay đổi cho thuận lợi và tốt đẹp hơn, mà
thật sự là như vậy, từ
ngày Chúa Nhật 23/3, ngày thứ 13 của chuyến đi 21 ngày, cho
tới
khi kết thúc chuyến đi ngày 31/3/2025:
1- Có 3
chỗ mới được phát
sinh xuất
phát từ LTXC đó là
Giáo xứ Đạ Tông GP Đà Lạt, khu vực thảm hoạ Formosa và
Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Tuy
nhiên 3 chỗ mới phát sinh này,
theo an bài thần linh
của LTXC giành cho Nhóm TĐCTT, là để
bù đắp cho những nơi đã bị hủy bỏ từ lịch trình ban đầu,
nhất là để hoàn
thành chuyến Hành Hương Thánh Mẫu có tính cách Thừa sai
Bác ái
theo đúng gương Thăm Viếng của Đức
Mẹ sau biến cố Truyền Tin, một chuyến Thăm Viếng còn được kèm theo
Quà tặng Ngôi Lời Nhập Thể nơi Đức
Mẹ. Ba
chỗ mới phát sinh khá muộn nhưng vẫn
còn kịp
liên quan đến cả 3 phương diện chính yếu làm nên nội dung và
mục đích của chuyến đi: 1- Hành Hương Thánh Mẫu; 2- Thừa sai
Truyền giáo và 3- Thừa sai Bác ái.
2- Vì là chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu, một chuyến Hành Hương kính
viếng 10 Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ ở quê
hương đất nước Việt Nam thân yêu như lòng
mong ước và ấn định ngay từ đầu,
nhưng không
ngờ 1 trong 10 trung tâm này là Trung
Tâm Hành Hương Đức Mẹ Trinh Phong thuộc
Giáo Phận Nha Trang ở Eo
gió, điểm cao nhất của Đèo Ngoạn Mục đã bị cấm đến,
nhưng Đức Maria đã bù
lại cho phái đoàn một Trung Tâm
Hành Hương Đức Mẹ khác là Trung Tâm Hành
Hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu ở Thủ Đức, nơi phái đoàn
TĐCTT sẽ mở đầu và đồng thời cũng kết thúc chuyến đi.
Thật vậy, chuyến Hành Hương
Thánh Mẫu được khởi đầu từ Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ
Fatima Bình Triệu ở Thủ Đức, khi 8 anh chị
em TĐCTT về VN hay ở VN trước ngày 11/3/2025 sẽ tập trung
tại Trung Tâm Thánh Mẫu này để dự lễ 5 giờ sáng, một cử
hành mầu nhiệm đức tin bất khả thiếu cho tâm hồn của thành
phần tông đồ giáo dân TĐCTT với hàm ý khai mạc chuyến đi
cùng ngày 11/3/2025 ở cả
Việt Nam
lẫn Hoa Kỳ, để sau lễ phái
đoàn TĐCTT đại diện dự lễ khai mạc này được
xe từ bến Biên Hòa ghé đón vào
lúc 5:30 sáng, thời điểm bắt đầu khởi
hành từ nam ra bắc đón phái đoàn chính từ Hoa Kỳ hạ
cánh ở phi trường
Nội Bài lúc 10:30 am (China Airline) hay
11:35 am (Eva Airline) trưa ngày 13/3, để sau bữa trưa toàn
bộ phái đoàn trực chỉ Sapa thuộc vùng Thượng Du Bắc Việt rồi
từ đó xuôi nam xuyên Việt.
Thế rồi vào 2
ngày cuối cùng, 30-31/3/2025, chung toàn bộ phái đoàn
trở lại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu này để
tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật 30/3 vào lúc 3 giờ chiều, giờ của
LTXC, để nhờ Mẹ Maria dâng lời Ca vịnh Magnificat cảm tạ
ngợi khen LTXC về chuyến đi
bởi LTXC, với LTXC, như LTXC và theo
LTXC, chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Nam
Thánh 2025 của TĐCTT,
một chuyến Hành Hương Thánh Mẫu theo đúng gương Thăm
Viếng của Đấng đầy ơn phúc, một Trinh Mẫu đã mang đến cho
gia đình của thai nhi tiền hô Gioan Món Quà
Tặng vô cùng
cao quý
là Thánh Thần của Ngôi Lời Nhập
Thể vừa được thụ thai và cưu mang trong
cung lòng trinh nguyên của Mẹ.
4- Vì
tính cách thừa sai bác ái: trước hết về phương diện thừa
sai truyền giáo
là Giáo xứ Đạ Tông ở Giáo phận Đà Lạt đã được khám
phá hơi muộn nhưng vẫn kịp bao gồm, cho dù cần phải
uyển chuyển phần
thứ hai của lộ
trình, nhưng lộ trình được thay đổi này
không ngờ lại trở nên thuận lợi
và tốt đẹp hơn trước. Sau đó, về phương
diện thừa sai bác ái
là vùng trời thảm họa Formosa độc hại ở Quảng Bình bất
ngờ được gợi nhớ liên quan đến
món quà tặng 5 ngàn MK của Cha Nguyễn Đức Minh, nên cũng
đã được thêm vào để thay thế cho Làng Nủ ở Lào Cai, nơi
phái đoàn đã hủy bỏ bởi liên quan đến chính quyền
và xe lớn không thể đến được, nhưng lại là một nơi đã được
chính quyền mau chóng tái thiết ở một khu vực gần đó, khang
trang hơn.
Trong
khi ở khu vực thảm họa Formosa Quảng Bình từ năm 2016, qua 9
năm, không được chính quyền đoái hoài, trái lại, ai lên
tiếng đã bị án tù, và hậu quả thảm họa gây ra của Hãng sản
xuất thép của Đài
Loan ở
Quảng Bình đó là đã làm cho biết
bao gia đình sinh sống lâu đời về nghề cá đã phải tha phương
cầu thực và không được đền bồi xứng đáng, nên vẫn còn các vụ
kiện cáo kéo dài cho tới nay. Do đó,
theo sự an
bài thần linh của LTXC, Đấng đã muốn Phái đoàn TĐCTT chẳng
những tặng quà cho nạn nhân vẫn còn gắng gượng sinh sống
nơi vùng trời thảm họa Formosa độc hại ở Quảng Bình, mà còn
ghé
tham quan di tích
lịch sử nhân tai kinh hoàng này
nữa, trên đoạn đường từ Mái Ấm Hy Vọng Quảng Bình về
Mái Ấm Martino Quảng Trị và Trung Tâm
Hành Hương Đức Mẹ Lavang.
5- Việc thay đổi lộ
trình trên đây cũng chỉ thay đổi một chút về những nơi
phái đoàn TĐCTT cần phải nghỉ qua
đêm, đó
là chỉ thay nơi chốn mà thôi: trước hết
chỉ thay 1 khách sạn trong 4 khách
sạn: 1 ở Huế
(khách
sạn nhìn ra Sông Hương), 2 ở
Ninh Chữ Phan Rang bên
bờ biển (thay
vì ở Thị
xã Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước trên
tây nguyên cằn cỗi), 3 ở
Bến Tre (trong một khu
nghỉ mát) và
4 ở Thủ Đức (gần
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu); sau nữa, không
ghé qua đêm ở Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Đơn Dương nữa,
nơi cảnh vừa đep lại tiện nghi hơn là ở Giáo xứ Truyền giáo Đạ
Tông của
Giáo phận Đà Lạt vào đêm 24/3, một
trong 2 khu vực truyền giáo lớn nhất của Giáo
phận Đà Lạt, phái đoàn TĐCTT cần
phải hòa đồng trải nghiệm cùng chia sẻ (ăn tối và nghỉ
đêm) với cộng đoàn Dân Chúa và
lương dân địa phương ở đây, với một cuộc sống cả đời bần
cùng khốn khổ, về cả của ăn lẫn nơi ngủ nghỉ qua đêm
trong suốt hành trình thừa sai bác ái thăm
viếng và tặng quà của mình.
Tóm
lại:
1- Ngày Chúa
nhật 23/3 ghé thăm Trại Cùi Di Linh sau khi từ Đức Mẹ
Thác Mơ về và trước khi vào Giáo xứ Kala;
2- Ngày Thứ hai 24/3 thăm Mái Ấm Tín Thác và Giáo xứ Truyền
giáo Thánh Phaolô sau đêm ở Giáo xứ Kala, rồi từ đó lên Giáo
xứ Đạ Tông thăm viếng, tặng quà, ăn tối và qua đêm;
3- Ngày Thứ ba 25/3 tham quan Đà Lạt và về Trung Tâm Mục
Vụ Đà Lạt qua đêm;
4- Ngày Thứ tư 26/3
không ghé Đan viện Thánh Mẫu Đơn Dương nữa, mà đi thẳng tới
3 Giáo xứ ở Ninh Thuận và tối về qua đêm ở Ninh Chữ Phan
Rang để hôm sau đến Đức Mẹ Tà Pao ở GP Phan Thiết;
5- Ngày Thứ năm 27/3 kính viếng Đức Mẹ Tà Pao và ăn uống
cùng qua đêm ở đây như thường;
6- Ngày Thứ sáu 28/3 từ Đức
Mẹ Tà Pao đến Đức Mẹ Bến Tre và ăn uống cùng
qua đêm ở đây như thường;
7- Ngày Thứ bảy 29/3 từ Đức
Mẹ Bến Tre về Đức Mẹ Núi Cúi sớm để kính viếng và lễ ban chiều
do Đức Cha chủ sự rồi
về qua đêm ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo của
Dòng Đồng Công;
8- Chúa Nhật 30/3 về
Thủ Đức ghé thăm Nhà Mẹ Dòng Đồng Công rồi đến kính
viếng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, lễ CN 3 giờ chiều để tạ ơn
Mẹ - trung tâm thứ 10 này thay cho chỗ Đức Mẹ Trinh Phong bị
cấm;
9- Ngày Thứ
hai 31/3 qua đêm hôm trước ở khách sạn gần trung tâm để sáng
hôm sau dự lễ 5 giờ ở trung tâm và điểm tâm trước
khi ra phi trường.
Tạ ơn LTXC và xin chân thành và hết lòng cám ơn Quý
AC đã theo dõi email này.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 8, 2025 at 5:40 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác
Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Một chuyến đi Bởi LTXC, Với LTXC và Như LTXC
To:
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quý AC tham dự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 rất quý mến của em,
Một chuyến đi bởi LTXC,
với LTXC và như LTXC
Là
người nghĩ ra, phác họa và phát động chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025,
em phải cẩn
thận, chi tiết và chính xác bao nhiêu có thể về
chuyến đi trong Năm Thánh 2025 tràn đầy ý nghĩa
Thăm Viếng theo gương Mẹ Maria.
Và càng tập trung liên lỉ vào chuyến đi này qua
những lần liên lạc về VN hay với riêng phái đoàn
tham dự, qua phone calls hay emails,
em càng cảm nghiệm thật sự chuyến đi này bởi
LTXC, với LTXC và như LTXC - Ở chỗ nào? Xin
thưa:
1- Bởi
LTXC: Từ
Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy vọng đến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Xuyên Việt Năm Thánh
2025
Thật vậy, chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 là
do bởi LTXC, Đấng đã tác động nơi em, khi
em tổ chức chuyến Hành Hương Năm Thánh - Lữ Hành
Hy Vọng ở Balan và Roma để trở về nguồn với LTXC
ở Balan, nơi đã được thiên định xuất phát sứ điệp
LTXC, nhờ đó, phái
đoàn TĐCTT có thể cử hành LTXC nơi Mầu Nhiệm
Vượt Qua của Chúa Kitô cùng với ĐTC Phanxicô và
Giáo Hội trong Tuần Thánh (11-21/4/2025) ở ngay
tại Giáo đô Roma lần đầu tiên.
Thế nhưng, rất
tiếc chuyến Hành Hương Năm Thánh - Lữ Hành Hy
Vọng tràn đầy ý nghĩa thần linh và thật giá trị
siêu nhiên như thế lại không được nội bộ TĐCTT hưởng ứng
tích cực và đáp ứng nhanh chóng như 5 chuyến
trước (2014, 2017, 2019, 2021 và 2023), do đó,
vì "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8), như
trường hợp Thánh Phaolô bị ngăn cản không cho
ngài sang vùng Tiểu Á
như ngài dự tính (xem Tông Vụ 16:6-10) thế
nào, em cũng xoay theo chiều gió Thánh Linh như
vậy.
2- Với
LTXC: Khóa
LTXC vào Thời Điểm
Thương Xót và tại
miền Đất Hứa Thương Xót
Theo chiều gió Thánh Linh, em xoay sang chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Xuyên Việt Năm
Thánh 2025, một chuyến đi em dự tính sẽ thực
hiện vào năm 2027 trong Tháng 5 thì có ý nghĩa
hơn, bởi bấy giờ là thời điểm mừng kỷ niệm đúng
110 năm Sự kiện Thánh Mẫu Fatima từ năm
2017, như TĐCTT đã thực hiện chuyến Hành Hương
Thánh Mẫu Thời Điểm Fatima 5/2017,
thời điểm đúng 100 năm Thánh Mẫu Fatima.
Vả lại, Nhóm TĐCTT nên về Việt Nam trong Năm
Thánh 2025 sau 6 năm chưa về, từ chuyến Hành
Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019, tiếp
nối 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt
9/2016 và 10/2018, bằng không sẽ không biết cho
đến bao giờ, bởi những chuyến hành trình "khắp
thế giới" (Marco 16:15) "nơi các dân nước"
(Mathêu 28:19) theo lệnh truyền của Chúa Kitô
Phục Sinh, như TĐCTT đã nỗ lực thực hiện sau 3
chuyến về VN.
Chẳng hạn chuyến
Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở
Calcutta Ấn Độ 10/2022, hay Hành Trình Truyền
Giáo Tận Cùng Trái Đất năm 2024, ở Ethiopia
Tháng 5 và ở Mozambique Tháng 10, rồi trong
tương lai 5 năm nữa với
các chuyến hành trình hải ngoại như Hành Trình
Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn ở Mông Cổ 2026,
Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Phi Châu 2027, Hành
Trình Truyền Giáo Trời Mới Đất
Mới ở New Guinea Đại Dương Châu 2028, Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Trung Đông 2029 và
Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2 ở
Calcutta Ấn Độ 2030.
Đồng thời, em
cũng lợi dụng chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 này để mở
Khóa LTXC lần đầu tiên ở Việt Nam tại một miền Đất
Hứa Thương Xót và
một Thời Điểm Thương Xót. Trước
hết là Thời Điểm Thương Xót. Quả thật, thời gian
thiên định tràn đầy ý nghĩa thần linh và giá trị
siêu nhiên liên quan đến LTXC đó là Năm Thánh
2025 của Giáo Hội hoàn vũ, "Năm Hồng Ân của
Thiên Chúa" (Luca 4:19), liên quan mật thiết đến
Hồng Ân Cứu Độ
vô giá xuất phát từ LTXC ban nhưng không cho con
người tạo vật bất toàn tội lỗi.
Sau nữa, về miền Đất
Hứa Thương Xót là Giáo xứ Truyền giáo Kala Di
Linh, nơi đáng lẽ Khóa LTXC đã được thực hiện 5
năm trước, 11/2020, nhưng vì bất ngờ toàn cầu bị
thảm họa đại dịch covid-19 nên đành phải tạm hủy
bỏ, tạm dời lại cho đến thời gian thiên định, không
ngờ, thời điểm thiên định ấy lại là Năm Thánh
2025, mới hợp với địa điểm tổ chức khóa LTXC đầu
tiên ở VN lại
là một mảnh Đất Hứa Thương Xót, nơi trong
vòng 2 năm nữa, sẽ trở thành một Trung Tâm
Truyền Giáo cho Người
Thượng của
Giáo phận Đà Lạt vào năm 2027, thời điểm bắt đầu
công cuộc truyền giáo ở Giáo
phận này, một
công cuộc truyền giáo được khởi sự từ và phát
động bởi một
vị thừa sai Pháp quốc là Cha và là Giám mục Jean
Cassaigne, một vị thừa sai đầu tiên truyền giáo
ở Việt Nam cho anh chị em dân tộc thiểu số Người
Thượng sinh sống ở vùng Cao Nguyên Di
Linh, một vị
thừa sai đồng
thời cũng là vị tông đồ người cùi tiên khởi cho
Giáo Hội ở Việt Nam, ở chỗ, ngài đã đích thân
rửa tội cho một phụ nữ lương dân Người
Thượng bị phong cùi vào ngày 7/12/1927, áp
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
3- Như
LTXC: Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Nếu Chúa Giêsu Kitô
là Ngôi Lời Nhập Thể đã được ĐTC Phanxicô định
nghĩa ở ngay nơi
nhan đề của Tông thư mở Năm Thánh Thương Xót
2026 của ngài là "Dung nhan Thương xót / Misericordea vultus", thì
Dung Nhan Thương Xót này đã tỏ mình và tỏ hiện
ra, trước hết loài người, cho thai nhi Gioan, vị
tiền hô tẩy giả của Người trong tương lai. Thế
nhưng, Dung Nhan Thương Xót ấy lúc tỏ mình và tỏ
hiện lần đầu tiên ấy khi vừa nhập thể hóa thân
làm người là một Thai Nhi Giêsu đã phải nhờ đến
Vị Trinh Mẫu của Người là Đức Maria Đầy Ơn Phúc,
Vị Trinh Mẫu đã "vội vã lên đường" (Luca 1:39)
ngay sau khi được thụ thai và cưu mang Ngôi Lời
nhập thể "bởi
Thánh Thần ngự xuống và do quyền lực từ trên cao
bao phủ" (Luca
1:35) trong cung lòng trinh nguyên của mình.
Vì Thánh Thần là
Đấng ban sự sống thần linh vô cùng viên mãn là
Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng mình, Đấng là Dung
Nhan Thương Xót rạng ngời rực rỡ như Mặt Trời
Công Chính chiếu tỏa trên trần gian này (xem
Gioan 1:5,9), mà Mẹ Maria đầy ơn phúc đã
trung thực phản ảnh Dung Nhan Thương Xót này,
qua chuyến thăm
viếng và tặng quà cho
riêng thai nhi Gioan đang
vào ở 6 tháng tuổi, và nhờ
thai nhi Gioan mà chung
gia đình của thai nhi, bao gồm cả mẹ ngài trước lẫn
cha ngài sau, khi cả bố
mẹ của ngài đều nói tiên tri theo tác động của
Chúa Thánh
Thần xuất phát từ Ngôi Lời Nhập Thể đang hiện
diện và sống động trong lòng Người Mẹ "có phúc vị đã
tin" (Luca 1:45).
Thật
vậy, theo
gương của Người Mẹ Thăm Viếng ấy, chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025, chẳng
những đến kính viếng 10 Trung tâm Hành hương Đức
Mẹ mà còn đến viếng thăm và tặng quà thừa sai
bác ái ở 9 khu vực truyền giáo nữa, những nơi
sinh sống của toàn là những anh chị em dân tộc
thiểu số bần cùng khốn khổ, thành phần phản ảnh
Dung Nhan Thương Xót khổ nạn của Chúa Kitô, cũng
như ở 9
cơ sở phục vụ bác ái, những nơi toàn là loại trẻ
em bị bỏ rơi, mồ côi khuyết tật thảm thương
và đáng thương, những
con người phản ảnh
Dung Nhan Thương Xót của
một Người Đầy Tớ Thiên Chúa bị loại
ra khỏi nhân sinh không còn hình thù gì nữa (xem
Isaia 52:14, 53:8).
Tạ ơn LTXC và xin
chân thành và hết lòng cám ơn Quý AC đã theo dõi
email này.
em tĩnh
Xin đón coi
tiếp ngày mai: Một lộ
trình theo LTXC.
Tin nhắn sáng ngày Thứ Bảy mùng 8/2/2025
Chị Hòa ơi:
1. Lịch trình chuyến đi đã được thích ứng từ Chúa Nhật 23.3 cho tới khi kết thúc
31.3 rồi. Em sẽ từ từ phổ biến sớm nhé, kể như là Lịch trình cuối cùng sau 2 lần
thích ứng, và chị có thể chuyển Lịch trình này cho nhóm đi về VN khác của chị
nữa.
2. Trước hết em xin cảm ơn chị đã tự nguyện cống hiến bữa trưa cho phái đoàn hôm
phái đoàn từ Di Linh xuống Bảo Lộc ghé thăm Giáo xứ Thánh Phaolo và Mái Ấm Tín
Thác sáng ngày 24.3.2025 không còn 27.3 như cũ. Sau bữa trưa ở nhà AC phái đoàn
sẽ lên thăm và tặng quà truyền giáo cho Giáo xứ Đạ Tông ở Đam Rông rồi ăn tối và
qua đêm ở đây để sáng hôm sau về tham quan Đà Lạt.
3. Còn bữa trưa ở Dòng MTG Phát Diệm thì lại hơi sớm, mới rời Đan viện Thánh Mẫu
Xito Nho Quan của ĐTGM Kiệt ra đi. Vả lại ăn trưa ở đây mà không ở Giáo xứ Cha
Quế như Cha nhắn mời phái đoàn chúng ta cũng hôm đó, như được Chị Kim Ngọc
chuyển lời, thì lại có chuyện không hay đâu. Chúng ta cố gắng tránh hết mọi đụng
chạm bao nhiêu có thể. Còn nữa, có 2 nơi mời phái đoàn bữa trưa là Mái Ấm Hy
vọng Bình ở Quảng Bình và Mái Ấm Martino ở Quảng Trị,
em đều từ chối, bởi chúng ta tặng quà cho họ chẳng bao nhiêu mà lấy lại bữa
trưa ở những nơi thật sự đang cần và rất cần chúng ta hỗ trợ về vật chất bao
nhiêu có thể.
4. Về chuyện chúng em xin AC giúp đưa 2 vợ chồng chúng em, sáng Thứ hai mùng 7.4
sau Khóa LTXC ở Giáo xứ Kala Di Linh, lên Phi trường Liên Khương, cách nhau 50
km hay 1 tiếng lái xe, chúng em có thể tự lo rồi, không dám lấy mất thời gian
ngọc ngà hiếm quý của AC với gia đình ở VN xa cách muốn được gần nhau nhiều và
lâu bao nhiêu có thể. Chúng em đã nghiên cứu xe đưa đón ra về Phi trường này
rồi. Vậy xin chị an tâm nhé.
5. Sau hết AC đi hãng bay China từ San Francisco khởi hành hay cất cánh vào lúc
nào vậy?
6. Bữa trưa AC tính đãi phái đoàn ở gần Giáo xứ Thánh Phaolo hay gần Mái Ấm Tín
Thác?
7.
Nếu phái đoàn đáp lời mời dùng bữa trưa của Mái Ấm Hy vọng ở Quảng Bình thì
chúng ta tặng nơi này thêm 300 MK từ quỹ riêng của phái đoàn, và bữa tối của Mái
Ấm Martino ở Quảng Trị thì tặng thêm cho chỗ này 200MK nữa cũng từ quỹ riêng của
phái đoàn. Sở dĩ khác nhau 100 MK ở 2 nơi là vì một nơi phục vụ hơn 100 em tật
nguyền, một nơi chỉ có 30 em dân tộc thiểu số nghèo khổ.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn AC nhiều.
em tĩnh
Tin nhắn tối ngày Thứ Sáu mùng 7/2/2025
Quý AC từ HK về VN trước ngày 11.3 ơi,
Để đỡ gánh nặng cho nhau, nhất là cho tài công Trần Bảo Quốc của chúng ta liên
quan đến sức khỏe của chàng cũng như đến tình trạng di chuyển an toàn của chung
phái đoàn chúng ta, bao gồm cả chuyện save time hơn, em xin trình bày và đề nghị
chuyến xe từ nam ra bắc ngày 11.3.2025 như sau:
1. Nếu tài công từ Biên Hòa xuống Phú Nhuận để đón 8 người thì hoàn toàn ngược
đường, vì Sài Gòn hay Phú Nhuận đều ở phía nam còn Biên Hòa ở phía bắc. Nếu đón
như thế sẽ mất ít là 2 tiếng đồng hồ ở chỗ từ Biên Hòa xuống Phú Nhuận 1 tiếng
rồi quay trở lại hướng bắc để bắt đầu chuyến đi 1 tiếng nữa. Và như thế như, Anh
Quốc cho biết, quý AC phải sẵn sàng ở Phú Nhuận lúc 5 giờ sáng chứ không phải 6
giờ 30 nữa. Còn chính tài xế phải dậy sớm từ 3 giờ sáng để sửa soạn ra bến xe
lái từ 4 giờ sáng xuống Phú Nhuận 1 tiếng để đón mọi người.
2. Bởi vậy để giải quyết vấn đề dậy sớm cho cả đôi bên, nhất là bên người lái
xe, và đồng thời cũng đỡ mất 2 tiếng ngược đường, hoặc 3 tiếng bởi kẹt xe đi làm
ban sáng, em xin quý AC làm ơn quy tụ lại ở khoảng trung độ giữa Sài Gòn hay Phú
Nhuận và Biên Hòa, đó là ở Giáo xứ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu Thủ Đức, nơi cách
Sài Gòn và Biên Hòa khoảng 20-30 phút, đồng thời cũng là Trung Tâm Hành hương
Đức Mẹ Fatima ở TGP Sài Gòn, nơi toàn bộ phái đoàn chúng ta sẽ kết thúc chuyến
đi vào ngày 30-31.3.2025, và cũng chính là nơi Khởi hành chuyến đi bằng Thánh lễ
5 giờ sáng ở đây, để chúng ta cùng hiệp thông xin Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta
và đồng hành với chuyến Hành hương Thánh Mẫu Năm Thánh 2025 của chúng ta.
Sau lễ, vào khoảng hơn 5:30 sáng, thì xe từ Biên Hòa xuất phát từ 5 giờ sáng,
cũng đã sẵn chờ quý AC ở bãi đậu xe để bắt đầu cuộc Hành trình đường trường 2
ngày dài từ nam ra bắc cho kịp đón phái đoàn chính, vào lúc gần 12 giờ
trưa 13.3.2025, để rồi sau bữa trưa hôm ấy, phái đoàn sẽ trực chỉ Sapa, cách hơn
5 tiếng, cho kịp lễ 7 giờ tối ở Nhà Thờ Đá, nơi duy nhất của Công Giáo được liệt
kê vào số danh sách du lịch không thể bỏ qua.
Hy vọng quý AC từ HK về VN trước ngày 11.3.2025 đều đồng ý với đề nghị cho ích
chung này của em. Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC nhiều. Goodnight quý AC nhé.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 4, 2025 at 4:23 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác
Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Những điều phái đoàn tham dự cần biết và lưu ý
To:
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Quý AC tham dự chuyến Hành Hương
Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025 rất quý mến
của em,
Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta đã
qua giai đoạn gây Quỹ Thừa Sai
Bác Ái 2025 của Nhóm TĐCTT chúng
ta, và chúng ta đã bắt đầu phân
tặng đồng đều tùy hoàn cảnh và
tình trạng ở mỗi nơi trong số 9
khu vực truyền giáo và 9 cơ sở
bác ái xã hội dọc suốt hành
trình xuyên Việt của phái đoàn
chúng ta. Và chúng em đã lấy hẹn
với nhà băng Wells Fargo của The
Viet Apostolate of Divine
Mercy để chuyển ngân về cho từng
nơi để kịp làm quà truyền giáo
và bác ái vào chính Ngày Thế
Giới Bệnh Nhân 11/2/2025.
Riêng phái đoàn của chúng ta, em
xin phổ biến và nhắc nhở
những điều cần biết và thực hiện
cho chung phái đoàn chúng ta để
chuyến đi của chúng ta được
tốt đẹp bao nhiêu có thể trong
LTXC và tình mến thương nhau bao
nhiêu có thể.
1- Quý
AC em nào về VN trước thì
phải tập trung vào lúc 6:30 am
ngày 11/3/2025 tại nhà của Chị
Trần Kim Oanh ở 1162/33
Đường Trường Sa, phường 13 Quận
Phú Nhuận - Số điện thoại
của Chị Kim Oanh ở HK
714-710-0207 & ở VN: 0909688921; Chuyến
xe từ nam ra bắc của chúng ta
được khởi hành từ Biên Hòa lúc 6
giờ sáng ngày 11/3 và sẽ ghé đón
tất cả quý AC theo xe ra bắc tại
nhà và từ nhà của Chị Trần Kim
Oanh - Số điện
thoại của tài công TĐCTT Trần
Bảo Quốc đó là 84 909866455.
2- Xin
mỗi anh chị tự
mang về VN 1 ngàn MK góp
chung vào việc tiêu xài cho
các sinh hoạt cần thiết (chuyên
chở, qua đêm, ăn uống và phí
tham quan) 19
ngày ở VN, tính
từ ngày 13/3/2025 ở phi
trường Nội Bài - Quý Chị
Thúy Nga, Kim
Oanh và Phan Hòa sẽ phụ
trách chi tiêu, sổ sách và
tường trình.
Xin quý
AC về trước đổi sẵn tiền
Việt nhiều bao nhiêu có thể (cho cả
quý AC về sau cần đổi) để
dễ dàng chi tiêu trong
chuyến đi. Quý
AC nào về sau mà muốn đổi
tiền MK thành VNĐ bao nhiêu thì
xin liên lạc với quý AC về
VN trước ở địa phương của
mình, như ở OC nhé.
3- Ngoài
hành lý, mỗi người có thể
mang theo thêm một thùng đồ nữa
như để làm quà tặng gia
đình, cho việc truyền giáo
hay cho các cơ quan phục vụ
bác ái.
4- Trong suốt chuyến hành
trình, vì
ích chung, vì thời giờ và vì
công bằng, tài công sẽ không
tạt qua / ghé vào chỗ này
chỗ kia để bỏ đồ theo yêu
cầu của bất cứ ai;
quý anh chị nào cần thì xin
báo người nhà đến lấy đồ ở
nơi phái đoàn trú ngụ hoặc
sinh hoạt (hành hương, thăm
viếng, tham quan v.v.), theo
lịch trình chuyến đi đã được
thông báo và sẽ được cập
nhật cùng in ra cho từng
AC.
5- Thêm
2 nơi mới được phát sinh
trong chuyến đi, vì
thế chi phí chuyên chở có
thể tăng thêm đôi chút. Đó
là Giáo
xứ Truyền giáo Đạ Tông của
Giáo phận Đà Lạt, và Khu
vực thảm họa Formosa
ở Quảng Bình.
Cả 2 nơi này đều dọc theo lộ
trình di chuyển, chỉ
thêm đường dài hơn và
cần thời gian hơn, chứ không
thêm một ngày nữa, nhưng
vẫn có thể uyển chuyển một
cách thích ứng
để chuyến đi được trọn vẹn
hơn. Riêng
khu
vực thảm họa Formosa Quảng
Bình có
thể coi như thay
cho Làng
Nủ, nơi đã bị
thảm họa nhất
trong trận
bão Yagi 9/2024, nơi
chúng ta đã hủy bỏ bởi xe
lớn không tới được và vì có liên
quan đến chính quyền, nhưng nơi
bị thảm họa bão Yagi 2024 này đã được
phục hồi nhanh chóng với
một khu
dân cư khang trang và tân
thời hơn,
bao gồm 40 căn nhà mới xây
của chính phủ; còn ở
khu vực Formosa từ
năm 2016 tới nay vẫn cam
chịu số phận bị
chính quyền dẹp bỏ, thậm chí
tuyên án tù cho những ai
tranh đấu cho nơi này, nơi
các gia đình mất nguồn sinh
sống bằng nghề đánh cá lâu
đời đã phải tha
phương cầu thực và gia
cảnh điêu tàn cho tới
nay... Tuy
nhiên, chúng ta chỉ tham
quan trên xe thôi, chứ không
xuống xe. Tin mới nhất trong
năm 2025 và 2024 về
vụ thảm họa Formosa chúng ta
có thể theo dõi thứ tự là:
6- Nhà
Khách Mẹ Thăm Viếng của Quý Sơ
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục ở
trong khuôn viên của Trung Tâm
Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao đã
bắt đầu trồng rau đay để
kịp đáp ứng khẩu vị của
phái đoàn TĐCTT
như em cho các sơ biết khi được
các sơ hỏi phái đoàn muốn ăn gì?
7- Phiên
họp sơ khởi đầu
tiên sẽ ở Cơ sở của Nhà Thờ Đá
Sapa của Cha Phạm Thanh Bình sau
lễ và bữa tối ngày 13/3/2025. Xin
mời quý AC theo dõi thêm về thị
trấn du lịch Sapa ở đường
kết nối sau đây:
Loạt sự kiện hút khách
sau Tết tại Sa Pa
8- Phiên họp
tổng kết cuối cùng sẽ ở Thủ Đức
tối 30/3/2025 -
Xin Quý AC cố gắng tham
dự đông đủ phiên họp tổng kết
này, và nếu được tham dự Lễ
Tạ Ơn sáng hôm sau trước khi
chia tay nhau kẻ ở (lại VN về
sau) và người đi
(về HK ngay sáng
31/3/2025, được xe chở thẳng ra
phi trường Tân Sơn Nhất sáng hôm
đó).
9- Xin
quý AC nào về VN trước ngày
11/3/2025 và/hay trở lại HK sau
ngày 31/3/2025,
làm ơn cho chúng em biết để
chúng em dễ dàng theo dõi
và điều hành cùng phục vụ
chuyến đi cho được tốt đẹp bao
nhiêu có thể. Cho đến
nay chúng em chỉ nghe nói, chứ
không ai chính thức báo cho
chúng em biết, có một số quý AC
về VN trước như: AC Thế Lan, AC
Thủy Hoàng, Quý Chị Trần Kim
Oanh, Lý Nguyễn Oanh, Hoàng Minh
và Ngô Trâm, không kể Anh Hóa ở
VN .... không biết có đúng
không? Còn những anh chị về lại
HK sau khi kết thúc chuyến đi
chúng em chẳng biết là những ai
và vào ngày nào?!? Chúng em cũng
cần biết quý AC về HK sau, cho
dù là chuyện tư riêng của Quý AC,
chúng em vẫn muốn
theo dõi để cầu nguyện và
kiểm điểm xem có về bằng an hay
chăng! Riêng
chúng em đi 11/3 và về
11/4/2025.
10- Ở
Thủ Đức phái đoàn sẽ ngủ tại
khách sạn, nhưng chưa dám giữ
chỗ vì không biết con số người
ngủ qua đêm ở Thủ Đức là bao
nhiêu? Vậy
xin quý AC cho chúng em biết để
còn giữ chỗ ở khách sạn nhé.
11- Những
nơi có phòng đôi 2 người 1
phòng như ở
khách sạn hay trong các dòng tu
hoặc cơ sở tôn giáo, chúng
em đã tạm chia như Quý AC đã
biết sau đây:
- 5
Cặp, mỗi cặp 1 phòng: Quý AC
Thủy Hoàng (OC), Đạt Hòa (SJ),
Đìềm Mỹ (Houston TX), Hoàng Hoa
(SB) và chúng em tĩnh nga (SB)
- 2
Anh Hà Đại Thắng và Nguyễn
Văn Thế
- 2
Anh Lưu Chủ (MO) và Bùi Hiển (SJ
CA)
- 2
Anh Nguyễn Văn Hóa (VN) và Hà
Tuấn Anh (OC)
- 2 Chị Trần Kim Oanh và Lý
Nguyễn Oanh
- 2
Chị Hoàng Minh và Ngô Trâm
- 2
Chị Tống Thanh Liên và Nguyễn
Châu Ngọc Huệ
- 2
Chị Nguyễn Kim Ngọc (WA) và Trần
Tươi (NJ)
- 2
Chị Phạm Hương và Nguyễn Huyền
Wendy
- 2
Chị Phan Thanh và Vũ Mùi (đều ở
Houston TX)
- 2 Chị Bùi Hường (SJ) và Bùi
Tảo (VN)
Tuy
nhiên, quý anh nào thân tình với
nhau hay quý chị nào thân quen
với nhau, vẫn có thể thay đổi
phòng ngủ tùy nghi, tùy ngày,
tùy nơi nhé. Còn những nơi quá 2
người 1 phòng, như phòng ngủ
chung (dome), thì
tùy quý AC chọn
lựa sao cho hợp tình hợp lý.
12- Về
bảo hiểm cho chuyến đi, hoàn
toàn tùy nghi mỗi người. Mắc hay
rẻ, cao hay thấp, tùy hãng và
tùy chúng ta muốn cover / bảo
hiểm những thứ gì, như bảo hiểm
chuyến đi, bảo hiểm sức khỏe
v.v. và tùy theo số tuổi
nữa. Chúng ta có thể tìm mua
bảo hiểm qua travel agency.com hoặc
là squaremouth.com,
hay là qua Chị Nguyễn Châu Ngọc
Huệ trong phái đoàn của chúng
ta, ở số điện thoại
949-422-6553.
13- Chi
phí cho 19 ngày ở Việt Nam (13-31/3/2025)
tổng thu từ 1 ngàn mỗi tham dự
viên là 30
ngàn MK cho
các nhu cầu và sinh hoạt chuyên
chở, ăn uống, ngủ nghỉ và lệ phí
tham quan du lịch,
có thể được tạm ước tính
và dự định như sau:
- Nếu
tính theo cá nhân thì mỗi
người mỗi ngày chi trung bình là 52.50
MK ($1,000.00
/ 19 ngày): 20 MK chuyên
chở + 20 MK ăn uống + 10 MK ngủ
nghỉ + 2 MK phí tham quan.
- Nếu
tính đổ đồng kiểu combo trọn
gói thì
chuyện phân chi có thể như sau:
$06,500.00 MK
cho chi phí chuyên
chở là tối đa (bao
gồm cả tip chung để hậu tạ 2
tài công) +
$20,000.00 MK
trung bình chi
phí cho việc ngủ nghỉ và ăn uống
18 đêm ở 6
dòng tu (7 đêm
- nên
tặng thêm cho quý dòng) + 6
cơ sở Công giáo (7 đêm) + 4
khách sạn (4 đêm
- tùy địa
phương và tùy cỡ sao) +
$03,500.00 MK cho các khoản
lệ phí tham
quan, cho các
bữa ăn
trưa và thêm quà
tặng riêng cho Đức Tổng Ngô
Quang Kiệt
một chút, vị sẽ đích
thân dẫn chúng ta đi thăm Giáo
họ Truyền giáo Đồng Bầu v.v.
- Nếu
Quỹ chung chi tiêu còn
dư thì
cho vào quỹ chung, nếu
thiếu
thì mỗi người góp thêm một chút.
Chúng ta chỉ tạm ước
lượng với nhau về việc phân chi
như vậy thôi, không thể nào
chính xác và dứt khoát được
- chắc ai cũng đồng ý và thông
cảm cho những gì sai sót khi xẩy
ra trên thực tế và ngoài ý
muốn!
Chẳng ai mưu lợi vật chất ở đây. Chỉ
cầu mong sao cho nhau được vui
trong LTXC bằng tâm tình yêu
thương nhau trong chuyến đi Năm
Thánh 2025 về Việt Nam quê hương
thân yêu của chúng ta này thôi.
Xin
Mẹ Maria đầy ơn phúc, vị "đã vội
vã lên đường" (Luca 1:39), theo
tác động thúc đẩy của Thánh Linh
ngay sau khi Mẹ được thụ
thai và cưu mang Ngôi Lời Nhập
Thể, để mang "vui mừng và hy
vọng / gaudium et spes" đến cho
gia đình của thai nhi Tiền hô
Gioan Tẩy giả, cũng đồng hành và
chủ sự chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 sắp
tới của phái đoàn TĐCTT chúng
ta!
em tĩnh
Xin quý AC
làm ơn cho chúng em biết về ngày
giờ đi về của quý AC nhé, ở
email này hay ở tin nhắn
cũng được. Cám ơn quý AC.
Quý AC ơi, em mới gửi cho quý AC một email quan thiết xin quý AC theo
dõi và hồi âm cho em nhé. Cảm ơn quý AC nhiều.
em tĩnh (tin nhắn được gửi đi cho quý AC tham gia chuyến đi kèm thêm sau
khi email được gửi đi)
Chị Nguyễn Kim Ngọc
ở Seattle WA
Anh Tĩnh ơi,
Em xin chuyển lời mời của cha Quế: cha tha thiết mời Thày Tĩnh và phải đoàn ghé
giáo xứ cha ăn trưa trên đường đi từ Ninh Bình xuôi nam, giáo xứ Phong Ý nằm
ngay trên quốc lộ rất thuận tiện, nhà thờ cha là một trong nhà thờ đuợc chọn làm
địa điểm hành hương trong năm thánh của giáo phận.
Cám ơn anh Tĩnh
Tạ ơn LTXC. Cảm ơn Chị Kim Ngọc Seattle đã chuyển lời mời của Cha Quế cho phái
đoàn TĐCTT về VN 2025 chúng ta.
Cha Quế là vị linh mục có liên hệ với Chị Kim Ngọc, một TĐCTT trong phái đoàn
Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 về VN trước đã được Cha chở ra Hà Nội cho
chị kịp nhập bọn với phái đoàn mới được đón chung ở Phi trường Nội Bài để bắt
đầu lên Tam Đảo.
Bởi thế ngài là vị linh mục đầu tiên đến với phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành
trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 đầu tiên và ban phép lành cho Hành trình của
phái đoàn như em xin.
Sau đó phái đoàn đã ghé Giáo xứ Tân Đạo của ngài để trả đồ ngài để quên trên xe
của phái đoàn hôm ở Hà Nội. Ngài đã đãi phái đoàn bữa trưa sau Thánh lễ mở tay
của vị tân linh mục con của ngài. Toàn thời gian ở với ngài bao gồm cả việc tham
quan tượng đài LTXC ngài xây nữa mất trên 3 tiếng rưỡi.
Thế rồi trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018 phái đoàn đã tự hẹn
đến thăm và tặng quà cho Giáo xứ Phúc Địa mới của ngài, ngài đã tự động dẫn phái
đoàn đến thăm Đức tân Giám mục của Địa phận Thanh Hoá, sau đó dẫn phái đoàn đi
ăn trưa trên lầu 8 của một restaurant hạng sang ở Thanh hóa, ghé bãi biển Sầm
Sơn rồi mới về Giáo xứ của ngài ăn tối cùng nghỉ đêm, nghĩa là trọn một ngày
sinh hoạt với ngài. Hôm sau là ngày tặng quà cho quý vị lão niên trong Giáo xứ
của ngài dù chưa theo Công giáo. Sáng hôm sau trước khi phái đoàn lên đường tiếp
tục hành trình ngài còn dẫn phái đoàn bộ hành sang quý Sơ MTG Thanh Hoá ở gần
Giáo xứ để thăm viếng các Sơ và tặng quà cho một số Sơ già yếu.
Đến với Cha Quế không thể nào dưới 3 tiếng đồng hồ, dù tiện đường, trong khi đó
phái đoàn chúng ta hôm đó phải mất nhiều giờ để thăm viếng và tặng quà cho 3 Cơ
sở phục vụ Bác Ái của 3 Dòng Nữ: 1. Mái Ấm Thiên Ân của Dòng MTG Phát Diệm; 2.
Trung Tâm Khuyết tật 19.3 của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh và 3. Mái Ấm Betania
của Dòng MTG Vinh.
Đã 2 lần thăm Giáo xứ của Cha rồi, 2016 và 2018, lần này xin ngài thông cảm vì
không còn giờ nữa thôi. Vả lại thăm ngài mà không thăm những Cha hay Sơ Truyền
giáo của 1 anh chị em nào trong phái đoàn cũng bất công và lại có chuyện không
hay. Vậy xin cha và quý AC thông cảm nhé. Chuyến đi của chúng ta không thể nhúc
nhích gì được nữa rồi.
Tạ ơn LTXC và goodnight quý AC.
Em cảm ơn anh Tĩnh đã trả lời cho biết. Em sẽ chuyển lời của anh tới cha Quế. 
Good night quí AC.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 29, 2025 at 11:44 AM
Subject: Chúc mừng Tân niên Năm Thánh 2025 và
xin hẹn ghé thăm Giáo xứ Đạ Tông
To: <bathgioan@gmail.com>
Cha Gioan kính,
Theo sự an bài thần linh của LTXC, con mới có được email của Cha từ Cha
Tổng Đại diện Hoàng Văn Chính ở Trung tâm Mục vụ Gp Đà Lạt.
Khi thấy được địa chỉ của Giáo xứ và Nhà thờ Đạ Tông, nghe như âm ngữ
thuộc quý anh chị em dân tộc Người Thượng, con đã thăm dò trên
google xem sao...
Quả thật Giáo xứ Đạ tông đang được Cha dấn thân phục vụ với vai trò là
vị thừa sai truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt, một chủng sinh Simon
Hòa Đà Lạt lớp 7 (đệ lục) niên khóa 1971-1972,
là một Giáo xứ Truyền giáo như Giáo xứ Thánh Phaolô ở Bảo lộc được Cha
Vũ Thanh Hòa phục vụ hiện nay.
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), một nhóm tông đồ giáo dân với sứ
vụ "làm chứng cho tình thương" để đáp lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng
GP 2 làm nên Nhóm TĐCTT từ 2008 cho tới nay,
đã từng thực hiện các chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 và
2018, Hành trình Truyền giáo Thừa Sai Bác ái ở Calcutta Ấn độ 10/2022,
và Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất 5+10/2024,
sẽ thực hiện chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 không thể nào bỏ qua Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông của Cha.
Do đó con đã cố gắng điều chỉnh hành trình
chuyến đi đã
hoàn tất từ cuối năm 2024 này
để làm sao bao gồm cả Giáo xứ Đạ Tông nữa, chứ không thể nào bị missed
một cách oan uổng trong khi còn có thể.
Vâng thưa Cha, nếu không gì thay đổi, (nếu
có con sẽ kính báo lại Cha ngay), phái đoàn TĐCTT chúng con sẽ từ Trung
tâm Hành hương Đức Mẹ Thác mơ ở Phước Long Bình Phước về Đạ Tông tối
ngày Chúa Nhật 23/3/2025. Chúng con sẽ dùng bữa tối và qua đêm tại một
khách sạn ở Đạ Tông hay Đam Rông, để sáng hôm sau chúng con sẽ dự lễ 5
giờ 15 sáng ở Nhà thờ của Cha, rồi viếng thăm Giáo xứ của Cha kèm theo
quà tặng. Chúng con sẽ ứng một số tiền để Cha mua trước quà tặng cho
chúng con tùy theo nhu cầu của lương dân và giáo dân nghèo khổ được Cha
phục vụ để khi tới Cha giúp chúng con
trao tặng cho họ. Nhưng để chuyển ngân số tiền này trực tiếp từ nhà băng
của Nhóm TĐCTT chúng con ở Mỹ, chúng con xin Cha cung cấp cho chúng con
mấy chi tiết được nhà băng đòi hỏi cần thiết bất khả thiếu sau đây:
1- Chủ
tài khoản: Chủ thể đứng tên
(Giáo xứ hay cá nhân Cha nếu Giáo xứ không đứng tên), số tài
khoản và địa chỉ của chủ tài khoản;
2- Tên
nhà băng kèm theo mã số (swift code) của nhà băng để chúng con có thể
chuyển tiền từ ngoại quốc về VN.
Nhóm TĐCTT chúng con đang gây quỹ
Bác Ái Năm Thánh 2025 cho chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt vào Tháng 3 (11-31/3) và sẽ chấm dứt vào ngày 2/2/2025 từ
ngày 1/1/2025.
Được bao nhiêu chúng con sẽ phân tặng cho 9
khu vực truyền giáo và 8 cơ sở phục vụ bác ái xã hội của các Dòng nữ, hy
vọng quà tặng chúng con gửi về từng nơi kịp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân
11/2/2025.
Trong khi chờ đợi chuyển ngân cho Cha và được gặp Cha, con xin kính chúc
Cha một tân niên Năm Thánh 2025 được tràn đầy niềm vui thương xót trong
vai trò thừa sai truyền giáo của Cha hiện nay.
Xin Cha cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con và chuyến đi của
chúng con sắp tới đây nhé.
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh (tâm phương)
From: Gioan
Nguyen Van <bathgioan@gmail.com>
Date: Wed, Jan 29, 2025 at 7:07 PM
Subject: Re: Chúc mừng Tân niên Năm Thánh 2025
và xin hẹn ghé thăm Giáo xứ Đạ Tông
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào thầy Phương kính mến,
Con rất vui mừng khi nhận được email của thầy, từ mừng vui chuyển sang
bỡ ngỡ vì được thầy nhớ đến vùng truyền giáo xa xôi này và nhất là được
nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương dự tính đến thăm.
Lời đầu tiên, nhân dịp Tết âm lịch Ất Tỵ, con cầu chúc gia đình thầy một
năm mới an lành, thánh đức và tràn đầy hy vọng trong Năm Thánh hồng ân
2025.
Hình ảnh người thầy dòng Đồng Công, vào mùa mưa, trùm một cái poncho,
cột sợi dây quanh thắt lưng để đi xe Honda ra chợ Đà Lạt mua vật dụng
cho các chủng sinh, vẫn còn lưu lại ấn tượng trong tâm trí con, thầy con
nhớ?
Thêm nữa, biệt hiệu Bá Vũ Ly (pavulis) vẫn còn đọng lại trong con hình
ảnh người thầy luôn tươi cười, luôn serviable khi sống với anh em chủng
sinh thuộc Tiểu Chủng viện Simon Hòa.
Về chuyến viếng thăm của nhóm TĐCTT, giáo xứ chúng con xin hân hoan đón
tiếp, và nếu Nhóm không ngại, có thể ăn tối và lưu lại qua đêm tại nhà
xứ Đạ Tông chúng con, chỉ cần cho chúng con biết số người để chúng con
chuẩn bị.
Giáo xứ Đạ Tông hiện giờ có 11.052 giáo dân, đại đa số là người thiểu số
thuộc sắc dân K' Ho, bao gồm 1.874 gia đình, số trẻ em tham dự các lớp
giáo lý hàng tuần là 1.200 em.
Theo như dự định, nhóm TĐCTT có thể trao tặng 100 đến 200 phần quà cho
các gia đình nghèo, mỗi phần quà trị giá 350.000 VNĐ (tương đương $15),
bao gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì 30 gói, 1 gói bột nêm, bột ngọt, đường,
nước mắm...
Chúng con sẽ phát phiếu cho các gia đình đó để họ đến nhận tại nhà xứ.
Xin chuyển ngân cho con theo tài khoản:
Chủ tài khoản: Nguyễn văn Gioan
Số tài khoản: 0561000578223
Địa chỉ: thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
Ngân hàng: Vietcombank, swift: BFTVVNVX056
Con mong được gặp lại thầy sau hơn 50 năm xa cách. Chắc bây giờ hai thầy
trò chúng ta khác xưa nhiều.
Kính mong
Lm. Bartôlômêô Nguyễn văn Gioan
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 30, 2025 at 3:26 PM
Subject: Re: Chúc mừng Tân niên Năm Thánh 2025 và xin hẹn ghé thăm Giáo xứ
Đạ Tông
To: Gioan Nguyen Van <bathgioan@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Gioan đã mau chóng hồi âm email cho con.
Mỗi lần bất ngờ được dịp liên lạc với anh em chủng sinh Simon Hòa Đà
Lạt, cả một vùng trời kỷ niệm tuyệt vời lại tái xuất giang hồ trong
ký ức đã sang tuổi 77 bất khả phai mờ của con.
Phải nói rằng, trong thời gian 18 năm 2 tháng tu trì trong Dòng Đồng
Công, 2 năm phục vụ TCV Simon Hòa Đà Lạt là
thời khoảng tông đồ đầu đời tu trì của con là một vụ
đầu tư tông đồ,
ở chỗ, khi nhìn lại, con mới thấy rằng LTXC quan phòng thần linh đã âm
thầm và từ từ biến thời khoảng tông đồ thật hiếm quý này đã trở thành
vốn liếng cho con sống ơn gọi tông đồ giáo dân sau này,
đặc biệt là khoảng thời gian con phục vụ
giới trẻ Việt Nam thuộc Phong trào Thiếu Nhi Fatima (TNF) ở TGP Los
Angeles 14 năm (1991-2005), hoạt động tông đồ giáo
dân đầu tiên của con ở ngoài đời.
Không ngờ, nhờ hết mình dấn thân phục vụ giới trẻ TNF, giới
trẻ TNF đã trở thành ấn tượng lạ thường nơi con khi
con huấn luyện các em "đâm rễ vươn cao", tinh thần trước và sinh hoạt
vui chơi sau,
thế mà các em vẫn không bỏ phong trào, trái lại còn hăng say tham dự các
sinh hoạt có vẻ đạo đức và tĩnh tâm có vẻ khô
khan không thích hợp với các em, chưa kể các việc
bác ái xã hội tốn kém nữa;
để rồi không ngờ, nhờ ơn Chúa, theo chiều hướng "đâm rễ vươn cao" này,
Phong trào TNF đã có được 5 vị linh mục: 2
triều và 3 dòng, trong đó 2 Lm dòng đang truyền giáo (ở Thái Lan và ở Ba
Tây).
Con đã không thể không ghi nhận và chia sẻ kinh nghiệm phục vụ giới trẻ
của con kèm theo những huấn dụ của ĐTC Gioan Phaolô 2, vị Thánh Giáo
hoàng đã thiết lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới, cùng với những gì "đâm rễ
vươn cao" cần thiết liên quan đến giới trẻ hiện đại, như 4 cuốn con đã
viết về giới trẻ và cho giới trẻ và xuất bản từ năm 1996 tới năm 2000.
Tông Đồ Giới Trẻ
Giới Trẻ Gặp Gỡ Chúa Kitô
Giới Trẻ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng
Thế rồi, Thánh Mẫu Fatima, Người Mẹ đã mở màn cho Thời điểm Thương xót
từ đầu thế kỷ 20 đã bất ngờ dẫn con từ Phong Trào TNF sang Nhóm
TĐCTT, một nhóm được con thành lập từ năm 2009,
sau khi con được ơn khởi động từ năm 2008, để đáp ứng lời kêu gọi của
Thánh Giáo hoàng GP2 "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương"
(Bài giảng lễ Cung hiến Đền Thờ LTXC ở TGP
Krakow Balan 17/8/2002), và một trong 3 hoạt động chính để làm
"chứng nhân cho tình thương" đó là thực hiện các
hành trình truyền giáo (kèm
theo quà tặng) của Nhóm
TĐCTT ở Việt Nam (2016 & 2018),
và ở khắp thế giới (2022 ở Ấn độ, 2024 ở Phi Châu, 2026 ở Mông cổ,
2028 ở Papua New Guinea Đại Dương Châu v.v.), theo chiều hướng giáo
huấn của Các vị Giáo hoàng, như trong tác phẩm dưới đây:
Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ
Chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm
TĐCTT chúng con, bao gồm cả 2 lãnh vực "Thừa sai": thừa sai truyền giáo
và thừa sai bác ái, đều theo chiều
hướng "Thánh Mẫu", ở chỗ Đấng
đầy ân phúc vừa được
thụ thai Ngôi Lời Nhập Thể bởi Thánh Linh đã vội vã lên đường loan
truyền Tin mừng Sự sống, như là một "Thừa sai Bác ái" trước hết và trên
hết.
Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Thương Xót Maria, Vị Thừa sai Bác Ái gương mẫu
cho Giáo Hội, đã tác động nên chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, nên
chính các Ngài đã hiện diện và làm chủ chuyến đi, đến độ, các Ngài đã
tự động thêm vào 3 nơi không có trong chương trình đã được soạn dọn
xong, trong đó, nơi cuối cùng là Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông của Cha.
Chúng con xin cám ơn Cha đã thịnh tình ngỏ ý muốn đón tiếp chúng con bữa
tối và chỗ ngủ qua đêm. Nhưng xin Cha thông cảm cho chúng con, vì chúng
con không biết có đến Giáo xứ Đạ Tông vào tối
Chúa Nhật 23/3 hay chăng, vì vị tài công của nhóm TĐCTT chúng con ở Việt
Nam đang nghiên cứu đường đi để làm sao cho thuận lợi nhất liên quan đến
chỗ mới phát sinh này. Có thể chúng con sẽ qua đêm ở một chỗ khác và hôm
sau mới đến Giáo xứ Đạ Tông. Đó là lý do về kỹ thuật, nhưng
lý do chính đó là chúng con đến để phục vụ nên không dám trở nên gánh
nặng cho ai vất vả phục vụ mình,
cho dù được cống hiến chứ không do mình xin. Tuy nhiên, nếu bí quá chúng
con sẽ xin vâng những lời Cha ngỏ mời nhé. Bởi
thế con đã trình với Cha rằng nếu có gì thay đổi con sẽ báo với Cha
ngay.
Dù Cha con chúng ta giờ đây khác biệt nhau
về ơn gọi: linh mục và giáo dân, nhưng chúng ta đều chỉ có một ơn gọi
duy nhất như nhau đó là Ơn gọi Nên Thánh và đều có một sứ vụ chung của
thành phần
Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô đó là sứ vụ chứng nhân. Bởi thế, theo
chiều hướng của ĐTC Phanxicô cho Giáo Hội hiện nay là "hiệp thông tham
gia sứ vụ", xin LTXC, nhờ lời chuyển cầu Đầy Ơn phúc của
Đức Maria Trinh Vương Thương Xót, và qua đời sống chứng nhân trung thực của
chúng ta, luôn mang
lại "vui mừng và hy vọng" cho một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết
bao" (ĐTC GP2 17/8/2002).
Quý mến,
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 21, 2025 at 10:56 AM
Subject: Nhóm TĐCTT xin qua đêm ở Trung Tâm Mục
Vụ GP Đà Lạt
To: Bosco Chinh <hvchinhdl@gmail.com>
Cc: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>
Trọng kính Cha Gioan Don Bosco Hoàng Văn
Chính,
Tổng Đại Diện kiêm Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt,
Được Cha Lê Đức Huân, Chánh xứ Giáo xứ Kala ở Di Linh giới thiệu,
con xin được trực tiếp thưa chuyện với Cha,
cho dù Cha Huân đã
xin Cha giữ chỗ cho phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) 32
người chúng con qua đêm Thứ Tư 26/3/2025.
Vâng kính thưa Cha, Nhóm TĐCTT chúng con sẽ thực hiện chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
trong thời khoảng 3 tuần 21 ngày (11-31/3) để vừa kính viếng 10
Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu vừa thăm viếng cùng tặng quà truyền
giáo và bác ái xã hội ở 16 nơi khác nhau.
Chiều Ngày Thứ Hai 24/3, phái đoàn TĐCTT chúng con, trong đó có AC
Đạt Hòa là cháu của Cha Dao, vị thày cũ của Cha, ghé thăm viếng và
tặng quà ở Giáo xứ Kala,
một địa danh Công giáo đang từ từ trở thành Trung Tâm Truyền Giáo
Thượng của GP Đà Lạt vào năm 2027, thời điểm mừng kỷ niệm đúng 100
năm truyền giáo ở Giáo phận Đà Lạt này,
một trung tâm vươn lên từ một địa điểm lịch sử được tuyển chọn vì có
liên hệ trực tiếp đến vị thừa sai thương xót là Đức Cha Jean
Cassaigne,
vị thừa sai truyền giáo đầu tiên của Giáo Hội ở VN cho
Người Thượng, đồng thời cũng là vị tông đồ người cùi đến độ bản
thân ngài đã được đồng hóa với số phận phong cùi của họ và như họ.
Hôm sau, Thứ Ba 25/3, Lễ Trọng Truyền Tin Lời Nhập Thể cho Mẹ Maria,
phái đoàn chúng con sẽ ghé thăm và tặng quà cho 3 Giáo xứ truyền
giáo ở Ninh Thuận của Giáo phận Nha Trang,
cuối ngày chúng con sẽ ghé về Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Đơn
Dương kính viếng và qua đêm, thay vì đến kính viếng Đức
Mẹ Trinh Phong là nơi đang
bị cấm cản không cho tới.
Thứ Tư 26/3, chúng con về Đà
Lạt tham quan cả ngày, nhưng
trước hết chúng con ghé về Trung Tâm của Cha trước để trình diện với
Cha và nhận phòng cùng cất hành lý đâu vào đó
đã.
Sang Thứ Tư 27/3, chúng con về Bảo Lộc
thăm viếng và tặng quà cho 2 nơi, đó là Mái Ấm Tín Thác của các Sơ
MTG Đà Lạt và Giáo xứ Truyền Giáo Thánh Phaolô của Cha Antôn
Vũ Thanh Hòa.
Chúng con xin hỏi Cha mấy điều sau đây:
1- Ở Trung Tâm có lễ hằng ngày hay chăng? Nhất là ban sáng, vì sáng
27/3 chúng con cần dự lễ; nếu ở Trung Tâm không có thì chúng con
sẽ đến Nhà Thờ Chính Tòa để dự lễ 5 giờ 15 sáng.
2- Cha có thể cho con xin số điện thoại và email của Cha Nguyễn Quốc
Lâm và Nguyễn Gioang, 2 vị đều là tiểu
chủng sinh lớp 7 (đệ lục) Simon
Hòa Đà Lạt khi con phục vụ ở đó
2 niên khóa 1972-1974.
3- Rất tiếc con không có giờ để đến thăm quý Cha đã giúp Simon
Hòa Đà Lạt trong thời gian con ở đấy, trong đó có nhiều Cha đã
qua đời như con được biết là Cha
Giám đốc Huân, Cha hiệu trưởng Nhượng,
Cha Giám học Vương Văn Điền và (Cha
Trình đã chết ở
Canada); Cha Liễm Linh hướng, Cha Duyên Giám thị, Cha Tính
Quản lý, Cha Quảng hình như các vị còn
sống và (Cha Nhi đang ở Georgia HK).
Xin Cha cho con kính
gửi lời thăm tất cả quý Cha thân yêu một thời của con nhé. Con xin
hết lòng cám ơn Cha.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh (hay Tâm Phương là tên chủng sinh
Simon Hòa vẫn gọi con trong thời gian con phục vụ ở Simon Hòa)
From: Cha Chinh
Hoang Van <hvchinhdl@gmail.com>
Date: Tue, Jan 21, 2025 at 5:55 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin qua đêm ở Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>
Thầy Phương thân mến.
Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt sẽ đón quý đoàn vào ngày 26/3 và nghỉ
đêm.
- Sáng nào tại TTMV cũng có lễ cho người trong nhà. Mời Đoàn tham dự.
- Cha Lâm hiện ở ĐCV Minh Hòa của Giáo phận (Chủng viện Simon Hòa cũ) 51
Vạn Kiếp, P8, Tp Đà Lạt. Điện thoại : 0903 946 303 . Email :
athanalam@gmail.com
- Cha Gioan, quản hạt Đạ Tông, nhà thờ Đạ Tông , huyện Đam Rông, Lâm
Đồng đt :.0983 154 393 email :
bathgioan@gmail.com
- Cha Liễm, Cha Tính hiện ở nhà nghỉ dưỡng Tân Thanh. Thầy đi Tín Thác
sẽ đi qua nhà hưu.
- Cha Quảng vẫn làm iám đốc ĐCV Minh Hòa
- Cha Huân, Cha Duyên an táng tại Nghĩa trang linh mục Thanh Xuân, Thầy
cũng sẽ đi qua khi đi Tín Thác từ nhà hưu.
Kính chúc Thầy và quý đoàn có một cuộc hành hương ý nghĩa và bình an.
Lm. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 21, 2025 at 6:30 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin qua đêm ở Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt
To: Cha Chinh Hoang Van <hvchinhdl@gmail.com>
Cc: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Chính đã mau mắn hồi âm cho con. Hình như Cha
trên luật sư Nguyễn Đình Khương (đã qua đời) 1 lớp thì phải? Theo trí
nhớ của con đã quá mấy tuổi về hưu của các vị giám mục là như thế!
Vâng con sẽ ghé viếng mộ của Cha Huân và Cha Duyên. Riêng Cha Huân
con đã viếng mộ ngài năm 2019 cùng với mộ Cha Dao, sau khi viếng
nghĩa trang Tín Thác gần ngay đó.
Con sẽ cố gắng sắp xếp thời điểm thuận lợi để ghé thăm Cha Liễm và
Cha Tính ở Tân Thanh. Nhớ quá đi thôi. Nhưng trước mắt con sẽ được
gặp Cha, vị linh mục đã gọi con là "Thày Phương", một tên gọi đã bất
khả phân ly với TCS Simon Hòa.
Năm 2006 con về VN lần đầu với gia đình có đến TCV Simon Hòa Đà Lạt
và gặp Cha Quảng vẫn trông coi ở đây, bây giờ ngài là Giám đốc ĐCV
Minh Hòa (cũng là TCV Simon Hòa cũ).
ĐHY Nguyễn Văn Nhơn TGP Hà Nội (nay đã hưu) làm Giám đốc ĐCV Minh
Hòa khi ĐCV này mới được thiết dựng và ĐTGM Bùi Văn Đọc TGP Sài gòn
dạy thần học ở ĐCV này, trong 2 niên khóa 72 -74 con phục vụ TCV
Simon Hòa.
Cám ơn Cha đã cho con cả số điện thoại lẫn email của Cha Lâm, một
giáo sư triết nổi tiếng, và Cha Gioan, một thừa sai truyền giáo
hết mình. Tạ ơn LTXC cho ơn gọi chuyên biệt của các ngài. Con sẽ
liên lạc với các ngài sau.
Cha Nhi / Lăng đã bị "treo chén" lâu lắm rồi, giờ đây ngài tiếp tục
sống âm thầm ẩn dật; con mới nói chuyện điện thoại với ngài hôm
Tháng 8/2024; con chưa bao giờ gặp lại ngài, nhưng vẫn hy vọng có
dịp cha con được tái ngộ.
Cha Nguyễn Mạnh Khả, SVD, một tiểu chủng sinh Simon Hòa Đà Lạt lớp 9
(đệ tứ) niên khóa 1972-1973 đã trở thành vị linh mục Dòng Truyền
Giáo Ngôi Lời và đang là giáo sư nổi tiếng của Dòng này ở Tiểu bang
Illinois Hoa Kỳ.
Kính chúc Cha một Năm Thánh 2025 tràn đầy Niềm vui Emmanuel để Cha
có thể mang "vui mừng và hy vọng / gaudium et spes" đến cho môi
trường mục vụ của Cha. Xin Cha thương cầu cho chuyến hành trình của
TĐCTT chúng con.
Kính mến,
con tĩnh
From: Cha Chinh
Hoang Van <hvchinhdl@gmail.com>
Date: Fri, Jan 24, 2025 at 3:16 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin qua đêm ở Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cám ơn Thầy Phương đã chia sẻ.
Tôi với luật sư Khương cùng lớp và cùng quê giáo xứ Tân Thanh, Bảo lộc.
Cùng lớp còn có Nguyễn Công Phán, nguyễn văn Lễ, Nguyễn văn Thơ ở Mỹ và
Nguyễn Huy Hoàng ở Pháp. Lớp tôi ở Mỹ đã có mấy anh em đã về Trời :
Khương, Vinh, Hoàng . Chắc Thầy cũng biết nhưng anh em Simon Hòa đó.
Chúc Thầy Tết Bình An và Năm Thánh đầy Hy Vọng.
Chào Thầy nhé..
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 24, 2025 at 8:24 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin qua đêm ở Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt
To: Cha Chinh Hoang Van <hvchinhdl@gmail.com>
Tạ ơn LTXC. Thì ra trí nhớ lão thành của con vẫn còn khá tốt.
Con không hề nhớ đến Quý TCS Simon Hòa cùng lớp với Cha như Cha đề cập
là Phán, Thơ và Hoàng, thế mà lại nhớ đến một tên tuổi Hoàng Văn Chính!
Vậy là 2 niên khóa 1972-1974 con phục vụ ở TCV Simon Hòa Đà Lạt Cha đang
học Lớp 11 (Đệ nhị) và 12 (Đệ nhất).
Anh Nguyễn Văn Lễ đang ở Virginia và đang phục vụ ở đẳng
cấp cao của Hội Knight Columbus trong Cộng đồng
CG VN ở Hoa Kỳ.
Trong lớp của Cha và Ls Khương còn 1 vị qua đời đã lâu, từ thập niên
1990, là Anh Cẩm.
Trong 2 niên khóa phục vụ TCV SH ĐL 1972-1974, con đã kiêm nhiệm một số
nhiệm vụ khác nhau:
Phụ giúp Cha Giám học Điền dạy văn chương và lịch sử cho các lớp đệ nhất
cấp; phụ giúp Cha Duyên Giám thị coi học buổi chiều các lớp 6-8;
phụ giúp Cha Tính Quản lý mua bán đồ cho chủng sinh sau bữa trưa; và làm
trưởng ban y tế phục vụ chủng sinh bị bệnh
nạn, cho thuốc uống, chích thuốc, chở đi nhà
thương, đem thức ăn riêng đến cho...
Con đã chở Anh chàng Lễ lớp
của Cha đi nhà thương và sau khi anh bị mổ bác
sĩ cho biết anh bị bệnh mạch lươn liên
quan đến đường ruột.
Nhóm cựu TCS Simon Hòa Đà Lạt vẫn sinh hoạt với nhau ở Nam
California, trong đó có
Anh Thông và Anh Toàn (cả 2 vị này trên Cha mấy lớp,
vì khi con đến với TCV SH thì 2 vị này đã trở thành ĐCS);
Điệp và Nhân (Lớp 9 NK 1972-1973 cùng lớp với Cha Nguyễn Mạnh Khả) -
Aa. Khương và Điệp từng là chủ tịch của Cộng đồng CG VN TGP Los Angeles
vào đầu thập niên 2000.
Hoàng Hương, Nguyễn Hoài Sơn và
Vũ Văn Sáng (cả 3 học Lớp 8 NK 1972-1973 cùng lớp với Cha Nguyễn Quốc
Lâm).
Con đã được gặp Cha Nguyễn Quốc Lâm ở Mỹ trong thời gian ngài học
triết ở Pháp sang nghỉ hè ở Hoa Kỳ.
Con cũng gặp được tại Trung Tâm Công Giáo GP Orange HK Cha Nguyễn Anh
Tuấn (Lớp 7 NK 1972-1973), Giáo sư Tu đức, cách đây mấy năm dịp Đại Hội
Emmau của Quý Lm VN HK.
Con cũng gặp được Cha Duyên một lần duy nhất và cuối cùng khi Cha sang
Mỹ, và con sẽ đến viếng mộ ngài, vị linh mục hút thuốc lào, được tiếng
là dừa khô có nước (mặt khô cằn nhưng lòng cảm xúc).
Mỗi lần được dịp tâm sự thì tự nhiên ký ức ùa về đến độ trào ra bằng
những lời lẽ văn tự gợi nhớ thân thương một thời. Chúc Cha một tân niên
tràn đầy Mùa "Hy Vọng" của Năm Thánh 2025.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 3:22 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Bosco Chinh <hvchinhdl@gmail.com>
Cha Chính kính,
Vì lịch trình chuyến đi của phái đoàn TĐCTT chúng con đã buộc phải thay đổi theo chiều "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) của Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã hai lần không thể đến Tiểu Á (xem Tông Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng con 30 anh chị em không thể ghé qua đêm ở Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt của Cha như trước đây, mà là vào Thứ Ba ngày 25/3/2025.
Vậy xin Cha cho chúng con được qua đêm ở Trung tâm, và nếu Trung Tâm có thêm dịch vụ bữa ăn, thì cho chúng con thêm bữa điểm tâm sáng hôm sau 26/3/2025 nữa nhé, để chúng con có sức đến thăm viếng 3 Giáo xứ Truyền giáo ở Ninh Thuận GP Nha Trang hôm đó.
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu thương và phục vụ của Cha nhé. Xin Cha thương cầu cho phái đoàn TĐCTT chúng con và chuyến đi của chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Bosco Chính <hvchinhdl@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 4:44 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Thầy
Ttmv đã sửa lịch của đoàn theo yêu cầu.
Bosco Chính
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 5:06 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Bosco Chính <hvchinhdl@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Chính.
Con rất mong được gặp lại Cha.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 20, 2025 at 4:27 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
TĐCTT cầu nguyện - 2 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu nổi bật
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy
vọng của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí TĐCTT
chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Để thực hiện sứ vụ "chứng nhân cho tình thương"
trong việc "loan báo... tình thương khôn thấu của Cha", Nhóm TĐCTT
còn thực
hiện một sinh hoạt tông đồ chính yếu nữa trong
3 sinh hoạt chính của Nhóm TĐCTT,
sau chủ trương và thực hiện các
Khóa LTXC từ
năm 2011 cũng như sau các việc tông đồ
bác ái xã hội ngay
từ Giáng Sinh 2012, đó là việc cầu
nguyện, một tác động được Chúa Giêsu liệt kê vào bộ ba của việc thực
thi LTXC:
“Cha
ban cho con 3 cách thế để thực thi tình thương đối với tha nhân của con: thứ
nhất là bằng việc làm, thứ hai là bằng lời nói, thứ ba là bằng cầu nguyện.
Tầm mức viên
trọn của tình thương được chất chứa nơi ba
cấp trật này, và đó là một dấu chứng không thể chối cãi của tình yêu đối với
Cha. Nhờ cách này mà một linh hồn tôn vinh và dâng niềm tôn kính lên tình
thương Cha”. (Nhật ký
Chị Faustina - 742)
Nhóm
TĐCTT đã bắt đầu cầu nguyện chung với nhau hằng ngày vào lúc 3 giờ chiều
bằng Chuỗi Thương Xót kể từ ngày 1/1/2015,
qua hệ thống điện thoại họp hội miễn phí FCC (Free Conference Calls). Để
rồi 5
năm sau, vào ngày 18/3/2020, thời điểm
tiểu bang California được lệnh phong tỏa để đề phòng đại dịch covid-19 đang
mau chóng lây lan và gây nhiều tử vong, Nhóm TĐCTT bắt đầu tăng thêm 1 buổi
đọc kinh chung với nhau nữa trong ngày, vào đúng ngọ 12 giờ trưa, giờ nguyện
Kinh Truyền Tin theo truyền thống của Giáo Hội và hợp với Kinh Mân
Côi, và đó là lý do Nhóm TĐCTT đã cầu
Kinh Mân Côi để xin cho thế giới
thoát được trận đại dịch kinh hoàng chưa
từng thấy trong lịch sử loài người và Giáo Hội.
Tuy nhiên, sau khi hết đại dịch vào đấu năm 2022
thì chiến tranh ở Ukraine bắt đầu bùng nổ vào ngày 24/2, khi đại cường Nga
ngang nhiên xua quân xâm chiếm Ukraine nhưng bất thành khiến trận chiến đang
kéo dài cho tới nay, đã gần 3 năm trời.
Và vì thế nên
buổi Kinh Mân Côi của Nhóm TĐCTT
cần phải được tiếp tục hơn bao giờ hết để
cầu nguyện cho hòa bình thế giới, một
buổi cầu nguyện thứ 2 trong ngày này của Nhóm TĐCTT càng trở thành khẩn
trương và hợp thời hơn khi chiến tranh bùng nổ ở
Dải Gaza Thánh địa vào chính ngày Lễ Mẹ Mân Côi
mùng 7/10/2023.
Tạ ơn LTXC và Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót đã
chủ sự và chúc lành hành trình cầu nguyện xuyên thế giới của Nhóm TĐCTT là 2
giờ kinh nguyện hàng ngày này, mỗi buổi tham dự trung bình khoảng 25 anh chị
em, từ các tiểu bang
Virginia, Maryland, Texas, Michigan, California (nhiều
nhất ở Orange County nam Cali và San Jose bắc Cali) để hiệp nhau thiết tha đồng
thanh dâng lời cầu nguyện bằng tất cả
lòng tin tưởng của mình vào Đấng làm được tất cả những gì con người bất khả.
Vào cuối mỗi
giờ kinh trưa và chiều, anh chị em tham dự cùng nhau nghe tin tức dân sự và
Giáo Hội để biết tình hình Giáo Hội hiện thế mà
cầu nguyện
hơn nữa, chẳng những cho thành phần nạn nhân của
thời cuộc, của chiến tranh, của thiên tai..., mà nhất là cầu cho thành phần phạm nhân
thời cuộc để LTXC,
không bao giờ loại
bỏ một ai hơn
là chỉ muốn cứu từng con chiến lạc cho tới cùng, hiển
linh như nắng lên cho cả kẻ lành lẫn người dữ, và tuôn tràn ra
máu cùng nước như mưa xuống cho cả người công chính
lẫn kẻ bất lương!
(xem Mathêu 5:45; Luca 15:5; Gioan 13:1,19:34).
Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục
của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con,
để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với
Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.
em tĩnh
Trong bất
cứ một chuyến đi hành hương hay truyền giáo nào, trong lúc di chuyển đường
trường, Nhóm TĐCTT đều cùng nhau cầu Kinh Mân Côi ban sáng và lần Chuỗi
Thương Xót ban chiều. Riêng trong chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, anh chị em
TĐCTT sẽ cùng nhau dâng 1 chuỗi Kinh Mân
Côi ở từng Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu và
dự Thánh lễ ở mỗi trung tâm này.
Riêng em, em đã được đến một số Trung tâm Hành
hương Thánh Mẫu trong những lần về Việt Nam trước đây,
như các Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu
sau đây: Đức Mẹ Lavang ở TGP Huế 3 lần vào năm 2016, 2018 và 2022; Đức Mẹ
Trà Kiệu ở GP Đà Nẵng năm 2019; Mẹ Măng Đen ở GP Kontum 2 lần vào năm 2016
và 2022; Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột năm 2022; Đức Mẹ Tà Pao ở GP Phan
Thiết năm 2022 và Đức Mẹ Núi Cúi ở GP Xuân Lộc 7/2019 (lúc công trình mới
được tiến hành từ năm 2018, cho dù ĐC Nguyễn Chu Trinh có dự tính từ 11/2013
và được phép từ 3/2014)
Theo em, 2 Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu trong
10 trung tâm ở Việt Nam thì Trung tâm Đức Mẹ Tà Pao và Trung tâm Đức Mẹ Núi
Cúi đáng chú ý nhất về cấu trúc độc đáo và phong cảnh
hữu tình,
như được thấy trong 2 youtubes tiêu biểu sau đây:
ĐỨC MẸ NÚI
CÚI


