TĐCTT - Cử Hành LTXC 3 Giờ Chiều


3 giờ chiều thật sự là giờ phút hội ngộ linh thiêng nhất trong ngày và hằng ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta cho thế giới hiện nay. Giờ này chẳng những để cùng nhau cầu nguyện cho chung thế giới cũng như cho các ý nguyện đặc biệt riêng cá nhân, mà còn để học hỏi thêm Lời Chúa và chia sẻ tâm tình trong nhóm cùng tin tức Giáo Hội hiện thế nữa. Hằng ngày anh chị em TĐCTT chúng ta rủ nhau nhập cuộc LTXC một cách hết sức vui tươi hớn hở chờ đợi nhau và chào đón nhau chẳng khác gì như anh chị em trong cùng một gia đình vậy. Thật là tuyệt vời!! Tạ ơn LTXC.

- “Vào lúc 3 giờ chiều, hãy thiết tha van xin tình thương của Cha, đặc biệt là cho các tội nhân; con chỉ cần một chốc lát chìm ngập trong cuộc Khổ Nạn của Cha, nhất là  trong cảnh bị bỏ rơi của Cha vào lúc thương khó. Đây là giờ của tình thương vĩ đại cho cả thế gian. Cha sẽ cho con nhập cuộc sầu đau đến chết được của Cha. Trong giờ này, linh hồn nào vì cuộc Khổ Nạn của Cha mà cầu xin cùng Cha, Cha sẽ không từ chối họ một điều gì...” (Nhật Ký số 1320) 

-  "Ôi, Cha sẽ ban các ơn cao trọng biết bao cho những linh hồn lần chuỗi kinh này; tận đáy tình thương nhân ái của Cha sẽ được khuấy động lên vì những linh hồn lần chuỗi kinh này. Hãy viết ra những lời này, hỡi con gái của Cha. Hãy nói với thế giới về tình thương của Cha; tất cả loài người hãy nhận biết tình thương vô hạn của Cha. Đó là dấu hiệu cho  thời gian cuối cùng; sau đó sẽ là ngày công thẳng". (Nhật Ký số 848)

Trong Năm Thánh Thương Xót, được bắt đầu từ Ngày Khai Mạc 8/12/2015, Lễ Mẹ Vô Nhiễm, để việc cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều của Nhóm TĐCTT, một biến cố được bắt đầu thực hiện từ ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa Đầu Năm Dương Lịch 1/1/2015, Năm Đời Thánh Hiến, Nhóm TĐCTT chúng ta, như em đã đềp cập đến trong Ngày TĐCTT chúng ta cùng nhau long trọng sửa soạn Khai Mạc Năm Thánh hôm Thứ Bảy Đầu Tháng, 5/12/2015, sẽ thêm 3 mục đặc biệt: ý nguyện trước mỗi chục kinh, Kinh Kính Mẹ Maria và Kinh cầu cho Đức Thánh Cha (chúng ta vẫn cầu cho ngài hằng ngày nhưng thay bằng hẳn 1 kinh nguyện đàng hoàng)

 

1- Các ý nguyện trước mỗi chục Kinh Chuỗi Thương Xót, mỗi ngày đều khác nhau

- Chúa Nhật: Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Thiên Chúa là Tình Yêu

- Thứ Hai: Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Những Con Chiên Lạc

- Thứ Ba: Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Chúa Thánh Linh 

- Thứ Tư: Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Cho Tình Yêu Lên Ngôi

- Thứ Năm: Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Tông Đồ Chúa Tình Thương

- Thứ Sáu: Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Thánh Tâm Chúa

- Thứ Bảy: Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Mẹ Đồng Công

(xin xem bộ ý nguyện dưới cuối)

2- Các kinh nguyện cho từng ngày Kính Mẹ Maria sửa soạn cho Năm Thánh Mẫu Fatima 2017.

- Chúa Nhật: Kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria

- Thứ Hai: Kính Trái Tim Đau Khổ Mẹ Maria

- Thứ Ba: Kính Trái Tim Khiêm Nhượng Mẹ Maria 

- Thứ Tư: Kính Trái Tim Thương Xót Mẹ Maria

- Thứ Năm: Kính Trái Tim Tuân Phục Mẹ Maria

- Thứ Sáu: Kính Trái Tim Trung Thành Mẹ Maria

- Thứ Bảy: Kính Trái Tim Cung Thánh Mẹ Maria

(xin xem bản kinh nguyện dưới cuối)

3- Điều hợp hằng ngày (updated ngày 23/6/2020)

 

Phụ Trách viên (MC) - Tên gọi:

- Chị Lưu Ngọc Trinh: Chúa Nhật

- Chị Trần Tuyết Hồng: Thứ Hai

- Chị Hoàng Nhàn Nancy: Thứ Ba

- Chị Nguyễn Thị Phượng: Thứ Tư

- Anh Nguyễn Chí Long: Thứ Năm

- Chị Văn Thị Nguyệt: Thứ Sáu

- Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ: Thứ Bảy

               

Phụ Trách Viên (MC) -  đặc vụ: 

. Xướng Kinh Chúa Thánh Thần

. Đọc Bài Phúc Âm theo ngày (có thể mời thay những ai chưa có phần)

. Chia sẻ bài Phúc Âm theo ngày

. Đọc ý nguyện trước mỗi chục Kinh Thương Xót theo ngày của mình (xin xem b ý nguyện ở dưới cuối)

. Kinh Trông Cậy 

 

 

Cử hành: Nội dung các mục:

- Kinh Chúa Thánh Thần: MC

- Phúc Âm theo ngày: MC

- Hát Ngợi Ca LTXC: Thúy Nga (hay bài hợp với Phúc Âm)

- Kinh Lạy Cha và Kính Mừng: Chị Nguyễn Thu Hải (Maryland)

- Kinh Tin Kính: Chị Phùng Thúy Phượng

- Đọc các ý chỉ trước từng chục kinh: MC

- Chục 1: Chị Phạm Ngọc Anh - phụ họa: Chị Nguyễn Thị Hoa (vợ Anh Chí Long)

- Chục 2: Chị Trần Tuyết Hồng - phụ họa: Anh Trần Đạt (San Jose)

- Chục 3: Chị Hoàng Nancy - phụ họa: Chị Bùi Mộng Điệp

- Chục 4: Chị Nguyễn Phượng - phụ họa: Chị Phan Thị Hòa (San Jose)

- Chục 5 và 3 câu kết: Chị Tuyết ngoài nhóm - phụ họa: Chị Nguyễn Thanh Mai (San Jose)

- Lời nguyện giờ kinh phụng vụ chiều của Giáo Hội và dâng các lời nguyện phụ thêm: em tĩnh

- Kinh Cầu cho Đức Thánh Cha (xin xem bản kinh dưới cuối): Chị Văn Thị Nguyệt

- Kinh cầu cùng Tổng Thần Micae cho Giáo Hội (xin xem bản kinh ở dưới cuối) / Hay Kinh Năm Laudato Si' (5/2020 - 5/2021): Chị Bùi Mộng Điệp

- Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria (xin xem bộ kinh dưới cuối): Chị Lưu Ngọc Trinh

- Kinh cầu cùng Mẹ Maria trong Mùa Đại Dịch Covid-19 (xin xem bản kinh ở dưới cuối): Chị Trần Vũ Kim Liên (từ Thứ Sáu 27/3/2020)

- Ca Vịnh Ngợi Khen LTXC: Chị Hoàng Nha New York

- Kinh Trông Cậy: MC

 

4- Kính mời  

Vậy, một lần nữa, em xin tha thiết tiếp tục kính mời Quí TĐCTT, nếu được, ít là vào cuối tuần, cùng nhau liên kết hiệp thông cầu nguyện cho một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và càng tiến gần đến hố "văn hóa tận số - terminal culture" tự diệt như lịch sử cho thấy hiện nay. Đó là lý do trong Chuỗi Thương Xót, Chúa Giêsu mới dạy chúng ta nguyện cầu: "xin thương xót chúng con và toàn thế giới" - một thế giới đang "cần đến LTXC hơn" bao giờ hết!

Nếu mun tham gia, xin bấm số điện thoại: (712) 451-0011 (từ 10/2016 - số cũ 605-562-0020) sau đó bấm mật mã nhập cuộc - access code 753941# (số cũ từ 10/2016: 596-467-314#). Xin hết lòng cám ơn Quí TĐCTT rất thân yêu của em. 


em tĩnh

 

 

KINH CẦU CHO ĐỨC THÁNH CHA

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Vua Giáo Hội, là Chúa Chiên nhất cả! Chúa đã đặt Đức Thánh Cha để tiếp tục việc cứu thế, để cầm quyền cai trị Giáo Hội, để chăn giữ đoàn chiên Chúa; con nài xin Chúa làm cho Đức Thánh Cha chúng con được nên thánh, để Người lấy gương lời nói việc làm, mà sinh ích cứu rỗi đoàn chiên Chúa đã trao phó cho Người.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng cai trị gìn giữ bênh vực Giáo Hội bề trong! Con nài xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha chúng con được đầy đủ sự khôn ngoan sáng suốt, để cai trị Giáo Hội bề ngoài; xin Chúa ban sự mạnh bạo can đảm, để Người được sức mạnh, mà bênh vực giữ gìn sự chân thật, và quyền lợi của Giáo Hội, để sinh ích cứu rỗi đoàn chiên Chúa đã phó thác cho Người.

Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ Giáo Hội, là Mẹ Chúa Giêsu! Con nài xin Mẹ lấy quyền phép cao cả Mẹ đã cài đạp hỏa ngục, mà bênh vực Đức Thánh Cha. Xin Mẹ lấy lòng thương xót Giáo Hội, mà giúp đỡ an ủi Đức Thánh Cha đang cai trị Giáo Hội. Xin Mẹ coi sóc gìn giữ và âu yếm, yêu dấu Đức Chúa Giêsu đang sống động trong Đức Thánh Cha chúng con, để Giáo Hội được vinh hiển, và sinh ích cứu rỗi đoàn chiên giáo hữu khắp hoàn cầu.

Lạy Thánh Giuse là Thủ lãnh cai quản Thánh Gia, Đấng Bảo hộ Hội Thánh! Con nài xin Thánh Cả dìu dắt, phù hộ cách riêng vị Thủ lãnh Giáo Hội là Đức Giáo Hoàng, Cha yêu dấu của chúng con.

Vì công nghiệp Chúa đã chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh cầu cùng Tổng Lãnh Thần Micae cho Giáo Hội

(tạm ngưng cho đến sau Năm Laudato Si' 24/5/2020 - 23/5/2021)

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, /

xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong lúc chiến trường/,

cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy /

và chống trả các chước sâu độc ma qủy/. 

Chúng con sấp mình xuống /

xin Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy./ 

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae /

là tướng quân cai quản cơ binh trên trời,/

kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ /

hòng làm hư loài người chúng con, /

xin người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời.  / Amen.

 

 

KINH NĂM CHÚC TỤNG CHÚA LAUDATO SI' CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG 24/52020 - 23/5/2021

Lạy Thiên Chúa ưu ái,

Đấng Tạo Dựng nên trời đất cùng mọi sự trong đó.

Xin hãy mở trí khôn của chúng con và chạm đến cõi lòng của chúng con,

để chúng con có thể nên phần tử của thiên nhiên tạo vật, một tặng ân Chúa ban.

 

Xin hiện diện với những ai thiếu thốn trong những lúc khó khăn này,

nhất là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.

Xin giúp cho chúng con biết tỏ ta tình đoàn kết sáng tạo,

trong việc giải quyết những hậu quả của nạn dịch bệnh toàn cầu này.

Xin làm cho chúng con trở nên can trường

trong việc gắn bó với những đổi thay nhắm đến việc tìm kiếm công ích.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, chớ gì chúng con biết cảm thấy rằng

tất cả chúng con đều liên hệ với nhau và liên thuộc vào nhau.

 

Xin hãy giúp cho chúng con biết lắng nghe và đáp ứng

với tiếng kêu của trái đất này, cũng như tiếng kêu của người nghèo.

Những nỗi khổ đau hiện nay chỉ có thể trở thành những đớn đau chuyển bụng

để hạ sinh một thế giới huynh đệ hơn và khả trợ hơn.

 

Dưới ánh mắt ưu ái của Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu,

và nhờ Chúa Kitô, chúng con nguyện cầu xin cùng Chúa.

Amen.

 

(ĐTC Phanxicô Lễ Thăng Thiên 24/5/2020)

 

 

 

 

TUẦN BẢY NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG NGÀY

(Bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria và Kinh Cầu cho Đức Thánh Cha trên đây của Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC, cho Dòng Đồng Công đọc hằng ngày)

 

NGÀY THỨ NHẤT

Kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ

Xin ơn gớm ghét tội lỗi

 

Lạy Trái Tim Vẹn tuyền thanh sạch Mẹ Maria!

Nhờ ơn Chúa, từ thuở đầu thai, Mẹ đã hoàn toàn thắng trận, Mẹ đã cài đạp hỏa ngục - vì Trái Tim Mẹ hằng vẹn tuyền thanh sạch, chẳng hề vương chút bợn nhơ, gớm ghét tội lỗi - tích chứa đầy mọi nhân đức anh hùng quảng đại, vượt trên mọi bậc thần thánh.

