THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Lời Nguyện Công Đồng

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, soạn dọn cho các Thánh Lễ của nội bộ Nhóm TĐCTT)

 

 

Mẫu 1

 Thánh Lễ - Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 

 1- Lạy Chúa là Cha chúng con ở trên trời, chúng con xin dâng lên Chúa Đức Thánh Cha Phanxicô cùng hàng giáo phẩm và giáo sĩ trong Giáo Hội hoàn vũ, một Giáo Hội được Con Chúa thiết lập như một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền - Xin Chúa thánh hóa các ngài để các ngài xứng đáng trở thành các vị mục tử theo gương Vị Mục Tử Nhân Lành Con của Chúa, vị mục tử nhân lành thí mạng sống vì chiên cho chiên được sống viên mãn. - Chúng con cầu xin Chúa... (câu nào cũng xướng như vậy)

2- Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, là Chủ tể lịch sử loài người - Xin Chúa hãy tỏ sự khôn ngoan và tình yêu của Chúa ra qua các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị, kinh tế và văn hóa trên thế giới này, để họ nhận biết quyền bình họ đang nắm giữ từ Chúa mà đến, để khi "trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa", họ có thể xứng đáng phục vụ công lý và hòa bình, như là một người quản gia tôi tớ, cho riêng dân nước của họ cũng như cho chung nhân loại. 

3- Lạy Chúa, trong Thời Điểm Thương Xót của Chúa từ đầu thế kỷ 20, Chúa đã trao phó phần rỗi loài người và hòa bình thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, như Mẹ Maria đã loan báo cho chúng con ở Fatima năm 1917 rằng: "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", để "nhiều linh hồn được cứu độ và thế giới được hòa bình" - Xin Chúa hãy hoàn thành ý muốn của Chúa nơi các tâm hồn bé nhỏ, để họ có thể trở thành một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Mân Côi Maria Toàn Thắng.

4- Lạy Chúa là Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi, bởi những tội lộng ngôn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm đối với Thánh Thể Chúa trong các nhà tạm trên khắp thế giới - Xin cho anh chị em TĐCTT-HSTTM chúng con luôn biết tin kính Chúa, thờ lạy Chúa, trông cậy Chúa và yêu mến Chúa, thay cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa.

5- Lạy Chúa, được tác động bởi những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Balan năm 2002, Vị Giáo Hoàng Thừa Sai của LTXC, Nhóm TĐCTT chúng con đã được thành lập để loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC, và việc phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, qua các chuyến truyền giáo trên thế giới, hay tặng quà homeless - Xin Chúa cho chúng con xứng đáng để LTXC luôn hiện diện, nhờ lòng tin tưởng của chúng con, và rạng ngời tỏ hiện, qua đức ái trọn hảo của chúng con.

6- Lạy Chúa là Đấng thấu biết mọi sự, Chúa biết mỗi người chúng con đang tham dự Thánh Lễ đây còn có nhiều ước nguyện riêng tư thầm kín - Xin Chúa thương hiện thực tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con và cho chúng con đúng như "ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (xin mọi người âm thầm dâng ý nguyện của mình lên Chúa trong giây phút linh thiêng này).

                                                                                                                      

  

Mẫu 2 

Thánh Lễ - Cầu Hồn / Giỗ Thân Nhân Qua Đời, hay Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn

 

1- Lạy Chúa, Giáo Hội Chúa đang ở trong tình trạng khủng hoảng đức tin, nhất là ở thế giới văn minh Tây phương, liên quan chẳng những tới tình trạng khan hiếm ơn gọi, mà còn tới hiện tượng giáo sĩ ấu dâm, hay  tới sự kiện che giấu những gương mù gương xấu này, đến độ, Giáo Hội đã và đang cần phải nỗ lực thực hiện việc tân truyền bá phúc âm hóa bản thân mình, và đến độ Đức Thánh Cha Phanxicô đã luôn phải cảnh giác tinh thần tục hóa nơi hàng giáo phẩm và giáo sĩ trên thế giới cùng giáo triều Roma - Xin cho các vị chủ chiên của chúng con sống xứng đáng với vai trò lãnh đạo đức tin của các vị, trong việc quản trị, giảng dạy và thánh hóa mà các vị đã được Chúa đã ủy thác cho các vị. 

2- Lạy Chúa, thế giới càng văn minh, chẳng những về khoa học và kỹ thuật, mà còn về cả nhân bản và nhân quyền, thì con người lại càng bạo loạn hơn bao giờ hết, càng thù ghét sát hại nhau chưa từng có trong lịch sử loài người, chẳng những bằng các cuộc chiến tranh, mà còn bằng trào lưu ly dị tăng cao, và càng diệt chủng bằng các cuộc phá thai, hay bằng việc triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử - Xin cho các nhà lãnh đạo các dân nước trên thế giới, về mọi lãnh vực của xã hội loài người, biết chân thành dấn thân phục vụ công lý và hòa bình chân chính, để xã hội loài người được hoan hưởng tất cả những gì là văn minh yêu thương và văn hóa sự sống. 

