THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

 

SINH HOẠT

 

 

MỘT NGÀY CỬ HÀNH VÀ THĂM VIẾNG

(Chúa Nhật 12-11-2017)

 

 

MỘT NGÀY CỬ HÀNH

Cha Nguyễn Đức Minh - Thánh Lễ Tạ Ơn được Phong Tước Đức Ông

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-11-09 10:21 GMT-08:00
Subject: Ngày Chúa Nhật 12/11/2017
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Như tất cả đều biết qua buổi hội ngộ bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên ngày Thứ Ba 31/10/2017 vừa rồi, hay ít là qua bản tường trình của em về buổi hội ngộ này, buổi hội ngộ bao gồm cả mục mừng tước Đức Ông của Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh, thì vào Chúa Nhật ngày 12/11/2017 cuối tuần này, Nhóm TĐCTT chúng ta, theo lời mới chính thức và công khai của Đức ông Nguyễn Đức Minh, sẽ đến tham dự Thánh Lễ trao ban tước Đức Ông cho cha Nguyễn Đức Minh, như chính Đức Hồng Y Mahony, nguyên TGM TGP Los Angeles, đã email cho cha ngày 26/9/2017, bao gồm cả giờ lễ và chi tiết liên hệ (được em tự động in đậm và in mầu đỏ cho dễ lưu ý hơn), nguyên văn bằng tiếng Anh như sau: 

"I am writing to confirm that I will be able to be present for the Special Mass conferring the title of Monsignor upon you 

The Mass will be: Sunday, November 12, 2017 at 10:30 am at Our Lady of La Vang in the Diocese of Orange.  

I will preside in Choir Robes. You will celebrate the Mass. Right after the Homily, we will have the ceremony of Conferral. I will bring the Rite with me. 

You will need to have available the Certificate which was given to you on Sept. 3rd. 

Please note: I will not be able to attend any luncheon or other event following the Mass. I have another Mass back in Pasadena later in the afternoon. 

I will gladly greet all of the people after the Mass. 

I will see about getting a Papal Blessing for you. 

God's blessings!! 

+roger" 

Căn cứ vào chính email của ĐHY Mahony gửi cho Cha Nguyễn Đức Minh trên đây, liên quan cả đến giờ lễ, nơi lễ và nghi lễ trao ban tước Đức Ông cho cha, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ: 

1- Có mặt ở Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang muộn lắm là 10 giờ am, trước lể 10:30 nửa tiếng, để có chỗ đậu xe và có thể ngồi chung với nhau một chỗ trong nhà thờ 

2- Mặc đồng phục polo-shirt mầu trắng để sau lễ chụp chung với Đức Hồng Y  và Đức Ông khi được Đức Ông giới thiệu với Đức Hồng Y như Đức Ông đã hứa. 

Hẹn tái ngộ cùng Quí TĐCTT thân yêu của em trong dịp đặc biệt này, chẳng những của chung cộng đồng Công giáo Việt Nam trên toàn thế giới nhất là ở Giáo Phận Orange và ở TGP Los Angeles, mà còn của riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, bao gồm cả Quí TĐCTT khắp nơi.

bé tĩnh 

 

"Có mặt ở Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang muộn lắm là 10 giờ am".

"The Special Mass conferring the title of Monsignor upon you."

Cha Nguyễn Đức Minh chủ tế Thánh Lễ 10:30 am CN 32 TN ở GX Lavang, với ĐHY Mahony, 7 cha và 2 phó tế

Thay bài giảng, ĐHY Mahony nói về lý do tại sao ĐTC Phanxicô ban tước Đức Ông cho Cha Nguyễn Đức Minh

ĐHY Mahony đọc lời của ĐTC ban tước Đức Ông cho Cha Nguyễn Đức Minh đề ngày 11/2/2017

"The Certificate which was given to you on Sept. 3rd"

Đức Ông Nguyễn Đức Minh đọc lời tuyên xưng đức tin của mình vào Hội Thánh và ĐTC

"I will see about getting a Papal Blessing for you."