Xin vì lời Mẹ đã phán hứa: "Ta làm được mọi sự nơi Đức Chúa Con", này con đây đã thuộc trọn về Mẹ, đến nài xin Mẹ ban cho con một trái tim gớm ghét tội lỗi, ghét mọi tình yêu không hợp cùng Mẹ, biết xa lánh mọi vật nên dịp cho con xúc phạm đến Mẹ, để con hằng làm con rất yêu dấu Mẹ, cao rao quyền cả phép tắc và sự trọn lành Mẹ đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Xin hãy làm chủ trí ý và tâm tình con cho trọn. (3 lần)

 

*

*      *

NGÀY THỨ HAI

Kính Trái Tim cực đau khổ Mẹ

Xin ơn biết hy sinh hãm mình.

 

Lạy Trái Tim rất đau khổ thống thiết Mẹ Maria.

Chúa đã đặt Mẹ làm Đấng Đồng Công Cứu Chuộc loài người, làm Mẹ sinh ra các giáo hữu, nên Chúa đã ban cho Mẹ một Trái Tim đầy đau khổ, như bể rộng mông mênh, tích chứa mọi nỗi đắng cay chua xót, Trái Tim Mẹ đã bị gươm sắc thâu qua khi Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu tử hình trên Thánh Giá, Trái Tim Mẹ đã phải chịu đâm xé giày vò, vì tội lỗi loài người hằng xúc phạm đến Chúa.

Ôi! Sự đau đớn khốn cực của Trái Tim Mẹ rất cả thể  lớn lao, cả thể  hơn mọi sự đau đớn các Thánh đã chịu xưa, lớn lao hơn mọi khốn cực của loài người, Con đến nài xin Mẹ - vì sự đau đớn của Trái Tim Mẹ, vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con một trái tim ham ước đau khổ, ưa thích hy sinh hãm mình trong mọi trường hợp, để an ủi Mẹ, để nên con cái mến thương Trái Tim Mẹ. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)

 

*

*      *

 

NGÀY THỨ BA

Kính Trái Tim rất mực khiêm nhượng Mẹ

Xin ơn biết mình.

 

Lạy Trái Tim rất mực khiêm nhượng Mẹ Maria!

Trái Tim Mẹ đã thắng hỏa ngục, cai trị ma quỉ, Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Mẹ Thiên Chúa, là tòa Chúa Ba Ngôi ngự trị, thay thế cho mọi bậc thần thánh, thay thế  cho loài người cách riêng.

Ôi! Trái Tim quyền phép cao cả, Trái Tim trọn lành tốt đẹp, đã hạ mình xuống thẳm sâu dưới hết mọi người, Mẹ đã sống một cuộc đời rất khốn khó bần cùng, rất kín đáo ẩn dật - đã xưng mình là tôi tá hèn hạ Chúa Cao Cả, vì Trái Tim Mẹ đã hạ mình xuống quá, nên đã làm cho Chúa Cả yêu dấu Mẹ hơn hết mọi tạo vật.

Ôi! Lạy Mẹ yêu mến, xin vì Trái Tim rất khiêm nhượng Mẹ, vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con được nhìn biết sự thật, biết mình con khốn nạn hèn hạ tội lỗi, vui chịu giày đạp khinh dể, để nên giống Trái Tim Mẹ một ngày một hơn. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)

 

 

NGÀY THỨ BỐN

Kính Trái Tim hay thương xót Mẹ

Xin ơn Bác Ái.

 

Lạy Trái Tim đầy tình thương xót Mẹ Maria!

Chúa đã đặt Mẹ làm Đấng ban phát mọi ơn cho thế gian, đại diện lòng thương xót vô hạn lượng của Chúa, nên Chúa đã ban cho Mẹ một Trái Tim đầy từ bi bác ái, xứng một Từ Mẫu cả loài người, Mẹ đã soi động, hoặc chính Mẹ đã sáng lập các dòng từ thiện, các hội bác ái trong Giáo Hội, Mẹ hằng tiếp đón mọi nỗi khốn khó âu lo, Mẹ hằng săn sóc cứu vớt mọi cơn phong ba bão táp của Giáo Hội, Trái Tim Mẹ là nơi ẩn náu các tội nhân, là thuốc giải phiền cho kẻ lo âu khốn cực.

Ôi! Lạy Mẹ từ bi bác ái của nhân loại, cúi xin vì lòng thương xót Mẹ, vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con một tấm lòng thiết tha yêu mến nhau, yêu mến anh chị em con trong Trái Tim Mẹ, quên mọi tư lợi, mau mắn sẵn sàng hy sinh để cứu vớt mọi nỗi đau khổ của anh chị em đồng bào, để con nên giống lòng thương yêu quảng đại Mẹ một ngày một hơn. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)

 

*

*      *

 

NGÀY THỨ NĂM

Kính Trái Tim Mẹ hằng vâng Ý Chúa

Xin ơn kết hợp chặt chẽ với Trái Tim Mẹ.

 

Lạy Trái Tim Mẹ Maria hằng kết hợp chặt chẽ với Thánh Ý Chúa không hề ngơi!

Chúa đã đặt Mẹ làm trung gian cho nhân loại, làm giềng mối liên lạc giữa các linh hồn Chúa kén chọn, nên Trái Tim Mẹ đã nên trung tâm yếu điểm của hết mọi linh hồn muốn đến cùng Chúa, Trái Tim Mẹ đã nên nguồn mạch thông ơn kết hợp mật thiết cho các linh hồn.

Ôi! Trái Tim Mẹ đã thu phục biết bao người xa Chúa, nay đã vào lò lửa yêu mến Thánh Tâm Chúa, Trái Tim Mẹ đã làm cho biết bao tâm hồn ơ hờ lãnh đạm, nay lại được thiết tha yêu mến Chúa Giêsu, biết bao vị đại thánh anh hùng đã được hoàn toàn theo ý Chúa, đã kết hợp cùng Chúa chí tình thân ái, là do Trái Tim Mẹ đã hướng dẫn, do lòng Mẹ đã cưu mang sinh dưỡng giữ gìn.

Ôi! Trái Tim Mẹ là chính lòng đã cưu mang sinh dưỡng giữ gìn Chúa Giêsu của hết mọi linh hồn Chúa kén chọn, xin Mẹ vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con hằng được kết hợp với Trái Tim Mẹ trong mọi việc con làm, không giây phút nào ngơi, từ khởi sự cho đến hoàn thành, xin Mẹ dắt dìu chỉ dẫn, để con nên giống Mẹ một ngày một hơn. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)

 

*

*      *

 

NGÀY THỨ SÁU

Kính Trái Tim trung thành Mẹ

Xin ơn bền vững.

 

Lạy Trái Tim trung tín thật thà Mẹ Maria!

Chúa đã đặt Mẹ làm tiêu biểu diễn vẽ hệt hình Chúa Ba Ngôi hơn hết, để loài người nhìn biết sự chân thật, Mẹ là Đàng đưa dẫn các linh hồn đến sự chân chính là Thiên Chúa, nên Chúa đã ban cho Mẹ được thông minh thượng trí, không hề bị thần dối trá lừa đảo, đã ban cho Mẹ lòng sắt đá vững bền cương quyết, không thể  lừa dối tạo vật, tắt một lời là Chúa đã ban cho Mẹ toàn thắng thần dối trá.

