GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm B

 

Pope Francis leads the Angelus from the Library in the Apostolic Palace

 

Người Con của Thiên Chúa đã tỏ ra cần đến mái ấm gia đình, giống như tất cả mọi con trẻ.

Chính vì thế, chính vì là gia đình của Chúa Giêsu mà gia đình Nazarét mới là gia đình gương mẫu,

nơi tất cả mọi gia đình trên thế giới này có được một điểm tựa vững chắc cùng với niềm phấn khởi an toàn.

Ở Nazarét, mùa xuân của sự sống nhân loại nơi Người Con Thiên Chúa đã bắt đầu triển nở

vào lúc Người được thụ thai bởi Thánh Linh trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria.

 

Pope Francis gives an address in the library of the Apostolic Palace. Credit: Vatican Media

 

Trong việc noi gương bắt chước Thánh Gia,

chúng ta được kêu gọi để tái khám phá ra cái giá trị giáo dục nơi đơn vị gia đình,

ở chỗ, cái giá trị này cần phải được đặt nền tảng trên một tình yêu thương

bao giờ cũng làm phát xuất những mối liên hệ, hướng đến những chân trời hy vọng.

 

 

Ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta về mẫu gương truyền bá phúc âm hóa bằng gia đình,

nêu lên cho chúng ta một lần nữa lý tưởng của tình yêu phu thê và gia đình,

như được nhấn mạnh đến trong Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương Amoris laetitia,

được ban hành 5 năm trước đây vào ngày 19/3.

sẽ có một năm suy tư ngẫm nghĩ về Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương,

và là một cơ hội để tập trung chặt chẽ hơn nữa về nội dung của văn kiện này.

 

 

Xin chào anh chị em thân mến,

Mấy ngày sau Lễ Giáng Sinh, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy hướng ánh mắt về Thánh Gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Thật là hữu ích khi suy niệm về sự kiện đó là Người Con của Thiên Chúa đã tỏ ra cần đến mái ấm gia đình, giống như tất cả mọi con trẻ. Chính vì thế, chính vì là gia đình của Chúa Giêsu mà gia đình Nazarét mới là gia đình gương mẫu, nơi tất cả mọi gia đình trên thế giới này có được một điểm tựa vững chắc cùng với niềm phấn khởi an toàn. Ở Nazarét, mùa xuân của sự sống nhân loại nơi Người Con Thiên Chúa đã bắt đầu triển nở vào lúc Người được thụ thai bởi Thánh Linh trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria. Trong bức tường đón nhận này của Ngôi Nhà Nazarét ấy, thời thơ ấu của Chúa Giêsu đã được diễn tiến trong hân hoan, được bao bọc bởi mối quan tâm từ mẫu của Mẹ Maria, cùng với việc chăm sóc của Thánh Giuse, là những vị cho Chúa Giêsu thấy được tính chất mềm mại dịu dàng của Thiên Chúa (cf. Apostolic Letter Patris Corde, 2).

Trong việc noi gương bắt chước Thánh Gia, chúng ta được kêu gọi để tái khám phá ra cái giá trị giáo dục nơi đơn vị gia đình, ở chỗ, cái giá trị này cần phải được đặt nền tảng trên một tình yêu thương bao giờ cũng làm phát xuất những mối liên hệ, hướng đến những chân trời hy vọng. Trong gia đình, người ta có thể cảm nghiệm thấy được mối hiệp thông chân thành: nếu nó là một ngôi nhà cầu nguyện, nếu các thứ tình cảm là những gì trân trọng, sâu xa, tinh tuyền, nếu lòng thứ tha biết thắng vượt nỗi bất hòa, nếu những khốn khó hằng ngày của đời sống trở nên nhẹ nhàng, bởi thái độ mềm mại dịu dàng đối với nhau, cùng với lòng chân thành gắn bó vào ý muốn của Thiên Chúa. Có thế, chính gia đình mới hoan hưởng niềm vui được Thiên Chúa ban cho tất cả những ai biết trao ban một cách hân hoan. Đồng thời gia đình cũng có được một nghị lực thiêng liêng hướng về thế giới bên ngoài, hướng về những người khác, hướng tới việc phục vụ anh chị em, tới việc hợp tác để xây dựng một thế giới luôn mới mẻ và tốt đẹp hơn; nhờ đó, gia đình mới có thể trở nên một nơi thông đạt những kích tố tích cực; gia đình mới truyền bá phúc âm hóa bằng gương mẫu của đời sống.

