HƠN 42,000 MỘ THAI NHI TẠI MỘT NGHĨA TRANG Ở XÃ
HƯƠNG HỒ, HUYỆN HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN - HUẾ
Cailifornia, 26-5-2011.
Thưa quý vị,
quý thân hữu và đọc giả khắp nơi trên thế giới.
Tôi có đọc được một
bài của VietNamNet phổ biến ngày 24-5-2011 về nạn Phá Thai và vất thai
nhi bừa bãi tại Việt Nam. Tôi xin đăng lại nguyên văn bài báo nầy để bà
con khắp nơi được biết về sự suy đồi và xuống cấp trong thế giới Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay như thế nào. Nhà Nước CSVN không hề có một
chính sách hay kiểm soát nào về vấn đề phá thai, nạo thai và giải quyết
những thai nhi bị giết được chôn cất ra sao.
Các nghĩa trang chôn
cất thai nhi bị nạo giết hầu hết đều do các Nhà Thờ Công Giáo, các giáo
dân tự hy sinh thời gian và công của để đi thu nhặt các thai nhi bị vất
từ các thùg rác, bãi rác, thả trôi sông... để mang về tẩm liệm, chôn
cất. Số thai nhi được chôn cất nầy chỉ là một phần nhỏ nhoi so với số
lượng giết nạo mỗi ngày khắp Việt Nam trên thực tế. VietNamNet nói rằng
Việt nam là một trong 10 quốc gia có nạn
phá thai đứng hàng đầu trên thế giới.
Sau khi tôi đăng bài
nói về "NHỮNG CUỘC AN TÁNG RÙNG RỢN LÚC NỬA ĐÊM! " (http://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=1999612919704#!/note.php?note_id=1994692596699)
thì có một người bạn vừa đi Việt Nam về và anh bạn có quay một Video
cảnh một số Đại Gia và Cán Bộ có chức vụ mời anh bạn đến dự một buổi
tiệc thai nhi. Anh bạn chỉ cho xem Video chứ không đồng ý phổ biến vì
liên quan đến các nhân vật khá tai to mặt lớn là chỗ làm ăn thân tình
với anh bạn nầy. Anh bạn cho hay rằng một số Bệnh Viện có phòng khám và
phá thai. Các "Đại Da" và cán bộ "có chứt" thường chi tiền trước cho các
y tá, bác sĩ để đặt hàng mua những bào thai của các cô gái tuổi Teen mới
lớn có thai lần đầu, thai từ 4 tháng trở lên tức đã có hình hài thì cao
giá hơn là thai mới tượng ra cục máu với phần đầu và 2 con mắt to lộ ra
kết chùm dây thần kinh kéo dài như bộ râu con bạch tuộc.
Theo anh bạn cho hay,
những thai nhi sau khi bị nạo phá sẽ được ướp vào bịch nước đá cho tươi
thịt và chuyển nhanh cho người đặt hàng trong vòng 12 tiếng đồng hồ.
Những thai nhi nào đã có chân tay hình hài thì sẽ được nấu cháo và ăn
thịt xé phay chắm với muối tiêu và rau răm cùng với một số vị thuốc bắc,
thuốc tàu. Xương tay chân được nhai mềm để hút tủy. Những thai nhi nào
đã thành hình nhưng còn non thì được ngâm rượu hoặc nấu cao. Nhóm "Đại
Da" (đa dại) và Cán Bộ "Có chứt" nầy không ăn nhậu những bào thai mới
tượng thành cục máu hay bầy nhầy do cắt nạo không chuyên nghiệp làm đứt
ra từng mãnh vụn, óc não phọt hết ra ngoài đều bị chê "hàng kém phẩm
chất!".
Anh bạn nói rằng anh
ta không chịu ăn, nhưng các nhân vật ăn thịt thai nhi nầy diễn tả rằng
khi ăn một vài lần là thấy thèm ngay; có người nói đi ra đường thấy trẻ
nít đôi khi nuốt nướng miếng! Câu chuyện nầy làm tôi nhớ lại một bản tin
bằng hình chụp cảnh bên Tàu Cộng có nhà hàng bán thịt thai nhi. Hình kèm
theo bài chụp cảnh thai nhi bị chặt từng khúc tay, đùi, đầu chiên dòn bỏ
vào đĩa và một người đàn ông đang ngoạm vào một cái chân của em bé chắc
lối trên 6 tháng tuổi hay gần sinh.
Tại Việt Nam hiện có
cả một ngành công nghiệp bán Rựu Bổ Nhau Thai.. Các phòng phụ sản khi có
bà mẹ đến sinh con, các y bác sĩ sẽ cắt lấy cái nhau rốn và rửa sạch rồi
nấu nhừ thành cao, cho ngâm vào rượu. Nhưng thực sự nhau thai rất ít nên
nhà sản xuất phải lấy các xác thai nhi bị nạo giết để nấu làm rượu bổ
Nhau Thai. Các "Đại Da" và Cán Bộ "Có Chứt" truyền tụng rằng ăn thịt
thai nhi và uống rượu bổ Nhau Thai thì sẽ bổ dưỡng, rất sung sức về Sex
lúc giao đấu!
Tôi sẽ kể cho quý vị
và các bạn một câu chuyện có thực tại Sài-gòn. Gần chân cầu Bông ở Tân
Định từ Da-Kao đi qua Lăng Ông ở Bà Chiểu, dọc bên bờ kinh ở Cầu Bông
trước đây có một bãi rác lớn và là nơi ngườ ta thường phá thai và ra dụt
các thai nhi bị nạo giết tại khu bãi rác nầy.. Sau ngày 30-4-1975 một
thời gian, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố cho vét nạo kinh nước đen và xây
hai bên bờ khá đẹp nên bãi rác biến thành khu đất rộng được bán cho một
số người giàu có hay thần thế. Một người phụ nữ làm nghề kinh doanh bất
động sản đã mua lô đất rộng ngay trên bãi rác cũ và cho xây ngôi nhà 3
tầng lầu làm nhà ở và văn phòng. Bà cũng chia lại một phần đất sát nhà
bà cho một ông lớn của Thành Phố xây nhà 3 tầng lầu như nhà bà. Cả hai
ngôi nhà nầy đã trở thành nơi tập trung hồn ma của hằng vài trăm thai
nhi thường hiện về dđ2i ăn, quậy phá như cả vài trăm đứa bé trong một
trường mẫu giáo. Chuyện ly kỳ vào có thật.. Vì thế tôi nghĩ rằng những
người làm nghề nạo giết thai nhi, ăn thịt thai nhi hay vất xác các thai
nhi, sẽ có ngày phải đối mặt với các hồn oan đã bị họ giết và ăn thịt!
Bây giờ tôi mời quý vị,
các bạn và đọc giả khắp nơi đọc bài của VietNamNet tại Link sau đây mà
tôi xin đăng lại như trong bài nầy.
Hạnh Dương
VietPress USA
|