GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

"Sứ điệp xuất phát từ Thánh Gia trước hết là một sứ điệp đức tinTrong đời sống gia đình của Mẹ Maria và Thánh Giuse, Thiên Chúa thực sự là tâm điểm và tâm điểm này ở nơi Chúa Giêsu. Đó là lý do Gia Đình Nazarét thánh hảo. Tạo sao? Vì Chúa Giêsu là tâm điểm của gia đình này!"

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Gia Chúa Nhật 28/12/2014

Pope Francis
(©LaPresse)

(©LAPRESSE) POPE FRANCIS








Xin chào buổi sáng anh chị em thân mến!
Trong Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Giáng Sinh này, trong khi chúng ta đang chìn đắm trong bầu khí hân hoan của việc cử hành lễ này thì Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng Thánh Gia Nazarét. Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse trong giây phút xẩy ra 40 ngày sau khi Chúa Giêsu được hạ sinh, vào lúc các vị lên đền thờ Giêrusalem. Các vị làm điều này để tuân hợp với Luật Moisen là luật qui định dâng con đầu lòng cho Chúa (xem Luca 2:22-24). Chúng ta có thể tưởng tượng ra gia đình nhỏ bé này ở giữa rất là nhiều người nơi một khu vực rộng lớn của sân Đền Thờ. 
Các vị không nổi nang trước mắt người đời, các vị không phải là thành phần trọng vọng. Thế nhưng, các vị vẫn không thoát được bị chú ý tới. Hai bậc lão thành, Simeon và Anna, được tác động bởi Thánh Linh, đã tiến đến với các vị và bắt đầu chúc tụng Thiên Chúa về Con Trẻ được họ nhận biết là Đấng Thiên Sai, là ánh sáng chư dân và là ơn cứu độ của dân Yến Duyên (xem Luca 2:22-38). Đó là một khoảnh khắc tầm thường nhưng phong phú về nội dung, ở chỗ, nó chất chứa một cuộc gặp gỡ giữa cặp vợ chồng trẻ trung đầy vui mừng và tin tưởng bởi ân sủng Chúa với hai bậc lão thành cũng hân hoan và tin tưởng bởi tác động của Thần Linh. Ai đã qui tụ họ lại với nhau? Chúa Giêsu! Chúa Giêsu đã mang họ lại với nhau, giới trẻ và giới già. Chúa Giêsu là Đấng qui tụ các thế hệ lại với nhau. Người là nguồn mạch của một tình yêu liên kết các gia đình và dân chúng, thắng vượt tất cả những gì là ngờ vực, tất cả những gì là cô độc, hết mọi cách biệt. Điều này khiến ta nghĩ đến các bậc làm ông làm bà: nghĩ đến tầm vóc quan trọng biết bao về sự hiện diện của họ, sự hiện diện của các vị làm ông làm bà! Quí báu biết bao vai trò của các vị trong gia đình và trong xã hội!
Mối liên hệ tốt đẹp giữa giới trẻ và giới già là những gì quyết liệt cho đường đi nước bước của cộng đồng dân sự và Giáo Hội. Nhìn vào hai vị lão thành này, Ông Simeon và Bà Anna, chúng ta hãy vỗ tay khen ngợi tất cả những người làm ông làm bà trên thế giới!
Sứ điệp xuất phát từ Thánh Gia trước hết là một sứ điệp đức tin. Trong đời sống gia đình của Mẹ Maria và Thánh Giuse, Thiên Chúa thực sự là tâm điểm và tâm điểm này ở nơi Chúa Giêsu. Đó là lý do Gia Đình Nazarét thánh hảo. Tạo sao? Vì Chúa Giêsu là tâm điểm của gia đình này!
Khi cha mẹ và con cái cùng hít thở chung bầu khí đức tin này thì họ có được một nghị lực giúp họ đương đầu với những thử thách khó khăn, như nơi kinh nghiệm của Thánh Gia, chẳng hạn trong biến cố trốn sang Ai Cập bi thảm: Một thứ thách khó khăn.
Con Trẻ Giêsu với Mẹ của Người và với Thánh Giuse là hình ảnh của gia đình, tầm thường nhưng sáng ngời. Ánh sáng các vị chiếu tỏa là ánh sáng của tình thương và ơn cứu độ cho toàn thế giới, một thứ ánh sáng chân thật cho hết mọi người, cho gia đình nhân loại và cho hết mọi gia đình riêng biệt. Ánh sáng xuất phát từ Thánh Gia này phấn khích chúng ta cống hiến tình nồng ấm nhân loại nơi những trường hợp gia đình, vì những lý do khác nhau, bị hụt hẫng bình an, thiếu vắng hòa hợp và chẳng biết tha thứ. Mối liên kết của chúng ta vẫn không thôi tỏ ra nhất là trong những cơn thử thách của các gia đình đang trải qua các hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, gây ra bởi bệnh hoạn, bởi không có công ăn việc làm, bởi bị kỳ thị, bởi nhu cầu cần phải di tản. Đến đây chúng ta ngưng lại trong giây lát và âm thầm cầu cho tất cả những gia đình đang gặp khốn khó ấy. Những ga đình đang gặp khó khăn về bệnh hoạn, khó khăn vì không có công ăn việc làm, khó khăn vì bị kỳ thị, khó khăn vì cần phải di tản, khó khăn vì không thông cảm nhau cũng như vì chia rẽ bất hòa. Trong thinh lặng chúng ta hãy cầu cho tất cả các gia đình ấy.
(Sau giây phút thinh lặng:)

Chúng ta ký thác cho Mẹ Maria, Nữ Vương gia đình, Nữ Vương của tất cả mọi gia đình trên thế giới nhờ đó họ được sống trong tin tưởng, hòa hợp và tương trợ, và với ý chỉ đó chúng ta xin cho họ được ở trong vòng tay bao che từ mẫu của Mẹ là Đấng vừa là mẫu thân vừa là nữ tử của Con Mẹ. 
Angelus Domini... (Kinh Truyền Tin).

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (bao gồm cả nhan đề và những chỗ nhấn mạng tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-angelus-address-on-the-feast-of-the-holy-family