CANH TÂN ĐẶC SỦNG

 

Thời gian gần đây, con lại được học hiểu nhiều về những ý kiến và nhận xét của quý vị trên diễn đàn.

 

Lẽ ra con là một tân tòng thì con cũng chẳng nên góp ý. Vì kho tàng về Tín Lý, Luân Lý của Đạo Công Giáo và mầu nhiệm về Chúa thật bao la, vô tận. Nhưng vì con chỉ mong ước quý vị nên chậm một giây, chậm một giây để cùng nhau góp ý trên tinh thần xây dựng, góp ý thật nhẹ nhàng để cùng nhau được đón nhận trọn vẹn tình yêu Chúa và sống đúng như tinh thần Kitô Giáo của chúng ta.

 

Con thì ở Saigon, nên con không biết những vị đang ở nước ngoài tham gia vào Phong trào Canh Tân Đặc Sủng như thế nào. Ở VN thì gần như nếu muốn tham gia một cách đúng nghĩa thì chúng con phải học hỏi 18 tuần (mỗi tuần một buổi, một buổi 1h30). Và 5 buổi tĩnh tâm- mỗi buổi 2h. Cuối cùng thì mới được sám hối và dâng mình cho Chúa.

 

Con xin trình bày chương trình học hỏi của nhóm chúng con, để quý vị hiểu và nắm rỏ hơn:

 

CHUẨN BỊ ĐÓN NHẬN CHÚA YÊSU

 

A.    CHUẨN BỊ ĐỂ LÃNH NHẬN ÂN HUỆ THÁNH THẦN

 

1.      Dẫn nhập vào ơn đổi mới  của ngày lễ hiện xuống

2.      Hãy đón nhận Đức Yêsu là Đức Chúa của bạn

3.      Hãy được dìm trong Thánh Thần (những hiệu quả chính yếu)

4.      Ơn dìm trong Thánh Thần (những hiệu quả phụ thuộc)

5.      Hãy sống trong Thánh Thần

 

B.     CHUẨN BỊ ĐỂ LỚN LÊN

 

6.      Hãy được chữa lành

7.      Hãy được giải thoát

8.      Hãy thắng thế gian

9.      Đừng sợ hãi

 

C.    CHUẨN BỊ ĐẶT NỀN TẢNG

 

10. Sắp đặt những mối quan hệ trong trật tự

11. Hãy sắp đặt các ưu tiên

12. Hãy quý trọng Hội Thánh Công Giáo

13. Hãy sử dụng tốt thời gian của bạn

14. Hãy cảm nghiệm quyền năng Thiên Chúa

 

 

D. CHUẨN BỊ ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC

 

15. Hãy kể chuyện về bạn

16. Hãy sử dụng ân huệ đặc biệt của bạn

17. Hãy cầu nguyện trong đặc sủng Thánh Thần

18. Hãy sử dụng ơn cầu nguyện trong Thánh Thần.

 

Trong những giờ học hỏi đó, thì chúng con chia sẻ với nhau những cảm nghiệm của mình. Đặc biệt là ở đây chúng con chỉ chia sẻ những cảm nghiệm Lời Chúa, kinh nghiệm của bản thân để mọi người tham khảo. Không hề có chuyện nhận xét hay dạy bảo gì về Kinh Thánh. Người đầu nhóm thì phải tích cực hơn trong việc tìm hiểu, học tập Lời Chúa khắp nơi khi có thể. Sau đó những vị ấy về chia sẻ và nâng đỡ những ai còn bỡ ngỡ, xa lạ.

 

Trong bài chia sẻ này, con cũng xin phép được nêu lên vấn đề cũng tương đối hấp dẫn mà quý vị đang tranh luận. Đó là việc cầu nguyện bằng tiếng lạ và nghĩ ngơi trong Thánh Thần (mà quý vị gọi là té ngã).

 

Những ngày đầu học hỏi trong lớp Canh Tân Đặc Sủng, con cũng thấy ngộ ngộ và có chút xấu hổ khi tận mặt chứng kiến những anh chị trong nhóm đã ngã ra khi nói tiếng cám ơn Chúa Yêsu, trước mặt mọi người. Con thắc mắc và hỏi mấy anh chị đó thì gần như họ nói là họ thấy lòng thật bình an và thật sự thấy nhẹ nhàng khi thiếp đi mà nghĩ ngơi trong Chúa. Và một điều rất quan trọng là con thấy vị Linh mục đặt tay trên đỉnh đầu mọi người một cách rất nhẹ nhàng mà không hề xô đẩy gì ai. Trong giờ phút đó cũng có nhiều anh chị, tuy cha vừa đặt tay ban Thánh Thần thì đã ngã một cách bình yên. Tới lượt con thì con xin ơn như thế (con xin nói thêm là thời gian đó con chưa lãnh Bí Tích Rửa Tội). Nhưng Chúa của chúng con đã không từ chối con, Chúa đã nhận lời và con đã được cám nghiệm. Tuy con chưa được ơn trọn vẹn vì con muốn mình phải được nhận rỏ ràng ơn Thánh Thần cho yên nghĩ là thế nào. Nên con gần như muốn ngã vì có một hơi nóng từ đầu lan tỏa ra hai vai. Làm cho con cảm thấy mình như mất trọng lượng, quan trọng là thời điểm đó lòng con cảm thấy rất bình an. Cái bình an mà trước đó con không được biết.