Quảng
trường có sức chứa đến 100.000 người. Bắt đầu mở cửa đón khách hành hương từ đầu
năm 2022.
Vào dịp cao điểm, mỗi ngày khoảng 1.500 - 2.500 lượt khách đến đây tham quan,
cầu nguyện.
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI
(website)
ĐỨC MẸ NÚI CÚI QUÁ ĐẸP |Hàng 1000 Người Đến
ĐỨC MẸ ...
ĐỨC MẸ TÀ PAO





Sự
tích Đức Mẹ Tà Pao - Khám phá Trung tâm thánh mẫu Tà ...
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 19, 2025 at 4:39 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
TĐCTT truyền giáo - Những khu vực đã thăm viếng và tặng quà
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng
của anh em.”
(1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí
thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC đã thực sự hiện diện và tỏ hiện qua các
sinh hoạt của Nhóm TĐCTT chúng ta để chúng ta tiếp tục hiện thực ơn gọi thương
xót và sứ vụ thương xót của chúng ta theo đúng lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô 2:
"Anh
chị
em phải là chứng nhân cho tình thương" (Balan
17/8/2002) đã làm nên Nhóm TĐCTT chúng
ta từ năm 2008 cho tới nay.
Khi TĐCTT đáp ứng lời kêu gọi làm chứng nhân thương
xót này của vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian ấy là chúng ta cũng hiện thực
hóa lời hiệu triệu của chính Chúa Giêsu qua Chị Thánh Faustina:
“Hỡi
Tông Đồ của tình thương Cha, hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương
khôn thấu của Cha."
(Nhật Ký 1142).
Thật vậy,
sinh hoạt tông đồ tiếp
theo, sau các Khóa LTXC
từ năm 2011, để
thực hiện sứ vụ "chứng nhân cho tình thương" này của chúng ta đó là việc "loan
báo... tình thương khôn thấu của Cha", đó
là thực hiện các việc tông đồ bác ái xã hội
ngay từ Giáng Sinh 2012 (liên
tục cho tới năm 2020 bị đại
dịch), bằng việc tặng quà cho anh chị em vô gia cư homeless ở downtown Los
Angeles. Việc tông đồ bác ái xã hội này vẫn chưa đủ và xứng với sứ vụ thương xót
của Nhóm TĐCTT, nên TĐCTT đã thực sự được LTXC tác
động dấn thân hơn nữa với các chuyến truyền
giáo từ một thời điểm rất thích hợp đó là Năm Thánh Thương Xót 2016.
Đó là lý do
Nhóm TĐCTT đã thực hiện 2 chuyến Hành Trình
Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 và II - 2018.
Còn chuyến thứ III
- 2020 đang thừa thắng xông lên thì đành phải hủy bỏ
bởi đại dịch covid-19 bất ngờ tấn công khủng bố khắp
thế giới, nhưng nhóm vẫn gửi quà tặng
về cho các khu vực truyền giáo Nhóm TĐCTT chưa ghé thăm và tặng quà 2 lần trước
nên nhóm đã hẹn thăm viếng vào năm 2020. Và những khu vực truyền giáo bị hụt năm
2020 ấy, ở 2 Giáo phận Nha Trang và Đà Lạt, chính là những nơi phái đoàn TĐCTT
nhắm đến trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025.
Vậy thì những khu vực
truyền giáo nào nhóm TĐCTT đã ghé thăm và tặng quà truyền giáo năm 2016 và 2018?
Những nơi đã thăm viếng và
tặng quà ở
Việt Nam
Qua 2
chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 và II - 2018
Nhóm TĐCTT đã đến thăm viếng và tặng
quà cho các khu vực truyền giáo sau đây:
GP Bắc Ninh:
Giáo họ Văn Thạch và Giáo xứ Đại Điền
(2016) - Dòng
Đồng Công
GP Hưng Hóa:
Giáo xứ Phù Yên và Giáo họ Mai
Sơn (2016) - Dòng MTG Hưng Hóa; Giáo
Xứ Sapa, Giáo họ Sử Pán và Giáo họ Hầu Thào,
Giáo họ Lao Chải và Giáo điểm San 1 (2018) - Dòng MTG Hưng Hóa
GP Lạng Sơn: Nhà
Thờ Đồng Đăng (2020) - Dòng Đồng
Công (tặng quà truyền giáo dù chuyền đi bị
hủy bỏ bởi đại dịch covid-19)
GP Thanh Hóa:
Giáo xứ Phúc Địa (2018) - Giáo phận Thanh Hóa
GP Kontum:
Giáo điểm Đắc-pơ
(2016) - Dòng Đồng Công; Bầu
Cạn, Làng Không Đất, Làng Đắc Sơ, Đắc Trôi và Kon
Thịp (2018) - Giáo phận Kontum
GP Buôn Mê
Thuột: Giáo họ Eda xã
Giang Đông, Krong năng, Đăklak (2016) -
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Buôn
Chưjut xã Chư Bưng, KrongBuk
và Buôn
Eadrong xã Buôn Hồ (2018) -
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
GP Phú Cường:
Giáo xứ Suối Dây và Khu Làng Việt Kiều Tây
Ninh vô tổ quốc (2018) - Giáo phận Phú Cường
GP Long Xuyên: Giáo
Xứ Hòa Phú và Giáo Họ Xẻo Tam (2016) - Dòng
Đồng Công
GP Cần Thơ:
Giáo xứ Rạch Vọp (2018) - Giáo phận Cần Thơ
Qua 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I -
2016 và II - 2018, kinh
nghiệm cho thấy:
1- Những
khu vực truyền giáo chính thường liên hệ tới các sắc tộc đồng
bào thiểu số Người Thượng, nhiều nhất ở 3 Giáo phận thuộc miền Thượng du Bắc
Việt là Hưng Hóa, Bắc Ninh và Lạng Sơn, và 3 Giáo phận ở Cao nguyên Trung
Việt là Kontum, Buôn Mê Thuột và Đà Lạt, chưa kể Giáo phận Nha Trang còn một ít
tập trung ở Tỉnh Ninh Thuận và Phan Rang.
2- Còn 2
Giáo phận thuộc Miền Đồng Bằng Sông Cửu Long là Long Xuyên và Cần Thơ cũng có
những hoạt động truyền giáo nhưng đối tượng
truyền giáo chính là thành phần lương dân
người Kinh hơn người Thượng, và vì thế, vì gốc gác tôn giáo đã đâm rễ sâu nơi
lương dân người Kinh này nên dường như việc
truyền giáo ở vùng Nam Việt không gặt hái nhiều hoa trái như ở các khu vực của
anh chị em dân tộc.
3- Qua
việc nhận quà Người
Thượng chân thành hơn người Kinh, nói chung không tham lam, được cho thêm hay dư
thì trả lại, bản chất đơn thành dường như không
tỏ ra giành giật và gian dối như người Kinh.
3 Sự tích lạ lùng
Trong 2 chuyến
Hành Trình Truyền Giáo Xuyệt Việt 2016 (20 anh chị em) và 2018 (30 anh chị em)
phái đoàn TĐCTT đã được LTXC gìn giữ lạ lùng cho
khỏi bị đụng độ với
chính quyền.
Năm 2016,
vào ngày Lễ Tổng Thần Micae 29/9,
phái đoàn TĐCTT vừa đến "vùng trắng" về tôn giáo để thăm viếng và tặng quà
cho ở đây thì được vị linh mục đặc trách nói nhỏ cho biết
"cách đây 2 tiếng 'họ' đã đến đây rồi...".
Thế mà phái đoàn TĐCTT vẫn được dẫn vào các làng của đồng bào Thượng thăm viếng
và giao lưu kèm theo bữa trưa ở khu vực sinh
hoạt chung của cộng đoàn này cả 3 tiếng đồng hồ vẫn không sao..., cho đến
khi phái đoàn đi rồi thì
các vị thừa sai gan lì ở đây
mới bị gọi lên làm việc.
Năm 2018, vào
ngày 17/10, khi phái đoàn vừa từ các nơi thăm
viếng và tặng quà ở Kontum về Pleiku để trọ qua đêm ở Dòng Thánh Phaolô của các
Sơ như năm 2016, thì được Sơ đặc trách tiếp khách báo
ngay khi phái đoàn vừa xuống xe cho riêng em là
"họ" gọi điện thông báo cho Sơ rằng họ sẽ đến đây...
Và sau khi Sơ chỉ phòng cho từng
người, Sơ
giục em xin tất
cả mọi người trong phái đoàn vào phòng đã được phân chia và đọc
Kinh Mân Côi cầu khấn với Đức Mẹ, để một
mình Sơ chờ "họ" đến rồi đương đầu và
giải quyết với "họ". Thế rồi bầu không khí căng thẳng cho tới bữa tối mà vẫn
không gì xẩy ra, thậm chí cho tới sáng hôm sau phái đoàn vẫn bình an vô sự để
tiếp tục hành trình xuôi nam.
Cho dù "họ" có
tai mắt ở khắp nơi, như 2 trường hợp trên
đây, nhưng "họ" vẫn không thể nào
qua mặt được Đấng quan phòng thần linh
vô cùng khôn ngoan an bài mọi sự cho lợi ích của những tâm hồn tin vào Ngài. Điển
hình nhất là trường hợp phái đoàn TĐCTT từ Sapa về Dòng MTG Hưng Hóa chiều
ngày 9/10/2018,
anh chị em trên xe vừa xong Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ thì đã
bị "họ" chặn lại bởi tài xế lái xe hơi quá tốc độ ở khu vực dân cư. Mọi
sự đã được 2 tài xế và Sr. MTG Hưng Hóa hướng dẫn viên cố gắng giải quyết nhưng
bất thành, cuối cùng người nữ tu đã phải bấm số điện thoại cho 1 vị linh mục thế
giá có thể can thiệp từ xa cho phái đoàn, nhưng ngay bấy giờ "họ" cho phái đoàn
đi sau khi họ cho Sơ hướng dẫn viên biết
rằng đã có 1 vị linh mục liên lạc với họ...
Cho đến nay, không ai biết vị linh mục bí mật huyền nhiệm ấy là
ai và gọi từ đâu...?!?
Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của
TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con,
để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui
thương xót của Chúa và với Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng
con. Amen.
em tĩnh
Trong Lòng Giáo Hội, nếu việc truyền giáo là sứ vụ
loan truyền về Chúa Kitô, về Ơn Cứu độ của Người cho lương dân trên khắp thế
giới cho đến "tận cùng trái đất" (Tông vụ 1:8) để họ nhận biết Người mà được
cứu độ, thì các đan sĩ nam nữ sống vĩnh cư ẩn
thân trong đan viện của mình cũng truyền giáo
bằng chính đời sống nội tâm thân mật với Chúa Kitô, như cành nho sinh nhiều hoa
trái nhờ dính liền với thân nho (x. Jn 15:1-2), với Đấng tỏ mình ra cho các linh
hồn để họ nhận biết Người nhờ lời cầu nguyện kèm theo hy sinh của các vị, như
một Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nữ đan sĩ Dòng Cát Minh Pháp quốc cuối thế
kỷ 19, nhưng đã trở nên đồng Quan thày các Xứ Truyền giáo như Thánh Phanxicô
Xavier Dòng Tên, vị đã phải vượt biển để đến những vùng lương dân xa xôi như Ấn
độ, Nhật bản và Trung quốc.
Đó là lý do
mỗi chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt,
Nhóm TĐCTT đã tìm đến trọ nhờ ở các dòng tu, nhất là các đan viện,
như năm 2018 ở Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn
Nho Quan Ninh Bình, cũng như ở Đan
viện Biển đức Thiên An Huế, để được chiêm
ngắm phong cảnh hữu tình, được hoan hưởng
bầu khí linh thiêng tĩnh lặng, được tham dự và cử hành phụng
vụ trang trọng, được dùng bữa ăn thanh đạm lành mạnh và được thiếp
vào một giấc ngủ bình an. Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chẳng những sẽ ghé trọ ở Đan viện Thánh
Mẫu Châu Sơn Nho Quan Ninh Bình như năm 2018 mà còn ghé trọ ở Đan
viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương Lâm Đồng,
một đan viện Xitô con xuất phát từ Đan
viện Xitô mẹ ở Nho Quan Ninh Bình. Chúng ta cùng nhau chiêm ngắm phong cảnh hữu
tình rất hấp dẫn ở các đan viện chiêm niệm này, những cảnh sắc giúp
tâm hồn dễ nâng lên cùng Chúa ở những youtubes sau đây:
ĐAN VIỆN THÁNH
MẪU CHÂU SƠN NHO QUAN NINH BÌNH
ĐAN VIỆN
THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG LÂM ĐỒNG


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 18, 2025 at 5:08 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Khóa LTXC ở Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt & Nhóm TĐCTT ở Trung Tâm
Mục Vụ GP Đà Lạt
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quí TĐCTT
chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn
LTXC đã thực sự hiện diện và tỏ hiện qua các sinh hoạt
của Nhóm TĐCTT chúng ta để chúng ta tiếp tục hiện thực ơn gọi thương
xót và sứ vụ thương xót của chúng ta theo đúng lời
kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2: "Anh
chị
em phải là chứng nhân cho tình thương" (Balan
17/8/2002) đã
làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta từ
năm 2008 cho tới nay.
Khi
TĐCTT đáp ứng lời kêu gọi làm chứng nhân thương xót này của vị đại
diện Chúa Kitô trên trần gian ấy là chúng ta cũng hiện thực hóa lời
hiệu triệu của chính Chúa Giêsu qua Chị Thánh Faustina: “Hỡi
Tông Đồ của tình thương Cha, hãy loan báo cho toàn thế giới biết
tình thương khôn thấu của Cha." (Nhật
Ký 1142).
Thật vậy, sinh
hoạt tông đồ đầu tiên để thực hiện sứ vụ "chứng nhân cho tình
thương" này của chúng ta đó là việc "loan báo... tình
thương khôn thấu của Cha", bằng các Khóa LTXC từ
năm 2011, một Khóa LTXC được Nhóm TĐCTT chủ trương và
thực hiện cho tới hết năm 2024 được tất
cả 70 khóa, với 896 anh chị em tham dự ghi danh gia nhập Nhóm
TĐCTT để nối vòng tay lớn chứng nhân thương
xót. Năm Thánh 2025 Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện
Khóa LTXC đầu tiên ở Việt Nam ở Giáo xứ Kala Di Linh, thuộc Trung
Tâm Truyền Giáo của Giáo phận Đà Lạt vào Chúa Nhật ngày 6/4. Tạ ơn
LTXC đã an bài cho chúng con chẳng những có được một địa điểm mà còn
cả một thời điểm tổ chức rất có ý nghĩa về LTXC.
Về địa điểm tổ chức được LTXC cố ý chọn cho Nhóm TĐCTT
đó là
một nơi liên quan đến Đức cha Jean Cassaigne, Vị
Thừa sai Thương xót,
Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Jean Cassaigne
vị thừa sai truyền giáo cho Người Thượng đầu tiên của Giáo Hội ở
VN (từ năm 1927),
đồng thời ngài cũng là tông đồ
người cùi cho đến độ ngài được đồng hóa
chung phận
cùi hủi (1954) với họ và như họ (1973);
còn về thời điểm tổ chức
là vào ngay Năm Thánh 2025, Năm Hồng Ân của Thiên Chúa, Năm
cử hành Ơn Cứu Chuộc, một Ơn Cứu Độ xuất phát từ chính LTXC
vô cùng bất tận,
thay vì vào Năm 2020 là năm đại dịch covid-19 bất ngờ xuất
hiện nên khóa đã lên khuôn đành phải hủy bỏ chờ thời cơ... không
ngờ lại vào trúng Năm Thánh 2025 - Thật là tuyệt vời LTXC!
Xin LTXC
luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của TĐCTT chúng con và tỏ hiện
qua đức ái trọn lành của chúng con,
để chúng
con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với
Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.
em tĩnh
Vì Nhóm TĐCTT sẽ tổ chức Khóa
LTXC đầu tiên ở VN ở Trung Tâm Truyền Giáo của GP Đà Lạt ở Di Linh, chúng
ta nên theo dõi youtube về Lễ
Khánh Thành Nhà Thờ Kala mới ở đây hôm mùng
2/1/2025 vừa rồi. Đồng thời cũng
theo dõi youtube về Trung Tâm Mục
Vụ của Giáo Phận Đà Lạt, nơi
phái đoàn TĐCTT cũng được Cha Lê Đức Huân, vị linh
mục lão thành đặc trách xây dựng 2 trung tâm mục vụ và truyền giáo này, giành
chỗ qua đêm 26/3 ở Đà Lạt, (thay vì qua đêm ở Nhà Thờ Chính Tòa như
đã dự trù), một trung tâm mục vụ có liên hệ mật thiết với Trung Tâm
Truyền Giáo của Giáo phận ở Di Linh.

Đây là tâm điểm của Trung Tâm Truyền Giáo Thượng ở Di Linh của GP Đà Lạt,
một trung tâm được chọn kiến thiết ở ngay địa điểm người nữ Thượng đầu tiên
bị cùi là Bà Ka Trut được Cha Cassaigne rửa tội ngày 7/12/1927, và vì thế,
sau 2 công trình đầu tiên là Đền Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo (2022) và Nhà Thờ
Kala mới (2025), Nhà Mục Vụ và các công trình khác sẽ được xây dựng để Trung
Tâm Truyền Giáo Thượng hoàn tất năm 2027 - 100 năm truyền giáo GP Đà Lạt.

TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐÀ LẠT VỚI QUẦN THỂ KIẾN TRÚC ... https://www.youtube.com/watch?v=pP8nHslz6Qw
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 16, 2025 at 4:17 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Lịch trình chuyến đi và Khóa LTXC ở Việt Nam
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh
em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em
trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Email cuối cùng trong loạt 3 emails về chính chuyến đi về VN
Năm Thánh 2025 của TĐCTT chúng ta bao gồm Lịch trình chuyến
đi và Khóa LTXC ở Việt Nam.
Lịch trình chuyến đi
Thời gian:
21 ngày từ 11 => 31/03/2025
Ngày 01 thứ ba 11/03:
Khởi hành từ
Mỹ. Đồng thời cũng khởi hành từ nam ra bắc cho
quý AC về VN trước.
Ngày 02 thứ tư 12/03:
Phái đoàn khởi hành từ Mỹ ngày 11/3 đang
bay tới TAIPEI Đài Loan
Ngày
03 thứ năm 13/03:
Tới phi
trường Nội Bài vào buổi trưa, ghé ăn trưa và lên
Sapa ngay;
Kính viếng nhà thờ
đá Sapa, dự
lễ 7 giờ tối, bữa tối và
qua đêm tại cơ
sở Nhà xứ Giáo xứ Sapa
Ngày
04 thứ sáu 14/03:
Tham quan nguyên ngày các
thắng cảnh ở Sapa
như Đỉnh
Fansipan, Núi Hàm Rồng, Thác
Bạc - ngọn thác đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, Thung
lũng Mường Hoa, Cầu Kính Rồng Mây Lai Châu, Làng
Cát Cát v.v.
Những anh chị nào không
có sức lên Núi Hàm Rồng hay không muốn tham dự
những chỗ đáng sợ như Đỉnh Fansipan thì tham
quan ở những chỗ khác được liệt kê trên đây.
Dự
lễ 7 giờ tối ở 1
bản với người H'mông, tham quan và dùng
bữa tối ở Chợ Đêm Sapa, sau
đó về qua đêm thứ
2 ở cơ sở Nhà xứ Giáo xứ Sapa.
Ngày
05 thứ bảy 15/03:
Sau lễ sáng (cho
riêng phái đoàn TĐCTT) và điểm
tâm ghé
tham quan cửa khẩu Lào Cai ở biên
giới Việt Trung;
Tiếp tục thăm Lưu
xá Co
Hay ở bản
Co Hay, xã Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La, cách
Nhà Huổi Một 15 cây số.
Về thăm Dòng
MTG Hưng Hóa 5/183 Sơn
Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội và
qua đêm ở đây.
Ngày
06 chủ nhật 16/03:
Sau Thánh lễ chúa
nhật và điểm
tâm ở Dòng
MTG Hưng Hóa về Đan
Viện Xito Thánh
Mẫu Châu Sơn ở Thôn
4, Nho
Quan Ninh Bình để thăm Đức
Tổng Kiệt,
vị sẽ đích
thân dẫn phái đoàn đến thăm Giáo
họ Đồng
Bầu GP
Phát Diệm ở bản Đồng Bầu, thị trấn Chi Nê, tỉnh
Hòa Bình rồi trở về qua đêm tại Đan
viện.
Ngày
07 thứ hai 17/03:
Sau Lễ
và điểm tâm sáng ở Đan viện, ghé
thăm:
Mái Ấm Hồng Ân của Dòng
Mến Thánh Giá Phát Diệm,
nơi đang phục vụ 40 em mồ côi khuyết tật, ở Xóm
5, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
rồi tới Trung
tâm Khuyết tật 19/3 của
quý sơ Thừa Sai Bác Ái GP Vinh ở Xóm
7, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Cuối
cùng ghé thăm Dòng
MTG Vinh và Mái Ấm
Betania của
quý sơ ở Xóm
9, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, và qua đêm ở
đây.
Ngày 08 thứ ba 18/03:
Sau lễ
và điểm tâm ở Dòng MTG Vinh, ghé
thăm Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng
Bình của dòng
MTG Vinh ở
Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng
Bình.
Rồi
ghé thăm Mái
Ấm Martino của Quý Sơ Dòng
MTG Huế ở Nhà thờ Phước
Tuyền, xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Quảng trị.
Sau đó về trung tâm Đức
Mẹ La Vang ở
làng Cổ Vưu, huyện
Hải Lăng, tỉnh Quảng
Trị.
sau lễ 7
giờ tối và bữa tối thì
nghỉ đêm tại Nhà
Khách Lâm Bích của Dòng MTG Huế ở Hải
Phú, Hải Lăng, Quảng Trị.
Ngày 09 thứ tư 19/03:
Sau lễ
5 giờ sáng và điểm tâm ở
Lavang ghé thăm Đan
Viện Biển Đức Thiên An Huế ở Thủy
Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Sau đó, ban chiều tham
quan Núi Ngự Bình và Đồi Vọng Cảnh
- điểm đến ngắm trọn vẻ đẹp xứ Huế; tối đến
thưởng thức màn xuống thuyền nghe hát hò trên
Sông Hương sau bữa tối, hay
dạo bước thưởng
ngoạn Phố Đêm ở 1
trong 2 nơi kiêm ăn tối ở Phố Đêm rồi về
qua đêm tại khách
sạn (vì Đan
Viện Thiên An không còn chỗ vào thời điểm phái
đoàn đến Huế).
Ngày 10 thứ
năm 20/03:
5:15 sáng Lễ
ở Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu
Thế Huế ở đường
Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, thành phố Huế, và điểm
tâm chính
gốc bún bò Huế ở tiệm, sau đó:
Kính viếng Đức
Mẹ Trà Kiệu (GP
Đà Nẵng) ở Xã Duy
Sơn,
huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng
Nam;
Kính viếng Đức
Mẹ Măng Đen (GP
Kontum) ở thôn
Măng Đen, xã Đắk Lông, huyện Kon Plông tỉnh Kon
Tum;
Cuối
ngày về thăm Dòng
thánh Phaolo de Chartres ở Thôn
2, Chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai (96
Km hay gần 2 tiếng từ Đức Mẹ Măng Đen) và qua
đêm ở đây.
Ngày
11 thứ sáu 21/03:
Buổi sáng: Dự lễ
và điểm tâm rồi thăm Mái Ấm
Thiên Ân 1 ở
kề ngay khuôn viên của
Dòng Thánh Phaolo de Chartres
Buổi chiều: Kính viếng Đức
Mẹ Phượng Hoàng (GP
Kon Tum) ở
huyện Đức Cơ, tỉnh Pleiku
/ Gialai rồi về
lại Dòng
Thánh Phaolo de Chartres qua
đêm.
Ngày
12 thứ bảy 22/03:
Buổi sáng: Dự
lễ và điểm tâm rồi kính
viếng Đức
Mẹ Giang Sơn (GP
Buôn Mê Thuột) ở đồi Giang
Sơn, cách thành phố Buôn Ma Thuột 30 km về phía
đông nam theo Quốc lộ 27 đường đi Đà Lạt.
Buổi chiều: Cuối ngày về Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (GP
Buôn Mê Thuột) ở 254
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thành Công, Tp.BMT,
tỉnh Đăk Lăk trọ đêm
Ngày 13 chủ nhật 23/03:
Sau lễ
và điểm tâm thăm buôn
Bu Sóp xã
Đăk nia, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông, một
khu vực truyền giáo của Dòng Đức Maria Nữ Vương
Hòa Bình
Kính viếng Đức
Mẹ Thác Mơ (GP
Buôn Mê Thuột) ở chân
núi Bà Rá của phường Thác Mơ, TX. Phước Long,
tỉnh Bình Phước.
Nghỉ đêm ở khách
sạn thị xã Đồng
Xoài tỉnh Bình Phước.
Ngày
14 thứ hai 24/03:
Sau Thánh lễ
5 giờ sáng ở
Nhà thờ GX Đồng Xoài tỉnh Bình Phước và điểm
tâm sẽ đi thăm Trại
Phong Di Linh ở Bảo
Thuận, Di Linh, Lâm Đồng
Sau đó vào
sâu bên trong thung lũng Di Linh để thăm Trung
Tâm Truyền giáo của Giáo Phận Đà Lạt ở Nhà
thờ Kala, Xã Bảo thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm
Đồng
được xây dựng
bởi Cha Lê Đức Huân và
sinh hoạt giao lưu Văn Hóa Dân Tộc buổi tối hôm
đó cùng ăn tối rồi qua đêm ở đây.
Ngày 15 thứ ba 25/03:
Sau lễ
và điểm tâm, thăm ba
khu vực truyền giáo Bà
Râu, Tầm Ngân và Lương Giang đều ở
Ninh Thuận GP Nha Trang.
Khu
vực truyền giáo Bà
Râu ở Thôn
Bà Râu - Xã Lợi Hải - Huyện Thuận Bắc,
Tỉnh Ninh Thuận
Khu vực truyền
giáo Tầm
Ngân ở Thôn Tầm
Ngân, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Khu
vực truyền giáo Lương
Giang ở Xã
Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Ghé Đan
Viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Đơn Dương tham
quan và ngủ qua đêm ở đây
Ngày 16 thứ tư 26/03:
Sau Lễ
ở Đan viện Đơn Dương và điểm tâm, sau đó
về Trung
tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt chào Cha Giám đốc, nhận
phòng và bỏ hành lý,
trước khi đến
tham
quan các thắng cảnh ở thành phố Đà
Lạt như Núi
Liangbiang, Thung lũng Tình yêu và Làng
Hoa Vạn Thành,
sau bữa
tối ở Chợ Đêm cũng gọi là Chợ Âm Phủ thì về
qua đêm ở Trung
tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt.
Ngày 17 thứ năm 27/03:
Sau lễ sáng ở
Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt và điểm tâm, đến thăm Mái
Ấm Tín Thác ở 178
Trần Bình Trọng, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi
chăm nuôi và chôn táng các
thai nhi mồ côi bị
bỏ rơi.
Rồi
thăm khu
vực truyền giáo ở xứ thánh PhaoLo Lâm Đồng ở Phước
Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng
Cuối
cùng đến trung tâm Đức
Mẹ Tà Pao (GP Phan
Thiết) ở xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình
Thuận kịp lễ 7 giờ tối ở trên đồi Đức Mẹ,
sau lễ và bữa tối thì qua đêm
ở Nhà khách Mẹ Thăm
Viếng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu
Linh Mục
Ngày 18
thứ sáu 28/03:
Sáng sau lễ
và điểm tâm thì
kính viếng Đức
Mẹ Tà Pao.
Sau bữa trưa kính viếng Đức
Mẹ La Mã (GP
Vĩnh Long) ở Ấp
Bầu Dơi, xã Hương
Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, (cách Đức Mẹ
Tà Pao 4 tiếng 45 phút),
kịp dự lễ 6 giờ chiều ở đây,
dù đã lễ sáng ở Tà Pao, sau
lễ và bữa tối thì về trọ đêm ở một trong những khách
sạn gần
trung tâm này.
Ngày 19
thứ bảy 29/03:
Sáng kính viếng Đức
Mẹ La Mã, nơi
không có lễ sáng như ở
Đức Mẹ Tà Pao, nhưng phái đoàn cũng đã được tham dự
Thánh lễ 6 giờ chiều hôm qua ở Trung Tâm Hành Hương
Đức Mẹ La Mã này.
Sau bữa trưa về Trung
Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo ở 425
Khu Công Nghiệp Giang
Điền, Trảng Bom, Đồng Nai của Dòng Đồng Công
dự
lễ tối, dùng bữa tối và
trọ đêm ở đây
Ngày 20
chủ nhật 30/03:
Sau điểm
tâm ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức
Mẹ Carmelo đi (45 phút) đến kính
viếng Đức
Mẹ Núi Cúi (GP
Xuân Lộc) ở xã
Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai, dự
lễ 9 giờ được chính Đức Cha của Giáo phận chủ tế.
Chiều ghé thăm
Nhà Mẹ của Dòng Đồng Công ở 521
đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, Thủ Đức
Sau bữa tối họp
tổng kết và
trọ đêm
cuối cùng ở khách sạn để
hôm sau, sau lễ 6 giờ sáng ở Nhà nguyện Mục vụ của
Dòng Đồng Công /
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và điểm
tâm, ra phi trường TSN về HK.
Ngày 21 thứ hai 31/03: Từ
Việt Nam trở về Mỹ.
2 chỗ xin được cập
nhật
Hai chỗ cần cập nhật này liên quan đến Làng Nủ ở Lào Cai
và Đức Mẹ Trinh Phong ở Giáo phận Nha Trang.
Trước hết về Làng
Nủ ở Lào Cai, trong thời gian em nghiên
cứu để làm sao có thể đến thăm viếng và tặng quà cho 40 hộ
gia đình nạn nhân của trận bão lụt Yagi ngày 9/10/2024,
thì mới thấy rằng lực bất tòng tâm, ở chỗ phải liên lạc với
chính quyền địa phương, vả lại đường vào chỉ vừa
cho xe nhỏ, không hợp với xe cỡ lớn chở 45 hành khách của
chúng ta.
Em đã bàn với tài công Quốc thay thể Làng Nủ bằng một thắng
cảnh khác ở Lào Cai như Bát Xát là 1 trong những địa danh có
nhiều điểm du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Lào Cai,
nhưng được tài công chuyên nghiệp này cho biết cần
giờ để đến Nhà Huổi Một và Co Hay của Dòng MTG đường xa cho
kịp ban chiều, sau đó còn về Dòng MTG ăn tối và qua đêm.
Sau nữa về Đức Mẹ
Trinh Phong, cũng trong lúc nghiên cứu em mới khám phá
ra rằng có những người hành hương đã đến tận nơi mà không
vào được tượng đài Đức Mẹ,
và được họ cho biết trên facebook/youtube rằng phải liên lạc
với vị Chánh xứ ở Giáo xứ Sông Pha; cuối cùng em đã
nhận được tin nhắn ngày 6/1/2025 của Cha Mai Hữu Tường, CRM,
cho biết:
"Sáng nay Anh Rạng (1
người anh em ở Giáo xứ Sông Pha được Cha Tường xin thăm dò
về chỗ Đức Mẹ Trinh Phong) ngồi uống cà phê với Cha quản
hạt lâu năm ở Giáo xứ Sông Pha"
đã được ngài cho biết "hiện tại họ đang cấm ngặt, không cho
ai lên..." - Đó là lý do, phái đoàn sẽ ghé viếng Đan
viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Đơn Dương thay thế, nơi
vừa linh thiêng vừa hữu tình!
Toàn cảnh Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương
Khóa LTXC ở Việt Nam
Trọng kính
Cha Lê Đức Huân, Chánh xứ Giáo xứ Kala Di
Linh Lâm Đồng,
kiêm Giám đốc Trung tâm Truyền giáo Di
Linh của GP Đà Lạt,
Trước hết, Nhóm TĐCTT chúng con xin hết
lòng cám ơn Cha đã cho phép chúng
con được tái tổ chức Khóa LTXC đầu
tiên ở VN tại Giáo xứ Kala của Cha.
Tạ ơn LTXC đã an bài cho chúng con chẳng
những có được một địa điểm mà còn cả
một thời điểm tổ chức rất có ý
nghĩa về LTXC.
Về địa điểm tổ chức được LTXC cố
ý chọn cho Nhóm TĐCTT đó là một
nơi liên quan đến Đức cha Jean
Cassaigne, Vị Thừa sai Thương xót,
vị thừa sai truyền giáo cho Người
Thượng đầu tiên của Giáo Hội ở
VN, đồng thời ngài cũng là tông đồ
người cùi cho đến độ ngài được đồng
hóa chung phận cùi hủi với họ và
như họ;
còn về thời điểm tổ
chức là vào ngay Năm Thánh
2025, Năm Hồng Ân của
Thiên Chúa, Năm cử hành Ơn Cứu Chuộc,
một Ơn Cứu Độ xuất phát từ chính LTXC
vô cùng bất tận,
thay vì vào Năm 2020 là năm đại
dịch covid-19 bất ngờ xuất hiện nên khóa đã lên
khuôn đành phải hủy bỏ chờ
thời cơ... không ngờ lại vào trúng Năm
Thánh 2025 - Thật là tuyệt vời LTXC!
Sau nữa, con xin kính trình Cha toàn bộ
chương trình cho ngày tĩnh tâm của Khóa
LTXC thứ 71 của Nhóm TĐCTT chúng con từ
năm 2011 và cũng là Khóa LTXC đầu tiên ở
VN.
Khóa LTXC ở Hoa Kỳ thường kéo dài 2 ngày
cuối tuần, Thứ Sáu và Thứ Bảy, nhưng ở
Việt Nam, chỉ cần 1 ngày Chúa Nhật
là đủ.
Xin Cha giúp con hoàn chỉnh chương trình
con tạm phác họa ở ngay trong email này
dưới đây nhé.
con tĩnh
Chương
Trình
Khóa LTXC ở Giáo xứ
Kala Di Linh
Chúa Nhật 3 Mùa
Chay ngày 23/3/2025
Chủ đề:
"Chúa Giêsu là niềm
hy vọng của chúng ta",
"những người lữ hành hy vọng"
(ĐTC Phanxicô: Đề tài cho loạt bài Giáo
lý năm Thánh 2025)
Sáng
5 giờ:
Thánh lễ khai mạc
6 giờ: Dẫn nhập
6 giờ 30:
Cầu Kinh Mân Côi để nhờ Đức Mẹ đến
với LTXC
7 giờ: Điểm tâm và giao lưu thân hữu
8
giờ:
Đề tài 1
"Chúa Giêsu là niềm hy
vọng của chúng ta"
vì
"Người động lòng thương" khi
chúng ta sống
trong nghèo nàn đói
khổ
(Giảng huấn: Cha Lê Đức
Huân - Mathêu 14:13-21)
8 giờ 45: Giải lao
9 giờ:
Hội thảo 2
"Chúa
Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
nên chúng ta cần phải hoàn toàn tin
tuởng vào LTXC
(Quý AC TĐCTT được mời điều hành các phân
nhóm)
9 giờ 45: Giải lao
10 giờ:
Chia sẻ 1
Ảnh LTXC, Lễ LTXC và Chuỗi LTXC
(TĐCTT Cao
Tấn Tĩnh)
10 giờ 45: Giải lao
11 giờ:
Viếng Thánh Thể
và chụp hình lưu
niệm
11 giờ 30: Bữa trưa
Chiều
12 giờ 30: Sinh hoạt
13
giờ:
Đề tài 2
"Chúa Giêsu là niềm hy vọng của
chúng ta"
vì
Người tìm gặp chúng ta trong khi chúng
ta sống trong tội lỗi
(Giảng huấn: Cha
Mai Hữu Tường, CRM - Gioan 4:7-19, 28-30,
39-42)
13 giờ 45: Giải lao
14 giờ:
Hội thảo 2
"Chúa
Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
nên chúng ta cần phải mang "vui mừng
và hy vọng" đến cho "những linh hồn cần đến
LTXC hơn"
(Quý AC TĐCTT được mời điều hành các phân
nhóm)
14 giờ 45: Giải lao
15 giờ:
Cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương
Xót
15 giờ
30:
Chia sẻ 2
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa
Tình Thương)
(TĐCTT Cao Tấn Tĩnh)
16 giờ 15: Giải lao
16 giờ 30: Tâm sự kết khóa
17 giờ 15:
Chầu Thánh Thể
Bao gồm cả
nghi thức tuyên hứa sống Ơn gọi Thương xót
và Sứ vụ Thương xót như ĐTC Gioan Phaolô II
kêu gọi
18 giờ: Bữa tối
19 giờ: Nhóm TĐCTT tặng Quà truyền giáo
20 giờ: Bế mạc
Xin Mẹ Maria Đầy Ơn Phúc, ngay
sau khi được thụ
thai và cưu mang Ngôi Lời
Nhập Thể, Mẹ đã "vội
vã lên đường" (Luca 1:39),
như một vị thừa sai bác ái của Lời Nhập Thể cho
gia đình thai nhi Tiền hô Gioan Tẩy giả của Con
Mẹ là Đấng đến sau được ngài dọn đường cho,
đồng hành và chủ sự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng con.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 15, 2025 at 4:26 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác
Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: 16 nơi qua đêm & 16 quà thừa sai
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai
chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Để tiếp tục một
loạt 3 emails về chính chuyến đi, với
email thứ nhất vừa rồi về Phái đoàn tham dự, Hợp
đồng chuyên chở và Tổng phí góp chi,
email thứ hai hôm nay cũng về 2 vấn đề, đó là 16
nơi qua đêm và 16
quà thừa sai, như sau:
16 nơi qua đêm
6 dòng tu (7 đêm)
Dòng MTG Hưng Hóa 5/183 Sơn
Lộc, Trung Sơn Trầm, Tông, Sơn Tây, Hà Nội đêm
Thứ
Bảy 15/3
Đan Viện Xito Thánh
Mẫu Châu Sơn ở Thôn
4, Nho
Quan Ninh Bình đêm
Chúa
Nhật 16/3
Dòng MTG Vinh ở Xóm
9, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An đêm
Thứ Hai 17/3
Dòng thánh Phaolo
de Chartres ở Thôn
2, Chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai 2 đêm
20-21/3
Dòng Đức Maria
Nữ Vương Hòa Bình (GP
Buôn Mê Thuột) ở 254
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thành Công,
Tp.BMT, tỉnh Đăk Lăk đêm
Thứ Bảy 22/3
Đan Viện Xito Thánh
Mẫu Châu Sơn ở Xã
Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng đêm
Thứ Hai 25/3
6 cơ sở Công giáo (7 đêm)
Cơ sở Nhà xứ của Nhà Thờ Đá Giáo xứ Sapa ở Phường
Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 2 đêm
Thứ Năm và Thứ Sáu 13 và 14/3
Nhà Khách Lâm Bích của Dòng MTG Huế ở Hải
Phú, Hải Lăng, Quảng Trị đêm
Thứ Ba 18/3
Trung Tâm Truyền giáo
của Giáo Phận Đà Lạt ở Nhà
thờ Kala, Xã Bảo thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm
Đồng đêm
Thứ Hai 24/3
Nhà thờ Chính
Tòa Đà Lạt đêm
Thứ Tư 26/3
Nhà khách Mẹ Thăm Viếng
của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu
Linh Mục ở
trong khuôn viên Trung Tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Tàpao đêm
Thứ Năm 27/3
Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức
Mẹ Carmelo ở Giang
Điền, Trảng Bom, Đồng Nai của dòng Đồng
Công gần
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi đêm
Thứ Bảy 29/3
4 khách sạn (4 đêm)
Thừa Thiên Huế đêm Thứ
Tư 19/3
Đồng Xoài Bình Phước đêm Chúa
Nhật 23/3
Bến
Tre Vĩnh Long đêm Thứ
Sáu 28/3
Thủ Đức đêm Chúa
Nhật 30/3
Phòng ngủ: Ở
những nơi có phòng
2 người, như ở khách sạn hay các dòng tu hoặc các cơ
sở Công giáo thì, chúng em nghĩ phái đoàn
sẽ được tạm chia như sau:
- 5 Cặp, mỗi cặp 1 phòng: Quý AC Thủy Hoàng
(OC), Đạt Hòa (SJ), Đìềm Mỹ (Houston TX), Hoàng
Hoa (SB) và chúng em tĩnh nga (SB)
- 2 Anh Hà Đại Thắng và Nguyễn Văn Thế
- 2 Anh Lưu Chủ (MO) và Bùi Hiển (SJ CA)
- 2 Anh Nguyễn Văn Hóa (VN) và Hà Anh Tuấn (OC)
- 2 Chị Trần Kim Oanh và Lý Nguyễn Oanh
- 2 Chị Hoàng Minh và Ngô Trâm
- 2 Chị
Tống Thanh Liên và Nguyễn Châu Ngọc Huệ
- 2 Chị Nguyễn Kim Ngọc (WA) và Trần
Tương (NJ)
- 2 Chị
Phạm Hương và Nguyễn Huyền Wendy
- 2 Chị Phan Thanh và Vũ Mùi (đều ở
Houston TX)
- 2 Chị Bùi Hường (SJ) và Bùi Tảo (VN)
Tuy nhiên, quý anh nào thân tình với nhau hay
quý chị nào thân quen với nhau, vẫn có thể
thay đổi phòng ngủ tùy nghi, tùy ngày, tùy nơi
nhé.
Chúng em chỉ tạm phân chia phòng ngủ 2 người như
vậy thôi, như vấn đề tiền Tip cho 2 tài công
cũng vậy, ngoài số tiền tặng
chung ai muốn tặng thêm tùy nghi nhé.
16 quà thừa sai
8 Khu vực truyền giáo
Lưu xá Co
Hay có 23 em ở bản Co Hay, xã Chiềng
Khoong, Sông Mã, Sơn La, tiện thăm Nhà
Huổi Một mới khánh
thành gần Lưu xá Co Hay - Ngày
Thứ Bảy 15/3
Giáo
họ Đồng
Bầu GP
Phát Diệm ở bản Đồng Bầu, thị trấn Chi Nê, tỉnh
Hòa Bình - Ngày
Chúa Nhật 16/3
Buôn Bu
Sóp xã
Đăk nia, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông, một
khu vực truyền giáo của Dòng Đức Maria Nữ Vương
Hòa Bình - Ngày
Chúa Nhật 23/3
Trung Tâm
Truyền giáo của Giáo Phận Đà Lạt ở Nhà
thờ Kala, Xã Bảo thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm
Đồng - Ngày
Thứ Hai 24/3
Khu vực Giáo
xứ truyền
giáo Bà
Râu ở Thôn
Bà Râu- Xã Lợi Hải- Huyện Thuận Bắc,
Tỉnh Ninh Thuận - Ngày
Thứ Ba 25/3
Khu vực Giáo
xứ truyền giáo Tầm
Ngân ở thôn Tầm
Ngân, xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh
Thuận - Ngày
Thứ Ba 25/3
Khu
vực Giáo xứ truyền
giáo Lương
Giang ở Quảng
Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh
Thuận - Ngày
Thứ Ba 25/3
Khu vực Giáo
xứ truyền
giáo ở xứ thánh PhaoLo ở Phước
Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng - Ngày
Thứ Ba 27/3
8 Cơ sở phục vụ bác ái
Mái Ấm Hồng Ân của Dòng
Mến Thánh Giá Phát Diệm ở Xóm 5, Lưu
Phương, Kim Sơn, Ninh Bình phục
vụ 40 em mồ côi khuyết tật - Ngày Thứ
Hai 17/3
Trung tâm Khuyết tật
19/3 của
quý sơ Thừa Sai Bác Ái GP Vinh ở Xóm
7, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An - Ngày Thứ
Hai 17/3
Mái Ấm
Betania của
quý sơ Dòng MTG Vinh ở Xóm
9, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An - Ngày Thứ
Hai 17/3
Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng
Bình của quý
sơ dòng MTG Vinh ở Cộng đoàn Hướng
Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình - Ngày Thứ
Ba 18/3
Mái Ấm Martino của quý
sơ dòng MTG Huế ở Nhà thờ Phước Tuyền, xã Cam
Thành, Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - Ngày Thứ
Ba 18/3
Mái Ấm
Thiên Ân của
Dòng Thánh Phaolo de Chartres ở Thôn
2, Chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai - Chúa
Nhật 23/3
Trại Cùi Di
Linh được
Quý Sơ Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô phục vụ ở Xã
Bảo thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng - Thứ
Hai 24/3
Mái Ấm Tín Thác ở 178
Trần Bình Trọng, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi
Các Sơ MTG Đà Lạt chăm nuôi và chôn táng các
thai nhi mồ
côi bị
bỏ rơi - Ngày
Thứ Năm 27/3
Căn cứ vào các yếu tố về nhân sự, về nghèo
khổ và tật nguyền, thì quà
tặng truyền giáo cần đáp ứng nhiều hơn
phục vụ bác ái,
và quà cho các cơ quan bác ái xã
hội phục vụ quý
những tấm thân tật
nguyền cần đáp ứng nhiều
hơn những
ai không bị tật nguyền.
Xin Mẹ Maria Đầy Ơn
Phúc, ngay sau khi được thụ
thai và cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ đã "vội
vã lên đường" (Luca 1:39),
như một vị thừa sai bác ái của Lời Nhập Thể cho
gia đình thai nhi Tiền hô Gioan Tẩy giả của Con
Mẹ là Đấng đến sau được ngài dọn đường cho,
đồng hành và chủ
sự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng
con.
em tĩnh
Xin đón xem tiếp ngày mai -
TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025: Lịch trình
chuyến đi và Khóa LTXC ở Việt Nam
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 14, 2025 at 4:33 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác
Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Phái đoàn tham dự, Hợp đồng chuyên chở và Tổng
phí góp chi
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc:
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về
niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Sau 3 lần tường trình về Quỹ Bác Ái Năm Thánh 2025 của Nhóm
TĐCTT cho chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025,
được xen kẽ bằng các emails về 8 khu vực truyền giáo và 8 cơ sở
phục vụ bác ái xã hội, và trong khi tiến trình Quỹ Bác Ái Năm
Thánh 2025 này tiếp tục,
chúng ta quay sang chính chuyến đi
liên quan đến Phái đoàn tham dự, Hợp đồng chuyên chở và Tổng phí
góp chi ở email này, tiếp theo với
2 emails nữa cũng về chuyến đi.
Phái đoàn tham dự
Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn đủ 30 anh chị em vào ngày kết thúc
ghi danh 31/12/2024.
Tuy nhiên, sau đó từ từ có 3 chị bỏ cuộc, 1 chị yếu bệnh và 2
chị không xin được phép nghĩ làm.
Cuối cùng, vào Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa thì con số
30 lại vuông tròn, với quý AC được phân loại như sau:
16 ở Nam California + 14 ngoài Nam California (tất cả 5 tiểu
bang khác nhau và ở 2 nước khác nhau HK và VN có tính cách quốc
tế);
24 TĐCTT (trong đó có 5 cặp TĐCTT) + 6 Thân hữu của TĐCTT
24 TĐCTT
1 ở VN: Anh Nguyễn Văn Hóa
1 ở Seattle WA: Chị Nguyễn Kim Ngọc
1 ở New Jersey NJ: Chị Trần Vũ Tươi
1 ở Carthage MO: Anh Lưu Chủ
3 ở Houston TX: Cặp AC Nguyễn Điềm - Mỹ và Chị Phan Thanh
2 ở San Jose CA: Cặp AC Trần Tất Đạt và Trần Phan Hòa
2 ở Los Angeles County: Anh Nguyễn Văn Thế và Chị Ngô Trâm
Jackie
4 ở San Bernardino County: Cặp AC Lê Minh Hoàng - Đinh Xuân Hoa,
và cặp tĩnh nga chúng em
9 ở Orange County: Cặp AC Nguyễn Thủy - Hoàng; Anh Hà Đại
Thắng; Quý Chị Trần Kim Oanh, Lý Nguyễn Oanh, Hoàng Minh, Tống
Thanh Liên, Phạm Hương và Nguyễn Châu Ngọc Huệ
6 Thân hữu
2 ở Orange County: Anh Hà Anh Tuấn
và Chị Nguyễn Huyền Wendy
1 ở Houston TX: Chị Trần Vũ Mùi
2 ở San Jose: Anh Bùi Hồng Việt và Chị Bùi Thu Hường
1 ở VN: Chị Bùi Thị Tảo
Hợp đồng
chuyên chở

Hợp đồng chuyên chở này được em ký ngày mùng 3/1/2025 và đã gửi lại
ngay qua tin nhắn viber cùng ngày vào lúc 4:33 chiều từ HK.
140.000.000 ĐVN = $5,513.98
MK (theo giá hối đoái
ngày hôm nay Thứ
ba 14/1/2025, không biết tới khi thanh
toán số tiền này thì giá hối đoái bây giờ bao nhiêu)
$5,513.98 MK / 30
hành khách = $183.00 / người (cứ tạm lấy giá hôm nay để thử tính
xem sao, rồi uyển chuyển theo đúng giá
hối đoái vào lúc thanh toán)
$200.00 / người chi cho phí chuyên chở, bao gồm tiền tip $17.00
/ người x 30 người = $510.00 (cứ tính 5 trăm chẵn
tặng cho 2 tài công: Tài
chính $300.00 và tài phụ $200).
Số tiền tip chung tặng cho 2 tài công
(1 người $300.00 1 người $200.00) còn nhiều hơn
số tiền chi phí chuyên chở $183.00 của từng người cho cả
chuyến đi, tức tiền tip gần 10% ($17.00 / $183.00).
Sở dĩ tài công chính là TĐCTT Trần Bảo Quốc nhiều
hơn là vì anh đã phải lo tìm thuê xe, thủ tục hợp đồng, tìm khách sạn và các
quán án, đóng vai trò như tour guide.
Tổng phí góp chi
Toàn bộ
tổng phí cho chuyến đi 3 tuần lễ 21 ngày được ước tính tốn khoảng
$2,500.00:
$1,000.00 (vé máy bay tự trả, thường
không tới như em đã báo trước, trừ Houston TX)
+ $500.00 (góp Quỹ Bác Ái Năm Thánh 2025)
+1,000.00 (chuyên chở, ăn
uống, trọ đêm cho 20 ngày ở VN)
Số tiền $1,000.00 của từng người cần góp chi chung sẽ được từng người mang
về VN, đổi sang tiền VN để từ từ trang trải cho mọi chi phí trong 20 ngày ở
VN cho chuyến đi.
Số tiền $1,000.00 này có thể
phân chi trung bình
$50.00/ngày/người, và có thể được chia ra từng
ngày cho 3 nhu cầu chính: $10.00 chuyên chở + $20.00 ăn
uống + $20.00 trọ đêm.
Những chỗ qua đêm ở trong các dòng tu không
phải để chúng ta save tiền mà là chi hơn ở khách sạn, bởi chúng ta được
hưởng thêm phụng vụ và
bữa ăn, chưa kể phải ủng hộ cho nhà dòng.
Xin Mẹ Maria Đầy Ơn
Phúc, ngay sau khi được thụ
thai và cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ đã "vội vã lên đường" (Luca 1:39),
như một vị thừa sai
bác ái của Lời
Nhập Thể cho
gia đình thai nhi Tiền
hô Gioan
Tẩy giả của Con
Mẹ là Đấng đến sau được ngài
dọn đường cho,
đồng hành và chủ sự chuyến Hành Hương Thánh
Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng con.
em tĩnh
Tin nhắn ngày 12/1/2025
Tạ ơn LTXC và cảm ơn AC Hoàng Hoa cặp TĐCTT ở Chino Hills, 2 người cuối cùng vừa
đủ 30, thay cho 2 chị phải bỏ cuộc vì không xin được phép nghỉ việc, đó là Chị
Pauline Vân và Chị Phan Bickie.
Đúng là mọi sự đã được Thiên Chúa an bài vượt ngoài ước vọng, tính toán và dự
liệu của mọi người.
AC Hoàng Hoa đã gọi đến ghi danh sớm khi còn chỗ nhưng sau đó lại phải tiếc xót
hủy bỏ bởi ngăn trở sinh hoạt hội đoàn, nhưng cuối cùng mọi sự đã được giải
quyết thuận lợi cho AC.
Còn 1 cặp nữa ở FDW TX cũng vừa được em báo cho biết có chỗ cách đây mấy tuần
thì lại bất ngờ bị ngăn trở sinh hoạt phó tế của Giáo phận.
AC Hoàng Hoa sẽ về Việt Nam bằng China Airlines từ Ontario như Chị Tammie Thủy
và về đến Nội Bài lúc 10:30 am, trước chuyến Eva 1 tiếng ngày 13.3.2025.
Chỉ còn 2 Chị nữa chưa thể mua vé máy bay, đó là Chị Kim Ngọc ở Seattle WA và
Chị Tống Thanh Liên ở OC.
Chị Liên phải chờ passport mới cuối Tháng Giếng này mới có. Còn Chị Kim Ngọc từ
Hà Nội về HK tuần này sẽ mua.
Xin Mẹ Đầy Ơn Phúc Maria Thăm Viếng ngay sau khi thụ thai Ngôi Lời Nhập Thể đồng
hành với chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
của TĐCTT chúng con. Amen.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 9, 2025 at 4:30 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Trại Cùi Di Linh & Mái Ấm Tín Thác
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng
của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí TĐCTT chí thiết
của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn LTXC. Sau
loạt 3 emails về 8 khu vực truyền giáo, chúng ta lại tiếp tục với loạt 3 emails
về 8 cơ sở bác ái xã hội, và hôm nay là 2 cơ sở bác ái cuối cùng phái đoàn TĐCTT
sẽ ghé thăm và tặng quà trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025, đó là Trại Cùi Di Linh được Quý
Sơ Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô phục vụ ở Xã Bảo thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm
Đồng và Mái
Ấm Tín Thác ở Lộc
Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi Các Sơ
MTG Đà Lạt chăm nuôi và chôn táng các
thai nhi mồ côi bị bỏ rơi.
Hy vọng nhờ trân trọng theo dõi một loạt 6
emails về 8 khu vực truyền giáo và 8 cơ sở bác ái xã hội này, con tim dễ cảm xúc
của TĐCTT chúng ta càng không thể dồn nén tác dụng "động
lòng thương" (Luca 10:33) của LTXC nơi chúng ta,
nhờ đó, chúng ta càng nối vòng tay lớn chia sẻ hơn bao giờ hết và hơn ai hết để
có thể đạt tới một ngân quỹ bác ái Năm
Thánh 2025 với khoảng trên dưới 50 ngàn MK, để phân tặng một cách
tương xứng một phần nào nhu cầu truyền giáo của các vị thừa sai truyền giáo và
phục vụ bác ái xã hội của các vị thừa sai bác ái của chúng
ta ở Việt Nam, những vị đã đáp lại ơn Chúa hết mình và tận tình tận lực dấn thân
phục vụ ở các môi trường tông đồ truyền giáo của các vị, đồng thời cũng thi hành
các việc tông đồ truyền giáo này với chúng ta và thay
chúng ta, nhưng vẫn cần chúng ta "hiệp
thông, tham gia và truyền giáo / communion, participation and mission" trong
việc chúng ta tích cực cộng tác một chút xíu bằng nỗ lực đóng góp nhỏ mọn đầy
thành tâm thiện chí của chúng ta.
Chớ gì LTXC luôn là
niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc
và hết mọi sự. Amen
em tĩnh
Trại Cùi Di
Linh
Nhóm TĐCTT, trong Hành Trình Việt Nam Hội Ngô Yêu
Thương đã ghé thăm và tặng quà ở 2 làng cùi và trại cùi đều ở Di Linh. Cũng
trong cùng chuyến về VN 7/2019 này phái đoàn TĐCTT còn ghé thăm và tặng quà cho
quý AC nạn nhân phong cùi ở Trại Cùi Quy
Hòa Quy
Nhơn nữa. Nhưng trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 TĐCTT chỉ có thể ghé thăm và tặng quà ở Trại Cùi Di Linh thôi, nơi có
một di tích lịch sử thuần túy tôn giáo của Giáo Hội Công giáo chúng ta, liên
quan tới vị thừa sai truyền giáo Người Thượng tiên khỏi ở VN tại Di Linh, vị đã
trở thành giám mục GP Saigon, và đồng thời cũng là vị tông đồ người cùi ở Di
Linh, để từ đó và vị thế ngài đã trở thành một nạn nhân phong cùi, được đồng hóa
đồng hình tượng cùi hủi như những người anh chị em được ngài hết tình và
hết mình phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng.
Chân dung linh mục Việt Nam: Đức cha Jean Cassaigne
Trại phong Di Linh
Ở làng phong Di Linh
Trại Cùi Di Linh - Khu vực lịch sử









Trại Cùi Di Linh - Khu vực phục vụ








Mái Ấm Tín Thác
Cũng trong chuyến Hành trình Việt Nam Hội Ngô Yêu Thương 7/2019, sau khi ghé
thăm và tặng quà cho quý anh chị em nạn nhân phong cùi ở Trại Cùi Di Linh, chiều
cùng ngày hôm đó, phái đoàn TĐCTT đã ghé thăm và tặng quà cho Mái Ấm Tín Thác,
nơi được Quý Sơ MTG Đà Lạt thành lập để đón nhận những em bé mới sinh bị bỏ rơi
và chăm nuôi các cháu cùng chôn táng các thai nhi vô tội bị huỷ hoại vô cùng
thảm thương. Nhóm
TĐCTT, sau chuyến đi này, vẫn còn tiếp tục gửi về $4,500.00 cho Mái Ấm Tín Thác
này vào tháng 2/2022 để đóng góp yểm trợ thêm nữa, khi tin tức cho biết VN ta,
về tỷ lệ, là một trong những quốc gia phá thai nhất thế giới, nhất là khi dân ta
vẫn đang sống dưới chế độ cộng sản, chưa hoàn toàn được tự do theo dân chủ đến
độ ý dân là ý trời, ở chỗ duy nhân bản hiện sinh hưởng thụ như ở thế giới Tây
phương Âu Mỹ...
Việt Nam thuộc top 5 nước nạo phá thai nhiều nhất thế giới
VN là 1 trong 3 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới










Phái đoàn TĐCTT trao tặng cho Sơ Hường 4,200.00 MK bao gồm mọi dịch vụ thai nhi
của Dòng MTG Đà Lạt ở Bảo Lộc, chưa kể 600 MK của một chị TĐCTT ở Mỹ muốn tặng
riêng cho nơi này nữa.


