GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Đức Thánh Cha Phanxicô

Cảm Nguyện kết thúc Đường Thánh Gia Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 3/4/2015

 

Ôi Chúa Kitô tử giá và vinh thắng, Đường Thánh Giá của Chúa gồm tóm cuộc đời của Chúa, là biểu hiện cho việc Chúa tuân phục ý muốn của Cha và là việc hiện thực hóa tình yêu vô cùng của Chúa đối với tội nhân chúng con. Đó là chứng cớ cho sứ vụ của Chúa. Đó là tầm vóc viên trọn của mạc khải và lịch sử cứu độ. Sức nặng của Thánh Giá Chúa là những gì giải thoát chúng con khỏi tất cả mọi gánh nặng. 

Nơi việc Chúa tuân phục ý muốn của Chúa Cha, chúng con nhận thức được cái nổi loạn và bất tuân phục của chúng con. 

Nơi Chúa là Đấng bị bán đi, bị phản bội, bị đóng đinh bởi dân riêng của Chúa cũng như bởi những ai thân thương với Chúa, chúng con thấy được những phản bội của bản thân mình cùng với lòng bất trung thường tình của chúng con. 

Nơi sự vô tội của Chúa là Con Chiên Tinh Tuyền, chúng con thấy được lầm lỗi của chúng con. 

Nơi dung nhan của Chúa bị tạt vả, bị nhổ vào và bị biến dạng, chúng con thấy được cái hung ác của tội lỗi chúng con. 

Nơi cái dã man tàn độc của việc Chúa chịu khổ nạn, chúng con thấy được cái dã man tàn độc của tâm can chúng con và các hành động của chúng con. 

Nơi cảm giác bị bỏ rơi của Chúa, chúng con thấy được những người bị bỏ rơi bởi gia đình của họ, bởi xã hội, bởi sự quan tâm và bởi tình liên đới. 

Nơi thân xác của Chúa, được hy hiến, bị nát tan, chúng con thấy thân thể của anh chị em chúng con đã bị bỏ rơi trên hè phố, bị biến dạng bởi việc chúng con bỏ bê và tỏ ra lạnh nhạt. 

Nơi cái khát của Chúa, chúng con thấy được cái khát của Cha nhân hậu là Đấng muốn ôm ấp, thứ tha và cứu độ toàn thể nhân loại. 

Nơi Chúa là Tình Yêu Thần Linh, chúng con thấy được, ngay cả hôm nay đây, ngay trước con mắt của chúng con, và thường bằng thái độ im lặng và đồng lõa, những người anh chị em bị bách hại của chúng con, những người anh chị em bị chặt đầu, bị đóng đanh vì niềm tin của họ vào Chúa.

 

Lạy Chúa, xin hãy in vào tấm lòng của chúng con những cảm thức đức tin, đức cậy và đức mến, về nỗi buồn thương cho tội lỗi của chúng con, và làm cho chúng con biết thống hối tội lỗi của chúng con là những gì đã đóng đanh Chúa. 

Xin hãy làm cho chúng con biết biến đổi việc chúng con hoán cải bằng lời nói thành một cuộc hoán cải bằng đời sống và việc làm. 

Xin hãy giúp chúng con bảo trì trong chúng con một ký ức sống động về dung nhan bị biến dạng của Chúa, nhờ đó chúng con không bao giờ quên được cái giá kinh hoàng Chúa đã phải trả để giải thoát chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Tử Giá, xin củng cố đức tin nơi chúng con để nó không chiều theo các chước cám dỗ; xin hãy làm bừng lên trong chúng con niềm hy vọng không bị lỡ bước sa chân theo các chước cám dỗ của thế gian này. 

Xin gìn giữ nơi chúng con đức ái không bị lừa đảo bởi cái băng hoại của thế tục.

Xin dạy chúng con biết thập giá là con đường dẫn đến phục sinh.

Xin dạy chúng con biết Thứ Sáu Tuần Thánh là con đường dẫn đến Lễ Phục Sinh sáng láng.

Xin dạy chúng con biết Thiên Chúa không bao giờ quên bất cứ đứa con nào của Ngài, và không bao giờ mệt mỏi thứ tha cho chúng con và ôm ấp chúng con trong tình thương vô cùng của Ngài.

Nhưng cũng dạy chúng con đừng bao giờ thôi xin Ngài tha thứ và tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa Cha. 

 

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa chúng con!

Lạy Thân Thể Chúa Kitô, xin cứu độ chúng con!

Lạy Máu Chúa Kitô, xin làm say đắm chúng con!

Lạy Nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rửa chúng con!

Lạy Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, xin an ủi chúng con!

Ôi Chúa Giêsu Nhân Lành, xin nghe lời chúng con!

Xin giấu chúng con trong các thương tích của Chúa!

Xin đừng để chúng con lìa xa Chúa!

Xin che chở chúng con khỏi sự dữ!

Xin gọi chúng con trong giờ lâm tử!

Và xin truyền cho chúng con đến cùng Chúa,

Nhờ đó chúng con được cùng với các Thánh chúc tụng Chúa muôn muôn ngàn đời. Amen.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-meditation-after-via-crucis-procession