 

Cũng vậy, khi nghe mọi người trong nhóm cầu nguyện bằng một ngôn ngữ gì đó, làm cho con thấy sợ lắm. Âm thanh của giọng nói đó nghe rất ngộ, con vừa tò mò vừa sợ nên sau khi mọi người kết thúc giờ cầu nguyện thì con đã tìm mọi cách để hỏi. Người nào cũng nói với con rằng, họ rất hạnh phúc khi được cầu nguyện bằng tiếng Thần Khí.

 

Sang đến kỳ dâng mình ở khóa thứ ba thì con được một người bạn động viên là nên xin Chúa cho được cầu nguyện bằng tiếng lạ một lần. Vì con vốn là một đứa thích tìm hiểu, mà nhất là tìm hiểu để tiếp cận và thâm sâu hơn để càng yêu mến hơn mà sống cho đẹp lòng Chúa hơn. Thế là con đã sốt sắng cầu nguyện trong buổi, và cuối cùng thì con đã được Chúa nhận lời. Chúa đã cho con được ơn cầu nguyện với Cha trên trời bằng một ngôn ngữ mà con thấy là vừa xa lạ vừa gần gũi thân thương. Xa lạ vì lần đầu tiên, mình lại được cầu nguyện một cách quá tích cực và với tốc độ rất nhanh. Thân thương vì con cảm thấy lòng con thật ấm áp, và gần gũi với Người Cha thân yêu. Con không biết là quý vị khi cầu nguyện bằng tiếng lạ hiểu hay không những gì mình đang làm. Nhưng tụi con, gồm con và một cô bạn gái thân thương của con (cô bé đó là một Giáo dân đạo gốc) thì hiểu rất rỏ những gì mình cầu nguyện và tâm sự với Cha trên trời. Chị em con đã được Chúa dạy là luôn biết nghĩ tới người khác Cô bé đó thì cầu nguyện cho những nạn nhân của thiên tai, cho những người thân thương, cho những bệnh nhân mà mình được biết. Con thì cảm nghiệm rất rỏ ràng rằng, Chúa dạy con phải biết dùng những gì mình có thể để giúp mọi người trong mọi hoàn cảnh. Giây phút cầu nguyện trong tiếng lạ, Chúa đã làm cho tâm trí con hiện rất rỏ những cơn đau đớn của những người bệnh nặng mà Chúa cho con được biết. Chúa. Theo con thì giây phút cầu nguyện trong tiếng lạ là giây phút Lòng Thương Xót Chúa mà Chúa đã dành tặng cho con và mọi người một cách đặc biệt nhất. Cảm giác của mỗi lần được cầu nguyện với tiếng lạ của chị em con là rất hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc thật tuyệt diệu mà đối với con là không  gì có thể so sánh.

 

Trên đây là những gì con cảm nhận được từ Phong trào Canh Tân Đặc Sủng, còn những ơn được biết tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Những ơn biết sống khiêm nhường hơn, biết yêu thương moi người hơn. Và đặc biệt là biết sống phó thác và ơn nhận biết được sự bình an thật sự khi được Chúa nhận làm Cha. Một điều nữa không kém phần quan trọng và thú vị là chúng con có thể thì thầm, to nhỏ với Chúa với Đức Mẹ trong mọi lúc, mọi nơi. Khi đi đường, khi làm việc, thậm chí là lúc làm bếp. Đối với chúng con thì sau khóa này chúng con càng thâm sâu hơn về tình yêu của Chúa và Đức Mẹ. Đó không phải là nhận xét của riêng con, mà là của những anh chị em, cô chú đã tham gia lớp Kinh Thánh Cầu Nguyện.

 

Con xin nói thêm là vì con là một đứa con lạc mà Chúa đã mang về. Vì thế, mỗi khi có ai đó bảo cho con biết là có gì đó rất hay về Chúa là con tìm hiểu, và cái nhìn của con cũng thật nhẹ nhàng về tất cả những gì thuộc về Công Giáo.

