Thứ 3
|
Ngày 15/2: Thánh Faustinus và Jovita Bị nhốt chung hai anh em vào thời Trajan. Được truyền tụng rằng khi đang ở trong tù, Được thiên thần mang từ Milan đến Brescia để rửa tội cho Thánh Secondus bằng nước của một đám mây. Bị mất đầu năm 120. |
|
Thứ Ba
Tóm Lời Chúa
Bài Sách Thánh
1: Is.55:10-11 10
Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
Suy Lời Chúa Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là lời Chúa Kitô dạy cho các môn đệ biết cách cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Cha của mình, và biết sống cầu nguyện bằng việc thứ tha cho nhau như lời cầu Người dạy các vị. Thật vậy, mặc dù con người sa đọa theo nguy6n tội, Thiên Chúa vẫn yêu thương họ bằng cả tấm lòng của một Người Cha, đến nỗi vì họ Ngài đã bắt chính Con Một mình là Đấng không biết đến tội lỗi trở thành tội lỗi, như bài Sách Thánh 2 Lễ Tro cảm nhận. Tình yêu tuyệt đối nhưng không và vô cùng toàn thiện này chẳng khác gì, như lời Chúa phán trong bài Sách Thánh 1 hôm nay, “mưa và tuyết từ trời rơi xuống rồi sẽ không trở về cho đến khi tưới dội mặt đất, làm cho mặt đất phì nhiều sinh hoa kết trái, mang lại hạt giống cho nông dân và cơm bánh cho kẻ kiếm ăn”. Phải, hạt giống tình yêu Thiên Chúa sẽ tưới dội mặt đất lòng người, làm cho lòng người phì nhiêu khi cảm nhận được tình Ngài yêu thương, và chính tình Ngài yêu thương họ ấy sẽ trở thành hạt giống chiêm niệm nơi cõi lòng con người khao khát Chúa, một lòng khát khao trở thành như cơm bánh nuôi sống họ hằng ngày, một lòng khao khát được thoát ra bằng cả lời nói lẫn việc làm, đúng như những gì Chúa Giêsu dạy trong bài Phúc Aâm hôm nay nơi Kinh Lạy Cha. Về lời thì lúc nào họ cũng “nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, và về việc thì họ “tha thứ lỗi lầm của nhau”, như chính họ đã được Thiên Chúa là Cha yêu thương cứu chuộc và “sẽ thứ tha lỗi lầm của (họ)”.
Nguyện Lời Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian như Lời đã hóa thành nhục thể. Kitô hữu chúng con đã được tái sinh bằng hạt giống không hư nát khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con hay tìm sống bởi bánh trần gian. Bởi thế, xin Mẹ Maria luôn giữ và suy trong lòng lời Chúa, giúp chúng con biết sống tình Chúa yêu thương. Amen.
|