Làm sao không thể cảm thấy bồi hồi xót xa trước 9 ngàn nấm mộ ở Bảo Lộc
này (và các nơi khác ở VN) của các thai nhi bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi hay
sát hại....
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 8, 2025 at 3:46 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn Điểm, Mái Ấm Martino & Mái Ấm Thiên Ân 1
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng
của anh em.”
(1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí
thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn
LTXC và cám ơn quý AC đã theo dõi các hình ảnh kèm theo những lời dẫn nhập về 2
cơ sở bác ái xã hội: Mái Ấm Hồng Ân, Trung Tâm Khuyết Tật 19/3 và Mái Ấm
Batania.
Để tiếp tục, xin mời quý AC theo dõi thêm 3
cơ sở bác ái xã hội nữa:
Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng
Bình của quý sơ dòng MTG Vinh ở
Cộng đoàn Hướng Phương, Quảng Phương,
Quảng Trạch, Quảng Bình
Mái Ấm Martino của quý
sơ dòng MTG Huế ở Nhà thờ Phước Tuyền, xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng
Trị
Mái Ấm Thiên Ân 1 của
Dòng Thánh Phaolo de Chartres ở Thôn
2, Chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai
Xin LTXC hiển linh nơi lòng tin tưởng của chúng con để bụi gai khổ nạn không bị
thiêu rụi chúng con đây trở thành bụi lửa đứa ái trọn hảo bừng sáng sức sống
cho các linh hồn!
em tĩnh
Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng
Bình
Nhóm TĐCTT đã ghé thăm
cơ sở bác ái Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng Bình này 2
lần, ngày 26/10/2016 trong chuyến Hành
Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I, và ngày mùng 6/7/2019 trong chuyến Hành Trình
Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 2019. Trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt
II 2018, tuy phái đoàn TĐCTT không ghé thăm cơ sở này, cũng đã tặng quà truyền
giáo khi hẹn gặp Sơ Tâm đặc trách bấy giờ đến Nhà Nghỉ của Dòng MTG Vinh ở Phong
Nha. Và trong năm 2024, Nhóm TĐCTT cũng đã
gửi tặng cơ sở này 3 ngàn MK, trong thư cám ơn ngày 15/2/2024, Sơ Cao Minh
Huệ đã cho biết cơ sở này phục vụ 130 em mồ côi khuyết tật.


.jpg)







Mái Ấm Martino
Như Mái Ấm Hồng Ân của
Dòng MTG Phát Diệm ở Ninh Bình, Mái Ấm Martino của Dòng MTG Huế ở Quảng Trị này là
một cơ sở bác ái xã hội phái đoàn TĐCTT chưa hề biết
tới nên chưa ghé thăm bao giờ cho
tới chuyến đi năm 2025 này. Tuy
nhiên, sở dĩ hai mái ấm
mới này được liệt kê trong lịch trình thăm viếng của Nhóm TĐCTT trong
chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 là vì có
mối liên
hệ với
Nhóm TĐCTT và lại
vừa thuận đường xuyên
Việt từ Bắc vô Nam vừa đủ giờ nữa.
Quý Sơ MTG Phát Diệm,
bao gồm cả Sơ TPT, trong thời gian sang HK vào Tháng 10 ở San Jose CA đã nhiều
lần tham dự giờ Kinh trưa và giờ Kinh chiều bằng điện thoại viễn liên miễn phí
FCC (Free Conference Calls) với
Nhóm TĐCTT, như chính Sơ TPT cho biết trong email ngày 4/12/2024 như sau: "Sơ
rất xúc động khi được đồng hành cùng nhóm trong các giờ kinh hàng ngày. Sơ mong
rằng nhóm sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mẽ hơn nữa để danh Thiên Chúa
được rạng sáng, và qua những hoạt động của nhóm, nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với
mục đích cao cả mà nhóm đang hướng tới. Sơ hân hạnh mời phái đoàn TĐCTT tới thăm
Hội Dòng MTG Phát Diệm."
Còn
quý
Sơ MTG Huế đã có liên hệ với Nhóm TĐCTT từ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyệt
Việt I 2016, khi phái đoàn của nhóm ghé Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang để
kính viếng lĩnh Ơn Toàn Xá và tặng quà cho cộng đoàn dân Chúa của Giáo xứ Khe
Sanh (ban trưa) cũng như cộng đoàn những người anh chị em bị khiếm thị (buổi
chiều). Cộng đoàn Giáo xứ Khe Sanh, nơi phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình
Truyền Giáo Xuyên Việt II 2018 đã tặng quà truyền giáo và trao quà truyền giáo ở
ngay khuôn viên của Giáo xứ này, trong khi đó vào năm 2016 thì Nhóm TĐCTT đã bao
thuê xe cho cả cộng đoàn để mọi người đều có cơ
hội lĩnh Ơn Toàn Xá ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Lavang. Phụ
giúp Cha Chánh Xứ để đưa cộng đoàn về Lavang có Sơ Thu Hương bấy giờ đang giúp ở
Giáo xứ này đã cùng với phái đoàn TĐCTT sinh hoạt với cộng đoàn Dân Chúa Khe
Sanh trước khi tặng quà cho họ. Hôm 13/12/2024, Sơ đã nhắn tin
như sau: "Bữa
nay / kỳ
này con ở
Cam Lộ, đường đi lên Khe Sanh. Con đang nuôi 33 em mồ côi và dân tộc. Lúc nào có
dịp xin chú ghé thăm mái ấm chúng con với". Kèm
theo tin nhắn trên Facebook này, Sơ gửi những hình ảnh về các em được Sơ chăm
sóc ở Mái Ấm Martino sau đây:










Mái Ấm
Thiên Ân
Phái đoàn TĐCTT đã ghé trọ ở
Dòng Thánh Phaolô de Chartres ở Pleiku trong cả 2 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên
Việt I - 2016 và II - 2018. Lần đầu, 2016, là do Cha Nguyễn Minh Chiến của
Dòng Đồng Công, vị
thừa sai truyền giáo ở một khu vực được gọi là "vùng trắng" về tôn giáo thuộc GP
Kontum, dẫn
phái đoàn đến trọ qua đêm
29/9. Lần sau, 2018, phái đoàn trở lại nữa. Cũng
vào lần 2 này phái đoàn TĐCTT mới khám phá ra Mái Ấm Thiên Ân của Quý Sơ, khác
với 2 năm trước nơi đây mới chỉ
hoàn toàn là một nơi coi sóc ban
ngày cho các em
thuộc gia đình anh chị em dân tộc thiểu
số. Năm 2018 phái
đoàn TĐCTT đã thấy Mái Ấm
Thiên Ân bắt đầu phục vụ các em bị tật nguyền và các thai nhi bị bỏ rơi. Trong
Chứng Nhận thư về số tiền 3 ngàn MK nhận được từ Nhóm TĐCTT 2/2024, Sr. Phụ
trách Cộng Đoàn Phaolô Thiên Ân Trần Thị Lan Hương đã cho nhóm biết
rằng: "Đây
là khoản hỗ trợ mà nhóm The Viet Apostolate of Divine Mercy giúp đỡ cho 90 em
(gồm các em khuyết tật, cô nhi, và học sinh nghèo người dân tộc thiểu số)".











From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 7, 2025 at 5:57 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Mái Ấm Hồng Ân, Trung tâm Khuyết tật 19/3 và Mái Ấm Betania
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng
của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí TĐCTT chí thiết
của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn
LTXC và cám ơn quý AC đã theo dõi 3 emails em phổ biến về 8 khu vực truyền giáo
là những nơi phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 sẽ ghé thăm viếng và tặng quà truyền giáo. Tuy nhiên,
chuyến đi này mang tính cách Thừa sai Bác ái, bao gồm cả truyền giáo lẫn bác ái
xã hội, phái đoàn TĐCTT chúng ta còn ghé viếng thăm và tặng quà cho 8 cơ sở
bác ái xã hội của các dòng nữ nữa.
Hôm nay em xin phổ biến
hình ảnh về 3 cơ sở bác ái xã hội đầu tiên: 1- Mái Ấm
Hồng Ân của Dòng
Mến Thánh Giá Phát Diệm ở
Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình phục
vụ 40 em mồ côi khuyết tật; 2- Trung tâm
Khuyết tật 19/3 của
quý sơ Thừa Sai Bác Ái GP Vinh ở Xóm 7, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An; và 3- Mái Ấm
Betania của
quý sơ Dòng MTG Vinh ở Xóm 9, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.
Mái Ấm Hồng Ân
... Sơ hân hạnh mời
phái đoàn TĐCTT tới thăm Hội Dòng MTG Phát Diệm. Công việc bác ái của Hội Dòng
Sơ được phân phối từ Nhà Mẹ tại địa chỉ xóm 5 Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình.
Hiện tại, sơ Maria Phạm Thị Hạnh là người phụ trách chính, điều phối các công
việc tới các sở nhỏ trong Hội Dòng. Hiện Hội Dòng có 28 sở nhỏ
phục vụ tại các giáo xứ trong Giáo Phận Phát Diệm, các sơ đến thăm viếng và
giúp đỡ những người bệnh tật, yếu đau. Trong đó, mỗi tháng có
250 cụ già neo đơn nhận gạo ăn và 250 em học sinh nghèo được trợ cấp học bổng. Ngoài
ra, các sơ cũng đang tổ chức phòng
khám thuốc tại
các sở lớn nhỏ để chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân. Đối tượng chủ
yếu là những người nghèo, khốn khó, rất cần sự hỗ trợ từ Quý Ân Nhân. Hàng tuần,
tại Nhà Mẹ, các sơ còn phát
4 bữa sáng cho khoảng 300 người nghèo.
Đặc biệt, những người già yếu không thể tự đi lấy thức ăn sẽ được các sơ đưa tận
nhà hoặc có người giúp đỡ. Cơ sở Mái Ấm
Hồng Ân, nằm trong khuôn viên Nhà Mẹ, chuyên chăm sóc các trẻ em khuyết tật.
Hiện tại, Mái Ấm đang nuôi dưỡng 40
trẻ em, nơi đây các em được các sơ tận
tâm chăm sóc, giáo dục để bù đắp lại những thiệt thòi cho các em và cũng hướng
cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn. Để các công việc bác ái này có thể tiếp
tục và phát triển bền vững, các sơ rất cần sự đồng hành và hỗ trợ từ Quý Ân
Nhân. Chính sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân sẽ giúp các sơ dấn thân phục vụ Giáo Hội
và tha nhân một cách hiệu quả và lâu dài hơn.... Dưới đây là một số hình ảnh các
công việc bác ái mà các sơ đang thực hiện.
(email của Sr. Catarina
Trần Thị Thắm, Tổng Phụ Trách Hội Dòng
MTG Phát Diệm ngày 4/12/2024)

Trung tâm Khuyết tật 19/3
Phái đoàn
TĐCTT đã ghé thăm Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi, Khuyết Tật Thánh Giuse
(19/3), gọi tắt là Trung Tâm Khuyết Tật 19/3, 2 lần, lần đầu vào năm 2016 và lần
2 vào năm 2019.
Sở dĩ Nhóm TĐCTT
biết được trung tâm này là do Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh hướng của
nhóm đã đề nghị nhóm đến thăm và tặng quà cho trung tâm này,
một trung tâm được
ngài đặc biệt quan tâm bởi vị linh mục sáng lập là học trò của ngài và là một
hội dòng nhỏ bé nghèo nàn ở trong Giáo phận Vinh.
Năm 2022, Nhóm TĐCTT đã
trích Quỹ Bác Ái để tặng cho trung tâm này 3 ngàn MK.
Nhóm TĐCTT cũng đã gửi
tặng cho trung tâm này một số tiền 2 ngàn MK từ
quỹ truyền giáo năm 2020, và trong thư ngày 30/10/2020 Sơ đặc
trách Thân Thị Ý bấy giờ có bao gồm chi tiết
"Hiện nay trung tâm
chúng con gồm có 38 cháu mồ côi khuyết tật.
Các cháu mang trong
mình nhưng căn bệnh như Đao / Down Syndrome; bại não / Cerebral Palsy; bại liệt
/ Polio.
Mọi sinh hoạt của các
cháu hoàn toàn đều nhờ vào sự chăm sóc của các Sơ".
(3 danh từ tiếng
Anh do em chêm vào, vì
em đã từng phục vụ các chứng tật nguyền này -
developmental disabilities - ở Orange County Nam California 24 năm tại Regional
Center of Orange County).










Mái Ấm
Betania
Trong chuyến Hành Trình Truyền
Giáo Xuyên Việt I 2016, phái đoàn 20 anh chị em TĐCTT đã ghé thăm và qua đêm ở
Dòng MTG Vinh ở Nghệ An, được chính Sơ bề trên TPT bấy giờ là Sơ Quy dẫn đến
thăm Mái Ấm Thiện Tâm Faustina của Hội Dòng MTG Vinh và Trung Tâm Khuyết Tật
19/3 của Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh gần đó.




Tuy nhiên, vào năm 2023, Nhóm TĐCTT đã trích Quỹ
Bác Ái 4 ngàn MK để tặng cho Mái Ấm Faustina, nhưng sơ bề trên TPT mới là Sơ
Nga đã cho biết Mái Ấm Faustina bấy giờ được dành để phục vụ người lớn, còn các
em ở Mái Ấm Faustina này được chuyển về Mái Ấm Betania và được chăm sóc riêng
ngay trong khuôn viên Nhà Dòng, nơi đang được kiến thiết cần số tiền nhóm gửi về
tặng cho Mái Ấm Faustina.
Nhận tiện gửi Chứng Nhận thư ngày 11/2/2023 về số
tiền Hội dòng của mình nhận được Sơ bề trên Nga đã gửi kèm theo một số hình ảnh
về Mái Ấm Betania ngay dưới đây, đồng thời em cũng phổ biến lại một số hình ảnh
về Mái Ấm Thiện Tâm Faustina năm 2016 (trên đây) nữa cho đầy đủ và trọn vẹn, khi
Mái Ấm Thiện Tâm Faustina bao gồm cả lớn bé.






From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 6, 2025 at 10:18 AM
Subject: Chương trình Khóa LTXC ở Giáo xứ Kala
Di LInh Chúa Nhật mùng 6/4 Năm Thánh 2025
To: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>
Trọng kính
Cha Lê Đức Huân, Chánh xứ Giáo xứ Kala Di Linh Lâm Đồng,
kiêm Giám đốc Trung tâm Truyền giáo Di Linh của GP Đà Lạt,
Trước hết, Nhóm TĐCTT chúng con xin hết lòng cám ơn Cha đã
cho phép chúng con được tái tổ chức Khóa LTXC đầu tiên ở VN
tại Giáo xứ Kala của Cha.
Tạ ơn LTXC đã an bài cho chúng con chẳng những có được
một địa điểm mà còn cả một thời điểm
tổ chức rất có ý nghĩa về LTXC.
Về địa điểm tổ chức được LTXC cố ý chọn cho Nhóm
TĐCTT đó là một
nơi liên quan đến Đức cha Jean
Cassaigne, Vị Thừa sai Thương xót,
vị thừa sai truyền giáo cho
Người Thượng đầu tiên của Giáo Hội ở VN,
đồng thời ngài cũng là tông đồ
người cùi cho đến độ ngài được đồng
hóa chung phận cùi hủi với họ và như họ;
còn về thời điểm tổ
chức là vào ngay Năm Thánh
2025, Năm
Hồng Ân của Thiên Chúa, Năm cử hành Ơn Cứu
Chuộc, một Ơn Cứu Độ xuất phát từ chính LTXC vô cùng bất tận,
thay vì vào Năm 2020 là năm đại
dịch covid-19 bất ngờ xuất hiện nên khóa đã lên
khuôn đành phải hủy bỏ chờ
thời cơ... không ngờ lại vào trúng Năm Thánh 2025 - Thật là
tuyệt vời LTXC!
Sau nữa, con xin kính trình Cha toàn bộ chương trình cho
ngày tĩnh tâm của Khóa LTXC thứ 71 của Nhóm TĐCTT chúng con
từ năm 2011 và cũng là Khóa LTXC đầu tiên ở VN.
Khóa LTXC ở Hoa Kỳ thường kéo dài 2 ngày cuối tuần, Thứ Sáu
và Thứ Bảy, nhưng ở Việt Nam, chỉ cần 1 ngày Chúa Nhật
là đủ.
Xin Cha giúp con hoàn chỉnh chương trình con tạm phác họa ở
ngay trong email này dưới đây nhé.
con tĩnh
TB. Về
chỗ trọ qua đêm ở Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt, phái đoàn 32
anh chị em chúng con chỉ
xin trọ 1 đêm thôi, đó là đêm 26/3/2025, xin Cha giúp
giữ phòng trọ qua đêm cho chúng con;
đêm 25/3 chúng con sẽ
ở Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương sau khi thăm
viếng và tặng quà truyền giáo cho 3 Giáo xứ truyền giáo ở
cùng Tỉnh Ninh Thuận của GP Nha Trang.
Khóa LTXC ở Giáo xứ Kala Di Linh
Chúa Nhật ngày 6/4/2025
Chủ đề:
"Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng
ta"
(ĐTC Phanxicô: Đề tài cho loạt bài
Giáo lý năm Thánh 2025)
Sáng
5 giờ: Thánh lễ khai mạc
6 giờ: Dẫn nhập
6 giờ 30: Cầu Kinh Mân Côi để nhờ Đức Mẹ đến với LTXC
7 giờ: Điểm tâm và giao lưu thân hữu
8 giờ: Đề tài 1 - "Chúa
Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
vì "Người động lòng thương" khi
chúng ta sống trong
nghèo nàn đói
khổ
(Giảng huấn: Cha Lê Đức Huân - Mathêu 14:13-21)
8 giờ 45: Giải lao
9 giờ: Hội thảo và giải đáp về đề tài thứ 1
9 giờ 45: Giải lao
10 giờ: Sống
đạo 1 - "Chúa Giêsu là niềm
hy vọng của chúng ta"
nên chúng ta cần phải hoàn toàn tin tuởng vào LTXC
(Chia sẻ: TĐCTT Cao Tấn Tĩnh)
10 giờ 45: Giải lao
11 giờ: Viếng Thánh Thể và chụp hình lưu niệm
11 giờ 30: Bữa trưa
Chiều
12 giờ 30: Sinh hoạt
13 giờ: Đề tài 2
- "Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
vì Người đi tìm chúng ta
trong khi chúng ta sống trong tội lỗi
(Giảng huấn: Cha Mai Hữu Tường,
CRM - Gioan 4:7-19, 28-30, 39-42)
13 giờ 45: Giải lao
14 giờ: Hội thảo và giải đáp về đề tài thứ 2
14 giờ 45: Giải lao
15 giờ: Cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót
15 giờ 30: Sống đạo 2
- "Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta"
nên chúng ta cần phải mang "vui mừng và hy vọng" đến cho
"những linh hồn cần đến LTXC hơn"
(Chia sẻ: TĐCTT Cao Tấn Tĩnh)
16 giờ 15: Giải lao
16 giờ 30: Tâm sự kết khóa
17 giờ 15: Chầu Thánh Thể - bao gồm cả nghi thức tuyên hứa sống
Ơn gọi Thương xót và Sứ vụ Thương xót như ĐTC Gioan Phaolô II
kêu gọi
18 giờ: Bữa tối
19 giờ: Bế mạc
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 4, 2025 at 9:29 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: 3 Khu Giáo xứ Truyền giáo Ninh Thuận GP Nha Trang và Khu Giáo xứ
Truyền Giáo Thánh Phaolô Bảo Lộc GP Đà Lạt
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng
của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của
em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Cho dù
phái đoàn Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 chỉ có
30 anh chị em, bao gồm 25 TĐCTT và 5 thân hữu,
nhưng chung TĐCTT vẫn có thể theo dõi cẩn thận,
qua các emails khác nhau từ khi được phát động và thông báo hôm 21/11/2024,
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình, đến nay,
đầy đủ tất cả những gì,
sự
việc (sinh hoạt), sự kiện (thăm viếng hay tham quan) và sự vật (nơi chốn), liên
hệ đến chuyến đi về VN trong Năm Thánh 2025 của Nhóm.
Hôm nay, sau khi đã theo dõi 4 khu vực truyền giáo đầu tiên là Lưu Xá Co Hay ở
GP Hưng Hóa, Giáo họ Đồng Bầu ở GP Phát Diệm,
Buôn Bu Sóp GP Buôn Mê Thuột và Trung Tâm Truyền Giáo Di Linh của GP Đà Lạt,
chúng ta tiếp tục với các khu vực Giáo xứ Truyền giáo ở
Ninh Thuận GP Nha Trang và khu
vực Giáo xứ
Truyền
giáo Thánh PhaoLo Lâm Đồng.
Ba khu Giáo xứ Truyền giáo ở Ninh
Thuận GP Nha Trang
Các
khu Giáo xứ Truyền giáo ở Ninh thuận GP Nha Trang này được phụ giúp bởi các Nữ
tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, những
nữ tu đã cung cấp các hình ảnh về nhân sinh ở địa phương của mỗi Giáo xứ cùng
với các sinh hoạt bác ái xã hội để đáp ứng nhu cầu sinh sống bần cùng khốn khổ
của họ, kèm theo cả bệnh hoạn tật nguyền của một số trong họ.
Những hình ảnh dưới đây được các nữ tu này cung cấp từ năm 2020, năm Nhóm
TĐCTT đã ấn định và thông báo ngày 29/10 đến thăm 3 khu vực này nhưng bất thành
gây ra bởi đại dịch covid-19 bất ngờ xẩy ra, tuy nhiên, Nhóm TĐCTT vẫn gửi quà
truyền giáo 2 ngàn MK về tặng cho mỗi giáo xứ này và cho cả cơ sở bác ái của quý
Sr. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ GP Nha Trang ở đây nữa.
1- Khu
Giáo
xứ Truyền giáo
Bà
Râu



.jpg)


2- Khu
Giáo
xứ Truyền giáo Tầm
Ngân











.jpg)


3- Khu Giáo xứ Truyền
giáo Lương Giang
.jpg)






.jpg)




Khu vực Giáo xứ Truyền giáo Thánh PhaoLo Lâm Đồng.
Tọa
lạc ở Phước
Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng, mới thành Giáo xứ ngày
07/8/2019 từ Giáo
xứ Đambri,
Giáo hạt Mađagui, với 489 gia đình,
1716 người Thượng
và 35 Kinh.
.jpg)







.jpg)
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 3, 2025 at 6:09 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Buôn Bu Sóp GP Buôn Mê Thuột và Trung Tâm Truyền giáo ở Di Linh của
Giáo Phận Đà Lạt
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về
niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí
TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn
LTXC và cám ơn quý AC đã hào hứng theo dõi loạt bài về các khu
vực truyền giáo và cơ sở bác ái
em đã
từ từ bắt đầu phổ biến từ sáng hôm qua, mùng 2/1/2025 ngay
sau khi phát động vào
chính ngày đầu năm 1/1/2025,
để gây Quỹ
Bác Ái Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng ta cho chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt 11-31/3/2025.
Để tiếp theo những gì cần biết về
2 khu vực đầu tiên được em phổ biến hôm qua về Lưu
xá Co Hay GP Hưng Hóa và Giáo họ Đồng Bầu GP Phát Diệm,
chúng
ta cùng nhau theo dõi tiếp 2 khu vực truyền giáo nữa là Buôn Bu
Sóp GP Buôn Mê Thuột và Trung Tâm Truyền giáo ở Di Linh của Giáo
Phận Đà Lạt sau đây:
Buôn Bu Sóp GP Buôn Mê Thuột
"... Niên khóa mới này em chuyển đổi công tác đến phục vụ tại
buôn Bu sóp, xã Đăk nia, tp/ Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông. Nơi đây
đến 85% là người dân tộc thiểu số Mạ và M'Nông. Đời sống thiếu
thốn và khổ hơn ở Đăklăk Bác ạ. Em kính thăm Bác và các anh chị
em trong Hội. Nếu có dịp về Việt Nam em kính mời Bác cùng các
anh chị đến thăm buôn làng chúng em, hoặc khi nào có nguồn quỹ
truyền giáo xin Bác chia sẻ cho chúng em với. Em gởi một
vài hình ảnh tiêu biểu của buôn làng..."
(Email của Sr.
Cao Thị Trọng gửi từ ngày mùng 6/9/2024, vị nữ
tu của Dòng Đức Maria
Nữ Vương Hòa Bình thuộc GP Buôn Mê Thuột, và
là vị nữ tu đã từng tiếp đãi phái
đoàn TĐCTT 2 lần ở Hội Dòng trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên
Việt I - 2016 và II - 2018, và đã đích thân dẫn
phái đoàn TĐCTT đến thăm viếng cùng tặng quà
truyền giáo cho các khu vực truyền giáo của Dòng Sơ ở Đăklăk gần
Nhà Dòng hơn là khu vực truyền giáo mới của Sr hiện nay, cách
nhà dòng 130 cây số).







%20(3).jpg)




.jpg)
.jpg)
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 12, 2024 at 2:02 PM
Subject: Re: TĐCTT Sinh Hoạt Cách Năm - Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025
To: trong cao
Sơ Trọng kính,
Tạ ơn LTXC đã cho Sơ đang được ở
giữa Nước Trời ngay tại khu vực nghèo khổ bần cùng của Sơ,
và Sơ đang được phục vụ chính Chúa Kitô nghèo khổ khốn cùng nơi những
con người thảm thương và đáng thương ở đó.
Những hình ảnh bần cùng khốn khổ (như Sơ gửi cho
con) hay thực tế (như con đã tận mắt chứng kiến ở Ethiopia 5/2024)
cũng đều đánh động rất mạnh
trong lòng của con, và chính vì thế đã trở thành cảm hứng thúc đẩy
con đi sang Mozambique (14-31/10/2024),
nơi khổ hơn ở Ethiopia nữa, nơi không có nước, nhất là nước sạch mà uống
phải uống nước ao tù bẩn thỉu v.v.
Trước chuyến Hành Hương Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 trong thời khoảng 21 ngày của tháng
3 năm tới,
chúng con sẽ quyên góp để làm quà
tặng cho các khu vực truyền giáo, bao gồm cả của Sơ, và các
cơ quan bác ái xã hội, như con đã liệt kê.
Thứ Hai tuần tới 14/10, phái đoàn TĐCTT 5 người chúng con sẽ lên đường
sang Mozambique cho tới ngày 31/10, để phụ giúp nguồn nước ở đây,
một quốc gia ở cực nam Phi
Châu nghèo thứ 185 trên 190 nước trên thế giới, trong khi Việt
Nam nghèo thứ 108 / 190.
Xin Sơ theo dõi tình hình khốn khổ của các nước ở Nam Phi chuyên môn bị
hạn hán, nên bị mất mùa và bị đói rồi chết đói, bao gồm cả con vật nữa

Sơ Trịnh Minh Thi, FMM (Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức
Maria) đang truyền giáo ở Ethiopia từ năm 2010 đã gửi hình
trên đây cho chúng con
Dân chúng đói đến độ không còn gì ăn, chính phủ của một số
quốc gia ở miền nam Phi Châu đã phải giết thú rừng để cứu
đói dân chúng:
Nếu Chúa Kitô vẫn tiếp tục Vượt Qua, ở chỗ, Người tiếp tục chịu
khổ nạn nơi các nạn nhân của thời cuộc được đồng hóa với
Người,
thì Người cũng phục sinh nơi các tâm hồn biết thương cảm và chia
sẻ được Người sai đến vào đúng thời điểm an bài thần linh huyền
nhiệm của Người.
Xin LTXC luôn hiện diện nơi lòng tin tưởng của Sơ và hiển
linh nơi đức ái trọn hảo của Sơ nhé.
Xin Sr. thương cầu cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng
Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique của phái đoàn TĐCTT chúng
con nhé.
con tĩnh
From: trong cao
Date: Sun, Oct 13, 2024 at 7:37 AM
Subject: Re: TĐCTT Sinh Hoạt Cách Năm - Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cám ơn Bác Tĩnh đã thông tin và chia sẻ hình
ảnh những hoàn cảnh còn bi đát hơn nhiều. Em chỉ biết xin LTXC
đồng hành với Hội trên mọi nẻo đường truyền giáo sắp tới.
Cảm phục tinh thần truyền giáo của các anh chị lắm luôn. Đây
là 1 mẫu gương sống động mà em cần dõi theo trong cuộc sống tân hiến,
trên hành trình truyền giáo mà Hội dòng trao phó.
Xin các anh chị thêm lời cầu cho em đủ nghị lực và kiên nhẫn với hoàn
cảnh hiện tại...
(Cảm nhận: Tạ ơn LTXC đã ban cho vị nữ tu thừa sai này một tấm
lòng khiêm nhượng
để xứng đáng được LTXC hiển linh nơi môi trường truyền giáo của Sr.
qua việc Sr. yêu thương phục vụ những
người anh chị em hèn mọn nhất được Chúa Kitô đồng hóa với Người - em
tĩnh)

Trung Tâm Truyền giáo ở Di Linh của Giáo Phận Đà Lạt
Trong chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 2019, sau khi ghé thăm
Trại Phong Di Linh, phái đoàn TĐCTT đã ghé thăm Cha
Lê Đức Huân, vị linh mục Chánh xứ Giáo xứ Kala Chúa Nhật ngày 14/7/2019, và đã
thấy được công trình xây dựng Trung Tâm Truyền Giáo của GP Đà
Lạt thật là hoành tráng, như chính Cha đã tiết lộ cho
biết ngầm ý của ngài là, để sửa soạn cho thời điểm Đức
Cha Jean Cassaigne, Vị Thừa sai truyền giáo Di Linh đầu tiên đồng
thời cũng là vị Tông đồ Người cùi Di Linh, nguyên Giám mục GP Sài gòn, được
Giáo Hội tuyên phong hiển thánh mới đủ không gian bao rộng để tiếp đón và
có chỗ cho cả 30 chục ngàn người tuốn về mừng
lễ tạ ơn. Cho dù là nơi ghé thăm ngoại lệ không có trong
lịch trình chuyến đi, phái đoàn cũng đã tặng $1,000.00 cho
Trung Tâm Truyền Giáo đang được xây dựng này.
Năm 2020 ngài đã cho phép Nhóm TĐCTT được
mở Khóa LTXC đầu tiên ở VN, nhưng vị đại dịch covid-19 bất
ngờ xẩy ra nên khóa này đành phải hủy bỏ, bởi vì LTXC muốn dành cho Khóa
LTXC đầu tiên ở VN này vào một thời điểm ý nghĩa hơn đó là vào chính Năm Thánh
2025, ngay sau chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
11-31/3/2025.
Sau đây là một số hình ảnh
lưu dấu dịp viếng thăm của phái đoàn TĐCTT năm 2019, những hình ảnh này sẽ
không còn y như vậy nữa, mà được biến thành
những hình ảnh xứng hợp hơn với một Trung Tâm Truyền Giáo của GP Đà Lạt sắp được
khánh thành trong Tháng Giêng Năm Thánh 2025 này.


















Xin xem thêm ở 2 cái links sau đây
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 2, 2025 at 6:22 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Lưu xá Co Hay GP Hưng Hóa và Giáo họ Đồng Bầu GP Phát
Diệm
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về
niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô
3:15)
Quí
TĐCTT chí thiết của em trong Năm
Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Tạ ơn
LTXC về sinh hoạt đầu tiên trong Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT
chúng ta là sinh hoạt bác ái yêu thương
trong
việc gây quỹ bác ái 2025 cho chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT 3 tuần trong
Tháng 3,
như
em đã bắt đầu phát động hôm qua, ngay vào ngày đầu năm 1/1/2025,
Ngày Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Trong
thời gian 1 tháng gây quỹ, cho tới ngày 2/2/2025, Lễ Đức Mẹ Dâng
Con,
em sẽ
từ từ phổ biến thêm về 8 khu vực truyền giáo và 8 cơ sở bác ái
xã hội phái đoàn TĐCTT chúng ta sẽ ghé thăm viếng và tặng quà.
Trước
hết là Lưu
xá Co
Hay GP Hưng
Hóa ở bản Co Hay, xã Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La & Giáo
họ Đồng
Bầu GP
Phát Diệm ở bản Đồng Bầu, thị trấn Chi Nê, tỉnh Hòa Bình
Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót”
(Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015)
biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,
để
chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh
hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh
Lưu xá Co Hay
Năm 2022, Nhóm TĐCTT đã trích Quỹ Truyền Giáo 7 ngàn MK để
đóng góp và chia sẻ với công cuộc truyền giáo của Hội Dòng
MTG Hưng Hóa ở một cánh đồng truyền giáo bao rộng nhất của
Giáo Hội ở Việt Nam, và số tiền này lúc đầu đã được hội dòng
sử dụng để xây cất một cơ sở bác ái xã hội đang được thực
hiện bấy giờ, nhưng sau lại sử dụng vào chi phí cho Lưu Xá
Co Hay, như được Sơ nguyên TPT Mai Hà đề cập đến trong email
ngày
7/10/2024 dưới
đây:
"Năm
2022 Bác có gửi cho HD $ 7000 US cho việc truyền
giáo, thời đó Sơ Hoạch xây dựng Cộng đoàn dự
định đón các Cháu khuyết tật nhẹ nhưng Sơ Hoạch
nhận thấy ở đây người ta vẫn lo được cho các
Cháu ở tại gia đình điều này rất tốt nên các Sơ
ở đây chuyển sang việc dạy thêm văn hóa cho các
học sinh sau khi học ở trường về vì thế số tiền
Bác giúp trên HD quyết định lo cho lưu xá Co
Hay, hiện nay ở đây có 23 Cháu từ trên Bản
xuống ở trong nhà lưu xá với các Sơ để được đi
học thêm văn hóa, các Sơ kèm thêm cho các Cháu
văn hóa khi về lưu xá và dạy thêm nghề may (vì
các Cháu dân tộc rất thích may mặc) mỗi năm các
Sơ lo cho các Cháu trung bình hết khoảng trên
dưới $ 15.000 US ( chưa kể những đồ dùng như
quần áo, gạo mà các nơi phụ giúp cho các Sơ)
nhưng với sự quan phòng của Chúa lưu xá đã được
tồn tại đến nay là 7 năm..."
Giáo
họ Đồng
Bầu
"... tôi muốn đề nghị đoàn
đi thăm và tặng quà cho họ Đồng Bầu
cũng trong tỉnh Hoà Bình và người
Mường
Nhưng là họ nhỏ
bé
Có mộ đức cha Retord Liêu chết khi trốn cấm đạo vào đây
Và họ này không
có nhà thờ trong 80 năm
Vừa làm được nhà
thờ năm nay
Đây là nơi
linh thiêng của thánh tử đạo
Nếu đoàn đi tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn
(Email hồi âm
của ĐTGM Ngô Quang Kiệt ngày 19/11/2024)
Xin mời quý AC theo dõi những gì cần biết - rất hay - liên
quan đến chung Giáo họ Đồng Bầu và riêng ngôi Nhà thờ mới khánh
thành ngày 4/11/2024 vừa qua ở những youtubes sau đây:
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 3, 2025 at 6:46 PM
Subject: Quà truyền giáo
To: petbuitu86@gmail.com <petbuitu86@gmail.com>
Cc: ĐTGM Ngo Quang Kiet <thanhankham@gmail.com>
Trọng kính Cha Phêrô Bùi Tú,
Vị mục tử đang phục vụ Giáo họ Đồng Bầu GP Phát Diệm,
Tạ ơn LTXC đã tạo cơ
hội thuận lợi, nhờ số điện thoại
được Đức Tổng Kiệt cung cấp cho con như con xin ngài, cha
con chúng ta đã được dịp điện đàm với nhau sơ khởi một chút
về việc phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con
sẽ được Đức Tổng Kiệt dẫn đến thăm Giáo họ Đồng Bầu và tặng
quà cho Cộng đoàn Dân Chúa cũng như lương dân thuộc địa
phương bản Đồng Bầu này vào trưa/chiều ngày Chúa Nhật 16/3
trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng con.
Như con đã thưa chuyện với Cha, Nhóm TĐCTT chúng con sẽ
chuyển ngân về cho Cha trước để Cha sử dụng mà mua quà tặng
giúp chúng con sẵn sàng, nhờ đó chúng ta, được Đức Tổng chủ
sự, cùng nhau trân trọng trao tặng cho cộng đoàn Dân Chúa
cùng với lương dân. Chúng con đang bắt đầu gây quỹ cho
chuyến đi này, được bao nhiêu chúng con sẽ phân tặng cho 8
khu vực truyền giáo và 8 cơ sở bác ái xã hội trong chuyến đi
của chúng con. Con sẽ liên lạc lại với Cha sau để xin các
chi tiết cần thiết cho việc chuyển ngân của chúng con từ tài
khoản ngân hàng của chúng con ở HK cho tài khoản ngân hàng
của Giáo họ hay Giáo xứ bên VN của Cha.
Xin Emmanuel luôn là niềm vui mục vụ của Cha nhé, và xin Cha
cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT cùng với chuyến đi 2025 về VN của
chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tú
Bùi <petbuitu86@gmail.com>
Date: Sun, Jan 5, 2025 at 9:18 PM
Subject: Re: Quà truyền giáo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chân thành cảm ơn Bác và Hội Tông Đồ Chúa tình thương. Con
hy vọng sớm được gặp Bác và Hội. Xin Chúa trả công bội hậu cho
Bác và Hội.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 2:04 PM
Subject: Thời gian thăm viếng
To: buitu bui <petbuitu86@gmail.com>
Cha Tú kính,
Vì Đức Tổng sáng Chúa Nhật 16/3/2025 bận giảng tĩnh tâm, nên
sau bữa trưa ngài mới có thể sắp xếp dẫn phái đoàn chúng
con đến Giáo họ Đồng Bầu của Cha.
Do đó, chúng con sẽ không dùng bữa trưa ở Giáo họ Đồng Bầu
như Cha ngỏ ý mời được nữa, mà chỉ tặng quà thôi. Xin Cha
thông cảm cho chúng con nhé.
con tĩnh
From: buitu
bui <petbuitu86@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 4:26 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ vâng ạ! Con xin chúc phái đoàn của mình trên hành trình luôn
mạnh khoẻ và bình an. Xin lòng thương xót Chúa tuôn đổ muôn ơn lành
hồn xác trên tất cả các thành viên và gia đình.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 1, 2025 at 2:37 PM
Subject: Re: Kính Chúc Giáng Sinh Đức Tổng
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Đức Tổng.
Về Giáo họ Đồng bầu, nơi Đức Tổng sẽ đích thân dẫn chúng con tới
thăm viếng và tặng quà truyền giáo,
chúng con xin Đức Tổng giúp chúng con biết mấy điều cần thiết sau đây, vì
con tìm trên google search không thấy:
Tên của vị linh mục đang phục vụ ở Giáo họ này, kèm theo số điện
thoại và email để con liên lạc với ngài về vấn đề quà tặng và
việc chuyển ngân cho ngài...
Trong khi đi tìm Giáo họ Đồng Bầu trên web thì con thấy được 2
cái links sau đây, trong đó có hình và lời của Đức Tổng:
From: thanh
kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Thu, Jan 2, 2025 at 7:49 AM
Subject: Re: Kính Chúc Giáng Sinh Đức Tổng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Giáo họ Đồng Bầu trực thuộc giáo xứ Khoan Dụ
Cha xứ Khoan Dụ là Nguyễn văn Biển
Điện thoại : 0914713578; 0963820358
Cha phó đặc trách Đồng Bầu là cha Tú
Đt: 0915956799
nqk
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 2, 2025 at 10:09 AM
Subject: Re: Kính Chúc Giáng Sinh Đức Tổng
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Đức Tổng.
Trước khi con gọi điện thoại cho quý Cha ở Giáo họ Đồng
Bầu,
con xin Đức Tổng gợi ý cho con trước về quà tặng cho Giáo họ
này là gì và như thế nào?
Con có ý định xin các vị mua sẵn những gì dân chúng cần ở
Giáo họ này, bao cả lương dân ở địa phương,
nhóm chúng con sẽ chuyển ngân về trước cho các vị để các vị
sử dụng mua quà tặng sẵn,
để khi phái đoàn chúng con được Đức Tổng dẫn tới sẽ trân
trọng trao tặng cho họ.
Đức Tổng nghĩ có được không hay còn cách nào tốt hơn, hay
hơn và hợp hơn ở Giáo họ đặc biệt này.
con tĩnh
From: thanh
kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Thu, Jan 2, 2025 at 2:45 PM
Subject: Re: Kính Chúc Giáng Sinh Đức Tổng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cứ để cha xứ quyết định
vì ngài biết rõ nhu cầu của dân
nqk
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 2, 2025 at 3:15 PM
Subject: Re: Kính Chúc Giáng Sinh Đức Tổng
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Con xin cám ơn Đức Tổng.
Câu trả lời của Đức Tổng đúng như con tiên đoán.
Sở dĩ con hỏi thêm là vì Đức Tổng có nhận xét khác hơn vị
linh mục đang phục vụ ở đó.
Vâng, con sẽ liên lạc với các ngài, với Cha Tú trước,
để chính Cha Tú nói chuyện với vị Chánh xứ, bằng không, nếu
cần con cũng sẽ liên lạc với Chánh xứ.
Con cũng sẽ xin các vị cả email nữa vì có những việc cần
phải qua email, cho dễ dàng và rõ ràng,
nhất là trong việc chuyển ngân và cung cấp Chứng Nhận thư
v.v.
Có gì con sẽ kính báo Đức Tổng sau nhé.
con tĩnh
From: thanh
kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Sun, Feb 23, 2025 at 4:43 AM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế: Thời khoảng 22-23/2/2025
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thăm anh Tĩnh
Ngày 16/3 tôi có chút trục trặc
Phải giảng và dâng lễ cho đoàn tĩnh tâm
Không biết ngày 15 anh có thể đến đan viện lúc nào
Nếu được thì đổi lịch đi Đồng Bầu vào chiều Thứ Bẩy 15/3
Nếu không được thì sáng 16/3 sẽ có các cha đan viện dẫn đoàn
đi
Xin anh cho biết có thể thay đổi chương trình một chút
không
nqk
From: HỆ
VŨ <fmvuhe@gmail.com>
Date: Sun, Feb 23, 2025 at 7:07 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và Đan
Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
CON CHÀO CHÚ, VẬY CHÚ CHO CON XIN XÁC ĐỊNH LẠI VIỆC CHÚ VÀ NHÓM
LTX VỀ ĐAN VIỆN ĂN TRƯA NGÀY 15/3 HAY LÀ NGÀY 16/3 Ạ.
XIN CHÚ HỒI ÂM CHO CON NGAY NHA.
CON VINXCENT VŨ HỆ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 23, 2025 at 9:14 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và Đan
Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: HỆ VŨ <fmvuhe@gmail.com>
Thày Hệ ơi,
Để con hỏi lại Đức Tổng xem sao đã nhé rồi con sẽ trả lời
Thày ngay nhé. Con xin cảm ơn Thày.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 23, 2025 at 9:20 AM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế: Thời khoảng 22-23/2/2025
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Đức Tổng ơi,
Theo lịch trình đã phác họa thì chúng con sẽ ghé đan viện
trưa Chúa Nhật 26.3, rồi sau bữa trưa mới đến Đồng Bầu, chứ
không phải sáng Chúa Nhật. Vậy thì nếu Đức Tổng bận sáng
Chúa Nhật thì sau bữa trưa vẫn có thể dẫn chúng con đi mà.
Hy vọng mọi sự vẫn không gì thay đổi. Nhưng nếu có xin Đức
Tổng cho con biết chúng con sẽ cố gắng thích ứng bao nhiêu
có thể nhé.
con tĩnh
From: thanh
kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Sun, Feb 23, 2025 at 1:57 PM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế: Thời khoảng 22-23/2/2025
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
16/3 chứ không phải 26
Tôi sẽ cố thu xếp
nqk
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 23, 2025 at 2:28 PM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế: Thời khoảng 22-23/2/2025
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Đức Tổng có thể sắp xếp đưa chúng con đi sau 4 giờ chiều
cũng được, chứ không cần ngay sau bữa trưa.
Chúa Nhật 16.3 chứ không phải 26.3 như con đánh nhầm ngày.
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Đức Tổng thật nhiều.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 23, 2025 at 6:20 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và Đan
Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: HỆ VŨ <fmvuhe@gmail.com>
Cc: ĐTGM Ngo Quang Kiet <thanhankham@gmail.com>
Thày Hệ kính,
Đức Tổng đã hồi âm cho chúng con.
Như thế là chúng con xin cho Thày cho chúng con được dùng
bữa trưa Chúa Nhật 16/3 tại đan viện,
sau đó vào buổi chiều Đức Tổng sẽ dẫn chúng con đến thăm và
tặng quà truyền giáo cho Giáo họ Đồng Bầu,
chúng con sẽ trở về dùng bữa tồi hôm đó ở Đan Viện và
bữa điểm tâm sáng hôm sau Thứ Hai 27/3/2025 nữa.
Chúng con xin cám ơn Thày.
con tĩnh
From: HỆ
VŨ <fmvuhe@gmail.com>
Date: Mon, Feb 24, 2025 at 6:17 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và Đan
Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
ok chú
Tin nhắn trao đổi với Anh Mai
Hữu Tường, CRM, về Đức Mẹ Trinh Phong 4-6/1/2025
Mỗi lần bị bí thì lại chạy đến cầu cứu Anh Tường. Số là nghe
tin từ YouTube và Facebook rằng Khu vực Đức Mẹ Trinh Phong
thuộc GP Nha Trang đóng cửa, ai muốn vào phải trình báo với
Vị linh mục Chánh xứ Giáo xứ Sông Pha gần đó.
Em đã gọi điện thoại của Giáo xứ này 3 lần là 84 068 3852
220 đều thất bại, hoàn toàn không nghe thấy chuông reo.
Thế rồi em tìm được số điện thoại của GP Nha Trang là 84 258
352 3842 ở trên website của GP này để hỏi thăm về Đức Mẹ
Trinh Phong và xin lại số điện thoại của GX Sông Pha nếu cần
phải trình báo... Nhưng Tổng Đài cho biết không có số điện
thoại nào như vậy. Thế là tịt. Đành phải ới Anh Tường giúp
hộ thôi.
Hy vọng nhận được tin vui từ Anh. Nếu Anh liên lạc được với
tòa giám mục Nha Trang hay văn phòng Giáo xứ Sông Pha thì cứ
hỏi thẳng cho em về tình hình Đức Mẹ Trinh Phong xem sao
nhé. Cảm ơn Anh nhiều.
tâm phương
Chào Anh, sáng nay em có hỏi anh Rang phụ trách gdth ở sông
pha, anh nói bình thường công an không cho viếng Đức mẹ. Thứ
hai này anh công tác ở chỗ Đức mẹ sẽ hỏi cụ thế cho anh.
Tạ ơn LTXC. Vì chủ đề của Năm Thánh 2025 về Hy vọng nên
chúng ta cứ tiếp tục hy vọng.... cho tới khi biết được tất
cả sự thật.
Cảm ơn Anh Tường.
Hy vọng Anh đã có tin tức về Đức Mẹ Trinh Phong. Xin Mẹ gửi
tin mừng đến cho lòng mong ước nhưng hoàn toàn xin vâng của
chúng con như Mẹ vậy. Amen.
Sáng nay Anh Rạng ngồi Café với cha quản hạt lâu năm ở giáo xứ
sông pha, nơi Đức Mẹ, hiện tại họ đang cầm ngặt. Không cho ai
lên. Thôi khấn Đức Mẹ xem đến tháng ba có dễ hơn không?
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Anh Tường. Vì hy vọng là chủ để của Năm
Thánh 2025 nên chúng ta cứ tiếp tục hy vọng cho tới khi lên
đến tận nơi mà không được vào...
Xin cho em gửi lời cám ơn Anh Rạng với nhé.
Trao đổi tin nhắn với
tài công TĐCTT Trần Bảo Quốc ở VN
25.12.2024
Chúc mừng Giáng Sinh Anh Quốc nhé.
Sau Giáng Sinh, từ ngày mai Thứ Năm 26.12.2024 chúng
ta cần hoàn tất mấy việc cuối cùng như sau:
1. Giữ chỗ ở 4 khách sạn: Huế, Đồng Xoài, Bến Tre và
Thủ Đức - tên và điện thoại của từng khách sạn;
2. Hợp đồng chuyên chở 21 ngày.
Mình cũng đang liên lạc với 3 khu vực truyền giáo ở
GP Nha Trang và 1 cơ sở bác ái xã hội ở Quảng Trị là
xong.
Đầu năm mới 2025 mình sẽ phổ biến lại toàn bộ Lịch
trình chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 cho chung nhóm TĐCTT, bao
gồm cả phái đoàn đã được thay đổi trong thời gian
qua.
Vậy xin anh Quốc giúp cho 2 vấn đề trên đây nhé. Cảm
ơn Anh nhiều.
29.12.2024
Anh Quốc quý mến,
Mình vừa gửi cho anh một email, bao giờ có thể thì
theo dõi nhé. Vẫn còn một số việc nữa mới thật sự
hoàn thành Lịch trình một cách trọn vẹn. Nhưng anh
đã có thể căn cứ vào Lịch trình chi tiết hơn mình
gửi cho anh hôm nay để làm hợp đồng rồi nhé.
Chào chú
Cám ơn chú đã gửi chi tiết chương trình và
cháu cũng đã đọc qua
Nhưng chỗ Làng Nũ nếu đi vào tới Làng thì xe
Lớn không vào được chỉ xe nhỏ vô được
Còn những vấn đề khác nào nếu có thay đổi
hay phát sinh gì trong chuyến đi thì lúc đó chú
cháu mình có thể bàn bạc lại trong chuyến đi
được tốt đẹp nhất và trọn vẹn nhất có thể
Để nhóm TDCTT có một chuyến Bác Ái Xuyên
Việt thành công và đầy ý nghĩa
Hợp đồng cháu sẽ viết và gửi cho chú
sớm
Còn 4 khách sạn cháu bổ sung cho chú sau
Vì đến ngày đó ở cũng còn lâu chú ạ
Cảm ơn Anh Quốc.
Nếu Làng Nủ không có xe nhỏ để vào tới
tận nơi thì đành chịu lực bất tòng tâm
thôi. Như vậy phái đoàn có thể tham quan
thưởng ngoạn ở Lào Cai như đỉnh Lảo Thẩn
hay Ngũ Chỉ Sơn v.v.
Còn về 4 khách sạn có thể sẽ không còn
chỗ cho phái đoàn 32 người cần 16 phòng.
Mình đã từng thử lướt qua những nơi cần
qua đêm ở khách sạn đã thấy được tình
trạng khó khăn này nên mới cần giữ chỗ
sớm bao nhiêu có thể. Vậy để cô Nga lo
việc giữ chỗ khách sạn, anh Quốc tập
trung vào họp đồng thôi nhé.
Chúng ta có thể tham quan Bát Xát nằm ở phía
tây bắc của Lào Cai, cách trung tâm thành
phố khoảng 12 km. Bát Xát là 1 trong những
địa danh có nhiều điểm du lịch nổi tiếng
nhất của tỉnh Lào Cai.
Tức là sau khi rời Sapa chúng ta đi thẳng
tới cửa khẩu Lào Cai rồi sau đó tới 1 trong
3 nơi như đã được đề cập trên đây, miễn sao
sau trưa về thăm 2 lưu xá của Dòng MTG Hưng
Hoá và về Dòng MTG Hưng Hoá kịp bữa tối và
ngủ qua đêm.
Nhưng xin anh Quốc cho biết rõ anh sẽ đưa
phái đoàn đến nơi nào để ghi rõ trong lịch
trình thay cho Làng Nủ nhé. Cảm ơn Anh.
3.1.2025
Cháu gửi
cho chú bản hợp đồng xe
Còn khách sạn cháu muốn hỏi chú là
mình ở khách sạn như thế nào ở KS 3*
được không hay mình ở cao cấp hơn chú
cho cháu biết nha
Riêng bản thân mình thì càng nghèo càng
tốt, vì hy sinh tiết kiệm cho việc bác
ái xã hội và sống nghèo như những người
được chúng ta giúp đỡ.
Tuy nhiên, đối với chung anh chị em của
mình thì nên cho họ thoải mái hơn. Bởi
thế anh cứ hỏi thử khách sạn hạng 4-5
sao, đồng thời cũng cả hạng 3 sao. Nếu
không cách nhau quá thì cứ ở 4-5 sao
nhé. Cảm ơn Anh.
Về khách sạn nếu bao gồm điểm tâm càng
tốt
Vậy mình ở 3 sao được rồi nha chú cũng
có ăn sáng luôn
Vậy để cháu viết lại hợp đồng khác cho
cho chú rõ ràng hơn
12.1.2025
Anh Quốc ơi,
Về 4 khách sạn tới đâu rồi? Có bị trục trặc gì
không?? Rất mong nhận được tin vui. Tạ ơn LTXC
và cảm ơn Anh.
Chào Chú
4 khách sạn không có vấn đề gì hết Chú ạ
Cháu cũng điện thoại hỏi khách sạn rồi
Bên khách sạn họ nói cần báo trước 1 tháng rồi
đặt cọc thôi
Nên chú cô cũng yên tâm nha
Có chỗ ở 4 sao
Có chỗ ở 3 sao
Cháu cũng có trách nhiệm để lo cho nhóm chu toàn
trên đường đi và nơi ăn ở cho nhóm của chú cô giao
cho cháu mà
13.1.2025
Anh Quốc ơi, chắc anh đã biết được 4 hotels nào
anh sẽ đặt phòng cho phái đoàn trước 1 tháng rồi
đặt cọc luôn, bởi vậy nên:
1. Nếu cần tiền đặt cọc giữ chỗ xin anh cho biết
nhé.
2. Xin cho mình biết tên của 4 khách sạn này để
mình cho vào bản Lịch trình kết thúc về chuyến
đi của nhóm mà mình sẽ phổ biến lần cuối cùng
vào Thứ tư tuần này nhé. Cảm ơn Anh nhiều.
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 29, 2024 at 8:36 AM
Subject: Lịch trình Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
To: TDCTT XXXIV - VN Tran Bao Quoc <tranbaoquoc3005@gmail.com>
Anh Quốc quý mến,
Trong khi chờ đợi anh hoàn tất bản hợp đồng 140.000.000 ĐVN cho
chuyến đi xuyên Việt 21 ngày của phái đoàn TĐCTT (11-31/3/2025),
mình gửi lại cho anh toàn bộ lịch trình:
1- vẫn 21 ngày như thường;
2- đã được chi tiết hóa hầu như đầy đủ,
tuy vẫn còn tiếp tục nghiên cứu thêm như về Làng
Nủ v.v.
3- cùng với 4 khách
sạn ở Huế, Bình Phước, Bến Tre và Thủ Đức;
4- và ở Sapa có thể
phải chia đôi để đi tham quan, một số mạnh dạn đi thưởng ngoạn như ở
Fansipan, và một số yếu hay không thích Fansipan thì tham quan chỗ
thích hợp hơn;
5- có thêm 2 chỗ mới nhưng vẫn tiện đường đi (cơ sở bác ái của Dòng
MTG Phát Diệm ở Ninh Bình và MTG Huế ở Quảng Trị);
6- có thể ghé thăm Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Đơn Dương thay
vì Đức Mẹ Trinh Phong nếu biết chắc không thể tới được (đang liên
lạc);
7- xin anh cho biết rõ mấy giờ anh tới nhà của Cô Kim Oanh để
ghé đón phái đoàn TĐCTT về VN trước và cùng xe từ nam ra bắc ngày
11/3/2025 nhé.
Xin Thánh Gia được Giáo Hội cử hành hôm nay, Chúa Nhật 29/12/2024,
chúc lành cho anh và gia đình anh nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 27, 2024 at 4:41 PM
Subject: Xin được hỏi thăm
To: gpnhatrangbtt@gmail.com
<gpnhatrangbtt@gmail.com>
Trọng kính quý vị đặc trách văn phòng Giáo phận
Nha Trang,
Chúng tôi là nhóm tông đồ giáo dân TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) ở HK
sẽ thực hiện chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025.
Trong số 10 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu, chúng tôi muốn ghé đến kính
viếng Đức Mẹ Trinh Phong vào Tháng 3/2025 tới đây.
Tuy nhiên, chúng tôi được biết, qua facebook và youtube, một số anh chị
em đã đến đó nhưng không thể nào vào được Tượng đài Đức Mẹ Trinh Phong
vì bị khóa cổng,
và chúng tôi cũng được cho biết rằng muốn vào đó thì phải có phép của
Cha Sở của Giáo xứ Sông Pha.
Chúng tôi đã tìm điện thoại hay email của vị Chánh xứ này, nhưng chỉ có
số điện thoại là (068) 3852 220, và chúng tôi đã gọi tất cả 4 lần
thì đều không hề có chuông reo gì hết.
Bởi thế, xin cho chúng tôi được hỏi:
1- Khu vực Tượng đài Đức Mẹ Trinh Phong có thực sự bị khóa hay chăng?
2- Nếu vậy thì muốn vào thì làm sao?
3- Nếu phải xin phép vị linh mục Chánh xứ GX Sông Pha thì đâu là điện
thoại chính xác của ngài hay địa chỉ email của ngài, kèm theo tên của
ngài?
4- Chung quanh khu vực Đức Mẹ Trinh Phong này có hàng quán hay quán trọ
qua đêm hay chăng?
Xin hết lòng cám ơn Quý vị đã theo dõi email thăm dò của chúng tôi và
hồi âm cho chúng tôi sớm bao nhiêu có thể.
Xin chúc Quý vị Mùa Giáng Sinh và Tân niên 2025 tràn đầy niềm vui
Emmanuel nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 26, 2024 at 7:14 PM
Subject: Re: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến
kinh thăm Đức Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: son chau <chauson@hotmail.com>
Kính Cha/Thày
M. Gioan
Kim Khẩu Phạm Văn Tấn,
Văn phòng Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan Ninh
Bình,
Trước hết, chúng con xin chúc Cha/Thày một Mùa Giáng Sinh và
Tân Niên 2015 tràn đầy Niềm vui Emmanuel nhé.
Thày Vũ Văn Hệ đã liên lạc với chúng con
rồi và phái đoàn chúng con đã được Thày Hệ giành
chỗ qua đêm cho chúng con.
Chúng con xin cám ơn Cha/Thày nhiều đã giúp cho chúng con
liên lạc với Thày Hệ.
Phái đoàn chúng con cũng có ý định ghé thăm Đan Viện Thánh
Mẫu Châu Sơn ở Đơn Dương GP Đà Lạt nữa.
Nhưng rất tiếc con
không thể vào website chausondonduong.net của Đan
Viện này để tìm những chi tiết cần hầu liên lạc trước
với đan viện.
Vậy xin Cha/Thày vui lòng cho chúng con email kèm theo điện
thoại của văn phòng Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Đơn Dương
nhé.
Con xin hết lòng cám ơn Cha/Thày.
con tĩnh
From: son
chau <chauson@hotmail.com>
Date: Fri, Dec 27, 2024 at 11:40 PM
Subject: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Nhóm TĐCTT xin hẹn
đến kinh thăm Đức Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cha Đaminh Cao Tấn Tĩnh
Con gửi Cha địa chỉ Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương: Xã Lạc
Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.
Con kính chúc Cha sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa.
Văn phòng Châu Sơn Nho Quan
M. Gioan Kim Khẩu Phạm Văn Tấn
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 28, 2024 at 9:51 AM
Subject: Re: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Nhóm TĐCTT xin
hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: son chau <
chauson@hotmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha/Thày Phạm Văn Tấn.
Chúng ta, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân,
tiếp tục theo tinh thần hiệp hành của ĐTC Phanxicô cho Giáo
Hội hiện nay nhé:
"Hiệp thông, tham gia và truyền giáo - Communion,
participation and mission"
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 6, 2025 at 9:18 PM
Subject: Xin thăm viếng và qua đêm
To: <vanphongcsdd@gmail.com>
Trọng kính Quý Đan Sĩ đặc trách tiếp khách của Đan viện Thánh
Mẫu Châu Sơn Đơn Dương Lâm Đồng,
Chúng con là Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), một nhóm
tông đồ giáo dân 30/32 anh chị em
từ Hoa Kỳ về VN trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa sai
Bác ái xuyên Việt Năm Thánh vào Tháng 3/2025.
Chúng con xin phép được ghé thăm viếng và trọ qua đêm
25/3/2025 ở Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn
Dương Lâm Đồng,
nơi chúng con mong được hoan hưởng chẳng những bầu khí tĩnh
lặng và phong cảnh hữu tình mà còn cả những giây phút phụng
vụ trang trọng sốt sắng,
nhờ đó anh chị em giáo dân chúng
con tâm hồn được
thanh thoát hơn để nhờ đó hăng say
hoạt động tông đồ giữa đời.
Trong khi chờ đợi
email hồi âm của Quý Cha / Thày, xin Emmanuel luôn là thần
hứng chiêm niệm và niềm vui "ora et labora" của từng đan sĩ
trong Đan viện.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Văn
Phòng CSĐD <vanphongcsdd@gmail.com>
Date: Tue, Jan 7, 2025 at 7:31 PM
Subject: Re: Xin thăm viếng và qua đêm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Vâng, em chào anh.
Xin anh liên hệ cha Toán (phụ trách Nhà khách), sđt: 0978
450 988 để biết chương trình cụ thể ạ.
Cám ơn anh.
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 7, 2025 at 8:09 PM
Subject: Re: Xin thăm viếng và qua đêm
To: Văn Phòng CSĐD <
vanphongcsdd@gmail.com>
Con xin cám ơn Cha / Thày đã hồi âm cho con.
Mọi sự con đã nói hết trong email rồi, nếu được xin chuyển
email cho Cha Toán dùm con được không?
Bằng không cho con xin email của Cha Toán để con tự chuyển
cho ngài nhé.
Bởi con gọi điện thoại từ HK về VN vẫn bị trục trặc.
Con xin cám ơn Cha / Thày. .
Nếu chuyện này quá phiền đến Cha / Thày thì con xin lỗi.
Vì con đã dám làm ngăn trở sự thinh lặng và cầu nguyện quí
báu của qúy Cha / Thày.
con tĩnh
From: Văn
Phòng CSĐD <vanphongcsdd@gmail.com>
Date: Wed, Jan 8, 2025 at 12:48 AM
Subject: Re: Xin thăm viếng và qua đêm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 8, 2025 at 5:53 AM
Subject: Fwd: Xin thăm viếng và qua đêm
To: <theophanventoan@gmail.com>
Trọng kính Cha Toán, đặc
trách tiếp khách của Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn
Dương Lâm Đồng,
Chúng con là Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương),
một nhóm tông đồ giáo dân 30/32 anh chị em
từ Hoa Kỳ về VN trong chuyến Hành hương Thánh Mẫu
Thừa sai Bác ái xuyên Việt Năm Thánh vào Tháng
3/2025,
để rồi sau khi ghé thăm và tặng quà truyền giáo cho
3 Giáo xứ Truyền giáo của GP NHa Trang ở Ninh Thuận
về Đà Lạt,
chúng con xin phép được ghé thăm viếng và trọ
qua đêm 25/3/2025 ở Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn
Dương Lâm Đồng,
nơi chúng con mong được hoan hưởng chẳng những bầu
khí tĩnh lặng và phong cảnh hữu tình mà còn cả những
giây phút phụng vụ trang trọng sốt sắng,
nhờ đó anh chị em giáo dân chúng
con tâm hồn được
thanh thoát hơn để nhờ đó hăng
say hoạt động tông đồ giữa đời.
Trong khi chờ đợi
email hồi âm của Cha, xin Emmanuel luôn là thần hứng
chiêm niệm và niềm vui "ora et labora" của Cha nhé.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From:
theophanven
toan <theophanventoan@gmail.com>
Date: Fri, Jan 10, 2025 at 3:25 AM
Subject: Re: Xin thăm viếng và qua đêm
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin kính chao Anh Cao Tấn Tĩnh. Dan Viện Châu Sơn rất vui
khi được đon tiếp quí khách đến Đan Viện.
Ngày 25/03/2025 nhóm của anh vui lòng ở phòng chung thì
chúng con sẵn sàng đón tiếp a. vì phòng riêng thì có nhóm
khách tĩnh tâm.
Con Theophane Toán
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 10, 2025 at 6:08 AM
Subject: Re: Xin thăm viếng và qua đêm
To: theophanven toan <theophanventoan@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha rất nhiều.
Nếu "Lời đã hóa thành nhục thể" (Jn 1:14), là
Emmanuel còn "không có chỗ dựa đầu" (Mt 8:20) trên
thế gian này
mà chúng con có phòng ngủ chung trong Đan Viện thánh
thiêng của Cha là quá tốt lành và phúc đức lắm rồi
thưa Cha.
Xin Chúa luôn ở cùng Cha và xin Cha cầu cho chúng
con và chuyến đi của chúng con nhé.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 2:17 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: theophanven toan <theophanventoan@gmail.com>
Cha Toán kính,
Vì lịch trình chuyến đi của phái đoàn TĐCTT chúng
con đã buộc phải thay đổi theo chiều "gió muốn thổi
đâu thì thổi" (Gioan 3:8) của Thánh Linh, như Thánh
Phaolô đã hai lần không thể đến Tiểu Á (xem Tông Vụ
16:6),
nên phái đoàn chúng con rất tiếc phải kính báo lại
Cha với tất cả lòng tri ân cảm tạ là chúng con không
thể ghé qua đêm ở Đan Viện Đơn Dương nổi tiếng của
Cha ngày 25/3/2025 nữa.
Hy vọng trong sự quan phòng an bài thần linh của
LTXC, chúng con sẽ được diễm phúc hoan hưởng bầu khí
linh thiêng thánh đức của Đan Viện Thánh Mẫu Đơn
Dương của Cha một ngày nào đó, như ở Nho Quan lần
thứ 2 ngày 16/3/2025.
Xin LTXC là tất cả thực tại thần linh chất ngất
cho đời sống chiêm niệm đan tu của Cha cũng như của
từng đan sĩ ở Đan viện Thánh Mẫu Đơn Dương nhé. Xin
Cha thương cầu cho phái đoàn TĐCTT chúng con và
chuyến đi của chúng con.
con tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 26, 2024 at 6:07 PM
Subject: Xin kính báo và xin được ghé thăm
To: <gioan.thetrung@yahoo.com.vn>
Trọng kính Cha Gioan
Baotixita Nguyễn Thế Trung
,
Chánh xứ
Giáo xứ Lương
Giang GP Nha Trang,
Trước hết, con xin
kính chúc Cha một Mùa Giáng Sinh và Tân niên 2025 tràn đầy
niềm vui Emmanuel nhé.
Sau nữa, con xin kính báo với Cha rằng, Nhóm TĐCTT (Tông Đồ
Chúa Tình Thương) chúng con ở HK,
một nhóm tông đồ giáo dân xin được đến Giáo xứ Lương
Giang của Cha vào ngày Thứ Ba 25/3/2025.
Thật ra, vào năm 2020,
Nhóm TĐCTT chúng con đã hẹn ghé thăm GX Lương Giang vào ngày
29/10 trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III
2020,
nhưng vì đại dịch covid-19 bất ngờ xẩy ra chúng con đành
phải hủy bỏ chuyến đi, nhưng chúng con cũng đã gửi $2,000.00
về làm quà truyền giáo cho GX Lương Giang,
một trong 3 Giáo xứ
truyền giáo của GP Nha Trang, cùng ở
tỉnh Ninh Thuận, nơi chúng con chưa ghé
thăm trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016
và 2018 của nhóm TĐCTT chúng con,
Theo sự quan phòng thần linh của LTXC, Đấng đã giành
cho chúng con một thời điểm ý nghĩa hơn (năm 2020) là Năm
Thánh 2025 của Giáo Hội, để chúng con đến với Gx Lương
Giang GP Nha Trang.
Thật vậy, Nhóm TĐCTT chúng con, sau 5 năm không về VN (từ
2019) bởi các chuyến Hành Trình Truyền Giáo quốc tế
(Calcutta 2022; Phi Châu 2024: Ethiopia Tháng 5 và
Mozambique Tháng 10),
nhân dịp Năm Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chúng con trở về với dân
nước VN qua chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt từ Bắc vô Nam đúng 3 tuần lễ 21 ngày
(11-31/3/2025).
Xin Cha thương cầu nguyện cho TĐCTT chúng con để chúng
con sống xứng đáng với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương
xót như được Thánh GH GP II kêu gọi làm nên Nhóm TĐCTT
từ 15 năm trước.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Trung
Thế Nguyễn <gioan.thetrung@yahoo.com.vn>
Date: Sat, Jan 4, 2025 at 12:46 AM
Subject: Re: Xin kính báo và xin được ghé thăm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trước hết, em cám ơn anh Tĩnh cùng mọi thành viên trong
nhóm đã nhớ đến giáo xứ Lương Giang này. Em tin rằng Chúa
gởi mọi người đến với xứ em. Rất xin lỗi vì bữa giờ không
nhận được Mail cho đến hôm nay khi Anh gọi điện thoại trò
chuyện thì mới phát hiện nó rơi vào mục thư rác. Giáo xứ
chúng em đón chào Anh cùng mọi người. Chúng em sẽ cầu nguyện
cho những công việc thiện nguyện của nhóm từ khởi sự cho đến
hoàn thành được tốt đẹp. Rất
hy vọng được sớm gặp mặt.
Trong tình yêu Đức Kitô
Lm. GB. Nguyễn Thế Trung
Chánh xứ Lương Giang
From: Trung
Thế Nguyễn <gioan.thetrung@yahoo.com.vn>
Date: Sat, Jan 4, 2025 at 12:49 AM
Subject: Re: Xin kính báo và xin được ghé thăm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em thử add Viber theo số của Anh đưa nhưng nó báo số này
không tồn tại Viber. Không biết em có add nhầm số không? Anh
kiểm tra thử lại nhé. Số của Anh đưa là: 19099749520.
Nếu không đúng thì Anh add số Viber của em nhé: 0976096646.
Số điện thoại em. Cám ơn Anh!
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 2:22 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Trung Thế Nguyễn <gioan.thetrung@yahoo.com.vn>
Cha Trung kính,
Vì lịch trình chuyến đi của phái đoàn TĐCTT
chúng con đã buộc phải thay đổi theo chiều "gió
muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) của Thánh
Linh, như Thánh Phaolô đã hai lần không thể đến
Tiểu Á (xem Tông Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng con không thể ghé thăm viếng
Giáo họ Truyền giáo Lương Giang của Cha vào ngày
25/3/2025 như đã hẹn với Cha trước đây mà là vào
ngày hôm sau, 26/3/2025 nhé.
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu thương và phục
vụ truyền giáo của Cha cùng chúc lành cho Giáo
họ Truyền giáo Lương Giang của Cha. Xin Cha
thương cầu cho phái đoàn TĐCTT chúng con và
chuyến đi của chúng con.
con tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 24, 2024 at 10:08 AM
Subject: Xin kính báo và xin được ghé thăm
To: <giusehuysvd@gmail.com>
Trọng kính Cha Giuse
Phan Hoàng Huy, Chánh xứ
Giáo
xứ Tầm Ngân
Trước hết, con xin kính
chúc Cha một Đêm Giáng Sinh và một Mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm
vui Emmanuel.
Sau nữa, con xin kính báo với Cha rằng, Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa
Tình Thương) chúng con ở HK,
một nhóm tông đồ giáo dân đã bị hụt viếng thăm Giáo xứ Tầm
Ngân của Cha năm 2020 (ngày 29/10) vì đại dịch Covid-19 bất ngờ
xẩy ra, nhưng cũng vẫn gửi tặng 2 ngàn MK về cho Giáo xứ,
chúng con vẫn muốn tiếp tục đến Giáo xứ Tầm Ngân, một trong
những nơi chúng con chưa ghé thăm trong 2 chuyến Hành Trình
Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 của nhóm chúng con trước đó.
Theo sự quan phòng thần linh của LTXC, Đấng đã giành cho chúng
con một thời điểm ý nghĩa hơn (năm 2020) là Năm Thánh 2025 của
Giáo Hội, để chúng con đến với Gx Tầm Ngân GP Nha Trang.
Thật vậy, Nhóm TĐCTT chúng con, sau 5 năm không về VN (từ 2019)
bởi các chuyến Hành Trình Truyền Giáo quốc tế (Calcutta 2022;
Phi Châu 2024: Ethiopia Tháng 5 và Mozambique Tháng 10),
nhân dịp Năm Thánh 2025,
Nhóm TĐCTT chúng con trở về với dân nước VN qua chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt từ Bắc vô
Nam đúng 3 tuần lễ 21 ngày (11-31/3/2025),
chúng con xin được ghé thăm Giáo xứ Tầm Ngân của Cha ngày Thứ
Ba 25/3/2025, đồng thời cũng tiện thăm cơ sở bác ái xã hội
của Quý Sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cũng phục vụ Giáo xứ với
Cha.
Giáo phận Nha Trang có 3 Giáo xứ Truyền giáo đều ở Ninh
Thuận là Bà Râu, Tầm Ngân và Lương Giang, Nhóm chúng con đều
muốn đến thăm cùng ngày 25/3/2025, Lễ Truyền Tin Lời Nhập
Thể,
tuy nhiên, con rất tiếc
không biết tên của vị Linh mục Chánh xứ Lương
Giang,
dù đã cố ý tìm ở Google search,
vậy nếu được xin Cha cho con xin tên, email
và số điện thoại của ngài nhé. Cám ơn Cha.
Xin Cha thương cầu nguyện cho TĐCTT chúng con để chúng con
sống xứng đáng với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót
như được Thánh GH GP II kêu gọi làm nên Nhóm TĐCTT từ 15 năm
trước.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From:
Huy Phan
Hoang <giusehuysvd@gmail.com>
Date: Sun, Dec 29, 2024 at 7:47 PM
Subject: Re: Xin kính báo và xin được ghé thăm
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con xin kính chào Ông,
Trước hết, con thành thật xin lôi, vì những ngày qua lo mừng đại lễ
Giáng Sinh và công việc của giáo xứ nên con không kiểm tra email.
Chúng con rất lấy làm vui khi được Ông thông báo nhóm TĐCTT sẽ đến
thăm và chia sẻ tình thương với giáo xứ Tầm Ngân vào 25/03/2025.
Chúng con rất hoan hỷ đón được đón tiếp Ông và những thành viên
TĐCTT vào ngày đó.
Dưới đây là thông tin của Cha phụ trách Giáo xứ Lương Giang:
Lm. G.B. Nguyễn Thế Trung
Đc: Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.
Đt: 0976 096 646
Con xin kính chúc Ông cùng các thành viên trong Nhóm TĐCTT những
ngày mừng Chúa Giáng Sinh nhiều ơn lành và niềm vui. Hẹn sớm được
gặp lại Ông.
Con,
Lm. Giuse Phan Hoàng Huy
Và để tiện liên lạc với con xin Ông gọi đến:
số Đt: 0366 396 279
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 29, 2024 at 8:30 PM
Subject: Re: Xin kính báo và xin được ghé thăm
To: Huy Phan Hoang <giusehuysvd@gmail.com>
Con cám ơn Cha Huy đã hồi âm cho con.
Tạ ơn LTXC, Đấng đã thúc đẩy chúng con đi thì cũng sẽ cùng chúng
con đến với Giáo xứ Lương Giang của Cha.
Cha là một linh mục tu sĩ Dòng Truyền giáo Ngôi Lời, một hội dòng
truyền giáo hầu như ở khắp nơi trên thế giới.
Riêng ở nước Mozambique là nước nói tiếng Bồ Đào Nha, chỉ có một
mình Cha Nguyễn Tiên Giang,
vị linh mục 41 tuổi hăng say truyền giáo đã dẫn chúng con, trong
thời gian 10 ngày ở với ngài trong Tháng 10/2024 vừa qua,
đến thăm viếng khu vực truyền giáo ở Monapo GP Nacala bao rộng 50
km2 với 3 Giáo xứ và 75 cộng đoàn nhỏ bần cùng khốn khổ của ngài.
Xin Emmanuel luôn là niềm vui truyền giáo và mục vụ của Cha nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 2:25 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Huy Phan Hoang <giusehuysvd@gmail.com>
Cha Giuse Phan Hoàng Huy kính,
Vì lịch trình chuyến đi của phái đoàn TĐCTT
chúng con đã buộc phải thay đổi theo chiều
"gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) của
Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã hai lần
không thể đến Tiểu Á (xem Tông Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng con không thể ghé thăm
viếng Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân của Cha
vào ngày 25/3/2025 như đã hẹn với Cha trước
đây mà là vào ngày hôm sau, 26/3/2025 nhé.
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu thương và
phục vụ truyền giáo của Cha cùng chúc lành
cho Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân của Cha.
Xin Cha thương cầu cho phái đoàn TĐCTT chúng
con và chuyến đi của chúng con.
con tĩnh
From: Huy Phan
Hoang <giusehuysvd@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 5:57 AM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Ông Đaminh kính mến,
Con cảm ơn Ông đã thông báo về sự thay đổi ngày Ông và Đoàn
TĐCTT đến thăm Giáo xứ Tầm Ngân.
Chúng con rất hân hoàn được đón tiếp Ông và Đoàn TĐCTT vào ngày
26/3/2025. Còn thời gian vào buổi sáng hay buổi chiều và đoàn có
dùng cơm trưa hay cơm chiều tại Giáo xứ thì khi nào gần tới ngày
đó Ông cho con hay cũng được.
Con kính chúc Ông và mọi thành viên TĐCTT được dồi dào sức khoẻ.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn che chở, gìn giữ Ông và Đoàn TĐCTT
trong tình yêu thương của Ngài.
Con,
Giuse Phan Hoàng Huy, SVD
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 6:01 AM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Huy Phan Hoang <giusehuysvd@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Huy, SVD.
Vâng, nếu được Cha cho phái đoàn 30 anh chị em chúng con dùng bữa
trưa nhé.
Chúng con rất vui khi được cơ hội ngọc ngà hiếm quý sinh hoạt ở một
Giáo xứ Truyền giáo như Giáo xứ Tầm Ngân của Cha.
Xin LTXC luôn ở cùng Cha và Giáo xứ Truyền giáo Tầm Ngân của Cha
nhé.
con tĩnh
From: Huy Phan
Hoang <giusehuysvd@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 6:31 AM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Ông kính mến,
Thật là vui khi chúng con có cơ hội được phục vụ Ông và Đoàn qua bữa
ăn đạm bạc đơn sơ. Chắc chắn đó sẽ là món quà quí báu đối với chúng
con!
Và nếu có ai trong Đoàn có dị ứng với loại thực phẩm nào, xin Ông
cho con hay để có cách chuẩn bị khác.
Con cảm ơn Ông nhiều.
Con,
Giuse Phan Hoàng Huy, SVD
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 24, 2024 at 10:01 AM
Subject: Xin kính báo và xin được ghé thăm
To: Nguyen Trung Hieu <jbbaovinh@gmail.com>
Trọng kính Cha Gioan
Baotixita Nguyễn Trung Hiếu, Chánh xứ Giáo
xứ
Bà Râu,
Trước hết, con xin kính chúc Cha
một Đêm Giáng Sinh và một Mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui Emmanuel.
Sau nữa, con xin kính báo với Cha rằng, Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình
Thương) chúng con ở HK,
một nhóm tông đồ giáo dân đã bị hụt viếng thăm Giáo xứ Bà Râu của Cha
năm 2020 (ngày 29/10) vì đại dịch Covid-19 bất
ngờ xẩy ra, nhưng cũng vẫn gửi
tặng 2 ngàn MK về cho Giáo
xứ qua Cha,
chúng con vẫn muốn tiếp tục đến Giáo xứ Bà Râu, một trong những nơi
chúng con chưa ghé thăm trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt
2016 và 2018 của nhóm chúng con trước đó.
Theo sự quan phòng thần linh của LTXC, Đấng đã giành cho chúng con một
thời điểm ý nghĩa hơn (năm 2020) là Năm Thánh 2025 của Giáo Hội, để
chúng con đến với Gx Bà Râu GP Nha Trang.
Thật vậy, Nhóm TĐCTT chúng con, sau 5 năm không về VN (từ 2019) bởi các
chuyến Hành Trình Truyền Giáo quốc tế (Calcutta 2022; Phi Châu 2024:
Ethiopia Tháng 5 và Mozambique Tháng 10),
nhân dịp Năm Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chúng con trở về với dân nước VN
qua chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt từ Bắc vô Nam đúng 3 tuần lễ 21
ngày (11-31/3/2025),
chúng con xin được ghé thăm Giáo xứ
Bà Râu của Cha ngày Thứ Ba 25/3/2025, đồng thời cũng
tiện thăm cơ sở bác ái xã hội của Quý Sơ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cũng phục
vụ Giáo xứ với Cha.
Giáo phận Nha Trang có 3 Giáo xứ Truyền giáo đều ở Ninh Thuận là Bà
Râu, Tầm Ngân và Lương Giang, Nhóm chúng con đều muốn đến thăm cùng
ngày 25/3/2025, Lễ Truyền Tin Lời Nhập Thể,
tuy nhiên, con rất tiếc không biết tên của vị Linh mục Chánh xứ Lương
Giang,
dù đã cố ý tìm ở
Google search, vậy
nếu được xin Cha cho con xin tên, email
và số điện thoại của ngài nhé. Cám ơn Cha.
Xin Cha thương cầu nguyện cho TĐCTT chúng con để chúng con sống
xứng đáng với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót như được Thánh
GH GP II kêu gọi làm nên Nhóm TĐCTT từ 15 năm trước.
Trân trọng
From: Nguyen
Trung Hieu <jbbaovinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 26, 2024 at 4:49 PM
Subject: Gui thay Tinh
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
So dien thoai va email cua cha so giao xu Luong Giang:
097609 6646
gioan.thetrung@yahoo.com.vn
Ho ten: G.B Nguyen The Trung
Cam on Thay va xin duoc don tiep doan ngay 25. 3 toi.
Con chao Thay
JBM. Hieu
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 26, 2024 at 6:58 PM
Subject: Re: Gui thay Tinh
To: Nguyen Trung Hieu <jbbaovinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Hiếu rất nhiều.
Con đã liên lạc với Cha Trung qua email.
Con sẽ liên lạc lại với Cha về vấn đề tặng quà
truyền giáo sau nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 2:26 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Nguyen Trung Hieu <jbbaovinh@gmail.com>
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trung Hiếu kính,
Vì lịch trình chuyến đi của phái đoàn
TĐCTT chúng con đã buộc phải thay đổi
theo chiều "gió muốn thổi đâu thì thổi"
(Gioan 3:8) của Thánh Linh, như Thánh
Phaolô đã hai lần không thể đến Tiểu Á
(xem Tông Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng con không thể ghé
thăm viếng Giáo xứ Truyền giáo Bà Râu
của Cha vào ngày 25/3/2025 như đã hẹn
với Cha trước đây mà là vào ngày hôm
sau, 26/3/2025 nhé.
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu thương
và phục vụ truyền giáo của Cha cùng chúc
lành cho Giáo xứ Truyền giáo Bà Râu của
Cha. Xin Cha thương cầu cho phái đoàn
TĐCTT chúng con và chuyến đi của chúng
con.
con tĩnh
From: Nguyen Trung
Hieu <jbbaovinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 1, 2025 at 5:23 AM
Subject: Ngày thăm viếng
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
26/3/2025 là ngày Đoàn đến thăm Bà Râu . Cám ơn Thầy và xin được chào
đóm Đoàn,
Con. lm JBM, Hiếu Bà Râu
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 22, 2024 at 7:04 PM
Subject: Xin hỏi và xin hẹn
To: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Trọng kính Sơ Cecilia Xuân An,
Bề trên TPT Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ GP Nha Trang,
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con ở HK đã ghé
thăm và tặng quà cho Cơ
Sơ Chăm Sóc - Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Sao Mai ở Nha Trang
của Dòng Sr. 7/2019
và
chúng con cũng đã được chia sẻ đóng góp thêm một
chút nữa cho cơ sở này vào tháng 2/2023.
Năm
Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chúng con sẽ thực hiện chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
và chúng con có ý định ghé thăm
và tặng quà vào Thứ Ba 25/3 cho 2 Giáo xứ Bà Râu và Tầm
Ngân,
2 khu vực truyền giáo của GP Nha Trang chúng con cũng đã
tặng quà năm 2020 dù không đến được theo lòng mong ước và đã
hẹn hò bởi đại dịch bất ngờ xẩy ra.
LTXC muốn chúng con đến thăm 2 khu vực truyền giáo trong 8
khu vực truyền giáo xuyên Việt từ bắc vô nam của chúng
con vào thời điểm ý nghĩa hơn nữa là Năm Thánh 2025 của Giáo
Hội.
Tuy nhiên, trước khi thực hiện lòng mong ước của mình, chúng
con muốn tìm hiểu thêm một số chi tiết cần biết sau đây:
1- Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ có cơ sở phục vụ bác ái xã hội ở 2
Giáo xứ Bà Râu và Tầm Ngân này phải không thưa Sr.?
2- Nếu phải thì hoàn toàn biệt lập với Giáo xứ hay thuộc về
Giáo xứ??
3- Vị Chánh xứ ở mỗi
giáo xứ này quí danh là gì, điện thoại và email của từng
vị??? (Xin lỗi Sr. con tìm các chi tiết này mà không
thấy ở google search nên đành phiền đến Sr.)
Theo con dù nhà dòng có cơ sở biệt lập nhưng lại liên
hệ đến 2 giáo xứ này nên chúng con cũng cần liên hệ với các
vị chủ chăn của cả 2 giáo xứ nữa mới hợp tình hợp lý.
Chúng con xin cám ơn Sr. rất nhiều đã mất giờ đọc email của
con và trả lời email cho con.
Kính chúc Sr. và Quý Sr. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ tràn đầy niềm
vui Emmanuel trong những ngày cuối Mùa Vọng và Mùa Giáng
Sinh này nhé.
Xin Sơ và Quý Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT
tông đồ giáo dân chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: TAM
TRAN <dongktdm@gmail.com>
Date: Mon, Dec 23, 2024 at 6:53 AM
Subject: Re: Xin hỏi và xin hẹn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính chào Anh Chị cùng quý
Anh Chị nhóm TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG quý mến,
Em xin thay lời cho Hội Dòng chân thành cám ơn
quý Anh Chị đã chia sẻ về những chuyến thăm và
hoạt động bác ái đầy ý nghĩa mà nhóm đã thực
hiện.
Những đóng góp của quý Anh Chị tại các cơ sở Sao
Mai, Bà Râu, và Tầm Ngân mà chúng em đã nhận
được là niềm ủi an, niềm vui cho các em khuyết
tật và các em Dân tộc
và là niềm khích
lệ lớn lao cho chị em trong Hội Dòng trong sứ
vụ phục vụ được quý Anh Chị yêu thương hỗ trợ.
Hiện tại, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ chúng em có các
hoạt động bác ái xã hội
tại Giáo xứ Bà Râu (cha sở Gioan Baotixita
Nguyễn Trung Hiếu - 0987979701) và Giáo xứ Tầm
Ngân (cha sở Giuse Phan Hoàng Huy - 0933919657),
giúp đỡ các em nhỏ dân tộc thiểu số, đặc biệt là
người Raglay.
Các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với các cha quản
xứ nhưng vẫn do Cộng đoàn chị em Khiết Tâm hiện
diện tại đó quản lý độc lập.
Hội Dòng chúng em rất vui trước ý định của quý
Anh Chị trong Nhóm TĐCTT lại ghé thăm và tặng
quà vào Năm Thánh 2025,
điều này thể hiện tinh thần yêu thương và sự
nhiệt thành phục vụ của quý Anh Chị.
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng và Mẹ Maria luôn
đồng hành và ban muôn ơn lành cho Anh Trưởng
Nhóm và quý Anh Chị trong sứ vụ tông đồ.
Hội Dòng chúng em rất trân trọng tấm lòng vàng
của quý Anh Chị, và chân thành tri ân quý Anh
Chị.
Kính thư
TM. Hội Dòng
Em Nữ tu Xuân An
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 23, 2024 at 6:56 AM
Subject: Re: Xin hỏi và xin hẹn
To: TAM TRAN <dongktdm@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sr. Bề trên TPT Xuân An.
Nếu được xin cho con email của 2 cha vì có những điều
cần phái sử dụng email mới được.
Chúng con cám ơn Sr. nhiều.
Xin chúc Sr. và Quý Sr. Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ hoan hưởng
niềm vui Emmanuel nơi những người anh chị em khốn khổ
bần cùng đang được hội dòng phục vụ.
con tĩnh
From: TAM
TRAN <dongktdm@gmail.com>
Date: Mon, Dec 23, 2024 at 4:52 PM
Subject: Re: Xin hỏi và xin hẹn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh Chị kính mến,
Chúng em cám ơn Anh Chị rất nhiều.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm nguyện xin Thiên Chúa
Tình thương chúc lành cho Quý Anh Chị.
Kính thư
Em Nt. Xuân An
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 22, 2024 at 2:03 PM
Subject: Re: TĐCTT ở VN hay về VN trước muốn theo xe từ Nam ra Bắc
ngày 11/3/2025
To: <vietbui@yahoo.com>
Cc: phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com
<phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Cám ơn Anh Hiển / Bùi Hồng Việt, đã thông báo cho chúng em biết về
nhân sự của anh, nhưng vẫn 3 vị, 2 HK + 1 VN, thay vì 2 VN + 1 HK.
AC về Sài Gòn nên vẫn thuộc về số anh chị em theo xe của tài
công Trần Bảo Quốc đi từ nam ra bắc sáng sớm ngày 11/3/2025 để
kịp đón phái đoàn ở Nội Bài trưa 13/3.
Cũng cám ơn anh đã cho chúng em biết giá máy bay từ Hãng Asiana
(Đại Hàn), trong khi đa số chúng em thường đi hãng Eva, và
rất hiếm người đi hãng China.
Trong cuộc hành trình đức tin của Kitô hữu chúng ta là "những
người hành hương hy vọng" thì Hãng Bay miễn phí, nhưng lại tốt
nhất và an toàn nhất là Hãng Phượng Hoàng Maria!
em tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 21, 2024 at 9:03 AM
Subject: TĐCTT ở VN hay về VN trước muốn theo xe từ Nam ra Bắc ngày
11/3/2025
To: <phaidoanhanhhuongthuasaibacai2025@googlegroups.com>
Quý AC trong phái đoàn Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 rất thân mến của em,
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ở với chuyến đi 2025 của
chúng ta, bao gồm cả trong việc tác động ban đầu lẫn
tiến trình sửa soạn của chúng ta.
Sau thời gian
ghi danh cho tới khi đủ số 30 tham dự viên, chúng
ta (15/30) đã bắt đầu mua vé máy bay ngay,
dù hiện giờ chỉ còn 29/30, nhưng có 1 chị TĐCTT ở
Nam California đang ở
waiting list cho tới khi chị cảm
thấy đi được.
3 Việt Nam: Anh
Nguyễn Văn Hóa + 2 Chị của Anh Bùi Hiển
1 Carthage Missouri: Anh
Lưu Chủ
1 New Jersey NJ: Chị
Trần Nguyễn Tươi
1 Seattle WA: Chị Nguyễn Kim Ngọc
3 San Jose CA: AC
Trần Đạt & Hòa, và Anh
Bùi Hiển
4 Houston TX: AC
Nguyễn Điềm & Mỹ, và 2
Chị Trần Vũ Mùi & Phan Thị Thanh;
14 Nam California: Chúng
em tĩnh nga, Chị Trần
Kim Oanh, Anh Nguyễn Văn Thế, Chị
Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Anh
Hà Đại Thắng, 2 vợ chồng Chị Thủy Tammie, Chị Ngô
Trâm Jackie,
Chị Lý
Nguyễn Oanh, Chị Hoàng
Minh & Phan
Hoàng Bickie, Chị
Tống Thanh Liên, Chị
Phạm Hương
2 Thân hữu nam
CA: Anh
Hà Anh Tuấn (đã
tham dự Khóa LTXC) và Chị
Nguyễn Nhung Wendy (GĐTHĐC)
4 đã bỏ cuộc và đã được thay thế: Chị
Vũ Thúy Anh ở San Jose; Chị
Đinh Vân và Chị
Lưu Ngọc Trinh ở OC; và Chị
Pauline Vân (thân hữu) ở OC
Quý
AC đã mua vé máy bay tên
mầu nâu.