3- Lạy Chúa, nhân dân Việt Nam của chúng con ở Việt Nam đang sống trong một chế độ cộng sản vô thần, thế mà ở trong nước lại là một xã hội phá thai nhất thế giới theo tỷ lệ, và ở hải ngoại chia rẽ nhau hơn bao giờ hết, xin cho dân Việt chúng con sống xứng đáng với ơn chúng con hằng cầu xin Chúa cho Việt Nam thoát khỏi nạn cộng sản vô thần, bằng việc ăn năn sám hối và hy sinh đền tội cho bản thân mình cũng như cho anh chị em đồng bào của chúng con. 

4A- Lạy Chúa là Đấng đã dựng nên loài người chúng con theo hình ảnh Chúa và tương tự như Chúa là để chúng con được hiệp thông thần linh với Chúa vô cùng trên Thiên Đàng - Xin cho LH.... là thân nhân của chúng con đã qua đời, được sớm hưởng thánh nhan vô cùng nhân hậu của Chúa

4B- Lạy Chúa là Đấng đã xe duyên kết nghĩa cho đôi phối ngẫu (.... tên của 2 người.....) nên một xương một thịt với nhau - Xin cho cặp vợ chồng này, đã kiên quyết trung thành với nhau đến nay, suốt .... năm qua, bất chấp mọi khác biệt nhau về tâm tính, đối nghịch nhau về tâm trí, thậm chí có lúc phạm đến nhau về luân lý, tiếp tục sống hạnh phúc là viên mãn yêu thương, biết chấp nhận nhau trong Chúa, tôn trọng nhau vì Chúa và yêu thương nhau như Chúa.

5- Lạy Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự - Xin trả công xứng đáng cho cha chủ tế (...... tên cha nếu biết....) và cộng đồng tham dự 

- Thánh Lễ Cầu Hồn (hay) Lễ Giỗ cho thân nhân chúng con hôm nay, (hoặc)

- Thánh lễ mừng kỷ niệm thành hôn .... (bao nhiêu)... năm của chúng con hôm nay.

6- Lạy Chúa là Đấng thấu biết mọi sự, Chúa biết mỗi người chúng con đang tham dự Thánh Lễ đây còn có nhiều ước nguyện riêng tư thầm kín, xin Chúa thương hiện thực tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con và cho chúng con đúng như "ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (xin mọi người âm thầm dâng ý nguyện của mình lên Chúa trong giây phút linh thiêng này).

 

 

Mẫu 3 

 Thánh Lễ - Tĩnh Tâm

 

1- Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, thợ gặt chứ không phải người gieo giống, thiếu những chứng nhân đích thực và sống động của Con Chúa, nên chẳng những không làm cho nhân loại nhận biết Chúa mà còn làm cho họ xa Chúa, bằng những chứng từ phản kitô, xin Chúa ban cho Giáo Hội của Chúa những vị thánh, vì chỉ nhờ các ngài mà Chúa mới có thể canh tân bộ mặt trái đất mà thôi. - Chúng con cầu xin Chúa... (câu nào cũng xướng như vậy)

2- Lạy Chúa, bộ mặt trái đất này là văn hóa của con người, thế nhưng văn hóa của con người ngày nay là một thứ văn hóa chết chóc, theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và thậm chí còn là một thứ văn hóa tận số, theo Đức Thánh Cha Phanxicô, bởi thế vị giáo hoàng thương xót hiện nay mới gọi đây là thời điểm thương xót, một thời điểm được ngài xác nhận từ thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đến từ một thế giới cộng sản, ngay trong lễ đăng quang giáo hoàng của mình, đã kêu gọi chung thế giới rằng "hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô", xin Chúa ban cho con người văn minh vật chất và duy nhân bản theo chủ nghĩa tương đối rối loạn ngày nay, dám mở lòng mình ra đón nhận Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần của họ là Chúa Giêsu Kitô Con Chúa.

3- Lạy Chúa, các nhà lãnh đạo dân nước Việt Nam của chúng con hiện này đang cần có một trí khôn ngoan và lòng can đảm phi thường trước mưu đồ ngoại xâm, xin Chúa ban cho các vị biết đặt ích quốc lợi dân lên trên tư lợi và danh vọng chính trị của mình, và xin Chúa cũng bù đắp và an ủi đồng bào của chúng con ở trong nước đang bị oan ức và đàn áp bất công, đặc biệt là chúc lành cho những ai dám bất chấp gian khổ và mạng sống để tranh đấu cho quyền làm người của dân mình, cũng như cho một đất nước Việt Nam bình an thái hòa trong công lý và yêu thương.