Ôi! Trái Tim Mẹ đã trung thành với Chúa Ba Ngôi mọi bề, trung thành trong hết mọi điều khấn hứa, trung thành cùng mọi lề luật, trung thành với hết mọi linh hồn thành thực đến kêu xin Mẹ.

Lạy Trái Tim Mẹ Maria thật thà trung tín, con đây đã thuộc trọn về Mẹ, hồn xác con đã nên của riêng Mẹ, xin vì lời Mẹ đã phán hứa, ban cho con một trái tim có mãnh lực - luôn luôn trung thành với Mẹ, trung thành với lý tưởng, với hết mọi lề luật, trung thành với hết mọi điều khấn hứa, với hết mọi ơn soi sáng của Mẹ, để con cũng nên giống Mẹ một ngày một hơn. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)

 

 

NGÀY THỨ BẢY

Kính Trái Tim Mẹ là Cung Thánh

Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần

Xin ơn thánh hóa các Tông Đồ Việt Nam.

 

Lạy Trái Tim Mẹ Maria là Đền Thờ Sống Chúa Thánh Thần!

Chúa đã kén chọn Mẹ làm guôn mẫu, làm lò hun đúc hình tượng Chúa Giêsu trong các linh hồn, nên Chúa Ngôi Ba là Thánh Thần, chính căn nguyên đào tạo thánh thiện, đã nhận Mẹ là Bạn thật tâm huyết, Bạn thật chí tình thân ái, đã thông trót mình ra cho Mẹ, đã đem chính lò lửa yêu mến của Chúa Ba Ngôi vào thay thế  Trái Tim Mẹ.

Ôi! Sự lạ lùng kết hợp, Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ và Chúa Thánh Thần đã hóa nên một, một căn nguyên đào tạo các giáo hữu, sinh sản các linh hồn thánh thiện.

Ôi! Mẹ yêu mến, con đây đã thuộc trọn về Mẹ, đã đoan hứa trung thành theo ý Mẹ trót đời, đến nài xin Mẹ đoái xem nước Việt Nam yêu quí của con. Mẹ ơi! nước Việt Nam đáng thương xót, con lấy lòng mạnh bạo ngây thơ nài xin Mẹ đoái nhận lời con. Vì Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân hơn mọi bậc thần thánh, trên mọi tạo vật, đã ban cho Mẹ một Trái Tim quyền phép cai trị hỏa ngục, là có ý để Mẹ làm vinh danh Chúa, để Mẹ lôi kéo muôn nghìn linh hồn anh chị em đồng bào chúng con cho khỏi tay quỉ, mà đem về kết hợp cùng Thánh Tâm Chúa, Chúa đã ban cho Mẹ một Trái Tim đầy từ bi bác ái, đã đặt Mẹ lên ngôi cao quí, làm Mẹ Chúa Cứu Thế, làm Bạn Chúa Thánh Thần, là có ý để Mẹ thương những nỗi khốn cực anh chị em đồng bào chúng con đang bị ách nô lệ Satan ràng buộc, đang bị chân độc ác thú dữ vô thần giày xéo.

Ôi Mẹ! Xin Mẹ đoái thương những nỗi đau cực anh chị em đồng bào chúng con còn đang lầm lạc, đang ngồi trong bóng tối tăm sự chết, chưa nhìn biết Chúa, chưa nhìn biết yêu mến Mẹ loài người từ bi bác ái, chưa nếm thử sự êm ái dịu dàng Trái Tim đầy lòng thương xót Mẹ.

Mẹ ơi! anh chị em đồng bào chúng con còn đang bị xâu xé tư bề, trăm nghìn đau khổ, xin Mẹ thương cứu vớt.

Mẹ ơi! Mẹ thương cứu vớt, là Mẹ hãy đào tạo cho nước Việt Nam chúng con, những vị Tông đồ Việt Nam thánh thiện. Xin Mẹ hãy ban cho chúng con những vị Tông đồ hoàn toàn sống theo ý Mẹ, những vị Tông đồ của Trái Tim phép tắc từ bi Mẹ, để đưa anh chị em chúng con về nhận biết quyền phép cao cả và lòng thương xót vô hạn Mẹ, để ngợi khen yêu mến Chúa Ba Ngôi trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đời này và đời sau chẳng cùng. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria...(3 lần)

 

  

Kinh cầu cùng Mẹ Maria trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Ôi Maria, xin Mẹ tiếp tục chiếu tỏa trên cuộc hành trình của chúng con 

như là một dấu hiệu của ơn cứu độ và của niềm hy vọng. 

Chúng con xin ký thác bản thân của chúng con cho Mẹ là Sinh Lực của Bệnh Nhân.

Ở dưới chân Thánh Giá Mẹ đã vững vàng tin tưởng tham phần vào cuộc khổ đau của Chúa Giêsu.

"Mẹ là Sự Cứu Độ của chúng con và toàn thế giới", biết được rằng chúng con đang cần đến những gì.

Chúng con tin rằng, Mẹ sẽ đáp ứng, như Mẹ đã thực hiện ở Cana xứ Galilê, 

để niềm vui và hoan lạc được trở lại sau thời khắc thử thách này.

Lạy Mẹ của Tình Yêu Thần Linh, xin giúp chúng con biết tuân hợp bản thân mình với ý muốn của Chúa Cha, 

và làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng con:

Đó là Người đã nhận lấy cho mình những khổ đau của chúng con, 

cùng gánh vác những nỗi sầu thương của chúng con,

để nhờ Thánh Giá, Người mang lại cho chúng con niềm vui Phục Sinh. Amen.

Ôi Người Mẹ Thánh của Thiên Chúa, chúng con tìm đến ẩn náu dưới sự chở che của Mẹ.

Xin Mẹ đừng chê chối những lời van xin của chúng con - những con người đang bị thử thách -

và xin Mẹ hãy giải cứu chúng con cho khỏi mọi hiểm nguy, Ôi Trinh Nữ hiển vinh và diễm phúc.

 

(ĐTC Phanxicô vào ngày 11/3/2020 đã đến cầu cùng Mẹ Maria ở Đền Thánh Tình Yêu Thần Linh / the Divine Love Sanctuary, bên ngoài Thành Roma)

KINH TRÔNG CẬY

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

CÁC CÂU LẠY

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Thánh Phanxicô Khó Khăn, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô, Thánh Têrêsa Calcutta và Thánh Corona (chỉ khi nào còn covid-19 thôi).
Đáp: Cầu cho chúng con.