Chiều Thứ Tư 18/12 Chị Phạm Hương và Chị Nguyễn
Wendy (ngoài cùng trái) mua vé máy bay ở Trans
Travel (người tiếp là Quý Chị Tống Thanh Liên, Thúy
Nga, Tammie Thủy và Anh Hà Đại Thắng)
Vì chuyến đi về VN năm 2025 của TĐCTT là chuyến hành
trình xuyên Việt từ bắc vô nam, như 3 chuyến trước,
2016, 2018 và 2019,
mà một số AC trong phái đoàn lần thứ 4 này về VN
trước hay ở VN cần phải từ nam ra bắc để gặp chung
phái đoàn ở phi trường Nội Bài,
rồi từ đó bắt đầu chuyến đi đầy hào hứng
này, trong đó có thể được kể đến 10 quý AC sau đây:
3 ở VN: Anh Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT và 2
người chị của Anh Bùi Hiển (ở San
Jose CA)
7 ở HK: Quý Chị
Trần Kim Oanh, Lý Nguyễn Oanh, Ngô
Trâm, Anh Nguyễn Văn Thế & vợ
chồng Chị Nguyễn Tammie Thủy, và Anh Bùi Hiển (thân
hữu ở San Jose CA)
Chuyến xe từ nam ra bắc của chúng ta được khởi hành
từ Biên Hòa lúc 6 giờ sáng ngày 11/3 và sẽ ghé đón
tất cả quý AC theo xe ra bắc tại địa điểm nhà của
Chị Trần Kim Oanh sau đây:
1162/33 Đường Trường Sa, phường 13 Quận Phú Nhuận.
Số điện thoại
của Chị Kim Oanh ở HK 714-710-0207 &
ở VN: 0909688921;
Số điện thoại
của tài công TĐCTT Trần Bảo Quốc 84
909866455.
Về vấn đề chi tiêu từ nam ra bắc, ăn uống và nghỉ
đêm dọc đường, mỗi người tự trang trải;
số tiền 1 ngàn MK mỗi người đóng chung cho mọi chi
tiêu 19/21 ngày ở VN tính từ Nội Bài khi đầy
đủ phái đoàn.
Vậy xin quý AC đi từ nam ra bắc trực tiếp liên
lạc với Anh Trần Bảo Quốc và
xin báo cho Chị Trần Kim Oanh nữa nghe, ở các số
điện thoại đã được cung cấp như trên đây.
Xin Mẹ
Maria Thăm Viếng (trong bài Phúc Âm hôm nay ngày
21/12/2024 trong tuần bát nhật trước Lễ Giáng Sinh) luôn đồng
hành với chuyến đi thừa sai bác
ái của chứng ta
trong Năm 2025.
em tĩnh
Tin nhắn ngày 18/12/2024
Anh Tường quý mến,
1. Về Nhà Khách Mẹ Thăm Viếng, em sẽ liên lạc với văn phòng của Trung
Tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao để từ đó liên lạc với các Sơ Dòng Nữ Tỳ
Chúa Giêsu Linh Mục.
2. Sau chuyến Hành trình với Nhóm TĐCTT ngày 31.3.2025, 2 vợ chồng chúng
em tính ở lại thêm ít lâu, có thể tới sau Chúa Nhật Lễ Lá 13.4.2025,
trước hết là để thăm người chú của nhà em ở Sài Gòn, sau nữa là để mở
khóa LTXC ở Buôn Ma Thuột và Di Linh, và thứ ba là để chữa chứng
Parkinson của nhà em ở Đà Năng.
3. Về Khóa LTXC, có lẽ anh vẫn nhớ em từng dự tính mở Khóa LTXC vào Năm
Thánh 2025 cho GĐTHĐC ở Giáo họ Sơn Hòa nơi anh đang đặc trách. Bởi vậy
em xin hỏi anh: Có được không? Nếu được thì vào 1 ngày nào thuận tiện
nhất cho anh và cho họ trong thời gian chúng em còn lưu lại VN trên
đây?? Vào ngày trong tuần được không hay phải vào cuối tuần, Thứ Bảy hay
Chúa Nhật???
Cảm ơn Anh Tường.
em tâm phương
Anh Tường ơi, về chuyện mở Khóa LTXC cho GĐTHĐC ở Giáo họ Sơn Hòa thì
tạm thời tiếp tục chờ thời điểm an bài của LTXC trong tương lai...
Sau chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025, em sẽ mở Khóa LTXC đầu tiên ở Việt Nam tại Giáo xứ Kala Di Linh,
nơi đã trở thành Trung Tâm Truyền giáo GP Đà Lạt, sẽ được khánh thành
vào tháng Giêng 2025 tới đây.
Khóa LTXC này sẽ được tổ chức trọn ngày Chúa Nhật mùng 6.4.2025. Đáng lẽ
Khóa LTXC ở đây đã được thực hiện từ năm 2020,
nhưng vì đại dịch covid-19 đã đành phải chờ cho tới thời điểm của LTXC
là đúng Năm Thánh 2025 của Giáo Hội. Tạ ơn LTXC.
Nhưng dầu Khóa LTXC chưa được thực hiện, cộng đoàn dân Chúa ở đây đã từ
đó bắt đầu thực hiện những gợi ý tôn sùng LTXC trong chương trình em đã
phác họa được Cha Huân chánh xứ áp dụng.
LTXC đã chọn cho Nhóm TĐCTT một địa điểm đồng thời cũng là một địa danh
để tổ chức Khóa LTXC là Trung tâm Truyền giáo GP Đà Lạt này,
một trung tâm được chọn kiến thiết ở ngay địa điểm Đức Cha Cassaigne rửa
tội
đầu tiên
cho những người anh chị em dân tộc.
Nếu được xin mời quý AC GĐTHĐC Giáo họ Sơn Hòa cùng tham dự Khóa LTXC
ngày CN mùng 6.4.2025 này nhé.
Cũng không xa bao nhiêu mà lại còn được tham quan một cơ sở Truyền giáo
hoành tráng chưa từng có ở Việt Nam.
Riêng Anh, nếu được xin cũng đến nữa nhé. Em mời Anh một đề tài về LTXC
trong 4 đề tài hôm đó.
Ngoài ra lợi dụng dịp may hiếm có này chúng ta ghé thăm Tu viện Thiên
Mẫu ở Đồng Lạc ngày xưa nhé. Và nếu nơi Anh Cả bị tù ở Di Linh chúng ta
đến thăm luôn...
Xin LTXC chúc lành cho những toan tính trần gian của chúng ta mà nếu quả
thực chúng được xuất phát từ Người
thì chính Người sẽ hoàn thành những gì Người đã an bài theo thượng trí
quan phòng thần linh cho lợi ích thiêng Liêng của những ai tin tưởng.
tâm phương
Quý AC trong phái đoàn trong hành trình về VN 2025 quý mến,
Một trong những tuyệt vời mới nhất cần được cập nhật trong chuyến
đi của chúng ta đó là khi phái đoàn TĐCTT đến Trung Tâm Truyền giáo của GP
Đà Lạt ở Di Linh chiều ngày 24.3.2024, chúng ta chẳng những chứng kiến thấy
cảnh hoành tráng của Trung Tâm Truyền giáo này, mà còn được tham dự mục Văn
Hoá Dân Tộc chỉ giành riêng cho phái đoàn của chúng ta... Tạ ơn LTXC đã ưu
đãi phái đoàn TĐCTT Thừa Sai Bác Ái của chúng ta.
em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 3:48 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>
Anh Tường ơi,
Rất tiếc em không có email của Anh Cường Tôn đang phục vụ ở
Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelô mà chỉ có điện thoại của anh
ấy như anh cho em thôi.
Nên em xin anh giúp em lần nữa là cho em xin email của Anh
Tôn để em trực tiếp liên lạc với anh ấy về ngày giờ thay đổi
phái đoàn chúng em ghé đến chỗ của anh ấy nhé.
Cám ơn anh nhiều.
em tâm phương
From: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 4:45 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh,
Địa chỉ email Anh Cường Tôn
Em đang ở nhà mới mua ở Đồng xoài, sẽ làm tu viện của dòng, cư sở hiện
điện ở Gp Ban mê Thuột.
Rev. VFMai HữuTường, CRM
521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam
phú, Thành phố Thủ đức,
Tp.HCM
Phone : +84 919 120 609
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 5:22 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Cám ơn Anh Tường.
Như thế thì 2 mảnh đất của Dòng ở GP Buôn Mê Thuột không được sử
dụng nữa:
1- Mảnh đất chỗ của Anh Hưng dẫn phái đoàn THĐC đi xem năm 2022,
2- Kế cả mảnh đất bên cạnh nhà thờ được Anh Hùng / Vĩ dẫn phái đoàn
THĐC đi xem
cũng phải bỏ để chỉ còn tu viện ở Đồng Xoài trung tâm điểm thôi?
Nếu vậy cũng hợp tình hợp lý thôi.
Tạ ơn LTXC đã ban cho dòng chúng ta phát triển về mọi mặt ngay sau
khi hạt lúa miến QP vừa được chôn vùi trong lòng đất 3 ngày...
tâm phương
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 5:17 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Cuong Dang Viet <vietcuongcmc@gmail.com>
Cc: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>
Anh Đặng Việt Cường (Tôn) kính,
Em là tâm phương, THĐC LK 9A, với Anh Đỗ Cao Tùng,
Nguyễn Mạnh Thư, Nghiệp và Thảo...
Trước đây em có nhờ Anh Tường liên lạc với anh về
chỗ trọ ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmêlô của
Dòng ở Giang Điền nơi anh đang phục vụ.
Đến nay, vì lịch trình chuyến đi của phái đoàn TĐCTT
chúng em đã buộc phải thay đổi theo chiều "gió muốn
thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) của Thánh Linh, như
Thánh Phaolô đã hai lần không thể đến Tiểu Á (xem
Tông Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng em rất tiếc phải kính báo lại
Anh là phái đoàn sẽ đến trung tâm này vào chiều tối
Thứ Bảy 29/3/2025, sau khi kính viếng và dự lễ ở
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi chiều hôm đó..
Xin Anh cho phái đoàn chúng em bữa tối, qua đêm, dự
lễ sáng hôm sau cùng điểm tâm để phái đoàn chúng em
30 anh chị em đủ sức sinh hoạt ngày cuối cùng ở VN,
trong đó có ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng sáng hôm đó.
Xin LTXC là niềm vui yêu thương và phục vụ của Anh
nhé. Xin Anh cũng thương cầu cho phái đoàn TĐCTT
chúng em và chuyến đi của chúng em nhé.
em tâm phương
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 14, 2024 at 4:00 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025: Làng
Nủ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 của chúng ta có bao gồm một nơi phái đoàn TĐCTT đến thăm
viếng là Làng Nủ ở Lào Cai,
nơi cả một làng đã trở thành nạn nhân bị
cuốn trôi bởi bão Yagi 3 sáng sớm ngày 10/9/2024, với hậu quả là 40
hộ gia đình trở thành vô gia cư kèm theo 128
người bị cuốn trôi, một số bị chết
và mất tích.
Có thể nói Làng Nủ đã trở thành một địa danh lịch sử của Trận Bão
Lụt Yagi 3 Miền Bắc 9/2024, nơi Nhóm TĐCTT đã chọn để thăm viếng đầu
tiên trước 8 khu truyền giáo và 8 cơ quan bác ái xã hội.
Làng Nủ là nơi duy nhất bao gồm cả tính cách truyền giáo và bác ái
xã hội: Truyền giáo vì Làng Nủ này thuộc khu truyền giáo Lào Cai rộng
lớn của GP Hưng Hóa và
bác ái xã hội vì dân cần được cứu trợ.
Theo tin tức cho biết thì các gia đình nạn nhân (40 hộ) của Làng Nủ
này đã được di dời đến một khu vực khác cao hơn (đề phòng tái diễn
cảnh bị lũ cuốn ở bên dưới) và cách khu làng cũ không bao xa,
mỗi hộ gia đình được ở trong một
trong 40 ngôi nhà mới được hoàn thành và
khánh thành vào ngày mai Chúa Nhật 15/12/2024 để
dân làng kịp mừng Giáng Sinh (25/12/2024) và Tân Xuân (29/1/2025).
Nhóm TĐCTT, qua phái đoàn đại diện, chẳng những đến viếng thăm họ mà
còn tặng quà cho từng hộ gia đình nữa - món quà tượng trưng cho mỗi
gia đình là 25 MK (tiền VN) x 40 gia đình = 1
ngàn MK.
Tùy theo tổng Quỹ Bác Ái sẽ được thực hiện từ 12/1 đến 11/2/2025
tới đây, chúng ta sẽ phân tặng cho từng khu truyền giáo 3-4 ngàn MK
và mỗi cơ quan bác ái 2-3 ngàn MK tùy hoàn cảnh ở từng nơi.
Trong khi chờ đợi giây phút chúng ta được đến địa danh Làng Nủ ở Lào
Cai này và được gặp những người anh chị em nạn nhân của trận bão
Yagi 3 năm 2024, xin mời quí AC theo dõi 2 bản tin sau đây:
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham gia hành hương ngày
14/12/2024
Anh Tinh va chi Nga men, em book Eva airlines 3-11-2025, depart Lax
3-11-2025 @ 0:30, arrive ha noi 3-13-2025 @ 11:35,
roi tro ve USA, depart tan son nhat 3-31-2025 @ 15:55, arrive 3-31-2025 @
20:55 dung hong?
Gia tien $966.21 Co duoc khong?
Em apply e-visa online, ho Hoi residential address in Vietnam, em dung
address nao? District #? Ward #?
Em Co hay la hong Co "committed to declare temporary residence"?
Immunization requirements Co can hong?
Vietnamese e-visa fee is $50 for multiple entries, dung khong?
Anh Hà Tuấn Anh ở OC thân mến,
1. Sáng nay em có gọi cho chị Oanh ở Trans Travel để giới thiệu phái đoàn
TĐCTT, bao gồm cả ở Houston TX v.v.,
có thể gọi đến chị ấy để mua vé máy bay để cùng nhau đi từ LAX hay từ Đài
Loan (với quý AC không từ LAX) về Nội Bài cùng chuyến,
nhưng chưa nhận được hồi âm của chị ấy. Chắc hôm nay Thứ Bảy chị đông khách?
2. Về giá vé máy bay như thế là OK rồi, miễn là dưới 1 ngàn MK như em đã nói
trước.
3. Về visa em nghĩ chúng ta nên để cho Trans Travel làm cho luôn, chắc ăn
hơn, bởi họ chuyên môn hơn chúng ta.
Lệ phí tuỳ nơi và tuỳ thời gian bao lâu (mấy năm), thường thì từ 30 MK như
ở T&T Travel hay 60 MK như ở Lee Travel v.v.
Xin LTXC luôn ấp ủ từng anh chị em trong phái đoàn chúng ta trong Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót nhé.
em tĩnh
Em vừa mới nói chuyện với Chị Oanh ở Trans Travel để báo cho chị về phái
đoàn TĐCTT về VN có thể mua vé máy bay từ văn phòng của chị.
Chị cho biết Chị Tươi đã gọi cho chị và sẽ đi China Airline rẻ hơn và về Nội
Bài lúc 10:30 sáng ngày 13.3, sớm hơn 1 tiếng và chờ chung nhóm.
Chị cũng công nhận Anh Hà Anh Tuấn đã mua vé sáng nay.
Xin quý AC ở Houston TX, Seattle WA, hay San Jose CA về VN cần book vé máy
bay hãng bay Eva hay China v.v. lưu ý một điều quan trọng nhất là đến Nội
Bài vào trưa ngày 13.3.2025.
Em đã hẹn đến sau trưa Thứ Tư tuần tới ngày 18.12 sẽ cùng 2 chị Vân và Hương
ghé mua vé máy bay và làm visa luôn.
Em đã cho biết Chị Connie Vân giới thiệu, người khách được Chị Oanh xác nhận
là "Khách quý".
Em cũng đồng thời cho chị ấy biết mục đích và tính cách của chuyến đi thuần
tuý Hành hương Công giáo và Thừa Sai Bác Ái.
Tạ ơn LTXC. Cảm ơn Chị Đinh Vân. Xin Trinh Vương Thương Xót Maria chúc lành
cho chuyến đi Hành hương Thánh Mẫu của chúng ta.
em tĩnh
Chị Đinh Vân:
Anh Tinh oi tu dem qua den gio con chong mat no lai hanh em roi nen em bao
cho anh chac em khong tham gia chuyen ve VN duoc dau anh Tinh a !
Không gì xảy ra ngoài ý Chúa, Đấng Quan Phòng Thần Linh cho từng tạo vật của
Ngài, dù là sợi tóc trên đầu rơi xuống đất!
Xin cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời vậy. Amen.
Hy vọng Chị Hương vẫn tiếp tục dù không có chị đồng hành.
em tĩnh
Chị Phạm Hương
Em chào anh , em là Hương vẫn muốn tiếp tục theo các anh chị nhưng em muốn
đi cùng một vài người và cùng chuyến bay và cùng ra phi trường nếu được ,
anh có thể xem danh sách dùm em có anh chị nào gần em không ạ và cho em xin
số phone anh chị đó nhé , em cảm ơn anh
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Chị Hương nhé.
Xin chị an tâm. Ở dưới OC có hai chị không về VN trước, đó là chị Nguyễn
Châu Ngọc Huệ và Chị Tống Thanh Liên. Thường thì 2 chị được con cái chở ra
phi trường. Chính em sẽ liên lạc với 2 chị ấy để đón chị luôn nhé.
Chúng em sẽ về chung với quý AC ở OC bởi chúng em phải chu toàn phần vụ sắp
xếp và dẫn đưa phái đoàn.
Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta và chuyến đi của chúng ta.
em tĩnh
Chị Phạm Hương
Dạ em rất vui ngày nào mua vé anh cho em biết để em ra chị Oanh luôn anh nhé
, cảm ơn anh nhiều ạ
Vâng thưa chị. Em sẽ thông báo chung để anh chị em nào trong phái đoàn ở OC
cùng mua một lúc. Đó là vào Thứ Tư tuần tới ngày 18.12 và vào lúc 4 giờ
chiều nhé.
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham gia hành hương ngày
13/12/2024
Chị Đinh Vân:
Em hoi cho agency quen gia ve $940. Ngay di 11 ngay ve 31 thang 3.