Phép Lành Tòa Thánh này bao gồm cả cá nhân Đức Ông Nguyễn Đức Minh lẫn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Sau khi được phong tước Đức Ông,

Cha Nguyễn Đức Minh ngỏ lời cám ơn ĐTC, qua ĐHY Mahony, đã ban tước Đức Ông cho ngài

Cuối lễ, Đức Ông ngỏ lời cám ơn Cha Chánh Xứ Luân, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, quí giới chức cộng đồng cùng cộng đoàn, quí thân hữu và cộng đồng dân Chúa tham dự Thánh lễ trong đó có nghi thức phong tước Đức Ông

Khi cám ơn tới Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, Đức Ông đã đột nhiên giơ tay chỉ về phía chỗ ngồi của nhóm

Linh mục Chánh Xứ Nguyễn Văn Luân đại diện giáo xứ và cộng đồng dân Chúa ngỏ lời chúc mừng Đức ông và cám ơn ĐHY Mahony trước khi hai vị nhận quà của giáo xứ do các em nữ nhi giúp lễ dâng tặng

ĐHY Mahony cùng các cha đồng tế ban phép lành cuối lễ cho cộng đồng dân Chúa

"I will gladly greet all of the people after the Mass"

(Có thể xem bài tường thuật của Nhật Báo Người Việt ở cái link:

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/thanh-le-ta-on-mung-lm-nguyen-duc-minh-len-hang-duc-ong/)

 

Đức Ông và ĐHY Mahony với Hiệp Sĩ Columbus trước Đài Đức Mẹ Lavang, trong đó có TĐCTT Dương Tấn Giầu

56/60 anh chị em tham dự hầu hết trong bộ đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh với giây huy hiệu - chụp riêng

Tông Đồ Chúa Tình Thương chụp chung với Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng nhóm

Với ĐHY Roger Mahony, nguyên TGM của TGP Los Angeles được Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh giới thiệu về Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương mà chính ngài là phần tử và mời ĐHY từ ngoài vào chụp chung với nhóm

Cha Nguyễn Đức Minh lần đầu tiên trong sắc phục Đức Ông trước tấm bánh mừng trong hội trường đầy người

Vì không đủ chỗ trong hội trường, một số anh chị TĐCTT đã phải ra ngoài khuôn viên cuối nhà thờ để ăn mừng

 

Một lần nữa, Đức Ông Nguyễn Đức Minh, vào cuối tiệc mừng, lại ngỏ lời cám ơn giáo xứ Lavang, phục vụ viên và tham dự viên đã đến tham dự và chúc mừng ngài trong ngày ngài nhận tước Đức Ông.

 

 

 

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

ĐỨC ÔNG GIUSE NGUYỄN ĐỨC MINH

 

1/5/1935:         Bé Nguyễn Đức Minh vào đời (năm sinh chính thức là 1928) tại Đức Thọ Hà Tĩnh

1942:               Gia nhập Tiểu Chủng Viện Giáo phận Vinh

1950:               Hiệu Trưởng trường Trung Học Công Giáo Vĩnh Ký, Xã Đoài, Vinh

1951-1954:      Dạy học tại Tiểu Chủng Viện Giáo phận Vinh

1954-1956:      Vào Sàigòn giúp đón tiếp và định cư cho đồng bào.

Trong thời gian đó ra báo Luyện Thép

1956:               Du học Hoa Kỳ - Cincinnati, Ohio

1961:               Thụ Phong Linh mục ngày 27 tháng 5 năm 1961 tại Cincinnati, Ohio

1961:               Được cử làm Tuyên Uý Sinh Viên Việt Nam tại Hoa Kỳ

1962:               Phụ trách việc quyên giúp cho các địa phận nghèo ở Việt Nam

1968:               Tốt nghiệp Tiến Sĩ về Triết Lý Khoa Học tại Đại học St. John, New York

1968-1969:      Nghiên cứu về Á Đông Học

1969-1973:      Du học tại Anh Quốc.