BỘ 7 Ý NGUYỆN

Lần Chuỗi Thương Xót

Soạn dọn

cho Nhóm TĐCTT để Cử Hành LTXC hằng ngày hay vào các dịp đặc biệt

từ

Năm Thánh Tình Thương 2016

  Điều trực viên từng ngày trong tuần 

- Chúa Nhật: Chị Lưu Ngọc Trinh

·      Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Thiên Chúa là Tình Yêu

- Thứ Hai: Chị Trần Tuyết Hồng

·      Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Những Con Chiên Lạc

- Thứ Ba: Chị Hoàng Nhàn Nancy

·      Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Chúa Thánh Linh 

- Thứ Tư: Chị Nguyễn Phượng

·      Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Cho T ình Y êu Lên Ngôi

- Thứ Năm: Anh Nguyễn Chí Long

·      Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót TĐCTT

- Thứ Sáu: Chị Văn Thị Nguyệt

·      Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Thánh Tâm Chúa

- Thứ Bảy: Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

·      Ý Nguyện Chuỗi Thương Xót Mẹ Đồng Công

 

 

Chuỗi Kinh Thương Xót Thiên Chúa Là Tình Yêu

(Chúa Nhật)

 (Trước mỗi chục kinh, xin lập lại Chuỗi Kinh Thương Xót Thiên Chúa là Tình Yêu - Ý nguyện chục ....)

 

Ý Nguyện 1.     "Thiên Chúa là tình yêu... Ngài đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:16,19) - Xin Cha đừng bao giờ để đời đời hư đi bất cứ một con người nào đã được Cha yêu thương tạo dựng nên từ hư vô  theo hình ảnh Cha để nhờ đó họ có thể được diễm phúc đời đời hiệp thông thần linh với Cha! 

Ý Nguyện 2.       "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài... Ngài đã sai Con Ngài đến không để luận phạt thế gian mà là để thế gian nhờ Người được cứu độ" (Gioan 3:16-17) - Xin Cha thương đến thế gian đã bị tội lỗi và sự chết đột nhập chỉ vì một người vấp phạm để ở đâu tội lỗi càng tràn lan thì ở đấy ân sủng của Cha càng tràn đầy hơn thế nữa. 

Ý Nguyện 3.     "Thiên Chúa vì chúng ta đã làm cho Người là Đấng không hề biết đến tội lỗi trở thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên chính sự thánh thiện của Thiên Chúa" (2Corinto 5:21) - Xin Cha cho thành phần tạo vật tỗi lỗi chúng con luôn cảm nhận được tình thương vô cùng nhân hậu của Cha nơi tình yêu thương đến cùng của Con Một Cha.  

Ý Nguyện 4.     "Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta ở chỗ trong khi chúng ta còn là những tội nhân thì Chúa Kitô đã chết cho chúng ta" (Roma 5:8) - Xin Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu chiếm đoạt tội nhân chúng con như là một mồi ngon của Lòng Thương Xót Cha để cuộc đời chúng con trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm chiên lạc cho Cha. 

Ý Nguyện 5.     "Thiên Chúa đã hòa hợp mọi sự cho thiện ích của những ai đã được kêu gọi theo ý định của Ngài... Ngài không dung tha cho Con Ngài, một phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32) - Xin Cha là Đấng biết chúng con hơn chúng con biết chúng con và yêu chúng con hơn chúng con yêu bản thân chúng con, luôn thực hiện tất cả những gì thiện hảo nhất Cha muốn nơi chúng con và cho chúng con. 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho TĐCTT Tĩnh Tâm 24-25/9/2015 Philadelphia PA)

 

Chuỗi Kinh Thương Xót Những Con Chiên Lạc

(Thứ Hai)

(Trước mỗi chục kinh, xin lập lại Chuỗi Kinh Thương Xót Những Con Chiên Lạc - Ý nguyện chục ....)

 

Ý Nguyện 1: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" -  Một thế giới đầy tranh giành và hỗn loạn: trong khi ở các nước sống dưới chế độ chuyên chế độc tài, quyền hành được sử dụng để đàn áp dân chúng, và dân chúng vùng lên đòi lật đổ quyền hành, thì ở trong các nước tự do nhân quyền, con người lợi dụng chế độ dân chủ để áp dụng đường lối ý dân là ý trời, trong việc toàn quyền quyết định lành dữ theo chủ nghĩa tương đối duy nhân bản, bất chấp luân lý và đạo lý của trời cao, và ngay trong lòng Giáo Hội cũng không thiếu những cuộc chống đối Huấn Quyền, những thành phần tiên tri giả, kitô giả gieo rắc lầm lạc khắp nơi trong cộng đồng dân Chúa.

Ý Nguyện 2: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" - Một thế giới đầy hận thù và sát hại nhau: Trong khi có những thành phần cuồng tín cực đoan thuộc thế giới Ả Rập Hồi giáo nhân danh Thiên Chúa để khủng bố sát hại bất cứ kẻ thù nào của mình, thì ở các nước văn minh tân tiến theo Kitô giáo lại nhân danh nhân quyền để sát hại chính ruột thịt của mình, bằng cách phá thai, triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử.

Ý Nguyện 3: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" - Một thế giới đầy những đam mê nhục dục: Trong khi ngoài xã hội dân sự càng ngày càng thịnh hành những trào lưu buôn người làm tình, những luật pháp cho phép hôn nhân đồng tính, những thứ giáo dục tính dục cởi mở gợi dục nơi các thanh thiếu niên dậy thì ở các học đường, những chương trình kế hoạch định hóa gia đình theo chiều hướng duy nhục dục, những phương tiện và kỹ thuật trợ tính dục hoàn toàn buông thả và vô trách nhiệm, thì trong lòng Giáo Hội cũng không thiếu những vị giáo sĩ xâm phạm tình dục trẻ em.

Ý Nguyện 4: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" - Một thế giới đầy những nhân tai và thiên tai: Trong khi nhân tai gây ra bởi các cuộc chiến tranh, các cuộc khủng bố, các cuộc đàn áp, các cuộc cấm vận, các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các cuộc đầu độc thực phẩm, các chứng bệnh tình dục nguy tử, các cuộc bắt đạo, các cuộc chạy loạn, những đứa con mồ côi bất đắc dĩ từ những cuộc ly dị của cha mẹ, những thai nhi bị sát hại ngay trong bụng mẹ của mình v.v., thì thiên thai liên tục xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới, bão lụt, động đất, sóng thần, đất lún, bùn lở v.v., gây ra bởi tình trạng hâm nóng toàn cầu, xuất phát từ các hoạt động kỹ nghệ bừa bãi và duy lợi ở các nước tân tiến, bất chấp công ích về môi sinh của chung đồng loại.

