GIA ĐÌNH TẬN HIẾN CRM MIỀN TÂY HOA KỲ

KHÓA TĨNH HUẤN 53 HK 5-8/7/2018

tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California

 

CHÚA NHẬT - NGÀY TÔNG ĐỒ

 

Ngày cuối cũng là ngày mới

Điểm tâm

Tâm sự kết khóa

Chụp hình lưu niệm

Nghi thức Tận Hiến

Thánh Lễ

Tiệc mừng

Tạ Từ

Thu dọn

 

Ngày cuối cũng là Ngày mới

Ngày mới đây chính là Chúa Nhật, ngày phục sinh, hợp với mầu trắng sự sống

Ngày mới, ngày phục sinh, ngày đẹp trời lẫn đẹp người...

Những con người mới đến để lên đường phục vụ chứ không phải đến để được "Chào Mừng" như chiều Thứ Năm

 

Điểm tâm

Bữa điểm tâm vượt qua lúc 6:45 để còn tâm sự kết khóa vào lúc 7:30 am

 

Tâm sự kết khóa

Trước khi lĩnh phép lành đầu ngày anh chị em tập bài Lời Thức Giấc để dâng mình cho Đức Mẹ,

một bài hát đã được nhiều người thích và thuộc, nay được một số chị yêu cầu hát lại nên em đã phổ biến

và ôn hát cho những anh chị chưa biết đồng thời tập thêm bài hát Dâng Đêm Cho Mẹ như được post ở cuối Ngày Thứ Bảy

Mọi ngày, trước khi nguyện gẫm, thì lĩnh phép lành trước rồi mới hát chào Mẹ và dâng mình cho Mẹ,

hôm nay, ngày cuối cũng là ngày mới, hát dâng mình cho Mẹ trước bằng bài Lời Thức Giấc,

để sau đó được Mẹ xoa đầu bằng phép lành của Mẹ qua tay vị linh mục tân giám tỉnh Trần Quốc Toản.

Anh Minh Trân được mời tâm sự kết khóa đầu tiên, sau đó tới phiên em.... thay vì vào lúc cuối lễ ở trên cung thánh như các năm vừa qua trước cộng đồng dân Chúa,

em đã ngỏ lời cám ơn quí anh Minh Trân và Anh Quốc Toản hiện diện bấy giờ và qua anh đến quí anh linh mục (4 vị nữa) sang giúp khóa

sau nữa em cám ơn ban phục vụ miền và các trưởng vùng cùng toàn thể anh chị em GĐTH CRM tham dự, cùng xin thứ lỗi nếu lỡ làm điều gì vô tình gây phiền lòng ai

đang nói thì microphone hết pin, nên Anh Trân phải lên cung thánh nói

Nàng Thúy Nga, người được Chị Thủ Quĩ Miền Ngô Trinh nhờ thay thế trong khóa, đang tường trình về chi thu của khóa

Tất cả số tiền thu đươợ từ 136 anh chị em tham dự, không kể 7 anh chị nội thiện full time, là 13 ngàn 600 MK,

còn phần chi liên quan đến các bữa ăn, giải khát và các nhu cầu phụ tùng khác chưa thể tổng kết

Số tiền đóng góp cho Đền Thánh qua Cha Tân Giám Đốc Đinh Viết Luận là 10 ngàn MK

Ngài giám đốc ngỏ lời cám ơn và xin thông cảm vì không thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của anh chị em trong mùa hè nóng bức như năm nay

Ngoài ra, theo thông lệ, anh chị em còn âm thầm đóng góp theo vùng phần quà tặng vé máy bay cho phái đoàn 6 anh linh mục sang giúp khóa.

Số tiền đóng góp tùy nghi là $3,490.00 (1,600 San Jose + 850 Orange + 600 Sacramento + 390 San Bernardino + 50 Los Angeles)

Chua hết, vai trò thủ quĩ của khóa còn tường trình các tặng vật cho các bữa ăn từ một số anh chị em hay vùng được nêu đích danh.

Trong bữa tiệc mừng cũng là bữa tiệc ly, Anh Phó Miền Khổng Xuân Bính, đại diện ban nội thiện, cũng chính thức ngỏ lời cám ơn quí danh đóng góp viên này nữa.

 

Chụp hình lưu niệm

 

Quí AC mới (cả hình trên lẫn hình dưới)

Vùng San Jose (cả hình trên lẫn hình dưới)

 

Vùng Orange

Vùng San Bernardino (cả hình trên lẫn hình dưới)

Vùng Sacramento 

Vùng Los Angeles (cả hình trên lẫn hình dưới)

Tất cả tham dự viên GĐTH CRM Miền Tây HK Khóa Tĩnh Huấn 53 HK 

 

Nghi thức Tận Hiến

 

Theo ý của Anh Chủ Tịch Nguyễn Nguyên của Cộng Đoàn Đền Thánh, tất cả GĐTH CRM ngồi một bên Đức Mẹ,

và các anh chị em mới ngồi 3 hàng ghế trên cùng với các anh chị được cắt cử phụ trách Bài Đọc và Lời Nguyện Giáo Dân

Đầy đủ huy hiệu và tràng hạt cho từng tân thành viên của GĐTH CRM tuyên hứa vào đầu lễ sáng ngày mới hôm nay 

Mỗi anh chị em mới tận hiến trên lối trở về chỗ của mình sau tuyên hứa đều nhận được tập Thủ Bản GĐTHĐC

25 anh chị em mới đã sẵn sàng tận hiến cho Đức Mẹ lần đầu tiên trong đời để trở thành cộng sự viên truyền giáo của Dòng Đồng Công, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

 

Cha tân Giám Đốc Đền Thánh Định Viết Luận chào mừng quí cha đồng tế, nhất là có 3 cha bất ngờ xuất hiện (ngoài các vị giúp khóa) biến chủ tế đoàn thành Nhóm 12, con số 12 tông đồ:

như Cha Nguyễn Đức Thuần, quản lý chi dòng, Cha Vũ Kim Ngân, nguyên đặc trách GĐTHĐC,

và Cha Trần Khả, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Maximillian Kolbe TGP Galveston-Houston TX, cựu tu sĩ Đồng Công cùng lớp với Cha Giám Tỉnh Vũ Minh Nhiên

Cha Đặc Trách GĐTHĐC Đặng Minh Trân gọi tên từng anh chị em đã điền đơn ngỏ ý muốn tận hiến cho Đức Mẹ để cùng với Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc thực hiện việc truyền giáo

"Này con xin đến"

để "Nhờ Mẹ đến Chúa - Per Mariam ad Jesum" theo linh đạo Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Cộng Đoàn cùng ca đoàn hát Kính Chúa Thánh Thần

Trước khi anh chị em mới đọc Kinh Tận Hiến cho Đức Mẹ, tất cả hướng về Mẹ và hát dạo khúc tận hiến "con đến trước tòa..."

Sau bài thánh ca tận hiến, các anh chị em mới bắt đầu đọc: "Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô NHiễm Tội", rồi ngừng lại để từng người xưng tên của mình....

"Con là...", từ người đứng bên phải quay lên bàn thờ ở hàng trên sang phía bên Tòa Đức Mẹ

xuống hàng thứ hai, cho tới người cuối cùng trước khi cùng nhau đọc hết bản kinh tận hiến do chính vị linh mục sáng lập dòng soạn dọn

Cha giám tỉnh chủ tế làm phép huy hiệu

theo thứ tự từng 3 người một tiến lên cung thánh và đến sau bàn thờ ký tên mình đàng hoàng vào bản kinh tận hiến,

để làm bằng chứng mình thực sự đã tự nguyện tận hiến cho Đức Mẹ và đã trở thành cộng sự viên của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

mỗi anh chị em mới tận hiến cũng nhận được tập Thủ Bản - vì em phải chạy chụp lấy mấy tấm hình cuối cùng trên cung thánh

nên vai trò thủ quĩ khóa bấy giờ đang ngồi gần đấy được em gọi lên giúp trao Thủ Bản thay em cho mấy anh chị em cuối cùng.

Thánh Lễ

Anh Giám Tỉnh Minh Nhiên chủ tế và Anh Đặc Trách Minh Trân giảng lễ

Ca dâng lễ

5 anh chị em mới tận hiến được chọn đại diện nhóm anh chị em mới và toàn thể cộng đồng phụng vụ bấy giờ dâng của lễ

Chủ tế cùng giúp lễ đoàn chờ của lễ được mang từ cuồi nguyện đường lên cung thánh

Chủ tế đoàn 12 vị vừa chẵn con số 12 tông đồ

 

 

Chủ tế đoàn đang đứng trong khi cộng đoàn hát bài ca kết lễ thì em xin chủ tế đứng lại chụp hình với quí anh chị mới tận hiến và đã được nhận lời

 

Tiệc mừng

Cha tân giám tỉnh vừa được chọn bầu làm phép bữa tiệc ly cũng là bữa tiệc mừng 

Một màn "đằng sau quay - quay" một lần nữa đang bữa tiệc ly để mừng nhau đã hoàn tất một Khóa Tĩnh Huấn yêu thương và chúc nhau sống Đời Tận Hiến

Nghi thức cắt bánh mừng: một nam mới tận hiện ở Vùng xa nhất là Sacramento và một nữ ở Vùng xa thứ nhì là San Jose

