HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

 

Thân Hữu Đồng Công Viếng Thăm Truyền Giáo của Dòng ở Việt Nam năm 2017

 

Danh sách này đã được thay đổi thứ tự cho nhiệm kỳ 2016-2020 như sau

Những con số trên đây có thể đã được thay đổi theo chiều hướng gia tăng hơn cho tới nay

 

NHƯ GIỌT MÁU TRỔ BÔNG

SAU KHI HẠT MIẾN ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ GIEO XUỐNG LÒNG ĐẤT 21/6/2007 MỤC NÁT ĐI

DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC CRM

(Congregatio Redemptoris Matris / Congregation of the Mother of the Redeemer)

BẮT ĐẦU ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐƯỢC BỪNG NỞ KHẮP 3 MIỀN CỦA QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

 

 

MIỀN BẮC

 

CÙNG VỚI NHÓM TĐCTT EM ĐÃ ĐƯỢC GHÉ THĂM VIẾNG VÀ TẶNG QUÀ TRUYỀN GIÁO

Ở GIÁO XỨ VĂN THẠCH VÀ ĐẠI ĐÌNH, SAU ĐÓ ĂN TRƯA TẠI TU VIỆN MẸ LAVANG NGÀY 21/9/2016

KHU GIÁO HỌ VĂN THẠCH HOANG SƠ HẺO LÁNH Ở GIÁO PHẬN BẮC NINH

KHU GIÁO XỨ ĐẠI ĐIỀN THÔN DÃ NGHÈO NÀN Ở GIÁO PHẬN BẮC NINH

TU VIỆN MẸ LAVANG CỦA ANH EM LINH MỤC TU SĨ ĐỒNG CÔNG Ở GIÁO PHẬN BẮC NINH

TẶNG QUÀ TRUYỀN GIÁO CHO 3 GIÁO ĐIỂM ĐẠI DIỀN, VĂN THẠCH VÀ SÔNG GÂM GIÁO PHẬN BẮC NINH

TỪ NHÀ XỨ ĐẠI ĐIỀN VỀ TU VIỆN MẠ LAVANG, CHÚNG TÔI PHẢI BĂNG QUA MỘT CON SUỐI VÌ CẦU BỊ GẪY

 

 

MIỀN TRUNG

 

CÙNG VỚI NHÓM TĐCTT TÔI ĐÃ ĐƯỢC GHÉ THĂM VIẾNG VÀ TẶNG QUÀ TRUYỀN GIÁO

Ở GIÁO ĐIỂM ĐẮC-PƠ KONTUM ĐÂY NGÀY 29/9/2016.

TRƯỚC KHI ĐẾN "VÙNG TRẮNG" NÀY 2 TIẾNG,

QUÍ ANH ĐỒNG CÔNG PHỤC VỤ TẠI CHỖ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG AN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN THĂM DÒ TÌNH HÌNH

VÀ SAU KHI BIẾN CỐ THĂM VIẾNG NÀY XẨY RA CÁC ANH ĐÃ ĐƯỢC HỌ GỌI LÊN LÀM VIỆC....

ĐOÀN XE CỦA CHÚNG TÔI TIẾN VỀ GIÁO ĐIỂM NÀY MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐI ĐÂU... THEO CHỈ DẪN BÍ MẬT

HẰNG TUẦN ACE DÂN TỘC QUI TỤ LẠI DỰ LỄ Ở HÀNG HIÊN CỦA NGÔI NHÀ NÀY VÀ ĂN UỐNG TRÊN ĐẤT

được vào tận bên trong những gia cư của anh chị em thiểu số ở đây, tôi đã tỏ ra cảm thông và an ủi họ... nhưng

TRƯỚC KHI TỪ GIÃ CĂN NHÀ BẦN CÙNG KHỐN KHỔ NÀY, GIA CHỦ ĐÁP LỜI TÔI RẰNG: "NGHÈO MÀ VUI!"

 

 

NHÀ ĐÁ

Nơi đã từng là trụ sở Nhà Mẹ của Dòng Đồng Công (1966-1972), với các lớp thần học đầu tiên ở đây,

bao gồm 2 đợt chịu chức linh mục do chính dòng đào tạo,

một nơi liên quan mật thiết đến chỉ nguyên Đội IX A, B và C, với đầy những kỷ niệm thoát chết xẩy ra vào chính những ngày vào nhà tập và khấn lần đầu,

một nơi anh em dòng có những lần phải đi bộ từ đó về Quận Phú Mỹ xa 6 cây số ngủ qua đêm.

