HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC - Hậu Sự LH Đaminh Nguyên Kha

(26 & 28/7/2018)

 

Thứ Năm 26/7/2018: Viếng Xác, Cầu Nguyện và Thánh Lễ ở Nhà Thờ Saint Columban GP Orange CA

Thân Hữu CRM Nam CA đại diện: (từ trái sang phải)

Vợ chồng Anh Trần Mỹ Duyệt (Đội VIII); vợ chồng Anh Trần Minh Khắc (Đội III), vợ chồng Anh Trần Minh Hoạt (Đội VI)

Chị Triệu Xuân, người vợ chợt góa của Anh Nguyên Kha (Đội V), người đang nằm trong quan tài

Vợ chồng Anh Bùi Lý Hinh (Đội IXC), Vợ chồng Anh Nguyễn Minh Ngọc (Đội XI), Phu Nhân Anh Trần Minh Thiều (Thống Đội IV)

Anh Đỗ Thanh Bình (Đội VIII), (1 chị nào đó), Anh Tống Huy Thọ (Đôi V cùng lớp khấn với Anh Nguyên Kha) 

Nhóm Thân Hữu Đồng Công cầu riêng cho LH Đaminh TH của mình 15 phút từ 4:50 đến 5:05 pm,

sau khi đã hiệp nguyện chung từ 4 giờ và lên viếng xác,

và trước khi nguyện kinh phụng vụ vào lúc 5:10 và Thánh Lễ vào lúc 5:30, kết thúc vào lúc 6:15 pm

 

Thứ Bảy 28/7/2018 - Thánh Lễ An Táng

Trong số các vị linh mục đến đồng tế có 5 anh em linh mục CRM (từ trái sang phải)

Anh Tạ Tân Văn, Anh Đỗ Linh Sáng, Anh Thân Như Hữu, (Cha Phan, CSsR), Anh Đặng Minh Trân, Anh Đinh Viết Luận (và 2 vị linh mục triều)

Linh cữu cuối nhà thờ của một người anh em THĐC đã từng ở trong lòng Mẹ Đồng Công 11 năm (1956-1967)

Người vợ chợt góa rất năng động trong mọi sự về hậu sự của người chồng 38 năm chung sống chợt đến rồi chợt đi

Thánh lễ An Táng bao gồm 1 Giám Mục (Đức Cha Nguyễn Văn Mạnh, GM Phó GP Đà Lạt), 25 Linh Mục (5 Đồng Công) và 3 phó tế

Thánh lễ Chiều Thứ Năm cũng như Thánh Lễ An Táng Thứ Bảy, toàn là những bài thánh ca do chính người nhạc sĩ quá cố sáng tác.

Trong tập sách dầy 64 trang, ngoài phần cáo phó, tiểu sử, kinh nguyện và cảm tạ,

còn bao gồm (hình như) tất cả 20 bài thánh ca về hậu sự được sáng tác bởi người nhạc sĩ quá cố

luôn ấp ủ chân thiện mỹ trong lòng và theo đuổi trong đời

1- Tìm về chân thiện mỹ (trang 35)

2- Hiến lễ giao hòa (trang 36)

3- Con hướng về Chúa (trang 38 - Ca Nhập Lễ an táng)

4- Khát vọng của tôi (trang 40 - Đáp Ca Lễ An Táng)

5- Con sẽ dâng chén cứu độ (trang 43 - Ca Dâng Lễ Lễ An Táng)

6- Xin được thấy tôn nhan (trang 44 - Ca Hiệp Lễ Lễ An Táng ca đoàn và Lễ Chiều Thứ Năm đơn ca)

7- Ôi Giêsu Lân Tuất (trang 45 - Ca Hiệp Lễ 2)

8- Phù hoa nối tiếp phù hoa (trang 48 - Ca Kết Lễ)

9- Niềm vui được cứu thoát (trang 51 - Nghi Thức Hỏa Táng)

10- Người công chính sáng chói (trang 52 - Nghi Thứ Hỏa Táng)

11- Bao giờ con mới được chiêm ngưỡng Thánh Nhan? (trang 53)

12- Đi về nhà Cha (trang 54)

13- Về bên Cha (trang 55)

14- Về Đất Hứa (trang 56)

15- Đi về Thánh Đô (trang 57)

16- Hân hoan về Nhà Cha (trang 58)

17- Con muốn chúng được ở với con! (trang 59)

18- Ngày mơ ước (trang 60)

19- Ngày vinh quang đã tới! (trang 61)

20- Sự sống đổi thay nhưng không mất đi (trang 62)

 

Cảm nhận của người viết bài ký sự bằng hình ảnh kèm theo những lời chú giải cần thiết này về người anh em cựu tu sĩ Đồng Công với mình như sau:

LH Đaminh Nguyên Kha (biệt hiệu của Anh Nguyễn Đình Khả, thuộc Lớp Khấn 5 của Dòng Đồng Công),

chẳng những đã tiếp tục theo Chúa cả trong cuộc đời tu trì ở Dòng Đồng Công (11 năm: 1956-1967) cũng như ở Giáo Phận Xuân Lộc (7 năm: 1968-1975),

lẫn trong ơn gọi tông đồ giáo dân qua việc phục vụ thánh phần bệnh nhân lương giáo cần được cứu chữa của mình, bằng tinh thần truyền giáo.

Tôi đã không thể không khen người anh Nguyên Kha của tôi khi nghe thấy và đến tận nơi văn phòng chữa trị của anh nằm trên đường Westmister của anh năm 1996

 (sau khi anh sang Mỹ 5 năm):

"Em rất cảm phục anh, vì anh không ngại lấy tên thuần Công giáo cho văn phòng chữa trị bệnh của anh: 'Y Dược Viện Thánh Tâm'".

Sau đó, nhờ ơn Chúa, bệnh nhân kéo tới với anh bất kể lương giáo, anh đã mở cơ sở lớn hơn, nhưng vẫn lấy tên Công giáo: "Trung Tâm Y Tế Thánh Tâm" (1998).

Cuối cùng, để đáp ứng nhu cầu của nhiều thứ bệnh và nhiều bệnh nhân, anh đã phải tậu hẳn một khu khang trang hai lầu là "Trung Tâm Y Tế Thiên Phước" từ năm 2005 cho tới nay.

Khi nghe tôi khen anh, anh đã trả lời rằng:

"Chỉ có Chúa mới chữa lành..." và anh còn khéo lái vấn đề về chính tôi: "Nếu Tâm Phương còn ở trong dòng chắc chắn sẽ không làm được những việc như bây giờ!"

Phải nhận rằng: LH Đaminh Nguyên Kha, về nội tâm, gắn bó với Chúa nên mới dồi dáo sáng tác thánh ca như vậy,

và về hoạt động, luôn quan tâm phục vụ anh chị em bệnh nhân đáng thương của mình!

Xin cảm tạ ngợi khen LTXC - Magnificat - anima mea dominum!

 

tâm phương cao tấn tĩnh

28/7/2018