Tặng Quà Giáng Sinh Anh Chị Em Homeless

ở Downtown Los Angeles

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy 22/12/2012, như dự định, và theo thông lệ hằng năm của gia đ́nh, (nhưng năm nay có sự đóng góp của một số AC TĐCTT ở TGP LA như Anh Tư, Chị Ngọc Anh và AC Hồng Phát), hai vợ chồng chúng em đă thực hiện việc tặng Quà Giáng Sinh với tư cách là Nhóm TĐCTT nói chung và Nhóm TĐCTT TGP/LA nói riêng. Hy vọng sang năm chúng ta cơ cơ hội đi đông hơn và làm lớn hơn, một công tác bác ái xă hội mang lại cho chính bản thân chúng ta là thành phần tặng quà một món quà hết sức quí báu đó là một cảm nghiệm Emmanuel về Vị Thiên Chúa ở Cùng Chúng Ta hiện đại.  

 

Ngay sau cuộc hội ngộ tam cá nguyệt của Nhóm TĐCTT Thứ Năm 13/12/2012, và sau khi nhận được đóng góp của một số anh chị, chúng em dự tính sẽ mua thêm cả đồ dùng nữa, ngoài thực phẩm, để làm quà cho anh chị em homeless ở Downtown Los Angeles. Tuy nhiên, không ngờ chúng em bận bịu với bệnh trạng của người em trai đang ở trong t́nh trạng hospice chờ chết nên chẳng có giờ làm ǵ nữa, kể cả việc ăn uống với nhau cũng rất sơ sài và vội vă. Bởi thế, chúng em đă đành phải tiếp tục tặng thực phẩm mà thôi, bao gồm trong mỗi bao nylon 1 ổ bánh ḿ, 1 chai nước lạnh lớn và 1 trái cam.

 

Tối Thứ Sáu hôm qua chúng em mới cố giành giờ đến Costco mua nước lạnh và cam. Đồng thời cũng gọi cho Bánh Ḿ Chè Cali ở Orange County (góc Brookhurst và Magnolia) đặt 120 ổ bánh ḿ đặc biệt, giá 5 Mỹ kim 3 ổ, hẹn 11 giờ trưa hôm sau lấy. 11 giờ 30 sáng Thứ Bảy hôm nay chúng em lái xe xuống Orange County lấy 120 ổ bánh ḿ. Chất đầy cả một chiếc xe Honda Civic 4 máy, cả ở băng sau lẫn trong trunk đằng sau. Sau đó chúng em lái xe từ Orange County lên Los Angeles Downtown. Rảo qua các parks và một số ngóc ngách mà chúng em biết rằng vốn là nơi trú ngụ của anh chị em homeless, chúng em đă trao tận tay cho từng anh chị em homeless mỗi người một bịch thực phẩm. Họ không chen lấn hay giành giật, rất dễ thương. Chắc lần đầu tiên họ được ăn bánh ḿ sandwich kiểu Việt Nam và ăn một cách ngon lành ngay trước mặt chúng em khi chúng em có dịp ṿng trở lại. 

 

Chúng em xin gửi kèm theo đây một số h́nh ảnh để những anh chị nào chưa hề chứng kiến có thể phần nào thấy được cảnh homeless ở Los Angeles Downtown: có những người anh chị em nằm ngay giữa phố xá, có những túp lều ở ngay dười gầm cầu, có những khu vực qui tụ một số đông anh chị em, có những lề đường ... Họ là những người anh chị em hèn mọn nhất được Chúa Kitô đồng hóa với Người trong cuộc chung thẩm (xem Mathêu 25:40,45), những người anh chị em giống Chúa Kitô nhất, v́ không ai trên đời này khốn khổ như Chúa Kitô và bằng Chúa Kitô, Đấng giáng sinh trong hang lừa máng cỏ, sống không có chỗ dựa đầu (Mathêu 8:20), bị sát hại như một tên đại ma đầu đệ nhất thiên hạ, và chết phải chôn táng ở trong mồ của người ta.

 

Một lần nữa nguyện chúc Hai Cha và Quí AC TĐCTT một Đại Lễ Giáng Sinh và một Mùa Giáng Sinh tràn đầy cảm nghiệm Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta!

 

TĐCTT cao tấn tĩnh