LỜI GIỚI THIỆU

 

 

Đ

ức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 là một biến cố quan trọng có liên hệ đến vận mệnh của nhân loại không những ở đời này nhưng còn ở đời sau. Số phận đời đời của mỗi người cũng tùy thuộc vào sự thi hành Sứ Điệp Fatima.

 

Trong sáu lần hiện ra, Đức Mẹ đã nói với ba em về Sứ Điệp Fatima. Đức Mẹ vừa kêu gọi vừa nhắn nhủ loài người ăn năn đền tội, cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nếu nhân loại thi hành Sứ Điệp Fatima thì thế giới sẽ hoà bình, chiến tranh sẽ chấm dứt và nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt.

 

Cho đến hôm nay, thế giới chưa có hòa bình. Chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra hết nơi này đến nơi khác vì nhân loại chưa đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Mẹ. Hơn nữa, loài người càng dấn thân vào hố sâu tội lỗi. Nhân danh con người, người ta đã phá thai, chủ trương bạo động và khủng bố khắp nơi.

 

Làm thế nào để chấm dứt những tội ác đó ?

 

Ông Cao Tấn Tĩnh đã nghiên cứu Biến cố Fatima dưới nhiều góc cạnh khác nhau và trình bày phương thế hữu hiệu đem lại ơn cứu độ cho nhân loại trong cuốn sách: Fatima, Định Mệnh Nhân loại.

 

Sách gồm hai phần:

 

Phần 1: Tác giả nhận định biến cố Fatima như là dấu hiệu cứu độ của nhân loại. Một biến cố hướng dẫn loài người làm thế nào để thế giới được hòa bình, chiến tranh chóng chấm dứt và nhất là con người có thể đạt được ơn cứu độ cho số phận đời đời của mình.

 

Phần 2: Tác giả xác nhận biến cố Fatima như chân trời cứu độ. Một dự án Thiên Chúa phác họa bằng một sứ điệp mà Đức Mẹ đã công bố. Khởi đầu thực hiện dự án này là ba thiếu nhi Fatima, nhưng mọi người cần tiếp tục rao giảng và thi hành Sứ Điệp Fatima này.

 

Ước mong những tông đồ nhiệt thành của Đức Mẹ đón nhận cuốn sách này như một hành trang cần thiết trong cuộc hành trình đức tin để tích cực đóng góp xây dựng một thế giới an bình thịnh vượng và đem lại niềm hy vọng tràn đầy cho Nước Chúa chóng trị đến trên thế gian này.

 

Linh Mục Giuse Đinh Công Huỳnh, Tổng Linh Hướng,

Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới/Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Ngày 13 tháng 06 năm 2007

 

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa. Vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi!”

(Mẹ Fatima: 13/10/1917)

 

"Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

(Thiên Thần Hòa Bình: Mùa Xuân 1916)

    

“Hãy dâng kinh nguyện và thật nhiều hy sinh lên Đấng Tối Cao… Các em hãy biến mọi sự các em có thể thành những hy sinh dâng lên Chúa như một việc để đền tạ tội lỗi Ngài đã bị xúc phạm mà cầu cho tội nhân ơn ăn năn hối cải... Nhất là các em hãy bằng lòng chấp nhận tất cả mọi đau khổ Chúa gửi đến cho các em".

(Thiên Thần Hòa Bình: Mùa Hè 1916)

    

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

(Thiên Thần Hòa Bình: Mùa Thu 1916)