 

Vì thế, khi con được nhiều dịp để đọc những bản văn của quý vị trên diễn đàn thì con thấy rất thú vị và con lại được dịp học hỏi. Ai cũng trích dẫn những Lời Chúa rất hợp lý và hợp hoàn cảnh. Ai cũng cho là mình đúng, con thấy cũng hay hay và thấy ai cũng có cái lý của riêng mình.

 

Nhưng từ những ngày bắt đầu biết về những gì Chúa và Đức Mẹ thì con đã nghe nhiều lần về việc đọc Kinh Thánh. Chúa cho mỗi người cảm nghiệm một cách riêng để áp dụng sống cho đẹp lòng Chúa. Theo như con hiểu được thì tất cả những gì Chúa cho hiểu là Chúa chỉ mong những ai Chúa nhận Chúa làm Cha sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Và cũng theo con được biết là Giáo Hội là duy nhất, nên tất cả chỉ quy về Giáo Hội. Nên khi nào Giáo Hội chính thức tuyên bố và phán quyết thì con cái Chúa làm theo.

 

Vì thế con rất mong quý vị đừng vội mang Lời Chúa để minh chứng cho suy nghĩ của riêng mình. Con xin trích dẫn một trường hợp mà người giải thích đã cho con thấy rỏ ràng. Lời Chúa mỗi người hiểu một cách.

 

Đó là câu “…Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ… (Ga 17,10).

 

Người thì khi chia sẻ bảo là mình nên nghĩ rằng tất cả những của cải vật chất mình đang có đều là của Chúa và vì thế nên hàng ngày phải biết dâng lên Chúa để của cải của mình được Chúa giữ gìn và cũng giàu có như Chúa. Người giải thích câu nói này thì chủ yếu vào vật chất.

Người khác thì giải thích rằng, tất cả những con người mà Chúa Cha ban cho Chúa Yêsu thì cũng là anh chị em thân yêu của những Kitô hữu. Cho dù những con người đó là tội lỗi, là những con người bị mọi người loại bỏ thì chúng ta cũng phải cưu mang, phải yêu thương…

 

Là một tân tòng nên con rất thiếu hiểu biết, vì thế con rất hay chú ý nghe Lời Chúa và ý nghĩa của những bậc trưởng bối giảng giải để con hiểu thêm về Lời Chúa.

 

Rồi cũng có một dịp con được đi ra Phan Thiết tham dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật. Hôm đó con nhớ đại khái là vị linh mục trong bài giảng của mình đã so sánh cái chết Chúa Yêsu và Osama Bin Laden. Lúc đó khi con nghe cha giảng thì trong lòng rất thắc mắc, vì trong khi con đã được nghe cái chết của Chúa Yêsu thật cao cả, thật tuyệt vời. Còn Osama Bin Laden thì là phần tử đang bị dư luận thế giới có nhận xét ra sao, ai cũng rỏ. Thế mà vị linh mục kia có thể giảng giải như vậy. Con thật lòng không hiểu.

 

Trên đây chỉ là một vài trong nhiều dịp, con nghe Lời Chúa theo mỗi cách khác nhau. Con xin nêu lên để quý vị tham khảo thử. Con cũng có biết một số vị linh mục gay gắt với phong trào này. Nên con cũng không biết phải hiểu làm sao và làm gì để quý cha có cái nhìn và nhận xét nhẹ nhàng hơn. Và cũng theo con được biết qua nhiều Thánh Lễ thì hoa trái của Thánh Thần là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.” (Gl 5, 22-23).

 

Đó mới đúng là sống theo Lời Chúa dạy, đó mới là con cái thật sự của Cha trên trời. Tất cả chỉ là muốn gìn giữ nhau, để làm tròn bổn phận với Chúa. Vì bất cứ một phần tử nào trong nhân gian này đã chịu Phép Rửa thì đều là anh em của nhau. Mà điều tất cả những ai là con cái Chúa đều nhận ra rất rỏ rằng chỉ có Chúa Yêsu là trưởng tử. Do đó chúng ta không nên dùng những lời lẽ gay gắt hay nặng nể để làm tổn thương nhau, trái với luật yêu thương mà Chúa đã dạy.

 

Con mạn phép xin gợi ý, nếu quý vị muốn cặn kẽ hơn về phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Thì quý vị nên bỏ chút thời gian để tham gia, tìm hiểu với tấm lòng rộng mở, một tấm lòng của Chúa Yêsu. Và con nghĩ là biết đâu quý vị sẽ thấy điều gì đó hay hay mà thông cảm hơn.