Thật vậy, nơi hết mọi gia đình đều có đủ mọi thứ vấn đề, có những lúc còn tranh cãi với nhau nữa. "Thưa cha, con đã cãi nhau...", thế nhưng chúng ta đều là con người, đều yếu đuối, và tất cả chúng ta có những lúc cãi vã trong gia đình. Tôi muốn nói cùng anh chị em như thế này, đó là, nếu anh chị em cãi nhau trong gia đình, thì đừng kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau. "Đúng thế, tôi đã cãi nhau", thế nhưng, trước khi kết thúc ngày sống thì làm hòa. Anh chị em có biết tại sao không? Vì chiến tranh lạnh xẩy ra hết ngày này đến ngày khác là những gì cực kỳ nguy hiểm. Nó chẳng bổ ích đâu. Bởi thế mà có 3 chữ trong gia đình, ba câu luôn phải được coi là thân thương, đó là "Xin làm ơn", "Xin cám ơn" và "Xin tha lỗi". "Xin làm ơn" để không xâm phạm đến đời sống của nhau. Xin cho anh/em biết anh/em có thể làm gì đây? Em/anh thấy em/anh làm như thế có được không? Xin làm ơn. Bao giờ cũng vậy, để không cứ làm bừa đi. Xin làm ơn là chữ đầu tiên. "Xin cám ơn", vì có rất nhiều chuyện giúp đáp, rất nhiều việc phục vụ chúng ta nhận được trong gia đình, nên phải luôn nói tiếng cám ơn. Lòng biết ơn là huyết mạch của một tâm hồn cao thượng. "Xin cám ơn". Thế rồi, lời khó nhất để nói đó là "Xin tha lỗi". Vì chúng ta luôn làm những điều xấu, và ai đó bị xúc phạm rất thường phải được nghe lời "anh xin lỗi em", "em xin lỗi anh". Xin đừng quên ba chữ này: "xin làm ơn", "xin cám ơn", và "xin tha lỗi". Trong gia đình nào, trong môi trường gia đình mà có được ba lời nói này thì gia đình ấy sẽ tốt đẹp.

Ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta về mẫu gương truyền bá phúc âm hóa bằng gia đình, nêu lên cho chúng ta một lần nữa lý tưởng của tình yêu phu thê và gia đình, như được nhấn mạnh đến trong Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương Amoris laetitia, được ban hành 5 năm trước đây vào ngày 19/3. Và sẽ có một năm suy tư ngẫm nghĩ về Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương, và là một cơ hội để tập trung chặt chẽ hơn nữa về nội dung của văn kiện này. Những suy gẫm chia sẻ này sẽ được phát động cho các cộng đồng giáo hội và các gia đình, để hỗ trợ họ trong cuộc hành trình của họ. Giờ đây tôi mời gọi hết mọi người hãy tham gia vào các sáng kiến sẽ được cổ động trong Năm ấy, và sẽ được điều hành bởi Phân Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống. Chúng ta hãy ký thác cuộc hành trình này, cùng với tất cả mọi gia đình trên thế giới, cho Thánh Gia Nazarét, nhất là cho Thánh Giuse, vị phu quân kiêm thân phụ sống dấn thân phục vụ.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà giờ đây chúng ta nguyện Kinh Truyền Tin, ban cho các gia đình trên khắp thế giới được càng ngày càng hăng say với lý tưởng phúc âm của Thánh Gia, nhờ đó trở nên một thứ men của một tân nhân loại và cho tình đoàn kết chân thực đại đồng.

 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201227.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu