Một câu chuyện nhỏ cuối tuần chia sẻ để mọi người cùng cảnh giác...
 
Chiều hôm nay, như thường lệ, sau khi rước lễ, tôi đang đứng ngay đầu hàng dãy ghế cuối cùng của Thiếu Nhi, thì chồng chị Dung (dạy giáo lý & Việt ngữ) theo đoàn người vừa rước lễ đi xuống. Đi tới chổ tôi đứng thì anh ta chụp lấy tay tôi hồn hển nói "cái thằng kia... mặc áo đen... đó đó... nó lấy Mình Thánh Chúa...", vừa nói anh ta vừa chỉ vào một người thanh niên đi trước anh ta khoảng 3-4 người. Anh ấy nói tiếp "tui... tui thấy nó cầm Mình Thánh Chúa đi xuống... mà tui không biết phải làm sao..." Tôi bước ra, len theo đoàn người đi xuống để theo dõi gã nọ. Từ sau lưng, tôi nhìn thấy hắn mặc áo thun đen bỏ ngoài quần, thân hình cũng khá rắn chắc, vừa đi hai tay vừa kẹp hai bên người như tư thế nghiêm của Thiếu Nhi. Trong bàn tay phải đang nắm lại, qua kẻ hở của mấy ngón tay, tôi thấy Mình Thánh Chúa tròn tròn màu trắng. Nghĩ rằng hắn ta sẽ đi luôn ra cửa nên tôi đi theo dự định sẽ chộp cổ hắn lại sau khi hắn bước ra cửa để tránh náo loạn nhà thờ. Khi đến còn 3-4 hàng ghế cuối thì hắn ngưng lại và trao đổi thì thầm gì đó với một trung niên khác độ chừng ngoài 50 đang ngồi ở đầu hàng ghế đó một cách rất khả nghi và hắn ta bước vào phía bên trong. Khi hắn quay lại tôi thấy hắn khoảng 19-20 có khuôn mặt và cặp mắt nhìn hơi man man bất bình thường. Tôi bước ngay vào hàng ghế sau lưng hắn và quyết định phải ra tay càng nhanh càng êm càng gọn bao nhiêu có thể. Hắn vừa chuẩn bị ngồi xuống thì từ sau lưng tôi vỗ lên vai phải của hắn hai cái để hắn ta quay lại. Hắn ta vừa nghiêng người quay lại xem ai kêu mình thì lập tức bị tôi tấn công ngay bằng thế "đường lang bổ thiền" của một bài "thái cực đường lang" tay trái móc xuống khóa cùi chỏ phải của hắn kéo lên đồng thời tay phải tôi móc xuống như hai cái càng con bọ ngựa bẻ ngược bàn tay phải hắn lên, không đầy nửa giây đồng hồ tôi lấy lại được Mình Thánh, bước ra khỏi hàng ghế và đi ngược trở lên. Khi Cha vừa ban phép lành cuối lễ, tôi liền đi trở xuống với dự định chận hai gã nọ để đặt vấn đề thì cả hai đã đi mất lúc nào rồi. Anh chị em TNF nào có trách vụ thừa tác viên Thánh Thể nên cảnh giác khi thi hành trách vụ của mình cũng như đề nghị nói chuyện với Cha Quản nhiệm để biết phải xử lý như thế nào khi thấy những trường hợp như vậy ngỏ hầu có sự chuẩn bị tối thiểu.
 
TNF tpt
Tôi cũng đã gặp một trường hợp Chúa Giêsu Thánh Thể bị bắt cóc...
Xin nghe bài phát thanh liên quan đến những thứ bắt cóc này và black mass sau đây:
 
TNF cao tấn tĩnh