Cha đã sang Pháp gặp Cựu Hoàng Bảo Đại năm 1972 về vấn đề tại sao vua thoái vị?

1973:               Tốt nghiệp Tiến Sĩ về Văn Hoá và Lịch Sử Á Đông tại Đại Học London, Anh Quốc

1973-1981:      Phó xứ Mỹ tại Giáo Xứ Corpus Christi, Long Island, New York

1975:               Đón tiếp và giúp định cư 50 gia đình Việt Nam tại New York.

Thành lập và quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Long Island, New York

1976:               Giáo phận Rockville Center vinh danh “Man of the Year”

1975-1981:      Dạy Triết Học tại Đại Chủng Viện St. Don Bosco, New Jersey, và

Đại Học St. John, New York

1981-1983:      Dạy Đại Học Đại Chủng Viện Mount St. Mary, Maryland

1983-1991:      Dạy học tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời, Epworth, Iowa

1991-2004:      Dạy Triết Học tại Đại Chủng Viện St. John, Camarillo, California

1994:               Cha sang Pháp gặp Cựu Hoàng Bảo Đại lần nữa về vấn đề ấn vàng kiếm ngọc ở đâu?

1991-2005:      Thành lập và quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Gia Thất, Camarillo, California

1997-1999:      Kiêm Quản Nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Canoga Park, California

1996-2002:      Đại Diện Liên Lạc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Los Angeles, CA

2002-2005:      Về thăm giúp chủng sinh và người nghèo ở Vinh, Việt Nam

2004-2005:      Phó Xứ Giáo Xứ St. Julie Billiart, Newbury Park, California

2005-2007:      Phó Xứ Giáo Xứ St. Catherine Labouré, Torrance, California

kiêm Quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Torrance, California

2007- 2017:     Hưu trí gần bên Giáo Xứ La vang, Santa Ana, Giáo Phận Orange.

Phục vụ người già yếu, bệnh tật và các giáo xứ lân cận

2014:              Hành Hương Tia Sáng Từ Balan với Nhóm TĐCTT dịp ĐTC GP hiển thánh CN 27/4

4/5/2014:        Gia nhập Nhóm TĐCTT ở Đền Thánh LTXC Balan và giúp làm Phó Tổng Linh Hướng

2017:              Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 với Nhóm TĐCTT mừng Bách Niên Fatima 13/5

 

Thật ra, Cha Nguyễn Đức Minh, 1 vị linh mục Việt Nam duy nhất ở Tổng Giáo Phận Los Angeles, đã được phong tước Đức Ông vào ngày 3/9/2017 tại Vương Cung Thánh Đường Our Lady of Angels TGP Los Angeles cùng với 14 vị linh mục khác trong cùng TGP: "The Holy Father conferred the honor of Chaplain of his Holiness with the personal title of Reverend Monsignor to 15 priests."

Cha Nguyễn Đức Minh, theo lời Đức Hồng Y Mahony mở màn nghi thức phong tước Đức Ông cho cha, thì cha là vị linh mục đã từng giúp ĐHY rất nhiều khi ngài còn tại chức phục vụ TGP LA với tư cách là TGM của TGP này. Chúng ta có thể đọc thấy công trạng cha phục vụ đáng ghi nhận trong phần tiểu sử của cha, từ năm 1991 đến năm 2002, rồi từ năm 2004 đến 2007, tất cả là 14 năm, qua nhiều chức vụ và vai trò khác nhau, như giáo sư Triết ở Đại Chủng Viện Saint John TGP LA (13 năm: 1991-2004), Quản Nhiệm Cộng Đoàn (14 năm: 1991-2005), Đại Diện Liên Lạc của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP LA (6 năm: 1996-2002), Phó Xứ (3 năm: 2004-2007).