Ý Nguyện 5: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" - Một thế giới mất ý thức tội lỗi và đức tin: Trong khi lương tâm con người trần gian càng ngày càng bị lầm lẫn, không còn và thậm chí không thể phân biệt được đâu là lành và đâu là dữ nữa, do ảnh hưởng sâu xa và thịnh hành bởi chủ nghĩa tương đối hóa tất cả mọi nguyên tắc bất di bất dịch của luân thường đạo lý, cũng như bởi chủ nghĩa duy thực dụng, chỉ biết giải quyết mọi sự theo cái lợi trước mắt, bất chấp mọi nguyên tắc luân thường đạo lý, thì đức tin nơi thành phần Kitô hữu là ánh sáng thế gian lại càng ngày càng trở nên mù tối, bởi gương mù của hàng giáo phẩm và giáo sĩ, bởi ơn gọi tu trì sa sút đến lo ngại, bởi trào lưu bỏ đạo hoàn toàn không hành đạo, hay bỏ đạo theo đạo khác hợp với thị hiều và nhu cầu tự nhiên của mình hơn là theo đức tin chân chính, thậm chí bởi mất đức tin mà cũng không biết, ở chỗ, chỉ giữ đạo theo ý mình hơn là ý Chúa, chỉ giữ đạo nơi những gì mình thích hay hợp với chủ trương của mình, còn những gì không thích hay không hợp với mình hoặc khó quá thì bỏ không giữ hay quay ra chống đối Giáo Hội v.v.           

aminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho Nhóm TĐCTT vào những lần hội ngộ chung)

 

 

Chuỗi Kinh Thương Xót Chúa Thánh Linh

(Thứ Ba) 

(Trước mỗi chục kinh, xin lập lại Chuỗi Kinh Thương Xót Chúa Thánh Linh - Ý nguyện chục ....)

Ý Nguyện 1- "Người là Đấng làm phép rửa bằng Thánh Linh... Ai tin vào Tôi thì từ họ tuôn chảy những mạch nước sự sống" (Gioan 1:33; Gioan 7:38; 4:14) - Xin Chúa Thánh Thần hãy đến với những ai chưa nhận biết Chúa Kitô, hay đang sống theo chủ nghĩa vô thần duy vật, thậm chí đã có đức tin nhưng đã bỏ đạo, chối đạo hay rối đạo, để nhờ đó họ có thể nhận biết rằng: chỉ có Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Đấng đến cho họ được sống và sống viên mãn.  

Ý Nguyện 2- "Là Thần Chân Lý Ngài sẽ dẫn các con vào tất cả sự thật ... Ngài sẽ lấy của Thày mà thông truyền cho các con" (Gioan 16:13) - Xin Chúa Thánh Thần hãy sống trong các tâm hồn sống đời tận hiến tu trì, các vị thừa tác viên ban phát mầu nhiệm thánh, các vị thừa sai truyền giáo đang dấn thân phục vụ khắp nơi trên thế giới, để các vị thực sự trở thành những chứng nhân trung thực và sống động nhất của Chúa Kitô giữa thế giới càng ngày càng sa đọa ngày nay. 

Ý Nguyện 3- "Ngài sẽ minh chứng cho thế gian thấy họ sai lầm về tội lỗi, về công lý và về luận phạt" (Gioan 16 :8) - Xin Chúa Thánh Thần hãy đến để canh tân bộ mặt trái đất, nhờ đó tất cả mọi dân nước đang sống trong một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và hư vong ngày nay, trở thành trời mới đất mới, đúng như dự án tạo dựng và cứu độ của Cha trên trời, bằng chứng từ của Nhiệm Thể Giáo Hội Chúa Kitô là ánh sáng muôn dân và là bí tích cứu độ. 

Ý Nguyện 4- "Tội lộng ngôn phạm đến Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha thứ, cả ở đời này lẫn đời sau" (Luca 12:10 + Mathêu 12:32) - Xin Chúa Thánh Thần là Đấng thấu suốt thâm tâm của Thiên Chúa thương xót những người anh chị em chúng con đang lầm lạc, mà vẫn cứ tiếp tục mù quáng và cứng lòng cho tới giây phút cuối cùng của cuộc sống, để nhờ đó họ cũng có thể hưởng được ơn cứu độ vô cùng quí giá của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

Ý Nguyện 5- "Các con sẽ nhận được quyền lực từ trên cao khi Thánh Thần hiện xuống trên các con"; "Những lưỡi như lửa xuất hiện đậu trên từng người. Tất cả đều được đầy Thánh Linh" (Tông Vụ 1:8; Luca 24:49; Tông Vụ 2:3-4) - Xin Chúa Thánh Thần làm chủ và điều khiển những tâm hồn hèn mọn bé nhỏ, để nhờ đó họ có thể và xứng đáng trở nên tế vật cứu độ của Chúa Kitô và với Chúa Kitô, cho phần rỗi của các linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho TĐCTT tĩnh tâm 2016 chủ đề Thánh Thần - Thâm Cung của LTXC)

 

 

Chuỗi Kinh Thương Xót Cho Tình Yêu Lên Ngôi

(Thứ Tư)

(Trước mỗi chục kinh, xin lập lại Chuỗi Kinh Thương Xót Cho Tình Yêu Lên Ngôi - Ý nguyện chục ....)

 

Ý Nguyện 1-      Con Cha đã tỏ mình ra cho các môn đệ nhận biết Người ở tiệc cưới Cana bằng việc biến nước lã thành rượu ngon (xem Gioan 2: 8-11) – Xin Cha thương cứu giúp những cặp vợ chồng đang bị khủng hoảng đến độ gần như tan vỡ đời sống hôn nhân gia đình của họ. 

Ý Nguyện 2-      Con Cha đã cứu người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình chẳng những khỏi bị ném đá chết về phần xác mà còn được tỉnh ngộ về phần hồn (xem Gioan 8:7-10) – Xin Cha thương giải cứu cho khỏi sự dữ luân lý những người chồng, người vợ, hay những đứa con hoang đàng sống sa đọa như chẳng có đời sau trong các gia đình hiện nay. 

Ý Nguyện 3-      Con Cha đã chữa lành và tỏ mình ra cho người bị mù bẩm sinh, một tật nguyền không do tội loài người mà để tỏ hiện việc của Thiên Chúa (xem Gioan 9:1-7,36-37,3) – Xin Cha nâng đỡ hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị bệnh nạn tật nguyền, bị bất toại, đang hôn mê hay đang hấp hối chờ chết.   

Ý Nguyện 4-      Con Cha đã tỏ mình ra cho các môn đệ, cho chị em Matta và Maria cũng như cho dân làng của họ, qua việc Người làm hồi sinh người em Lazarô của các cô (Gioan 11:15,41-44) - Xin Cha thương an ủi những gia đình đang trải qua khốn khó khổ đau khóc lóc trong cuộc sống, gây ra bởi tang chế, bởi oan ức, bởi nhục nhã, bởi tự ti mặc cảm, bởi chán chường tuyệt vọng... 