Nơi đây, có lẽ là nơi duy nhất trên quê hương đất nước Việt Nam từ sau chính biến "giải phóng" 4/1975 vẫn còn hoang tàn đổ nát...

dường như đang chờ đợi đoàn con CRM trở về phục vụ...

cũng có thể, nếu được chính quyền và giáo quyền trao phó, chị em Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Giáo Phận Qui Nhơn,

do Lm Phạm Ngọc Tuấn, cựu đệ tử cồ CMC, vốn là người ngoại giáo sinh quán tại chính Nhà Đá này, sáng lập cách đây 7 năm,

đang có chi nhánh ở Nhà Thờ Phù Mỹ, sẵn sàng tiếp tay đoàn con CRM để phục vụ truyền giáo cho địa phương hầu như toàn lương dân này...

 

Khu vực bên phải nhà thờ nhìn xuống đường là Nhà Mẹ CMC ngày xưa, nay đã trở thành trường học,

và khu trường trung học Đồng Công bên kia đường ở đây cũng vẫn được sử dụng làm trường học.

bên trong lòng nhà thờ chẳng những hoang tàn mà còn hôi thối nữa

 

Người cựu tu sĩ CMC tâm phương này đáng lẽ đã cùng với 5 anh em cùng Đội IX bỏ mạng ở đầu nhà thờ Nhà Đá này vào chính ngày nhập tập viện, khi cùng anh em chạy từ tập viện ra đầu nhà thờ để ẩn trốn khi súng nổ ngay giờ ngủ trưa, giữa lính quốc gia và việt cộng. Vì anh em ra trước ở bên trong nhà thờ bấy giờ lo sợ không dám mở cửa, nên nhóm anh em chạy ra sau này đành phải cùng nhau chạy lên phía đầu nhà thờ để vòng sang bên kia nhà thờ mà tìm cách vào. Ai ngờ lính quốc gia đang nấp ở nghĩa trang phía đầu nhà thờ để phục kích việt cộng vì nghe thấy báo có đám việt cộng đang luẩn quẩn ở khu vực nhà thờ. Bởi vậy, khi thấy các thày mặc những bộ áo dân sự tưởng là việt cộng đã bắn lia lịa, đến độ kẻ thuật lại ở đây bấy giờ vừa khám phá ra mình bị bắn đã hô anh em đi trước chạy và chính mình cảm thấy chân của mình chạy ở trên không hơn là trên mặt đất.

Bằng không, 49 năm sau, ngày 29/9/2016, con người thân hữu CMC tâm phương ấy đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy lại cảnh vật đầy kỷ niệm một thời trong đời (tu trì ngay xưa) của mình như thế. Tạ ơn LTXC.

Hẹn tái ngộ NHÀ ĐÁ Dốc Truông Bình Định Qui Nhơn thân yêu trong chuyến Đồng Công Truyền Giáo 2017....

 

 

MIỀN NAM

 

XIN LƯU Ý:

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG TẤM BIỂU TRƯNG Ở HỘI TRƯỜNG NHÀ MẸ THỦ ĐỨC

TRONG ĐÓ CÓ MỘT SỐ TẤM BAO GỒM 2 NƠI KHÁC NHAU VÀ THUỘC HAI MIỀN KHÁC NHAU.

NGOÀI RA, CÒN MỘT SỐ NƠI CHƯA ĐƯỢC LIỆT KÊ HAY ĐƯỢC LIỆT KÊ MÀ KHÔNG THẤY ĐỂ CHỤP:

NHƯ SÔNG GÂM HAY GIÁO HỌ VĂN THẠCH Ở GIÁO PHẬN BẮC NINH MIỀN BẮC,

HOẶC TU VIỆN MẸ THIÊN CHÚA PHỤC VỤ GIÁO XỨ THUẬN YÊN HẠT TAM KỲ GP ĐÀ NẴNG MIỀN TRUNG,

HAY GIÁO HỌ XẺO TAM Ở GIÁO PHẬN LONG XUYÊN MIỀN NAM...

GP LONG XUYÊN CÒN CÓ GIÁO XỨ HÒA PHÚ LÀ CƠ SỞ DO ANH EM DÒNG ĐỒNG CÔNG GẦY DỰNG

VÀ LÀ NƠI CÓ TU VIỆN THÁNH GIUSE CỦA DÒNG.

CÙNG VỚI NHÓM TĐCTT TÔI ĐÃ ĐƯỢC GHÉ TRỌ TẠI TU VIỆN THÁNH GIUSE CỦA DÒNG,

ĐƯỢC PHỤC VỤ NHỮNG BỮA ĂN DÂN GIAN CHƯA TỪNG THẤY TRONG CÁC NHÀ HÀNG,

VÀ ĐƯỢC DẪN ĐI TẶNG QUÀ TRUYỀN GIÁO Ở 5 ĐỊA ĐIỂM HẺO LÁNH BẦN CÙNG KHÁC NHAU NGÀY 4/10

VÀ CUỐI CÙNG VIẾNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ Ở GIÁO HỌ XẺO TAM NGÀY HÔM SAU THỨ TƯ 5/10/2017.

Nào ốc, gà, chuột, lươn, ếch... đủ thứ đặc sản hậu giang được chính cha xứ đầu bếp hiếu khách chiều đãi

Phụng Vụ Thánh Thể là nguồn mạch và là tột đỉnh cho mọi hoạt động của chung Giáo Hội và riêng Kitô hữu.

Từ nhà kho của xứ hòa phú, quà tặng được cha xứ mua sẵn cho chúng tôi bắt đầu được khuân xuống thuyền

Từ giã bến bờ cầu an để dấn thân đến những vùng sâu vùng xa miền hậu giang bần cùng của đa số lương dân

Niềm Vui Thương Xót tràn đầy tâm hồn và đời sống của những ai dấn thân sống LTXC bất chấp hết mọi hy sinh

Đời sống bần cùng của dân chúng địa phương ở đây chẳng khác gì như mầu nước đục của con kênh họ sống

Các tặng vật được chuyển từ thuyền lên bờ để trân trọng biếu tặng Chúa Kitô nơi những người ACE của Người

SAU TẶNG QUÀ VÀ NGHE CHIA SẺ TRUYỀN GIÁO CHA QUẢN HỌ DẪN THAM QUAN TOÀN THỂ KHU VỰC

KHOẢNG ĐẤT TRỐNG NÀY HIỆN TRỞ THÀNH SÂN BANH CỦA GIỚI TRẺ VÀ HỘI CHỢ PHỤC SINH 2017

XIN XEM THÊM TÌNH HÌNH CẬP NHẬT VỀ GIÁO HỌ XẺO TAM Ở CÁI LINK DƯỚI ĐÂY

(Giáo Họ Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên - Mừng Lễ Phục Sinh và Thi Công Phát Triển)

CÔNG VIỆC KIẾN THIẾT VÀ PHÁT TRIỂN CÒN ĐẦY GIAN TRÂN, TỐN KÉM, CẦN NHIỀU ĐÓNG GÓP...

TRÊN ĐƯỜNG VỀ SAU VIẾNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRUYỀN GIÁO Ở GIÁO ĐIỂM CUỐI CÙNG... TRẬN MƯA

NHƯ ÂN SỦNG BẤT NGỜ TUÔN ĐỔ XUỐNG TRÊN PHÁI ĐOÀN TĐCTT TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT 2016, KHIẾN HỌ CẢM THẤY CÀNG TRÀN TRỀ NIỀM VUI THƯƠNG XÓT. TẠ ƠN LTXC!

 

NHÀ MẸ THỦ ĐỨC

 

TÔI ĐÃ DẪN PHÁI ĐOÀN TĐCTT GHÉ THĂM VÀ TẶNG QUÀ TÔNG ĐỒ BÁC ÁI

Ở NHÀ MẸ DÒNG ĐỒNG CÔNG THỦ ĐỨC VÀO CHIỀU THỨ SÁU NGÀY 7/10/2016,

NƠI TRƯỚC TIÊN TÔI ĐÃ ĐẾN THĂM MỘ CỦA ĐẤNG SÁNG LẬP LÀ CHA ĐAMINH MARIA TRẦN ĐÌNH THỦ,

VỊ ĐÃ SINH RA MỘT TU SĨ MANG DANH TÂM PHƯƠNG NGÀY XƯA TRONG LÝ TƯỞNG THÁNH ĐỒNG CÔNG,

NHỜ ĐÓ MỚI CÓ MỘT BÉ TĨNH NGÀY NAY NHƯ MỘT CHÚT MUỐI ĐẤT MEN BỘT Ở TRONG LÒNG ĐỜI...

NGHĨA TRANG CỦA NHÀ DÒNG

NHÀ BÁC ÁI CỦA NHÀ DÒNG, MỖI NGÀY PHỤC VỤ BỮA ĂN CHO KHOẢNG 200 NGƯỜI NGHÈO

NHÀ PHÁT THUỐC VÀ PHÁT NƯỚC UỐNG CHO DÂN CHÚNG ĐỊA PHƯƠNG

 

NỘI KHU NHÀ MẸ, VÌ ĐẤT HẸP CHO TRÊN 500 TU SĨ VÀ LINH MỤC DÒNG, CHƯA KỂ CÁC PHẦN TỬ KHÁC,

NHÀ CỬA CẦN PHẢI VƯƠN LÊN THÀNH TẦNG, NƠI TRƯỚC KIA ĐƯỢC GỌI LÀ AO CÁ VÀ TÒA BÁO TTĐM.

HIỆN NAY, NHỮNG GÌ CÒN LẠI CỦA NHÀ DÒNG Ở KHU ĐỒI THỦ ĐỨC, SO VỚI TRƯỚC NĂM 1975,

CHỈ CÒN LẠI KHOẢNG 9/10, VÌ ĐÃ HOÀN TOÀN BỊ MẤT ĐI CÁC CƠ SỞ RỘNG LỚN KHÁC, BAO GỒM:

KHU NHÀ MẸ RỘNG RÃI CŨ KÈM THEO CẢ NHÀ HƯU DƯỠNG ĐỂ PHỤC VỤ CÁC CHA GIÀ Ở SÁT CẠNH,

KHU ĐỆ TỬ VIỆN CÙNG VỚI CÁC SÂN BÓNG CHUYỀN,

KHU KÝ TÚC XÁ VÀ TRƯỜNG ĐỒNG CÔNG KÈM THEO CẢ MỘT SÂN TÚC CẦU RỘNG,

KHU KITÔ VƯƠNG VỚI TRẠI GIÀ THIỆN CHÍ VÀ VƯỜN CÂY VÚ SỮA,

KHU NHÀ NGÓI 30 GIAN (NAY LÀ BỆNH VIỆN TÂM THẦN, NƠI NHÀ DÒNG VẪN ĐẾN CỨU TRỢ HẰNG TUẦN)

 

CÙNG VỚI NHÓM TĐCTT TÔI ĐÃ ĐƯỢC GHÉ THĂM NHÀ MẸ CỦA DÒNG CHIỀU THỨ SÁU 7/10/2016,

SAU GẦN 10 NĂM CÙNG GIA ĐÌNH VỀ MỪNG THƯỢNG THỌ CHA THỦ 100 TUỔI CHIỀU THỨ SÁU 7/7/2006,

THẾ RỒI NGÀI ĐÃ QUA ĐỜI VÀO NGÀY 21/6/2007, ĐÚNG NGÀY TÔI VÀO TU ĐỒNG CÔNG 43 NĂM TRƯỚC!

 

(trích TÂM THƯ TỔNG TU NGHỊ VII - 2016 của ANH TỔNG PHỤC VỤ TÁI NHIỆM PIÔ M. NGUYỄN QUANG ĐÁN ngày 7/11/2016)

 

 

Chiến Dịch Thân Hữu CRM và Gia Đình Tận Hiến CRM Đồng Công Truyền Giáo 2017

 

Chiến Dịch Thân Hữu CRM và Gia Đình Tận Hiến CRM Đồng Công Truyền Giáo 2017 là một nỗ lực bày tỏ thiện chí một cách chủ động và tích cực muốn tham gia trực tiếp vào sứ vụ truyền giáo với Hội Dòng của mình, theo chiều hướng đặc sủng chính yếu của hội dòng, (như được nhắc nhở và nhấn mạnh trong Tâm Thư Tổng Tu Nghị VII 2016 của Anh Tổng Phục Vụ Piô M. Nguyễn Quang Đán, ngày 7/11/2016), như một phần tử đã từng tận hiến cho Mẹ và theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công (Thân Hữu CRM), hay như một cộng sự viên chính thức truyền giáo của Dòng (Gia Đình Tận Hiến CRM). Bằng việc đích thân cùng nhau đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo, với quĩ truyền giáo được đóng góp bởi những anh chị em Thân Hữu CRM hay Gia Đình Tận Hiến CRM, nhất là bởi chính những anh chị em tham gia chiến dịch Đồng Công Truyền Giáo 2017 này.