Bởi thế, sở dĩ trong Thánh Lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên ngày 12/11/2017 hôm nay có nghi thức trao ban tước Đức Ông cho cha chỉ lập lại cho riêng cộng đồng Công giáo Việt Nam mà thôi. Lý do tại sao lại có vấn đề lập lại cho riêng cộng đồng Công giáo Việt Nam hôm nay, xin xem email em gửi cho riêng Nhóm TĐCTT dưới đây

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-09-27 18:37 GMT-07:00
Subject: Mừng Đức Ông Nguyễn Đức Minh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Trong bản tường trình về buổi hội ngộ của tiểu Nhóm 3 Thứ Năm 21/9/2017 vừa qua, nếu để ý, quí anh chị đã thấy em đề cập đến Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta, liên quan đến việc mừng ngài. Thoạt tiên, ngài tính tổ chức vào ngày 4/9/2017 ngay sau ngày ngài được phong tước Đức Ông ở Nhà Thờ Chính Tòa TGP Los Angeles hôm Chúa Nhật mùng 3/9, như quí anh chị thấy tấm hình em đã đính kèm. 

Tuy nhiên, sau đó, có tiếng ra tiếng vào, cho rằng làm như thế là để tôn vinh mình, vì ở GP Orange có tiếng đồn rằng cũng đang có một số vị mong chờ được phong tước đức ông như ngài. Bởi thế ngài đã hủy bỏ liền việc tổ chức mừng mang tiếng này. Thế rồi ngài báo lại cho ĐHY Mahony vì ĐHY đã nhận lời ngài mời đến chủ tế và giảng thuyết cho lễ mừng tước đức ông của ngài. Tuy nhiên, ĐHY đã ngỏ ý buồn, không bằng lòng với cảm thức của những ai nghĩ rằng tước đức ông ĐTC Phanxicô ban cho ngài chỉ để vinh danh một mình ngài, trái lại, như ĐHY nói là vì ĐTC cảm nhận được đức tin nơi cộng đồng Công Giáo Việt Nam nói chung và ở Nam California nói riêng.  

Bởi thế, sau khi biết được ý của ĐHY, Giáo Xứ Lavang sẽ tổ chức mừng tước đức ông của ngài dự trù vào ngày Chúa Nhật đầu tháng 11 là ngày mùng 5, nhưng lại là ngày ĐHY không đến được, và ĐHY chỉ đến được vào Chúa Nhật sau đó, ngày 12/11, ở Thánh Lễ 10:30 sáng. Hoàn toàn chỉ có Thánh Lễ thôi, ngoài ra không có tiệc mừng gì hết tại giáo xứ này. ĐHY Mahony lần này sẽ không chủ tế và giảng lễ như trước kia, nhưng sẽ nói về tước đức ông của Cha Đức Minh cho cộng đồng dân Chúa hiểu được ý nghĩa sâu xa và giá trị bao hàm của tước này nơi Đức Ông Nguyễn Đức Minh liên quan đến chung cộng đồng dân Chúa. 

Trong chuyến bắc tiến CA của bé tĩnh và nhỏ nga để phục vụ Khóa LTXC XXVII cuối tuần vừa rồi ở Trung Tâjm Công Giáo VN GP San Jose, chúng em đã bàn với nhau về việc Nhóm TĐCTT đứng ra tổ chức mừng Vị Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta được phong tước đức ông nhờ đức tin của cộng đồng Công Giáo VN Nam California.  