Ý Nguyện 5-      Cha đã sai Tông Đồ Phêrô đến với gia đình của viên đại đội trưởng Corneliô người Rôma để rao giảng và làm phép rửa cho cả nhà của họ (xem Tông Vụ: 11:1-18) – Xin Cha thương hoán cải các gia đình ngoại giáo, hay các người phối ngẫu ngoại đạo, nhờ chứng từ của các gia đình Kitô hữu, hay đời sống đức tin thuyết phục của các người phối ngẫu Công giáo Con Cha. 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho TĐCTT Tĩnh Tâm 24-25/9/2015 Philadelphia PA)

 

Chuỗi Kinh Thương Xót Tông Đồ Chúa Tình Thương

(Thứ Năm) 

(Trước mỗi chục kinh, xin lập lại Chuỗi Kinh Thương Xót Tông Đồ Chúa Tình Thương - Ý nguyện chục ....)

 

Ý Nguyện 1-       "Tôi đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều người. Khi nào Tôi bị treo lên, Tôi sẽ kéo mọi sựlên cùng Tôi" (Mathêu 20:28; Gioan 12:32): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những linh hồn anh chị em đồng loại của chúng con  trên khắp thế giới đang hấp hối hay qua đời ngay trong giờ phút này và trong ngày hôm nay. Xin cứu độ họ trong giây phút quyết liệt nhất cho thân phận làm người của họ. 

Ý Nguyện 2-       "Tôi đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì hư hoại. Tôi đến không phải để kêu gọi kẻ cho mình là công chính mà là tội nhân" (Luca 19:10; Mathêu 9:13): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến tất cả mọi linh hồn và từng linh hồn anh chị em của chúng con đang sống trong tội lỗi một cách lầm lạc không biết việc mình làm. Xin ban ơn thống hối cho họ, nhất là đừng bao giờ để họ tuyệt vọng vì họ chính là mồi ngon của Lòng Thương Xót Chúa. 

Ý Nguyện 3-       Tuy là Con nhưng Người cũng biết tuân phục nơi những gì phải chịu, để khi hoàn thành Người trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tín phục Người" (Do Thái 5:8-9): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những người anh chị em của chúng con trên khắp thế giới đang sống một cuộc đời hay trong một giai đoạn đau khổ về những phương diện bất hạnh nào đó mà chỉ có Chúa biết. Xin cho họ đức tin chữa lành. 

Ý Nguyện 4-        "Thày là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Thày thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai đang sống mà tin Thày sẽ không bao giờ chết" (Gioan 11:25-26): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy thương đến những linh hồn đang ở trong luyện ngục là thân nhân, ân nhân, thân hữu của chúng con, kể cả các linh hồn không ai nhớ đến, đã ra đi trước chúng con và đang mong được hưởng phúc Thiên Đàng. Xin mau trọn vẹn tỏ tất cả Thánh Nhan của Chúa ra cho họ. 

Ý Nguyện 5-        "Thày cần phải chịu một phép rửa. Thày cảm thấy buồn khổ biết bao cho tới khi nó hoàn tất" (Luca 12:50): Giêsu ơi, con tin nơi Chúa - Xin Chúa hãy biến cuộc đời tạm gửi của chúng con, và của những ai đã được Cha trên trời tiền định nên giống hình ảnh Chúa, được trở thành một cuộc hành trình tìm kiếm con chiên lạc của Chúa, cho dù bản thân của chúng con có phải uống chén đắng với Chúa, đến độ trở thành những dấu tích tử giá của Chúa. Amen.

 (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho TĐCTT tĩnh tâm hằng năm dọn mừng Lễ LTXC)

 

 

Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa

(Thứ Sáu)

(Trước mỗi chục kinh, xin lập lại Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa - Ý nguyện chục ....)

Ý Nguyện 1-      Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn” (Nhật Ký 1739) - Xin Cha thương ban ơn hoán cải cho các linh hồn lìa đời trong ngày hôm nay, nhất là vào chính những giây phút này. 

Ý Nguyện 2-      Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 723) - Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi yếu đuối, mù quáng, lầm lạc, hoàn toàn không biết việc mình làm.

Ý Nguyện 3-       Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy (Nhật Ký 1576) - Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi, bằng cách làm cho họ được cơ hội nhận biết tình thương vô cùng nhân hậu của Cha.

Ý Nguyện 4-      Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 1182) - Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn sống theo đam mê nhục dục và tính mê nết xấu, dễ sa ngã phạm tội và không tránh dịp tội làm mất lòng Cha.

Ý Nguyện 5-      “Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực! Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất” (Nhật Ký 1076) -  Xin Cha đừng bao giờ lỡ lòng bỏ rơi những linh hồn mất lòng tin tưởng vào Cha, hay oán trách hận thù Cha, thậm chí nguyền rủa Cha.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho TĐCTT tĩnh tâm trong Năm Thánh Tình Thương 2016)

 

Chuỗi Kinh Thương Xót Mẹ Đồng Công

(Thứ Bảy)

(Trước mỗi chục kinh, xin lập lại Chuỗi Kinh Thương Xót Mẹ Đồng Công - Ý nguyện chục ....)

Ý Nguyện 1- "Việc ấy xẩy ra thế nào đây, vì tôi không biết đến nam nhân" (Luca 1:34): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang bị cám dỗ về điều răn thứ 6 làm sự dâm dục và điều răn thứ 9 muốn vợ chồng người, đang sống đời sống hôn nhân bất chính, đang sống kiểu tiền dâm hậu thú, đang sống thử với nhau như vợ chồng, đang đồng tính luyến ái hay hôn nhân đồng tính, đang có những hành vi cử chỉ và hoạt động khiêu dâm, đang mua dâm bán dâm trong các ổ điếm hay trên đường phố, đang thay vợ đổi chồng như thay quần áo.

Ý Nguyện 2- "Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền" (Luca 1:38)": "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang sống như không có Chúa, đang sống theo chủ nghĩa tương đối duy nhân bản, tương đối hóa tất cả mọi lề luật của Thiên Chúa, nhưng lại tuyệt đối hóa tất cả những gì họ nghĩ và họ muốn, dù là phi nhân và bất luân, như họ đang tôn thờ ngẫu tượng tự do và lợi lộc với bất cứ giá nào, bất chấp mọi thiệt hại gây ra cho tha nhân và cảnh khốn cùng của anh chị em họ.

Ý Nguyện 3- "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của tôi. Ngài đã thương đến phận thấp hèn tôi tớ của Ngài" (Luca 1:46-48): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang sống vô ơn bội nghĩa với Thiên Chúa, với Ơn Cứu Chuộc vô giá Ngài ban, bằng một cuộc sống khô khan nguội lạnh, thậm chí không còn xưng tội rước lễ, chỉ lao đầu vào một cuộc sống như không có đời sau, không có thiên đàng và hỏa ngục, ngoài thiên đường trần thế, chết là hết như một con vật!