4- Lạy Chúa là Đấng đã tác động tâm hồn của những người anh chị em chúng con, nhờ đó đã có những anh chị em tham dự viên thiện chí đến lắng nghe những huấn dụ của Chúa, qua các vị giảng huấn được Chúa gửi đến hướng dẫn cho chúng con - Xin giúp chúng con biết theo gương của Mẹ Maria luôn lưu giữ tất cả những điều đó mà suy niệm trong lòng, nhờ đó chúng con mới có thể nhận biết Chúa muốn chúng con làm gì trong cuộc đời của mình, mà mau mắn đáp ứng mọi tác động thần linh của Chúa, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

5- Lạy Chúa, được tác động bởi những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Balan năm 2002, Vị Giáo Hoàng Thừa Sai của LTXC, Nhóm TĐCTT chúng con đã được thành lập để loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC, và việc phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, qua các chuyến truyền giáo trên thế giới, hay tặng quà homeless - Xin Chúa cho chúng con xứng đáng để LTXC luôn hiện diện, nhờ lòng tin tưởng của chúng con, và rạng ngời tỏ hiện, qua đức ái trọn hảo của chúng con.

6- Lạy Chúa là Đấng thấu biết mọi sự, Chúa biết mỗi người chúng con đang tham dự Thánh Lễ đây còn có nhiều ước nguyện riêng tư thầm kín - Xin Chúa thương hiện thực tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con và cho chúng con, đúng như "ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (xin mọi người âm thầm dâng ý nguyện của mình lên Chúa trong giây phút linh thiêng này).

 

 

Mẫu 4 (bao gồm 2 ý chỉ khác nhau)

Thánh Lễ - Đn Tạ và Cầu Hồn / Giỗ Thân Nhân Qua Đời, hay Mừng Kỷ Niệm Thành Hôn

1- Lạy Chúa, trong Thời Điểm Thương Xót của Chúa từ đầu thế kỷ 20, Chúa đã trao phó phần rỗi loài người và hòa bình thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, như Mẹ Maria đã loan báo cho chúng con ở Fatima năm 1917 rằng: "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", để "nhiều linh hồn được cứu độ và thế giới được hòa bình" - Xin Chúa hãy hoàn thành ý muốn của Chúa nơi các tâm hồn bé nhỏ, để họ có thể trở thành một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Mân Côi Maria Toàn Thắng.

2- Lạy Chúa là Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi, bởi những tội lộng ngôn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm đối với Thánh Thể Chúa trong các nhà tạm trên khắp thế giới - Xin cho anh chị em TĐCTT-HSTTM chúng con luôn biết tin kính Chúa, thờ lạy Chúa, trông cậy Chúa và yêu mến Chúa, thay cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa.

3- Lạy Chúa, được tác động bởi những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Balan năm 2002, Vị Giáo Hoàng Thừa Sai của LTXC, Nhóm TĐCTT chúng con đã được thành lập để loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC, và việc phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, qua các chuyến truyền giáo trên thế giới, hay tặng quà homeless - Xin Chúa cho chúng con xứng đáng để LTXC luôn hiện diện, nhờ lòng tin tưởng của chúng con, và rạng ngời tỏ hiện, qua đức ái trọn hảo của chúng con.

4A- Lạy Chúa là Đấng đã dựng nên loài người chúng con theo hình ảnh Chúa và tương tự như Chúa là để chúng con được hiệp thông thần linh với Chúa vô cùng trên Thiên Đàng - Xin cho LH.... là thân nhân của chúng con đã qua đời, được sớm hưởng thánh nhan vô cùng nhân hậu của Chúa

4B- Lạy Chúa là Đấng đã xe duyên kết nghĩa cho đôi phối ngẫu (.... tên của 2 người.....) nên một xương một thịt với nhau - Xin cho cặp vợ chồng này, đã kiên quyết trung thành với nhau đến nay, suốt .... năm qua, bất chấp mọi khác biệt nhau về tâm tính, đối nghịch nhau về tâm trí, thậm chí có lúc phạm đến nhau về luân lý, tiếp tục sống hạnh phúc là viên mãn yêu thương, biết chấp nhận nhau trong Chúa, tôn trọng nhau vì Chúa và yêu thương nhau như Chúa.

5- Lạy Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự - Xin trả công xứng đáng cho cha chủ tế (...... tên cha nếu biết....) và cộng đồng tham dự 

- Thánh Lễ Cầu Hồn (hay) Lễ Giỗ cho thân nhân chúng con hôm nay, (hoặc)

- Thánh lễ mừng kỷ niệm thành hôn .... (bao nhiêu)... năm của chúng con hôm nay.

6- Lạy Chúa là Đấng thấu biết mọi sự, Chúa biết mỗi người chúng con đang tham dự Thánh Lễ đây còn có nhiều ước nguyện riêng tư thầm kín - Xin Chúa thương hiện thực tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng con và cho chúng con, đúng như "ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (xin mọi người âm thầm dâng ý nguyện của mình lên Chúa trong giây phút linh thiêng này).