Thế rồi trong chuyến về, chúng em bàn kỹ hơn về cách thức tổ chức: 1- Thánh lễ tại GX Saint Barbara, nơi chúng ta có vị Tổng Linh Hướng (tất nhiên em sẽ phải bàn với Cha Phạm Ngọc Tuấn trước); 2- Tiệc mừng được tổ chức tại nhà hàng đàng hoàng, với thành phần TĐCTT tham dự góp mỗi người (nếu đến tham dự) khoảng 100 Mỹ kim để bao thầu cả phần bàn (khoảng 500 MK cho 10 người) của mình lẫn quà cho cha (tức bao thầu cả khách của ngài khoảng mấy bàn tùy ngài mời cả các cha lẫn giáo dân); 3- mời Cha Nguyễn Văn Tịnh là nguyên chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo VN Hoa Kỳ đầu tiên (1980-1984) là bạn của đức ông xuống Nam Cali mừng ngài luôn (cả hai vị linh mục lão thành học cao và nổi tiếng trong cộng đồng CG VN này đều gia nhập Nhóm TĐCTT). 

Thế nhưng, sau trưa hôm nay một chút, sau khi nói chuyện với ngài mới biết được như những gì em đề cập đến trên đây. Em có hỏi ngài xem ngài có muốn tổ chức mừng ở nhà hàng hay chăng, ngài nói không. Và ngài đồng ý là Nhóm TĐCTT có thể mừng ngài vào chính tối 31/10/2017 ở Hội Trường GX Saint Barbara là thời điểm bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 của Nhóm TĐCTT. Còn việc gặp Cha Nguyễn Văn Tịnh thì ngài sẽ liên lạc bằng điện thoại trước (điện thoại em cung cấp) và trong thời gian ngài tham dự Đại Hội Emmau VIII của các linh mục VN ở San Jose 22-27/9/2017 ngài sẽ lợi dụng để gặp Cha Tịnh. 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta nhé. 

bé tĩnh

Sau đây là bức thư của ĐHY Mahony gửi cho Cha Đức Minh để minh định ý hướng của ĐTC Phanxicô trong việc ban tước Đức Ông cho cha cũng là dịp để nhìn nhận đức tin của cộng đồng Công giáo Việt Nam trên thế giới.

Nhóm TĐCTT đã thực sự chúc mừng tước Đức Ông của Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta vào dịp bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 vào tối Thứ Ba 31/10 tại Hội Trường Giáo Xứ Saint Barbara Santa Ana CA, như ở cái link quí TĐCTT đã xem qua sau đây: TĐCTT - Hội Ngộ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017

 

Thánh Lễ Ta Ơn Đức Ông Giuse - YouTube

 

 

MỘT NGÀY THĂM VIẾNG

Ba Chị TĐCTT Yếu Bệnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-11-10 16:18 GMT-08:00
Subject: Re: Ngày Chúa Nhật 12/11/2017
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí AC TĐCTT Nam CA quí mến, 

Em xin thêm 4 điều liên quan đến Chúa Nhật  của Cha Nguyễn Đức Mình được trao ban tước Đức Ông: 

1- Ngài mời chúng ta ghé vào hội trường dùng tiệc trà do gia đình ngài và học trò của ngài khoản đãi một chút. (Thế nhưng hôm nay, 12/11/2017, sự việc đã được thay đổi, chính giáo xứ Lavang sẽ khoản đãi toàn thể dân Chúa tham dự Thánh Lễ mừng ngài tại hội trường của Giáo Xứ, như cha chánh xứ mời cuối lễ).

2- Sau tiệc trà chúng em sẽ làm một chuyến viếng thăm, như đã từng làm 2 lần trước đây, thăm các chị đang bị bệnh: Chị Vũ Qui (đang nằm ở Phục Hồi Viện), Chị Huỳnh Thanh (bị chân đã lâu khó đi lại), Chị Thúy Nga vợ Anh Trần Bích (có thể bị ung thư lá lách gì đó?), còn ai đáng thăm và cần thăm nữa xin cho chúng em biết nhé. 