Ý Nguyện 4- "Sao Con lại làm như vậy với cha mẹ chứ? Con không biết rằng cha mẹ đã sầu khổ tìm kiếm Con hay sao?" (Luca 2:48): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang ngừa thai nhân tạo, đang cấy thai trong ống nghiệm, đang mang thai mướn, đang phá thai, đang làm gương mù gương xấu cho con cái bằng một đời sống dù đạo hạnh hay bê tha, hoặc bỏ bê lo cho con cái, đang ly thân ly dị cho thoải mái bản thân bất chấp lợi ích của con cái, tạo nên những đứa con mồ côi bất đắc dĩ, trong khi cả hai bố mẹ vẫn còn sống v.v. 

Ý Nguyện 5- "Họ hết rượu rồi - Người bảo gì thì xin hãy làm theo như vậy" (Gioan 2:3,5): "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội" - Xin Mẹ thương cứu những người anh chị em của chúng con đang bị khủng hoảng đời sống hôn nhân gia đình, giữa vợ chồng với nhau, hay giữa cha mẹ với con cái, đang toan tính ly dị hoặc phá thai, đang bị thất nghiệp không đủ phương tiện vật chất để sinh sống, đang bị tai ương hoạn nạn gây ra bởi thiên tai hay nhân tai, đang phải chăm sóc cho người bệnh liệt giường kinh niên, đang có người bị tù hay bị kiện cáo oan ức, đang có người hấp hối hay mới qua đời v.v. 

 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho TĐCTT chủ đề tĩnh tâm Fatima LTXC 2017)

 

Ý Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót Năm Thánh Tình Thương
(Chúa Nhật trong Năm Thánh Thương Xót 2016 có thể sử dụng ý nguyện này)
1- Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con hãy thương xót như Cha trên trời, và đã bảo chúng con rằng ai thầy Chúa là thấy Cha. Xin hãy tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa để chúng con được cứu độ. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen. 

2- Ánh mắt yêu thương của Chúa đã giải thoát Giakêu và Mathêu khỏi tình trạng làm nô lệ cho tiền bạc; giải thoát người đàn bà ngoại tình và Mai Đệ Liên khỏi việc tìm kiếm hạnh phúc chỉ ở nơi các loài thụ tạo; đã làm cho Thánh Phêrô khóc lóc sau khi phản bội, và bảo đảm Thiên Đàng cho người trộm ăn năn thống hối. Xin hãy cho chúng con biết nghe những lời Chúa đã nói với người đàn bà Samaritanô, như thể nói với từng người chúng con rằng: "Nếu con biết ơn Thiên Chúa!" Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen. 

3- Chúa là dung nhan hữu hình của Chúa Cha vô hình, của Vị Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài ra trên hết ở nơi việc tha thứ và tình thương: Xin cho Giáo Hội trở thành dung nhan hữu hình của Chúa là Chúa phục sinh vinh hiển của mình trên thế giới này. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen. 

4- Chúa muốn rằng các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy tính chất yếu hèn để các vị có thể cảm thương những ai vô thức và lỗi lầm: Chớ gì hết mọi ngưòi đến với các vị đều cảm thấy được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen. 

5- Xin sai Thần Linh của Chúa đến thánh hiến mọi người chúng con bằng việc xức dầu của Ngài, để Năm Thánh Tình Thương này trở thành một năm hồng phúc Chúa ban, và Giáo Hội của Chúa nhờ lòng nhiệt thành mới mẻ có thể mang tin mừng cho người nghèo khổ, loan báo tự do cho những ai bị giam cầm và cho người bị áp bức, và mang lại ánh sáng cho người mù lòa. Chúng con nguyện xin tất cả những điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Tình Thương. Amen. 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn cho TĐCTT để cử hành LTXC hằng ngày trong Năm Thánh Tình Thương)




Ý Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót Cho Việt Nam

(Trong thời điểm cả nước biểu tình ngày Chúa Nhật 10&17/6/2018 về Luật An Ninh Mạng và Đặc Khu,
Nhóm TĐCTT ở GP Orange CA Hoa Kỳ đã tổ chức Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam tối Thứ Bảy 23/6/2018,
trong đó có Chuỗi Thương Xót với các ý nguyện đặc biệt cầu cho Việt Nam, như dưới đây)

Cầu cho nhân quyền được tôn trọng:
"Ở đâu có hai ba người qui tụ lại vì danh Thày, Thày sẽ ở giữa họ" (Mathêu 18:20).
Xin Chúa ở giữa quốc hội Việt Nam, để họ biết đại diện dân và biết đáp ứng ước nguyện chính đáng của dân hơn là của đảng.
Xin Chúa cũng ở giữa dân chúng, để khi họ cần phải xuống đường, thì chỉ biểu tình một cách ôn hòa cho công lý và hòa bình đích thực.

Cầu cho chính quyền nhà nước:
"Những gì của Cesar thì trả cho Cesar, những gì của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa" (Mathêu 22:21).
Xin Chúa là Đấng quan phòng thần linh, đã trao quyền bính cho những nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay,
làm chủ và điều khiển họ, để họ chỉ biết tìm kiếm ích quốc lợi dân trong sứ vụ phục vụ dân nước của mình.

Cầu cho hàng giáo phẩm Việt Nam:
"Tôi là người mục tử nhân lành; người mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì chiên" (Gioan 10:10)
Xin Chúa là Đấng đã tuyển chọn các vị chủ chiên cho Giáo Hội ở Việt Nam, luôn ở cùng các ngài, để các ngài luôn đi trước chiên, 
bất chấp sói dữ tấn công, chẳng những sẵn sàng dấn thân để chăm sóc mục vụ cho chiên, mà còn dám liều mình xả thân để bảo vệ chiên. 

Cầu cho tín hữu sống đức tin:
"Hạt lúa mì rời xuống đất có thối đi mới sinh nhiều hoa trái" (Gioan 12:24)
Xin "máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) từ cạnh sườn của Chúa Kitô Tử Giá, đã thấm đẫm trên quê hương Việt Nam qua máu chứng của các vị hiển thánh tử đạo,
để "máu và nước chảy ra" từ cây Thánh Giá sự sống, được tiếp tục trổ bông cứu độ, nơi chứng từ đức tin rạng ngời của Kitô hữu Công giáo Việt Nam, cả ở quốc nội lẫn hải ngoại.

Cầu cho bình an trong chân lý
"Đừng tưởng Thày đến để mang bình an. Thày đến không phải để mang bình an mà là gươm giáo" (Mathêu 10:34)
Xin Chúa ban cho dân nước Việt Nam chúng con, chẳng những thoát được đại họa cộng sản vô thần, mà còn cả chủ nghĩa tư bản duy vật và văn hóa sự chết,
để chúng con được hoan hưởng một thứ bình an đích thực, trong chân lý và trong yêu thương, bình an Chúa đã ban cho chúng con sau khi sống lại từ trong cõi chết.