Homeless By Night Giáng Sinh 2016

Đêm Hài Nhi Giêsu Giáng Sinh cùng Thánh Gia Homeless ở Nam California 24/12/2016

Kể từ Năm Thánh Thương Xót (8/12/2015 - 20/11/2016), vào chính Đêm Giáng Sinh ngày 24/12/2015, Nhóm TĐCTT đã bắt đầu phát động chiến dịch mang quà ra tận Hang Belem tối tăm lạnh lẽo tặng quà cho Hài Nhi Giêsu trong máng lừa nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người homeless ở Nam California, đặc biệt ở downtown Los Angeles và Santa Ana.

Chung Nhóm TĐCTT vẫn có ngày riêng để biếu tặng Quà Giáng Sinh và Tân Niên cho những người anh chị em homeless này, nhưng khác với chính Đêm Giáng Sinh 24/12, ở những điểm chính yếu sau đây:

1- Trong khi việc tặng Quà Giáng Sinh và Tân Niên được thực hiện chung với nhau một cách đông đảo, ban ngày và ở những nơi tập trung của anh chị em homeless tại downtown Los Angeles, thì việc tặng Quà Đêm Giáng Sinh chỉ được thực hiện bởi một số ít anh chị em nào có thể, vào ban đêm - chính đêm Giáng Sinh cho có ý nghĩa, và nhắm đến từng anh chị em homeless đang lẻ loi cô độc ở trong một góc đêm nào đó cần phải tìm họ mới thấy họ.

2- Trong khi việc tặng Quà Giáng Sinh và Tân Niên được thực hiện một cách ào ào cho một đám đông người xấn tới cho dù có xếp hàng đàng hoàng, nhưng người biếu tặng vẫn không thể nào có giờ với từng người hay được gần gũi với từng người để hỏi thăm họ và phục vụ riêng một mình họ, thì cảm nghiệm khi cần phải đi tìm từng người anh chị em homeless mà chính bản thân người tìm cũng cảm thấy tối tăm và rét lạnh mới cảm thấy thương họ và tràn đầy Niềjm Vui Thương Xót vì như những mục đồng ngày xưa được phúc đến với họ như đến với chính Chúa Kitô đang homeless ở giữa đồng không mông quạnh lạnh giá tối tăm Belem xưa!

Chính những lời giảng lễ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Lễ Vọng Giáng Sinh Đêm 24/12/2016 ở Đền Thờ Thánh Phêrô lại càng làm cho cử chỉ tìm đến để biếu tặng Quà Giáng Sinh cho những người anh chị em homeless của Nhóm TĐCTT, qua một ít anh chị em đại diện, càng tràn đầy ý nghĩa và tác dụng thần linh:

"Chúa Giêsu được hạ sinh bị một số ruồng bỏ và bị nhiều người khác tỏ vẻ dửng dưng lạnh lùng. Cả hôm nay đây nữa, cái dửng dưng lạnh lùng ấy vẫn có thể xẩy ra, bất cứ ở nơi nào Giáng Sinh trở thành một ngày lễ lấy bản thân chúng ta làm chính hơn là Chúa Giêsu; khi mà các thứ ánh đèn ở những cửa tiệm đẩy ánh sáng của Thiên Chúa vào bóng tối; khi mà chúng ta hứng thú về các thứ quà tặng nhưng lại dửng dưng lạnh lùng với những anh chị em tha nhân thiếu thốn của chúng ta. Cái tính chất trần tục này đã bắt cóc Giáng Sinh; chúng ta cần giải phóng Giáng Sinh".

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong Đêm Hài Nhi Giêsu Homeless ở Bêlem mà một số TĐCTT mục đồng mang quà đến viếng thăm và biếu tặng Người nơi những anh chị em homeless hèn mọn của Người ở Santa Ana CA (AC Lý Minh và Phạm Ngọc Anh) và Los Angeles CA (bé tĩnh và nhỏ nga).

Ở Santa Ana (hai đợt: đợt nhất từ 4:30 chiều ở bên con rạch Santa Ana góc freeway 57 và 22, trước lễ 6:00 - 7:30 pm; đợt 2 từ 9:00 - 10:30 đêm):

 

Ở Los Angeles (từ 7:30 đến 8:30 tối trước lễ 9 - 10:30 đêm tại Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles):

 

  

Đường Los Angeles ở trên cầu freeway 10 tối om có một dặng lều homeless nằm sát thành cầu

Đi tìm từng người ở những chỗ tối tăm mù mịt kín đáo nhất mà cũng ấm nữa, nên ở công viên góc đường Los Angeles và Temple không còn một ai

 

Người anh em homeless này được hỏi thăm nhưng đã trả lời từ trong chăn rằng không cần tiền, không cần hót chocolate, không cần chăn mền gì hết.

Trong số những người anh chị em homeless by night GS 2016 ở Los Angeles này còn có 1 chị cần 1 lý hot chocolate nhưng không cần tiến,

có anh lúc đầu không cần hot chocolate sau trở lại xin uống, có anh cảm thấy một "angel" sai đến với mình nhưng không cho chụp hình

hai người anh em homeless da mầu nằm ở một trạm xe bus ở con đường Los Angeles gần exit vào freeway 10

Người anh em homeless cuối cùng trong Đêm Giáng Sinh 24/12/2016, ngay góc đường Hill và Temple của Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles

Năm nay bé tĩnh không mặc áo vest ngon lành để đi bioếu tặng Quà Giáng Sinh Đêm 24/12 như năm ngoái mà là bộ áo truyền giáo xuyên việt vừa qua