Hẹn tái ngộ quí TĐCTT của em, 

bé tĩnh

Thăm Chị Vũ Qui 

tại phòng 48 Garden Grove Park Care Center - Garden Grove, CA 92840 (714-971-2153)

Em đã mang tấm Ảnh Mẹ Đồng Công bằng canvas đến tặng cho chị và chị xin treo ở chỗ chị dễ ngắm nhìn Mẹ.

Em đã nói với chị Vũ Qui rằng hôm nay chúng em mặc đồng phục đến thăm chị đấy.

Chị có vẻ trầm lặng hơn và nếu cần thì trả lời một cách hết sức nhỏ nhẹ

Chị em hỏi thăm nhau và được biết chị sẽ được mổ vào tuần này, chưa biết ngày nào.

Lần trước, khi em ghé thăm chị trong Nhà Thương Kaiser ở Anaheim, Orange County, hôm Thứ Ba 26/9/2017,

chị kể chị cảm thấy đi không vững và trí nhớ như cùn dần nên đi khám bệnh và được đưa vào nhà thương.

Trước khi từ giã, anh chị em dâng lời cầu cho chị như chị vẫn hằng xin mọi người và mỗi người cầu cho chị...

Và Chị Vũ Qui đã không cầm được nước mắt khi chọ nghe anh chị em đến thăm dâng lời cầu cho chị:

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và 1 Kinh Hãy Nhớ

 

 

 

Thăm Tại Gia 

Chị Huỳnh Thanh (TĐCTT XII)

Chị Đỗ Thúy Nga (TĐCTT XXV) vợ Anh Trần Ngọc Bích (cựu tu sĩ Đồng Công Đội III)

Căn chung cư của Chị Huỳnh Thanh và của AC Trần Ngọc Bích với Đỗ Thúy Nga ở sát vách nhau, đối diện với căn chung cư của Chị Nguyễn Nancy, 4 TĐCTT ở cùng một khu xóm với nhau. Đi đâu hội ngộ hay sinh hoạt với nhóm thì Chị Nguyễn Nancy chở AC Bích Nga đi cùng. Khi em tới xóm của 4 TĐCTT này thì vào ngay nhà Chị Huỳnh Thanh trước, nơi đã có sẵn một số chị đang ở đó. Thế nhưng, vì biết có phái đoàn TĐCTT đến thăm nên xóm TĐCTT này đã bàn với nhau chuyện tiếp đón phái đoàn tại nhà của AC Trần Ngọc Bích và Đỗ Thúy Nga. Khi sang căn chung cư của AC Bích Nga thì mọi sự đã sẵn sàng trên bàn: hai đĩa bánh bông lang do chính Anh Bích làm mà ai cũng tưởng Chị Nga vợ anh làm, và cả một chậu chè thơm ngon.

 

Ở đây cũng thế, anh chị em TĐCTT cũng mặc đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh đến thăm Chị Huỳnh Thanh và Đỗ Thúy Nga, tiện dịp tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở Nhà Thờ Lavang, trong đó có nghi thức phong tước Đức ông cho Cha Nguyễn Đức Minh. Chị Đỗ Thúy Nga cũng tới tham dự Thánh Lễ, như chị nói, để gọi là mời anh chị em đến nhà thăm chị.

Lần đi thăm bệnh nhân nào cũng thế, em đều tặng cho từng bệnh nhân TĐCTT 1 tấm Ảnh Mẹ Đồng Công, một tấm ảnh cho thấy Mẹ đau thương để dồng công ở dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô Con Mẹ, có ý để xin Mẹ an ủi bệnh nhân đang chịu khổ nơi thân xác, để bệnh nhân nhìn vào gương Mẹ mà chịu đau khổ cho nên, bằng cách hiệp với cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô. Chị Đõ Thúy Nga nhận lấy tấm ảnh này và hỏi em rằng "ảnh không có khung à?", em đã nói với chị ấy rằng:"Để ảnh Mẹ có thể nắm úp trên ngực của chị" (bởi tấm ảnh bằng vảo mềm như tấm khăn phủ trên ngực).