đại diện riêng Nhóm tân tận hiến và chung khóa đóng vai lứa đôi cắt bánh

trước sự "chứng hôn" của hai vị linh mục tươi cười mừng rỡ và toàn thể cộng đồng GĐTH CRM Miền Tây HK hiện diện bấy giờ trong bữa tiệc mừng

Vai trò thủ quĩ miền tiếp tục updated những chi tiết còn thiếu về chi tiêu và đóng góp trong lúc tâm sự kết khóa sáng nay trong nguyện đường

sau đó đã cắt bánh mừng để tất cả đều chung vui tạ ơn Chúa Mẹ cùng cám ơn nhau sau một Khóa Tĩnh Huấn đầy kỷ niệm thiêng liêng và thân thương

Tạ Từ

Theo thông lệ hằng năm, với tư cách trưởng miền, em chạy ra từ giã quí anh chị em ở xa bắt đầu lên đường về

Trước hết là quí anh chị Vùng Sacramento xa nhất (8 tiếng lái xe), và hỏi thăm quí anh chị trên đường đi, và được biết quí anh chị về đến Giáo Xứ của mình lúc 9 giờ tối

Chiếc xe đò Hoa Phát chở 49 anh chị em Vùng san Jose đã đến và người tài xế cỡ lục tuần đang chất đồ vào lòng xe

anh chị em Vùng San Jose mang đồ ra xe

đúng là vất vả cho một chuyến đi xa  

tay xách tay kéo nách mang

như thể đang di cư tị nạn vậy

nhưng vẫn tươi cười hoan hưởng những giây phút thiên đường ở trần thế trong tình bác ái yêu thương

 

Hai cha Minh Nhiên và Minh Trân đang chờ cho đầy đủ mọi anh chị em Vùng San Jose trước khi ban phép lành bằng an trên đường về

Hẹn gặp nhau năm tới nhé, gần hơn nữa hẹn tái ngộ vào đầu tháng 3/2019 dịp Bắc Tiến của anh chị em GĐTH CRM Miền Tây Nam Hoa Kỳ

Amen - Alleluia - Go in peace! 

 

Thu dọn

Các giường bố, như em xin từ tối hôm trước, đã được xếp gấp lại và mang ra ngoài cửa phòng chất ở đó để thu dọn cho dễ và cho nhanh...

một số draps của Đền Thánh ở các giường bị dơ mà chùi cũng không sạch cũng được thu lại để giặt cho các lần tới

Còn những giường chưa gấp xếp thì mang ra khỏi phòng để xếp lại như những giường khác

Vùng San Bernardino đã cùng nhau thu dọn, người ở phòng ăn, ở nguyện đường, ở nhà vệ sinh, ở phòng ngủ v.v.

Ai cũng tươi cười âm thầm phục vụ như được một đặc ân diễm phúc của "một người đầy tớ vô dụng - useless / bất xứng - worthless" (Luca 17:10)

Các giường được cất vào phòng số 5 đầu giẫy nhà sau Tượng Mẹ Đồng Công để mang đi Ngày Thánh Mẫu hằng năm

Các lều dựng lên cho mát ở một số nơi cũng được hạ xuống và cất đi. Biểu ngữ ở các nơi được tháo gỡ. Các thùng rác cũng được đem đi đổ,

nhiều đến độ cần phải một thùng chứa lớn nữa mới hết các bao còn nằm la liệt ở dưới đất bên thùng rác lớn đã ngập đầu

 

Hội trường trong mấy ngày qua đã từng trở thành phòng ăn đầy người và phòng văn nghệ vui nhộn thế nào thì

nay đã trở nên trống trải như lúc ban đầu, và im lìm như thể nghẹn ngào làm sao ấy... Nhưng vẫn còn hình tượng về một người

 "Mẹ đứng đó khi đoàn con vắng lặng..."

 

Mái chanh giây đầy trái quạnh hiu không còn những con người tấp nập ra vào dưới bóng mát của nó như mấy hôm trước nữa

Tấm biểu ngữ "chào mừng" như bơ vơ lạc lỏng mong chờ được cất đi càng sớm càng tốt để được treo lại "vào ngày này năm tới" (Khởi Nguyên 18:10)

Chúng con xin tạ ơn Mẹ Đồng Công, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, đã ở với GĐTH CRM chúng con trong suốt Khóa Tĩnh Huấn 53 HK (5-8/7/2018).

Xin Mẹ tiếp tục đồng hành với cuộc hành trình đức tin trần thế của những đứa con đã tự nguyện tận hiến cho Mẹ,

bằng tinh thần tôi tớ xin vâng của Mẹ và với tâm tình ngợi khen cảm tạ LTXC của Mẹ: Magnificat!

 

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Bảy 7/7/2018

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Sáu 6/7/2018

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Năm 5/7/2018