GIA ĐÌNH TẬN HIẾN CRM MIỀN TÂY HOA KỲ

KHÓA TĨNH HUẤN 53 HK 5-8/7/2018

tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California

 

THỨ BẢY - NGÀY TẬN HIẾN

 

Một ngày mới

Nguyện gẫm

Thánh lễ

Điểm tâm

Đề tài 3

Hướng dẫn riêng

Viếng Chúa

Bữa trưa

Sinh hoạt

Đề tài 4

Xả hơi

Bữa tối

Kiệu Mẹ

Tâm Sự Gia Đình

 

 

Một ngày mới

 

"Mẹ ánh bình minh dâng lên sáng ngời... màn tối trần gian không hề vương gót chân..."

 

 

Một số chị quây quần trước tượng Mẹ Đồng Công (tấm hình này chụp trước tấm hình ở phía sau tượng Mẹ bên trên) để nguyện Kinh Phụng Vụ Ban Mai trước nguyện gẫm vào lúc 7 giờ sáng

Trong khi chờ đợi tới giờ nguyện gẫm ban sáng, quí anh qui tụ lại bên ngoài phòng ăn nhâm nhi truyện vui cuộc đời, bao gồm cả các trận đấu túc cầu thế vận hội đang diễn ra ở Nga.

 

 

Nguyện gẫm

 

Sáng nào cũng thế, trước khi nguyện gẫm là nghi thức ban phép lành đầu ngày, sau đó anh chị em hát chào kính Mẹ ban sáng rồi dâng mình cho Mẹ bằng Kinh Tận Hiến,

như trong dòng, sau khi lĩnh phép lành của bề trên qua một đêm giữ thinh lặng ngặt để sống với Chúa, thì hát bài Ave Maria chào Mẹ rồi Đọc Kinh Dâng Đoàn/Dòng cho Mẹ.

 

Thánh lễ

Thánh Lễ Sáng Thứ Bảy biệt kính Trái Tim Mẹ - Cha Nguyễn Hải Dương chủ tế và Cha Trần Quốc Toản giảng lễ

Em được trao cho nhiệm vụ giúp cám ơn Hiệp Lễ sau Lễ, em đã biên soạn sẵn 2 Lời Tạ Nguyện Hiệp Lễ: một cho Thứ Sáu (đọc riêng) và 1 cho Thứ Bảy (đọc chung).

Em không dâng lời tạ nguyện hiệp lễ bộc phát như các năm trước, vì trong Đại Hội GĐTH CRM 2016 ở Carthage MO và ở Khóa Tĩnh Huấn 2017 Corona CA, có một số anh chị xin bài tạ nguyện của em.

Bài Ca Đức Ái hôm nay là bài Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico được linh mục Kim Long phổ nhạc

Anh Toản ban phép của ăn ngay sau khi hát Ca Vịnh Đức Ái để có thể lấy thức ăn ngay khi vào phòng ăn

 

Điểm tâm

 

Thứ Bảy là ngày nóng nhất trong Khóa Tĩnh Huấn 4 ngày, nên phải dựng thêm một lều mát sát với bàn giải khát kèm theo một bàn nữa mới đủ chỗ cung cấp nhu cầu khát nước của anh chị em

Anh Nguyễn Anh Tài, một phần tử của Cộng Đoàn Đền Thánh và của GĐTH CRM Vùng San Bernardino, tuy không tham dự tĩnh huấn, nhưng vẫn lo âm thanh và các việc cần khác khi được gọi đến.

Anh Tài đang cùng với em sắp xếp màn hình và máy móc cần dùng cho đề tài 3 của Anh Minh Trân ở nguyện đường Đền Thánh

 

Đề tài 3

Đề tài 3: Dưới Chân Thánh Giá con nghĩ tới ai? - Anh Trân nghĩ tới Mẹ Maria, tới Tông Đồ Gioan, tới Thánh Mai Đệ Liên.

Không hẹn mà hò, Anh Minh Nhiên, trong đề tài 2 của mình chiều hôm qua, đã tổng kết 8 năm làm giám tỉnh của mình thế nào... thì

Anh Minh Trân cũng làm bản inventory các con số tổng kết 4 năm giữ vai trò cố vấn truyền giáo của mình nói chung và đặc trách GĐTH CRM nói riêng

Nhân tiện anh Trân thống kê về các giáo điểm truyền giáo của dòng, em đã đề cập tới dự tính của em từ năm 2017 là GĐTH CRM sẽ thực hiện một chuyến đồng công truyền giáo với dòng ở VN

3 tuần lễ liền, vào tháng 10/2019, từ bắc vô nam, và chỉ đến các giáo điểm truyền giáo của dòng mà thôi thì mới đủ giờ và mới có thể hết.