Chị Huỳnh Thanh, người ngồi ngoài cùng không mặc đồng phục, bị nạn ở chân cả năm nay vẫn còn bó bột khó đi lại, nên hiếm thấy chị đi sinh hoạt thường xuyên như xưa, nhưng vẫn gắn bó với nhóm. Em cũng tặng chị một tấm Ảnh Mẹ Đau Thương, khi gặp chị bên căn chung cư của chị và trước khi sang bên căn chung cư của AC Bích Nga chung với anh chị em.

Chị Đỗ Thúy Nga, theo Anh Trần Ngọc Bích (chuyên viên quay phim đang đứng) chồng chị cho biết, bác sĩ đã khám bảo rằng có thể bị ung thư lá mía (chứ phải ung thư lá lách). Bây giờ chị trông có vẻ khỏe, nhờ thuốc bác sĩ cho uống vào để ăn khỏe và ngủ khỏe để chị có đủ sức mà trải qua các phương pháp chữa trị bệnh của chị.

bé tĩnh lúc nào cũng chụp hình lưu niệm, đã được yêu cầu ngồi xuống để có hình lưu niệm với anh chị em

 

Chị Đỗ Thúy Nga không thể không lên tiếng bày tỏ cảm tưởng của mình về việc anh chị em TĐCTT tới thăm viếng khi chị đang bị bệnh, vì như chị nói nhà chị hầu như chẳng có ai đến thăm, nên chị rất cảm động. Em nói với chị rằng bây giờ chị thấy nhiều anh chị em đến thăm chị, nhưng khi chị nằm đấy không còn thấy gì nữa chúng em tới còn nhiều hơn thế nữa. Chị đã tỏ ra xúc động...

Trước khi từ giã hai chị bệnh nhân, cả nhóm cùng nhau dâng 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và 1 Kinh Hãy Nhớ cầu cho 2 chị. Ba chị bệnh nhân TĐCTT được anh chị em TĐCTT viếng thăm hôm nay còn được nhóm tiếp tục cầu nguyện cho trong Giờ Kinh Lòng Thương Xót Chúa nửa tiếng sau đó, vào lúc 3 giờ chiều hằng ngày của Nhóm.

Gặp bệnh nhân nào cũng thế, em đều nói với từng người rằng, bệnh tật gì cũng thế, cũng đều là các dấu tích Chúa Kitô Khổ Nạn và Tử Giá muốn in ấn trên thân xác tro bụi của chúng ta, nhờ đó, chúng ta được diễm phúc chẳng những đền tội lỗi của mình, mà còn được thông phần với công ơn cứu chuộc vô giá của Người trong việc như Mẹ Maria đồng công cứu chuộc "các linh hồn cần đến LTXC hơn".

Như Chị Vũ Qui, Chị Đỗ Thúy Nga đã cảm động đến nỗi đã khóc trong khi đọc kinh chung với anh chị em TĐCTT đến thăm chị và khóc cả trước khi anh chị em từ giã anh chị ra về, bỏ lại căn chung cư mà chị đã nói chẳng bao giờ được nhiều người ghé thăm một lúc như vậy! Nếu thế thì một khi người chồng 53 năm của chị là Anh Trần Ngọc Bích năm nay 77 tuổi của chị qua đi chị sẽ khóc đến đâu và cô đơn biết mấy. Hy vọng LTXC là sinh lực của chị trong cuộc giải phẫu nếu có và nếu cần sẽ xẩy đến cho chị (cũng như cho Chị Vũ Qui) trong một tương lai gần. Ít nhất việc viếng thăm của đông đảo vừa chặt căn chung cư của chị lần này đã tăng thêm tinh thần phấn khởi cho chị để chị (và Chị Vũ Qui) sống trọn LTXC trong những giây phút khổ nạn của cuộc sống như lúc này!