 

Và con cũng rất hay nghe cha giảng rằng, Chúa của chúng ta luôn có cách giải quyết trong mọi trường hợp, mọi loại con cái do chính mình đã tạo ra. Vì thế, con rất mong quý vị hãy chậm chậm. Dù chậm một giây thôi, tất quý vị sẽ hiểu hơn, thương hơn và thông cảm hơn về những gì đang xảy ra chung quanh.

 

Và để chứng minh cho những gì con tận mắt chứng kiến những anh chị em được hoán cải qua Khóa Canh Tân Đặc Sủng – Kinh Thánh Cầu Nguyện. Con xin gởi đến quý vị tên và địa chỉ một vài người con thân quen, cũng như số điện thoại. Nếu có thắc mắc thì con xin mời quý vị gọi điện thoại trực tiếp. Những anh chị đó không ngần ngại để làm chứng cho Chúa.

 

Con là Phêrô Nguyễn Anh Quốc
ở GiáoXứ Tân Bình thuộc Giáo Hạt Cam Ranh - Giáo Phận Nha Trang.
Đt: 016 943 968 63

 

Con là Maria Kim Dung thuộc Giáo Xứ Mai Khôi - Hạt Chợ Quán.

0902686965

 

Con là Têrêsa Đặng Thị Thu Hương - Sinh năm 1992
Địa chỉ: 40 Suối Thông B2 - Đạ Ròn - Đơn Dương - Lâm Đồng
Điện thoại: 0633 620 725

 

Tôi tên: Têrêsa Võ Thị Hoàng Mai - 43 tuổi

Địa chỉ: 125A Phan Văn Trị, P.2, Quận 5 - TP/HCM

Điện thoại: 0916 783 398

 

Thời gian gần đây, nhóm con lại được dịp tham gia vào việc giúp đỡ một gia đình có hai người con gái bị tà thần chiếm lâu năm ở Hố Nai – một thì bị gần 9 năm, một thì bị gần 3 năm. Khi cả nhóm tìm mọi cách để giúp gia đình đó thì bị ngay chính vị chức sắc giáo khu nơi đó vì sỉ diện của bản thân đã làm khó với một lý do rất vô lý là ai muốn là gì thì phải chờ ông khu trưởng gì đó tới chứng kiến và tham dự, mặc kệ những con người từ nơi xa xôi tới để chia sẻ những khó khăn của giáo dân ở xứ mình, lại tự ý cộng thêm một phán xét dành cho nhóm rất thiếu khách quan. Sau cùng là vị linh mục chánh xứ nơi đó cũng một ý với với ông khu trưởng. Họ chỉ vì bảo vệ quan điểm chủ quan của mình mà không biết là mình đang hại một gia đình đang là nạn nhân của sự dữ. Họ tự xưng mình là con cái của Chúa đúng hiệu, họ xưng mình là người luôn giữ lề luật của Chúa, nên cũng tự phong cho mình được cái quyền ưng hay không ưng và đã tìm mọi cách để đẩy người khác phải rời khỏi nơi họ đang sinh sống. Họ luôn hô hào là mình nhận xét đúng, họ luôn cho mình đã làm đúng trong việc giúp đỡ gia đình nạn nhân, nhưng không hiểu tại sao là họ lại không chịu hiểu rằng nếu họ đúng, nếu họ có cách thì gia đình nạn nhân kia đã không bị hành hạ tới mức tận cùng trong gần 9 năm trời. Để rồi cuối cùng gia đình nạn nhân đã bị dồn ép tới mức không thể sinh sống nơi đó nữa.

 

Con thật lòng thì cũng không biết làm sao để gọi là nhận xét hay phán xét những vấn đề chung quanh mà con tận mắt chứng kiến. Nhóm tụi con chỉ biết rằng được cô trưởng nhóm kêu gọi là sốt sắng cầu nguyện hơn cho gia đình của nạn nhân sớm được Chúa và Đức Mẹ giải thoát. Còn những vị chức sắc kia thì chúng con chỉ biết dâng Chúa để Chúa giải quyết.

 

Vài hàng con xin góp chút ý kiến, và con rất chân thành cám ơn quý vị đã dành chút thời gian quý báu để đọc tâm tình của con.

 

Con xin Chúa luôn ban tràn đầy hồng phúc cho quý vị qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria

 

Trân trọng

 

Con

 

Túc Lynh

 

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, October 05, 2011 3:27 PM
Subject: Chia sẻ về CANH TÂN ĐẶC SỦNG

 
Kính gởi quý cha, quý thầy, quý soeur và quý bạn lời chia sẻ của một tân tòng về những cảm nghiệm đối với phong trào CTĐS. Xin Chúa chúc lành cho quý cha, quý thầy, quý soeur và quý bạn!

 
Joseph V. Bùi