GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Chúng ta hãy xin Chúa nhận chúng ta vào học đường của bà góa nghèo này, một con người được Chúa Giêsu đặt vào vị trí giảng dạy và cho thấy bà như là một bậc thày dạy Phúc Âm sống, cho dù các môn đệ có cảm thấy ngượng ngùng bối rối."

"việc trộm cắp những văn liệu này là một tội ác"

 

Đức Thánh Cha Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXII Thường Niên 8/11/2015

 

Xin chào anh chị em thân mến ... trong một ngày Chúa Nhật nắng ấm đẹp trời!

Đoạn Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay gồm có 2 phần: một phần cho thấy dấu hiệu thế nào là không phải thành phần theo Chúa Kitô; còn phần kia nêu lên một mẫu gương lý tưởng cho Kitô hữu. Trước hết chúng ta hãy bắt đầu với những gì không được làm. Ở phần đầu này, Chúa Giêsu chỉ trích thành phần luật sĩ, những bậc thày dạy luật, về ba cái hư hỏng nơi lối sống của họ: kiêu hãnh, tham lam và giả hình. Họ thích "được chào hỏi ở ngoài phố xá, chiếm chỗ nhất trong các hội đường và những chỗ danh dự ở các bữa tiệc tùng" (Marco 12:38-39). Thế nhưng, nấp dưới những dáng vẻ bề thế ấy, họ lại đang che đậy những gì là sai trái và bất chính.

Trong khi tỏ ra bệ
 vệ trước công chúng họ lại sử dụng quyền bính của mình - như Chúa Giêsu nói - để "nuốt gia tài của các bà góa" (câu 40), thành phần, cùng với các cô nhi và khách kiều cư xa lạ, được coi là những người dễ bị tổn thương nhất và ít được bảo vệ chở che nhất. Sau hết, Chúa Giêsu nói rằng những người luật sĩ "cầu kinh lâu giờ cho người ta chú ý" (câu 40). Những thái độ này đang có nguy cơ tái diễn ngay trong thời của chúng ta đây. Chẳng hạn, việc cầu nguyện không đi đôi với công lý, ở chỗ chúng ta không thể thờ phượng Thiên Chúa mà lại gây hại cho người nghèo. Hay cho rằng mình kính mến Thiên Chúa mà lại dâng lên Thiên Chúa cái vênh vang của mình, cho lợi ích riêng tư của mình. 


Phần thứ hai của bài Phúc Âm tiếp tục chiều hướng ấy. Một cảnh tượng đang diễn ra trong đền thờ Giêrusalem, thực sự là đang diễn ra ở nơi dân chúng bỏ tiền dâng cúng. Có những người giầu bỏ nhiều tiền, cũng có một người phụ nữ nghèo - một bà góa - chỉ đóng góp có hai trinh, tức hai cắc nhỏ. Chúa Giêsu đã theo dõi sát người đàn bà này và giúp cho các môn đệ của Người lưu ý đến cảnh tượng hoàn toàn trái nghịch nhau như thế. 


Trong khi người giầu đã cống hiến có vẻ nhiều những gì đối với họ lại là dư thừa, thì người đàn bà góa bụa ấy đã cống hiến - như Chúa Giêsu nói - "tất cả những gì bà có để sống" (câu 44) một cách tự ý và khiêm hạ; vì thế mà - Chúa Giêsu nói - bà đã cống hiến nhiều nhất trong tất cả mọi người. 
Vì hoàn cảnh cùng cực nghèo khổ của mình, bà có thể chỉ cần dâng cúng 1 cắc cho đền thờ, còn giữ lại cắc kia cho bản thân. Thế nhưng bà lại không muốn dâng lên Thiên Chúa nửa vời; bà đã lột bỏ tất cả mọi sự nơi bản thân bà. Trong cảnh nghèo khổ của mình, bà đã hiểu rằng một khi có Thiên Chúa là bà có tất cả mọi sự; bà cảm thấy hoàn toàn được Ngài yêu thương, nên bà cũng trọn vẹn kính mến lại Ngài. Người đàn bà già cả này đã cống hiến cho chúng ta một tấm gương đẹp đẽ biết bao!


Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng 
vấn đề đo lường cân lượng không phải là số lượng mà là những gì trọn vẹn. Có sự khác nhau ở đây. Vấn đề không phải là túi tiền mà là con tim. Có những chứng bệnh tâm can hạ thấp tâm can xuống mức độ tính toán. Việc kính mến Thiên Chúa "hết lòng" có nghĩa là tin tưởng nơi Ngài, tin tưởng vào sự quan phòg của Ngài, và phụng sự Ngài nơi những người anh chị em nghèo khổ nhất mà không mong hoàn trả bất cứ một sự gì. Trước những nhu cầu của người khác, chúng ta được kêu gọi để tước bỏ bản thân những điều thiết yếu chứ không phải những gì thặng dư; chúng ta được kêu gọi để cống hiến thời giờ cần thiết của chúng ta chứ không phải những giờ rảnh rỗi;chúng ta được kêu gọi cống hiến tức thời một cách vô điều kiện một số tài năng của chúng ta, chứ không phải sau khi sử dụng nó cho mục đích riêng của mình hay của phe nhóm chúng ta. 


Chúng ta hãy xin Chúa nhận chúng ta vào học đường của bà góa nghèo này, một con người được Chúa Giêsu đặt vào vị trí giảng dạy và cho thấy bà như là một bậc thày dạy Phúc Âm sống, cho dù các môn đệ có cảm thấy ngượng ngùng bối rối. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria là người nữ nghèo hèn đã dấng hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa vì chúng ta, chúng ta hãy xin ơn có được một con tim nghèo khó nhưng lại giầu một tấm lòng quảng đại sống tự do hạnh phúc. 

 

[Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô nói về vụ liên quan đến tài liệu mật hàm của Tòa Thánh vừa xẩy ra như sau:]

 

Anh chị em thân mến,

Tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em đã buồn bực trước các tin tức loan tải trong mấy ngày gần đây liên quan đến 
các tài liệu mật của Tòa Thánh đã bị lấy mang ra phổ biến. Đó là lý do tôi muốn nói cùng anh chị em là, trước hết, việc trộm cắp những văn liệu này là một tội ác. Nó là một hành động tồi tệ chẳng có lợi ích gì. Tôi đã đích thân yêu cầu thực hiện một cuộc nghiên cứu, và cả tôi cũng như các vị cố vấn của tôi đều đã quen thuộc với những văn liệu ấy, để rồi việc diễn tiến đã xẩy ra, bắt đầu mang lại kết quả mà một số thành quả đã hiện tỏ.

Bởi thế, 
tôi muốn bảo đảm với anh chị em là biến cố đáng buồn này chắc chắc sẽ không cản trở dự án canh tân của tôi đang được chúng tôi thi hành cùng với các vị cố vấn của tôi cũng như với sự hỗ trợ của tất cả anh chị em. Phải, nhờ sự hỗ trợ của toàn thể Giáo Hội, vì Giáo Hội canh tân mình bằng việc nguyện cầu và đời sống thánh đức hằng ngày nơi mỗi một con người đã lãnh nhận phép rửa.

 

 

http://www.zenit.org/en/articles/angelus-address-on-the-poor-widow-s-offering

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)