Tạ ơn LTXC.
Vậy thì chúng ta đến đó mua vé.
Giá vé lên xuống thất thường, như chúng em hỏi 2 travel agency cho cả 2 lần
thì cách đây 3 tuần giá dưới 1 ngàn MK và cách đây mấy ngày lại trên 1 ngàn
MK.
Rồi hôm nay chị Đinh Vân hỏi lại dưới 1 ngàn MK.
Xin nhớ là đến Phi trường Nội bài ở Hà Nội và về từ Tân Sơn Nhất Sài Gòn
nhé.
Giá vé Chị Đinh Vân hỏi đi hãng bay Eva.
Đến Phi trường Nội Bài khoảng 11:30 sáng ngày 13.3.2025.
Có thể chúng ta cũng đi cùng chuyến bay từ Taiwan dù từ Houston hay New
Jersey hay San Jose
Chiều Thứ Tư tuần tới chúng em xuống OC mua vé máy bay và làm lại visa luôn.
Xin Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót chúc lành cho chuyến Hành hương Thánh
Mẫu Năm Thánh 2025 Xuyên Việt Thừa Sai Bác Ái của phái đoàn TĐCTT chúng con.
em tĩnh
Em Tuoi:
Co ban ve di tu Philadelphia khong anh Tinh
Chị Tươi
ở New Jersy ơi, chị có thể gọi cho agency được chị Đinh Vân giới thiệu và
mua trực tiếp từ họ qua điện thoại nhé.
Thúy Nga:
Như em nói giá vé máy bay thấp cao tuỳ thuộc:
* round trip cùng phi trường (LAX - HN & HN - LAX) hay khác phi trường (LAX
- HN & SG - LAX).
* giờ tới nơi mình muốn tới ban ngày hay ban tối.
* thời điểm đi và về.
* thời lượng ở lại VN
* tuỳ hãng máy bay
Chị Tammie Thủy:
Chào tất cả quý anh chị,
Anh chị có thể check trên phone của mình qua Google chỗ round trip thì đổi
thành Multi City (cho những ai về Hà Nội và trở về Mỹ từ HCM) để có thể coi
giá thay đổi mỗi ngày và mua khi thấy giá thích hợp.
(Ví dụ hôm nay em coi giá cho China Airline (sẽ quá cảnh ở Taiwan chứ không
phải ở Trung Quốc Mainland) giá từ LAX or ONT tới HCM hay tới HN giá khoảng
870-890)
Thuý Nga:
Em mới gọi chị Oanh Bui,
* chị confirm vé từ LAX - HN rồi từ SG - LAX; hãng Eva; đến HN khoảng 11:30
sáng; giá chị ấy đang thấy hôm nay là $945.
* Chị Oanh cũng nói giá vé có thể khác nhau khoảng $5 - $20 giữa các travel
agency, chứ không khác biệt tới cả $100 đâu. Chị ấy nói giá vé cũng còn tuỳ
theo thời điểm mình search vé nữa.
* Giá vé từ Houston $1,450.
Đúng vậy.
Lúc này là lúc người ta đang book vé về ăn tết 29.1 ở Việt Nam nên có thể
vẫn còn hơi cao, từ 950 tới trên 1 ngàn MK, nhưng giá vé khoảng 800 MK hay
hơn 1 chút có thể mua ngay được rồi.
Năm 2018 nhóm TĐCTT về VN giá bay hãng Eva đã ở khoảng 7 hay 8 trăm MK rồi.
Tuy nhiên nếu chờ sau tết, tức vào đầu tháng 2 hay cuối tháng 1.2025 mới mua
thì có thể hết chỗ hay còn chỗ cũng no choice ghế ngồi. Thậm chí vé lại lên
bởi máy bay gần đầy rồi...
Tóm lại ai cảm thấy lúc nào mua được thì cứ mua ngay cho chắc ăn nhé.
em tĩnh
Hà Anh Tuấn
Da em nhan duoc roi. Nhom LTXC se gap mat o Phi truong Ha Noi, date and
time, terminal nao?
Em se phone Cho chi Oanh Bui, hoac book online
Neu chuyen bay em den som Hon hay tre Hon, thi em phai lam gi?
Anh Hà Anh Tuấn ơi,
Nếu anh đi hãng bay Eva thì sẽ rời LAX vào nửa đêm ngày 11 sang ngày
12.3.2025, và sẽ ghé qua Đài Loan
rồi sáng ngày 13.3 ở Đài Loan sẽ bay về Nội Bài vào lúc 11:35 sáng cùng ngày
13.3 ở cùng một nơi, không có các terminal khác nhau.
Vì chúng ta đi chung nên có trễ thì trễ chung. Anh an tâm nhé.
em tĩnh
Chị Nguyễn Kim Ngọc
Chao anh Tĩnh,
Em muốn biết chuyến từ Đại Loan về HN khởi hành lúc may giờ? Và chỉ có một
chuyến đó thôi phải không a? Cám on anh.
Vâng thưa chị Kim Ngọc ở Seattle WA,
Eva đem chúng ta từ các nơi khởi hành ở HK đến Đài Loan vào sáng sớm ngày
13.3 rồi khoảng 7, 8 hay 9 giờ sáng sẽ bay về Nội Bài, thế thôi.
Nếu đi theo hãng bay Eva chúng ta sẽ gặp nhau ở Đài Loan rồi cùng nhau về
Nội Bài chung một chuyến bay.
Đi như thế chúng ta sẽ không bị lạc nhau hay chờ đợi nhau... Hy vọng mọi sự
diễn tiến tốt đẹp trong LTXC vô biên.
em tĩnh
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham gia hành hương ngày
12/12/2024
Hi chị Nga
Thanh ở Houston đây
T quyết định đi chuyến xuyên Việt tháng 3-4 , cho T ghi danh đi chung với
nhé
Cho T biết khí nào đóng tiền
Và mua vé về VN chung với anh Điểm chị Mỹ và chị Mùi
Cảm ơn Chị Phan Thanh, người chị em đã tham gia chuyến Hành trình Truyền
giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 9/2016 và 2 chuyến Hành hương:
Chuyến
Hành hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 5/2017 và chuyến Hành hương Truyền giáo
Tận cùng Trái đất theo chân Thánh Phaolo ở Hy Lạp 11/2023.
Tóm lại chị Phan Thanh đã tham gia 2 chuyến Hành hương và 2 chuyến Truyền
giáo của Nhóm TĐCTT. Tạ ơn LTXC.
Tạ ơn LTXC.
Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt cho chuyến Hành hương Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của Nhóm TĐCTT chúng ta.
Ở chỗ sáng nay chúng ta có thêm chị Phan Thanh từ Houston TX mà chiều nay
còn thêm 2 Chị ở Nam California nữa là Chị Đinh Vân và Chị Phạm Hương.
Cảm ơn 2 Chị đã trở thành tham dự viên 28 và 29.
Chỉ còn 1 chỗ duy nhất nữa thôi.
Anh Hiển là thân hữu TĐCTT đã từng đi hành hương với Nhóm Năm 2023 sẽ không
tham gia chuyến đi với chúng ta nữa.
Mẹ của Chị Ngô Trâm 90 tuổi rồi cũng không dám tham gia chuyến đi 3 tuần của
chúng ta.
Vậy chúng ta chờ nhân vật thứ 30 sẽ được LTXC sai đến với phái đoàn chúng ta
nhé.
em tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 12, 2024 at 12:26 PM
Subject: Xin giữ chổ ở Nhà Khách Mẹ Thăm Viếng
To: <
ttnutycglm@gmail.com>
Trọng kính Quý Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đặc trách phục vụ ở Nhà
Khách Mẹ Thăm Viếng,
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) 32 người (kể cả 2 tài xế) chúng
con từ Mỹ về trong chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025
sẽ ghé kính viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Tà Pao vào
thời điểm Thứ Năm ngày
27/3/2025, và vì thế chúng con muốn xin quý Sơ giữ đủ phòng cho chúng
con, tùy quý sơ sắp xếp.
Đồng thời cũng xin quý sơ cho
chúng con, nếu được ăn bữa tối hôm đó và cả bữa điểm tâm
hôm sau nữa trước khi chúng con lên đường tiếp tục cuộc hành trình xuôi
nam của chúng con.
Tiện đây chúng con cũng xin quý sơ cho chúng con biết giờ lễ hằng ngày ở
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao như thế nào nữa nhé.
Chúng con xin cám ơn Quý Sơ rất nhiều.
Kính chúc Quý Sơ tràn đầy Niềm vui Emmanuel trong Mùa Vọng và Mùa Giáng
Sinh 2024 này nhé, và xin quý sơ cũng thương cầu nguyện cho TĐCTT chúng
con.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 2:39 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Nu ty CGLM <ttnutycglm@gmail.com>
Cc: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>
Trọng kính Quý Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đặc trách phục vụ ở
Nhà Khách Mẹ Thăm Viếng,
Vì lịch trình chuyến đi của
phái đoàn TĐCTT chúng con đã
buộc phải thay đổi theo chiều
"gió muốn thổi đâu thì thổi"
(Gioan 3:8) của Thánh Linh, như
Thánh Phaolô đã hai lần không
thể đến Tiểu Á (xem Tông Vụ
16:6),
nên phái đoàn chúng con không
thể đến kính viếng Trung Tâm
Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao như
trước đây, mà là vào ngày
27/3/2025.
Phái đoàn 30 anh chị em chúng
con qua đêm ở Ninh Chữ Phan
Rang đêm hôm trước 26/3/2025 để
rồi sáng hôm sau 27/3/2025
thì đến với Đức Mẹ Tà Pao vào
buổi trưa.
Vậy xin Quý Sơ cho chúng
con được dùng bữa trưa, bữa tối
và qua đêm 27/3/2025 và bữa điểm
tâm sáng hôm sau 28/3/2025 nữa
nhé, để chúng con lấy sức đi đến
kính viếng Đức Mẹ La Mã ở Bến
Tre.
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu
thương và phục vụ khách hành
hương của Quý Sơ cùng chúc lành
cho Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh
Mục của Quý Sơ nhé.
Xin Quý Sơ thương cầu cho phái
đoàn TĐCTT chúng con và
chuyến đi của chúng con.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 12, 2024 at 12:17 PM
Subject: Xin giữ chổ ở Nhà Khách Lâm Bích
To: <hanhhuong@lavang.com.vn>
Trọng kính Quý Sơ MTG Huế đặc trách phục vụ ở Nhà Khách Lâm Bích Lavang,
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) 32 người (kể cả 2 tài xế) chúng
con từ Mỹ về trong chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025
sẽ ghé kính viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Lavang vào thời điểm Thứ Ba
ngày 18/3/2025, và vì thế chúng con muốn xin quý Sơ giữ đủ phòng cho
chúng con, 16 phòng cho 2 người 1 phòng.
Đồng thời cũng xin quý sơ cho chúng
con được ăn bữa tối hôm đó và nếu có thể cả bữa điểm
tâm hôm sau nữa trước khi chúng con lên đường tiếp
tục cuộc hành trình xuôi nam của chúng con.
Tiện đây chúng con cũng xin quý sơ cho chúng con biết giờ lễ hằng ngày ở
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Lavang như thế nào - theo chỗ chúng con
biết đã thay đổi không còn như trước đây nữa.
Chúng con xin cám ơn Quý Sơ rất nhiều.
Kính chúc Quý Sơ tràn đầy Niềm vui Emmanuel trong Mùa Vọng và Mùa Giáng
Sinh 2024 này nhé, và xin quý sơ cũng thương cầu nguyện cho TĐCTT chúng
con.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 2:48 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: <hanhhuong@lavang.com.vn>
Trọng kính Quý Sơ MTG Huế đặc trách phục vụ ở Nhà Khách Lâm Bích
Lavang
Vì lịch trình chuyến đi
của phái đoàn TĐCTT
chúng con đã buộc phải
thay đổi theo chiều "gió
muốn thổi đâu thì thổi"
(Gioan 3:8) của Thánh
Linh, như Thánh
Phaolô đã hai lần không
thể đến Tiểu Á (xem Tông
Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng con
không thể đến kính viếng
Trung Tâm Hành Hương Đức
Mẹ Lavang như trước đây,
mà là vào ngày
18/3/2025.
Phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ
Chúa Tình Thương) chúng
con đã hẹn qua đêm ở Nhà
Khách Lâm Bích của Quý
Sơ trước đây qua điện
thoại, nay chúng con xin
báo lại về ngày và số
người là 30 anh chị em
chúng con
Vậy xin Quý Sơ cho chúng
con được qua đêm
18/3/2025, (chúng con
dùng bữa tối ở Mái Ấm
Martino của Dòng Quý Sơ
ở Cam Lộ), và
bữa điểm tâm sáng hôm
sau 19/3/2025 nữa nhé.
Xin LTXC là tất cả niềm
vui yêu thương và phục
vụ khách hành hương của
Quý Sơ cùng chúc lành
cho Dòng MTG Huế của Quý
Sơ nhé.
Xin Quý Sơ thương cầu
cho phái đoàn TĐCTT
chúng con và chuyến đi
của chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao
tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 1, 2025 at 8:39 AM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: <hanhhuong@lavang.com.vn>
Quý Sơ ơi,
Con xin điều chỉnh lại một chút là phái đoàn TĐCTT chúng con sẽ về Nhà
Khách Lâm Bích của Quý Sơ ngày 18/3/2025.
Chúng con sẽ về kịp lễ 7 giờ tối rồi sau đó xin Quý Sơ cho chúng
con được dùng bữa tối nữa nhé.
Bởi chúng con không còn đủ giờ để dùng bữa tối ở Mái Ấm Martino
như đã được Sơ Thu Hương mời,
bằng không chúng con sẽ không kịp lễ 7 giờ tối. Xin Qúy Sơ thông cảm cho
chi tiết thay đổi này.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 1, 2025 at 9:04 AM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: <hanhhuong@lavang.com.vn>
XIN LỖI QUÝ SƠ.
XIN QUÝ SƠ COI NHƯ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI.
MỌI SỰ SẼ NHƯ THƯỜNG.
CON CHÚNG DÙNG BỮA TỐI Ở MÁI ẤM MARTINO RỒI MỚI VỀ NHÀ KHÁCH LÂM BÍCH.
VÌ BAN SÁNG HÔM ĐÓ CHÚNG CON ĐÃ DỰ LỄ Ở DÒNG MTG VINH Ở NGHỆ AN RỒI.
SÁNG HÔM SAU CHÚNG CON DỰ LỄ Ở LAVANG TRƯỚC KHI CHÚNG CON TIẾP TỤC HÀNH
TRÌNH XUÔI NAM CỦA CHÚNG CON.
con tĩnh
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham gia hành hương ngày
11/12/2024
Tạ ơn LTXC. Thế là mọi người đã nhận được tin nhắn chung mở đầu này của em.
Giờ đây quý AC có thể bắt đầu đóng góp 500 MK cho Quỹ Thừa Sai Bác Ái của
chung Nhóm TĐCTT chúng ta để chúng ta làm quà tặng cho 8 khu vực truyền giáo
và 8 cơ sở phục vụ bác ái của quý dòng tu nữ ở VN như quý AC đã thấy được
liệt kê trong Lịch trình Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của chuyến đi.
Nếu mỗi nơi chúng ta tặng 3 ngàn MK thì cần tới 51 ngàn MK. Trong đó nhóm 30
người chúng ta đã được 15 ngàn MK. Ngoài ra không biết quý AC TĐCTT không
tham gia sẽ đóng góp bao nhiêu cho đủ 36 ngàn MK nữa. Việc bác ái yêu thương
hoàn toàn vô vị lợi của chúng ta là việc của LTXC nên chính Người sẽ có cách
để tỏ hiện LTXC của Người ra qua lòng tin tưởng của chúng ta.
Xin quý AC có thể đóng góp bằng 2 cách sau đây:
1. Zelle quá số điện thoại 909-210-4884;
2. Check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về địa chỉ:
12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.
Còn số tiền 1 ngàn MK để tiêu dùng cho đủ mọi nhu cầu và sinh hoạt 19/21
ngày ở VN, mỗi người chúng ta sẽ mang về VN sau đó mới từ từ góp chung và sử
dụng chung.
Còn vé máy bay chưa tới 1 ngàn MK sẽ tự mua và tự trả. Chúng em sẽ thông báo
ngày giờ và địa điểm để quý AC ở Nam California có thể cùng nhau mua một
lúc. Và dù ở đâu hay mua trước hoặc mua sau, chúng ta cần phải thống nhất
giờ được xe đón ở phi trường Nội Bài Bắc Việt vào khoảng từ 11 giờ đến 12
giờ trưa ngày 13/3/2025.
Còn chuyện một số quý AC về VN trước rồi theo xe từ nam ra bắc em sẽ nói đến
sau qua email để tài công Trần Bảo Quốc ở VN biết nữa. Mỗi lần gửi email em
cũng sẽ gửi tin nhắn báo cho quý AC nhé.
Xin LTXC luôn "động lòng thương" (Mt 9:36 và 14:14) nơi tâm hồn của từng AC
TĐCTT chúng ta.
em tĩnh
Chào quý anh chị em trong nhóm HHTSBAVN-2025,
Vì cùng đồng hành với a. Tĩnh trong chuyến đi này nên em cố gắng giúp anh ấy
bao nhiêu có thể. Có vài vấn đề em xin được trình bày:
1) Trong tin nhắn sáng nay, anh Tĩnh có nói quý AC có thể bắt đầu đóng góp
số tiền $500 mà mỗi người tham dư chuyến đi cần đóng góp vào Quỹ Thừa Sai
Bác Ái 2025 chung của nhóm TDCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), sẽ được tổng
kết vào Feb 11, 2025. Tuy nhiên, em xin quý AC ĐỢI ĐẾN SAU Jan 01, 2025 rồi
hãy zelle hoặc gửi về cho em; chưa vội gửi bây giờ. Lý do: em đang bận tổng
kết giấy tơ về quỹ của 2024. Xin thông cảm.
2) Tiền vé máy bay được anh Tĩnh ƯỚC TÍNH là khoảng $1,000 như sau: Vé khư
hồi: LAX về Hà Nội; từ Sài Gòn về LAX; hãng Eva Air; về đến Hà Nội vào buổi
trưa; chuyến về đến LAX xế chiều.
Đây là giá mà 2 travel agencies VN dưới Little Sài Gòn cho biết khi em gọi
khảo giá cách đây 3 tuần, $990.
Chiều nay em mới gọi confirm, thì cả 2 agency cho biết giá đã lên $1,120.
Nếu đến Hà Nội vào buổi tối và về đến LAX cũng tối, giá rẻ hơn khoảng $995.
Họ cũng cho biết giá vé máy bay khác nhau tuỳ theo: giờ giấc, thời gian mua,
thời lượng ở lại VN, nơi khởi hành, nơi đến, hãng airline, v.v....
Hiện tại 2 hãng China Air & Asianna Air rẻ hơn Eva Air khoảng $100.
Em cũng khảo giá vé cho một chị đi từ Houston, cũng hãng Eva, giá là $1,520
nếu về lại Mỹ 31/3; nếu về ngày 1/4 giá là $1,400.
Tóm lại: vấn đề chi phí vé máy bay, như anh Tĩnh có nói trong 1, 2 email
đầu, khi mới giới thiệu chuyến HHTSBA này, đó là chúng ta sẽ tự túc lo mua
vé vì có người về trước thăm gia đình, có người ở lại sau khi nhóm kết thúc.
Vì thế, với giá ƯỚC TÍNH là $1,000 chắc chắn sẽ có sai biệt vì những điểm
nêu trên. Em nghĩ quý anh chị nào hay về VN có thể hiểu biết nhiều hơn chúng
em về vấn đề mua vé máy bay.
Vậy quý AC hãy tìm hiểu và mua vé vào lúc tốt nhất nhá.
Xin LTXC chúc lành cho ace chúng ta.
Em Thúy-Nga
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 10, 2024 at 9:11 PM
Subject: Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Phái đoàn
tham dự
To: <phi-on-tctt-v-vn-2025@googlegroups.com>
Quý AC tham gia chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
rất thân mến của em,
Trong khi chờ đợi tất cả 20 anh chị em trong nhóm tin nhắn hồi âm cho
em để em biết không một ai bị missed tin nhắn cần thiết của em về
chuyến đi của chúng ta,
em thực hiện thêm nhóm email riêng cho phái đoàn nữa, để có gì dài dòng
về chuyến đi chúng ta cần phải sử dụng đến email hơn là tin nhắn vắn
gọn.
Trong group email này, bao gồm 23 người, bao gồm cả tài xế TĐCTT Trần
Bảo Quốc ở VN, Anh Nguyễn Văn Hóa ở VN
và Anh Trần Tất Đạt (không có trong tin
nhắn) chồng Chị Phan Hòa (có trong tin nhắn).
Sau này có thể thêm anh chị em nào tham gia chuyến đi vào cùng nhóm
email cho đầy đủ.
Xin LTXC, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót, chúc
lành cho chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của
chúng ta.
em tĩnh
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham gia hành hương
chiều ngày 10/12/2024
Tạ ơn LTXC và Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót về chuyến Hành hương Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của chúng ta kể như đã gần hoàn
thành thủ tục ghi danh đầu tiên.
Trong khi chờ đợi cho đến khi mọi sự ghi danh kể như hoàn tất, em đã
thiết lập nhóm email và text riêng cho phái đoàn trong chuyến đi này để
liên lạc với nhau một cách riêng biệt và đầy đủ (qua emails) và nhanh
chóng (qua texts), như em vẫn từng làm trước đây cho các chuyến hành
hương và truyền giáo của chúng ta.
Trong nhóm tin nhắn chỉ được tối đa 20 số điện thoại này bao gồm quý AC
sau đây:
15 Quý Chị: Thúy Nga, Tammie Thủy, Hoàng Minh, Phan Hoàng Bickie, Tống
Thanh Liên, Lưu Ngọc Trinh, Ngô Trâm Jackie, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Trần
Kim Oanh, Nguyễn Kim Ngọc, Trần Nguyễn Tươi , Trần Phan Hòa, Vũ Thúy
Anh, Trần Vũ Mùi và Bùi Vân Pauline; và 5 Quý Anh Lưu Chủ, Nguyễn Điềm,
Nguyễn Văn Thế, Hà Đại Thắng và em.
Còn 2 anh nữa không được bao gồm vì hết chỗ đó là Anh Nguyễn Văn Hoá ở
VN và Anh Hà Anh Tuấn ở OC. Bởi vậy mỗi khi gửi tin nhắn chung cho cả
nhóm 20 người này em sẽ chuyển cho Anh Hoá ở VN qua viber và cho Anh
Tuấn bằng text riêng. Sau này còn mấy chị đang giải quyết gia đình để có
thể đi với chúng ta em sẽ tạo thêm một nhóm mấy người nữa để chuyển tin
nhắn chung cho họ tiện hơn là cho từng người.
Để chắc chắn đúng số điện thoại của quý AC trong nhóm tin nhắn chung
này, nhờ đó sau này không ai bị mất tin nhắn của em về những gì cần
thiết về chuyến đi, xin từng AC làm ơn cho em biết quý AC có nhận được
tin nhắn này của em không? Xin cảm ơn quý AC rất nhiều.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 9, 2024 at 8:44 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: CMC THDC <vietbui@yahoo.com>
Anh Hiển quý mến,
Hôm nay, 9/12, là ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm được dời từ hôm qua,
8/12,
và cũng là thời hạn hết ưu tiên cho nội bộ Nhóm TĐCTT ghi danh
tham dự chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025.
Dưới đây là email em vừa gửi cho chung Nhóm về tình hình và diễn
tiến của chuyến đi, liên quan đến con số tham dự và thủ tục tiếp
theo việc ghi danh.
Như anh thấy chỉ còn chỗ cho một mình anh, xin anh thông cảm về
trường hợp 2 người thân của anh ở VN;
Người chị em tên Vân trong số 3 thân
hữu, ghi danh trước anh từ 30/11, cũng muốn
gồm cả bố mẹ mà cũng đành chịu.
Mỗi lần em tổ chức cho nhóm về VN thì đông anh chị em tham dự và
ghi danh nhanh lắm.
Đây là chuyến thứ 4 sau 3 chuyến
đầu: 2016, 2018 và 2019, trong đó
2 chuyến 2016 (20 người) và 2018 (30 người)
mỗi người phải đóng góp 1 ngàn MK
vào quỹ truyền giáo nữa thế mà vẫn tranh
nhau đi; năm 2018 số tiền quỹ truyền giáo của Nhóm TĐCTT đã
lên gần 108 ngàn MK.
Nếu em tổ chức chuyến 2025 này vào Tháng 5 thì đã đủ 30 anh chị
em TĐCTT trước khi anh gọi em hôm 2/12,
bởi 6 anh chị em TĐCTT rất tiếc khi thấy chuyến đi hào hứng và ý
nghĩa nhưng không thể tham dự vào Tháng 3.
Chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
không ngờ có một số THĐC:
Anh Hòa Điềm, Anh Chủ Bạch,
Anh Hiển Việt và em, hơn chuyến Hành Hương
Hy Lạp 2023 một người.
Xin Mẹ Lavang,
Mẹ Việt Nam chúc lành cho chuyến đi của chúng ta nhé.
Goodnight Anh.
THĐC Tâm phương TĐCTT cao tấn em tĩnh
From:
<vietbui@yahoo.com>
Date: Mon, Dec 9, 2024 at 10:26 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào anh Tâm Phương,
Cám ơn anh đã cho biết tin. Vì hứa với gia
đình bên VN cho chuyến hành hương này, nếu
chỉ có một mình em đi thì không tiện cho
lắm. Xin anh vui lòng rút tên em ra khỏi
danh sách và xin dành chỗ cho người khác.
Thành thật xin lỗi anh nhé.
Best Regards,
Viet H. Bui, Ph.D.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 10, 2024 at 7:00 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: <vietbui@yahoo.com>
Cám ơn Anh Hiển đã hồi âm cho em.
Như anh biết, chuyến đi nào cũng thế, cũng có những trục trặc về
số người đã ghi tên tham gia.
Do đó, vì chưa hoàn toàn hết hạn ghi danh, cho tới
31/12/2024.
Nếu còn chỗ đủ cho anh và 2 thân nhân ở VN anh có muốn tiếp
tục hay chăng?
Tất cả mọi sự đều không ngoài sự quan phòng thần linh của
Chúa.
Chúng ta cứ việc tính toán và dự định theo cách thế trần
gian, nhưng hoàn toàn theo chiều "gió muốn thổi đâu thì
thổi" (Gioan 3:8) phải không anh?!
em tĩnh tâm phương
From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Tue, Dec 10, 2024 at 11:46 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào anh Tâm Phương,
Nếu có 3 chổ thì gia đĩnh chúng em sẽ tham
gia với quý anh chị. Xin cho em biết càng
sớm càng tốt để lo vé máy bay và Visa vào
VN.
Xin Chúa chúc lành cho những công việc
truyền giáo va hy sinh cùa anh chị.
Best Regards,
Viet H. Bui,
Ph.D.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 10, 2024 at 12:43 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: <vietbui@yahoo.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Hiển đã trả lời cho em.
Vâng, em sẽ báo sớm cho anh bất cứ khi nào tình hình cho phép nay cả
trước khi hết hạn ghi danh 31/12/2024.
em tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 13, 2024 at 7:04 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: <vietbui@yahoo.com>
Anh Bùi Hồng Việt quý mến,
Cho tới chiều hôm qua, 12/12, thì chỉ còn 1 chỗ duy nhất.
Tuy nhiên, còn tới 19 ngày nữa mới hết hạn ghi danh, 3 chỗ giành
cho anh vẫn là đệ nhất ưu tiên nếu có ai buông bỏ nhé.
Mọi sự đều đã được an bài thần linh
trong Đấng làm chủ tất cả mọi sự trên trần gian này trong cuộc
hành trình đức tin của chúng ta.
Sống hành trình đức tin chính là sống Lữ Hành Hy Vọng như khẩu
hiệu Năm Thánh 2025 của Giáo Hội, hay sống hy vọng đợi trông
của Mùa Vọng vậy.
em tâm phương
From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Fri, Dec 13, 2024 at 7:11 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cam on anh da cap nhat.
Best Regards,
Viet H. Bui, Ph.D.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 16, 2024 at 10:33 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: <vietbui@yahoo.com>
Anh Bùi Hồng Việt quý mến,
Hôm nay em đã chính thức đóng sổ, vì đã đủ 30 anh chị em ghi danh tham
gia chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025.
Anh và 2 thân nhân của Anh bên VN là 3 người cuối cùng điền vào chỗ của
3 chị vừa bỏ cuộc.
Tạ ơn LTXC đã an bài thần linh tất cả mọi sự theo nhiệm ý của Ngài liên
quan đến từng tham dự viên cũng như từng chi tiết trong chuyến đi của
chúng ta.
Vậy em xin chính thức thông báo đến anh để anh và 2 thân nhân của anh ở
VN, nhất là anh, kịp sửa soạn cho chuyến đi gần 3 tháng nữa thôi
(16/12/2024 - 11/3/2025)
Quý AC trong phái đoàn tham gia, 2 hôm trước đây, đã có 1 anh (OC) và 1
chị (NY) bắt đầu mua vé máy bay về
VN rồi.
Chiều Thứ Tư tới đây trong tuần này sẽ có một đợt nữa cùng mua vé máy
bay với 2 vợ chồng chúng em ở OC.
Nếu chúng ta đi hãng bay Eva, rời HK vào nửa đêm ngày 11/3 sang
12/3/2025 thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Đài Loan sáng sớm ngày 13/3/2025,
rồi cùng chuyến bay từ Đài Loan về Nội Bài để tới nơi vào lúc 11:35 am
cùng ngày 13/3/2025 (nếu đi hãng China sẽ về Nội Bài lúc 10:30 am cùng
ngày, sớm hơn 1 tiếng).
Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh đã ngỏ ý muốn tham gia chuyến đi của/với Nhóm
TĐCTT,
như chuyến Hành Hương Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Hy Lạp 11/2023, và
nhất là đã nhẫn nại đợi chờ trong LTXC,
Đấng đã "tạo nên trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm theo sở định của
Người". (Philiphe 2:13). Amen.
em tĩnh / tâm phương
From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Mon, Dec 16, 2024 at 11:29 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Phái đoàn ghi danh tham dự và thủ tục được tiến hành
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cam on anh. Chung em se xep dat mua ve va xin Visa VN.
Best Regards,
Viet H. Bui, Ph.D.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date:
Mon, Dec
9, 2024
at
6:14 PM
Subject:
TĐCTT
Hành
Hương
Thừa Sai
Bác Ái
Xuyên
Việt Năm
Thánh
2025:
Phái
đoàn ghi
danh
tham dự
và thủ
tục được
tiến
hành
To:
<LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC và Đức Maria Trinh Vương Thương Xót về danh sách tham dự của Quý AC TĐCTT trong vòng 18 ngày, từ ngày 21/11/2024 tới hết thời hạn ưu tiên mùng 8/12/2024.
Phái đoàn tham dự:
1 Carthage Missouri: Anh Lưu Chủ
1 New Jersey NJ: Chị Trần Nguyễn Tươi
1 Seattle WA: Chị Nguyễn Kim Ngọc
1 Việt Nam: Anh Nguyễn Văn Hóa
3 San Jose CA: AC Trần Đạt & Hòa và Chị Vũ Thúy Anh
3 Houston TX: AC Nguyễn Điềm & Mỹ và Chị Trần Vũ Mùi;
14 Nam California: Chúng em tĩnh nga, Chị Trần Kim Oanh, Anh Nguyễn Văn Thế, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Anh Hà Đại Thắng, AC Nguyển Hoàng & Thủy Tammie, Chị Ngô Trâm Jackie,
Chị Lý Nguyễn Oanh, Chị Hoàng Minh & Phan Hoàng Bickie, Chị Tống Thanh Liên và Chị Lưu Ngọc Trinh
24/30 anh chị em
2 chị đang cố giải quyết để tham dự: Chị Đinh Thị Vân và Chị Phạm Thị Hương cả 2 ở Nam California; 1 chị muốn đi nhưng chúng em từ chối vì sức khỏe: Chị Phạm Thanh Nhàn ở Nam California.
4 người ngoài nhóm đang chờ tham gia (1 thân nhân và 3 thân hữu): Bà Liên, mẹ của Chị Ngô Trâm ở Los Angeles, Anh Hà Anh Tuấn và Chị Pauline
Bùi (Vân) bạn Chị Oanh ở Nam California; Anh Bùi Hiển ở San Jose Bắc California.
30/30 anh chị em kể từ ngày 10/10/2024. Để đề phòng có anh chị nào ghi danh bất đắc dĩ phải hủy bỏ chuyến đi, tiến trình ghi danh vẫn tiếp tục cho đến hết 31/12/2024 nhưng ở dạng waiting list.
Thủ tục hành trình
1- Tiến trình sau phần đầu ghi danh tham dự là mục mua vé máy bay kèm theo xin visa nhập cảnh Việt Nam;
2- Ai hết hạn thẻ thông hành passport (phải còn hiệu lực 6 tháng, tức cho tới ngày 1/10/2025 nếu tính ngày từ VN về lại Mỹ 31/3/2025 hay sau đó tùy mỗi người) thì phải làm lại ngay;
3- Vé máy bay có thể mua chung hay riêng: Mua chung ở từng địa phương để đi cùng chuyến từ Mỹ về VN; mua riêng nếu về VN trước hay về lại HK sau;
4- Chung phái đoàn về VN sẽ được đón tại phi trường Nội Bài trưa ngày 13/3/2025, sau đó sẽ ghé dùng bữa trưa rồi lên thẳng Sapa kịp lễ 7 giờ tối ở Nhà Thờ Đá;
5- Ai về VN trước thì theo xe được tài công TĐCTT Trần Quốc Bảo lái từ nam ra bắc - Xin liên lạc với số điện thoại +84909866455 để được hẹn đón vào ngày giờ và nơi chốn tập trung;
6- Toàn bộ lịch trình của chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 sẽ được cập nhật một cách chi tiết hóa hơn nữa và phổ biến cho từng người trong phái đoàn.
7- Hai mục chính cần phải được cập nhật và chi tiết hóa là tên cùng địa chỉ của các khách sạn cũng như các điểm tham quan ở 3 thành phố du lịch Sapa, Huế và Đà lạt.
Tiền riêng phân chi
1- $2,500.00 là tất cả số tiền cần có của những ai tham dự chuyến đi và được chia ra làm 3 phần rõ ràng:
$1,000.00 vé máy bay (thường dưới 1 ngàn, khoảng hơn kém 900 MK) +
$1,000.00 chuyên chở, ăn uống và ngủ nghỉ (19/21 ngày ở VN), hy vọng đủ cho cả lệ phí tham quan cần phải trả ở các nơi du lịch, (nếu không đủ thì mỗi người góp thêm 1 chút) +
$500.00 đóng góp vào Quỹ Bác Ái của chung nhóm để có được một số tiền dồi dào trong việc phân tặng cho 8 khu truyền giáo và 8 cơ sở phục vụ bác ái.
2- $500 MK đóng góp Quỹ Bác Ái Nhóm TĐCTT: zelle qua số phone 909-210-4884 hay check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về 12173 Highgate Ct - Rancho Cucamonga, CA 91739.
3- $1,000.00 cho các nhu cầu sinh hoạt 19/21 ngày ở VN sẽ được từng người mang về VN và được đổi sang tiền VN để chi trả cho từng mục theo lịch trình của chuyến đi.
4- Quý AC nào về VN trước và cùng xe được tài công Trần Bảo Quốc từ nam ra bắc xin chịu phí tổn ăn uống và ngủ nghỉ dọc đường, số tiền 1 ngàn MK chỉ được tính chung từ phi trường Nội Bài thôi;
5- Quý AC đi cùng xe được tài công Trần Bảo Quốc từ nam ra bắc có thể hẹn nhau ngày giờ và tại nhà của Chị Trần Kim Oanh 714-710-0207 ở Sài gòn để được đến đón cùng nơi cùng lúc cho tiện;
6- Phái đoàn sẽ có phiên họp đầu tiên ở Sapa hôm 13/3/2025 để truyền đạt và thống nhất về tất cả những gì cần biết và làm (gồm cả tiền bạc) trong suốt hành trình xuyên Việt của chúng ta.
7- Phái đoàn sẽ ở với nhau cho tới ngày cuối cùng là 31/3, bao gồm cả những ai ở lại VN thêm sau đó, để chúng ta họp tổng kết tối 30/3 và cùng dâng lễ tạ ơn sáng 31/3.
8- Phái đoàn đã cố gắng sắp xếp để có thể ăn ở qua đêm ở các dòng tu, tuy nhiên, vì số người hay vì thời điểm hoặc vì địa thế không phù hợp, phái đoàn cần ăn tiệm và qua đêm ở khách sạn.
9- TĐCTT chọn ở trong các dòng tu vì nhu cầu thiêng liêng liên quan đến phụng vụ và cũng an toàn hơn ở khách sạn, nơi phải nộp thẻ thông hành và có thể bị công an kiểm soát bất cứ lúc nào.
10- Tổng số tiền 1 ngàn MK từ mỗi người để chi cho nhu cầu sinh hoạt ở VN, chúng ta sẽ trích ra một số tiền xứng đáng để vừa tạ ơn và vừa tặng thêm ủng hộ cho các nhà dòng đón tiếp chúng ta.
Quĩ Chung phân tặng
1- Quĩ Bác Ái hằng năm của TĐCTT 2025 sẽ được phát động từ Chúa Nhật 12/1/2025, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, cho tới Thứ Ba 11/2/2025, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Thế Giới Bệnh Nhân;
2- Sau khi tổng kết Quỹ Bác Ái 2025 của TĐCTT, số tiền sẽ được phân tặng cho 8 khu vực truyền giáo và 8 cơ sở bác ái xã hội nhiều ít tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của từng nơi;
3- Số tiền phân tặng sẽ được chuyển về VN trước cho từng khu truyền giáo hay cơ sở bác ái chúng ta đã ấn định đến thăm, nhất là các khu truyền giáo để quà được mua trước cho chúng ta về trao tặng;
4- Riêng 2 nơi đặc biệt, Làng Nủ ở Lào Cai và Trại Cùi Di Linh, không thể cung cấp cho Hiệp Hội The Viet Apostolate of Divine Mercy chứng nhận thư tiền tặng, chúng ta sẽ tặng họ tiền mặt từ quỹ chung;
5- Sau khi tổng kết Quĩ Bác Ái 2025 ngày 11/2, cho tới ngày đi 11/3 là đúng 1 tháng, chúng ta đủ giờ để chuyển ngân phân tặng và kịp thời có được chứng nhận thư từ từng nơi được chúng ta phân tặng.
Xin Trinh Vương Thương Xót Maria chuyển cầu cho chuyến Hành Hương Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của TĐCTT chúng ta.
em tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun,
Dec 8, 2024
at 12:01 PM
Subject:
TĐCTT Hành
Hương Thừa
Sai Bác Ái
Xuyên Việt
Năm Thánh
2025: Những
đêm Hành
trình và
phái đoàn
tham dự
To:
<LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân
loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương
xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT
chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
"Những đêm hành trình" đây không phải là những chuyến đi đêm trong chuyến
Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025,
mà là những đêm lưu trú của phái đoàn TĐCTT trong suốt 19/21 ngày từ bắc vô
nam của chuyến hành trình về VN lần thứ tư của chung nhóm.
15 nơi qua đêm trong đó
có 5 dòng tu (6 đêm), 6 cơ sở Công giáo (8 đêm), 4 khách sạn (4 đêm) -
Phái đoàn không thể qua đêm ở các dòng tu hay cơ sở tôn giáo, thì bất đắc dĩ
phải ở hotel.
5 dòng tu (6 đêm)
"Về chỗ ở vừa qua chúng Em xây
thêm 1 tầng để có chỗ thêm cho các Sơ về Hd trong các dịp tĩnh
tâm và thường huấn nên Bác yên tâm" (email
từ Sơ Bề Trên Mai Hà hồi âm ngày 28/11/2024)
Đan Viện Xito Thánh
Mẫu Châu Sơn ở Thôn
4, Nho
Quan Ninh Bình đêm
Chúa Nhật 16/3
Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM
Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima ở Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình
Dòng MTG
Vinh ở Xóm
9, Nghi Diên, Nghi Lộc,
Nghệ An đêm
Thứ Hai 17/3
6 cơ sở Công giáo (8 đêm)
Cơ sở Nhà xứ của
Nhà Thờ Đá Giáo xứ Sapa ở Phường
Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 2 đêm
Thứ Năm và Thứ Sáu 13 và 14/3
Giáo Điểm Sapa - Giáo
Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý
Nhà
Khách Lâm Bích của Dòng MTG Huế ở Hải
Phú, Hải Lăng, Quảng Trị đêm Thứ Ba 18/3
Trung Tâm Truyền giáo của Giáo Phận Đà Lạt ở Nhà
thờ Kala, Xã Bảo thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng đêm
Thứ Hai 24/3
Nhà thờ Chính
Tòa Đà Lạt 2 đêm
Thứ Ba và Thứ Tư 25-26/3 --> Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Lạt đêm Thứ Tư
26/3/2025
https://www.youtube.com/watch?v=pP8nHslz6Qw
Nhà khách Mẹ Thăm Viếng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu
Linh Mục ở trong khuôn
viên Trung Tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Tàpao đêm
Thứ Năm 27/3
Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo ở Giang
Điền, Trảng Bom, Đồng Nai của dòng Đồng Công gần
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi đêm
Thứ Bảy 29/3
4 khách sạn (4 đêm)
Thừa Thiên
Huế đêm Thứ
Tư 19/3
Đồng
Xoài Bình Phước đêm Chúa
Nhật 23/3
Bến
Tre Vĩnh Long đêm Thứ
Sáu 28/3
Thủ Đức đêm Chúa
Nhật 30/3
Phái đoàn tăng
số
1 Việt
Nam: Anh Nguyễn Văn Hóa
1 New
Jersey: Chị Trần Nguyễn Tươi
3 San
Jose CA: AC Trần Đạt & Hòa và Chị Vũ Thúy Anh
3 Houston TX: AC Nguyễn Điềm & Mỹ và Chị Trần
Vũ Mùi;
12 Nam California: Chúng em tĩnh nga, Chị Trần Kim Oanh, Anh
Nguyễn Văn Thế, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Anh Hà Đại Thắng, AC
Nguyển Hoàng & Thủy Tammie, Chị Ngô
Trâm Jackie,
Chị Lý Nguyễn Oanh, Chị Hoàng
Minh & Phan
Hoàng Bickie
4 Mới: Anh
Lưu Chủ ở Carthage Missouri; Chị Tống Thanh Liên và Chị
Lưu Ngọc Trinh ở Nam California; Chị Nguyễn Kim Ngọc ở
Seattle Washington
24/30 AC đã
ghi danh - Hạn chót ưu tiên ghi
danh giành cho nội bộ TĐCTT cho tới hết ngày
Chúa Nhật mùng 8/12/2024 hôm nay, nhưng
vì Lễ Mẹ được dời sang Thứ
Hai mùng 9/12.
6 AC bị
missed chuyến đi: Chị
Hoàng Thành, Chị Phạm Ngọc Anh, AC Hoàng Hoa và AC Hồng Phát - Nếu được
tổ chức vào Tháng 5/2025 thì chuyến đi đã đủ 30 anh chị em.
4 ngoài nhóm (1 thân
nhân và 3 thân hữu của TĐCTT) đang
ở waiting list: Mẹ
của Chị Ngô Trâm, Anh
Hà Anh Tuấn và Chị
Vân bạn
Chị Oanh ở Nam California; Anh
Bùi Hiển ở San Jose Bắc
California.
Xin Trinh Vương Thương Xót Maria chuyển cầu cho chuyến Hành Hương Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của TĐCTT chúng ta.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 6, 2024 at 6:04 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025: Tham quan du lịch
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân
loại sẽ không có
hòa bình cho đến
khi họ quay về
tin tưởng vào
lòng thương xót
của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật
ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí
thiết của em
trong Năm
thế giới ngày
nay cần đến LTXC
biết bao 2024
Trong chuyến Hành
Hương Thừa Sai
Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh
2025 đúng 3 tuần
lễ 21 ngày
(11-31/3/2025),
ngoài mục đích
chính yếu là
Hành Hương Thánh
Mẫu kèm theo
tính cách Thừa
Sai Bác Ái hợp
với ý nghĩa mạc
khải Thánh
Kinh về Năm
Thánh,
còn bao gồm cả
tính cách phụ
họa trần
thế nữa là tham
quan du lịch, ở
3 thành phố có
thể nói là
tiêu biểu cho 3
vùng Bắc Trung
Nam:
Sapa -
Một
hoa khôi thượng
du Bắc Việt; Huế -
Một cố đô
lịch sử Trung Việt, và Đà
Lạt -
Một
cao nguyên huyền
thoại Nam Việt.
(những diễn tả
phụ họa cho
từng thành phố
này xuất
phát từ
cảm nghiệm riêng
của người
viết đây).
Nơi nào trong 3
thành phố địa
danh này: Sapa,
Huế và Đà
Lạt, cũng có
nhiều
thắng cảnh ban
ngày thu hút lẫn
sinh hoạt về đêm
hấp dẫn,
nhưng phái đoàn
chỉ chọn những
nơi phổ
thông đáng
thưởng
ngoạn nhất, đủ
giờ
cho 1
ngày, mà lại dễ
lui tới và miễn
phí bao nhiêu có
thể, như
sẽ được ghi vào
lịch trình của
chuyến đi.
Tuy nhiên, ở đây
chúng ta vẫn có
thể theo dõi
tổng quan tất cả
những gì cần
biết về 3 thành
phố du lịch nổi
tiếng của quê
hương kiều diễm
của chúng ta qua
những đường kết
nối sau đây:
1- Sapa:
Một
hoa khôi thượng
du Bắc Việt
Top 20 địa điểm
du lịch Sapa đẹp
và nổi tiếng
nhất 2024
Kinh nghiệm du
lịch Sa Pa 2024
từ A-Z: di
chuyển, ăn chơi,
Nhà thờ đá cổ
Sapa - Tuyệt tác
kiến trúc giữa
đại ngàn
Sa Pa - Khu du
lịch quốc gia,
tầm vóc quốc tế
| THLC: https://www.youtube.com/watch?v=tmmz0Mujuys
Toàn cảnh Sapa
2023 - Những địa
điểm du lịch nổi
tiếng nhất ...: https://www.youtube.com/watch?v=XCVzLiEwfPI
https://www.baogiaothong.vn/den-sa-pa-thu-cam-giac-manh-cung-tham-truot-cau-vong-192241127134944913.htm
https://www.nguoiduatin.vn/top-nhung-dia-chi-am-thuc-doc-dao-khong-nen-bo-qua-khi-den-sa-pa-204242811155608157.htm
Những danh
lam thắng cảnh đặc
biệt ở
Sapa có
thể tham quan và
thưởng ngoạn
Núi Hàm Rồng Giá
vé: 70.000
đ/ người lớn và
20.000 đ/ trẻ em
(cao dưới 1.2m)
Thác Bạc - ngọn
thác đẹp và nổi
tiếng nhất Việt
Nam Giá
vé: 20.000
đ/người lớn và
10.000 đ/trẻ em
Thung lũng Mường
Hoa Giá
vé: 80.000
đ/người.
Đỉnh
Fansipan Giá
vé cáp
treo 715.000
đồng một
người lớn,
525.000 đồng
một trẻ em,
vé tàu hỏa
leo núi
99.000 đồng
một người.
Chợ đêm Sapa
2- Huế:
Một cố đô
lịch sử Trung
Việt
Lịch sử hình
thành và phát
triển thành phố
Huế
Khám phá
công trình kiến
trúc đồ sộ Kinh
thành Huế thời
...
Cẩm nang du lịch
Huế 2024 từ A-Z:
di chuyển, ăn
chơi, ...
'Bỏ túi'
những điểm du
lịch hấp dẫn khi
đến Huế
Những danh
lam thắng cảnh đặc
biệt ở Huế có
thể tham quan và
thưởng ngoạn
Đại Nội Huế, Khu
Lăng Tẩm Triều
Nguyễn, Sông
Hương, Núi
Ngự Bình, Đồi
Vọng Cảnh - điểm
đến ngắm trọn vẻ
đẹp xứ Huế, Phố
đêm
3- Đà
Lạt: Một cao
nguyên huyền
thoại Nam Việt
Kinh nghiệm du
lịch ĐÀ LẠT 2024
từ A-Z: Top 20+
địa điểm
53 Địa Điểm Du
Lịch Đà Lạt Nổi
Tiếng Cập Nhật
2024
https://plo.vn/22-diem-tham-quan-mien-phi-dip-festival-hoa-da-lat-post822115.html
https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202411/san-khau-le-khai-mac-festival-hoa-da-lat-lan-thu-x-nam-2024-thiet-ke-lung-linh-ruc-ro-42c18d4/
https://thanhnien.vn/festival-hoa-da-lat-2024-man-nhan-voi-hang-ngan-tac-pham-hoa-cay-kieng-185241205113345544.htm
Những danh lam
thắng cảnh đặc
biệt ở Đà
Lạt có
thể tham quan và
thưởng ngoạn
Thác
Pongour, Làng
Hoa Vạn Thành,
Núi Liangbiang,
Thung lũng Tình
yêu, Chợ đêm
-
Có một trùng
hợp
lý thú là ở
cả 3 thành
phố địa danh
du lịch
Sapa, Huế
và Đà Lạt này đó
là sinh
hoạt về đêm: mắt thưởng
ngoạn, tay thưởng đoạt
và
miệng thưởng
thức.
Sapa có Chợ
đêm ở trên
con đường Nguyễn
Văn Khuê
Chợ đêm Sapa:
Thiên đường ẩm
thực nơi vùng
cao
Huế có Phố
đêm (2
nơi)
ở đường Nguyễn
Đình Chiểu,
phường Phú Hội,
TP. Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế
và
Đà Lạt
có Chợ Đêm ở Đường
Nguyễn Thị
Minh Khai,
phường 1,
thành phố Đà
Lạt, tỉnh
Lâm Đồng
Chợ đêm Đà Lạt,
khu chợ sầm uất
và độc đáo của
thành ...
Xin Trinh Vương
Thương Xót Maria
chuyển cầu cho
chuyến Hành
Hương Thừa Sai
Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh
2025 của TĐCTT
chúng ta.
em tĩnh
Phái đoàn tăng
số
1 New Jersey: Chị
Trần Nguyễn
Tươi
3 San Jose CA: AC
Trần Đạt
& Hòa và Chị
Vũ Thúy Anh
3 Houston TX: AC
Nguyễn Điềm & Mỹ và Chị
Trần Vũ Mùi;
12 Nam
California: Chúng
em tĩnh nga, Chị Trần
Kim Oanh, Anh
Nguyễn Văn
Thế, Chị Nguyễn
Châu Ngọc Huệ, Anh
Hà Đại Thắng, AC
Nguyển Hoàng & Thủy
Tammie,
Chị Ngô
Trâm Jackie,
Chị Lý
Nguyễn Oanh, Chị Hoàng
Minh & Phan
Hoàng Bickie
1 Mới: Anh
Nguyễn Văn Hóa,
người anh
TĐCTT, vì lợi
ích của đứa con
trai duy nhất bị
khuyết tật của
anh và chị
(TĐCTT Mai
Ngọc Dung) đã dứt
khoát về VN
luôn, hơn 1
tháng nay rồi.
20/30 AC đã
ghi danh - Hạn
chót ưu tiên ghi
danh giành cho
nội bộ TĐCTT cho
tới hết ngày
Chúa Nhật mùng
8/12/2024.
Em xin lỗi quí
AC nào đã
rất muốn tham dự
chuyến đi này,
nếu nó được
tổ chức vào
Tháng 5 là Tháng
Hoa Đức Mẹ.
Thật ra, ngay từ
đầu em đã có ý
định này rồi:
Hành Hương Thánh
Mẫu phải vào
Tháng 5 mới hợp
tình hợp lý,
nhưng cuối
cùng đã không
thể thực
hiện theo lòng
mong ước nên đành
phải vào Tháng
3, do đó đã bị
missed một số AC TĐCTT
rất thân
thương:
AC Hoàng Hoa và Chị
Phạm Ngọc Anh ở
Nam California
và Chị
Hoàng Thành ở
Houston TX
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 4, 2024 at 7:09 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Thừa sai Bác ái
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân
loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ
quay về tin tưởng vào lòng thương xót
của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT
chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết
bao 2024
Cho dù
chuyến về VN Năm Thánh 2025 của Nhóm
TĐCTT, thời điểm Hồng Ân
của Thiên Chúa, chính yếu là tính cách
Hành Hương, Hành Hương Thánh Mẫu,
Đệ
nhất tạo vật về ân sủng "đầy ân phúc"
(Luca 1:28), chuyến đi này
càng có ý nghĩa và giá trị trọn vẹn hơn
khi kèm theo tính cách và hoạt động
thừa sai bác ái là những gì hợp với
LTXC, với mạc khải thần linh trong
Cựu Ước về Năm Thánh.
Đó là lý do Hành Hương Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 bao gồm 8 khu
vực truyền giáo và 8 cơ sở bác ái xã
hội được liệt kê thứ tự như sau:
8 Khu vực truyền giáo
Nhà Huổi Một có
29 em lưu trú sinh người Dân tộc ở bản
Pá Công, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn
La, và Lưu
xá Co
Hay có 23 em ở bản Co Hay, xã
Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La
Giáo
họ Đồng
Bầu GP
Phát Diệm ở bản Đồng Bầu, thị trấn Chi
Nê, tỉnh Hòa Bình
https://phatdiem.org/video-tong-hop/phim-tai-lieu-nha-tho-giao-ho-dong-bau-duoc-sang-duc-tin-cong-giao-va-van-hoa-dan-toc-muong.html
Buôn Bu Sóp xã
Đăk nia, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk
nông, một khu vực truyền giáo của
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình được Sơ
Cao Thị Trọng phục vụ.
Trung Tâm
Truyền giáo của Giáo Phận Đà Lạt ở Nhà
thờ Kala, Xã Bảo thuận, Huyện Di Linh,
Tỉnh Lâm Đồng https://www.youtube.com/watch?v=riPHjwYDgQ4
Khu vực truyền
giáo Bà
Râu ở Thôn
Bà Râu- Xã Lợi Hải-
Huyện Thuận Bắc,
Tỉnh Ninh Thuận.
Khu vực truyền
giáo Tầm
Ngân ở thôn Tầm
Ngân, xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn,
Tỉnh Ninh Thuận.
Khu vực truyền
giáo Lương
Giang ở Quảng
Sơn, Huyện Ninh Sơn,
Tỉnh Ninh Thuận
Khu
vực truyền giáo ở xứ thánh
PhaoLo ở Phước
Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng
8 Cơ sở bác ái xã hội
Mái Ấm Hồng Ân của Dòng
Mến Thánh Giá Phát Diệm ở Xóm 5,
Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình phục
vụ 40 em mồ côi khuyết tật
Trung tâm
Khuyết tật 19/3 của
quý sơ Thừa Sai Bác Ái GP Vinh ở Xóm
7, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Mái Ấm
Betania của
quý sơ Dòng MTG Vinh ở Xóm
9, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng
Bình của
quý sơ dòng MTG Vinh ở Cộng đoàn Hướng
Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng
Bình
Mái Ấm Martino
của
quý sơ dòng MTG Huế ở Nhà thờ
Phước Tuyền, xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị
Mái Ấm
Thiên Ân 1 của
Dòng Thánh Phaolo de Chartres ở Thôn
2, Chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai
Trại Phong
Di Linh được
Quý Sơ Dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô phục
vụ ở Xã Bảo thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh
Lâm Đồng
Mái Ấm Tín
Thác ở 178
Trần Bình Trọng, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm
Đồng, nơi
Các Sơ MTG Đà Lạt chăm nuôi và chôn táng các
thai nhi mồ
côi bị
bỏ rơi
Làng Nủ, ở xã
Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào
Cai, khu làng trong khu vực
truyền giáo rộng lớn của GP Hưng Hóa, đã
bị vùi lấp vào sáng sớm ngày 10/09/2024
bởi cơn bão Yagi số 3,
khu vực lịch sử này có thể bao gồm trọn
vẹn tính cách Thừa sái Bác Ái, vừa liên
quan đến truyền giáo, vì ở trong vùng
truyền giáo Lào Cai rộng lớn, vừa liên
quan đến bác ái xã hội, bởi gặp tai họa
thiên tai cần được cứu trợ.
Phái đoàn tăng
số
2 San Jose CA: AC Trần Đạt &
Hòa;
3
Houston TX: AC Nguyễn Điềm & Mỹ và Chị
Trần Vũ Mùi;
12
Nam California: Chúng em tĩnh nga, Chị Trần
Kim Oanh, Anh Nguyễn Văn Thế, Chị Nguyễn
Châu Ngọc Huệ, Anh Hà Đại
Thắng, AC Nguyển Hoàng & Thủy
Tammie, Ngô
Trâm Jackie,
Lý Nguyễn Oanh, Hoàng Minh & Phan
Hoàng Bickie
2 Mới: Chị
Trần Nguyễn Tươi ở New Jersey và Chị
Vũ Thúy Anh ở San Jose CA.
19/30 AC đã
ghi danh
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và
khiêm nhượng trong lòng, xin hoán cải
chúng con trở thành những trẻ nhỏ của
LTXC,
để chúng con biết nhìn tất cả mọi anh
chị em con bằng ánh mắt của LTXC như Mẹ
Maria. Amen.
em tĩnh
Trong khi chờ đợi hình ảnh về các khu
vực truyền giáo và các cơ quan bác ái xã
hội được em phổ biến trong dịp gây quĩ
Bác Ái 1/2025,
mới quý AC theo dõi công việc thừa sai
bác ái của Nhóm cả ở Phi Châu (thừa
sai 2024) lẫn Việt Nam (bác ái cứu trợ
năm 2020) qua các đường kết nối youtubes
sau đây:
Các links thừa
sai ở Khu
Truyền Giáo Don Bosco Edwa Bắc Ethiopia của Cha
Trịnh Kinh Luân
Tặng Quà truyền giáo
Làm 5 ngàn ổ bánh mì mỗi ngày:
Phát sữa:
Các links bác ái ở
Khu Làng VN gần Giáo xứ Suối Dây Tây
Ninh của Cha
Nguyễn Thế Trường
Tặng Quà Xuân 2020
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 3, 2024 at 12:25 PM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025: Lịch Trình và Ghi Danh
To: Anh Vu <anhvu11965@yahoo.com>
Tạ ơn LTXC. Cám ơn Chị Vũ Thuý Anh đã hồi âm.
Sau đây là những gì em xin được tóm gọn để chị nắm
bắt đầy đủ và chính xác hơn về chuyến đi, về tiền bạc
và về thụ tục như sau:
Trước hết về chính chuyến đi, sở
dĩ được tổ chức là vì Năm Thánh 2025, do đó mục đích
trước hết và trên hết là Hành Hương,
Hành Hương ở 10 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu ở VN
như em đã liệt kê trong email phát động chuyến đi
như chị đã thấy.
Tuy nhiên, vì Năm Thánh là Năm Hồng Ân, liên
quan đến LTXC mà chúng ta được LTXC cứu độ cần đáp
lại LTXC bằng việc những việc bác ái yêu thương,
do đó chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu này còn mang tính cách Thừa Sai
Bác Ái:
Thừa sai liên
quan đến các khu vực truyền giáo và Bác ái liên
quan đến các cơ sở phục vụ nạn nhân khuyết tật,
Phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Hương
2025 Xuyên Việt từ bắc vô nam cũng ghé thăm viếng và
tặng quà cho 8 khu truyền giáo và 8 cơ sở bác ái xã
hội.
Vì chuyến Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025 ở Việt Nam là
chuyến đi Xuyên Việt nên cũng bao
gồm cả tính cách phụ thêm là tham quan du lịch nữa,
nhất là ở 3
thành phố du lịch ở cả bắc trung và nam: Sapa ở
Thượng Du Bắc Việt, Huế ở Thừa Thiên Trung Việt
và Đà Lạt ở Cao nguyên Nam Việt.
Sau nữa về số
tiền cần cho chuyến Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
trong vòng 3 tuần lễ 21 ngày (11-31/3/2025):
Tất cả số tiền là $2,500.00, được
chia ra làm 3 phần rõ ràng:
$1,000.00 vé máy bay (dưới 1 ngàn) +
$1,000.00 chuyên chở, ăn uống và ngủ nghỉ (19/21
ngày ở VN) +
$500.00 đóng góp vào Quỹ Bác Ái của chung nhóm để
tặng cho 8 khu truyền giáo và 8 cơ sở phục vụ
bác ái.
Sau hết về thủ
tục tham gia chuyến đi, thứ tự
như sau:
1- Ghi danh tham dự
(từ 21/11 - 31/12) ưu tiên cho nội bộ Nhóm TĐCTT
cho đến hết ngày 8/12/2024, sau đó đến các thân hữu
và thân nhân của TĐCTT;
2- Mua vé máy bay chung
riêng, bao gồm cả việc xin visa
nhập cảnh Việt Nam được văn phòng bán vé máy bay lo
cho mình kèm lệ phí mình trả cho họ:
Mua vé máy bay chung ở từng địa phương của quý
AC TĐCTT tham gia chuyến đi như ở Nam
California, ở San Jose Bắc California, ở Houston
Texas v.v.
(Chị
có thể liên lạc với AC Đạt Hòa ở San Jose
408-859-6922 để mua chung và đi chung chuyến bay cho
vui nhé)
Mua vé máy bay riêng ở trường hợp anh chị TĐCTT
về VN trước phái đoàn (trước ngày 11/3/2025) hay về
lại Hoa Kỳ sau phái đoàn (sau ngày 31/3/2025),
nhưng quí AC về VN trước phải làm sao có mặt tại
phi trường Nội Bài Bắc Việt sáng ngày 13/3/2025 để
gặp chung phái đoàn mà bắt đầu chuyến xuyên Việt.
3- Đóng góp 500 MK vào Quỹ Bác Ái
của Nhóm TĐCTT khi nhận được email kêu gọi và
phát động của em, thường vào Tháng 1 hay Tháng
2/2025;
4- Còn số tiền $1,000.00 để tiêu xài ở VN
cho nhu cầu chuyển chở, ăn uống và ngủ nghỉ sẽ được
thông báo đóng góp sau, vào thời điểm gần đến ngày
lên đường khoảng 2 tuần.
Xin Mẹ Maria luôn đồng hành với từng anh chị em tham
dự trong chuyến Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của
Nhóm TĐCTT chúng ta.
em tĩnh
Vậy em ghi danh chị ngay hôm nay nhé?!
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 3, 2024 at 7:00 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Hành Hương Thánh Mẫu
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân
loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin
tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Chuyến
về VN năm 2025 của Nhóm TĐCTT chúng ta mục đích chính
yếu trước hết và trên hết đó là Hành Hương,
bởi Năm 2025 là Năm Thánh của Giáo Hội, mà Năm Thánh là
thời điểm hồng ấn bất khả phân ly với Ơn Toàn Xá, Cửa
Thánh và Hành Hương.
Mà đã nói đến Hành Hương là nói tới những nơi liên quan
tới Thần Linh, tới những gì là linh thiêng liên quan tới
Chúa, Đức Mẹ hay Các Thánh,
Năm Thánh 2025 là Thời Điểm Hồng Ân được Nhóm TĐCTT
chúng ta chọn Thánh Mẫu Đầy Ơn Phúc Maria để hành hương
kính viếng Mẹ ở 10 Trung tâm Hành hương Thánh mẫu ở
VN.
Thật ra ở Việt Nam, ngoài 10 Trung Tâm Hành Hương Thánh
Mẫu được Nhóm TĐCTT chọn làm địa điểm hành hương kính
viếng năm 2025, còn một số nơi khác về Đức Mẹ nữa,
như Đức
Mẹ Bãi Dâu ở Vũng Tầu,
nơi phái đoàn TĐCTT đã ghé kính viếng năm 2016 và
2018, hay Đức
Mẹ Sao Biển ở
Nha Trang, nơi phái đoàn TĐCTT đã ghé kính viếng năm
2019.
Tuy nhiên, 2 nơi về Đức Mẹ này không được gọi là và được
liệt kê vào loại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu như 10
nơi trong chuyến về VN 2025 của Nhóm TĐCTT.
Trong 10 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu này lại chỉ
có 5 nơi liên quan đến sự tích thần thiêng là Đức
Mẹ Lavang, Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Tà
Pao và Đức Mẹ La Mã.
Để sửa soạn cho chuyến
Hành Hương Thánh Mẫu
2025 tới đây,
hay để quyết định tham dự chuyến đi,
chúng ta hãy bỏ chút giờ
ra tìm hiểu từng nơi và cả 10 Trung Tâm Hành Hương Thánh
Mẫu ở cuối
email.
Xin Thánh
Mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót giúp chúng con
xứng đáng
để LTXC hiện diện
nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức
ái trọn hảo của chúng con,
như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
em tĩnh
Đức Mẹ Lavang (TGP Huế) ở
làng Cổ Vưu, huyện
Hải Lăng, tỉnh Quảng
Trị
Thánh địa Đất Mẹ La
Vang - Nơi tìm về bình yên trong tâm
Đức Mẹ Trà Kiệu (GP Đà Nẵng) ở Xã Duy
Sơn, huyện Duy
Xuyên, Tỉnh Quảng
Nam
OMI VIỆT NAM::Trung
tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu
Đức Mẹ Măng Đen (GP
Kontum) ở thôn
Măng Đen, xã Đắk Lông, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum
Giới Thiệu Về Đức Mẹ
Măng Đen
Vùng
đất '7 hồ, 3 thác' được ví như 'nàng thơ' của đại
ngàn Tây Nguyên
Đức Mẹ Phượng Hoàng (GP
Kontum) ở
huyện Đức
Cơ, tỉnh Pleiku
/ Gialai
ĐỨC MẸ PHƯỢNG
HOÀNG, PLEIKU
Đức Mẹ Giang Sơn (GP Buôn
Mê Thuột) ở đồi Giang
Sơn, cách thành phố Buôn Ma Thuột 30 km về phía đông nam
theo Quốc lộ 27 đường đi Đà Lạt
TTHH ĐỨC MẸ GIANG
SƠN - Giáo Phận Ban Mê Thuột
Đức Mẹ Thác Mơ (GP
Buôn
Mê Thuột) ở chân
núi Bà Rá của phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình
Phước
Lược Sử TTHH Đức Mẹ
Thác Mơ
Đức Mẹ Trinh Phong (GP Nha Trang) ở Eo
gió, điểm cao nhất của Đèo Ngoạn Mục, xã Lâm
Sơn, huyện Ninh
Sơn,
tỉnh Ninh Thuận
Đức Mẹ Trinh Phong
Đức Mẹ Tà Pao (GP Phan Thiết) ở xã
Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Trung Tâm Thánh Mẫu Tà
Pao - Giáo Phận Phan Thiết
Đức Mẹ Núi Cúi (GP Xuân
Lộc) ở xã
Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ
NÚI CÚI - MẸ CỦA ...
Toàn Cảnh Trung Tâm ĐỨC MẸ NÚI
CÚI Ngày 10/03
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 2, 2024 at 6:08 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Gió Thánh Linh xoay chiều TĐCTT về VN 2 lần / lần 2 và thêm 4 TĐCTT
mới ghi danh
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân
loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng
vào lòng thương xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em
trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Chuyến
về VN 2025 của Nhóm TĐCTT chúng
ta là chuyến thứ 4 (2016, 2018, 2019) và cũng
có thể là chuyến cuối
cùng được em tổ chức,
trước khi xẩy ra tình trạng lực bất tòng tâm hay thời cuộc
cùng thiên tai bất ngờ ngăn chặn như thời đại dịch covid-19
2020-2021,
vì lịch trình đi xa của chúng ta, như
em dự định cứ ngũ niên một và cũng đã
công khai phổ biến, cho
tới năm 2030 TĐCTT chúng
ta sẽ không
còn tổ
chức về VN nữa.
2026:
Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên Tôn ở Mông Cổ;
2027: Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Phi Châu;
2028:
Hành Trình Truyền Giáo Trời Mới Đất Mới ở Papua New
Guinea Đại Dương Châu;
2029: Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Trung Đông;
2030: Hành
Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái II ở Calcutta Ấn Độ.
Tuy nhiên, quá khứ đã
cho thấy thời điểm Nhóm TĐCTT chúng
ta về VN đều là những thời điểm tuyệt vời ân tình thánh. Ở
chỗ nào? Xin thưa:
Năm 2016 là Năm Thánh Thương Xót đã
trở thành động lực làm nên chuyến Hành Trình Truyền Giáo
Xuyên Việt đầu tiên và kéo dài sang 2 lần sau đó là 2018 và
2019;
Năm 2025 là Năm Thánh của Giáo Hội cũng
được "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) đã thúc đẩy Nhóm
TĐCTT xoay chiều theo hướng Hành Hương
Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt.
Thật ra cả
2 chuyến về VN 2016 và 2025 của Nhóm TĐCTT đều được ngọn Gió
Thần linh xoay chiều một cách tỏ tường, như Thánh Phaolô
cũng trải qua 2 lần như vậy (Acts 16:6).
Năm 2016 Nhóm TĐCTT đã tổ chức Chuyến
Mission Bolivia 28/10
- 10/11/2016, nhưng
bất thành chỉ vì liên quan đến
thủ tục làm visa nhập cảnh nên đã xoay chiều về VN;
Năm 2025 Nhóm TĐCTT đã tổ chức chuyến Hành
Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 11-21/4/2025 bất
thành liên quan đến số
người tham dự không đủ 6/32 nên đã xoay chiều về VN.
Tuy nhiên chuyến
về VN năm 2025 không phải như 2 chuyến 2016 và 2019 hoàn
toàn về truyền giáo, hoặc chuyến 2019 có tính cách bác ái,
mà bao gồm cả 3 lãnh vực: hành
hương, truyền giáo và bác ái,
tất cả đều được chất chứa ở tên
gọi của
nó là chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025.
Trong thời gian sửa soạn và đang chờ ghi danh tham dự cho đủ
số 30 anh chị em, em sẽ từ từ phổ biến về từng lãnh vực:
1- Hành hương Thánh Mẫu,
2- Thừa sai bác ái, và 3- Tham quan
du lịch
Tạ ơn LTXC phái đoàn tham dự chuyến đi đang từ từ tăng lên
khá nhanh thêm 4 chị nữa, tất cả đều ở Nam California.
Như thế, cho tới nay, phái đoàn 30 anh chị em là tối đa đã
lên tới 17 người như được liệt kê sau đây:
2 San Jose CA: AC
Trần Đạt & Hòa;
3 Houston TX: AC
Nguyễn Điềm & Mỹ và Chị Trần Vũ Mùi;
8 Nam California: Chúng
em tĩnh nga, Chị Trần Kim Oanh, Anh Nguyễn Văn
Thế, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Anh
Hà Đại Thắng, AC Nguyển Hoàng & Thủy Tammie.
4 Mới: Quý
Chị Ngô
Trâm Jackie, Lý Nguyễn Oanh, Hoàng Minh và Phan
Hoàng Bickie
17/30 AC đã
ghi danh (trong
vòng 10 ngày 21-30/11/2024).
Xin lưu ý: Có
một số thân hữu của TĐCTT cũng muốn tham gia chuyến đi,
nhưng chưa từng sinh hoạt với TĐCTT,
nên phải chờ sau đợt ưu tiên
của nội bộ TĐCTT kéo dài cho tới hết ngày Thứ Hai mùng
8/12/2024.
Tức là sau ngày 8/12/2024, còn đúng 1 tuần 7 ngày
nữa, nếu phái đoàn tham dự chuyến đi,
được tổ chức cho nội bộ TĐCTT, mà vẫn chưa đủ 30 người, thì
thân hữu của TĐCTT có thể ghi danh tham dự:
đầu tiên là Anh Hà Anh Tuấn, đã
từng dự Khóa với TĐCTT nhưng chưa tuyên hứa, và Chị
Vân ở OC là bạn của Chị Lý Nguyễn Oanh v.v.
Xin Trinh Vương Thương Xót Maria chuyển cầu cho
chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025 của TĐCTT chúng ta.
em tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 1, 2024 at 4:14 PM
Subject: Xin kính báo
To: <mtgphatdiem@gmail.com>
Cc: TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa Tran
<dattran_50@yahoo.com>
Trọng kính Sơ Catarina Trần Thị Thắm,
Bề trên TPT Dòng Mên Thánh Giá
Phát Diệm,
Hy vọng chuyến kinh lý của Sơ ở Hoa Kỳ đã kết thúc và Sơ đã về tới
Nhà Dòng ở VN bằng an.
Trước hết Nhóm TĐCTT chúng con cám ơn quý Sơ đã đồng hành 2 giờ kinh
hằng ngày của nhóm chúng con một số lần khi quý sơ ở nhà AC Đạt Hòa.
Sau nữa, con xin kính bào với Sơ là phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chúa
Tình Thương) chúng con sẽ ghé Nhà Dòng của Sơ sáng ngày Thứ Hai
17/3/2025,
sau khi chúng con rời Đan viện Xito Nho quan Ninh Bình và trước khi
chúng con đến Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh và Dong Mến Thánh Giá
Vinh cả 2 đều ở Nghệ An.
Tuy nhiên, xin Sơ cho chúng con
biết tên của cơ sở bác ái xã hội ở ngay trụ sở Hội
Dòng của Sơ là gì, kèm theo một số
hình ảnh tiêu biểu về cơ sở này
để chúng con có thể sử dụng, cùng với hình ảnh của các nơi khác, phát động
gây quỹ cho chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của chúng con.
Sau hết, xin LTXC
luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và phục vụ của Sơ nhé, và
xin Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: MTG PD <mtgphatdiem@gmail.com>
Date: Wed, Dec 4, 2024 at 4:39 PM
Subject: Re: Xin kính báo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính gửi anh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh cùng Quý Hội Viên Tông Đồ
Chúa Tình Thương,
Sơ xin chân
thành cảm ơn anh Cao Tấn Tĩnh vì đã gửi email thăm hỏi. Sự quan tâm
và những lời chia sẻ của anh và Quý Hội Viên dành cho Sơ thật sự làm
Sơ cảm động. Sơ rất xúc động khi được đồng hành cùng nhóm trong các
giờ kinh hàng ngày. Sơ mong rằng nhóm sẽ tiếp tục duy trì và phát
triển mạnh mẽ hơn nữa để danh Thiên Chúa được rạng sáng, và qua
những hoạt động của nhóm, nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với mục đích cao
cả mà nhóm đang hướng tới. Sơ hân hạnh mời phái đoàn TĐCTT tới thăm
Hội Dòng MTG Phát Diệm.
Công việc bác ái của Hội Dòng Sơ được phân
phối từ Nhà Mẹ tại địa chỉ xóm 5
Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình. Hiện tại, sơ Maria Phạm Thị Hạnh
là người phụ trách chính, điều phối các công việc tới các sở nhỏ
trong Hội Dòng. Hiện Hội Dòng có 28 sở nhỏ phục vụ tại các giáo xứ
trong Giáo Phận Phát Diệm, các sơ đến thăm viếng và giúp đỡ những
người bệnh tật, yếu đau. Trong đó, mỗi tháng có 250 cụ già neo đơn
nhận gạo ăn và 250 em học sinh nghèo được trợ cấp học bổng.
Ngoài ra, các
sơ cũng đang tổ chức phòng khám thuốc tại các sở lớn nhỏ để chữa
bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân. Đối tượng chủ yếu là
những người nghèo, khốn khó, rất cần sự hỗ trợ từ Quý Ân Nhân. Hàng
tuần, tại Nhà Mẹ, các sơ còn phát 4 bữa sáng cho khoảng 300 người
nghèo. Đặc biệt, những người già yếu không thể tự đi lấy thức ăn sẽ
được các sơ đưa tận nhà hoặc có người giúp đỡ.
Cơ sở Mái Ấm
Hồng Ân, nằm trong khuôn viên Nhà Mẹ, chuyên chăm sóc các trẻ em
khuyết tật. Hiện tại, Mái Ấm đang nuôi dưỡng 40 trẻ em, nơi đây các
em được các sơ tận tâm chăm sóc, giáo dục để bù đắp lại những thiệt
thòi cho các em và cũng hướng cho các em có một tương lai tốt đẹp
hơn.
Để các công
việc bác ái này có thể tiếp tục và phát triển bền vững, các sơ rất
cần sự đồng hành và hỗ trợ từ Quý Ân Nhân. Chính sự giúp đỡ của Quý
Ân Nhân sẽ giúp các sơ dấn thân phục vụ Giáo Hội và tha nhân một
cách hiệu quả và lâu dài hơn.
Xin chân thành cảm ơn
và gửi đến Quý Ân Nhân những lời cầu chúc bình an. Dưới đây là một
số hình ảnh các công việc bác ái mà các sơ đang thực hiện.
Trân
trọng và biết ơn,
Sr. Catarina Trần Thị Thắm
HOI DONG MEN THANH GIA PHAT DIEM
XOM 5, LUU PHUONG, KIM SON, NINH BINH
VIET NAM
TEL: (84) 0229.3862.321


