“Công an cộng sản” đột xuất và ngang
nhiên hoạt động giữa một thế giới đầy tự do văn minh
Bỉ
là quốc gia văn minh Tây phương đầu tiên (trong 5 nước, trước Tây
Ban Nha, Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển), vào ngày 19/6/2009, đã hợp thức
hóa hôn nhân đồng tính. Ấy thế mà chỉ một năm sau, đã xuất hiện một
đám “công an” kiểu “cộng sản” như ở Việt Nam và Trung Cộng.
“Sự
cố” xẩy ra là vào ngày Thứ Năm 24/6, lúc 10 giờ 30 sáng, thành phần
cảnh sát được lệnh đột nhập vào tổng hành dinh của Tổng Giáo Phận
Malines-Brussels, nơi các vị giám mục đang gặp nhau hằng tháng. Họ
tịch thu các tài liệu của các vị, kể cả điện thoại bỏ túi, hạch hỏi
các vị cũng như các nhân viên của các vị, giam giữ mọi người ở đây 9
tiếng đồng hồ cho tới gần 7 giờ 30 tối, để có thời giờ lục soát tất
cả các văn phòng và Nhà Thờ Chính Tòa Mechelen.
Tới
độ, họ đã khoan lỗ hai phần mộ trong Nhà Thờ Chính Tòa của hai vị
Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận này là
Jozef Ernest Van Roey and Leon Joseph Suenens, và đặt máy chụp xem
bên trong hai hầm mộ này có giấu diếm các tài liệu mật liên quan tới
sự vụ giáo sĩ lậm dụng tình dục trẻ em hay chăng. Ngoài ra, chính
quyền còn chiếm lấy 500 hồ sơ bảo mật từ văn phòng của vị chủ tịch
ủy ban chữa trị các vụ làm dụng tình dục là ông Peter Adriaensses.
Nhà ở của vị nguyên tổng giám mục Brussels là Đức Hồng Y Godfried
Danneels cũng bị lục soát nữa.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã gửi thư cho Đức Tổng Giám Mục
André-Joseph Léonard, chủ
chiên của
Tổng
Giáo Phận
Malines-Brussels, kiêm chủ
tịch
Hội
Đồng
Giám Mục
ở
Bỉ,
trong
đó,
ngài bày tỏ
như thế này:
“Trong giây phút buồn sầu này, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và liên
kết đặc biệt của tôi với huynh, huynh quí mến trong hàng giáo phẩm,
cũng như với tất cả mọi vị giám mục cuwa Giáo Hội ở Bỉ, sau khi xẩy
ra đường lối lạ lùng và tồi bại của việc tìm kiếm được thi hành ở
Vương Cung Thánh Đường Malines và nơi hội đồng giám mục Bỉ đang đại
hội, để hành xử cùng với các thứ khác những vấn đề liên quan tới
việc giáo sĩ lạm dụng thành phần thiếu niên… Bởi thế, tôi mong muốn
công lý phải được thực hiện bằng một thứ bảo đảm cho các quyền lợi
nền tảng của con người cũng như của các cơ cấu tổ chức liên quan tới
thành phần nạn nhân, qua việc công nhận mà không tác hại tới những
ai dấn thân cộng tác với công lý, cũng như qua việc loại trừ tất cả
những gì làm lu mờ đi công việc cao cả được ủy thác cho công lý”.
Về phần ủy ban điều tra các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục vị thành
niên, một ủy ban được các vị giám mục thành lập vào năm 2000, bao
gồm các chuyên viên độc lập, đã tuyên bố là đóng cửa kể từ ngày
1/7/2010, khi các phần tử của ủy ban này nộp đơn từ nhiệm với Đức
Giám Mục Guy Harpigny giáo phận Tournai, vì chẳng những không còn gì
trong tay nữa mà nhất là thiếu niềm tin tưởng bất khả thiếu giữa
chính quyền và ủy ban.
Đaminh Maria Cao Tấn
Tĩnh, BVL, tổng
hợp từ Zenit ngày 27-28/6/2010, trừ nhận định đầu tiên và tiêu đề.