Đức Thánh Cha Phanxicô





Thứ Năm 10/9/2015

 

Dưới đây là bài giảng cho Thứ Năm ngày 10/9/2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô ở Nguyện Đường Nhà Trọ Thánh Matta, căn cứ vào phụng vụ lời Chúa theo ngày trong tuần hôm đó liên quan đến lời kêu gọi của Chúa Kitô "hãy thương xót như Cha xót thương" (Luca 6:27-38). Sau đây là nguyên văn một số lời giảng tiêu biểu của Đức Thánh Cha trong thánh lễ hôm đó: 

"Ngay cả đến hôm nay, hằng ngày trên báo chí, chúng ta vẫn thường thấy xẩy ra những cuộc chiến tranh, những hủy diệt, ghen ghét, hận thù..."

"Cũng có nhiều con người nam nữ chịu khó làm việc - thật là cật lực - để sản xuất ra các thứ khí giới sát hại, những thú vũ khí sau đó được tắm máu của rất nhiều người vô tội, rất nhiều người vô tội".

"Có những cuộc chiến tranh (được gây ra)! Có những cuôc chiến như thế và cũng có sự gian ác nhúng tay vào việc dọn đường cho chiến tranh, vào việc chế tạo vũ khí chống lại kẻ khác để sát hại! Bình an là những gì cứu chúng ta, bình an làm cho anh chị em sống, làm cho anh chị em tăng trưởng: chiến tranh là những gì hủy hoại anh chị em, nó kéo anh chị em xuống"...

"Nếu anh chị em không thể tha thứ, anh chị em không phải là Kitô hữu. Anh chị em có thể là một người nam tốt, một người nữ tốt... nhưng anh chị em không làm theo những gì Chúa đã làm". 

"Còn gì nữa, nếu anh chị em không thể thứ tha, anh chị em không thể có được bình an của Chúa. Ngày nào chúng ta cũng nguyện 'Kinh Lạy Cha': Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ có nợ chúng con. Đó là một điều kiện. Chúng ta đang cố gắng 'thuyết phục' Thiên Chúa rằng chúng ta là con người tốt lành, chúng ta tốt lành ở chỗ thứ tha, mà ngược lại, chỉ là nói xuông, có đúng không?..."

"Nếu anh em là linh mục mà anh em không thể tỏ ra thương xót thì hãy xin vị giám mục của anh em trao cho anh em một công việc làm ở văn phòng thì hơn và xin đừng vào tòa giải tội!"

"Vị linh mục không biết thương xót gây ra nhiều tai hại trong tòa giải tội! Ngài đánh đập dân chúng. 'Không phải đâu Cha, con thương xót nhưng con hơi bị căng thẳng...?' Đúng thế... Vậy trước khi giải tội, anh em hãy đến gặp bác sĩ để xin mấy viên thuốc giảm căng thẳng đi! Hãy tỏ ra thương xót! Và cũng tỏ ra thương xót ở giữa chúng ta với nhau nữa. 'Thế nhưng người này đã làm thế... Tôi đã làm gì?' 'Người ấy tội lỗi hơn tôi!' Ai trong chúng ta dám nói như thế, dám nói rằng người khác tội lỗi hơn mình chứ? Không ai trong chúng ta có thể nói như vậy! Chỉ có một mình Chúa biết điều ấy mà thôi".  

http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-morning-homily-if-you-can-t-forgive-you-are-not-a-christian

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)


Thứ Hai 23/3/2015


Sau đây là mấy ý tưởng chính yếu của ĐTC Phanxicô trong bài giảng lễ Thứ Hai 23/3/2015 ở Nhà Trọ Thánh Matta liên quan đến phụng vụ lời Chúa về Bà Suzanna bị 2 lão già quan phán dụ dẫm phạm tội ngoại tình trong bài đọc 1 (Đaniên 13:41c-62) và người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình đáng bị ném đá chết theo luật trong bài Phúc Âm (Gioan 8:1-11).
- "Cái băng hoại không để cho họ hiểu được tình thương là gì, hiểu được người ta cần phải nhân hậu. Thánh Kinh nói với chúng ta rằng công lý cần phải bao gồm tình thương. Ba người phụ nữ: thánh nhân (Bà Suzanna trong bài đọc 1), tội nhân (người phụ nữ ngoại tình trong Phúc Âm) và thiếu thốn (bà góa bị oan), hình ảnh bóng bẩy tiêu biểu cho Giáo Hội, phải chịu khổ gây ra bởi thiếu tình thương. Dân Chúa ngày nay có thể cảm thấy mình ra trước 'các vị thẩm phán' thiếu tình thương, cả nơi môi trường dân sự lẫn hội thánh. Ở đâu không có tình thương cũng không có công lý. Khi dân Chúa tiến đến xin ơn tha thứ thì thường bị lên án bởi một trong những vị thẩm phán này... thành phần trừng phạt các tội nhân thống hối vì chính những tội sâu xa kín đáo nơi họ. Đìều ấy gọi là thiếu tình thương. Tôi thích nói đến một trong những đoạn tuyệt vời nhất trong Phúc Âm. Câu này không ngừng đánh động tôi, đó là: 'Không ai kết tội chị ư? 'Dạ thưa ngài không'. 'Tôi cũng không kết tội chị (có thể câu này đã được ngài áp dụng khi được hỏi về thái độ của ngài đối với thành phần đồng tính, một câu ngài nói hoàn toàn phản ảnh câu này của Chúa Giêsu - biệt chú của người dịch): một trong những đoạn tuyệt vời nhất vì nó đầy những tình thương nhân ái".