Theo đề nghị của chính Anh Tổng Cố Vấn 3 Stephanô M. Phạm Cao Đích, CRM, người sẽ chẳng những hướng dẫn phái đoàn đi đến những giáo điểm truyền giáo của Dòng từ Nam ra Bắc, mà còn lo cho phái đoàn chỗ ăn uống, ngủ nghỉ cùng phương tiện chuyên chở, thì số tham dự viên tối thiểu là 14 và tối đa là 25. Chuyến Hành Trình Thân Hữu CRM và Gia Đình Tận Hiến CRM (Hoa Kỳ) Đồng Công Truyền Giáo 2017 sẽ được thực hiện vào 2 tuần (1-14) đầu Tháng 10, Tháng Mân Côi Đức Mẹ đồng thời cũng là tháng vẫn được coi là Tháng Truyền Giáo của Giáo Hội.

Chuyến đi từ Nam ra Bắc sẽ được kết thúc tại Đan Viện Xitô ở Nho Quan Ninh Bình là nơi Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đang hưu trí, vào chiều Thứ Năm 12/10, để cùng với ngài hiến dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hôm sau, Thứ Sáu 13/10/2017, dịp kỷ niệm đúng 100 năm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima lần thứ 6, lần Mẹ tự xưng mình "Mẹ là Đức Bà Mân Côi", một danh xưng thay thế cho danh xưng ban đầu là "Đức Bà Chiến Thắng" của Mẹ, thành quả từ trận hải chiến Lepantô năm 1571.

Phải chăng, bằng phép lạ mặt trời nhẩy múa trên không trung trước mắt cả chục ngàn người bấy giờ vào ngày 13/10/1917, "Đức Mẹ Mân Côi" đã muốn chứng tỏ quyền uy vô địch của Mẹ, một quyền năng toàn thắng bất bại, đã từng làm biến đổi lịch sử thế giới, sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiệp cùng hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 25/3/1984, Nước Nga đã trở lại vào ngày 25/12/1991, bằng cách tự động từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản, một uy quyền xin Mẹ hãy tiếp tục tỏ ra trên cả quê hương đất nước Việt Nam thân yêu càng ngày càng cùng khốn nguy vong của chúng ta, một quê hương đất nước tang thương cũng xin được hiến dâng lên Mẹ, để Mẹ chuyển cầu cùng Vị Chúa của lịch sử sớm ban công lý và hòa bình chân chính cho dân Việt, một quê hương dân tộc được Cha Thủ thiết tha thương mến và được dòng ngài luôn cầu nguyện cho, hiển nhiên nhất vào các ngày Thứ Bảy hằng tuần qua Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ.

Quí anh chị Thân Hữu CRM hay Gia Đình Tận Hiến CRM muốn tham gia thì xin cho em biết càng sớm càng tốt. Sau đó chúng ta ở nơi nào sẽ tự lo vé máy bay khứ hồi Hoa Kỳ - Việt Nam và Việt Nam - Hoa Kỳ. Những anh chị em nào cùng ở một nơi như California hay Texas muốn đi chung thì hãy rủ nhau mua vé chung. Quí anh chị nào không thể tham gia vì bất cứ lý do nào mà muốn đóng góp, xin gửi về cho chị thủ quĩ của mình: Thân Hữu CRM, xin gửi cho Chị Tina Đinh và gửi về: 2005 David Dr. – Fortworth, TX 76111; Gia Đình Tận Hiến CRM, xin gửi cho Chị Thủ Qũi Miền Tây Trinh Ngô và gửi về: 2843 Bragg St - Riverside, CA  92503-6435. Nếu ở gần quí anh chị có ai tham gia thì có thể gửi qua họ cũng được. Tất cả số tiền đóng góp sẽ được công bố rõ ràng minh bạch trước chuyến đi.

Xin Cha trên trời, qua bàn tay Mẹ Đồng Công đầy ơn phúc, chúc lành cho Chiến Dịch Thân Hữu CRM và Gia Đình Tận Hiến CRM Đồng Công Truyền Giáo trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 này. Amen.

em tâm phương