ĐTC Biển Đức XVI Tông Du Thánh Địa Thứ Sáu 8/5/2009

Khai Từ ở Phi Trường Quốc Tế “Queen Alia” Thủ Đô Amman nước Jordan

 

 

Cùng Đức Vua và Hoàng Hậu,

Quí Hồng Y,

Chư Huynh Giám Mục,

Quí Bạn,

 

Tôi hân hoan gửi lời chào tới tất cả quí vị hiện diện nơi đây, khi tôi bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi tới Trung Đông từ khi tôi được chọn làm Giáo Hoàng, và tôi vui mừng được đặt chân trên mảnh đất của Vương Quốc Hashemite nước Jordan, một mảnh đất rất phong phú về lịch sử, ngôi nhà của rất nhiều nền văn minh cổ kính, và sâu xa thấm đậm ý nghĩa tôn giáo đối với người Do Thái, với tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo. Tôi cám ơn Đức Vua Abdullah II về những lời chào mừng tốt lành, và tôi gửi lời đặc biệt chúc mừng tới ngài nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm ngài lên ngôi. Trong lời chào mừng Đức Vua, tôi muốn gửi chân thành lời chúc tốt đẹp tới tất cả mọi phần tử thuộc Hoàng Gia và Chính Quyền, cũng như tới toàn thể nhân dân của Vương Quốc. Tôi gửi lời chào tới Thượng Phụ Fouad Twal và Thượng Phụ Theophilus III cùng những vị Thượng Phụ và Giám Mục khác hiện diện nơi đây, nhất là những ai có trách nhiệm mục vụ ở Jordan. Tôi mong được cử hành phụng vụ ở Vương Cung Thánh Đường Thánh George tối ngày mai và ở Vận Động trường Quốc Tế vào Chúa Nhật cùng với chư huynh Giám Mục và nhiều tín hữu thuộc trách vụ chăm sóc của chư huynh.

 

Tôi tới Jordan như một người hành hương để tôn kính những nơi thánh đã đóng một vai trò quan trọng ở một số biến cố chính trong lịch sử Thánh Kinh. Ở Muont Nebo, nơi Moisen đã dẫn dân chúng tới trong tầm nhín về mảnh đất sẽ thuộc về họ, và là nơi ngài đã chết đi và được an táng. Ở Bethany bên kia Sông Dược Đăng, Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu, vị được ngài làm phép rửa bằng nước của con sông cống hiến cho mảnh đất này danh xưng của nó. Trong những ngày tới đây, tôi sẽ viếng thăm cả hai nơi thánh này, và tôi sẽ hân hoan làm phép những viên đá đầu tiên cho những ngôi thánh đường được xây cất ở địa điểm theo truyền thng Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Cơ hội mà cộng đồng Công giáo ở Jordan được xây cất những địa điểm thờ phượng công khai là dấu hiệu cho thấy xứ sở này tỏ ra ïtôn trọng tôn giáo, và đại diện cho họ tôi muốn bày tỏ lòng cảm nhận trước sự cởi mở thật nhiều này. Dĩ nhiên, tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người, và tôi hy vọng và nguyện cầu để việc tôn trọng tất cả mọi quyền lợi bất khả chuyển nhượng và phẩm giá của hết mọi con người nam nữ càng ngày càng được xác nhận và bênh vực, chẳng những khắp Trung Đông mà còn ở hết mọi nơi trên thế giới nữa.

 

Chuyến viếng thăm của tôi ở Jordan cống hiến cho tôi cơ hội cởi mở để bày tỏ lòng trọng kính sâu xa của tôi đối với cộng đồng Hồi giáo, và tỏ lòng trọng kính trước vai trò lãnh đạo của Đức Vua trong vấn đề cổ võ một kiến thức tốt đẹp hơn về các nhân đức của Hồi giáo. Giờ đây, sau mấy năm kể từ khi phổ biến Sứ Điệp Amman và Sứ Điệp Amman Interfaith, chúng ta có thể nói rằng những việc khơi động giá trị này đã đạt được nhiều ích lợi nơi việc nối rộng mối liên minh của cácx nền  văn minh giữa Tây phương và thế giới Hồi giáo, gây ngượng ngùng cho những ai chủ trương bạo lực và xung đột là những gì bất khả tránh. Thật vậy, Vương Quốc Jordan đã từng đi tiên phong trong những sáng kiến cổ võ hòa bình ở Trung Đông và khắp thế giới, khuyến khích việc đối thoại liên tôn, ủng hộ những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính đáng cho cuộc xung đột Do Thái Palestine, đón nhận thành phần tị nạn từ quốc gia lân bang Iraq, và tìm cách ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan. Tôi không thể nào không lợi dụng cơ hội này mà không nhắc lại những nỗ lực tiên phong cho hòa bình này ở miền đất này do cố Quốc Vương Hussien thực hiện. Thích đáng biết bao cuộc gặp của của tôi ngày mai với các vị lãnh đạo Hồi giáo, với phái đoàn ngoại giao và các vị viện trưởng đại học diễn ra tại một đền thờ mang tên của vị cố quốc vương ấy. Chớ gì việc dấn thân của vị quốc vương này cho vấn đề giải quyết những cuộc xung đột trong vùng tiếp tục sinh hoa kết trái nơi những nỗ lực cổ võ cho nền hòa bình bền bỉ và công lý chân thực cho tất cả những ai sống ở Trung Đông.

 

Các Bạn thân mến, ở Khóa Hội Luận được tổ chức ở Rôma vào mùa thu năm ngoái bởi Diễn Đàn Công Giáo Hồi Giáo, thành phần tham dự viên đã cứu xét tới vai trò chính yếu nơi những truyền thống tôn giáo riêng của chúng ta đối với giới huấn yêu thương. Tôi rất hy vọng rằng chuyến viếng thăm này, và thật sự là tất cả những sáng kiến được phác họa ra để nuôi dưỡng những liên hệ tốt đẹp giữa tín hữu Kitô giáo  và Hồi giáo, sẽ giúp chúng ta gia tăng lòng yêu mến Vị Thiên Chúa Toàn Năng và Nhân Hậu, cũng như lòng yêu thương huynh đệ đối với nhau. Cám ơn các bạn lắng nghe. Chớ gì Thiên Chúa ban cho Đức Vua được phúc hạnh và trường thọ! Chớ gì Ngài chúc lành cho Jordan được thịnh vượng và hòa bình!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090508_welcome-amman_en.html