THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

BIẾU QUÀ PHỤC SINH HOMELESS DOWNTOWN LOS ANGELES

THỨ BẢY 8/4/2017, ÁP CHÚA NHẬT LỄ LÁ

 

Quà Từng Phần

 

 700 chả giò được tặng và Chị Phạm Ngọc Anh đang chiên từ 6 giờ sáng

Hai lần (kể cả hôm nay) Chị Ngọc Anh chiên chả giò đều bị mưa

Chuối từ Los Angeles được thân hữu tặng mang đến

Bánh ngọt được Anh Trần Định mua về

Đùi gà chiên được Anh Lý Minh mua về

Mỗi phần bao gồm gà chiên, chả giò, chuối, bánh mì/bánh ngọt, 1 thỏi cheese, nước lã, nước ngọt, 4 thứ snacks

chưa kể tặng cho từng phần quà thêm cereal và peanut nếu ai thích / cần

 

Quà Gói Bao

 

Quà Lên Xe

200 phần quà lên xe Anh Lý Minh và 1 thùng peanut cùng với rất nhiều hộp cereals

150 phần quà lên xe Anh Hồ Trọng, chồng của chị TĐCTT Đỗ Katie cùng với rất nhiều hộp cereals + lọ peanuts

110 phần quà cùng với các hộp cereals chất đầy lên chiếc xe honda civic nhỏ của Chị Nguyễn Thủy Tammie

chưa kể 140 phần quà cùng các hộp cereals và lọ peanuts ở trên chiếc honda civic nhỏ của bé tĩnh nhỏ nga

 

Dùng Bữa Trưa

Món mì thập cẩm và chè được Chị Văn Thị Nguyệt mang từ nhà tới cho nhóm lấy sức lên đường

 

Nguyện Lên Đường

 

tất cả 28 anh chị em tham dự Tặng Quà Phục Sinh Homeless Los Angeles 2017, trong đó có 3 khách lớn 1 nhỏ

 

Quà Trao Tặng

 

Thế Giới Lạc Loài Homeless

 

Chỉ cách nhau mấy giẫy phố (blocks) trong cùng một đệ nhị phố Los Angeles của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ,

một thành phố đứng hàng thứ hai về dân số hơn là về nhà trọc trời (thua New York thứ nhất và Chicago thứ ba),

người ta thấy hai thế giới khác hẳn nhau: thế giới của thành phần homeless và thế giới hành chính sang trọng.

Tuy nhiên, thế giới sang trọng ở Los Angeles này vẫn không thể sánh bằng Waikiki ở Honolulu Đảo Oahu Hawaii

bởi ở đây, Los Angeles, vẫn hoàn toàn thiếu hẳn một bầu mây trời trong sáng và một cảnh vật xanh tươi cây cối.

 

Chiếc xe nhỏ của bé tĩnh và nhỏ nga đã phải lái chở quà tặng đến nhiều nơi khác nhau vốn có anh chị em homeless trú ngụ ở downtown Los Angeles.

Thay vì chỉ nửa tiếng thì xong như mọi lần và như các xe khác ở một góc đường tại chính thế giới tập trung của anh chị em homeless,

lần này mất 1 tiếng 45 phút mới xong, trước khi Nhóm TĐCTT cử hành LTXC 3 giờ chiều 15 phút.

Tất cả việc bác ái cứu trợ của TĐCTT cũng chính là việc cử hành LTXC một cách cụ thể nhất.

Mỗi lần thực hiện việc bác ái cứu trợ là mỗi lần TĐCTT tỏ lòng thương xót chính Chúa Kitô nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người,

thành phần đã được Người đồng hóa, đã trở thành hèn mọn nhất trước mắt của TĐCTT, đáng thương, cần được TĐCTT rộng lòng bác ái cứu trợ.

Quả thật, lần nào cũng thế, việc bác ái cứu trợ của Nhóm TĐCTT bao giờ cũng là một phép lạ bánh hóa ra nhiều, đến độ lần nào cũng còn dư.

Lần biếu tặng Quà Phục Sinh Homeless 2017 này cũng thế: tổng số tiền đóng góp là $3,005.00 Mỹ kim - $1,122 Mỹ kim = $1,883.00 Mỹ kim.

Bánh hóa ra nhiều, lần nào cũng vậy, ở chỗ, ngoài tiền đóng góp cứ gia tăng dần mà còn các thứ tặng vật khác không tốn tiền mua nữa.

Tạ ơn LTXC, Đấng luôn tỏ mình ra qua tinh thần bác ái yêu thương và hoàn toàn tin tưởng vào Người, nhờ đó, TĐCTT luôn cảm nghiệm được

NIỀM VUI THƯƠNG XÓT! 

 

 

(Bộ hình trong bài này được chụp từ TĐCTT cao tấn tĩnh ngày Thứ Bảy mùng 8/4/2017)