CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

 

Di Chúc của ĐTC GPII - Thêm Thắt Giả Tạo

 

From: phamh45 
Date: 2015-05-04 21:15 GMT-07:00
Subject: Fwd: Re: Fwd: Di chúc của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh ơi,

Nhận được e-mail này tôi rất bối rối không biết thật hư như thế nào.  Có phải là "di chúc" của Thánh GH Gioan phalô II không. Anh có biết về vấn đề này không? Xin anh cho biết ý kiến. Cám ơn anh thật nhiều. 

P.Hùng

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2015-05-04 22:11 GMT-07:00
Subject: Re: Re: Fwd: Di chúc của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
To: phamh45
Cc: ..............

Anh Hùng quí mến,

Chắc anh đã nghe em nói trong 2 năm (2013-2014) em lên Seattle để giúp tĩnh tâm chủ đề Fatima Lòng Thương Xót Chúa là ngày nay xuất hiện nhiều tiên tri giả, thành phần biến tạo sự thật theo 4 cách thức như sau: 
1- thêm vào sự thật (như di chúc của ĐTC GPII, xin xem phần chứng minh dưới đây); 
2- bớt đi sự thật (như bỏ đi những chi tiết chính yếu trong Ảnh LTXC: 5 dấu thánh hay hàng chữ "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!");
3- thay thế sự thật (như phủ nhận Bí Mật Fatima phần 3 do Tòa Thánh công bố ngày 26/6/2000 bằng những Bí Mật Fatima thứ 3 do chính họ tạo ra)
4- chế tạo sự thật (như Sứ Điệp Từ Trời đã bị một số giám mục lên tiếng cấm đoán, nhất là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 14/4/2015)
Riêng về Di Chúc của ĐTC GPII không hề có những thêm thắt bịa đặt như trong email của một kẻ tối tăm nào đó tung ra và được một số anh chị em thiện tâm ngay lành tiếp tay chuyền đi từ trước (cả mấy năm nay rồi, kỳ ấy có cả 1 tờ báo Công Giáo nổi tiếng trong cộng đồng CG VN HN nữa, sau đó đã cho phổ biến bài viết của em như là một cách đính chính) mãi cho đến nay. 

Em đã từng lên tiếng một lần, cả qua email lẫn báo chí, nay em xin xác định chính em là người đã chuyển dịch toàn bộ Di Chúc của ĐTC GPII sau khi ngài qua đời chưa được một tuần theo tài liệu được VIS (Vatican Information Service) là cơ quan thông tin chính thức của Tòa Thánh phổ biến qua email mà em hằng ngày nhận được trực tiếp hôm 7/5/2005, hoàn toàn không có những thứ bịa đặt này.
Xin anh xem bản dịch Việt ngữ của em ở cái link này: Chúc Thư
Bản dịch của em căn cứ vào bản tiếng Anh của VIS ở cái link sau đây:

http://www.vis.va/vissolr/index.php?vi=en&dl=8b3af944-2b23-2b67-315c-4f1fbf82673d&dl_t=text/xml&dl_a=y&ul=1&ev=1

JOHN PAUL II'S SPIRITUAL TESTAMENT
07/04/2005
... - Following is the text of the spiritual testament of John Paul II, which was released today in an Italian translation of the original Polish. The translation from Italian into English has been done by VIS: The testament of 6.3.1979 (and successive...

Xin Mẹ Maria luôn gìn giữ chúng ta trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Amen.

em tĩnh

(xin xem thêm nhận định về chính di chúc giả tạo ngay bên dưới di chúc giả tạo này)


From: phamh45 <phamh45@yahoo.com>
Date: 2015-05-04 21:15 GMT-07:00
Subject: Fwd: Re: Fwd: Di chúc của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh ơi,

Nhận được e-mail này tôi rất bối rối không biết thật hư như thế nào.  Có phải là "di chúc" của Thánh GH Gioan phalô II không. Anh có biết về vấn đề này không? Xin anh cho biết ý kiến. Cám ơn anh thật nhiều. 

P.Hùng


-------- Original message --------
From: ...............
Date:05/01/2015 12:01 PM (GMT-08:00) 
To: ............... 
Cc: 
Subject: Re: Fwd: Di chúc của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 



Sent from Yahoo Mail on Android


From:.....................
Date:Thu, Mar 26, 2015 at 3:59 PM
Subject:Fwd: Di chúc của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

---------- Forwarded message ----------
From: Tuyet Nguyen 
Date: 2015-03-26 12:40 GMT-05:00
Subject: Di chúc của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
To: nguyenbuu1928, Anh Chin, Huynh Thi Xuan

 

Trích Di chúc của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

(qua đời ngày 02.04.2005 áp lễ kính Lòng Chúa Thương Xót)

 

"Các con thân mến!

 

Hiện nay các con đang sống trong thời đại đầy gian nguy và thử thách. Các con hãy cố gắng kiên tâm vững tin vào Lời Chúa.

