Tổng kết 6 bài Một Thoáng Suy Tư về Phần Rỗi Linh Hồn

trong Tháng Các Linh Hồn 11/2011

 

 

Trong cuộc đời mau qua tạm gửi này không gì quan trọng hơn Phần Rỗi Linh Hồn và cần thiết bằng Phần Rỗi Linh Hồn của mỗi người chúng ta cũng như của anh chị em chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần phải ý thức lại xem, như bài chia sẻ 1 đã gợi ý: “Nếu chúng ta quả thực tin có đời sau thì chúng ta đang tìm kiếm những gì ở đời này?”

 

Thế nhưng, ơn cứu chuộc là một ơn phổ quát, được cống hiến cho toàn thể nhân loại, chứ không phải cho riêng một số linh hồn ưu tuyển nào đó, trong đó có chúng ta, vì Thiên Chúa là Cha trên trời “đã yêu thế gian đến ban Con Một Mình” (Jn 3:16), tới độ “đã không dung tha cho Con riêng của Mình, một đã phó nộp Người vì tất cả chúng ta” (Rm 8:32), mà vấn đề thứ hai cần chúng ta ý thức đó là: “Nếu Kitô hữu chúng ta không quan tâm đến phần rỗi của anh chị em mình thì đừng hòng được cứu rỗi - hãy coi chừng phần rỗi của chính bản thân mình?”.

 

Thảm thương thay, Mạc Khải Thánh Kinh đã cho thấy một thực tại vô cùng khủng khiếp, đó là "Cái Chết Lần Hai - The Second Death", như bài chia sẻ thứ 3 nhắc nhở, đó là thực tại hỏa ngục giành cho những linh hồn bất hạnh muôn đời trầm luân, đến nỗi đã khiến cho cả Vị Thiên Chúa làm người phải rớt nước mắt, một sự thật đã được bài chia sẻ thứ 4 cảm nhận khi đặt vấn đề: “Tại sao Chúa Giêsu khóc khi Người biết Người sắp làm cho Lazarô sống lại? (Gioan 11:35)”.

 

Tuy nhiên, vấn đề then chốt của bài chia sẻ thứ 5 sau đó là “Các Linh Hồn Hư đi nhiều hay ít? (x. Luca 13:23)” đã được xác tín là “nhiều” (Mt 20:28), vì, theo cả lập luận tự nhiên lẫn mạc khải Thánh Kinh thì thành phần được cứu rỗi không thể nào ít, trái lại, “nhiều” đến độ “muôn vàn như sao trời cát biển” (Gen 22:17), không thể nào đếm nổi – “countless”. Và cách thức để có thể cứu các linh hồn, nhất là các linh hồn sống trong một thời đại đã “mất ý thức tội lỗi” (ĐTC Piô XII) đầy những “văn hóa sự chết” (ĐTC GPII) hiện nay thì vấn đề chủ yếu được đặt ra ở bài chia sẻ thứ 6 đó là: “Làm sao có thể hiệu nghiệm cứu được các linh hồn?

 

Một trong những việc dễ làm để cứu các linh hồn đó là lần Chuỗi Kinh Thương Xót được Chúa Giêsu dạy Chị Thánh Faustina. Nếu được, nên chia từng chục của chuỗi này ra để cầu cho từng thành phần các linh hồn, chẳng hạn: “Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới”

 

 

CHUỖI KINH THƯƠNG XÓT: Ý NGUYỆN CẦU TỪNG CHỤC KINH

 

 

Chục thứ 1 – “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”- thế giới của những linh hồn đau khổ:

- bị khuyết tật về thể lý, chậm trí hay tâm thần,

- bị thiên tai động đất hay bão lụt,

- bị khủng bố tấn công hay chiến tranh tàn phá,

- bị tù tội giam cầm hay đau yếu trong bệnh viện,

- bị đói khổ hay buôn người,

- bị tan nát gia đình hay chết mất người thân

 

Chục thứ 2  - “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới” - thế giới của những linh hồn tội lỗi:

- vì họ lầm không biết việc họ làm,

- vì tối lòng mất ý thức tội lỗi,

- vì cứng lòng không chịu ăn năn thống hối,

- vì mềm lòng dễ sa ngã phạm tội,

- vì nản lỏng khi thấy mình cứ sa đi ngã lại,

- vì đau lòng bởi đau khổ do tội lỗi mình gây ra,  

- vì phạm những tội dâm dục, gian tham, bất công, hà hiếp, sát nhân, lộng ngôn v.v.

 

Chục thứ 3 - “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới” - thế giới của những linh hồn đang hấp hối lìa đời:

- được nhận biết chân lý mà trở về với Chúa là Đấng Tối Cao,

- biết ăn năn thống hối hết mọi lỗi lầm của mình,

- biết tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa cho dù tội lỗi đến đâu chăng nữa,

- biết chịu đựng đớn đau cho đến cùng, chết một cách tự nhiên, đừng nhờ triệt sinh an tử hay triệt sinh trợ tử.

 

Chục thứ 4 - “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”- thế giới của những linh hồn trong luyện ngục:

- các linh hồn thân nhân,

- các linh hồn bằng hữu,

- các linh hồn mồ côi.

 

Chục thứ 5 - “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới” - thế giới của những linh hồn sắp sinh hay mới sinh:

- các thai nhi bị phá ngay trong lòng mẹ của mình,

- các thai nhi dị tật bẩm sinh,

- các thai nhi bị sát hại hay bỏ rơi,

- các trẻ em mồ côi,

- các trẻ em bị lạm dụng tình dục,

- tất cả giới trẻ trên thế giới.

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,

một chút gợi ý cho việc lần Chuỗi Kinh Thương Xót

trong Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương