HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

 

 

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG NAM CALIFORNIA MỪNG LỄ MẸ ĐỒNG CÔNG - QUAN THÀY DÒNG VÀ HỘI

 

Nhạc sĩ kiêm bác sĩ Nguyên Kha ôn hát trước Thánh Lễ

Phó Tế Nguyễn Ánh (Thành Ngữ - Đội XI) lần đầu tiên xuất đầu lộ diện

Anh Đỗ Linh Sáng, CRM, linh hướng Nhóm THĐC Nam CA, dẫn nhập trước lễ

Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt Bài Đọc 1

Nữ Bác Sĩ Triệu Xuân, phu nhân bác sĩ Nguyên Kha, Bài Đọc 2

Vị chủ tế giảng về cơn bão lòng, còn mạnh hơn cả Hurricane Harvey và Irma, có thể tàn phá gia đình và xã hội

Nửa phần sau của bài giảng để anh chị em tham dự chia sẻ Lời Chúa theo cảm nghiệm bản thân

AC Châu Thành (Đội XI) - Hương đã lâu lắm mới tái xuất giang hồ. Mắt anh chỉ còn 30%. Nên đã về hưu sớm.

Trước phần dâng lễ, mỗi anh chị em lên bàn thờ bỏ bánh lễ vào đĩa Thánh cho việc hiệp lễ của mình

 

Trước phần hiến lễ, anh chị em qui tụ lại chung quanh bàn thờ để được gần với Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trên bàn thờ

Chủ tế đi quanh bàn thờ cho anh chị em rước lễ và từng người đến giữa bàn thờ cầm chén  để Rước Máu Thánh

Sau lễ, anh chị em lấy hình lưu niệm với nhau: 1 tấm ở trước đài Đức Mẹ Fatima và một tấm ở Đài Đức Mẹ Đồng Công (trước Tượng Pieta)

Bữa tiệc potlock mừng Lễ Quan Thày Mẹ Đồng Công bên tư gia của quí anh Đồng Công phục vụ Đền Thánh Mẹ Dâng Con

Anh Châu Thành chơi guitar những bài hát sinh hoạt quen thuộc được em tâm phương bắt lên để mọi người cùng hát trong khi dọn tiệc

Anh Đỗ Linh Sáng ngỏ lời trước khi ban phép lành cho bữa tiệc mừng

Anh Đỗ Thanh Bình (Đội VIII) cùng phu nhân Trâm và 2 người con của anh chị

Anh Tống Huy Thọ (Đội V) và Anh Phạm Minh Mẫn (Đội X) với phu nhân Bùi Kiều Hạnh (Kristine)

Anh Trần Anh Nghinh (Đội II) và Anh Nguyên Kha (Đội V) cùng phu nhân Triệu Xuân

Từ trái sang phải: Anh Trần Mỹ Duyệt (Đội VIII), Anh Phạm Bắc (Đội XI), Anh Nguyễn Thành Ngữ (Đội XI) và

Anh Trần Văn Hoạt (Đội VI)

Từ phải sang trái: Chị Hương, phu nhân của Anh Châu Thành và Chị Trâm (vợ Anh Thanh Bình) cùng con trai

Chị phu nhân (áo đỏ) và con gái (áo xanh) của Anh Phạm Bắc và một chị khách

Anh Nguyễn Huy Châu, CRM, Đội XIII, Giám Đốc Đền Thánh, đến chào mừng THĐC Nam CA và chia sẻ tin tức về Dòng ở VN liên quan đến những quyết định chính yếu của Tu Nghị 11/2016, như tên mới của Dòng là Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM) và Linh Đạo của Dòng là Sống Bé Thơ.

Anh Bùi Lý, phục vụ THĐC Nam CA từ năm 2015, xin anh chị em đóng góp để làm quà cho Đền Thánh, với số tiền tổng cộng là 220 Mỹ Kim

Em cũng thông báo về Chuyến THĐC Viếng Thăm Truyền Giáo Đồng Công VN 2 tuần 4-17/10/2017, và kêu gọi nếu được xin đóng góp, với số tiền thu được là 130 MK (AC Thành Hương 60 MK + AC Mẫn Hạnh 50 MK + AC Bình Trâm 20 MK)

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: 2017-09-17 20:15 GMT-07:00
Subject: Thân Huu DC Houston mung Quan Thày 2017
To: THDC

 Thân Hữu Đồng Công-Houston,TX Mừng quan Thày 2017. 

Anh chị em than Hữu Đồng Công miền Houston,TX đã mừng quan thày tại Lễ Mẹ Sầu Bi vào buổi chiều Chủ Nhật ngày 17 tháng 9,2017 lúc 3:30PM Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ Sầu Bi tại nhà Xứ St Maximilian Kolbe, Xứ anh LM John Trần Khả làm chánh xứ. 

buổi h ọp mặt mừng quan thày có 20 anh chị em tham dự : 2 Linh Mục, anh LM Thân Hữu John Trần Khả(11), anh LM  Gregory Vi CMC,(12) phó xứ St Elizabeth Ann Seton,Houston,TX,

 anh chị Cao Khiết(11) và 2 con, anh Lê Khỡi (10), anh Lê Bằng(12) anh chị Thảo (6), anh chị Mỹ-Lan(9c), anh chị Chủ(9b), anh chị Trình(5),anh Hòa Điềm(9a),Cựu nghị viên Hoàng duy Hùng(12),Anh Đào Toán(9c),Anh Phúc(13). 

Sau lễ là chụp hình kỷ niệm, sau đó là tiệc Mừng tại hội trường giáo xứ, với thực đơn thật hấp dẫn: xôi vò, xôi lạc, bê thui, chả giò, bánh ướt,cơm chiên, heo quay, gà đi bộ, nước ngọt, nước lọc, bia rượu  đủ cả. Anh em cũng có cuộc họp mặt trước bữa ăn đễ tường trình sinh hoạt địa phương như gia đình chị em bị bảo lụt vừa qua : như anh chị Kiểm -Lan; anh chị Điềm: văn phònh, nhà trường bị lụt lo5ô; Anh chị Toán( gia đình người em) anh chị Trình( gia đình ngươi con)  và của tổng hội, với chuyến đi thăm nơi truyền giáo VN của nhà dòng vào  đầu tháng 10 này, anh lưu chủ cũng mang vấn đề bầu lại ban điều hành  miền Houston,TX kỳ này nhưng anh chị em Không tán thành và cứ muốn giữ nguyên ban điều hành cũ dù có  ” qúa gìa và cằn cỗi ”.

Anh chị em tâm sự và hàn huyên tới gần 6:30PM rồi giải tán