 

Chính Chúa Giêsu đã hiện ra nói với cha, nhờ cha thông báo lại cho các con những sứ điệp này: “Các con hãy cầu khẩn Thiên Chúa các con, giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này”.

 

Các con thân mến, khi cha ra đi cũng chính là lúc những biến cố thảm họa sẽ đổ xuống thế giới này: chiến tranh ngày càng lan rộng, động đất khắp nơi, các cuộc đại nạn lớn lao sẽ xảy ra, tại các nước lớn như Nhật bản, Trung quốc, Philippin.

 

Các con là những người cha tin yêu nhất, là những người con thuộc dòng dõi Ðavít [1], các con hãy kêu xin cùng Thiên Chúa, bằng cách các con đọc kinh cầu nguyện:

 

Với những lời kinh tha thiết sau đây:

Xướng: Xin Thiên Chúa dủ lòng thương xót chúng con!

Ðáp: Vì Chúa đã sinh ra chúng con, và đặt chúng con trên trái đất này.

Xướng: Xin an ủi nâng đỡ chúng con trong lúc gian nguy.

Ðáp: Vì Chúa là nguồn an ủi của chúng con.

Xướng: Xin xua đuổi những giặc thù xa chân chúng con.

Ðáp: Vì Chúa là Ðấng đã bảo vệ chúng con.

 

Kết : Xin phù hộ chúng con trên đường dương thế, tránh xa kẻ thù tội lỗi, để chúng con một ngày kia, sẽ được hưởng phúc vinh quang muôn đời, cùng với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

 

Sau những lời nguyện trên, các con hãy đọc:

- Một Kinh Chúa Thánh Thần, - Một kinh Tin kính, - Một Kinh ăn năn tội

- Và lời nguyện tắt: “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn con và muôn dân muôn nước”.

 

Khi các con phổ biến một bản kinh này cho một người thì các con được hưởng một ơn tiểu xá, cứ 100 người thì được một ơn đại xá. Và khi các con rời thế gian này, sẽ được các Thiên Thần đưa về Trời, hưởng hạnh phúc muôn đời.

 

Cha ban phép lành và chúc phúc cho những ai phổ biến bản kinh này".

 

(Trích dịch “Di chúc của ÐT C-GP II”, theo bản tiếng Anh của cha Lorenso thuộc Bộ Giáo Lý Ðức tin, Rôma.)

 

 

Không kể bằng chứng đã được trưng dẫn từ tận chính nguồn của Tòa Thánh cho thấy không hề có một thứ di chúc giả tạo này, mà ngay những chi tiết trong thứ di chúc tuyên truyền này cũng cho thấy tự nó là giả tạo rồi, qua ít là 3 chi tiết sau đây:

 

1- Trước hết là không dám trưng dẫn nguồn gốc chính yếu của bản văn được cho là của cha Lorenso, (cũng như một số tài liệu khác được tung ra cứ cho là của vị linh mục này) thuộc Bộ Giáo Lý Đức Tin Rôma, để độc giả thấy được cái thế giá đáng tin của nó.

 

2- Lời nguyện tắt “Giêsu Maria Giuse con mến yêu..." là lời nguyện phổ thông trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam, chứ nguyên gốc của nó không hề có tên Thánh "Giuse" tí nào theo đúng lời Chúa Giêsu dạy cho vị nữ tu thụ khải. Xin xem Lưu ý quan trọng về lời nguyện tắt: "Giêsu Maria... xin cứu các linh hồn".

Trong suốt giáo triều dài 26 năm rưỡi của mình, chưa hề thấy ĐTC GPII nhắc đến, sử dụng hay thúc giục tín hữu đọc lời nguyện này bao giờ.

 

3- ĐTC GPII hay bất cứ ĐTC nào, cho dù trong bất cứ một Thông Điệp nào, một văn kiện có tầm vóc giáo huấn quan trọng nhất của vai trò giáo hoàng, còn chưa hề thúc giục giám mục hay giáo dân phải loan truyền, đằng này chỉ có vài câu kinh nguyện bất thường tự tạo này mà ĐTC GPII lại quan trọng hóa đến độ khuyến khích phổ biến với lời hứa được tiểu xá và đại xá thật là kỳ quái. Ngài chết đi rồi thì ngài còn quyền ban ân xá chăng?

 

4- Theo qui lệ lĩnh ơn đại xá cũng là toàn xá của Tòa Thánh từ trước tới nay thì chẳng bao giờ có vấn đề đi tuyên truyền cho 100 người vài câu kinh nguyện bất bình thường này mà lại được ơn đại xá hay toàn xá như vậy. Đúng là quái gở.

 

5- Chưa hết, chỉ cần phổ biến vài câu kinh một cách dị thường này mà được ĐTC GPII bảo đảm cho phần rỗi đời đời như thể ngài là chính Thiên Chúa vậy thì thật là hết chỗ nói - có tin được không? - Đúng là ma quái.