Đã có một số anh chị em tỏ ra rất hào hứng và ngỏ ý muốn tham gia... Nhưng tùy theo dòng ở VN ấn định con số tham dự là bao nhiêu.

 

Hướng dẫn tận hiến

Khóa Tĩnh Huấn nào cũng thế, bao giờ cũng có một số anh chị em mới tham dự và được hướng dẫn riêng sau những đề tài chính.

Trước đây do Anh Phạm Minh Vận kiêm nhiệm một mình, tới thời Anh Nguyễn Huy Châu thêm Anh Toản, và từ Năm 2017 về Đền Thánh chỉ còn Anh Toản và Anh Trân.

Chiều hôm qua tất cả 136 anh chị em tham dự viên chụp chung lần cuối với vị giám tỉnh Vũ Minh Nhiên sắp mãn nhiệm,

chiều hôm nay 25 quí anh chị em dự bị gia nhập GĐTH CRM chụp chung với cha tân Giáo Tỉnh mới được bầu và sẽ chính thức phục vụ vào lễ Quan Thày Dòng 15/9/2018.

 

Viếng Chúa

 

Trong 15 phút Viếng Thánh Thể trước bữa trưa, anh chị em luôn nhớ đến quê hương đất nước Việt Nam, và cùng dâng lời ca tiếng hát lên Thánh Tâm Chúa Giêsu vô cùng Thương Xót

Bữa trưa

 

Suốt 4 ngày tĩnh huấn, anh chị em tham dự chẳng phải làm gì vất vả, ngoài chịu đựng nắng nóng suốt ngày đêm,

nhưng bù lại được ngủ trọn tiếng đồng hồ sau bữa trưa và được ăn uống no nê cả về phần thiêng liêng lẫn vật chất, hầu như ai cũng cảm thấy cao lớn hơn về cả đôi đàng

 

Sinh Hoạt

Chị Nguyễn Helen Tuyết, Trưởng Vùng Orange, đặc trách sinh hoạt sau giờ ngủ trưa và trước đề tài chính ban chiều

Anh Nguyễn Trung Bảo, một nhiếp ảnh viên kiêm tiếu lâm giang hồ cũng tiếp tay phụ họa sinh hoạt một chút cho vui

 

Đề tài 4

Anh Dương hướng dẫn đề tài chính thứ 4 của Khóa Tĩnh Huấn 2018 là "Dưới Chân Thánh Giá - Con Đường theo Chúa"

 

Xả hơi

 

Sau đề tài 4 và phụ đề cho người cũ và học hỏi tận hiến cho người mới, từ 3 đến 5 giờ chiều, có 2 tiếng xả hơi cho tới bữa tối vào lúc 7 giờ

 

Anh chị em mới đang được Anh Trân và Anh Toản tập dượt nghi thức tận hiến cho Mẹ sẽ được thực hiện vào đầu Thánh Lễ Chúa Nhật hôm sau

Trong khoảng thời gian này, trời hơi dịu mát hơn một chút, anh chị em tình nguyện viên ngoài Khóa Tĩnh Huấn bắt đầu sửa soạn Kiệu Mẹ

Khóa Tĩnh Huấn năm 2018 có một Kiệu Mẹ Lavang đặc biệt rất thích hợp với hoàn cảnh non nước nguy nàn hiện nay

Chiếc thuyền liên quan đến sóng gió ba đào, Mẹ Lavang là Mẹ Việt Nam, đúng 220 năm trước,

đã đến với con cái Mẹ để chẳng những an ủi họ về phần xác mà còn phấn khích đức tin của họ trong cơn bách hại!

 

Trong khi đó ở nhà bếp thì vắng tanh, chẳng có ai, vì ban nội thiện đã làm xong mọi sự, và đang ngồi quây quần bên phòng ca đoàn tập hát xả hơi

 

Bữa tối

 

Trưa ăn phở, tối ăn bún riêu... và đầy những trái cây hấp dẫn: mít, xoài, nhãn, dưa hấu v.v.