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 4, 2024 at 6:44 PM
Subject: Fwd: Xin kính báo
To: MTG PD <mtgphatdiem@gmail.com>
Trọng
kính Sr. Bề
trên Dòng MTG Phát Diệm Catarina
Trần Thị Thắm,
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Bề trên đã hồi âm cho con kèm theo hình ảnh về
các dịch vụ xã hội được Dòng MTG Phát Diệm thực hiện để sống cụ thể bản
chất Đức Ái Trọn Hảo tu trì của mình.
Nhóm TĐCTT chúng con chỉ là một hội đoàn Công giáo tiến hành sống ơn
gọi tông đồ giáo dân của mình bao nhiêu có thể bằng "đức tin thể
hiện qua đức ái" (Galata 5:6) nơi đời sống chứng nhân.
Như thế, dù chúng con sống đời hôn nhân gia đình trần thế, không tận
hiến tu trì như Quý Sơ, song theo chiều hướng hiệp hành của ĐTC
Phanxicô cho toàn thể Giáo Hội hiện nay,
quý sơ và chúng con, cũng như mọi phần tử khác trong Giáo
Hội, theo ơn gọi chuyên biệt của mình, vẫn "hiệp thông,
tham gia và truyền giáo / communion, participation and mission" với
nhau.
Theo chiều hướng hiệp hành này, Nhóm TĐCTT chúng con đã, đang và
sẽ thực hiện chẳng những việc quyên góp
định kỳ hay bất thường hằng năm mà còn các
chuyến truyền giáo và bác ái nữa.
Chẳng hạn Quỹ Bác Ái định kỳ hằng năm
của chúng con vào Tháng 2 là Tháng có Ngày Thế Giới Bệnh Nhân
11/2, để giúp cho các cơ quan phục vụ bác ái xã hội của hầu
hết các dòng nữ ở VN.
Tùy theo Quỹ Bác Ái định kỳ này được anh chị em TĐCTT
đóng góp nhiều hay ít chúng con sẽ phân tặng cho một số cơ quan
bác ái nào đó, từng năm một, tùy theo hoàn cảnh của mỗi nơi.
Trong chuyến Hành Hương Thừa Sai bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
tới đây, phái đoàn TĐCTT chúng con sẽ ghé thăm viếng và tặng quà cho
8 khu vực truyền giáo và 8 cơ quan bác ái xã hội.
Mỗi phần tử trong phái đoàn, tối
đa là 30 anh chị em, mỗi người cần
phải đóng góp 500 MK mới đủ điều kiện hợp lệ để tham
gia chuyến đi Hành Hương Thánh
Mẫu có tính cách thừa sai bác ái này.
Ngoài ra quý AC TĐCTT không tham gia thì tùy nghi đóng góp - Hy vọng
nhờ chuyến đi thừa sai bác ái này mà Quỹ Bác Ái 2/2025 sẽ dồi dào
hơn mọi năm để phân tặng cho 16 nơi khác nhau này.
Kinh nghiệm đã cho thấy được như vậy, nhất là chuyến Hành Trình
Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu 2024 qua 2 chặng: chặng
1 ở Ethiopia (17-31/5) và chặng 2 ở Mozambique (14-31/10).
Thật vậy, việc dấn thân phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất
của Chúa Kitô, được chính Người đồng hóa với Người, là việc
của Người, và LTXC được tỏ hiện qua lòng tin của chúng ta!
Chúng con xin kính chúc Sơ và Quý Sơ MTG Phát Diệm, trong Mùa Vọng
và Mùa Giáng Sinh này, được hoan hưởng niềm vui Emmanuel ở nơi những
con người đáng thương được quý Sơ phục vụ!
Xin Quý Sơ thương cầu nguyện cho anh chị em giáo dân TĐCTT chúng
con, để chúng con sống xứng đáng với Ơn gọi và Sứ vụ Thương
xót được ĐTC GP 2 kêu gọi làm nên nhóm chúng con. Đa tạ.
Con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 10:52 AM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: MTG PD <mtgphatdiem@gmail.com>
Cc: TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>
Trọng kính Sr.
Bề trên Dòng MTG Phát Diệm Catarina
Trần Thị Thắm,
Theo lịch trình chuyến Hành hương Thánh mẫu Thừa sai Bác ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của phái đoàn TĐCTT chúng con thì sau khi chúng con rời Đan Viện Thánh Mẫu Nho Quan sáng Thứ Hai 17/3/2025,
chúng con sẽ đến kinh viếng Nhà Thờ Đá Phát Diệm, một kỳ công của Giáo Hội ở Việt Nam chúng ta, sau đó chúng con sẽ ghé thăm viếng Dòng của Sơ cũng như thăm viếng Mái Ấm Hồng Ân của Dòng Sơ.
Con nghe Chị Hòa nói nếu được phái đoàn có thể dùng bữa trưa ở Nhà Dòng MTG Phát Diệm. Vâng, nếu được xin Quý Sơ cho chúng con được dùng bữa trưa ngày 17/3/2025 nhé
để chúng con lấy sức thăm 2 cơ quan phục vụ bác ái đều ở Nghệ An chiều hôm đó là Trung tâm Khuyết tật 19/3 của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh và Mái Ấm Betania của Dòng MTG GP Vinh.
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu thương và phục vụ của Quý Sơ cùng chúc lành cho Mái Âm Hồng Ân của Dòng MTG Phát Diệm của Quý Sơ nhé.
Xin Quý Sơ thương cầu cho phái đoàn TĐCTT chúng con cũng như cho chuyến đi của chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: MTG PD <mtgphatdiem@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 7:29 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính thưa phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương,
Chúng con đã nhận được lịch
trình chuyến Hành hương Thánh mẫu Thừa sai Bác ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 của phái đoàn.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm chúng con rất hân hạnh được đón
tiếp phái đoàn ghé thăm,
Chúng con xin kính mời phái đoàn dùng cơm trưa với Hội Dòng chúng
con vào 11g30 trưa thứ hai, ngày 17/3/2025.
Xin Chúa đồng hành và chúc lành cho phái đoàn được thượng lộ bình an
trong sự quan phòng của Chúa.
Trân trọng,
NT. Catarina Trần Thị Thắm
Tổng Phụ Trách
HOI DONG MEN THANH GIA PHAT DIEM
XOM 5, LUU PHUONG, KIM SON, NINH BINH
VIET NAM
TEL: (84) 0229.3862.321
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 27, 2025 at 7:45 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: MTG PD <mtgphatdiem@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Bề trên TPT.
Hình như Dòng MTG Phát Diệm ở gần ngay khu vực của Nhà Thờ Đá
Phát Diệm phải không thưa Sơ?
Vì con thấy như vậy nên con đã thêm mục kính viếng Nhà Thờ Phát
Diệm trước khi đến thăm Mái Ấm Hồng Ân ở ngay Dòng MTG Phát
Diệm,
cho chuyến đi của chúng con được tăng thêm tối đa lợi ích thiêng
liêng, bao gồm cả phúc được hoan hưởng bữa ăn do bàn tay trinh
trắng thánh đức của Quý Sơ dọn cho.
Xin LTXC luôn là Đức ái trọn hảo của Quý Sơ trong mọi hoạt động
phục vụ bác ái xã hội nhé. Xin Quý Sơ cũng thương cầu cho chúng
con và chuyến đi của chúng con.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 29, 2024 at 4:00 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Ý nghĩa, Giá trị và Cần thiết
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân
loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào
lòng thương xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí
TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Nếu Năm
Thánh là "Năm Hồng Ân của Thiên Chúa", trước
hết và trên hết liên quan đến Ơn Cứu Độ được Chúa Kitô loan
báo (xem Luca 4:19),
mà Ơn
Cứu Độ, bao gồm cả linh hồn và thân xác của con người, Ơn cứu
con người chẳng những khỏi tội
lỗi (linh hồn) mà còn khỏi sự chết (thân
xác),
nhờ đó con người tạo vật tội lỗi được hồi
sinh (khỏi quyền lực tối tăm tội lỗi) và được tái
sinh (nhận lại sự sống thần linh đã bị
mất bởi nguyên tội).
Ơn Cứu Độ chính là Ơn Toàn Xá,
bao gồm cả ơn tha tội lẫn hình
phạt của tội lỗi, bởi thế chết ngay sau khi lãnh nhận Phép
Rửa được vào Thiên Đàng liền.
Thế nhưng, Ơn Cứu Độ cũng là Ơn Toàn Xá cho
con người tạo vật tội lỗi chỉ
xuất phát từ LTXC là tình
yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa mà
thôi.
Bởi thế, Kitô hữu chúng ta đáp ứng LTXC, sống xứng đáng
với Ơn Cứu Độ, với Năm Hồng Ân của Thiên Chúa cũng chỉ bằng
những việc bác ái yêu thương.
Chính đức bác ái yêu thương cũng có
tác dụng thông ban
Ơn Toàn Xá cho
chúng ta: "Vì
lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi" (1Phêrô
4:8).
Năm Thánh 25 năm 1 lần trong Giáo
Hội liên quan đến Ơn Toàn Xá, Cửa Thánh và Hành Hương,
một sự kiện Năm Thánh được bắt nguồn từ theo
mạc khải Cựu ước:
50 năm một lần (xem Lêvi
24:8-55, 27:16-24, và Dân số 36:4), ở chỗ sống bác
ái yêu thương với nhau và với tạo vật, như giải
phóng người nô lệ của mình (Levi 25:35-55),
trả lại cho chủ nhân ban đầu các
bất động sản của họ (Levi 25:23-34), và không cầy sới cho
đất đai cũng được nghỉ ngơi (Levi 25,11).
Theo ý nghĩa, tinh thần và đường hướng mạc khải của Thánh
Kinh về Năm Thánh như vừa được phân tích và trích dẫn
trên đây,
Chuyến đi mang tên gọi
là "Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025" mới càng thật là ý nghĩa, giá trị
và cần thiết vậy phải không quý AC?
Xin Thánh
Mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót giúp chúng con xứng
đáng
để LTXC hiện diện nơi
đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn
hảo của chúng con,
như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
em tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 27, 2024 at 3:49 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025:
Thêm ghi danh và Phòng ngủ ở Sapa
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến
khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí
TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Thêm ghi
danh
2 San Jose CA: AC
Trần Đạt & Hòa;
3 Houston TX: AC Nguyễn Điềm
& Mỹ và Chị Trần Vũ Mùi;
8 Nam California: Chúng
em tĩnh nga, Chị Trần Kim Oanh, Anh Nguyễn Văn Thế,
Mới: Chị
Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Anh Hà Đại Thắng, AC
Nguyển Hoàng & Thủy Tammie.
13/30 AC đã
ghi danh.
Cám ơn Quý AC đã ghi danh tham gia chuyến Hành Hương Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
Chuyến đi này đáng lẽ được dự tính thực hiện vào năm
2027,
nhưng vì chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng
11-21/4/2025 bất thành nên nó đã được sử dụng để make up
ngay.
Thủ tục hay thể lệ cho chuyến đi
về VN 2025 của TĐCTT chúng ta trước hết là ghi
danh,
sau đó là đóng
góp 500 MK khi em phát động Quỹ Truyền
Giáo trong Tháng 1/2025, nhất là
cùng nhau mua vé máy bay.
Sau thời hạn ghi danh 31/12/2024, em sẽ update lịch
trình chuyến đi cho càng chi tiết hơn,
như tên các khách sạn và những nơi tham qua ở Sapa, Huế
và Đà Lạt, nhưng chỉ gửi riêng cho những anh chị tham
gia mà thôi.
Trong khi chờ đợi
ghi danh cho đến khi đầy đủ phái đoàn 30 anh chị em, em
sẽ tiếp tục và từ từ phổ biến chung nhóm về:
1- Các Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu;
2- Các thắng cảnh phái đoàn sẽ tham quan ở Sapa, Huế
và Đà Lạt;
3- Các khu vực truyền giáo phái đoàn
sẽ đến thăm viếng và tặng quà.
(Còn các cơ quan bác ái của các dòng tu trong lịch trình
chuyến đi sẽ được phổ biến trong thời gian gây quĩ bác ái
2025)
Phòng ngủ ở Sapa
Những AC
trong phái
đoàn sẽ về VN trước ở Sài gòn, như Chị Trần
Kim Oanh, AC Thế Lan v.v.
sẽ theo xe được tài công TĐCTT Trần Bảo Quốc lái từ
nam ra bắc đón phái đoàn trưa 13/3/2025, để cùng
nhau bắt đầu hành trình xuyên việt từ bắc vô nam,
và bắt đầu từ
một đỉnh cao thuộc miền Thượng Du Bắc Việt là Sapa,
nơi phái đoàn TĐCTT đã đến trong chuyến Hành Trình Truyền
Giáo Xuyên Việt 2018,
và cũng là nơi Cha
Phạm Thanh Bình, Chánh xứ Nhà Thờ Đá Sapa, đã giành phòng
ngủ cho chúng ta cho chuyến đi năm 2025 như sau:
Chào anh,
Rất vui sẽ gặp lại anh và đoàn tại Sapa.
May mắn lần này đã có phòng ở, tuy không sang
trọng nhưng cũng tạm ở được để cho khách hành
hương, nhất là năm 2025 là Năm Thánh thường lệ,
mà nhà
thờ Sapa cũng là trong số các nhà thờ được chỉ
định làm nơi hành hương Năm Thánh.
Chắc khoảng tối 13/3 đoàn mới tới, hy vọng kịp
19g lễ rồi nghỉ ngơi, hôm sau thăm quan Sapa rồi
buổi tối có thể đi lễ ở 1 bản với người H'mông
(khoảng 5km, 15' di chuyển).
Sáng thứ 7 thông thường không có lễ nhưng hôm đó
em sẽ dâng lễ cho đoàn.
Em gửi trước số phòng để anh tiện sắp xếp.
PHÒNG Ở
ĐOÀN TĐCTT NGÀY 13&14/3/2025
(Phòng 401-415 là ở lầu I)
|
Phòng
|
Giường
1,2m
|
Khách
|
Ghi chú
|
|
|
215
|
4
|
|
|
|
|
401
|
2
|
|
|
|
|
402
|
2
|
|
|
|
|
403
|
2
|
|
|
|
|
404
|
2
|
|
|
|
|
405
|
2
|
|
|
|
|
406
|
2
|
|
|
|
|
407
|
2
|
|
|
|
|
408
|
3
|
|
|
|
|
409
|
2
|
|
|
|
|
413
|
4
|
|
|
|
|
414
|
4
|
|
|
|
|
415
|
4
|
|
|
|
|
Cộng
|
35
|
|
|
|
|
Nếu đã có chương trình chi tiết anh gửi cho em nhé.
Hẹn gặp anh.
Lm. Phêrô Phạm Thanh Bình
Nhà thờ Sapa, phường Sapa, thị xã Sapa, Lào Cai
Đt: (84) 912234500
Gửi lại anh số phòng, sau khi sắp xếp anh gửi lại cho em
nhé.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 10, 2025 at 8:48 PM
Subject: Fwd: Trả lời: Trả lời: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Năm Thánh 2025: Làng Nủ
To: Thanh Binh <bibaha@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Bình.
Phái đoàn chúng con tất cả là 32 anh chị em, bao gồm cả 2 tài
xế.
Chúng con sẽ sắp xếp để gửi lại cha nhanh bao nhiêu có thể nhé.
Hình như vào thời gian chúng con ở Sapa khí hậu mát dịu phải
không Cha?
Vậy thì chúng con không cần
AC mà làm gì cho tốn kém, ngủ phòng nào
cũng được.
Thời gian chúng con ở đó có đông đảo và tấp nập du khách lắm
không Cha?
Cha có thể giới thiệu với chúng con trước mấy nhà hàng vừa
phải ở Sapa để chúng con dùng 2 bữa tối (13-14/3/2025) với
Cha được không?
Chúng con mong được gặp lại Cha sau 6 năm từ năm 2018.
con tĩnh
From: Thanh
Binh <bibaha@gmail.com>
Date: Mon, Feb 10, 2025 at 10:04 PM
Subject: Trả lời: Trả lời: Trả lời: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa
Sai Bác Ái Năm Thánh 2025: Làng Nủ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thời tiết Sapa khác thường lắm nên không báo trước được anh
à, chẳng hạn tuần qua sương mù và lạnh, khách đều sợ, nhưng
từ sáng tới giờ trời nắng ấm rất đẹp!
Tháng sau chắc khoảng trên dưới 20 độ C, du khách khi đó
chắc cũng không đông nữa vì mọi người đã lo công việc làm ăn
rồi.
Về nhà hàng thì dễ thôi anh, ăn cơm thì khoảng $3-4usd/xuất,
sang hơn thì $10usd/xuất.
Có lẽ nhà hàng Hoa Đồng Tiền của một ông trong Hội Đồng Giáo
Xứ ngay gần nhà thờ là tiện nhất.
Em gửi lại số phòng để anh sắp xếp.
Hẹn gặp anh và đoàn.
From:
<7148150255@mms.att.net>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 10:18 AM
Subject:
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Chị Tinh-Nga. Cho em ghi danh một
người đi Hành hương bác ái xuyên việt. Hà Đại Thắng. 9831
Beverly lane. Garden Grove, CA 92841. Tell : 714-815-0255. Xin
cam on Anh Chị. |
(Đã hồi âm như của Chị Châu Ngọc Huệ dưới đây, chỉ trừ thay tên người
cho đúng, thế thôi)
From: Graceof
God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 9:32 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Chuyến Hành Hương với Đức TGM Ngô Quang Kiệt...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh Tĩnh,
Cam on anh Tĩnh nhanh chóng tổ chuc Chuyen Hanh huong Thừa Sai Bác Ái
nay sau khi chuyến hành hương Roma trong nam Thánh bất thành.
Ngọc Huệ xin ghi danh. Xin anh Tĩnh cho biết thể lệ nhé.
Cam ơn anh Tĩnh,
Ngọc Huệ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 10:20 AM
Subject: Re: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025: Chuyến Hành Hương với Đức TGM Ngô Quang Kiệt...
To: Graceof God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Cám ơn Chị Châu Ngọc Huệ đã ghi danh tham gia chuyến Hành Hương Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
Chuyến đi này đáng lẽ được dự tính thực hiện vào năm 2027,
nhưng vì chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng bất thành
nên nó đã được sử dụng để make up ngay.
Thủ tục hay thể lệ cho chuyền đi về VN 2025 của TĐCTT chúng ta
trước hết là ghi danh,
sau đó là đóng góp 500 MK khi em phát động Quỹ Truyền Giáo trong
Tháng 1/2025,
nhất là cùng nhau mua vé máy bay.
Sau thời hạn ghi danh 31/12/2024, em sẽ update lịch trình
chuyến đi cho càng chi tiết hơn,
như tên các khách sạn và những nơi tham qua ở Sapa, Huế và Đà
Lạt,
nhưng chỉ gửi riêng cho những anh chị tham gia mà thôi.
Xin Trinh Vương Thương Xót Maria chuyển cầu cho chuyến Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của TĐCTT chúng
ta.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 3:49 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025: Chuyến Hành Hương với Đức TGM Ngô Quang Kiệt...
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân
loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào
lòng thương xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Trước
hết em xin chúc mừng Lễ Chúa Kitô Vua Chúa Nhật 34 Thường
Niên, đồng thời cũng là Lễ Các Thánh TĐVN hôm nay, 24/11/2024 quý
AC.
Sau nữa, nếu quí AC xem kỹ lịch trình của chuyến đi này, quý AC
sẽ thấy có một chi tiết hay một mục rất đặc biết,
đó là chính ĐTGM Ngô Quang Kiệt sẽ dẫn chúng ta đi
một đoạn đường tông đồ truyền giáo, như email trao đổi giữa em
và ngài sau đây:
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 12:16 PM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và Đan
Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: ĐTGM Ngô
Quang Kiệt
Trọng
kính Đức Tổng,
Nhân chuyến Hành Hương
Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025,
Nhóm TĐCTT chúng con xin được đến kính
thăm Đức Tổng kính yêu của chúng con, nhờ đó
phái đoàn tông đồ giáo dân bụi đời chúng
con được hoan hưởng bầu khí linh thiêng
thánh thiện của chung Đan viện và của riêng
Đức Tổng, khi chúng con được tham dự các cử
hành phụng vụ, các món ẩm thực và phòng ốc
ngủ nghỉ của Đan viện Xitô Nho Quan Ninh
Bình.
Thời điểm chúng con dự
tính sẽ đến là Chúa Nhật 16/3. Năm
2018, được Đức Tổng hướng dẫn, con đã trực
tiếp liên lạc với Thày Phó Tế Phạm Văn Phúc <anphongphuc@yahoo.com> đặc
trách tiếp tân của Đan viện, nhưng lần này
con không biết ai, hay vẫn Cha Phúc, xin Đức
Tổng giúp con để con liên lạc nhé. Hy
vọng chúng con được toại nguyện nhờ LTXC
và ân ban của Đức Tổng cũng như của Đan
viện.
Tiện dịp
ghé kính thăm Đức Tổng lần này, chúng con
cũng có ý định đến thăm Giáo xứ Đồng
Danh nằm ở vùng núi "Chiêm thì úng, Mùa thì
khê", nên cuộc sống của đồng bào lương
giáo ở đây vừa khô lại vừa khổ: khô vì không
có nước và khổ vì chỉ toàn là ngô, khoai
và sắn. Nhưng
ngôi nhà thờ được khánh thành năm 2010
và đã được chính Đức Tổng khi còn là vị mục
tử của TGP Hà Nội đặt viên đá đầu tiên vào
cuối năm 2008.
Năm
2018, sau khi phái đoàn TĐCTT chúng con ghé kính
thăm Đức Tổng và về lại Mỹ chúng con đã
chuyển qua Đức Tổng 2 ngàn MK để tặng cho
Giáo xứ được Cha Bùi Quốc Toàn bấy
giờ đang phục vụ giáo xứ này, không biết
ngài còn ở đó không hay một vị nào khác? Đức
Tổng có muốn đích thân dẫn chúng con đến để
tặng quà cho cộng đoàn Dân Chúa ở Giáo
xứ Đồng Danh này hay chăng? Phần
chúng con thì rất mong được diễm phúc đi
với Đức Tổng ít là 1 lần viếng thăm truyền
giáo như thế này.
Xin Chúa Kitô là
Dung nhan Thương xót - Misericordiae vultus
luôn được Đức Tổng và Quý Đan sĩ ở đây chiêm
niệm và sống động phản ảnh trong đời sống âm
thầm “Ora et Labora” của
mình.
Xin Đức Tổng và
Quý Đan sĩ Xito Nho Quan Ninh Bình thương
chuyển cầu cho chúng con.
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao
tấn tĩnh
From: thanh
kham
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 3:20 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và
Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thăm anh Tĩnh
Rất vui nhận được tin anh
Và biết đoàn sẽ ghé thăm Châu sơn
Người phụ trách Nhà Khách đan viện hiện nay
là thầy Vũ văn Hệ
Điện thoại : 0985495551
Anh nên liên lạc trước
Vì mùa chay thường có sinh viên đến tĩnh tâm rất đông
Xứ Đồng Gianh cũng đã thay đổi cha xứ
Nhưng tôi muốn đề nghị đoàn đi thăm và tặng quà cho họ
Đồng Bầu
cũng trong tỉnh Hoà Bình và người Mường
Nhưng là họ nhỏ bé
Có mộ đức cha Retord Liêu chết khi trốn cấm đạo vào đây
Và họ này không có nhà thờ trong 80 năm
Vừa làm được nhà thờ năm nay
Đây là nơi linh thiêng của thánh tử đạo
Nếu đoàn đi tôi sẽ trực tiếp
hướng dẫn
Chúc anh luôn bình an khoẻ mạnh và hăng say phục vụ
Xin cầu cho tôi
nqk
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 3:50 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức
Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: ĐTGM
Ngô Quang Kiệt
Tạ ơn LTXC và cám ơn Đức Tổng rất nhiều đã mau chóng
hồi âm cho con.
Vậy thì
chúng con sẽ ghé thăm Đức Tổng trước để Đức Tổng
dẫn chúng con đi thăm họ Đồng Bầu.
Chúng con cám ơn Đức Tổng đã chỉ điểm cho chúng
con một nơi đáng đến và cần đến cho lợi ích
thiêng liêng của chính chúng con.
con tĩnh
Chính vì thế em đã phác họa trong lịch trình chuyến đi như thế
này:
Ngày 06 chủ nhật
16/03:
Sau Thánh lễ chúa nhật và điểm
tâm ở Dòng
MTG Hưng Hóa về Đan
Viện Xito Nho Quan Ninh Bình thăm
Đức Tổng Kiệt
và
từ đó được Đức Tổng đích thân dẫn đến thăm Giáo
họ Đồng
Bầu rồi trở
về qua đêm tại Đan viện.
Sau hết, em xin cám ơn quý AC TĐCTT sau đây đã mau mắn ghi
danh,
thậm chí một số AC đã ngỏ ý muốn tham gia ngay sau khi nghe thấy
em vừa ngỏ ý từ đầu Tháng 10/2024 có dự tính tổ chức chuyến đi
này:
2 San Jose CA: AC
Trần Đạt Hòa;
3 Houston TX: AC
Nguyễn Điềm Mỹ và Chị
Trần Vũ Mùi;
5 Nam California: Chúng
em tĩnh nga, Chị Phạm Ngọc Anh, Chị Trần Kim Oanh, Anh
Nguyễn Văn Thế.
10 AC đã ghi danh 1/3 trong tổng số tối đa 30 anh chị em.
Hạn chót để ghi danh là 31/12/2024,
trước gần 2 tháng rưỡi, trước
ngày lên đường 11/3/2025,
để chúng em còn kịp báo
thuê cỡ xe hợp
với số người, cũng như để giữ đủ phòng ở khách sạn hay ở các
dòng hoặc cơ sở tôn giáo v.v.
Xin Thánh
mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót giúp chúng
con xứng đáng
để LTXC hiện diện nơi đức
tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo
của chúng con,
như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
em tĩnh
Trong khi chờ đợi để được gặp vị ĐTGM Ngô Quang Kiệt đang ẩn
tu, và được ngài dẫn đi hoạt động tông đồ truyền giáo với ngài,
một Moisen thời đại đang giang
tay cầu nguyện cho Cộng đồng Dân Chúa giữa
trận chiến khủng hoảng đức tin trong Giáo Hội hiện
nay ở khắp
nơi trên thế
giới,
xin mời quý AC theo dõi một số video
clips dưới đây về tinh thần bình
dân và hành động phục
vụ của ngài với anh em THĐC Thân Hữu Đồng Công ghé thăm ngài
11/2022
1- Đức
TGM Ngô Quang Kiệt đã chờ AE THĐC đến để tiếp riêng phái đoàn ở
bữa tối ăn thêm ngày 12/11/2022
https://youtube.com/shorts/1Ca8_AKHyYw
2- Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã phục vụ bàn ăn cho phái đoàn THĐC bữa
điểm tâm sáng ngày 13/11/2022
https://youtube.com/shorts/YW4N1wmxtws
3- Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã dùng điểm tâm với phái đoàn THĐC
sau lễ sáng CN ngày 13/11/2022
https://youtube.com/shorts/SheLQc59e-w
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 11:49 AM
Subject: Tham quan Sapa
To: Thanh Binh Sapa <bibaha@gmail.com>
Cc: TDCTT XXXIV - VN Tran Bao Quoc <tranbaoquoc3005@gmail.com>
Cha Bình kính,
Trước hết con xin mừng Lễ Chúa Kitô Vua (ở Hoa Kỳ) đến Cha hôm nay, dù ở
VN lúc này đã sang ngày thứ hai 25/11/2024.
Trong số các vị linh mục ở các nơi Nhóm TĐCTT chúng con ghé thăm trong
chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyêt Việt 2018, chỉ còn mỗi Cha là vẫn
tồn tại ở một chỗ.
Sở dĩ con biết được là do Anh Trần Bảo Quốc, một phần tử của Nhóm TĐCTT
chúng con ở VN, hành nghề tài xế du lịch và hành hương báo cho con biết.
Lúc anh ấy báo cho con biết thì đã hơi trễ, ngay trước khi con sắp thông
báo về chuyến đi cho nội bộ Nhóm TĐCTT chúng con để kịp ghi danh và các
vấn đề liên hệ.
Do đó, thay vì con email cho Cha ngay bấy giờ thì con đã xin anh ấy
gọi điện thoại thẳng cho Cha để xem tình hình chỗ ăn uống ngủ nghỉ như
thế nào, và anh ấy nhắn tin viber cho con như sau:
"Chỗ Cha Bình cháu liên hệ rồi. Cha kêu
ghé ở. Còn ăn uống thì Cha đặt ở ngoài cho nhóm chú nha".
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha rất nhiều.
Thưa Cha, trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 chúng con chỉ
chuyên chú vào việc thăm viếng các khu vực truyền giáo kèm theo quà
tặng, như Cha đã thấy như ở khu vực Sapa của Cha.
Nhưng lần này Nhóm TĐCTT chúng con về VN
thực hiện 3 lãnh vực chính yếu khác
nhau, được bao gồm trong tên gọi của nó là: "Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025".
Thật vậy, chúng con về lần này cũng 3 tuần lễ như 2 lần trước
(11-31/3/2025) vừa để
1- Hành Hương: 10 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu ở VN;
2- Thừa Sai: Thăm viếng
cùng tặng quà cho 7 khu vực truyền giáo xuyên việt mà
chúng con chưa đến trong 2 lần trước
2016 và 2018;
3- Bác ái:
Thăm viếng cùng tặng quà cho 8 cơ quan bác ái xã hội xuyên việt của các
dòng tu.
Nhưng ở ngay đầu chuyến đi, khi vừa về đến VN trưa ngày 13/3 là chúng
con lên thẳng đỉnh cao Sapa, nơi
thuộc miền Thượng Du Bắc Việt rồi từ đó xuôi nam xuyên Việt vào sáng Thứ
Bảy 15/3,
và chúng con đã giành trọn ngày 14/3 để tham
quan thị xã Sapa, một trong những thành phố du lịch nổi tiếng ở VN, nơi
mà năm 2018 chúng con chỉ thăm truyền giáo đã không
có giờ tham quan tí nào.
Trong thời gian từ khi đến tới khi rời Sapa, 13-15/3/2025, chúng con tối
đa là 32 anh chị em, như năm 2018, đã được Cha chẳng những cho ở trong
cơ sở Giáo xứ Sapa của Cha,
mà Cha còn
lo bữa ăn cho chúng con bằng cách đặt ở ngoài cho nhóm: Bữa
sáng và bữa tối, còn bữa trưa chúng con tự lo ở chỗ nào
thuận tiện trong lúc và nơi chúng con đang tham quan bấy giờ.
Nếu Cha đặt nhà hàng cho chúng con ăn uống thì chúng con cũng xin kính
mời Cha cùng tham dự với chúng con nhé, bởi có Cha bữa ăn mới được làm
phép, nhờ đó mới linh thánh và ngon lành hơn.
Có một điều con xin Cha ngoại lệ một chút,
hy vọng vì lợi ích bữa ăn thiêng
liêng cho chúng con, Cha sẵn sàng đáp ứng: đó là xin Cha
dâng lễ cho riêng nhóm chúng con sáng Thứ Bảy 15/3/2025?
Chúng con xin cám ơn Cha và xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Cha.
Xin Cha cũng thương cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con và chuyến Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Binh Thanh <bibaha@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 7:46 PM
Subject: Trả lời: Tham quan Sapa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào anh,
Rất vui sẽ gặp lại anh và đoàn tại Sapa.
May mắn lần này đã có phòng ở, tuy không sang trọng nhưng cũng tạm ở
được để cho khách hành hương, nhất là năm 2025 là Năm Thánh thường
lệ, mà nhà thờ Sapa cũng là trong số các nhà thờ được chỉ định làm
nơi hành hương Năm Thánh.
Chắc khoảng tối 13/3 đoàn mới tới, hy vọng kịp 19g lễ rồi nghỉ ngơi,
hôm sau thăm quan Sapa rồi buổi tối có thể đi lễ ở 1 bản với người
H'mông (khoảng 5km, 15' di chuyển). Sáng thứ 7 thông thường không có
lễ nhưng hôm đó em sẽ dâng lễ cho đoàn.
Em gửi trước số phòng để anh tiện sắp xếp.
Nếu đã có chương trình chi tiết anh gửi cho em nhé.
Hẹn gặp anh.
Lm. Phêrô Phạm Thanh Bình
Nhà thờ Sapa, phường Sapa, thị xã Sapa, Lào Cai
Đt: (84) 912234500
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 9:30 PM
Subject: Re: Trả lời: Tham quan Sapa
To: Binh Thanh <bibaha@gmail.com>
Cc: TDCTT XXXIV - VN Tran Bao Quoc <tranbaoquoc3005@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Bình đã mau chóng hồi âm cho con.
Chính Cha đã giành phòng ngủ cho chúng con, chúng con xin hậu tạ Cha sau
vào cuối Thánh lễ sáng Thứ Bảy 15/3/2025.
Chúng con đi đâu thì đi cũng không thể nào mất lễ hằng ngày, do đó chúng
con đã nghiên cứu lễ ở từng đoạn hành trình.
Vì chúng con biết ở Sapa chỉ có lễ 7 giờ tối hàng ngày trong tuần nên
con đã xin Cha dâng lễ riêng cho chúng con hôm đó.
Còn về chương trình chi tiết chúng con sẽ hoàn tất sau ngày kết thúc ghi
danh tham dự là 31/12/2024.
Bấy giờ con sẽ kính gửi Cha toàn bộ lịch trình chi tiết về chuyến Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 23, 2024 at 1:45 PM
Subject: Re: Trả lời: Tham quan Sapa
To: Binh Thanh <bibaha@gmail.com>
Cha Bình kính,
Đầu Tháng Giêng 2025 chúng con sẽ
kính gửi Cha toàn bộ lịch trình của chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót.
Bởi vì cho đến nay chúng con vẫn đang chi tiết hóa bao nhiêu có
thể cho chuyến đi được mọi sự tốt đẹp theo LTXC và trong LTXC.
Có một điều con xin tham vấn với Cha về một địa danh bao gồm cả 2 tính
cách thừa sai truyền giáo chúng con ghé thăm và tặng quà đầu tiên là
Làng Nủ ở Lào Cai.
Không biết Cha đã đến đây chưa? Nếu Cha đã đến thăm rồi thì càng tốt, vì
Cha đã biết đường đi nước bước để chỉ dẫn chúng con;
bằng nếu Cha chưa đến thăm làng Nủ ở địa
phương gần Cha trong hạt truyền giáo Lào Cai này thì
dầu sao Cha vẫn rành hơn chúng con
để chỉ cho chúng con biết cách làm thế nào để đến thăm và tặng quà cho
các gia đình nạn nhân của trận bão lụt Yagi tháng 9/2024 vừa qua.
Chúng con có phải thông báo gì cho chính quyền hay cho dân chúng ở khu
làng Nủ mới kiến thiết này hay chăng?
Nếu chỉ cần liên lạc với vị trưởng làng thì với ai và bằng cách nào an
toàn nhất??
Theo con, có một vị linh mục như Cha hay Cha nào khác đi với chúng con
là hay nhất???
Chúng con mong tin Cha về dự tính viếng thăm và tặng quà cho Làng Nủ
này.
Kính chúc Cha một Mùa Giáng Sinh và Lễ Chúa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui
Emmanuel nhé.
con tĩnh
From: Thanh Binh <bibaha@gmail.com>
Date: Mon, Feb 10, 2025 at 3:17 AM
Subject: Trả lời: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh 2025:
Làng Nủ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào anh Tĩnh,
Kính chúc anh và gia đình năm mới an vui và nhiều ơn thánh Chúa.
Hôm trước lu bu rồi quên đi, không biết anh đã sắp xếp ổn việc thăm
Làng Nủ chưa?
Nơi đó cách Sapa khoảng 130km, đi mất khoảng hơn 3 tiếng, thuộc 1
giáo xứ trong hạt Lào Cai nhưng cha xứ ở cách đó 20km.
Vì khu vực này không có người công giáo, và đã được nhà nước và các
tổ chức quan tâm hỗ trợ đặc biệt rồi cho nên các cha cũng ít đến.
Vậy đoàn có thể đến đó trực tiếp, hoặc nếu cần thì em nhắn các cha
vùng đó xem sao.
Có gì anh cho biết nhé.
Lm. Phêrô Phạm Thanh Bình
Nhà thờ Sapa, phường Sapa, thị xã Sapa, Lào Cai
Đt: (84) 912234500
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 10, 2025 at 6:43 AM
Subject: Re: Trả lời: TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Năm Thánh
2025: Làng Nủ
To: Thanh Binh <bibaha@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha.
Kể như mọi sự đã sẵn sàng.
Chúng con đã thay Làng Nủ bằng Vùng trời Thảm họa Formosa độc hại từ năm
2016 rồi thưa cha.
Chúng con sẽ gửi Cha lịch trình tổng kết cuối cùng của chúng con ngày
mai nhé.
Xin Chúa luôn ở cùng Cha và xin Cha cầu cho chúng con.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 6:21 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025: Lịch
Trình và Ghi Danh
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân loại sẽ
không có hòa bình
cho đến khi họ quay
về tin tưởng vào
lòng thương xót của
Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký
khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết
của em trong Năm
thế giới ngày nay
cần đến LTXC biết
bao 2024
Hôm
nay là ngày
21/11/2024, Lễ Đức
Mẹ Dâng Mình vào Đền
Thánh, một thời điểm
rất xứng hợp và ý
nghĩa để
phổ biến một chuyến
Hành Hương bao gồm
10 Trung Tâm Thánh
Mẫu ở Việt Nam. Thật
vậy, LTXC đã
quan phòng thần linh
cho chúng ta hoàn
toàn chấm dứt chuyến
Hành Trình Truyền
Giáo Tận Cùng
Trái Đất Phi Châu
chặng 2 ở
Mozambique, với toàn
bộ 10 bài tường
trình em đã phổ biến
mới xong hôm
qua, thì mới hợp
tình hợp lý tới
thời điểm bắt đầu
một chuyến đi xa
khác, chuyến Hành
Hương Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025, một
chuyến đi em đã
thông báo ngay trước
chuyến đi
Mozambique.
Dầu sao, em cũng xin
lỗi quý AC một lần
nữa vì đã không phổ
biến vào ngày
1/11/2024 Lễ Các
Thánh như em đã hứa
trước chuyến Hành
Trình Truyền Giáo
Tận Cùng Trái Đất
Phi Châu ở
Mozambique 10/2024.
Lý do là vì tài
công VN chuyên chở
khách du lịch và
hành hương TĐCTT
Trần Bảo Quốc của
chúng ta bận
với chuyến xuyên
Việt của các
Cha CRM trong cùng
thời điểm chuyến
Mozambique của chúng
ta. Cám ơn
TĐCTT Trần Bảo
Quốc đã cố
gắng duyệt lại lộ
trình chuyến đi với
một số điều chỉnh
cho thuận
lợi hơn đồng thời
cũng cho biết tổng
phí chuyên chở bao
gồm cả xe thuê lẫn 2
tài công.
Sau đây là chi tiết
liên hệ tới
chuyến đi về VN có
thể là lần cuối
cùng với tính cách
chung Nhóm TĐCTT của
chúng ta.
Lịch trình:
Xin xem ở cuối email
này
Ghi danh: Bắt đầu
từ ngay hôm nay
21/11 cho đến hết
ngày 31/12/2024,
hay cho tới
khi đủ tối đa 30
người. Ưu tiên cho
TĐCTT và Thân hữu đã
tham dự các chuyến
truyền giáo của/với
Nhóm TĐCTT.
Đóng góp:
Mỗi
anh chị tham gia
chuyến đi đóng
vào Quỹ Bác Ái của
Nhóm TĐCTT 500 MK
(2 chuyến
Hành Trình Truyền
Giáo Xuyên Việt 2016
và 2018 mỗi
người đóng 1 ngàn
MK).
Quỹ Bác Ái:
Nhóm TĐCTT sẽ
gây Quỹ Bác Ái cho
Tháng 2 như hằng
năm, nhưng Năm Thánh
2025 là để làm quà
tặng nhân chuyến
Hành Hương Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt
3/2025.
Passport Thông
Hành:
Phải còn hiệu
lực 6 tháng tính từ
ngày 31/3/2025 ở
Việt Nam về Mỹ, tức
là phải còn hiệu lực
cho tới
ngày 1/10/2025
Visa Nhập
Cảnh: Văn phòng
mua vé máy bay cho
mình sẽ lo xin visa
nhập cảnh và mình
trả lệ phí làm
visa qua họ
Vé máy bay khứ
hồi: Từ LAX và
San Francisco CA,
hoặc từ Houston và
Dallas TX
v.v. Xin cho chúng
em biết ngày về của
những AC còn ở lại
VN.
Chi phí:
$1,000.00 vé máy
bay ở vào khoảng
dưới 1 ngàn MK tùy
hãng bay, tùy nơi
khởi hành và tùy
ngày đi về
+ $1,000.00 bao
gồm chuyên chở, ăn
uống và ngủ nghỉ trong suốt
chuyến đi ở Việt Nam
+ $0,500.00 Góp
quỹ
= $2,500.00
Tổng chi (tối đa)
Xin LTXC luôn hiện
diện nơi đức tin
tuân phục của TĐCTT
chúng con và tỏ hiện
qua đức ái trọn lành
của chúng con,
để chúng con xứng
đáng được hoan hưởng
niềm vui thương xót
của Chúa và với
Chúa, như Trinh
Vương Thương Xót
Maria Mẹ của chúng
con. Amen.
em tĩnh

TĐCTT viếng thăm 10 Trung tâm Thánh Mẫu ở VN nên còn 3 nơi nữa không có trong
bản đồ Thánh Mẫu Sao Bắc Đẩu liên quan đến Tổng Thống Ngô Đình Diệm trên đây đó
là:
Đức Mẹ Măng Đen ở Kontum (phía bắc Đức Mẹ Phượng Hoàng), Đức Mẹ La Mã ở
Vĩnh Long (phía nam Đức Mẹ Tà Pao) và Đức Mẹ Núi Cúi ở Đồng Nai (phía bắc Đức Mẹ
La Mã)

Ở trong bản đồ trên đây có thêm 2 Trung Tâm Thánh Mẫu nữa là
Đức Mẹ Sao Biển ở Nha Trang và Đức Mẹ Bãi Dâu ở Vũng Tầu
nhưng hai nơi này không phải là và không đủ tính cách để được gọi là Trung Tâm
Hành Hương Thánh Mẫu

27 Giáo phận ở Việt Nam


HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU THỪA SAI BÁC ÁI XUYÊN VIỆT
2025
Thời gian:
21 ngày từ 11 => 31/03/2025
Ngày 01
thứ ba 11/03:
Khởi
hành từ Mỹ. Đồng thời cũng khởi hành từ nam ra bắc cho quý AC về VN
trước.
Ngày 02
thứ tư 12/03:
Phái
đoàn khởi hành từ Mỹ ngày 11/3 đang
bay tới TAIPEI Đài Loan
Ngày 03 thứ năm 13/03:
Tới phi trường Nội Bài vào buổi
trưa, ghé ăn trưa và lên Sapa ngay
(cách 5 tiếng);
Kính
viếng nhà thờ đá Sapa, dự
lễ 7 giờ tối, bữa tối và
qua đêm tại cơ
sở Nhà xứ Giáo xứ Sapa
ở
Phường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai -
Cha Phạm Thanh Bình (84) 912 234 500
Ngày 04 thứ sáu 14/03:
Tham quan
nguyên ngày các thắng cảnh ở Sapa
như
Đỉnh
Fansipan,
Núi Hàm Rồng,
Thác Bạc - ngọn thác đẹp và nổi tiếng
nhất Việt Nam,
Thung lũng Mường Hoa, Cầu Kính Rồng Mây Lai Châu, Làng Cát Cát v.v.
Những anh chị nào không có sức lên Núi Hàm Rồng hay không muốn tham
dự những chỗ đáng sợ như Đỉnh Fansipan thì tham quan ở những chỗ
khác được liệt kê trên đây.
Dự
lễ 7 giờ tối ở
1 bản với người H'mông (khoảng 5km, 15' di chuyển), tham quan
và dùng bữa tối ở Chợ Đêm Sapa,
sau đó về qua đêm thứ
2 ở
cơ sở Nhà xứ Giáo xứ Sapa.
Ngày 05 thứ bảy 15/03:
Sau
lễ sáng (cho riêng phái đoàn TĐCTT) và điểm
tâm ghé
tham quan cửa khẩu Lào Cai ở biên
giới Việt Trung;
Sau đó ghé thăm Làng
Nủ,
ở xã
Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, khu làng đã bị vùi lấp vào sáng
sớm ngày 10/09/2024 bởi cơn bão Yagi số 3;
Tiếp tục thăm
Nhà Huổi Một
có 29 em
lưu trú sinh người Dân tộc ở bản Pá Công, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
- Sơ Hoàng Hoạch 84 367 407 488 viber
và Lưu
xá Co Hay có 23 em học sinh Dân tộc
ở
bản Co Hay, xã Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La, cách
Nhà Huổi Một 15 cây số.
Về thăm Dòng
MTG Hưng Hóa 5/183 Sơn
Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
+84 984
830 887 và
qua đêm ở đây.
Ngày 06 chủ nhật 16/03:
Sau Thánh lễ chúa nhật và điểm
tâm ở Dòng
MTG Hưng Hóa về Đan
Viện Xito Thánh
Mẫu Châu Sơn ở Thôn
4, Nho
Quan Ninh Bình Thày
Vũ Văn Hệ 0973644916 / 0985495551
để thăm Đức Tổng Kiệt - 84 01227 388 708,
vị
sẽ đích thân dẫn phái
đoàn đến thăm Giáo
họ Đồng
Bầu GP
Phát Diệm ở bản Đồng Bầu,
thị trấn Chi Nê, tỉnh Hòa Bình - Cha phó đặc trách Đồng Bầu là
cha Tú Đt: 0915956799, rồi trở
về qua đêm
tại Đan viện.
Ngày 07 thứ hai 17/03:
Sau Lễ
và điểm tâm sáng ở Đan viện, ghé
thăm:
Mái Ấm Hồng
Ân của
Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm,
nơi đang phục vụ 40 em mồ côi khuyết tật, ở Xóm 5, Lưu
Phương, Kim Sơn, Ninh Bình -
(84) 0229.3862.321 / 0914 540 679
rồi tới Trung
tâm Khuyết tật 19/3 của
quý sơ Thừa Sai Bác Ái GP Vinh ở Xóm
7, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
-
84 0383 613 947
Cuối
cùng ghé thăm Dòng
MTG Vinh
- Sơ TPT Nguyễn thị Nga (+84)
917252449,
84
0982.868.275 - 0386.501.245
và Mái Ấm
Betania của
quý sơ
ở Xóm 9, Nghi
Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, và qua đêm ở đây.
Ngày 08
thứ ba 18/03:
Sau lễ
và điểm tâm ở Dòng MTG Vinh, ghé
thăm Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng
Bình của dòng MTG
Vinh - Sr. Cao Minh Huệ 84 0367 308 762 - ở
Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình.
Sau Mái Ấm Hy Vọng sẽ ghé tham quan khu
vực
Formosa
của công ty thép của Đài Loan ở Quảng Bình nhưng chỉ ngồi trên xe
quan sát thôi chứ không xuống xe.
Rồi về thăm Mái Ấm Martino
của Quý Sơ Dòng MTG Huế được Sơ Thu Hương
84 03664733959 đặc trách
ở Nhà thờ Phước Tuyền, xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Quảng trị -
(cách
quảng bình 2 tiếng 45 phút lái xe)
Sau đó về
trung tâm Đức
Mẹ La Vang ở
làng Cổ Vưu, huyện
Hải Lăng, tỉnh Quảng
Trị,
(cách
Cam lộ 45 phút lái xe).
sau lễ 7 giờ tối và bữa tối
thì
nghỉ đêm tại Nhà
Khách Lâm Bích của Dòng MTG Huế ở Hải
Phú, Hải Lăng, Quảng Trị -
ĐT 84 0394 430 664
Ngày 09
thứ tư 19/03:
Sau lễ
5 giờ sáng và điểm
tâm ở
Lavang ghé thăm Đan
Viện Biển Đức Thiên An Huế (cách
Lavang 1 tiếng lái xe) ở
Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
+84 234 3865 910
Sau đó, ban
chiều tham
quan
Núi Ngự Bình
và Đồi
Vọng Cảnh - điểm đến ngắm trọn vẻ đẹp xứ Huế; tối đến thưởng thức
màn xuống thuyền nghe hát hò trên Sông Hương sau bữa tối, hay
dạo bước thưởng
ngoạn Phố Đêm ở
1 trong 2 nơi kiêm ăn tối ở Phố Đêm rồi về
qua đêm tại khách
sạn
(vì Đan
Viện Thiên An không còn chỗ vào thời điểm phái
đoàn đến Huế).
Ngày 10 thứ
năm 20/03:
5:15 sáng Lễ ở Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa
Cứu Thế Huế ở
đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, thành phố Huế, và điểm tâm chính
gốc bún bò Huế ở tiệm, sau đó:
Kính viếng Đức
Mẹ Trà Kiệu (GP
Đà Nẵng)
ở Xã Duy
Sơn, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng
Nam
(cách Huế 3 tiếng rưỡi);
Kính viếng Đức
Mẹ Măng Đen (GP Kontum)
ở thôn
Măng Đen, xã Đắk Lông, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum (109 Km khoảng 2
tiếng từ Đức Mẹ Trà Kiệu);
Cuối
ngày về thăm Dòng
thánh Phaolo de Chartres ở Thôn
2, Chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai (96
Km hay gần 2 tiếng từ Đức Mẹ Măng Đen) và qua đêm ở đây
- Sr.
Kim Chi 84 0965 111 475
Ngày 11 thứ sáu 21/03:
Buổi sáng: Dự lễ và điểm tâm rồi thăm Mái Ấm
Thiên Ân 1 ở
kề ngay khuôn viên
của
Dòng Thánh Phaolo de Chartres
Buổi chiều:
Kính viếng Đức
Mẹ Phượng Hoàng (GP
Kon Tum)
ở huyện Đức
Cơ, tỉnh Pleiku
/ Gialai rồi về
lại Dòng
Thánh Phaolo de Chartres qua
đêm.
Ngày 12 thứ bảy 22/03:
Buổi sáng: Dự
lễ và điểm tâm rồi kính
viếng Đức
Mẹ Giang Sơn (GP
Buôn Mê Thuột)
ở đồi Giang
Sơn, cách thành phố Buôn Ma Thuột 30 km về phía đông nam theo Quốc
lộ 27 đường đi Đà Lạt.
Buổi chiều: Cuối ngày về Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (GP
Buôn Mê Thuột)
ở 254
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thành Công, Tp.BMT, tỉnh Đăk Lăk
trọ đêm
- Sơ Hồng Loan 84 0935 741 690
Ngày 13
chủ nhật 23/03:
Sau lễ
và điểm tâm thăm buôn
Bu Sóp xã
Đăk nia, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông, một
khu vực truyền giáo của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình được
ủy thác cho Sơ Cao
Thị Trọng - 84
0938 741 690
Kính viếng Đức
Mẹ Thác Mơ (GP Buôn Mê Thuột)
ở chân
núi Bà Rá của phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Ghé thăm và
tặng quà cho các bệnh nhân ở Trại
Cùi Di Linh ở
Bảo Thuận, Di Linh, Lâm Đồng
(cách Đức Mẹ Thác Mơ 131 cây số)
được phục vụ bởi
Các Sơ Nữ Tử Bác Ái Thánh Phaolô - Sr. Trinh Tân
84 091 748 2970
Về Giáo xứ Kala gần trại cùi cũng ở
Bảo Thuận Di Linh
để thăm Trung
Tâm Truyền giáo của Giáo Phận Đà Lạt
dùng bữa tối, giao lưu văn hóa dân tộc và trọ đêm -
Cha Lê Đức Huân 84
2633500805
Ngày 14 thứ hai 24/03:
Sau Thánh
lễ 5 giờ sáng ở Nhà thờ
Giáo xứ Kala Di Linh và điểm
tâm sẽ:
Ghé thăm Mái
Ấm Tín Thác ở
178 Trần Bình Trọng, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng
(Cách Di Linh 35 Km) - Sơ Hường
84 975 498 310,
nơi chăm nuôi và chôn táng các
thai nhi mồ côi
bị
bỏ rơi
.
Rồi thăm khu
vực truyền giáo ở xứ thánh PhaoLo Lâm Đồng ở
Phước Lộc, Đạ Huoai, Lâm
Đồng - Cha Antôn Vũ Thanh Hòa 0907 027 401.
Sau
đó
thăm viếng và tặng quà cho
Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông
Đạm Rông Lâm Đồng
GP Đà Lạt (cách Bảo Lộc 116 Km, 2 tiếng 45 phút) của Cha Nguyễn Văn
Gioan
0983 154 393 và ăn tối
cùng trọ đêm ở đó.
Ngày 15
thứ ba 25/03:
Sau lễ
và điểm tâm ở
Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông
về
Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt
ở
51a Đường Vạn Kiếp, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
(cách Giáo xứ Đạ Tông 2 tiếng rưỡi hay 103 Km) của
Cha Hoàng Văn Chính
093 373 1800
Sau đó
tham
quan các thắng cảnh ở thành phố Đà
Lạt như Núi
Liangbiang, Thung lũng Tình yêu và Làng
Hoa Vạn Thành, dự Chợ Đêm, bữa tối và về qua đêm ở
Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt.
Ngày 16
thứ tư 26/03:
Sau Lễ
và điểm tâm ở
Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt,
thăm ba
khu vực truyền giáo Bà
Râu, Tầm Ngân và Lương Giang đều ở
Ninh Thuận GP Nha Trang.
Khu
vực truyền
giáo Bà
Râu ở Thôn
Bà Râu - Xã Lợi Hải - Huyện Thuận Bắc,
Tỉnh Ninh Thuận (108 cây số cách Di Linh Lâm Đồng)
- cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Trung Hiếu - 0987979701
Khu vực truyền
giáo Tầm
Ngân ở Thôn Tầm
Ngân, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
-
cha sở Giuse Phan Hoàng Huy - 0933919657 /
0366 396 279
Khu vực truyền
giáo Lương
Giang ở Xã Quảng
Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận -
cha sở
G.B
Nguyễn Thế Trung -
097609 6646
Về qua đêm tại khách sạn ở Ninh
Chữ Ninh Thuận Phan Rang gần Đức Mẹ Tà Pao GP Phan Thiết hơn
Ngày 17 thứ năm 27/03:
Kính viếng
Trung tâm Hành
Hương Đức
Mẹ Tà Pao (GP Phan
Thiết)
ở xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (cách
Phan Rang 3 tiếng 15 phút)
dự lễ 7 giờ
tối, dùng bữa
tối và qua đêm ở Nhà
khách Mẹ Thăm Viếng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu
Linh Mục - ĐT 094 8531 632
Ngày 18 thứ sáu 28/03:
Sáng sau lễ
5 giờ sáng ở nhà nguyện Thánh Thể và điểm tâm
ở Nhà khách Mẹ Thăm Viếng thì
đến kính
viếng Đức
Mẹ La Mã
(GP Vĩnh Long)
ở Ấp
Bầu Dơi, xã
Hương Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, (cách Đức Mẹ Tà Pao 4
tiếng 45 phút),
kịp dự lễ 6 giờ
chiều ở đây, dù đã lễ sáng ở Tà Pao,
sau lễ và bữa tối thì về
trọ đêm ở một trong những khách
sạn gần trung tâm này.
Ngày 19 thứ bảy 29/03:
Sau điểm
tâm sáng ở khách sạn
đến kính
viếng Đức
Mẹ Núi Cúi (GP
Xuân Lộc)
ở xã
Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai (cách Đức Mẹ Bến Tre 195 Km hay
4 tiếng xe)
4:30 pm Dự Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ Rước Kiệu và
Phép Lành Thánh Thể cho Bệnh Nhân do Đức cha Giuse chủ tế.
Cuối ngày về Trung
Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo (35 phút
hay 28 Km từ Đức Mẹ Núi Cúi)
ở
425 Khu Công Nghiệp Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
của
Dòng Đồng Công
dùng bữa tối và
trọ đêm ở đây - Cha Cường Tôn 84 038 6407 953
Ngày 20 chủ nhật 30/03:
Sau điểm
tâm ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo
ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng Đồng Công
ở
521 đường Tô
Ngọc Vân, phường Tam Phú, Thủ Đức (cách
Trung Tâm này 51 phút 36 km) - Cha Mai Hữu Tường 84 919 120 609
Rồi đến kính viếng
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bình
Triệu ở
58 đường 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức -
Lm Gioakim Trần Văn Hương Chánh Xứ 84 0976 603 486 /
84 028 6272 5225
để tạ ơn Đức Mẹ về chuyến Hành
Hương Thánh Mẫu Năm Thánh 2025 ở VN, và Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ
Bình Triệu này là thứ 10 (thay cho Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ
Trinh Phong bị cấm), dự lễ Chúa Nhật 3 giờ chiều.
Sau bữa
tối họp tổng kết và
trọ đêm
cuối cùng ở một khách sạn gần
nhất, như Nhà Nghỉ Hoa Hồng ngay khu chợ Bình Triệu do Cha xứ nói, để
hôm sau, sau lễ
5 giờ sáng ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ
Bình Triệu thì ra phi trường TSN về
HK.
Ngày 21
thứ hai 31/03: Từ
Việt Nam trở về Mỹ.
Tổng hợp và phân mục
10 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu (mầu
xanh biển): Đức Mẹ Lavang, Trà
Kiệu, Măng Đen, Phượng Hoàng, Giang Sơn, Thác Mơ, Trinh Phong,
Tà Pao, Bến Tre và Núi Cúi
16+ nơi thừa sai bác ái (mầu
tím): 8 khu vực truyền giáo và 8 cơ quan bác ái xã
hội + Làng Nủ là khu vực lịch sử ở vùng truyền giáo Lào Cai
lại là nạn nhân thiên tai cần được bác ái cứu trợ.
3 nơi tham
quan du lịch trọn ngày (mầu
xanh lá cây): Sapa Thứ
Sáu 14/3, Huế Thứ Tư 19/3 và Đà Lạt Thứ Tư 26/3
15 nơi qua đêm (mầu
nâu): trong đó
có 5 dòng tu (6 đêm), 6 cơ sở Công giáo (8 đêm), 4 khách sạn (4 đêm)
- Cố gắng tìm qua đêm ở các dòng tu hay cơ sở tôn giáo, bất đắc
dĩ mới ở hotel.
TĐCTT Trần Bảo Quốc,
người tài công chính kiêm hướng dẫn viên hành hương, đặc biệt
liên quan đến giữ chỗ ở các khách sạn và
nhà hàng
Biệt chú:
Chiều về
Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở
Đơn Dương (cách Đà Lạt 36 Km) tham quan và ngủ qua đêm ở đây
tại xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng - (0263)
3849164. (0263) 3633533 - Cha Toán
0978 450 988
Trong email em gửi chung nhóm ngày 11/10/2024, em đã xác định rõ
kể từ Năm Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ:
"Không chỉ thuần hành hương nữa, vì chúng ta đã đi hết
nơi đáng đi và cần đi: Roma & Balan 2014; Fatima, Lộ Đức, La
Salette & Paris 2017; Thánh Địa 2019; Ý quốc & Roma 2021; Hy Lạp
2023.
Chúng ta sẽ
thực hiện các
Chuyến Hành Hương Thừa
Sai Bác Ái vào năm lẻ, xen kẽ cách năm với Hành Trình Truyền
Giáo vào năm chẵn".
Và cũng trong email này, em đã liệt kê các chuyến
Hành Hương Thừa Sai Bác Ái xen kẽ với các chuyến Hành
Trình Truyền Giáo thứ tự như sau:
2025: Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt;
2026: Hành Trình Truyền Giáo Văn Hóa Liên
Tôn ở Mông Cổ;
2027: Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Phi Châu;
2028: Hành Trình Truyền Giáo Trời Mới Đất
Mới ở Đại Dương Châu;
2029: Hành Hương Thừa Sai Bác Ái
Trung Đông;
2030: Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai
Bác Ái II ở Calcutta Ấn Độ.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 7:54 PM
Subject: Ghé thăm Giáo xứ
To: Do anhcuong <anhcuongpet@yahoo.com>
Trọng kính Cha Đỗ Anh Cường,
Linh mục đặc trách Giáo xứ Hạnh
Trí và Giáo họ Lương Giang Ninh Sơn, Ninh Thuận, GP Nha Trang
Năm
2020, rất tiếc Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng
con không thể ghé thăm Giáo xứ truyền giáo của Cha, dù
đã hẹn vào ngày Thứ Năm ngày 22/10/2020, chỉ vì đại dịch
covid-19 bất ngờ xẩy ra.
Tuy nhiên, Năm Thánh
2025 tới đây, nếu LTXC quan phòng thần linh thực sự cho
phép, Nhóm TĐCTT chúng con sẽ ghé thăm Giáo xứ của Cha vào
chiều ngày Thứ Ba 25/3 nhé. Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Do
anhcuong <anhcuongpet@yahoo.com>
Date: Fri, Nov 22, 2024 at 6:16 PM
Subject: Re: Ghé thăm Giáo xứ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con đã đổi đi xứ khác rồi nhé chú!
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 22, 2024 at 8:10 PM
Subject: Re: Ghé thăm Giáo xứ
To: Do anhcuong <anhcuongpet@yahoo.com>
Cám ơn Cha đã cho con biết.
con tĩnh
From: Do
anhcuong <anhcuongpet@yahoo.com>
Date: Fri, Nov 22, 2024 at 11:13 PM
Subject: Re: Ghé thăm Giáo xứ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con đổi về xứ Tân Xuân này, và chuẩn bị làm nhà mục vụ
giáo xứ!
Xin chú giúp đỡ giáo xứ chỗ con với ạ!
Hiện tại giáo xứ chưa có khả năng để khởi công! Chúng
con hy vong có được ngôi nhà mục vụ này kịp năm sau cho
các em có chỗ học giáo lý khi khai giảng lại ạ!
Con cám ơn chú và kính chúc Chú sức khoẻ và bình an!
Con - Lm Phêrô Đỗ Anh Cường
(Con có gởi 2 file đính kèm: gồm thư ngỏ và công trình)
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 23, 2024 at 6:25 AM
Subject: Fwd: Ghé thăm Giáo xứ
To: Do anhcuong <anhcuongpet@yahoo.com>
Tạ ơn LTXC và xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Cha ở Giáo xứ
Tân Xuân nhé.
Về phần Nhóm TĐCTT chúng con, hằng năm vẫn có những lần gây
quỹ định kỳ về bác ái và truyền giáo.
Chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
tới đây của chúng con, ở ngay tên gọi của nó, đã
bao gồm cả 2 lãnh vực truyền giáo và bác ái
này.
Chúng con sẽ ghé thăm và tặng quà cho các khu vực truyền
giáo, những nơi chúng con chưa tới trong 2 năm 2016 và
2018, và các cơ quan phục
vụ bác ái xã hội của các dòng tu thôi.
Về bác ái xã hội, điển hình nhất ở vùng Bảo Lộc của Cha
chúng con sẽ đến Mái Ấm Tín Thác của Dòng MTG Đà Lạt, nơi
chăm nuôi và chôn táng các thai nhi mồ côi bị bỏ rơi.
Về truyền giáo, xin Cha theo dõi 2 cái links liên quan đến 2
chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Ethiopia
(chặng một 5/2024) và ở Mozambique (chặng hai 10/2024):
Vậy Xin Cha thông
cảm cho chúng con không thể đáp ứng lời kêu gọi của Cha,
nhưng LTXC đã có cách của Ngài để hoàn tất những dự án phục
vụ cộng đoàn Dân Chúa của Ngài
nơi Cha.
Xin Cha cũng
thương cầu nguyện cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT)
chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Do
anhcuong <anhcuongpet@yahoo.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 2:43 PM
Subject: Re: Ghé thăm Giáo xứ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Thu, Nov 21, 2024 at 7:47 PM
Subject: Ghé thăm Giáo xứ
To: VU HOA <Thanhhoavu@yahoo.com>
Trọng kính Cha
Vũ Thanh Hòa
Gx
Thánh Phaolo, thôn Phước Trung,
xã Phước Lôc,
huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng
Năm
2020, rất tiếc Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con
không thể ghé thăm Giáo xứ truyền giáo của Cha, dù
đã hẹn vào ngày Thứ Hai 26/10/2020, chỉ vì đại dịch covid-19 bất
ngờ xẩy ra.
Tuy nhiên, Năm Thánh 2025
tới đây, nếu LTXC quan phòng thần linh thực sự cho phép, Nhóm
TĐCTT chúng con sẽ ghé thăm Giáo xứ của Cha vào chiều ngày Thứ
Năm 27/3 nhé. Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: VU
HOA <thanhhoavu@yahoo.com>
Date: Fri, Nov 29, 2024 at 10:18 PM
Subject: Về việc: Ghé thăm Giáo xứ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào Bác! Con mới đi tĩnh tâm về và sau đó con đồng hành với mấy
cha mới chịu chức linh mục mấy hôm nay nên con thành thật xin lỗi
Bác về việc phúc đáp email này! Mong Bác lượng thứ cho con!
Giáo xứ chúng con rất vinh dự đón tiếp Bác và nhóm TĐCTT ghé đến với
chúng con. Xin Bác cho chúng con biết thời gian đoàn ghé để chúng
con đón tiếp. Con cảm ơn Bác, kính chúc Bác sức khỏe và bình an!
Con Anton Hoà.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 30, 2024 at 6:08 AM
Subject: Re: Về việc: Ghé thăm Giáo xứ
To: VU HOA <thanhhoavu@yahoo.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã hồi âm cho con.
Ngày xưa, 2 niên khóa 1972-1974 con đã phục vụ ở Tiểu Chủng
viện Simon Hòa Đà Lạt,
trong đó có Cha Nguyễn Quốc Lâm là học sinh lớp 8 của con.
Kỳ đó còn Cha Huân Giám Đốc, Cha Tính Thủ Quỹ, Cha Duyên
Giám Thị, Cha Điềm Giám Học, Cha Nghiễm và Trình Linh Hướng,
Cha Quảng vẫn còn ở TCV năm 2006...
"Năm Thánh 2025 tới đây, nếu LTXC quan phòng thần linh
thực sự cho phép, Nhóm TĐCTT chúng con sẽ ghé thăm
Giáo xứ của Cha vào chiều ngày Thứ Năm 27/3 nhé.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha."
con tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Fri, Dec 20, 2024 at 6:08 AM
Subject: Re: Về việc: Ghé thăm Giáo xứ
To: VU HOA <
thanhhoavu@yahoo.com>
Cha Hòa ơi,
Con quên xin Cha số điện thoại của Cha để khi về VN con gọi Cha nếu
cần Cha nhé. Con xin cám ơn Cha.
con tĩnh
From: VU
HOA <thanhhoavu@yahoo.com>
Date: Fri, Dec 20, 2024 at 6:40 PM
Subject: Về việc: Re: Về việc: Ghé thăm Giáo xứ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào Bác! Con gửi Bác số điện thoại của con!
0907027401. Số điện thoại náy con có kết nối Zalo, Viber và Messenger
Bác liên hệ với con qua số này nhé!
Con cảm ơn Bác nhiều! Nguyện chúc đến Bác và gia đình mình đón một mùa
Giáng sinh An Lành và năm mới Bình an!
Con Anton Hoà
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 6:38 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: VU HOA <thanhhoavu@yahoo.com>
Cha Vũ Thanh Hòa kính,
Vì lịch trình chuyến đi của phái đoàn
TĐCTT chúng con đã buộc phải thay đổi
theo chiều "gió muốn thổi đâu thì thổi"
(Gioan 3:8) của Thánh Linh, như Thánh
Phaolô đã hai lần không thể đến Tiểu Á
(xem Tông Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng con không thể ghé
thăm viếng Giáo xứ Truyền giáo Thánh
Phaolô của Cha như đã hẹn với Cha trước
đây mà là vào sáng ngày 24/3/2025 nhé.
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu thương
và phục vụ truyền giáo của Cha cùng chúc
lành cho Giáo họ Truyền giáo Thánh
Phaolô của Cha. Xin Cha thương cầu cho
phái đoàn TĐCTT chúng con và chuyến đi
của chúng con.
con tĩnh
Xin Cha nếu có thể sớm gửi Chứng Nhận
thư về 2 ngàn MK Nhóm TĐCTT chúng con đã
chuyển ngân tặng quà truyền giáo cho
Giáo xứ của Cha để chúng con kịp hoàn
tất sổ sách trước khi chúng con
lên đường nhé.
From: VU
HOA <thanhhoavu@yahoo.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 2:31 AM
Subject: Về việc: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con Chào Bác! Con xin đón nhận ý Chúa vì thêm một lần nữa chúng con
không được hân hạnh đón tiếp phái đoàn TĐCTT đến với Giáo xứ. Tuy
nhiên, chúng con luôn cảm nhận được tình thương của Chúa qua sự ưu
ái của đoàn dành cho chúng con! Chúng con xin hết lòng biết ơn Bác
và phái đoàn. Xin Chúa ban nhiều ơn lành và bình an cho cuộc hành
trình sắp tới của phái đoàn!
Con xin hiệp thông trong lời cầu nguyện và con xin gửi đến Bác và
nhóm Chứng nhận thư.
Con Anton Vũ Thanh Hòa
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 5:45 AM
Subject: Re: Về việc: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: VU HOA <thanhhoavu@yahoo.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Hòa.
Chúng con xin lỗi cha vì đã làm Cha hiểu lầm, nếu Cha đọc kỹ
lại sẽ thấy nguyên văn như sau:
"phái đoàn chúng con không
thể ghé thăm viếng Giáo xứ Truyền
giáo Thánh Phaolô của Cha như
đã hẹn với Cha trước đây mà
là vào sáng ngày 24/3/2025 nhé"
Có nghĩa là chúng con sẽ đến vào
sáng ngày 24/3/2025 chứ
không phải là ngày 27/3 sau đó như
đã hẹn với Cha trước đây.
con tĩnh
From: VU
HOA <thanhhoavu@yahoo.com>
Date: Wed, Feb 26, 2025 at 1:46 PM
Subject: Về việc: Re: Về việc: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào Bác! Thưa Bác do con đọc và hiểu sai ý câu văn, con thành
thật xin lỗi Bác và phái đoàn. Như vậy là chúng con được vinh dự đón
tiếp phái đoàn ghé thăm, chúng con mong sớm được gặp Bác và phái
đoàn!
Con Anton Hòa
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 6:47 PM
Subject: Re: Báo tin & Cám ơn
To: Huong Nguyen Thi <huongnth120657@yahoo.com>
Sơ Hường kính,
Hy vọng Sơ và Mái Ấm Tín Thác đã vượt qua được biến cố liên
quan đến 1 em chết và 1 em bị bại não vừa rồi.
Hôm nay con xin kính báo với Sơ rằng phái đoàn chúng con sẽ ghé
thăm Mái Ấm Tín Thác vào sáng ngày 24/3/2025 nhé,
sau khi chúng con ghé thăm viếng và tặng quà truyền giáo cho
Giáo xứ Truyền giáo Thánh Phaolô của Cha Vũ Thanh Hòa,
và trước khi chúng con lên Giáo xứ Truyền giáo Đạ Tông ở Đam
Rông.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của Sơ cho những
con người bất hạnh được LTXC trao cho con tim và vào bàn tay Tín
Thác của Sơ.
Sau hết con xin Sơ cung cấp cho con một Chứng Nhận thư về 3 ngàn
MK Nhóm TĐCTT chuyển ngân tặng cho Mái Ấm Tín Thác mà Sơ đã
nhận được rồi nhé.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 29, 2024 at 12:51 PM
Subject: Fwd: Ghé thăm Giáo xứ
To: TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa
Tran <dattran_50@yahoo.com>
AC Đạt Hòa ơi,
Em đã gửi email dưới đây cho Cha Vũ Thanh Hòa từ ngày
21/11/2024 nhưng mãi cho tới nay cả 10 ngày rồi mà vẫn
chưa được trả lời.
Không biết có ai trong gia đình của AC có thể liên lạc với
Giáo xứ này qua điện thoại được không,
để cho em biết Cha Chánh Xứ là ai và kèm theo email của
ngài để em liên lạc trực tiếp về ngày giờ mình đến thăm và
gửi quà về trước tặng cho giáo xứ này.
Cám ơn AC nhiều.
em tĩnh
From: Dat
Tran <dattran_50@yahoo.com>
Date: Fri, Nov 29, 2024 at 8:41 PM
Subject: Re: Ghé thăm Giáo xứ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>
Anh Tĩnh ơi,
Cháu của chúng em mới gọi cha Hòa và cha cũng nói trực tiếp với
chúng em là cha đi tĩnh tâm mới về cha sẽ check email liền và
trả lời cho anh.
Anh à cha vẫn là cha chánh sứ ở chỗ cũ tức là giáo xứ đó. Cháu
em nói là giáo xứ của cha nghèo lắm cháu em cũng giúp giáo xứ đó
thí dụ như tặng xe đạp cho mấy gia đình nghèo ở đó, hoặc vừa bán
vừa tặng cho cha để cha cho.
Em
Đạt Hoà
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 5:01 PM
Subject: Xin được hỏi
To: <phuocson.oc@gmail.com>
Trong kính quí Đan sĩ Dòng Xitô Phước Sơn Thủ Đức,
Con xin phép được hỏi là ở Thủ Đức Đan Viện của Quý
Cha và Qúy Thày Đan sĩ có chỗ tĩnh tâm không?
Nếu được thì có thể cho một phái đoàn nào đó ghé
thăm viếng, tham dự phụng vụ, dùng bữa và trọ qua ít
là một đêm có được không?
Phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) chúng con
từ Hoa Kỳ về xin ghé đến Đan viện chiều 30/3/2025
trong chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025.
Chúng con rất mong nhận được hồi âm của Quý Cha /
Thày và nhất là được đến hoan hưởng bầu khí và môi
trường thánh thiêng của đan viện lần đầu tiên chúng
con được phúc tới.
Xin Chúa Kitô là Dung nhan Thương xót -
Misericordiae vultus luôn được Quý Đan sĩ
Xito Phước Sơn chiêm niệm và sống động
phản ảnh trong đời sống âm thầm “Ora
et Labora” của mình.
Xin Quý Đan sĩ Xito Phước Sơn cũng thương
chuyển cầu cho chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Đan
Viện Xitô Phước Sơn <phuocson.oc@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 5:16 PM
Subject: Re: Xin được hỏi
To: Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Very dear anh Cao Tấn Tĩnh,
Lời đầu, thay lời cho Đan viện, con
chân thành cám ơn anh về những lời
tốt lành anh dành cho Đan viện.
Rất tiếc là Đan viện Phước Sơn không
còn chính thức hiện diện ở Thủ Đức
nữa, mà đã dời về ở Địa phận Bà Rịa
(Quốc lộ 51, trên đường từ Saigon đi
Vũng Tàu)
Nếu phái đoàn cần nhà tĩnh tâm của
Đan viện ở Bà Rịa thì vui lòng liên
hệ lại nhé.
Hiệp thông cầu nguyện cho nhau.
Văn phòng Đan viện.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 5:19 PM
Subject: Fwd: Xin được hỏi
To: Đan Viện Xitô Phước Sơn
<phuocson.oc@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Quý Cha / Thày Đan
Sĩ Phước Sơn qua văn phòng đã mau chóng
hồi âm cho con.
Vậy thì chúng con xin hẹn vào một
thời điểm quan phòng thần linh nào
của LTXC nhé.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 7:07 AM
Subject: Xin hỏi thăm Cha
To: Nghia Duong Duc <duongducnghia84@gmail.com>
Trọng kính
Cha
Giuse Dương Đức
Nghĩa,
OCD,
Chúng con là nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương),
một nhóm tông đồ giáo dân ở Hoa Kỳ.
Chúng con sẽ thực hiện chuyến Hành Hương Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 11-31/3/2025.
Chúng con xin hỏi thăm là Đan Viện Têrêsa của Cha có
nơi tĩnh tâm hay trọ khách trọ qua đêm không ạ?
Nếu có thì xin cho chúng con được đến thăm Đan Viện,
trọ đêm 30/3/2025 và tham dự phụng vụ sáng 31/5 nhé.
Con xin cám ơn cha rất nhiều.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 5:27 PM
Subject: Fwd: Xin hỏi thăm Cha
To: <jhung@dongcatminh.org>
Trọng kính Cha Giuse
Trần Thăng Hưng, O.Carm., Bề
trên Phụ tỉnh,
Chúng con là nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình
Thương), một nhóm tông đồ giáo dân ở Hoa Kỳ.
Chúng con sẽ thực hiện chuyến Hành Hương
Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
(11-31/3).
Chúng con xin hỏi thăm là Đan Viện Têrêsa
của Cha có nơi tĩnh tâm hay cho khách trọ
qua đêm không ạ?
Nếu có thì xin cho chúng con được đến
thăm Đan Viện, trọ đêm 30/3/2025 và tham dự
phụng vụ sáng 31/5 nhé.
Con xin cám ơn cha rất nhiều.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Dạ thưa Anh.
Chỗ em ở Thủ Đức. 4-5 phòng chúng em có chứ nhiều hơn sẽ
không có ạ.
Nếu nhóm nhỏ chúng em welcome nhé.
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Fri, Nov 22, 2024 at 6:00 AM
Subject: Re: Xin hỏi thăm Cha
To: Hung Tran <
jhung@dongcatminh.org>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã mau chóng hồi âm cho
con.
Như thế thì chúng con 32 anh chị em chưa được trầm
mình đầy bụi đời để được an giấc ở một nơi thánh
thiêng như Đan Viện Têrêsa của Cha.
Xin Chúa Kitô
là Dung nhan Thương xót - Misericordiae vultus luôn
là đối tượng tối thượng cho đời sống chiêm niệm của
Cha và Quý Đan sĩ của Cha nhé.
Xin Cha cũng thương cầu cho Nhóm TĐCTT tông đồ giáo
dân chúng con.
con tĩnh
From: Nghia
Duong Duc <duongducnghia84@gmail.com>
Date: Sat, Dec 28, 2024 at 5:30 PM
Subject: Re: Xin hỏi thăm Cha
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Mến chào anh Cao Tĩnh,
Xin Chúa Hài Đồng Giêsu chúc lành cho anh cùng những
công việc tốt lành anh đang thực hiện cho Dân Thánh
Chúa.
Cộng đoàn đan viện Cát Minh chúng tôi rất vui mừng khi
được anh và phái đoàn hành hương ngỏ ý muốn ghé thăm và
lưu lại qua đêm.
Tuy nhiên Dòng Cát Minh mới chỉ hiện diện trên đất Việt
hơn chục năm nay nên còn nhỏ bé lắm
và cơ sở vật chất cũng chưa có đủ để tiếp đón các đoàn
muốn qua đêm ạ (vì phòng khách của đan viện hiện chỉ có
duy nhất một phòng).
Thế nên mong anh Cao Tĩnh và phái đoàn cảm thông nhé.
Tuy nhiên phái đoàn có thể ghé thăm cộng đoàn nếu phái
đoàn muốn ạ.
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho anh và quí đoàn.
Giuse Nghĩa, ocd
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 29, 2024 at 6:30 AM
Subject: Re: Xin hỏi thăm Cha
To: Nghia Duong Duc <duongducnghia84@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha đã hồi âm cho con.
Mọi sự đã được LTXC an bài nhất là đối với những ai
tin vào LTXC,
Đấng đã lo cho chúng con có chỗ qua đêm trong thời
gian chúng con chờ cha hồi âm từ 21/11/2024.
Xin Emmanuel là nguồn hứng khởi chiêm niệm của Cha
và là niềm vui mục vụ cho cha nhé.
Xin Cha cũng thương cầu cho anh chị em giáo dân
TĐCTT chúng con.
con tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Wed, Nov 20, 2024 at 6:54 AM
Subject: Re: danh sach hai anh
To: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Cám ơn Anh Tường.
Vậy thì xin anh hỏi cho em 2 anh trưởng tu viện này xem:
1- Thứ Bảy ngày 29/3/2025, Trung
Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo Giang Điền của Anh Đặng Việt
Cường còn chỗ cho khoảng 30 người trọ 1 đêm
không?
2- Chúa Nhật ngày
30/3/2025 Cộng
Đoàn
Emmau Bình
Chiểu của Anh Vũ Thiên Phụng còn chỗ cho khoảng
20/30 người (vì có thể một số ở lại VN hay về nhà người
thân) trọ 1 đêm không?
Ngày mai, Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11/2024, em sẽ chính thức
phổ biến lịch trình (sau khi đã thông báo trước chuyến
đi Mozambique) cho nội bộ Nhóm TĐCTT
về chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 đúng 3 tuần lễ (11-31/3/2025), trong đó, em
tính ghé 2 nơi của Dòng trên đây qua đêm.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Tường rất nhiều.
em tâm phương
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Wed, Nov 20, 2024 at 7:36 PM
Subject: Re: danh sach hai anh
To: Mai Duc <
vinhsontuong@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Tường rất nhiều.
Ở Giang Điền, phái đoàn xin quý anh giúp dâng lễ chiều
Thứ Bảy 29/3, cho dùng bữa tối và ngủ qua đêm.
Còn Chúa Nhật 30/3, phái đoàn sẽ vào Trung Tâm Đức Mẹ
Núi Cúi dự lễ 9 giờ sáng rồi kính viếng Đức Mẹ cho tới
khi về Thủ Đức,
sau khi thăm Nhà Mẹ CRM thì ra khách sạn ngủ qua đêm (vì
không được ở Nhà Emmau của Dòng) để hôm sau ra phi
trường TSN về lại HK.
em tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 5:17 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: Cuong Dang Viet <vietcuongcmc@gmail.com>
Cc: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>
Anh Đặng Việt Cường (Tôn) kính,
Em là tâm phương, THĐC LK 9A, với Anh Đỗ
Cao Tùng, Nguyễn Mạnh Thư, Nghiệp và
Thảo...
Trước đây em có nhờ Anh Tường liên lạc
với anh về chỗ trọ ở Trung Tâm Tĩnh
Tâm Đức Mẹ Carmêlô của Dòng ở Giang Điền
nơi anh đang phục vụ.
Đến nay, vì lịch trình chuyến đi của
phái đoàn TĐCTT chúng em đã buộc phải
thay đổi theo chiều "gió muốn thổi đâu
thì thổi" (Gioan 3:8) của Thánh Linh,
như Thánh Phaolô đã hai lần không
thể đến Tiểu Á (xem Tông Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng em rất tiếc phải
kính báo lại Anh là phái đoàn sẽ đến
trung tâm này vào chiều tối Thứ Bảy
29/3/2025, sau khi kính viếng và dự lễ ở
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi
chiều hôm đó..
Xin Anh cho phái đoàn chúng em bữa tối,
qua đêm, dự lễ sáng hôm sau cùng điểm
tâm để phái đoàn chúng em 30 anh chị
em đủ sức sinh hoạt ngày cuối cùng ở VN,
trong đó có ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng
sáng hôm đó.
Xin LTXC là niềm vui yêu thương và phục
vụ của Anh nhé. Xin Anh cũng thương cầu
cho phái đoàn TĐCTT chúng em và
chuyến đi của chúng em nhé.
em tâm phương
From: Cuong
Dang Viet <vietcuongcmc@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 8:22 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin kính chào Anh Tậm Phương,
Em đã nhận được thông tin của Anh. Chúng em sẽ sắp xếp
cho phái đoàn theo chương trình Anh gửi, với những gì
hiện có của Tu Viện.
Cầu chúc Anh luôn mạnh khỏe, bình an, và chuyến đi của
Anh và phái đoàn được tốt đẹp.
Em Việt Cường.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 8:37 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Cuong Dang Viet <vietcuongcmc@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Người Anh CRM của em nhé.
Mong được gặp anh lần đều tiên vào ngày thiên định
29-30/3/2025.
em tâm phương
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Nov 19, 2024 at 12:25 PM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Trung Tâm Truyền Giáo Di
Linh của Giáo Phận Đà Lạt
To: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>
Cha Huân kính mến,
Nhân chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025 Nhóm TĐCTT chúng con dự tính đến
chiêm ngắm Trung Tâm Truyền Giáo của Giáo Phận Đà
Lạt do Cha được bài sai thực hiện, và cũng là nơi
chúng con đã được ghé qua trong chuyến Hành Trình
Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019. Chúng con cũng
muốn được hít thở không khí trong lành ở đây và sống
với những người anh chị em Dân tộc nghèo khổ tốt
lành ở khu vực Trung Tâm này nữa.
Thời điểm chúng con dự tính đến Cha là Thứ Hai
24/3/2025. Đồng thời, trong lộ trình của mình, chúng
con cũng lên Đà Lạt để ngắm cảnh "Đà Lạt trăng mờ"
và trong thời gian ở đó chúng con sẽ trọ ở cơ sở của
Nhà Thờ Chính Tóa, một cơ sở cũng do tài khéo kiến
thiết bẩn sinh của Cha. Xin Cha giúp chúng con giữ
chỗ qua đêm Thứ Ba và Thứ Tư 25-26/3/2025 nhé.
Chúng con xin cám ơn Cha nhiều. Xin LTXC luôn ở cùng
Cha và sử dụng Cha làm các việc của Ngài cho lợi ích
của chung Giáo Hội và riêng Giáo phận Đà Lạt.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 19, 2024 at 6:35 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Trung Tâm Truyền Giáo
Di Linh của Giáo Phận Đà Lạt
To: Phaolo Huan <Phaolohuan@gmail.com>
Cha Lê Đức Huân kính,
Tạ ơn LTXC đã cho cha con chúng ta hôm qua (sáng ở HK và
tối ở VN) được gặp nhau 20 phút qua điện thoại.
Cám ơn Cha đã rất nhiệt tình với phái đoàn Hành Hương Thánh
Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 TĐCTT chúng
con, ở chỗ:
1- Thêm mục giao lưu văn hóa dân tộc vào tối ngày 24/3/2025
khi phái đoàn 32 anh chị em chúng con ghé đến Trung Tâm
Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Di Linh được Cha xây dựng rất hoành
tráng để sửa soạn cho một vị hiển thánh Giám mục Cassaigne;
2- Sẵn sàng cho chúng con tổ chức / mở Khóa LTXC (đã bị hủy
bỏ vào năm 2020 vì đại dịch covid-19) vào chính Năm Thánh
2025 trọn ngày Chúa Nhật ngày 6/4. Chúng con xin khoản đãi
các bữa ăn bao gồm cả tham dự viên Khóa LTXC đầu tiên ở VN
này. Con sẽ kính trình Cha chi tiết về Khóa LTXC này sau
nhé. AC Đạt Hòa và 2 vợ chồng chúng con từ Bảo Lộc đến Di
Linh chiều Thứ Bảy 5/3 Cha nhé.
3- Giúp phái đoàn TĐCTT chúng con giữ chỗ qua 2 đêm
25-26/4/2025 ở Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt.
Xin LTXC chúc lành cho ngày khánh thành Trung Tâm Truyền
Giáo của GP Đà Lạt sắp tới đây vào đầu Năm Thánh 2025.
Chúng con xin kính chúc Cha một Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh
tràn đầy Niềm vui Emmanuel nhé, và cũng xin Cha thương cầu
nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Nov 19, 2024 at 12:20 PM
Subject: Nhóm TĐCTT xin đến thăm Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế
To: Đan Viện Thiên An <thienanosb@gmail.com>
Trọng kính Đức Viện Phụ và Quý Cha Thày Đan sĩ thuộc Đan
viện Biển Đức Thiên An Huế,
Chúng con là Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) ở Hoa Kỳ,
một nhóm tông đồ giáo dân đáp lời kêu gọi của Thánh Giáo
hoàng Gioan Phaolô 2 sống chứng nhân LTXC.
Nhân chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025, chúng con xin Quý Cha, nếu có thể, cho chúng con được
đặc ân sau đây:
Đến kính viếng Đan Viện, để chúng con được hoan hưởng bầu
khí linh thiêng thánh thiện của Đan viện, qua các cử hành
phụng vụ, các món ẩm thực và phòng ốc ngủ nghỉ của Đan Viện.
Thời điểm chúng con dự tính sẽ đến là ngày Thứ Tư 19/3/2025.
Hy vọng chúng con được toại nguyện nhờ LTXC và phép ban của
Quý Cha.
Xin Chúa Kitô là Dung
nhan Thương xót - Misericordiae vultus luôn được Quý Đan sĩ
Biển Đức Thiên An chiêm niệm và sống động phản ảnh trong đời
sống âm thầm “Ora et
Labora” của mình.
Xin Quý Đan sĩ Biển Đức Thiên An Huế thương chuyển cầu cho
chúng con.
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 5:07 PM
Subject: Re: Dạ con chào Cha. Con là thầy Hoàng trực Nhà khách Đan
viện Thiên An. Được phép cha Đan phụ con xin đáp lời Cha: Đan viện
chúng con từ ngày 17-26/3/2025 đã có các đoàn đăng ký tỉnh tâm trước
rồi nên chúng con không thể nhận khách ở lại được, xin Cha thông
cảm. Chúng con rất được đón tiếp đoàn đến thăm Đan viện, dự giờ kinh
và có thể dùm cơm với chúng con. Đây là số Zalo của con, Cha có thể
kết bạn để tiện liên lạc ạ. Con Giuse Hoàng.
To: Thiên An <nhakhachdanvienthienan@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày Hoàng đã mau chóng hồi âm cho con.
Vậy thì chúng con chỉ xin phép được ghé kính viếng Đan viện vào
buổi sáng ngày 19/3/2025 thôi,
để ít là được hít thở bầu khí linh thiêng và được chiêm ngắm vẻ
mỹ lệ thánh đức của Đan viện là đủ.
Có được không ạ? Ngoài ra chúng con không mong gì hơn nữa.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Quý Đan Sĩ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế.
con tĩnh
From: Thiên
An <nhakhachdanvienthienan@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 5:59 PM
Subject: Re:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
rất vui sẽ được tiếp đón quý khách
From: Thiên
An <nhakhachdanvienthienan@gmail.com>
Date: Wed, Nov 20, 2024 at 4:14 AM
Subject: Dạ vậy khi nào gần đến cứ nhắn cho con số zalo đó ạ
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 4:08 PM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và Đan
Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: chau son <chauson@hotmail.com>
Cc: GHVN-1 <thanhankham@gmail.com>
Trọng kính Thày Vũ Văn Hệ,
Được Đức Tổng giới thiệu, con xin liên lạc với Thày về
thời điểm Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng
con ghé thăm Đức Tổng và được Đức Tổng dẫn đi viếng thăm
truyền giáo, sau đó chúng con xin về trọ qua đêm ở Đan
viện đêm Chúa Nhật 16/3/2025. Hy vọng vào thời điểm
này Đan viện vẫn còn chỗ cho khoảng 30 anh chị em chúng
con từ Mỹ về để thực hiện trong 3 tuần 21 ngày chuyến
Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
(11-31/3/2025).
Chúng con xin cám ơn Thày và xin LTXC luôn là niềm vui
chiêm niệm của Thày, cùng xin Thày cầu nguyện cho Nhóm
TĐCTT tông đồ giáo dân chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From:
son
chau <chauson@hotmail.com>Date: Tue, Nov 19, 2024 at 7:30 PM
Subject: Trả lời: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng
và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cha Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh
Con đã chuyển thư của Cha tới Thầy Vinh Sơn Vũ Văn
Hệ ( Phụ trách đón tiếp khách).
Con gửi Cha số điện thoại Thầy Hệ nhà khách:
0985495551, để Cha liên hệ trực tiếp với Thầy Hệ đón
nhận khách và về lịch tới Đan viện của Nhóm TĐCTT
(Tông Đồ Chúa Tình Thương).
Kính chúc Cha Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh và nhóm
TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) tràn đầy ơn Chúa và
nhóm có chuyến hành hương đầy ý nghĩa.
Văn phòng Châu Sơn
M. Gioan Kim Khẩu Phạm Văn Tấn
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 8:09 PM
Subject: Re: Trả lời: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức
Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: son chau <chauson@hotmail.com>
Hy vọng Thày Hệ sẽ trả lời cho con sớm qua email này để con
biết để còn kịp xoay sở nếu cần.
Tạ ơn Chúa và cám ơn Quý Cha Thày.
con tĩnh
From: son
chau <chauson@hotmail.com>
Date: Wed, Nov 20, 2024 at 6:29 PM
Subject: Trả lời: Trả lời: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến
kinh thăm Đức Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh
Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cha Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh
Con đã chuyển thư và Email của Cha tới Thầy
Vinh Sơn Vũ Văn Hệ ( Phụ trách đón tiếp
khách).
Con gửi Cha số điện thoại Thầy Hệ:
0973644916; Email của Thầy Hệ:
fmvuhe@gmail.com
Còn số điện thoại nhà khách Thầy Hệ cầm:
0985495551, để Cha liên hệ trực tiếp với
Thầy Hệ đón nhận khách và về lịch tới Đan
viện của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình
Thương).
Cha vui lòng liên hệ vào địa chỉ thông tin
con gửi cho Cha nhé.
Văn phòng Châu Sơn
M. Gioan Kim Khẩu Phạm Văn Tấn
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 20, 2024 at 7:52 PM
Subject: Re: Trả lời: Trả lời: Nhóm TĐCTT xin hẹn
đến kinh thăm Đức Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan
Ninh Bình
To: son chau <chauson@hotmail.com>
Cc: GHVN-1 <thanhankham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày/Cha
M. Gioan
Kim Khẩu Phạm Văn Tấn đã cẩn thận
hồi âm cho con hai lần giống hệt nhau.
Nhận được email của Cha / Thày hồi âm lần đầu
hôm 19/11, con đã
mong được Thày Hệ hồi âm
cho con qua email của Nhà
Dòng nnư sau:
"Hy
vọng Thày Hệ sẽ trả lời cho con sớm qua
email này để
con biết để còn kịp xoay sở nếu cần".
Con vẫn đang chờ Thày Hệ trả lời cho con. Xin
Cha/Thày nhắc Thày Hệ dùm con với nhé. Con xin
hết lòng cám ơn Cha/Thày.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 2:03 PM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng
và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: <fmvuhe@gmail.com>
Cc: son chau <chauson@hotmail.com>, ĐTGM Ngo Quang
Kiet <thanhankham@gmail.com>
Trọng kính Thày Vũ Văn Hệ,
Được Đức Tổng giới thiệu, con xin liên lạc với
Thày về thời điểm Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình
Thương) chúng con ghé thăm Đức Tổng và được Đức
Tổng dẫn đi viếng thăm truyền giáo, sau đó chúng
con xin về trọ qua đêm ở Đan viện đêm Chúa Nhật
16/3/2025. Hy vọng vào thời điểm này Đan viện
vẫn còn chỗ cho khoảng 32 anh chị em chúng con
từ Mỹ về để thực hiện trong 3 tuần hay 21
ngày chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025 (11-31/3/2025).
Chúng con xin cám ơn Thày và xin LTXC luôn là
niềm vui chiêm niệm của Thày, cùng xin Thày cầu
nguyện cho Nhóm TĐCTT tông đồ giáo dân chúng
con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From:
son
chau <chauson@hotmail.com>Date: Fri, Nov 22, 2024 at 6:01 PM
Subject: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Nhóm TĐCTT xin
hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan
Ninh Bình
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cha Đaminh Cao Tấn Tĩnh.
Con đã điện thoại và gửi thư của Cha cho
Thầy Hệ và Thầy bảo sẽ trả lời thư cho Cha
biết sớm. Mấy ngày nay, Thầy Hệ đang về nhà
quê vì có Người Thân trong gia đình của Thầy
mới qua đời. Đến thứ 2/25/11/2024 này, Thầy
Hệ về dòng mới trả lời thư cho Cha được ạ.
Mong Cha thông cảm nhé.
Văn phòng Châu Sơn
M. Gioan Kim Khẩu Phạm Văn Tấn
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 9:21 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức
Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: HỆ VŨ <fmvuhe@gmail.com>
Cc: ĐTGM Ngo Quang Kiet <thanhankham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày Hệ.
Trước hết, con xin thành kính phân ưu cùng Thày
mới có thân nhân qua đời và xin hiệp thông cùng
Thày để cầu cho LH đã ra đi trước chúng ta.
Sau nữa, con xin chúc mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam hôm nay (ở HK) Thứ Hai 25/11/2024, thay
hôm qua 24/11.
Sau hết, về những chi tiết liên quan đến Nhóm
chúng con ở Đan viện như Thày nêu lên đều đúng
như vậy và .
Phái đoàn chúng con sẽ từ Dòng Mến Thánh Giá
Hưng Hóa ở Sơn Tây xuôi nam xuống ghé Đan viện
vào buổi trưa để:
1- Kính thăm Đức Tổng và Đan viện, mở đầu bằng
bữa trưa;
2- Sau bữa
trưa chúng con sẽ theo Đức Tổng đến giáo họ Đồng
Bầu;
3- Rồi cùng với Đức Tổng chúng con trở về dùng
bữa tối;
4- Đêm chúng con được trầm mình an giấc ngàn năm
một thuở trong lòng
Đan viện linh thiêng;
5- Sáng hôm sau chúng con được tham dự các
cử hành phụng vụ uy nghi với Quý Cha Quý Thày để
lấy sức thiêng sống ơn gọi tông đồ giáo dân của
mình;
6- Điểm tâm xong
chúng con tạ từ Đức Tổng và
Đan viện để tiếp tục xuôi nam trong chuyến Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025.
Xin LTXC luôn
là niềm vui chiêm niệm và phục vụ hiếu khách của
Thày nhé.
Xin cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con và chuyến về VN
Năm Thánh 2025 của chúng con.
con tĩnh
From:
HỆ
VŨ <fmvuhe@gmail.com>Date: Mon, Nov 25, 2024 at 12:01 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức
Tổng và Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
con chào cha. con là vinh sơn vũ hệ ạ. nay con mới
đi công việc về, và con xin được thông tin cho Cha
ạ. nhóm của mình có 32nguoi, về ở Đêm ngày
16/3/2025. OK ạ. như vậy nhóm của mình ngủ, vậy còn
ăn thì con sẽ làm cơm tối và ăn sáng ngày 17/3 đúng
không ạ. ngủ thì có thể là phải ở, 2 hay 3 người một
phồng có được không ạ?
con chào cha. con Vũ Hệ
From: HỆ
VŨ <fmvuhe@gmail.com>
Date: Fri, Dec 13, 2024 at 7:05 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến kinh thăm Đức Tổng và
Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ, con cám ơn Cha, cầu chúc Cha và phái đoàn luôn được bình
an trong Chúa. mong sớm được gặp Cha và phái đoàn ạ.
con VŨ Hệ.
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Nov 19, 2024 at 12:11 PM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Dòng Thánh Phaolo de
Charles và Mái Ấm Thiên Ân
To: pleichuet phaolô <spcthienanpch@gmail.com>
Cc: anhuong57@gmail.com <anhuong57@gmail.com>
Kính Soeur
Anne Trần Thị Lan Hương, SPC
Nhân chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chúng con dự tính sẽ ghé
thăm Quý Sơ và Mái Ấm Thiên Ân của Quý Sơ ở Pleiku, nơi
chúng con đã ghé qua 2 lần trong chuyến Hành Trình
Truyền Giáo Xuyên Việt 9/2016 và 10/2018 lần
đầu tiên 10/2016. Thời điểm chúng con sẽ ghé thăm
nơi Sơ và Quý Sơ hoạt động tông đồ qua việc phục vụ
bác ái xã hội này là từ
chiều Thứ Năm đến sáng Thứ Sáu 20-21/3/2025.
Xin LTXC
luôn ở cùng Sơ và trở thành đức ái trọn hảo của
Dòng Thánh Phaolo de Charles, để LTXC được
hiển linh nơi môi trường tông đồ bác ái
xã hội của Nhà Dòng.
Xin Sơ và Quý Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm
TĐCTT chúng con.
con tĩnh
From: pleichuet
phaolô <spcthienanpch@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 11:37 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Dòng Thánh Phaolo de
Charles và Mái Ấm Thiên Ân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Còn chào Cha!
Con là sr Maria Nguyễn Thị Kim Chi thay sr Anna Lan Hương
PTCĐ
Con đã nhận được thông tin của Cha và rất hân hạnh được đón
tiếp Cha
Khi nào đến xin cho con biết được số lượng người để con
chuẩn bị phòng và đáp ứng nhu cầu bác ái của Nhóm
Xin Chúa chúc lành cho mọi dự tính của Đoàn
Kinh Thư
Sr M. Kim Chi
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 20, 2024 at 7:01 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Dòng Thánh
Phaolo de Charles và Mái Ấm Thiên Ân
To: pleichuet phaolô <spcthienanpch@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ đã mau chóng hồi âm cho con.
Vâng, phái đoàn của con khoảng 30 anh chị em.
Vì anh chị em chúng con bắt đầu ghi danh tham dự,
nhưng tối đa là 30-32.
Hai lần ghé Dòng của Sơ ở Pleiku 2016 và 2018 chúng
con đều gặp Sơ Ánh Hoa.
Chúng con sẽ liên lạc với Sơ khi về tới Việt Nam
nhé.
Xin LTXC luôn là niềm vui phục vụ của Sơ và xin Sơ
cầu cho chúng con.
con tĩnh, một tông đồ giáo dân
From: Lan
Hương Trần <anhuong57@gmail.com>
Date: Wed, Nov 20, 2024 at 3:50 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Dòng Thánh Phaolo de
Charles và Mái Ấm Thiên Ân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ, con kính cám ơn Cha và Nhóm TĐ CTT, con đã chuyển Cộng đoàn rồi
ạ, nhưng kính mời Cha và Nhóm đến có các srs tiếp đón ạ ,
con xin gởi
Số ĐT của sr Kim Chi ạ.0965111475
thay con để cha tiện liên
lạc ,con kính cám ơn Cha.Xin Chúa chúc lành cho Cha và Nhóm TĐCTT ạ.
From: pleichuet
phaolô <spcthienanpch@gmail.com>
Date: Thu, Nov 21, 2024 at 7:46 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Dòng Thánh Phaolo de
Charles và Mái Ấm Thiên Ân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
vâng, số điện thoại và email của con: 0965111475. con có thể
dùng whatshap và wiber . Địa Chỉ email:
kc201077@gmail.com
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 3:15 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: kc1977 kc <kc201077@gmail.com>
Sơ Kim Chi kính,
Vì lịch trình chuyến đi của phái đoàn TĐCTT chúng con đã buộc phải thay đổi theo chiều "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) của Thánh Linh, như Thánh Phaolô đã hai lần không thể đến Tiểu Á (xem Tông Vụ 16:6),
nên phái đoàn chúng con 30 anh chị em không thể ghé qua đêm ở Tu viện Thiên Ân của Sơ như trước đây, mà là vào Thứ Năm ngày 20/3/2025.
Vậy xin Quý Sơ cho chúng con được dùng bữa tối ngày 20/3, qua đêm, và thêm bữa điểm tâm sáng hôm sau 21/3/2025 nữa nhé, để chúng con có sức đến kính viếng Đức Mẹ Phượng Hoàng và Đức Mẹ Giang Sơn hôm đó nhé.
Xin LTXC là tất cả niềm vui yêu thương và phục vụ của Quý Sơ cùng chúc lành cho Tu viện Thiên Ân và Mái Âm Thiên Ân của Dòng Thánh Phaolô Thành Charles của Quý Sơ nhé.
Xin Quý Sơ thương cầu cho phái đoàn TĐCTT chúng con và chuyến đi của chúng con.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: kc1977
kc <kc201077@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 5:04 PM
Subject: Re: Thời gian thăm viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con kính chào Cha
Cám ơn Cha đã thông tin và con xin đón nhận sự thay đổi này.
Kính mời Đoàn ghé thăm như lịch trên và xin Chúa chúc lành cho
chuyen đi được bình an và mang nhiều hoa trái thiêng liêng cho mọi
người.
Sr. M.Kim Chi
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Nov 19, 2024 at 12:05 PM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn Điểm
Quảng Bình
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Sơ Maria Minh Huệ kính,
Nhân chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chúng con dự tính sẽ ghé
thăm Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn Điểm ở Quảng Bình, nơi
chúng con đã ghé qua lần đầu tiên 10/2016 và ghé
thăm kèm theo quà tặng 7/2019, và là nơi chúng
con đã từng được đóng góp một chút năm 2018 và
2024. Thời điểm chúng con sẽ ghé thăm nơi Sơ và Quý
Sơ MTG Hướng Phương phục vụ Mái Ấm Hy Vọng Vinh
Sơn Điểm là trưa Thứ Ba 18/3/2025.
Xin LTXC luôn ở cùng Sơ và trở thành đức ái trọn
hảo của Cộng đoàn MTG Hướng Phương, để
LTXC được hiển linh nơi môi trường tông đồ bác
ái xã hội của Quý Sơ.
Xin Quý Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT
chúng con.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 12:30 PM
Subject: Fwd: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: <ttmtgvinh@gmail.com>
Cc: Hoi Dong Mtg <hdmtgvinh@gmail.com>
Trọng kính Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Vinh,
Con xin phép được
chuyển email dưới đây đến Quý Sơ để hỏi thăm về Sơ TPT
Nguyễn Thị Nga.
Vì con gửi email cho Sơ bề trên đến nay đã 6 ngày, gần 1
tuần, mà không thấy Sơ hồi âm!
Con không biết Sơ bề trên có bị thất lạc email hay thay đổi
email, đang tĩnh tâm hay đang đi kinh lý gì không?
Chúng con cần biết để sắp xếp lịch trình chuyến đi của chúng
con không còn bao xa nữa.
Vậy chúng con chờ tin mừng từ Quý Sơ loan báo cho chúng con
biết nhé về Sơ bề trên Nguyễn Nga!
Nhờ lời chuyển cầu của Trinh Vương Thương Xót Maria, xin
LTXC trở thành niềm vui sống đời tận hiến và phục vụ của Qúy
Sơ.
Xin Qúy Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình
Thương (TĐCTT) chúng con.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 11:20 AM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm Betania
To: Hoi Dong Mtg <hdmtgvinh@gmail.com>
Kính Sơ TPT Nguyễn Thị
Nga, Dòng MTG Vinh,
Nhân chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chúng con dự tính sẽ ghé thăm Quý
Sơ và Mái Ấm Bêtania của Quý Sơ ở Nghệ An, một nhà
Dòng chúng con đã ghé qua, ngủ lại qua đêm,
tham dự phụng vụ và thưởng thức bữa điểm tâm đặc
biệt trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt
9/2016.
Thời điểm chúng con sẽ ghé thăm Nhà Dòng cùng nơi Quý Sơ
làm tông đồ qua việc phục vụ bác ái xã hội này là chiều
Thứ Hai 17/3/2024, rồi ngủ qua đêm ở đây nếu có chỗ, để
hôm sau chúng con Ghé
thăm Mái Ấm
Hy Vọng Vinh Sơn Điểm Quảng Bình trước
khi về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang.
Xin LTXC luôn ở cùng Sơ và trở thành đức ái trọn hảo
của Dòng MTG Vinh, để
LTXC được hiển linh nơi vai trò TPT của Sơ, nhất là
nơi môi trường tông đồ bác ái xã
hội của chung Dòng MTG Vinh.
Xin Sơ và Quý Sơ MTG Vinh cũng thương cầu nguyện cho
Nhóm TĐCTT chúng con.
con tĩnh
From: Hoi
Dong Mtg <hdmtgvinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 5:30 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con xin chào Anh Cao Tấn Tĩnh,
Chúng con xin lỗi vì sự hồi âm chậm trễ này.
Hội Dòng chúng con rất hân hạnh được đón tiếp Nhóm, nhưng xin
cho chúng con biết lịch cụ thể Nhóm sẽ đến chúng con vào thời
gian thế nào, vì trong thư chúng con thấy chiều thứ hai ngày
17/03/2024? không biết có phải là 17/03/2025?
Con xin cám ơn,
Kính quý,
Vp. Hội Dòng
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, VN
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 9:19 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Hoi Dong Mtg <hdmtgvinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Quý Sơ đã hồi âm mau chóng cho con.
Vâng, con đã viết nhầm năm, thay vì 2025 lại là 2024.
Ngày 17/3/2025 chúng con sẽ ghé thăm Trung Tâm Khuyết Tật 19/3
trước, rồi sau đó về thăm Mái Ấm Bêtania, và ngủ qua đêm ở Dòng
của Qúy Sơ.
Năm 2016 khi chúng con ghé thăm Dòng của Qúy Sơ, bấy giờ chỉ có
20 anh chị em, lần này, con số tối đa là 32 người, hy vọng không
làm phiền quý Sơ.
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), thành phần tông đồ giáo
dân bụi đời chúng con đi đâu ở VN cũng xin được ngủ trong các
dòng tu,
để được tẩm bổ cả hồn lẫn xác, bao gồm cả các cử hành phụng vụ
và thực phẩm trong lành được chính các bàn tay đồng trinh của
Qúy Sơ nấu dọn,
nhờ đó chúng con mới có thể tiếp tục sống thánh chứng nhân một
cách trung thực và xứng đáng giữa đời, nhất là ở bên đệ nhất
cường quốc Hoa Kỳ.
Sau hết, con xin hỏi thăm Sơ 1 điều đó là Dòng MTG Vinh của
Qúy Sơ cũng phục vụ ở Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn Điểm ở Quảng Bình
phải không thưa Sơ?
Mái Ấm ở Quảng Bình này cũng là 1 trong những nơi chúng con
ghé thăm trong chuyến đi 2025, nhưng con không nhận được
email hồi âm của Sơ Minh Huệ,
cho tới hôm nay cũng là 6 ngày rồi.
Sơ Maria Minh Huệ kính,
Nhân chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025, Nhóm TĐCTT chúng con dự
tính sẽ ghé thăm Mái Ấm Hy Vọng Vinh
Sơn Điểm ở Quảng Bình, nơi chúng con đã ghé
qua lần đầu tiên 10/2016 và ghé thăm kèm
theo quà tặng 7/2019, và là nơi chúng con đã
từng được đóng góp một chút năm 2018 và
2024. Thời điểm chúng con sẽ ghé thăm nơi Sơ
và Quý Sơ MTG Hướng Phương phục vụ Mái Ấm Hy
Vọng Vinh Sơn Điểm là trưa Thứ Ba 18/3/2025.
Xin
LTXC luôn ở cùng Sơ và trở thành đức ái
trọn hảo của Cộng đoàn MTG Hướng Phương, để
LTXC được hiển linh nơi môi trường tông
đồ bác ái xã hội của Quý Sơ.
Xin Quý Sơ cũng thương cầu nguyện cho
Nhóm TĐCTT chúng con.
con tĩnh
Xin Sơ giúp con một lần nữa với nhé.
con tĩnh
From: Truyền
Thông <ttmtgvinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 3:35 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con kính chào Cha cùng Nhóm TĐCTT,
Kính thưa Cha, thời gian gian vừa qua chị Tổng của chúng con bận
rộn cho công tác của đại lễ Bế mạc Năm Thánh và một số công việc
khác của Hội dòng nên chị chưa hồi âm cho Cha được ạ. Con có
chuyển lời của Cha đến Chị rồi ạ.
Chúng con cám ơn Cha! Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và
chúc lành cho công việc tốt đẹp của Cha và Nhóm.
BTT Hội dòng
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 4:01 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Truyền Thông <ttmtgvinh@gmail.com>
Con xin cám ơn Sơ đã tiếp tục gửi email cho con và cho con biết Sơ
TPT bận công việc của Nhà Dòng.
Xin LTXC luôn ở với Sơ Bề Trên và là niềm vui phục vụ của Sơ Bề
trên nhé.
Ngoài ra, xin Sơ có thể trả lời cho con biết câu con đã hỏi Sơ ở
email vừa rồi sau đây:
Dòng MTG Vinh của Qúy Sơ
cũng phục vụ ở Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn Điểm ở Quảng Bình
phải không thưa Sơ?
Trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016, khi Sơ Quy còn làm
TPT, riêng con có gặp được Sơ Maria Trần Kim Dung năm 2024 này
là 78 tuổi,
một trong những người đã tham dự Khóa LTXC của chúng con ở HK năm
2013, hy vọng Sơ vẫn còn sống để con có dịp được gặp Sơ lần
cuối trên trần gian này.
Xin Sơ cho con gửi lời thăm Sơ Kim Dung nhé. Con xin cám ơn Sơ.
con tĩnh
From: Truyền
Thông <ttmtgvinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 26, 2024 at 5:58 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ, con xin thay lời cho Chị Tổng, cám ơn Cha vì lời nguyện chúc mà
Cha dành cho Chị ạ.
Con cũng xin trả lời câu hỏi về Mái Ấm Hy Vọng mà Cha hỏi ở
trên. Đúng là Dòng Mến Thánh Giá Vinh của chúng con cũng đang
phục vụ Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn Điểm ở Quảng Bình Cha ạ.
Con cũng sẽ chuyển lời đến Sơ Maria Trần Kim Dung. Sơ Dung hiện
vẫn còn sống Cha ạ.
Một lần nữa, chúng con xin cám ơn Cha!
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 26, 2024 at 6:16 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Truyền Thông <ttmtgvinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Quý Sơ đã mau chóng hồi âm cho con một
lần nữa.
Vậy thì xin Sơ làm ơn báo cho Quý Sơ ở đó.
Vì Mái Ấm ở Quảng Bình này cũng là 1 trong những nơi chúng
con ghé thăm trong chuyến đi 2025,
ngay sau khi chúng con rời Nhà Dòng của Quý Sơ sáng Thứ Ba
18/3/2025,
nhưng con không nhận được email hồi âm của Sơ Minh Huệ, cho
tới hôm nay cũng đã 8 ngày rồi.
Một lần nữa con xin cám ơn Quý Sơ.
con tĩnh
From: Truyền
Thông <ttmtgvinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 26, 2024 at 6:26 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ, con sẽ báo với Sơ Minh Huệ sớm nhất có thể ạ.
From: Hoi
Dong Mtg <hdmtgvinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 28, 2024 at 12:15 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh,
Hội Dòng chúng em rất vui khi được đón tiếp Nhóm Anh nhé.
Cộng đoàn Hướng Phương là một trong 12 cộng đoàn thuộc Hội Dòng
MTG Vinh chúng em, hiện tại Sr. Huệ đang vắng nhà nên có thể
Sr không tiện cập nhật email.
Kính chúc Anh và Quý Vị niềm vui và hồng ân của Chúa.
Kính,
Vp. Hội Dòng
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, VN
From: HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Thu, Nov 28, 2024 at 7:04 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn
Điểm Quảng Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chú Tỉnh,
Con xin lỗi chú vì bữa giờ con đi vắng nên chị Phó ở nhà không để ý
thư.
Chúng con rất vui khi được chú và phái đoàn ghé thăm các cháu!
Chúng con kính mời chú và phái đoàn dùng cơm trưa với các cháu tại
mái ấm và ở lại với CĐ vài ngày.
Chúng con mong được gặp chú và phái đoàn sớm!
Kính chúc chú và phái đoàn có một chuyến đi bình an và mọi sự tốt
đẹp.
Kính mến,
Con Maria Cao Minh Huệ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 29, 2024 at 7:00 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn
Điểm Quảng Bình
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ đã hồi âm cho con.
Vâng, sau điểm tâm và rời Dòng MTG Vinh của Sơ ở Nghệ An chúng
con sẽ đến thẳng chỗ của Sơ.
Hy vọng kịp giờ để chung phần bữa trưa ở đó như Sơ cho biết.
Xin LTXC luôn ở cùng lòng tin tưởng của chúng ta để LTXC trở
thành đức ái trọn hảo nơi việc phục vụ của chúng ta.
con tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 29, 2024 at 11:47 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Hoi Dong Mtg <hdmtgvinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC. Con đã nhận được hồi âm của Sơ Huệ rồi.
Con xin được biết thêm 1 điều cuối cùng nữa, đó là Mái Ấm
Bêtania ở trong khu vực Nhà Dòng hay gần đó?
Nếu ở ngoài khu vực Nhà Dòng xin cho con địa chỉ để phái đoàn
chúng con ghé thăm trước khi về Nhà Dòng.
con tĩnh
From: Hoi
Dong Mtg <hdmtgvinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 30, 2024 at 2:29 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thưa Anh, hiện tại Mái Ấm Betania ở trong khuôn viên Nha Mẹ Hội
Dòng ạ.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi
Lộc, Nghệ An, VN
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 30, 2024 at 6:11 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn đến thăm Dòng MTG Vinh và Mái Ấm
Betania
To: Hoi Dong Mtg <hdmtgvinh@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Quý Sơ.
Xin hẹn gặp Quý Sơ vào thời điểm chúng con đã hẹn trong sự quan
phòng thần linh của LTXC nhé.
con tĩnh
From: HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Sat, Nov 30, 2024 at 9:40 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn
Điểm Quảng Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ, thưa chú, có bao nhiêu người trong đoàn? Và đoàn có ở lại với
chúng con vài ngày không?
Đây là số dt của con: 0367308762
Có gì thì xin chú liên lạc với con nhé.
Con xin cảm ơn chú nhiều và xin Chúa chú lành cho chú và mọi sự tính
của chú và phái đoàn!
Kính mến,
Con Mình Huệ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 1, 2024 at 6:49 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn
Điểm Quảng Bình
To: HUONG PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Minh Huệ.
Phái đoàn chúng con tối đa là 32 anh chị em bao gồm cả 2 tài xế
và Chị Ngô Trâm.
Sau bữa trưa chúng con sẽ về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang để tiếp
tục xuôi nam chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 của chúng con.
Xin LTXC luôn là niềm vui "hiệp thông, tham gia và truyền giáo"
theo chiều hướng hiệp hành của ĐTC Phanxicô cho/trong Giáo Hội
hiện nay nhé.
con tĩnh
From: HUONG
PHUONG CDMTG <mtghp2005@gmail.com>
Date: Sun, Dec 1, 2024 at 4:38 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn
Điểm Quảng Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ, thưa chú,
Vậy là chúng con chỉ tiếp đón đoàn ăn trưa thôi.
Con kính chúc chú và gia đình một Mùa Vọng thánh thiêng và đón nhận
được nhiều ơn Chúa!
Kính mến,
Con Maria Minh Huệ
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 12:19 PM
Subject: Fwd: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co Hay và Nhà Dòng
MTG Hưng Hóa
To: <bbtmtghh@gmail.com>
Cc: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Trọng kính Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa,
Con xin phép được chuyển email dưới đây đến Quý Sơ để
hỏi thăm về Sơ TPT Mai Hà.
Vì con gửi email cho Sơ bề trên đến nay đã 6 ngày, gần 1
tuần, mà không thấy Sơ hồi âm!
Con không biết Sơ bề trên có bị thất lạc email
hay thay đổi email, đang tĩnh tâm hay đang đi kinh lý gì
không?
Chúng con cần biết để sắp xếp lịch trình chuyến đi của chúng
con không còn bao xa nữa.
Vậy chúng con chờ tin mừng từ Quý Sơ loan báo cho chúng con
biết nhé về Sơ bề trên Mai Hà!
Nhờ lời chuyển cầu của Trinh Vương Thương Xót Maria, xin
LTXC trở thành niềm vui sống đời tận hiến và phục vụ của Qúy
Sơ.
Xin Qúy Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình
Thương (TĐCTT) chúng con.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Nov 19, 2024 at 11:10 AM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co Hay và Nhà Dòng MTG Hưng
Hóa
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Trọng kính Sơ TPT Mai Hà, Dòng MTG Hưng Hóa,
Nhân chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025, Nhóm TĐCTT chúng con dự tính sẽ ghé thăm Dòng của Quý
Sơ, một nhà Dòng chúng con đã ghé qua, ngủ lại đêm, tham dự
phụng vụ và thưởng thức các bữa ăn đặc biệt trong 2 chuyến
Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 9/2016 và 10/2018.
Con nghe Chị Hòa ở San Jose California cho biết Dòng của Sơ
sẽ khánh thành một cơ sở bác ái gì đó, và chị ấy sẽ cố gắng
sắp xếp để về tham dự cùng với nhóm bảo trợ cho cơ sở mới
này, nếu không thuận tiện thì chị Hòa sẽ cùng phái đoàn
TĐCTT chúng con ghé thăm sau.
Thời điểm chúng con sẽ ghé thăm nơi Sơ và Quý Sơ làm tông đồ
qua việc phục vụ bác ái xã hội này là Thứ
Bảy 15/3 khi chúng con từ Sapa và Lào Cai về sẽ ghé cơ sở
bác ái trước rồi về Dòng Sơ chiều hôm đó để hôm sau chúng
con đi Nho Quan Ninh Bình kính thăm Đức Tổng Kiệt như Năm
2018.
Xin LTXC luôn ở cùng Sơ và trở thành đức ái trọn hảo của
Sơ, để LTXC được hiển linh nơi vai trò TPT sắp mãn nhiệm
của Sơ, nhất là nơi môi trường truyền giáo của chung
Dòng MTG Hưng Hóa.
Xin Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con.
con tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Nov 26, 2024 at 6:22 AM
Subject: Fwd: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co Hay và Nhà Dòng MTG
Hưng Hóa
To: hoach hoang <
Mariaplan121283@gmail.com>
Sơ Hoạch ơi,
Cho tới hôm nay đã 8 ngày rồi mà con chưa nhận được hồi âm từ Sơ TPT
Mai Hà.
Không biết Sơ Hà ra sao rồi?
Hy vọng Sơ có thể giúp con để con sắp xếp chuyến đi về VN 2025 được
mọi sự tốt đẹp.
Con cũng muốn biết địa chỉ của nơi sắp khánh thành để phái đoàn
chúng con ghé thăm,
đặc biệt là Chị Hòa trong nhóm chúng con là người đã đóng góp xây
dựng gì đó...
Con xin cám ơn Sơ nhiều nhé.
con tĩnh
From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Wed, Nov 27, 2024 at 5:36 PM
Subject: Về việc: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co Hay và Nhà Dòng
MTG Hưng Hóa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính chào Bác Trưởng,
Trước hết Em xin lỗi Bác vì trong thời gian qua Em đi chữa bệnh
và đến ngày 2/12 sẽ tổ chức Tổng Tu nghị dự kiến đến 11/12 kết
thúc,lúc đó HD sẽ có Sr Tổng Phụ Trách mới Em sẽ trình bày và
kính mời Bác Trưởng cùng đoàn tới thăm HD.
Em xin chân thành cám ơn Bác Trưởng và quý anh chị nhóm TDCTT đã
đồng hành với Em và giúp đỡ HD trong hai nhiệm kỳ qua. Nguyện
xin Chúa chúc lành cho Bác Trưởng và quý anh chị.
Rất kính mến,
Nt.M.Hà
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 27, 2024 at 7:09 PM
Subject: Re: Về việc: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co Hay và Nhà
Dòng MTG Hưng Hóa
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Sơ đã hồi âm cho con. Xin LTXC luôn là sức khỏe
thiêng liêng của Sơ để thân xác có yếu bệnh cũng vẫn sống đức tin.
Trong khi chờ Nhà Dòng có Sơ tân TPT, con xin hỏi Sơ trước mấy
điều dưới đây để con còn sắp xếp mọi sự cho trọn vẹn sớm bao
nhiêu có thể:
1. Theo kinh nghiệm 2 lần chúng con ghé thăm 2016 và 2018 thì
Dòng của Sơ phải sử dụng những nơi có thể để cho chúng con ngủ.
Chúng con lần tới 2025 tất cả có thể lên tới 32 anh chị em, nếu
phòng ốc Nhà Dòng của Sơ vẫn như cũ thì chúng con không dám làm
phiền quý Sơ nữa.
Xin Sơ cho chúng con biết ở gần Nhà Dòng có nhà trọ không để
chúng con giữ chỗ sớm, nhưng chúng con vẫn dùng bữa và dự lễ
trong Nhà Dòng như thường.
2. Xin Sơ cho con biết tên và địa chỉ của chỗ mà Chị Hòa nói là
sắp khánh thành, và vì thế nhóm đóng góp xây dựng cơ sở mới này
mới về dự khánh thành.
Chúng con cần biết để đến thăm viếng và đồng thời chở chị
Hòa đến nữa, bởi chị đi với chúng con, không kịp ngày khánh
thành với chúng nhóm đóng góp của chị.
Chúng con cũng cần ghi vào lịch trình viếng thăm chỗ mới này,
thay vì thăm lưu xá Co Hay như con đã tạm phác họa trong khi chờ
Sơ trả lời.
Con biết trong thời gian chuyển tiếp này Sơ rất bận với việc tổ
chức Tổng Tu nghị sắp tới của Nhà Dòng,
trong khi đó Sơ lại không được khỏe, mà lại phiền hỏi Sơ làm Sơ
bận tâm và mất giờ trả lời, thì thật có lỗi với Sơ.
Vậy nếu Sơ không thể trả lời thì con không dám làm phiền Sơ nữa.
Xin LTXC luôn là niềm vui hiệp thông, tham gia và truyền giáo
của Sơ và Chị em Dòng MTG Hưng Hóa nhé.
con tĩnh
From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Thu, Nov 28, 2024 at 7:23 PM
Subject: Re: Về việc: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co Hay và Nhà
Dòng MTG Hưng Hóa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Bác Trưởng,
Hôm qua Em bận nên chưa hồi âm lại cho Bác, mong Bác thông
cảm.
1. Về chỗ ở vừa qua chúng Em xây thêm 1 tầng để có chỗ
thêm cho các Sơ về Hd trong các dịp tĩnh tâm và thường
huấn nên Bác yên tâm, tuy nhiên vào dịp tháng 3 tới trong
chương trình của khóa mới Em ko biết có trùng với đợt
thường huấn ko nên Bác có thể liên lạc với Sơ Tân Tổng
vào tháng 1 theo email của HD mà Em đã gửi Bác để biết
rõ hơn Bác nha.
2. Nhà Huổi Một nơi nhóm Chị Hòa giúp một phần trong
việc xây dựng là ở Sông mã thuộc Sơn La điểm này khi
tới HD sẽ có người đi cùng hoặc chỉ cần lên Google hỏi
Giáo Xứ Huổi Một là sẽ có đường đi chỉ dẫn và Cohay
Bác giúp các Cháu cũng ở gần Huổi Một Bác có thể
thăm 2 nơi này trong cùng một chuyến đi ạ.
Cám ơn Bác Trưởng và quý anh chị nhóm TDCTT đã nhiệt
thành yêu thương để có chuyến thăm viếng lại vùng thập
tỉnh nơi Hưng Hóa này, nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho
bác Trưởng và quý anh chị. Kính xin Bác Trưởng và quý
anh chị cầu nguyện cho TTN của HD trong tuần tới này
được diễn ra tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa.
Rất kính mến,
Nt.M.Hà
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 29, 2024 at 7:06 AM
Subject: Re: Về việc: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co Hay và Nhà
Dòng MTG Hưng Hóa
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Bề trên đã cố gắng trả lời cho con sớm bao nhiêu
có thể,
dù rất bận với những ngày giờ cuối cùng của 2 nhiệm kỳ phục vụ cho
Hội Dòng.
1- Vâng, con sẽ liên lạc với Sơ tân Bề trên TPT, vị thứ 3 từ chuyến
Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 của chúng con;
2- Và chúng con sẽ từ Sapa và Lào Cai về thẳng Nhà Huổi Một và Lưu
Xá Co Hay trước khi về Nhà Dòng.
Chúng con hy vọng sẽ được tái ngộ cùng Sơ vào dịp chúng con ghé thăm
Hội Dòng MTG Hưng Hóa lần 3 tới đây nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 29, 2024 at 11:32 AM
Subject: Xin hỏi
To: hoach hoang <Mariaplan121283@gmail.com>
Kính Sơ Hoàng Hoạch,
Vì Sơ Mai Hà TPT đang bận nhiều việc vào
cuối 2 nhiệm kỳ của Sơ nên con không dám làm phiến Sơ bề trên nữa, mà là
hỏi qua Sơ về Nhà Huổi Một như Sơ Hà cho biết.
Sơ Hà bảo con tìm trên google địa chỉ của Nhà Huổi Một nhưng con chỉ
thấy 2 Giáo xứ Huổi Một và Co Hay là 2 nơi có cơ sở của Dòng MTG
Hưng Hóa.
Vậy nếu được xin Sơ cho con biết:
Nhà Huổi Muội là cơ sở phục vụ bác ái xã hội của Nhà Dòng phải
không?
Nếu phải thì phục vụ những thành phần nào trong xã hội??
Và địa chỉ rõ ràng là ở đâu???
Cám ơn Sơ rất nhiều.
con tĩnh
From: hoach
hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Sat, Nov 30, 2024 at 11:57 PM
Subject: Re: Xin hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào bác Tĩnh
Con xin lỗi bác thư trước con đang trả lời thì bấm nhầm vào phần gửi
nên thư gửi đi khi con đang trả lời bác.
Tạ ơn LTXC đã an bài để năm tới 2025 bác và anh chị em trong nhóm
TDCTT lại trở về quê Mẹ và đến thăm Hội dòng chúng con. Hy vọng
trong dịp đó con được gặp bác và anh chị em trong đoàn.
Thưa bác, Cả 2 cơ sở Huổi Một và Co Hay đều là cơ sở của Hội
Dòng con.
Đây là địa chỉ cuả cả 2 cơ sở Hổi Một và Co Hay đều ở cùng
khuôn viên đất của nhà thờ nên sẽ chung địa chỉ với nhà thờ bác
ạ. Đây là địa chỉ của cả 2 cơ sở: Nhà Thờ Huổi Một, bản Pá
Công, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
Nhà Thờ Co Hay, bản Co Hay, xã Chiềng Khoong, Sông
Mã, Sơn La
Cơ sở Huổi Một có 29 em, Co Hay 23 em, 2 cơ sở các nhau 15km. Các
em ở 2 cơ sở này hoàn toàn là người dân tộc ạ.
Hôm nay con cũng đi tham dự TTN của Hội Dòng, xin bác cũng hiệp ý
với chúng con để mọi công việc của Hội dòng con được tốt đẹp.
Con kính chúc bác và gia đình cùng anh chị em trong nhóm TDCTT Mùa
Vọng sốt sáng và thánh đức để đón nhận Chúa đến.
Kính thư
Sr: Hoàng Hoạch
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 1, 2024 at 10:44 AM
Subject: Re: Xin hỏi
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Hoạch.
Xin Thánh Thần ở cùng Sơ và TTN của Dòng.
Khi nào có tân bề trên TPT xin cho con biết để con liên lạc về ngày
phái đoàn chúng con ghé thăm liên quan đến chỗ ngủ qua đêm nhé.
con tĩnh
From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Sun, Dec 15, 2024 at 5:51 PM
Subject: Về việc: Re: Về việc: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co Hay
và Nhà Dòng MTG Hưng Hóa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ Bác,
HD chúng Con đã có Sr Tổng Phụ Trách mới là Sr: Maria Đỗ Thị Thanh
Huyền.
Con cám ơn Bác Trưởng đã đồng hành và cầu nguyện cho HD chúng Con
cách đặc biệt trong TTN.
Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho Bác và quý anh chị TDCTT.
Rất kính mến.
Nt.M.Hà
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 15, 2024 at 6:05 PM
Subject: Re: Về việc: Re: Về việc: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Lưu Xá Co
Hay và Nhà Dòng MTG Hưng Hóa
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ nguyên bề trên TPT Dòng MTG Hưng Hóa.
Chớ gì 2 khóa Sơ được Thiên Chúa quan phòng thần linh tuyển chọn qua
sự tín nhiệm của chị em dòng để phục vụ Hội Dòng MTG Hưng Hóa của
Ngài
đã càng làm cho lòng tin tưởng của Sơ trở thành Đức ái trọn hảo nơi
Sơ trong cuộc đời tận hiến tu trì của Sơ.
Vâng, con sẽ liên lạc với Sơ tân bề trên TPT Maria Đỗ Thị Thanh
Huyền ở email của chung hội dòng như Sơ đã nói cho con biết
trước đây.
Xin Sơ và Quý Sơ thương cầu nguyện cho NHóm TĐCTT chúng con.
con tĩnh
From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Sun, Dec 15, 2024 at 6:31 PM
Subject: Về việc: Re: Về việc: Re: Về việc: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm
Lưu Xá Co Hay và Nhà Dòng MTG Hưng Hóa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em xin cám ơn Bác Trưởng và quý anh chị nhóm TDCTT về tất cả, đã luôn
đồng hành và nâng đỡ HD và cách riêng đồi với nhiệm vụ Chúa trao cho Em
trong 2 nhiệm kỳ qua,
Em luôn vui mừng tạ ơn Chúa về điều đó và các tín: “ Con chỉ là đầy tớ
vô dụng…..”
xin Bác Trưởng và quý anh chị tiếp tục thương yêu, đồng hành và nâng
đỡ HD chúng Em cũng như Sr TPT mới, hiện nay Sr TPT rất bận nên nếu
chưa trả lời ngay thì Bác Trưởng thông cảm ạ.
Kính chúc Bác Trưởng và quý anh chị mùa vọng sốt sáng ạ.
Rất kính mến,
Nt.M.Hà
From: hoach
hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Mon, Dec 16, 2024 at 7:20 AM
Subject: Re: Xin hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con chào bác Tĩnh
Xin bác hiệp ý tạ ơn Chúa với hội dòng chúng con vì những gì ngài đã
ban ơn và hướng dẫn chúng con qua TTN. Qua TTN vừa rồi chúng con đã
có chị tân tổng phụ trách và ban điều hành cho nhiệm kỳ mới.
Thưa bác, chị tân Tổng phụ trách của Hội dòng chúng con tên là Maria
Đỗ Thị Thanh Huyền ạ. Bác có thể liên lạc với chị con qua Email mà
chị nguyên Tổng Hà đã gửi bác đó ạ. Con cám ơn bác
Con hiệp ý cầu nguyện với bác và anh chị em trong nhóm, con cũng
kính chúc Bác và anh chị em trong nhóm TDCTT một Mùa Vọng và Mùa
Giáng Sinh tràn đầy Niềm vui của Thiên Chúa làm người.
Con gửi bác hình của sơ Tân TPT nhé
Con: Hoàng Hoạch
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 16, 2024 at 10:00 AM
Subject: Re: Xin hỏi
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Con xin hết lòng cám ơn Sơ Hoạch.
Theo sự quan phòng mầu nhiệm của LTXC,
phái đoàn TĐCTT chúng con gặp Sơ bề trên TPT Vĩnh trong cả 2 chuyến
Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 và 2018,
và lần thứ 3 này lại được gặp Sơ tên Bề trên TPT Đỗ Thị Thanh Huyến.
Còn Sơ Mai Hà, tuy chúng con không về VN nên không được gặp trong 6
năm (2018-2024) Sơ làm Bế trên TPT (2018-2024),
nhưng lại được gặp Sơ ở Hoa Kỳ và đã đóng góp truyền giáo cho Dòng
MTG HH mấy lần trong 2 nhiệm kỳ của Sơ Hà.
Hai chuyến trước Sơ Hoàng Hoạch đã đích thân là hướng dẫn viên
truyền giáo của chúng con và đã dẫn chúng con đi,
đặc biệt là chuyến thứ 2 năm 2018 Sơ còn ra tận phi trường Nội
Bài để đón chúng con và tiếp đồ ăn trưa cho chúng con ngay trên xe.
Lần về thứ 3 này, tuy Sơ không dẫn chúng con đi nữa, chúng con
lại đến thăm Sơ ở hai Lưu Xá Huổi Một và Co Hay...
Xin niềm vui Emmanuel luôn là động lực và nghị lực phục vụ cho đời
tận hiến tu trì của Sơ nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 15, 2024 at 6:30 PM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Nhà Dòng MTG Hưng Hóa
To: <bbtmtghh@gmail.com>
Cc: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Trọng kính Sr. Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, tân Bề trên TPT
Dòng MTG Hưng Hóa,
Trước hết, đại diện cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình
Thương) ở HK, con xin chúc mừng Sơ tân Bề trên TPT của
Hội Dòng MTG Hưng Hóa.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và phục
vụ của Sơ nhé.
Nhân chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025,
Nhóm TĐCTT chúng con dự tính sẽ ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng
MTG Hưng Hóa của Quý Sơ, như con đã trình với Sơ nguyên
Bề trên TPT Mai Thị Hà trước đây,
một nhà Dòng chúng con đã ghé qua, ngủ lại đêm, tham dự
phụng vụ và thưởng thức các bữa ăn đặc biệt trong 2
chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 9/2016 và
10/2018.
Thời điểm chúng con
sẽ ghé thăm Sơ và Hội Dòng MTG Hưng Hóa của Quý Sơ là Thứ
Bảy ngày 15/3,
khi chúng con từ Sapa và Lào Cai ghé thăm 2 Lưu xá Huổi
Một và Co Hay trước rồi sau đó mới về Nhà Mẹ của Dòng Sơ
chiều hôm đó.
Hy vọng thời điểm phái đoàn 32 anh chị em chúng con trên
đây không gây phiền hà cho Hội Dòng của Sơ, với 1 bữa
tối, phòng ngủ, phụng vụ, và 1 bữa sáng,
trước khi chúng
con đi Nho Quan Ninh Bình kính thăm Đức Tổng Kiệt như
Năm 2018 và tiếp tục hành trình xuôi nam.
Xin LTXC luôn ở cùng Sơ và trở thành đức ái trọn hảo
của Sơ, để LTXC được hiển linh nơi vai trò TPT sắp
mãn nhiệm của Sơ,
nhất là nơi môi trường truyền giáo của chung Dòng
MTG Hưng Hóa.
Xin Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng
con.
con tĩnh
From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Wed, Dec 18, 2024 at 5:46 PM
Subject: Về việc: Re: Về việc: Re: Về việc: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm
Lưu Xá Co Hay và Nhà Dòng MTG Hưng Hóa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con xin lỗi Bác Trưởng vì hai ngày qua chúng Con đi dự lễ an táng của Bà
Cố của 1 Sơ trong HD tại GP Vinh.
Con xin cám ơn Bác Trưởng về tất cả, đặc biệt Bác đã luôn đồng hành
với Con trong nhiệm vụ của Con.
Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho Bác và quý anh chị nhóm TDCTT
cùng những công việc tốt đẹp mà Bác và quý anh chị đã, đang và sẽ
thực hiện.
Rất kính mến,
Nt.M.Hà
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 6, 2025 at 2:11 PM
Subject: Xin đa tạ
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Sơ Mai Hà kính,
Hôm nay chúng con mới nhận được thiệp tri ân cảm tạ nhân dịp Giáng
Sinh của Sơ đại diện Dòng MTG Hưng Hóa gửi cho những nơi được cộng
tác đóng góp với Dòng của Sơ.
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót cho Sơ, Sơ tân TPT, quý Sơ
trong công cuộc thừa sai bác ái của Hội Dòng MTG HH nhé.
Hy vọng ngày phái đoàn TĐCTT chúng con ghé thăm Nhà Dòng chiều tối
Thứ Bảy 15/3/2025 chúng con được gặp lại Sơ, dù Sơ không còn là bề
trên.
Chúng con vẫn hy vọng được ở trong Nhà Chúa là Dòng của Sơ, cho dù
Sơ tân TPT Thanh Huyền quá bận bịu chưa có giờ hồi âm cho con từ
ngày 15/12/2024 con gửi email cho Sơ.
Con cũng sắp sửa gửi email cho Sơ Thanh Huyền về vấn đề chuyển
ngân để tặng quà truyền giáo cho Nhà Dòng của Sơ nữa
và con mong nhận được hồi âm để chúng con kịp hoàn tất nhiều sự khác
nhau, phức tạp và mất giờ trước chuyến đi của chúng con.
Xin Sơ thương tiếp tục cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con và chuyến
đi 2025 về VN của chúng con nhé.
con tĩnh
From: trong cao <mariclaratrong@gmail.com>
Date: Fri, Sep 6, 2024 at 3:02 AM
Subject: Kính chào Bác Tĩnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Lâu lắm rồi con không có tin tức về Bác và các anh chị em trong Hội.
Con mong mọi người đều bình an và mạnh khỏe, công việc truyền giáo
vẫn tiếp tục như mỗi khi phải không Bác?
Riêng con niên khóa mới này con chuyển đổi công tác đến phục vụ tại
buôn Bu sóp , xã Đăk nia, tp/ Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông. nơi đây đến
85% là người dân tộc thiểu số Mạ và M, Nông. Đời sống thiếu thốn và
khổ hơn ở Đăklăk Bác ạ
Con kính thăm Bác và các anh chị em trong Hội. nếu có dịp về Việt
Nam Con kính mời Bác cùng các anh chị đến thăm buôn làng chúng con
con
hoặc khi nào có nguồn quỹ truyền giáo xin Bác chia sẻ cho chúng con
với
con gởi một vài hình ảnh tiêu biểu của buôn làng
Kính chào Bác
NT Clara Cao Trọng
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 12:12 PM
Subject: Fwd: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia và thăm
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
To: <banbientapnvhb@gmail.com>
Cc: Sr. Cao Thi Trong <mariclaratrong@gmail.com>
Trọng kính Quý Sơ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình GP Buôn Mê Thuột,
Con xin phép được chuyển email dưới đây đến Quý Sơ để hỏi thăm về Sơ
Cao Thị Trọng.
Vì con gửi email cho Sơ Trọng đến nay đã 6 ngày, gần 1 tuần, mà
không thấy Sơ hồi âm!
Con không biết Sơ Trọng có bị thất lạc email hay thay đổi email hoặc
bị tai nạn gì không?
Chúng con cần biết để sắp xếp lịch trình chuyến đi của chúng con
không còn bao xa nữa.
Vậy chúng con chờ tin mừng từ Quý Sơ loan báo cho chúng con biết nhé
về Sơ Trọng!
Nhờ lời chuyển cầu của Trinh Vương Thương Xót Maria, xin
LTXC trở thành niềm vui sống đời tận hiến và
phục vụ của Qúy Sơ.
Xin Qúy Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
(TĐCTT) chúng con.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 19, 2024 at 10:57 AM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia và thăm Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
To: Sr. Cao Thi Trong <mariclaratrong@gmail.com>
Kính Sơ Cao Thị Trọng, vị nữ tu thừa sai truyền giáo chuyên
nghiệp của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Giáo phận Buôn
Mê Thuột,
Nhân chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025, Nhóm TĐCTT chúng con dự tính sẽ ghé thăm Dòng của Quý
Sơ,
một nhà Dòng chúng con đã ghé qua, ngủ lại qua đêm, tham dự
phụng vụ và thưởng thức các bữa ăn đặc biệt trong 2 chuyến
Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 9/2016 và 10/2018.
Và cũng trong 2 chuyến xuyên Việt này chúng con đã được đích
thân Sơ dẫn đi thăm viếng và tặng quà truyền giáo
ở các bản làng của những người
anh chị em Dân tộc thuộc Giáo phận Buôn
Mê Thuột được Dòng của Sơ phục vụ.
Trong lần ghé thứ
ba vào Năm
Thánh 2025 tới đây, phái đoàn TĐCTT
chúng con cũng xin được ghé đến thăm Nhà Dòng như 2 lần
trước và khu vực truyền giáo mới của Sơ.
Thời điểm chúng con dự tính đến Nhà Dòng là
chiều Thứ Bảy 22/3/2024, qua đêm ở đây để sáng hôm sau, Chúa
Nhật 24/3 chúng con sẽ đến thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia của Sơ.
Xin LTXC luôn ở cùng Sơ và trở thành đức ái trọn hảo của
Sơ, để LTXC được hiển linh nơi môi trường truyền giáo của
Sơ.
Xin Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT chúng con.
con tĩnh
From: Truyền
Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình <banbientapnvhb@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 5:52 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia và thăm
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ con là sr Therese Thanh Huyền, phụ trách trang truyền thông
cùa Dòng, con đã nhận được email của TĐCTT, trong nhiệm kỳ năm mới này
(2024 - 2028) Sr Cao Trọng đã chuyển công tác và hiện nay sr Maria Hồng
Loan thay thế và là trưởng ban Bác ái từ thiện của Dòng, con sẽ chuyển
lời lại với sr Hồng Loan về chương trình của nhóm để nhóm có được chương
trình cho chuyến đi cụ thể ạ. Kính chúc nhóm được thật nhiều sức khỏe,
niềm vui và bình an trong Chúa.
Thân mến
Therese Thanh Huyền
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 24, 2024 at 8:56 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia và thăm
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
To: Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình <banbientapnvhb@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ Thanh Huyền rất nhiều.
Vâng, thế thì con
chờ Sơ Hồng Loan cho con biết như thế nào với email
con đã gửi Sơ Cao Trọng,
người đã mời chúng con đến Buôn Bu Sóp Đắk
Nia của Sơ kèm theo hình ảnh thảm thương ở đó.
Xin Trinh Vương Thương Xót luôn ấp ủ Quý Sơ trong Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội của Mẹ nhé.
con tĩnh
From: trong cao <mariclaratrong@gmail.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 6:45 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia và thăm
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào anh Tĩnh
Xin lỗi trước đây cứ gọi anh là Bác thì không “phải”
Được tin nhắn tìm soeur Trọng
Xin lỗi cả tuần nay em không mở email…
Được biết đoàn sẽ ghé dòng chúng em và sau đó thăm buôn Bu sốp, tp/
Gia nghĩa, Đăknong
Về việc nghỉ lại Dòng Nvhb xin anh liên lạc với soeur Hồng loan là
người Chị em đang đảm nhận công việc thay em ( đt soeur loan:
0935741690”email:
mjloannvhb@gmail.com
Cám ơn anh
Hẹn gặp lại anh
Từ dòng đến buôn nơi em ở 130 km
Chào anh
Nt Clara Cao Trọng
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 9:36 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia và thăm
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
To: trong cao <mariclaratrong@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Sơ đã hồi âm cho con.
Hẹn gặp Sơ vào thời điểm như được ước hẹn trong hành trinh của
phái đoàn TĐCTT chúng con Năm Thánh 2025 nhé.
con tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 25, 2024 at 10:07 AM
Subject: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia và thăm Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
To: <mjloannvhb@gmail.com>
Cc: trong cao <mariclaratrong@gmail.com>, Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa
Bình <banbientapnvhb@gmail.com>
Trọng kính Sơ Hồng Loan,
Trưởng ban Bác ái từ thiện của
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình GP Buôn Mê Thuột,
Qua email của Ban Truyền thông
của Dòng (hôm 24/11) cũng như qua Sơ Cao Thị
Trọng (hôm 25/11),
con được biết Sơ đã thay vai trò của Sơ Trọng, vì Sơ Trọng đã được
sai đi truyền giáo ở xa nhà dòng (130 cây số).
Trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, Nhóm
TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương)
chúng con đã được Nhà Dòng, qua Sơ
Trọng, cho được hoan hưởng:
cảnh sắc duyên dáng của Nhà Dòng, phụng vụ linh thánh với Quý Sơ, ẩm
thực lành mạnh cùng với giấc ngủ an lành trong Chúa!
Nhờ đó, nhóm tông đồ giáo dân bụi đời trần tục chúng con mới được
thanh tẩy và tăng sức thiêng để Sống Thánh chứng nhân giữa đời.
Đó là lý do chuyến hành trình VN nào cũng thế, phái đoàn TĐCTT chúng
con cũng chỉ tìm kiếm các Nhà Dòng,
những nơi duy nhất và quý nhất để phàm nhân chúng con có thể "cởi bỏ
con người cũ và mặc lấy con người mới" (Epheso 4:22).
Vậy xin Sơ Hồng Loan cho chúng con tiếp tục được diễm phúc một lần
nữa ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình GP Buôn Mê Thuột nhé!
Xin Trinh Vương Thương Xót Maria luôn ấp ủ Quý Sơ trong Trái Tim Vô
Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ - Xin Sơ cũng thương cầu nguyện cho Nhóm
TĐCTT chúng con.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
TB. Chúng con, 32 anh chị em là tối đa,
xin Sơ cho chúng con bữa tối ngày 22/3/2025 cùng trọ
qua đêm hôm ấy, để sau bữa điểm tâm sáng ngày 23/3/2025,
chúng con đến thăm viếng và tặng quà cho khu vực truyền giáo nghèo
khổ thảm thương đang được Sơ Cao Trọng vất vả phục vụ. Cám ơn Sơ.
From: hồng loan
trương <mjloannvhb@gmail.com>
Date: Tue, Nov 26, 2024 at 4:36 AM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT xin hẹn ghé thăm Buôn Bu Sóp Đắk Nia và thăm
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Dạ vâng, sơ xin trân trọng kính mời đoàn đến nhà dòng chuyến sắp tới
nhé. Hẹn gặp tất cả anh em vào tháng 3/2025.
kính thư
sơ Hồng Loan
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 25, 2025 at 3:07 PM
Subject: Fwd: Thời gian thăm viếng
To: <mjloannvhb@gmail.com>
Cc: Sr. Cao Thi Trong <mariclaratrong@gmail.com>
Sơ Hồng Loan kính,
Vì lịch
trình
chuyến đi
của
phái đoàn
TĐCTT chúng
con đã buộc
phải
thay đổi
theo chiều
"gió muốn
thổi đâu thì
thổi" (Gioan
3:8) của
Thánh Linh,
như Thánh
Phaolô đã
hai lần
không
thể đến
Tiểu Á (xem
Tông Vụ
16:6),
nên
phái đoàn
chúng con 30
anh chị em
không
thể ghé
qua đêm ở
Dòng Đức
Maria Nữ
Vương Hòa
Bình như
trước đây,
mà là vào
Thứ Sáu ngày
21/3/2025.
Vậy xin Quý
Sơ cho chúng
con được
dùng bữa tối
ngày 21/3,
qua đêm, và
thêm
bữa điểm tâm
sáng hôm sau
22/3/2025
nữa nhé, để
chúng con có
sức đến thăm
Buôn Bu Sóp
của Sơ Cao
Thị Trọng
kèm theo quà
tặng như Sơ
TRọng đã
nhận được.
Xin LTXC là
tất cả niềm
vui yêu
thương và
phục vụ của
Quý Sơ cùng
chúc lành
cho Dòng Đức
Maria Nữ
Vương Hòa
Bình của Quý
Sơ nhé.
Xin Quý Sơ
thương cầu
cho phái
đoàn TĐCTT
chúng con và
chuyến đi
của chúng
con.
TĐCTT Đaminh
Maria cao
tấn tĩnh
Cám ơn Bác Tĩnh đã thông tin và chia sẻ hình ảnh những hoàn cảnh còn
bi đát hơn nhiều.
Em chỉ biết xin LTXC đồng hành với Hội trên mọi nẻo đường truyền
giáo sắp tới.
cảm phục tinh thần truyền giáo của các anh chị lắm luôn. đây là
1 mẫu gương sống động mà em cần dõi theo trong cuộc sống tân
hiến, trên hành trình truyền giáo mà Hội dòng trao phó.
Xin các anh chị thêm lời cầu cho em đủ nghị lực và kiên nhẫn với
hoàn cảnh hiện tại
Lúc này em mơ ước thực hiện 1 gian hàng không đồng ( khoảng
chừng 2000ussd để có nơi treo quần áo cũ, mới) cho anh em có thể
đến lấy mà không mất tiền (vì đồ cũ cũng rất dễ xin).
Em đang cầu nguyện để ước mơ được thành sự.
Xin Bác và anh em trong Hội tiếp tay cùng em xây dựng với nhé.
Em hết lòng cám ơn và kính chúc Bác luôn có sức khoe và bình an
của chúa.
Kính chào Bác
NT Clara Cao Trọng
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Sat, Oct 12, 2024 at 2:02 PM
Subject: Re: TĐCTT Sinh Hoạt Cách Năm - Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên
Việt Năm Thánh 2025
To: trong cao <mariclaratrong@gmail.com>
Sơ Trọng kính,
Tạ ơn LTXC đã cho Sơ đang được ở giữa Nước Trời ngay tại khu vực
nghèo khổ bần cùng của Sơ,
và Sơ đang được phục vụ chính Chúa Kitô nghèo khổ khốn cùng nơi
những con người thảm thương và đáng thương ở đó.
Hình ảnh bần cùng khốn khổ nào (như Sơ gửi cho con) hay thực tế nào
(như con đã tận mắt chứng kiến ở Ethiopia 5/2024)
cũng đều đáng động rất mạnh trong lòng của con, và chính vì thế đã
trở thành cảm hứng thúc đẩy con đi sang Mozambique (14-31/10/2024),
nơi khổ hơn ở Ethiopia nữa, nơi không có nước, nhất là nước sạch mà
uống phải uống nước ao tù bẩn thỉu v.v.
Chúng con vừa gửi sang Gaza ở Thánh Địa (3 ngàn 500 MK) để cứu trợ
nạn nhân chiến cuộc, từ số tiền (28 ngàn 500 MK) cứu trợ bão lụt VN,
và chỉ giúp cho VN 25 ngàn MK thôi, vì VN đã được chung cộng đồng
thế giới và người Việt hải ngoại cứu trợ quá nhiều rồi.
Số tiền chúng con gửi cứu trợ nạn nhân chiến cuộc ở Gaza thật ra là
4 ngàn 200 MK, (vì có 2 chị cho thêm 500 và 200 MK),
nhưng vẫn chưa thấm vào đâu với nhu cầu 1 triệu 500 ngàn dân đang
sắp chết đói ở đó:
Trước chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
trong thời khoảng 21 ngày của tháng 3 năm
tới,
chúng con sẽ quyên góp để làm quà tặng cho các khu vực truyền
giáo, bao gồm cả của Sơ, và các
cơ quan bác ái xã hội, như con đã liệt kê.
Thứ Hai tuần tới 14/10, phái đoàn TĐCTT 5 người chúng con sẽ
lên đường sang Mozambique cho tới ngày 31/10, để phụ giúp nguồn
nước ở đây,
một quốc gia ở cực nam Phi Châu nghèo
thứ 185 trên 190 nước trên thế
giới, trong khi Việt Nam nghèo thứ 108 / 190.
Xin Sơ theo dõi tình hình khốn khổ của các nước ở Nam Phi chuyên
môn bị hạn hán, nên bị mất mùa và bị đói rồi chết đói, bao gồm
cả con vật nữa,
Sơ Trịnh Minh Thi, FMM (Dòng Thừa Sai Phan Sinh Đức
Maria) đang truyền giáo ở Ethiopia từ năm 2010 đã gửi hình
trên đây cho chúng con
Dân chúng đói đến độ không còn gì ăn, chính phủ của một
số quốc gia ở nam Phi đã phải giết thú rừng để cứu đói
dân chúng:
Nếu Chúa Kitô vẫn tiếp tục Vượt Qua, ở chỗ, Người tiếp
tục chịu khổ nạn nơi các nạn nhân của thời cuộc được đồng
hóa với Người,
thì Người cũng phục sinh nơi các tâm hồn biết thương cảm và
chia sẻ được Người sai đến vào đúng thời điểm an bài thần
linh huyền nhiệm của Người.
Xin LTXC luôn hiện diện nơi lòng tin tưởng của Sơ và hiển
linh nơi đức ái trọn hảo của Sơ nhé.
Cầu cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất
Phi Châu chặng 2 ở Mozambique của phái đoàn TĐCTT chúng con
nhé.
con tĩnh
From: trong
cao <mariclaratrong@gmail.com>
Date: Sat, Oct 12, 2024 at 7:49 AM
Subject: Re: TĐCTT Sinh Hoạt Cách Năm - Hành Hương Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Bác Tĩnh,
Đọc tin về hành trình bác ái của Hội, em rất cảm động
khi biết hành trình sắp tới đoàn sẽ ghé thăm Bon Bu sóp
nơi em được sai đến để phục vụ, rất cảm kích và biết ơn
Bác và những anh chị em trong Hội.
Hiện tại em thăm viếng, giúp những gia đình chưa biết
Chúa, già cả, neo đơn.
Hôm nay cha quản nhiệm nhờ em giúp làm một gian hàng
không đồng để có chỗ treo quần áo cũ, mới cho anh em đến
lấy mà không mất tiền.
em mong được sự giúp đỡ của ân nhân để thực hiện sứ mệnh
được giao. Cảm ơn Bác rất nhiều.
Kính chúc Bác và mọi người trong Hội sức khỏe, sự bình
an và niềm vui của Chúa.
Kính chào
Em: NT Clara Cao Trọng
Em gởi ít hình ảnh nơi em phục vụ
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Fri, Oct 11, 2024 at 6:26 AM
Subject: TĐCTT Sinh Hoạt Cách Năm - Hành Hương Thừa Sai Bác Ái
Xuyên Việt Năm Thánh 2025
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến
khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót
của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí
thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Tạ ơn LTXC, Đấng
quan phòng thần linh chẳng những đã
tác động, qua những lời của Thánh Giáo hoàng
Gioan Phaolô 2 để làm nên Nhóm TĐCTT chúng
ta,
mà còn tiếp tục hiện diện nơi chúng ta để
hình thành các sinh hoạt hợp với Ơn Gọi
Thương Xót và Sứ Vụ Thương Xót của chúng ta
theo giòng lịch sử của chúng ta.
Nhờ đó TĐCTT
chúng ta, cho tới nay, sau 15 năm rưỡi được
thành lập (4/2009 - 10/2024), mới
có các sinh hoạt liên tục hàng ngày, hàng
tuần, hàng tháng, hàng năm và cách năm.
Hàng ngày: 2
giờ kinh trưa và chiều; Hàng
tuần: PVLC online/livestream; Hàng
tháng: Thứ Bảy Đầu Tháng; Hàng
năm: Khóa LTXC; Cách năm:
hành hương năm lẻ và truyền giáo năm chẵn.
Trong
tiến tình sinh hoạt cách năm
của Nhóm TĐCTT, chúng ta thấy LTXC
luôn đi trước chúng ta, bằng
cách tác động gợi ý rồi sau đó
Người chủ sự và điều hành từng chuyến đi của
chúng ta.
Bởi
thế, có những lúc Người như "gió muốn
thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8), như
trong hành trình truyền giáo của Thánh
Phaolô, vị tông đồ đã 2 lần không thể làm
theo ý mình, chỉ vì ngài thấy được
"Thánh Thần ngăn cản... không cho phép"
(Tông Vụ 16:6-7) - Nhóm
TĐCTT cũng 2 lần phải thay đổi hành trình:
không đi Bolivia Chuyến
Mission Bolivia 28/10
- 10/11/2016 mà về VN 2016;
và không đi từ Balan
về Roma Năm Thánh 2025 để
cử hành LTXC trong Tam Nhật Vượt Qua với ĐTC
Phanxicô Hành
Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 11-21/4/2025 mà
về Việt Nam 2025.
I- Quá
khứ - Sinh hoạt cách năm: Tóm lược
Tạ ơn LTXC đã bất ngờ tạo cơ hội cho Nhóm
TĐCTT chúng ta, trong giòng lịch sử của
mình, có được sinh hoạt cách năm: hành
hương vào năm lẻ và truyền giáo vào năm chẵn.
Thật vậy, ngay khi mới được Ơn Khởi Động
4/2008, hay khi mới được thành lập 4/2009,
cho đến năm 2013, ý tưởng hành hương mới
bắt đầu nẩy sinh,
Sự kiện ĐTC Gioan Phaolô II được phong
hiển thánh Chúa Nhật 27/4/2014 đã khởi hứng
cho chuyến hành hương đầu tiên 2014, vị
ĐTC Gioan Phaolô II lại là Đấng sáng lập
Nhóm TĐCTT,
nên Nhóm TĐCTT cần phải tham dự Lễ Phong
Hiển Thánh của ngài, rồi về Balan là quê
hương của ngài và của Chị Thánh Faustina,
nơi được LTXC chọn để ban bố sứ điệp LTXC.
Năm 2015 Nhóm TĐCTT thực hiện một chuyến
Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 20-29/9,
một chuyến đi nội địa bao gồm cả 2 tính
cách đạo đời:
tính
cách đạo là để cùng với cộng đồng Dân
Chúa Hoa Kỳ nghênh đón ĐTC Phanxicô tông du
sang Mỹ để chủ sự Ngày Hội Ngộ Các Gia Đình
VIII ở TGP Philadelphia,
đồng
thời cũng để tập trung TĐCTT
ở các nơi (LA, OC, SB, WA,
MI, NY, VA) về tham dự Khóa LTXC XV ở Đền
Thánh Katherine Drexil ở Philadelphia, như
dạo khúc cho Đại Hội TĐCTT 2018; và
tình cách đời là để nhờ dịp đầy tính cách
đạo này tham quan những danh lam thắng cảnh
nhân tạo và lịch sử ở Thành Phố New York lớn
nhất Hoa Kỳ và thủ đô Hoa Thịnh Đốn
(Washington D.C),
Thế rồi sau Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
2015, Tòa Thánh thông báo về Năm Thánh ngoại
lệ về LTXC 2016 theo ý ĐTC Phanxicô, một Năm
Thánh về LTXC đầu tiên của lịch sử Giáo Hội.
Thế là tư tưởng
truyền giáo xuyên Việt bất ngờ xuất hiện,
với Hành Trình
Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016 (19/9-8/10)
với 20 anh chị em, và việc gây quĩ truyền
giáo cũng bắt đầu từ năm 2016 này.
Với 2 chuyến đi hải ngoại Hành Hương Tia
Sáng Từ Balan 2014 (24/4 - 5/5) với phái
đoàn 24 anh chị em, và Hành Trình Truyền
Giáo Xuyên Việt 2016, cùng 1 chuyến đi
nội địa 2015 như thế,
Nhóm TĐCTT đã lấy đà để cất cánh bay cao,
bay tiếp với các chuyến hành hương vào các
năm lẻ (2017, 2019, 2021, 2023) và Hành
Trình Truyền Giáo (2018, 2020 hủy vì đại
dịch, 2022, 2024).
II- Viễn
Tượng - Hành
Trình Thương Xót: Các
chuyến đi
Từ Năm Thánh 2025
của Giáo Hội, Nhóm TĐCTT chúng ta
sẽ:
1- Tiếp tục các chuyến Hành Trình Truyền
Giáo Khắp Thế Giới,
như Hành Trình Truyền Giáo
Văn Hóa Liên Tôn 2026 ở Mông Cổ, và Hành
Trình Truyền Giáo Trời Mới Đất Mới 2028 ở Úc
Châu.
2- Không chỉ thuần hành
hương nữa, vì chúng ta đã đi hết
nơi đáng đi và cần đi: Roma & Balan 2014;
Fatima, Lộ Đức, La Salette & Paris 2017;
Thánh Địa 2019; Ý quốc & Roma 2021; Hy Lạp
2023.
mà thực hiện các Chuyến Hành Hương Thừa
Sai Bác Ái vào năm lẻ, xen
kẽ cách năm với Hành Truyền Giáo vào năm
chẵn như trên đây.
Ngoài các nơi thánh đã
kính viếng trong 5 chuyến trước đây, 2 nơi vẫn đáng hành
hương quốc tế nữa
là Ai Cập và Iraq, những
nơi thánh liên quan đến Cựu Ước, đến Lịch Sử
Cứu Độ của Dân Do Thái.
Riêng ở Ai Cập, Nhóm TĐCTT đã dự tính muốn
đến mà không được trong Năm Thánh 2025, gây
ra bởi cuộc chiến bất ngờ bùng nổ ở Dải Gaza
từ ngày 13/10/2023 giữa Israel và Hamas đến
nay.
Bởi thế, trong tương lai, bao giờ có thể,
nhóm TĐCTT vẫn có thể chộp bắt để thực
hiện chuyến Hành Hương Thừa
Sai Bác Ái được tạm phác họa và
hoàn toàn tuân theo sự an bài thần linh
như sau:
Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Phi Châu
2027
Hành Hương: ở Ai
Cập, kính
viếng nơi Dân Do
Thái đã sinh sống 430 năm là Goshen và
chỗ Thánh Gia tỵ nạn là Matareya, kể
cả nơi Chúa ban lệ luật cho Dân Do Thái là Núi
Sinai;
Thừa Sai Bác Ái:
thăm South Sudan, nơi
nghèo khổ nhất thế giới (trong 190 nước) và
là nơi quy tụ dân tỵ nạn Sudan
gây ra bởi nội chiến
(từ 4/2023), và
thăm Bệnh
Viện Đức Mẹ Thương Xót ở
Sudan chăm sóc cho thành phần dân thiểu số
và tỵ nạn ở
địa phương
Hành Hương Thừa Sai
Bác Ái Trung Đông 2029
Hành Hương: ở Iraq, kính
viếng các di tích Cựu Ước: Thành Ur,
quê hương của tổ phụ Abraham, Babylon nơi
dân Do Thái bị lưu đầy 70
năm, và khu địa đường (cả 3
nơi đều ở miền Nam Iraq);
Thừa Sai Bác Ái: thăm Yemen, nước được
xếp vào loại chậm phát triển nhất, nghèo thứ
10/190 và cực đói, trong khối 18 nước ở vùng
đất được gọi chung là Trung Đông toàn là Ả
Rập Hồi Giáo;
và thăm Dải
Gaza ở miền tây nam Thánh địa,
nơi đã xẩy ra cuộc chiến giữa Hamas và
Israel vào ngày
7/10/2023 rồi
về Giêrusalem,
nơi Vượt Qua của Vị Thiên Sai Cứu Thế!
III- Tương
lai - Hành
Hương Thừa Sai
Bác Ái: Chuyến Xuyên
Việt
Năm 2025 là năm
lẻ, chuyến Hành Hương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng cũng đã lên khuôn
(11-21/4/2025) ở Balan và Roma, và đã
chính thức thông báo cho nhóm từ ngày mùng
6/7/2024.
Tuy nhiên, dường
như gió đã đổi chiều, không thổi theo hướng chỉ hành
hương nữa, mà là hướng thừa sai bác ái, kể
từ thời điểm hết sức ý nghĩa và giá trị đó
là Năm Thánh 2025 của Giáo Hội,
như
thời điểm Năm Thánh LTXC 2016 đã mở màn cho
chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt đầu
tiên, mà Năm Thánh là thời
điểm cử hành "Năm Hồng Ân của Thiên Chúa" (Luca
4:19),
tức là
cử hành Năm Cứu Chuộc,
mà Ơn Cứu Chuộc xuất phát từ LTXC, nên Năm
Thánh cũng là Năm LTXC đúng
nghĩa nhất, do đó, Năm Thánh
phải là Năm Đức Ái Trọn Hảo của
Nhóm TĐCTT.
Để cử
hành LTXC trong Năm Thánh 2025 bằng Đức Ái
Trọn Hảo, Nhóm TĐCTT sẽ tổ
chức và thực hiện Hành Hương Thừa
Sai Bác Ái Xuyên Việt để thăm
viếng cùng tặng quà truyền giáo & bác ái,
cho một số khu truyền giáo cùng với các cơ
sở bác ái phục vụ những
người anh chị em (bao gồm nhất là trẻ em
bị khuyết tật, kể cả thai nhi bị bỏ
rơi) đang được các dòng tu phục vụ hoàn toàn
vô vị lợi.
Hành Hương,
chúng ta sẽ thăm
viếng đủ 10 Trung Tâm Thánh Mẫu ở Việt Nam
thứ tự từ miền trung xuống miền nam như
sau:
Đức Mẹ Lavang (TGP Huế) ở
làng Cổ
Vưu, huyện
Hải Lăng, tỉnh Quảng
Trị
Đức Mẹ Trà Kiệu (GP Đà Nẵng) ở Xã Duy
Sơn,
huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng
Nam
Đức Mẹ Măng Đen (GP
Kontum) ở thôn
Măng Đen, xã Đắk Lông, huyện Kon Plông tỉnh
Kon Tum
Đức Mẹ Phượng Hoàng (GP
Kontum) ở
huyện Đức
Cơ, tỉnh Pleiku
/ Gialai
Đức Mẹ Giang Sơn (GP
Buôn Mê Thuột) ở đồi Giang
Sơn, cách thành phố Buôn Ma Thuột 30 km về
phía đông nam theo Quốc lộ 27 đường đi Đà
Lạt
Đức Mẹ Thác Mơ (GP
Buôn
Mê Thuột) ở chân
núi Bà Rá của phường Thác Mơ, TX. Phước
Long, tỉnh Bình Phước
Đức Mẹ Trinh Phong (GP
Nha Trang) ở Eo
gió, điểm cao nhất của
Đèo Ngoạn Mục, xã Lâm
Sơn,
huyện Ninh
Sơn,
tỉnh Ninh Thuận
Đức Mẹ Tà Pao (GP
Phan Thiết) ở xã
Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Đức Mẹ La Mã (GP
Vĩnh
Long) ở Ấp
Bầu Dơi, xã
Hương Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến
Tre
Đức Mẹ Núi Cúi (GP
Xuân Lộc) ở xã
Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai
Thừa Sai Bác Ái
Miền Bắc: Làng Nủ của Người Tầy ở Lào
Cai bị Bão Yagi số 3 vùi lấy cả 1 ngôi làng
158 người sinh sống sáng sớm ngày 10/9/2024;
Lưu trú Co Hay của Dòng MTG Hưng Hóa;
Trung Tâm Khuyết Tật 19.3 của Dòng
Thừa Sai Bác Aí GP Vinh;
Mái Ấm Bêtania của Dòng MTG Vinh (cả 2 cơ sở
bác ái của 2 dòng này đều ở Nghệ An Hà
Tĩnh);
Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn Điểm ở Quảng Bình
của Dòng MTG Hướng Phương;
Cao Nguyên: Khu truyền giáo của Dòng
Nữ Vương Hòa Bình ở Bu sóp, xã Đăk
nia, tp/Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông Giáo
phận Buôn Mê Thuột;
Ba Giáo điểm ở Ninh
Thuận GP Nha Trang: Bà Râu, Tầm Ngân và
Lương Giang, những nơi Nhóm TĐCTT
chưa tới trong 2 chuyến 2016 và 2018;
Trại Phong Di
Linh của Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Phaolô và
Trung Tâm Truyền Giáo
của Giáo Phận Đà Lạt cũng ở Di Linh;
Mái Ấm Tín Thác (nuôi thai nhi bị bỏ rơi) ở
Bảo Lộc của Dòng MTG Đà Lạt;
GX Thánh Phaolo
Phước Lộc, Đạ Huoai GP Đà Lạt, một
khu vực truyền giáo nữa Nhóm TĐCTT chưa đến
trong 2 chuyến 2016 và 2018.
Tổng Quan chuyến Hành
Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025:
Thời gian: 21 ngày trong Tháng 3,
thời gian vừa rẻ máy bay và vừa mát khí
hậu, từ Thứ Ba ngày 4/3/2025 cho đến Thứ Hai
24/3/2025.
Trú ngụ: Ở trong 6 dòng
tu, 4 cơ sở Công giáo và 2 khách sạn.
Chuyên chở:
TĐCTT Trần Bảo Quốc hành nghề chuyên chở du
lịch ở Việt Nam, đã từng chuyên chở
phái đoàn TĐCTT 2 chuyến 2018
và 2019
Nội dung: Bao gồm 2 tính chất
vừa Hành Hương Đạo Đức vừa Thừa Sai Bác Ái
Lịch trình: Đã được soạn thảo xong
và chờ tài xế TĐCTT Trần Bảo Quốc
hoàn chỉnh lộ trình và cho biết lệ phí
chuyên chở trước khi nó được chính thức phổ
biến
Thông báo: Vào
Lễ Các Thánh mùng 1/11/2024, tức
ngay sau Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng
Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique
(14-31/10/2024)
Ghi danh: Ưu tiên
1: nội bộ TĐCTT; ưu tiên
2: quí AC Thân
Hữu của TĐCTT đã từng sinh hoạt trong các hành
trình (nhất là truyền giáo) và đồng
thời đóng góp với Nhóm - Tối đa: 30 anh chị
em.
Điều kiện: Anh
chị em tham gia chuyến đi này đóng
góp vào quĩ Bác Ái 500 MK,
và tự chi các tốn phí cá
nhân bao gồm vé máy bay khứ hồi, chuyên
chở cùng ăn ngủ trong suốt
hành trình ở VN
(2 chuyến Hành Trình
Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, mỗi
tham dự viên đóng 1 ngàn MK vào quĩ truyền
giáo)
Xin Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót giúp
chúng con xứng đáng
để LTXC
hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng
con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng
con,
như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
em tĩnh
From: thanh
kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Tue, Oct 8, 2024 at 6:32 PM
Subject: Re: Xin Đức Tổng giúp con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Đây là người bạn rất thân
Chúng tôi sắp họp lớp
Kỷ niệm 60 năm vào chủng viện
Làm tông đồ giáo dân rất tốt
Đến được những nơi linh mục không đến được
Gặp được những người linh mục không gặp được
Làm được những việc linh mục không làm được
nqk
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Oct 8, 2024 at 4:00 PM
Subject: Re: Xin Đức Tổng giúp con
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Đức Tổng.
con tĩnh
Hôm
13-14/9/2024 vừa rồi, trong Khóa LTXC 69 ở San Jose,
bất ngờ con được gặp một tiểu chủng sinh cùng lớp
với Đức Tổng là Anh Triết.
Anh ấy đã cho con coi tấm hình lớp tu 1964 của
anh ấy, và chỉ cho con thấy chú tiểu chủng sinh Ngô
Quang Kiệt bấy giờ 12 tuổi rất dễ thương...
Con cũng được ơn Chúa gọi và theo lời cha linh
hướng đã vào tu ở trong Dòng Đồng Công năm 1964 lúc
con 16 tuổi.
Xin Đức Tổng thương cầu nguyện cho con đã chuyển
từ ơn gọi tận hiến tu trì sang ơn gọi tông đồ giáo
dân từ năm 1982 tới nay.
From: thanh
kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Tue, Oct 8, 2024 at 3:53 PM
Subject: Re: Xin Đức Tổng giúp con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thăm anh Tĩnh
Vậy thì tôi sẽ gửi bài hàng tuần cho anh
Được chia sẻ Lời Chúa với nhau thật quí
nqk
Xin gửi bài CN tới XXVIII B
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Oct 8, 2024 at 9:36 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng giúp con
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Đức Tổng ơi, con chỉ cần bài thôi.
Độc giả hải ngoại vốn đã kính phục Đức Tổng thì dù là
bài viết họ cũng đọc, chỉ có ai ngại đọc mới nghe, nhưng
bài viết còn có tính cách tài liệu quí báu nữa.
Còn của ĐTC Phanxicô con vừa đọc Huấn Từ Truyền Tin
của Ngài vừa chia sẻ thêm với nhóm TĐCTT trong giờ
kinh trưa Chúa Nhật.
Vậy xin Đức Tổng cứ gửi bài cho con nhé. Con xin hết
lòng cám ơn Đức Tổng.
con tĩnh
From:
thanh
kham <thanhankham@gmail.com>Date: Tue, Oct 8, 2024 at 7:08 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng giúp con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bài thì có sẵn
Nhưng không có thì giờ mà đọc vào máy
nqk
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Oct 8, 2024 at 4:50 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng giúp con
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Đức Tổng đã nhanh chóng hồi âm cho con.
Tiện đây, qua youtube Đức Tổng gửi cho con, con xin Đức Tổng,
nếu có thể,
xin Đức Tổng ban cho con các bài giảng Chúa Nhật hằng tuần
của Đức Tổng,
mà con nghĩ Đức Tổng đã có sẵn toàn bộ chu kỳ phụng niên 3 năm
A-B-C,
để con phổ biến trong mục PVLC Hàng Tuần của con vào mỗi sáng
Thứ Năm cho tuần tiếp tới,
trong đó, có bao gồm cả các bài Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC
Phanxicô về bài Phúc Âm của Chúa Nhật đó.
Thêm bài suy niệm và chia sẻ của Đức Tổng Lời Chúa lại càng trở
nên phong phú theo tác động của Thánh Linh!
Con xin cám ơn Đức Tổng.
con tĩnh
From:
thanh
kham <thanhankham@gmail.com>Date: Mon, Oct 7, 2024 at 5:57 PM
Subject: Re: Xin Đức Tổng giúp con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Tốt lắm
Sẽ từ từ đọc và giới thiệu
Vì cuối năm nay tôi bận nhiều
Tháng 11 sẽ khánh thành nhà thờ bên mộ Đức Cha Retord Liêu
Sau đó mới rảnh rỗi một chút
nqk
https://www.youtube.com/watch?v=nWzcvxHaCVw&authuser=0
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Mon, Oct 7, 2024 at 5:44 PM
Subject: Xin Đức Tổng giúp con
To: GHVN-1 <thanhankham@gmail.com>
Trọng kính ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt,
Xin Chúa Kitô Vượt Qua luôn là bình an và sức sống thần linh viên mãn
nơi Đức Tổng, một Mose Thời đại ẩn thân giang tay nguyện cầu cho Dân
Chúa đang bị "vây hãm" (KH 20:9) hiện nay.
Hy vọng phái đoàn TĐCTT chúng con sẽ được gặp lại Đức Tổng từ lần gặp
năm 2018, trong chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025... Chúng con sẽ kính báo Đức Tổng ngày giờ sau.