Vùng San Jose phụ trách vệ sinh chiều Thứ Bảy đang làm thêm một việc bonus nữa là lau chùi cả sàn nhà cơm.

Bữa tối Thứ Bảy ăn sớm hơn nửa tiếng, thay vì 7 giờ là 6 giờ 30, nên trời vẫn còn sáng,

trong khi chờ đợi Lễ 7 giờ của cộng đoàn xong thì kiệu, một số chị sau bữa tối đang ngồi ở các bàn ngoài phòng ăn nghỉ ngơi chờ đợi

 

Kiệu Mẹ

Nhân tiện có Kiệu Mẹ ở ngay trước nguyện đường, sau lễ 7 giờ tối, cộng đoàn Đền Thánh đã cùng nhau hát cầu cho quê hương Việt Nam

Chiêng trống bắt đầu nổi lên báo hiệu giờ cung nghinh Đức Mẹ bắt đầu của GĐTH CRM tham dự Khóa Tĩnh Huấn 2018 vào lúc 8:15 tối

Anh chị em GĐTH CRM đi kiệu theo thứ tự đã được ấn định

Cuộc cung nghinh Đức Mẹ được mở đầu và kết thúc bằng việc linh mục chủ sự dâng hương cho Mẹ và đọc lời nguyện,

và em đọc Kinh Trông Cậy kết thúc rồi ngay sau đó mời tất cả vào trong nguyện đường cho buổi tối Tâm Sự Gia Đình

 

Tâm Sự Gia Đình

Sau cuộc cung nghinh Đức Mẹ Lavang, tất cả tiến vào nguyện đường cho giờ tâm sự gia đình,

đáng lẽ vào lúc 6 giờ chiều ở nhà cơm, nh7ng vì nóng nên dời đến sau kiệu Mẹ và ở nhà nguyện cho mát

Anh Minh Trân đang tâm sự về cuộc đời tu sĩ Đồng Công chỉ biết phục vụ của anh, hoàn toàn theo ý bế trên, coi xứ cũng được mà ở nhà làm bếp cũng xong.

Em đã từng nói với anh chị em GĐTHĐC rằng cái mark của linh mục Đồng Công là tinh thần phục vụ, sống bình dân hòa đồng với dân chúng, phục vụ dân chúng trong hết mọi sự,

đúng với khẩu hiệu của dòng là "non ministrari sed ministrare - không hưởng thụ nhưng phục vụ" (Mathêu 20:28).

Cho dù bài giảng của các ngài có không hay về văn từ nhưng lại thu hút bởi gương sáng của các ngài.

Ngày Thánh Mẫu là một ví dụ điển hình, sở dĩ nó trở thành vĩ đại hoành tráng ngoài sức tưởng tượng của loài người như ngày nay, nhất là dịp mừng kỷ niệm Thánh Mẫu Fatima 100 năm 2017:

trước hết là vì chính Chúa muốn Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ phải thực hiện NTM qua ý của Đức Giám Mục Bernard Law vào năm 1891 khi Chi Dòng xin ngài bãi ngày này vì những lý do chính đáng;

sau nữa vì chính anh em linh mục dòng đã không tự kiêm nhiệm giảng thuyết trong các NTM mà là mời các vị linh mục khác, còn mình chỉ lúi húi làm bếp, thu rác, giữ trật tự, lo y tế v.v. phục vụ mà thôi,

hoàn toàn vô vị lợi, cho dù vất vả, tốn kém... nhưng chưa bao giờ xin tiền trong bất cứ một Thánh Lễ Đại Trào nào, khiến các vị linh mục đến tham dự phải hết sức ngạc nhiên và thán phục!

Sau phần tâm sự gia đình của Anh Trân đến các anh chị em ở các nơi lên tâm sự gia đình

ai cũng cảm thấy ích lợi của Khóa Tĩnh Huấn và đời sống tận hiến cho Mẹ

bao gồm cả người mới sắp sửa tận hiến cho Mẹ

bao gồm cả các ơn lành được Mẹ ban cho cách lạ về phần xác

lẫn phần thiêng liêng

Sau cùng là Kinh Salve Regina / Lạy Nữ Vương, để xin Mẹ chúc lành cho một đêm ngủ an lành qua phép lành của Anh Trân

 

Dâng Đêm Cho Mẹ

                                                     Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Sáu 6/7/2018

GĐTH CRM Miền Tây HK - Khóa Tĩnh Huấn 53 HK - Thứ Năm 5/7/2018