Trong Năm Thánh 2025, nội bộ TĐCTT còn có một sinh hoạt đặc biệt nữa đó là Hội
Ngộ Miền với nhau nữa:
Miền Tây
HK (California, Arizona, Washington, Hawaì), Miền Đông
Bắc HK (Pensylvania, Virginia, Maryland, New York) và Miền Trung
Nam HK (Texas: Dallas, Fort Worth, Houston & Austin
và Oklahoma).
Và trong cuộc Hội Ngộ Miền này con dự
tính sẽ tặng cho từng TĐCTT tham dự 1 quà tặng là cuốn Sống
Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa,
một vốn liếng về LTXC của con mà còn muốn lưu lại cho Nhóm TĐCTT chung cũng
như riêng để làm cẩm nang sống và loan truyền LTXC với con (khi con còn
sống) và thay con (khi con qua đi với tuổi đời đã 76).
Tuy nhiên, để món quà đặc biệt này xứng đáng tặng cho Nhóm TĐCTT là "phần
tốt hơn" (Luca 10:42) LTXC đã dành cho riêng con vào những ngày cùng tháng
tận của cuộc đời con,
con cần được duyệt bởi một vị TGM lấy khẩu hiệu "chạnh lòng thương" về LTXC
là chính Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, vị TGM giống Thánh GH GP 2, vì 2 vị đều
bao gồm cả 2 chiều kích Thánh Mẫu Fatima và LTXC.
Thánh Giáo hoàng GP 2 chính là Đấng Sáng lập Nhóm TĐCTT chúng con, bằng lời
kêu gọi của Ngài ngày 17/8/2002 trong bài Ngài giảng trong Thánh lễ thánh
hiến Đền Thờ LTXC ở TGP Krakow Balan.
Bản thân con cũng hoàn toàn không ngờ cũng được LTXC và Thánh Mẫu Fatima
Thương Xót kêu gọi để loan truyền cả 2 Sứ điệp Fatima và LTXC rất khẩn
trương cho thế giới trong Thời điểm Thương xót ngày nay.
Vậy con xin đính kèm theo đây tập sách "Sống Chứng Nhân Lòng Thương Xót
Chúa" này để xin Đức Tổng duyệt cho con kèm theo lời giới thiệu để con làm
quà cho anh chị em TĐCTT thân yêu của con dịp Năm Thánh 2025 tới đây nhé.
Con sẽ cố in xong để kịp mang tập này, như cuốn "Fatima Thánh Mẫu Thương
Xót" năm 2017, về kính biếu Đức Tổng trong chuyến TĐCTT Hành Hương Thừa Sai
Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 được dự trù vào Tháng 3/2025.
Xin Đức Tổng thương tiếp tục cầu nguyện cho con để con xứng đáng với vai trò
thừa sai thương xót của con trong Đại binh Thương xót của Thánh Mẫu Fatima
như trong thị kiến phần 3 của Bí Mật Fatima được dẫn đầu bởi "Vị GM áo
trắng",
và Đức Tổng từ ngày bắt đầu hưu trí cho đến nay cũng mặc áo dòng trắng của
quý đan sĩ Xitô ở Đan viện Nho Quan Ninh Bình... một mầu trắng Phục sinh như
hình ảnh của Chúa Kitô trong Tấm Ảnh LTXC vậy.
Con xin kính chào Đức Tổng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Tin nhắn ngày 27/1/2025
Anh Quốc quý mến,
Còn 1 khu vực truyền giáo nữa ở GP Đà Lạt phái đoàn cũng cần ghé thăm và
tặng quà nữa, đó là Giáo xứ truyền giáo Đạ Tông ở xã Đạ Tông huyện Đam Rông
tỉnh Lâm Đồng.
Vậy xin anh phác họa lại hành trình ngày thứ 13 và 14 là Chúa Nhật 23.3 và
thứ hai 24.3 xem sao cho thuận tiện nhất nhé.
Chẳng hạn sau khi kính viếng Đức Mẹ Thác Mơ, một trung tâm nhỏ không mất giờ
nhiều thì về thẳng Đam Rông trọ đêm thay vì trọ ở Bình Phước, để sáng hôm
sau đến Gx Đạ Tông lễ 5:15 sáng và thăm giáo xứ này trước khi về Di Linh.
Hy vọng mọi sự tốt đẹp hơn khi chúng ta có thể ghé thêm một giáo xứ truyền
giáo mới được LTXC cho biết này. Cảm ơn Anh nhiều nhé. Happy New Year.
Tin nhắn ngày 2/2/2025
Anh Quốc ơi, lại thêm 1 phát sinh nữa đó là ngày thứ ba 18.3 trong chuyến đi
chúng ta có thể ghé tham quan trên xe khu vực Formosa Quảng Bình: có tiện
đường và mất giờ lắm không?
Tin nhắn ngày 5/2/2025
Anh Quốc ơi,
1. Xin anh cho biết địa chỉ bến xe của anh vì có Anh Lưu Chủ là 1 trợ sĩ
Dòng Đồng Công trong nhóm Hành hương TĐCTT ở Biên Hòa muốn đi ra bắc từ
Biên Hòa thay vì lên mãi Phú Nhuận.
2. Anh đón phái đoàn TĐCTT về VN sớm rồi theo xe ra bắc với anh và chờ
anh ở Phú Nhuận lúc mấy giờ thì anh từ Biên Hòa lên đón họ đi. Mình nói
là 6 giờ 30 sáng có được không hay 7 giờ?
3. Như anh biết có 2 chỗ mới phát sinh là Giáo xứ Đạ Tông Gp Đà Lạt và
khu vực thảm hoạ Formosa. Tuy nhiên 2 chỗ mới phát sinh này có thể hiểu
là bù lại cho 2 nơi đã được phác họa ngay từ đầu song đã bị hủy bỏ là
Làng Nủ ở Lào Cai và Trung Tâm Hành hương Đức Mẹ Trinh Phong ở Ninh
Thuận.
4. Mình mới gửi anh email cập nhật từ ngày thứ 13 Chúa Nhật 23.3 cho đến
ngày 31.3. Xin anh kiểm tra lại rồi cho mình biết càng sớm càng tốt nhé.
Cảm ơn Anh.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 5, 2025 at 6:26 PM
Subject: Lịch trình về VN 2025 được cập nhật từ ngày Thư 13 Chúa
Nhật 23/3
To: TDCTT XXXIV - VN Tran Bao Quoc <tranbaoquoc3005@gmail.com>
Cc: 1GDCB Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Tổng tóm
lịch
trình được thay đổi cho thuận lợi và tốt đẹp hơn từ ngày Chúa Nhật
23/3, ngày thứ 13 như sau:
1- Ngày CN 23/3 ghé thăm Trại
Cùi Di Linh sau khi từ Đức Mẹ Thác Mơ về và trước khi vào Giáo xứ
Kala;
2- Ngày Thứ hai 24/3 thăm Mái Ấm
Tín Thác và Giáo xứ Truyền giáo Thánh Phaolô sau đêm ở Giáo xứ Kala,
rồi từ đó lên Giáo xứ Đạ Tông thăm viếng, tặng quà, ăn tối và
qua đêm;
3- Ngày Thứ ba 25/3 tham quan Đà
Lạt và về Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt qua đêm;
4- Ngày Thứ tư 26/3 không
ghé Đan viện Thánh Mẫu Đơn Dương nữa, mà đi thẳng tới 3 Giáo xứ ở
Ninh Thuận và tối về qua đêm ở Phan Rang để hôm sau đến Đức Mẹ Tà
Pao ở GP Phan Thiết;
5- Ngày Thứ năm 27/3 kính viếng
Đức Mẹ Tà Pao và ăn uống cùng qua đêm ở đây như thường;
6- Ngày
Thứ sáu 28/3 từ Đức
Mẹ Tà Pao đến Đức Mẹ Bến Tre và ăn uống cùng
qua đêm ở đây như thường;
7- Ngày Thứ bảy 29/3 từ Đức
Mẹ Bến Tre về Đức Mẹ Núi Cúi sớm để kính viếng và lễ rồi về
qua đêm ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo của Dòng Đồng Công;
8- Chúa Nhật 30/3 về Thủ Đức
ghé thăm Nhà Mẹ Dòng Đồng Công rồi đến kính viếng Đức Mẹ Fatima Bình
Triệu, lễ CN 3 giờ chiều để tạ ơn Mẹ - trung tâm thứ 10 này
thay cho Đức Mẹ Trinh Phong;
9- Ngày Thứ
hai 31/3 qua đêm hôm trước ở khách sạn gần trung tâm nếu có thể để
sáng hôm sau dự lễ 5 giờ ở trung tâm trước khi ra phi trường.
Ngày 13 chủ nhật 23/03:
Sau lễ
và điểm tâm thăm buôn
Bu Sóp xã
Đăk nia, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông, một khu vực
truyền giáo của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Kính
viếng Đức
Mẹ Thác Mơ (GP Buôn Mê Thuột) ở chân
núi Bà Rá của phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Ghé thăm và
tặng quà cho các bệnh nhân ở Trại
Cùi Di Linh ở Bảo Thuận, Di
Linh, Lâm Đồng (cách
Đức Mẹ Thác Mơ 131 cây số) được
phục vụ bởi Các Sơ Nữ Tử Bác Ái Thánh Phaolô
Về Giáo
xứ Kala gần trại cùi cũng ở Bảo Thuận Di
Linh để
thăm Trung Tâm Truyền giáo của
Giáo Phận Đà Lạt dùng bữa tối, giao lưu
văn hóa dân tộc và trọ đêm
Ngày 14 thứ hai 24/03:
Sau Thánh
lễ 5 giờ sáng ở Nhà
thờ Giáo xứ Kala Di Linh và điểm
tâm sẽ:
Ghé thăm Mái
Ấm Tín Thác ở 178
Trần Bình Trọng, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng (Cách Di Linh
35 Km)
Rồi thăm khu
vực truyền giáo ở xứ thánh PhaoLo Lâm Đồng ở Phước
Lộc, Đạ Huoai, Lâm Đồng
Sau đó thăm
viếng và tặng quà cho Giáo
xứ Truyền giáo Đạ Tông Đạm
Rông Lâm Đồng GP Đà
Lạt (cách Bảo Lộc 116 Km, 2 tiếng 45 phút) rồi ăn
tối và qua đêm ở đây.
Ngày 15 thứ ba 25/03:
Sau lễ
và điểm tâm ở Giáo
xứ Truyền giáo Đạ Tông về Trung
Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt ở 51a
Đường Vạn Kiếp, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng (cách
Giáo xứ Đạ Tông 2 tiếng rưỡi hay 103 Km)
Sau đó tham
quan các thắng cảnh ở thành phố Đà
Lạt như Núi Liangbiang, Thung
lũng Tình yêu và Làng
Hoa Vạn Thành, dự Chợ Đêm, bữa tối và về qua đêm ở Trung Tâm Mục
Vụ GP Đà Lạt.
Ngày 16 thứ tư 26/03:
Sau Lễ
và điểm tâm ở Trung
Tâm Mục Vụ GP Đà Lạt, thăm ba
khu vực truyền giáo Bà
Râu, Tầm Ngân và Lương Giang đều ở
Ninh Thuận GP Nha Trang.
Khu
vực truyền giáo Bà
Râu ở Thôn
Bà Râu - Xã Lợi Hải - Huyện Thuận Bắc,
Tỉnh Ninh Thuận (108 cây số cách Di Linh Lâm
Đồng)
Khu vực truyền
giáo Tầm
Ngân ở Thôn Tầm
Ngân, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Khu
vực truyền giáo Lương
Giang ở Xã
Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
Về qua đêm tại
khách sạn ở Ninh Chữ Ninh Thuận Phan Rang gần Đức Mẹ Tà Pao GP Phan Thiết hơn
Ngày 17 thứ năm 27/03:
Kính
viếng Trung
tâm Hành
Hương Đức Mẹ Tà Pao (GP
Phan Thiết) ở xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
(cách Phan Rang 3 tiếng 15 phút)
dự lễ
7 giờ tối, dùng bữa tối và qua đêm ở Nhà
khách Mẹ Thăm Viếng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu
Linh Mục
Ngày 18 thứ sáu 28/03:
Sáng
sau lễ
5 giờ sáng ở nhà nguyện Thánh Thể và điểm tâm ở Nhà
khách Mẹ Thăm Viếng thì
đến kính viếng Đức
Mẹ La Mã (GP
Vĩnh Long)
ở Ấp Bầu Dơi, xã
Hương Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, (cách Đức Mẹ
Tà Pao 4 tiếng 45 phút),
kịp dự lễ 6 giờ chiều ở đây, dù đã lễ sáng
ở Tà Pao, sau lễ và bữa tối thì về trọ đêm ở một trong những khách
sạn gần trung tâm này.
Ngày 19 thứ bảy 29/03:
Sau điểm tâm sáng ở khách sạn đến kính
viếng Đức Mẹ Núi Cúi (GP
Xuân Lộc) ở xã
Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai (cách Đức Mẹ Bến Tre 195 Km
hay 4 tiếng xe)
4:30 pm
Dự Thánh lễ tại Nhà Nguyện dưới Linh Đài Đức Mẹ Rước Kiệu và
Phép Lành Thánh Thể cho Bệnh Nhân do Đức cha Giuse chủ tế.
Cuối ngày về Trung
Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmelo (35
phút hay 28 Km từ Đức Mẹ Núi Cúi)
ở 425
Khu Công Nghiệp Giang
Điền, Trảng Bom, Đồng Nai của Dòng Đồng Công dùng
bữa tối và
trọ đêm ở đây
Ngày 20 chủ nhật
30/03:
Sau điểm
tâm ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ
Carmelo ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng Đồng Công ở 521
đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, Thủ Đức (cách Trung
Tâm này 51 phút 36 km)
Rồi đến kính viếng Trung
Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bình Triệu ở 58
đường 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức để tạ
ơn Đức Mẹ về chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Năm Thánh 2025 ở VN,
và Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bình Triệu này là thứ 10 (thay
cho Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Trinh Phong bị cấm), dự lễ
Chúa Nhật 3 giờ chiều.
Sau bữa
tối họp tổng kết và
trọ đêm
cuối cùng ở một khách sạn gần
nhất, như Nhà Nghỉ Hoa Hồng ngay khu chợ Bình Triệu do Cha xứ
nói,
để hôm
sau, sau lễ 5 giờ sáng ở Trung
Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bình Triệu
thì ra phi trường TSN về HK.
Ngày 21 thứ hai 31/03: Từ
Việt Nam trở về Mỹ.
Như thế,
1 khách sạn mới trong 4 khách
sạn:
1 ở Huế, 2 ở Phan
Rang (thay vì
ở Bình Phước), 3 ở
Bến Tre và 4 ở Thủ Đức
và không ghé qua đêm ở Đan
Viện Đơn Dương nữa.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 6, 2024 at 9:14 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
To: TDCTT XXXIV - VN Tran Bao Quoc <Tranbaoquoc3005@gmail.com>
Anh Quốc quí mến,
Nếu anh theo dõi sinh hoạt của Nhóm TĐCTT chắc anh đã biết Nhóm TĐCTT
tính tổ chức chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025 ở Balan và
Roma 11 ngày 11-21/4/2025.
Tuy nhiên, vì không đủ số người tham dự nên cần phải hủy bỏ chuyến đi
ngay để những ai đã ghi danh tham dự với mình có thể còn kịp đi với các
nơi tổ chức khác.
Nhóm TĐCTT đã thay chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025 ở
Balan và Roma này bằng chuyến Hành Hương Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025.
Mình đã tạm phác họa xong lịch trình 21 ngày hoàn toàn trong Tháng
3/2025, từ ngày mùng 4 Thứ Ba cho tới ngày Thứ Hai 24/3/2025, với 30 anh
chị em, và giờ đây
mình gửi để anh coi xem sao nhé.
Có cần điều chỉnh gì không? ở chỗ nào và như thế nào thì cứ việc cho
mình biết, bởi mình không thông thạo đường đi nước bước ở VN bằng những
tay chuyên chở khách du lịch như anh.
Ngoài ra, cũng cho mình biết tổng số tiền
chuyên chở, bao gồm tiền xe và tài xế, tất cả là bao nhiêu với số lượng
ngày đi và đường đi như vậy, rồi có cần tiền đặt cọc
hay chăng, bao nhiêu?
Thứ Hai tuần tới mình sẽ lên đường với 4 chị TĐCTT nữa cho chuyến Hành
Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất Phi Châu chặng 2 ở Mozambique
(14-31/10/2024),
hy vọng khi trở về thì mình nhận được hồi âm của anh và từ đó mình
bắt đầu chính thức thông báo về chuyến đi cho chung Nhóm TĐCTT để họ ghi
danh tham dự.
Dưới đây là lịch trình chuyến Hành Hương
Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 của
Nhóm TĐCTT:
Thời gian 21 ngày, từ Thứ Ba mùng 4/3
tới Thứ Hai 24/3/2024
Ngày 1 Thứ Ba 4/3: Khởi hành từ Mỹ
Ngày 2 Thứ Tư 5/3: Đang bay tới Taipei Đài Loan
Ngày 3 Thứ Năm 6/3: Tới Phi trường Nội Bài vào buổi trưa, ghé ăn
trưa và lên Sapa ngay, (cách 5 tiếng),
kính viếng Nhà
Thờ Đá Sapa ở Phường Hàm
Rồng, Thị trấn Sa
Pa, Huyện Sa
Pa, Tỉnh Lào
Cai
và trọ ở một khách
sạn chung quanh quảng trường chính ở Sapa
Ngày 4 Thứ Sáu 7/3: Tham quan
nguyên ngày các thắng cảnh ở Sapa
Ngày 5 Thứ Bảy 8/3: Trước hết ghé tham
quan cửa khẩu Lào
Cai biên giới Việt Trung, ở phường
Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai,
sau đó ghé thăm vị trí Làng
Nủ ở xã
Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi cả làng đã bị
vùi lấp vào sáng sớm ngày 10/9/2024 bởi cơn bão Yagi số 3,
tiếp
tục về thăm Dòng MTG Hưng Hóa tọa
lạc tại địa chỉ 5/183 Sơn
Lộc, Trung Sơn Trầm, Tông, Sơn Tây, Hà Nội
Ngày 6 Chúa Nhật 9/3: Tham quan cơ
sở mới phục vụ trẻ em khuyết tật của Dòng MTG Hưng Hóa ở
xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ,
rồi về Đan
Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình thăm Đức Tổng Kiệt
Ngày 7 Thứ Hai 10/3: Ghé thăm Trung
Tâm Khuyết Tật 19/3 của Quý Sơ Thừa Sai Bác Ái của GP
Vinh ở Xóm 7, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An,
sau đó đến thăm Dòng
MTG Vinh và Mái Ấm Betania của
quý Sơ ở Xóm 9, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An và qua đêm ở đây
Ngày 8 Thứ Ba 11/3: Ghé thăm Mái Ấm Hy Vọng
Vinh Sơn Điểm, (cách Nghệ An 6 tiếng rưỡi), ở Hướng
Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình của Dòng MTG Hướng
Phương;
sau đó
về Trung Tâm Đức Mẹ Lavang (TGP
Huế) ở làng Cổ
Vưu, huyện
Hải Lăng, tỉnh Quảng
Trị (cách quảng bình 3 tiếng rưỡi lái xe) và
nghỉ đêm ở đây
Ngày 9 Thứ Tư 12/3: Tham quan Đại
Nội Kinh Thành Huế và Thăm Đan
Viện Biển Đức Thiên An Huế rồi ở lại qua đêm ở đây
Ngày 10 Thứ Năm
13/3:
Kính viếng Đức
Mẹ Trà Kiệu (GP Đà Nẵng) ở Xã Duy
Sơn, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng
Nam (cách Huế 3 tiếng rưỡi),
sau đó về Pleiku (cách 5
tiếng rưỡi) thăm Mái Ấm Thiên Ân 1 ở Thôn
2, Chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai của Dòng
Thánh Phaolô de Chartres rồi ở lại qua đêm ở đây
Ngày 11 Thứ Sáu 14/3: Buổi sáng kính
viếng Đức Mẹ Măng Đen (GP
Kontum) ở thôn
Măng Đen, xã Đắk Lông, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum;
buổi chiều kính viếng Đức
Mẹ Phượng Hoàng (GP
Kontum) ở
huyện Đức
Cơ, tỉnh Pleiku
/ Gialai và
về lại Dòng Thánh Phaolô de Chartres qua đêm
Ngày 12 Thứ Bảy
15/3: Buổi sáng kính viếng Đức
Mẹ Giang Sơn (GP
Buôn Mê Thuột) ở đồi Giang
Sơn, cách thành phố Buôn Ma Thuột 30 km về phía đông nam theo Quốc
lộ 27 đường đi Đà Lạt
buổi chiều kính viếng Đức
Mẹ Thác Mơ (GP
Buôn Mê Thuột) ở chân
núi Bà Rá của phường Thác Mơ, Thị xã Phước
Long, tỉnh Bình Phước,
cuối ngày về Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (GP
Buôn Mê Thuột) trọ đêm ở 254
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thành Công, Tp.BMT, tỉnh Đăk Lăk
Ngày 13 Chúa
Nhật 16/3: Thăm buôn
Bu sóp, xã Đăk nia, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk nông, một khu
vực truyền giáo của Dòng Đức
Maria Nữ Vương Hòa Bình được Sơ
Cao Thị Trọng phục vụ
về lại Dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình qua đêm
một lần nữa.
Ngày 14 Thứ Hai 17/3: Thăm 3 khu
vực truyền
giáo ở Ninh
Thuận GP Nha Trang (3 tiếng
rưỡi từ Đắc Lắc): Bà
Râu, Tầm Ngân và Lương Giang
Khu
vực truyền
giáo Bà
Râu ở Thôn
Bà Râu- Xã Lợi Hải- Huyện Thuận Bắc,
Tỉnh Ninh Thuận.
Khu
vực truyền
giáo Tầm
Ngân ở thôn Tầm
Ngân, xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Khu
vực truyền
giáo Lương
Giang ở Quảng
Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận
chiều lên kính viếng
Đức
Mẹ Trinh Phong (GP
Nha Trang) ở Eo
gió, điểm
cao nhất của Đèo Ngoạn Mục, xã Lâm
Sơn, huyện Ninh
Sơn, tỉnh Ninh
Thuận,
sau đó về Đà Lạt (cách 2 tiếng rưỡi) qua đêm ở Nhà
Thờ Chính Tòa Đà Lạt
Ngày 15 Thứ Ba 18/3: Tham quan các thắng
cảnh ở thành phố trăng mờ Đà Lạt và về qua đêm một
lần nữa ở Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt
Ngày 16 Thứ Tư 19/3: Thăm Trại
Phong Di Linh ở H3GR+W46,
xã Bảo
Thuận, huyện Di
Linh, tỉnh Lâm
Đồng
và thăm Trung
Tâm Truyền Giáo của Giáo Phận Đà Lạt ở Nhà thờ Kala, Xã
Bảo thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng và qua đêm ở đây
Ngày 17 Thứ Năm 20/3: Sáng thăm Mái Ấm
Tín Thác ở 178
Trần Bình Trọng, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi
chăm nuôi và chôn táng các thai nhi mồ côi
Chiều thăm khu vực truyền giáo ở GX
Thánh Phaolo Phước Lộc, Đạ Huoai, Lâm
Đồng GP Đà
Lạt
Đến Trung Tâm Đức Mẹ Tà Pao (GP
Phan Thiết) ở xã
Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (cách Bảo Lộc
Lâm Đồng 3 tiếng rưỡi)
và qua đêm ở Nhà Khách Mẹ Thăm
Viếng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
Ngày 18 Thứ Sáu 21/3: Buổi sáng kính
viếng Đức Mẹ Tà Pao rồi sau bữa
trưa từ đó đi Bến Tre (cách 5 tiếng)
để kính viếng Đức
Mẹ La Mã ở Ấp
Bầu Dơi, xã
Hương Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và
trọ đêm ở 1 trong những khách sạn ở gần trung tâm này.
Ngày 19 Thứ Bảy 22/3: Sáng kính
viếng Đức Mẹ La Mã rồi sau bữa
trưa từ đó đi Đồng Nai (cách 4 tiếng)
để ghé thăm Trung
Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Carmêlô của
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Giang Điền, Đồng Nai và
trọ đêm ở đây.
Ngày 20 Chúa Nhật 23/3: Kính
viếng Đức
Mẹ Núi Cúi (GP
Xuân Lộc) ở xã
Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai
Chiều về ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng Đồng Công ở 521
đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức
và trọ đêm ở Cộng
Đoàn Emmau, một Trung Tâm Tĩnh Tâm của Nhà Dòng gần Nhà
Mẹ tại 80/20 đường Bình
Chiểu, phường Bình
Chiểu, thành
phố Thủ Đức
Ngày 21 Thứ Hai 24/3: Từ Việt Nam trở về Mỹ
Phân loại và Tổng hợp
12 nơi qua đêm (mầu tím) trong đó
có 6 dòng tu, 4 cơ sở Công giáo, 2 khách sạn
10 Trung Tâm Thánh Mẫu (mầu xanh
biển)
5 khu vực truyền giáo (mầu xanh cây)
7 cơ quan bác ái xã hội (mầu nâu)
8 nơi tham quan / thăm viếng (mầu đen)
Cám ơn Anh Quốc nhiều. Xin LTXC luôn là niềm vui hiệp thông, tham gia và
sứ vụ của chúng ta nhé.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Chương trình dưới đây được tài xế
Trần Bảo Quốc chuyển đổi những nơi cần thiết cho thuận lợi hơn và đã gửi
qua Tin nhắn viber ngày 15/11/2024
HÀNH HƯƠNG THỪA
SAI BÁC ÁI XUYÊN VIỆT 2025
Thời gian:
21 ngày, từ 04=>24/03
Ngày 01 thứ ba 04/03:
Khởi hành
từ Mỹ
Ngày 02 thứ tư 05/03:
đang bay
tới TAIPEI Đài Loan
Ngày 03 thứ năm 06/03:
Tới phi trường Nội Bài vào buổi trưa, gé ăn trưa và
lên SaPa ngay, (cách 5 tiếng). Kính viếng nhà thờ đá Sapa ở phường Hàm Rồng, thị
trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai . Và trọ ở một
khách sạn
chung quanh quảng trường chính ở Sapa.
Ngày 04 thứ sáu 07/03:
Tham
quan nguyên ngày các thắng cảnh ở Sapa.
Ngày 05 thứ bảy 08/03:
Trước
hết ghé tham quan cửa khẩu Lào Cai biên giới Việt Trung, Phường lào Cai, thành
phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai .
Sau đó ghé thăm làng Nủ ở
xã Phúc Khánh, Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi cả làng đã bị vùi lấp vào sáng
sớm ngày 10/09/2024 bởi cơn bão Yagi số 3, tiếp tục tham quan
cơ sở mới phục vụ trẻ em khuyết tật của dòng MTG
Hưng Hóa
ở xã Hòa Lộc, Thị xã Phú Thọ về thăm
Dòng MTG Hưng Hóa
tọa lạc địa chỉ 5/183 Sơn Lộc, Trung Sơn
Trầm Tông, Sơn Tây, Hà Nội.
Ngày 06 chủ nhật (09/03):
Tham dự thánh lễ chúa nhật ăn sáng thăm
Dòng MTG Hưng Hóa
rồi về Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình
thăm Đức Tổng Kiệt.
Ngày 07 thứ hai (10/03):
Ghé thăm
trung tâm khuyết tật 19/3 của quý sơ Thừa
Sai Bác Ái GP Vinh ở xóm 7, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Sau đó về đến thăm
dòng MTG Vinh
và
mái ấm Betania
của quý sơ ở xóm 9, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ
An và qua đêm ở đây.
Ngày 08 thứ ba (11/03):
Ghé thăm
mái ấm Hy Vọng Vinh Sơn Điểm (cách Nghệ An
6.5 tiếng) ở hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình của dòng MTG
Hướng Phương . Sau đó về trung tâm
Đức Mẹ La Vang
(TGP Huế) ở làng Cổ Vưu, huyện Hải Lăng, Tỉnh
Quảng Trị (cách Quảng Bình 3 tiếng rưỡi lái xe) và nghỉ đêm ở đây .
Ngày 09 thứ tư (12/03):
Tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế và thăm
Đan Viện Biển Đức Thiên Ân Huế
và ở lại qua đêm ở đây .
Ngày 10
thứ năm (13/03):
Kính viếng
Đức Mẹ Trà Kiệu
(GP Đà Nẵng )ở xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên,
Tỉnh Quảng Nam (cách Huế 3 tiếng rưỡi). kính viếng
Đức Mẹ Măng Đen.(GP
Kontum) ở thôn Măng Đen, xã Đắc Nông, huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum. Sau đó về
Pleiku (cách 5 tiếng rưỡi) thăm
mái ấm Thiên Ân 1 ở Thôn 2, chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia
Lai của
dòng thánh Phaolo de Chartres
rồi ở lại qua đêm ở đây .
Ngày 11 thứ sáu 14/03:
Buổi sáng: Thăm
mái ấm Thiên Ân 1
ở Thôn 2, chư Á, Pleichuet, Pleiku, Gia Lai
của
dòng thánh Phaolo de Chartres
Buổi chiều: Kính
viếng Đức Mẹ Phượng Hoàng(GP
Kon Tum) huyện Đức Cơ, tỉnh Pleiku, Gia lai và về
dòng thánh Phaolo de Chartres
qua đêm.
Ngày 12 thứ bảy 15/03:
Buổi sáng: Kính viếng
Đức Mẹ Giang Sơn(GP
Buôn Mê Thuột)ở đồi Giang Sơn, cách thành phố Buôn Mê Thuột 30 km về phía Đông
Nam theo quốc lộ 27 đường đi Đà Lạt.
Buổi chiều: Cuối ngày về
dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa
Bình (GP Buôn Mê Thuột) trọ đêm ở 254 Xô
Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thành Công, TP BMT, tỉnh Đăk La8k.
Ngày 13 chủ nhật 16/03:
Thăm buôn Bu Sóp, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa
tỉnh Đăk Nông, một khu vực truyền giáo của dòng
Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình được sơ
Cao Thị Trọng phục vụ. Kính viếng
Đức Mẹ Thác Mơ
(GP Buôn Mê Thuột) ở chân núi Bà Rá của phường Thác Mơ, thị xã phước long, tỉnh
Bình Phước. Nghỉ đêm khách sạn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước.
Ngày 14 thứ hai 17/03:
Thăm
trại Phong Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ở
H3GR+W46, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và thăm
trung tâm truyền giáo của Giáo
Phận Đà Lạt
ở nhà thờ Kala, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng và qua đêm ở đây.
Ngày 15 thứ ba 18/03:
Thăm
ba khu vực truyền giáo ở Ninh Thuận GP Nha Trang (3 tiếng rưỡi từ Đắc Lắc), Bà
Râu, Tầm Ngân và Lương Giang khu vực truyền giáo Bà Râu ở thôn Bà Râu, xã Lợi
Hải, Huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Khu vực truyền giáo Tầm Ngân ở thôn Tầm
Ngân, xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Buổi chiều lên kính viến
Đức Mẹ Trịnh Phong
(GP Nha Trang) ở eo gió, điểm cao nhất của
đèo Ngoạn Mục, xã Lâm Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Sau đó về Đà Lạt (cách 2 tiếng rưỡi)
qua đêm ở nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt
.
Ngày 16 thứ tư 19/03:
Tham quan các thắng cảnh ở thành phố Trăng mờ Đà Lạt
và về qua đêm một lần nữa ở nhà thờ Chính
Tòa
Đà Lạt.
Ngày 17 thứ năm 20/03:
Buổi sáng thăm
Mái Ấm Tín Thác
ở 178 Trần Bình Trọng, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm
Đồng, nơi chăm nuôi và chon tang các thai nhi mồ côi .
Buổi chiều thăm khu vực truyền giáo ở xứ thánh PhaoLo
Phước Lộc, Đạ Huaoi, Lâm Đồng GP Đà Lạt. Đến trung tâm Đức mẹ Tà Pao(GP Phan
Thiết) ở xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận( cách Bảo Lộc Lâm Đồng 3
tiếng rưỡi ) và qua đêm ở nhà khách Mẹ Thăm Viếng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Gie6su
Linh Mục.
Ngày 18 thứ sáu (21/03):
Sáng kính viếng
Đức Mẹ Tà Pao
rồi sau bữa trưa từ đó đi Bến tre (cách 5
tiếng) để kính viếng Đức Mẹ La Mã ở Ấp Bầu Dơi, xã Hương Nhượng, Huyện Giồng
Trôm, tỉnh Bến Tre và trọ đêm ở một trong những khách sạn gần trung tâm này.
Ngày 19 thứ bảy (22/03):
Sáng kính viếng
Đức Mẹ La Mã
rồi sau bữa trưa từ đó đi Đồng Nai (cách 4 tiếng) để
ghé thăm
Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ
Carmelo
của dòng Mẹ
Chúa Cứu Chuộc
ở Giang Điền, Đồng Nai và trọ đêm ở đây.
Ngày 20 chủ nhật (23/03):
Kính viếng
Đức Mẹ Núi Cúi
(GP Xuân Lộc) ở xã Gia Tân 1, Thống Nhất,
Đồng Nai.
Buổi chiều ghé thăm nhà Mẹ
của Dòng Đồng Công ở 521 đường Tô Ngọc vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức .
Và trọ đêm ở
Cộng Đoạn Emmau,
một trung tâm tĩnh tâm của nhà thờ Dòng gần nhà mẹ tại 80/20 đường Bình Chiểu,
phường Bình Chiểu, Thành Phố Thủ Đức.
Ngày 21 thứ hai (24/03):
Từ Việt Nam trở về Mỹ .
Hoi An/Danang: Bana Hills and Golden Bridge Small Group Tour $20.50/person
Da Nang: Han River Local Cruise by Night $7.39/person
Da Nang: Poseidon Cruise with Dinner and Dragon Bridge Show $16.85/person